Nữ Đại Úy Quân Đội Chuyên Nghiệp kêu "oan" ai tiếp nhận
NÓNG: tiếp tục kêu oan ngày thứ (2).
1150ph" 23-2-2018(nhằm ngày mùng 8 tết Mậu Tuất).
Đại uý Phạm Thị Hoài Thương - nhân viên cục điều tra hình sự - Bộ Quốc
Phòng. Đang kêu oan trước trụ sở tiếp công dân TW số 1 - NgôThì Nhậm-
Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội
* Sự thật về "Đại úy quân oan"
Tác giả: Bien Che viết lúc 24/02/2018 | 24.2.18
Mẹ Đốp
Sự
việc lình xình xung quanh một nữ quân nhân mang quân hàm đại úy mặc
quân phục đứng kêu oan trước trụ sở tiếp dân Trung ương xin thôi được
bàn bạc thêm. Chỉ nói thêm, sự việc khi vừa được đề cập đã được đám dân
chủ trong nước sục sôi và đua nhau chia sẻ và giễu cợt. Nhưng không ai
trong chúng hiểu rằng, trong sự bất thường luôn có những căn nguyên và
uẩn khúc của nó.
Và không ai khác, quân đội - cơ quan chủ quản trong sự việc và liên quan đã vào cuộc và chính thức có câu trả lời:
Như
thế theo thông báo về việc giải quyết thôi phục vụ tại ngũ đối với quân
nhân chuyên nghiệp của cục điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) đã nói rất
rõ lí do nữ quân nhân này buộc phải giải ngũ.
Việc
cố đấm ăn xôi, lao vào kiện tụng để rồi bị lấy làm hình ảnh để cho các
đối tượng xấu lợi dụng nói xấu, hạ bệ uy tín của ngành Quân đội vì thế
là điều hết sức dại dột.
Và
xin thưa, đấy không thể xếp vào hàng dân oan bởi 2 điều chủ thể bị kiện
tụng không sai và hành vi của nữ đại úy này chỉ là dại dột, thiếu hiểu
biết nhất thời. Tin chắc khi được giải thích và chỉ rõ cái sãi thì nữ
đại úy về hưu này sẽ hiểu ra mọi chuyện và chấp hành. Chỉ tiếc cho những
kẻ đang lên đồng kia: Đang sướng thì màn kịch bị hạ xuống.
Phạm Thị Hoài Thương (người mặc quân phục ở giữa) đang đứng tại trụ sở tiếp dân ngày 23/02/2018
Cựu
quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hoài Thương sinh ngày 14/8/1976 nơi
đăng ký hộ khẩu: Tổ 1, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà
Nội; chỗ ở hiện tại: số nhà 23 ngách 34 ngõ 444, phố Đội cấn, phường
Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, được tuyển dụng vào quân đội
tháng 10/1995 (thực hiện theo chế độ công nhân viên chức quốc phòng)
biên chế vào làm nhân viên tại phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục điều tra
hình sự và chuyển chế độ từ công nhân viên chức quốc phòng sang quân
nhân chuyên nghiệp tháng 10/2011, quân hàm trước khi cấp có thẩm quyền
cho nghỉ hưu là đại úy. Vụ
việc cựu quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hoài Thương tố cáo về việc
làm có dấu hiệu 'khuất tất trong một vụ án' do cơ quan tố tụng trong
Quân đội tiến hành. Đứng trên góc độ là một nhân viên nhất là nhân viên
thuộc phòng tổ chức cán bộ chứ không thuộc chuyên môn về điều tra hình
sự (Phạm Thị Hoài Thương không làm chuyên môn điều tra hình sự) nên
không hiểu rõ việc đánh giá chứng cứ và các chứng cứ được coi là hợp
pháp nên đã có ý 'không đồng ý'.
Thông báo của Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng về việc giải quyết đối với quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hoài Thương
Bản
chất vụ việc sẽ không có vấn đề gì khi cựu quân nhân chuyên nghiệp Phạm
Thị Hoài Thương biết lắng nghe, hiểu được vấn đề và không hiềm khích
với các lãnh đạo trong việc sử dụng, bố trí công việc ở cơ quan nên dẫn
đến 'thái độ đấu tranh' bằng đơn thư tố cáo không đúng sự thật và được
các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời đơn thư thỏa đáng. Không
chấp nhận với những giải thích trên, cựu quân nhân chuyên nghiệp Phạm
Thị Hoài Thương bỏ bê công việc, tập trung đi khiếu nại, tố cáo gây mất
đoàn kết, hạ thấp uy tín, danh dự của lãnh đạo cơ quan. Mặc dù, Phạm Thị
Hoài Thương đã được sinh hoạt, gọi lên nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn
không chấp hành. Theo
Thông báo của Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng số 126/ĐTHS-TB đề
ngày 23/02/2017 đã nêu rõ lý do giải quyết chế độ nghỉ hưu và cũng chính
là những sai phạm của cựu quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hoài Thương
như sau: "* Lý do giải quyết thôi phục vụ tại ngũ: -Quá
trình công tác tại đơn vị, đồng chí Thương đã nhiều lần gửi đơn thư tố
cáo một số cán bộ cao cấp trong đơn vị cũng như trong Quân đội, đơn thư
của đồng chí đã được cơ quan chức năng các cấp trong quân đội giải quyết
kết luận đúng, sai nhưng đồng chí không chấp hành; -Đồng
chí Thương không chấp hành Quyết định số 155/QĐ-ĐTHS ngày 26/02/2015
của Cục trưởng Cục Điều tra hình Sự/BQP về việc điều động đồng chí từ
Phòng TCCB lên đơn vị Trại Tạm giam T771, ngoài thời gian nghi phép,
thời gian nghỉ ốm đau dược cấp có thẩm quyền cho phép, từ đó đển nay
đồng chí không có mặt tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ; -Trong
thời gian không chấp hành Quyết định điều động, đồng chí Thương tiếp
tục gửi đơn thư đến các cơ quan đơn vị trong Quân đội, các cơ quan Đảng
và Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ và cơ quan đơn vị. Đảng
ủy Bộ Tổng Tham mưu đã có Quyết định số 326-QĐ/ĐU ngày 03/8/2016 về việc
Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Thương bằng hình thức (Khai trừ
Đảng); đồng thời Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu ra Quyết định số 1713/QĐ-TM
ngày 03/8/2016 về việc Quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí
Thương bằng hình thức (Hạ một bậc hương) từ bậc 9/10; loại SC; hệ số;
5,20 xuống bậc 8/10-loại SC; hệ số: 4,95. -Kết
quả đánh giá, nhận xét QNCN, CNVQP hàng năm của dơn vị Trại Tạm giam
T771. Năm 2015; 2016 đồng chí không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được
giao. Căn
cứ vào các văn bản hiện hành của Nhà nước và Quân đội. Cục Điều tra
hình Sự/BQP tiến hành làm các thủ tục giải quyết thôi phục vụ tại ngũ
theo qui định đối với đồng chí Phạm Thị Hoài Thương theo chế độ hưu trí. Cục Điều tra hình Sự/BQP, thông báo đến đơn vị T771 và cá nhân đồng chí Phạm Thị Hoài Thương biết để thực hiện. Thông
báo trên của Cục điều tra hình sự nêu rất rõ những sai phạm của cựu
quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hoài Thương như: đào nhiệm -tức không
chấp hành quyết định điều động của tổ chức phân công. Riêng lý do này,
việc giải quyết hưu trí cho Phạm Thị Hoài Thương của Cục điều tra hình
sự là rất nhân văn chưa nói đến chuyện Phạm Thị Hoài Thương phải bị truy
cứu trách nhiệm hình sự vì tội đào nhiệm. Bản
thân Phạm Thị Hoài Thương là một quân nhân phải chấp hành theo lệnh của
cơ quan, tổ chức và không thể vì lý do cá nhân mà 'bỏ' công tác không
có lý do chính đáng. Nhưng, Thương là người phụ nữ cố chấp và vô tổ chức
mặc dù đã được giải quyết chế độ rất nhân văn nhưng vẫn chống đối khi
sự việc đã được giải quyết thỏa đáng.
Trang fcaebook của Phạm Thị Hoài Thương
Một
số đối tượng nhất là Đoàn Thanh Giang (trưởng nhóm phụ trách dân oan)
đã chụp lấy cơ hội này phát tán trên mạng facebook cùng với những bình
luận có chú đích xuyên tạc về quân đội nhân dân. Chưa dừng lại ở đó,
trang tin 'Người Việt Online' cũng đã có bài viết theo định kiến không
đúng về tính chất vụ việc xảy ra. Bản thân Phạm Thị Hoài Thương trên
trang facebook cá nhân của mình cũng đã đồng loạt đăng tải về hình ảnh
'kêu oan' của bản thân mình.
Trang tin Người Việt online có bài viết theo định kiến cá nhân
Theo
chúng tôi, Phạm Thị Hoài Thương nên dừng hành vi của mình lại trước khi
quá muộn. Bởi, là một quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam cô
hiểu hơn ai hết về việc 'chấp hành mệnh lệnh-quân lệnh như sơn'-đó là
đặc trưng riêng của quân đội mà không thể 'chống lệnh'. Việc Phạm Thị
Hoài Thương mặc quân phục đứng ở cổng trụ sở tiếp dân -số 1 Ngô Thì
Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội (ngày 22 và 23/02/2018) là không đúng với quy
định mang mặc quân phục của Quân đội, ảnh hưởng đến tập thể quân nhân
và uy tín của quân đội nhân dân Việt Nam chưa kể đến việc Phạm Thị Hoài
Thương sử dụng trang phục quân nhân chuyên nghiệp để gây chú ý dư luận
và tạo dư luận xấu (đã chính thức nghỉ hưu theo chế độ). Thành Nam
Câu trả lời về bức ảnh của đại úy Phạm Thị Hoài Thương
Về lý do chị xuất hiện kêu oan tại trụ sở tiếp dân số
1, Phố Ngô Thì Nhậm, chúng tôi đã phát hiện được Thông báo số
126/ĐTHS-TB của Cục Điều tra hình sự – Bộ Quốc Phòng ký ngày 23/2/2017.
Theo đó, Đại úy Phạm Thị Hoài Thương được giải quyết cho thôi phục vụ
tại ngũ, thực hiện chế độ nghỉ hưu từ ngày 28/2/2018. Có lẽ đây chính là
lý do khiến chị bức xúc dẫn đến việc xuất hiện kêu cứu tại trụ sở tiếp
dân.
Quyết định cho nghỉ hưu của Cục Điều tra hình sự BQP
Trong quyết định cho nghỉ hưu có đoạn viết: Đồng chí
Thương không chấp hành quyết định số 155/QĐ-ĐTHS, ngày 26/5/2015 của Cục
trưởng Cục ĐTHS/BQP về việc điều động đồng chí từ phòng TCCB lên đơn vị
Trại Tạm giam T771, ngoài thời gian nghỉ phép, thời gian nghỉ ốm đau
được cấp có thẩm quyền cho phép, từ đó đến nay, đồng chí không có mặt
tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ;
Ai cũng biết phòng TCCB là một phòng có vị trí quan trọng, có lợi ích,
thế nên việc chị bị điều động từ phòng nay sang Trại Tạm giam có thể là
lý do khiến chị bức xúc, cái này cán bộ của Cục ĐTHS phải giải thích rõ
lý do và nguyên nhân điều động để chị Thương được ổn định về mặt tâm lý.
Có lý do bị “điều động” thì có nhiều lý do, thế nên bản thân chị Thương
bức xúc cũng có điểm đúng, chúng ta cũng không nên lên án chị mà cần có
sự thông cảm.
Theo ý lão thế này, rất tán đồng với cách giải quyết
của Cục Điều tra hình sự BQP, cách giải quyết vô cùng hợp lý và nhân
văn, bởi căn cứ vào những sai phạm
của chị Thương thì chị này hoàn toàn có nguy cơ bị loại ngũ, hơn nữa
bản thân cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quyết định của
cấp trên.
Tuy nhiên cái gì cũng có nguyên nhân của nó, việc chị
Thương gửi đơn và chỉ trong nội bộ của Cục ĐTHS hay BQP giải quyết thì
không khách quan, thế nên đề nghị cơ quan thanh tra cấp trên thụ lý và xử lý vụ này triệt để, như vậy sẽ làm cho chị Thương tâm phục, khẩu phục, đồng thời không làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của quân đội. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không có lửa làm sao có khói, ông bà mình đã dạy như vậy!
Lượng Trần
Chị Đại úy Phạm Thị Hoài Thương làm như vậy là chưa được rồi!
Chị Hoài Thương tại trụ sở tiếp dân (nguồn: facebook)
Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ này là Đại úy Phạm Thị Hoài Thương - xưng là nhân viên cục điều tra hình sự - Bộ Quốc Phòng.
Những tấm hình chụp chị Thương tại trụ sở tiếp dân với tấm đơn kêu oan
in trên khổ giấy to được cư dân mạng chia sẻ và bình luận rất nhiều.
Trong số những bình luận trên facebook của chị Thương, có vô số những
lời bình kích động, có xu hướng bôi nhọ chế độ và Quân đội nhân dân Việt
Nam của đám rận chủ thiếu não thừa nước đục thả câu, và đương nhiên như
đám chết đuối vớ được cọc, các trang mạng phản động ngay lập tức lấy
chuyện này làm tâm điểm để đong xèng, và đường nhiên tội cho chị Thương
khi chỉ vì hành động bồng bột của mình, chị trở thành tâm điểm bàn luận
của thiên hạ và xuyên tạc của đám rận chủ Việt.
Chắc
chắn chị Thương đang có điều gì đó uẩn khúc trong công tác, cuộc sống
hoặc vấn đề gì đó không tự giải quyết được hoặc giải quyết không hợp lý,
đụng chạm đến quyền lợi của chị và buộc chị phải xuất hiện theo kiểu
"dân oan" "tiếp tục" khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, cách chị khiếu nại,
tố cáo không đúng cách, bởi chị đang là sĩ quan Quân đội và lại là đảng
viên. Chị đã vi phạm điệu lệnh quân đội và vi phạm quy định của đảng về
những điều mà đảng viên không được làm. Chị Thương làm như vậy là chưa
được rồi, không hợp lý và đặc biệt sự việc này sẽ mang lại những phiền
toái cho chị, trừ phi chị mạo danh Đại úy quân đội nhân dân Việt Nam để
tiến hành biểu tình, thì hậu quả dành cho chị lại theo một xu hướng
khác. Câu trả lời của bức ảnh này phải nhờ Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc
Phòng là lãnh đạo Bộ Quốc Phòng xác minh và có câu trả lời.
Riêng
lão chỉ khuyên chị có việc gì hãy bình tĩnh, bộ quân phục chị mang trên
người là thứ quý giá mà chị đã phải đánh đổi để có nó, thế nên khi đã
mặc bộ quân phục lên người, chị cần hành động đúng đắn, phù hợp và xứng
đáng với bộ quân phục. Còn bản thân lão cho rằng, chị phải oan khuất lắm
mới nghĩ đến bước đường cùng này, suy cho cùng chị cũng vẫn chỉ là một
người phụ nữ yếu đuối, nên mới có những hành động bồng bột như vậy. Kính
đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc Phòng kiểm chứng và có câu trả lời cụ thể,
đồng thời yêu cầu đám rận câm mõm, không xuyên tạc về chuyện này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét