Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

THAY TRỜI HÀNH ĐẠO 03

-Nhiều khi đối với những kẻ có tâm hồn "tưởng chừng" có văn hóa, phải ứng xử như kẻ "tưởng chừng" vô văn hóa mới đích đáng!
-"Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách".
-Nhiều khi họ làm những việc ích lợi hơn nhiều, hiệu quả hơn nhiều và kịp thời hơn nhiều so với nhân viên công quyền, những kẻ được hưởng tiền dân - lộc nước!
-Tôi yêu nhân cách Nguyễn Sin, Nguyễn Thanh Hải!...
---------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Hiệp Sĩ Hải bị Chém ĐT 0913630921 .0913785858 Hải



Bí ẩn cuộc đời “hiệp sĩ săn bắt cướp”



Bí ẩn cuộc đời “hiệp sĩ săn bắt cướp”

Nhắc đến “hiệp sĩ Bình Dương”, nhiều người dân không chỉ ở Bình Dương mà cả các tỉnh thành lân cận, thậm chí cả nước đều nghe, đều biết và khâm phục chàng “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải - Hải SBC (săn bắt cướp), người có bề dày hàng chục năm săn bắt cướp, phá hơn 1.000 vụ án, bắt hơn 2.500 tên tội phạm…

Các “hiệp sĩ” lên đường hành nghĩa hiệp.
Các “hiệp sĩ” lên đường hành nghĩa hiệp.
Nhưng có lẽ ít ai biết anh “hành nghĩa cứu người” ra sao, “võ vẽ” của anh cao thủ mức nào, anh “tầm sư học đạo” rồi “bén duyên” với cái nghiệp “trời đày” cả ngày lông nhông ngoài đường từ khi nào và theo cách nào?
Phá vụ cướp đầu tiên trong nghiệp “hiệp sĩ”
Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1971, thừa hưởng từ bố mẹ thân thể cường tráng, cao 1,7m, nặng hơn 80 ký, sinh ra và lớn lên ngay tại tỉnh Bình Dương. Nhưng đặc điểm nổi trội là anh đã tầm sư học đạo ngay từ thuở nhỏ, học võ, môn phái Thiếu Lâm Tự. Năm 14 tuổi, Nguyễn Thanh Hải đã nổi trội trong nhóm cùng trang lứa học đạo, học võ với một võ sư nổi tiếng ở Bình Dương.
Cũng xuất phát từ cơ duyên, là nhà anh nằm ven Quốc lộ 13, nay là Đại lộ Bình Dương, chuyên bán vật liệu xây dựng, nên anh chứng kiến tận mắt nhiều vụ cướp gây án ngay trước nhà mình. Gia đình có 7 anh em trai và 1 chị gái. Hải là con út trong gia đình. Cái “nghiệp” săn bắt cướp đã đến với anh như một sự tình cờ, nhưng phải nói là có sẵn “cái máu” thấy việc bất bình là chẳng tha, như chàng Lục Vân Tiên thuở xưa vậy. Từ việc chứng kiến rất nhiều cảnh cướp giật, trộm cắp xảy ra ngay trước mắt, lại vốn có “ngón nghề” con nhà võ, Hải SBC vẫn nhớ như in cái ngày anh ra tay bắt vụ cướp đầu tiên trong đời mình.
Lúc đó Nguyễn Thanh Hải tròn 25 tuổi (năm 1996), một buổi chiều tối, anh đi thu tiền bán vật liệu xây dựng về, thì gặp anh Cấy, lúc đó là Phó Công an phường Phú Hòa, thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa tri hô “cướp, cướp”, vừa chạy xe gắn máy đuổi theo 2 tên cướp đang phóng bạt mạng trên Đại lộ Bình Dương bây giờ về hướng ngã ba Nam Sanh. Hải liền quay đầu xe, tăng tốc đuổi theo. Với tốc độ rất cao, sau một hồi truy đuổi gắt gao, trong khi nhóm cướp vẫn phóng như điên loạn trên đường, bất chấp xe cộ, Thanh Hải nhận ra rằng chỉ còn mỗi mình anh đang đuổi theo xe bọn cướp, anh công an đã không theo kịp tốc độ, nêm mất hút tự bao giờ…
Không hề nao núng, không hề run sợ, một mình Thanh Hải vẫn nhấn ga, rạp người tránh gió, đấu trí tay lái luồn lách với xe bọn cướp trước mũi 2 chiếc xe khách đang phóng trên đường. Khi vừa lách qua được 2 chiếc xe khách, Thanh Hải tung cú đá như trời giáng vào tên cướp cầm lái, làm chúng ngã lăn ra đường. “Lúc đó tôi cũng thắng xe kịp, cũng may mắn là cả 2 chiếc xe khách cũng vừa thắng gấp. Tôi lao vào quật ngã được một tên, tên còn lại định tấn công giải vây cho đồng bọn, thì bất ngờ, trên 2 xe khách, cả hai nhà xe ùa xuống vác theo gậy gộc định quật tôi vì họ cho rằng chúng tôi là bọn đua xe trái phép. Nhanh trí, tôi la lớn: “Cướp, cướp, bắt giúp tôi”. Thế là cả hai nhà xe nhào vô bắt gọn tên cướp còn lại, khi hắn chưa kịp tẩu thoát.
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, người được người dân tin yêu
Khi đưa 2 tên cướp về trụ sở công an, chúng khai nhận vừa cướp sợi dây chuyền 5 chỉ vàng của một cô gái. Lúc giao bọn cướp về trụ sở công an, cả hai nhà xe khách bảo với mấy anh công an “Thằng này (chỉ vào anh Hải) nó nhanh trí la lên cướp cướp, chứ không tụi tôi quật chết nó rồi vì cứ tưởng tụi nó đua xe trái phép, thấy lạng lách kinh quá khi xe đang chạy với tốc độ rất cao…”. Còn anh công an đuổi bọn cướp lúc ban đầu, tưởng đã vuột mất bọn chúng, nên đành quay về.
Anh công an nắm tay Thanh Hải tấm tắc: “Chú mày giỏi thật, tụi nó chạy nhanh thế mà đuổi kịp!”. Và vụ bắt cướp đầu tiên trong đời “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khen thưởng. Lần đầu tiên tham gia bắt cướp, cũng là lần đầu mang lại kết quả ngoài sức tưởng tượng của chàng trai 25 tuổi chính là một động lực thúc đẩy anh vào cái “nghiệp” săn bắt cướp về sau.
Bị tướng cướp khét tiếng Dũng “chim xanh” bắn thủng bụng vẫn không chùn bước
Sau vụ phá án đầu tiên trong đời khoảng 2 tháng, thì chính Nguyễn Thanh Hải gặp chuyện, anh là nạn nhân vụ án. Lúc đó gia đình cũng thuộc hàng khá giả tại địa phương, sắm cho anh chiếc “giấc mơ II” mới cáu, mua đến hơn 7 lượng vàng SJC. Trời vừa chập tối, dựng chiếc xe trước cửa hàng vật liệu xây dựng, bỗng xuất hiện tên trộm, hắn thoắt một cái đã phá khóa đẩy chiếc xe vù ra đường phóng đi mất. Nhanh như cắt, Hải chộp chiếc xe gắn máy của một người khách đang đến mua hàng, lao theo.
Cuộc rượt đuổi hàng chục cây số, Hải còn bị tên khác cản đường cho đồng bọn tẩu thoát về hướng TPHCM. Càng khó khăn, Hải càng quyết liệt bắt cho bằng được tên trộm. Thế rồi, bằng sự dũng cảm, Thanh Hải lách qua được xe tên cản địa, phóng thẳng vào tên trộm đang chạy chiếc “giấc mơ” của anh. “Vèo… pốp”, cú đá cầu vồng khi cả hai xe đang song song với nhau, tên cướp loạng choạng rồi đổ gục. Nhanh như chớp, Thanh Hải nhảy xuống khóa tay hắn. Tên đồng bọn cũng dừng xe, rút ra một con dao định tấn công để giải vây, nhưng đúng lúc đó một chiếc xe ôtô du lịch của người dân Sài Gòn đỗ xịch lại, hỗ trợ Thanh Hải tóm gọn tên trộm, áp giải hắn về trụ sở công an.
Cô bé Phạm Thị Thúy Phụng (6 tuổi) được các “hiệp sĩ” giải cứu trong vụ bắt cóc ngày 30.5.
Từ hai vụ phá án đầy uy lực, dũng mãnh của Nguyễn Thanh Hải, tiếng lành đồn xa, anh được các cán bộ chiến sĩ công an tại địa phương để ý. Thế là ngày 6.11.1997, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Thủ Dầu Một, “Tổ vây bắt cướp ban ngày” đã ra đời, là tiền thân của “Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một” ngày nay. Tổ lúc đó có 12 người, do ông Phạm Văn Thúc làm Tổ trưởng, Nguyễn Thanh Hải nhanh chóng được mời làm thành viên của Tổ. Hiện nay, các anh được người dân yêu mến đặt cho cái danh “hiệp sĩ”, hành nghĩa hiệp, mang lại bình yên cho xã hội, không hề suy tính thiệt hơn…
Chúng tôi tìm gặp ông Phạm Văn Thúc, Tổ trưởng Tổ vây bắt cướp ban ngày thời xưa, nay ông vẫn bám “nghề không công” này. Ông Thúc đã 67 tuổi, ông vẫn làm Tổ phó CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa. Ông Thúc trầm ngâm nhớ lại: “Lúc đó là vào thời điểm năm 1999, khi Tổ hoạt động được 2 năm. Nhận tin báo Dũng “chim xanh” vừa gây án cướp xe tải ở tỉnh Tây Ninh, trên đường hắn chạy về địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngay lập tức, Tổ triển khai thành viên ra đường chặn bắt”. Ông Thúc bùi ngùi pha lẫn sự cay đắng: “Từ ngày thành lập mấy chục năm cho đến bây giờ, anh em đều là tay không bắt cướp. Thế là xảy ra chuyện lớn”.
Lúc đó Nguyễn Thanh Hải và Trần Anh Vũ được cử ra chốt chặn đường. Nhận diện tên cướp khét tiếng, cầm đầu băng cướp chuyên gây án cướp xe tải vùng Đông Nam bộ xuất hiện trên xe gắn máy, với mái tóc dài “đặc trưng” của Dũng “chim xanh”, Vũ chặn xe, thì bất ngờ, Dũng “chim xanh” rút súng bắn thẳng về phía Vũ. Anh gục xuống đường, viên đạn xuyên qua vùng bụng. Dũng “chim xanh” phóng xe biến mất. May được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời, Vũ qua cơn nguy kịch, nhưng cũng mất nhiều tháng trời nằm điều trị tại bệnh viện. Tướng cướp khét tiếng vùng Đông Nam bộ, gây án bắn người như ngóe trên quốc lộ, gây hoang mang xã hội thời bấy giờ và sau này đã bị Bộ Công an triệt phá bắt giữ toàn bộ băng nhóm.
Sau vụ này, nhiều anh em trong Tổ vây bắt cướp ban ngày bắt đầu suy nghĩ, rồi nản lòng và rời rạc, nhiều người đã bỏ Tổ ra đi” - Nguyễn Thanh Hải tâm sự. Nhưng đối với Nguyễn Thanh Hải và ông Tổ trưởng Phạm Văn Thúc, tuy nản lòng xung quanh chuyện “tay không bắt cướp”, nhưng họ vẫn không chùn bước, nhiệt huyết của những chàng Lục Vân Tiên thấy chuyện bất bình chẳng tha vẫn chảy sôi sục trong họ… Họ vẫn tiếp tục theo đuổi con đường đầy chông gai và hiểm nguy, theo đuổi niềm đam mê kỳ lạ, làm công không cho xã hội, cho người đời, sẵn sàng hy sinh tính mạng và xương máu của mình, để bảo vệ cái tốt, cái thiện, chống lại cái ác đang diễn ra hàng ngày.
Người Bình Dương và cả nước biết đến họ, biết đến Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, cùng các thành viên khác, như: Phạm Văn Thúc (Đội phó), Trần Anh Tuấn (Đội phó), Thạch Đạt, Hồ Duy Tân, Đào Minh Hải, Nguyễn Thanh Hiếu, Nguyễn Tấn Giàu, Trần Duy Thạch, Hồ Đại Hiệp, Đặng Quốc Nghiêm, Nguyễn Hồ Thế Lộc… Các anh nổi tiếng với hàng ngàn chiến công đã lập, được người dân yêu mến đặt cho biệt danh “hiệp sĩ” đường phố, “hiệp sĩ” săn bắt cướp, hay “khắc tinh của bọn tội phạm”.
theo Lao động
 
TĂNG TỐC 120km/h T.r.u.y Đ.u.ổ.i Tên Trộm Xe... Và Cái Kết



Vứt vỏ bánh xuống đường bị nhắc, nữ tài xế gắt gỏng: "Thế đây là đường nhà em à?"

Duy Nam |


Vứt vỏ bánh xuống đường bị nhắc, nữ tài xế gắt gỏng: "Thế đây là đường nhà em à?"

Người phụ nữ tỏ ra khó chịu khi hành động xấu xí bị "bóc mẽ".

Vụ việc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong clip, người phụ nữ lái ô tô chở con gái dừng đỗ tại đoạn đường khá vắng. Người này thản nhiên vứt vỏ bánh xuống đường và bị một người dân bắt gặp. Khi bị nhắc nhở, nữ tài xế tỏ ra không bằng lòng.
"Thứ nhất là chị đang đậu xe ngược chiều, đúng chưa? Thứ hai là chị vứt rác bừa bãi. Chị không thể làm thế được. Từ này đến giờ em đã nói rất nhẹ nhàng rồi. Chị ăn thì chị phải bỏ rác vào đúng nơi quy định, đây là chỗ mọi người tập thể dục", một người dân nhắc nhở nữ tài xế.
"Thế đây là đường là nhà em à?", nữ tài xế đáp lại bằng lời lẽ khó chịu.
Sau đó, chị này xua tay và thản nhiên kéo kính ô tô lên. Khi bị người dân đập cửa, yêu cầu dọn rác, nữ tài xế lớn tiếng: "Mày bị dở hơi à!".
Trong khi tranh cãi xảy ra, con gái của nữ tài xế ngồi ở ghế bên cạnh, thản nhiên ăn vặt và không quan tâm đến vụ việc.
Vứt vỏ bánh xuống đường bị nhắc, nữ tài xế kì kèo: "Thế đây là đường nhà em à?"
Đa phần dân mạng tỏ ra bức xúc với hành động bất lịch sự của nữ tài xế.
"Xe đẹp, người sang mà hành xử tệ thế. Người văn minh thì chỗ nào cũng hành xử văn minh. Người thiếu ý thức thì luôn tìm cớ biện minh cho hành động vô lý của mình", thành viên Hoàng Anh bất bình.
"Người lớn mà hành động như vậy, chẳng trách đứa trẻ ngồi bên cạnh cũng thờ ơ, thiếu trách nhiệm. Tối thiểu khi làm sai là phải biết xấu hổ nhưng ở đây không thấy!", một dân mạng khác bày tỏ.

Hiệp sĩ Bình Dương kệ ai nói khùng, săn bắt cướp đã ngấm vào máu

Khi phát hiện bị hiệp sĩ theo dõi, các đối tượng trộm cướp tăng ga bỏ chạy để thoát thân. Lúc này hiệp sĩ phải truy đuổi với tốc độ hơn 100km/h để khống chế bắt giữ đối tượng.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (48 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhiều năm nay được xem như linh hồn của đội phòng chống tội phạm. Anh là khắc tinh của tội phạm không chỉ ở Bình Dương mà còn ở các tỉnh, thành lân cận.
Hiệp sĩ Bình Dương kệ ai nói khùng, săn bắt cướp đã ngấm vào máu
Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bắt đối tượng trộm xe máy khi chạy qua địa phận huyện Củ Chi, TP.HCM
Đối mặt với “tử thần”
Một ngày cuối tháng 7/2019, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại từ anh Phan Văn Chung (SN 1984, ngụ TP.HCM) báo tin vừa bị mất xe máy khi đang để ở nhà.
Ngay lập tức, anh Hải cùng các anh em hiệp sĩ tức tốc đi gặp anh Chung để nắm bắt tình hình. Đến 13h cùng ngày, các hiệp sĩ phát hiện đối tượng tình nghi đang di chuyển trên quốc lộ 1A, đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM) nên âm thầm bám theo.
Phát hiện có người theo dõi, đối tượng tăng tốc bỏ chạy về hướng biên giới Việt Nam - Campuchia. Lúc này, anh Hải cùng các hiệp sĩ truy đuổi để bắt đối tượng. Trên đường bỏ chạy, đối tượng này đã đạp té xe của hiệp sĩ khiến một người bị thương.
Lợi dụng thời gian hiệp sĩ băng bó vết thương, đối tượng chạy vào vườn cây bên đường đánh tráo biển số xe nhằm ngụy trang rồi tiếp tục bỏ chạy.
Quyết không để đối tượng chạy thoát, anh Hải thông báo cho công an địa phương rồi tiếp tục tăng ga truy đuổi với tốc độ hơn 100km/h. Khi đến địa phận huyện Củ Chi thì lực lượng CSGT và dân phòng cùng phối hợp tóm gọn tên trộm cùng tang vật.
Đây không phải là lần đầu các hiệp sĩ Bình Dương quên mình bắt cướp, trước đó hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội đã nhiều lần đuổi bắt cướp nghẹt thở để lấy lại tài sản cho người dân.
Vào ngày 8/8, anh Nguyễn Văn Mận (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) báo cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bị mất chiếc xe nhãn hiệu Wave trong lúc đi chợ.
Qua nắm bắt thông tin, anh Hải phát hiện chiếc xe như miêu tả của nạn nhân đang di chuyển trên đại lộ Bình Dương qua phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một nên huy động anh em đón lõng để bắt giữ. Tuy nhiên, đối tượng phát hiện nên bỏ chạy với tốc độ cao, các hiệp sĩ buộc phải rượt đuổi qua nhiều tuyến đường như phim hành động. Thậm chí có đoạn phải tăng ga hơn 100km/h và ép gọn xe đối tượng, đưa về công an phường làm việc.
Tại công an, đối tượng khai tên Nguyễn Thành Vinh (SN 1988, ngụ Tây Ninh). Vinh khai nhận vừa trộm chiếc xe nói trên và đang trên đường đưa sang Campuchia để tiêu thụ.
Anh Hải chia sẻ, nhà anh trước đây nằm trên đại lộ Bình Dương, nơi thường xuyên xuất hiện các đối tượng cướp giật của người đi đường. Anh từng chứng kiến nhiều nạn nhân bị giật tài sản nên rất đồng cảm, từ đó bắt đầu ra đường tham gia bắt cướp cùng một số anh em. Cũng từ đó, công việc săn bắt cướp đã ngấm vào máu, đến nay đã hơn 20 năm anh lăn lộn ngoài đường giúp bà con.
“Nhiều người nói tui khùng, rồi "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng",… nhưng tui không quan tâm, miễn là việc làm của mình giúp được bà con, giúp được xã hội là vui rồi" - hiệp sĩ Hải tâm sự.
Khi được hỏi có thấy nguy hiểm khi bắt cướp không, anh Hải cười xòa cho hay đã sợ thì không làm, mà làm thì không sợ. Trong cuộc đời bắt cướp của mình, anh từng tay không đối diện với hàng trăm đối tượng khác nhau, có nhiều đối tượng còn rút dao ra tấn công để thoát thân, nhưng anh em vẫn quyết tâm bắt bằng được.
Chưa có hành lang pháp lý cho hiệp sĩ
Hiện nay, tại Bình Dương đã hình thành được 91 CLB phòng chống tội phạm tương ứng với 91 phường, xã trên địa bàn. Trong đó, CLB ở phường Phú Hòa  - nơi hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đang tham gia là hoạt động có hiệu quả nhất; được Chủ tịch nước, Chính phủ, UBND tỉnh tặng huân chương, bằng khen vì thành tích bảo vệ an ninh trật tự hiệu quả.
Hoạt động của hiệp sĩ hiện nay được áp dụng theo quyết định 34 của UBND tỉnh ban hành vào tháng 11/2013. Trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của CLB.
Tuy vậy, các hiệp sĩ hiện nay lại vô tình bị “trói chân” bởi một số điều trong quy định này. Cụ thể, điều 16 của quy chế này yêu cầu các hội viên (hiệp sĩ) “khi phát hiện đối tượng nghi vấn phạm tội hoặc truy đuổi người phạm tội quả tang, người có quyết định truy nã ra ngoài phạm vi xã, phường các hiệp sĩ phải báo ngay cho Ban chủ nhiệm CLB để báo cáo cơ quan công an tổ chức phối hợp truy bắt”.
Theo phân tích của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, tội phạm càng ngày càng manh động và hoạt động tinh vi. Khi phát hiện có lực lượng chức năng thì lập tức thay đổi địa bàn hoặc bỏ chạy đến các khu vực lân cận, những lúc như vậy buộc hiệp sĩ phải truy đuổi để bắt giữ, anh em không thể thông báo ngay cho Ban chủ nhiệm được kịp thời như quy chế nêu ra.
Theo anh Hải, bắt được tội phạm là vậy nhưng trong các cuộc họp của CLB anh luôn bị phê bình, nhắc nhở vì hoạt động không đúng địa bàn, không kịp thời thông báo cho Ban chủ nhiệm. Lâu dần anh cảm thấy buồn lòng, bất mãn nên quyết định xin rút khỏi CLB để hoạt động tự do.
Hiệp sĩ Bình Dương kệ ai nói khùng, săn bắt cướp đã ngấm vào máu
Dù xin rút khỏi CLB, người dân vẫn tìm đến hiệp sĩ Hải để nhờ tìm xe máy bị mất
Trước dư luận về việc hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin rút khỏi CLB phòng chống tội phạm, UBND tỉnh cho biết sẽ xem xét lại quy chế hoạt động để tạo hành lang pháp lý cho hiệp sĩ.
Quy định ban hành năm 2013 do Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, do đó tỉnh sẽ chỉ đạo ngành công an xem xét, ra soát lại các quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho hiệp sĩ. Tuy vậy, cũng phải siết chặt để hiệp sĩ không lạm dụng, lạm quyền trong hoạt động của mình.
Nỗi lòng hiệp sĩ Bình Dương xin nghỉ Đội phòng chống tội phạm

Nỗi lòng hiệp sĩ Bình Dương xin nghỉ Đội phòng chống tội phạm

Sau nhiều năm lăn lộn tham gia bắt cướp ở Bình Dương, mới đây hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bất ngờ gửi đơn ....
Minh Tâm

Nhiều độc giả xin gia nhập đội săn bắt cướp ở TP HCM

Nghe tin thành phố đề xuất thành lập đội SBC huyền thoại, nhiều độc giả Zing.vn bày tỏ mong muốn được tham gia trấn áp tội phạm, góp phần giữ cho thành phố được bình yên.
Trước thông tin Công an TP HCM đang xin ý kiến Bộ Công an về việc tái lập đội săn bắt cướp (SBC), hàng trăm độc giả Zing.vn bày tỏ vui mừng và ủng hộ lực lượng trấn áp tội phạm lừng lẫy một thời.
"SBC - tên một lực lượng quá đẹp để gây sự sợ hãi cho bọn cướp. Tình trạng cướp lộng hành hiện nay sẽ được dập tắt, người dân sẽ an tâm hơn" độc giả Sang chia sẻ
Đồng quan điểm, Anh Sáu cho rằng, cái tên SBC chính là nỗi khiếp sợ của bọn tội phạm mấy mươi năm rồi, nên nếu TP HCM tái lập đội này thì "chưa cần ra quân tội phạm cũng giảm khá nhiều".
Nhieu doc gia xin gia nhap doi san bat cuop o TP HCM hinh anh 1
Cảnh cướp giật giữa ban ngày ở TP HCM. Ảnh cắt từ clip.

'Day dứt vì chứng kiến cảnh phụ nữ bị cướp xe'

Dẫn chứng về tình trạng cướp giật lộng hành ở Sài Gòn, độc giả Canh Bình Định kể: "Cách vài ngày, mình chứng kiến một phụ nữ bị cướp xe ngay trước mặt mà mình không thể đuổi được. Mình day dứt mãi, cảm giác người đó cũng khổ như mẹ mình".
Tương tự, một độc giả khác cho hay, hôm trước anh đi đường thấy bọn cướp giật túi xách của một phụ nữ nhưng anh "không dám làm gì hết vì nó còn đồng bọn ở phía sau canh nữa".
Không chỉ cướp giật ngoài đường, tội phạm còn xông vào nhà dân để giật đồ. "Hôm qua kế bên nhà tui, một nam một nữ giả vờ đi thuê nhà chạy vô giật laptop trên bàn con bé đang ngồi xem phim rồi chạy luôn", Putin Trần chia sẻ với Zing.vn.
Với mong muốn góp công sức cho thành phố được bình an, độc giả Bánh Bao bày tỏ: "Tôi là người dân TPHCM, chúng ta nên lập đôi săn bắt cướp để giúp cho thành phố được an bình. Nếu lập đôi săn bắt cướp thì tôi xin tình nguyện gia nhập để giúp một phần công sức nhỏ nhoi cho thành phố"
Tương tự, bạn Dat Tai viết: "Cháu muốn gia nhập SBC của ngành công an, khổ mấy cháu cũng chịu, vì cháu tình nguyện... cháu ước mơ lắm".
Nhieu doc gia xin gia nhap doi san bat cuop o TP HCM hinh anh 2
Hơn 97% độc giả Zing.vn ủng hộ đề xuất thành lập Đội săn bắt cướp của Công an TP HCM.

Chuyển CSCĐ, CSTT, CS 113 sang SBC?

Lo lắng về nghiệp vụ và thẩm quyền của lực lượng SBC, nhiều người đề nghị nên lấy công an làm nòng cốt. Một ý kiến cho rằng: "CSCĐ, CSTT, CS113 ở Sài Gòn toàn đi phạt giao thông, chuyển một phần lực lượng này qua SBC là được".
"Tại sao không nâng cấp đặc nhiệm hình sự thành đội đặc nhiệm hình sự đặc biệt và trao cho họ những quy chế đặc biệt?", độc giả Hoàng Công đặt câu hỏi.
Trong khi đó, nhiều người lại đề nghị nên đặc cách các "hiệp sĩ đường phố" vào biên chế lực lượng để "hợp thức hóa việc làm tốt đẹp của các hiệp sĩ" , vừa "phát huy tinh thần bắt cướp để thỏa lòng mấy anh".
Còn theo độc giả Tâm Nguyễn, ngoài việc thành lập đội SBC, TP HCM cần lắp camera tại tất cả các giao lộ để khi phát hiện kẻ cướp giật, các chiến sĩ SBC gọi về tổng đài thông báo, sẽ có người theo dõi và báo lại hướng di chuyển, nếu phối hợp tốt cướp chỉ có cách bay mới mong thoát được.
Ngoài chế độ lương cao, nhiều người cũng ủng hộ việc "thưởng nóng thật xứng đáng cho đội SBC nào bắt được cướp để kích thích tinh thần anh em".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét