Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 310

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Yêu râu xanh chui gầm giường 'biểu diễn' tội ác ghê tởm | Hành trình phá án 2019 | ANTG

Vụ con trai giết mẹ chấn động: Phát hiện bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của hung thủ được cho là điềm báo của thảm kịch

Cảnh sát Thái Lan đã tiết lộ thêm thông tin về nam sinh viên 20 tuổi đã ra tay sát hại rồi phân thi thể mẹ đẻ giấu vào tủ lạnh đang gây chấn động nước này.
Vào ngày 25/11, dư luận Thái Lan rúng động trước tin một nam sinh viên 20 tuổi đã sát hại mẹ đẻ rồi phân xác của nạn nhân ra thành nhiều mảnh rồi nhét vào trong tủ lạnh của gia đình. Sự việc chỉ được phát hiện khi người hàng xóm ngửi thấy có mùi bất thường trong tủ lạnh của gia đình nạn nhân.
Ngay sau khi vụ việc bị phát giác, nam sinh Sira Somdech đến từ Bangkok, Thái Lan đã dùng súng bắn vào mình tự sát và qua đời không lâu sau đó tại bệnh viện. Các nhà điều tra cho hay, thi thể của người mẹ và con trai đã được đem đi khám nghiệm. Họ cũng kiểm tra các camera an ninh trong khu vực và thẩm vấn những người có liên quan với hai mẹ con để điều tra vụ việc.
Cảnh sát cũng cho biết nghi phạm bị trầm cảm, vừa đến bệnh viện vào tuần trước. Họ sẽ thẩm vấn bác sĩ điều trị cho nam sinh này để hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh của anh ta.
Nam sinh viên và mẹ đẻ của mình.
Nam sinh viên và mẹ đẻ của mình.
Được biết, Sira hiện là sinh viên năm hai tại Đại học Công nghệ Rajamangala Krungthep. Chỉ vài giờ trước khi ra tay giết hại mẹ của mình, nam sinh đã đăng dòng trạng thái cuối cùng trên mạng xã hội với nội dung: 'Tôi muốn ăn thịt viên nướng'.
Nhiều người dùng mạng cho rằng có thể đây là điềm báo về thảm kịch xảy ra. Họ tin rằng Sira là một kẻ tâm thần, giết chết rồi phân thi thể của mẹ ra thành nhiều mảnh. Trong khi đó, một số khác thì cho rằng chắc chắn có uẩn khúc nào đó đằng sau vụ giết người man rợ này.
Vụ án đang trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong cộng đồng mạng Thái Lan. Tuy nhiên, cảnh sát cho hay, hiện chưa thể xác định rõ nguyên nhân của vụ việc và họ cũng kêu gọi dư luận ngừng đồn đoán và đưa ra những thông tin thất thiệt ảnh hưởng đến tiến trình điều tra. Vụ án vẫn đang được đẩy mạnh, điều tra làm rõ.
Chiếc tủ lạnh chứa thi thể nạn nhân.
Chiếc tủ lạnh chứa thi thể nạn nhân.
Nguồn: Coconuts
Theo Diệp Lục/Trí thức trẻ (Tổ Quốc)

Bức ảnh ô tô chạy trên đường gây rùng mình với chi tiết bàn tay thò ra khỏi cốp xe hé lộ ý định giết người diệt khẩu của 3 kẻ ác

Bức ảnh tưởng chừng như đơn giản này đã giúp cánh phóng viên và lực lượng cảnh sát truy bắt được 3 kẻ tội phạm, giải cứu 1 người vô tội.
Các bức ảnh khi xuất hiện trong các vụ án luôn khiến người ta rùng mình bởi đó có thể là khoảnh khắc cuối cùng của nạn nhân hoặc do kẻ thủ ác chụp lại và xem nó như 'chiến tích'. Thế nhưng, đôi khi các bức ảnh cũng có vai trò khác trong các vụ án, ví dụ như trở thành bằng chứng buộc tội những kẻ tội phạm. Đơn cử như bức ảnh 'Hand in truck' (tạm dịch: Bàn tay trong cốp xe) đã giúp cảnh sát bắt giữ 3 kẻ ác và cứu sống được 1 mạng người.


Báo chí thời đó nhắc đến vụ 'Hand in truck'
Sự việc xảy ra vào ngày 5/5/1979, tờ The Birmingham News nhận được tin báo qua radio về 1 bàn tay người được nhìn thấy lòi ra khỏi cốp của 1 chiếc ô tô 4 chỗ. Thời điểm đó, chiếc xe đáng ngờ kia đang chạy trên đại lộ gồm 5 làn đường ở thành phố Birmingham, Alabama (Mỹ).
Ngay sau đó, phóng viên thực tập Mark Winne và nhiếp ảnh gia kì cựu Jerry Ayres đã lập tức lao ra đường để tìm chiếc ô tô kia, mong có thể phá giải được bí ẩn về bàn tay trong cốp xe kia và mang về tin tức nóng hổi cho tờ báo của mình.

Chạy vòng quanh được một lúc lâu thì Mark và Jerry bắt đầu nản chí. Khi họ dần đánh mất hi vọng thì Mark nhìn thấy một chiếc xe màu be cùng với 1 bàn tay người thò ra khỏi cốp giống với miêu tả của người báo tin đang di chuyển về hướng bắc trên xa lộ Liên tiểu bang. Thời điểm đó, Mark đang ngồi ở băng ghế phụ trong khi Jerry đang cố gắng thoát khỏi dòng xe tấp nập để không làm mất dấu chiếc ô tô kia.
Sau đó, cả hai đổi vị trí cho nhau để Jerry có thể chụp lại ảnh bằng chứng bàn tay thò ra từ cốp chiếc ô tô. Rời khỏi xa lộ, nữ tài xế đang lái chiếc xe màu be mới nhận ra bản thân đang bị theo dõi nên lập tức tìm cách cắt đuôi 2 người phía sau.

Bức ảnh chụp cánh tay thò ra khỏi ô tô là lời kêu cứu của người đàn ông suýt bị giết.
Trong lúc đó, Mark vẫn giữ nguyên cuộc gọi với biên tập viên Garland Reeves, người đang túc trực ở tòa soạn, để báo cáo chi tiết hướng di chuyển của chiếc ô tô. Anh nhận nhiệm vụ thu thập thông tin rồi gọi báo cảnh sát.
Nhờ sự hỗ trợ của cánh phóng viên tờ The Birmingham News, cảnh sát đã tìm được chiếc ô tô và yêu cầu dừng xe. Trên ô tô khi đó có 3 người, bao gồm Joseph Fendley, 27 tuổi, chú của hắn Wilburn Fendley, 49 tuổi, và tài xế Robin Green, 24 tuổi. Lúc này, mọi chuyện mới được sáng tỏ.
Bàn tay thò ra khỏi cốp kia thuộc về Gary O. Collier. Vào tối hôm trước, anh gặp 3 người này tại 1 quán bar ở Bessemer trước khi bị chúng trấn lột số tiền 350 đô la. Không chỉ vậy, Gary còn bị những kẻ xấu lao vào đánh đập và đâm anh bằng tua vít. Nạn nhân sau đó bị cưỡng chế nhốt vào bên trong cốp xe.

Trong lúc xe di chuyển, Gary cố hết sức để giữ tỉnh táo bên trong không gian thiếu thốn oxy. May mắn là khi ấy, anh có thể thò 1 tay ra ngoài và liên tục vẫy cầu cứu người đi đường. Bản thân Gary có lẽ cũng không nghĩ rằng anh sẽ được cứu bởi 14 tiếng đồng hồ bị nhốt trên xe, anh liên tục nghe thấy 3 kẻ xấu kia đang bàn xem nên vứt xác anh ở đâu. Sau khi được giải cứu, Gary không ngừng cảm ơn Mark và Jerry.
Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán đã bác bỏ cáo buộc đối với Joseph Fendley vì tin rằng tên này tham gia vào vụ cướp của là do sự rủ rê của 2 người đi cùng. Khi hắn nhập bọn thì Gary đã sớm bị nhốt vào cốp xe. Về phía Wilburn Fendley và Robin Green, không rõ mức án dành cho chúng ra sao, đồng thời trong ghi chép của phiên tòa cũng thiếu mất thông tin này.
Vụ án này sau khi được báo chí đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo giới khắp nước Mỹ. Hầu hết ai cũng bất ngờ với việc phóng viên và cảnh sát đã có thể ngăn chặn được 1 hành vi tội ác bắt cóc và giết người chỉ nhờ vào 1 chi tiết nhỏ xíu trong bức ảnh.
(Nguồn: AL)
Theo Imacho/Trí thức trẻ (Tổ Quốc)

Muốn ngăn vợ ngoại tình, người chồng si tình biến vợ thành người tàn phế với hi vọng cô không lọt vào mắt người đàn ông khác

Sự việc cách đây khá lâu nhưng được cư dân mạng 'đào mộ' trở lại, câu chuyện vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Những ngày gần đây, một tài khoản weibo có lượt theo dõi cao bất ngờ chia sẻ lại câu chuyện này. Dư luận một lần nữa nổi sóng vì suy nghĩ điên rồ của người đàn ông trong câu chuyện.
Sự việc xảy ra gần 4 năm trước, nạn nhân là Khanh Vũ Thu, người Tứ Xuyên, năm ấy cô 28 tuổi. Năm cô 21 tuổi, người chồng đầu tiên qua đời và để lại cho cô 1 đứa con trai. Sau đó, cô tái hôn với Trần An Quân, một người đàn ông hơn cô 10 tuổi. Cả 2 có với nhau 1 đứa con trai.

Về phía Trần An Quân, đã từng có 1 đời vợ. Sau khi cưới vợ được 2 ngày, anh ta đã phải đi làm xa, nửa năm sau thì ly hôn. Anh ta không thể tìm được một người phụ nữ khác, mãi đến khi được người quen giới thiệu với cô gái xinh xắn Khanh Vũ Thu. Cả hai quyết định kết hôn chỉ sau 1 tháng quen biết.
Sau khi tái hôn, Vũ Thu mở một cửa hàng thời trang, trong những lúc cửa hàng ít khách, cô thường lên mạng tán gẫu với bạn bè. An Quân luôn nghi ngờ và cho rằng vợ đang mê mẩn một anh chàng trên mạng. Khi An Quân biết chuyện Vũ Thu vay 3000 NDT (gần 10 triệu VND) giúp cho một người bạn nào đó cô quen qua mạng, anh ta đã cực kỳ tức giận, nhiều lần đánh vợ. Để ngăn vợ tiếp tục tiếp xúc với đối tượng kia, An Quân đã đóng cửa hàng thời trang và đưa cô lên Thượng Hải làm việc. Vũ Thu không hài lòng với sự sắp xếp này, quyết định ly dị và trốn sang Tô Châu tìm việc làm.
An Quân đi tìm vợ suốt 4 tháng, cuối cùng thì tìm được ở Tô Châu. Anh ta đã bỏ ra 15 NDT mua một con dao làm bếp, nhân lúc khi Vũ Thu không để ý đã chém vào bàn tay trái của cô. Để trút giận, anh ta dùng dao chém liên tục 3 nhát vào bàn tay trái của Vũ Thu khiến cô vĩnh viễn mất đi bàn tay này.

Hung thủ An Quân nói: 'Nếu tôi chặt tay cô ấy, cô ấy trở thành một người tàn phế thì sẽ chẳng một thằng đàn ông nào muốn cô ấy nữa. Tôi sẽ có thể giữ cô ấy bên cạnh mình'.

Trong khi đó, nạn nhân Vũ Thu khóc lóc với các phóng viên: 'Nếu lúc đó có người qua đường báo cảnh sát giúp tôi, tôi sẽ không trở thành bộ dạng như ngày hôm nay'. Thời điểm xảy ra vụ việc, khi tên An Quân tìm thấy Vũ Thu đã ngay lập tức giật lấy túi xách và vứt điện thoại đi. Vũ Thu đã cầu xin người đi đường giúp đỡ nhưng không một ai phản ứng lại.
Nguồn: Sina

Theo YU/Trí thức trẻ (Tổ Quốc)

Rùng mình cha mẹ ngâm thi thể con gái 2 tuổi vào bồn chứa axit để xóa dấu vết tội ác gây chấn động dư luận

Một cặp vợ chồng ở Texas, Mỹ, đã phải nhận bản án nghiêm khắc dành cho họ sau khi gây ra tội ác tày đình với con gái 2 tuổi.
Cô Monica Toduez, 38 tuổi và chồng là Gerardo Zavala-Loredo, 33 tuổi, đã bị bắt tại nhà của họ ở Laredo vào tháng 2 năm nay. Tại đây, cảnh sát tìm thấy hài cốt của bé gái Rebecka Zavala, 2 tuổi, bị ngâm trong bồn chứa axit
Người mẹ khai rằng bé gái Rebecka Zavala tử vong vì bị chết đuối trong lúc đang tắm mà không có bất kỳ ai giám sát. Vì quá sợ hãi cặp đôi này đã tìm cách phi tang thi thể của đứa trẻ. Sự việc chỉ được phát hiện khi hàng xóm của họ phát hiện ra điều gì bất thường về sự vắng mặt của đứa trẻ nên đã báo cảnh sát đến kiểm tra.
Họ không bị buộc tội giết người vì tình trạng của Rebecka Zavala đã bị phân hủy hoàn toàn khiến cho cảnh sát không thể biết được nguyên nhân cái chết của đứa trẻ này. Cảnh sát cũng phát hiện bé trai 9 tháng tuổi của họ trong tình trạng bị gãy xương, mang dấu hiệu của việc bị lạm dụng.

Chân dung cặp vợ chồng tàn ác cùng bé gái 2 tuổi.
Vào cuối tuần vừa qua, phiên tòa xét xử đã diễn ra và tuyên án đối với cặp vợ chồng tàn ác này. Người cha, Zavala-Loredo, đã nhận tội tự ý phân hủy thi thể và bị kết án 14 năm tù. Trong khi đó người vợ nhận tội gây nguy hiểm cho một đứa trẻ và lạm dụng xác chết. Cô bị kết án 20 năm. Như vậy, cặp đôi này nhận mức án tổng cộng là 34 năm tù.
Bốn đứa con khác của họ, từ một đến 11 tuổi, được đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ em khi cha mẹ các em ở trong tù vì những tội lỗi không thể dung thứ.
Nguồn: Daily Mail
Theo Diệp Lục/Trí thức trẻ (Tổ Quốc)

Vụ án rúng động: Chồng đào hầm, bắt nhốt 6 phụ nữ xinh đẹp thỏa mãn dục vọng mỗi ngày suốt 2 năm trời mà vợ không hề hay biết

Các nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề khi bị bắt nhốt trong một thời gian dài, trở thành nô lệ tình dục của gã đàn ông bệnh hoạn.
Vào ngày 22/9/2011, một người phụ nữ 23 tuổi đã đến cơ quan công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, trình báo với dáng vẻ sợ hãi, lo lắng.
Theo lời của người này, cô và 5 người phụ nữ khác đã bị một người đàn ông bắt cóc, giam giữ dưới 1 tầng hầm sâu hun hút do chính tên này tự đào suốt 2 năm qua.
Một chi tiết đặc biệt quan trọng nữa là 2 trong 6 người phụ nữ đã chết và thi thể họ cũng được chôn ngay trong căn hầm bí mật ấy.
Theo lời của người phụ nữ này, trong suốt 2 năm qua, Lý Hạo, tên người đàn ông đã nhiều lần hãm hiếp họ, biến họ trở thành một nô lệ tình dục và 2 ngày mới đưa cho đồ ăn một lần.
Các nạn nhân chỉ được phép rời khỏi căn hầm khi Lý Hạo cần họ 'đi khách' với các nam giới khác để lấy tiền.
Trong một lần tiếp khách được đi ra ngoài, người phụ nữ này đã lợi dụng sơ hở của Lý Hạo, thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của hắn ta và chạy đi báo cảnh sát.
Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát thành phố Lạc Dương ngay lập tức đã tiến hành xác minh sự việc.
Trong một căn hầm sâu khoảng 4m, nằm tại khu chung cư thuộc một quận khá sầm uất ở thành phố Lạc Dương, cảnh sát đã tìm thấy 3 người phụ nữ.
Rà soát theo thông tin, cảnh sát thành phố cũng tìm thấy thi thể 2 phụ nữ khác trong một ngôi mộ nông ở góc căn hầm.
Chân dung yêu râu xanh Lý Hạo.
Chân dung yêu râu xanh Lý Hạo.

Khu dân cư nơi Lý Hạo chọn để làm căn hầm bí mật.
Bên trong cánh cửa sắt này là căn hầm bí mật che giấu tội ác của người đàn ông với 6 phụ nữ.
Bên trong cánh cửa sắt này là căn hầm bí mật che giấu tội ác của người đàn ông với 6 phụ nữ.
48 giờ đồng hồ sau khi lệnh truy nã tên 'yêu râu xanh' được phát đi, Lý Hạo đã bị bắt giữ khi tên này có ý định chạy trốn khỏi thành phố.
Từ đây, các nhà điều tra mới kinh ngạc và sửng sốt về kế hoạch đầy toan tính và bệnh hoạn của một người đàn ông nhìn bề ngoài có vẻ chân chất, thiện lương.
Được biết, vào thời điểm đó, Lý Hạo (34 tuổi), vốn trước đó là lính phòng cháy chữa cháy, có vợ và con trai 8 tháng tuổi.
Từ đầu năm 2008, Lý Hạo giấu vợ mua căn nhà ở khu Tây Công, gần đường Khải Hoàn, TP Lạc Dương.
Hắn nói dối vợ là phải ra ngoài làm thêm vào buổi tối, nhưng thực chất là bí mật thiết kế địa cung, khoét hang đào hầm vào ban đêm, đến sáng thì dồn đất vào bao nilon cho lên xe môtô chở đi.
Tầng hầm được thiết kế để có ai muốn đi vào, phải vượt qua một cái hố thẳng đứng sâu 3,4m. Sau đó, lại phải đi qua đoạn đường ngầm nằm ngang dài, chỉ có 1 người đi qua được. Tiếp đến, phải qua 6 lần cửa khóa mới có thể vào trong.
Với độ sâu này và 6-7 lượt cửa sắt, những nạn nhân dù kêu gào cũng không có ai nghe thấy được. Tuy có một đường ống dẫn thẳng vào hầm, đảm bảo cung cấp đủ không khí, bên trong vẫn tối tăm ẩm ướt, ô nhiễm.
Trong căn hầm nhỏ hẹp chỉ có một tấm ván gỗ ngăn đôi thành 2 vách, một vách có giường, một vách có bình bếp ga, phích nước. Thậm chí còn có cả máy tính cho các nạn nhân chơi game và xem DVD để họ giải trí qua ngày. Phần lớn thời gian Lý Hạo đều ở đây cùng 6 cô gái này.
Hố sâu thẳng đứng dẫn vào căn hầm.
Hố sâu thẳng đứng dẫn vào căn hầm.

Sơ đồ tái hiện lại lối vào căn hầm.
Sơ đồ tái hiện lại lối vào căn hầm.
Vào tháng 10/2009, khi 'công trình' cơ bản hoàn thành, hắn bắt đầu thực hiện âm mưu đầy dã tâm và bệnh hoạn của mình. Vào mỗi buổi tối, hắn ăn mặc sang trọng, đến các quán karaoke, tiệm làm đẹp, massage để truy tìm con mồi.
Với lời dụ dỗ đường mật, các nạn nhân nhanh chóng đi theo Lý Hạo. Sau đó, họ bị người đàn ông này dẫn vào 'căn hầm địa ngục'.
Tại đây, hắn hiện nguyên hình là tên 'yêu râu xanh', buộc các cô gái phải phục vụ tình dục vô điều kiện. Bằng chiêu thức này, Lý Hạo lần lượt dụ dỗ được 6 cô gái xinh xắn tuổi từ 18 - 23.
Trong thời gian dài sinh sống cùng Lý Hạo, các cô gái dường như đã bị hội chứng Stockholm.
Lý Hạo nói gì họ nghe nấy, họ khỏa thân trò chuyện với nhau mỗi ngày, nghe lời Lý Hạo làm gái kiếm tiền cho hắn. Có người còn đề nghị đẻ con để mang đi bán, kiếm lời. Theo Lý Hạo, việc hắn quan hệ với cô gái nào vào hôm nào cũng khiến những người còn lại cảm thấy 'ghen tỵ'.
'Vào khoảng 1 năm trước, cũng do sự ghen tỵ dẫn đến đánh nhau giữa hai cô gái trong căn hầm đã khiến Lý Hạo nổi giận. Không hòa giải được, tức giận nên Lý Hạo đã đánh chết 1 cô gái khiến cho những người khác cảm thấy sợ hãi. Sau khi đánh chết cô gái này, Lý Hạo đã kéo xác vào góc căn hầm và đào một hố nông, vùi xác xuống đó', một cảnh sát cho biết.
4 nạn nhân sống sót trong căn hầm ngục tù.
4 nạn nhân sống sót trong căn hầm ngục tù.

Bên trong căn hầm với điều kiện sống vô cùng tối tàn, ẩm thấp.
Bên trong căn hầm với điều kiện sống vô cùng tối tàn, ẩm thấp.

Sau sự việc chôn xác người ngay tại căn hầm, những cô gái ở đây đã cảm thấy thực sự sợ hãi.
Trong số 5 người còn lại thì có 1 cô gái do quá căm phẫn hành động của Lý Hạo cũng đã có hành động chống cự.
Lạnh lùng và ác độc, lần này Lý Hạo cũng tiếp tục đánh cô gái này cho tới chết và tiếp tục vùi xác trong một góc hầm khác.
'Những người xem hồ sơ vụ án không thể nào ngủ được. Tôi chưa bao giờ phải xử lý một vụ án nào tàn nhẫn như vậy trong hơn 10 năm trong nghề', cảnh sát Zheng chia sẻ sau khi kết thúc điều tra.
Vào ngày 30/11/2012, Lý Hạo đã bị kết án tử hình vì tội hiếp dâm, giết người, tổ chức mại dâm, giam giữ bất hợp pháp.
Vào ngày 21/1/2014, với sự chấp thuận của Tòa án Nhân dân Tối cao, Lý Hạo đã bị xử tử tại thành phố Lạc Dương. Mặc dù là nạn nhân, nhưng 2 cô gái đã tham gia vào vụ giết người cũng nhận mức án cao nhất là tử hình.
Trong số 4 cô gái sống sót trong căn hầm, có một nạn nhân gặp vấn đề tâm lý trầm trọng sau khi được gia đình đón về. Cô mất khả năng dùng ngôn ngữ, sợ ánh sáng, cả ngày bần thần, không xác định được phương hướng.
Sau khi vụ án được phát hiện, giám đốc cảnh sát thành phố Lạc Dương phải xin lỗi công chúng vì không phản ứng kịp thời để cứu những phụ nữ trên. Vụ án mặc dù đã kết thúc với bản án nghiêm khắc nhất nhưng mỗi khi nhắc lại cũng khiến dư luận Trung Quốc cảm thấy rùng mình, kinh hãi cứ ngỡ chỉ có ở trong phim.
Nguồn: Rensheng2, Tueursenserie
Theo Diệp Lục/Trí thức trẻ (Tổ Quốc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét