Stuckie -Chú chó săn vì mải mê đuổi con mồi để rồi hóa xác ướp mắc kẹt trong thân cây hơn nửa thế kỷ
Xác Ứớp "Bất Tử" 2000 Năm Tuổi Vẫn Còn Nguyên Tóc Và Làn Da Mềm Mại | Khoa Học Huyền Bí
Sử gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đây là bộ xác ướp kỳ lạ, thể hiện mong mỏi của vị pharaoh thời Ai Cập cổ đại.
Sau hơn một thế kỷ giữ trong bí mật dưới lệnh của Abdul Hamid II - Hoàng đế thứ 34 của Đế quốc Ottoman, "
xác ướp Ai Cập cổ đại hai đầu" mới chính thức được công chúng biết đến rộng rãi từ ngày 6/7/2018.
"Xác ướp Ai Cập cổ đại hai đầu" bao gồm
xác ướp của một công chúa Ai Cập thời cổ đại và một con cá sấu sông Nile (còn nguyên vẹn cả đầu và thân cá sấu).
Truyền
thuyết kể lại rằng, cô công chúa nhỏ của một pharaoh Ai Cập bị một con
cá sấu khổng lồ giết hại. Quá đau buồn vì cái chết của con gái, vị
pharaoh này quyết định chôn con gái mình với chính con cá sấu đã giết
hại công chúa, với niềm tin rằng đứa trẻ sẽ được hồi sinh ở thế giới bên
kia mạnh mẽ như một con cá sấu.
Bộ xác ướp này được di chuyển tử
Ai Cập sang Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời của Hoàng đế Ottoman thứ 32 Sultan
Abdulaziz vào giữa những năm 1800. Bộ xác ướp lưu giữ tại Cung điện
Yıldız ở Istanbul, nơi Hoàng đế Sultan Abdulaziz sinh sống thời đó.
Khi
Hoàng đế thứ 34 Abdul Hamid II lên trị vì (tại vị năm 1876 đến 1909),
bộ xác ướp được giữ trong bí mật tại Cung điện Topkapi theo lệnh của
Abdul Hamid II.
Sau hơn 100 năm, những hình ảnh của bộ xác ướp kỳ lạ chính thức ra mắt công chúng ngày 6/7/2018.
Các
nhà sử học cho biết, thông thường người Ai Cập cổ đại chôn các thành
viên hoàng gia cùng với đồ tùy táng như vàng, bạc... Việc chôn xác công
chúa cùng con cá sấu sông Nile là một việc làm khá hiếm. Có lẽ, những
mong mỏi của vua cha đã khiến ông quyết định việc mai táng cho con gái
mình như thế này.
Xem hình ảnh đầy đủ:
Bài viết sử dụng các nguồn: Ancient-code, Hurriyetdailynews
Xác ướp hai đầu gieo sợ hãi trong cung điện Hồi vương
Xác ướp được tạo từ đầu của công chúa Ai Cập ghép vào nửa thân trên của cá sấu với hy vọng đứa trẻ sẽ hồi sinh ở kiếp sau.
|
Xác ướp nửa người nửa cá sấu trong cung điện Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hurriyet Daily News.
|
Xác ướp Ai Cập cổ đại với hai chiếc đầu, một của trẻ nhỏ và một của cá
sấu, lộ diện lần đầu tiên hôm 6/7 sau hơn thế kỷ bị đày ải bởi Hồi vương
Abdulhamid II của đế quốc Ottoman, theo Hurriyet Daily News. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho phép phóng viên chụp ảnh xác ướp duy nhất trong cung điện Topkapi ở thủ đô Istanbul.
Dù có hình dáng khác thường và lịch sử thú vị, xác ướp Topkapi không
được trưng bày công khai như 6 xác ướp khác tại Bảo tàng Khảo cổ
Istanbul, vốn thuộc về những nhân vật lịch sử quan trọng như vua Tabnit
của Sidon. Các chuyên gia cho biết xác ướp này gồm đầu của một công chúa
Ai Cập chưa rõ danh tính và nửa thân trên của cá sấu sông Nile.
Các nhà khoa học chụp cắt lớp một xác ướp cá sấu trưởng thành. Video: YouTube.
Theo truyền thuyết, công chúa Ai Cập bị cá sấu cắn chết trên sông Nile.
Nhà vua quyết định kết hợp hai cơ thể với niềm tin công chúa nhỏ sẽ tái
sinh ở kiếp sau dưới hình dạng cá sấu. Xác ướp được đưa từ Ai Cập tới
Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời trị vì của Hồi vương Abdulaziz vào giữa thế kỷ 19
và nằm trong cung điện Yildiz tại Istanbul cho tới khi Hồi vương
Abdulhamid II ra lệnh chuyển nó tới cung điện Topkapi cũ kỹ hơn.
Nhà sử gia người Thổ Nhĩ Kỳ Hakki Konyali ghi chép một giai thoại về xác
ướp vào thập niên 1950. Theo Konyali, những người sống ở cung điện
Yildiz vô cùng hoảng sợ khi nghe thấy tiếng động ầm ỹ từ kho chứa đường
giữa đêm khuya và trông thấy đầu cá sấu trên miệng bao. Đó là trò đùa
của người hầu Haci Süleyman nhằm trả thù người làm kẹo cho hoàng gia vì
đã từ chối yêu cầu của anh ta. Sau tối đó, Hồi vương Abdulhamid II đã
cho chuyển xác ướp đi để tránh gây sợ hãi cho mọi người ở cung điện.
An Khang
Nhóm công nhân nhà máy gỗ vô cùng kinh ngạc khi đang tiến hành cắt một
thân cây thì phát hiện ra một con chó săn đã hóa thành xác ướp mắc kẹt
bên trong.
Năm 1980, những công nhân tại nhà máy gỗ Kraft Corp,
Mỹ trong lúc cắt một thân cây dẻ sồi tại Georgia đã vô tình phát hiện ra
một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
Ngay chính
giữa đoạn thân gần ngọn cây được cắt ra, người ta tìm thấy một con chó
săn đã hóa thành xác ướp trong tình trạng khá nguyên vẹn. Con vật còn
đang nhe răng nanh hung tợn như thể nó từng phải trải qua một trận chiến
đấu để sinh tồn rất dữ dội.
Sau
phát hiện thú vị này, công ty Kraf Corp. đã quyết định tặng đoạn thân
cây chứa xác ướp của con chó săn cho viện bảo tàng Forest World để
nghiên cứu. Năm 2002, sau một cuộc thi tổ chức đặt tên, con chó săn kém
may mắn này chính thức được biết đến với tên gọi là Stuckie (Mắc Kẹt).
Theo
sự phân tích của các nhà khoa học, Stuckie đã mắc kẹt trong thân cây
trong khoảng 20 năm trước khi được đội công nhân phát hiện ra. Các
chuyên gia cho rằng trong lúc mải mê đuổi theo con mồi, Stuckie đã hăng
máu chui hẳn vào thân cây rỗng sâu đến hơn 8m. Sau đó, nó bị mắc kẹt
luôn bên trong, tiến thêm cũng chẳng được, lùi ra cũng chẳng xong.
Dựa
vào vị trí của hai chân trước con vật, các chuyên gia cho rằng con vật
đã cố cào lên trên để tìm đường thoát thân nhưng nỗ lực của nó trở nên
vô ích khi càng lên cao, hốc cây càng nhỏ lại.
Thông
cáo báo chí tại viện bảo tàng cũng chia sẻ thêm nguyên nhân vì sao
Stuckie lại hóa xác ướp chứ không bị thối rữa là bởi hiệu ứng ống khói
bên trong thân cây giúp đưa mùi hôi của xác chết tỏa lên cao, vì vậy
những con vật hay côn trùng ăn xác đã không phát hiện ra Stuckie.
Ngoài
ra môi trường khô ráo bên trong thân cây rỗng cũng tạo điều kiện tuyệt
vời để xác của Stuckie được “hong khô từ từ” và bảo quản một cách nguyên
vẹn, trong khi đó axit tannic tiết ra từ cây sồi sẽ giúp làm cứng da
của con vật.
Kể
từ khi được đưa đến viện bảo tàng Forest World, Stuckie đã trở thành
một mẫu vật có 1-0-2 thu hút rất nhiều người đến tham quan và chiêm
ngưỡng.
(Nguồn: Dailymail, The Newsweek)
Các nhà nghiên cứu của Nga mới đây đã phục dựng thành công xác ướp tê
giác lông mượt được lưu giữ nguyên vẹn suốt 34.000 năm trong lớp băng.
Trang National Geographic đưa tin, các nhà nghiên cứu của Nga mới đây
đã phục dựng thành công xác ướp tê giác lông mượt còn nguyên vẹn từ Kỷ
Băng hà.
Được biết, cá thể tê giác lông mượt này được tìm thấy lần
đầu tiên năm 2015. Qua tìm hiểu, xác tê giác lông mượt còn nguyên vẹn,
được lưu giữ nguyên vẹn suốt 34.000 năm dưới lớp đất đóng băng vĩnh cửu ở
Siberia
và được đặt tên là Sasha.
Sasha chôn vùi dưới lớp băng tuyết 34.000 năm
Giới
khoa học Nga chưa rõ Sasha là mang giới tính đực hay cái nhưng xác của
tê giác lông mượt (Coelodonta antiquitatis) cực kỳ hiếm gặp.
Bởi
vậy, nhóm chuyên gia thuộc Viện khảo cổ - Viện Hàn lâm khoa học Nga và
Viện Hàn lâm khoa học Sakha ở Đông Bắc nước Nga đã cố gắng phục dựng lại
Sasha từ những mảnh nhỏ.
Cụ thể, họ phải làm sạch xác tê giác,
phân tích mẫu răng để xác định thời điểm chết của cá thể. Nhóm nghiên
cứu phát hiện Sasha tử nạn khi 7 tháng tuổi - một độ tuổi quá nhỏ. Tuy
vậy, Sasha cũng đã dài tới 1,5m, cao khoảng 0,8m - bằng kích thước của
tê giác hiện đại châu Phi lúc 18 tháng tuổi.
Sasha khi được phát hiện lần đầu vào năm 2015
Nhà khoa học Olga Potapova - người tham gia nghiên cứu chia sẻ:
"Sasha chết như thế nào và được bảo quản nguyên vẹn vẫn là điều bí ẩn
với các nhà cổ sinh vật học. Tất cả những gì chúng tôi biết, hiểu về Kỷ
Băng hà hay động vật sinh sống thời đó vẫn còn rất nhỏ".
Thế nên theo giới nghiên cứu, p
hát
hiện này sẽ cho phép họ hiểu hơn những mặt khác nhau về sinh học và
hình thái học của tê giác lông mượt. Qua đó, ta hiểu hơn được chúng ăn
gì, khác biệt thế nào với những loài tê giác lông xoăn, bò rừng hay tê
giác khác.
Cũng có 1 vài giả thuyết được đưa
ra nhằm giải thích lý do tê giác lông mượt tuyệt chủng. Có thông tin
cho rằng, chúng tuyệt chủng là do bất thường về gene. Đó là bởi khi xem
xét mẫu xương hóa thạch, họ phát hiện nhiều mẫu chứa xương sườn cổ - hội chứng gắn liền với khuyết tật bẩm sinh.
Hình ảnh phục dựng loài tê giác lông mượt.
Do đó, họ suy đoán rất có thể giao phối cận huyết đã khiến lượng tê giác sụt giảm, từ đó tuyệt chủng.
Nhưng
cũng có giả thuyết nói biến đổi khí hậu đã tác động đến môi trường kiếm
ăn của động vật ăn cỏ, kéo theo sự tuyệt chủng loài lớn như sư tử, tê
giác... Ngoài ra, không loại trừ giả thuyết con người chính là thủ phạm khiến tê giác hoàn toàn biến mất trên hành tinh này.
Mặc
cho nhiều giả thuyết đưa ra, giới khoa học vẫn tiếp tục tìm hiểu nguyên
nhân dẫn đến cái chết của loài tê giác lông mượt này.
Nguồn: NationalGeographic
Xác ướp xinh đẹp nhất thế giới, xác ướp được bảo tồn tốt nhất, xác ướp ngoác miệng cười...
Xác ướp thường gắn với
các huyền thoại về Ai Cập.
Tuy nhiên, giới khảo cổ học đã khai quật được vô số các thi thể người
được bảo quản trong suốt thời gian dài từ hàng trăm tới hàng ngàn năm
trên khắp các lục địa. Hãy cùng điểm lại một số xác ướp kỳ bí nhất từng
được phát hiện trên khắp thế giới.
1. Xác ướp ở bang Guanajuato, Mexico
Những
xác ướp ở Guanajuato, Mexico được coi là một trong số các xác ướp kỳ lạ
và khủng khiếp nhất trên thế giới. Các xác ướp này được chôn tập thể do
bệnh dịch tả bùng phát vào năm 1833, ít nhất vài người trong số đó đã
bị chôn sống.
Một
trong những xác ướp điển hình đã bị chôn sống là cô gái tên Ignacia
Aguilar. Cô gái này bị mắc một chứng bệnh kỳ lạ, trái tim của cô lúc đập
lúc ngưng nhiều lần trong ngày, người thân không biết nên đã đem chôn.
Khi
cơ thể của cô được khai quật lên, người ta đã nhận thấy rằng, gương mặt
của cô cúi xuống cắn cánh tay của mình và có rất nhiều máu trong miệng.
Ở
đây còn có một xác ướp được cho là "xác ướp nhỏ nhất thế giới", không
lớn hơn so với một ổ bánh mì. Đó được cho là bào thai trong người một
phụ nữ xấu số đã chết trong trận dịch tả.
2. Xác ướp ở Greenland
Năm
1972, tám xác ướp được bảo quản rất tốt được tìm thấy trong một khu
định cư đã bị bỏ hoang của người Inuit được gọi là Qilakitsoq, ở
Greenland.
Các
xác ướp Greenland gồm một đứa trẻ sáu tháng tuổi, một đứa trẻ bốn tuổi
và sáu phụ nữ ở những độ tuổi khác nhau. Họ đã chết khoảng 500 năm
trước. Những cái xác này được ướp một cách tự nhiên nhờ nhiệt độ và gió
khô trong hang.
3. Xác ướp Rosalia, Ý
Rosalia
Lombard ở Palerrmo, Italia qua đời khi chưa đầy 3 tuổi - là một trong
những nạn nhân cuối cùng của dịch cúm Tây Ban Nha. Người cha quá đau
buồn, không muốn vĩnh viễn mất đi đứa con gái nên đã nhờ người ướp xác
Rosilia.
Đầu
tiên, máu của cô gái đã được thay thế với formalin. Tiếp theo, rượu và
glycerin được sử dụng để giữ cho cơ thể của cô khô mà không mất nước
hoàn toàn. Salicylic acid sau đó đã được thêm vào để ngăn chặn các loại
nấm cơ thể đang phát triển. Và cuối cùng, muối kẽm đã được bổ sung cho
mục đích làm xác chết “cứng”.
Sau gần 90 năm,
khuôn mặt của Rosalia vẫn đáng yêu và tươi tắn như thể bé đang yên giấc
ngủ ngon. Những sợi tóc vàng óng vẫn còn nguyên trên làn da căng mịn
nhuộm màu anh đào của cô bé. Rosalia được ca ngợi là “xác ướp xinh đẹp
nhất thế giới”.
4. Xác ướp Ramesses II, Ai Cập
Đầu
tiên, họ rút các cơ quan nội tạng ra, đặt gan, phổi, dạ dày và ruột
trong các vò linh thiêng. Quả tim được giữ lại trong lồng ngực. Người Ai
Cập quan niệm quả tim là nơi phát sinh sự thông minh và tình cảm nên
phải giữ nguyên.
Não của Ramesses II được hút
ra bằng đường mũi và bỏ đi. Sau đó họ dùng muối ăn ướp, lau rửa sạch sẽ
và ngâm thi thể ông vào nhựa thông. Cuối cùng, họ quấn hàng trăm mét vải
lụa quanh xác ông.
5. Xác ướp Tollund, Đan Mạch
"Người
Tollund" là xác ướp tự nhiên của một người đàn ông sống vào thế kỷ thứ 4
TCN thuộc thời kỳ Đồ sắt tiền La Mã. Xác ướp này được phát hiện tháng
5/1950 trong tình trạng bị vùi lấp trong một đầm lầy than bùn trên bán
đảo Jutland, Đan Mạch.
Mặt
và đầu của "Người Tollund" được bảo quản tốt tới nỗi khi được phát
hiện, người ta còn nhầm đây là nạn nhân của một vụ sát hại mới xảy ra.
Tuy nhiên, nghiên cứu sau này xác định đây là thi thể của người đã chết
cách đây hơn 1.500 năm.
Theo
các khám nghiệm tử thi, nguyên nhân gây tử vong là do bị treo cổ - sợi
dây thừng để lại những rãnh rõ ràng trên da dưới cằm và hai bên cổ của
"Người Tollund". Dẫu vậy, không có dấu vết gì ở phía sau cổ, nơi đáng lẽ
phải là chỗ tọa lạc của nút thắt thòng lọng.
6. Xác ướp Ginger, Ai Cập
"Ginger"
(Củ gừng) là biệt danh được đặt cho thi thể của một nam giới trưởng
thành, được bảo quản tự nhiên và vẫn còn giữ được hầu như nguyên vẹn mái
tóc màu vàng, móng tay và móng chân dù đã chết cách đây hơn 5.000 năm.
Xác
ướp này được tìm thấy tại Gebelein, Ai Cập vào cuối thế kỷ 19. Nó được
coi là xác ướp Ai Cập lâu đời nhất từng được biến đến.
7. Xác ướp Nazca, Peru
Có
lẽ chính nhờ khí hậu khô cằn và khắc nghiệt của sa mạc đã bảo quản các
bộ hài cốt gần như nguyên vẹn, tránh khỏi sự tấn công của độ ẩm và vi
sinh vật.
"Xác ướp la hét" là một trong những xác ướp lạ và bí ẩn nhất ở
Ai Cập. Hơn 100 năm kể từ khi phát hiện, các nhà khảo cổ học vẫn đang nỗ
lực truy tìm lời giải của xác ướp này.
Ướp xác ở Ai Cập cổ đại được thực hiện bằng các quy trình phức tạp có chủ định và kèm theo các nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên, một xác ướp không xác định được tìm thấy vào năm 1881 không giống với các xác ướp truyền thống đã tìm thấy trước đó.
Hơn thế nữa, khi tiến hành tháo vải liệm vào năm 1886, các
nhà khảo cổ phát hiện xác ướp cổ đại vẫn còn nguyên các bộ phận nội tạng, khuôn mặt méo mó, đau khổ.
Xác ướp "vô danh" có biểu cảm khuôn mặt đau đớn và bi thương.
Có
vẻ như người đàn ông bí ẩn phải chết trong sự đau đớn tột cùng. Nhưng
đó là tất cả thông tin mà các nhà nghiên cứu biết về xác ướp cổ đại "phi
truyền thống" này. Trên cơ thể xác ướp và quan tài cũng không có bất cứ
dấu hiệu hay ký hiệu nào để xác định danh tính.
Hành trình tìm kiếm thông tin về xác ướp
Xác ướp về người đàn ông "không tên" được lưu giữ trong bảo tàng Cairo. Hơn 100 năm sau, một nhóm các nhà
Ai Cập học đã bắt đầu lật lại hồ sơ về "
Xác ướp la hét" (Screaming Mummy) đầy bí ẩn.
Sơ đồ hầm mộ DB320, nơi tìm thấy xác ướp la hét bí ẩn.
Quay
lại thời điểm năm 1881, một khám phá bất thường đã được phát hiện trong
một hầm mộ kín đáo với tên gọi là DB320 ở Deir El Bahri, cách thành phố
Cairo khoảng 483km về phía Nam. Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 40 xác
ướp quý tộc, trong đó có xác ướp của người đàn ông bí ẩn trên.
Tại
thời điểm đó, không ai cho rằng xác người đàn ông "không tên" là một
trong số những đấng quân vương tài ba và huyền thoại nhất của Ai Cập:
Pharaoh Ramses II, Pharaoh Seti I, và Thutmose III.
Theo
ông Dylan Bickerstaffe, một nhà Ai Cập học cho biết: "Đây thực sự là
những cái tên có tầm ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử Ai Cập cổ đại."
Điều này được minh chứng trong những
kim tự tháp
xa hoa bậc nhất trong Thung lũng các vị vua. Các chuyên gia tin rằng
vào cuối thời kỳ Ramesside, những vụ đào mộ đã trở thành một mối quan
ngại hàng đầu. Do đó, những xác xác ướp hoàng gia đang gặp nguy hiểm.
Chính
vì vậy, các vị thầy tế cấp cao thảo luận với nhau để di dời những xác
ướp hoàng gia đến những nơi hẻo lánh, xa xôi. Những xác ướp có thể bị
tước đoạt bất cứ thứ gì có giá trị, tuy nhiên, họ lại sở hữu thứ quý giá
nhất theo quan niệm của
người Ai Cập cổ đại, đó là tên họ.
Một xác ướp mà không có tên có nghĩa là không bao giờ có thể đi tới được
thế giới bên kia.
Vì lý do này, một số chuyên gia tin rằng xác ướp không tên, không có
bất cứ dấu hiệu gì trên quan tài có thể là cách thức cố ý nguyền rủa để
linh hồn phải sống mãi mãi trong địa ngục.
Vén màn thân phận "cao quý" của xác ướp bí ẩn
Trước khi tiến hành điều tra lại "Xác ướp la hét" cổ đại, có ba thuyết nổi tiếng xoay quanh nhân vật bí ẩn trên.
Thuyết thứ nhất
cho rằng người đàn ông không tên chết là một người Ai Cập đã chết trong
quá trình làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Xác ướp có đặc điểm sử dụng vôi và
một tấm da cừu cuốn quanh cơ thể.
Tuy
nhiên, theo quan niệm ướp xác của người Ai Cập cổ đại, dê và cừu là
những động vật không "tinh khiết". Nếu sử dụng da của chúng lên xác ướp
thì người quá cố sẽ không thể đi đến được thế giới bên kia.
Thuyết thứ hai
cho rằng người đàn ông không tên là một hoàng tử nước ngoài đã chết
trong khi ở Ai Cập. Nhưng do sự mâu thuẫn, xung đột giữa các quốc gia,
ông có thể không được vận chuyển về quê nhà, cho nên phải tạm thời chôn
cất ở Ai Cập.
Tuy nhiên, giả thuyết này lại không giải thích vị trí của xác ướp và sự thiếu sót danh tính trên quan tài.
Thuyết thứ ba,
các tài liệu cho thấy dựa theo kết quả chụp CT scan chỉ ra rằng người
đàn ông trên chắc chắn là người Ai Cập và hộp sọ của ông thậm chí còn có
một số đặc trưng của hoàng gia Ai Cập, như hình dạng, tỷ lệ, đường dài
của hộp sọ từ trán vào mặt sau của đầu, và hơi xẹp trên đỉnh của hộp sọ.
Nhiều
người tin rằng, xác ướp la hét chính là hoàng tử trẻ tuổi Pentewere,
con trai của Ramses III, một trong những vị Pharaoh vĩ đại nhất trong
lịch sử Ai Cập cổ đại.
Theo một bộ
phim tài liệu
đặc biệt của National Geographic năm 2008, xác ướp trên có thể là Hoàng
tử Pentewere (con trai của Pharaoh Ramses III), người con trai bị "thất
sủng" và bị cáo buộc là người lên kế hoạch giết hại vua cha. Ông là nạn
nhân của một âm mưu ám sát.
Theo Bob Brier, một nhà
khảo cổ học
thuộc Đại học Long Island, Mỹ đưa ra hai khả năng về xác ướp có biểu
cảm đau khổ trên. Một giả thuyết đó là xác ướp trên có thể là nạn nhân
của một vụ giết người. Trong khi giả thuyết khác đó là nạn nhân bị đầu
độc hoặc chôn sống.
Ông Bob Brier
cũng cho biết thêm, hai hành động có thể thấy trên xác ướp này đó là tự
vệ và cố chống trả để thoát khỏi bàn tay của kẻ giết người.
Một
số tài liệu cổ xưa có từ thế kỷ 12 tiết lộ một trong những người vợ của
pharaoh Ramses III, có thể là mẹ của pharaoh Ramses IV đã cố tình giết
Hoàng tử Pentewere để con trai của người này lên ngai vàng.
Tuy
nhiên, kế hoạch đó của vợ pharaoh Ramses III bị phát hiện nên bà đã
chuyển sang đầu độc hoàng tử trẻ tuổi. Sau khi bị sát hại, thi thể của
Pentewere đã được bọc trong da cừu sau khi ướp xác, khiến những bộ phận
cơ thể còn nguyên vẹn cho tới nay.
Chính
vì vậy, khuôn mặt của xác ướp trên lộ vẻ đau khổ, mếu máo. Những dấu
hiệu trên có thể là hình phạt sau khi chết đối với những kẻ mưu đoạt
ngai vàng.
Sắp tới,
các nhà khảo cổ sẽ tiến hành thử nghiệm AND để xác định mối quan hệ
huyết thống giữa vị Pharaoh vĩ đại của Ai Cập , Rames III và người đàn
ông không tên bí ẩn trên.
Nếu
kết quả xác thực người đàn ông kì lạ trên chính là hoàng tử Pentewere,
thì đây sẽ trở thành một trong những vụ ám sát "rúng động" nhất trong
lịch sử Ai Cập cổ đại.
(Nguồn: Ancient-origins)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét