(VTC
News) - Lãnh đạo phường 7, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xác định nguyên nhân
ban đầu trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người trong một gia
đình chết thảm là do chập điện.
Ngày
31/7, trao đổi với PV VTC News, ông Trịnh Văn Hội (Bí thư phường 7,
TP.Cà Mau) cho biết, khoảng 00h 20 ngày 31/7, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nghiệm trọng tại
căn gác gỗ tại số 91, đường Phan Bội Châu, khóm 3, phường 7 (thành phố
Cà Mau) khiến cho 6 người trong gia đình chết thảm là vợ, chồng, con và
cháu trong cùng một gia đình.
Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do chập điện.
“Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, ông Lâm
Văn Bi (Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau), Giám đốc công an tỉnh Cà Mau và
một số lãnh đạo đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy
và khắc phục hậu quả. Đến 12h45 vụ cháy được khống chế hoàn toàn”, ông
Hội cho biết
Ông Hội cho biết thêm, gia đình xảy ra
vụ cháy có 2 căn nhà sát nhau. Vị trí đám cháy bùng phát là căn nhà gác
gỗ ở phía sau ngôi nhà chính, có cửa khóa ngăn ngang. Căn nhà nằm phía
sau căn nhà chính do bà Trần Thị Lê, 70 tuổi, (chị ruột ông Tiên) là chủ
hộ.
Lúc vụ cháy xảy ra, những người dân xung
quanh và lực lượng dân phòng tuần tra đã phá cửa chính đưa bà Lê ra
ngoài; dùng nước dập lửa và gọi cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhưng
đám cháy trong căn nhà gác gỗ, có nhiều vật liệu dễ cháy nên lực lượng
phòng cháy chữa cháy phải bơm nước từ trên mái xuống để dập lửa.
"Hiện, UBND phường 7 hỗ trợ nạn nhân
thiệt mạng 2 triệu đồng, UBND tỉnh và TP.Cà Mau mỗi đơn vị hỗ trợ gia
đình 5 triệu đồng", ông Hội cho PV VTC News biết.
Theo đó, vụ cháy trên
đã khiến sáu nạn nhân chết thảm gồm ông Trần Quang Tiên (59 tuổi, giáo
viên Trường THPT Cà Mau) và vợ là bà Trần Kim Anh (59 tuổi); Trần Kim
Hằng (28 tuổi - con ông Tiên), Trần Quang Toàn (22 tuổi - con ông Tiên),
Trần Thanh Vi (8 tuổi cháu nội ông Tiên), Quách Gia Hy (4 tuổi, cháu
ngoại ông Tiên).
Hiện, Công an tỉnh Cà Mau phong tỏa hiện
trường, bảo vệ hiện trường và chờ xin ý kiến của Bộ Công an về vụ hỏa
hoạn đặc biệt nghiêm trọng.
TTO - Nhiều tháng nay, người đi
đường qua ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) khoảng
0g mỗi ngày đều thấy một phụ nữ trẻ quỳ xin tiền ở đó, dù có đêm trời
mưa tầm tã.
Người phụ nữ trẻ quỳ xin tiền
hàng đêm ở ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, ngay vạch đậu
xe. Ảnh chụp 0g sáng 31-7 - Ảnh: THANH MINH
Đó là một phụ nữ trẻ chừng 25-30 tuổi, tóc cắt
ngắn gọn gàng nhưng quần áo thì rách tơi tả nhiều chỗ. Cô quỳ ngay lòng
đường, chỗ dừng đèn đỏ; nếu mưa thì mặc áo mưa và xin tiền tiếp.
Với dáng vẻ tiều tụy và thảm não, một số người đi đường dừng xe đèn
đỏ đã ghé lại cho tiền. Nhưng nhiều người thường qua đây ít nhiều khó
chịu. Có người góp ý: "Chị lên vỉa hè đi, ngồi đây lỡ xe đụng...".
0g sáng 31-7, khi thấy một người nước ngoài xì xồ chỉ chỏ cảnh thảm
hại này, một bà cụ nói thẳng với chị phụ nữ quỳ xin tiền: "Chị coi còn
khỏe quá sao quỳ ăn xin chi cho khổ vậy; người nước ngoài họ ngó kỳ
lắm".
Bà cụ nói đúng vì những người ở gần đó cho biết cô ta "khoe" mỗi đêm
kiếm được triệu mấy, hôm nào "trúng" thì trên dưới 2 triệu đồng. Tiền lẻ
nhiều, cô ta ra mấy quán ăn, quán nước gần đó vừa ăn uống vừa đổi tiền.
Đó không phải là trường hợp cá biệt hiện nay. Chỉ có điều hình ảnh
quỳ giữa đường phố với áo quần tơi tả để xin tiền chắc chắn không phản
ánh đúng thực trạng "kiếm tiền mua sữa nuôi con" như người phụ nữ này
giải thích.
"Quỳ vậy xin được nhiều tiền lắm. Mỗi tháng cổ (cô ấy) kiếm từ 30-40
triệu đồng, hơn gấp mấy lần tui bán cà phê từ chiều cho tới khuya" - một
chị bán cà phê đêm gần đó cho biết về vị khách khá quen lâu nay của
quán mình. Mặc dù TP.HCM đã tập trung người ăn xin không nơi cư trú và lang thang từ cuối
năm 2014, nhưng hiện nay, hiện tượng này vẫn cứ ngờ ngờ xuất hiện với
nhiều biến tướng: xin tiền ban đêm (vì giờ này cơ quan tập trung người
ăn xin ít xuất hiện); xin tiền bằng những gánh ve chai ngụy tạo (có lẽ
để đối phó với cơ quan chức năng) trên các cây cầu, như cầu chữ Y chẳng
hạn... Chắc chắn đó không phải là hình ảnh
đẹp, thậm chí còn gây khó chịu cho những người xung quanh giữa một đô
thị làm ăn, ai có làm thì có ăn lớn nhất nước này.
THANH MINH
Bài thơ chấn động Sài Gòn 60 năm trước
Nhân dịp Tổng đoàn Học sinh Đà Nẵng
vừa làm lễ kỷ niệm 45 năm thành lập, tôi chợt nhớ lại những buổi nói
chuyện với những người bạn học sinh ngày xưa về đề tài “bài thơ nào có
ấn tượng nhất vào những năm kháng chiến?”. Tất cả đều trả lời rằng đó là
bài thơ Một thế kỷ, mấy vần thơ của Truy Phong.
Sinh viên - học sinh biểu tình tại Sài Gòn trước 1975 Ảnh: T.L
Những năm 1970, trong những buổi sinh hoạt văn nghệ lửa trại sinh viên học sinh, hoạt cảnh kịch thơ Một thế kỷ, mấy vần thơ
thường là tiết mục “đinh” đầy hào hùng mà ai xem cũng đều sôi lòng. Đến
bây giờ, tôi vẫn nhớ giọng ngâm của học sinh Duy Thanh sang sảng: Cái
gì bạo ngược và phi nghĩa/Là trái lòng dân, nghịch ý trời/Sắt thép tinh
ròng, binh tướng dữ/Không sao thắng được trái tim người…
Sở dĩ lũ học sinh chúng tôi thích bài thơ này vì lời thơ “ý tại ngôn ngoại” của nó. Một thế kỷ, mấy vần thơ rất
phù hợp vì nói lên lòng quả cảm của dân tộc trong cuộc chiến chống Pháp
- mà thật ra chúng tôi đều biết tác giả muốn nêu lên khát vọng thống
nhất đất nước từ năm 1956 - khi mà người tham gia kháng chiến bị khủng
bố cùng cực.
Bài thơ tâm huyết của một thầy giáo
Ngày 27.4.1956, lần đầu tiên, nhật báo Tiến Thủ đăng bài thơ trên trang nhất với cái “tít” màu đỏ thật lớn, thật đẹp chạy suốt bề ngang tờ báo khổ rộng. Hai câu thơ Đinh ninh anh nhớ một lời/Ngày mai thống nhất liền đôi bến bờ
như chọc xoáy vào việc chính quyền Ngô Đình Diệm công khai xé bỏ Hiệp
định Genève, không thi hành tổng tuyển cử thống nhất hai miền nam bắc.
Bài thơ đó đã gây nên một tiếng vang lớn và là hành trang tinh thần cho
những người kháng chiến trong nội thành. Sau này có dịp gặp nhà thơ Kiên
Giang, lũ chúng tôi được biết khoảng tháng 4.1956, lúc đó chính quyền
Sài Gòn tuyên bố không hiệp thương tổng tuyển cử và tung chiến dịch “tố
cộng” đàn áp những người kháng chiến thì thầy giáo Dương Tấn Huấn đang
dạy học tại Trà Vinh, thao thức trước vận mệnh đất nước và muốn dùng
ngòi bút để đấu tranh nên đã “luồn lách”, mượn chuyện Pháp thua trận để
nói về tinh thần của người dân Việt khi có họa xâm lăng đất nước thân
yêu của mình.
Nhà thơ Truy Phong đã hoàn thành bài thơ mang tính lịch sử này vào
đêm 16.4.1956. Thầy giáo Dương Tấn Huấn phải ký bút danh là Truy Phong
để tránh sự trả thù của mật vụ rồi nhờ bác Hai Phương, thân phụ của một
cô học trò, chủ xe đò tuyến đường Trà Vinh - Sài Gòn chuyển bài thơ đến
tòa soạn báo Tiến Thủ.
Nhà thơ Truy Phong (ảnh) sinh năm
1925, tại xã Thanh Bình (cù lao Dài), H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, mất
năm 2005 tại quê nhà. Các tập thơ đã xuất bản: Một thế kỷ, mấy vần thơ (1970), Thái bình trả lại (1971), Mặt trời lên (1975).
Khi đọc bản thảo bài thơ này, ông Việt Tha - Lê Văn Thử - chủ nhiệm tờ Tiến Thủ
chẳng biết nhà thơ Truy Phong là ai nhưng đọc nội dung, thấm được khẩu
khí anh hùng, ông biết ngay là “phe ta” nên chọn đăng một cách trang
trọng trên trang nhứt. Ông viết: “Theo tôi thơ như vậy mới là thơ, thơ
của thời đại chúng ta”. Ngay sáng hôm ấy, ở Sài Gòn, báo Tiến Thủ
bị tịch thu và chính quyền cho bọn côn đồ đến đập phá tòa soạn tại 224
đường Gia Long (Lý Tự Trọng ngày nay) sau đó tòa báo bị đóng cửa. Ông
chủ nhiệm Việt Tha phải đi trốn một thời gian dài.
Một thời gian sau, tờ tạp chí Mã Thượng đăng lại Một thế kỷ mấy vần thơ,
từng đoạn có tranh màu minh họa. Từ tháng 4.1956 đến tháng 4.1975 bài
thơ này được đăng đi đăng lại mấy mươi lần trên báo chí miền Nam: Đuốc Nhà Nam, Thần Chung, Tin Sáng, Dân Chủ Mới, Tiểu Thuyết Thứ Năm… Tờ Sélection Du Reader’s Digest,
năm 1957 cũng trích dịch lại một đoạn bài thơ này. Lúc bấy giờ, bài thơ
chẳng những được nhắc nhiều trên dư luận báo chí như là một bài thơ
hay, một bài thơ hào hùng, đánh dấu sự cáo chung một giai đoạn thực dân
thống trị trên đất nước ta và, quan trọng hơn, hun đúc tinh thần kháng
chiến chống ngoại xâm.
Sở dĩ lũ học sinh chúng tôi bị bài thơ cuốn hút vì nhà thơ Truy Phong đã làm nên những câu thơ có tính chất tuyên ngôn như:
Việt Nam nước của tôi/Già như trẻ/Gái như trai/Chết thì chịu chết/Không
cúi lòn ai/Tham lam ai muốn vô xâm chiếm/Thì giặc vào đây, chết ở đây!
Nhà thơ đã khẳng định lịch sử chống ngoại xâm của VN từ ngàn xưa:
Chắc anh bao giờ quên được/Những là đường đi nước bước/Những là
tên tuổi Việt Nam/Suối Yên Thế tuôn tràn hậm hực/Đất Thái Nguyên căm
tức nổi vồng/Tháp Mười hận nước mênh mông/U Minh mấy trận bão lòng chưa
nguôi!/Việt Nam, nước của tôi/Sông sâu, đồng rộng/Trái tốt, hoa
tươi.../Hà Nội kinh thành trang chiến sử/Sài Côn đô thị rạng anh tài/Phú
Xuân bừng chói gương ưu quốc/Nghĩa nặng tình thâm vạn thuở nay!/Việt
Nam, nước của tôi:/Ruộng dâu hóa bể/Lòng chẳng đổi thay.
Bằng cảm nhận của một nhà giáo yêu nước, đã chịu đựng nỗi đau của
người dân khi đất nước bị thống trị, ông đã nêu ra những hình ảnh không
thể nào điển hình thêm nữa:
Thôi rồi mảnh đất Việt Nam/Hung hăng anh bóp trong bàn tay
tanh!/Nước tôi đang độ yên vui sống/Mít ngát hương mùa, bưởi ngọt
thanh/Lúa nặng tình quê, khoai luyến đất/ Không thương nhau lại giết
nhau đành!/Cắn răng tôi chịu cực hình/Vuốt râu anh hưởng công linh đồng
bào/Anh phân ly Nam, Bắc/Anh chia rẽ nghèo, giàu/Nước non anh quậy tan
tành hết/Cho oán hờn nhau, giết lẫn nhau.../Người chết thì dại, người
sống thì ngu/Dân ngu vì bị làm ngu/Đặng dân làm ngựa, làm trâu suốt đời!
60 năm, ngồi đọc lại và xin được giới thiệu với bạn đọc những vần thơ Cái
gì bạo ngược là phi nghĩa/Là trái lòng dân, nghịch ý trời/Sắt thép tinh
ròng, binh tướng dữ/Không sao thắng được trái tim người! của nhà thơ Truy Phong mà tôi nghĩ rằng những câu thơ trong Một thế kỷ, mấy vần thơ không chỉ viết cho lịch sử VN trong thế kỷ đã qua!
Nhà văn Lê Văn Nghĩa
Thượng tướng Tô Lâm giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
Chủ Nhật, 31/07/2016 11:13 SA
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định của Bộ Chính
trị phân công ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, thượng tướng, Bộ trưởng
Bộ Công an giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên - Ảnh: TTXVN
Chiều 30/7, tại
TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Lễ công
bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Chủ tịch nước Trần
Đại Quang chủ trì buổi lễ.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tấn Dũng,
nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; các Ủy viên Bộ Chính trị: thượng tướng Tô Lâm,
Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương,
Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đại diện
lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng Tây Nguyên
và lân cận.
Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước
Trần Đại Quang đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công thượng
tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ
Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước
Trần Đại Quang nêu rõ, cách đây 14 năm, ngày 17/7/2002, Ban Chỉ đạo Tây
Nguyên được thành lập trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự ở Tây
Nguyên có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động gia
tăng các hoạt động chống phá, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo,
kích động biểu tình, bạo loạn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
phá hoại cuộc sống yên bình của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên...
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp chặt chẽ
với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên và lân
cận, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước đối với Tây Nguyên và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt
biểu dương những thành tích, đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trong
sự nghiệp xây dựng và phát triển Tây Nguyên. Hệ thống chính trị ở cơ sở,
khối đại đoàn kết toàn dân tộc vùng Tây Nguyên được củng cố và tăng
cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là ở
những địa bàn khó khăn phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số được nâng cao.
Kinh tế Tây Nguyên giữ được mức tăng
trưởng khá, bảo đảm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng mục tiêu, yêu
cầu đề ra. Hệ thống kết cấu hạ tầng trong vùng được quan tâm đầu tư;
điện lưới, nước sạch, y tế, truyền thông đã về đến các buôn, làng; chính
sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện nhất quán, bảo đảm tín đồ có nơi
thờ phụng, sinh hoạt tôn giáo ổn định; công tác giải quyết đất ở, đất
sản xuất, việc làm, cải thiện đời sống của đồng bào, nhất là đồng bào
dân tộc thiểu số được quan tâm chỉ đạo, từng bước được nâng lên rõ rệt.
Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Ban
Chỉ đạo Tây Nguyên cùng các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp đấu
tranh vô hiệu hóa, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, hoạt động chống
phá của các thế lực thù địch, phản động; phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tố quốc được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú; phối
hợp chặt chẽ, tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của chính quyền, lực lượng
vũ trang và các cơ quan chức năng Campuchia, Lào trong phòng, chống các
loại tội phạm, hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh,
việc thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên -
địa bàn có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước, thể hiện sự
tín nhiệm và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Chủ tịch nước đề nghị thượng tướng Tô
Lâm tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, phẩm chất của bản thân, kinh
nghiệm của các Trưởng Ban tiền nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng
nhưng rất nặng nề được giao. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tiếp
tục chú trọng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, các tỉnh Tây
Nguyên và lân cận để phấn đấu xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế
trọng điểm, có tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vững
chắc, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải
thiện, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững,
đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của cả nước.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Tô
Lâm trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng và tín nhiệm phân công
đồng chí làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm
khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và lãnh đạo
các địa phương trong vùng đoàn kết, sáng tạo trong công tác, đồng tâm,
đồng lòng và quyết liệt trong hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được
Đảng, Nhà nước và nhân dân giao; phấn đấu cùng với nhân dân các dân tộc
và cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh vùng Tây Nguyên giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa Tây Nguyên ngày càng phát triển.
Theo TTXVN, Vietnam+
Địa phương lạm thu, "đứa trẻ mới ra đời" đã phải gánh phí vô lý
Dân trí Theo phản ánh của đại biểu Quốc hội, trên thực
tế đang tồn tại những khoản thu bất hợp lý như phí bảo vệ trụ sở làm
việc, phí bảo vệ nhà trường, phí khuyến học, phí hỗ trợ cán bộ Văn phòng
Đảng ủy, phí hỗ trợ Ban công an xã... Các khoản thu này đều tính trên
đầu người dân nên có tình trạng có những em bé vừa ra đời đã phải gánh
trên vai những khoản phí không có trong danh mục.
Phát biểu tại nghị trường trong phiên họp mới đây, đại biểu Vũ
Thị Lưu Mai (đoàn TP Hà Nội) khi đề cập đến vấn đề thực hiện các quy
định pháp luật về phí, lệ phí đã cho biết, trong thời gian gần đây xảy
ra hiện tượng lạm thu ở một số địa phương, nhất là khu vực nông thôn.
"Điều đặc biệt là các khoản thu này đều tính trên đầu người dân nên
có tình trạng có những em bé vừa ra đời đã phải gánh trên vai những
khoản phí không có trong danh mục", bà Mai cho hay.
Nhiều địa phương xảy ra tình trạng lạm thu phí, lệ phí
Vị đại biểu dẫn phản ánh của cử tri, trên thực tế tồn tại những khoản
thu bất hợp lý như phí bảo vệ trụ sở làm việc, phí bảo vệ nhà trường,
phí khuyến học, phí hỗ trợ cán bộ Văn phòng Đảng ủy, phí hỗ trợ Ban công
an xã... Điều này đã tạo gánh nặng cho người dân, gây phản ứng bức xúc
trong nhân dân, làm giảm lòng tin của người dân vào chính quyền.
Hiện tại hệ thống pháp luật về phí, lệ phí, đặc biệt là Luật phí và
lệ phí năm 2015 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017 đã xác định rõ thẩm
quyền quy định các khoản phí, lệ phí. Theo đó, chỉ có Ủy ban thường vụ
Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
mới được quyền quy định về các khoản phí dựa trên danh mục đã được Quốc
hội ban hành.
"Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, bảo đảm tính nghiêm minh của hệ
thống pháp luật, chúng tôi đề nghị Chính phủ cần đôn đốc các địa phương
có biện pháp kiểm soát các hoạt động thu ở cấp cơ sở, xử lý nghiêm minh
đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh
vực này để tạo niềm tin cho người dân vào bộ máy nhà nước", đại biểu TP
Hà Nội nêu.
Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (đoàn Hoà Bình) thậm chí phát biểu một cách
gay gắt rằng, chương trình xây dựng nông thôn mới nhiều nơi chạy theo
thành tích, huy động đóng góp quá sức của nông dân với nhiều khoản đóng
góp phi lý như cảnh sưu cao, thuế nặng không khác gì thời phong kiến.
Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, một số địa phương chạy theo
thành tích nhất là chạy thành tích toàn huyện đạt tiêu chí nông thôn
mới nên vay nợ xây dựng các công trình dẫn đến nợ đọng không có khả
năng trả. Đến tháng 6, số nợ đọng ở 52 tỉnh, thành phố lên đến
15.212 tỷ đồng. Tình trạng này gây áp lực lên nợ công quốc gia.
Đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TPHCM) đánh giá tình hình nợ công tuy
vẫn trong ngưỡng cho phép nhưng có chiều hướng gia tăng và đang ở mức
đáng lo ngại. Bội chi tăng, nợ công cũng tăng nhanh trong giai đoạn
2011-2015.
So với các nước trong khối ASEAN, Việt Nam có mức nợ công GDP cao
hơn, cao gấp đôi so với nhiều nước và 1,5 lần so với Thái Lan, nước có
nợ công trên GDP đứng sau Việt Nam. Nợ công tăng nhanh nhưng khả năng
trả nợ còn hạn chế, gây áp lực tăng lãi suất trong nước, ảnh hưởng đến
kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và các ngành, tạo rủi
ro và thách thức trong phát triển trung và dài hạn.
Đặt trong bối canh trên, theo đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, cho hay, hiện
nay nhiều địa phương đang chuẩn bị tích cực các văn bản để trình Chính
phủ ban hành, trong đó hầu hết đều đề nghị cho phép tăng mức dư nợ vay
của ngân sách địa phương, tăng tỷ lệ bổ sung có mục tiêu, có địa phương
đề nghị có chính sách thuế riêng ưu đãi cho địa phương mình.
Trong khi đó, theo quy định tại Điều 74 của Luật ngân sách nhà nước
và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017 thì Chính phủ sẽ quy định về cơ chế
tài chính đặc thù cho một số thành phố trực thuộc trung ương.
"Chúng tôi cho rằng việc ban hành cơ chế tài chính đặc thù là cần
thiết nhằm tạo động lực phát triển khu vực kinh tế trọng điểm có tính
lan tỏa. Tuy nhiên, bên cạnh sự cần thiết thì việc ban hành cơ chế tài
chính đặc thù cần được cân nhắc thận trọng, có lựa chọn hợp lý, không mở
quá rộng phạm vi đối tượng nhằm bảo đảm công bằng về chính sách giữa
các địa phương, tránh ảnh hưởng đến cân đối ngân sách trung ương và tạo
gánh nặng về nợ công", vị đại biểu nêu quan điểm.
Bích Diệp
Phiến quân đầu hàng quân đội ở Aleppo, Syria
(ANTV) - Hãng thông tấn SANA đưa tin, ngày 30/7, một nhóm phiến quân
chưa được xác minh đã đầu hàng quân đội ở thành phố Aleppo của Syria.
Nguồn tin cho biết một số lượng các tay súng chưa xác định tại khu vực
phía Đông của Aleppo do quân nổi dậy kiểm soát đã tự nguyện ra hàng và
giao nộp vũ khí cho quân đội Syria.
Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Syria bắt đầu tấn
công các quận bị quân nổi dậy chiếm giữ tại khu vực phía Đông Aleppo.
Ngày 28/7 vừa qua, Tổng thống al-Assad đã tuyên bố sẽ ân xá cho toàn bộ
các tay súng thuộc lực lượng chống đối hạ vũ khí đầu hàng trong vòng 30
ngày.
Chính phủ Nga cùng với Chính phủ Syria cũng bắt đầu tiến hành một chiến
dịch nhân đạo quy mô lớn, sơ tán người dân khỏi Aleppo, theo đó sẽ
thiết lập 3 hành lang an toàn để giúp người dân sơ tán ra khỏi thành
phố.
Ngoài ra, một hành lang thứ tư cũng được thiết lập tại phía Bắc thành phố dành cho các tay súng muốn hạ vũ khí.
Thị trưởng Aleppo Muhammad Olabi khẳng định nhà chức trách đã hoàn tất
việc triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và giúp người dân rời
khỏi các quận phía Đông có được chỗ tạm trú với các dịch vụ hỗ trợ và y
tế cần thiết. Ông nhấn mạnh các phương tiện cũng đã được chuẩn bị đưa
người dân đến nơi ở mới.
Thành phố Aleppo nằm ở khu vực chiến lược gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, là
thành phố lớn nhất Syria và từng là một trung tâm kinh tế của nước này.
Đây cũng là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các
nhóm nổi dậy. Cuộc nội chiến bùng nổ ở Syria hồi năm 2011 đến nay đã
làm hơn 280.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà
cửa./. Philippines: Tổng thống dỡ bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương với phiến quân
Tổng thống Philippines đã quyết định dỡ bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương
với phiến quân Quân đội nhân dân mới- những kẻ phát động một trong những
vụ nổi dậy lâu nhất ở châu Á.
Trong một tuyên bố được công bố lúc 19 giờ (giờ địa phương), ông
Duterte: "Tôi thông báo rằng tôi đã chỉ thị dỡ bỏ ngay lập tức lệnh
ngừng bắn đơn phương mà tôi công bố hôm 25/7 với các phiến quân cánh
tả". đồng thời ông cũng chỉ thị các lực lượng an ninh đặt trong tình
trạng "cảnh giác cao".
Tổng thống Philippines đã rút lại tuyên bố ngừng bắn sau khi Đảng Cộng
sản Philippines - Quân đội nhân dân mới- Mặt trận Dân chủ Quốc
(CPP-NPA-NDF) không đáp ứng tối hậu thư của ông Duterte, đó là tham gia
lệnh ngừng bắn này tính đến 17 giờ ngày 30/7 (theo giờ địa phương)./.
BT
Báo động đảo chính, 7.000 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bao vây căn cứ NATO
Căn cứ không quân Incirlik ở Adana (Thổ Nhĩ Kỳ) (Ảnh: AFP)
Tờ Hurriyet cho biết, khoảng 7.000 cảnh sát có vũ trang cùng
nhiều phương tiện quân sự đã được huy động tới căn cứ không quân
Incirlik ở Adana (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 31/7 để tiến hành kiểm tra sau
khi nhận được tin báo về khả năng xảy ra một cuộc đảo chính mới. Căn cứ
Incirlik hiện do NATO sử dụng.
Các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh được trang bị súng trường
và xe bọc thép TOMA do cảnh sát chống bạo động điều tới đã tiến hành bao
vây và phong tỏa lối vào của căn cứ Incirlik. Trong một nỗ lực để trấn
an người dân, Bộ trưởng về các vấn đề EU của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik đã
viết trên trang Twitter rằng lực lượng này đang tiến hành kiểm tra an
ninh tại căn cứ không quân trên.
Cảnh sát phong tỏa căn cứ không quân Incirlik (Ảnh: Twitter)
Xe bọc thép được điều tới căn cứ Incirlik (Ảnh: Twitter)
“Chúng tôi đang tổng kiểm tra an ninh. Không có vấn đề gì bất thường ở đây”, ông Omer Celik viết.
Một số người dân ủng hộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã
kéo tới các hàng rào bao quanh căn cứ Incirlik, tuy nhiên số người tập
trung không ồ ạt và căng thẳng như cuộc biểu tình lần trước.
Căn cứ không quân Incirlik ở tỉnh Adana là căn cứ quân sự quan trọng
của NATO. Quân đội Mỹ hiện duy trì khoảng 50 đến 90 vũ khí hạt nhân
chiến lược tại căn cứ này. Đây cũng là nơi các máy bay chiến đấu của
liên quân do Mỹ đứng đầu xuất kích để tiêu diệt các phần tử khủng bố của
tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria.
Đêm 15/7, lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ tiền hành cuộc đảo
chính ở Istanbul và Ankara nhằm lật đổ Tổng thống Erdogan. Cuộc đảo
chính sau đó thất bại và kéo theo nhiều hệ quả nặng nề. Ít nhất 265
người thiệt mạng và gần 1.500 người bị thương. Hàng nghìn binh sĩ, tướng
lĩnh cùng nhiều thẩm phán, luật sư bị bắt giữ và sa thải. Chiến dịch
thanh trừng hậu đảo chính của Tổng thống Erdogan được dự báo sẽ vẫn còn
tiếp tục trong thời gian tới.
Thành Đạt
Theo RT
Bắt được kỳ đà to như... cá sấu trên kênh rạch tại Sài Gòn
Dân trí Chiều 30/7, một số người dân sống gần kênh Rạch Bàng (quận 7, TPHCM) đã bắt được một con kỳ đà nặng gần 15kg, dài 1,5 mét.
Theo đó, khoảng 17h chiều cùng ngày, một số người dân sống gần
con kênh Rạch Bàng, đường Lê Văn Lương, (phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM)
nghe tiếng chó sủa inh ỏi ở phía sau nhà. Mọi người chạy ra kiểm tra
thì phát hiện 1 chú kỳ đà đang bò từ dưới nước lên bờ.
Chú kỳ đà hoa mà người dân bắt được
Nhiều người dân đã xúm lại dùng dụng cụ bắt chú kỳ đà mang vào nhà.
Khi đưa lên cân, trọng lượng của chú kỳ đà gần 15kg, dài khoảng 1,5 mét.
Đến khoảng 20h cùng ngày, các nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã có mặt tiếp nhận chú kỳ đà đem về chăm sóc.
Được biết, chú kỳ đà mà người dân bắt được thuộc giống kỳ đà hoa hay còn gọi là kỳ đà nước.
Hiện tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng đang nuôi dưỡng nhiều cá thể kỳ đà hoa như trên.
Trọng lượng của chú kỳ đà gần 15kg
Đình Thảo
Xả súng tại tiểu bang Washington, 3 người thiệt mạng
(ANTV) - Ngày 30/7, nhà chức trách địa phương xác nhận, đã có 3 người
thiệt mạng và 1 người bị thương trong một vụ xả súng thành phố Mukilteo,
tiểu bang Washington, Mỹ.
Vụ việc xảy ra ở một bữa tiệc tại gia tại khu vực ngoại ô Chennault của
thành phố này. Theo nhà chức trách, một đối tượng tình nghi đã bị bắt
giữ ở quận Lewis.
Một nhân chứng khác nói với hãng tin KING 5 rằng họ đã nhận được tin
nhắn từ con của mình, trong đó cho biết một đối tượng đã bước vào bữa
tiệc và bắt đầu xả súng.
Cũng theo nhà chức trách tại địa phương cho biết thêm, một đối tượng
tình nghi có liên quan tới vụ xả súng đã bị bắt để phục vụ cuộc điều
tra.
Được biết, vụ sả súng có thể xảy ra tại một bữa tiệc của sinh viên tại
một trường học cấp 3. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 15-20
người được cho là đang ở trong căn nhà tổ chức buổi tiệc.
Hiện cảnh sát đang nhanh chóng điều tra động cơ gây án của đối tượng trên và làm rõ vụ xả súng đẫm máu./. FSB công bố vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào Nga
Trung tâm quan hệ công chúng thuộc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB)
ngày 30/7 thông báo, FSB đã phát hiện chương trình phần mềm gián điệp
độc hại trong mạng máy tính của khoảng 20 tổ chức ở Nga.
Theo trung tâm trên, hệ thống máy tính của cơ quan công quyền, các tổ
chức khoa học và quân sự, các doanh nghiệp và các cơ sở hạ tầng quan
trọng khác của Nga đã bị nhiễm virus phá hoại.
FSB ghi nhận mục tiêu là sự lây lan virus, cho thấy hoạt động phá hoại
đã được dự tính một cách chuyên nghiệp. Như đánh giá của giới chuyên
gia, theo phong cách lập trình và phương pháp lây nhiễm, đây là chương
trình phần mềm tương tự phần mềm đã được sử dụng trong các hoạt động
gián điệp tấn công mạng đầy tai tiếng gần đây ở Nga và trên thế giới.
Thông cáo cho biết FSB, cùng các bộ ngành đã có những hoạt động đồng bộ
để xác định tất cả "nạn nhân" của phần mềm độc hại ở Nga, cũng như
khoanh vùng các mối đe dọa và giảm thiểu hậu quả gây ra do sự lây lan
của virus phá hoại.
BT
Mỹ: Thêm 2 cảnh sát bị bắn tại San Diego, 1 người tử vong
Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24) - Ảnh: AP/Reuters/ShutterstockCập nhật 23:32 ngày 31/07/2016
Jonathan DeGuzman (trái) và Wade Irwin (phải) Ảnh: AP
VTV.vn - Sở Cảnh sát San Diego thông báo trên tài khoản Twitter cho biết
1 trong 2 cảnh sát đã qua đời do không kịp thời cứu chữa.
Căng thẳng giữa cơ quan lập pháp và
người dân tại Mỹ lại gia tăng khi mới đây, 2 cảnh sát ở San Diego, Mỹ đã
bị bắn khi làm nhiệm vụ.
Sĩ quan cảnh sát bị bắn chết đã tên là
Jonathan DeGuzman, đã kết hôn và có con, phục vụ trong quân ngũ 16 năm.
Anh được mô tả như là một người chồng luôn yêu thương, chăm sóc vợ và là
người cha luôn hướng về gia đình của mình.
Đồng nghiệp của Jonathan DeGuzman là
Wade Irwin, 32 tuổi, đã kết hôn, có 9 năm trong nghề, đã bị thương trong
vụ tấn công này. Anh phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp và đang hồi
phục.
Hiện cảnh sát đã bắt giữ được 1 nghi
phạm và cuộc truy lùng các nghi phạm còn lại đang diễn ra ở Southcrest,
khu vực phía Đông Nam San Diego. Lực lượng chức năng cũng ra thông báo
yêu cầu người dân ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh liên tiếp cảnh sát Mỹ
bị tấn công gần đây do những mâu thuẫn liên quan tới xung đột sắc tộc.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ động cơ gây án của các nghi phạm trong vụ việc
này.
Sau đây là một số hình ảnh truy bắt nghi phạm sau khi xảy ra vụ việc:
TTO - Từ ngày mai 1-8, theo nghị
định 46 của Chính phủ, người chạy xe vượt đèn vàng hay đèn đỏ sẽ bị
phạt tiền như nhau: với xe hơi lên tới 2 triệu đồng và xe máy là 400.000
đồng.
Ôtô và xe máy vượt đèn vàng tại giao lộ đường Bến Vân Đồn và đường Vĩnh Khánh (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: HỮU KHOA
Tuy nhiên, mức phạt không làm cho người dân quan tâm bằng việc: phạt lỗi đèn vàng hợp lý hay không; đèn vàng sinh ra để làm gì?
Đã lấy ý kiến cả 3 miền
Tại sao có mức phạt vượt đèn vàng ngang bằng đèn đỏ? Tuổi Trẻ đã
có cuộc trao đổi với ông Hoàng Thế Tùng - phó vụ trưởng Vụ An toàn giao
thông (Bộ GTVT), thành viên ban soạn thảo nghị định 46/2016/NĐ-CP - để
hiểu thêm.
Ông Hoàng Thế Tùng
Ông Tùng dẫn luật: khoản 3 điều 10 Luật giao
thông đường bộ quy định: “Tín hiệu xanh là được đi; tín hiệu đỏ là cấm
đi; tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi
quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp
nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho
người đi bộ qua đường”.
Và ông giải thích: triển khai thực hiện Luật giao thông đường bộ, tại
các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường bộ trước đây, đối với nội dung quy định về chấp hành
hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông thì đều quy định xử phạt chung một
hành vi vi phạm là “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao
thông”.
Tại nghị định 171/2013/NĐ-CP, hành vi vượt đèn vàng và đèn đỏ có mức
phạt khác nhau. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng mức phạt khác nhau dẫn đến
tình trạng người lái xe có xu hướng tăng tốc độ khi gần đến đèn giao lộ
(thay vì giảm tốc độ), vì cho rằng nếu có đèn đỏ thì sẽ phanh xe lại để
chỉ bị xử phạt ở mức thấp hơn (là vượt đèn vàng) (?).
Ngoài ra, việc tách thành hai hành vi với hai mức phạt khác nhau cũng
gây khó khăn hơn cho lực lượng chức năng trong việc xác định hành vi vi
phạm bị xử phạt ở mức cao hay thấp (!).
Vì vậy, đáp ứng yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao
thông, tại nghị định 46/2016/NĐ-CP đã gộp hai hành vi này lại thành một
hành vi là “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”.
Quá trình xây dựng nghị định cũng được làm rất kỹ, các nội dung dự
thảo được đưa ra để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của người dân và các bộ,
ngành, địa phương; tổ chức hội thảo lấy ý kiến ở cả ba miền rồi mới tổng
hợp để có đề xuất phù hợp nhất, trình lên Chính phủ.
TUẤN PHÙNG
TS Nguyễn Xuân Thủy (chuyên gia giao thông đô thị):
Không hợp lý
Đèn tín hiệu giao thông xuất hiện trên nửa thế kỷ rồi. Có người thấy
đèn vàng thì chủ động dừng, có người đang đà đi hay có gì đó vội vàng
nên thấy đèn vàng vẫn đi lên một đoạn.
Trước đây mức phạt vượt đèn vàng thấp hơn vượt đèn đỏ. Tăng phạt đèn
vàng có thể hạn chế tai nạn, ùn tắc giao thông nhưng nói về luật là sai,
nói về tâm lý con người là không công bằng khi phủ nhận giai đoạn
chuyển biến từ đèn xanh sang đèn đỏ cho người lái xe chuẩn bị.
Đèn vàng chính là giai đoạn chuẩn bị về tâm lý để người ta có thể
dừng ngay khi đèn đỏ. Nhưng có trường hợp đèn xanh vừa tắt người ta đã
chồm tới thì lúc đó lùi xe rất khó nên trường hợp đó dùng đèn vàng để
cho phép.
Tôi nghĩ nên để mức phạt vượt đèn vàng như cũ, không nên tăng mức
phạt. Phạt vượt đèn vàng cũng như phạt vượt đèn đỏ là không đúng với tâm
lý con người. Chuyện quy định phạt vượt đèn vàng và đèn đỏ như nhau là
không hợp lý và không đúng luật. Nếu quy định như vậy thì đèn vàng không
còn tác dụng nữa. Chỉ trừ trường hợp đèn vàng đã sát mình rồi mà vẫn cố
nhô lên vượt qua thì lúc đó là phạm luật phạt theo quy định vượt đèn
vàng trước đây.
Nhà nước tuyên truyền giáo dục nhiều mà ý thức giao thông của người
dân vẫn chưa được tiến bộ bao nhiêu vì còn phụ thuộc vào hạ tầng. Nếu
đường rộng thì văn hóa giao thông tốt, còn đường chật thì vẫn có tình
trạng đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ.
Ý thức con người không chỉ chủ quan mà trong bài toán giao thông còn
có yếu tố khách quan như khi anh chen lấn, tôi không chen lấn nhưng tôi
không bắt anh đừng chen lấn được.
Ở các nước muốn làm điều đó người ta phải qua hàng nhiều thập kỷ để
hình thành nền tảng văn hóa, để hình thành ý thức, tính kỷ luật trong đi
lại. Chúng ta muốn ngày một ngày hai thì chưa làm được.
Làm gì thì mục đích cuối cùng cũng là tạo thuận lợi cho cuộc sống
người dân. Cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa nhưng
chúng tôi cũng góp ý trong bài toán về vấn đề giao thông chú ý cả an
sinh, cả vấn đề nhân văn chứ không chỉ đạt mục đích mà làm bằng mọi giá.
Bài toán giao thông là bài toán động, nghĩa là anh làm mọi cách để
đảm bảo an toàn giao thông, giảm tai nạn nhưng vẫn phải để dòng giao
thông hoạt động.
TUẤN PHÙNG ghi
Sai thì nên sửa
Trong tuần qua dư luận rất quan tâm đến việc từ ngày 1-8 cảnh sát
giao thông sẽ phạt những ai “vượt đèn vàng” theo nghị định 46/2016
của Chính phủ.
Vấn đề không phải là có phạt hay không phạt, phạt như thế nào, mà có
lẽ vấn đề cần bàn là quy định này tại nghị định 46/2016 có trái pháp
luật không?
Theo khoản 3 điều 10 Luật giao thông đường bộ năm 2008 (điều luật
đang có hiệu lực pháp luật) thì khi có tín hiệu đèn vàng là phải dừng
lại trước vạch dừng, trừ khi đã đi quá vạch thì được đi tiếp.
Cho dù không có giải thích thì những ai đã từng điều khiển phương
tiện giao thông đều biết khi đi có tín hiệu đèn vàng mà bánh xe trước
chưa đè lên vạch thì phải cho xe dừng lại, bất kể trường hợp nào, trừ xe
ưu tiên được vượt đèn vàng, thậm chí đèn đỏ theo quy định.
Còn nếu khi có tín hiệu đèn vàng mà bánh trước của xe đã đi quá vạch dừng thì bắt buộc phải đi tiếp, nếu dừng lại là phạm luật.
Quy định này không chỉ phù hợp với luật pháp trong nước mà cả thế
giới đều như vậy, nó đã được in thành sách giáo khoa trong các trường
dạy lái xe của quốc tế và Việt Nam.
Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ hiện hành thì
đèn vàng báo hiệu sự thay đổi của đèn. Khi đèn vàng sáng thì người điều
khiển phải dừng xe trước vạch sơn “dừng lại”. Nếu các phương tiện giao
thông đã vượt quá vạch mà việc dừng lại sẽ nguy hiểm thì phải đi tiếp.
Mặc dù các quy chuẩn này chưa giải quyết hết những vướng mắc quy định
tại điểm c khoản 3 điều 10 Luật giao thông đường bộ, nhưng cũng làm cho
người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi gặp đèn vàng biết
cách xử lý.
Nay nghị định 46 lại quy định khác thì không biết phải giải thích thế
nào về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tập quán của người tham gia
giao thông.
Mặt khác, theo quy định của Luật ban hành văn bản thì luật và bộ luật
không được trái Hiến pháp; nghị định không được trái luật; thông tư của
các bộ ngành không được trái nghị định... Chưa kể Luật giao thông đường
bộ còn phải phù hợp với thông lệ quốc tế chứ không thể có chuyện mỗi
quốc gia có luật riêng biệt.
Cái gì có thể riêng được thì mới quy định như luật giao thông đường
bộ của một số nước quy định vượt bên trái, nhưng một số nước lại quy
định vượt nhau bên phải. Vượt trái hay vượt phải cũng đã trở thành thông
lệ quốc tế hàng trăm năm rồi, không phải muốn là sửa được đâu!
Nay Chính phủ ban hành nghị định 46 cũng nhằm bảo đảm cho việc lưu
thông thuận tiện và cần nâng mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm để
góp phần giảm tai nạn giao thông là cần thiết.
Tuy nhiên, cơ quan tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định phải chú
ý đến các quy định của Luật giao thông đường bộ xem có phù hợp hay
không.
Còn cứ ban hành ra, không cần tính đến có phù hợp hay không phù hợp
để đến khi thi hành lại phải rút hoặc hoãn như Bộ luật hình sự 2015 thì
không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho Nhà nước mà còn gây bức xúc cho
người dân.
Trở lại việc nghị định 46 của Chính phủ quy định phạt người điều
khiển giao thông vượt đèn vàng, trước hết nó không chỉ trái Luật giao
thông đường bộ, mà trên thực tế không thể áp dụng được, nhất là mức xử
phạt cũng như trường hợp vượt đèn đỏ thì không biết toàn bộ hệ thống đèn
báo trên cả nước có phải thay không, chưa kể nhiều nút giao thông vào
giờ cao điểm chỉ có đèn vàng nhấp nháy?
Vậy người tham gia giao thông có được đi hay phải dừng lại?
Làm gì cũng có sai, có thiếu sót, ngay cả việc Quốc hội thông qua một
bộ luật nhưng gần đến ngày có hiệu lực các chuyên gia, luật sư phát
hiện nhiều lỗi và Quốc hội đã phải gấp rút ra nghị quyết cho tạm hoãn
thi hành.
Huống hồ đây chỉ là một điểm của nghị định mà rõ ràng trái pháp luật
và không phù hợp với cuộc sống thì không có lý do gì lại không sửa.
ĐINH TRỌNG TÀI
Anh Tô Hữu Tài (tài xế taxi):
Ủng hộ phạt nhưng mức phạt khác nhau
Tôi hay gọi những người ráng vượt qua đèn vàng khi còn 1-2
giây, thậm chí vượt đèn đỏ từ những giây đầu là những người
“đánh cắp thì giờ của người khác”. Chỉ có một vài cá nhân
vượt thôi nhưng một hàng dài phải chờ đợi người đó thoát khỏi
dòng xe.
Tuy nhiên, mặc dù ủng hộ phạt lỗi vượt đèn vàng nhưng tôi
có chút băn khoăn về mức phạt. Đèn đỏ và đèn vàng là hai
màu đèn tín hiệu giao thông khác nhau, liệu hành vi vượt đèn
vàng và đèn đỏ sẽ bị phạt tiền như nhau có hợp lý không?
Hơn nữa, tôi nghĩ trước khi áp dụng phạt lỗi vượt đèn
vàng, cơ quan chức năng cần giải thích rõ hơn cho người dân hiểu
để người lái xe không bị phạt oan. Vì hành vi vượt đèn đỏ là
lỗi cố ý, còn đèn vàng thường xuất hiện chỉ 3 giây (có nơi
không có đồng hồ đếm số) nên khó xác định được thời điểm đã
qua trước vạch dừng hay chưa.
Việc quy định lỗi vi phạm vượt đèn vàng như đèn đỏ vô
hình trung đánh mất ý nghĩa của đèn tín hiệu vàng. Nếu phạt
như nhau thì nên chăng bỏ luôn đèn vàng?
TRẦN KIM ANH ghi
Trên thế giới: nơi phạt nơi không
Luật giao thông ở các nước quy định rất khác nhau về việc xử lý các trường hợp vượt đèn vàng.
Tại Úc, đèn vàng có ý nghĩa tương đương đèn đỏ - tất cả các phương tiện phải dừng lại.
Căn cứ vào khoản 1, điều 57 Luật đường bộ Úc năm 2014, các hành
vi: vượt đèn vàng, không dừng trước vạch dừng khi có đèn vàng hay không
dừng ở ngã tư có đèn vàng đều bị xử phạt “đồng giá” 433 đôla Úc. Nếu vi
phạm trong các khu vực trường học, mức phạt sẽ tăng lên.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp như tại các ngã tư, các phương
tiện được phép dừng lố vạch dừng nếu đèn giao thông đột ngột chuyển sang
vàng để tránh việc phanh gấp gây tai nạn.
Luật cũng quy định trường hợp khi có đèn vàng nhấp nháy. Theo đó,
các phương tiện có hành vi chèn ép, không nhường đường cho người đi bộ
và các phương tiện khác ở chiều ngược lại, vượt các phương tiện cùng
chiều khi có đèn vàng nhấp nháy cũng bị xử phạt từ 325 - 433 đôla Úc.
Mức phạt sẽ tăng thêm nếu vi phạm trong khu vực trường học.
Luật của mỗi bang tại Mỹ cũng quy định khác nhau về ý nghĩa và
hành vi vượt đèn vàng. Tại một số bang như Colorado và California, đèn
vàng chỉ có ý nghĩa cảnh báo sắp tới đèn đỏ. Nếu phương tiện vào giao lộ
trước khi đèn chuyển sang đỏ, phương tiện đó không phạm luật.
Đức và Singapore không có quy định xử phạt các trường hợp vượt đèn
vàng. Tuy nhiên, nhà chức trách cũng không khuyến khích hành vi này.
Tại Đức, nếu có đèn vàng nhấp nháy ở ngã tư, các phương tiện phải dừng
lại và chỉ được di chuyển cho đến khi thông thoáng.
Quy định này gần giống với ý nghĩa đèn vàng nhấp nháy, các phương tiện di chuyển chậm và nhường xe bên phải ở Việt Nam.
DUY LINH
Cách xác định lỗi vượt đèn vàng
Trung tá Huỳnh Trung Phong - phó trưởng Phòng CSGT TP.HCM - cho
biết: theo quy định, khi có tín hiệu đèn vàng thì người tham gia giao
thông phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng
thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi
nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua
đường.
Như vậy, khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu vàng mà người
chạy xe không dừng lại trước vạch dừng thì được xác định đây là hành vi
vi phạm Luật giao thông đường bộ và sẽ bị xử phạt.
Việc xử phạt có thể bằng hình thức bắt lỗi trực tiếp hoặc qua camera ghi hình.
ÁI NHÂN
Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Navibank
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 11:38 ngày 31/07/2016
VTV.vn - Liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, cơ quan cảnh sát điều
tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố đối với Lê Quang Trí, nguyên
TGĐ ngân hàng Navibank và 10 bị can.
Ngoài ông Lê Quang Trí, 10 bị can bị
khởi tố gồm các phó TGĐ và Trưởng phòng chuyên môn về các tội danh "cố ý
làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm
trọng" và "cho vay nặng lãi".
Cơ quan điều tra xác định 10 cán bộ ngân
hàng này đã lập hồ sơ vay vốn đứng tên nhân viên để rút 200 tỉ đồng của
ngân hàng Navibank gửi vào Vietinbank hưởng lãi chênh lệch. Tuy nhiên,
khi họ mang số tiền này gửi vào Vietinbank - Chi nhánh TP.HCM thì bị
Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cũng
khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung, làm nghề kinh
doanh bất động sản về tội “cho vay lãi nặng”. Trung đã cho Huỳnh Thị
Huyền Như vay tiền với lãi suất 0,4%/ngày, tức 144%/năm, cao hơn 10 lần
so với lãi suất ngân hàng nhà nước quy định. Trong 3 năm cho vay nặng
lãi, Trung đã thu lợi khoảng 660 tỉ đồng tiền lãi.
Đà Nẵng: Bị cuốn vào gầm xe tải, cô gái 16 tuổi chết thảm
10:35:09 31/07/2016
Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên cùng một
tuyến đường ở Đà Nẵng khiến một thiếu nữ chết thảm dưới bánh xe tải, 3
người bị thương.
Vụ tai nạn
xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 30/7, tại nút giao thông Tôn Đức Thắng - Nguyễn
Huy Tưởng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) giữa xe tải và xe máy khiến 2 thiếu nữ
thương vong.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 75C - 040... lưu thông trên đường Tôn Đức
Thắng hướng ra ngoại ô.
Hàng trăm người dân vây xe tải tông chết thiếu nữ 16 tuổi
Khi đến giao lộ Nguyễn Huy Tưởng và Tô Hiệu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thì bất ngờ xảy
ra va chạm với xe máy mang BKS: 43X7 – 03... do
chị Phan Tiểu L. (SN 2000, trú phương Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)
điều khiển chở theo chị Phan Thị Kim Kh. (SN 2003, trú Hòa An, Cẩm Lệ, TP Đà
Nẵng) đang lưu thông cùng chiều.
Hậu quả, chị Linh bị ngã xuống lòng đường và bị xe tải cán qua người
tử vong tại chỗ. Chị Khánh may mắn thoát chết nhưng được đưa đi cấp cứu trong
tình trạng bị thương nặng. Sau khi xảy ra TNGT, tài xế xe tải rời khỏi hiện
trường.
Vụ tai nạn xảy ra ngay ngã tư của tuyến đường trọng điểm
khiến giao thông qua khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng. Ngay sau khi
nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để tiếp nhận
hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 cô gái trẻ thương vong
Đến
khoảng 22h30 khuya cùng ngày, một người đàn ông đã
đến điều khiển chiếc xe tải rời khỏi hiện trường nhưng bị hàng trăm
người dân bao vây, ngăn cản. Khoảng 23h30 cùng ngày, lực lượng chức năng
phải trấn an người dân và cử 1 chiến sĩ công an đi cùng
chiếc xe tải rời khỏi hiện trường để tránh ùn tắc.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Bà Loan được hàng xóm phát hiện bị đâm nhiều nhát,
tử vong sau đó; cảnh sát tìm thấy Nam - chồng nạn nhân - đang bỏ trốn
với bộ quần áo dính nhiều máu.
Bà Loan bị nhiều thương tích trong tiệm tạp hoá của gia đình. Ảnh: Hồ Nam
Công an tỉnh Tiền Giang ngày 30/7 tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nam
(43 tuổi) do liên quan đến cái chết của bà Loan (46 tuổi, vợ Nam).
Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Nam có một con gái 8 tuổi, bán tạp hoá tại phường 2, TP Mỹ Tho (Tiền Giang).
Rạng sáng cùng ngày đi nhậu về, Nam xảy ra cãi vã với vợ. Cháu gái 25
tuổi của bà Loan nghe tiếng liền cầm dao qua có ý định đâm Nam, song bị
ông ta giật được hung khí đâm trúng chân. Bà Loan lao vào ngăn cản cho
cháu gái bỏ chạy.
Một lát sau, cô gái quay lại thì hàng xóm cho biết bà Loan bị đâm,
đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Cảnh sát sau đó bắt được Nam
đang trốn với chiếc áo dính đầy máu.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do sốc mất máu cấp, thủng tâm thất phải.
Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Nam.
Theo Công an TP Hồ Chí Minh
Nhảy không cần dù từ độ cao 7.500 m
(NLĐO) – Một vận động viên nhảy dù người Mỹ vừa trở thành người đầu tiên
nhảy ra khỏi máy bay từ độ cao hơn 7.500 m và hạ cánh an toàn mà không
dùng dù.
Chiều tối ngày 30-7 (giờ địa phương), vận động viên Luke Aikins, người từng nhảy dù
18.000 lần trong 25 năm sự nghiệp, đã làm nên lịch sử khi trở thành
người đầu tiên nhảy không dù và hạ cánh bằng lưng lên một tấm lưới.
Sau khi rơi tự do trong khoảng 2 phút với tốc độ lên đến 193 km/giờ,
ông Aikins đáp an toàn xuống lòng chiếc lưới rộng 30x30 m đặt tại thung
lũng Simi, bang California – Mỹ.
Trong khi đám đông òa lên cổ vũ, người đàn ông 42 tuổi này nhanh
chóng trèo ra và bước tới ôm vợ con. Được biết, rất nhiều thành viên
trong gia đình anh Aikins, trong đó có cả cậu con trai 4 tuổi Logan, đã
tập trung đầy đủ để chứng kiến cú nhảy lịch sử này.
Ông Luke Aikins nhảy ra khỏi máy bay từ độ cao hơn 7.500m...
và hạ cánh an toàn trên một tấm lưới mà không có dù. Ảnh: Fox, AP
Ông Aikins đã dùng một “thiết bị bí ẩn” để thực hiện cú hạ cánh nguy
hiểm ngay trên truyền hình trực tiếp. Trước đó, vận động viên 42 tuổi
khẳng định mình chỉ dựa vào sức gió và “bộ đồ mặc trên người”.
Ông Aikins nhảy cùng với 3 vận động viên có dù khác. Một người trang
bị máy quay, một người đeo bình khói để những người dưới mặt đất có thể
theo dõi và người còn lại đem theo bình khí oxygen. Khi còn khoảng 1.000
m cách mặt đất, 3 người này bung dù và để anh Aikins thực hiện phần còn
lại.
“Tôi gần như bay lên. Điều vừa xảy ra thật khó tin. Tôi thậm chí
không thốt lên nổi những gì muốn nói” – ông Aikins trả lời phỏng vấn
giới truyền thông.
Ông tiết lộ trước khi bước vào máy bay, Hội Diễn
viên Điện ảnh (SAG) yêu cầu ông đeo dù để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên,
việc này sẽ khiến cho cú hạ cánh xuống tấm lưới trở nên nguy hiểm hơn và
ông Aikins cũng không định sử dụng nó.
Anh Aikins được đám đông cổ vũ sau khi hạ cánh an toàn. Ảnh: EPA, AP
May mắn là chỉ vài phút trước khi thực hiện cú nhảy, một trong những
người tổ chức chương trình đã dỡ bỏ yêu cầu này. “Mỗi lần có người cố
tìm cách vượt qua giới hạn mà con người có thể chịu, họ thường bị xem là
điên rồ. Nhưng đối với tôi, cú nhảy này chỉ đơn giản là một bước kế
tiếp trong cuộc đời đầy những thách thức khắc nghiệt” – ông Aikins chia
sẻ.
Trước đây, ông từng cộng tác với các bộ phim bom tấn như Godzilla và
Người sắt 3 trong vai trò cố vấn an toàn và huấn luyện. Ngoài ra, ông
còn tham gia chương trình đào tạo nhảy dù cao cấp cho các lực lượng quân
sự đặc biệt.
(ĐSPL) - Ngọc lập trang web riêng tập hợp hàng chục gái bán dâm rồi đăng tải hình ảnh lên web mời chào khách làng chơi.
Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày
30/7, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cho
biết vừa phối hợp cùng Công an Q.10, Đoàn 2 – Kiểm tra liên ngành văn
hóa xã hội TP HCM triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng
internet, do Nguyễn Thị Kim Ngọc (tên thường gọi Quỳnh Hoa, 25 tuổi, quê
Tiền Giang) cầm đầu.
Ngọc bị bắt quả tang khi đang bán dâm trong khách sạn (Ảnh: Thanh Niên)
Trước
đó, chiều 27/7, cơ quan chức năng bất ngờ ập vào khách sạn Minh Hiếu
(P.12, Q.10) bắt quả tang Ngọc cùng 2 gái bán dâm khác đang bán dâm cho 3
khách nam với giá 1 triệu đồng/người; thu giữ hơn 3 triệu đồng tiền mua
bán dâm và 7 điện thoại di động.
Tại
cơ quan điều tra, Ngọc khai sau một thời gian hành nghề bán dâm tự do,
tháng 3/2015, Ngọc tự lên mạng tìm hiểu thông tin, rồi gặp một người tên
Bạch Minh Trung đặt thiết kế trang web www.massageruby.com, với giá 3
triệu đồng.
Sau
đó, Ngọc đăng tải số điện thoại của mình cùng hình ảnh 22 gái bán dâm
có mã số từ 02 - 25 (Ngọc mang mã số 16) lên trang web để mời chào khách
mua dâm.
Giá
bán dâm từ 1,2 - 1,5 triệu/lần, trong đó, sau mỗi lần đi khách gái bán
dâm phải trả cho Ngọc từ 200.000 - 300.000 đồng/người/lần. 21 gái bán
dâm trong đường dây do Ngọc quản lý được tập hợp từ những mối quan hệ
trong quá trình Ngọc đi bán dâm ở các khách sạn.
Sau
3 tháng hoạt động, Ngọc không dùng trang web trên nữa mà chuyển qua sử
dụng tài khoản Facebook với tên “Ngoc Nguyen”, “Quynh Hoa Nguyen”, để
tiếp tục hoạt động mua bán, môi giới mại dâm. Qua Facebook trên, mỗi
ngày Ngọc bán dâm từ 1 - 2 lần với giá 1 triệu đồng/lần; và hưởng tiền
môi giới được từ 1 - 2 người/ngày.
Không
chỉ sử dụng trang web riêng, Facebook mà Ngọc còn sử dụng các mạng xã
hội khác Zalo, Mocha, Wechat… để hoạt động mua bán, môi giới mại dâm.
Sau một thời gian hoạt động, Facebook của Ngọc có lượng truy cập thuộc
loại “khủng”, được nhiều gái bán dâm và khách mua dâm liên hệ.
Đặc
biệt, một số gái bán dâm cao cấp có ngoại hình đẹp, là nhân viên PR,
tiếp thị… cũng liên hệ nhờ Ngọc đăng tải hình ảnh của mình lên Facebook
để giới thiệu khách mua dâm với giá từ 2,5 - 5 triệu đồng/người; nếu
“giao dịch thành công” Ngọc còn được hưởng 500.000 đồng/người, tiền môi
giới.
Đáng
chú ý, trước khi đứng ra “làm chủ”, Ngọc là gái bán dâm tự do và từng
nằm trong đường dây mua bán dâm qua mạng internet do Trần Minh Triều (bị
PC45 bắt vào tháng 10/2015) và tổ chức mua bán dâm qua 2 trang web do
Dương Văn Thành (38 tuổi, quê Cần Thơ) cầm đầu. Thành cũng đã bị PC45
Công an TP.HCM, bắt vào ngày 21/7.
Mới đây, Công an quận 10 (TP.HCM) tạm giữ một đối tượng thuê
người đăng hình ảnh hở hang của mình lên web nước ngoài, tiếp thị bán
dâm ở TP.HCM, đồng thời giới thiệu thêm các cô gái khác phục vụ khách để
hưởng tiền "cò"
Theo báo Vnexpress,
đối tượng là Nguyễn Thị Kim Ngân (25 tuổi, ngụ Tiền Giang). Trước đó,
Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 10 bất ngờ ập vào khách sạn trên
đường Lê Hồng Phong, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm, trong
đó có Ngân.
Hai cô gái kia khai được Ngân rủ đến khách sạn phục vụ
khách. Thừa nhận hành vi, Ngân cho biết thuê người tên Kiệt (chưa xác
định lai lịch) đăng ảnh và số điện thoại lên trang web "Tinhmotgio" để
khách làng chơi có nhu cầu liên lạc. Ngân phải trả 2 triệu đồng cho
người quản lý trang web thông qua thẻ cào điện thoại.
Ngoài ra,
Ngân còn đăng hình mình và các cô gái khác trên Zalo, Facebook để chào
mời bán dâm với giá 400.000-500.000 đồng mỗi lần.
Cảnh sát xác
định, mỗi lần có khách gọi, Ngân còn giới thiệu "có bạn rất xinh, anh rủ
bạn đi chung cho vui". Nếu khách đồng ý, cô ta sẽ cắt "cò" 200.000
đồng.
"Các trang web chủ yếu đặt ở nước ngoài, thu chi chủ yếu qua
thẻ cào điện thoại nên việc phá án hết sức khó khăn", một cán bộ điều
tra nói và cho biết đang mở rộng với những đường dây bán dâm tương tự.
NINH LAN(Tổng hợp)
Nguồn nguoiduatin
Hà Tĩnh vượt quyền Chính phủ cấp phép 70 năm cho Formosa
Ngày 31/7, trao đổi với chúng tôi,
đại diện Bộ KH&ĐT khẳng định, việc UBND tỉnh Hà Tĩnh ký cho Formosa
thuê đất 70 năm là trái quy định và vượt thẩm quyền.
Theo đó, thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Formosa (tháng 6/2008) đã phân cấp xuống địa phương, tuân theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005.
Điều 52 Luật Đầu tư năm 2005 nêu rõ: Thời hạn hoạt động của dự án có
vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với yêu cầu hoạt động dự án và không quá
50 năm; trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn đối
với dự án nhưng không quá 70 năm.
Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng ký hợp đồng thuê đất ngày
6/2/2009 với Cty Formosa với thời hạn thuê đất là 70 năm và trả tiền
thuê đất một lần.
Như vậy là trái quy định và vượt thẩm quyền. Vì vậy, cần xem xét lại
toàn bộ hồ sơ quy trình cấp phép cho Formosa và trách nhiệm của UBND
tỉnh Hà Tĩnh.
Theo Quỳnh Nga
Tiền phong
Giấu sừng tê giác 4,5 tỷ trong hộp sữa đưa về Việt Nam
16:57 31/07/2016
900
Theo dõi nam hành khách quốc tịch Việt Nam nhập cảnh từ châu Phi về, lực
lượng chức năng phát hiện người này giấu sừng tê giác trị giá 4,5 tỷ
trong hộp sữa.
Ngày 31/7, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) cho
biết, vừa bắt giữ vụ nhập khẩu trái phép sừng tê giác được cắt nhỏ,
giấu trong hộp sữa bột.
Khi chuyến bay từ Doha vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Chi
cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với lực
lượng chức năng theo dõi nam hành khách 42 tuổi (quốc tịch Việt Nam) về
nước từ châu Phi.
Sừng tê giác giấu trong hộp sữa bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Hải quan cung cấp.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát
hiện 4 sừng tê giác châu Phi (gần 2 kg) được cắt nhỏ, cất giấu tinh vi
trong các hộp sữa mang theo cùng với hành lý cá nhân.
Theo thông tin điều tra ban đầu, số sừng tê giác châu Phi nói trên có giá trị ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng .
Phía sau cảnh quay lãng mạn của Anh Tuấn - Nhã Phương là...
CN, Ảnh: VFCCập nhật 16:47 ngày 31/07/2016
VTV.vn - Để có được cảnh quay lãng mạn của Huy (Anh Tuấn) - Lam (Nhã
Phương) trong tập 9 Zippo, Mù tạt và Em, các diễn viên và ê-kíp đã phải
vất vả như thế này!
Trong tập 9 Zippo, Mù tạt và Em, cảnh quay lãng mạn được chờ đợi giữa Huy (Anh Tuấn) và Lam (Nhã Phương)
đã khiến các fan say lòng. Góc quay đẹp, lời thoại có cảm xúc, diễn
viên nhập vai... - tất cả đã làm nên thành công cho cảnh quay kết lại
tập 9 khi Lam xiêu lòng trước Huy.
Trên màn ảnh, khán giả chỉ thấy sự xuất
hiện của 2 diễn viên chính Anh Tuấn và Nhã Phương nhưng phía sau đó là
cả một ê-kíp phụ trách nhều vị trí khác nhau để có thể thực hiện thành
công các cảnh quay. Cùng theo dõi trong những hình ảnh hậu trường được
đoàn làm phim ghi lại:
VTV.vn - Cảnh phim lãng mạn
được khán giả chờ đợi trong nhiều ngày qua giữa Anh Tuấn và Nhã Phương
đã lên sóng trong tập 9 Zippo, Mù tạt và Em.
Chỉ còn 1 tập nữa, phần đầu tiên kể về câu chuyện thời trẻ của bộ ba Huy - Lam - Sơn trong Zippo, Mù tạt và Em
sẽ kết thúc. Huy và Lam có thừa nhận tình cảm dành cho nhau trước những
người bạn thân của mình? Sơn sẽ đối diện ra sao với sự thật này? Huy và
Sơn có nói lời tạm biệt Lam trước khi lên đường đi du học?
Hơn 2.500 người xếp hình cờ đỏ sao vàng kêu gọi hiến máu
Chủ Nhật, ngày 31/07/2016 22:54 PM (GMT+7)
“Những người bệnh vẫn đang cần máu, hơn thế nữa bởi lẽ cuộc sống này
vẫn rất cần tình thương, trách nhiệm và sự sẻ chia”, GS-TS Nguyễn Anh
Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương chia sẻ.
Hơn 2.500 bạn trẻ đã cùng xếp hình cờ đỏ sao vàng "Kết nối dòng máu Việt"
Ngày 31/7, "Giọt hồng tri ân” – Ngày hội hiến máu lớn nhất của Hành
trình Đỏ đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP. Hà Nội.
Thường được tổ chức vào những ngày cuối tháng 7, ngày hội "Giọt hồng
tri ân” không chỉ hướng tới mục tiêu tạo chiến dịch truyền thông về hiến
máu tình nguyện, tiếp nhận lượng máu lớn khắc phục tình trạng thiếu máu
điều trị vào dịp hè mà qua đó còn là cơ hội để cộng đồng, giới trẻ thể
hiện sự tri ân đối với các cha anh đi trước đã hi sinh xương máu vì độc
lập Tổ quốc.
Kết thúc ngày hội “Giọt hồng tri ân”, Ngày hội hiến máu đã tiếp nhận được 3.459 đơn vị máu.
Đặc biệt, ngày hội có hơn 2.500 bạn trẻ đã cùng xếp hình cờ đỏ sao
vàng "Kết nối dòng máu Việt”, kêu gọi mọi người tham gia hiến máu nhân
đạo cứu người.
Hàng trăm người đã gác lại kế hoạch cá nhân để đi hiến máu cứu người
GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung
ương chia sẻ: "Tôi mong rằng các bạn tình nguyện viên và mọi người sẽ
tiếp tục nhân rộng ngọn lửa của Hành trình Đỏ - 2016 về với địa phương,
về với mọi miền đất nước. Bởi lẽ những người bệnh vẫn đang cần máu, hơn
thế nữa bởi lẽ cuộc sống này vẫn rất cần tình thương, trách nhiệm và sự
sẻ chia!"
Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương cho biết, năm
2015 cả nước tiếp nhận được khoảng 1,3 triệu đơn vị máu, lượng máu tiếp
nhận được mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu máu của người bệnh.
Đặc biệt, cứ mỗi dịp hè tình hình thiếu máu lại diễn ra, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc và điều trị người bệnh.
Do đó, mục đích của Hành trình đỏ nhằm nhằm tuyên truyền về hiến máu
tình nguyện, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về
hiến máu cứu người, qua đó vận động kêu gọi người dân tham gia hiến máu
nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp
hè.
Tội phạm có tổ chức có dấu hiệu phức tạp trở lại trên nhiều tuyến,
địa bàn trong cả nước (chủ yếu liên quan đến hoạt động bảo kê, cho vay
nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng
đá…), nhiều băng nhóm lưu manh côn đồ dùng súng, lựu đạn và hung khí
(dao, lê, mã tấu…) gây ra các vụ đâm chém. Có vụ, vài chục đối tượng
tham gia, thậm chí vào cả bệnh viện truy sát nạn nhân, gây bức xúc dư
luận xã hội.
Hình xăm biểu tượng giang hồ bắt đầu có màu sắc bang hội.
Thực tế đúng như nhận định mới đây của cơ quan công an, xã hội đen
đang ráo riết khẳng định “số má”, giết chóc để tranh giành địa bàn. Đại ca ra tù
Có hai sự kiện để giang hồ tụ tập theo kiểu “bang phái” giương đao,
lập oai là đón đại ca ra tù hoặc đám tang một anh lớn trong băng nhóm,
kiểu như đám tang Dung Hà từng tốn nhiều giấy mực của báo chí.
Gần cuối năm ngoái, cả thế giới ngầm chấn động trước tin Đ.Đ sắp được
tha tù và chủ trì buổi tiệc hoành tráng chào anh em tại khu du lịch Hòn
Dấu resort, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng. Bữa tiệc được dự kiến tổ chức ngoài
trời từ 19h ngày 6.9.2015 đến 3h sáng hôm sau, thành phần khách mời từ
300 - 500 người, chủ yếu là dân anh chị từ Bắc vào Nam. Anh em xã hội
còn dự tính mời cả ca sĩ, DJ, các nhóm nhảy nổi tiếng đến để góp vui.
Nhận thấy tình hình phức tạp, PC45 Công an TP.Hải Phòng đã báo cáo và
được chỉ đạo từ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Giám đốc Công an
thành phố, đã tiến hành tuyên truyền, giải thích cho những người đứng ra
tổ chức bữa tiệc về những hậu quả có thể xảy ra.
Kết quả, những người tổ chức đã đồng ý dừng sự kiện, dù họ đã chuẩn
bị gần như hoàn tất. Theo PC45, người đứng ra tổ chức sự kiện là N.T -
một giang hồ khá “cộm cán”. Tuy nhiên, theo D. “điên” - một “anh chị về
hưu” ở Hải Phòng, người đứng sau T. trong việc này là Kh. “tám” (tức
N.T.Kh, 35 tuổi, ở Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).
Kh. là một tay anh chị có máu mặt, chuyên sống bằng nghề cho vay lãi,
cầm đồ và từng có tiền án về tội giết người và cố ý gây thương tích.
Năm 2011, người này còn bị một đàn em lỡ tay nghịch súng bắn trúng bụng.
D. “điên” cũng cho biết, trước khi tổ chức tại Hải Phòng, một số sự
kiện tương tự đã được tổ chức ở Nam Định và Bình Thuận với quy mô nhỏ
hơn.
Bữa tiệc giương đao, lập oai không được tiến hành nhưng thanh thế của những người liên quan thì như đinh đóng vào cột.
Đại tiệc 500 giang hồ đón đại ca Đ.Đ (minh họa).
Đại ca “băng hà”
Trước kia, ở Hải Phòng có đám tang của Dung Hà thì ở đất mỏ có đám
tang của Hùng “ma”, thậm chí giang hồ đồn thổi đám tang này còn “kinh
dị” hơn nhiều.
Hùng “ma” va chạm và chết lãng xẹt vì bị 2 “chú tiểu” không biết mặt
đâm chết. Hùng “ma” không có vợ con nên toàn bộ công việc trong lễ tang
đều được đám đàn em lo liệu toàn bộ.
Những người đến viếng chỉ có thể đứng ở phía ngoài mang lễ vào chứ
không bao giờ được lại gần. Hàng trăm thanh niên phục vụ tang lễ mặc
quần áo đen, đầu tóc bóng loáng, đeo đôi kính râm để bảo vệ tang lễ từ
phía cổng cho đến tận linh cữu.
Giới giang hồ đồn đại, 10 đệ tử cao to, đứng nghiêm nghị bên cạnh
quan tài đều găm 2 khẩu K59 đã được nạp no đạn. Việc làm này theo dụng ý
là để tránh những trường hợp bất trắc, nhưng thực chất đám đàn em của
Hùng muốn thể hiện thanh thế trước những băng nhóm giang hồ khác đến
viếng (tin này sau đó được coi là đồn thổi).
Tang lễ tổ chức 3 ngày liền tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh
Quảng Ninh và số vòng hoa trong đám ma này lên tới vài trăm chiếc, phải
dùng tới 5-6 xe tải để chở. Những người đến viếng đều được mời tới khách
sạn hạng sang ở thành phố Hạ Long để nghỉ ngơi vài ngày liền, phục vụ
ăn uống và mọi nhu cầu, miễn sao ở lại để cùng đưa đại ca ra… đồng.
Gần nghìn người đưa tiễn Hùng “ma” về “nơi an nghỉ cuối cùng” và có
tới cả trăm đàn em của Hùng tỏa đến các ngã tư, ngã năm ở thành phố Hạ
Long để dẹp đường. Đoàn tùy tùng đưa tiễn là cả trăm chiếc xe ô tô cáu
cạnh xếp hàng di chuyển phía sau chiếc xe chở linh cữu của Hùng “ma”.
Đoàn xe đưa tiễn linh cữu đi đến đâu thì người dân xung quanh đó phải
nép vào lề đường, nhà nào cũng phải đóng cửa, tắt mọi thiết bị âm thanh
nếu không sẽ ngay lập tức bị đám giang hồ mặc áo đen… nhắc nhở.
Vào thời điểm này, vì lo lắng có những biến cố khó lường có thể xảy
ra, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai một lực
lượng rất đông đảo để giám sát đám tang của Hùng.
Sau khi mọi nghi thức kết thúc, đại diện “gia chủ” có lời mời tất cả
các quan khách về nhà của Hùng gặp mặt để cảm ơn. Tuy nhiên, thực chất
cuộc gặp gỡ này là một buổi phân chia quyền lực.
Thuở sinh tiền, Hùng “ma” quản lý một địa bàn vô cùng rộng lớn. Riêng
ở hai khu vực phường Cao Xanh và Hà Khánh thuộc thành phố Hạ Long đã có
tới cả trăm khu bãi than - nơi giới than thổ phỉ coi là điểm trung
chuyển cho tất cả các chuyến hàng ra vào khu vực tỉnh Quảng Ninh.
Nhận thấy nguy cơ các băng nhóm phân tranh quyền lực dữ dội sau đám
tang Hùng “ma”, cơ quan chức năng ở Quảng Ninh, cụ thể là lực lượng công
an, đã có những biện pháp rất mạnh tay trong việc tấn công vào loại
hình tội phạm có tổ chức. Trong lúc các băng đảng cắn xé lẫn nhau ở đám
tang Hùng “ma” thì Công an Quảng Ninh đã triển khai một lực lượng rất
lớn đến các khu vực được coi là điểm nóng. Khi cuộc phân tranh của các
băng đi đến hồi kết, một số ông trùm bắt đầu cho quân ra bành trướng thì
ngay lập tức giáp mặt với lực lượng công an. Không đánh mà tự lùi,
chẳng băng nhóm nào tự công khai mình trước lực lượng chức năng. Cũng vì
vậy mà cuộc tranh giành những địa phận của Hùng “ma” trước kia cứ thế
dịu lắng.
Bắt đầu từ năm 2010, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tục mở các chuyên
án tấn công mạnh vào giới tội phạm có tổ chức. Kết quả, hàng loạt băng ổ
nhóm có tổ chức quy củ bị lộ diện. Vì lý do này mà giới than thổ phỉ
cũng không có những hoạt động mạnh như trước, thậm chí một số băng ổ tự
động tan rã.
Đỉnh điểm trong chiến dịch dài hơi của Công an tỉnh Quảng Ninh là
chuyên án bắt giữ, triệt phá băng nhóm của anh em nhà Phương “linh hột”
và Chung “linh hột” hoạt động ở khu vực địa bàn TP.Móng Cái. Bên cạnh
đó, hàng loạt đối tượng cộm cán ở một số khu vực như Đông Triều, Cẩm
Phả, thậm chí cả địa bàn tỉnh Hải Dương, nhờ đó mà cũng bị hạ bệ.
Với áp lực quá lớn từ phía cơ quan chức năng, giới giang hồ đất mỏ đã
lâm vào một phen chao đảo thật sự. Nhiều ông trùm khét tiếng đành phải
án binh bất động, chưa biết khi nào sẽ hoạt động trở lại. Đám đàn em đao
búa vì đó mà tan rã vì rơi vào cảnh “thất nghiệp”. Bức tranh về thế
giới ngầm ở vùng đất mỏ đã có sự đổi khác theo chiều hướng tích cực hơn
rất nhiều.
Các kênh YouTube phổ biến thành tích đại ca giang hồ.
Mạng xã hội giang hồ, truyền hình giang hồ
Theo hướng dẫn từ nguồn tin cậy, chúng tôi biết tới nhiều trang mạng
cá nhân của các anh chị lừng lẫy một thời, đa phần họ đều cải tà quy
chánh, có người mở nhà hàng, thỉnh thoảng tụ tập anh em xã hội, có người
cho gia đình mượn tên tuổi bán hàng online.
Nhưng từ đường dẫn của các comment, chúng tôi lần ra cả một thế giới khủng khiếp của những nhóm giang hồ mới.
Khác với thế hệ đàn anh - như Năm Cam, Thắng “tài dậu”, Sơn “bạch
tạng”, Phúc Bồ, Hạnh Sự, Khánh “trắng”, Thắng M, Chiến S, Vịnh N, Tiến
V… - thường hay thu mình, che giấu thông tin, những anh chị xã hội sau
này lại công khai thế lực của mình một cách kỳ lạ.
Đàn anh sẽ chọn một nhà riêng để lập điện thờ một tà thần nào đó hoặc
phổ biến hơn là Quan Công và gần đây là thờ anh em bị chết trong các
trận đâm chém. Ngày giỗ, ngày lễ, các băng nhóm tụ hội, đàn em ở xa mấy
cũng phải về, kể cả nước ngoài.
Trong tiệc, họ “lập thệ”, họ đánh trần, bôi một loại dầu lên các hình
xăm, nhắc lại cuộc đời anh em chiến hữu đã hy sinh, thề sẽ trung thành
với lợi ích chung của anh em, sau đó bàn bạc việc phân chia địa bàn mà
hai lĩnh vực béo bở nhất vẫn là bảo kê cho các dịch vụ nhạy cảm như nhà
hàng, quán bar, vũ trường và đòi nợ thuê.
Những lời đe dọa, nhắn nhe các con nợ lớn (hàng chục tỉ đồng) được
phát đi công khai trên mạng dưới dạng “tâm thư” sặc mùi đạo đức… nhưng
báo hiệu sự nguy hiểm kinh khủng sau đó.
Các trang “thánh” (chỉ trang cá nhân của anh lớn) cũng được đàn em và
giới xã hội đen cập nhật liên tục để nắm tình hình. Thường nó rất khó
hiểu, đơn cử như bản tin sau phát trên trang HTU: “Tôi muốn nói với toàn
thể anh em và người bạn quý mến bên ấy của tôi rằng chúng tôi không vì
vài chục ngàn đô, chiếc xe máy, sợi dây chuyền mà làm tổn hại đến tình
anh em tứ hải. Chú Kh. đã đến nhận lỗi vì gây ra hiểu lầm trên, thực
chất đây là vụ va chạm giao thông làm mất tài sản là sợi dây chuyền.
Thằng em đã tự khắc phục hậu quả. Tôi nói thế, nếu không đồng ý, thằng
này xin chìu. Tôi kiếm ăn chứ không thích kiếm chuyện”.
Thông bạch lập tức làm hạ nhiệt cuộc huyết chiến sắp xảy ra giữa 2 băng nhóm từ một vụ va chạm giao thông.
Giang hồ ngoài nghiện facebook còn đặc biệt thích thú với cái gọi là
“truyền hình giang hồ” thực chất là các clip trên YouTube nói về tiểu sử
các đàn anh trong giang hồ… mơ một ngày sẽ “ngự” trên các clip ấy…
Các ông trùm thế hệ mới, phô trương hơn nhưng rất khôn ngoan, dùng
mạng xã hội để kịp thời nắm tình hình, đặc biệt nghiêm cấm đàn em va
chạm với dân thường, công an và tránh xa nhà báo… (còn tiếp)
Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - nói
với truyền thông, 6 tháng cuối năm 2016, dự báo xu hướng tình hình tội
phạm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các tội phạm theo kiểu xã hội đen
có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại. Các đơn vị chức năng cần tăng cường
các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết vấn đề phức tạp nổi
lên về tội phạm và trật tự xã hội trên tuyến địa bàn trọng điểm...
Trưa 31-7, ông Dương Công To - Đội trưởng đội dân phòng đường thủy xã Mỹ
Hòa thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết cơ quan chức năng đã bàn
giao thi thể nam thanh niên nhảy cầu Cần Thơ về cho gia đình lo hậu sự.
Trước đó, trưa ngày 29-7, trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành
khám nghiệm tử thi thanh niên tên Trịnh Hoàng G (SN 1994, ngụ Tân Phong,
Vĩnh Thuận, Kiên Giang), một thanh niên đã nhảy cầu trước đó thì tại
nhịp dẫn số 10 cách trụ tháp khoảng 50m hướng từ Vĩnh Long sang Cần Thơ
nhiều người đang lưu thông trên cầu vô cùng sững sốt khi chứng kiến một
thanh niên khác dừng xe mô tô rồi bất ngờ trèo qua lan can gieo mình
xuống sông Hậu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người chứng kiến
bàng hoàng không kịp trở tay.
Tại hiện trường, chiếc xe mô tô WARE
RSX màu xanh đen BKS 69H1-014.86 vẫn còn nổ máy, vụ việc sau đó được
báo đến cơ quan chức năng.
Hiện trường nơi thanh niên T. nhảy xuống cầu - Ảnh: Kim Oanh
Ngành
chức năng đã có mặt lập biên bản sự việc, tiến hành mở cốp xe phát hiện
một số giấy tờ tùy thân mang tên C.T. T (SN 1988, ngụ Khánh Tiến, U
Minh, Cà Mau).
Thi thể nạn nhân T. được phát hiện vào đêm 30 rạng
sáng ngày 31-7, cách cầu Cần Thơ khoảng 4 km về hướng hạ lưu nhánh sông
rẻ về Trà Ôn khi đang mắc vào một bãi bồi thuộc cồn Lục Sĩ thuộc huyện
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Thi thể nạn nhân được bàn giao về cho gia
đình ngay trong sáng 31-7. Người nhà nạn nhân cho biết có thể nguyên
nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên là do buồn chán vì trước đó T. đang
làm tại một công ty gần nhà nhưng sau đó bị cho nghỉ việc cách đây gần
một tháng .
"Thất nghiệp mấy tuần nay mặt dù T. đã đi xin việc
nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy kết quả, cũng có thể vì thế mà con tôi đâm
ra buồn chán nhậu nhẹt và cũng có thể đây là nguyên nhân dẫn đến sự
việc đau lòng này", bà N.T.H mẹ nạn nhân nói trong nước mắt.
Đội vớt thi thể T. - Ảnh: Kim Oanh
Theo Công an TPHCM
Cuộc chiến giữa 2 ái nữ nhà Clinton và Trump
1
Chelsea Clinton và Ivanka Trump duy trì mối quan hệ bạn bè trong nhiều
năm. Tuy nhiên, gần đến ngày bầu cử 8-11, 2 ái nữ nhà Clinton và Trump
đều dốc sức vì gia đình.
Chelsea Clinton trong đám cưới trang trọng năm 2010. Ảnh: CBS
Trong tuần này, đài CBS News cho biết Chelsea, con gái ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton
, đã công kích phát biểu của Ivanka về đề xuất trả lương công bằng cho
người lao động của cha cô, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald
Trump .
Tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa, Ivanka phát biểu: “Phụ nữ độc
thân chưa có con kiếm được 94 cent so với 1 USD đàn ông kiếm được, trong
khi những phụ nữ đã kết hôn chỉ kiếm được 77 cent. Là tổng thống, cha
tôi sẽ thay đổi luật lao động. Ông sẽ tập trung giúp cho mọi người có
thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng. Chính sách cho phép phụ
nữ có con phát triển sẽ không phải điều xa lạ”.
Khi tham gia diễn đàn trên mạng xã hội Facebook với tạp chí Glamour
hôm 27-7, Chelsea thẳng thừng phản bác: “Làm thế nào cha cô có thể làm
những điều mà ông ấy không đề cập. Không có chính sách cụ thể về các vấn
đề cô nói tới trên trang web của ông Trump”.
Và Chelsea đã đúng. Tỉ phú New York chưa từng nói về sự chênh lệch
lương giữa 2 giới. Ông không đề cập cách thức hỗ trợ các bà mẹ làm việc,
cũng không đặt ra chính sách về chăm sóc trẻ em hoặc chế độ nghỉ thai
sản. Ngược lại, bà Clinton thường xuyên khẳng định cam kết hỗ trợ các
gia đình lao động, chấm dứt sự chênh lệch về tiền lương.
Trên trang web của mình, nữ cựu ngoại trưởng Mỹ cho biết: “Phụ nữ
kiếm được ít hơn so với nam giới trong nền kinh tế của chúng ta và phụ
nữ da màu thường bị thua thiệt nhiều nhất. Chúng ta cần thúc đẩy tính
minh bạch tiền lương, trao cho phụ nữ những công cụ cần thiết để chống
lại nạn phân biệt đối xử trong lực lượng lao động”.
Tổng biên tập tạp chí Cosmopolitan, Joanna Coles, nhận xét cả Chelsea và Ivanka đều thể hiện rất ấn tượng, trở thành cầu nối thu hút cử tri trẻ tuổi cho cha mẹ mình.
Trong suốt chiến dịch tranh cử vào vị trí ứng viên chính của lưỡng
đảng Mỹ của cha mẹ, 2 ái nữ nhà Trump và Clinton đều dốc sức ủng hộ. Hồi
năm ngoái, Chelsea nói với đài CBS News: “Bà ấy một lần nữa đã
chứng minh tại sao bà ấy nên trở thành tổng thống kế tiếp của Mỹ”. Còn
Ivanka cũng bảo vệ cha mình khi tuyên bố ông “không phải là một kẻ
chuyên sờ mó”, đề cập tới cáo buộc ông Trump “sờ soạng” một người đồng
nghiệp cũ trong một hội nghị doanh nghiệp.
Phóng viên Helena Andrews-Dyer của tờ The Washington Post cho
rằng Chelsea và Ivanka tồn tại một khác biệt quan trọng: “Ivanka là mẫu
phụ nữ trẻ, đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình của cha mình.
Chelsea, mặt khác, dấn thân vào lĩnh vực cộng đồng”.
Dù vậy, cả hai người vẫn có những điểm chung. Hồi tháng 9 năm ngoái,
Chelsea đã nói về tình bạn của cô với Ivanka: “Ivanka và tôi chuyện trò
về mọi thứ. Tôi chắc... (đó là những gì) bạn làm với những người bạn của
mình”.
Sẽ có ngày Ivanka bước ra khỏi "vùng tối" sau lưng cha? Ảnh: Reuters
Rất nhiều điểm tương đồng Về gia đình: Cả hai đều là bà mẹ 2 con và lấy chồng
gốc Do Thái xuất thân từ những gia đình danh giá. "Họ sống ở New York.
Chồng họ quen biết nhau. Cả 2 cô đều tốt nghiệp các trường đại học danh
tiếng" - phóng viên Helena Andrews-Dyer của tờ The Washington Post cho
biết. Về sự nghiệp: Hai người đều giữ vị trí lãnh đạo tại
các tổ chức gia đình, như Quỹ Clinton (Chelsea) và Tổ chức Trump
(Ivanka). Ngoài ra, Chelsea từng là phóng viên đặc biệt của đài NBC
trong nhiều năm, còn Ivanka có công ty thời trang riêng. Quen với sự nổi tiếng lẫn tai tiếng: Chelsea và
Ivanka chung sống với các xì-căng-đan của bố mẹ từ bé. Chelsea từng
chứng kiến chuyện tình ngoài luồng của cha, cựu Tổng thống Bill Clinton,
với thực tập sinh Monica Lewinsky trên mặt báo hồi năm 1998. Mẹ cô gần
đây dính bê bối sử dụng email cá nhân cho công việc và từng bị điều tra.
Trong khi đó, Ivanka không lạ lẫm gì với chuyện cha mình bị kiện vô
số lần vì đủ thứ cáo buộc. Các công ty của ông Trump còn phải chịu cảnh
phá sản tới 4 lần.
Ở cuộc họp báo sau trận giao hữu với Galatasaray, HLV Jose Mourinho
đã thẳng thừng tuyên bố: “Nếu bất cứ cầu thủ nào không còn nằm trong kế
hoạch của tôi sẽ không được ra sân bất kỳ phút nào. Tất nhiên, tôi cũng
chẳng muốn giữ chân những cầu thủ này”.
Bastian Schweinsteiger và Adnan Januzaj hết "đất dụng võ" ở MU dưới thời Mourinho
Dù không chỉ đích danh, nhưng dư luận nhanh chóng đoán ra “Người đặc
biệt” đang đề cập tới Bastian Schweinsteiger và Adnan Januzaj – hai cầu
thủ không được điền tên vào danh sách du đấu Thụy Điển. Trước đó, trong
danh sách 9 cầu thủ sẽ phải rời MU mà tờ Daily Mail công
bố, Schweinsteiger cùng Januzaj đều góp mặt.
Hiện tại, Schweinsteiger nhận được sự chú ý của Inter Milan và AC
Milan. Vấn đề ở chỗ, hai CLB thành Milan chưa thực sự mặn mà vì mức
lương mà tiền vệ 31 tuổi đòi hỏi (bằng đúng khoản đãi ngộ hiện tại: 10
triệu euro/mùa).
Trong khi đó, Januzaj nhiều khả năng sẽ gia nhập Sunderland khi HLV David Moyes rất muốn tái hợp cậu học trò cũ.
Ngoài ra, Mourinho cũng lên tiếng khẳng định, ông sẽ sử dụng biện
pháp xoay tua để đối mặt với một mùa giải gian nan, khiến MU có thể phải
thi đấu tới 60 trận:
"Đội hình MU có tính cạnh tranh cao. Chúng tôi phải thi đấu 38 trận ở Premier League,
15 trận ở Europa League, cộng với các cúp quốc nội, MU sẽ thi đấu
tới 60 trận. Tất nhiên, tôi không thể giữ nguyên 11 cầu thủ để thi đấu
trong từng ấy trận đó.
Nếu ở trong đội hình, bạn phải chuẩn bị tâm lý cho mọi khả năng: ra
sân, không được thi đấu, thi đấu rất nhiều, hiếm khi thi đấu, chơi 90
phút, ra sân 1 phút, không được sử dụng... Tất cả chúng ta đều là một
phần của đội bóng. Nếu muốn CLB phát triển, chúng ta phải đặt đội bóng
lên trên hết”. Ibra lại "dở chứng": Đổi khách sạn vì... không có bể bơi
Hôm thứ 3 tuần trước, Zlatan Ibrahimovic đáp chuyến bay tới thành phố
Manchester để chuẩn bị cho buổi tập ra mắt MU. Mọi chuyện sẽ chẳng có
gì đáng nói nếu siêu sao 35 tuổi không vướng vào sự cố "dở khóc dở cười"
với khách sạn Lowry - địa điểm mà đại diện "Quỷ đỏ" sắp xếp để anh ở
trong khoảng thời gian thi đấu tại Anh.
Chê khách
sạn 5 sao Lowry không có bể bơi, Ibrahimovic dọn sang Radisson Blu -
"lãnh thổ" của nhóm cầu thủ Man City. Hành động này cũng khiến CLB chủ
quản MU "toát mồ hôi"
Số là, Ibra đã đùng đùng nổi giận khi một khách sạn "xịn"
như Lowry không có nổi... khu bể bơi thư giãn. Chính vì vậy, anh cùng
gia đình quyết định dọn đồ sang khách sạn Radisson Blu - chỉ cách Lowry 5
phút đi bộ.
Đáng nói ở chỗ, đây vốn là địa điểm thường được các các cầu thủ nước ngoài Man City chọn làm nơi ở!
Có lẽ với Ibrahimovic, việc thường xuyên chạm mặt kình địch cùng
thành phố vẫn còn tốt hơn sống ở một "tổ ấm" không có nổi... một
chiếc bể bơi để thư giãn!
Eric Bailly: Tôi từ chối Man.City vì thích Mourinho
Thứ hai, 01/08/2016, 02:29 (GMT+7)
Trung
vệ 22 tuổi người Bờ Biển Ngà tiết lộ việc anh từ chối Man.City để gia
nhập Man.United là một quyết định rất đơn giản, bởi tại Old Trafford đã
có một Jose Mourinho mà anh mến mộ trên băng ghế huấn luyện.
Eric Bailly mạnh mẽ trong màu áo Man.United.
Eric Bailly được ghi nhớ chính là tân binh đầu tiên
của Jose Mourinho trong nhiệm kỳ tại Man.United. Còn vì sao Man.United
lại quyết định chi đến 30 triệu bảng cho Villarreal để “giành” lấy một
cầu thủ chỉ mới 40 lần ra sân ở La Liga, xem ra phải chính Mourinho mới
là người có thể lý giải mà thôi. Mourinho từng nói ông nhận thấy tiềm
năng rất lớn từ cầu thủ này, tự tin có thể phát triển Eric Bailly thành
một trung vệ hàng đầu thế giới. Những tín hiệu đầu tiên phần nào cũng
được thể hiện rõ qua việc nhà cầm quân 53 tuổi người Bồ Đào Nha liên
tiếp sử dụng tân binh này trong cả 3 trận giao hữu trước mùa giải này. Về
phần mình, Eric Bailly tiết lộ rằng anh đã nhận được những lời kêu gọi
từ những đàn anh danh tiếng ở tuyển Bờ Biển Ngà, khi Yaya Toure thuyết
phục anh đến Man.City còn Didier Drogba thì tư vấn Mourinho mới là người
thích hợp nhất có thể giúp anh phát triển sự nghiệp đến đỉnh cao nhất. Về
quyết định của mình, Eric Bailly nhấn mạnh: “Tôi ký hợp đồng với
Man.United vì tôi thích Mourinho, đơn giản chỉ vậy thôi! Tôi muốn thi
đấu dưới quyền một nhà cầm quân luôn đề cao tính kỷ luật và khắt khe
trong tập luyện lẫn thi đấu. Khi Mourinho gọi điện cho tôi, ông nói: hãy
đến Man.United và thi đấu dưới quyền của tôi. Đó là một cảm giác thật
tuyệt. Tôi rất thích Mourinho, một phần vì Didier Drogba đã từng thành
công khi làm việc với ông ấy. Tôi có cơ hội thi đấu cùng Didier ở tuyển
Bờ Biển Ngà. Anh ấy là một người bạn và tôi tin những gì anh ấy đã nói
về Mourinho. Yaya Toure cũng gọi cho tôi và nói hãy đến Man.City, nhưng
trước đó tôi đã quyết định cần phải là một phần trong đội hình của
Mourinho”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét