Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 779
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây - 29/8/2017
Tổng hợp tin nóng ngày 29-8-2017
Thời Sự Biển Đông Sáng 30-8-2017
tin quân sự
Vì sao Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước Việt Nam ra tòa án quốc tế ?
Chi tiết U22 Malaysia - U22 Thái Lan: Lực bất tòng tâm (KT)
Thứ Ba, ngày 29/08/2017 19:30 PM (GMT+7)
(Trực tiếp bóng đá, U22 Malaysia - U22 Thái Lan, 19h45, 29/9, chung
kết SEA Games 2017) Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 đã kết
thúc theo cái cách ít người tiên đoán được.
Nguy hiểm! Điều kiện trời mưa, sân
trơn bóng ướt đang khiến các tình huống bóng bổng trở nên đặc biệt nguy
hiểm. Và U22 Malaysia là những người tỏ ra nguy hiểm hơn.
Cơ hội tốt nhất từ đầu trận! U22
Thái Lan vừa khiến số đông tại sân Shah Alam câm lặng vì sợ hãi. Tiền
đạo chủ công Shamphaodi có pha xử lý cực kỳ đẳng cấp, tiếc là bóng lại
đi chệch khung thành trong gang tấc.
Xuất thần cứu thua! Cú đánh đầu của
Austra khiến khung thành U22 Malaysia chao đảo. Rất may thủ thành Haziq
đã xuất thần hóa giải. Nhưng ngay trong quả phạt góc kế tiếp, thủ thành
này lại mắc sai lầm, suýt khiến U22 Malaysia thủng lưới.
Cản phá trước vạch vôi! U22 Thái Lan
suýt chút nữa có bàn gia tăng cách biệt. Rất may cho U22 Malaysia là
hậu vệ của đội chủ nhà đã cản phá thành công khi phía sau là khung thành
bỏ trống.
Cơ hội bị bỏ lỡ! Đội chủ nhà vẫn chưa
có bàn gỡ, dù đã có nhiều cơ hội được tạo ra. Trong khi đó, U22 Thái Lan
tạo ra nguy hiểm thông qua các tình huống cố định.
Trận đấu kết thúc! U22 Thái Lan đánh
bại U22 Malaysia với tỷ số tối thiểu 1-0. Như vậy U22 Thái Lan đã bảo vệ
thành công ngôi vô địch SEA Games 29.
Trưởng đoàn U22 Thái Lan
Các cầu thủ khởi động
CĐV 2 đội bắt đầu đến sân cổ vũ
Trọng tài Võ Minh Trí không bắt chính trận chung kết
Theo báo chí đưa tin trọng tài Võ Minh Trí sẽ là người cầm cân nảy
mực ở trận chung kết. Tuy nhiên theo bản danh sách phân công tổ trọng
tài chính điều khiển trận đấu, không có tên của trọng tài Võ Minh Trí.
Theo đó người bắt chính trận chung kết SEA Games là ông Chen Hsin Chuan
người Đài Loan (TQ).
Đây là trọng tài đã bắt chính trong trận U22 Việt Nam gặp U22
Phillipines, trận đấu mà Công Phượng đã ghi 1 bàn thắng đẹp và giúp U22
VN giành chiến thắng 4-0.
Danh sách tổ trọng tài không có tên ông Võ Minh Trí
An ninh tăng cường trước trận chung kết
Cảnh sát Malaysia sẽ tăng cường kiểm tra tại tất cả các lối vào sân
vận động Shah Alam để đảm bảo an ninh cho trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 giữa Malaysia và Thái Lan.
Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar khẳng định cảnh sát
nước này đã sẵn sàng để đảm bảo an ninh cho các cầu thủ và khán giả
trong suốt trận đấu. Ông Khalid Abu Bakar cho biết, lực lượng cảnh sát
đã được bố trí tại tất cả các cổng vào sân vận động và sẽ thắt chặt kiểm
soát an ninh để đảm bảo không có thiết bị cấm nào được đưa vào sân.
Lực lượng an ninh được trang bị đầy đủ quân dụng cần thiết và họ cũng sẵn sàng nổ súng nếu có bạo động ở sân Shah Alam. U22 Thái Lan nguy cơ mất đội trưởng
Theo tờ Thairath, tiền đạo đội trưởng của U22 Thái Lan là Chenrop
Samphaodi dính chấn thương trước trận chung kết với U22 Malaysia. Cầu
thủ này chính là người ghi bàn duy nhất ở phút 90+5, giúp U22 Thái Lan
hạ U22 Myanmar ở bán kết. CĐV Malaysia "lách luật" để mua vé
Theo truyền thông địa phương, một lượng lớn người Malaysia đang giả
làm CĐV Thái Lan, tìm cách mua tấm vé vào sân Shah Alam theo dõi trận
chung kết giữa U22 Malaysia và U22 Thái Lan. Nếu như khu vực bán vé cho
CĐV Malaysia được bán tại xung quanh sân Shah Alam bị bu kín trong những
ngày qua, thì khu vực bán vé cho CĐV Thái Lan ở sân vận động trong
nhà Malawati ít người hơn. CĐV Malaysia vẫn "khát vé"
Theo ghi nhận từ các phóng viên, sát giờ thi đấu trận chung kết vẫn
có rất nhiều NHM Malaysia quanh quẩn bên ngoài sân vân động Shah Alam
với hy vọng có vé vào sân. Tuy nhiên, giới thạo tin cho hay, vé từ ban
tổ chức đã được bán hết và NHM chỉ còn cách mua từ "chợ đen".
Người hâm mộ chờ đợi để mua vé vào sân
U22 Thái Lan sợ áp lực thành tích
Trước trận chung kết gặp chủ nhà U22 Malaysia, HLV Srimaka của U22
Thái Lan thừa nhận toàn đội đang khá căng thẳng. U22 Thái Lan có trọng
trách bảo vệ ngai vàng tại SEA Games và xa hơn là hoàn tất cú hat-trick
HCV môn bóng đá nam. Chính bởi vậy, chiến lược gia này lo ngại các cầu
thủ trẻ sẽ không chịu nổi áp lực và đánh mất mình. Trưởng đoàn xinh đẹp Watanya Wongopasi chuẩn bị sẵn tiền thưởng
Nhằm khích lệ tinh thần toàn đội, nữ trưởng đoàn Wongopasi đã hứa sẽ
thưởng 12 triệu bath (khoảng 12 tỷ đồng VN) nếu U22 Thái Lan vô địch SEA
Games. Trước thềm trận chung kết, vị nữ lãnh đạo xinh đẹp này tiết lộ
đã chuẩn bị sẵn tiền để trao thưởng cho thầy trò Srimaka. Video Cổ động viên "phát điên" vì vé xem trận chung kết:
Khởi tố 3 “tú bà” điều hành đường dây bán dâm ngàn USD ở TPHCM
SGGPO
Cơ
quan CSĐT Công an TPHCM vừa mới tống đạt các quyết định khởi tố vụ án,
khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 "tú bà" tổ chức
đường dây bán dâm ngàn USD về hành vi "Môi giới mại dâm".
Các "chân dài" trong đường dây bán dâm giá ngàn USD
Ngày
29-8, cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, vừa tống đạt các quyết định
khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối đối với 3
"tú bà" là: Nguyễn Thị Tiền (thường gọi là Tuyền, sinh năm 1984), Nguyễn
Thị Ngọc (sinh năm 1986, em ruột của Tiền, cùng quê Long An, tạm trú
tại quận 3) và Phạm Thị Thanh Hiền (thường gọi là Huyền, sinh năm 1985,
ngụ quận 6) về hành vi "Môi giới mại dâm".
Trước đó, qua theo dõi đeo bám trong vòng gần 1 năm, đúng 23 giờ 30 phút
ngày 15-8, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp
với các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra 2 khách sạn M.T. ở đường Ba
Tháng Hai, phường 10, quận 10 và khách sạn H.H.L. ở đường Phạm Hồng
Thái, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.
Tại thời điểm kiểm tra, Công an xác định được 4 "chân dài" đang tiến
hành bán dâm cho các vị khách đại gia nên đã tiến hành lập biên bản và
mời về làm việc. Công an xác định 3 trong 4 cô gái là người mẫu, từng
đoạt các giải thưởng như hoa khôi, á khôi, MC trong các cuộc thi nhan
sắc.
Các "chân dài" khai nhận giá đi khách của họ từ 700 - 1.500 USD/người/lượt.
Công an đã tiến hành mời hàng chục "chân dài" (khoảng 30 cô gái từ 18
tới 30 tuổi) đến trụ sở làm việc. Trong số đó, có một "chân dài" khá nổi
tiếng đó là B.A. xuất thân từ diễn viên, người mẫu trong các chương
trình truyền hình. Theo tìm hiểu, chân dài B.A. đang là doanh nhân kinh
doanh 1 loại thực phẩm đắt tiền và vẫn đang làm công việc diễn viên,
người mẫu.
Từ lời khai, công an đã tiến hành bắt giữ chị em Ngọc và Tiền cùng với
Hiền để điều tra. Bước đầu, tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận hành vi
phạm tội. Theo đó, hai chị em Tiền - Ngọc khai nhận vốn quê ở tỉnh Long
An, lên TPHCM lập nghiệp cách đây vài năm.
Đặc biệt, Ngọc chủ động tham gia các nhóm nhảy nổi tiếng, rồi khi có
kinh nghiệm Ngọc tự tách ra lập nhóm và tuyển các "chân dài" để đào tạo.
Vào tháng 5-2017, Ngọc tham gia một cuộc thi về sắc đẹp diễn ra tại Hà
Nội trong năm 2017 và đoạt giải á khôi 1.
Còn Tiền, đã làm MC cho nhiều phòng trà có tiếng ở TPHCM. Cũng từ môi
trường này, Tiền quen biết với nhiều người tổ chức sự kiện.
Ngọc và Tiền đang làm MC cho nhiều chương trình lớn nên có mối quan hệ
với nhiều người. Hai chị xem đã tìm cách tiếp xúc với nhiều diễn viên,
người mẫu... rồi chèo kéo các cô này đi bán dâm cho khách khi có nhu
cầu.
Tú bà Nguyễn Thị Ngọc (thứ 2, từ trái sang) khi nhận danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Cuộc chiến sắc đẹp 2017
Vào tháng 2-2017, Hiền tham gia một cuộc thi có tiếng về thời trang năm
2017. Từng là diễn viên múa chuyên nghiệp và là quản lý của nhiều người
mẫu. Hiền có nhiều đàn em dưới trướng là người mẫu quảng cáo, người mẫu
xe...
Từ lời khai của các cô, công an đã mời hàng loạt người mẫu, diễn viên có liên quan để phục vụ việc điều tra.
Vì có mối quan hệ mật thiết nên các "tú bà" thường xuyên đổi "đào" nhằm
đa dạng nguồn "chân dài" để phục vụ các đại gia. Công an xác định, chị
em Tiền – Ngọc cầm đầu 1 đường dây mại dâm, còn Tiền cũng tổ chức 1
đường dây mại dâm riêng biệt. Tuy nhiên nguồn cầu đại gia mua dâm khá
nhiều nên 2 đường dây này thường kết hợp làm ăn với nhau.
Hai đường dây của 3 "tú bà" có khoảng 30 người đẹp là người mẫu, diễn
viên, ca sĩ, MC... Nếu các đại gia lựa chọn những cô gái chân dài là
những người mẫu xe, quảng cáo hay người mẫu nghiệp dư thì giá đi khách
từ 700 - 1.000 USD/người/lượt. Các "tú bà" sẽ bố trí cho khách và "chân
dài" gặp mặt nhau trực tiếp ở quán cà phê rồi đi khách.
Còn nếu như các đại gia muốn lựa chọn các "chân dài" là diễn viên, người
mẫu, MC... nổi tiếng thì "tú bà" sẽ gửi hình ảnh qua mạng xã hội cho
đại gia. Sau khi thống nhất thì sẽ tiến hành gặp mặt. Theo tiết lộ, giá
dao động từ 700 - 2.500 USD/người/lượt.
Ngoài ra nếu đại gia nào chịu chi muốn đi các tỉnh thành như: Nha Trang,
Phú Quốc, Đà Nẵng, Vũng Tàu... thì các "tú bà" sẽ cho các chân dài đi
theo dạng sex tour... Thậm chí nếu chịu chi có thể đi nước ngoài. Giá
các sex tour dao động từ 3.000 - 4.000 USD/người/ngày, tùy theo danh
hiệu và nhan sắc.
Với hoạt động tổ chức mại dâm cao cấp, kín kẽ, mỗi "tú bà" trong đường
dây lấy tiền công môi giới khoảng 20% từ số tiền mua - bán dâm. Số tiền
các tú bà thu lợi từ hoạt động mại dâm từ 1.000 đến 1.500
USD/người/ngày. Riêng Ngọc kiêm luôn việc đi khách nên thu nhập "khủng"
hơn, khoảng 2.000 - 3.000 USD/ngày.
Qua gần 1 năm theo dõi, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây mại dâm cao
cấp của 3 "tú bà" và mời hàng chục người mẫu, diễn viên, ca sĩ, MC có
liên quan đến làm việc. Đồng thời, công an đã xử phạt hành chính hàng
loạt "chân dài" bán dâm cũng như "đại gia" mua dâm, gửi thông báo về cho
địa phương giáo dục, quản lý.
Chiều 29-8, sau một ngày đọc hết hơn 100 trang
cáo trạng của vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank, Hội
đồng xét xử (HĐXX) của Tòa án nhân dân Hà Nội bắt đầu phần xét hỏi
các bị cáo để làm rõ hành vi phạm tội.
Là
người đầu tiên trả lời HĐXX, bị cáo Trần Văn Bình bị khởi tố về tội
"Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" cho biết, từ lúc bị cơ
quan Công an điều tra xét hỏi Bình mới biết mình là Tổng giám đốc Công
ty TNHH Trung Dung còn trước đó không hề hay biết.
Bị cáo Bình cũng cho biết, trước đó mình
chỉ là nhân viên lái xe thuộc bộ phận hành chính của Tập đoàn Thiên
Thanh và chỉ học hết lớp 6 nên không hề hay biết về khoản vay 500 tỷ
đồng của Công ty TNHH Trung Dung đối với OceanBank.
“Về khoản vay 500 tỷ đồng, bị cáo không biết, bộ phận kế toán đưa
cho bị cáo ký thì ký chứ không biết là mình ký gì và cũng không nhớ là
có ký hợp đồng vay tín dụng 500 tỷ đồng từ OceanBank hay không...”- bị
cáo Bình chối bỏ.
Trong khi đó, cáo trạng xác định, bị cáo
Bình là người đã ký hợp đồng vay 500 tỷ đồng giữa Công ty TNHH Trung
Dung với OceanBank.
Trong khi đó, trả lời HĐXX, bị cáo Phạm
Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng, chủ tịch Tập đoàn
Thiên Thanh) cho biết, tại thời điểm thành lập Công ty TNHH Trung Dung
vì không có người phụ trách nên phòng Hành chính của Tập đoàn Thiên
Thanh mới cử Bình làm tổng giám đốc.
“Bản thân tôi không trực tiếp nhờ anh Bình đứng tên mà là phòng
Hành chính thông báo toàn tập đoàn và anh Bình là người xin đứng
tên...”, bị cáo Danh trả lời về mối quan hệ với Trần Văn Bình.
Bị cáo Phạm Công Danh
Đối với mối quan hệ Hà Văn Thắm, bị cáo
Danh cho biết giữa Tập đoàn Thiên Thanh và OceanBank đã có giao dịch từ
nhiều năm và Thắm là người "môi giới" cho Danh mua lại Ngân hàng TMCP
Đại Tín (Đại Tín) song lại không cho biết Đại Tín đang rất bê bết. Hơn
nữa, trước đó Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư
và Phát triển Phú Mỹ, cổ đông lớn của Đại Tín) đã chuyển nhượng ngân
hàng này cho Thắm.
"Qua tiếp xúc với anh Thắm tôi nhận lời
với anh Thắm tìm hiểu về ngân hàng này. Tuy nhiên trước đó anh Thắm
không hề nói với tôi về tình hình ngân hàng...", bị cáo Danh khai.
Bị cáo Danh cũng khai nhận, Hà Văn Thắm
đặt ra yêu cầu nếu muốn mua Đại Tín thì trả lại chi phí 1.000 tỷ đồng để
tiếp quản ngân hàng. Nhưng hai bên đã thỏa thuận được mức phí chuyển
nhượng là 800 tỷ đồng. Sau đó Danh đã chuyển cho anh Thắm 500 tỷ đồng và
hơn 1 năm sau, tới giữa năm 2013, Danh mới chính thức nhận bàn giao
toàn bộ Đại Tín.
Cựu chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh cũng
cho biết, vì nhu cầu thanh khoản nên bà Phấn đã đề xuất về khoản vay 500
tỷ đồng tại OceanBank. Phạm Công Danh với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn
Thiên Thanh đã chỉ đạo lập Công ty TNHH Trung Dung để vay của OceanBank
500 tỷ đồng nhằm hỗ trợ thanh khoản cho Đại Tín đã mua trước đó.
Theo cáo trạng, đầu năm 2012, Hà Văn
Thắm đã gặp Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Tín,
sau đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam) đặt vấn đề mua lại
Đại Tín. Ban đầu, bà Phấn thỏa thuận bán lại hơn 84% vốn điều lệ của Đại
Tín cho Hà Văn Thắm. Nhưng khi vào tiếp quản, nhận thấy tình hình thực
tế của Đại Tín rủi ro, các khoản vay của nhóm bà Phấn phức tạp, Thắm đã
gặp Phạm Công Danh và giới thiệu cho Danh mua Đại Tín.
Giữa tháng 11-2012, Thắm và Danh thống
nhất việc Thắm sẽ cho Danh vay 500 tỷ đồng từ OceanBank để tăng tính
thanh khoản cho Ngân hàng Xây dựng. Bà Phấn đồng ý cho Danh mượn tài sản
thế chấp gồm quyền phát sinh từ 2 hợp đồng góp vốn đầu tư và xây dựng
nhà ở tại Dự án Khu dân cư phức hợp đường Nguyễn Hữu Cảnh (TPHCM) và 5,8
triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn SSG của bà Phấn và một số cổ đông. Hai
bên đã ký hợp đồng cho mượn tài sản thế chấp. Bà Phấn cam kết chịu trách
nhiệm về tính chính xác của toàn bộ hồ sơ pháp lý và giá trị tài sản.
Phạm Công Danh sử dụng pháp nhân là Công ty TNHH Trung Dung do Danh
thành lập để vay tiền. Tài sản bảo đảm có thêm phần vốn góp 250 tỷ đồng
của Trần Văn Bình (nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Dung) nhưng thực
chất không có thực vì Bình chỉ là tài xế.
Sau đó, ngày 23-11-2012, OceanBank đã
giải ngân cho Công ty TNHH Trung Dung vay số tiền 500 tỷ đồng. Có được
tiền từ OceanBank cho vay, Danh dùng số tiền trên để tất toán cho 5 hợp
đồng vay của Hứa Thị Phấn tại Đại Tín, đồng thời ghi nhận việc Danh trả
tiền mua cổ phần của nhóm Phấn. Do Công ty TNHH Trung Dung mất khả năng
thanh toán, OceanBank không thu hồi khoản vay trên. Cáo trạng chỉ rõ,
qua kết luận giám định thể hiện, tổng giá trị tài sản đảm bảo tại thời
điểm giải ngân là 70,7 tỷ đồng (hiện nay là 156,4 tỷ đồng).
Như vậy, khoản vay của Công ty TNHH
Trung Dung còn thiệt hại 343,5 tỷ đồng. Việc cho vay này còn vi phạm
nhiều quy định về cho vay của Ngân hàng Nhà nước cũng như quy chế nội bộ
OceanBank. Cụ thể, khoản vay 500 tỷ đồng không đúng mục đích. Hà Văn
Thắm biết rõ việc vay tiền nhằm mục đích tăng thanh khoản cho Ngân hàng
Xây dựng là không đúng với hợp đồng tín dụng nhưng vẫn cho vay. Khoản
vay cũng vượt quá tỷ lệ quy định.
Theo quy chế của ngân hàng thì tối đa các khoản vay là 80% so với
giá trị tài sản đảm bảo. Nhưng thực tế, khoản vay của Công ty TNHH Trung
Dung lên tới 100% so với giá trị bảo đảm. Hơn nữa, Oceanbank không đăng
ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản bảo đảm là nhà đất vi phạm các quy
định pháp luật, quy chế nội bộ ngân hàng. Hà Văn Thắm cũng biết rõ phần
vốn góp 250 tỷ đồng của Công ty TNHH Trung Dung là không có thật nhưng
vẫn phê duyệt khoản vay.
MINH KHANG
IS lôi vũ khí hạng nặng ra "nghênh chiến" ở Syria
Thái Lai |
3
Một video của IS hồi năm 2016 cho thấy các thành viên của nhóm khủng bố cùng với một xe tăng ở khu vực gần Deir ez-Zor. Ảnh: RT
Các tay súng của Tổ chức Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) bắt đầu di
chuyển xe tăng và các vũ khí hạng nặng khác tới tỉnh Deir ez-Zor để bảo
vệ thành trì cuối cùng của chúng ở Syria.
Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga hôm 28-8 cho biết các
tay súng IS đã bắt đầu di chuyển xe tăng và các vũ khí hạng nặng khác
tới khu vực tỉnh Deir ez-Zor để bảo vệ thành trì cuối cùng này của chúng
ở Syria sau hàng loạt thất bại trước các cuộc tiến công của quân đội Syria.
"Sau
các cuộc tiến công thành công của lực lượng vũ trang Syria dưới sự hỗ
trợ của Không quân Nga ở vùng Ghanem Ali, các phần tử khủng bố IS đã cố
gắng tụ hợp và thiết lập các vị trí phòng thủ kiên cố ở khu vực Deir
ez-Zor" – Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông cáo.
Thông
cáo cho biết thêm các phần tử cực đoan đang triển khai vũ khí hạng nặng
gồm xe tăng, phương tiện chạy trên mọi địa hình có trang bị vũ khĩ cỡ
lớn với tính sát thương cao, súng cối cũng được gắn trên đó.
Bộ
nói thêm các hành động này của IS cho thấy họ đã "thừa nhận thực tế rằng
khu vực chiến trường xung quanh tỉnh Deir ez-Zor là thành trì cuối cùng
của nhóm khủng bố quốc tế này ở Syria".
Trong khi đó, Không quân
Nga tiếp tục tiến hành các vụ không kích trong khu vực. Trong 24 giờ
qua, các máy bay của Nga đã phá hủy bốn xe tăng, 16 phương tiện chạy
trên mọi địa hình có gắn súng máy cỡ nòng lớn cùng với hai vị trí phòng
thủ kiên cố của quân khủng bố, thông cáo viết.
Bộ Quốc phòng cho
biết thêm lực lượng chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của các máy bay quân
sự Nga đang tiếp tục thực hiện các đợt tiến công nhằm vào các tay khủng
bố đóng quân xung quanh tỉnh Deir ez-Zor và bây giờ đang tiến quân dọc
theo bờ phía đông của sông Euphrates.
Hôm 27-8. Bộ Quốc phòng Nga
cho biết chiến dịch tiến công của lực lượng chính phủ Syria được máy bay
Nga hỗ trợ đã khiến cho nhóm vũ trang tốt nhất và có khả năng nhất IS
đại bại ở thung lũng sông Euphrates.
Các tay khủng bố đã chịu
thiệt hại nặng nề trong trận chiến gần thị trấn Ghanem Ali, tọa lạc ở
phía Đông tỉnh Raqqa với khoảng 800 chiến binh bỏ mạng. Khoảng 13 xe
tăng, 29 xe bán tải gắn súng máy uy lực cùng với 9 khẩu pháo binh cũng
bị phá hủy trong chiến dịch hôm 27-8.
Deir
ez-Zor là thành phố trọng điểm của thung lũng sông Euphrates, đã bị IS
vây hãm trong 2,5 năm qua sau khi bị cô lập với các khu vực do chính phủ
kiểm soát hồi tháng 5-2015 trong trận xâm chiếm của IS ở thành cổ
Palmyra.
TP bị bao bây này cùng với một căn cứ quân sự và một sân
bay lân cận đã được máy bay vận tải, trực thăng của Nga và Syria tiếp tế
thực phẩm và đạn dược.
Trong tháng 8, máy bay Nga đã vận chuyển
293 tấn thực phẩm và y tế thuốc men tới tỉnh Deir ez-Zor. Không quân Nga
cũng đã tăng cường đáng kể các hoạt động tiêu diệt khủng bố trong tháng
8, nâng số lần không kích lên tới 60-70 lần một ngày.
Trong
khi quân đội Syria và lực lượng đồng minh đang tăng cường tiến công vào
khu vực bị bao vây này thì tình hình trong khu vực vẫn còn căng thẳng.
Tháng
9-2016, các chiến binh IS đã chiếm thành công một số vị trí chủ chốt
trong khu vực. Thời điểm đó, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã không
kích nhầm vào vị trí quân đội Syria trong TP này khiến 200 binh sĩ
thương vong. IS sau đó "thừa thắng xông lên", cuối cùng đã chia cắt khu
vực này hồi tháng 1, làm gián đoạn đường tiếp tế giữa sân bay và phần
còn lại của thành trì.
theo Pháp luật TP.HCM
8 người bị nạn khi ôtô nổ lốp trên cao tốc Trung Lương
23:12 29/08/2017
Xe khách nổ lốp loạng choạng trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM đã va
chạm với ôtô chỗ chở công nhân chạy cùng chiều. Tai nạn khiến 1 người tử
vong và 7 người khác bị thương.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 18h30 ngày 29/8, tại KM 15+300 cao tốc TP.HCM -
Trung Lương, đoạn chạy qua xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An).
Thời điểm trên, xe khách 15 chỗ chạy hướng TP.HCM về Tiền Giang bị nổ
lốp, chao đảo trên đường. Di chuyển phía sau, ôtô loại 50 chỗ chở công
nhân một công ty Bình Tân (TP.HCM) đã không kịp né tránh. Pha chạm trên
cao tốc làm cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Anh Đức.
Tối 29/8, ông Phùng Văn On, Phó ban ATGT tỉnh Long An, cho biết tai
nạn làm 8 người trên hai ôtô bị thương. Sau khi được đưa vào bệnh viện
đa khoa Long An cấp cứu, một người trong số này đã tử vong.
Theo ông On, cảnh sát đang xác định danh tính những người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân.
Cao tốc TP.HCM - Trung Lương đi qua huyện Bến Lức (màu đỏ). Ảnh: Google Maps.
Những ngày qua, dư luận rất “nóng” trước vụ án Công ty CP VN Pharma
nhập lậu một lượng lớn thuốc chữa ung thư H-Capita 500mg Caplet không rõ
nguồn gốc.
Tuy
nhiên, nhiều người quên rằng, ngoài số thuốc chữa ung thư bị Cục Quản
lý Dược (Bộ Y tế) rút số đăng ký, còn có 7 loại thuốc khác đều của VN
Pharma cũng bị Cục Quản lý Dược rút khỏi danh sách lưu hành tại Việt Nam
từ ngày 19-9-2014. Đó là thuốc H2K Ciprofloxacin và H2K Levofloxacin
dạng dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch với các hàm lượng khác nhau.
Điều rất đáng lưu ý là, 7 loại thuốc này cũng đều do Công ty Helix
Pharmaceuticals Inc (Canada) sản xuất và cũng bị rút đăng ký vì cung cấp
hồ sơ dữ liệu thông tin của thuốc không đúng với thực tế sản phẩm.
Vấn đề đặt ra ở đây là, trong vụ án nhập lậu thuốc chữa ung thư
H-Capita 500mg Caplet, cơ quan điều tra đã xác định ở địa chỉ 392 Wilson
Ave, Toronto, Ontario Canada M3H1S9, Canada mà VN Pharma khai trong hồ
sở gửi Cục Quản lý Dược là trụ sở của công ty sản xuất thuốc H-Capita,
không hề có Công ty Helix Pharmaceuticals Inc.
Bệnh nhân có thể tử vong nếu sử dụng thuốc giả để điều trị bệnh.
Cơ quan Công an cũng đã xác định toàn bộ thuốc cũng như giấy tờ liên quan đều là giả.
Khi Canada không có công ty dược nào là Helix Pharmaceuticals, mà cả 7
loại thuốc trên đều do “Công ty ma” này sản xuất thì rõ ràng các loại
thuốc này khó có thể là thuốc thật.
Đáng lo ngại là, với những gì thể hiện trên hồ sơ kết quả trúng thầu
của riêng năm 2013, thì chỉ một loại thuốc H2K Levofloxacin do Canada
sản xuất đã trúng thầu ở nhiều bệnh viện (BV), trong đó, có 2 BV tuyến
Trung ương mua với số lượng hơn một tỷ đồng mỗi BV, chưa kể các Sở Y tế
và các BV địa phương khác.
Theo các chuyên gia, H2K Ciprofloxacin và H2K Levofloxacin là hai
loại thuốc kháng sinh tổng hợp. Trong đó, H2K Ciprofloxacin được điều
trị cho các bệnh nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh thông thường
không tác dụng, như viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt, viêm
xương - tủy, các bệnh về đường ruột.
Còn H2K Levofloxacin được sử dụng trong điều trị cho các bệnh nhân
viêm xoang cấp, viêm phế quản mãn, viêm phổi cộng đồng, viêm tuyến tiền
liệt, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nhiễm khuẩn da, bệnh than…
Như vậy, có thể thấy cả 2 loại thuốc kháng sinh trên đều có vai trò
rất quan trọng trong điều trị, đặc biệt là trong cấp cứu. Thế nhưng, nếu
sử dụng phải thuốc giả, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất xấu đến kết quả điều
trị. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng Khoa Nhi của BV Bạch Mai
cho biết, nếu điều trị bằng thuốc kháng sinh giả sẽ gây những hậu quả
khôn lường.
Trước hết là bệnh sẽ không thể khỏi, còn nếu nồng độ thuốc thật không
có hoặc có ít sẽ làm tăng việc kháng thuốc kháng sinh. Nếu trong thuốc
giả mà có tá dược không đủ tiêu chuẩn có thể sẽ gây tác dụng phụ và nếu
tỉ lệ dị ứng nhiều dễ dẫn đến tử vong cho bệnh nhân.
GS.TS. Trần Bình Giang-Giám đốc BV Việt Đức cũng cho hay, dùng phải
kháng sinh giả trong điều trị là vô cùng nguy hiểm vì sẽ làm cho bệnh
nặng hơn và có thể gây tử vong nhanh, nhất là trong những trường hợp
bệnh nhân cấp cứu!
Theo Ths. Lê Ngọc Duy –Phó Khoa cấp cứu (BV Nhi Trung ương), sử dụng
phải kháng sinh giả chắc chắn không có hiệu quả trong điều trị, bệnh sẽ
không khỏi và nếu bệnh nghiêm trọng dễ dẫn đến tử vong.
Kháng sinh thường sử dụng trong điều trị các bệnh cấp tính, vì thế,
sử dụng phải kháng sinh giả còn nguy hiểm hơn cả thuốc giả dùng trong
điều trị ung thư. Vì có nhiều bệnh nhiễm trùng nặng cần dùng kháng sinh
cấp cứu như nhiễm trùng huyết do não mô cầu, viêm màng não mủ do não mô
cầu đều đòi hỏi thuốc phải có tác dụng ngay, mà lại là kháng sinh giả
thì bệnh nhân sẽ tử vong.
Đồng quan điểm trên, PGS.TS Phạm Duy Hiển - nguyên Phó Giám đốc BV K
cho biết, nếu bệnh viêm phổi mà dùng kháng sinh giả thì bệnh dù nhẹ cũng
trở nên viêm nặng, thậm chí bệnh nhân có thể tử vong.
Với bệnh ung thư, nếu dùng thuốc giả thì một vài ngày chưa thấy rõ
tác dụng, nhưng với kháng sinh chuyên dụng, chỉ cần dùng kháng sinh giả
hai ngày là bệnh nhân có thể tử vong.
Đến nay, con số chính thức về số lượng các loại thuốc này của VN
Pharma trúng thầu vào các BV kể từ khi VN Pharma được đăng ký nhập khẩu
(năm 2010) chưa được công bố, để người dân có thể lường được sự nguy hại
từ các loại thuốc do VN Pharma nhập khẩu ở mức độ nào.
Ngày 28-8, trao đổi với PV Báo CAND, ông Phạm Lương Sơn –Phó Tổng
Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN) cho biết: Ngay khi Bộ Y tế
rút đăng ký 7 loại thuốc của VN Pharma vào ngày 19-9-2014, BHXHVN đã chỉ
đạo BHXH các địa phương không thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) cho 7
loại thuốc trên.
Ngày 28-8-2017, BHXHVN tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành kiểm tra
để báo cáo số lượng 7 loại thuốc của VN Pharma đã bị rút đăng ký sử
dụng tại các BV ra sao và nếu đã thanh toán rồi thì phải xuất toán. Dự
kiến trong tuần này, BHXHVN sẽ có con số đầy đủ về 7 loại thuốc trên sử
dụng cho bệnh nhân BHYT ở các BV.
7 loại thuốc do Helix Pharmaceuticals sản xuất và được VN Pharma
nhập khẩu đã bị rút đăng ký gồm: H2K Cirprofloxacin 200 (hoạt chất
Ciprofloxacin 200 mg/100ml); H2K Cirprofloxacin 400 (hoạt chất
Cirprofloxacin 400mg/200ml); H2K Levofloxacin 250 (hoạt chất
250mg/100ml); H2K Levofloxacin 500 (Levofloxacin 500mg/100ml); H2K
Levofloxacin 75 (hoạt chất Levofloxacin 750mg/100ml); H-Cipox 200 (hoạt
chất Cirprofloxacin 200mg/100ml) và H-Levo 500 (hoạt chất Levofloxacin
500mg/100ml).
Sau khi Bộ Y tế rút đăng ký 7 loại thuốc của VN Pharma, Sở Y tế
TP. Hồ Chí Minh cũng rút 2 mặt hàng thuốc của Công ty CP VN Pharma đã
trúng thầu tại Sở từ tháng 5-2014, do chỉ có giấy phép nhập chuyến,
không được phép tham gia đấu thầu.
Đó là thuốc BIPANDO (trúng thầu gần 1,5 triệu viên với giá gần 10
tỷ đồng) và thuốc PEPTAN 40mg dạng tiêm truyền do Liên doanh Công ty
TNHH MTV Dược Nam Anh (đơn vị thành viên của VN Pharma) và Công ty CP
Dược phẩm Trung ương I trúng thầu gần 182.000 lọ với giá gần 6 tỷ đồng.
Cô gái trẻ bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng do ghen tuông
23:05 29/08/2017
Do ghen tuông, thiếu nữ 17 tuổi ở Đà Nẵng bị 3 cô gái trẻ đánh hội đồng
giữa đường. Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính những người
liên quan.
Chiều 29/8, ông Nguyễn Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu, huyện Hòa
Vang, TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan chức năng đã xác minh được danh tính
nhóm nữ sinh đánh hội đồng đồng một thiếu nữ hôm 26/8.
Nạn nhân được xác định tên P.T.N.M. (17 tuổi, người địa phương). Ba
nữ sinh có hành vi đánh em M. trú tại quận Hải Châu và quận Cẩm Lệ, TP
Đà Nẵng.
Thiếu nữ bị đánh hội đồng giữa trời mưa. Ảnh: Cắt từ clip .
Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Châu, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn trong
chuyện tình cảm. Cụ thể, một trong ba cô gái đánh hội đồng từng yêu một
nam thanh niên. Khi biết anh này có người yêu mới là M., cô gái đã gọi
thêm bạn đến đánh "tình địch".
"Cả 4 nhân vật trong vụ việc nói trên đã bỏ học, riêng 3 thiếu nữ
đánh em M. đã bỏ nhà từ trước khi vụ việc xảy ra. Hiện sức khỏe của em
M. cũng đã ổn định", ông Bình cho biết.
Trước đó vào ngày 26/8, mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh 3 cô gái
trẻ thay nhau nắm tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và đạp lên thiếu
nữ. Sự việc xảy ra giữa đường, trong lúc trời đang đổ mưa.
Ngay sau khi được đăng tải, clip trên đã thu hút hàng nghìn lượt chia
sẻ và bình luận. Nhiều người tỏ ra bất bình trước hành vi mang tính
chất côn đồ, ngang ngược của nhóm nữ sinh.
OceanBank cũng đề nghị xem xét quy buộc công ty
Trung Dung và các bị cáo có liên quan liên đới chịu trách nhiệm bồi
thường cho OceanBank 500 tỷ đồng cùng toàn bộ số tiền lãi và phát sinh.
Chiều ngày 29/8, phiên tòa xét xử 48 bị
cáo trong vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm gây thiệt hại nghìn tỷ xảy ra
tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) chính thức bước sang phần xét hỏi.
Nội dung đầu tiên được đề cập là các hành vi sai trái trong việc
OceanBank cho công ty Trung Dung của Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng.
Sau phần xét hỏi các bị cáo gồm Trần Văn Bình, Phạm Công Danh, Hà Văn
Thắm, Nguyễn Văn Hoàn, Hứa Thị Phấn (đọc lời khai do bà Phấn vắng mặt)
và những người liên quan tại Ngân hàng Đại Dương, HĐXX yêu cầu người đại
diện Ngân hàng OceanBank có ý kiến.
Vị đại diện đã đưa ra một loạt các kiến nghị tới HĐXX, bao gồm xác
định các vi phạm của các bị cáo gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Dương.
OceanBank cũng đề nghị xem xét quy buộc công ty Trung Dung và các bị
cáo có liên quan liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho OceanBank 500
tỷ đồng và toàn bộ số tiền lãi và phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 89
ngày 23 tháng 11 năm 2012 giữa OceanBank và Trung Dung.
Đề nghị làm rõ trách nhiệm liên quan của Ngân hàng Xây dựng cho việc
xây dựng cam kết 3 bên để đảm bảo cho việc giải tỏa khoản tiền.
OceanBank cho rằng trách nhiệm của Ngân hàng Xây Dựng chưa thực hiện
đúng cam kết 3 bên số 3 ngày 23/11/2012 giữa OceanBank - Trung Dung -
Đại Tín, dẫn đến việc giải tỏa khoản tiền này không đúng, dẫn đến thiệt
hại của ngân hàng.
Đề nghị tiếp tục duy trì kê biên đối với tài sản các bên đã sử dụng
để thế chấp cho khoản vay này, bao gồm 2 nhà đất ở dự án khu chung cư
phức hợp Nguyễn Hữu Cảnh phường 22 quận Bình Thạnh và giá trị hơn 5,8
triệu cổ phần của công ty tập đoàn SSG của bà Hứa thị Phấn, Hứa Thị Bích
Hạnh và Ngô Kim Huệ.
Đề nghị HĐXX xem xét về việc trong quá trình điều tra bổ sung, tài
liệu thể hiện khoản tiền 500 tỷ cuối cùng chuyển đến tài khoản của 5
người cụ thể là Phạm Thành Trung, Trần Thanh, Hoàng Trọng Nhân, Nguyễn
Công Anh và Ngô Anh Thông…5 người này là chủ nhân cuối cùng của khoản
tiền này nên ngân hàng đề nghị HĐXX xem xét áp dụng quy định của Pháp
Luật ví dụ như điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự để buộc các cá nhân
giao lại số tiền này nhằm đảm bảo cho quá trình thi hành án.
Trước đó, trong phần trả lời trước tòa,
khi được hỏi về trách nhiệm của khoản tiền 500 tỷ đồng thuộc về ai, các
bị cáo đều không nhận về phần mình.
Cụ thể, bị cáo Phạm Công Danh nói rằng ông không nhận tiền, cũng
chẳng phải người có tài sản đảm bảo nên mong HĐXX xem xét, còn phán
quyết như thế nào là tùy thuộc tòa án. Hà Văn Thắm thì nói rằng ông và
bà Phấn, ông Danh không hề có sự bàn bạc trong việc cho vay khoản tiền
đó và mãi sau này mới biết tiền 500 tỷ đó về chỗ bà Phấn. Nguyễn Văn
Hoàn là phó tổng giám đốc OceanBank thì cho rằng trách nhiệm thuộc về ai
cần làm rõ chỗ hợp đồng 3 bên là Trung Dung - Đại Tín - Ngân hàng Xây
dựng (hợp đồng phong tỏa tiền khi chưa đủ tài sản đảm bảo).
Ngọc Toàn
Theo Trí thức trẻ
Chủ dự án 8B Lê Trực công bố đã khởi kiện UBND quận Ba Đình, Hà Nội
Đại diện Chủ dự án 8B Lê Trực cho rằng, Hà Nội đã phá vỡ cam kết với doanh nghiệp...
Đến nay cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã thực hiện xong giai đoạn 1 là phá dỡ tầng 19 của tòa nhà.
“Chúng tôi kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo dừng ngay
việc phá dỡ công trình chung cư 8B Lê Trực giai đoạn 2, bồi thường
thiệt hại cho người mua nhà và chủ đầu tư do những quyết định hành chính
ban hành sai quy định gây ra trong thời gian qua”.
Phát
biểu trên được ông Lê Văn Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần May
Lê Trực – Chủ đầu tư dự án tổ hợp chung cư 8B Lê Trực, tại buổi gặp gỡ
báo chí chiều 29/8 nhằm thông tin về tiến độ khắc phục sai phạm của chủ
dự án trong suốt hơn 2 năm qua.
Đáng chú ý, tại buổi làm việc,
đại diện lãnh đạo Công ty May Lê Trực cũng cho biết, doanh nghiệp này đã
phát đơn kiện UBND quận Ba Đình, Hà Nội.
Về kết quả khắc phục
sai phạm, ông Hùng cho biết, đến nay cơ quan chức năng của thành phố Hà
Nội đã thực hiện xong giai đoạn 1 là phá dỡ tầng 19 của tòa nhà. Phần
việc phá dỡ giai đoạn 2 hiện chưa có kế hoạch cụ thể.
Tuy nhiên,
đại diện chủ đầu tư cho hay, công trình 8BLê Trực được xây dựng phù hợp
với Quy hoạch chi tiết 1/500 do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Trong
khi đó, việc cưỡng chế phá dỡ đã không căn cứ vào Quy hoạch chi tiết mà
chỉ căn cứ vào Giấy phép xây dựng cấp tháng 3/2014 là không đúng quy
định pháp luật.
Cụ thể, hồi tháng 12/2008, UBND thành phố Hà Nội
ban hành quyết định thể hiện khu đất xây dựng công trình 8B Lê Trực cao
tối đa 70 m, cụm hỗn hợp cao 17 tầng, khối đế 5 tầng (chưa tính 2 tầng
kỹ thuật, 1 tầng mái). Chiều cao 70 m này cũng tuân thủ ý kiến của Bộ
Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tại văn bản tháng 1/2008.
Đến
tháng 3/2009, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận Quy hoạch tổng
thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 và Phương án thiết kế kiến trúc với tiêu chí
quy hoạch, trong đó chiều cao công trình 69,1 m; 20 tầng - gồm 17 tầng, 2
tầng kỹ thuật, 1 tầng mái.
Tiếp đến, tháng 4/2009, Sở Xây dựng
Hà Nội có văn bản thông báo kết quả thẩm định cơ sở công trình với chiều
cao như phương án trên. Sau đó, năm 2010, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ
sơ thiết kế chi tiết bản vẽ thi công được Viện Khoa học công nghệ xây
dựng, Bộ Xây dựng thẩm tra. Khi đó, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần May Lê
Trực mới bắt đầu triển khai dự án.
Tuy nhiên, sau đó vào năm
2014 chủ đầu tư đã bị hồi tố, ép buộc cấp giấy phép với chiều cao công
trình chỉ còn 53m và 18 tầng, không giống với thiết kế ban đầu.
“Theo
quy định, nếu cấp phép có điều chỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch và
cấp có thẩm quyền là UBND TP.Hà Nội chứ không phải cấp Sở Xây dựng Hà
Nội. Và việc điều chỉnh này phải phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng Việt
Nam về thiết kế nhà cao tầng đã được ban hành”, đại diện Công ty May Lê
Trực nói.
Khi báo chí thắc mắc tại sao tại thời điểm bị hồi tố,
cấp giấy phép không đúng với quy hoạch chi tiết mà phía doanh nghiệp
không có phản hồi ngay, luật sư Lê Văn Thiệp – Văn phòng Luật sư toàn
cầu, đơn vị bảo trợ cho Công ty May Lê Trực cho biết: “thời điểm đó
chúng tôi chưa xác lập quan hệ, tham gia tư vấn pháp lý cho chủ đầu tư.
Cũng
theo đại diện chủ đầu tư, thành phố đã phá vỡ cam kết với doanh nghiệp
trong việc chủ đầu tư đã bàn giao đất mở đường Trần Phú và được phê
duyệt quy hoạch chi tiết với chiều cao công trình là 70m và 20 tầng.
“Để
được phê duyệt quy hoạch có quy mô chiều cao công trình 69,1m và 20
tầng, Công ty cổ phần May Lê Trực đã cam kết và thực hiện xong việc bàn
giao cho thành phố 1.941m2 đất để mở đường Trần Phú kéo dài với điều
kiện không yêu cầu thành phố phải đền bù diện tích tương đương khác”,
ông Hùng cho hay.
Trước đó, trong
báo cáo gửi Thủ tướng hồi cuối 2015, UBND thành phố Hà Nội cho hay, dự
án 8B Lê Trực “không nằm trong quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba
Đình”, song công trình này đã có một số sai phạm trong quá trình thi
công.
Cụ thể từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có
khoảng lùi khối cao tầng 3,36 m so với khối đế, song chủ đầu tư đã xây
thẳng đến mái. Phần giật cấp đầu hồi phía Đông theo thiết kế từ độ cao
44 m công trình giật cấp vào 15 m và tại độ cao 50 m giật cấp tiếp thêm
5,3 m về phía Tây, nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp làm tăng
diện tích sàn xây dựng.
Theo giấy phép xây dựng, công trình cao
đến đỉnh tum thang là 53 m. Thực tế chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao
các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16
m, tương đương 5 tầng).
Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là
gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng
trên 6.000 m2 so với giấy phép.
Sau đó, Thủ tướng đã có những chỉ
đạo liên tiếp về việc yêu cầu thành phố Hà Nội và chủ đầu tư khắc phục
những sai phạm đã nêu trên. Chủ đầu tư cũng đã thừa nhận sai phạm và cam
kết khắc phục.
Việc phá dỡ phần sai phạm được cho là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ an toàn của toà nhà...
Ông Đoàn Ngọc Hải nói gì về clip cụ ông giành giật xe cá viên với lực lượng dẹp vỉa hè?
Thứ Ba, ngày 29/08/2017 19:53 PM (GMT+7)
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đã có những chia
sẻ đầy bất ngờ về clip hình ảnh lực lượng trật tự đô thị quận 1 giành
giật xe cá viên chiên với cụ ông tóc bạc.
Ông Đoàn
Ngọc Hải, đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về clip hình ảnh lực lượng
trật tự đô thị quận 1 giành giật xe cá viên chiên với cụ ông tóc bạc.
Mới đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình
ảnh ông lão tóc bạc lao vào giành giật xe cá viên chiên với lực lượng
đô thị quận 1. Trong clip có tiếng kêu gào của người phụ nữ bán hàng và
nỗ lực giữ chiếc xe cá viên chiên của cụ già với lực lượng đô thị. Sau
khi clip được đăng tải, hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ và bày tỏ
nhiều quan điểm khác nhau.
“Ra quân xử lý vỉa hè nhưng có nhất thiết phải cứng nhắc vậy không.
Luật thì luật nhưng cái gì cũng có cái tình chứ. Người nghèo đẩy xe cá
viên chiên mà cũng xử lý, rồi con cái họ sinh sống ra sao. Cả gánh nặng
gia đình với mấy miệng ăn trông chờ vào xe cá viên chiên đó”, F.B V.Dũng
chia sẻ.
“Sao lực lượng đô thị lại làm như cái máy vậy. Tội nghiệp cho ông cụ
tóc bạc quá. Chắc nghèo khổ mới đi bán cá viên chiên. Quận 1 xử lý quá
cứng nhắc. Trong clip có ông Đoàn Ngọc Hải đứng kế bên. Tôi chưa một lần
nghi ngờ sự cương quyết trong chiến dịch lập lại vỉa hè của ông Hải
nhưng xem clip này tôi có chút suy nghĩ”, Nguyễn Tuấn Phụng bình luận.
Trong khi đó, F.B Nguyễn Nam cho rằng: “Đừng đem cái nghèo ra để vi
phạm. Cứ nói thế suốt thì biết khi nào mới có được một đô thị văn minh,
sạch đẹp. Tôi ủng hộ cách làm của ông Hải, ủng hộ cách làm của quận 1.
Phải kiên quyết mới dẹp được vấn nạn vỉa hè”.
Liên quan đến clip này, trao đổi với phóng viên vào chiều 29.8, ông
Đoàn Ngọc Hải cho biết đã xem clip và có đọc ý kiến của cư dân mạng. Tuy
nhiên, ông Hải cho rằng đoạn clip đã cắt bớt đoạn trao đổi giữa ông và
cụ ông.
Theo ông Hải, nội dung trong đoạn clip xảy ra vào đêm ngày 7.8, khi
đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè tại đường
Nguyễn Thị Nghĩa.
Ông Hải khẳng định lực lượng trật tự đô thị quận 1 làm rất đúng mực
“Hộ gia đình đó không phải hộ nghèo cũng không phải người buôn bán
hàng rong mà hộ có nhà mặt tiền tại đây. Họ đã vi phạm rất nhiều lần.
Ngoài đặt xe cá viên chiên, hộ này còn đặt xe bán nước, bán sinh tố và
bày bán ghế chiếm hết vỉa hè. Rác thải, vệ sinh bừa bãi, nhếch nhác và
phản cảm nên tôi mới chỉ đạo anh em xử lý”, ông Hải nêu lý do.
Theo ông Hải, địa phương đã nhiều lần thông báo về việc chiếm vỉa hè
của hộ gia đình trên nhưng phía hộ này không chấp hành. Khi lực lượng
phường, quận xuống xử lý, dọn dẹp thì gia đình phản ứng. Ông Hải khẳng
định lực lượng trật tự đô thị quận 1 đã xử lý rất đúng mực.
“Việc quá khích là do từ phía gia đình vi phạm. Bản thân tôi sau đó
đã trực tiếp nói chuyện với bác lớn tuổi và mọi chuyện không đúng bác đã
nhận ra”, ông Hải nói và cho biết trong đoạn clip chia sẻ trên mạng đã
cắt bỏ những đoạn ông trao đổi với cụ ông lớn tuổi.
“Tôi đang làm đẹp cho quận 1, làm đẹp cho thành phố nên tôi sẵn sàng đối mặt với khó khăn”, ông Hải chia sẻ.
Nói về việc phản ứng của cư dân mạng sau khi xem đoạn clip này, ông
Hải cho rằng trong cả ngàn trường hợp bị các đoàn của quận 1 xử phạt khi
lấn chiếm vỉa thì sẽ có một số người phản ứng. Tuy nhiên, Phó chủ tịch
UBND quận 1 cho biết vẫn quyết tâm chỉnh trang lại đô thị của quận trung
tâm. “Tôi đang làm đẹp cho quận 1, làm đẹp cho thành phố nên tôi sẵn
sàng đối mặt với khó khăn. Đôi lúc cũng buồn nhưng tôi không kêu ca,
than vãn”, ông Hải chia sẻ.
Kế hoạch lập lại trật tự đô thị của quận 1 được khởi động ngay sau
Tết. Với quyết tâm muốn quận trung tâm thành “Singapore thu nhỏ”, đoàn
liên ngành đã phá bỏ nhiều công trình của cơ quan công quyền, xử phạt
hàng loạt ôtô biển xanh... Động thái “mạnh tay” của quận 1 cũng gặp phải
nhiều phản ứng từ người dân, song ông ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định xử
lý đúng luật. Phó chủ tịch quận 1 cũng từng tuyên bố sẽ quyết liệt,
“không ngại đụng chạm” để lấy lại mỹ quan đô thị.
Ghi chép: Pencak Silat và nỗi ám ảnh mang tên “trọng tài”
Tại
SEA Games 29, các nước đã lên tiếng rất nhiều về chuyện trọng tài điều
hành các môn thi đấu thiên vị đội chủ nhà Malaysia, và hôm nay (29/8),
trọng tài thật sự là nỗi ám ảnh ở môn pencak silat.
Do
pencak silat vẫn tận dụng cách chấm điểm thủ công từ các trọng tài, nên
những vị “cầm cân” này đã tha hồ “vẩy mực” theo ý họ, bất chấp sự phản
ứng gay gắt từ các đoàn tham dự. Nói đâu xa, trong 9 trận chung kết đối
kháng diễn ra hôm qua, hễ có võ sĩ chủ nhà Malaysia là y như rằng các
đối thủ sẽ trở thành “nạn nhân” của trọng tài.
Trận
chung kết hạng -75kg nam, võ sĩ Trần Đình Nam thi đấu rất tốt và lấn
lướt hoàn toàn so với Mohd Fauzi Bin Khalid của Maylaysia trong hiệp 1.
Nhưng bước vào hiệp 2, dù Đình Nam có ra đòn chuẩn xác thì điểm vẫn
không nhảy, trong lúc võ sĩ chủ nhà dẫu đánh trúng hay không thì bảng
đồng hồ vẫn nhảy... như điện.
Tấn công liên tục, nhưng điểm của Đình Nam không nhảy do các trọng tài không công tâm. Ảnh: Minh Tuấn
Kết
quả cuối cùng, có lẽ mọi người cũng đoán được. Ngay sau trận đấu, HLV
trưởng Nguyễn Văn Hùng của pencak silat Việt Nam đã rất ức chế chia sẻ:
“Trọng tài điều hành giải đấu không tốt. Họ ép tuyển thủ các nước một
cách thô thiển trong những trận chung kết có võ sĩ Malaysia, trong đó có
trận đấu của Đình Nam. Thực tế, nếu trọng tài điều hành đúng mục,
pencak silat Việt Nam sẽ lấy ít nhất 5 HCV trong ngày thi đấu này”.
Đỉnh
điểm của vấn nạn trọng tài có lẽ phải nhắc đến trận chung kết hạng 65kg
nam giữa Razax Bin Ghazaili (Malaysia) và Pornteb Poolkaew (Thái Lan).
Dù đối thủ đến từ Thái Lan chơi vượt trội hơn, nhưng điểm lại nhảy liên
tục cho võ sĩ chủ nhà, và anh này đang tạm dẫn 4-1 trong hiệp 1.
Sau
đó võ sĩ Pornteb đã ra đòn chuẩn xác khiến đối thủ chủ nhà bất tỉnh
phải đưa đi cấp cứu. Thua knock out, nhưng các trọng tài vẫn tuyên bố võ
sĩ Razax của chủ nhà thắng cuộc, khiến tất cả mọi người đều ngã ngửa vì
sốc!
Hạ knock out võ sĩ chủ nhà Malaysia...
... nhưng người bị đưa đi cấp cứu lại được tuyên bố thắng, khiến võ Thái Lan phản ứng dữ dội. Ảnh: Minh Tuấn
Với
quyết định này, không ngạc nhiên khi đoàn Thái Lan phản ứng quyết liệt,
trong lúc võ sĩ Pornteb khoác quốc kỳ của Thái Lan và ngồi ngay góc
khán đài để phản đối, dù lực lượng an ninh và bảo vệ đã cố gắng thuyết
phục anh ra khỏi sân.
Ngay
lập tức, đội Thái Lan đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên BTC về quyết
định của trọng tài ở trận này. Trong khi đó, võ sĩ người Thái đã chia sẻ
trong nước mắt: “Thật quá đáng, tại sao họ có thể tráo trở như thế. Tôi
thật sự thất vọng về quyết định của trọng tài!”.
Được
biết, Asian Games năm 2018 sẽ do Indonesia đăng cai và nước chủ nhà
đang cố gắng đưa môn pencak silat vào chương trình thi đấu của Á vận
hội. Tuy nhiên, với sự lộng quyền và thiên vị chủ nhà như thế của lực
lượng trọng tài, có lẽ mọi người có thể tưởng tượng được viễn cảnh của
môn thi đấu này vào năm sau ở Asian Games ra sao.
HLV Pencak Silat: Trọng tài đã làm việc không tốt
Tác giả: Đỗ Tuấn
Huyền thoại Xavi trúng đậm xổ số ở Qatar
23:18 29/08/2017
Xavi Hernandez trúng 220.000 euro tiền xổ số nhờ gửi tiết kiệm ở ngân hàng Doha.
Trên tài khoản Twitter chính thức, Doha Bank đăng ảnh chụp
Xavi tươi cười đứng bên cạnh đại diện của ngân hàng. Huyền thoại bóng đá
Tây Ban Nha vừa bắt tay người của Doha Bank, vừa cầm tấm bảng tượng
trưng giải thưởng. Trên bảng có ghi số tiền 1 triệu Qatar riyals, tương
đương 225.00 euro.
Trang Goal viết: "Bên cạnh nhà vô địch Champions
League, World Cup và Euro, khán giả bây giờ sẽ biết đến Xavi với tư cách
người trúng xổ số".
Xavi nhận giải xổ số ở Qatar.
Phát biểu sau khi nhận giải, Xavi tỏ ra phấn khởi: "Thắng xổ số
quả thực không ngờ, nhưng nó là sự ngạc nhiên được đón chào. Tôi mở tài
khoản ở Doha Bank từ ngày 5/12/2016 và tham dự chương trình gửi tiết
kiệm Al Dana. Doha Bank khuyến khích khách hàng gửi tiền bằng cách tổ
chức chương trình quay số, tìm ra người may mắn thắng giải 1 triệu
riyals cũng như nhiều phần thưởng bằng tiền mặt".
Sau mùa 2014/15 đại thành công với Barca, Xavi gia nhập CLB Al
Saad ở Qatar, kèm điều khoản làm đại sứ hình ảnh cho World Cup 2022.
Chia tay Barca, Xavi cũng bắt đầu khoá học lấy bằng HLV. Qua gần 2 năm
thi đấu ở Qatar, tiền vệ 37 tuổi vừa có chiếc cúp đầu tiên vào ngày
29/4, khi Al Saad chiến thắng El Jaish, mang về phòng truyền thống chiếc
cúp quốc gia Qatar.
Xavi thi đấu ở đội một Barca từ năm 1998 đến 2015, anh trải qua
505 trận và ghi 58 bàn thắng. Xavi được coi là một trong những tiền vệ
hay nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh đã giành World Cup, Euro, 4
Champions League và 8 La Liga.
Minh Anh
Ba nhà vật lý nhận Giải thưởng Bell 2017
29/08/2017 10:45 -
Giải thưởng John Stewart Bell, giải thưởng quốc tế
hàng đầu trong lĩnh vực cơ học lượng tử, vừa xướng tên ba nhà khoa học
nhận giải năm nay, bao gồm Ronald Hanson (Đại học Công nghệ Delft, Hà
Lan), Sae-Woo Nam (Viện Tiêu chuẩn & Công nghệ Quốc gia, Mỹ) và
Anton Zeilinger (Đại học Vienna, Áo). Đây là những người đã thách thức
Albert Einstein bằng cách chứng minh bản chất không định xứ của sự rối
lượng tử.
John Stewart Bell (1928 -1990).
Năm 2015, ba nhà khoa học kể trên [1] đã tiến hành một cách độc lập
những thí nghiệm cho thấy hai hạt vi mô dù cách xa nhau đến nỗi không có
tín hiệu nào, kể cả tín hiệu có tốc độ truyền nhanh như ánh sáng, có
thể kết nối chúng với nhau, thì vẫn có thể có mối tương quan vô hình và
tức thời giữa chúng.
Thế giới vi mô rất kỳ quái. Các hạt vi mô có thể rối với nhau theo
cặp theo cách mà giữa chúng tồn tại một mối tương quan bất kể chúng cách
nhau bao xa: nếu bạn đo được các thuộc tính của một hạt của cặp hai hạt
rối đó thì bạn ngay lập tức biết chính xác các thuộc tính của hạt kia.
Einstein đã không tin vào điều kỳ quái đó: vào những năm 1930, ông đã
gọi đó là “tác động ma quỷ bất chấp khoảng cách” một cách mỉa mai.
Giáo sư Aephraim Steinberg, nhà vật lý lượng tử của Trung tâm Thông
tin lượng tử và Kiểm soát lượng tử, Đại học Toronto, Canada, một trong
những người sáng lập giải thưởng Bell cho biết: “Có nhiều thí nghiệm đã
rất gần với việc chứng minh được sự hiện hữu của rối lượng tử, nhưng ba
nhà khoa học được tôn vinh lần này đã vượt qua mọi sơ hở trước đó”. Ví
dụ, các thí nghiệm trước đó đã gặp phải những khó khăn trong việc đảm
bảo chắc chắn rằng không có tín hiệu nào có thể truyền qua lại giữa hai
máy dò cũng như thực tế là có quá nhiều photon bị mất (do bị hấp thụ
hoặc tán xạ bới môi trường xung quanh) trong quá trình thí nghiệm.
“Một cách đồng thuận, họ đã loại bỏ mọi nghi ngờ có lý về tính phi
định xứ của rối lượng tử. Vì vậy họ cũng mở ra cánh cửa của những công
nghệ mới đầy thú vị, bao gồm truyền thông siêu an toàn và khả năng thực
hiện một số loại tính toán nhanh hơn nhiều (nhanh hơn theo cấp số nhân)
so với bất kỳ máy tính cổ điển nào”, Steinberg nói.
Giải thưởng Bell năm nay sẽ được trao vào thứ Năm, ngày 31/8, tại Học
viện Fields, Toronto, Canada. Những người nhận giải sẽ có bài phát biểu
ngắn trong lễ trao giải. John Stewart Bell và khám phá sâu sắc nhất kể từ Copernicus
John Stewart Bell (1928 -1990) là nhà vật lý Bắc Ireland, người năm
1964 đã dẫn ra một bất đẳng thức quan trọng (sau này gọi là bất đẳng
thức Bell) [2], một khám phá sâu sắc nhất kể từ Copernicus. Ông đột ngột
qua đời năm 1990 ở Geneva, Thụy Sĩ, vì xuất huyết não [3], khi không hề
biết rằng năm đó ông được đề cử giải Nobel Vật lý!
Giải thưởng mang tên ông dành cho những nghiên cứu về các vấn đề cơ
bản trong cơ học lượng tử và các ứng dụng, ra đời năm 2009 và được trao
vào những năm lẻ cho những đóng góp đáng kể được công bố lần đầu tiên
trong vòng sáu năm trước. Giải thưởng này vinh danh các tiến bộ lớn
trong lĩnh vực cơ học lượng tử và ứng dụng, bao gồm lý thuyết thông tin
lượng tử, tính toán lượng tử, cơ sở lượng tử, mật mã lượng tử, điều
khiển lượng tử và những vấn đề liên quan khác. Đây không phải là giải
thưởng kiểu “Thành tựu trọn đời”, mà nhằm làm nổi bật sự tiến bộ nhanh
chóng của các nghiên cứu trong các lĩnh vực này cũng như sự tác động
tương hỗ sinh động giữa nghiên cứu cơ bản và các ứng dụng tiềm năng.
Giải thưởng Bell được tài trợ và quản lý bởi Trung tâm Thông tin
lượng tử và Kiểm soát lượng tử thuộc Đại học Toronto, Canada, nhưng việc
lựa chọn giải thưởng sẽ do một ủy ban tuyển chọn quốc tế tiến hành,
quay vòng theo chu kỳ bốn năm.
“Nâng cao sự hiểu biết về cơ học lượng tử cùng với các ứng dụng công
nghệ của nó là điều xứng đáng được ghi nhận trên toàn thế giới. Chúng
tôi hy vọng rằng, trong một số trường hợp, giải thưởng Bell sẽ dự báo
sớm giải Nobel Vật lý”, Daniel James, giám đốc Trung tâm Thông tin lượng
tử và Kiểm soát lượng tử, nhận xét. Lịch sử trao giải
Năm 2009, Giải thưởng Bell được trao cho Nicolas Gisin (Đại học
Geneva, Thụy Sĩ) bởi những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về nền
tảng và ứng dụng của vật lý lượng tử, cụ thể là tính phi định xứ lượng
tử, mật mã lượng tử và viễn chuyển lượng tử. Với các nguồn photon đơn và
các photon rối có bước sóng viễn thông, ông đã hiện thực những hiệu ứng
lượng tử này trên mạng cáp quang giữa các khoảng cách từ 10 đến 100 km.
Năm 2011, Giải thưởng Bell được trao cho Sandu Popescu (Đại học
Bristol, Anh) bởi những khám phá về tương quan lượng tử đặc biệt và việc
ứng dụng lý thuyết lượng tử vào nhiệt động lực học.
Năm 2013, Giải thưởng Bell được trao cho Michel Devoret và Robert
Schoelkopf (Đại học Yale, Mỹ) bởi những tiến bộ thực nghiệm cơ bản và
tiên phong trong việc tạo rối giữa các qubit siêu dẫn và photon vi sóng,
cùng các ứng dụng của chúng trong xử lý thông tin lượng tử.
Năm 2015, giải thưởng Bell được trao cho Rainer Blatt (Đại học
Innsbruck, Áo) bởi những nghiên cứu tiên phong về xử lý thông tin lượng
tử với các ion bị bẫy, cụ thể hơn, nhờ các trình diễn gần đây về mô
phỏng lượng tử tương tự và mô phỏng lượng tử số cũng như mô phỏng các
cổng logic lượng tử trên một qubit được mã hoá theo kiểu topo. Nguyễn Bá Ân dịch
TTO - Đối với Nhật Minh, đọc
sách về khoa học và xem những chương trình giải trí thiên về trí
tuệ, hỏi đáp kiến thức là thú vui. Chính nhờ thú vui này mà
Nhật Minh có vốn kiến thức khá rộng về tất cả các lĩnh vực.
“Cậu bé Google”
Phan Đăng Nhật Minh sinh năm 2000 tại thị trấn Hải Lăng, huyện
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Bố Minh làm nhân viên điện lực, mẹ
làm giáo viên tiểu học.
Khi học cấp II, Nhật
Minh tham gia chương trình Chinh phục (một bản sao của Đường lên
đỉnh Olympia, nhưng dành cho bậc THCS). Tại cuộc thi này, Nhật
Minh đã giành ngôi quán quân sau màn trình diễn xuất sắc.
Điều mà nhiều người nhớ nhất về phần thi của Nhật Minh là tốc độ
trả lời các câu hỏi nhanh đến nổi sau đó dân mạng đặt cho Nhật
Minh biệt danh “cậu bé Google”. Biệt danh này gắn liền với
Nhật Minh cho đến nay.
Khi học lớp 11 tại trường THPT Hải Lăng, Nhật Minh tham gia
cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Tại các cuộc thi tuần, tháng,
quý của cuộc thi này, Nhật Minh đã giành số điểm cao kỷ lục
400, 460 và 295 điểm.
Thú vui nhất của Nhật Minh là đọc sách về khoa học và xem những
chương trình giải trí thiên về trí tuệ, hỏi đáp kiến thức. Chính
nhờ những chương trình này mà Nhật Minh có “vốn” kiến thức
khá rộng về tất cả các lĩnh vực.
Nhật Minh cùng nhóm bạn
mang sách cũ quyên góp được lên tặng cho học sinh trường miền
núi Hướng Phùng vào tháng 7-2017 - Ảnh cắt từ clip của CÔNG SANG
Hai cậu học sinh nổi tiếng này cho biết,
từ đầu mùa hè, sau những cuộc thi xong trở về, hai em đã tham
gia vào dự án Sách tặng bạn. Dự án này tặng sách cũ cho học
sinh miền núi của sáu tỉnh, trong đó có Quảng Trị.
Tham gia vào dự án này, hai cậu học sinh Nhật Minh và Phạm
Huy cùng nhóm bạn trong dự án tại Quảng Trị phải lặn lội đi
khắp các ngõ ngách, thôn xóm tại Quảng Trị để xin sách cũ.
Suốt hơn một tháng trời lặn lội như thế, các em mới quyên góp
được đủ sách để mang lên tặng cho hai trường miền núi Hướng
Phùng và A Túc.
Với Phạm Huy thì vừa phải thi bù học kỳ 2 vì khoảng thời
gian tập trung cho cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế. Còn với
Nhật Minh thì vừa phải ôn luyện thêm kiến thức để tham gia trận
chung kết năm, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2017.
“Tụi em hy vọng sẽ mang đến điều bổ ích cho những bạn học
sinh miền núi đang còn gặp quá nhiều khó khăn từ những cuốn
sách này”, Nhật Minh chia sẻ với chúng tôi tại thời điểm đó.
Theo đuổi toán học và vật lý
Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Gái, mẹ Nhật Minh, cậu có khả
năng nhớ số điện thoại của người lạ chỉ sau một lần nghe. Sự đam mê
đặc biệt với môn toán, theo bà bắt đầu từ việc từ nhỏ Nhật Minh
đã được đọc các bài tính trong cuốn sổ của ông nội, một thầy giáo
làng ở Diên Sanh, Hải Thọ.
Cô giáo Trần Thị Thanh Minh, chủ nhiệm lớp 11 của Nhật Minh, cho
biết em không thích đi học thêm vì muốn tự mình tìm tòi. Bởi có trí nhớ
cực tốt nên Minh chủ yếu học ở lớp. Khi về nhà Minh tìm đọc các
sách liên quan đến khoa học, sinh học, đặc biệt là toán học.
Nhật Minh từng tâm sự rằng mình thích giáo sư Ngô Bảo Châu vì
giáo sư có kiến thức toán học uyên thâm. Em sẽ cố gắng theo đuổi con
đường khoa học ở hai lĩnh vực toán học và vật lý để mong rằng có thể
cống hiến trí tuệ của mình.
Thầy trò trường THPT Hải
Lăng đội mưa cổ vũ cho Nhật Minh trong cuộc thi chung kết Đường
lên đỉnh Olympia 2017 sáng 27-8 - Ảnh: QUỐC NAM
Muốn về thật nhanh để khao một chầu thật to
Chia sẻ ngay sau giây phút chiến thắng, quán quân thứ 17 Đường lên
đỉnh Olympia dành lời cảm ơn đến thầy cô, bạn bè. Vì với Nhật Minh,
“nếu không có mọi người, có bạn bè, người thân thì không có chiến thắng
của em ngày hôm nay, đây là chiến thắng của tất cả mọi người”.
Cảm xúc đội trên đầu vòng nguyệt quế chiến thắng, Nhật Minh chia
sẻ: “Chiến thắng này em như là một mốc lớn trong con đường học vấn của
mình, đây là động lực lớn để em phấn đấu chinh phục những đỉnh cao mới”
Chia sẻ về điều muốn làm nhất sau cuộc thi, Nhật Minh bày tỏ muốn
trở về Quảng Trị thật nhanh để chia sẻ chiến thắng với mọi người và
“khao bạn bè một chầu thật to”.
Đồng hành cùng Nhật Minh trong cả quá trình thi, bà Nguyễn Thị
Gái, mẹ em Nhật Minh, bật khóc khi phần thi Về đích kết thúc và Nhật
Minh là người có số điểm cao nhất.
Bà Gái chia sẻ: “Khi cháu mở đầu ở phần thi Khởi động không tốt,
tôi rất lo lắng, nhưng tôi luôn tin tưởng vào sự cố gắng và bứt phá của
Nhật Minh”.
Nhật Minh chung vui bên gia đình và bạn bè sau khi đăng quang quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2017 - Ảnh: Phương Chinh
Xuất sắc dành 300 điểm, Nhật Minh trở thành quán quân thứ 17 của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh: Phương Chinh
QUỐC NAM - PHƯƠNG CHINH
Số phận khối tài sản khổng lồ bà Yingluck bỏ lại Thái Lan
Ngọc Anh |
3
Bà Yingluck Shinawatra chuẩn bị salad chiêu đãi phóng viên quốc tế trong vườn nhà ở Bangkok. Ảnh: Reuters
Cuối tháng 7/2017, chính phủ Thái Lan đã tiến hành phong tỏa tài sản
của bà Yingluck, bao gồm 37 lô đất, 16 tài khoản ngân hàng, các ngôi
nhà, căn hộ, biệt thự....
Ngày 25/8, Tòa án Tối cao Thái Lan
xét xử và ra phán quyết cuối cùng về cáo buộc quản lý yếu kém khi thực
hiện chương trình trợ giá gạo cho nông dân, dẫn đến thất thoát ngân sách
gần 8 tỷ USD đối với cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra. Tuy nhiên, bà Yingluck đã không xuất hiện tại tòa với lý do sức khỏe.
Tòa
án không chấp nhận lý do này vì bà Yingluck không đưa ra được chứng
nhận y tế cho tình trạng sức khỏe của mình. Ngay sau đó, truyền thông
Thái Lan và thế giới rầm rộ đưa tin về việc bà Yingluck đã "biến mất"
ngay trước thời điểm phiên xét xử cuối cùng.
Hiện nay, Thái Lan
đã hủy hộ chiếu của bà Yingluck và nhờ Interpol phát lệnh truy nã quốc
tế đối với bà, treo giải thưởng tiền mặt lớn cho người cung cấp thông
tin về cựu thủ tướng.
Người ta cho rằng bà Yingluck đang ở Dubai
(nơi anh trai Thaksin, cũng là cựu thủ tướng Thái Lan, có nhà cửa) và
bà có kế hoạch xin tị nạn ở nước Anh.
Nếu Anh chấp nhận yêu cầu
tị nạn của bà Yingluck, bà có thể thoát khỏi bản án hàng chục năm ngồi
tù cũng như yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ USD - tương đương 20% giá trị
của chương trình trợ giá gạo mà chính phủ của bà đã thực hiện trong
nhiệm kỳ (2011-2015).
Tuy nhiên, sống lưu vong ở nước ngoài đồng
nghĩa với việc bà Yingluck sẽ phải từ bỏ khoản tiền 900.000 USD bảo lãnh
cùng khối tài sản lớn đang bị tạm thời phong tỏa ở quê nhà.
Cuối
tháng 7/2017, chính phủ Thái Lan đã tiến hành phong tỏa tài sản của bà
Yingluck, bao gồm 37 lô đất, 16 tài khoản ngân hàng, các ngôi nhà, căn
hộ, biệt thự....
Cho tới nay, giới chức Thái Lan vẫn đang tiếp
tục quá trình điều tra về các tài sản của bà Yingluck và sẽ tiếp tục
phong tỏa nếu phát hiện thêm.
Tuy hiện chưa có thông tin về tổng
giá trị tài sản đã bị phong tỏa, nhưng theo báo cáo bà Yingluck kê khai
năm 2015 sau khi rời nhiệm sở, bà có tổng tài sản là 610,8 triệu baht
(khoảng 18 triệu USD).
Trong số đó, các lô đất có giá trị 117
triệu baht, các bất động sản khác trị giá 162 triệu baht, gần 116 triệu
baht đã đầu tư, 25 triệu trong tài khoản ngân hàng và hơn 14 triệu baht
tiền mặt.
Bà Yingluck từng nộp đơn lên tòa án đề nghị đảo ngược
quyết định phong tỏa tài sản, chỉ trích động thái này của chính phủ là
trái pháp luật khi tòa án chưa có quyết định chính thức. Cơ quan Thực
thi Pháp lý Thái Lan cũng đã rút tiền từ một số tài khoản của bà
Yingluck nhưng chưa được chuyển cho Bộ Tài chính vì vụ án lúc đó chưa
kết thúc.
Báo Nation của Thái Lan dẫn lời trợ lý giấu tên của
bà Yingluck cho biết, bà đã quyết định ra đi ở những "phút cuối" với
hai trợ lý khác vì lo sợ về bản án nặng 10 năm tù. Còn trong phiên tòa
vắng mặt bà Yingluck ngày 25/8, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan dưới thời
bà đương chức cũng đã bị kết án 42 năm tù vì tội tham nhũng.
Năm
2008, anh trai bà Yingluck là ông Thaksin Shinawatra, cựu thủ tướng
Thái Lan, cũng đã sang Dubai sống lưu vong để tránh bản án tù với tội
danh tham nhũng.
Ông Thaksin bị phong tỏa 2,3 tỷ USD tài sản từ
năm 2007 để điều tra. Đến năm 2010, Tòa án Tối cao Thái Lan quyết định
sung công 1,4 tỷ USD trong số này, cho phép ông giữ phần còn lại, vì đó
là tài sản "được tạo ra trước khi làm Thủ tướng". Tổng tài sản hiện tại
của ông Thaksin được Forbes đánh giá lên tới 1,71 tỷ USD vì ông nắm giữ
cổ phần trong nhiều công ty.
Cuộc đời nữ hoàng đế duy nhất Trung Quốc Võ Tắc Thiên gắn liền với
không ít những người đàn ông, nhưng có lẽ chỉ một người duy nhất để lại
trong lòng bà nhiều tiếc nuối.
Theo Qulishi, sử sách Trung Quốc chép lại rằng, Võ Tắc Thiên là một
người đàn bà mạnh mẽ, tự coi mình là rồng chứ không phải là phượng. Nữ hoàng đam mê “trai đẹp”
Bà lập cho mình hậu cung giống như các đấng quân vương trong lịch sử
gọi là Khổng Hạc Phủ. Hậu cung của Võ Tắc Thiên dĩ nhiên không có nữ
giới mà đều là đấng mày râu tướng mạo phi phàm khôi ngô tuấn tú, những
văn nhân thanh cao học rộng tài cao.
Tất cả đều có điểm chung là tranh giành sủng ái của Võ hậu, vì thế mà
ghen ghét đố kỵ lẫn nhau. Và để làm đẹp lòng người tình, tất nhiên
không thể không sử dụng đến các thủ đoạn của riêng mình… Đây là những
cảnh tượng chưa từng có và là duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Tuy rất sủng ái những người được bố trí chốn hậu cung nhưng cũng
không vì thế mà bà dung túng. Vì Võ Tắc Thiên bản tính quyết đoán, bạo
tàn nên rất ít bá quan văn võ có ý kiến với bà về việc này.
Nổi bật nhất trong đội ngũ mỹ nam hùng hậu của Võ Tắc thiên là hai huynh đệ Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông.
Trương Dịch Chi chính là người quản lý Khổng Hạc Phủ, giúp cho những
mỹ nam ở hậu cung ngày càng được nữ hoàng sủng ái, hầu hạ chuyện phòng
the và cả đàn hát.
Cho đến năm 70 tuổi, nữ hoàng Võ Tắc Thiên vẫn ngày đêm lui đến Khổng
Hạc Phủ, khiến các quan trong triều hết sức lo lắng. Họ lo ngại rằng nữ
hoàng tuổi đã cao, nếu gặp chuyện chẳng lành thì đất nước sẽ rối loạn.
Nữ hoàng Võ Tắc Thiên là người đam mê "trai đẹp". Ảnh minh họa.
Nhưng trong suốt triều đại nhà Võ Chu, chỉ có duy nhất một người đàn
ông dám đứng lên can ngăn, phản bác lại quan điểm của nữ hoàng, tác động
lớn đến Võ Tắc Thiên cũng như tương lai của đất nước. Người duy nhất chi phối được Võ Tắc Thiên
Địch Nhân Kiệt, tự Hoài Anh, là tể tướng nhà Võ Chu do Võ Tắc Thiên
lập ra. Ông nổi tiếng bởi sự ngay thẳng chính trực và tài năng xuất
chúng.
Dưới thời vua Đường Cao Tông, Địch Nhân Kiệt đã được thăng đến chức Đại Lý Thừa, cai quản toàn bộ chuyện lập pháp của đất nước.
Khi Võ Tắc Thiên xưng đế, lập nhà Võ Chu, Địch Nhân Kiệt nhanh chóng được chức quan lớn, tương đương với tể tướng.
Một lần, Võ Tắc Thiên cố ý muốn thử Địch Nhân Kiệt nên đã gọi ông đến
và nói: “Thành tích của ngươi không tệ, tuy nhiên có người nói xấu
ngươi trước mặt ta, ngươi có muốn biết người đó là ai không?”
Địch Nhân Kiệt nói: “Nếu như bệ hạ cho rằng thần sai ở chỗ nào thì
thần đương nhiên sẽ thay đổi. Còn nếu như bệ hạ biết rõ thần không phạm
sai lầm gì thì đó chính là may mắn của thần. Vì thế, ai nói xấu gì thần,
thần cũng không muốn biết và cũng chẳng cần phải biết”.
Ở thời điểm đó, trong triều nổ ra mâu thuẫn giữa các quan, Địch Nhân
Kiệt bị tố có âm mưu làm phản, theo lý phải chịu tội chết. Nhưng trái
ngược với tính cách hung bạo, Võ Tắc Thiên chỉ giáng ông xuống làm huyện
lệnh.
Hình tượng nữ hoàng Võ Tắc Thiên trong phim truyền hình Trung Quốc.
Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên sau đó lại điều ông đi chống giặc Khiết Đan, giúp ông lập đại công để có cớ đưa trở lại triều.
Năm 698, hai cháu trai bên nhà ngoại của Võ Tắc Thiên là Võ Thừa Tự
và Võ Tam Tư nhiều lần phái người tới gặp và thuyết phục nữ hoàng cho
mình làm thái tử, với lý do tiếp nối và củng cố dòng tộc nhà họ Võ.
Trong lúc Võ Tắc Thiên còn phân vân, Địch Nhân Kiệt đã can thiệp và
nói: “Nếu như bệ hạ lập con của mình làm thái tử thì ngàn vạn năm sau
vẫn có thể được con cháu thờ phụng trong thái miếu, còn lập cháu ngoại
làm thái tử thì từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người cháu nào lên
ngôi lại thờ phụng cô của mình trong thái miếu cả”.
Võ Tắc Thiên nghe xong cảm thấy rất khó chịu: “Đây là việc riêng của
trẫm, khanh đừng có xen vào làm gì”. Nhưng với thái độ cương quyết của
Địch Nhân Kiệt, Võ Tắc Thiên về sau cũng phải miễn cưỡng đồng ý, cho
triệu hồi Đường Trung Tông Lý Hiển về cung làm thái tử.
Tin tưởng tể tướng Địch Nhân Kiệt, Võ Tắc Thiên lại nhờ ông tiến cử
người tài. Trước khi qua đời vào năm 700, Địch Nhân Kiệt đã tiến cử
nhiều người tài, như Trương Giản Chi, Diêu Sùng, Hoàn Ngạn Phạm và Kính
Huy.
Nổi bật nhất trong số này là Trương Giản Chi, người sau này trở thành
tể tướng, phát động cuộc chính biến, đưa Đường Trung Tông Lý Hiển trở
lại ngôi vua thay cho Võ Tắc Thiên. Các sử gia hiện đại từng hết lời ca
ngợi vai trò của Địch Nhân Kiệt, nói ông chính là người đã gián tiếp
khôi phục lại tông thất nhà Đường. Chiếm trọn tình cảm của nữ hoàng?
Theo Qulishi, các học giả Trung Quốc hiện đại đặt nghi vấn về mối
tình bí mật giữa nữ hoàng Võ Tắc Thiên và tể tướng Địch Nhân Kiệt. Bởi
sự tín nhiệm và lòng tin của nữ hoàng dành cho ông là duy nhất, không
một vị đại thần nào sánh bằng.
Ảnh minh họa.
Sử sách chép lại, Võ Tắc Thiê thường gọi Địch Nhân Kiệt là “quốc lão”
một cách rất thân mật. Nhiều lần Địch Nhân Kiệt còn tranh cãi tay đôi
với nữ hoàng mà không lo bị mất đầu. Vì lý do tuổi già, có những lần
Địch Nhân Kiệt muốn xin về quê nhưng Võ Tắc Thiên nhất quyết không cho.
Ngoài ra, mỗi lần diện kiến Võ Tắc Thiên, tể tướng nhà Võ Chu cũng
không cần phải quỳ lạy. “Nhìn ông quỳ, người trẫm lại thấy đau”, cuốn Tư
trị thông giám có chép lại lời nói của Võ Tắc Thiên.
Nữ hoàng cũng lệnh cho các tể tướng khác không được làm phiền ông nếu
không có chuyện hệ trọng. Cũng trong năm này, bệnh cũ tái phát nên cuối
cùng Địch Nhân Kiệt mất vào mùa thu. Võ Tắc Thiên khi đó vô cùng tiếc
thương và nói: "Triều đình từ nay trống không".
Việc nữ hoàng tin tưởng một vị đại thần như vậy khiến chính là nguyên
nhân khiến các học giả đặt giả thuyết rằng, Võ Tắc Thiên đã ngầm dành
tình cảm cho tể tướng Địch Nhân Kiệt.
Tuy nhiên, các tài liệu lịch sử không hề nêu rõ mối quan hệ giữa hai người nên điều này cho đến nay vẫn chỉ là phỏng đoán.
Ngoài ra, các ngư dân Trung Quốc này cũng bị Ecuador phạt tổng cộng 5,9 triệu USD...
Một ngư dân Trung Quốc bước xuống xe bus ở
San Cristobal, Ecuador sau khi bị bắt cùng với các thuyền viên Trung
Quốc khác vì đánh bắt cá trái phép ở quần đảo Galapagos, hôm 25/8 - Ảnh:
Reuters.
Một tòa án ở quốc gia Nam Mỹ Ecuador tuyên án tù giam tới 4 năm
đối với 20 ngư dân Trung Quốc vì hành vi đánh bắt trái phép ở quần đảo
Galapagos của nước này, sau khi các ngư dân bị phát hiện cùng với 6.600
con cá mập.
Hãng tin Reuters cho biết, con tàu cá Fu
Yuan Yu Leng 999 mang cờ Trung Quốc đã bị lực lượng Ecuador chặn vào
giữa tháng 8 khi đang chở khoảng 300 tấn cá mập thuộc những loài có nguy
cơ bị tuyệt chủng, bao gồm cá mập đầu búa.
Các thuyền viên trên
tàu cá này lĩnh án tù dao động từ 1 đến 4 năm mỗi người - theo phán
quyết được tòa án đưa ra ngày 28/8. Các ngư dân này cũng bị phạt tổng
cộng 5,9 triệu USD.
Bộ Ngoại giao Ecuador cho biết đã có một lá
thư phản đối gửi Trung Quốc về sự hiện diện của tàu cá Trung Quốc gần
Galapagos. Đầu tháng 8, Ecuador cho biết đại sứ Trung Quốc tại Quito là
ông Wang Yulin nói Bắc Kinh muốn thực hiện tất cả các biện pháp cần
thiết để “chấm dứt những hoạt động [đánh bắt cá] phi pháp này”.
Quần đảo Galapagos nằm cách bờ biển bên Thái Bình Dương của Ecuador khoảng 1.000 km về phía Tây, và thuộc chủ quyền của Ecuador.
Bộ
Môi trường Ecuador nói con tàu cá Trung Quốc bị bắt khi đang đánh bắt
cá ở khu vực dự trữ sinh vật biển của Galapagos. Chính phủ Ecuador ngày
28/8 nói con tàu sẽ bị nước này tịch thu, trong khi toàn bộ số cá chết
trên thuyền bị ném xuống biển.
Vây cá mập là biểu tượng địa vị
đối với nhiều người Trung Quốc, được coi là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời
và được chế biến thành món súp. Nhiều nhà hàng ở Trung Quốc phục vụ món
súp vây cá mập trong những buổi tiệc truyền thống, cho dù Chủ tịch nước
này Tập Cận Bình mở chiến dịch chống tham nhũng, lãng phí, trong đó cấm
công chức tiệc tùng.
Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 29/8 nói nước này phản đối bất
kỳ hình thức đánh bắt cá trái phép nào và đang theo dõi sát sao vụ việc ở
Ecuador.
Tuy nhiên, bà Hoa Xuân
Oánh nói không có bằng chứng nào cho thấy con tàu cá Trung Quốc đánh bắt
cá ở vùng biển của Ecuador, mà con tàu này đã di chuyển có phép qua khu
vực bảo tồn sinh vật biển ở Galapagos vì con tàu hiểu các quy định của
Ecuador.
Trung Quốc hy vọng Ecuador có thể giải quyết vụ việc một
các công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Trung Quốc,
bà Hoa Xuân Oánh nói.
Ở Galaparos, có những con rùa biển hàng
trăm năm tuổi và loài chim Booby chân xanh quý hiếm sinh sống cùng với
khoảng 18.000 người dân đảo làm nghề chài lưới và du lịch.
Khủng hoảng di dân : Châu Âu muốn chận ngay từ châu Phi
Tổng thống Emmanuel Macron, chủ trì cuộc họp Âu- Phi tại Paris ngày 28/08/2017.
REUTERS/Thibault Camus/Pool
Sau cuộc họp thượng đỉnh tại
Paris ngày 28/08/2017, các nước châu Âu đã đưa ra một đề nghị nhằm chặn
đứng làn sóng di dân từ châu Phi.
Cuộc họp hôm qua quy tụ lãnh đạo
bốn nước châu Âu Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và lãnh đạo hai nước châu Phi
Niger và Tchad, cùng với lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Federica
Mogherini.
Đề nghị, chủ yếu do tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra, là tiến hành xét đơn xin tị nạn ngay tại châu Phi, tại những vùng « thật sự an toàn » ở Niger và Tchad, dưới sự giám sát của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, HCR.
Trong bản tuyên bố chung, các nước châu Âu hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ hai
nước Niger và Tchad để kiểm soát biên giới và chống các đường dây buôn
người. Nhưng các lãnh đạo châu Phi thì nhấn mạnh rằng vấn đề di dân chỉ
có thể được giải quyết bằng phát triển kinh tế. Họ yêu cầu châu Âu phải
gia tăng viện trợ.
Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi đã ra thông cáo hoan
nghênh kết quả cuộc họp thượng đỉnh Paris, nhưng ông cho rằng các biện
pháp đề ra chỉ hạn chế số người nhập cư trái phép, chứ không giải quyết
vấn đề tận gốc rễ. Theo ông Grandi, phải làm sao bảo đảm hòa bình lâu
dài cho các nước đang có xung đột, cũng như giúp phát triển kinh tế và
xã hội cho các nước mà từ đó xuất phát các làn sóng di dân.
Tại cuộc họp về di dân năm 2015 tại Malta, Liên Hiệp Châu Âu đã đồng ý
cấp 1,8 tỷ euro cho một quỹ dành cho các quốc gia châu Phi. Tháng
trước, Liên Hiệp Châu Âu đã trợ giúp 10 triệu euro cho Niger để giúp
nước này chống nạn nhập cư trái phép. Đây là khoản tin đầu tiên được
giải ngân trong khuôn khổ một chương trình được quyết định vào năm 2016.
Đi trong ga tàu điện ngầm, người phụ nữ rơi ngay xuống hố, "biến mất" trước mặt người yêu
Vụ việc xảy ra tại một ga tàu điện ngầm thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng
Đông, Trung Quốc đã khiến nhiều người lo ngại về vấn đề an toàn tại các
công trình công cộng.
Mới đây, trên Daily Mail đã đăng tải đoạn video một người phụ nữ
"biến mất" dưới mặt đất tại một ga tàu điện ngầm khi dẫm phải một khoảng
sàn đã bị hư hỏng. Truyền thông Trung Quốc gọi mảnh sàn kim loại hư
hỏng đó bằng cái tên "bẫy tử thần", khiến người phụ nữ bị "nuốt trọn"
trước sự hãi hùng của người đi bên cạnh.
Video tạm dừng
Cô gái bị thụt chân ngay xuống hố tại ga tàu điện ngầm thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.
Từ
video do camera an ninh ghi lại có thể thấy, một cô gái và chàng trai -
được cho là bạn trai hoặc chồng của cô ấy, đang bước về phía cửa ra C
tại nhà ga Cuizhu, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Ngay
trước khi cặp đôi bước lên thang cuốn, cô gái đó đã dẫm vào mảnh sàn bị
hư hỏng và rơi ngay xuống hố. Quá hoảng sợ, chàng trai đi bên cạnh chỉ
kịp nắm lấy tay và gắng sức kéo cô gái lên, với sự giúp đỡ của những
người xung quanh.
Cô gái ngã xuống hố trước sự ngỡ ngàng của bạn trai.
Theo
nhân viên tại nhà ga tuyến đường sắt số 3 của hệ thống tàu điện ngầm
Thâm Quyến, người phụ nữ đã rất may mắn vì không bị thương sau khi được
kéo lên chỉ vài phút sau đó. Cô đã được đưa tới một bệnh viện gần đó và
bác sĩ cho biết, cô chỉ bị trầy xước một chút trên tay chân.
Người
phát ngôn của hệ thống tàu điện ngầm Thâm Quyến cho biết họ đã sửa chữa
sàn nhà ngay sau đó. Công ty này cũng đã gửi lời xin lỗi tới nạn nhân
và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ kịp thời. Hiện tại, vụ việc vẫn đang
được điều tra nhưng phía công ty tàu điện ngầm cũng không đề cập gì tới
việc đền bù thiệt hại cho cô gái gặp nạn trên.
Một phụ nữ bị thương được đưa lên xe cứu thương sau vụ nổ súng ở thành phố Clovis (Ảnh: AP)
Vụ xả súng xảy ra vào lúc 4 giờ chiều ngày 28/8 giờ địa phương tại
thư viện công cộng Clovis-Carter ở thành phố Clovis. Nghi phạm đã bị bắt
giữ khi cảnh sát bao vây tòa nhà thư viện. CBS News cho biết hai người thiệt mạng là 2 phụ nữ. Tên tuổi
của các nạn nhân chưa được tiết lộ, nhưng một phát ngôn viên của Trung
tâm y tế đại học tại Lubbock, Texas cho hay 3 người đang được điều trị
tại đây vào tối ngày 28, trong khi người thứ 4 đang được chuyển tới.
Chưa rõ nguyên nhân của vụ xả súng. Thị trưởng Clovis David Lansford
cho hay những vụ án mạng tại một địa điểm công cộng như vậy là một cú
sốc đối với một thành phố làm nông nghiệp yên bình gần biên giới bang
Texas.
“Đây là một cú sốc lớn đối với cộng đồng của chúng tôi. Hai người đã
mất mạng. Gia đình của họ sẽ không còn được nhìn thấy họ trở về nhà”,
Thị trưởng Lansford nói trong họp báo.
Người trông nom thư viện Vanessa Aguirre cho biết bà đang có mặt tại
thư viện Clovis-Carter cùng con trai thì một người đàn ông xông vào và
bắt đầu bắn chỉ thiên. “Vụ việc xảy ra quá nhanh. Chúng tôi chạy thoát
thật nhanh. Ví của tôi vẫn còn ở đó”, bà nói.
Hình ảnh từ truyền thông cho thấy cảnh sát có vũ trang vào thư viện và một người đàn ông trẻ bị cảnh sát giải đi.
Thành phố Clovis, với dân số khoảng 40.000 người, nằm cách
Albuquerque - thành phố lớn nhất của bang New Mexico - khoảng 300km về
phía đông. Clovis là nơi đặt căn cứ không quân Cannon. An Bình
Lần đầu tiên thực hiện thành công dịch chuyển lượng tử dưới nước, các
nhà khoa học Trung Quốc đẩy giới hạn lượng tử đi xa hơn bao giờ hết
Lại một lần nữa, các nhà nghiên cứu Trung Quốc chứng minh họ đang dẫn đầu trong cuộc đua liên lạc lượng tử.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa thành công trong việc gửi thông tin
lượng tử giữa hai hạt rối thông qua môi trường nước biển. Thử nghiệm
này cũng đánh dấu mốc lần đầu tiên ta có thể thực hiện liên lạc lượng tử
dưới nước.
Trong thử nghiệm được làm ra để xác định xem việc này có khả thi
không này, thông tin đã được chuyển đi một quãng đường xa 3,3 mét trong
một bể nước muối. Dựa vào thành công này, các nhà nghiên cứu tin rằng kĩ
thuật này có thể được sử dụng để truyền thông tin được mã hóa, không
thể bị hack đi một khoảng cách xa 900 mét trong điều kiện nước biển
thông thường.
Điều này có ý nghĩa rất lớn, bởi lẽ việc liên lạc lượng tử, hay còn
được biết tới với cái tên dịch chuyển lượng tử, hứa hẹn cho chúng ta một
phương cách truyền tin cực kì an toàn, với sự trợ giúp bởi thứ vật lý
ta vẫn đang nghiên cứu. Hiện tại, có lẽ nó là cách mã hóa tin nhắn bảo
mật nhất.
Thử nghiệm này được dựa trên ý tưởng về rối lượng tử, thứ hiện tượng
kì lạ được Einstein gọi là “hiện tượng kì quái xảy ra từ xa”. Về cơ bản,
thì rối lượng tử có nghĩa là hai hạt vật chất được kết nối với nhau
bằng một cách nào đó, bất kì điều gì xảy ra với hạt A sẽ ảnh hưởng y hệt
lên hạt B, bất kể chúng ở xa nhau như thế nào – từ đầu ngõ tới cuối
ngõ, hay giữa hai đầu Vũ trụ xa xôi. Nhờ rối lượng tử, ta sẽ truyền
thông tin bằng cách làm một hạt quay theo những quy luật nhất định và
làm hạt kia cũng quay theo.
Bằng phương pháp này, các nhà khoa học có thể “dịch chuyển” thông tin
qua một quãng đường lớn một cách an toàn, trước đây đã có những thử
nghiệm thành công với cáp quang và cả dịch chuyển lượng tửtrong không gian Vũ trụ, từ Trái Đất lên vệ tinh và ngược lại.
Nhưng chưa ai thực hiện được điều đó trong môi trường nước, một môi
trường mà vốn dĩ bất kì thứ gì đi qua nó cũng bị phân tán. Trong thử
nghiệm lần đầu tiên được thực hiện và thành công này, các nhà nghiên cứu
tại Đại học Giao thông Thượng Hải đã lấy nước biển, đổ đầy vào một bể 3
mét.
Họ tạo ra một cặp photon rối bằng cách bắn một tia sáng xuyên qua một
viên pha lê. Dù một photon bị phân cực như thế nào, photon cặp với nó
sẽ tự động có phân cực ngược lại. Hai hạt photon trong một cặp này được
đặt ở hai đầu bể nước biển, và thử nghiệm cho thấy hai photon có thể
truyền được tín hiệu sang cho nhau. Thông tin được truyền đi chính xác
tới 98%.
“Kết quả chúng tôi thu được xác nhận tính khả thi của phương pháp
truyền thông tin lượng tử dưới nước, đây là bước đầu trong việc xây dựng
nên một mạng lưới liên lạc lượng tử dưới nước”, các nhà nghiên cứu nói.
Vẫn còn cần thực hiện nhiều thử nghiệm khác nữa: các đội ngũ nghiên
cứu khác phải tái tạo lại được thử nghiệm này; liệu nó có hoạt động ở
khoảng cách xa hơn không?; liệu nó có hoạt động ở môi trường tự nhiên
không? Đội ngũ tại Trung Quốc dự tính khoảng cách tối đa có thể đạt được
sẽ là 885 mét. Tuy nhiên, một đội ngũ khác báo cáo rằng theo tính toán
của họ, có lẽ cực đại chỉ là 120 mét.
“Bởi lẽ nước biển hấp thụ ánh sáng, nên việc kéo dài khoảng cách sẽ rất khó khăn”, Jeffrey Uhlmann, nhà vật lý học tại Đại học Missouri, Columbia nói.
Như đã nói ở trên, cần phải thực hiện nhiều thử nghiệm nữa, nghiên
cứu này mới chỉ là thành công bước đầu mà thôi. Thành công vẫn là thành
công, và quan trọng nhất là nó đã chứng minh được tính khả thi của việc
truyền thông tin lượng tử dưới nước. Đây quả nhiên là cú thúc cần thiết
để đẩy giới hạn lượng tử ra xa hơn nữa.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét