Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 311


(ĐC sưu tầm trên NET)
                                   
                    Vụ "cướp tiền, cướp sắc" rúng động Vĩnh Phúc | Hành trình phá án | ANTG

Cô giáo mầm non được mọi người gọi là thiên thần, ai ngờ đâu đằng sau vỏ bọc đó là ác quỷ ấu dâm hơn 30 trẻ mẫu giáo

Sau 7 năm ngồi tù, cựu giáo viên ấu dâm đã chuẩn bị mãn hạn tù và quay trở lại với cuộc sống đời thường.

Với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh, giáo viên mầm non Vanessa George quả là một người có tư cách đứng đắn và đáng tôn trọng.
Thậm chí có người còn gọi cô là thiên thần tốt bụng. Thế nhưng, sau này họ mới nhận ra rằng, mình đã thần tượng một con ác quỷ đội lốt người. Hóa ra đằng sau vỏ bọc tốt đẹp, cô ta là một kẻ ấu dâm chuyên hành hạ trẻ con.
Con đường sa ngã của một thiên thần

Vanessa đã có nhiều năm chăm sóc và dạy dỗ trẻ nhỏ.
Trước khi vụ việc bị đem ra ánh sáng, cựu giáo viên 49 tuổi đã từng làm nghề trông trẻ và trợ giảng suốt 6 năm liền.
Đến năm 2006, cô ta chính thức dạy trong trường mẫu giáo Little Ted, thành phố Plymouth, Anh Quốc. Nhìn cái cách Vanessa chăm sóc và đối xử với lũ trẻ, ai cũng đặt niềm tin vào cô ta.
Vanessa từng kết hôn và có 2 con gái với chồng cũ. Trong mắt của những người xung quanh, cô ta là một bà mẹ tốt, một phụ nữ rất yêu trẻ con.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ khi Vanessa biết sử dụng Internet mới đầu là để gặp gỡ bạn bè cũ, tham gia hoạt động tình nguyện và sau đó là làm quen với đàn ông.
Số phận cuối cùng cũng đưa đẩy, cô ta quen biết với Colin Blanchard, một người đàn ông cũng đã bỏ vợ và có tài 'hót' rất êm tai.
Vanessa nhanh chóng bị choáng ngợp bởi những lời khoe mẽ của Colin. Gặp nhau vào mùa thu năm 2008, cặp đôi đã nhanh chóng quấn quýt nhau.
Trong quá khứ, Colin đã từng bị cảnh sát sờ gáy và xếp vào danh sách tội phạm tình dục cần để mắt tới bởi trong máy tính của hắn lưu trữ rất nhiều bức ảnh đồi trụy trẻ em.
Không biết vì lý do gì mà Vanessa cũng nhanh chóng bị cuốn vào thú vui bệnh hoạn của tình nhân.
Cả hai bắt đầu chia sẻ những hình ảnh ấu dâm cho nhau. Khi điều tra ra công việc của Vanessa thường xuyên tiếp xúc với trẻ con, họ bắt đầu xếp cô ta vào danh sách tình nghi.
Thiên thần bắt đầu hóa ác quỷ

Ẩn sau vỏ bọc yêu trẻ con là một kẻ ấu dâm có sở thích tình dục lệch lạc.
Kể từ khi đắm đuối với thú vui mới, Vanessa thường tìm cớ để được ở một mình bên các học sinh trong trường mẫu giáo.
Đôi khi, cô ta tranh thủ trong lúc thay bỉm cho các cháu để tấn công tình dục sau đó dùng điện thoại để quay chụp lại.
Dựa vào số liệu mà cảnh sát thu thập được, có tới 30 trẻ trong độ tuổi mẫu giáo là nạn nhân của cô giáo ác quỷ này. Tuy nhiên, các phụ huynh của trường Little Ted còn lo sợ rằng, con số đó còn có thể lên tới 300.
Ngoài Vanessa, Colin còn qua lại với một phụ nữ khác có tên Angela Allen, nữ nhân viên ngân hàng.
Cùng sở thích nên cả ba thường xuyên trao đổi ảnh ấu dâm cho nhau xem để thỏa mãn. Sau khi bị bắt giữ, người đàn bà máu lạnh không hề chảy một giọt nước mắt ăn năn nào.
Bản án có thích đáng cho kẻ bệnh hoạn?
Với tất cả bằng chứng thu được, Vanessa phải đối mặt với tổng cộng 13 tội danh tấn công tình dục và nhận mức án 7 năm tù giam. Vào thời điểm đó, cô ta được coi là kẻ ấu dâm nguy hiểm nhất nước Anh.
Mặc dù đã cố gắng giữ Vanessa ở trong tù lâu nhất có thể, cô ta vẫn sẽ được phóng thích trong tháng 9 này.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc trẻ em ở thành phố Plymouth rất có thể lại trở thành nạn nhân của người phụ nữ này.
Tuy nhiên, hiện giờ chính quyền thành phố sẽ cố gắng giám sát Vanessa trong thời gian mãn hạn tù. Cô ta bị cấm xuất hiện ở một số khu vực, đồng thời sử dụng mạng Internet.

Người dân Plymouth càng lo lắng khi thời điểm Vanessa được phóng thích càng gần.
Theo HIẾU MINH/Trí thức trẻ (Tổ Quốc)

Tay nhiếp ảnh gia bệnh hoạn ra tay giết hại hàng loạt người mẫu trẻ đẹp cùng sở thích chụp ảnh nạn nhân khi cận kề cái chết

Tên sát nhân thường nhắm đến các nạn nhân là người mẫu. Thói quen của hắn là chụp hình nạn nhân giây phút họ cận kề cái chết rồi ra tay sát hại tàn độc.

Vào những năm cuối của thập niên 50, tại Mỹ đã xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt, nạn nhân của hắn là những ngôi sao trẻ đầy tham vọng của Hollywood. Khi bắt giữ con mồi, hắn luôn chụp lại những bức hình của họ rồi sau đó hắn cưỡng hiếp và giết hại. Hung thủ đứng đằng sau các vụ giết hại tàn bạo vào những năm đó chính là Harvey Glatman, còn được mệnh danh là "Kẻ giết hại những phụ nữ quyến rũ".

Harvey trải qua thời thơ ấu của hắn ở Denver, Colorado. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ của Harvey đã nhận ra xu hướng bạo dâm tình dục bất thường ở con trai. Chẳng hạn, mẹ Harvey đã từng phát hiện hắn tự siết cổ mình bằng một sợi dây để thỏa mãn những cơn khao khát tình dục. Mãi đến khi bị bắt sau này, Harvey đã chia sẻ với các sĩ quan rằng: "Có vẻ như tôi luôn bị ám ảnh bởi sợi dây, khi còn bé tôi luôn có nó trong tay mình."
Vào thời gian trung học của Harvey, hắn đã bắt trói 1 bạn nữ cùng lớp, dùng súng đe dọa và quấy nhiễu nạn nhân. Cảnh sát nhận được tin báo đã lập tức tiến hành bắt giữ Harvey. Trong nhiều năm sau đó, hắn liên tục bị bắt và phải ngồi tù ngắn hạn vì những hành vi cướp bóc và tấn công tình dục phụ nữ.
Năm 1957, Harvey chuyển đến sống ở Los Angeles và kiếm sống bằng nghề thợ sửa TV. Và cũng tại đó, tội ác của Harvey cũng bắt đầu leo thang. Hắn luôn tiếp cận các nạn nhân xinh đẹp và xấu số bằng cách giả dạng thành nhiếp ảnh gia.
Nạn nhân đầu tiên của Harvey là một người mẫu xinh đẹp tên Judy Ann Dull, 19 tuổi. Trong thời gian đó, Judy và chồng đang tranh chấp giành quyền nuôi con gái 14 tháng tuổi, khiến cô người mẫu trẻ tốn kém tài chính rất nhiều. Cũng vào thời điểm đó, một người đàn ông tên là Johnny Glin đã mời Judy làm mẫu cho cuốn bìa tiểu thuyết với mức giá là 50 USD, vì đang rất cần tiền nên cô lập tức đồng ý.
Xui xẻo thay, tài xế đến đón Judy lúc đó chính là tên sát nhân bệnh hoạn, Harvey. Với dáng vẻ nhỏ bé cùng với cặp mắt kính, Harvey dường như chẳng thể hiện ra bên ngoài một sự nguy hiểm với những ai lần đầu gặp hắn.
Cơn khát tình dục đã nổi lên, tên sát nhân đã đưa Judy về căn hộ của hắn. Tại đó, Harvey đã dùng súng đe dọa Judy và liên tục cưỡng hiếp cô ta, đó cũng là lần đầu tiên mà hắn quan hệ tình dục với một người phụ nữ.
Sau khi thực hiện những hành động kinh tởm, hắn đưa Judy đến một địa điểm hẻo lánh ở sa mạc Mojave, ngoại ô Los Angeles và siết cổ cô đến chết. Từ đó về sau, đây trở thành địa điểm hắn thủ tiêu hàng loạt những nạn nhân xấu số khác.
Theo lời khai của Harvey sau khi bị bắt: "Tôi sẽ bắt họ quỳ xuống như những nạn nhân khác. Trong lúc dùng súng đe dọa, tôi sẽ buộc sợi dây dài 1,5m quanh mắt cá chân của nạn nhân và quấn một vòng quanh cổ của họ. Sau đó, tôi sẽ ra sức kéo cho đến khi họ hết sức để giãy giụa và chết".

Tấm hình được chụp của Judy trước khi cô bị Harvey đưa ra sa mạc và sát hại.
Không hề dừng lại ở Judy, nạn nhân xấu số tiếp theo của Harvey là Shirley Ann Bridgeford, 24 tuổi, người mẫu và cũng là 1 góa phụ. Tên sát nhân đã gặp Shirley qua một đợt quảng cáo của cuốn tiểu thuyết "Những trái tim cô đơn". Tại đó, hắn đã giả dạng dưới cái tên George Williams.
Harvey giả vờ đến đón cô nàng người mẫu với mục đích đưa cô đi khiêu vũ nhưng thật ra tên sát nhân đã đưa Shirley đến căn hộ của hắn. Tại nơi đó, những gì xảy ra với Judy cũng đã diễn ra tương tự với Shirley. Hắn đã cưỡng hiếp cô người mẫu trẻ, không quên chụp lại những bức ảnh, đưa cô ta đến sa mạc và sau đó ra tay giết hại. Harvey đã bỏ lại Shirley nằm giữa sa mạc khiến thi thể cô bị tàn phá bởi động vật và gió cát.

Khoảnh khắc cuối cùng của Shirley. Tại đây, Harvey đã đưa cô đến sa mạc và chuẩn bị ra tay sát hại bằng cách siết cổ cô đến chết.
Dường như đang được thỏa mãn cơn khát của chính bản thân, Harvey tiếp tục thực hiện tội ác. Nạn nhân tiếp theo tên là Ruth Mecardo, 24 tuổi. Harvey biết cô thông qua một công ty người mẫu. Khi đến nơi để chụp ảnh Ruth theo kế hoạch, hắn lập tức nhận ra rằng cô người mẫu đang bị cảm và không thể tiếp tục chụp ảnh.
Không lưỡng lự trước cơ hội này, hắn đã lập tức đến nhà Ruth vài giờ sau đó. Tại đây, Harvey đã dùng súng đe dọa và cưỡng hiếp nữ người mẫu suốt đêm. Vào sáng hôm sau, tên sát nhân ra lệnh Ruth vào trong xe, chở cô đến sa mạc và ra tay sát hại theo cách mà hắn vẫn thường làm.
Trong buổi thẩm vấn khi bị bắt sau này, Harvey đã nói rằng: "Cô ấy là một trong những người mà tôi thực sự thích. Vì vậy, tôi đã nói với cô ấy rằng chúng ta sẽ đi đến một nơi vắng vẻ, nơi sẽ không bị làm phiền trong khi tôi chụp ảnh cô ta. Tôi đã đưa cô ta đến quận Escondido và dành phần lớn thời gian ngày hôm đó trên sa mạc. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh và cố gắng tìm ra lý do để không giết cô ấy nhưng tôi đã không tìm ra được lý do nào."

Thi thể của Ruth Mecardo
Càng sát hại nhiều người, hắn càng hăng say và luôn muốn tiếp tục hành vi tội ác. Vẫn như cách thức thông thường, hắn tiếp cận 1 cô người mẫu tên Lorraine Vigill, 28 tuổi. Nhưng lần này, hắn đã thất bại vì chọn nhầm đối tượng.
Lorraine vừa đăng ký vào một công ty người mẫu thì được Harvey liên lạc để chụp ảnh. Sau đó, Lorraine nhận lời, mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cô nhận ra chiếc xe lại ngược chiều đến địa điểm chụp ảnh.
Lorraine đã tường thuật lại: "Mặc dù nhận ra chiếc xe đã đi ngược hướng, tôi không tỏ ra hốt hoảng. Tuy nhiên, khi chiếc xe tiến vào đường cao tốc Santa Ana, hắn ta bắt đầu lái xe với tốc độ chóng mặt và không trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi hay thậm chí nhìn tôi".
Sau đó, Harvey nói rằng chiếc xe của hắn bị thủng lốp và tấp vào lề đường. Sau khi đỗ xe, Harvey đã rút súng ra đe dọa Lorraine và cố gắng trói cô ta lại.
Tuy nhiên, Lorraine đã có thể giành lấy khẩu súng bằng miệng và cố gắng giật khỏi tay Harvey. Sau đó, hắn cố gắng thuyết phục Lorraine rằng nếu cô buông tay, hắn sẽ không giết cô và tất nhiên cô người mẫu trẻ không hề tin lời người đối diện. Trong lúc giằng co, Harvey vô tình bắn một viên đạn xuyên qua váy Lorraine, sượt qua đùi cô.
Cuối cùng mọi nỗ lực của cô người mẫu đã được đền đáp, Lorraine cắn vào tay Harvey và giành được khẩu súng. Cô chĩa khẩu súng vào Harvey và giữ nguyên hắn ta ở đó cho đến khi cảnh sát đến.

Lorraine sau cuộc giằng co với tên sát nhân máu lạnh.
Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ Harvey vì vụ tấn công, đồng thời hắn ta cũng đã tự khai nhận 3 vụ giết người trước đó. Tên sát nhân dẫn cảnh sát đến nơi mà hắn cất giữ hàng trăm hình ảnh của 3 nạn nhân mà hắn đã hãm hiếp cũng như sát hại.
Sau đó, Harvey đã thành khẩn khai báo về tội ác của bản thân với cơ quan pháp luật. Khi bị đưa ra xét xử, Harvey liên tục yêu cầu được nhận án tử hình và thậm chí cố gắng ngăn chặn kháng cáo tự động để thỏa ước nguyện của bản thân.
Cuối cùng, phiên tòa cũng đã đưa ra bản án tử hình cho tên sát nhân máu lạnh và bệnh hoạn này. Hắn ta đã bị đưa vào buồng khí tử hình vào ngày 18/9/1959.

(Nguồn: All That's Interesting)

Theo Anh Khoa/Trí thức trẻ (Tổ Quốc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét