Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 787
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây - 6/9/2017
Tổng hợp tin nóng ngày 6-9-2017
Thời Sự Biển Đông Sáng 7-9-2017
tin quân sự
U18 không gọi Đoàn Văn Hậu
Băn khoăn dự luật phòng chống tham nhũng
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng kê khai tài sản không minh bạch, không
kiểm soát được tài sản cán bộ thì không thể nào phòng chống được tham
nhũng
Ngày 6-9, Ủy ban Tư pháp (UBTP) của Quốc hội (QH) đã họp phiên thẩm
tra dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi. Nhiều ý kiến của
UBTP, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Bộ Công an, TAND Tối cao, VKSND Tối
cao, Kiểm toán Nhà nước… cùng bày tỏ sự băn khoăn về hiệu quả PCTN của
dự luật này. Em chồng, anh chồng... "vô can"
Đại
diện cơ quan soạn thảo, Thanh tra Chính phủ cho biết dự thảo Luật PCTN
có nhiều điểm mới so với Luật PCTN hiện hành, nổi bật là Mục 3 - Xây
dựng chế độ liêm chính.
Theo đó, điều 23 của dự thảo quy định:
Không bố trí là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị đối với người thuộc một trong các trường hợp sau: Có bố đẻ,
bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, anh ruột,
chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu làm công tác tổ chức
nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho hoặc làm việc tại các vị
trí có nguy cơ phát sinh tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mà
người đó được dự kiến bố trí là người đứng đầu, cấp phó của người đứng
đầu hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc... Như vậy theo quy định
của dự Luật PCTN sửa đổi, em chồng không được quy định là "người thân"
của người đứng đầu.
Ông
Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp - Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, góp ý dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng
Chủ
trì phiên thẩm tra, Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga cho biết Kết luận số
10/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung
ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
PCTN, lãng phí cũng nêu không bố trí "người nhà" làm trong lĩnh vực dễ
xảy ra tham nhũng. Luật Hôn nhân gia đình có khái niệm "người thân
thích", còn trong xã hội có khái niệm "người thân"; Luật Doanh nghiệp có
khái niệm người liên quan… "Như vậy, thiếu anh chồng, em chồng được xem
là "người thân" trong dự Luật PCTN (sửa đổi) thì đã đủ chưa? Có cần mở
rộng thêm đối tượng này và đối tượng khác không?" - bà Lê Thị Nga đặt
vấn đề. Cơ quan Đảng tham gia
Một trong những điểm
mới của dự luật nhận được nhiều góp ý là quy định trách nhiệm của Ủy ban
Kiểm tra trung ương là kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với đảng
viên có hành vi tham nhũng; quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập, kiểm
soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai…
Thanh tra
Chính phủ cho rằng quy định mới nêu trên xuất phát từ việc các cơ quan
này có vai trò rất quan trọng trong công tác PCTN. Đồng thời, các quy
định này cũng căn cứ trên cơ sở các quy định về chức năng, nhiệm vụ của
Ủy ban Kiểm tra trung ương.
Trước việc luật hóa cơ quan Đảng tham
gia vào PCTN, nhiều đại biểu (ĐB) tỏ ra nghi ngại. ĐB QH Phạm Đình Cúc
(Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng không nên quy định cơ quan của Đảng vào
luật. "Luật quy định như vậy thì sau này QH giám sát thế nào?"- ông Cúc
băn khoăn.
Là người trong cuộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
trung ương Lê Thị Thủy cũng đồng ý với quan điểm trên. Theo bà, vì Đảng
lãnh đạo toàn diện chứ Đảng không làm thay.
ĐBQH Bùi Quốc Phòng
(Sơn La) cho rằng việc thể chế hóa trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra trung
ương cần nghiên cứu thận trọng. Bởi lẽ, tổ chức Đảng do Đảng thành lập
hoạt động theo quy định của Hiến pháp, quy định của Đảng. Vì thế, việc
bổ sung trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra trung ương cần có báo cáo cụ thể
hơn, đồng thời rà soát kỹ các văn bản của Đảng để bảo đảm việc thể chế
hóa này phù hợp với quy định của Đảng.
Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga
chất vấn: "Cơ quan soạn thảo đã có văn bản xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra
trung ương khi đưa cơ quan này vào luật chưa? Vì cách làm của Ủy ban
Kiểm tra trung ương khác với quy trình của thanh tra. Chính phủ cần cân
nhắc đưa kiểm tra của Đảng vào luật". Không kiểm soát được tài sản cán bộ
Theo
Thanh tra Chính phủ, xuất phát từ tầm quan trọng về biện pháp minh bạch
và kiểm soát tài sản, thu nhập trong PCTN, dự thảo đã quy định thành
một chương riêng với nhiều quy định mới.
Để khắc phục bệnh hình
thức, dự thảo quy định theo hướng bản kê khai tài sản, thu nhập của
người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn
vị nơi người đó thường xuyên làm việc. Bản kê khai tài sản, thu nhập của
người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan,
tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi
tiến hành quy trình bổ nhiệm. Bên cạnh đó, dự thảo luật đưa thêm phương
án 2, công khai cụ thể theo từng nhóm đối tượng.
Là người tham
gia xây dựng 2 "đời" Luật PCTN, ông Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện
Nghiên cứu Lập pháp - Ủy ban Thường vụ QH, nói thẳng: "Chúng ta cứ kỳ
vọng Luật PCTN tốt sẽ khắc phục được tình trạng tham nhũng. Xin nói là
không phải vậy!". Theo ông, muốn PCTN hiệu quả, phải có sự vào cuộc của
cả hệ thống chính trị, cả hệ thống pháp luật tốt.
Ông Quyền phân
tích một trong những điều khó khăn nhất của công tác PCTN là kiểm soát
tài sản. "Tham nhũng là tội phạm ngầm, tội phạm ẩn. Ở các nước có Luật
Kiểm soát tài sản nên khi dịch chuyển tài sản, họ biết ngay. Còn Việt
Nam xây dựng luật này trong điều kiện không kiểm soát được tài sản.
Không kiểm soát được tài sản thì vô phương chống tham nhũng" - ông Quyền
nhấn mạnh.
Tiếp theo là việc xác minh tài sản. Chúng ta giao cho
những người làm tổ chức cán bộ đi xác minh, trong khi với các vụ án liên
quan đến tài sản, điều tra đi, điều tra lại, qua mấy vòng tố tụng còn
chưa xác định được tài sản của ai. Dự án luật vẫn bế tắc, chưa tìm được
cơ chế kê khai, kiểm soát, xác minh và thu hồi tài sản.
Ông Nguyễn
Văn Quyền cũng đề nghị luật quy định trách nhiệm cụ thể với cơ quan
thanh tra khi vào cuộc nhiều lần mà không phát hiện ra vi phạm, như ở
Vinashin, Vinalines trước đây.
Phó
Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hải Phong bày tỏ sự bất bình: "Tôi tham
gia ban soạn thảo. Sau 10 năm thực hiện luật, người dân mong đây là
công cụ pháp lý quan trọng để tạo tiền đề đấu tranh PCTN có hiệu quả.
Nhưng đọc dự thảo luật cứ thấy ngờ ngợ, không biết mình có còn trí tuệ
pháp luật hay không? Tôi đề nghị chuyển lại cho Chính phủ làm lại. Luật
này còn ẩu hơn cả Bộ Luật Hình sự".
Chốt lại, Chủ nhiệm UBTP Lê
Thị Nga cho biết cơ quan thẩm tra không có quyền "trả lại" dự thảo luật.
"Đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo luật, giải trình cụ thể
để trình kịp vào phiên họp tháng 10 của Ủy ban Thường vụ QH. UBTP cũng
sẽ đề nghị trình QH dự án luật này theo quy trình 3 kỳ họp, thay vì 2 kỳ
họp như kế hoạch" - bà Nga kết luận.
Chống tham nhũng... ngoài nhà nước
Dự
Luật PCTN mở rộng phạm vi điều chỉnh sang khu vực ngoài nhà nước. Theo
đó, dự luật quy định về PCTN trong các tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu
vực nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Chủ trương này đã
thể hiện trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, khi quy định nhóm tội phạm về
tham nhũng.
Tuy nhiên, theo cơ quan soạn thảo, có quan điểm cho
rằng việc tiếp cận PCTN ở khu vực ngoài nhà nước theo dự luật là chưa
triệt để; quan điểm khác lại cho rằng chưa cần đề cập PCTN ngoài khu vực
nhà nước.
B.TRÂN
Kiểm tra các vụ án tham nhũng ở Vĩnh Long
Ngày
6-9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về PCTN (Đoàn công tác số
7) do Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu làm trưởng đoàn đã triển
khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều
tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức
tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Vĩnh Long.
Theo TTXVN, Đoàn
công tác số 7 sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, như: Thanh tra, Công an tỉnh, VKSND, TAND,
Cục Thi hành án dân sự, Thành ủy TP Vĩnh Long, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh
Long, Ban Nội chính Tỉnh ủy... Thời gian kiểm tra, giám sát từ ngày 6
đến 20-9.
P.HỒ
Bài và ảnh: Thế Dũng
Thông tin "sốc" về nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai
Thứ Tư, ngày 06/09/2017 20:10 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Đồng Nai vừa cho biết đã xác định được danh tính nghi phạm cướp ngân hàng ở huyện Xuân Lộc
Ngày
6-9, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh đồng Nai cho biết liên quan
vụ cướp ngân hàng cách đây 1 tuần tại huyện Xuân Lộc hiện đã xác định
được nghi phạm, tuy nhiên đối tượng này vẫn đang bỏ trốn.
Theo đó, nghi phạm được xác định là Phạm Mạnh Hùng (SN 1989, ngụ ấp
2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Hiện công an đã bắt giữ Phạm
Văn Lâm, anh trai của Hùng để điều tra làm rõ hành vi không tố giác tội
phạm.
Khám xét nơi ở của Hùng, cơ quan điều tra thu giữ 7 trái mìn tự tạo.
Hình ảnh nghi phạm cướp ngân hàng được trích xuất từ camera
Qua điều tra ban đầu cho thấy, chiếc xe máy Hùng sử dụng trong vụ
cướp ngân hàng là do Lâm mượn của một người bạn rồi giao cho Hùng sử
dụng. Sau khi thực hiện vụ cướp, Hùng dùng xe máy chạy đến khu rừng
thuộc phân trường Gia Phu – Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (địa phận
xã Xuân Hòa) cất giấu rồi bỏ trốn.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Hùng là đối tượng có tiền án về tội khủng bố.
Rạng sáng 19-4-2010, Hùng đã gây ra vụ nổ tại nhà ông Đỗ Văn C. - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Bình Dương.
Thời điểm trên, Hùng đã đặt 2 quả mìn tự tạo trong xe của ông C. được
đậu tại nhà riêng của vị cán bộ. Một trong 2 quả mìn đã phát nổ trong
chiếc xe Toyota Land Cruiser. Tuy nhiên do lượng thuốc nổ ít nên sức
công phá không mạnh.
Quả mìn thứ 2 đặt dưới nắp capo một chiếc xe khác chưa phát nổ, quả
mìn này được đấu nối với điện thoại di động, kiểm tra sau đó thấy 4 cuộc
gọi nhỡ để kích hoạt nhưng không thành.
Quả mìn tự tạo được tháo gỡ sau đó, có kích thước hình trụ, nặng khoảng 500g, chứa khoảng 200 g thuốc nổ.
Tại thời điểm đó, bên cạnh quả mìn chưa nổ, cơ quan điều tra còn phát hiện bức thư lời lẽ đe dọa nhắm tống tiền.
Lúc đó, khám xét nhà đối tượng, quan điều tra còn thu giữ tang vật là
các bình hóa chất, lọ thủy tinh, dây điện, ống nhòm, bản đồ…được xác
định dùng để chế bom, mìn tự tạo.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 1-9, xảy ra vụ cướp ngân
hàng tại phòng giao dịch ngân hàng HDBank tại thị trấn Gia Ray, huyện
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng sau khi đặt một quả mìn giả và dùng các hung khí đe dọa nhân viên để cướp tài sản, hiện đang bỏ trốn.
Trong khi đào đất san mặt bằng, người dân thôn Pháp Kệ phát hiện một
ngôi mộ cổ được làm bằng đá nguyên khối, bia có khắc chữ Hán được người
cao niên dịch là mộ của một quận công.
Chiều 6/9, UBND xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) đưa lực lượng đến
bảo vệ hiện trường nơi phát hiện ngôi mộ cổ bằng đá nguyên khối.
Cận cảnh ngôi mộ cổ được người dân phát hiện. Ảnh: CTV.
8h sáng cùng ngày, người dân địa phương tham gia đào đất san lấp mặt
bằng để dồn điền đổi thửa tại cánh đồng Cồn Tràm, thôn Pháp Kệ (xã Quảng
Phương), thì phát hiện ngôi mộ ở độ sâu khoảng nửa mét
Ngôi mộ có hình hộp chữ nhật, được làm bằng đá nguyên khối, nắp đậy
cũng bằng đá màu trắng. Ngôi mộ dài khoảng 2,5 m, rộng gần 1 m, cao 0,73
m. Trên bia đá có khắc Hán tự.
Ngay sau khi nhận thông tin về việc phát hiện mộ cổ, UBND xã Quảng
Phương đã chỉ đạo cho dừng thi công, cử người đến bảo vệ hiện trường.
Nhiều người kéo đến xem mộ cổ. Ảnh: CTV.
“Xã đã báo cáo vụ việc lên lên Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Quảng
Trạch. Đã có cán bộ huyện về khảo sát hiện trường nhưng chưa có kết luận
cụ thể", ông Trần Minh Hường, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phương, thông
tin.
Ông Hường chia sẻ thêm, Phòng Văn hóa huyện Quảng Trạch đã có báo cáo
nhanh, xin phương án giải quyết từ Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng
Bình.
Một số người cao tuổi ở xã Quảng Phương đã đến hiện trường, tham gia
dịch Hán tự và cho rằng, ngôi mộ là của một vị quận công, được chôn cất
từ thế kỷ XVI.
Ngôi mộ cổ bằng đá được phát hiện tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương. Ảnh: Google Maps.
(PL)- HLV Mai Đức Chung gọi trận thắng
khó Campuchia 2-1 ở vòng loại Asian Cup 2019 là may mắn và làm ông thở
phào nhẹ nhõm với nhiệm vụ đóng thế cho một trận đấu.
Phải nói thẳng ra thất bại của đội tuyển
U-22 Việt Nam ở sân chơi SEA Games 29 đã làm phá sản mọi toan tính ăn
xổi của các nhà làm bóng đá Việt Nam. Nó dắt dây đến sự chuẩn bị cập rập
của đội tuyển quốc gia tại đấu trường Asian Cup 2019 mà gần như chẳng
ai kịp trở tay.
VFF đã tính trước U-22 Việt Nam nhiều
cửa vô địch SEA Games 22 sẽ lấy cả đội chơi tiếp Asian Cup 2019 nhằm ăn
theo sự hưng phấn tinh thần của họ. Thế nhưng cú ngã đau đớn đã cướp đi
hết nhuệ khí và tất cả như rắn mất đầu khi HLV Hữu Thắng nói lời từ
chức. Đội tuyển quốc gia sang đến Campuchia còn không đào đâu ra trưởng
đoàn vì chẳng ai dám đứng ra nhận. Giờ chót họ mới chữa cháy bằng cách
triệu hồi ông Dương Vũ Lâm đang làm nhiệm vụ ở giải U-18 tại Myanmar bay
sang Campuchia cho đúng với lễ nghi của một trận cầu quốc tế. Bên cạnh
đó cũng là những mê tín về vận son của Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cùng HLV
Mai Đức Chung mới cùng đội nữ Việt Nam đoạt vàng SEA Games 29.
Văn Quyết mừng bàn thắng trong một trận đấu mà đội Campuchia không nằm kèo dưới, còn đội Việt Nam thì quá xa lạ. Ảnh: VIETNAMNET
Cho nên rất nhiều bình luận viên gọi 3
điểm của đội tuyển Việt Nam trên sân Campuchia là một chiến thắng quả
cảm, cứ như đối thủ mạnh cỡ Thái Lan hoặc Indonesia. Riêng ông Mai Đức
Chung nhiều lần hít thở sâu trong phòng họp báo như chế ngự sự hồi hộp
mà các học trò của ông phải vắt sức chơi đến phút 81 mới có bàn dẫn đối
thủ dưới cơ Campuchia.
Chiến thắng đã làm HLV Mai Đức Chung
mừng rỡ đến líu lưỡi và rất dễ dàng quên đi những trở ngại ai cũng thấy
nhưng để trấn an học trò, ông nói chẳng có khó khăn gì cả. Ví như ông
nói mặt sân cỏ nhân tạo Olympic không là vấn đề gì với các cầu thủ, dù
rất hiếm hoi họ mới tập vài buổi gọi là làm quen. Thậm chí việc các
tuyển thủ U-22 Việt Nam sa sút tâm lý chiến đấu sau lần gục ngã ở SEA
Games hoặc lứa đàn anh không ăn tập bài bản suốt hai tháng và chỉ có vài
ngày tập chung cũng được cho là thích nghi dễ dàng với nhau.
Chỉ đến khi vào trận mới biết đội tuyển
Việt Nam không phải nằm kèo trên với cách chơi rời rạc và một chiến
thắng đầy may mắn. Sự giấu giếm của HLV Mai Đức Chung về hiện trạng đội
tuyển Việt Nam cũng là giúp VFF che đậy đi tất cả toan tính vụng về trải
dài từ SEA Games cho đến Asian Cup. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn
mừng như bắt được vàng, chạy xuống sân chung vui với cầu thủ và hổn hển
nói: “Không ngờ Campuchia tiến bộ quá!” (!?).
Cách nói của ông Tuấn một lần nữa như
muốn khỏa lấp cho sự yếu kém của một đội tuyển không ra đội tuyển. Bởi
chẳng có một đội tuyển quốc gia nào đá giải quốc tế lại tạm bợ từ quân
đến tướng lẫn sự chuẩn bị. Nếu nói bóng đá Việt Nam học theo Thái Lan
cũng không đúng, vì người Thái đã tính trước cho SEA Games cả năm và
phong độ cầu thủ duy trì đều đặn từ lúc đá giải quốc gia cho đến khi vô
địch Đông Nam Á.
Rất nhiều quan chức VFF muốn dựa vào
chiến thắng khổ ải đội kèo dưới Campuchia để lấp liếm cho sự vượt khó và
đi đến thành công của đội tuyển Việt Nam ở sân chơi Asian Cup 2019. Tuy
nhiên, họ không thể xoa dịu cho nỗi đau của một nền bóng đá chỉ biết ăn
xổi ở thì và thiếu định hướng suốt nhiều nhiệm kỳ qua.
Ông Chung lại “đỡ đạn” cho VFF
HLV Mai Đức Chung ngay từ đầu đã xác định chỉ tạm cầm
quân đội tuyển quốc gia một trận rồi sau đó VFF tính tìm người khác thay
thế. Tuy nhiên, sau trận thắng Campuchia, ông Chung đã tìm kế hoãn binh
với chia sẻ chờ đến trận vòng loại Aisan Cup tiếp theo mới biết có dẫn
dắt đội tuyển nữa hay không. Rõ ràng ông Chung lại tiếp tục “đỡ đạn” cho
VFF khi sẵn sàng níu giữ chiếc ghế tạm trong thế bí của cấp trên sau
nửa tháng vẫn chưa có một cuộc họp mổ xẻ nào sau thất bại mục tiêu chính
SEA Games.
GIA HUY
Những nhà hàng, quán ăn 'hot rần rần' của sao Việt ở Sài Gòn
Thứ tư, 6/9/2017 03:08 GMT+7
3840 chia sẻ
Tăng Thanh Hà, Diễm Hương, Bình Minh hay danh hài Hoài Linh đều sở hữu các cơ sở kinh doanh ẩm thực có tiếng ở TP HCM.
Sau khi lấy chồng, ngọc nữ giới showbiz lui về ở ẩn để quản lý chuỗi
nhà hàng của gia đình chồng. Cô cũng rất tích cực quảng bá hình ảnh cho
những cơ sở này trên instagram cá nhân. Hình ảnh người đẹp đích thân phụ
giúp công việc bếp núc trong ngày khai trương quán ăn Nhật trong trung
tâm thương mại được nhiều người thích thú.
Hiện, Hà Tăng là bà chủ của 3 thương hiệu ẩm thực có tiếng ở Sài Gòn. Trong đó, Tori King chuyên về các món ăn nhanh kiểu Nhật như sushi, các món xiên que nướng...; The Crab Shack có 3 cơ sở, phục vụ cua và các món hải sản khác còn Urban Kitchen Bar phục vụ đồ Tây, các món mặn, hướng tới khách văn phòng. Các nhà hàng này đều nằm ở vị trí đắc địa hay trong các trung tâm thương mại lớn nên khá đông khách.
Diễm Hương
Dù mới lấn sân sang kinh doanh hoa hậu Diễm Hương đã gây được sự chú ý.
Nắm được xu hướng đồ ăn Đài Loan đang "hot rần rần" nên cô nàng hoa hậu
đã quyết định hùn vốn mở cửa hàng bánh bông lan phô mai "thần thánh".
Không chỉ ở Việt Nam, khi mới ra lò ở Đài Loan, bánh Le Castella cũng gây nên cơn sốt ở xứ sở này.
Đây là một loại bánh dạng bông xốp mềm, được làm với
thành phần chính là đường, bột, trứng. Đặc biệt, kích thước khổng lồ và
hình dạng "sóng sánh" đến mê người của chiếc bánh khiến nhiều người
trầm trồ và tò mò đứng xem công đoạn cắt bánh mới ra lò. Cửa hàng nằm
tại khu phố đi bộ Ngô Đức Kế và một cửa hàng ở quận 10, bán 4 hương vị
đặc trưng: vanila, phô mai, chà bông Đài Loan rong biển, chocolate.
Phạm Hương
Hoa hậu Phạm Hương cho ra đời thương hiệu đồ uống của riêng mình mang
tên Hebes trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1). Mặc dù ngày khai trương
cửa tiệm xảy ra sự cố nhưng không phải bởi vậy mà quán bớt đông khách.
Có lẽ phần lớn là nhờ sự nổi tiếng của cô chủ quán cùng với phong cách
trang trí trẻ trung hợp với tuổi teen. Không chỉ tập trung vào trà sữa -
thức uống đang hot khắp 3 miền - Hebes cũng có nhiều đồ uống dạng đá
xay, các loại trà, cà phê, sữa chua, smoothies...
Bình Minh
Mở cửa cách đây 3 năm, quán hủ tiếu bò viên do diễn viên Bình Minh làm
ông chủ ngày càng được thực khách yêu mến. Quán Chú Tư Già vốn dĩ là một
thương hiệu nổi tiếng ở Sài Gòn đã được chàng diễn viên điển trai mua
lại để kinh doanh. Người chủ trước cũng truyền lại bí quyết giúp anh phục vụ tô hủ tiếu bò viên ngon nhất cho thực khách.
Hai vợ chồng anh thi thoảng xuất hiện ở quán để gặp gỡ thực khách. Tô hủ tiếu ở quán được nhiều thực khách đánh giá là ngon nhờ nước dùng ngọt thanh, bò viên thơm, dai. Tô thập cẩm còn có lá xách, nạm, tim, nước tương đen dậy mùi. Ngoài ra, Bình Minh còn đem tới cho khách hàng những món ẩm thực đậm chất quê vợ (Bến Tre) của mình như Dừa Dứa, Bưởi Da Xanh, rượu Phù Lễ… Địa chỉ: 217B, Phạm Viết Chánh, quận 1.
Hoài Linh
Danh hài Hoài Linh cũng là ông chủ của một tiệm bún mọc khá có tiếng
trong giới ẩm thực Sài thành. Quán Ròm Mập trên đường Võ Văn Tần mở cửa
từ năm 2014 được nhiều thực khách khen ngợi bởi bát bún đầy đặn nguyên
liệu theo kiểu miền Nam. Một tô bún có 5 loại chả ăn kèm như mọc
chả, sườn mọc chả, giò heo mọc chả... Riêng mọc được làm từ giò sống,
trộn với nấm mèo vo viên chiên vàng hoặc hấp chín. Nước dùng trong mà
ngọt thanh. Giá mỗi tô là 45.000 đồng trở lên, bán tới 22h.
Phương Mỹ Chi
Sau khi con gái nổi tiếng nhờ The Voice Kids, gia đình Phương Mỹ Chi mở
cửa hàng kinh doanh chè ở cư xá Bắc Hải, quận 10. Quán có phong cách
bình dân với bàn ghế tre dân dã, đậm chất Nam bộ, tạo cảm giác gần gũi
cho khách ăn.
Thực đơn của quán chè Hương quê khá đa dạng gồm chè thập cẩm, chè bánh lọt, chè chuối hấp, chè khoai môn cho đến chuối xào dừa, chè bà ba... Ngoài
ra, còn có các loại nước uống khác như trà sữa, đá bào và sinh tố cùng
các loại đồ ăn nhẹ như ốc viên, tôm lăn mè, tôm cuộn khoai tây, hồ
lô.... Quán chè mở bán từ 10h đến 22h mỗi ngày.
Diễn viên Kim Thư
Diễn viên Kim Thư cũng trở thành bà chủ của một nhà hàng mang đậm phong
cách ẩm thực Việt trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận 7) mang tên Kim
Quán. Nhà hàng được thiết kế giống như một gian nhà cổ thời xưa, gần gũi
với tone màu vàng, bàn ghế gỗ, lát gạch hoa cổ điển. Các món ăn được
phục vụ khá phong phú, từ các món Âu đến món Việt, đặc biệt nhất là các
món hải sản tươi sống. Khá đông các diễn viên, nghệ sĩ đã tới ủng hộ cho
bà chủ nổi tiếng.
Nguyên Chi tổng hợp
Công bố 2.413 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
21:21' 06/09/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Theo Quyết định số 1305/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
năm 2016 là 2.413 đơn vị; trong đó công nghiệp 1.874 đơn vị, công trình
xây dựng 456 đơn vị, giao thông vận tải 54 đơn vị, nông nghiệp 29 đơn
vị.
Những địa phương có nhiều cơ sở sử dụng
năng lượng trọng điểm gồm: Thành phố Hồ Chí Minh 314 đơn vị; thành phố
Hà Nội 303 cơ sở; tỉnh Bình Dương 238 cơ sở; tỉnh Đồng Nai 150 cơ sở;
tỉnh Quảng Ninh 116 cơ sở.
Tỉnh không có cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là Bắc Kạn.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công
Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ
chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử
dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP
ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp
thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chủ trì,
phối hợp các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố
thuộc trung ương tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính
phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày
31/3 hàng năm.
Ảnh minh họa
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ
đạo các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương tổ chức quản
lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở; chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ
sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi
Bộ Công Thương trước ngày 1/2 hàng năm.
Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà
nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành
viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các
nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy
định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn
bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ
sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để
tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương; tổ chức rà soát, cập nhật
danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm
vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước
ngày 1/2 hàng năm.
Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng
điểm trong danh sách có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa
vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị
định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi
tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là gì?
Theo Luật sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP. Cơ sở sử dụng năng lượng
trọng điểm là các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận
tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn
tấn dầu tương đương (1000 TOE) trở lên; các công trình xây dựng được
dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui
chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa
hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm
tấn dầu tương đương (500 TOE) trở lên.
Trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
Xây dựng và thực hiện kế hoạch
hằng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp
với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm
quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả.
Xây dựng chế độ trách nhiệm đối
với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chỉ định người quản lý năng lượng.
Ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc.
Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.
Trách nhiệm của người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
Xây dựng kế hoạch hằng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tổ chức mạng lưới quản lý hoạt động sử dụng năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng.
Thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt.
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng
lượng của thiết bị và toàn bộ dây chuyền sản xuất; sự biến động của nhu
cầu tiêu thụ năng lượng liên quan đến việc lắp đặt mới, cải tạo, sửa
chữa thiết bị sử dụng năng lượng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo
quy định.
Tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn trong hoạt động sử dụng năng lượng.
Tiến Vinh
Sập nhà xưởng đang xây tại công ty ôtô Trường Hải, 2 người thiệt mạng
21:10' 06/09/2017 (GMT+7)
|
Đang
thi công nhà xưởng tại công ty ôtô Trường Hải (Núi Thành, Quảng Nam),
nhóm 4 công nhân bất ngờ bị mái nhà xưởng sập và đè trúng, khiến 2 người
chết, 2 người bị thương.
Tối
6/9, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra nguyên nhân
vụ sập nhà xưởng tại Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (đóng tại Điện Bàn,
xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam).
Sập nhà xưởng đang xây tại công ty ôtô Trường Hải, 2 người thiệt mạng
Cùng
ngày, ông Nguyễn Một, Giám đốc Truyền thông Công ty cổ phần ôtô Trường
Hải, cho biết khoảng 15h ngày 6/9, tại khu phức hợp ôtô Chu Lai Trường
Hải (Quảng Nam), các công nhân đang thi công đến giai đoạn bắt các cây
ty cố định khoảng cách xà gồ, để lợp mái nhà xưởng, thì bất ngờ có gió
lớn.
Lúc
này, chỉ huy công trường dùng thang nâng cho công nhân xuống, nhưng vừa
chạm đất thì bất ngờ lốc lớn ập đến, bẻ gãy các chân máy, khiến sập nhà
xưởng và đè lên nhóm 4 công nhân đang đứng ở xe thang.
Ngay
sau khi xảy ra sự cố, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Hai người tử
vong trên đường đưa đến bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam được xác
định là Nguyễn Thành Phương (39 tuổi, trú xã Tam Mỹ Đông, Núi Thành,
Quảng Nam) và Thân Trung (33 tuổi, quê Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng
Nam).
Hai
nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Trung ương
Quảng Nam gồm anh Lương Xuân Chương (37 tuổi, trú Tam Mỹ Tây, Núi Thành,
Quảng Nam) và anh Đoàn Ngọc Hải (27 tuổi, trú xã Tam Hiệp, Núi Thành,
Quảng Nam).
"Trước
mắt, công ty hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình có người chết và 10
triệu cho mỗi công nhân bị thương", ông Một thông tin thêm.
Theo zing
5 khách bay từ Thái Lan buộc hơn 28 kg vàng quanh bụng
21:08' 06/09/2017 (GMT+7)
|
Nhóm
hành khách 5 người đi chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam giấu hơn 28 kg
vàng bằng cách quấn quanh người bị công an phát hiện, bắt giữ tại sân
bay Nội Bài (Hà Nội).
Ngày
6-9, Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế
và chức vụ (PC46, Công an TP Hà Nội) cho biết vừa tạm giữ gần 38 kg vàng
được phát hiện tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) để mở rộng điều tra làm
rõ vụ án buôn lậu trang sức.
Số lượng vàng công an thu giữ được
Liên
quan vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can, gồm: Chu Thành Long
(27 tuổi), Bùi Xuân Thanh (48 tuổi cùng trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội); Lê
Trung Khánh (56 tuổi, bác của Long), Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, em họ
Long), Lê Thị Ngọc Mai (44 tuổi, dì của Long đều ở quận Ba Đình, TP Hà
Nội) và Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, quận Hai Bà Trưng, dượng của Long) về
hành vi Buôn lậu.
Theo
tài liệu vụ án, tối 25-8, tại cửa soi chiếu an ninh sân bay Nội Bài,
Chi cục Hải quan sân bay phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Hà
Nội) kiểm tra 5 vị khách nam đi chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam. Qua
đó, cảnh sát phát hiện nhóm này trong người giấu nhiều bọc chứa kim loại
dạng trang sức nghi vấn là vàng nhưng không khai báo với cơ quan chức
năng.
Tại
cơ quan cơ quan chức năng, các đối tượng khai tối 20-8, cả 5 người xuất
cảnh sang Thái Lan, trong 4 ngày từ 21-8 đến 25-8, Long và Khánh bay
sang Hồng Kông để lấy vàng trang sức, sau đó quay lại Thái Lan chia cho
cả nhóm cất giấu bằng cách quấn quanh người rồi cùng về Việt Nam thì bị
bắt giữ. Qua giám định, 5 đối tượng giấu trong người tổng số hơn 28 kg
vàng 18k.
Các
đối tượng cũng khai từng vận chuyển thành công nhiều vụ trót lọt trước
đó. Khi về Việt Nam, số vàng sẽ mang về nhà riêng của Lê Thị Ngọc Mai
(em gái Khánh) và nhận mỗi người 10 triệu đồng tiền công cho chuyến đi.
Cùng ngày, cơ quan CSĐT khám xét nhà riêng của Mai trên đường Điện Biên
Phủ (quận Ba Đình, TP Hà Nội) phát hiện thu giữ 480 triệu đồng, 20.000
USD và 8,1 kg vàng trang sức 18k.
Theo nld.com.vn
Ông Putin chúc mừng quân đội Syria đại thắng
(PL)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã
gửi lời chúc mừng tới quân đội Nga và Syria sau chiến thắng vang dội
trước nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở TP Deir ez-Zor, Syria hôm
5-9, theo trang tin Al Masdar News.
“Tổng tư lệnh Vladimir Putin đã gửi lời
chúc mừng tư lệnh nhóm quân đội Nga và tư lệnh quân đội nhà nước Syria
sau chiến thắng mang tầm quan trọng chiến lược trước các phần tử khủng
bố và là bước ngoặt trong chiến dịch giải phóng Syria khỏi IS” - ông
Dmitry Peskov, người phát ngôn điện Kremlin, nhấn mạnh hôm 5-9.
Theo ông Peskov, Tổng thống Putin cũng
đã gửi điện tín cho người đồng cấp Syria Bashar al-Assad, trong đó ông
Putin đánh giá cao thắng lợi này và chúc mừng Tổng thống Syria khi đạt
được một bước đi quan trọng trong chiến dịch giải phóng Syria khỏi chủ
nghĩa khủng bố.
Những người lính Syria vỡ òa trong niềm hân hoan sau khi giải vây thành công TP Deir ez-Zor. Ảnh: RT
Trước đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga
khẳng định TP Deir ez-Zor ở miền Đông Syria đã được giải vây sau ba năm
bị IS chiếm đóng. Thắng lợi giòn giã này một phần đạt được sau khi hải
quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các cứ điểm của IS gần TP,
tiêu diệt rất nhiều quân khủng bố, phá hủy nhiều trang thiết bị, kho đạn
được cũng như phá tan hệ thống đường hầm của nhóm khủng bố. Điều này
tạo điều kiện để các đơn vị quân đội Syria dưới sự chỉ huy của đại tướng
Suheil al-Hassan thọc sâu vào tuyến phòng thủ của IS, phá vỡ vòng vây.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu
đánh giá Deir ez-Zor là vị trí chiến lược chủ chốt trên sông Euphrates,
khẳng định thắng lợi ở Deir ez-Zor là điều báo hiệu cuộc chiến chống chủ
nghĩa khủng bố ở Syria sắp đến hồi kết. Sau chiến thắng, ước tính có
khoảng 93.000 dân thường đang được lực lượng Damascus bảo vệ trong phạm
vi TP.
NGỌC NHƯ
Một thẩm phán bị phạt 2,5 triệu đồng vì đánh phụ nữ
Chiều tối 6.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên,
UBND P.7, TP.Cà Mau đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với thẩm
phán, Chánh tòa Hình sự thuộc TAND tỉnh Cà Mau vì đánh đánh người.
Theo đó, người bị phạt là ông Lê Thường Vụ, Chánh tòa Hình sự thuộc TAND tỉnh Cà Mau.
Ông Vụ bị phạt 2,5 triệu đồng vì có hành vi đánh bà Phan Thị N.
(ngụ xã Trần Phán, H.Đầm Dơi, Cà Mau) vào ngày 9.6, tại một khách sạn
trên địa bàn P.7, TP.Cà Mau.
Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, làm việc với cơ
quan chức năng, ông Vụ thừa nhận trong lúc nóng giận có chửi thề và đánh
vào mặt bà N. Còn theo trình bày của bà N., giữa bà và ông Vụ có mối
quan hệ tình cảm nhiều năm nay. Ngày 9.6, bà vào khách sạn đánh ghen ông
Vụ với người đàn bà khác thì bị ông Vụ đánh.
Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc thì không chứng minh được
mối quan hệ tình cảm giữa bà N. với ông Vụ như trình bày của bà này.
Hiện ông Vụ đang khiếu nại đối với quyết định xử phạt hành chính trên.
Trong một diễn biến khác, TAND tỉnh Cà Mau đang xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Vụ.
Chiều 8.4, ông Nguyễn Tiến Nghiêm, Phó trưởng
Công an xã Ia Bă, H.Ia Grai (Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra
vụ 'đánh ghen' nghiêm trọng khiến một người bị thương nặng.
Gia Bách
Hơn 1,3 tấn ngà voi trong 14 thùng phuy nhựa đường
Dân trí Hơn 1,3 tấn ngà voi được các đối tượng nguỵ trang tinh vi trong 14 thùng phuy chứa nhựa đường để đưa vào Việt Nam.
Video tạm dừng
Hơn 1,3 tấn ngà voi trong 14 thùng phuy nhựa đường
Tối 6/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết,
kết quả khám xét các thùng phuy chứa nhựa đường, lực lượng chức năng đã
thu giữ hơn 1,3 tấn ngà voi.
Các thùng phuy nhựa đường được dùng để cất giấu ngà voi
Trước đó như Dân trí đã thông tin, sáng 6/9, Chi cục hải quan cửa
khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội
phạm về buôn lậu (C74) - Bộ Công an, Công an TPHCM, Bộ đội biên phòng
TPHCM tiến hành khám xét 2 container của một công ty có trụ sở tại đường
Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), trên giấy tờ khai là nhựa đường chứa
trong hàng trăm thùng phuy.
Kết quả khám xét, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 14 thùng phuy có chứa 1.356 kg ngà voi.
Lực lượng chức năng dùng cây xăm để kiểm tra
Ngà voi được cất giấu trong thùng phuy nhựa đường
Số tang vật này được các đối tượng cất giấu tinh vi trong 14 thùng
phuy nhựa đường, bên trên phủ một lớp mùn cưa, nhựa đường và thạch cao.
Theo chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, đây là lần đầu tiên đơn
vị phát hiện ngà voi được cất giấu trong thùng phuy chứa nhựa đường,
trước đó các đối tượng thường cất giấu trong các khối gỗ để thẩm lậu.
Thảo Trần
nhớ đến một nhà báo năng nổ, đầy nhiệt huyết. Dấu chân
anh không chỉ in khắp nhiều tỉnh trong khu vực, hết lên rừng lại xuống
biển. Từng là người lính chiến trường Campuchia, khi theo nghiệp báo,
anh mang theo “chất lính” vào trong trang viết. Những điểm nóng luôn có
mặt của anh. Còn nhớ, năm 2007, khi trại cá sấu của Khatoco ở Yang Bay
(xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh) bị vỡ vì một cơn lũ quét. Nguyễn Đình
Quân là một trong những phóng viên có mặt sớm. Sau khi lấy đầy đủ tư
liệu, anh cùng tôi đã phải nhịn đói để viết bài cho kịp gửi về tòa soạn.
Những ngày sau đó, anh cùng với cánh phóng viên trẻ đeo đuổi phản ánh
việc truy bắt cá sấu bị sổng chuồng. Tháng 11-2009, khi tỉnh Phú Yên
phải hứng chịu trận lũ lụt lịch sử, anh đã bất chấp hiểm nguy đến tận
rốn lũ ở vùng Tuy An, Sông Cầu, Đồng Xuân để viết bài phản ánh. Những vụ
phá rừng, khai thác quặng trái phép xảy ra ở Khánh Vĩnh, anh đều đi tận
nơi, có bài viết phản ánh tình hình, đề nghị cơ quan chức năng vào
cuộc. Với trách nhiệm của một người lính cầm bút, nhiệt huyết với nghề,
anh không cho phép mình đứng ngoài điểm nóng.
Không chỉ luôn có mặt kịp thời ở các điểm nóng, trong quá trình tác
nghiệp, nhà báo Nguyễn Đình Quân còn luôn đeo đuổi vụ việc đến cùng.
Chính anh cùng một số đồng nghiệp ở các báo đã mạnh dạn viết bài kêu oan
cho tử tù Huỳnh Văn Nén (tỉnh Bình Thuận) khi vụ án này được đưa ra xét
xử lần đầu vào năm 2005. Suốt hơn 10 năm, mỗi lần có phiên xét xử ông
Huỳnh Văn Nén, anh lại lặn lội vào Bình Thuận để theo dõi, viết bài.
Ngày ông Nén được minh oan, anh hồ hởi như đó là người thân của mình
vậy...
Vĩnh biệt một nhà báo giàu nhiệt huyết
Thứ Tư, 06/09/2017, 20:06 [GMT+7]
Sáng 6-9, làng báo Khánh Hòa
thảng thốt khi biết tin nhà báo Nguyễn Đình Quân - phóng viên Báo Tiền
Phong thường trú tại Khánh Hòa vừa qua đời vì tai nạn giao thông khi
đang trên đường đi tác nghiệp. Bàng hoàng, đau lòng không thể tả! Mới
hôm qua thôi, anh còn đăng status về biển đảo, đăng ảnh về những đứa trẻ
ở làng đảo với nụ cười hồn nhiên.
Nhiệt huyết của người lính cầm bút
Nhắc đến nhà báo Nguyễn Đình Quân, anh
em đồng nghiệp nhớ đến một nhà báo năng nổ, đầy nhiệt huyết. Dấu chân
anh không chỉ in khắp nhiều tỉnh trong khu vực, hết lên rừng lại xuống
biển. Từng là người lính chiến trường Campuchia, khi theo nghiệp báo,
anh mang theo “chất lính” vào trong trang viết. Những điểm nóng luôn có
mặt của anh. Còn nhớ, năm 2007, khi trại cá sấu của Khatoco ở Yang Bay
(xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh) bị vỡ vì một cơn lũ quét. Nguyễn Đình
Quân là một trong những phóng viên có mặt sớm. Sau khi lấy đầy đủ tư
liệu, anh cùng tôi đã phải nhịn đói để viết bài cho kịp gửi về tòa soạn.
Những ngày sau đó, anh cùng với cánh phóng viên trẻ đeo đuổi phản ánh
việc truy bắt cá sấu bị sổng chuồng. Tháng 11-2009, khi tỉnh Phú Yên
phải hứng chịu trận lũ lụt lịch sử, anh đã bất chấp hiểm nguy đến tận
rốn lũ ở vùng Tuy An, Sông Cầu, Đồng Xuân để viết bài phản ánh. Những vụ
phá rừng, khai thác quặng trái phép xảy ra ở Khánh Vĩnh, anh đều đi tận
nơi, có bài viết phản ánh tình hình, đề nghị cơ quan chức năng vào
cuộc. Với trách nhiệm của một người lính cầm bút, nhiệt huyết với nghề,
anh không cho phép mình đứng ngoài điểm nóng.
Không chỉ luôn có mặt kịp thời ở các điểm nóng, trong quá trình tác
nghiệp, nhà báo Nguyễn Đình Quân còn luôn đeo đuổi vụ việc đến cùng.
Chính anh cùng một số đồng nghiệp ở các báo đã mạnh dạn viết bài kêu oan
cho tử tù Huỳnh Văn Nén (tỉnh Bình Thuận) khi vụ án này được đưa ra xét
xử lần đầu vào năm 2005. Suốt hơn 10 năm, mỗi lần có phiên xét xử ông
Huỳnh Văn Nén, anh lại lặn lội vào Bình Thuận để theo dõi, viết bài.
Ngày ông Nén được minh oan, anh hồ hởi như đó là người thân của mình
vậy...
Nhà báo Nguyễn Đình Quân bên cột móc chủ quyền đảo Trường Sa.
Nhà báo của Trường Sa
Đặc biệt, trong nghiệp cầm bút, Nguyễn
Đình Quân dành nhiều tâm huyết cho Trường Sa. Anh luôn xung phong để
đến với quần đảo bão tố, được nhìn thấy đời sống của người lính đảo. Với
gần 10 lần đi Trường Sa, Nguyễn Đình Quân đang giữ kỷ lục là phóng
viên đi đảo nhiều lần nhất. Anh hầu như đã đặt chân đến tất cả các đảo,
điểm đảo của Trường Sa. Trong những chuyến đi, anh có nhiều bài viết đầy
tâm huyết về Trường Sa, về sự hy sinh thầm lặng của những người giữ đảo
đăng trên các báo. Blog và Facebook của anh thường xuyên đăng tải thông
tin, hình ảnh, tư liệu chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của
Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa; về máu và nước mắt trong quá trình
giữ đảo. Trong khi viết về chủ quyền biển đảo, dù là trên báo hay các
trang thông tin cá nhân, anh luôn có thái độ rất đúng mực, sẵn sàng phê
phán những bài viết quá khích, viết theo kiểu câu view. “Cởi áo lính,
chuyển tay súng sang cầm bút. Đình Quân khiến tôi nể phục và trân quý về
lối làm báo điềm đạm, minh triết trong từng câu chữ, nhưng rừng rực
lửa, không khoan nhượng, né tránh. Trong mọi sự kiện, khi nhiều người ồn
ào nói lấy được...Đình Quân lại có góc nhìn riêng, sâu và sắc về bản
chất sự kiện, đặc biệt là những bài viết về chủ quyền biển đảo của đất
nước”, nhà báo Lê Bá Dương bày tỏ.
Nhà báo Nguyễn Đình Quân (ngoài cùng bên phải) trong một chuyến đi Trường Sa.
Trong những năm qua, nhà báo Nguyễn Đình Quân còn là
cộng tác viên thân thiết với Báo Khánh Hòa. Bên cạnh Báo Tiền Phong, Báo
Khánh Hòa là một kênh để anh gửi gắm những bài viết tâm huyết. Năm
2012, loạt bài về liệt sĩ Võ Đình Tuấn đăng trên Báo Khánh Hòa đã gây
xúc động lớn. Loạt bài này được trao giải Nhất - Giải báo chí Khánh Hòa
2012. Một trong những bài viết gần nhất anh gửi cho Báo Khánh Hòa là
“Rừng phòng hộ bị phá” phản ánh việc phá rừng trái phép ở xã Khánh Phú,
Khánh Vĩnh. Bài viết đã gây sự chú ý của dư luận cũng như cơ quan chức
năng!
Sau mỗi chuyến đi, anh còn mang cả quả cây bàng vuông về ươm giống để
trồng trong vườn nhà và tặng bạn bè để luôn thấy Trường Sa bên mình.
Anh thường kết nối với gia đình các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Bạn bè
của anh ngoài đời và cả trên Facebook có nhiều người là lính đảo. Tháng
4-2017, nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Trường Sa, chính anh đã
đề xuất kết nối nhóm phóng viên từng đến với Trường Sa. Còn nhớ, hôm đó,
mọi người đã bàn bạc rất rôm rả về kế hoạch góp sức cho Trường Sa như:
tặng hạt giống, sách báo… Anh em báo chí cả nước vẫn thường gọi anh một
cách trân trọng - Nhà báo của Trường Sa!
Với lớp trẻ trong nghề, Nguyễn Đình
Quân luôn là người anh, người đồng nghiệp đáng kính trọng. Anh luôn thân
thiện, cởi mở với lớp trẻ. Điều mà những phóng viên trẻ học được ở anh
đó chính là nhiệt huyết với công việc, sự cẩn trọng với nghề. Anh vẫn
luôn nhắc nhở, bài báo trước hết cần phải đúng, sau đó mới nói đến
chuyện hay dở. Bởi “lời nói đọi máu”, một bài báo không đúng bản chất có
thể giết chết sự nghiệp một con người, một doanh nghiệp!
Sự ra đi của nhà báo Nguyễn Đình Quân
đã để lại nhiều đau đớn, tiếc nuối của anh em đồng nghiệp cũng như bạn
đọc. Anh ra đi khi ngọn lửa nghề vẫn còn cháy bỏng, nhiều dự định viết
về biển đảo còn dang dở…! Cây bàng vuông - nhân chứng tình yêu Trường Sa
của anh vẫn xanh mướt trong vườn nhà, còn anh thì đã vĩnh viễn ra đi.
Có nỗi đau nào hơn thế!
THÀNH NGUYỄN
Đình chỉ xét xử vụ việc vợ cũ kiện ông chủ cà phê Trung Nguyên
Dân trí Theo tòa cấp phúc thẩm, tranh chấp giữa bà
Diệp Thảo (vợ cũ của ông chủ cà phê Trung Nguyên) với chồng cũ
chỉ là vụ việc kinh doanh thương mại chứ không phải là vụ án kinh
doanh thương mại. Do đó, tòa đã đình chỉ xét xử vụ việc này. >> Tập đoàn Trung Nguyên mất gần 52 tỷ đồng vì nhân sự biến chất
Ngày 6/9, TAND Cấp cao tại TPHCM đã đưa vụ án tranh chấp kinh
doanh thương mại xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bà Lê Hoàng
Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung
Nguyên) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, chồng cũ của bà Thảo,
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) ra xét
xử phúc thẩm.
Trong vụ án này Công ty cổ phân Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên tham gia
vụ án với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Đại diện ủy quyền của bà Diệp Thảo và ông Nguyên Vũ trình bày tại tòa.
Bà Diệp Thảo khởi kiện ông Nguyên Vũ vì ông đưa ra các quyết định,
nghị quyết và văn bản gây bất lợi, ảnh hưởng đến việc điều hành của bà
trong công ty.
Tuy nhiên, đến ngày 1/12/2015, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã ký quyết định
hủy bỏ, thu hồi các nghị quyết, quyết định, văn bản được bản hành trên.
Chính vì vậy, đối tượng khởi kiện của nguyên đơn không còn nữa nên
tòa sơ thẩm tuyên bác đơn của nguyên đơn. Sau đó, đại diện của nguyên
đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Đại diện ủy quyền của nguyên đơn yêu cầu hủy một phần bản án sơ thẩm,
trả hồ sơ cho tòa sơ thẩm xét xử lại từ đầu vì cho rằng tòa sơ thẩm áp
dụng không đúng các quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín của
bà Diệp Thảo.
Đại diện ủy quyền của ông Nguyên Vũ yêu cầu tòa phúc thẩm bác kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định trong vụ án này đối tượng khởi kiện
của nguyên đơn không còn nữa nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của
bà Thảo.
Ngoài ra, theo HĐXX thì đây là vụ việc kinh doanh thương mại chứ
không phải là vụ án kinh doanh thương mại cho nên lẽ ra khi nhận đơn
khởi kiện của bà Diệp Thảo, TAND tỉnh Bình Dương phải trả đơn, đình chỉ
vụ việc. Thế nhưng, TAND tỉnh Bình Dương vẫn thụ lý đơn kiện, xét xử sơ
thẩm và áp dụng các quy định của pháp luật của vụ án kinh doanh thương
mại để xử sơ thẩm. Điều này là không đúng quy định của pháp luật.
Từ những nhận định này, HĐXX cấp phúc thẩm áp dụng điều 308, 311 Bộ
Luật dân sự để bác kháng cáo của bà Diệp Thảo, đình chỉ xét xử đối với
vụ việc này.
Xuân Duy
Thiếu tá CSGT: "Trong 1 tiếng làm việc với chúng tôi, cô Ngọc Lan rất đanh đá"
"Trong suốt thời gian gần 1 tiếng làm việc với chúng tôi, bà Lan rất
đanh đá, liên tục có lời nói thiếu chuẩn mực đã chúng tôi ghi hình lại
để làm bằng chứng", thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội phó Đội CSGT Rạch
Chiếc (CA TP. HCM) cho biết.
Sáng 5/9, Tổ chuyên đề Đội CSGT Rạch Chiếc đang thi
hành nhiệm vụ kiểm tra tốc độ trên tuyến xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường
Tân Phú, quận 9, TP. HCM). Trong quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện ô tô do diễn viên Ngọc Lan (tên đầy đủ Nguyễn Thị Ngọc Lan) điều khiển vượt quá tốc độ cho phép.
Sau
khi được yêu cầu dừng lại và xuất trình giấy phép lái xe, nữ diễn viên
cho rằng mình không mang theo và đề nghị được… lái xe trở về nhà để lấy.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm - đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc cho hay
trong quá trình xử lý vụ việc thì nữ diễn viên Ngọc Lan đã có nhiều
phát ngôn thiếu chuẩn mực và to tiếng nhắm thẳng vào lực lượng thi hành
công vụ.
Video tạm dừng
Đoạn clip dài 30 giây ghi lại nữ diễn viên Ngọc Lan phạm luật nhưng lớn tiếng với lực lượng chức năng. Nguồn: Facebook.
Trao đổi thêm với chúng tôi, thiếu tá Tâm cho biết: "Trong
suốt thời gian gần 1 tiếng làm việc với chúng tôi, bà Lan rất đanh đá,
liên tục có lời nói thiếu chuẩn mực đã được chúng tôi ghi hình lại để
làm bằng chứng. Khi bà Lan chạy quá tốc độ, bị lập biên bản xử phạt và
theo luật phải thu bằng lái nhưng thời điểm kiểm tra thì bà ấy không có
bằng lái nên chúng tôi phải tạm giữ xe. Tuy nhiên bà Lan lại nhất quyết
yêu cầu được lái xe về nhà lấy bằng lái".
Theo
Thiếu tá Tâm, theo luật giao thông đường bộ, khi người điều khiển phương
tiện vi phạm luật giao thông đường bộ như chạy quá tốc độ mà không có
Giấy phép lái xe thì không cho phép người vi phạm tiếp tục điều khiển
phương tiện.
Hình ảnh diễn viên Ngọc Lan có hành vi to tiếng với lực lượng CSGT được chụp lại vào ngày 5/9.
"Thời
điểm kiểm tra người vi phạm nếu không xuất trình được bằng lái thì
chúng tôi sẽ ghi lỗi không có bằng lái khi điều khiển phương tiện. Nếu
sau đó người vi phạm mang bằng lái đến thì chúng tôi sẽ lập biên bản ghi
là đã xuất trình giấy tờ vào thời gian nào, sau đó sẽ thu bằng lái.
Theo luật không có từ "quên mang" mà chỉ "có" hoặc "không có" giấy phép
lái xe", Thiếu tá Tâm nói thêm.
Bên
cạnh đó, liên quan đến vấn đề chờ người vi phạm mang Giấy phép lái xe
đến, vị Đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc cho hay, vì muốn xây dựng hình ảnh
đẹp, thân thiện, thông cảm cho người dân nên CSGT linh động đồng ý chờ
người vi phạm gọi người nhà mang giấy tờ đến. Thiếu tá Tâm cũng thừa
nhận, bà Lan cũng có hành động cầm ô (dù) che nắng khi hai bên đang làm
việc cùng nhau.
Ngoài ra, vấn đề Ngọc Lan cố thủ
trong xe sau khi vi phạm thì Thiếu tá Tâm cho rằng trong lúc làm việc
với người đang thi hành công vụ, người vi phạm không được phép ngồi
trong xe. "Từ "cố thủ" chỉ là nói miệng chứ trong biên bản không ghi từ này và cũng không có ghi chi tiết chống người thi hành công vụ", Thiếu tá Tâm khẳng định.
Không
chỉ kết duyên cho những mối tình đẹp, “Bạn muốn hẹn hò” còn là nơi nảy
sinh lắm tình huống “dở khóc dở cười”, mà đôi khi nó đến từ chính những
anh chàng “lắm tài nhiều tật”. Từ chối gái xinh ngay trước khi bấm nút
Vì hành động này mà Mậu Thịnh (26 tuổi, Lâm Đồng) trở thành anh chàng bị “ném đá” nhiều nhất trong lịch sử “Bạn muốn hẹn hò”.
Ngay cả khi trò chuyện với MC Cát Tường, Mậu Thịnh cũng rất thẳng thắn
Chàng trai Lâm Đồng và cô gái Tây Ninh tên Hồng Quân (23 tuổi) đã có
những phút tìm hiểu nhau đầy căng thẳng trong tập 305, phát sóng ngày
3/9 vừa qua. Chỉ sau 3 ngày lên sóng, màn mai mối đã thu hút gần 1,4
triệu lượt xem, gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng.
Qua những gì chia sẻ, có thể thấy Mậu Thịnh là chàng trai hiện đại,
phóng khoáng, cá tính, không ưa ràng buộc, còn Hồng Quân là cô nàng khép
kín, nhạy cảm và có chút trẻ con.
Cặp đôi "đốp chát" với nhau khiến hai MC giật nảy
Quan điểm sống đối lập nhau khiến cặp đôi đối đáp nhau chan chát.
Ngay cả khi đối mặt nhau, họ cũng không bàn tính đến chuyện hẹn hò tương
lai, ngược lại, đấu khẩu nhau không phân thắng bại, khiến hai MC cũng
chỉ biết “câm nín”.
Sau hàng loạt tình huống tranh cãi, cuối cùng Mậu Thịnh phải xin thêm
30 giây để suy nghĩ trước khi đặt tay vào nút bấm. Anh quay sang nói
với cô gái: “Em, anh có điều muốn nói với em, nếu như anh không bấm thì em đừng buồn nha”.
Màn mai mối thất bại và Mậu Thịnh là người phải hứng chịu "gạch đá" của dân mạng
Hồng Quân cười gượng: “Anh đâu cần phải nói trước như vậy”.
Màn mai mối lên sóng, Mậu Thịnh bị khán giả chỉ trích dữ dội rằng ăn nói thiếu thiện cảm, không tôn trọng đối phương. Rủ bạn gái đi du lịch nhưng lại muốn chia tiền nhà nghỉ
Chân dung chàng trai xứ Thanh gây "bão mạng" vì muốn bạn gái đóng góp 30% tiền nhà nghỉ
Lên sóng vào đầu năm 2017, màn mai mối của Bật Hoàng (27 tuổi, Thanh
Hóa) và Nguyễn Nga (25 tuổi, Thái Bình) gây sóng Bạn muốn hẹn hò.
Rất tâm huyết với chuyện tìm kiếm bạn đời nên Bật Hoàng đã có một
cuộc trò chuyện như ý ở những phút đầu. Anh lấy được thiện cảm từ cô gái
bởi sự vui vẻ, chín chắn. Cả hai cũng có khá nhiều điểm hợp nhau, đặc
biệt là ý định muốn kết hôn trong 1, 2 năm nữa.
Cô gái khá "nhột" khi nghe những chia sẻ này của chàng trai
Cứ ngỡ điểm tương đồng về tính cách và dự định sẽ kết nối hai người
với nhau và cuộc mai mối thành công. Thế nhưng đến khi nói về kế hoạch
hẹn hò, sự thẳng thắn và sòng phẳng của chàng trai Thanh Hóa lại khiến
cô gái bị “nhột”.
Bật Hoàng chia sẻ, anh muốn hẹn hò ít nhất 2 lần một tuần, thi thoảng
cùng nhau đi chơi xa ở Cần Giờ hoặc Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt… Lúc
này, MC Cát Tường đưa ra thử thách: “Bạn có keo kiệt không?” Mời đi chơi mà chưa nói ai trả tiền kìa?”. MC Quyền Linh lập tức tiếp lời: “Ai đàn ông để cho phụ nữ trả tiền phải không em trai?”.
Lúc này, Hoàng đưa ra câu trả lời kiến Nga bất ngờ:
“Vấn đề này phần lớn là do con trai tự trả tiền nhưng những khoản
lớn quá thì con gái nên phụ một phần sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như tổ chức
đi xa, ở nhà nghỉ khá lâu thì hai người phụ nhau chút. Ví dụ như tiền
nhà nghỉ 1 triệu thì em chi 70% hoặc 80%, cô ấy có thì cô ấy hùn mà
không thì em chi cả. Ô kê”.
Cuối cùng, chàng trai xứ Thanh đã không nhận được chiếc nút bấm của cô gái. Cậu ấm Sài thành buông lời tán tỉnh nhưng lật kèo vì mẹ lắc đầu
Phút trước nói “Mong em sẽ chọn anh”, phút sau liền từ chối bấm nút,
hành động “tiền hậu bất nhất” này khiến Hoàng Duy Tân (32 tuổi, TP.HCM)
vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội của dân mạng.
Màn mai mối của Duy Tân lên sóng vào tháng 4/2017, anh được ghép đôi
với cô gái hiền hậu tên Phương Thảo. Cao ráo, điển trai nhưng tiêu chí
chọn bạn gái của Duy Tân lại rất đơn giản, chỉ cần cao trên 1m55, giọng
nói dễ nghe và biết nấu ăn.
Anh đưa mẹ cùng đến tham dự chương trình, càng cho thấy thái độ nhiêm túc với màn mai mối. Mẹ anh nhắn nhủ: “Bấm nút hay không là do con, con chịu thì mẹ cũng chịu”.
Nhưng rồi lại chỉ có cô gái bấm nút hẹn hò
Khi mặt đối mặt, Duy Tân bày tỏ ngọt ngào với Phương Thảo: “Nãy giờ anh thấy em dễ thương, mong em sẽ chọn anh”.
Những tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy, nào ngờ trong giây phút quan
trọng nhất, chàng trai Sài thành từ chối bấm nút trước sự ngỡ ngàng của
cô gái cùng toàn bộ khán giả.
Khi MC Quyền Linh hỏi lý do không bấm nút, Duy Tân ngập ngừng nói: “Trái tim của em không mở lắm nên không bấm, không hợp về cách nói chuyện”.
Thế nhưng, nhiều khán giả lại tinh ý nhận ra, khoảnh khắc Duy Tân
ngồi ghế chuẩn bị bấm nút, mẹ của anh đã thoáng lắc đầu. Không ít người
cho rằng, đó chính là lý do khiến “cậu ấm Sài thành” từ chối bấm nút.
Dù không chắc dự đoán đó là thật nhưng pha “lật kèo” trong phút chốc của Hoàng Duy Tân vẫn khiến khán giả phẫn nộ. Nói hợp nhưng vẫn từ chối hẹn hò vì “ngại yêu xa”
Hợp là vậy nhưng chính Hoàng Long lại là người từ chối bấm nút hẹn hò
Hoàng Long (quê Hà Nội, làm việc tại TP.HCM) được cho là chàng trai
số đỏ khi được ghép đôi với cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi kiếm tiền. Cô
là Hoàng Sang (25 tuổi, Đồng Nai, kinh doanh quần áo).
Anh chàng thích những cô gái chỉn chu, gọn gàng, có gu ăn mặc và được
ghép đôi với đúng cô nàng thích thời trang. Chính Hoàng Long cũng phải
thốt lên: “Nhìn em rất là dễ thương, anh cảm thấy rất hợp”.
Lý do anh chàng đưa ra là "ngại yêu xa"
Phút cuối cùng, anh chàng chỉ biết nói xin lỗi
Nỗi phân vân duy nhất của chàng trai Hà thành là khoảng cách địa lý,
hai người sống và làm việc xa nhau. Thế nhưng, khúc mắc này lại được cô
gái giải quyết giúp bằng lời hứa, sẽ chủ động đến gặp anh một tháng 4
lần.
Những tưởng không còn điều gì ngăn trở, nào ngờ phút cuối cùng, Hoàng
Long lại từ chối bấm nút với lý do “ngại yêu xa”, khiến cô gái bẽ bàng
trước sóng truyền hình.
(PL)- Cảnh sát Thái Lan vừa cung cấp cho quân đội nước này thông tin
liên quan tới những ai đã giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn
khỏi Thái Lan.
“Việc quân đội đâm đơn kiện các cá nhân này hay không sẽ tùy thuộc vào họ” - tờ Bangkok Post
ngày 6-9 dẫn lời Phó tư lệnh cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Srivara
Ransibrahmanakul. Ông cho biết cảnh sát hiện chỉ hỗ trợ quân đội bằng
cách cung cấp thông tin nên việc đệ đơn kiện sẽ phụ thuộc vào quân đội.
Tuy nhiên, ông Srivara nói rằng nếu quân
đội quyết định đệ đơn kiện yêu cầu có hành động pháp lý để xử lý những
cá nhân giúp bà Yingluck bỏ trốn thì sau đó thông tin này nên được công
bố. Tướng Srivara cũng từ chối tiết lộ chi tiết thông tin mới thu được
vì lý do an ninh và cần để quân đội giải quyết. Hiện thông tin này cũng
đã được gửi tới Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit
Wongsuwon.
Liên quan tới cáo buộc cảnh sát đã nhúng
tay giúp bà Yingluck bỏ trốn, ông Prawit Wongsuwon khẳng định không sĩ
quan nào dính tới vấn đề này. Các nhà điều tra Thái Lan hiện đang nghiên
cứu các đoạn phim được hàng chục camera an ninh quay lại để lần theo
một số phương tiện khả nghi mà bà Yingluck có thể đã dùng để bỏ trốn.
Ngày 25-8, cựu Thủ tướng Thái Lan
Yingluck Shinawatra bất ngờ không xuất hiện tại Tòa án Tối cao Thái Lan
để nghe phán quyết cuối cùng liên quan tới vụ kiện trợ giá gạo gây thất
thoát hàng tỉ USD khi còn đương chức. Tòa án Tối cao Thái Lan đã phát
lệnh bắt giữ bà Yingluck và hoãn phiên luận tội sang ngày 27-9. Ngoại
trưởng Thái Lan Don Pramudwinai khẳng định Bộ Ngoại giao nước này sẽ đợi
tòa án ra phán quyết trước khi quyết định thu hồi hộ chiếu của bà
Yingluck hay không. Hiện chưa có thông tin chính thức về tung tích của
bà Yingluck. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã gửi thư đề nghị hỗ trợ tới
nhà chức trách ở 190 quốc gia để truy tìm tung tích bà Yingluck nhưng
chưa có manh mối nào.
BẢO ANH
Hun Sen: "Tôi sẽ cầm quyền thêm 10 năm"
Bản quyền hình ảnhBAY ISMOYOImage caption
Ông Hun Sen (bìa phải) đã chứng kiến nhiều lãnh đạo châu Á rời vị trí nhưng ông thì còn cầm quyền nhiều năm
Thủ tướng Campuchia hôm thứ Tư tuyên bố ông sẽ tại nhiệm thêm một thập niên nữa, AFP đưa tin.
Tuyên
bố của ông Hun Sen được đưa ra sau vụ bắt giữ đầy kịch tính nhân vật
đối lập hàng đầu của nước này, người bị cáo buộc phản quốc.
Ông cũng nói "các người đừng ghen tỵ nhé" khi tuyên bố ông sẽ cầm quyền thêm 10 năm.
Campuchia dự kiến sẽ có bầu cử Quốc hội vào tháng 7/2018.
Ông Hun Sen đã nắm quyền đến nay được 32 năm, và là một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới. Campuchia: Lãnh đạo đối lập Kem Sokha bị bắt Campuchia: Giới chỉ trích phải đóng thuế hoặc rời đi Quê nhà Chủ tịch Quốc hội Campuchia ở VN?
Tuy
nhiên, ông sẽ phải đối diện với một phép thử quan trọng trong kỳ tổng
tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2018, với phe đối lập chính đang ngày càng
chiếm được nhiều sự ủng hộ trong lúc dân chúng ngày càng tức giận về nạn
tham nhũng, bất bình đẳng và vi phạm nhân quyền.
Bản quyền hình ảnhTANG CHHIN SOTHY / Getty ImagesImage caption
Ông Hun Sen năm nay 65 tuổi và đã lãnh đạo Campuchia 32 năm
Những người phản đối ông Hun Sen cùng các tổ chức
NGO và báo chí đối lập đang ngày càng bị bịt miệng bằng các phiên xử tại
tòa và bằng những lời đe dọa được đưa ra trong mấy tháng qua, trong lúc
ông Hun Sen nói sẽ xảy ra bạo lực nếu ông mất quyền.
Hôm thứ Ba
5/9, lãnh đạo đối lập nổi tiếng nhất, ông Kem Sokha bị cáo buộc tội phản
quốc, bị cho là có âm mưu cấu kết với những đối tượng nước ngoài không
được nêu danh nhằm lật đổ chính quyền.
Có tin nói nhà lãnh đạo của
Đảng Cứu nguy Campuchia hiện đã được đưa tới giam giữ tại một nhà tù ở
ngay sát biên giới với Việt Nam.
Hôm thứ Tư, người ta thấy lực
lượng an ninh hiện diện đông đảo phía trước cổng Trung tâm Trừng phạt số
3, tỉnh Tbong Khmum, và các phóng viên ảnh được yêu cầu không chụp hình
nhà tù, theo Reuter.
Bản quyền hình ảnhTANG CHHIN SOTHYImage caption
Ông Kem Sokha ̣(giữa) ̣ dẫn dắt đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia từ tháng 2/2017
Ông Hun Sen cáo buộc Hoa Kỳ đứng đằng sau âm mưu lật
đổ, và nói ông không có y định rời khỏi hoạt động chính trị trong thời
gian tới.
"Sau khi chứng kiến sự kiện phản bội đầy đau đớn mà
những người Campuchia thực hiện, những người đã bị bắt giữ, và sẽ có
thêm những kẻ khác nữa bị bắt, tôi quyết định sẽ tiếp tục công việc của
mình thêm ít nhất 10 năm nữa," ông Hun Sen phát biểu trước hơn 10 ngàn
công nhân may mặc tại Phnom Penh.
Phê phán Hoa Kỳ
Nhà
lãnh đạo Campuchia mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ, cáo buộc nước này đang tìm
cách xúi giục "các cuộc cách mạng màu" để chấm dứt việc cầm quyền của
ông.
Washington có mối quan hệ khá là phức tạp với Campuchia. Sam Rainsy muốn Hun Sen 'thoát hiểm an toàn' - BBC Tiếng Việt Vì sao tờ Cambodia Daily phải đóng cửa?
Quân
đội Mỹ từng ném bom nước này không tuyên bố trong thời Chiến tranh Việt
Nam, nhưng sau trở thành một trong các nước cấp viện lớn nhất cho Phnom
Penh, giúp tái thiết trong thời hậu Khmer Đỏ.
Đảng Cứu nguy
Campuchia của ông Kem Sokha được cho là sẽ giành được sự ủng hộ mạnh mẽ
trong kỳ tổng tuyển cử 2018 nhờ vào lá phiếu của các cử tri trẻ, những
người cảm thấy mệt mỏi với sự cai trị của ông Hun Sen, AFP bình luận.
Tuy nhiên, nhà đương kim lãnh đạo đất nước vẫn nhận được sự ủng hộ to lớn thông qua đảng của ông.
Tại Campuchia, trong suốt 30 năm qua, người ta dường như không biết đến lãnh đạo nào khác ngoài ông.
Những
người ủng hộ ông thì nói Hun Sen đã đem lại sự ổn định và sự phát triển
kinh tế cho đất nước nghèo tới cùng cực, vốn bị cuộc nội chiến tàn phá,
và bị nạn diệt chủng thời Khmer Đỏ làm mất đi một phần tư dân số.
Sẽ còn cầm quyền rất lâu
Ông Hun Sen là một trong những thủ tướng nắm quyền lâu nhất châu Á và thế giới.
Từng giữ các chức vụ quyền lực cao từ 1985, đến năm 1997, ông giành trọn quyền từ đồng thủ tướng Hoàng thân Ranarith.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Thủ tướng Hun Sen cắt băng khánh thành một nhà máy thủy điện do Trung Quốc tài trợ
Năm 2013 ông lại được Quốc hội bổ nhiệm thêm 5 năm.
Sinh năm 1952, ông vào Đảng Cộng sản hồi cuối thập niên 1960.
Từng là thành viên Khmer Đỏ, ông bác bỏ tin nói ông là một chỉ huy trong quân Khmer Đỏ và nói ông chỉ là lính trơn.
Khi
chế độ Pol Pot bắt đầu bị Việt Nam tất công, ông Hun Sen gia nhập
lực lượng chống lại Khmer Đỏ do Hà Nội yểm trợ và đóng trên lãnh thổ
Việt Nam.
Từng rất gần gũi với các lãnh đạo Việt Nam ông Hun Sen
gần đây nghiêng về Trung Quốc, nước viện trợ ngày càng nhiều cho
Campuchia, cả về kinh tế và quân sự.
Ông Hun Sen từng nói ông sẽ
cầm quyền cho đến khi ngoài 70 tuổi nhưng nay, lần đầu tiên ông xác
nhận sẽ "nắm quyền thêm một thập niên".
Cha mẹ chồng bay từ Ấn Độ sang Mỹ để đánh con dâu 'không nghe lời'
Devbir Kalsi (trái) và cha mẹ của y
Cảnh sát Mỹ vừa giải cứu
một phụ nữ Ấn Độ bị chồng và cha mẹ chồng đánh đập nhưng điều đáng nói
là hai đấng sinh thành này đã cất công bay từ Ấn Độ sang Mỹ để giúp con
trai “dạy dỗ” vợ.
Đài truyền hình Fox News
ngày 4.9 đưa tin mới đây, Silky Gaind, 33 tuổi, một phụ nữ Mỹ gốc Ấn Độ ở
hạt Hillsborough, bang Florida (Mỹ) đã gọi điện cho cha mẹ mình ở Ấn Độ
để kể về việc cô bị nhà chồng bạo hành.
Vì lo lắng cho con gái, họ đã gọi điện báo sự việc cho văn phòng cảnh sát trưởng hạt Hillsborough.
Ngày 2.9, các cảnh sát đã đến nhà của Gaind để giải cứu
cô nhưng Devbir Kalsi, chồng của cô không mở cửa. Biết có cảnh sát đến,
Gaind liền la lên để nhờ cứu giúp cô và đứa con gái một tuổi.
Một cảnh sát đã tông cửa vào và còng tay Kalsi. Cha mẹ của Devbir
Kalsi là ông Jasbir Jasbir và bà Bhupinder Kalsi xông vào ngăn cản và
cũng bị bắt giữ ngay lúc đó.
Cảnh sát cho biết cha mẹ của Devbir Kalsi đã bay từ Ấn Độ sang
Florida để giúp con trai “khuyên răn và kỷ luật vợ anh ta vì không nghe
lời” sau khi anh nhờ họ hỗ trợ.
Theo biên bản bắt giữ, đêm 1.9, Kalsi và Gaind tranh cãi dữ dội.
Sau đó, Kalsi đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Khi Gaind cố sức
chống đỡ, cha mẹ của Kalsi liền “phụ” con trai đánh cô. Thậm chí, ông
Jasbir Kalsi còn cầm dao kê vào cổ Gaind và tước điện thoại di động của
cô để cô không thể gọi 911.
Sau màn đánh đập, Gaind và con gái bị nhốt vào một căn phòng và
khóa cửa lại. Cảnh sát tin rằng Gaind bị chồng và cha mẹ chồng bạo hành
trong một thời gian dài. Giờ đây, họ đang đối mặt với tội hành hung,
hành hạ trẻ em và giam giữ người trái phép.
Một người hàng xóm nói: “Chuyện này thật đau lòng. Có người chồng nào lại đánh vợ thậm tệ như thế và còn nhờ cha mẹ phụ giúp!”
Ngự Bình
Gia đình từ chối sinh mổ, sản phụ mang thai quá tuần tử vong thương tâm vì nhảy từ tầng 5 xuống đất
ĐÌNH ĐÌNH |
0
Trong lúc quẫn trí vì không được gia đình đồng ý cho sinh mổ, một
sản phụ mang thai khoảng 41-42 tuần ở Thiểm Tây, Trung Quốc đã nhảy từ
tầng 5 xuống đất tự sát.
Vào khoảng 20h ngày 31/8, trong lúc quẫn trí, một sản phụ
đặc biệt đang nằm chờ sinh trong bệnh viện Số 1 huyện Tuy Đức, thị trấn
Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã nhảy từ tầng 5 xuống đất và tử
vong tại chỗ.
Được biết, sản phụ này nhập viện từ lúc
15h34' ngày 30/8 trong tình trạng mang thai được khoảng 41-42 tuần. Các
bác sĩ đã kiểm tra tình hình thai nhi trong bụng và kết luận phần đầu
của đứa trẻ quá to, hơn nữa tử cung của sản phụ lại hẹp nên sẽ gặp rất
nhiều nguy hiểm khi sinh nở.
Vì vậy, bác sĩ đã khuyên gia đình nên
để cho sản phụ đẻ mổ. Tuy nhiên, phía gia đình thai phụ này lại cứ một
mực đòi chờ sinh thường và không chịu ký tên vào giấy tờ để tiến hành
thủ thuật.
Đến
17h50', sản phụ đáng thương đã năn nỉ bác sĩ được mổ lấy con ra, thế
nhưng phía ra đình vẫn kiên trì từ chối phương pháp này.
Mặc dù
sản phụ đã 2 lần kêu ca đau đến mức không thể chịu nổi, phía người thân
của chị lại vẫn quyết để chị về phòng nằm theo dõi thêm, không thèm đếm
xỉa đến những lời khuyên can của các y, bác sĩ.
Đến khoảng 20h, bi
kịch đã xảy ra khi sản phụ kể trên nhảy từ tầng 5 xuống đất. Tuy đã
nhanh chóng được cấp cứu, nhưng người mẹ và đứa con trong bụng vẫn tử
vong hết sức thương tâm.
Theo điều tra ban đầu, đây là hành vi tự sát chứ không phải một vụ án giết người.
theo Thời đại
Lau dọn nhà cửa, chủ nhà phát hiện mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ trong tường bê tông và sự thật kinh hoàng phía sau
TRANG ĐỖ |
0
Một tội ác dã man tưởng chừng đã được che giấu vĩnh viễn bên trong
lớp tường bê tông dày cộm, thế nhưng mới đây, manh mối quan trọng về vụ
giết hại cậu bé người Mỹ mới lên 3 tuổi đã được tìm ra.
Vào tuần trước, Miranda Miller và Stephen Bodine
đã bị bắt vì những cáo buộc riêng biệt liên quan đến việc chăm sóc trẻ
nhỏ và hiện đang bị giam giữ tại Phòng giam quận Sedgwick, bang Kansas,
Mỹ.
Lệnh bắt giữ được đưa ra nhiều tháng sau khi Evan
Brewer - cậu con trai riêng mới lên 3 tuổi của Miranda Miller - mất tích
bí ẩn khi đang ở cùng mẹ và nhân tình của người phụ nữ này.
Evan Brewer mất tích không chút dấu vết.
Cũng
kể từ sau khi bắt giữ Miranda Miller và Stephen Bodine, một tình tiết
rùng rợn và vô cùng quan trọng cũng được tìm ra: Cảnh sát đã phát hiện
thi thể của 1 đứa trẻ bên trong bức tường bê tông dày cộm trong căn nhà đi thuê của cặp đôi này.
Mặc
dù cơ quan chức năng chưa công bố danh tính thế nhưng thi thể đứa trẻ
được tìm thấy có khả năng rất cao là của cậu bé Evan Brewer.
Căn nhà nơi cảnh sát phát hiện thi thể 1 đứa trẻ được giấu trong bức tường bê tông.
Theo
tờ Wichita Eagle, manh mối giúp cảnh sát tìm ra tình tiết quan trọng
trong vụ việc này bắt nguồn từ lần lau dọn nhà của ông chủ nơi cặp đôi
Miranda Miller và Stephen Bodine thuê nhà.
Trong khi đang tiến hành dọn dẹp, chủ nhà đã phát hiện ra một khối bê tông có mùi hôi nồng nặc, vô cùng đáng sợ.
Nhận được tin báo, cảnh sát đã tháo gỡ khối bê tông đó ra và phát hiện thi thể của một đứa trẻ bên trong.
Hiện, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.
Miranda Miller cùng căn nhà nơi che đậy sự thật kinh hoàng.
theo Thời đại
Giải mã bí ẩn vụ nổ sao lớn 580 tuổi phát hiện bởi thiên văn hoàng gia Hàn Quốc
Mers |
0
Hệ sao kép.
Phát hiện sao nova bí ẩn có vòng đời hình thành và phát triển lặp lại giống như sâu hóa thành bướm.
Một ngôi sao dường như đã được sinh ra trong một vụ nổ vào ngày 11 tháng 3 năm 1437. "Thành viên mới"
của dải ngân hà Milky Way này đã được phát hiện bởi nhóm thiên văn
hoàng gia Hàn Quốc và một số thiên văn học khác vào khoảng đầu thế kỷ
15.
Họ đã ghi chép lại địa điểm của
điểm sáng vụ nổ trên bầu trời đêm. Báo cáo miêu tả sự biến mất đột ngột
của vụ nổ 14 ngày sau đó. Điểm sáng bí ẩn đã rời khỏi vị trí từ trong
chòm sao Scorpius Bò Cạp.
Chòm sao Scorpius Bò Cạp nằm gần trung tâm dải ngân hà Milky Way.
Vụ
nổ đã vụt tắt quá sớm để liệt vào dạng vụ nổ supernova hay dạng vụ nổ
của ngôi sao ngay trước khi tàn lụi. Thay vào đó, nhóm thiên văn Hàn
quốc đã phát hiện ra hiện tượng được gọi là vụ nổ nova cổ điển. Những
ngôi sao như thế này sẽ không biến mất sau khi giải phóng năng lượng để
tạo vụ nổ.
Khi nổ, ngôi sao lùn trắng hấp thu nguồn hydro từ ngôi sao hàng xóm và bọc lấy bản thân bởi khí ga “trộm” được. Lực ép từ lượng khí mới này tạo ra biến động.
Và
vào năm 1437, ngôi sao lùn đã giải phóng tầng ga hydro và phát sáng
mạnh tới mức có thể nhìn thấy từ chòm sao Scorpius đến tận thủ đô Hàn
Quốc Seoul.
Gần 600 năm sau, vụ nổ
không còn sáng gấp 300 nghìn lần mặt trời của chúng ta nữa. Nhưng vẫn
thu hút sự chú ý của giới thiên văn học. Michael Shara, nhà vật lý học
thiên thể đến từ Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên Hoa Kỳ, đã truy tìm vụ nổ
nova cổ đại này gần ba mươi năm nay.
Nova từ năm 1437 và lớp vỏ khí của nó phát hiện lần đầu năm 2016.
Theo
phỏng đoán dựa vào bản đồ được ghi chép bởi người Hàn Quốc ngày xưa,
ngôi sao được cho rằng đã ngự giữa hai ngôi sao nằm tại đuôi chòm sao bò
cạp. Và đấy cũng là nơi đầu tiên nhà vật lý thiên thể đã bắt đầu cuộc
điều tra của mình.
“Tôi đã sử dụng tất cả mọi công cụ và kỹ thuật giới vật lý thiên thể đã sáng tạo ra”, nhà khoa học Shara kể, “Và kết quả là hai bàn tay trắng”.
Nhưng
trong một phút chốc may mắn, nhà khoa học đã quyết định xem xét cặp
ngôi sao ngay liền kề. Và ông đã phát hiện thấy tàn tích của vụ nổ - một
ngôi sao lùn và lớp vỏ khí ga của nó – chỉ trong 90 phút.
“Từ trước đến này, nó vẫn ngồi ngay đấy, nhìn chằm chằm về phía tôi”, ông nói. Shara giải thích cảm xúc chao đảo mâu thuẫn của mình:
“Hiện tại tôi giống như đang nhảy nhót trong văn phòng”, và bởi vì ông đã gần với lời giải đáp trong thời gian lâu đến vậy, “và đồng thời phải đập vào đầu tự nhủ ‘Trời đánh!’.”
Trong
tạp chí Nature ngày thứ 4 vừa quá, Shara và đồng nghiệp đã miêu tả hình
ảnh vụ nổ nova theo dõi tại Đài thiên văn Las Campanas của Chile năm
ngoái.
Họ cũng đã dò ra được vị trí
của vụ nổ trong quá khứ thông qua công nghẹ tấm chụp hình thủy tinh,
thông tin ghi chép thiên văn từ năm 1885 đến năm 1993, hiện đã được kỹ
thuật số hóa tại Harvard.
Từ những tấm chụp hình tại Harvard, Shara đã tính toán ra được trục di chuyển của ngôi sao lùn vuông góc với trái đất.
“Chúng tôi biết nó dịch chuyển bao nhiêu arcsec trên bầu trời mỗi năm”, nhà khoa học giải thích.
Ông
đã sử dụng sự dịch chuyển của ngôi sao để lần ra tuyến di chuyển của nó
– theo ông đây là lần đầu tiên sử dụng sự vận động vòng cung của ngôi
sao theo cách này. Và khi Shara xoay vòng thời gian trở lại 580 năm,
ngôi sao lùn trắng chuyển về ngay giữa lớp ga hydro nó đã trút bỏ năm
nào.
Nhà thiên văn Steven N. Shore tại Đại học Pisa đã bình luận trong tạp chí Nature rằng nghiên cứu này “là một thành tựu có tính lịch sử hàn lâm”.
Hơn
thế nữa, tấm chụp hình từ những năm 40 của thế kỷ trước chứng tỏ hệ sao
của chúng ta vẫn đang có những hoạt động diễn biến liên tục.
Vụ
nổ nova đã biến thành vụ nổ sao lùn. (Vụ nổ sao lùn phát sáng ít hơn
rất nhiều so với các vụ nổ cổ điển, nhưng các vụ nổ từ sao lùn trắng lặp
đi lặp lại liên tục, quá trình tắt bật kéo dài tới hàng tháng hoặc thậm
chí hàng năm).
Vào những năm 1980,
Shara đã dự đoán rằng các vụ nổ nova, hệ giống vụ nổ nova và vụ nổ sao
lùn nova xảy ra với cùng một ngôi sao. Và thật ra hình thù của nó thay
đổi theo các chặng phát triển của vụ nổ. Theo nhà vật lý thiên thể,
những gì đã xảy ra với ngôi sao này đã phần nào chứng tỏ học thuyết của
ông.
“Giống như những con sâu và bướm phát triển thông qua những giai đoạn khác nhau” nhưng là một hệ thống cơ quan duy nhất, nhà khoa học giải thích, "sự kích hoạt và tạm thời tàn lụi của những hệ thống sao kép này có tính lặp lại như vòng tròn".
Kết luận: Một ngôi sao lùn trắng hấp thu khí hydro từ “hàng xóm”
trong quá trình 100 nghìn năm, nổ, âm ỉ rồi trải qua các giai đoạn của
một vụ nổ nova ngôi sao lùn – và cứ lặp đi lặp lại quá trình này cho đến
hàng tỷ năm.
Và chính ngôi sao lùn bí ẩn đã trút bỏ lớp da hydro của mình vào năm 1437, sẽ lặp lại vòng lặp này nhiều lần nữa.
Chủ đề du hành thời gian vẫn luôn được nhắc đến trong các bộ phim và
tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Và thực tế cho thấy, các nhà khoa học
đã chứng minh được rằng việc xuyên không vào tương lai là hoàn toàn có
thể xảy ra - ít nhất là về mặt lý thuyết.
Thậm chí, đã từng có một nhà du hành vũ trụ được trải nghiệm cảm giác ấy, dù chỉ trong vỏn vẹn 0,02s.
Sergei Krikalev - nhà du hành vũ trụ đầu tiên trong lịch sử trải nghiệm du hành thời gian
Nhưng
việc du hành về quá khứ thì không suôn sẻ đến vậy. Dù chưa thể bác bỏ
hoàn toàn, nhưng với nền tảng kiến thức vật lý hiện nay, nhiều nhà khoa
học cho rằng con người sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Mà thậm
chí ngay cả khi làm được, chưa chắc đã có người dám thực hiện. Lý do là
bởi quá khứ là thứ không thể tùy tiện chạm đến, và những lý thuyết dưới
đây sẽ chứng minh điều đó. 1. Nghịch lý ông nội
Đây
là một trong những nghịch lý rất cơ bản của xuyên không về quá khứ, do
nhà khoa học René Barjavel đề cập trong cuốn Le Voyageur Imprudent
(1943).
Cụ thể, giả như xuyên không là có thể, và một người đã
thực sự du hành về quá khứ. Tuy nhiên, anh ta gây ra một tai nạn khiến
ông nội của anh qua đời.
Và đây là lúc nghịch lý xảy ra. Nếu ông
nội qua đời, thì hiển nhiên cha anh ta cũng không tồn tại, đương nhiên
là anh ta cũng vậy. Nhưng nếu anh ta không tồn tại, thì ai là người đã
quay về quá khứ và khiến ông nội phải chết? Nghĩa là ông nội vẫn sống,
anh ta vẫn tồn tại, và vòng xoáy ấy tiếp tục lập lại.
Trên
thực tế lý thuyết về du hành thời gian, cụm từ "nghịch lý ông nội" được
dùng chung cho những hành động khiến cho việc xuyên không về quá khứ từ
đầu là không thể. Ví dụ, một nhà bác học sáng tạo ra cỗ máy thời gian,
tự quay về quá khứ và giết chính mình. Nhưng nếu ông chết trước khi tạo
ra cỗ máy, tức là cỗ máy thời gian không tồn tại, vậy thì lấy ai quay về
giết ông?
Nhiều chuyên gia đã sử dụng nghịch lý này làm minh
chứng cho rằng việc xuyên không về quá khứ đơn giản là bất khả thi. Bởi
vì, nếu mâu thuẫn không thể giải quyết, sự xung khắc giữa không - thời
gian có thể khiến toàn thế giới sụp đổ.
Tuy nhiên, một số nhà khoa
học giả tưởng thì tin rằng nghịch lý chỉ có tác dụng chứng minh rằng
chúng ta không thể thay đổi quá khứ, còn việc du hành thì bằng cách này
hay cách khác, vẫn có khả năng là thực. 2. Nghịch lý tiền định
Hiểu
đơn giản, nghịch lý này có nghĩa là tất cả những sự kiện trong quá khứ
đều đã được định sẵn không thể thay đổi, và các tác động của tương lai
chỉ góp phần hoàn thành quá khứ ấy.
Ví dụ: A quay về quá khứ để
cứu bạn của anh ta bị tai nạn giao thông. Nhưng rồi khi lấy xe chạy đến
nơi tai nạn xảy ra, A lại đâm vào chính người bạn của mình, khiến người
bạn ấy qua đời. Hay nói cách khác, người gây ra tai nạn chính là A trong
tương lai, trong khi bản thân A trong quá khứ thì luôn mong mỏi được
xuyên không để cứu bạn.
Nghịch
lý này cho thấy, nếu một người du hành thời gian được, chứng tỏ bản
thân người đó đã từng ở trong quá khứ, và sự tồn tại ấy có ý nghĩa quan
trọng để hình thành nên tương lai.
Nhưng
như vậy câu hỏi đặt ra là: nếu như A không tìm cách cứu bạn ngay từ
đầu, thì vòng lặp ấy không bao giờ xuất hiện. Vậy nên rõ ràng, quá khứ
không phải thứ để tùy tiện xâm phạm. 3. Nghịch lý boostrap - nghịch lý nhân quả
Tương
tự với nghịch lý tiền định, nghịch lý boostrap cũng cho rằng kể cả khi
du hành tương lai có thực, thì bất kỳ tác động của vật thể nào đến quá
khứ cũng ảnh đến sự tồn tại của nó trong tương lai.
Ví
dụ: A về quá khứ với ý định tham quan, và vô tình ngân nga một giai
điệu của nhạc sĩ B trong tương lai. Tình cờ, B nghe thấy và tạo ra chính
bài hát đó. Vậy ai mới là tác giả của bài hát, và giai điệu ấy thực sự
có nguồn gốc từ đâu?
Cũng giống như Nghịch lý ông nội, nhiều
chuyên gia thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh không - thời gian sụp đổ nếu
vòng lặp này thực sự xảy ra.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét