Diễu hành kỷ niệm ngày Mỹ giành độc lập đảo Guam từ tay Nhật Bản hôm 21/7. Ảnh: Nancy Browick.
Guam là một trong những vùng lãnh thổ Mỹ nằm xa lục địa Bắc Mỹ nhất với
khoảng cách tới 9.420 km, trong khi chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng của
Triều Tiên khoảng 3.410 km.
Theo New York Times, đó là nguyên nhân Guam trở thành trung
tâm cuộc khẩu chiến toàn cầu, khi Triều Tiên đe dọa tấn công hòn đảo,
còn Mỹ được cho là đang chuẩn bị kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên.
Tuy nhiên, trên hòn đảo nhỏ bé bao quanh bởi những bãi biển xinh đẹp, nơi Mỹ
đặt căn cứ không quân chiến lược, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn như
thường. Người dân vẫn thong thả đi ăn hàng, nhưng cũng liếc qua tivi đưa
tin về những đe dọa mới nhất của Bình Nhưỡng sẽ tấn công quê hương.
"Mọi người vẫn đang sinh hoạt như bình thường, nhưng ai cũng bàn
luận về sự đe dọa này", Josie Sokala, sống tại làng Mangilao, bờ đông
hòn đảo, nói.
Giống như những cư dân khác trên đảo, Sokala đang ngập trong các tin nhắn hỏi han từ bạn bè trên đất liền, rằng cô đang làm gì.
"Ai cũng căng thẳng, nhưng tôi nghĩ người nhà ở đất liền còn đang lo lắng hơn chúng tôi ở đây", Sokala nhận xét.
Ba thập kỷ Triều Tiên phát triển tên lửa, vũ khí hạt nhân. (Nhấn vào hình để xem chi tiết). Đồ hoạ: Việt Chung.
Guam trở thành lãnh thổ Mỹ từ năm 1989, khi Tây Ban Nha nhượng lại cho
Mỹ sau chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ. Nơi đây có dân số 163.000 người,
tương đương một thành phố nhỏ ở vùng Trung Tây nước Mỹ.
Đa số dân trên đảo là người dân tộc Chamorro, tộc người bản xứ đã sống
hàng nghìn năm trên hòn đảo và văn hóa của họ là chuẩn mực cho lối sống
của người dân trên đảo.
Cuộc sống ở Guam cũng gắn chặt với các căn cứ quân sự và quân nhân đồn
trú ở đây. Căn cứ không quân Andersen và căn cứ hải quân Guam có khoảng
13.000 quân nhân và gia đình. Một phần ba hòn đảo đều là lính Mỹ.
Hôm 9/8, giới chức đảo Guam kêu gọi bình tĩnh, khi Tổng thống Trump thề sẽ "trút lửa giận" lên Triều Tiên.
Nhà thờ là lực lượng có ảnh hưởng trên đảo, nơi đa số cư dân theo Công
giáo. Tổng giáo phận Agana, thủ phủ đảo Guam, hay còn gọi là Hagatna đã
khuyên con chiên "hướng về Chúa trời trong thời điểm khó khăn này, khi
hòa bình thế giới bị đe dọa". Nhà thờ cũng kêu gọi con chiên "cầu nguyện
để lãnh đạo đất nước và những quốc gia khác có trí tuệ, hiểu biết, để
xúc tiến hòa bình chứ không phải chiến tranh".
Eddie Baza Calvo, thống đốc đảo Guam, khẳng định tình hình an ninh trên
đảo không có gì thay đổi, bất chấp những lời tuyên chiến hùng hổ. Ông
Calvo nhấn mạnh, cư dân và du khách sẽ không gặp bất kỳ mối đe dọa nào.
Ngoài việc là một căn cứ chiến lược, đảo Guam còn là điểm đến du lịch
thu hút lượng lớn du khách hồi tháng 6.
"Bây giờ, điều quan trọng là truyền thông điệp để người dân đảo Guam
hiểu được đây không phải lúc để hoảng loạn", ông Calvo phát biểu trong
cuộc họp báo hôm qua.
Lính Mỹ trong một quán cà phê ở đảo Guam hồi đầu tuần. Ảnh: Nancy Browick.
Bà Madeleine Z.Bordallo, nữ nghị sĩ đảo Guam, nói rằng những lời đe dọa
từ hai phía trong thời gian gần đây mang tính "nguy hiểm", gia tăng
căng thẳng trong khu vực. Bà lưu ý những đe dọa tương tự vào năm 2013
từng khiến Lầu Năm Góc triển khai một khẩu đội THAAD (hệ thống phòng thủ
tầm cao giai đoạn cuối) để bảo vệ hòn đảo trước Bình Nhưỡng.
"Hành vi liều lĩnh của Kim Kong-un không thể tha thứ", bà nói, đề nghị Tổng thống Trump tránh tiếp tục leo thang tình hình.
Trên đảo Guam, nhiều cư dân khẳng định lòng tin với lãnh đạo địa phương.
"Thống đốc đảm bảo với chúng tôi rằng không cần phải hoảng loạn trước
mối đe dọa này. Chúng tôi tin tưởng ông ấy. Chúng tôi đang cố không nghĩ
nhiều về chuyện này", Sokala nói.
Hồng Hạnh
Clip gây sốc: Chủ chuỗi tiệm trà - cafe nổi tiếng Sài Gòn tát nữ nhân viên bán hàng tại Trung tâm thương mại
Tối 10/8, một đoạn clip xuất hiện trên F.B có tên Gabi P. quay lại việc
một người đàn ông thẳng tay tát nhân viên nữ được cho là đang mang thai.
Nhiều người nhận ra đây chính là ông Vũ Khánh hay còn gọi là K.C, chủ
chuỗi tiệm trà cafe cùng tên nổi tiếng ở trung tâm Sài Gòn.
Theo chia sẻ từ người đăng tải, sự việc xảy ra cách
đây 2 ngày, vào lúc 8h tối tại cửa hàng của mình ở tầng 4 tòa nhà Saigon
Center, quận 1, Tp.HCM.
"Nạn nhân là em họ
mình, bé ấy đang mang thai 2 tháng. K.C. là khách hàng, anh ta đến xem
máy pha cà phê, anh ta hỏi nhiều câu hỏi cắc cớ em mình không trả lời
được, vậy là em mình nhờ bạn nhân viên khác tiếp
K.C. Anh này tức giận và xấn tới tát. Bảo vệ Saigon Center tới lập biên
bản thì anh không thừa nhận mình là K.C. Em mình hiện đang rất sốc"
Video tạm dừng
Clip người đàn ông đươc cho là tên K.C tát nhân viên ở Sài Gòn. Facebook
Chia
sẻ với chúng tôi, người post clip đã cung cấp biên bản tường trình của
người đàn ông trong clip. Người đàn ông khai trong biên bản mình tên
Phạm Hoàng Nam (tên giả - PV), do không hài lòng với thái độ phục vụ của
nhân viên gian hàng bán máy cafe nên đã tát cô nhân viên. Theo nhân
viên ở cửa hàng, người đàn ông này nói dối tên của mình. Tên thật của
anh ta là Vũ Khánh, hay còn gọi là K.C.
Người đàn ông khai trong biên bản tên mình là Phạm Hoàng Nam.
Cô gái bị tát trong đoạn clip tên Ngô Thị L.N, nhân viên của cửa hàng và được cho là đang mang thai 2 tháng.
Biên bản do chủ cửa hàng có nhân viên bị tát cung cấp
Chứng
kiến hành động đó, chủ cửa hàng đã gọi bảo vệ đến giải quyết. Sau đó,
trưởng ca bảo vệ đã lập biên bản ghi nhận sự việc, báo cáo với ban quản
lý tòa nhà. Sự việc được nhiều người chứng kiến và có camera ghi nhận.
Theo
bản tường trình, L.N cho hay: "Tôi có nhờ đồng nghiệp khác ra hỗ trợ tư
vấn cho khách, nhưng khách không đồng ý và có những lời lẽ xúc phạm.
Khách không chịu hiểu và động tay (tát vào mặt tôi)".
Biên bản có xác nhận và chữ kí của các bên liên quan.
Cũng
trong tối 10/8, chị Bảo Minh, đại diện truyền thông cho K.C cũng xác
nhận với chúng tôi người trong clip là Vũ Khánh tức K.C.
Người đàn ông trong clip được xác nhận là K.C. Ảnh cắt từ clip.
Chị chia sẻ:
"Tôi đã trao đổi với anh Khánh, anh nói đây là câu chuyện mang tính
chất cá nhân, mọi người chưa hiểu sự tình mà chỉ share clip hoặc những
hình cắt trong clip thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến anh Khánh. Chúng tôi sẽ
làm rõ sự việc này và nếu như lỗi thuộc về bên tôi thì bên tôi sẵn sàng
xin lỗi bạn ấy. Nhưng nếu lỗi từ bạn nhân viên ấy thì bên cửa hàng bạn
ấy phải xin lỗi bên tôi. Chúng tôi cũng tôn trọng nhau, văn minh chứ
không cho rằng mình luôn luôn đúng".
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Mẹ già 85 tuổi tần tảo nuôi con ngây dại giữa Sài Gòn
Hàng ngày bà Lưu Thị Thà (85 tuổi) thường bán trái cây bên vệ đường tại khu phố 5, P.An Lạc A, Q.Bình Tân TP.HCM
Chồng bà Thà mất sớm do di chứng
của chiến tranh, để lại cho bà 9 đứa con nheo nhóc. Trong số 9 người
con, có 2 người bị nhiễm chất độc da cam. Từ ngày đó, một thân một mình
bà chạy vạy, buôn bán đủ nghề để kiếm tiền nuôi đàn con thơ dại.
Khổ sở với bàn tay bị nứt xương do té ngã khi trời mưa trơn trượt,
phải bó bột, bà Lưu Thị Thà (85 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Quý Tây, H.Bình
Chánh) ngồi nép sát người vào bức tường bên vệ đường tại khu phố 5, P.An
Lạc A, Q.Bình Tân để bán trái cây.
VIDEO: Mẹ già 85 tuổi cơ cực nuôi con bị chất độc da cam
Bà Thà ngồi đây bán cũng đã gần 10 năm, sau một khoảng thời gian
dài rày đây mai đó hồi trước. Dưới cái nắng như đốt da đốt thịt, bà Thà
phải bán từng cân trái cây để kiếm tiền nuôi anh Bột, là con trai út của
bà bị nhiễm chất độc da cam.
Căn nhà chật hẹp, chỉ gần 8m² thấp trũng, nhưng
chất đầy đồ đạc. Lúc mọi người chưa thức giấc thì bà Trương Thị Biết (92
tuổi, ngụ hẻm 42 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1) lại đi khắp xóm tìm kiếm
nhặt nhạnh lon nước ngọt, chai nhựa bán kiếm tiền nuôi con gái mắc bệnh
tâm thần…
Gánh nặng trên vai người mẹ già 85 tuổi
Mỗi sáng, bà Thà phải thức dậy thật sớm đón xe buýt đi từ ấp 1, xã
Tân Quý Tây, H.Bình Chánh đến P.An Lạc A, Q.Bình Tân, để chuẩn bị dọn
hàng trái cây bán cho kịp phiên chợ sáng. Vì tiện đường vào chợ Khiếu
Năng Tĩnh, Q.Bình Tân, nên nhiều người đi đường hay ghé vào mua ủng hộ
cho bà nải chuối, trái đu đủ,… mà không lấy lại tiền thối.
Ngày qua ngày, bà Thà vẫn ngồi bên vệ đường để bán trái cây kiếm tiền nuôi con
“Nếu bữa nào bán đắt thì 2 ngày bà xuống chợ đầu mối lấy trái cây 1
lần, còn bán chậm thì 3 ngày bà mới lấy. Tầm 2 giờ - 3 giờ sáng là bà
bắt đầu đón xe đò đi lấy trái cây, thường là chủ vựa không lấy tiền bà
trước, chừng nào bán hết bà mới trả sau. Vì thấy bà khổ nên họ bán chịu
cho bà, mỗi kg bà lời được 3.000 đồng”, bà Thà nói.
Trừ những ngày đau ốm, ngoài ra ngày nào bà Thà cũng ngồi bán tại
góc đường này. Chỗ bà buôn bán không có lấy một tấm bạt để che chắn nắng
mưa.
Lấy trong túi ra chiếc khăn đã cũ, bà lau vội những giọt mồ hôi
đang nhễ nhại trên trán, bà nói: “Bà quen rồi nắng chút xíu có gì đâu,
bà bán tới 3 giờ chiều hà, về sớm để lo cơm nước cho thằng Bột, chứ sáng
bà chỉ gửi cho bà chủ tap hóa gần nhà 30.000 đồng, để nó muốn ăn gì thì
bả mua giúp, giờ còn có mình nó sống với bà”.
Ông Phan Văn Mỹ (phó trưởng ban nhân dân ấp
1, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh TP.HCM), cho biết: “Tất cả người dân
trong ấp ai cũng biết bà Thà có hoàn cảnh khó khăn, bà có tất cả 9 người
con nhưng đã chết hết 4 người. Hiện giờ, bà Thà đang sống với người con
trai út bị nhiễm chất độc da cam không có khả năng lao động”. Ông Mỹ
cho biết thêm: “Vào các dịp lễ tết, chính quyền địa phương cũng tạo điều
kiện hỗ trợ cho bà một ít tiền mặt và quà, góp phần mang niềm vui và
lạc quan cho bà lúc tuổi già”..
Hằng ngày, người dân trong con đường nhỏ thay phiên nhau cho bà cơm, nước, vì thương phận đời gian truân, bất hạnh của bà.
Thậm chí những chị bán hàng rong, anh bán hủ tiếu, bà con đi chợ về
ngang cũng ghé vào biếu bà hộp cơm, chai nước hay bó rau, trái ớt,…
Chị Ngô Thị Tâm (40 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) buôn bán nước sâm kiếm
sống, mỗi khi đi ngang đoạn đường này, chị đều ghé vào cho bà chai nước,
hộp cơm.
Chị chia sẻ: “Thấy bà cụ cũng khổ, già rồi mà phải ngồi ngoài nắng,
ngoài mưa bán trái cây, có hôm đi ngang chị ghé hỏi bà ăn gì chưa, bà
nói chưa. Chị thấy xót quá mới mua cho bà hộp cơm. Từ đó, hễ đi ngang là
chị ghé cho cụ đồ ăn”.
Số phận nghiệt ngã
Chồng bà Thà mất sớm do di chứng của chiến tranh, để lại cho bà 9
đứa con nheo nhóc. Trong số 9 người con, đã hết 2 người bị nhiễm chất
độc da cam. Từ ngày chồng qua đời, một thân một mình bà chạy vạy, buôn
bán đủ nghề để kiếm tiền nuôi đàn con thơ dại.
Bà Thà rưng rưng nước mắt, như xót thương cho chính số phận nghiệt
ngã của mình. Bà nghẹn ngào kể: “Trong 9 đứa con thì đứa đầu và đứa út
bị nhiễm chất độc da cam. Ngày sinh đứa đầu tiên, bà hoảng hồn khi nhìn
thấy đứa con trai đầu lòng lại có đầu to khác người. Sau khi biết con
trai bị nhiễm chất độc, bà rất buồn và thương con, không lâu sau đứa con
đầu lòng của bà mất”.
Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Chiến (73 tuổi, ngụ tại thôn Trí Nang, xã Thạch Kênh, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) một mình gồng gánh nuôi hai con bệnh tật trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
Nhiều người đi đường hay ghé vào mua ủng hộ bà nải chuối, trái đu đủ,… mà không lấy lại tiền thối
Trong suốt hơn 40 năm phiêu bạt, bươn chải, bà Thà đi hết nơi này
đến nơi khác tìm kế sinh nhai. Đã từng có người muốn cùng bà chia sớt
nỗi cực nhọc, nhưng nghĩ đến đàn con thơ, bà quyết định sống vậy để chăm
nuôi mà không đi thêm bước nữa.
Rồi năm tháng trôi qua, các con bà cũng dần trưởng thành. Bà đã
từng nghĩ, cũng đã đến lúc mình được hưởng thụ, sống cảnh an nhàn bên
con cháu. Nhưng biến cố ập đến, ước mơ của bà vụt tắt, khi mà người con
thứ hai, thứ ba và thứ tư của bà lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Sau sự
mất mát quá to lớn đó, bà gần như gục ngã.
Sau này, những người con còn lại của bà cũng lập gia đình rồi đi
làm ăn tứ xứ. Bây giờ, chỉ còn người con út tên Bột bị nhiễm chất độc da
cam ngây ngây dại dại ở cùng bà. Dù tuổi cũng đã ngoài 40 nhưng anh Bột
cứ như một đứa trẻ, không phụ giúp được gì cho bà.
“Dựng vợ gả chồng cho chúng nó xong, mạnh đứa nào đứa nấy ra riêng
cũng không về thăm bà được ngày nào. Có lúc bà muốn bỏ hết để vào chùa
tu nhưng vì thằng út nó khù khờ bỏ đâu được, nên giờ bà ráng bán kiếm
tiền nuôi nó, đến đâu hay đến đó”, bà Thà thở dài.
Đưa con trai mắc bệnh tâm thần
đi chữa trị khắp nơi nhưng không có kết quả, bà Ngân Thị Phương (71
tuổi, ngụ tại bản Vĩnh Kim, xã Hoa Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An) đành thắt
ruột nhốt con vào cũi suốt nhiều năm qua.
Ngồi co ro bên vệ đường, một lần nữa nước mắt bà rơi, hai hàng lệ
chảy dài trên gương mặt sạm đen vì những tháng ngày tảo tần cho trọn
tình mẫu tử.
Bà Thà than thở: “Sinh 9 đứa con giờ còn có 5 đứa mà cũng không
tròn vẹn. Đứa út nó bị chất độc da cam, ngây ngây dại dại, suốt ngày
đập phá đồ đạc, đập đầu xuống đất, bà buồn mà không biết than thở với
ai”.
Ngày qua ngày, bà Thà vẫn ngồi bên vệ đường bán từng cân trái cây
để kiếm tiền nuôi người con ngây dại của mình. Bà chờ đợi và mong mỏi
một ngày nào đó bà thật sự được nghỉ ngơi vì cả cuộc đời bà đã quá cực
khổ rồi, nhưng cuộc sống và cả chính bản thân bà vẫn chưa cho phép bà
làm điều đó.
Phan Định
Bắc Kạn: Tượng đài 'đổ sập'
10 tháng 8 2017
Bản quyền hình ảnhBao Cong LyImage caption
Hiện trường vụ sập tượng đài Chiến Thắng ở Bắc Kạn
Một kiến trúc sư ở Hà Nội nói với BBC rằng vụ đổ sập tượng đài ở Bắc Kạn "đánh động các công trình tượng đài đang xây dựng".
Cụm
tượng đài Chiến Thắng tại thành phố Bắc Kạn bị đổ sập một phần, khiến
một em bé đang chơi dưới tượng bị thương, theo báo Thanh Niên hôm 10/8.
Theo
báo Thanh Niên, ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Bắc Kạn khẳng định nói tượng đài bất ngờ đổ sập là "không
chính xác, đây chỉ là một bức tượng nhỏ nằm trong cụm tượng và nằm trong
dự án tượng đài Chiến thắng Bắc Kạn".
Ông nói dự án này do Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 14
tỉ đồng nhưng cụm tượng có kinh phí dự toán được phê duyệt là 4 tỉ 536
triệu đồng. Việt Nam 'làm tượng đài hoành tráng quá' Tìm thấy tượng 'thiên thần' ở Campuchia Anh quốc: Có nên xây tượng thủ tướng?
'Khiếm khuyết'
Hôm
10/8, trả lời BBC, Kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện, cựu Chủ tịch Hội
kiến trúc sư Việt Nam, nói: "Tượng đài mới xây mà đã đổ sập thì thật
đáng tiếc, nhưng vụ này cũng hy hữu, tôi chưa thấy bao giờ."
"Nguyên nhân vụ đổ sập tượng đài ở Bắc Kạn thế nào thì còn phải đợi người ta điều tra."
"Đó có thể là do khiếm khuyết của người thiết kế hoặc bên thi công."
"Vụ này cũng đánh động các công trình tượng đài đang xây dựng phải cẩn trọng hơn."
Đề
cập về việc dư luận đặt vấn đề về chất lượng của các công trình tượng
đài tiền tỷ có khả năng bị "rút ruột", kiến trúc sư Luyện nói: "Trong
xây dựng ở Việt Nam thì công trình bị rút ruột chỗ nào cũng có."
"Vấn đề là tùy mức độ nào thôi."
Ông
cũng nói thêm: "Với các công trình tượng đài Hồ Chí Minh, người ta rất
coi trọng, giám sát chặt chẽ nên không có nguy cơ bị đổ."
Hồi
tháng 5/2017, báo Công An Nhân Dân cho hay, công trình tượng đài 'NTrang
Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936' của tỉnh Đắk
Nông "đang xây dựng nhưng phát sinh nhiều sự cố kỹ thuật, không đảm bảo
đúng chất lượng, thiết kế."
"Tổng kinh phí tượng đài này lên đến
146 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2018, nhưng 9/10 vị trí không
đạt chất lượng bê tông, mẫu để tiếp tục thi công, 1/3 sàn móng không đạt
yêu cầu, sai với thiết kế gây thiệt hại hàng tỷ đồng," báo này viết.
Tháng
6/2017, báo Zing tường thuật, do thiếu kinh phí xây dựng, ngoài việc xã
hội hóa, tỉnh Đắk Nông còn "chủ trương huy động đóng góp tiền lương của
cán bộ công nhân viên để xây dựng tượng đài N'Trang Lơng."
Kiến
trúc sư Phạm Thanh Tùng được báo Tuổi Trẻ dẫn lời: "Hiện đang có xu
hướng xã hội hóa trong xây dựng tượng đài. Song, dù tiền nhà nước hay
tiền có được từ việc xã hội hóa thì cũng là tiền của dân."
"Việc xây tượng đài tràn lan không chỉ gây lãng phí về kinh tế mà còn làm nghèo thêm văn hóa."
Số phận của hàng ngàn bức tượng Lenin bị phá bỏ tại Ukraine.
Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba
Washington trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba sau khi các nhân viên sứ quán Mỹ tại thủ đô Havana bị mất thính lực.
Trước cửa đại sứ quán Cuba tại thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: AP.
Dù người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết
"chưa có câu trả lời chính xác về nguồn gốc hoặc nguyên nhân gây ra" các
triệu chứng kỳ lạ ở các nhân viên ngoại giao Mỹ, Washington vẫn quyết
định trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba, BBC đưa tin hôm 10/8.
Hãng tin AP dẫn lời một số quan chức Mỹ nói rằng các nhân viên sứ quán ở thủ đô Havana bị mất thính lực bởi một
thiết bị âm thanh đặt bên ngoài nơi ở của các nhà ngoại giao, phát ra
sóng âm có thể gây ra tình trạng điếc tai và họ có thể bị điếc vĩnh viễn.
Theo lời bà Nauert, các nhân viên đại sứ quán bắt đầu than phiền về những triệu chứng lạ vào cuối năm ngoái. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao khẳng định chính phủ Mỹ "xem đây là việc rất nghiêm trọng và đang tiến hành điều tra".
Hôm qua, Cuba tuyên bố không bao giờ có các hành động gây hại những nhà ngoại giao và gia đình của họ.
"Cuba chưa bao giờ và cũng không bao giờ cho phép các hành động chống
lại những nhà ngoại giao hay gia đình của họ xảy ra trên lãnh thổ Cuba",
theo thông báo của Bộ Ngoại giao nước này.
Washington và Havana bình thường hóa quan hệ vào năm 2015 sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.
An Hồng
Trung Quốc đòi Ấn Độ rút hết quân
(PL)- Bắc Kinh nhất quyết không chịu “xuống nước” để giải quyết căng thẳng biên giới với New Delhi tại cao nguyên Dokalam.
Trong một tuyên bố được đăng ngày 9-8,
Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) nói rằng vẫn còn 53 binh sĩ cùng một xe ủi
đất của Ấn Độ nằm “phi pháp” trong lãnh thổ TQ trên cao nguyên Dokalam
(TQ gọi là Donglang) tính tới ngày 7-8, theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP).
Tăng hiện diện quân sự
“TQ muốn nhấn mạnh rằng Ấn Độ phải rút
toàn bộ quân nhân và vũ khí về phần biên giới của Ấn Độ. Bất kỳ binh sĩ
Ấn Độ nào vẫn còn hiện diện trên phần đất TQ đều là một hành vi xâm phạm
nghiêm trọng lãnh thổ TQ” - Bộ Ngoại giao TQ tuyên bố.
Trước đó, Bộ Ngoại giao TQ hôm 2-8 công
bố một tài liệu dài 15 trang cho biết có hơn 40 lính Ấn Độ còn có mặt ở
cao nguyên Dokalam. Tuy nhiên, phía Ấn Độ thời điểm đó đã bác bỏ thông
tin này. Tờ Hindustan Times dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết số binh sĩ Ấn Độ hiện vẫn giữ nguyên và duy trì vị trí đóng quân trước đây.
Trong khi đó Bắc Kinh vẫn tăng cường hiện diện quân sự cả trong và gần điểm nóng Dokalam, tờ Indian Express
ngày 10-8 cho biết. Ở cách cao nguyên Dokalam khoảng 1 km, quân đội TQ
đã dựng lên 80 lều dã chiến. Số binh sĩ TQ trong khu vực hiện được ước
tính gần 800 người. Trong đó có khoảng 300 binh sĩ TQ được triển khai
ngay trong cao nguyên Dokalam. Ở phía đối diện, New Delhi triển khai tại
khu vực 350 quân để giám sát phía TQ với 30 lều dã chiến.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm Ấn Độ của ông Tập hồi năm 2014. Ảnh: PRESS TRUST OF INDIA
Liên tiếp đe dọa
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngay từ
đầu đã khẳng định cả hai bên phải cùng rút quân thì mới có thể tiến tới
giải quyết căng thẳng. Thế nhưng TQ vẫn cương quyết đòi Ấn Độ chủ động
rút quân vô điều kiện thì mới có đối thoại. Bắc Kinh trong bảy tuần qua
đã từ chối phản hồi nhiều đề nghị cùng rút quân của Ấn Độ, Reuters ngày 9-8 cho biết.
Hôm 8-8, Hiệp hội Nhà báo toàn quốc TQ
(ACJA) đã mời một phái đoàn báo chí Ấn Độ để nói về lập trường của Bắc
Kinh. Bà Vương Văn Li, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và hải đảo Bộ Ngoại
giao TQ, nói tại buổi họp: “Dù chỉ còn một binh sĩ Ấn Độ ở lại, thậm chí
trong một ngày thì đó vẫn là hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ của chúng tôi. Sẽ không có cuộc đối thoại nào cho đến khi phía
Ấn Độ rút hết quân khỏi lãnh thổ TQ”.
Bà Vương còn chỉ trích tuyên bố của Ấn
Độ nói rằng việc TQ xây đường ở Dokalam đã làm thay đổi hiện trạng khu
vực. Bà cũng cảnh báo Ấn Độ nên nghĩ lại về lập luận này, bóng gió đến
khả năng TQ can thiệp vào vấn đề Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. “Chúng
tôi không nghĩ phía Ấn Độ lại có thể dùng ngã ba biên giới Dokalam như
một cái cớ. Vậy chuyện gì sẽ diễn ra nếu chúng tôi cũng dùng một cái cớ
tương tự và đi vào khu vực Kalapani nằm giữa TQ - Ấn Độ - Nepal hoặc
thậm chí đi vào khu vực Kashmir giữa Ấn Độ-Pakistan” - bà Vương nói.
Theo Press Trust of India, đây là lần đầu tiên một quan chức TQ lôi kéo vấn đề Kashmir vào căng thẳng ở Dokalam.
Dokalam hiện là khu vực tranh chấp giữa Bhutan và TQ.
Căng thẳng ở Dokalam tăng nhanh kể từ tháng 6 năm nay sau khi Bắc Kinh
đơn phương xúc tiến xây một con đường chạy xuyên qua cao nguyên này. Bộ
Ngoại giao Bhutan tháng 6-2017 nhấn mạnh: “Việc xây con đường bên trong
lãnh thổ Bhutan là hành động vi phạm trực tiếp các thỏa thuận năm 1988
và 1998 giữa Bhutan và TQ, đồng thời ảnh hưởng tới quá trình phân định
biên giới giữa hai nước”.
________________________________
Khả năng xảy ra một cuộc xung đột ở Dokalam là khá thấp. Chủ tịch TQ Tập Cận Bình sẽ không đi tới chiến tranh.
SRIKANTH KONDAPALLI, GS ĐH Jawaharlal Nehru
tại New Delhi
BẢO ANH
Nhật cấp phụ tùng trực thăng cho Philippines để giành ảnh hưởng khu vực
Nhật sắp viện trợ phụ tùng máy bay trực thăng cho Philippines (ảnh tư liệu, 12/2014)
Theo 4 nguồn tin khác nhau, quân đội Nhật Bản sẽ viện trợ hàng ngàn
phụ tùng trực thăng để duy trì hoạt động của các máy bay trực thăng quân
sự Philippines. Động thái này cũng giúp Tokyo giành được thế mạnh với
Manila trong cuộc chạy đua với Trung Quốc để giành ảnh hưởng đối với
quốc gia ở Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược này.
Đây có thể là thỏa thuận đầu tiên trong một loạt các thỏa thuận tương
tự giữa lúc Tokyo tăng cường ngoại giao quốc phòng với các quốc gia
Đông Nam Á háo hức muốn nhận các tàu tuần tra, tàu lớn và các thiết bị
quân sự khác.
Một chỉ huy không quân cao cấp của Philippines nói với Reuters: "Đây
là một minh chứng cho quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược mạnh mẽ của
hai đồng minh". Vị chỉ huy nói thêm rằng Nhật Bản sẽ cung cấp khoảng
40.000 phụ tùng theo thỏa thuận này. Không rõ tổng giá trị của số phụ
tùng là bao nhiêu.
Các nguồn tin cho hay các phụ tùng đó dành cho các máy bay trực thăng UH-1 của Philippines.
Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng đã đề nghị được nhận máy bay
tuần tra săn ngầm P3-C của Nhật, một khi nước này thay thế bằng máy bay
P-1, hai nguồn tin cho hay.
Nhật Bản lo ngại Bắc Kinh có thể làm yếu đi những tiếng nói phản đối
đòi hỏi chủ quyền của họ ở Biển Đông bằng cách bán vũ khí và cấp viện
trợ phát triển cho các nước ở quanh tuyến đường thủy bận rộn này.
Chính phủ của ông Abe tin rằng Nhật Bản đang ở vị trí thuận lợi hơn
so với Washington để lôi kéo các nước Đông Nam Á ra khỏi ảnh hưởng của
Trung Quốc, vì Nhật không bị ràng buộc bởi những quy định cấm Hoa Kỳ can
dự đầy đủ với các chế độ phi dân chủ, như Thái Lan và Việt Nam.
Các điều kiện do Hoa Kỳ đặt ra đã buộc Philippines phải tìm nguồn
cung vũ khí ở Trung Quốc và Nga, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng
Philippines.
Trung Quốc đã ngỏ ý viện trợ thiết bị quân sự trị giá 14 triệu đôla
cho Philippines, bên cạnh khoản vay ưu đãi 500 triệu đôla để mua vũ khí
Trung Quốc.
Câu được cá thác lác 7 kg
(NLĐO) - Một người dân ở tỉnh Quảng Nam đã câu được con cá thác lác này trên hồ thủy điện Sông Tranh 2
Khoảng 16 giờ ngày 9-8, khi cùng một số người bạn câu cá ở lòng hồ
thủy điện Sông Tranh 2, anh Đỗ Ngọc Thọ (ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã câu được một con cá thác lác nặng gần 7 kg.
Anh Thọ bên chiến lợi phẩm câu đượcẢnh: CTV
"Tôi
mất hơn 10 phút mới đưa được cá lên bờ. Nhiều năm câu cá ở đây nhưng
đây là lần đầu tôi câu được con cá thác lác to như vậy" - anh Thọ cho
hay.
Theo anh Thọ, nếu cá này bán cho người ta mua làm cảnh thì
có giá khoảng 10 triệu đồng, nếu bán làm thịt thì được khoảng 800.000
đồng. Tuy nhiên, anh đã làm thịt con cá cho mọi người cùng thưởng thức
vì người đi câu có quan niệm nếu bán cá thì lần sau không câu được con
khác to hơn.
Tr.Thường
Vụ nhận chìm: Cách chức ông Hà Quốc Quân
(PL)- Chính phủ sẽ họp các bên liên quan để gút phương án xử lý khối lượng vật chất nạo vét ở nhiệt điện Vĩnh Tân.
Theo một nguồn tin của chúng tôi, tới
đây Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ chủ trì cuộc họp để nghe các bộ báo
cáo phương án giải quyết liên quan đến phương án xử lý khối lượng bùn,
cát nạo vét ở nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận).
Trước đó, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần
Hồng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cùng lãnh đạo các
cơ quan liên quan vừa có văn bản thỏa thuận, thống nhất không nhận chìm
gần 1 triệu m3 bùn, cát nạo vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 xuống vùng biển Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.
Theo phương án mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất, toàn bộ khối lượng vật chất gần 1 triệu m3 của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 sẽ được đổ vào khu vực cảng tổng hợp Vĩnh Tân.
Bộ TN&MT đánh giá chất nạo vét phát
sinh trong quá trình hoạt động của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân là rất
lớn, lên đến 5 triệu m3 trong khi phương án nhận chìm vật
liệu này ra biển tại khu vực này rất phức tạp. Do đó, cần thời gian để
các nhà khoa học kiểm nghiệm và cần có các giải pháp lâu dài.
Lượng bùn, cát nạo vét ở các dự án nhiệt điện Vĩnh Tân có thể sử dụng
vào việc làm kè lấn biển ở những nơi bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng. Trong ảnh: Một địa điểm sạt lở nặng ở thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Ảnh: PHƯƠNG NAM
Bên
cạnh đó, tỉnh Bình Thuận có chiều dài bờ biển 192 km, trong đó có nhiều
nơi tại huyện Tuy Phong, TP Phan Thiết, thị xã La Gi bị sạt lở cần có
giải pháp san lấp. Phương án mở rộng cảng tổng hợp Vĩnh Tân cần được
tiếp tục xem xét. Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cần tính
toán thêm các phương án khác để có thể sử dụng đổ vật liệu nạo vét,
trong đó có phương án sử dụng để san lấp vào các vị trí bị xói lở, xâm
thực.
Trong một diễn biến khác liên quan,
chiều ngày 10-8, viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công
nghiệp thuộc Bộ Công Thương đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông
Hà Quốc Quân, Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ
của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp. Ông Quân cũng
đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty Cổ phần
Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam - là đơn vị tư vấn cho dự án nhận
chìm hơn 900.000 m3 bùn, cát nạo vét của Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 xuống vùng biển Tuy Phong, Bình Thuận.
Theo đó, ông Quân bị kỷ luật bằng hình
thức cách chức giám đốc vì đã có hành vi vi phạm pháp luật là thành lập
doanh nghiệp tư nhân; tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân;
kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, không đầy đủ. Các hành vi
nêu trên đã vi phạm các quy định về những việc viên chức không được làm
và quy định những hành vi bị nghiêm cấm đối với viên chức.
Trước đó, viện trưởng Viện Nghiên cứu
chiến lược, chính sách công nghiệp đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối
với ông Quân để kiểm điểm, làm rõ các vi phạm và sẽ xem xét xử lý kỷ
luật vì có liên quan đến dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn, cát xuống biển Bình Thuận.
Bộ Công Thương cũng đã thành lập tổ công
tác làm việc với Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp để
xác minh một số thông tin báo chí về việc ông Quân tham gia điều hành
doanh nghiệp trong khi đang là viên chức tại Viện Nghiên cứu chiến lược,
chính sách công nghiệp.
Từ kết quả xác minh cho thấy ông Quân vi
phạm Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ
sung năm 2012, Luật Viên chức. Cụ thể, theo các luật trên, viên chức
không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Quân
vừa là viên chức của Bộ vừa tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp là
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam.
Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong nhiều số
báo trước đây, cả hai hồ sơ dự án nhận chìm (một ký vào tháng 2-2017 để
trình các thành viên hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 20-2 và một ký
vào tháng 4-2017 để làm thủ tục cho Bộ TN&MT cấp phép nhận chìm)
đều do ông Hà Quốc Quân ký tên, đóng dấu với tư cách là tổng giám đốc
đơn vị tư vấn. Một số nhà khoa học có tên trong danh sách các nhà khoa
học tham gia thực hiện dự án kèm theo trong các hồ sơ này đều đã phản
ứng là không tham gia vào việc lập dự án này.
Trao đổi với chúng tôi sau đó về vấn đề này, ông Quân cho
hay dự án này trước đây do đơn vị khác thực hiện. Theo ông Quân, dự án
nhận chìm ở Bình Thuận mà ông có ký tên với tư cách là tổng giám đốc đơn
vị tư vấn được phía công ty ông “kế thừa” và tiếp tục thực hiện.
“Khi tôi nhận lại dự án này thì đã có tên các nhà khoa
học và cũng chưa hề gặp các nhà khoa học này. Hơn nữa, tôi chỉ là người
kế thừa dự án này nên không thể bỏ tên các nhà khoa học đi vì mình phải
tôn trọng người ta chứ”.
Khi PV đề cập đến vấn đề tại sao khi tiếp tục thực hiện
dự án lại không kiểm tra chặt chẽ thì ông Quân thừa nhận: “Đây là lỗi kỹ
thuật do mình không kiểm soát được…”.
TRÀ PHƯƠNG - NGHĨA NHÂN
Việt Nam 'buộc lòng phải dùng đòn bẩy' trước TQ
7 giờ trước
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Bộ trường Ngô Xuân Lịch thăm Hoa Kỳ từ ngày 07-10/8/2017.
Việt Nam đã buộc
phải dùng đến một số 'đòn bẩy' để đối phó với các thách thức về an ninh
và chủ quyền quốc gia, nhất là dưới các áp lực 'ngày càng gia tăng' trên
Biển Đông của Trung Quốc, theo ý kiến của một nhà nghiên cứu chính trị
từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas, Singapore).
Trong khi đó, có
thể coi Hội nghị các Bộ trưởng Asean lần thứ 50 và Diễn đàn an ninh khu
vực (ARF) là một 'thắng lợi' về ngoại giao của Việt Nam, trong bối cảnh
nước chủ nhà Philippines đang cải thiện quan hệ với Trung Quốc và muốn
'giảm nhẹ' hồ sơ Biển Đông, vẫn ý kiến này nói với BBC hôm 10/8/2017.
Trước hết, bình luận về chuyến thăm Hoa Kỳ từ ngày
07-10/8/2917 của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch,
theo lời mời của người đồng nhiệm phía Mỹ, Đại tướng, Bộ trưởng James
Mattis, Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp nêu quan điểm:
"Tôi nghĩ chuyến thăm
của ông Lịch đã được lên chương trình từ trước và nó không có liên quan
trực tiếp tới sự cố vừa rồi ở Lô 136/3, tuy nhiên nó cũng phản ánh xu
hướng chung trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc cũng như là Hoa Kỳ. Bàn tròn Thứ Năm: Tướng Lịch thăm Mỹ - kết quả, bình luận Tàu chiến Mỹ lại tiến sát Đá Vành Khăn TS Lê Hồng Hiệp nói về chuyến thăm Mỹ của tướng Lịch
"Và
trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam càng ngày càng chịu
nhiều áp lực trước các lất lướt của Trung Quốc ở trên Biển Đông."
Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp bình luận chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng VN Ngô Xuân Lịch."Để ứng phó lại với tình trạng ấy, Việt Nam bắt buộc phải
dùng các đòn bẩy về ngoại giao, về quân sự để tăng cường quan hệ với các
đối tác, các cường quốc ở bên ngoài khu vực, đặc biệt là Hoa Kỳ, Nhật
Bản, Ấn Độ để mà chống lại sức ép đó."
"Vì vậy tôi cho rằng cho dù
có sự cố diễn ra ở Lô 136/3 hay không, thì chuyến thăm vẫn cứ diễn ra,
vì áp lực của Trung Quốc lên Việt Nam đã càng ngày càng gia tăng trong
một thời gian dài vừa qua."
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp Tướng Ngô Xuân LịchĐánh giá với BBC về các động thái của Việt Nam tại diễn đàn
Asean trong dịp diễn ra Hội nghị các Bộ trưởng khối này lần thứ 50 và
các cuộc họp khác có liên quan trong dịp này ở Manila, Philippines, Tiến
sỹ Hiệp nói:
"Hội nghị Bộ trưởng Asean lần thứ 50 vừa rồi và các
cuộc họp liên quan Diễn đàn An ninh Khu vực (ARF) đã có thể coi là một
thành công của ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh nước chủ nhà
Philippines đang cố gắng cải thiện quan hệ với Trung Quốc và có xu hướng
muốn giảm nhẹ các vấn đề về Biển Đông trong các cuộc họp này để có thể
làm vừa lòng Trung Quốc."
Hôm 10/8, về chuyến thăm Mỹ của Tướng Ngô Xuân Lịch, tờ
báo Quân đôi Nhân dân của Việt Nam coi đây là chuyến thăm 'góp phần
tăng cường quan hệ' Việt - Mỹ, tờ báo cho biết thêm:
"Ngày 10-8,
Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy
viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng dẫn đầu đã rời Hoa Kỳ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa
Kỳ từ 7 đến 10-8...
"Trong thời gian thăm chính thức Hoa Kỳ, Bộ
trưởng Ngô Xuân Lịch đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Giêm Ma-tít,
gặp Cố vấn An ninh Quốc gia, Bộ trưởng Hải Quân; thăm Bộ Tư lệnh lực
lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.
"Chuyến
thăm của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch góp phần tăng cường mối quan hệ hữu
nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước; tích cực chủ động
triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã được lãnh
đạo cấp cao hai nước thống nhất, nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương
phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ," báo Quân đội
Nhân dân cho hay. Mời quí vị bấm vào đường dẫn này để theo dõi thêm ý kiến của các vị khách mời tại Bàn tròn thứ Năm hôm 10/8/2017 của BBC Việt ngữ về chủ đề 'Tướng Lịch thăm Mỹ, kết quả và bình luận.
Ngày
10- 8, ông Huỳnh Hồng Phú (ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An
Giang), cho biết chính ông là người đã vớt 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi
trên nhánh sông Hậu thuộc khu vực tổ 3, ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức.
Bé gái sơ sinh đang được chăm sóc chu đáo tại Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân. Ảnh: D.K
Theo lời kể của ông Phú, gần 5 giờ sáng cùng ngày, ông giật mình thức
giấc vì nghe tiếng khóc lạ của trẻ sơ sinh trong khi gia đình ông cũng
như hàng xóm kề bên đều không có trẻ nhỏ. Ông dùng đèn pin ra trước cửa
nhà gần bờ sông dò xét xung quanh và phát hiện 1 bé sơ sinh nằm trong
chiếc thau đang trôi trên sông. Ông truy hô mọi người bơi ra vớt đứa bé.
Bé sơ sinh là gái, khoảng 2-3 ngày tuổi, không mặc quần áo và được
đắp chiếc áo thun màu trắng. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa
phương đã đưa bé gái này vào Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân ở TP Châu Đốc để
được chăm sóc chu đáo.
Nhạc sĩ "Và tôi đã yêu em" chia sẻ vợ ông đang mang bầu con thứ hai ở tháng thứ hai.
Nhạc sĩ Đức Huy kết hôn với vợ trẻ sau khi về Việt Nam sống. Con trai
của ông và vợ trẻ hiện đã 5 tuổi. Ông cho biết Vinh Sơn thừa hưởng năng
khiếu âm nhạc của cha. Trong thời gian đi quay các chương trình game
show Người hát tình ca nhạc sĩ thường đưa con trai đi cùng.
Cậu bé hiếu động chạy khắp nơi nhưng tỏ ra ngoan ngoãn khi ngồi cạnh
danh ca Thanh Hà. Nữ ca sĩ cùng hai bố con nhạc sĩ chụp nhiều ảnh kỷ
niệm.
Nhạc sĩ Đức Huy và con trai Vinh Sơn. Ảnh: BTC.
Vào buổi ghi hình chung kết chương trình Người hát tình ca, Đức Huy
bất ngờ tiết lộ vợ ông đang mang bầu lần hai. Đây là con thứ năm của
nhạc sĩ, và là con thứ hai với vợ trẻ.
"Tính tôi không muốn giấu giếm, ai hỏi tôi đều khoe. Ở tuổi này thì
gia đình là số một. Dù bận rộn nhưng tôi luôn cố gắng dành thời gian
quan tâm, chăm sóc vợ con chu đáo", ông nói thêm.
Nhạc sĩ Đức Huy sinh năm 1947. Ông và vợ trẻ sinh năm 1991 có 3 năm
tìm hiểu trước khi về chung sống. Cô vốn là fan hâm mộ nhạc sĩ. Nói về
khoảng cách tuổi tác với vợ trẻ, nhạc sĩ Và tôi đã yêu em hóm hỉnh cho biết: "Đầu đời của nàng và cuối đời của chàng nếu có thể hòa hợp cùng nhau thì còn gì bằng".
Riêng Thanh Hà, chị vừa trở về Việt Nam sau thời gian dài đi show ở
Mỹ và Châu Âu. Làm giám khảo khách mời trong đêm chung kết Người hát
tình ca 2017, chị cho biết: “Tôi vui vì được là người chứng kiến các thí
sinh từ lúc bắt đầu và gặp lại ở chặng cuối cùng để nhận xét về sự thay
đổi và tiến bộ của các em”.
Hình ảnh hiếm hoi của người vợ kém nhạc sĩ Đức Huy nhiều tuổi. Ảnh: Huy Tuấn.
Đêm chung kết Người hát tình ca 2017 sẽ lên sóng vào 21h ngày 13/8
với sự tham gia của top 3 thí sinh xuất sắc nhất gồm Lều Phương Anh,
Nguyễn Phương Anh và Ôn Vĩnh Quang.
Theo Zing
Bale hãy dũng cảm ra đi, như Neymar
Lộc Trần
19:10 ngày 10-08-2017
Suy
cho cùng, Neymar là một người dũng cảm khi dám rời bỏ Barca. Đó là tấm
gương tốt cho Gareth Bale, cái tên chẳng còn gì để luyến tiếc tại
Bernabeu.
Ở
Real vẫn luôn tồn tại những điều vô lý. Cống hiến cỡ Cristiano Ronaldo
còn bị chính CĐV nhà la ó thì việc Bale bị hắt hủi không có gì là lạ.
Trong khảo sát mới nhất, tiền vệ người Xứ Wales đứng đầu danh sách nên
ra đi do người hâm mộ bình chọn.
Dù
HLV Zinedine Zidane liên tục khẳng định tầm quan trọng của Bale trong
tập thể nhưng không khó để chúng ta nhận ra vị thế của anh đã giảm
nghiêm trọng. Từ đôi chân đắt giá nhất lịch sử đội bóng đến cầu thủ sẵn
sàng bị thay ra mọi lúc mọi nơi.
Với
đà phát triển của Marco Asensio, Lucas Vazquez và cả khả năng đá tiền
đạo cánh của Isco, Real giờ có thể sống tốt mà không cần Bale. Điều này
được thể hiện rõ ràng từ cuối mùa giải trước cho đến thời điểm này.
Zidane rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi vừa không thể để một
cầu thủ đắt giá như Bale trên ghế dự bị, vừa hết kiên nhẫn trước sự
chững lại của cựu tiền vệ Tottenham.
Bale sa sút thảm hại trong những năm qua
Mọi
yếu tố đều chỉ ra Bale nên ra đi để cứu vãn danh tiếng. Hãy nhìn sang
Neymar, tiền đạo người Brazil ở một hoàn cảnh an toàn hơn nhiều. Anh
đang có mọi thứ ở Nou Camp từ danh hiệu tới tình bạn đẹp với Leo Messi.
Nhưng bất chấp tất cả, Neymar vẫn chuyển sang PSG để tìm kiếm thử thách
mới. Tiền bạc có thể là yếu tố chi phối nhưng sự dũng cảm là không thể
phủ nhận.
Trung
tuần tháng 7, Gareth Bale bước sang tuổi 28, độ tuổi đẹp nhất đời cầu
thủ. Ngoái đầu nhìn lại, Bale đã có trong tay mọi thứ mà đời cầu thủ mơ
ước ở Bernabeu. Đây không phải lúc thay đổi sao? Miếng kim loại gỉ sét
trong tay một người có thể trở thành viên đá quý ở túi người khác. Triết
lý này chắc chắn đời cầu thủ đều sẽ hiểu.
Vậy
đấy, bài toán của Bale trở nên dễ dàng hơn nhiều so với Neymar. Hoặc ở
lại và trở thành ngôi sao mờ dần theo thời gian, hoặc ra đi để có thêm
nhiều cơ hội ra sân cùng sự ghi nhận xứng đáng. Và chắc chắn, sẽ chẳng
có tiếng la ó nào bao quanh anh nữa.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét