Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020
XÃ HỘI SUY ĐỒI 79
Thiền Am Bên Bờ Thương Đau & KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG LỚN CHƯA TỪNG THẤY của truyền hình ở Việt Nam!
Lời khai lạnh lùng cô gái đâm chết bạn trai đêm Valentine
(NLĐO)- Nghe Mót nói đã có người tình khác nên Huyền ghen tuông, tức giận, lấy con dao gọt trái cây để bên cạnh đâm tử vong bạn trai, rồi chạy xe máy tới công an tự thú.
Chiều 15-2, Công an tỉnh
Quảng Ngãi cho biết vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối với Nguyễn Thị
Thanh Huyền (27 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
về hành vi giết người.
Tại
cơ quan công an, bước đầu Huyền khai nhận đã sát hại bạn trai Võ Minh
Mót (30 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Bình Sơn) do ghen tuông.
Theo lời khai của Huyền, chiều 14-2, Huyền cùng bạn trai và hai người bạn đến ghềnh đá ở bãi biển xã Bình Phú (huyện Bình Sơn) vui chơi trong ngày lễ tình nhân Valentine. Sau đó, họ trở về khu vực cánh đồng vắng ở xã Bình Phú để nấu nướng, gọt trái cây, ăn tối . "Sau khi hai người bạn về, tôi và Mót ngồi chuyện trò, tâm sự. Nghe bạn trai bảo đã có người tình khác nên tôi ghen tuông, tức giận và lấy con dao gọt trái cây để bên cạnh đâm anh ta", Huyền khai nhận.
Sau
khi sát hại bạn trai, Huyền đã điện thoại báo tin cho cảnh sát 113, rồi
chạy xe máy đến Công an xã Bình Phú tự thú. Qua khám nghiệm hiện
trường, ngành pháp y xác định, nạn nhân bị đâm 5 nhát dao. Tại hiện
trường, công an cũng thu giữ một con dao đã gãy cán.
T.Trực
Nguyễn Thị Thanh Huyền tại cơ quan công an. Ảnh: TS
Theo lời khai của Huyền, chiều 14-2, Huyền cùng bạn trai và hai người bạn đến ghềnh đá ở bãi biển xã Bình Phú (huyện Bình Sơn) vui chơi trong ngày lễ tình nhân Valentine. Sau đó, họ trở về khu vực cánh đồng vắng ở xã Bình Phú để nấu nướng, gọt trái cây, ăn tối . "Sau khi hai người bạn về, tôi và Mót ngồi chuyện trò, tâm sự. Nghe bạn trai bảo đã có người tình khác nên tôi ghen tuông, tức giận và lấy con dao gọt trái cây để bên cạnh đâm anh ta", Huyền khai nhận.
Người dân kéo đến hiện trường vụ án. Ảnh: T.S
Vợ cầm dao đâm chết chồng ngay giữa chợ
19/02/2020 23:17 GMT+7
TTO - Tối 19-2, trong lúc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn tại khu vực sạp bán hàng ở chợ Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP.HCM), ông Th. bị vợ cầm dao đâm dẫn đến tử vong.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc - Video: NGỌC KHẢI
Nạn nhân được xác định là ông Th., khoảng 40 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày tại khu vực sạp bán hàng ở chợ Hiệp Tân (đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) giữa ông Th. và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Ông Th. bị vợ cầm dao đâm trúng, do vết thương quá nặng ông Th. đã không qua khỏi.
Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người vợ, điều tra vụ việc. Đến khoảng 21h45 cùng ngày, công tác khám nghiệm kết thúc.
"Hai vợ chồng ông Th. bán tạp hóa tại chợ. Tôi thỉnh thoảng ghé sạp của vợ chồng này để mua đồ. Tối nay không hiểu giữa hai người mâu thuẫn gì mà xảy ra sự việc đau lòng như vậy" - một người dân nói.
Góp ý chuyện 'nẹt pô' trong hẻm, chồng bị đâm chết, vợ bị chém trọng thương
TTO
- Bị góp ý việc "nẹt pô" trong hẻm, Nguyễn Phương Vũ (38 tuổi, ngụ
phường 3, TP Sóc Trăng) dùng dao mổ bò chém thương vong hai vợ chồng góp
ý.
NGỌC KHẢI
Trước
đó, đối tượng “Còi” cho chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, ngụ Q. Bình Thạnh)
vay một số tiền và yêu cầu con nợ phải trả một phần gốc và lãi hàng
tháng. Khoảng 23 giờ ngày 19-11-2019, Còi điều khiển xe máy đến đầu hẻm
23 đường Phan Đăng Lưu, (P.3, Q.Bình Thạnh) gặp chị Hoa để đòi nợ.
Do chị Hoa chưa có tiền nên xin khất vài hôm sẽ trả. Tuy nhiên, Còi không đồng ý và lớn tiếng đe dọa sẽ dẹp quán bún bò của chị Hoa. Thấy thái độ xấc xược của Còi, anh Nguyễn Thành Tín (SN 1986, cháu ruột chị Hoa) ra nói chuyện thì nhận được lời thách thức. Tín chạy đi lấy gậy ra đuổi đánh khiến Còi phải bỏ chạy.
Ấm ức, đối tượng này về huy động thêm đồng bọn mang mã tấu, đao kiếm đi tìm Tín trả thù. Khoảng 30 phút sau, chúng mang hung khí kéo đến nhưng không tìm thấy Tín vì anh này đang tắm trong nhà.
Thấy anh Lê Hữu Tân (SN 1965, chồng chị Hoa), Còi cùng đồn bọn cầm mã tấu rượt chém nhưng anh Tân chạy thoát được. Còi quay sang đánh chị Hoa hai cái vào đầu nhưng chị Hoa đưa tay đỡ nên chỉ bị bầm tay.
Thấy vậy, anh Nguyễn Minh Em (SN 1986, ngụ Q. Phú Nhuận) là bạn thân của Tín chạy vào can ngăn liền bị các đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Riêng nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng bị thương tật lên đến 57%.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an Q. Bình Thạnh vào cuộc điều tra truy xét nhưng các đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn về các tỉnh thành khác ẩn nấp nên khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn.
Đến ngày 8-3-2020, khi các đối tượng quay lại Sài Gòn để tiếp tục hoạt động “tín dụng đen” thì bị cơ quan công an đón lõng bắt gọn. Qua báo Công an TP.HCM, cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh đề nghị một số đối tượng liên quan đến băng nhóm này nhanh chóng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Đồng thời, những ai là nạn nhân của băng nhóm “tín dụng đen” này xin đến công an Q. Bình Thạnh trình báo để phục vụ công tác điều tra hành vi “cho vay nặng lãi” của băng nhóm trên.
Băng “tín dụng đen” chém gần đứt lìa tay người quen con nợ ở Sài Gòn
(CAO) Chỉ vì người vay chưa kịp đóng tiền lãi và vốn gốc,
nhóm đối tượng này đã dùng vũ lực hành hung con nợ và chém một người vô
can gần đứt lìa cả cánh tay.
Ngày
16-3, Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 6 đối
tượng gồm: Nguyễn Thanh Vượng, tự Còi (SN 1990), Hoàng Duy Đảng (SN
1993), Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1991, cùng quê Thanh Hóa); Huỳnh Trọng Tiến
(tự Lép, SN 1988, quê Quảng Nam); Võ Văn Kỳ (SN 1984, quê Bến Tre) và
Phạm Văn Quy (SN 2000, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cố ý gây
thương tích.Do chị Hoa chưa có tiền nên xin khất vài hôm sẽ trả. Tuy nhiên, Còi không đồng ý và lớn tiếng đe dọa sẽ dẹp quán bún bò của chị Hoa. Thấy thái độ xấc xược của Còi, anh Nguyễn Thành Tín (SN 1986, cháu ruột chị Hoa) ra nói chuyện thì nhận được lời thách thức. Tín chạy đi lấy gậy ra đuổi đánh khiến Còi phải bỏ chạy.
Ấm ức, đối tượng này về huy động thêm đồng bọn mang mã tấu, đao kiếm đi tìm Tín trả thù. Khoảng 30 phút sau, chúng mang hung khí kéo đến nhưng không tìm thấy Tín vì anh này đang tắm trong nhà.
Thấy anh Lê Hữu Tân (SN 1965, chồng chị Hoa), Còi cùng đồn bọn cầm mã tấu rượt chém nhưng anh Tân chạy thoát được. Còi quay sang đánh chị Hoa hai cái vào đầu nhưng chị Hoa đưa tay đỡ nên chỉ bị bầm tay.
Thấy vậy, anh Nguyễn Minh Em (SN 1986, ngụ Q. Phú Nhuận) là bạn thân của Tín chạy vào can ngăn liền bị các đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Riêng nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng bị thương tật lên đến 57%.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an Q. Bình Thạnh vào cuộc điều tra truy xét nhưng các đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn về các tỉnh thành khác ẩn nấp nên khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn.
Đến ngày 8-3-2020, khi các đối tượng quay lại Sài Gòn để tiếp tục hoạt động “tín dụng đen” thì bị cơ quan công an đón lõng bắt gọn. Qua báo Công an TP.HCM, cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh đề nghị một số đối tượng liên quan đến băng nhóm này nhanh chóng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Đồng thời, những ai là nạn nhân của băng nhóm “tín dụng đen” này xin đến công an Q. Bình Thạnh trình báo để phục vụ công tác điều tra hành vi “cho vay nặng lãi” của băng nhóm trên.
Kim Ngọc
Nguyễn Sin vạch trần sự lập dị, trụy lạc của quán Bar Buddha
(Techz.vn) – Quán Bar Buddha ở TP.HCM đang bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Giữa tâm bão đó, Nguyễn Sin vô cùng bức xúc lên tiếng chỉ trích nơi này chỉ toàn: “Bọn lập dị, quái đản và kinh tởm”
Quán
Bar Buddha được nhiều người ví như ổ dịch tại TP.HCM. Bệnh nhân số 91
đã đến nơi này và vô tình lây nhiễm cho hàng loạt người khác. Điều đáng
nói là, trong lúc đại dịch đang diễn biến phức tạp, Chính phủ đã khuyến
cáo hạn chế tập trung đông người, các địa điểm kinh doanh cũng phải tự ý
thức về vấn đề phòng chống dịch. Tuy nhiên, không những không đóng cửa,
Bar Buddha còn vô tư đón khách như ngày thường. Việc làm đó gián tiếp
khiến Covid-19 lây lan.
Thiếu
ý thức, trách nhiễm xã hội, Bar Buddha còn bị chỉ trích vì xúc phạm tôn
giáo. Cụ thể, cộng đồng Phật tử cho biết, bên ngoài quán bar này ghi
biển “Quán ăn Thái”. Tuy nhiên, bên trong không phải hàng ăn mà là một
khu ăn chơi. Điều đáng nói, tượng Phật to được đặt ngay giữa trung tâm,
xung quanh là nơi để giới trẻ nhảy múa. Bất kể ai nhìn vào cũng thấy
phản cảm.
Trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Sin bức xúc nói về Bar Buddha. Cụ thể, anh chàng này chia sẻ: “Thấy
gì trong những Bar Buddha ở nước ngoài và ở Quận 2, nơi có người nhiễm
Covid-19? Những bức tượng Phật giữa một khung cảnh ăn chơi, nhảy múa và
bia rượu. nhìn vào những bức ảnh này, tôi cảm thấy người chủ và những
người vào đây chơi là bọn lập dị, quái đản và kinh tởm. Tự hỏi ai đã
chấp nhận cho phép quán bar và loại hình kinh doanh phản cảm này hoạt
động trong thời gian dài như vậy? Vì đây khác gì một việc xúc phạm tín
ngưỡng tôn giáo nghiệm trọng đâu. Bỗng nhiên thấy rằng virus đã làm
chúng ta nhìn thấy nhiều điều kinh tởm mà trước giờ bị che mắt, trong đó
có những điều tội lỗi”.
Đồng
tình với Nguyễn Sin, nhiều người đồng loạt chỉ trích Bar Buddha. Thậm
chí, có ý kiến cho rằng cần tước giấy phép và xử lý nặng tay với địa
điểm này vì đã gián tiếp khiến Covid-19 lây nhiễm.
“Không thể tin nổi, quán bar mà để tượng Phật ở giữa như vậy?”.
“Đa
số khách ở đây là người phương Tây, vô thần hoặc tôn giáo khác. Nhưng
mà dù gì đi nữa thì việc đặt tượng Phật giữa chốn ăn chơi như thế thật
không thoải mái chút nào”.
“Không muốn khẩu nghiệp nhưng nhìn tượng Phật đặt ở đấy thật muốn chửi bậy quá”.
“Nhìn thấy cái tên đã thắc mắc rồi. Không hiểu lấy ý tưởng ở đâu mà đưa phật pháp ra để làm chốn ăn chơi?”.
“Quán này nổi như cồn ở Quận 2, là ổ ăn chơi đấy. Ai ngờ làm lây lan dịch bệnh. Phải xử nghiêm mới được”.
Nói
về Bar Buddha, lãnh đạo Quận 2 cho biết, dòng chữ Buddha không phải tên
được cấp trên giấy phép kinh doanh. Hiện tại, quận đã phong tỏa quán
này không cho hoạt động và lo công tác phòng chống Covid-19, sau đó sẽ
điều tra, xử lý việc sử dụng tên bảng hiệu không đúng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét