TÌNH YÊU VÔ BỜ 30

(ĐC sưu tầm trên NET)

Tiểu thư Hà Nội lấy chàng trai nghèo

Thứ Bảy, ngày 15/02/2014 09:23 AM (GMT+7)

Bị mọi người phản đối, những tưởng phải chấm dứt cuộc tình khi mẹ cô gái tự tử không thành nhưng cuối cùng Thuý Nga và Tuấn Sơn vẫn kiên trì, nỗ lực để đến với nhau.

Nàng là một cô gái Hà thành cao ráo, xinh đẹp. Còn chàng chỉ là một người con trai Thanh Hoá xuất thân trong nghèo khó, với nghề nghiệp không ổn định. Giống như không ít cặp đôi khác, những bi kịch về mối tình của cô gái thành phố và chàng trai tỉnh lẻ luôn đè nặng, đeo đuổi Thuý Nga và Tuấn Sơn.
Nhưng với tình yêu mãnh liệt, cùng sự dũng cảm, dám hy sinh vì nhau, cuối cùng cô nàng sinh năm 1989 - chàng trai sinh năm 1982 này cũng có được một kết thúc có hậu. Đó là cuộc hôn nhân hạnh phúc đến nay đã bước sang năm thứ 4, cùng cô con gái Kitty xinh xắn, đáng yêu vừa tròn 2 tuổi.
Tiểu thư Hà Nội lấy chàng trai nghèo - 1
Gia đình nhỏ của Thuý Nga và Tuấn Sơn.
Tình yêu đến từ sự ngưỡng mộ
Quen nhau khi cùng làm việc trong một chương trình quảng cáo bia, chàng là người tổ chức sự kiện, còn nàng là PG của buổi diễn. Ngày mới gặp gỡ, Nga đã có người yêu - một mối tình sâu đậm suốt 5 năm và chuẩn bị đám cưới. Trong khi đó, Sơn lại si mê cô gái Hà Nội này ngay từ cái nhìn đầu tiên và không ngừng tấn công.
Suốt 3 tháng làm chương trình, ngày nào cũng gặp, Nga dần có thiện cảm với Sơn, song chỉ dừng lại ở mức anh em đơn thuần. “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc yêu con trai tỉnh lẻ. Chưa kể anh Sơn ngày xưa còn xấu xấu, đen đen, làm nghệ thuật nên có đôi phần luộm thuộm” - Nga chia sẻ.
Tiểu thư Hà Nội lấy chàng trai nghèo - 2
Nga chưa từng nghĩ sẽ yêu một chàng trai tỉnh lẻ như Sơn.
Nga cho biết, ban đầu cô ấn tượng với Sơn bởi đức tính cần cù, chăm chỉ. Tuy rằng đó không phải là mẫu người yêu lý tưởng của cô nhưng nếu xét trên phương diện gắn kết làm chồng thì “ai không muốn lấy người chịu thương chịu khó”.
Quen biết Sơn được một thời gian, chuyện tình cảm của Nga cũng gặp vấn đề. “So với Sơn, anh ấy khác rất nhiều, không chịu khó làm ăn dù tôi có khuyên thế nào chăng nữa. Tôi tự thấy người đàn ông này chỉ có thể để yêu, để ngắm nhìn; còn khó đem lại hạnh phúc lâu dài” - cô tâm sự về tình cũ.
Bên cạnh đó, đối với Nga, Sơn luôn là một người chu đáo, biết quan tâm nhưng cũng rất thực tế. Anh không lãng mạn mà tỏ ra chững chạc, thường lên kế hoạch cụ thể cho tương lai của cả hai. Đặc biệt, cô nàng bị ám ảnh hàng đêm bởi câu nói có đôi phần mặc cảm của Sơn: “Nghèo đi đôi với hèn. Người như em chắc không yêu người ngoại tỉnh như anh”.
Càng tiếp xúc với Sơn, Nga lại càng hiểu con người, tính cách của anh. Sự ngưỡng mộ, tình thương ngày một lớn dần và biến thành tình yêu lúc nào không hay. Vì vậy, dù chàng là người tỉnh lẻ, không tiền bạc, không bạn bè bên cạnh, thậm chí từng có thời gian ăn chơi, Nga vẫn quyết định chọn Sơn - người có thể mang lại hạnh phúc cho cô và chính thức chia tay mối tình thời còn đi học của mình.
Chịu đủ sự xỉ vả, trách mắng để đến với nhau
Yêu Sơn cũng đồng nghĩa với việc đương đầu một cuộc chiến dài từ gia đình, bạn bè và những người xung quanh - Nga biết điều đó.
Nga cho biết, ngày mới yêu nhau cô đã bị mẹ phát hiện ngay và lập tức ra sức cấm cản. Nhất là khi cuộc tình cũ với cậu bạn người Hà Nội khá giả được hai bên gia đình ủng hộ, mẹ không hôm nào là không xỉ vả Nga mê muội. “Tôi đến giờ còn nhớ như in lời mẹ - một là nó, hai là tao, mày chọn đi”, Nga nói.
Sau một lần bắt gặp cả hai đi chơi với nhau, mẹ Nga nằm trên giường trùm chăn khóc rồi doạ tự tử. Ban đầu, cô nàng chỉ nghĩ mẹ nói đùa. Nhưng khi gọi xuống ăn cơm mãi không thấy dậy, phát hiện mẹ uống hết 15 vỉ thuốc ngủ, cả nhà mới tá hoả cho mẹ đi cấp cứu. “May sao rửa ruột kịp thời, không thì chắc tôi ân hận cả đời” - cô chia sẻ.
Tiểu thư Hà Nội lấy chàng trai nghèo - 3
Trong suốt thời gian mới yêu Sơn, Nga luôn phải chịu sự đau đớn, dằn vặt từ những lời nhiếc móc của bạn bè, người thân cho đến lần tự tử không thành của mẹ.
Khi mối tình của Nga và Sơn chưa quá sâu đậm, lại vấp phải rào cản khá lớn từ mẹ cùng lần tự tử không thành, những tưởng hai người sẽ đường ai nấy đi. Ngay cả chàng cũng muốn đưa nàng về với gia đình, trở lại cuộc sống bình thường vì “mẹ chỉ có một, có mẹ mới có mình” nhưng ở Sơn vẫn có những thứ thu hút Nga khó diễn tả thành lời. “Tự nhiên cứ yêu thế thôi rồi bị cuốn theo lúc nào không hay. Yêu nhiều lúc không vì gì cả” - Nga tâm sự.
Sau nửa tháng cắt đứt mọi liên lạc, bởi vẫn còn yêu nên cả hai lại nhắn tin và có các cuộc gặp gỡ lén lút. Những lần như vậy, cô luôn có sự giúp đỡ của chị gái, chui lủi mọi ngõ ngách để cắt đuôi “tai mắt” của mẹ. Bạn thân cũng được vận động làm cầu nối tình yêu, chở cô đến gặp chàng thông qua lý do họp lớp.
Không chỉ có mẹ, mà họ hàng, ai ai cũng không tán thành mối tình này, cho rằng Nga bất hiếu. Bạn bè thì lại nghĩ cô yêu Sơn vì ham giàu có, thích nổi tiếng; bỏ người yêu cũ để cặp kè với bầu show. Không mấy người biết được Sơn nghèo khó, Nga đến với chàng trai xứ Thanh từ sự ngưỡng mộ, muốn cảm hoá con người này.
Phải lựa chọn giữa một bên là mẹ - một bên là người mình yêu, Nga luôn cảm thấy rất khó xử, đau đớn, tâm lý bị đè nặng. Cũng có không ít lần cô định từ bỏ, nhưng càng biết Sơn, hiểu được hoàn cảnh cùng những vất vả anh phải chịu đựng, Nga càng yêu, thấy được rằng người đàn ông này cần mình đến nhường nào và khó lòng buông tay.
Hơn một năm dùng đủ mọi cách ngăn cấm nhưng không thành, lại thấy hai người yêu nhau quá; thêm vào đó, từ hồi quen Nga, Sơn lao vào làm việc nên mẹ cô cuối cùng cũng chấp nhận. “Mẹ bảo cho phép anh ấy đến chơi, không cần thậm thụt nữa. Mẹ ngày càng quý và mời anh về nhà ăn cơm thường xuyên hơn” - Nga cho biết.
Vượt bao khó khăn cùng xây tổ ấm
Hai năm yêu nhau rồi kết hôn, nhưng những khó khăn vẫn còn đeo bám đôi bạn trẻ. Thời yêu nhau gian khổ là vậy, mà đến lúc thành vợ thành chồng rồi cũng không sướng hơn là bao.
Tiểu thư Hà Nội lấy chàng trai nghèo - 4
  Khó khăn vẫn luôn đeo bám cặp vợ chồng trẻ.
Sơn tổ chức các buổi biểu diễn xiếc nhiều hơn, liên tục đi tỉnh; còn Nga thì lầm lũi một mình với cửa hàng quần áo ở Đặng Văn Ngữ, Khâm Thiên (Hà Nội) rồi tối đến lại kéo hàng ra chợ đêm bán. Cứ thế, hai vợ chồng gom góp, chắt chiu từng chút một, chấp nhận sống xa nhau. Nga chia sẻ: “Hồi xưa tôi nghĩ bạn bè thuận lợi hơn mình vì có nhà sẵn rồi, mình chưa có nên phải cố gắng gấp 3 lần”.
Những căn nhà thuê cũng là nỗi ám ảnh đối với cặp vợ chồng trẻ. “Ở 5-6 nơi mà không chỗ nào tử tế. Bạn bè đến chơi bảo sinh viên còn nhiều đồ đạc hơn chúng mày. Thực sự hồi đấy trong nhà giá trị nhất có mỗi chiếc tivi của anh chồng tôi cho thôi” - Nga nói.
Từ Tôn Đức Thắng, Vĩnh Tuy, Cù Chính Lan, Lê Trọng Tấn cho tới phố Trường Chinh…, không đâu hai người không từng sống qua. Cô gái thành phố còn không thể nào quên những ngày mưa gió nước ngập đến tận giường, đêm không thể nào ngủ yên, cứ phải lo tát nước. Nhà tắm thì ngoài trời, không có mái che, mỗi lần tắm lạnh tưởng như chết đi sống lại. Rồi mùa hè nhà mái tôn, hai vợ chồng phải rải chiếu ra sân nằm cho mát. Đó là còn chưa kể đến chuột bọ đầy rẫy cùng sự soi xét, hay làm khó dễ của các chủ nhà trọ.
Năm 2011, Nga mang thai Kitty, do làm việc quá sức bị động thai nên toàn bộ cửa hàng phải chuyển nhượng cho người khác. Cuộc sống của cô cùng gia đình nhỏ cũng vì thế mà khó khăn hơn. Ngày đó, cô chỉ có thể tầm bổ bằng trứng vịt lộn, thỉnh thoảng muốn ăn ngon thì về nhà mẹ nhưng không dám về nhiều bởi sợ mẹ lo, thêm phần suy nghĩ.
Nga tâm sự: “Nhiều lúc tôi rất buồn vì mình sống hướng thiện mà chưa bao giờ may mắn đến với mình. Chồng cũng chịu khó làm ăn mà cày mãi vẫn chẳng ra”. Nhưng đó lại chính là động lực để đôi vợ chồng quyết tâm phấn đấu mua nhà.
Tiểu thư Hà Nội lấy chàng trai nghèo - 5
 Sơn luôn vất vả đi diễn tỉnh. Vì vậy mỗi lúc rảnh rỗi, anh đều cố gắng chăm sóc, chơi đùa cùng với con.
Sau 3 năm tích góp, tiết kiệm, đến tháng 6/2013, Nga và Sơn đã mua được căn hộ chung cư rộng gần 60m2 tại một ngõ nhỏ trên phố Khâm Thiên (Hà Nội). Nga vui sướng cho biết: "Vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mua được nhà. Lúc nào cũng chỉ mơ có nhà riêng, nhỏ nhỏ mấy mét để ngủ, cho có chỗ chui vào chui ra, đỡ cảnh nhà thuê”.
Giờ vợ chồng Nga - Sơn đã có một tổ ấm đầy đủ, hạnh phúc bên đứa con gái Kitty 2 tuổi xinh xắn. Dù trước kia có quãng thời gian vô cùng khó khăn, bị cấm đoán hay làm ăn thua lỗ… nhưng Nga chưa từng hối hận vì đã chọn Sơn, lấy anh làm chồng. Bởi anh vẫn luôn là người chịu thương chịu khó, có thể mang đến hạnh phúc lâu dài cho cô. Người ở đâu tốt xấu cũng có cả, Nga cho hay, cô luôn cảm thấy tự hào khi chồng mình là người Thanh Hoá.

Theo Trần Linh (Zing.vn)

Những cặp đôi yêu nhau bất chấp tuổi tác

Thứ Ba, ngày 13/05/2014 00:01 AM (GMT+7)

Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác, bị gọi là “phi công trẻ lái máy bay bà già”, những cặp đôi này vẫn trao tình cảm và cùng hướng đến một cuộc sống hạnh phúc.

Cụ bà 91 hẹn hò với “phi công trẻ” 31 tuổi
Bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác, anh Kyle Jones, 31 tuổi, ở bang Pennsylvania, Mỹ đã đem lòng yêu cụ bà Marjorie McCool, 91 tuổi. So với tuổi của cụ Marjorie McCool, anh Kyle kém bạn gái tới 60 tuổi và chỉ đáng là bậc cháu.
Những cặp đôi yêu nhau bất chấp tuổi tác - 1
Cụ bà 91 tuổi với “phi công trẻ” trông khá hạnh phúc.
Kyle cho biết, anh luôn bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ chín chắn và già dặn, từ 65 tuổi trở lên. Anh chưa một lần hẹn hò với người con gái nào bằng hay kém tuổi mình. Chính vì thế, khi gặp bà Marjorie, dù biết người phụ nữ này hơn mình những 60 tuổi nhưng Kyle chẳng hề bận tâm tới điều đó. Anh cảm thấy hòa hợp, hạnh phúc bên người bạn gái lớn tuổi của mình và khẳng định đó là tình yêu đích thực.
Cặp đôi chênh lệch 60 tuổi này đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau như bao cặp tình nhân khác. Ngoài ra anh Kyle cũng đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Mẹ của anh Kyle cũng khá bất ngờ nhưng không phàn nàn gì về việc con trai đang lái “máy bay bà già”.
Mối tình giữa cụ bà 68 tuổi và chàng trai 29 tuổi
Sau khi chồng mất bị bạo bệnh, bà Joan Lloyd, 68 tuổi, ở Anh, đã dành tình cảm cho anh chàng “phi công trẻ” Phil Absolom, 29 tuổi. Trước lúc chồng bà Joan mất, ông có tâm nguyện là muốn bà không phải làm goá phụ cô đơn và bắt bà phải viết giấy cam kết sẽ đi phẫu thuật ngực để trở nên hấp dẫn hơn và tìm kiếm hạnh phúc mới.
Những cặp đôi yêu nhau bất chấp tuổi tác - 2
Bà Joan Lloyd và "phi công trẻ" Phil Absolom.
Theo tâm nguyện của chồng, bà Joan đã phẫu thuật thẩm mỹ và bắt đầu tìm kiếm tình yêu mới qua Facebook. Điều thú vị là bà nhận được 700 tin nhắn từ các chàng trai, trong đó có Phil.
Mối tình chênh lệch tuổi tác của cặp đôi này đã bắt đầu từ đó. Tuy Phil mắc chứng động kinh nhưng bà Joan vẫn rất ân cần chăm sóc anh vì anh luôn đem lại cho bà niềm vui, nụ cười. Sự hòa hợp giữa hai tâm hồn đã giúp họ xích lại gần nhau hơn, giúp bà Joan yêu đời hơn. Hiện, cặp đôi này đang sống cùng nhau ở AbergeleKhach, Bắc Wales.
Chuyện tình của “phi công trẻ” 18 tuổi và bạn gái 53 tuổi
Bà Marilyn, 53 tuổi, và anh William Buttigieg, 18 tuổi, ở West Sussex cũng đã có một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió khi vấp phải sự chỉ trích của dư luận. Mặc dù cách nhau tới 35 tuổi, cặp đôi này vẫn cố gắng sống hạnh phúc bên nhau. Không chỉ gặp khó khăn về chênh lệch tuổi tác, bà Marilyn còn mắc những triệu chứng của căn bệnh viêm não.
Marilyn cho biết, cuộc đời bà đã trải qua nhiều thăng trầm, bà gần như phải nằm bẹp trên giường, nhưng mỗi khi gặp William, tính hài hước của cậu đã khiến ngôi nhà của bà vui nhộn hơn. Sau vài tuần kể từ lần đầu tiên gặp mặt, William trở thành vị khách thường xuyên của gia đình.
Những cặp đôi yêu nhau bất chấp tuổi tác - 3
William và Marilyn hạnh phúc bên nhau.
Vì Marilyn không thể làm việc nhà nên William đã “tranh thủ” đi chợ, cắt cỏ giúp gia đình để thường xuyên được gặp bà. Sau 3 tháng, cậu đã tỏ tình với Marilyn và trong một lần đỡ bà ra khỏi giường, hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Trong suốt 1 năm đầu, hai người chỉ dám trao nhau những nụ hôn chớp nhoáng trong những cuộc hẹn vụng trộm, vì lo sợ gặp phải sự phản ứng dữ dội của gia đình. Mối tình của cặp đôi này đã bị phản đối kịch liệt.
Sau 3 năm yêu nhau, họ cuối cùng cũng vượt qua sóng gió để chính thức kết hôn vào tháng 4/2009.
Bà Marilyn nói: “Tôi biết, khoảng cách tuổi tác của cả hai là rất lớn nhưng chúng tôi đồng điệu về tâm hồn. Rất khó để giải thích cho mọi người hiểu, nhưng chúng tôi đang cố gắng để hai gia đình chấp nhận tình cảm đó”.
Mối tình chấn động của nàng 78 và chàng 39 ở Sapa
Ở thị trấn Sapa, đã từng có thời điểm các du khách lên đây ngoài việc tham quan ngắm cảnh còn khá tò mò, muốn tìm hiểu vể chuyện tình của anh Giàng A Linh, khi đó mới 36 tuổi, và cụ Hạng Thị Sông đã 80 tuổi.
Những cặp đôi yêu nhau bất chấp tuổi tác - 4
Anh Giàng A Linh và người tình - cụ Hạng Thị Sông.
Người dân trong vùng kể, họ lúc nào cũng tay trong tay, như hình với bóng suốt ngày đêm, nên hễ tìm thấy một người, thì thế nào cũng tìm thấy người kia. Mối tình này cũng bị gia đình hai họ hàng phản đối kịch liệt nhưng họ vẫn quyết tâm sống bên nhau.
Hai người thuê cùng 1 phòng trọ và khung cảnh hạnh phúc của cặp đôi lệch tuổi này đã khiến nhiều người phải ghen tị. Họ chăm bẵm cho nhau rất chu đáo. Tối nào, bà Sông cũng nấu nồi nước lá để người tình ngâm chân cho ấm. Còn Linh luôn là người thấm nước mắt cho bà Sông mỗi khi bà buồn phiền vì bị phản đối.

Theo Minh Khôi (Đời sống & pháp luật)

Chuyện tình của cặp đôi yêu xa 1.700 km

Thứ Sáu, ngày 25/04/2014 08:27 AM (GMT+7)

Sự đối lập trong tính cách của cặp đôi tuổi chó, mèo không khiến họ xa nhau. Tình yêu đã được nuôi dưỡng gần 2 năm, khi Thỏ Yanny học tập ở Hà Nội còn Phúc Bồ làm việc tại Sài Gòn.

Yêu vì… ở xa nhau
Thông thường, trong tình yêu, khoảng cách sẽ khiến con người ta xa nhau nhưng đối với cặp đôi Thỏ Yanny và Phúc Bồ, 1.700 km lại là lý do họ yêu nhau.
Thỏ Yanny (tên thật Đào Hồng Anh) là cô gái Hà Nội đầy cá tính ghi dấu ấn trong nhiều cuộc thi đình đám tuổi teen như Miss Teen 2012, HotVteen, Bước nhảy xì-tin. Còn Phúc Bồ (tên thật Lê Hồng Phúc) là chàng raper lập nghiệp trong Sài Gòn đã say nắng ngay trong lần gặp Thỏ Yanny.
Năm 2012 trong vai trò người một nhạc sĩ, Phúc Bồ tham dự cuộc thi Miss Teen vì muốn tìm kiếm những cá nhân tiềm năng cho công ty. Một cô gái xuất hiện, cất giọng hát Giấc mơ trưa trong veo đã khiến anh "say nắng".  Phúc Bồ chia sẻ: "Mình đã nhiều lần thể hiện ca khúc này khi chơi cùng piano. Nhưng giọng hát của cô gái khiến mình... sởn da gà nên quyết định xin bằng được số điện thoại.
Chuyện tình của cặp đôi yêu xa 1.700 km - 1
 Khoảng cách không là cản trở trong tình yêu của họ, trái lại luôn làm cho tình yêu thêm ngọt ngào.
Từ ấn tượng ban đầu, Phúc Bồ đã quyết định dẫn đến tình yêu vì lý do cũng rất đặc biệt: “Công việc của mình khá bận rộn nên lựa chọn yêu một cô gái ở xa. Thật may mắn khi cô ấy là người thông minh, biết thông cảm nên cả hai vẫn quan tâm được đến nhau, có đủ thời gian cho công việc”.
Sự xa cách luôn là sợi dây gắn kết cặp đôi này lại gần nhau. Tình yêu đã được gần 2 năm, ngày nào họ cũng nói chuyện điện thoại đến đêm khuya. Thỏ Yanny kể: “Có những tháng mình thanh toán hóa đơn điện thoại hơn 2 triệu đồng mà... xị mặt”. Nhớ người yêu, có lần Thỏ Yanny bay vào TP.HCM thăm chàng mà không báo trước vì muốn anh bất ngờ.
Còn với Phúc Bồ, mỗi ngày anh đi làm đều gửi bài hát về cho cô nghe. "Giống như cả ngày anh suy nghĩ về mình, không cách xa nổi”, Thỏ Yanny tâm tự.
Một người ở Hà Nội, người kia ở Sài Gòn, họ rất hiếm có cơ hội được gặp nhau. Vì vậy, những chuyến du lịch hiếm hoi luôn là kỷ niệm ngọt ngào cho cả hai. Thỏ Yanny kể lại: “Trong lần đi Nha Trang, do buổi tối mình ăn đồ không hợp nên giữa đêm bị đau bụng, chỉ biết nằm khóc. 3h sáng, mình gọi anh Phúc dậy đưa đi viện, nhưng đợi taxi lâu quá nên anh đã cõng mình chạy bộ. Mỗi lần nghĩ lại mình đều thấy thương anh, gắn bó cùng nhau hơn”.
Cặp đôi hay cãi cọ vì… tuổi chó, mèo
Nàng thuộc thế hệ 9X - 1994, chàng sinh năm 1987, cặp đôi tuổi chó, mèo này thường tranh cãi nhau từ vấn đề nhỏ. Thỏ Yanny kể: “Mình thường dỗi mỗi khi anh Phúc chọc mình là đang đi chơi với một cô gái xinh đẹp khác. Biết tính mình trẻ con, hay chán nên nhiều lúc anh cũng tỏ ra kiêu để mình lo”.
Chuyện tình của cặp đôi yêu xa 1.700 km - 2
Valentine hạnh phúc của Thỏ Yanny và Phúc Bồ.
Còn đối với Phúc Bồ, anh dựa vào lý do tuổi tác để tạo thi vị cho tình yêu. Anh tâm sự: “Hai đứa tuổi chó, mèo nên nhiều khi cũng dựa vào đó mà chọc nhau. Mình thích trêu cho nàng tức rồi cười ngặt nghẽo một mình rất thích thú và thoải mái. Chính vì vậy, mỗi khi có chuyện xảy ra cả hai đều tự hiểu rằng cãi vã chỉ làm thương nhau hơn”.
Chênh lệch nhau 6 tuổi, cô gái 9X tính trẻ con luôn coi người yêu như là anh trai. Còn ngược lại, Phúc Bồ luôn cảm thấy tự tin khi là bờ vai vững chắc để Thỏ Yanny dựa vào. Yêu nhau được gần 2 năm nhưng họ chưa hề nói lời tỏ tình,.Thỏ Yanny tâm sự: “Anh Phúc rất ngố, không nói lời yêu, chỉ đến một ngày gọi mình là… vợ”.
Ngoài những lúc cãi cọ nhau, họ là một cặp đôi lãng mạn. Là một nhạc sĩ, Phúc Bồ viết nhiều ca khúc tặng riêng người yêu như Love story, Lade love, Duy nhất… Trong một chuyến đi Đà Nẵng - Hội An và Quảng Ngãi, anh sáng tác bài hát Cô dâu tặng Thỏ Yanny. Phúc Bồ chia sẻ: "Mình viết bài hát nhằm xoa dịu lúc cô ấy buồn, cũng để động viên bản thân mình luôn cố gắng khi nghĩ đến khoảnh khắc nàng mặc váy cưới. Đó là ngày những cánh hoa được tung lên mừng hạnh phúc, xoa dịu lạnh giá của mùa đông và sẽ không còn cô đơn khi cách xa”.
Thời gian sắp tới anh hứa hẹn sẽ ra album riêng tặng Thỏ Yanny và những cặp đôi đang yêu.

Theo Huỳnh Anh (ZING.vn)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32