Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 307

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Trước giờ tiêm thuốc thi hành án tử hình, sát thủ sợ hãi khai ra đồng bọn | Hồ sơ vụ án 2019 | ANTG

Những kẻ sát nhân khiến cả thế giới phẫn nộ: Giết người để được nổi tiếng

Kienzeratul Spiderum, Theo Thời Đại 20:00 29/11/2017

Cuộc sống của người nổi tiếng thường được biết đến với ánh hào quang, sự mến mộ của công chúng và không thể không kể đến nguồn thu nhập đáng ao ước. Ấy thế mà, nhiều kẻ luôn mong muốn trở nên nổi tiếng chỉ vì một lý do vô cùng “quái đản”: được người khác biết đến với tư cách là kẻ giết người.

Mặt trái của sự nổi tiếng bằng mọi giá
Nhà tâm lý học pháp y Mike Berry chia sẻ rằng, "Để trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi, một ngôi sao điện ảnh hay ca sĩ nổi tiếng là việc cực kỳ khó, nhưng dưới tác động của yếu tố tâm lý kiểu "tự huyễn hoặc bản thân" để bằng mọi giá có được sự nổi tiếng, khả năng cao người ta sẽ tìm đến việc giết người như một cách giải quyết đơn giản nhất".
Những kẻ có suy nghĩ như vậy sẽ thường chọn đối tượng tấn công một cách ngẫu nhiên vì điều đó khiến báo giới chú ý hơn. Dưới đây là danh sách những tên tội phạm bất chấp tất cả để được trở nên nổi tiếng.
Daniel Gonzalez (Anh) lên kế hoạch giết hại cùng lúc 10 người
Theo mô tả ban đầu, Daniel Gonzalez là một thanh niên trẻ 24 tuổi sống yên bình với mẹ ở Woking, Surrey. Phần lớn thời gian trong ngày hắn dành chỉ để chơi game cũng như xem các bộ phim kinh dị. Có lẽ do ảnh hưởng của những cảnh bạo lực trong phim đã thôi thúc Gonzalez từ một chàng trai hiền lành trở thành một tên tội phạm giết người hàng loạt – giống theo nguyên mẫu tên sát nhân Freddy Krueger trong bộ phim "Ác mộng trên phố Elm".
Với mong muốn được lên trang nhất các tờ báo, hắn bắt đầu lên kế hoạch thực hiện 1 các vụ giết người hàng loạt với tổng số nạn nhân lên đến 10 người.
Vào ngày 15/9/2004, phi vụ đầu tiên mà Gonzalez thực hiện, trong trang phục mặt nạ hockey màu trắng cùng với con dao thái bếp, đó là đâm chết một cụ bà có tên Marie Harding, 73 tuổi.
Trong mẩu giấy ghi chú mà hắn tự gửi cho mình, Gonzalez mô tả đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của hắn. Điều này thể hiện mức độ bệnh hoạn đến ghê tởm của tên sát nhân này.
Những kẻ sát nhân khiến cả thế giới phẫn nộ: Giết người để được nổi tiếng - Ảnh 1.
Vào ngày 15/9/2004, phi vụ đầu tiên mà Gonzalez thực hiện, trong trang phục mặt nạ hockey màu trắng cùng với con dao thái bếp, đó là đâm chết một cụ bà có tên Marie Harding, 73 tuổi.
Ngày tiếp theo, tên này tìm đến London và sau khi dành cả ngày trời uống rượu và sử dụng ma túy, hắn đã ra tay với chủ quán rượu có tên Kevin Molloy, 46 tuổi. Nạn nhân tử vong tại chỗ sau khi chịu nhiều nhát đâm ở bụng. Vụ án mạng được thực hiện khi người chủ quán đang trên đường trở về nhà một mình.
Cơn cuồng sát của kẻ máu lạnh này vẫn không chịu dừng lại, vì ngay sau đó Gonzalez tiếp tục làm bị thương 4 người khác tại chính căn nhà của họ, trong số đó 2 nạn nhân thiệt mạng là cặp vợ chồng đã nghỉ hưu Derek Robinson, 75 tuổi và Jean Robinson, 68 tuổi. Hai người còn lại may mắn thoát chết do chống trả quyết liệt với tên sát nhân trước khi để hắn tẩu thoát.
Sau khi bị bắt giữ, Gonzalez thừa nhận hành vi giết người vì thói quen sống vô trách nhiệm với bản thân và xã hội, đồng thời hắn còn khai mình bị chứng tâm thần phân liệt và luôn nghe thấy giọng nói của ai đó thuyết phục mình hãy hành động như Freddy Krueger. Tuy vậy, lời khai của hắn không đủ sức thuyết phục với bồi thẩm đoàn. Tòa tuyên bố phản bác lời khai của tên sát nhân và buộc tội hắn vì hành vi giết người.
Cuối cùng, Gonzalez cũng phải trả giá cho hành vi của mình khi bị kết án tù chung thân trước khi tự sát bằng cách cứa cổ tay vào năm 2007 trong thời gian thụ án tại trại giam Broadmoor.
Dennis Rader (Mỹ): Tên giết người máu lạnh ẩn trong vỏ bọc trí thức 
Đối với nhiều người, Dennis Rader là một người đàn ông của gia đình, một con chiên ngoan đạo và còn là thủ lĩnh câu lạc bộ Hướng đạo sinh vì cộng đồng. Nhưng ẩn sau hình ảnh tuyệt vời đó lại là một sự thật kinh hoàng – trong suốt thời gian từ năm 1974 đến năm 1991, tên này đã ra tay không thương tiếc với 10 người ở hạt Wichita, bang Kansas (Mỹ).
Phần lớn động cơ của những vụ án mạng do hắn gây ra là do ham muốn tình dục. Người ta phát hiện có nhiều dấu vết tinh dịch đọng lại ở hiện trường vụ án 4 thành viên trong gia đình nhà Orea bị siết cổ đến chết vào ngày 15/01/1974.
Tuy vậy, động cơ giết người của tên này một phần đến từ mong muốn được trở nên nổi tiếng.
Vào tháng 10 năm 1974, hắn để lại thư viện công cộng 1 cuốn nhật ký, trong đó, hắn thú nhận đã thực hiện các hành vi tội ác trước đây và đồng thời nói rằng, hắn càng ngày càng muốn được mọi người chú ý hơn.
Sau khi sát hại một phụ nữ tên Nancy Fox vào tháng 12 năm 1977, Rader liền nhấc chuông gọi điện thông báo cho cảnh sát về vụ án mạng. Hắn tự đặt tên cho phi vụ này là "Dự án săn cáo".
Thậm chí, tên này còn gửi các bài thơ viết về cái chết của nạn nhân đến các tờ báo địa phương và yêu cầu các cơ quan này đăng tải. Hắn đề nghị được đăng bài với bút danh là "Kẻ thắt cổ BTK", viết tắt cho cụm từ "trói chúng, hành hạ chúng và giết chúng".
Những kẻ sát nhân khiến cả thế giới phẫn nộ: Giết người để được nổi tiếng - Ảnh 2.
Vào tháng 10 năm 1974, hắn để lại thư viện công cộng 1 cuốn nhật ký, trong đó, hắn thú nhận đã thực hiện các hành vi tội ác trước đây và đồng thời nói rằng, hắn càng ngày càng muốn được mọi người chú ý hơn.
Trong lá thư gửi đến đài truyền hình địa phương, Rader tự nhận mình có nhiều nét giống với những kẻ sát nhân khét tiếng khác, như Ted Bundy chẳng hạn.
Đến năm 1991, sau khi bóp cổ dã man nạn nhân có tên Dolores Davis, 62 tuổi, Rader quyết định rửa tay gác kiếm và thế là vụ án tiếp tục chìm sâu vào vòng bí ẩn.
Năm 2004, 30 năm kể từ vụ án giết người đầu tiên ở Wichita, Rader lúc này vẫn gửi thư đều đặn đến các tờ báo. Hắn thậm chí còn đính kèm cả ảnh một trong số các nạn nhân, một câu đố xếp chữ và tóm tắt câu chuyện của mình.
Những tháng tiếp theo, Rader vẫn không ngừng cung cấp những bằng chứng gợi ý điều tra mới, bao gồm 1 thùng hồ sơ đựng 1 chiếc đĩa nhớ máy tính. Với bằng chứng này, cuối cùng, cảnh sát cũng tóm được Rader vào tháng 02 năm 2005. Hắn bị khép vào tội giết người cấp độ 1 với tổng cộng 10 cáo buộc khác nhau.
Người dân địa phương vẫn không thể tin vào mắt mình rằng, trong suốt thời gian hàng chục năm, họ đã sống cùng với hàng xóm là một tên sát nhân máu lạnh, một kẻ tâm thần ẩn giấu trong vỏ bọc trí thức bên ngoài.
Cho dù ý định ban đầu của Rader là không thừa nhận hành vi phạm tội, hắn quyết định thay đổi lời khai vào phút chót. Rất tiếc là do tội ác của tên này được thực hiện trước khi hình phạt tử hình được chính thức phục hồi ở bang Kansas vào năm 1994 nên Rader đã may mắn giữ được mạng sống.
Hiện tại, hắn đang phải trả giá cho tội ác man rợ của mình và thụ lý tổng cộng 10 bản án chung thân khác nhau.
Mijailo Mijailovic (Thụy Điển): Kẻ đáng ghét nhất Thuỵ Điển
Vào ngày 10/09/2003, khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Điển, bà Anna Lindh, 46 tuổi, đang xuất hiện ở một trung tâm mua sắm và lựa chọn trang phục cho buổi tranh luận diễn ra trên truyền hình thì bỗng nhiên bị dính một cú đâm chí mạng vào ngực, bụng và hai cánh tay. Tuy đã được cấp tốc đưa đến bệnh viện và thực hiện truyền máu ngay lập tức nhưng do vết thương quá nặng, nữ chính trị gia này đã qua đời vào rạng sáng ngày hôm sau. Vụ việc này khi đó đã gây chấn động toàn thể giới chính trị gia Châu Âu lúc bấy giờ.
Hai tuần sau đó, cảnh sát Thụy Điển thông báo, họ đã bắt được bị can 24 tuổi có tên Serb Mijailo Mijailovic. Theo người quen của Mijailo kể lại thì tên này bị chứng ám ảnh muốn được trở nên nổi tiếng hơn.
Y từng nói rằng, "Nếu tôi giết được người nổi tiếng, tôi sẽ trở thành xã hội đen, khi đó chẳng khó gì để được ưu tiên vào ở những quán bar hot nhất cả".
Thậm chí, vì quá mến mộ Tom Cruise, hắn còn muốn Tom trở thành luật sư bào chữa cho mình. Hắn nghĩ rằng, nhờ kĩ năng diễn xuất thành thạo, Tom Cruise sẽ giúp y thoát tội.
Những kẻ sát nhân khiến cả thế giới phẫn nộ: Giết người để được nổi tiếng - Ảnh 3.
Mijailo Mijailovic từng nói rằng, "Nếu tôi giết được người nổi tiếng, tôi sẽ trở thành xã hội đen, khi đó chẳng khó gì để được ưu tiên vào ở những quán bar hot nhất cả".
Thực tế trong phiên tòa xét xử, Mijailovic tỏ ra mình là một kẻ bị chứng si mê người nổi tiếng. Hắn tự nhận mình không thể kiểm soát được những giọng nói văng vẳng trong đầu luôn thôi thúc hắn phải giết người bằng được.
Điều khó hiểu là bản án chung thân ban đầu bị hủy bỏ do tòa phúc thẩm yêu cầu tên này phải được điều trị tâm thần thay vì bị giam giữ như thông thường. Tuy nhiên, đến năm 2004, Tòa án tối cao Thụy Điển đã ra quyết định cuối cùng, đó là kết án tù chung thân dành cho Mijailovic.
Trong một bài phỏng vấn vào năm 2011, Mijailovic nói rằng, hắn biết mình đã gây ra rất nhiều đau thương cho người khác. Hắn thừa nhận bản thân đã phạm phải sai lầm khi đã trút những bực dọc từ những thất bại trong cuộc sống thành hành vi đe dọa tính mạng của các chính trị gia.
Giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là sự hối hận muộn màng phía sau song sắt nhà tù, khi tên tuổi của Mijailovic đã bị gắn chặt với cụm từ không lấy gì là tốt đẹp: "Kẻ đáng ghét nhất Thụy Điển".
Nguồn: Life death prizes

Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi trở thành kẻ giết người biến thái với nhiều thú vui quái đản

Đinh Hương, Theo Thời Đại 20:00 12/10/2017

Manh mối từ các vụ mất tích bí ẩn của nhiều cô gái tại bang Oregon trong những năm 1968-1969 đều quy về một hung thủ, hé lộ chân dung của một gã tâm thần biến thái bị ám ảnh quái đản với giày cao gót và đồ lót phụ nữ.

Tuổi thơ bị mẹ ngược đãi và sở thích quái đản
Jeromes Brudos (Jerry) sinh năm 1939 tại Webster, South Dakota. Là con trai út trong một gia đình trung lưu. Hắn vốn sinh ra trong sự thất vọng của bố mẹ, bởi họ luôn mong muốn mình sinh được một đứa con gái. Những báo cáo của các chuyên gia tâm lý sau này đã miêu tả Jerry là một gã sát nhân với tâm lý rối loạn, có khả năng là do ảnh hưởng từ sự độc đoán và ngược đãi từ người mẹ. Tuổi thơ Jerry là tháng ngày sống trong sự ghẻ lạnh và những câu chửi rủa từ mẹ. Bản thân hắn cũng chưa từng có cảm giác an toàn và ổn định vì gia đình thường xuyên chuyển chỗ ở.
Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi trở thành kẻ giết người biến thái với nhiều thú vui quái đản - Ảnh 1.
Ảnh: Internet
Sở thích đặc biệt với giày cao gót của Jerry bắt đầu từ khi hắn 5 tuổi. Trong một lần lang thang ngoài đường, Jerry nhặt được một đôi giày cao gót trong bãi rác và lén lút mang về nhà giấu. Đôi lúc hắn sẽ lấy đôi giày cũ ra ngắm nghía và mang thử vào đi lòng vòng trong nhà với một sự thoả mãn tột độ. Cho đến khi bị mẹ phát hiện, hắn đã bị bà đánh cho một trận nhừ tử và đôi giày cao gót bị đốt trụi ngay sau đó.
Khi vào cấp 1, Jerry rất thích đôi giày cao gót của cô giáo nên một lần đã cố giấu chúng đi để mang về nhà. Ai ngờ sự việc bị một người bạn trong lớp phát hiện và báo với cô. Người giáo viên nổi giận đã mắng Jerry trước lớp khiến hắn ta vô cùng xấu hổ nhục nhã, bỏ chạy khỏi lớp.
Đến tuổi thiếu niên, ngoài giày cao gót, Jerry bắt đầu cảm thấy hứng thú với cả đồ lót phụ nữ. Hắn thường xuyên đột nhập vào các nhà hàng xóm để ăn trộm đồ lót, giày cao gót. Đến một thời điểm, việc sở hữu đồ phụ nữ đơn thuần không đủ kích thích, hắn bắt đầu dùng vũ lực tấn công các cô gái trẻ, đánh đập, bóp cổ đến khi nạn nhân ngất xỉu và cướp đi đôi giày của họ.
Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi trở thành kẻ giết người biến thái với nhiều thú vui quái đản - Ảnh 2.
Ngôi nhà với căn phòng bí mật, nơi Jerry trưng bày các chiến lợi phẩm của mình (Ảnh: Internet)
Năm 17 tuổi, Jerry bị bắt vì tội danh bắt cóc và đe dọa một cô gái trẻ, ép phải chụp ảnh khỏa thân và giam cầm nạn nhân như một nô lệ tình dục. Hắn bị tống vào bệnh viện tâm thần tiểu bang Oregon, các bác sĩ chẩn đoán hắn mắc chứng rối loạn nhân cách tâm trạng không ổn định nhưng chỉ 9 tháng sau đã được thả ra. Mặc cho dấu hiệu đáng báo động rằng Jerry cần được kiểm soát các hành vi và tư tưởng biến thái đối với phụ nữ, bác sĩ vẫn nhận định hắn không phải là mối nguy cho xã hội.
Học hành không đến nơi đến chốn, năm 20 tuổi Jerry đã bỏ ngang trường lớp để tham gia vào quân đội. Chưa đến một năm, tính khí thất thường và những giấc mơ liên tục về một cô gái Hàn Quốc quyến rũ đã buộc Jerry phải đến gặp một vị bác sĩ tâm lý quân đội. Người này sau đó xác nhận Jerry không thích hợp tiếp tục ở trong quân ngũ nên hắn ta đã bị trục xuất.
Trời yên bể lặng trước cơn bão to
Những năm tháng sau đó, Jerry chuyển hết nghề này đến nghề khác, gần như không có một công việc nào ổn định. Trong thời gian này, hắn gặp gỡ rồi cưới một cô gái 17 tuổi và có với nhau 2 mặt con. Đây cũng là những ngày tháng có vẻ êm đềm, có lẽ Jerry đã quyết định tạm dừng sở thích bệnh hoạn của mình hay những vụ án hắn gây ra không bị phát hiện, không ai dám chắc điều đó.
Theo những nguồn tin ghi lại, đến khi vợ Jerry mang thai đứa con thứ hai, hắn không thể kiềm chế được nỗi hưng phấn xúc động muốn gặp mặt con mình trong phòng đẻ nhưng bị vợ từ chối. Sự thất vọng và chán nản này là thứ khiến Jerry tìm đến giày cao gót và đồ lót phụ nữ như một sự khỏa lấp.
Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi trở thành kẻ giết người biến thái với nhiều thú vui quái đản - Ảnh 3.
Jerry và vợ (Ảnh: Internet)
Hắn từng thừa nhận vài tháng sau khi con trai ra đời, hắn đã theo dõi một người phụ nữ ở Portland. Đợi khi nạn nhân đi ngủ, hắn ta đột nhập vào nhà để ăn trộm giày nhưng không may bị phát hiện. Hắn đã dùng vũ lực bóp cổ đến khi nạn nhân ngất xỉu sau đó thực hiện hành vi thú tính trước khi cuỗm thêm mấy đôi giày bỏ trốn.
Những năm tháng sống chung, vợ Jerry luôn rất chiều chuộng chồng dù cho hắn ta có đưa ra yêu cầu kỳ quái chẳng hạn như bắt vợ phải khỏa thân mang giày cao gót đi trong nhà để hắn chụp hình. Sở thích của Jerry dần bắt đầu vượt quá giới hạn và khiến hôn nhân rạn nứt khi hắn mặc đồ lót phụ nữ và đòi ân ái cùng vợ.
Sau khi bị vợ cự tuyệt, họ cũng không còn thân mật với nhau nữa, Jerry bắt đầu dựng lên một căn phòng nhỏ, nơi hắn có thể thỏa sức tưởng tượng, bày biện các hình ảnh phụ nữ khỏa thân, trưng bày những vật lưu niệm từ nạn nhân của mình. Khu vực này được hắn khóa chặt, không một ai được phép bén mảng tới gần.
Gã sát nhân biến thái lộ diện
Khoảng từ năm 1968 - 1969, nhiều cô gái trẻ đã bị mất tích một cách bí ẩn nhưng phải đến gần giữa năm 1969, số phận của các nạn nhân xấu số này mới được sáng tỏ.
Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi trở thành kẻ giết người biến thái với nhiều thú vui quái đản - Ảnh 4.
Nạn nhân đầu tiên: Linda Slawson (Ảnh: Internet)
10/5/1969, một người câu cá trên sông Long Tom, khu vực phía nam Corvallis, phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước. Cảnh sát xác nhận người này là Linda Salee, 22 tuổi. Cô gái tóc vàng nhỏ nhắn Linda được báo cáo mất tích khoảng 1 tháng trước đó khi trên đường đến chỗ hẹn với bạn trai. Nạn nhân chết vì ngạt thở.
Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi trở thành kẻ giết người biến thái với nhiều thú vui quái đản - Ảnh 5.
Linda Salee (Ảnh: Internet)
Hai ngày sau, thợ lặn cảnh sát tìm thấy một thi thể thứ 2, xác nhận là của Karen Sprinker, một cô sinh viên y khoa 19 tuổi của trường đại học Oregon State. Karen được báo mất tích 2 tháng trước. Báo cáo pháp y cho thấy nạn nhân cũng bị thắt cổ chết và có một điều trùng hợp giữa hai nạn nhân là cả hai thi thể đều bị dìm xuống nước bởi các linh kiện xe hơi.
Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi trở thành kẻ giết người biến thái với nhiều thú vui quái đản - Ảnh 6.
Karen Sprinker (Ảnh: Internet)
Thi thể của nạn nhân Karen còn bị tra tấn dã man. Karen được mặc một chiếc áo ngực màu đen không đúng kích cỡ và nhồi giấy lấp đầy khoảng trống bên trong.
Một cô gái ở chung ký túc xá với Karen nói với cảnh sát, dạo gần đây họ nhận được nhiều cuộc gọi lạ từ một người đàn ông tự xưng là cựu binh và cho biết ông ta rất cô đơn, mong muốn tìm được người tâm sự. Cũng nhờ chi tiết này, cảnh sát đã lập ra một cái bẫy, dụ hung thủ ra lộ diện.
Họ nhờ một sinh viên nữ đồng ý hẹn gặp Jerry. Khi hắn ta vừa đến nơi, cảnh sát ngay lập tức vây bắt thành công.Tuy nhiên, sau cuộc thẩm vấn, Jerry được thả ra do cảnh sát không đủ chứng cứ buộc tội và liên kết hắn với những nạn nhân đã tìm được.
Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi trở thành kẻ giết người biến thái với nhiều thú vui quái đản - Ảnh 7.
Tấm hình thu được tại nhà Jerry (Ảnh: Internet)
Mãi đến khi một cô gái trẻ may mắn thoát khỏi tay Jerry và đến trình báo với cảnh sát, hắn mới chính thức bị giam giữ để điều tra. Tại sở cảnh sát, cuối cùng Jerry cũng khai nhận hoàn toàn những hành vi man rợ của mình.
Hắn cho biết bản thân bị hành hạ bởi những cơn đau đầu khó hiểu. Mỗi lần như vậy thì chỉ có giết người mới giúp hắn xoa dịu được cơn đau. Jerry cũng thừa nhận khi tiếp cận các nạn nhân, hắn thường mặc đồ lót và trang phục của phụ nữ để tăng thêm hưng phấn.
Nạn nhân đầu tiên của Jerry là một cô gái 19 tuổi tên Linda Slawson. Ngày 26/1/1968, Linda trong lúc đến từng nhà để bán bách khoa toàn thư đã bị Jerry dụ vào nhà rồi ra tay sát hại. 
Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi trở thành kẻ giết người biến thái với nhiều thú vui quái đản - Ảnh 8.
Jan Whitney (Ảnh: Internet)
Ngoài Linda và Karen, Jerry cho biết còn một nạn nhân thứ tư là Jan Whitney, cũng là sinh viên đại học bị mất tích vào khoảng tháng 11 năm 1968. Khi lục soát căn phòng bí mật của Jerry, các nhân viên điều tra thật sư kinh hãi khi phát hiện cả một không gian chứa đầy hình khỏa thân của các nạn nhân trước và sau khi chết.
Mặc dù cố gắng thoát tội bằng việc đưa ra các chứng cứ bệnh tâm thần nhưng tất cả các bác sĩ tâm lý đều cho rằng tội ác của Jerry được tính toán rất tỉ mỉ và hắn ta biết rất rõ mình đang làm gì. Jerry cuối cùng bị kết án tù chung thân và sau đó chết vì ung thư vào năm 2006.
Sát nhân giày cao gót: Từ tuổi thơ bị ngược đãi trở thành kẻ giết người biến thái với nhiều thú vui quái đản - Ảnh 9.
Ảnh: Internet
Vợ của Jerry cũng từng bị bắt thẩm tra do nghi ngờ có liên quan đến việc tham gia vào các hành vi phạm tội của chồng. Tuy nhiên do không có đủ chứng cứ nên cô được thả ra nhanh chóng. Thời gian sau, người này đệ đơn ly hôn với Jerry, thay đổi tên họ cả gia đình và bỏ sang nơi khác sinh sống, từ đó không ai hay biết tin về họ nữa.
(Nguồn: NYDailyNews, ThoughtCo.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét