Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 784
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây - 3/9/2017
Tổng hợp tin nóng ngày 3-9-2017
Thời Sự Biển Đông Sáng 4-9-2017
tin quân sự
HLV Hoàng Anh Tuấn tuyên bố U18 Việt Nam vào chung kết
Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom H 'mạnh chưa từng thấy'
13:45 03/09/2017
Ngay sau khi tiết lộ sở hữu công nghệ gắn bom H (bom nhiệt hạch) vào tên
lửa đạn đạo liên lục địa, Triều Tiên tuyên bố thử thành công loại bom
này hôm nay.
Bom nhiệt hạch tàn khốc như thế nào?
Bom nhiệt hạch (bom H), mà Triều Tiên vừa tuyên bố thử nghiệm thành
công ngày 3/9, được Liên Xô thử nghiệm từ 1953. Nó có thể gây bỏng chết
người ở cách xa 100 km.
Tuyên bố của Bình Nhưỡng được Xinhua đăng tải không lâu sau khi Hàn Quốc, Nhật và Mỹ xác nhận địa chấn tại Triều Tiên là vụ thử hạt nhân.
Truyền hình nhà nước Triều Tiên (KCTV) cho biết quả bom này có thể
được dùng để gắn vào tên lửa đạn đạo tầm xa. Cuộc thử nghiệm do nhà lãnh
đạo Kim Jong Un chỉ đạo là "thành công hoàn hảo" và đánh dấu một bước
"đầy ý nghĩa" trong việc hoàn thiện chương trình hạt nhân của Bình
Nhưỡng. KCTV cũng công bố lệnh tiến hành thử nghiệm bom H trưa ngày 3/9 do chính tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phê chuẩn.
Trong khi đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông
cáo của Bình Nhưỡng cho biết Triều Tiên đã "xác nhận độ chuẩn xác và tin
cậy" của công nghệ mới này để đưa vào quá trình chế tạo vũ khí. Quả bom
có "sức mạnh chưa từng thấy", thông cáo viết. Bình Nhưỡng cũng cho hay
vụ thử bom không làm phát ra phóng xạ trong khí quyển.
"Đây là quả bom mạnh chưa từng thấy và đánh dấu bước phát triển quan
trọng trên con đường hoàn thiện sức mạnh hạt nhân của đất nước", KCNA tuyên bố.
Theo AFP, Triều Tiên tuyên bố nước này đã trở thành cường
quốc nhiệt hạch sau khi thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch mạnh hơn
nhiều lần so với quả bom nước này thử nghiệm trước đó năm 2016. Diễn
biến mới này đặt ra thách thức to lớn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ thử bom của Triều Tiên ngày 3/9. Ảnh: Yonhap.
Địa chấn mạnh gấp 10 lần vụ thử tháng 9/2016
Trước đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận địa chấn mạnh
6,3 độ Richter xảy ra tại Triều Tiên. Vị trí địa chấn ở khu vực cách
thành phố Kimchaek, tỉnh Bắc Hamgyong, khoảng 55 km về phía tây bắc.
Trung Quốc còn ghi nhận trận động đất thứ hai mạnh 4,6 độ Richter xảy ra không lâu sau trận thứ nhất.
Các chuyên gia cho hay trận động đất là "không tự nhiên" bởi độ sâu
của nó là 0 km, tức ngang mặt đất, trong khi các vụ động đất tự nhiên
xuất phát từ dưới mặt đất. Yonhap cho biết trận động đất này mạnh hơn 9,8 lần so với địa chấn từ vụ thử hạt nhân thứ 5 của Bình Nhưỡng.
Nhật Bản đã lên tiếng xác nhận vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. "Sau
khi đánh giá dữ liệu, chúng tôi kết luận đó là một vụ thử hạt nhân",
kênh truyền hình NHK dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nói sau cuộc gặp với Hội đồng An ninh Quốc gia.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã triển khai ít nhất 3 phi cơ quân
sự từ các căn cứ ở nước này để đo phóng xạ. Thủ tướng Shinzo Abe tuyên
bố vụ thử hạt nhân là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và Tokyo sẽ
"kịch liệt phản đối". Chánh văn phòng Nội các Yoshihide cho biết những
biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên đang được xem xét.
Bình Nhưỡng từng 5 lần tiến hành thử hạt nhân. Lần gần đây nhất là vào tháng 9/2016.
Bom H là gì?
Vũ khí hạt nhân lấy năng lượng từ quá trình phân hạch, hay còn gọi là
phân rã hạt nhân. Nó tạo ra phản ứng dây chuyền với tốc độ tăng lên
theo hàm số mũ, giải phóng một năng lượng khổng lồ trong thời gian ngắn.
Bom được chế tạo theo cách này được gọi là bom nguyên tử, hay bom A.
Vũ khí hạt nhân cao cấp hơn lấy năng lượng nhiều hơn từ quá trình
nhiệt hạch, hay còn gọi là tổng hợp hạt nhân. Đối với loại vũ khí này,
bức xạ nhiệt từ vụ nổ phân rã hạt nhân được dùng để nung nóng và ném
phần nhiên liệu khác nhằm tạo ra phản ứng nhiệt hạch với năng lượng được
giải thoát rất nhiều. Loại vũ khí này được gọi là bom khinh khí hay còn
có tên khác là bom hydro, bom H hoặc bom nhiệt hạch.
Triều Tiên coi vũ khí hạt nhân là công cụ răn đe với Mỹ. Ảnh: KCNA
Bom H thực chất là quả bom kép, bao gồm một quả bom nguyên tử và một
quả bom hydrogen. Khi được kích hoạt, hai quả bom sẽ nổ gần như đồng
thời. Lượng nhiệt sinh ra từ quá trình nổ bom nguyên tử được dùng để làm
mồi cho vụ nổ thứ 2, vốn cần rất nhiều nhiệt lượng nhưng sức tàn phá
cũng lớn gấp hàng trăm lần.
Bình Nhưỡng nắm giữ công nghệ chế tạo bom H, đồng nghĩa với việc họ
thực sự đạt được bước tiến vượt trội trong quá trình chế tạo bom hạt
nhân. Dù bom nguyên tử sử dụng nhiên liệu plutonium đã có sức hủy diệt
vô cùng lớn, bom H với thành phần chính là uranium có thể gây ra những
thiệt hại lớn hơn rất nhiều.
Chỉ 5 cường quốc hạt nhân là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc sở hữu
loại vũ khí này. Các nước khác như Ấn Độ và Pakistan chỉ sở hữu loại bom
nguyên tử thông thường. Người ta chưa thể xác định tiềm lực của Israel
vì nước này luôn giấu mọi thông tin về chương trình hạt nhân.
2 căn nhà ở Sài Gòn đổ sập do hàng xóm thi công phần móng
17:04 03/09/2017
Lãnh đạo phường 2, quận Tân Bình, cho biết trong quá trình thi công phần
móng dự án xây dựng căn nhà 4 tầng là nguyên nhân khiến 2 căn nhà trên
đường Tân Sơn Hòa đổ sập giữa đêm.
Lời kể nhân chứng vụ sập nhà ở Sài Gòn
Nhiều người kịp chạy thoát khi căn nhà 3 tầng trên đường Tân Sơn Hòa
(TP.HCM) bất ngờ đổ sập hoàn toàn, đè lên một căn nhà khác trong đêm.
Chiều 3/9, ông Trần Nhựt Thái, Chủ tịch UBND phường 2, quận Tân Bình,
cho biết nguyên nhân khiến 2 căn nhà ở số 41, 47 trên đường Tân Sơn Hòa
(quận Tân Bình, TP.HCM) đổ sập hoàn toàn trong đêm. Theo đó, do công
trình ở số 43 đang thi công phần móng khiến các căn nhà bên cạnh bị ảnh
hưởng.
Hai căn nhà đổ sập hoàn toàn. Ảnh: Lê Trai.
Theo ông Thái, công trình ở nhà số 43 được thiết kế 1 trệt, 4 lầu và
sân thượng. Quá trình thi công phần móng bất ngờ gây sập căn nhà số 41
khiến căn này đè sập căn 47 và bể một tường căn số 49. Riêng căn nhà số
41 được xây dựng hơn 15 năm.
“Chủ đầu tư công trình đã nhận trách nhiệm, chấp nhận thương lượng
đền bù cho những căn nhà bị thiệt hại. Trước mắt, chính quyền sẽ thuê
chỗ ở tạm thời cho người dân, toàn bộ số tiền trên sẽ tính vào chi phí
do chủ đầu tư bồi thường”, ông Thái thông tin.
Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Ảnh: Lê Trai.
Ông Thái cũng cho biết thêm công trình đang xây dựng có đầy đủ giấy
phép. Sau khi xảy ra sự việc, Sở Xây dựng đã đình chỉ thi công công
trình trên. Ngày mai, cơ quan điều tra cùng Sở Xây dựng sẽ làm rõ nguyên
nhân vụ việc.
Trước đó, khoảng 22h ngày 2/9, người dân sống trên đường Tân Sơn Hòa
(phường 2, quận Tân Bình) nghe những tiếng động lạ phát ra từ căn nhà 3
tầng ở số 41.
Hiện trường vụ sập nhà vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: Lê Trai.
Nhiều người tới kiểm tra thì nhận thấy những vết nứt xuất hiện trên
tường. Họ vội la lớn để những người trong căn nhà, trong đó có một cụ
ông hơn 70 tuổi và các nhà lân cận tháo chạy ra ngoài.
Vết nứt lan rộng, căn nhà bắt đầu sụt lún rồi đổ sập đè lên căn nhà số 47 và làm nứt tường căn nhà ở số 49.
Sau khi 'ăn hàng”, tên cướp giật
chạy vào một tiệm game bắn cá 'ẩn núp', nhưng bị Đội Cảnh sát hình sự
đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM kịp thời bắt
giữ.
Rạng
sáng 3/9, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) PC45 đã bàn giao
Dương Kim Phi (31 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) cho Công an Q.Tân Phú
tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.
Dương Kim Phi khi bị bắt. ẢNH: CTV
Theo thông tin ban đầu, khuya 2/9, Đội
CSHSĐN nhận được thông tin trình báo của ông N.M.Đ (49 tuổi, ngụ Q.Tân
Phú) về việc bị một thanh niên giật điện thoại di động.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHSĐN
xác định tên cướp giật điện thoại sau khi gây án đã vào một tiệm game
bắn cá trên địa bàn P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú) “ẩn núp”. Tại tiệm game
bắn cá, tên cướp đưa chiếc điện thoại vừa giật được cho Nhựt Quốc Long
(29 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) để Long mang đưa cho vợ của Phi cất giấu.
Đến 22 giờ 45 ngày 2/9, Đội CSHSĐN phối
hợp với Công an P.Phú Thọ ập vào tiệm game bắn cá, bắt giữ Phi, Long.
Đến 2 giờ ngày 3/9, vợ của Phi mang chiếc điện thoại tang vật giao nộp
cho cơ quan công an.
Công chúa Mako, cháu gái lớn của Nhật Hoàng Akihito. (Ảnh: Abcnews)
Ngày 3/9, đài truyền hình NHK phát sóng thông báo của Cơ quan
nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết, Công chúa Mako sẽ cưới người bạn
học cùng lớp Kei Komuro, một thường dân. Cơ quan này cũng xác nhận sau
đám cưới dự kiến tổ chức vào năm sau, công chúa Mako sẽ mất tước vị
trong hoàng gia Nhật Bản.
Mako là một trong 4 cháu nội của Nhật Hoàng Akihito. Cô có 2 người em
cùng cha là Công chúa Kako và Hoàng tử Hisahito, cùng với một người chị
họ là con của Thái tử Naruhito, Công chúa Aiko.
Kei Komuro đang làm việc cho một công ty luật ở Tokyo, đồng thời theo
học trường đại học Hitotsubashi. Anh là bạn học cùng lớp với Công chúa
Mako khi cả hai theo học tại Đại học Công giáo Quốc tế ở Tokyo.
Họ gặp gỡ 5 năm trước thông qua một người bạn chung và bắt đầu hẹn hò
sau đó. Một năm trước, anh Komuro ngỏ lời cầu hôn với công chúa Mako,
một nguồn thạo tin cho hay. Đây sẽ là đám cưới đầu tiên của 1 trong 4
người cháu nội của Nhật Hoàng Akihito.
Sự suy giảm số lượng thành viên hoàng tộc phần nào phản ánh sự lão
hóa của xã hội Nhật Bản, dấy lên mối lo ngại về việc thế hệ hậu duệ của
hoàng tộc sau này. Hiện tại hoàng tử bé 10 tuổi Hisahito là 1 trong 4
người thừa kế, xếp sau hai người con trai của Nhật Hoàng Akihito và Thân
vương Masahito, em trai Nhật Hoàng.
Lễ đính hôn của của công chúa được công bố ngay sau khi quốc hội Nhật
Bản thông qua dự luật để Nhật Hoàng Akihito có thể thoái vị, đánh dấu
lần đầu tiên một vị vua Nhật Bản từ bỏ ngai vàng từ năm 1817. Một năm
trước, Nhật Hoàng Akihito phát biểu rằng ông sợ tuổi tác quá lớn sẽ
khiến mình không thể làm tròn nhiệm vụ và bổn phận của một vị vua. Ông
năm nay 83 tuổi đã trải qua phẫu thuật tim và đang điều trị ung thư tiền
liệt tuyến.
Tuy nhiên bộ luật chỉ áp dụng cho một mình Nhật Hoàng Akihito chứ
không áp dụng cho hoàng đế kế vị ông sau này và cũng không đề cập đến
những vấn đề gây tranh cãi như chỉ đàn ông mới được phép thừa kế ngai
vàng hay phụ nữ khi kết hôn phải rời khỏi gia đình hoàng tộc. Những
người theo chủ nghĩa bảo thủ sợ rằng điều này sẽ là bước đệm đầu tiên
cho việc phụ nữ có thể lên ngôi sau này.
Đức Hoàng
Theo Straits Times
Người mẹ mang bầu ôm hai con nhỏ nhảy sông tự tử
19:24 03/09/2017
Nghi vì chuyện buồn gia đình, chị Lam (ở Nghệ An) chở hai con nhỏ đến cầu Đò Đông rồi gieo mình xuống sông tự vẫn.
Ngày 3/9, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc, huyện Diễn
Châu (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ba mẹ con ôm nhau
nhảy cầu tự vẫn.
Hiện trường vụ nhảy sông tử tự trưa 3/9. Ảnh: CTV.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân thấy một phụ nữ chở
hai đứa trẻ (một trai, một gái) đến cầu Đò Đông nối xã Diễn Ngọc và
Diễn Hoa ngồi chơi. Một lúc sau, mọi người không thấy họ đâu, ngoài ba
đôi dép, mũ và chiếc xe máy dựng trên cầu.
Nghi có chuyện chẳng lành, người dân báo lên chính quyền địa phương.
Sau gần 3 giờ, thi thể người phụ nữ được lực lượng cứu hộ vớt lên bờ.
Lúc 16h cùng ngày, thi thể bé gái cũng được tìm thấy.
Chiếc xe chị Lam để lại bên bờ. Ảnh: CTV.
Danh tính nạn nhân được xác định là chị Chu Thị Lam (đã đổi tên, 24
tuổi, ở xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, hai cháu nhỏ (bé trai 4 tuổi, bé
gái 2 tuổi) là con của chị Lam.
Ông Lê Văn Đỉnh, Trưởng Công an xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu cho
biết chị Lam là người trong xã, có chồng. Nạn nhân đang mang thai đứa
con thứ 3 được 2 tháng.
“Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc chị Lam ôm con tự tử có thể là do
buồn chuyện gia đình. Việc tìm kiếm bé trai vẫn đang diễn ra", ông Đỉnh
nói.
Vị trí dấu đỏ, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.
Campuchia: hai đảng chính 'đều tuyên bố chiến thắng'
Ngay lập tức đã có phản ứng về diễn biến, trong đó chính phủ Úc nói rằng chính quyền Campuchia cần phải công khai về vụ việc.
Vụ
bắt giữ ông Kem Sokha đánh dấu một bước leo thang mới trong một cuộc
vận động nhắm vào giới chỉ trích, truyền thông độc lập và bất cứ một mối
đe dọa tiềm năng nào đối với việc ông Hunsen cố nắm giữ quyền lực trước
cuộc bầu cử năm sau, báo Úc, ABC.net nêu quan điểm.
Vẫn theo tờ báo này ông Kem Sokha đã được trông đợi là đối thủ thách thức chính của Thủ tướng Hun Sen.
Theo
truyền thông quốc tế, chính phủ Campuchia tuyên bố họ có một video clip
và bằng chứng khác chỉ cho thấy "những kế hoạch bí mật là âm mưu giữa
Kem Sokha, những người khác và những người nước ngoài nhằm gây phương
hại cho Vương quốc Campuchia".
"Hành động của âm mưu bí mật này là một sự làm phản", tuyên bố của chính phủ nói.
'Diệt trừ hiểm họa?'
Bản quyền hình ảnhOmar HavanaImage caption
Có ý kiến cho rằng đây là hành động muốn loại bỏ đối
thủ và thách thức chính của Thủ tướng Hun Sen cho kỳ bầu cử vào năm
tới, khi ông Kem Sokha (trái) bị cáo buộc tội 'nghịch phản'
Ông Hun Sen, 65 tuổi, đã lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á trong hơn ba thập niên.
Cựu
cán bộ của Khmer Đỏ đang trở thành một trong những đồng minh thân cận
nhất của Trung Quốc ở khu vực và đã đang có những lời lẽ ngày càng gay
gắt với chính quyền Mỹ, vẫn theo tờ báo điện tử của Úc.
Kem Sokha,
64 tuổi, dẫn dắt đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia (CNRP) từ khi
người tiền nhiệm từ chức vào tháng Hai, nói rằng ông e ngại một kế hoạch
của chính phủ đóng cửa đảng này.
Các hình ảnh trên truyền thông ở Campuchia cho thấy ông Sokha bị dẫn đi với hai tay quặt ra đằng sau lưng.
Hôm Chủ nhật, trên trang Facebook của BBC Tiếng Việt, một số độc giả đã đưa ra bình luận của mình liên quan diễn biến.
Ý kiến của Linh Vũ viết:
"Hunsen khá lắm, diệt trừ hiểm họa cho chính ông ấy trước kỳ bầu cử sắp tới. Việt Nam cũng có lợi trong vụ này."
Còn ý kiến khác của Jimmy Phạm Nguyễn viết:
"Tội
âm mưu lật đổ chính phủ bất cứ ở chế độ nào cũng bị coi là tạo phản.
Đừơng đừơng là một chủ tịch đảng cứu quốc mà âm mưu như vậy là không
nên," ý kiến gửi cho BBC Việt ngữ qua trang Facebook viết.
“Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ước tính có sức công phá 100 kiloton”
Phát thanh viên nổi tiếng của Triều Tiên đọc thông báo về vụ thử hạt nhân lần 6
Nghị sĩ Hàn Quốc Kim Young-woo (Ảnh: Yonhap)
Trích dẫn một báo cáo từ giới chức quân đội, Chủ tịch Ủy ban quốc
phòng thuộc quốc hội Hàn Quốc Kim Young Woo ngày 3/9 cho hay sức công
phá của vụ thử hạt nhân hôm nay dường như mạnh hơn nhiều so với vụ thử
lần thứ 5 hồi tháng 9 năm ngoái, vốn ước tính có sức công phá khoảng 10
kiloton. Một kiloton tương đương 1.000 tấn thuốc nổ TNT.
“Vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên ước tính có sức công phá tới
100 kiloton, mặc dù đây mới chỉ là một báo cáo tạm thời”, ông Kim Young
Woo nói với hãng tin Yonhap qua điện thoại.
“Vụ thử sẽ là một bước ngoặt chiến lược và rất quan trọng về chính trị”, ông Kim nói thêm.
Trong khi đó, Cơ quan thời tiết quốc gia Hàn Quốc cho hay vụ thử hạt
nhân hôm nay được tin là mạnh gấp từ 5-6 lần so với vụ thử lần 5, và
mạnh gấp 11,8 lần so với vụ thử lần 4 xét về rung chấn gây ra do các vụ
nổ.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một chuyến thị sát (Ảnh: KCNA)
Theo Cơ quan khí tượng Hàn Quốc, vụ thử hôm nay tạo ra rung chấn mạnh
5,7 độ richter, mạnh nhất từ trước tới nay, so với 5,0 độ richter trong
vụ thử thứ 5 hồi tháng 9/2016 và 4,8 độ richter trong vụ thử thứ 9 hồi
tháng 1/2016.
Giới chức cho biết, một vụ thử hạt nhân được xem là mạnh gấp đôi nếu
tăng 0,2 rung chấn. Xét về khía cạnh này, vụ thử hôm nay mạnh từ 5-6 lần
so với vụ thử tháng 6/2016, và mạnh 11,8 lần so với vụ thử tháng
1/2016.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng ước tính, xét về rung chấn, vụ thử
hạt nhân hôm nay mạnh gấp ít nhất 10 lần so với các vụ thử trước đó.
Truyền hình quốc gia Triều Tiên ngày 3/9 thông báo nước này đã thực
hiện thành công vụ thử hạt nhân lần 6, gọi đây là một vụ thử bom nhiệt
hạch được thiết kế trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa mới phát
triển của nước này.
Đèn trần rung lên khi Triều Tiên thử hạt nhân
An Bình
Theo Yonhap
Người đẹp gốc Việt đăng quang Hoa hậu quý bà Hoàn vũ thế giới 2017
Dân trí Vượt qua hơn 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia
trên thế giới, thí sinh Lưu Hoàng Trâm đã xuất sắc giành ngôi vị cao
nhất tại đấu trường Mrs Universe 2017. Ngoài danh hiệu Hoa hậu cùng
vương miện cao quý, cô còn giành giải thưởng phụ Hoa hậu Doanh nhân.
Đêm chung kết cuộc thi Mrs Universe
2017 (Hoa hậu quý bà hoàn vũ thế giới 2017) được diễn ra vào rạng sáng
ngày 3/9 (theo giờ Việt Nam) tại Nam Phi.
Quý bà Lưu Hoàng Trâm và các người đẹp lọt top chụp ảnh lưu niệm trong đêm chung kết.
Trong đó thí sinh Lưu Hoàng Trâm – một
Việt kiều Mỹ là người được công ty ERM Việt Nam do người đẹp Nguyễn Thị
Thành làm giám đốc lựa chọn là thí sinh đại diện Việt Nam tham dự Mrs
Universe 2017 năm nay.
Theo chia sẻ của Nguyễn Thị Thành, khi
tiếp xúc với quý bà Lưu Hoàng Trâm cô đã rất bất ngờ vì sự trẻ trung,
tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn của chị.
Lưu Hoàng Trâm và các bạn đồng hành trong cuộc thi.
“Mặc dù là mẹ của hai bạn nhỏ rất dễ
thương nhưng chị Lưu Hoàng Trâm vẫn giữ được vẻ đẹp tuyệt vời của người
phụ nữ, đó là quá trình nỗ lực và cố gắng không ngừng của chị Lưu Hoàng
Trâm”, Nguyễn Thị Thành nói.
Trong hành trình chinh phục vương miện
Mrs Universe 2017, hơn 80 quý bà trên khắp thế giới đã trải qua các phần
thi trình diễn: trang phục dân tộc, trang phục bản địa và phần thi
trang phục dạ hội….
Quý bà Lưu Hoàng Trâm trong trang phục áo tắm và áo dạ hội.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục
tới các phần thi tài năng và câu trả lời thông minh, sắc sảo… Lưu Hoàng
Trâm đã giành chiến thắng thuyết phục tại hạng mục Hoa hậu Doanh nhân
trong đêm bán kết Mrs Universe diễn ra rạng sáng ngày 2/9 (theo giờ Việt
Nam) và tiếp đó là xuất sắc giành ngôi vị Hoa hậu trong đêm chung kết
vừa diễn ra cách đây không lâu tại Nam Phi (theo giờ Việt Nam).
Bộ trang phục dân tộc nặng hơn 20kg được lấy cảm hứng từ cây lúa nước
mang tên “The Golden Seeds – Những hạt ngọc vàng” cũng lọt top 3 trang
phục dân tộc đẹp nhất Mrs Universe 2017.
Hà Tùng Long
Tam giác Quỷ Bermuda ghê rợn qua lời kể của người sống sót
Số máy bay và tàu thuyền biến mất ở Tam giác Quỷ nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới (Ảnh minh họa)
Tam giác Quỷ Bermuda là
một trong những khu vực thần bí nhất lịch sử. Số máy bay và tàu thuyền
biến mất ở đây nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Tam giác Quỷ
Bermuda nằm ở Bắc Đại Tây Dương, giữa Bermuda, Puerto Rico và Florida
của Mỹ. Nhiều người cho rằng hiện tượng siêu nhiên là nguyên nhân gây ra
các vụ mất tích bí ẩn trong khu vực.
"Tôi từng lái máy bay một mình trong một góc của Tam giác Bermuda. Đó
là trải nghiệm khủng khiếp và tôi không hề biết nguyên nhân là gì hay
tình trạng đó kéo dài bao lâu. Đó là hai câu tôi luôn tự hỏi trong thời
gian qua mà không có trả lời. Điều duy nhất tôi biết là tôi đã sống sót
khỏi Tam giác Bermuda".
Đây là lời kể của Cary Gordon Trantham, nữ phi công người Mỹ từng bay
qua vùng Tam giác Quỷ khét tiếng vào năm 1995. Sau khi sống sót trở về,
Cary kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình trong vùng biển thần bí với
nhiều trang báo và kênh truyền hình như National Geographic hay
Discovery, hay trong cuốn sách của cô: “Tam giác Bermuda: Con đường tới
Atlantis".
Trong đó, Cary nói về sự rung lắc kinh hoàng không rõ nguyên nhân, sự
hỏng hóc kỳ lạ của la bàn cũng như nhiều dụng cụ khác, và đặc biệt,
cách cô vượt qua hoảng loạn để trở về đất liền. Chuyến bay định mệnh
"Đó là một ngày tuyệt vời ở Key West. Tôi gọi cho trung tâm Miami và
kiểm tra thời tiết cho chuyến bay đến Sân bay Municipal Ormond Beach.
Tôi đang sống ở Key West và muốn bay đến đó để thăm con gái ở Daytona.
Trung tâm nói rằng bầu trời hôm nay sẽ quang đãng.
Thời tiết quả thật rất đẹp. Là quản lý Câu lạc bộ Bay tại Căn cứ
Không lực Hải quân Boca Chica, tôi thường lái chiếc Piper Warrior. Tôi
đã nhiều lần thực hiện chuyến bay này kể từ khi con gái tôi, Katrina,
chuyển đến đó sống.
Cary lái chiếc Piper Warrior từ Key West, Florida đến Sân bay Municipal Ormond Beach để thăm con gái
Kế hoạch của tôi là bay từ Key West qua Vịnh Mexico đến đảo Marco. Từ
đây, tôi sẽ bay đến hồ Okeechobee ở Florida và sau đó quay về hướng
bắc. Chuyến bay thường kéo dài khoảng ba tiếng rưỡi, tùy điều kiện gió.
Khi bay trên biển, tôi nhớ về cuộc trò chuyện với một phi công trong
CLB. Ông nói với tôi rằng có một không gian "chết" trong khu vực giữa
quần đảo Florida Keys và đất liền. Nếu tôi bị mất liên lạc qua radio, đó
chỉ là tạm thời, và tôi không nên hoảng sợ, ông dặn.
Những lời của ông hiện lên trong đầu tôi khi nghĩ về Tam giác
Bermuda. Tôi lạnh sống lưng và nhớ lại hình ảnh của những bộ phim tài
liệu truyền hình, nói về các vụ máy bay và thuyền biến mất trong khu vực
đó.
Họ nói có những hiện tượng kì lạ xảy ra ở Tam giác Quỷ, phi công mất
phương hướng, các hiện tượng từ tính, thiết bị buồng lái bị hỏng. Điều
này đặc biệt đáng lo ngại vì tôi sẽ sớm bay qua một góc của vùng Tam
giác này.
Trong khi bay qua phía nam đảo Marco, nhân viên mặt đất ở Miami yêu
cầu tôi thay đổi tần số radio cho chuyến bay sau. Ngay sau đó, tôi nhìn
thấy hồ Okeechobee trước mắt.
Hạ cánh tại sân bay Ormond Beach luôn đáng sợ vì nó có rất nhiều cây
cao và không có tháp điều khiển. Tuy nhiên, tôi hạ cánh an toàn và gặp
con gái Katrina. Trong chuyến thăm này, chúng tôi chỉ có vài giờ bên
nhau vì tôi cần trở lại sân bay trước 3h00 chiều để về Key West trước
khi trời tối. Chúng tôi đi ăn trưa và đến trung tâm mua sắm.
Sân bay Municipal Ormond Beach chụp từ trên cao
Khi trở lại sân bay Ormond Beach, tôi thấy các đám mây bão ở đường
chân trời. Tôi rất lo lắng và gọi điện để kiểm tra thời tiết liệu có phù
hợp để bay về nhà. Họ gợi ý rằng tôi nên thay đổi kế hoạch, chuyển sang
tuyến bay khác vì mây giông đang dồn tới. Và tôi đồng ý với quãng đường
mới, bay đến Orlando và sau đó hướng về phía nam. Trải nghiệm kinh hoàng
Bay đến phía tây Orlando, máy bay bắt đầu lắc mạnh và tôi dùng hết
sức để giữ cân bằng. Khi máy bay cuối cùng cũng ổn định, tôi nghĩ: "Ôi
trời ơi, đó chắc là hiện tượng gió đứt tầng thấp (wind shear)".
Tôi run lên và liên lạc với mặt đất để kiểm tra thời tiết. Họ nói
rằng điều này hoàn toàn dễ hiểu vì thời tiết ở trung tâm Florida đang
không ổn định.
Đến gần khu Tampa - St. Petersburg, tôi nhận ra hoàng hôn đang đến.
Kế hoạch của tôi là tận dụng đèn thành phố của Fort Myers, Naples và đảo
Island làm đường chân trời và đi theo chúng. Từ đó tôi sẽ bay qua Vịnh
Mexico và đón ánh sáng của Marathon, thị trấn ở giữa Florida Keys.
Tuy nhiên, mặc dù đã lên kế hoạch, cảm giác lo lắng vẫn tăng lên. Mây che phủ dày làm mờ mặt trăng và các ngôi sao.
Sau đó, một đám mây lớn bắt đầu hình thành. Đất liền và biển hòa trộn
vào nhau trong mắt tôi. Dần dần, khi mặt trời lặn, cảm giác kỳ lạ bắt
đầu len lỏi trong tôi.
Sau đó mọi chuyện xảy ra!
Nữ phi công mô tả mọi thứ tối đen và cô không thể nhìn thấy đường chân trời (Ảnh minh họa)
Đột nhiên, có vẻ như có ai đó ném một chiếc chăn vào máy bay. Tôi mất
kiểm soát! Đường chân trời biến mất. Sự hoảng loạn tăng lên. Tôi không
biết máy bay đang bị nghiêng sang phải hay úp ngược.
Thần chết đang nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi tự nhủ, "Cary, hãy kiểm
soát máy bay hoặc mày sẽ rơi xuống Vịnh Mexico, và họ sẽ không bao giờ
tìm thấy mày". Trong tình huống như thế này, có rất nhiều ý nghĩ trong
đầu tôi. "Có phải tôi đã đi vào vùng không gian chết mà phi công nói với
tôi? Đây có phải là vùng Tam giác Bermuda không?".
Tôi cố gắng nhìn vào bảng điều khiển để kiểm tra các thông số. Nhưng
điều này trở nên vô nghĩa. La bàn chỉ loạn lên. Ánh sáng trong buồng lái
cứ mờ rồi sáng. Phần chỉ độ cao bắt đầu nhảy số và có tiếng ồn trong
tai nghe.
Tôi cố gắng tập trung vào bảng điều khiển mà không nhìn ra ngoài.
“Chiếc chăn” nặng dường như đã rơi khỏi máy bay nhưng tôi vẫn không biết
mình đang ở đâu.
Tôi run rẩy đến mức không biết mình đang ở trên mặt đất hay biển. Mọi
thứ bên ngoài chỉ có màu đen, không thấy đèn thành phố, không có chân
trời, không có gì cả.
Tôi cố gắng liên lạc với mặt đất thông qua tần số mới, nhưng Miami
không trả lời. Tôi nhập lại tần số và nghe thấy giọng của người điều
khiển – thật bình tĩnh và lạnh lùng. Tôi nói: “Tôi đang ở trên cao một
mình và tôi không biết mình ở đâu”.
Anh ta chỉ đáp lại rằng tôi đang “trèo lên độ cao cao hơn”, cho tôi
tần số mới vì anh ta không thể nói chuyện với tôi. Tôi sốc hoàn toàn, cố
gắng lái chiếc máy bay dường như đang có định hướng riêng mà không ai
giúp đỡ.
Cary hoàn toàn mất kiểm soát với máy bay (Ảnh minh họa)
Vượt qua sợ hãi
Đến lúc này, cảm giác khác xuất hiện. Tâm trí của tôi chỉ nhận thức được một điều: sự sống còn.
Trong lo lắng, tôi đưa máy bay lên cao hơn và thay đổi tần số mà
người điều khiển trước cho tôi. Vẫn không có phản ứng, vì vậy tôi lên
cao hơn, khoảng 1.200m.
Cuối cùng, tôi nghe thấy một phụ nữ đáp lại. Tôi xin cô ấy vị trí của
tôi và hướng dẫn tới thị trấn Marathon. Nhận được thông tin, khoảng 20
phút sau, tôi thấy ánh sáng trên đường chân trời. "Đó có phải Marathon
không?", tôi hỏi và cô trả lời đúng.
Chật vật tìm những dấu hiệu quen thuộc trên mặt đất, cuối cùng, tôi hạ cánh an toàn.
Cary cảm thấy việc mình sống sót như "một phép màu"
Khi đưa chiếc Piper xuống đường băng, tôi đã kiệt sức. Tôi để ý thấy
nhiên liệu cạn thấp và vẫn hoảng sợ. Một lần nữa, tôi nhận ra mình may
mắn đến thế nào, và suýt trở thành một chiếc máy bay biến mất trong Vùng
Tam giác Bermuda ra sao. Tôi không hỏi tại sao mình sống sót. Vì bất cứ
lý do gì, đó là một phép màu.
Ngày hôm sau, tôi nói chuyện với Chủ tịch CLB bay, một chỉ huy trong
Hải quân. Ông cho tôi một bài giảng dài về việc tự đặt mình vào nguy
hiểm. Bay ban đêm là thử thách. Đèn thuyền có thể trông giống như những
ngôi sao hoặc máy bay khác; không có đường chân trời vì bầu trời và biển
pha trộn với nhau. Đáng lẽ ra tôi nên hạ cánh tại Tampa hoặc Naples mà
không cố về nhà.”
BizLIVE - Hôm
2/09/2017, quân đội Syria và các đồng minh đã đánh đuổi được các chiến
binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi phần lớn lãnh thổ tình
Hama, ở miền trung.
Xe tăng quân đội Syria, tại Fleita, ngày 02/08/2017 - REUTERS/Omar Sanadiki
Hôm 2/09/2017, quân đội Syria
và các đồng minh đã đánh đuổi được các chiến binh của tổ chức Nhà nước
Hồi giáo (IS) ra khỏi phần lớn lãnh thổ tình Hama, ở miền trung. Thắng
lợi này cho phép quân đội Syria kiểm soát được hoàn toàn trục đường
chiến lược nối liền thủ đô Damas với thành phố Aleppo ở phía tây bắc,
RFI đưa tin
Thành phố Akeyrbat, nằm trên sa mạc ở phía đông tỉnh Hama vốn là cứ
địa chủ chốt của quân thánh chiến trong vùng miền trung Syria. Khoảng
1500 chiến binh thuộc tổ chức IS đã cố thủ ở đây, khống chế con đường
chiến lược Ithriya, trục lộ duy nhất nối liền Damas với Aleppo.
Hôm 2/9, quân đội Syria và các đồng minh, với sự hỗ trợ của trực thăng và chiến đấu cơ Nga, đã chiếm được nơi đây.
Sau thất bại này, tổ chức IS không còn có sự hiện diện đáng kể tại
tỉnh Hama ở miền trung nữa. Từ ba năm qua, IS đã chiếm giữ phía đông
tỉnh này.
Khi chiếm lại được Hama, quân đội Syria có thể bảo đảm an toàn cho
phía sau các đơn vị đang tham gia vào một chiến dịch lớn, tấn công tỉnh
Deir Ezzor, ở phía đông. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cánh quân tiền phương
của các đơn vị này, từ thành phố Sokhna, đã tiến được vào tỉnh Deir
Ezzor.
Như vậy, ở miền trung Syria, chỉ còn mỗi một ổ quân thánh chiến rộng khoảng 2000 cây số và hoàn toàn bị bao vây.
CÔNG MINH
Sự leo thang nguy hiểm trên Biển Đông
Tàu hải quân Trung Quốc tập trận phi pháp gần Hoàng Sa
Giới chuyên gia cảnh báo
đợt tập trận phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông sẽ khiến tình hình
khu vực thêm phức tạp, leo thang.
Ngày 1.9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố những cuộc
tập trận ngoài cửa vịnh Bắc bộ và xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ
quyền VN là “diễn tập thường niên”. Ít nhất một phần của khu vực tập
trận ngoài cửa vịnh Bắc bộ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của
VN. Ngoài ra, 3 cuộc tập trận bắn đạn thật phi pháp trong các ngày 31.8,
1.9 và 2.9, lần lượt được tiến hành gần các đảo Phú Lâm, Quang Hòa và
Hoàng Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh ngang ngược
tuyên bố vùng biển tập trận “nằm dưới quyền tài phán của nước này”.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
“VN hết sức quan ngại về việc Trung Quốc công bố tiến hành diễn tập quân
sự trong khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ. Lập trường của VN là mọi hoạt
động của nước ngoài trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền, quyền tài
phán của VN cần phải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật
pháp VN và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển
1982. VN đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm
phức tạp tình hình tại Biển Đông”.
Cục Hải sự Trung Quốc thông báo nước này tiến hành
diễn tập quân sự liên tục trong 6 ngày, từ 29.8 - 4.9 tại một khu vực
rộng lớn trong vùng biển VN.
Trả lời phỏng vấn Thanh Niên ngày 1.9, tiến sĩ Trần Thăng
Long thuộc Trường đại học Luật TP.HCM khẳng định các cuộc tập trận nói
trên xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN
trong EEZ. Hành vi này còn ngăn cản việc đi lại bình thường của các tàu
thuyền tại khu vực, trái với luật pháp quốc tế. “Hành vi này cũng đi
ngược lại cam kết của Trung Quốc với các nước ASEAN trong việc không làm
căng thẳng, phức tạp thêm tình hình tại khu vực Biển Đông đã được nói
đến trong dự thảo khung về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thông qua
vào tháng 8.2017”, ông nhận định. TS Long cảnh báo đây là bằng chứng
cho thấy thái độ ngày càng leo thang của Trung Quốc cũng như dự báo về
cách thức hành xử bất chấp luật pháp quốc tế của nước này trong tương
lai.
Tương tự, chuyên gia Koh Swee Lean Collin của Trường Nghiên cứu
quốc tế S.Rajaratnam (Singapore) cho rằng đợt tập trận mới của Trung
Quốc là một dạng quân sự hóa và có thể cho thấy Bắc Kinh muốn gửi thông
điệp mang tính hăm dọa tới một số nước ở khu vực. “Những cuộc tập trận
bắn đạn thật như thế không góp phần tích cực cho việc xây dựng niềm tin
và ổn định khủng hoảng ở khu vực. Tác động nói chung là gây bất ổn”, ông
Koh nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn của Thanh Niên.
Chuyên gia Anton Tsvetov của Trung tâm nghiên cứu chiến lược (Nga)
lưu ý về thời điểm tập trận phi pháp. Theo ông, vấn đề quân sự hóa Biển
Đông vừa được đề cập trong đợt hội nghị ASEAN mở rộng hồi tháng 8 nên
Trung Quốc muốn nhằm thẳng vào những nhân tố tích cực nhất trong khối
đang tìm kiếm giải pháp hòa bình, bảo đảm ổn định cho khu vực. Ngoài ra,
nước này muốn thể hiện thái độ cứng rắn khi sắp bước vào Đại hội đảng
toàn quốc vào tháng 10 trong bối cảnh những tiếng nói mang tính hung
hăng, đậm màu sắc chủ nghĩa dân tộc đang ngày càng xuất hiện nhiều trên
các trang mạng, nhất là sau đợt căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua với
Ấn Độ.
Văn Khoa - Ngọc Mai
Nóng trong tuần: Bộ trưởng Tiến giải thích việc em chồng ở VN Pharma
Bộ trưởng Bộ Y tế trần tình về vụ VN Pharma; Nhà 3 tầng bất ngờ đổ
sập, đè nát nhà hàng xóm trong đêm; Dân Thủ đô vạ vật đến rạng sáng 2.9
vẫn không bắt nổi xe về quê nghỉ lễ... là những tin nóng nhất tuần qua.
Bộ trưởng Bộ Y tế trần trình về vụ VN Pharma
Gần đây, dư luận xôn xao trước một số thông tin về việc người thân bộ
trưởng Bộ Y tế tham gia Công ty VN Pharma, Bộ trưởng Y tế nhận biệt thự
trị giá 60 tỉ đồng để can thiệp cho công ty này trúng đấu thầu thuốc ở
các bệnh viện, việc VN Pharma nhập thuốc ung thư giả qua mặt Cục Quản lý
dược.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, trong gia đình bà không
ai tham gia công ty này cả. Còn thông tin gia đình bà được tặng căn
biệt thự liền kề là dựng chuyện vu khống cho bà.
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng phủ nhận thông tin Bộ trưởng nhận hoa hồng “khủng” từ VN Pharma.
Trả lời tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến
nói: “Về việc em chồng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng “không
nói” chứ không phải nói “không có”, hai việc này khác nhau. Bên cạnh đó,
luật chỉ quy định cha, mẹ, vợ, chồng, con không được làm chứ không nhắc
đến em chồng. Bộ trưởng cũng không báo cáo gì trong Ban cán sự đảng”.
Với những thông tin trên, chiều tối 30-8, PV Pháp Luật TP.HCM đã trao
đổi qua điện thoại với Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến để làm rõ về vấn
đề này. Theo Bộ trưởng Tiến, trước đó bà có nói gia đình không liên quan
đến hoạt động của Công ty VN Pharma vì thực tế Luật Phòng, chống tham
nhũng không cấm em chồng tham gia công ty thuộc lĩnh vực có người thân
quản lý nên việc này là không vi phạm. Theo luật thì em chồng tham gia
công ty nào đó là quyền cá nhân…
Theo lời bà Tiến, em chồng bà tham gia Công ty VN Pharma 10 tháng và
nghỉ sau khi công ty xảy ra sự việc bị cơ quan chức năng xác minh, làm
rõ vụ nhập thuốc ung thư. Vẫn theo bà Tiến, em chồng bà “không phụ trách
gì liên quan đến lĩnh vực đấu thầu thuốc hay lĩnh vực dược”.
Bà Tiến cũng khẳng định bản thân bà “không hề can thiệp hay biết gì
về công việc kinh doanh cá nhân của em chồng”. Việc đấu thầu phân cấp
cho địa phương và công khai. Bản thân bà “không có động cơ, không liên
quan gì cả”. Nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập, đè nát nhà hàng xóm trong đêm
Gần 22h ngày 2.9, người dân phát hiện nhiều tiếng động lạ và vết
tường nứt tại căn nhà ba tầng số 41 đường Tân Sơn Hòa (phường 2, quận
Tân Bình, TP.HCM) nên hô hoán thông báo cho nhiều người bỏ chạy. Thời
điểm này, căn nhà đóng kín cửa những người bên trong nhà đã bỏ đi từ
chiều.
Hiện trường nhà số 41 sập đè sang nhà số 47 Tân Sơn Hòa
Vài phút sau, căn nhà cao hơn 10m bất ngờ rung lắc dữ dội, đồ ầm
xuống đè nát ngôi nhà số 47 Tân Sơn Hòa cách đó một phần đất trống. Sự
việc gây chấn động cả một khu vực, bụi bay mù mịt, người dân địa phương
một phen kinh hoàng.
Tại hiện trường, căn nhà ba tầng đổ sập hoàn toàn, nhiều tài sản bên
trong bị chôn vùi. Căn nhà số 41 đổ sập đè lên căn nhà số 47. Giữa 2 căn
nhà trên là công trình xây dựng, đang đào móng. Dân Thủ đô vạ vật đến rạng sáng 2.9 vẫn không bắt nổi xe về quê nghỉ lễ
Từ chiều 1/9 cho đến 0h15 rạng sáng ngày 2/9, toàn bộ đường vành đai 3
trên cao vẫn trong tình trạng ùn tắc kéo dài hàng chục km, từ nút giao
Nguyễn Trãi tới nút giao Pháp Vân. Đoạn chạy qua Linh Đàm cũng ùn tắc
kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. Các phương tiện di chuyển chậm chạp ra
khỏi thành phố. Trong khi các phương tiện trong tình trạng không thể di
chuyển nhiều km theo chiêu ra khỏi thành phố thì đoạn đường chiều đi vào
thành phố lại rộng thênh thang.
Người dân đứng đợi xe khách lúc 0h sáng trên cao tốc
Tại bến xe Giáp Bát các xe chạy tuyến Thanh Hóa chật kín khách. Thậm
chí nhiều hành khách chen nhau lên xe nhưng bị nhà xe đuổi xuống do xe
đã đủ người. Một số khách gợi ý chấp nhận ngồi ở lối đi xe giường nằm
nhưng vẫn không có chỗ. Ngày thường giá vé xe giường năm tuyến Hà Nội –
Thanh Hóa khoảng 100-120 nghìn đồng nhưng hôm nay nhiều nhà xe đã tăng
giá lên 150 nghìn đồng. Nhiều hành khách phải vật vờ chờ xe giữa đường
cao tốc trong đêm về quê nghỉ lễ 2/9. Nhiều taxi tranh thủ chèo kéo
khách đi chung xe do tối muộn, hi vọng đón xe khách không còn niều do
hầu hết các xe đã xuất bến và hết xe về. Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường “dẹp loạn” vỉa hè ngày nghỉ lễ 2/9
Trưa 2/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM tiếp
tục một mình xuống đường kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa
bàn.
Dù là ngày nghỉ lễ Quốc khánh nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục xuống đường để “dẹp loạn” vỉa hè
Tại khu vực đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh phát hiện ô tô
đậu chiếm phần đường của người đi bộ nên ông Hải đã gọi lãnh đạo địa
phương ra lập biên bản xử lý. Phương tiện sau đó đã được tài xế điều
khiển đi nơi khác trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.
Sau đó, ông Hải tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường khác để kiểm
tra. Hình ảnh và biên bản xử phạt tài xế ô tô đậu sai quy định sẽ được
phường gửi qua Viber cho Phó chủ tịch quận 1 để báo cáo.
Tại đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ…hàng loạt ô tô đậu sai quy
định cũng bị ông Hải gọi điện cho lãnh đạo, công an phường ra xử lý. Giấc mơ bay B787 bị sét đánh khi hạ cánh xuống Nội Bài
Theo báo cáo của tổ bay, ngày 10/8, tàu bay B787/JA-887A của Hãng
hàng không All Nippon Airways đang thực hiện chuyến bay NH857 từ sân bay
Haneda về Nội Bài đã bị sét đánh trong quá trình hạ độ cao.
Máy bay B787 bị sét đánh khi hạn cánh xuống sân bay Nội Bài (Ảnh minh họa)
Vụ việc đã khiến chiếc Boeing 787 bị rạn kính chắn gió phía lái
chính. Tàu bay phải tạm dừng khai thác để kiểm tra, khắc phục sự cố.
Toàn bộ 170 khách đi chặng ngược lại từ Hà Nội đi Haneda của hãng này
được hỗ trợ đổi hành trình đi các chuyến bay gần nhất trong ngày.
Máy bay Boeing 787 được mệnh danh là “giấc mơ bay”, hiện là một trong số những bay chở khách hiện đại nhất thế giới. Công bố nguyên nhân khiến thai phụ tử vong sau khi nâng ngực
Ngày 31/8, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh họp Hội đồng chuyên môn xem xét,
làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân S.B.T (22 tuổi, trú tại huyện
Hóc Môn, TP.HCM). Sau buổi họp, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM kết
luận: “Nguyên nhân thai phụ tử vong sau nâng ngực hồi tháng 4 là do đợt
bùng phát cấp tính của bệnh lupus ban đỏ hệ thống tiềm ẩn. Yếu tố góp
phần thúc đẩy đợt bùng phát cấp tính là người bệnh có thai, phẫu thuật
và sử dụng kháng sinh”.
Hình ảnh nạn nhân trước phẫu thuật. Ảnh (PL. TPHCM)
Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM cũng khẳng định: “Bệnh viện Vạn
Hạnh, nơi điều trị phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực cho bệnh nhân, và phẫu
thuật viên không có sai sót trong kỹ thuật đặt túi ngực. Tuy vậy, Bệnh
viện Vạn Hạnh đã không phát hiện được bệnh nhân có thai. Khi khám thấy
ngực bệnh nhân hơi căng, bác sĩ khai thác bệnh sử thì bệnh nhân khẳng
định chưa có chồng, kinh nguyệt đều, sắp có kinh nguyệt nên bác sĩ đã
loại trừ khả năng có thai".
Trước đó, tháng 4/2017, chị S.B.T. đến BV đa khoa Vạn Hạnh (quận 10)
để phẫu thuật đặt túi nâng ngực sau đó bị biến chứng, vào Bệnh viện Đa
khoa Hóc Môn trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn hậu phẫu và chuyển tiếp
đến Bệnh viện Nhân dân 115. Chị T. bị hôn mê và tử vong.
Giống như câu chuyện tái hợp đầy xúc động của Angelina - Brad Pitt,
showbiz Việt cũng có những cặp đôi vừa tuyên bố chia tay lại quay về như
chưa từng có cuộc chia ly.
Tháng 9 năm ngoái, Angelina - Brad Pitt đã
khiến cả thế giới phải sốc khi thông báo tin chia tay sau 12 năm bên
nhau. Nhưng theo tin tức mới nhất, cặp đôi giờ đã tái hợp sau quá trình
điều trị tâm lý căng thẳng. Họ đã gặp gỡ trực tiếp và quyết định thử nối
lại tình cũ.
Angelina - Brad Pitt vừa quay về bên nhau sau 9 tháng.
Tương
tự câu chuyện tái hợp đầy xúc động của cặp đôi hot nhất nhì làng giải
trí thế giới, showbiz Việt cũng từng có những cặp đôi vừa tuyên bố chia
tay lại quay về bên nhau, hạnh phúc như chưa từng có cuộc chia ly.
Tim và Trương Quỳnh Anh
Tim và Trương Quỳnh Anh là
một trong những cặp đôi đẹp nhận được tình cảm của khán giả. Sau 7 năm
quen nhau, trải qua nhiều sóng gió, chuyện tình yêu của họ tưởng như sẽ
đi đến một cái kết đẹp bằng đám cưới diễn ra trong năm nay thì bất ngờ
có thông tin khẳng định Trương Quỳnh Anh và Tim đã nộp đơn ly hôn lên
Tòa án nhân dân quận 10 (TP.HCM) và tòa đã ra quyết định thuận tình ly
hôn vì các bên đã thỏa thuận được với nhau vào giữa tháng 5/2017.
Tháng 5/2017, nhiều thông tin khẳng định cặp đôi Tim và Trương Quỳnh Anh đã nộp đơn ly hôn.
Giữa
thời điểm tin đồn gần như được khẳng định chắc chắn, cả Tim và Trương
Quỳnh Anh vẫn không hề lên tiếng phản bác hay khẳng định nguồn thông tin
trên. Người hâm mộ còn tìm ra một vài bằng chứng như Tim xoá hình xăm
có chữ "Trương Quỳnh Anh" trên cơ thể hay râm ran việc cả hai đã rạn nứt
từ lâu, chỉ duy trì vì những hợp đồng quảng cáo.
Thế
nhưng bất chấp tất cả, cặp đôi này vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau
từ các chương trình, sự kiện,... như "chưa từng có cuộc chia ly". Hơn 3
tháng trôi qua, Tim và Trương Quỳnh Anh không hề có dấu hiệu tan rã, mới
đây trong ngày sinh nhật, Tim còn chúc mừng bà xã với những lời lẽ hết
sức ngọt ngào. Tin đồn chia ly không còn ai nhắc lại, nhưng dễ thấy tần
suất xuất hiện của hai vợ chồng ngày một tăng lên. Không ít khán giả
hoài nghi rằng họ có thể đang dùng chính cuộc hôn nhân của mình để đánh
bóng tên tuổi?
Thế nhưng đến tận thời điểm hiện tại, họ vẫn hạnh phúc bên nhau bất chấp mọi lời đồn đoán.
Diễm My và bạn trai doanh nhân Phan Đức
Diễm
My và doanh nhân Phan Đức chính thức công khai hẹn hò từ tháng 6/2013.
Cặp đôi liên tục đồng hành cùng nhau trong các sự kiện giải trí,... Tuy
nhiên đến năm 2015, Diễm My 9X tuyên bố thẳng thắn trên truyền thông về
việc chia tay bạn trai nhưng chỉ không lâu sau cô và doanh nhân Phan Đức
lại bất ngờ tái hợp.
Đến
tháng 3/2016, Diễm My một lần nữa khẳng định đã chia tay bạn trai Phan
Đức. Nữ diễn viên cho rằng bạn trai là người rất tốt nhưng cô cần nhiều
hơn sự cảm thông, chia sẻ. Cô còn rất sốc khi Phan Đức yêu cầu phải công
khai việc tan vỡ với báo chí, truyền thông. Thế nhưng đến tháng 11, cả
hai lại bị bắt gặp check-in cùng một địa điểm du lịch khiến công chúng
hoài nghi đây lại là một cặp drama "sáng chia tay, chiều tái hợp".
Diễm My và bạn trai nhiều lần tan rồi hợp.
Hiện tại, Diễm My và Phan Đức đã cắt đứt tình cảm. Nhiều luồng thông tin cho rằng Diễm My đang hạnh phúc bên bạn trai mới là doanh nhân công tác tại một công ty về xây dựng, chi nhánh tại Úc.
Lâm Á Hân và chồng
Lâm
Á Hân là một trong những hot girl nổi tiếng tham gia hoạt động trong
nhóm BB&BG. Tuy nhiên sau đó, cô bất ngờ thông báo đám cưới với
chồng là Phạm Hồng Hải và tuyên bố không còn liên quan đến BB&BG.
Lâm Á Hân và chồng.
Sau
một thời gian im ắng sinh con, Lâm Á Hân xảy ra xích mích với chồng.
Giữa tháng 11/2016, cô nàng livestream và tiết lộ bị chồng mắng chửi,
đánh đập thậm tệ và ngoại tình. Tuy nhiên rất nhanh sau
đó cặp đôi bị bắt gặp xuất hiện bên nhau khiến nhiều người cho rằng họ
đang PR để mục đích nổi tiếng và thuận lợi cho công việc kinh doanh.
Liên tục bị "ném đá" nhưng
Lâm Á Hân vẫn mặc kệ dư luận, cô vẫn tiếp tục công việc bán hàng quần
áo và sống vui vẻ bên chồng con. Ngay sau đó, Lâm Á Hân tiếp tục mang
thai, mọi thứ diễn ra dễ dàng như việc chỉ cần xoá đoạn livestream tố
chồng, và chưa từng có gì xảy ra cả.
Sau livestream tố chồng đánh đập, ngoại tình vô cùng drama, cặp đôi vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận được sự động viên từ các CĐV Việt Nam ở
Campuchia trước trận đấu với đội chủ nhà ở vòng loại Asian Cup 2019 vào
ngày 5/9.
Chiều ngày 3/9, tuyển Việt Nam
có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Olympic để chuẩn bị cho trận đấu
với đội chủ nhà ở vòng loại Asian Cup 2019. Dù buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra dưới trời mưa nhưng có không ít các CĐV Campuchia tò mò đến theo dõi thầy trò HLV Mai Đức Chung tập luyện.
ĐT Việt Nam nhận quà tri ân từ người hâm mộ
Trong những CĐV lặn lội đến sân vận động Olympic theo dõi buổi tập
của ĐT Việt Nam, có 2 bố con Việt kiều, trong đó người con mặc chiếc áo
đỏ in sao vàng trước ngực và cầm sẵn trên tay một bó hoa tươi để chờ đón
thầy trò HLV Mai Đức Chung trước cổng vào sân Olympic.
Chia sẻ với chúng tôi, CĐV kể trên cho biết ông tên là Thái Bá Y -
hội trưởng hội người Việt tại Siem Reap (Campuchia), một doanh nhân
người Việt thành đạt tại Campuchia cùng con trai lặn lội từ Siem Reap
đến Phnom Penh với hy vọng được tận mắt gặp gỡ các tuyển thủ Việt Nam
trước khi bước vào trận đấu với ĐT Campuchia.
Do thầy trò HLV Mai Đức Chung phải khẩn trương bước vào buổi tập làm
quen sân Olympic nên HLV trưởng ĐT Việt Nam khất CĐV Thái Bá Y đến khi
kết thúc buổi tập thì mới có thể gặp gỡ được. Suốt buổi tập của ĐT Việt
Nam, dù thời tiết trên ở Phnom Penh có mưa lớn và gió mạnh nhưng ông
Thái Bá Y cùng con trai vẫn quyết định dầm mưa cả buổi để dõi theo từng
đường bóng của các tuyển thủ Việt Nam.
Cổ động viên đặc biệt của tuyển Việt Nam
Ướt sũng người nhưng CĐV kể trên mặt vẫn tươi cười, hớn hở ra mặt khi
trên tay cầm chiếc điện thoại để ghi hình buổi tập của ĐT Việt Nam. Vị
Việt kiều ở Campuchia chia sẻ với chúng tôi: "Hồi năm ngoái, người Việt
chúng tôi ở Campuchia đã có cơ hội theo dõi, cổ vũ đội tuyển U16 Việt
Nam thi đấu ở giải U16 Đông Nam Á 2016.
Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội theo dõi ĐTQG Việt Nam
thi đấu với ĐT Campuchia ở Phnom Penh. Cơ hội để tận mắt theo dõi ĐT
Việt Nam ở đây là cực kỳ hiếm có. Vậy nên cha con tôi đã quyết định đi
từ Siem Reap lên Phnom Penh (khoảng 320km) ngay từ bây giờ để theo dõi
ĐT Việt Nam.
Hai cha con tôi bắt đầu đi từ 0h ngày 3/9 và đến sáng mới tới nơi.
Suốt đêm, cả 2 cha con vô cùng háo hức không ngủ được khi sắp được gặp
gỡ và cổ vũ ĐT Việt Nam thi đấu ở Campuchia. Tôi có theo dõi U22 Việt
Nam thi đấu ở SEA Games qua truyền hình và rất tiếc với thất bại của lứa
Công Phượng. Vậy nên, chúng tôi - những người Việt ở Campuchia hy vọng
ĐT Việt Nam sẽ chơi khởi sắc dưới thời HLV Mai Đức Chung, trước mắt là ở
trận đấu với ĐT Campuchia này."
Theo lời ông Thái Bá Y, ông cũng chính là người đang ra sức kêu gọi
cộng đồng người Việt ở Campuchia đến sân vận động Olympic để tiếp lửa
thầy trò HLV Mai Đức Chung ở trận đấu hôm 5/9 sắp tới. Bên cạnh đó, ông
Thái Bá Y còn giúp các CĐV Việt Nam chuẩn bị từ TP HCM sang Phnom Penh
cổ vũ ĐT Việt Nam về việc mua vé, đặt phòng khách sạn...
HLV Mai Đức Chung chỉ đạo dưới mưa
"Dù ĐT Việt Nam phải thi đấu dưới sức ép của khoảng 70.000 CĐV nhưng
tôi hy vọng cộng đồng người Việt sẽ cố gắng giúp thầy trò ông Mai Đức
Chung không cảm thấy cô đơn ở sân Olympic", ông Thái Bá Y khép lại câu
chuyện với chúng tôi.
Muốn trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn, người phụ nữ này đã tìm tới thẩm
mỹ viện mong đổi đời, ai ngờ lại chết thảm ngay sau khi vừa được gây mê
để phẫu thuật nâng ngực.
Shanghai đưa tin, một người phụ nữ Úc vừa thiệt mạng một cách oan ức
sau ca phẫu thuật điều chỉnh kích cỡ ngực. Được biết, cuộc phẫu thuật
được tiến hành bởi một "lang băm" người Trung Quốc vừa sang đây theo
visa du lịch và hoàn toàn không được cấp phép hành nghề.
Theo đó,
ngày 30/8, chị Jean Huang (35 tuổi) đã quyết định tới một thẩm mỹ viện ở
Sydney để thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Có lẽ chưa tìm hiểu kỹ nên
chị không hề hay biết người thực hiện phẫu thuật cho mình chẳng có
chuyên môn và cũng vừa mới tới Úc chưa được bao lâu.
Bác sĩ thực
hiện ca phẫu thuật cho chị Jean là Jie Shao (33 tuổi). Cô ta đã gây tê
cục bộ và bơm filler vào ngực bệnh nhân nhưng rủi thay, ca phẫu thuật
không diễn ra suôn sẻ như dự kiến khi tim chị Jean đột nhiên ngừng đập.
Shao cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo trong khi đợi các bác sĩ khác tới
ứng cứu. Mặc dù đã hồi tỉnh sau nỗ lực cấp cứu của các bác sĩ nhưng chị
Jean đã qua đời tại bệnh viện 2 ngày sau đó.
Chị Jean Huang (bên trái) và nữ bác sĩ da liễu Shao (bên phái) liều lĩnh tiền hành phẫu thuật dù không hề có chuyên môn.
Điều
tra cho biết, vị bác sĩ họ Shao tiến hành phẫu thuật hôm đó sang Úc với
visa du lịch. Shao tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ tại một trường đại
học ở Anh nhưng lại theo chuyên ngành da liễu. Nạn nhân Jean Huang quen
biết Shao qua một vài người bạn và đồng ý để cô ta tiến hành phẫu thuật
cho mình. Tính tới thời điểm bị bắt hôm 30/8 vừa qua, Shao mới chỉ đến
Úc được vỏn vẹn đúng 5 ngày.
Theo báo chí địa phương, Shao đã bị
buộc tội hành động tùy tiện gây hại đến thân thể của người khác và sử
dụng chất độc gây ảnh hưởng tới tính mạng con người. Sau cái chết của
Jean Huang, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra và khởi tố vụ việc.
Vì
ham muốn làm đẹp và có được vẻ ngoài hoàn hảo, nhiều phụ nữ đã tìm đến
phẫu thuật thẩm mỹ như một phép màu để khiến mình một bước "vịt hóa
thiên nga" để rồi phải trả giá bằng chính sức khỏe và mạng sống của bản
thân.
Ngày 29/9/2014, giới trẻ Thái Lan bàng hoàng trước thông tin
hot girl Mathayar Ying tử vong sau khi bất chấp tất cả để có được gương
mặt V-line như ý muốn. Cô bị vỡ hàm, gãy xương gò má ngay khi nằm trên
bàn mổ nhưng mãi 1 năm sau đó, bi kịch của cô mới được người bạn trai
chia sẻ trên Facebook cá nhân như một lời cảnh tỉnh tới những người
nghiện phẫu thuật thẩm mỹ.
Hot girl Thái Lan ra đi mãi mãi sau ca phẫu thuật gọt cằm V-line.
Thêm
một trường hợp đáng tiếc nữa liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ là ca sĩ,
kiêm người mẫu Vương Bối Nhi (Trung Quốc). Dù có gương mặt khả ái nhưng
Bối Nhi vẫn muốn mình xinh đẹp hơn nên quyết định nhờ đến dao kéo để sở
hữu những đường nét hoàn hảo.
Để có
được gương mặt V-line, cô phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật nhưng sau khi
hoàn thành ca đầu tiên, nữ ca sĩ bất ngờ gặp sự cố ở ca mổ tiếp theo.
Máu chảy ra như suối ở hàm dưới tràn vào khí quản dẫn đến nghẹt thở. Mặc
dù các bác sĩ đã lỗ lực cứu chữa nhưng Vương Bối Nhi đã không qua khỏi.
Vậy là, hoàn hảo đâu chưa thấy, cô ca sĩ đã qua đời vì phẫu thuật gọt
cằm, thu hẹp xương mặt vào năm 2010. Tin tức này khiến cho làng giải trí
và giới trẻ Trung Quốc hoàn toàn chấn động.
Nữ ca sĩ Vương Bối Nhi qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ chỉ vì ham muốn làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ.
Dân trí Kênh truyền hình Nga ngày 1/9 công bố đoạn
video ghi lại trực thăng Mi-28N được mệnh danh là “thợ săn bóng đêm” tấn
công vào mục tiêu phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở
Syria, nhằm yểm trợ lực lượng bộ binh Syria tham chiến.
Video tạm dừng
"Thợ săn đêm" Mi-28N của Nga chôn vùi IS ở Syria
Trực thăng Mi-28N (Ảnh: Sputnik)
Ngày 1/9, kênh truyền hình Nga Zvezda phát đoạn video cảnh
trực thăng Mi-28N không kích sào huyệt nhóm phiến quân khủng bố IS trên
lãnh thổ Syria. Sau khi nhận được thông tin về tọa độ của mục tiêu khủng
bố từ Lực lượng bộ binh Syria, Mi-28N sẽ triển khai tấn công nhằm mở
đường cho lực lượng quân đội tiến sâu hơn nữa và tái chiếm sào huyệt IS
chiếm giữ từ năm 2014.
Máy bay Mi-28N được NATO gọi là Havoc là máy bay trực thăng tấn công
thế hệ mới. Ngoài khả năng tác chiến linh hoạt bất kể các điều kiện thời
tiết và thời gian, trực thăng 2 chỗ ngồi này có khả năng tấn công các
mục tiêu rất đa dạng từ xe chiến đấu bọc thép, lính mặt đất quân địch
trong các hang động, hầm chứa và những lớp phòng thủ vững chắc nhất.
Mi-28N được sử dụng rộng rãi tại chiến trường Syria. Phiên bản nâng
cấp hơn, Mi-28NM, được công nhận bởi kinh nghiệm và khả năng tác chiến
tại các chiến trường ở quốc gia Trung Đông. Hiện Mi-28N còn có trong
biên chế quân đôi Algeria, Iraq, và Venezuela.
Tổng tư lệnh quân đội Nga Sergei Rudskoy cho biết, sau gần 2 năm tham
chiến tại Syria, Không quân nước này đã thực hiện 90.000 cuộc không
kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố, giúp chính phủ Syria giành lại
quyền kiểm soát nhiều khu vực.
Đức Hoàng
Theo Sputnik
Từ anh hùng cứu thế giới trở thành hacker đáng sợ nhất thế kỷ
Trong khi giới an ninh mạng náo loạn vì một loại mã độc tống tiền nguy
hiểm nhất trong lịch sử thì người hùng xuất hiện và cứu cả thế giới chỉ
sau một đêm. Tuy nhiên, cũng chính biểu tượng của lẽ phải ấy sau đó lại
biến thành một kẻ tội phạm cực nguy hiểm.
Hacker là thuật ngữ để
nói về những người vô cùng giỏi trong công nghệ máy tính, đặc biệt là về
bảo mật. Tuy nhiên, không ít người trong số họ sử dụng tài năng của
mình để làm những điều phi pháp. Lịch sử thế giới đã nhiều lần chứng
kiến những thảm họa mà “hacker mũ đen” gây ra, từ những vụ trộm tiền với
số lượng khổng lồ tới các thông tin mật bị đánh cắp rồi rao bán… Chân
dung của những kẻ mang nỗi ám ảnh kinh hoàng với các chuyên gia bảo mật
sẽ được làm rõ trong loạt bài “Những haker nguy hiểm nhất lịch sử” dưới đây.
Được ca ngợi là "người hùng" nhưng không lâu sau đó, Marcus Hutchins đã khiến cả thế giới thất vọng.
Câu chuyện của một anh hùng…
Cách đây vài tháng, cái tên Marcus Hutchins xuất hiện với tần suất
dày đặc trên hầu hết các trang tin, tạp chí công nghệ nổi tiếng toàn thế
giới.
“Người hùng”, “hacker thiên tài” là những danh xưng mỹ miều mà giới công nghệ thế giới dành tặng chàng thanh niên 23 tuổi này.
Tất cả chỉ đến sau một đêm, khi Marcus tìm ra cách ngăn chặn một loại mã độc tống tiền mang tên WannaCry.
Vào thời điểm đó, WannaCry ước tính đã lây nhiễm và tấn công hàng
trăm nghìn hệ thống máy tính trên toàn thế giới, phá hoạt hoạt động của
các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức, từ hệ thống bệnh viện ở
Anh, mạng lưới đường sắt Đức, công ty viễn thông Tây Ban Nha tới Bộ nội
vụ Nga.
Rất nhiều hệ thống máy tính tại các bệnh viện, ngân hàng, chính phủ
và doanh nghiệp tư nhân bị tê liệt trong khi mã độc này tiếp tục lây lan
với tốc độ chóng mặt.
Giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, các chuyên gia công nghệ thông tin hàng
đầu thế giới còn đang hoang mang tột độ thì Marcus Hutchins xuất hiện
và nhanh chóng tìm ra cách ngăn chặn bằng cách vô cùng đơn giản.
Chặn đứng sức càn quét của mã độc tống tiền từ châu Âu sang nước Mỹ,
anh chàng hacker 23 tuổi ngay lập tức trở thành người hùng. Tài khoản
Twitter của anh đã tăng lên đến 20,000 lượt người theo dõi và hàng nghìn
thư điện tử được gửi đến.
Marcus sau đó đã hợp tác với cả trung tâm an ninh mạng quốc gia của
chính phủ để ngăn chặn Wannacry xâm nhập vào nhiều hệ thống máy tính.
"Tôi không phải là người hùng. Tôi chỉ là một trong số hàng trăm
chuyên gia máy tính đã nỗ lực hết sức để chống lại WannaCry", Marcus
nói.
Con đường tương lai của Marcus ngày càng rộng mở, nhiều người tin
rằng chàng trai trẻ tài năng này sẽ trở thành một trong những chuyên gia
an ninh mạng hàng đầu thế giới.
Vậy nhưng, cuộc sống bao giờ cũng chứa đựng nhiều điều không thể ngờ. “Anh hùng hacker” này là một ví dụ. … trở thành kẻ tội đồ
Cách đây mới hơn 1 tháng, khi đang làm thủ tục tại sân bay Sin City
để trở về Anh sau khi kết thúc những ngày tham gia một hội nghị về an
ninh mạng tại Las Vegas (Mỹ) thì các đặc vụ FBI tiến đến đọc lệnh bắt
giữ với Marcus Hutchins.
Ngành công nghiệp an ninh mạng được phen ngã ngửa sau đó khi biết
rằng người hùng ngăn chặn mã độc Wannacry lại chính là hacker đã từng
tạo ra và phát tán một trong những loại mã độc nguy hiểm không kém.
Theo bản cáo trạng của tòa án, anh chàng 23 tuổi này bị cáo buộc là
chủ mưu tạo ra các phần mềm độc hại dùng để hack các hệ thống ngân hàng ở
Canada và châu Âu có tên Trojan Kronos.
Trojan Kronos lây nhiễm vào máy tính và đánh cắp tài khoản ngân hàng
trực tuyến của người dùng, đã từng được một số hacker sử dụng để tấn
công vào các ngân hàng lớn tại Mỹ vào năm 2014 và 2015.
Marcus Hutchins và một người cộng sự của mình đã bán các bản sao của
Trojan Kronos trên nhiều diễn đàn công nghệ và kiếm hàng nghìn USD.
Thế mới biết, ranh giới giữa người hùng và tội phạm thật quá mong manh, đặc biệt là trong thế giới của các hacker.
-----------
Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo Những hacker nguy hiểm nhất lịch sử vào 4h ngày 5/9/2017.
Theo Huyền Anh (Theo Guardian, Dailymail) (Dân Việt)
Máy bay Nga đâm xuống đất nổ tung, 2 người thiệt mạng
(NLĐO) – Daily Mail ngày 2-9 đưa tin một máy bay Nga trong lúc trình
diễn đã đâm xuống đất và bốc cháy, khiến 2 người thiệt mạng.
Máy bay nêu trên là loại một động cơ Antonov An-2. Vụ việc xảy ra
trong lúc máy bay này trình diễn nhào lộn trên không ở TP Balashikha,
gần Moscow – Nga. Vụ tai nạn khiến người xem vô cùng hoảng hốt.
Vụ việc xảy ra trong lúc chiếc Antonov An-2 trình diễn nhào lộn trên không. Ảnh: Instagram
Phát
ngôn viên cảnh sát trong một tuyên bố cho biết: "Chúng tôi xác nhận vụ
tai nạn và theo thông tin ban đầu, 2 người trên máy bay đã thiệt mạng".
Vị này tiết lộ máy bay đâm xuống khu vực đất trống.
Máy bay bốc cháy sau khi lao xuống đất, khiến 2 người thiệt mạng. Ảnh: Instagram
Hãng tin TASS (Nga) dẫn nguồn cơ quan khẩn cấp cho biết lỗi phi công nhiều khả năng là nguyên nhân vụ tai nạn.
Video
được các nhân chứng chia sẻ cho thấy chiếc máy bay cánh quạt Antonov
bốc cháy sau khi đâm xuống đất và tạo ra một đám khói đen dày đặc.
Đám khói đen dày đặc sau vụ tai nạn. Ảnh: Instagram
Máy bay một động cơ Antonov An-2 được sản xuất không lâu sau Thế chiến II và thường được dùng để vận chuyển hay phun thuốc.
Video máy Nga lao xuống đất trong lúc trình diễn (Nguồn: Daily Mail)
Cao Lực (Theo Daily Mail)
Hơn 2.400ha rừng bị thiêu rụi
SGGP
Tờ
Los Angeles Times đưa tin vụ cháy rừng được xem là lớn nhất trong lịch
sử TP Los Angeles, bang California (Mỹ), đã thiêu rụi 2.000ha rừng và
khiến hàng trăm người phải sơ tán.
Đây
được xem là vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử TP Los Angeles, bang
California (Mỹ) khi lửa đã thiêu rụi 2.000ha rừng. Ảnh REUTERS
Thị
trưởng Los Angeles Eric Garcetti cho biết, cháy rừng bùng phát đã lan
ra những ngọn đồi xung quanh khu vực Burbank, ngoại ô phía Bắc của thành
phố ngày 2-9 (giờ địa phương). Đến nay, ngọn lửa đã thiêu rụi 1 căn nhà
và buộc giới chức phải sơ tán người dân ở hơn 700 ngôi nhà khác tại
nhiều khu vực của thành phố và vùng Glendale lân cận.
Hơn 500 lính cứu hỏa đã được triển khai để dập lửa. Vụ cháy bùng
phát trong lúc miền Tây nước Mỹ đang đối mặt với các đợt sóng nhiệt của
mùa hè. Hiện giới chức thành phố lo ngại gió to có thể khiến ngọn lửa
bùng lên dữ dội hơn cũng như không thể dự đoán hướng đám cháy lan ra.
Trong khi đó, một đám cháy rừng mới cũng bùng phát ở Hyeres, miền
Đông Nam nước Pháp, thiêu rụi hơn 400ha rừng và 1 căn nhà. Hơn 100 người
phải sơ tán, nhiều tuyến đường vị phong tỏa.
MINH CHÂU
Tranh cãi với cảnh sát, mẹ đang bế con bị quật ngã sấp mặt vì lý do không thể chấp nhận
Người ta bảo không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa vậy mà anh
cảnh sát này còn nỡ lòng vật bà mẹ đang bế con trên tay ngã dúi dụi dưới
đất, sự việc này đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc.
Đoạn video ghi lại màn đôi co giữa một sĩ quan cảnh sát và người phụ
nữ đang bế con trên tay và diễn biến sau đó khiến cho cư dân mạng vô
cùng phẫn nộ.
Video tạm dừng
Theo
đoạn clip được tờ Shanghaiist đăng tải, người phụ nữ bế con nhỏ trên
tay dường như đang xảy ra bất đồng với một cảnh sát đang dừng xe bên
đường. Hai người lời qua tiếng lại một hồi thì bà mẹ bất ngờ bị anh cảnh
sát vật ngã sấp mặt xuống đường. Đáng nói, lúc này người mẹ đang bế
trên tay đứa con nhỏ.
Đứa bé theo đà ngã của mẹ bị đập mạnh mặt
xuống vỉa hè, gào khóc trong đau đớn. Rất may những người qua đường đã
lập tức chạy lại đỡ bé lên và kiểm tra xem em có gặp vấn đề gì không
trong khi anh cảnh sát kia vẫn chỉ quan tâm đến việc khóa tay bà mẹ, để
mặc cho đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ.
Trong khi người mẹ bị một cảnh sát ghì chặt tay nằm trên đường thì đứa bé vẫn khóc lóc và được một sĩ quan khác bế trên tay.
Trong
một diễn biến được camera ở góc khác quay lại, người phụ nữ được cho là
đã đẩy anh cảnh sát trước khi bị anh ta "hạ đo ván". Một cảnh sát khác
còn buộc tội bà mẹ này đã tát và cắn họ.
Hai mẹ con người phụ nữ
đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Theo đó, bà mẹ
bị chấn thương phần mềm nhẹ ở mặt và cổ còn cô bé đáng thương bị bầm
tím hết 2 bên cánh tay.
Sau khi
đoạn video bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về những phản
hồi tiêu cực, cảnh sát Thượng Hải đã xác nhận sự việc trên xảy ra vào
lúc 10:30 sáng ngày 2/9 ở quận Songjiang, Thượng Hải, Trung Quốc. Những
sĩ quan cảnh sát có liên quan đến vụ ẩu đả không đáng có đã ngay lập tức
bị đình chỉ công tác.
Được biết, nguyên nhân gây ra vụ việc đơn
giản là do người phụ nữ này đã lái xe sai quy định. Cảnh sát Thượng Hải
đồng thời cũng thừa nhận hành vi sai trái của nhân viên khi xử lý vấn
đề.
Bảy nữ sinh đã thiệt mạng và 10 trường hợp khác bị thương trong vụ hỏa
hoạn xảy ra ngày 2/9 tại một khu ký túc xá trường học ở thủ đô Nairobi
của Kenya.
Bộ trưởng Giáo dục Kenya, đồng thời là quyền
Bộ trưởng Nội vụ Fred Matiangi đã xác nhận thông tin về vụ cháy xảy ra
tại trường trung học Moi Girls, một trường công lập danh tiếng ở
Nairobi.
Nỗi đau mất người thân trong vụ hỏa hoạn ở trường Moi Girls ngày 2/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Matiangi cho biết vụ việc xảy ra vào 2 giờ sáng (giờ địa phương) khi các học sinh đang ngủ.
Nhà chức trách đã điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn trong khi cảnh sát cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể do sự cố chập điện.
Gương mặt sáng với nụ cười tươi, lối nói chuyện hóm hỉnh, tinh nghịch
của lứa tuổi học trò là ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp "cậu bé vàng"
Nguyễn Thế Quỳnh.
Nắm trong tay 2 huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế (2016, 2017), 2
huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á (2016, 2017) và “sở hữu” một tinh
thần luôn lạc quan, tươi vui… không dễ hình dung, Thế Quỳnh từng trải
qua những tháng ngày gian khó.
Nguyễn Thế Quỳnh là con út trong một gia đình thuộc diện khó khăn ở
phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Không may cha mắc bạo
bệnh và mất khi em còn học THCS. Kể từ đó, một mình mẹ tảo tần sớm hôm
chạy chợ nuôi hai anh em ăn học.
Vượt lên hoàn cảnh
Nhìn góc học tập của Quỳnh, không ai nghĩ em lại có thể xuất sắc đến
thế. Một chiếc bàn cũ nát đặt trong góc nhà, với rất ít sách tham khảo
cho môn chủ lực của Quỳnh. Chúng tôi tặng Quỳnh cuốn sách viết về nhà
Vật lý thiên tài Albert Einstein.
Hai tay em ôm cuốn sách vào ngực, rưng rưng: “Em rất mê đọc sách, đặc
biệt là sách liên quan đến môn Vật lý, nhưng thấy mẹ vất vả, em không
dám xin tiền để mua. Em chưa bao giờ dám mơ đến một cuốn sách quý và dày
như thế này”.
Nguyễn Thế Quỳnh vinh dự là một trong 5 học
sinh được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen tại lễ tuyên dương học
sinh đoạt giải Olympic Quốc tế và học sinh xuất sắc nhất kỳ thi THPT
quốc gia năm 2016.
Bà Hoàng Thị Vi Hạnh chia sẻ với chúng tôi: “Từ nhỏ, Quỳnh đã có ý
thức tự lập và luôn tự giác trong việc học. Thời gian cháu dành cho học ở
nhà không nhiều, ngày chỉ khoảng 1-2 giờ thôi.
Ban đầu, tôi cũng hơi lo lắng nhưng thấy con khẳng định: 'Con đã hoàn
thành bài tập rồi' nên cũng yên tâm. Thú thật, các cháu tự chăm lo việc
học chứ tôi lo chạy chợ, kiếm tiền nuôi con ăn học, không có thời gian
và cũng chẳng biết để mà kiểm tra hay bày vẽ thêm cho các cháu”.
Quỳnh tâm sự: “Kể từ khi cha mất, mẹ phải tần tảo sớm hôm nơi góc chợ
để kiếm tiền nuôi hai anh em ăn học. Mẹ là người luôn ở bên động viên,
nhắc nhở em cố gắng trong suốt quá trình học tập.
Em và anh trai luôn tự nhủ mình phải cố gắng học để sau này thành
công, đền đáp công ơn, bù đắp phần nào những vất vả của mẹ. Nhưng cả
cuộc đời này của em, khó có cái gì để lấp đầy những mất mát, hi sinh mà
mẹ đã dành cho hai anh em của em”.
Còn có một Nguyễn Thế Quỳnh khác
Nhắc đến cái tên Nguyễn Thế Quỳnh, gần như nhiều người chỉ nhớ tới
một học sinh nổi bật với những thành tích xuất sắc vượt trội. Nhưng còn
có một Nguyễn Thế Quỳnh khác trong mắt thầy cô, bè bạn.
Thầy giáo Nguyễn Phượng Hoàng - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Lý, trường
THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - cho biết: “Trong 3 năm chủ nhiệm, ấn tượng
nhất về Nguyễn Thế Quỳnh là học sinh thông minh, dí dỏm. Quỳnh nắm bắt
và giải quyết vấn đề rất nhanh, rất logic. Thậm chí, có những chi tiết
nhỏ nhưng em biện giải rất sâu sắc và thấu đáo, ngoài sức tưởng tượng
của giáo viên.
Trong vui chơi, Quỳnh là người hòa đồng, nhanh nhẹn luôn 'đầu trò'
những trò chơi nghịch ngợm của lứa tuổi học trò, nên bạn bè rất quý.
Trong việc học, kể cả những lúc đi thi, tôi không hề thấy Nguyễn Thế
Quỳnh bị áp lực.
Thấy thành tích của em, nhiều người nghĩ em sẽ là 'mọt sách', nhưng
thực tế thì ngược lại, em luôn hài hòa giữa học và chơi, tham gia nhiều
phòng trào của lớp, của Đoàn…”.
Theo Phan Hiếu Trung Anh, bạn học cùng lớp với Quỳnh, nếu không chơi
thân với Quỳnh thì dễ nhầm Quỳnh là học sinh dạng ham chơi, lười học.
Nhưng thực chất, Quỳnh có trí tuệ hơn người, hiểu bài ngay trên lớp
và sắp xếp thời gian hợp lý để ôn bài và nâng cao kiến thức. Đặc biệt,
Quỳnh luôn biết chia sẻ kiến thức, giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như
trong cuộc sống.
“Nói về chơi thì Quỳnh là tay chơi số một của lớp em. Bạn ấy luôn là
thủ lĩnh trong các cuộc vui và luôn làm bọn em bất ngờ. Ngay cách bày
trò của bạn ấy cũng toát lên sự thông minh, dí dỏm. Chơi với bạn ấy, bọn
em học hỏi được rất nhiều” - Trung Anh tự hào chia sẻ về người bạn
“vàng” của mình.
Học thì tập trung cao độ, chơi thì hết mình, cân bằng giữa học và chơi là lựa chọn của Quỳnh.
Chia sẻ về điều này, Quỳnh nói: “Lúc ra Hà Nội tập trung chuẩn bị
cho kỳ thi Olympic quốc tế, cả 4 đội tuyển Toán, Vật lý, Hóa, Sinh với
20 bạn đều ở chung tại KTX trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đó là
những người bạn vui tính nhất em từng biết.
Những bạn trong đội tuyển đi thi quốc tế cùng em đều không học theo
kiểu 'cày ngày, cày đêm', nếu không muốn nói là thời gian dành cho học ở
nhà rất ít. Điều quan trọng nhất trong học tập là phải nắm được cái cơ
bản trước, sau đó mới nâng cao kiến thức và chắc chắn sẽ thành công nếu
chúng ta biết hài hòa giữa học và chơi”.
Khát vọng tạo nên thành tựu khoa học
Hiện Nguyễn Thế Quỳnh đã nhập học ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc
gia Hà Nội. Để thực hiện khát vọng của mình, song song với việc học đại
học, Quỳnh đang tập trung nâng cao trình độ tiếng Anh để thi các bài thi
chuẩn hóa, hoàn thành hồ sơ, cuối năm tìm học bổng du học.
Quỳnh mong muốn khi học xong sẽ được làm việc trong một trung tâm
hoặc viện nghiên cứu nào đó về khoa học để có thể góp phần nghiên cứu,
tạo ra những dấu ấn riêng.
Quỳnh tâm sự: “Cho đến nay, em luôn tự tin vào bản thân và có những
quyết định đúng, mang tính bước ngoặt cho cuộc đời em. Năm học lớp 9, em
thi học sinh giỏi tỉnh 2 môn Vật lý và Toán. Giải Nhì môn Toán là kết
quả ngoài sự mong đợi vì em không ôn Toán nhiều. Còn môn Vật lý, chỉ
đoạt giải Ba, ngoài sự tính toán, làm em hơi buồn.
Nhiều người tư vấn em nên theo môn Toán, nhưng em vẫn quyết định chọn
chuyên Lý khi thi vào trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp vì đây là môn
học mà em rất yêu thích.
Em tin và sẽ cố gắng sau này làm được một điều gì đó để đền đáp công
ơn của mẹ, của thầy cô, bạn bè dưới ngôi trường mang tên người anh hùng
dân tộc, của quê hương 'gió Lào, cát trắng' đã cưu mang, đùm bọc em
khôn lớn”.
Chia sẻ về kinh nghiệm học tập để đạt được thành công, Quỳnh nói: “Em
nghĩ quan trọng nhất là phải cố gắng hiểu bài ở trên lớp. Nếu trên lớp
chưa hiểu, về nhà phải xem lại.
Khi em đi ôn thi đội tuyển ở ngoài Hà Nội, thầy giảng có những bài
khó, chưa hiểu ngay trên lớp được, về nhà em phải xem lại để có thể hiểu
bài ngay chứ không phải học theo kiểu thuộc lòng hoặc làm theo dạng.
Quan trọng nhất, Vật lý là môn học mà em say mê, yêu thích. Cái gì cũng
vậy, phải say mê, thích thú thì mới có được kết quả tốt đẹp”.
Những thành tích của Nguyễn Thế Quỳnh:
- Hai huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế (năm 2016, 2017).
- Hai huy chương Bạc kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (năm 2016, 2017).
- Hai năm học liên tục lớp 11 và 12 đoạt giải Nhì kỳ thi chọn học
sinh giỏi Quốc gia lớp 12 (năm học 2015-2016 và 2016-2017), môn Vật lý.
- Là một trong 5 học sinh xuất sắc nhất toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2016.
- Được UBND tỉnh tặng hai Bằng khen (năm 2016, 2017).
Thảm họa môi trường là mối lo ngại lớn nhất của các nhà khoa học.
Theo Daily Mail, cuộc khảo sát do tạp chí Times Higher Education và
Hội nghị những người đoạt giải Nobel ở Lindau, Đức, tổ chức đã đặt câu
hỏi với 50 người từng đoạt giải Nobel, trong các lĩnh vực hóa học, vật
lý, sinh học, y học và kinh tế học.
“Điều gì đe dọa lớn nhất đối với nhân loại, theo bạn? Có cách nào để
khoa học giảm thiểu mối đe dọa đó?, nhà tổ chức đặt câu hỏi.
34% số người được hỏi nói vấn đề môi trường là mối đe dọa nhức nhối
nhất, bao gồm sự gia tăng chóng mặt của dân số và sự suy thoái của môi
trường.
Dân số thế giới tăng chóng mặt tạo ra thách thức đối với việc cung
cấp thức ăn và nước uống. Sự nóng lên toàn cầu đòi hỏi giải pháp tái tạo
năng lượng cần được nhân rộng để khuyến khích sự tiếp cận rộng rãi.
23% số người được hỏi coi chiến tranh hạt nhân là mối đe dọa có thể quét sạch nhân loại.
23% số người được hỏi nói chiến tranh hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất
đối với nhân loại. Căng thẳng Mỹ-Triều Tiên và cáo buộc Nga can thiệp
bầu cử Mỹ là nguyên nhân những người đoạt giải Nobel lo ngại về chiến
tranh hạt nhân.
Lần lượt xếp sau là các mối đe dọa liên quan đến bệnh dịch, sự bất
bình đẳng của con người. Một số người đoạt giải Nobel lo ngại quyết định
của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mối đe dọa của trí tuệ nhân tạo đang nóng lên khi hàng loạt các
chuyên gia, tỷ phú Mỹ đưa ra cảnh báo. Tuy nhiên, chỉ có 2 trong số 50
người đoạt giải Nobel lo lắng đến vấn đề này.
Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở thành vũ khí giết người trong tương lai.
Đáng chú ý, mạng xã hội Facebook cũng nằm trong danh sách 10 mối đe
dọa nguy hiểm nhất mà các nhà khoa học đoạt giải Nobel lo ngại.
“Cuộc khảo sát này giúp đánh giá những lo ngại của giới khoa học,
những cơn ác mộng khiến họ tỉnh giấc hàng đêm”, John Gill, biên tập viên
tạp chí Times Higher Education nói.
“Đó là lý do các mối đe dọa dễ đoán như chiến tranh hạt nhân, sự
kháng thuốc kháng sinh hay suy thoái môi trường được xếp hàng đầu”.
“Ngoài ra, những người đoạt giải Nobel cũng nhắc đến sự phát triển
của công nghệ, sự thay đổi trong cách con người tương tác với nhau, khả
năng trí tuệ nhân tạo trở thành vũ khí…”, Gill nói.
Những tín hiệu lạ từ không gian và mối lo của Stephen Hawking
03/09/2017 11:25 GMT+7
TTO - Theo đài CBC,
các kính thiên văn thuộc dự án Breakthrough Listen tìm kiếm sự sống
ngoài Trái Đất của nhà vật lý học lừng danh Stephen Hawking đã phát hiện
ra 15 chuỗi tín hiệu lạ.
Bác học Stephen Hawking rất lo lắng về khả năng người ngoài hành tinh thông minh hơn sẽ thôn tính trái đất - Ảnh: AFP
Những
chuỗi tín hiệu này đến từ một nguồn chớp sóng vô tuyến (FRB) được đặt
tên 121102, trong một thiên hà lùn cách Trái Đất khoảng 3 tỉ năm ánh
sáng.
Đây không phải là lần đầu tiên người ta nhận được tín hiệu
từ FRB 121102. Tuy nhiên, các tín hiệu gần đây được phát đi ở tần số cao
hơn trước.
"Nó cực kỳ khó hiểu và không giống với bất kỳ FRB nào
khác", Paul Scholz, một nhà thiên văn học chuyên nghiên cứu về FRB nói
với đài CBC.
Trong khi đó ông Andrew Siemion, Giám đốc chương
trình Breakthrough Listen, thuộc ĐH California ở Berkeley (Mỹ), giải
thích: "Những tín hiệu kiểu này chưa từng được phát hiện ở tần số cao
như vậy".
Chương trình Breakthrough Listen có mục tiêu tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất trong thời gian qua.
Chương trình này, trị giá 100 triệu USD, do Giáo sư Stephen Hawking và tỉ phú Internet của Nga Yuri Milner thành lập.
Khoảng
150 FRB đã được phát hiện trước đó từ năm 2012. Vì chúng chỉ kéo dài
vài mili giây và kính thiên văn vô tuyến chỉ có thể giám sát một khu vực
nhỏ trên bầu trời vào một thời điểm bất kỳ nên chỉ một trong số các
nguồn sóng được phát hiện lặp lại.
Chính xác là 15 sóng âm vừa rồi
được kính thiên văn Green Bank Telescope ở West Virginia (Mỹ) ghi nhận
hôm thứ Bảy 26-8 vừa qua trong 5 giờ.
Các nhà nghiên cứu của
chương trình Breakthrough Listen đã bước đầu phân tích các nguồn dữ liệu
ghi nhận được và chỉ xác định chúng đến từ một nguồn phát đi và công bố
hôm 2-9.
Để so sánh, cần biết rằng các nhà khoa học đã mất 83 giờ
quan sát, trong khoảng thời gian kéo dài 6 tháng trong năm 2016, để
phát hiện được chỉ 9 chuỗi tín hiệu đến từ FRB 121102.
"Dù các
chớp sóng vô tuyến có phải là công nghệ ngoài Trái Đất hay không thì
Breakthrough Listen cũng đã góp phần mở rộng biên giới tới một khu vực
mới phát triển nhanh trong hiểu biết của chúng ta về vũ trụ", ông Andrew
Siemion binh luận về các phát hiện mới.
Cho đến thời điểm hiện
tại, người ta vẫn còn đang tranh luận về nguồn gốc của các FRB. Theo đài
CBC, người ta kỳ vọng trong một vài tháng tới kính thiên văn CHIME của
Canada sẽ bắt đầu các nghiên cứu sâu hơn về FRB.
Nhưng 15 tín
hiệu sóng âm lần này khiến các nhà khoa học hào hứng bởi chung có thể
tạo ra nguồn năng lượng bằng của 500 triệu mặt trời (để có thể vượt qua
quãng không gian xa đến vậy).
Nói chung các nhà khoa học vẫn còn
chưa biết gì về các tín hiệu bí ẩn mới ghi nhận này. Thậm chí hồi đầu
năm nay, một nhóm nhà khoa học ở ĐH Harvard lừng danh của Mỹ còn nêu giả
thuyết rằng các sóng âm đó có thể là "nguồn năng lượng tiếp liệu cho
các tàu không gian của người ngoài hành tinh".
Điều đáng lưu ý
là dù rất mong muốn tìm hiểu những bí ẩn của vũ trụ nhưng chính giáo sư
Hawking lại lo lắng về việc tìm thấy những tín hiệu từ người ngoài hành
tinh.
Ông cho rằng nếu thực sự có chuyện đó thì tốt nhất là "không
nên hồi đáp ngay" với các tín hiểu đó bởi nó sẽ giống như cuộc chinh
phụ của Christophe Colomb với châu Mỹ.
"Một ngày nào đó chúng ta
có thể nhận được tín hiệu từ một hành tinh như hành tinh Gliese 832c
nhưng chúng ta cần cẩn trọng trước khi muốn hồi đáp. Cuộc gặp gỡ với một
nền văn minh cao cấp hơn có thể sẽ giống như của người thổ dân châu Mỹ
với Colomb và như mọi người đã biết là có kết cục tồi tệ", GS Hawking
từng nêu ý kiến trong bộ phim tài liệu Stephen Hawking's Favorite Places
(Những nơi yêu thích của Stephen Hawking).
Theo ý của vị giáo sư
thuộc hàng thiên tài khoa học bậc nhất hiện nay, có thể có những nền văn
minh ngoài hành tinh cao cấp hơn của trái đất và nếu "nói chuyện với
nhau" thì trái đất sẽ bị thôn tính.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét