Dân trí Trao đổi với PV Dân trí ngày 7/3, GS Nguyễn
Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết,
cơ bản quy định về chính tả trong chương trình, SGK mới thống nhất với
các quy định hiện hành, chỉ khác ở việc viết tên riêng nước ngoài và các
thuật ngữ quốc tế.
Bộ GD&ĐT vừa tổ chức hội thảo về
chính tả trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. GS
Thuyết cho rằng, hiện nay học sinh học ngoại ngữ từ lớp 3, đặc biệt
trong thời kì hội nhập quốc tế, cần thiết phải có một số thay đổi để phù
hợp hơn.
Thay đổi cách viết tên riêng nước ngoài
Theo GS Thuyết, dự thảo quy định mới về
chính tả chỉ có 3 nội dung chính: Đó là quy định về cách viết tên riêng,
quy định về cách viết thuật ngữ và một số quy định khác.
Tên riêng ở đây gồm tên người; tên địa
lý; tên các tổ chức, đơn vị, danh hiệu, giải thưởng, lễ tết… Cách viết
tên riêng Việt Nam không thay đổi so với quy định hiện hành của Bộ
GD&ĐT,.
Về tên riêng nước ngoài, có một số quy
định sau: Những tên nước ngoài được dịch nghĩa hoặc phiên âm qua âm Hán
Việt đã phổ biến, quen thuộc thì giữ nguyên và viết hoa giống như cách
viết tên riêng tiếng Việt, ví dụ: Hắc Hải, Đại Tây Dương; Mỹ, Anh, Bắc
Kinh, Thượng Hải; Đỗ Phủ, Lý Bạch,…
Đối với các trường hợp còn lại, có 3
cách viết. Thứ nhất, viết nguyên dạng, nếu đó là tên viết bằng chữ
Latin, ví dụ: Victor Hugo, Albert Einstein, Paris,...
Thứ hai, đối với những chữ viết khó viết
nguyên dạng thì chuyển các kí hiệu của chữ viết đó sang chữ Latin, ví
dụ: Volga, Moskva, Sankt Peteburg,...
Trong trường hợp không chuyển tự được thì viết như cách viết trong tiếng Anh, ví dụ: Tokyo, Nile, Cleopatra,..
Đối với những tên riêng liên quan đến
nhiều nước thì dùng tên gọi phổ biến nhất hoặc một tên gọi phù hợp với
ngữ cảnh cụ thể. Trường hợp tên riêng đã quen sử dụng theo một hình thức
phổ biến có tính quốc tế thì giữ cách viết thông dụng, không viết như
nguyên ngữ. Ví dụ, viết tên nước có thủ đô Budapest là Hungary, không
viết là Magyarország.
Những quy định này giống quy định trong
Quyết định 240/QĐ (năm 1984) về chính tả và thuật ngữ tiếng Việt trong
SGK của Bộ Giáo dục. Cũng theo GS Thuyết, việc áp dụng quy định này có
lợi so với cách phiên âm có gạch nối, tạo điều kiện tiện để học sinh tra
cứu tài liệu và giao dịch bằng tiếng nước ngoài. Quy định này cũng phù
hợp với một thực tế là theo chương trình giáo dục mới, học sinh sẽ được
học ngoại ngữ từ lớp 3.
Sách giáo khoa ba lớp đầu cấp tiểu học
(lớp 1, 2 và 3) sử dụng hình thức phiên âm, có gạch nối để nối các âm
tiết trong cùng một bộ phận tạo thành tên.
Quy định về cách viết thuật ngữ
Theo dự kiến của Ban soạn thảo quy định
về chính tả, đối với những thuật ngữ mà tiếng Việt sẵn có hoặc dịch sang
tiếng Việt dễ hiểu thì sử dụng các thuật ngữ này, ví dụ: các chất vàng,
bạc, đồng, chì, thiếc, nhôm; các hình tam giác, bình hành, chữ nhật,…
Đối với những thuật ngữ có tính hệ
thống, có tính sản sinh cao (tạo ra nhiều thuật ngữ cùng gốc) thì viết
theo tên nguyên dạng và phổ biến trong ngành khoa học đó. “Viết như thế
cũng là để người đọc tiện tra cứu tài liệu và giao dịch bằng tiếng nước
ngoài. Hãy tưởng tượng, nếu học sinh Việt Nam chỉ quen với tên các chất
hóa học dưới hình thức phiên âm thì khi tham dự các kì thi quốc tế về
khoa học, các em sẽ lúng túng như thế nào”, GS Thuyết phân tích.
Tuy nhiên, dự thảo có quy định riêng đối
với sách giáo khoa cấp tiểu học. SGK ba lớp đầu cấp tiểu học (lớp 1, 2
và 3) sử dụng hình thức phiên âm, có gạch nối để nối các âm tiết trong
cùng một bộ phận tạo thành tên; ví dụ: Tô-mát Ê-đi-xơn, Mát-xcơ-va,
Tô-ky-ô…
Đối với SGK lớp 4 và lớp 5, bên cạnh tên
riêng được phiên âm có tên nguyên dạng hoặc chuyển tự đặt trong ngoặc
đơn; ví dụ: Tô-mát Ê-đi-xơn (Thomas Edison), Mát-xcơ-va (Moskva), Pa-ri
(Paris), Tô-ky-ô (Tokyo), để chuẩn bị cho học sinh lên lớp trên quen với
cách viết nguyên dạng tiếng nước ngoài.
Ngoài ra, dự thảo có một số quy định cá biệt:
Thứ nhất, quy định về viết chữ “i” hay
“y” sau các phụ âm: h, k, l, m, s, t trong những âm tiết không có phụ âm
cuối, ví dụ: “bác sĩ” hay “bác sỹ”, “tỉ lệ” hay “tỷ lệ”… Trường hợp
này, dự thảo quy định mới vẫn theo quy định đã có từ năm 1980 của Bộ
GD&ĐT, để tránh làm xáo trộn một thói quen đã hình thành sau gần 40
năm áp dụng.
Thứ 2 là vị trí đặt dấu thanh. Dự thảo
quy định đặt dấu thanh vào âm chính. Điều này phù hợp với kết quả phân
tích ngôn ngữ học: Trong tiếng Việt, thanh điệu bao giờ cũng rơi vào âm
chính.
Trong trường hợp âm chính được thể hiện
bằng một chữ cái, dấu thanh được đặt trên hoặc dưới chữ cái đó, ví dụ:
nhà, vịt, hoà (trong tiếng “hòa”, dấu thanh đặt trên âm chính “a” vì “o”
chỉ là âm đệm).
Trong trường hợp âm chính được thể hiện
bằng hai chữ cái, thì: a) Đối với các kí hiệu ia, ua, ưa, dấu thanh đặt
trên hoặc dưới chữ cái thứ nhất. Ví dụ: bìa, lụa, lửa,...; b) Đối với
các kí hiệu iê, yê, uô, ươ, dấu thanh đặt trên hoặc dưới chữ cái thứ
hai. Ví dụ: biển, thuyền, nhuộm, được,...
Mỹ Hà
(myha@dantri.com.vn)
Ca sĩ Châu Việt Cường làm chết bạn gái do “ma quỷ xui khiến"?
"Người ngáo đá càng có hành động dã man càng cảm thấy sung sướng", BS La Đức Cương cho biết.
90
30
Châu Việt Cường (ảnh nhỏ) làm chết bạn gái 20 tuổi sau khi sử dụng ma túy đá.
Nam ca sĩ Châu Việt Cường đang bị cảnh sát tình nghi liên quan tới cái chết của T. M. H (20 tuổi, Hà Nội).
Một cán bộ điều tra quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, sau khi sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị H rơi vào tình trạng “ngáo”.
Cường bước đầu khai, anh ta nghĩ cô gái bị ma nhập nên lấy tỏi rắc
khắp nhà để trừ ma. Cường còn nhai và nhét tỏi vào miệng chị H. Sau đó
chị H. được phát hiện tử vong.
Trước thời điểm phát hiện cô gái tử vong trong căn hộ, hàng xóm thấy ca sĩ Châu Việt Cường từ chung cư chạy xuống nói lảm nhảm, vái lạy mọi người. Luôn làm theo tiếng xui khiến
Liên quan tới sự việc, BS. La Đức Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện
Tâm thần Trung ương cho biết, khi nghe thông tin ca sĩ Châu Việt Cường
sử dụng ma túy đá rồi có hành vi nhét tỏi vào miệng bạn gái vì nghĩ chị H
bị ma nhập, ông không thấy sốc. Bởi hành động lạ như vậy chỉ có thể do
ma túy đá chi phối.
Đặc trưng của việc sử dụng ma túy đá là gây ảo giác, nhìn thấy hình
ảnh kỳ lạ (có thể nhìn thấy ma quỷ theo tưởng tượng). Người dùng ma túy
đá làm theo những tiếng xui khiến, đi theo hình ảnh “ma quỷ” hiện lên
trước mắt và thực hiện hành vi dã man.
“Như vậy, trong đầu óc của người sử dụng ma túy đá (ca sĩ Châu Việt
Cường) vô ý làm chết bạn gái do ma quỷ xui khiến. Bản thân người sử dụng
ma túy đá thời điểm đó không nghĩ đó là hành vi giết người”, BS Cương
nói.
Nguyên GĐ BV Tâm thần Trung ương phân tích, ma túy đá là một loại cực
độc, tác dụng trực tiếp vào bộ não, gây kích thích thần kinh trung ương
và có thể tạo ảo giác kéo dài tới 3 ngày cho người dùng nó.
Ma túy đá mới nổi cộm ở Việt Nam khoảng 3 năm gần đây, có quá nhiều đối tượng gây án.
Đối tượng sử dụng ma túy đá chủ yếu là giới trẻ. Họ thích khám phá
cái mới, thích cái thích độc đáo thích phiêu diêu. Ma túy đá vào người,
họ sống trong ảo giác đến khi hết ảo giác, lại lờ đờ, mệt mỏi, không
điều khiển được hành vi, trầm cảm, rối loạn tâm thần.
Bên cạnh đó, sử dụng ma túy đá gây ảo giác càng nhanh, thần kinh càng
bị phá hủy. Hoang tưởng ảo giác sẽ nảy sinh những nghi ngờ, ghen tuông,
kết hợp với tiếng xui khiến, thôi thúc thực hiện hành vi nguy hiểm như:
Cắt chân, cắt tay, giết người... Càng có hành động dã man càng thấy sung sướng
BS La Đức Cương cho biết, nhiều trường hợp sử dụng ma túy đá sau đó
thực hiện hành vi ác độc vì họ nghĩ rằng càng có hành động dã man càng
sung sướng, thỏa mãn bản thân.
Ma túy đá khó từ bỏ hơn các loại chất gây nghiện khác như: Heroin,
cần sa… Nếu đối tượng đã từng sử dụng lúc từ bỏ nó sẽ mất hứng thú. Nếu
đã cắt cơn do sử dụng ma túy đá vẫn không hết triệu chứng rối loạn tâm
thần và loạn thần.
Ma túy đá là một loại ma túy tổng hợp có chứa chất Methamphetanim.
Chất này đi thẳng vào não, lâu dần làm phát sinh bệnh tâm thần phân
liệt, làm biến đổi suy nghĩ của con người và biến một người lương thiện
thành một kẻ hung hãn. Cơn “ngáo đá” có thể diễn ra trong vài chục phút,
vài tiếng hoặc vài tháng.Đáng lo ngại, những điều này diễn biến bên
trong tâm tưởng của kẻ sử dụng nên người xung quanh khó nhận biết.
Ông Cương cho biết, triệu chứng ban đầu của người sử dụng ma túy đá
không giống ma túy thông thường. Người sử dụng vẫn ăn được, ngủ nhiều,
sau đó họ bị rối loạn thần kinh, loạn thị, suy nhược cơ thể, mệt mỏi,
chán ăn, nhạy cảm với âm thanh, tiếng ồn, lên cơn loạn thần, thường
xuyên nói lảm nhảm một mình, sợ bị đuổi đánh, sợ có người theo dõi.
BS Cương cảnh báo, điều trị loạn thần ảo giác rất khó, thậm chí là
khó hết được vì hiệu quả điều trị rất chậm. Phải dùng thuốc đắt tiền với
liều rất mạnh, kéo dài phối hợp với các liệu pháp khác. Ngay tại các
bệnh viện, các khoa cai nghiện, khoa tâm thần có bệnh nhân ma túy đá
phải quản lý rất chặt, ngày đêm vì nó bất chợt.
Để điều trị cho người nghiện ma túy đá khó khăn, không như nghiện ma túy thông thường.
Cựu điệp viên Nga bị đầu độc bằng chất độc thần kinh
08/03/2018 06:16 GMT+7
TTO - Cảnh sát Anh
tối ngày 7-3, giờ địa phương, cho biết cựu điệp viên Nga Sergei Skripal
bị đầu độc bằng chất độc thần kinh và điều tra theo hướng đây là vụ giết
người.
Ông
Sergei, 66 tuổi, và con gái Yulia Skripal, 33 tuổi, được tìm thấy bất
tỉnh trong trong một trung tâm thương mại ở Salisburry ở miền nam nước
Anh cuối tuần qua. Cả hai hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
BBC
dẫn lời phó ủy viên cảnh sát thủ đô Mark Rowley cho biết một nhân viên
cảnh sát đầu tiên tiếp cận hiện trường cũng trong tình trạng nguy hiểm.
Hai nhân viên cảnh sát khác cũng được điều trị các biểu hiện phản ứng
nhẹ như ngứa mắt và thở khò khè.
"Đây được coi là một vụ việc lớn liên quan đến cố ý giết người bằng việc sử dụng chất độc thần kinh.
Đã
xác định rằng chất độc thần kinh gây ra các triệu chứng … tôi cũng xác
nhận rằng rằng cả hai người đều là mục tiêu cụ thể" - ông Rowley nói,
tuy nhiên không tiết lộ chi tiết về chất độc thần kinh đã được sử dụng.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục sau khi cảnh sát đã thẩm
vấn mọi người trong trung tâm thương mại Maltings nơi phát hiện vụ việc
và phong toả hai địa điểm mà các nạn nhân đã ăn uống.
Ông Rowley
cho biết hàng trăm điều tra viên, chuyên viên pháp y, nhà phân tích và
nhân viên tình báo đang làm việc và cuộc điều tra có thể mất thêm vài
ngày nữa.
Cảnh sát phong toả nơi ở của ông Sergei Skripal ở Salisburry, Anh - Ảnh: Reuters
Các
chuyên gia cho biết chất độc thần kinh có thể gây ra các triệu chứng
như khó thở, suy tim…do tác động lên các cơ quan kiểm soát bởi hệ thần
kinh. "(Chất độc thần kinh) là những loại chất độc rất khó tạo ra và rất
nguy hiểm" - giáo sư Alastair Hay của Đại học Leeds nhận định.
Ông
Sergei Skripal, nguyên đại tá tình báo quân sự người Nga, bị tòa án Nga
kết án 13 năm tù giam về tội phản bội tổ quốc năm 2006.
Theo cáo
trạng, ông Sergei Skripal đã được trả 100.000 USD để cung cấp cho Cục
Tình báo mật (MI6) của Anh danh tính các điệp viên Nga cài cắm ở châu
Âu. Năm 2010, Sergei Skripal được ân xá, rồi cùng ba điệp viên Nga nữa
được trao đổi với 10 điệp viên Nga bị Mỹ và Anh trục xuất.
Trường
hợp Sergei Skripal bị đầu độc được cho là tương tự vụ Alexander
Litvinenko - cựu điệp viên Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB). Tháng
10-2000, Litvinenko cùng gia đình trốn khỏi Nga sang Anh. Năm 2006,
Litvinenko đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium-210 cực độc ở
London (Anh).
TTO
- Một vụ đầu độc mới xảy ra ở Anh chẳng khác thời Chiến tranh lạnh. Một
cựu đại tá tình báo quân sự Nga đã bị đầu độc trong trung tâm thương
mại ở Anh.
TRẦN PHƯƠNG
Nga: Rơi trực thăng, 5 người thiệt mạng
07/03/2018 18:52
(NLĐO) - Ít nhất 5 người thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng của cơ
quan an ninh Nga rơi ở khu vực Chechnya, hãng tin RIA cho biết ngày 7-3.
Ban đầu, RIA thông báo số người chết trong vụ rơi trực thăng là 7
nhưng sau sửa lại là 5 người. Hãng tin của Nga cho biết có 9 người trên
trực thăng lúc nó gặp nạn. Trong khi đó, hãng tin TASS cho biết có tới 8
người thiệt mạng theo báo cáo ban đầu.
Chiếc máy bay này thuộc về
Lực lượng Biên phòng Nga (BGS). "Một chiếc trực thăng đã bị rơi ở phía
Nam vùng Chechnya của Nga" - một viên chức thực thi pháp luật nói với
hãng tin Interfax.
Theo trang tin Meduza, đây là một chiếc trực thăng Mi-8. Nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra.
Nguyên nhân ban đầu được cho là do thời tiết xấu.
Một chiếc trực thăng Mi-8. Ảnh: TASS
Chechnya từng là trung tâm cuộc nổi dậy của người Hồi giáo chống Nga mặc dù bạo lực đã giảm xuống trong những năm gần đây.
Nhà
lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov được biết đến là một đồng minh quan
trọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người này bị Mỹ đưa vào danh
sách trừng phạt vì cáo buộc vi phạm nhân quyền. Điện Kremlin sau đó chỉ
trích những hạn chế về tài chính của Washington đối với ông Kadyrov là
hành động "bất hợp pháp" và "không thân thiện".
Hôm 7-3, một chiếc
máy bay vận tải quân sự Antonov An-26 của Nga cũng bị rơi ở Syria, giết
chết 33 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Theo Bộ Quốc phòng
Nga, tất cả đều là thành viên của Các Lực lượng Vũ trang Nga.
Chiếc
An-26 gặp nạn khi hạ cánh xuống sân bay Hymymim. Bộ Quốc phòng Nga nói
rằng điều tra sơ bộ cho thấy "máy bay gặp sự cố kỹ thuật và không có dấu
hiệu bị bắn hạ".
Phạm Nghĩa (Theo BBC, Reuters)
Hé lộ nguyên nhân gây nên đám cháy tại công trường Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng
Đỗ Thu Thoan 06:30 08/03/2018
(VietQ.vn) - Vào lúc 13 giờ 30
phút chiều ngày 7/3, tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Duyên
Hải 3 mở rộng đã bất ngờ cháy lớn. Rất may không có thiệt hại về người.
Dẫn thông tin theo báoVietnamPlus,
vào lúc 13 giờ 30 phút chiều 7/3, đám cháy xảy ra trên công trường thi
công Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đã được dập tắt hoàn toàn.
Theo báo cáo Tổng Công ty Phát điện 1
(EVNGENCO 1), không có thương vong, thiệt hại về người trong quá trình
xảy ra sự cố và quá trình chữa cháy, khắc phục sự cố trên công trường Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.
Đơn vị này cũng cho biết, theo điều tra
ban đầu, nguyên nhân cháy là do các công nhân hàn trong lúc thi công đã
để bụi hàn rớt xuống các vật liệu dễ cháy.
Vụ cháy xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 7/3. Ảnh: Cắt từ clip/Báo Lao động
"Tổng công ty Phát điện 1 và Ban Quản lý
dự án Nhiệt điện 3, các nhà thầu trên công trường đã rất nỗ lực, khẩn
trương và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự
cố" - báo VietnamPlus dẫn lời đại diện EVNGENCO 1 cho hay.
Theo báo Lao động, vụ cháy xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút, tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải). Thời điểm trên, lửa cháy kèm theo khói xuất hiện tại khu vực bể sục khí lưu huỳnh bằng nước biển (FGD).
Ngay khi sự cố xảy ra, Tổng Công ty Phát
điện 1, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải,
nhà thầu và các đơn vị thi công với sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy
địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp cô lập đám cháy, sơ tán
người khỏi khu vực cháy. Hiện tại, ghi nhận không có thiệt hại về
người, báo Lao động thông tin.
Được biết, Nhà máy nhiệt điện Duyên
Hải 3 mở rộng khởi công cuối năm 2014, có mức đầu tư của dự án
gần 23.000 tỷ đồng, trong đó 85% là vốn vay thương mại nước
ngoài, dự kiến đi vào hoạt động sau 42 tháng thi công.
Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở
rộng có công suất 660 MW, sẽ cung cấp gần 4 tỷ kWh sản lượng
điện năng mỗi năm. Đây là một trong 4 nhà máy của trung tâm điện
lực Duyên Hải với tổng công suất gần 4.500 MW.
Đỗ Thu Thoan (T/h)
TP.HCM: Đang lưu thông trên đường, nhiều người bất ngờ nhìn thấy người đàn ông dùng xăng tẩm lên cơ thể rồi đốt
Khi mọi người đang tham gia lưu thông trên đường bất ngờ nhìn thấy 1
người đàn ông dùng xăng tẩm lên người và đốt. Người dân vội dùng nước,
bình chữa cháy ứng cứu nhưng nạn nhân bị cháy bỏng nặng.
Ngày 7/3, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết, đang
tiến hành điều tra nghi án người đàn ông tự thiêu dẫn tới bị bỏng nặng
nguy kịch. Danh tính nạn nhân là ông M.V.H (SN 1957, ngụ quận 2).
Theo
công an huyện Hóc Môn cho biết, khoảng 17h cùng ngày, khi nhiều người
dân đang tham gia lưu thông trên tuyến đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới
Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM thì nhìn thấy 1 người đàn ông tưới xăng
lên người.
Người đàn ông bị bỏng nặng.
Mọi
người chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông châm lửa đốt. Nhiều người
hốt hoảng dừng xe và tìm nước, bình chữa cháy tiến hành dập lửa. Tuy
nhiên, ngọn lửa cháy vào quần áo và thi thể nạn nhân khiến bị thương
nặng. Sau đó, người đàn ông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Nhiều người dân địa phương theo dõi.
Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Một
số người dân cho biết, nạn nhân đang làm việc tại cửa hàng Bách hóa
xanh ở khu vực. Chiều cùng ngày, ông H với vẻ mặt thất thần như có
chuyện buồn.
Hiện công an đang điều tra làm rõ.
Hành trình thú vị của 2 tỉ phú đôla mới người Việt Nam
(PL)- Danh sách các tỉ phú đôla tại Việt Nam đang tăng rất nhanh.
Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa vinh danh bốn đại diện Việt Nam là tỉ phú USD của thế giới.
Đáng chú ý, nếu như ông Phạm Nhật Vượng,
Chủ tịch HĐQT Vingroup, lần thứ sáu có tên trong bảng xếp hạng và bà
Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Vietjet Air, lần thứ hai được nêu
tên thì lần đầu tiên có thêm hai gương mặt mới lọt vào danh sách này. Đó
là ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát và ông Trần Bá
Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco).
Theo tính toán của Forbes, ông
Trần Bá Dương là người giàu thứ 1.339 trên thế giới và người giàu thứ ba
Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
Trong khi đó nhờ khối tài sản lên tới hơn 1,3 tỉ USD, ông Trần Đình Long
đứng ở vị trí thứ 1.756 người giàu nhất thế giới và đứng ở vị trí thứ
tư trong danh sách các tỉ phú đôla của Việt Nam.
Cả ông Long và ông Dương có một điểm
chung là những người dẫn dắt công ty bắt đầu từ con số không trở thành
công ty hàng đầu trên thị trường.
Ông Trần Đình Long và ông Trần Bá Dương, hai tỉ phú đô la mới của Việt Nam. Ảnh: TL
Tỉ phú tự thân Trần Bá Dương
Forbes nhận định ông Trần Bá
Dương là tỉ phú tự thân chứ không phải giàu lên nhờ tài sản thừa kế.
“Ông Trần Bá Dương bắt đầu làm việc cho một nhà máy sửa chữa ô tô từ
những năm 1980 và quản lý công việc theo cách riêng của mình. Ông thành
lập Trường Hải trong năm 1997. Ban đầu công ty chỉ bán ô tô, sau đó mới
lắp ráp cho một số thương hiệu như Kia, Mazda và Peugeot. Tới năm 2016,
Thaco trở thành công ty ô tô lớn nhất Việt Nam với thị phần 32%” - Forbes nhấn mạnh một vài cột mốc quan trọng của vị tỉ phú đôla này.
Ông Trần Bá Dương khởi nghiệp ở vị trí
người công nhân thợ máy mặc dù đã có bằng kỹ sư. Trong câu chuyện chia
sẻ với báo chí, ông thường nói nhờ những năm tháng đó ông tích lũy được
tay nghề lẫn vốn liếng trước khi quyết định mở xưởng sửa chữa ô tô của
riêng mình. Nó cũng chính là bệ phóng cho Thaco ngày nay.
Quan điểm kinh doanh của ông Dương rất
dễ hiểu rằng “không ngại chấp nhận sự thay đổi và luôn nỗ lực tìm lối ra
để tồn tại và phát triển”; “thị trường, chinh phục được khách hàng mới
là điều kiện tiên quyết quyết định”.
Bởi thế vị thuyền trưởng của Thaco chọn
phương án hợp tác với đối tác ngoại để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Thaco đã chọn Mazda và Kia là hai thương hiệu để liên doanh bởi đều chưa
có nhà máy lớn ở khu vực, không bị cạnh tranh, đồng thời có tương lai
xuất khẩu.
“Tôi rút ra bài học từ chính con đường
tôi đã chọn, đã đi, đó là làm công nghiệp đòi hỏi có ý chí để vạch ra
chiến lược dài hơi không, có sức nuôi khát vọng ngay từ đầu không. Sẽ
thất bại nếu chọn cách cứ làm đã, chiến lược tính sau” - ông Dương chia
sẻ với báo chí.
Tầm nhìn dài hạn của Thaco không dừng
tại thị trường nội địa mà chính là xuất khẩu xe ra các nước trong khu
vực Đông Nam Á. Tuy vậy, Thaco đang phải đấu với các đối thủ sừng sỏ, có
tên tuổi quốc tế và đã phát triển hàng trăm năm. Do đó để tiếp tục gặt
hái thành công không phải là con đường dễ dàng.
Con đường của “vua thép”
Được mệnh danh là “vua thép”, con đường
đi của ông Trần Đình Long cũng không khác quá nhiều so với ông Dương.
Ông Long đã có nhiều năm đứng trong tốp 10 người giàu nhất sàn chứng
khoán Việt Nam nhưng phải tới nay tên ông mới được xướng lên trong danh
sách của Forbes.
Forbes mô tả về ông chủ Tập đoàn
Hòa Phát như sau: “Ông Trần Đình Long thành lập Tập đoàn Hòa Phát, một
nhà phân phối phụ tùng và máy móc, thiết bị trong năm 1992 tại Hà Nội.
Ngày nay, Hòa Phát sản xuất thiết bị văn phòng, ống thép, thép xây dựng.
Hòa Phát được đánh giá là nhà sản xuất thép lớn nhất của Việt Nam”.
Forbes tiết lộ tài sản của ông
Long có được từ ngành thép, công nghiệp nặng. Ông cũng được xác định là
tỉ phú tự thân. Sự phát triển vượt bậc của Hòa Phát được ông Long gói
gọn trong chiến lược chỉ làm những gì mình có thế mạnh và trung thành
với ngành cốt lõi là thép.
Lần đầu tiên Việt Nam có 4 tỉ phú đôla
2013 là năm đầu Việt Nam có một tỉ phú đôla Mỹ được Forbes ghi
nhận. Đến nay, sau bốn năm, con số tỉ phú đã tăng lên bốn và có thể còn
tăng cao hơn nữa trong tương lai. Trong đó ông Phạm Nhật Vượng với tài
sản 4,3 tỉ USD, tăng 1,9 tỉ USD so với năm ngoái là người giàu nhất Việt
Nam và đứng thứ 499 thế giới. Người thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương
Thảo với tài sản 3,1 tỉ USD, đứng thứ 766 thế giới trong năm 2018.
Ông Long chia sẻ có những lúc ông cũng
dao động khi nhìn thấy các doanh nghiệp bất động sản cứ mở mắt dậy là
thấy khối tài sản tăng gấp 2-3 lần. Nhưng cuối cùng ông cứ kiên định với
con đường mình chọn với một suy nghĩ “mỗi người một chí hướng”.
Ông Long ít khi xuất hiện trên báo chí nhưng vị tỉ phú này được Forbes
công nhận là một người quyết liệt và dứt khoát trong các quyết định.
Câu nói nổi tiếng của ông Long được nhắc tới là “Dừng lại là chết!” khi
thuyết phục mọi người trong công ty đừng ngủ quên trên những thành tích
đã đạt được.
Hòa Phát hiện vẫn kiên định mục tiêu
nguồn thu lớn nhất vẫn đến từ ngành thép. Tất nhiên ngành thép mà ông
Trần Đình Long theo đuổi cũng đang đối mặt với không ít thách thức, bởi
phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan. Đơn cử Mỹ đang dọa sẽ tăng thuế
thép và điều này đủ để Hòa Phát phải vất vả trong các chiến lược kinh
doanh của mình.
Cần thêm nhiều tỉ phú “dẫn dắt” kinh tế
TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, cho rằng việc số
lượng tỉ phú Việt gia tăng gấp đôi so với năm ngoái là chuyện hoàn toàn
dễ hiểu vì tính đến thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán Việt đã
tăng tới hơn 50% trong vòng một năm qua. Tuy nhiên, cách định giá khối
tài sản của Forbes chủ yếu dựa trên những người có tài sản khai
báo chính thức, trong khi thực tế còn rất nhiều tỉ phú Việt ẩn mình,
chưa muốn công khai tài sản.
“Bên cạnh đó, không phải cứ thấy số lượng tỉ phú gia tăng
nghĩa là nền kinh tế của quốc gia đó đang mạnh lên. Mà sự tăng trưởng
kinh tế cần phải thể hiện qua chỉ số thu nhập bình quân đầu người có
tăng không, chính sách an sinh xã hội của quốc gia đó có vững mạnh
không” - ông Hiển nêu quan điểm.
Trong khi đó nhiều ý kiến cho rằng việc có thêm nhiều
doanh nhân trở thành tỉ phú USD là đáng mừng. Số người giàu tăng nhanh
hàm nghĩa nền kinh tế đang tạo ra nhiều cơ hội làm giàu và kinh tế tư
nhân thực sự đã là động lực kinh tế. Việt Nam cần nhiều tỉ phú để họ
kiến tạo và dẫn dắt nền kinh tế cũng như thị trường như Thái, Hàn Quốc,
Nhật Bản.
Vấn đề là Nhà nước tạo ra môi trường kinh doanh thuận
lợi, bình đẳng, minh bạch để tăng cơ hội, đảm bảo làm giàu chính đáng
cho mọi người. Qua đó những người giàu muốn công khai đàng hoàng sự giàu
có của mình như một niềm tự hào.
PHƯƠNG MINH
Giải thưởng xổ số Vietlott ngày càng 'khủng'
14:25' 07/03/2018 (GMT+7)
|
(VnMedia) -Tại
kỳ quay số mở thưởng 93 loại hình Power 6/55 của xổ số Vietlott, giải
thưởng Jackpot 1 đã lên tới hơn 342 tỷ đồng. Tuy nhiên, giải thưởng này
vẫn chưa tìm được chủ nhân may mắn.
Tối qua (6/3), Công ty xổ số điện toán
Việt Nam (Vietlott) đã thực hiện kỳ quay số mở thưởng thứ 00093 loại
hình Power 6/55, với kết quả được ghi nhận là 02 - 06 - 13 - 22 - 40 - 48 và số đặc biệt 12.
Kết thúc kỳ quay số mở thưởng,
Vietlott đã không ghi nhận khách hàng nào trúng giải cao Jackpot 1 và
Jackpot 2. Trong đó, Jackpot 1 đã ghi nhận giá trị khá lớn lên tới 342.197.962.500 đồng và Jackpot 2 7.688.662.500 đồng.
Mặc dù không ghi nhận khách hàng nào
trúng giải thưởng trị giá cao, nhưng Vietlott cũng ghi nhận 17 người
trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng/giải; 1.627 giải nhì trị giá 500
đồng và 33.439 giải với trị giá 50 nghìn đồng/giải.
Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán
Power 6/55 ra mắt vào ngày 1/8/2017 với 2 giải đặc biệt (Jackpot) hấp
dẫn “Siêu đôi Jackpot siêu vui”, trong đó Jackpot 1 có giá trị tối thiểu
30 tỷ đồng và Jackpot 2 có giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng.
Hiện giải Jackpot 1 đã ghi nhận giá trị lên đến hơn 300 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa tìm được người trúng thưởng.
Theo quy định, khi giá trị giải
Jackpot 1 vượt trên 300 tỷ đồng và có người trúng giải Jackpot 1 thì
khách hàng may mắn đó sẽ được nhận toàn bộ số tiền thưởng trị giá hơn
300 tỷ đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định). Giá trị
giải thưởng của Jackpot 1 kỳ quay số mở thưởng sau đó sẽ trở về giá trị
tối thiểu là 30 tỷ đồng. Khi đó không có sự dịch chuyển giá trị lĩnh
thưởng giữa Jackpot 1 và Jackpot 2.
Khi giá trị giải Jackpot 1 vượt trên
300 tỷ đồng nhưng không có người trúng giải Jackpot 1 và có người trúng
giải Jackpot 2 thì toàn bộ phần vượt trên 300 tỷ của giải Jackpot 1 (còn
gọi là giá trị thặng dư) được chuyển sang cho giải Jackpot 2 trong kỳ
quay số mở thưởng. Sau đó, Jackpot 1 sẽ quay trở về con số 300 tỷ đồng ở
kỳ quay số mở thưởng tiếp theo và Jackpot 2 quay về giá trị khởi điểm 3
tỷ đồng.
Nếu trong kỳ quay thưởng không tìm
thấy khách hàng trúng giải Jackpot 1 và Jackpot 2 thì toàn bộ phần giá
trị thặng dư được tiếp tục tích lũy cho giải Jackpot 1 cho kỳ quay số mở
thưởng tiếp theo.
Minh Ngọc
Hoàng Thùy Linh và quyển tự truyện: Những vết thương trong quá khứ một lần nữa tóe máu!
Phúc Du/Design: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ00:04 08/03/2018
Bên cạnh những cảm giác khi nhắc lại scandal khủng khiếp năm 19 tuổi,
Hoàng Thùy Linh còn lần đầu tiên trải lòng về những chuyện mà có lẽ sẽ
không bao giờ cô nói lần thứ hai trong "Vàng Anh và Phượng Hoàng".
Mở quyển tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng của Hoàng Thùy Linh
do nhà báo Trần Minh chấp bút, tôi không nghĩ là mình đọc hết nó nhanh
đến như vậy. À, không hẳn là nhanh vì nó quá mỏng mà nhanh vì lượng nội
dung trong đó khá hấp dẫn. Vụ scandal của Hoàng
Thùy Linh dường như không ai là không biết. Mức độ chấn động và lan
truyền của nó kinh khủng đến nỗi rất nhiều báo chí nước ngoài đưa tin,
cùng hàng loạt ý kiến trái chiều nổ ra sau khi Hoàng Thùy Linh xuất hiện
trên sóng truyền hình quốc gia và xin lỗi, trở thành một vụ bê bối lớn
nhất nhì Đông Nam Á năm đó.
Tôi
vẫn còn nhớ thời điểm này mình học lớp 11. Vào một ngày bình thường đến
lớp như mọi ngày, nhưng lũ bạn cả trai lẫn gái đang bàn tán và chia sẻ
về một đoạn clip nóng. Mà không ai khác, Hoàng Thùy Linh lại là nhân vật
chính. Tôi biết Hoàng Thùy Linh. Cô ấy là diễn
viên chính của phim Nhật kí Vàng Anh rất nổi tiếng. Tuy nhiên nhưng vì
không theo dõi chương trình này nên tôi chẳng cảm
thấy ngạc nhiên, căm phẫn hay đáng thương gì Hoàng Thùy Linh cả. Đơn
giản tôi chỉ nhìn cô ấy như một nghệ sĩ chứ không yêu thích, mà nghệ sĩ
thì mấy chuyện này xảy ra cũng không lạ lắm. Lúc đó tôi nghĩ thế.
Nhưng
những ngày tiếp theo, tôi bất ngờ vì sự vụ này có vẻ như rất dài. Người
ta không chỉ chỉ trích, lên án, thậm chí là lăng mạ cô này mà còn bắt
đầu truy lùng những kẻ đã tung đoạn clip đó lên mạng, cũng như bủa vây
gã bạn trai đã quay lại đoạn clip ấy, hệt như một vụ án. Nhiều bài báo
kinh khủng từ lớn đến nhỏ, lướt mạng là thấy Hoàng Thùy Linh. Người lên
án, kẻ bênh vực, tất cả đều xoay quanh Hoàng Thùy Linh.
Rồi
chuyện gì cũng phải êm xuôi. Bẵng đi tầm một, hai năm sau, tin tức về
vụ này đã nguội dần, nhưng tuyệt nhiên nó không biến mất hay bị lãng
quên. Đến tận 10 năm sau, tức là bây giờ, bạn vẫn sẽ dễ dàng tìm thấy
thông tin về vụ bê bối khi đó ở bất cứ những chủ đề nào liên quan đến
Hoàng Thùy Linh trong phần bình luận, trên Google, trên… miệng của người
ta khi có dịp. Tôi, mọi người, và cả Hoàng Thùy Linh sẽ không bao giờ
quên được sự việc này, chắc chắn là như thế.
Sau
đó vài năm, khi Linh đã phát hành đến album phòng thu thứ 3, tôi mới có
dịp trò chuyện với cô ấy ngoài đời tại buổi họp báo. Trong suốt chừng
ấy thời gian quen biết đến nay, gần 6 năm, tôi luôn thấy một Hoàng Thùy
Linh rạng rỡ. Mỗi lần ở trên bàn ăn hay bàn nhậu, Linh ít khi nào than
thở với chúng tôi hay nhắc lại chuyện xưa. Tự khắc chúng tôi cũng không
nhắc về nó, như một sự phản xạ về sự việc mà cả chúng tôi, cả cô ấy đều
không muốn chạm đến. Rồi phim Thần Tượng ra mắt, rồi Linh được tham gia
The Remix mùa thứ 2, tôi nghĩ Linh đã thực sự thoát ra khỏi cái bóng đen
quá khứ kia hoàn toàn. Rằng Linh đã thực sự là Phượng Hoàng hồi sinh từ
đống tro tàn.
Nhưng không!
Cho
đến khi đọc hết quyển tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng, tôi mới nhận
ra Linh chưa thể là Phượng Hoàng nếu cứ mãi nhốt chú chim Vàng Anh ngày
nào vào quá khứ. Linh còn nợ chính Vàng Anh một lời xin lỗi cho những
ngày đen tối nhất của tuổi 19 và nhiều năm sau đó mà nếu không dũng cảm
đối mặt một lần nữa, khơi hết mọi chi tiết lên một lần nữa, Linh sẽ mãi
mãi mắc kẹt trong đó và không thể trở thành Phượng Hoàng.
Rất
nhiều thông tin về vụ scandal 10 năm trước được nhắc đến trong quyển tự
truyện qua lời kể của Hoàng Thùy Linh. Không phải vì cô ấy muốn đem nó
ra câu khách cho quyển sách mà vì đó là những điều mà cô ấy chưa dám
giãi bày với công chúng kể từ cái ngày khóc nấc trên truyền hình và bị
mọi người lên án. Hoàng Thùy Linh của 10 năm sau đã dám cạy lớp vảy của
vết thương năm 19 tuổi để nó toé máu một lần nữa. Không phải để ăn vạ mà
vì cô ấy hiểu rằng rồi vết thương sẽ một lần nữa khép miệng và nếu
không thẳng thắn thừa nhận mình có một vết thương thì người ta sẽ mãi
săm soi, bàn tán xem có thứ gì đằng sau lớp vải đang cố che đậy kia.
Linh
kể về quá khứ, về những ngày cơ cực hồi bé nhưng vì được bố mẹ bao bọc
mà chưa bao giờ cô cảm thấy mình là con nhà nghèo. Linh nhắc về bố mẹ,
rất nhiều, xuyên suốt quyển sách, như một ơn huệ lớn nhất mà cô được
cuộc đời ban cho, khi đã lấy đi của mình những tháng năm rực rỡ ở độ
tuổi thanh xuân. Phải, tuổi trẻ của Linh đã khép lại từ sau cái ngày 11
tháng 10 năm 2007, bằng một scandal chấn động như chính cái tên Bùm ngày
còn nhỏ của cô, bằng sự quay lưng của người yêu, của bạn bè đồng
nghiệp,.. những điều chúng ta đã biết qua truyền thông. Nhưng chưa đủ.
Hoá
ra Hoàng Thùy Linh mà người ta vẫn hay khen là mạnh mẽ vì vượt qua áp
lực dư luận ấy đã từng có những tháng ngày thoả hiệp với các cuộc ăn
chơi hoang đàng thâu đêm với những tay anh chị xã hội đen, trở thành kẻ
nghiện rượu để có thể “có một giấc ngủ ngon" - câu mà Linh đã nói trên
truyền hình và bị rất nhiều người chế nhạo nhưng lại là một cái ước muốn
lớn nhất của cô ấy thời điểm đó.
Là
một người yêu mến Linh, tôi khá bất ngờ khi biết cô ấy từng có những
tháng ngày hư hỏng đúng nghĩa, lại còn là sau vụ scandal kia. Linh trách
mọi người cay nghiệt với mình, Linh nhắm mắt để quên nỗi đau rồi vô
tình phớt lờ luôn tình thương của bố mẹ. Nhưng thật may mắn khi cô ấy
biết dừng lại đúng lúc trước khi vướng vào ma tuý. Linh bắt đầu nghĩ về
công việc và tương lai, cô ấy biết mình phải mở mắt ra thì mới đến lúc được ngủ ngon.
Linh
kể về những người bạn hiếm hoi ở bên mình trong quãng thời gian bị cả
thế giới quay lưng, trong đó có Thuỷ Top và Tăng Nhật Tuệ. Linh kể về
show ca nhạc đánh dấu lần đầu tiên trở lại trình diễn nhưng lại là hát…
chui. Linh kể về tờ công văn của Cục biểu diễn chứng minh Hoàng Thùy
Linh được phép đi hát đã theo cô khắp các sân khấu, quán bar dù cô chưa
từng bị cấm biểu diễn. Linh kể về chặng đường âm nhạc khởi sắc nhờ hai
bản ballad "Chuyện tình lá gió" và "Đôi khi em muốn khóc" từng gây hit
khiến cô muốn phát hành một album ballad thay vì đeo đuổi con đường
pop-dance như hiện nay.
Linh nói về cô bạn
chủ tiệm làm tóc đã sẵn sàng đánh khách vì hắn ta bảo rằng từng ngủ với
Hoàng Thùy Linh. Linh kể về những cú điện thoại gọi đến mỗi ngày để hỏi
cô đi khách bao nhiêu tiền và lần nào mẹ cô cũng mắng những kẻ vô liêm
sỉ té tát nhưng suốt 10 năm bà vẫn không muốn đổi số để trốn tránh. Linh
nói về sự tan vỡ với Thuỷ Top vì những sự mập mờ không đáng có đã khiến
tình bạn không thể nguyên lành.
Rất
nhiều sự việc mà tôi nghĩ rằng nếu không đọc quyển sách này tôi sẽ
không bao giờ biết được. Đúng vậy, Linh không phải tuýp người hay hoài
niệm hoặc nhắc mãi về quá khứ. Tôi tin cô ấy đã khó khăn và giằng xé như
thế nào khi quyết định kể hết những chuyện này ra với thiên hạ, qua
những trang sách sẽ tồn tại mãi mãi không thể xoá đi. Cũng đúng thôi khi
mà cái scandal kia, đoạn clip kia vốn đã không bao giờ xoá được cơ mà.
Tôi
không chỉ bất ngờ mà còn đau lòng khi biết được đằng sau nụ cười rạng
rỡ Linh hay mang khi gặp chúng tôi là rất nhiều biến cố và sự kìm nén.
Ngày họp báo The Remix mùa đầu tiên, tôi cũng có mặt để chúc mừng Linh
chính thức được trở lại với truyền hình. Hôm ấy Linh cực kì đầy năng
lượng và vui vẻ, có một lúc Linh bỏ đi đâu đấy nhưng khi trở lại vẫn là
nụ cười. Nhưng ngay hôm sau là thông tin Linh bị loại khỏi cuộc thi vì
quyết định của nhà đài.
Tôi vẫn tưởng thông
tin đó được ban bố sau hôm họp báo mà đâu biết Linh đã phải tiếp nhận
ngay trong khoảng thời gian cô biến mất khỏi buổi họp báo đó. Trong một
thoáng, tôi đã gấp sách để tự hỏi cô ấy lấy đâu ra sức mạnh để áp nụ
cười ấy lên mặt sau khi biết thông tin kia. Hoá ra là vì đó không phải
lần đầu.
Linh
kể trong sách rằng đã rất nhiều lần cô bị tước đi cơ hội ngay trước khi
sắp chạm tay, nhận những cái lắc đầu khéo từ nhiều người vì họ sợ ba
chữ Hoàng Thùy Linh sẽ gây ảnh hưởng xấu. Khi nỗi đau quá nhiều, nó sẽ
giống như sự phản xạ khiến người ta cảnh giác với tất cả mọi thứ. Cũng
là lần đầu tiên, người ta sẽ biết được lý do vì sao Hoàng Thùy Linh rút
khỏi The Remix ở giữa mùa thứ 2, khi mà cô đã được lên sóng và khán giả
đang ủng hộ.
Hoá
ra cái lý do sức khoẻ chỉ là một phần, quan trọng là Linh không đủ
“khoẻ” để nhắm mắt làm ngơ những chiêu trò, dàn xếp đằng sau tấm màn
nhung, những thứ giết chết cái đam mê được sống trên một sân khấu lớn mà
Linh đã thèm khát suốt 8 năm. Cô ấy xem sân khấu như một thánh
đường, như một phương pháp trị liệu thần kì nên đã chủ động bước xuống
khi thấy nó có những biến tướng từ bên trong.
Đó
cũng là lý do mà Linh đã từ chối lời mời hợp tác của Quang Huy năm lần
bảy lượt. Linh sợ một người “ăn nằm" trong làng giải trí lâu đến mức lão
làng như Quang Huy sẽ không thật lòng. Linh không tin bất cứ người nào
nữa từ sau khi bị xô vào “lãnh cung" của cuộc đời. Suốt mấy năm qua đi
diễn, chị Huệ - Linh gọi mẹ như vậy - vừa là ngân hàng, vừa là quản lý,
vừa là mama tổng quản, vừa là người bạn của Linh trong những chuyến bay,
những chuyến đi diễn khắp nơi. Linh đã từng chứng kiến mẹ mệt mỏi đến
té chảy máu trong nhà tắm, từng nhận một bạt tai từ mẹ khi trở về nhà
trong bộ dạng một đứa say xỉn hư đốn để biết yêu thương và không cần một
người ngoài nào nữa, kể cả người yêu.
Chắc
là lần đầu tiên, Linh nói nhiều về những người đàn ông trong đời cô đến
như vậy. Từ Việt Dart đến Lâm, người đã trấn an cô trong cái ngày giông
bão ập tới, khiến cô tin vào một bến bờ dựa dẫm nhưng đã biến mất vào
hôm sau rồi mấy năm liền sau đó. Linh chia sẻ về Quân, gã đàn ông lớn
tuổi mà một thời người ta cho rằng là đại gia của Hoàng Thùy Linh. Linh
nói về thứ tình yêu nhẫn nhịn, mù quáng và quý giá sau khi bị Lâm bỏ rơi
mà cô dành cho Quân. Đến nỗi biết người ta có rất nhiều phụ nữ khác
ngoài mình cũng không lên tiếng. Đến nỗi sẵn sàng từ chối làm nữ chính
phim Thần Tượng để có con với Quân.
Đọc đến
đó tôi thầm cảm ơn Quân vì gã đã không đồng ý khi Linh muốn có con với
mình. Nếu không như vậy, Linh đã không khăn gói vào Sài Gòn suốt mấy
tháng trời và nhận lời đóng phim Thần Tượng, mở ra cánh cửa để quay về
với công chúng. Linh nói về cuộc tình chưa kịp thành hình với Harry Lu.
Và, Linh còn nói về Dũng Cao, người duy nhất cô bỏ rơi khi còn là cô gái
hạnh phúc trước giông gió cuộc đời, cũng là người duy nhất sang nhà hỏi
cưới và theo Linh, là người yêu cô thật lòng nhất.
Vàng
Anh và Phượng Hoàng, quyển sách này như thể cuốn phim điện ảnh dài gần 4
tiếng (thời gian tôi đọc quyển sách) nhưng lại khiến người ta không thể
rời đi bởi quá nhiều thông tin và cảm xúc. Nó ấn tượng đến nỗi tôi chỉ
đọc một lần mà có thể nhớ hết toàn bộ những sự kiện. Nó khiến người ta
bàng hoàng như cái biệt danh Bùm ngày nhỏ của Linh rồi lại khiến người
ta lắng lòng như chữ Thuỳ được lót vào giữa chữ Linh và chữ Hoàng trong
tên của cô. Có lẽ chữ “Hoàng" chính là quãng đời rực rỡ trước khi đối
diện với bóng tối và sự bí bách của chữ Thuỳ. Nhưng bây giờ, sau 10 năm,
cô gái ngày nào đã dám bước ra khỏi chữ lót để thực sự đứng trên cái
tên lung linh của mình.
Như người bạn của tôi đã nói: “Vàng
Anh là một kiếp nạn của cô Tấm, và Thùy Linh năm ấy, sau vinh quang
trên ngôi hoàng hậu màn ảnh, chính là vực thẳm bắt đầu từ “cú ngã” từ
trên “cây cau” tai tiếng ấy… Và cũng từ đó, “chim vàng anh” năm nào đã
trải qua nhiều kiếp nạn cho đến khi được đoàn tụ lại với “hoàng tử” -
giấc mơ nghệ thuật của cô…” (trích trong bài đăng “Đọc cuốn Vàng Anh và Phượng Hoàng", tác giả Hoàng Hưng).
Như chính Linh đã nói: “Từ
đống tro tàn năm nào, Phượng Hoàng sẽ lại bay lên. Nó sẽ mở toang cửa
lồng, xông vào thế giới giông bão ngoài kia. Có thể người đời sẽ lại ném
đá nó, có thể bão tố sẽ một lần nữa nuốt chửng nó. Nhưng nó là Phượng
Hoàng và Phượng Hoàng phải bay lên trong sự trầm trồ của đám đông. Tôi
không thể dối mình để cả đời đóng vai Vàng Anh dễ thương, an phận. Tôi
phải bay, tôi phải sống. Ai cũng phải chết một lần, nhưng chí ít cũng
phải thật sự sống một lần.” (trích trong “Vàng Anh và Phượng Hoàng”, Trần Minh chấp bút theo lời kể của Hoàng Thùy Linh).
Phải,
khép lại được rồi những sự khủng khiếp và vật vã suốt 10 năm ròng.
Nhưng là khép lại cánh cửa quá khứ để chạy ra ngoài, tìm một cánh cửa
khác đẹp đẽ hơn và bước vào chứ không phải tự nhốt mình lại với cuộc
đời. Không ai khác ngoài Hoàng Thùy Linh phải có cuộc đối thoại với
chính mình, về quãng đường mình đã đi, về cú nổ năm 19 tuổi, về những
đoá cúc trắng và tiền vàng mà người ta đã gửi đến nhà để viếng Hoàng
Thùy Linh năm đó, về những bài học mà cô đã học liên tục trong 10 năm,
về sự biết ơn với những bàn tay chìa ra trong thời kì đen tối, về hậu
quả và kết quả, về Vàng Anh và Phượng Hoàng.
Tôi
viết tất thảy những dòng này không phải để kêu gọi bạn hãy mua quyển
sách hay để bạn hâm mộ Hoàng Thùy Linh. Tôi muốn được chia sẻ với Hoàng
Thùy Linh một chút sự đồng cảm và ngưỡng mộ trong cái cách cô ấy đã đứng
lên trong biến cố, cái cách Hoàng Thùy Linh đã đối mặt với chính mình ở
tuổi 19 để trả lại cho Vàng Anh một tuổi trẻ đúng nghĩa. Với Hoàng Thùy
Linh, tuổi trẻ đã khép lại rồi. Nhưng với Vàng Anh thì vẫn chưa, đã đến
lúc nó được thả khỏi chiếc lồng, tái sinh trong hình dạng của Phượng
Hoàng, rồi bay cao.
Khó tìm được tiếng nói chung ở Syria
SGGP
Trong bối cảnh các cuộc không kích và xung đột vẫn tiếp diễn tại khu
vực Đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, ngày 7-3, theo đề
nghị của Anh và Pháp, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (LHQ) tổ chức cuộc
họp khẩn để bàn về sự thất bại của lệnh ngừng bắn trong 30 ngày tại
Syria.
Chuyến hàng viện trợ đầu tiên đến Ghouta buộc phải đình chỉ
Chuyến hàng viện trợ đầu tiên bị đình lại
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ngày
6-3 đã hối thúc tất cả các bên liên quan cần lập tức cho phép tiến hành
các hoạt động vận chuyển nhu yếu phẩm một cách an toàn và đều đặn đến
hàng trăm ngàn người dân đang sống trong cảnh khốn cùng theo một thỏa
thuận đã đạt được trước đó với Chính phủ Syria.
Kể từ khi lệnh ngừng bắn 5 giờ/ngày hay
còn gọi là “khoảng dừng nhân đạo” do Nga đề xuất có hiệu lực từ ngày
27-2 vừa qua, ngày 6-3, chuyến viện trợ đầu tiên là một đoàn 46 xe chở
hàng cứu trợ - thuộc chiến dịch chung giữa Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế
(ICRC), Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ của Syria và LHQ - đã tới các khu vực do
phiến quân kiểm soát ở Đông Ghouta.
Hàng cứu trợ nhân đạo gồm thực phẩm,
thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, tổng cộng lên đến 247 tấn. Tuy
nhiên, do các cuộc không kích và nã đạn pháo vẫn tiếp diễn (khiến 68
thường dân thiệt mạng), các nhân viên LHQ phải đình chỉ công việc và rút
khỏi khu vực này.
Đề xuất của Nga gần như đã bị phá vỡ bởi
bạo lực khi Nga và Syria cáo buộc các nhóm vũ trang bắn phá hành lang
nhân đạo. Tính đến ngày 5-3, mới chỉ có 13 người thoát ra cùng với 1
đoàn xe của LHQ. Theo LHQ, hiện gần 50% số lương thực cứu trợ vẫn chưa
thể đến tay người dân vô tội, trong khi mới chỉ có một phần thuốc men
được dỡ xuống khỏi các xe chở hàng.
Mạnh ai nấy làm
Bất chấp lệnh ngừng bắn theo Nghị quyết
2401 của LHQ, chiến sự tại Syria vẫn tiếp diễn, cướp đi sinh mạng của
nhiều dân thường. Số liệu thống kê của Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria
cho thấy kể từ khi các cuộc giao tranh dữ dội nổ ra ngày 18-2 đến nay
đã có 800 dân thường thiệt mạng, trong đó hơn 177 trường hợp là trẻ em.
Giới phân tích nhận định việc triển khai
một lệnh ngừng bắn toàn diện vào thời điểm hiện nay là khó khả thi bởi
tìm được tiếng nói chung giữa nhiều lực lượng đang cùng hiện diện tại
chiến trường này là một tiến trình phức tạp.
Ngày 6-3, quân đội Nga thông báo các
tay súng đối lập Syria được phép mang theo vũ khí rời khỏi vùng Đông
Ghouta cùng với gia đình qua hành lang nhân đạo. Phía Nga cho biết, lần
này hành lang không chỉ được mở cho dân thường Đông Ghouta mà cho cả các
tay súng và gia đình của họ.
Thông báo của quân đội Nga nêu rõ những
người này được phép mang theo vũ khí cá nhân song không đề cập cụ thể
đến những lựa chọn cho các tay súng vào khu vực do chính phủ kiểm
soát. Những đối tượng này đã nhất trí rời khỏi khu vực, đồng thời sẽ đảm
bảo cho các phiến quân được miễn truy tố.
Theo Reuters ngày 6-3, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ
dựng các trại tị nạn cho 170.000 người tại 9 địa điểm gần Idlib và khu
vực Euphrates Shield của Syria trước khi có thể xuất hiện dòng người tị
nạn xuất phát từ Afrin.
Đây là khu vực mà Ngoại trưởng Pháp
Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh, không nên xao nhãng tình hình tại Afrin,
phía Bắc Syria nơi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch
“Nhành Ôliu”. Ông đồng thời lấy làm tiếc vì sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ
nhằm chống lại phiến quân người Kurd ở Afrin.
Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 6-3 cho
biết ngoại trưởng các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran dự kiến sẽ nhóm họp
trong tuần tới tại thủ đô Astana của Kazakhstan để bàn về giải pháp cho
cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 7 năm qua ở Syria. Đặc phái viên LHQ về
vấn đề Syria Staffan de Mistura sẽ được mời tham dự cuộc họp này.
HẠNH CHI (tổng hợp)
4 năm MH370 mất tích bí ẩn: 6 giả thuyết được nhiều người tin
Có giả thuyết cho rằng máy bay bị người ngoài hành tinh lấy cắp hoặc bị "Tam giác quỷ Bermuda" hút xuống dưới.
18
6
Ngày 8.3 là tròn 4 năm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đột ngột mất tích. Trên máy bay lúc đó có 239 hành khách từ 14 quốc gia khác nhau, chủ yếu là người Trung Quốc.
Nhiều nỗ lực tìm kiếm được thực hiện nhưng dấu tích chiếc máy bay
khổng lồ này vẫn là bí ẩn lớn với nhân loại. Sau đây là một số giả
thuyết được đưa ra trong quãng thời gian 4 năm. MH370 bị quân đội bắn rơi
Giả thuyết trên được nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Dugain đưa ra
trên tuần san Paris Match. Ông cho rằng chiếc máy bay xấu số này bị bắn
rơi ở đảo Diego Garcia. Đây là địa điểm quân Mỹ bí mật dùng làm căn cứ
không quân và do thám.
Một số chuyên gia khác cũng chung nhận định này và cho rằng máy bay MH370
đã bị chiến đấu cơ của Mỹ bắn hạ trong quá trình tập trận. Giả thuyết
này cũng không hẳn là vô lý vì 4 tháng sau đó, chiếc máy bay MH17 của
hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi ở Ukraine. Máy bay bị không tặc tấn công, bay tới Afghanistan
Nhật báo Moskovskiy Komsomoles của Nga hồi tháng 3.2014 cho rằng máy
bay đã bị khủng bố khống chế và lái tới khu vực Kandahar, Afghanistan.
Tờ báo khẳng định thông tin này là chính xác dựa trên “nguồn đáng tin
cậy” của Cục tình báo Nga. Nhân vật khủng bố khống chế máy bay có tên là
Hitch. Bị người ngoài hành tinh bắt cóc
Nhiều người trên mạng xã hội đồng tình với giả thuyết này. Theo khảo
sát của đài CNN năm 2014, 10% số người được hỏi tin rằng máy bay MH370
bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Một số người nhận định rằng phi thuyền của người ngoài hành tinh đã đưa toàn bộ thành viên trên máy bay lên hành tinh khác (!?). Bị chôn giấu ở Nam Cực
Sử gia Norman Davies đầu năm 2018 đưa ra giả thuyết vụ máy bay MH370.
Ông nói rằng MH370 đã bị kiểm soát từ xa qua hệ thống máy tính. Sau đó,
nó được lái tới Nam Cực và chôn trong lớp băng dày ở đây.
Sử gia Norman cho rằng máy bay không thể tới Bắc Kinh theo lịch trình
đã định vì trên khoang có những thứ “không được phép rơi vào tay người
Trung Quốc”. Âm mưu chiếm toàn bộ số tiền bảo hiểm
Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho rằng chiếc máy bay xấu
số có thể đã trở thành mục tiêu của một âm mưu lừa đảo, chiếm đoạt tiền
bảo hiểm tinh vi.
“Có lẽ ai đó trên máy bay đã mua một số tiền bảo hiểm rất lớn, dự định cho người nhà được hưởng”, ông Bakar nói. "Tam giác quỷ Bermuda" châu Á “hút” MH370
Một số người hoài nghi cho rằng máy bay MH370 đã bị một "Tam giác quỷ
Bermuda" thứ hai tại châu Á “hút” xuống. Tại khu vực bắc Đại Tây Dương,
"Tam giác quỷ Bermuda" được xem là thủ phạm làm biến mất hàng chục tàu
thuyền, máy bay băng ngang khu vực.
Riêng năm 1945, năm chiếc máy bay ném bom đã mất tích ở "Tam giác quỷ
Bermuda". Nhiều người cũng đồng tình với sự biến mất không dấu vết của
MH370 là do một "Tam giác quỷ" khác gây ra.
Tàu đổ bộ vận tải Orsk 148 thuộc lớp Tapir của hải quân Nga ngày 5/3 đi
qua eo biển Bosphorus dưới sự hộ tống của cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ để
thực hiện hành trình tới quân cảng Tartus của Syria, theo Almasdar News.
Video do các nhân chứng quay được cho thấy có nhiều xe quân sự xếp đầy trên boong tàu. Các chuyên gia cho rằng Orsk 148 nhiều khả năng còn
chở theo nhiều vũ khí hạng nặng trong khoang chứa rộng bên trong thân.
Đây là đợt vận chuyển vũ khí thứ hai của Nga đến Syria kể từ đầu năm
2018.
Tàu đổ bộ vận tải lớp Tapir có khả năng chuyên chở tới 20 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 40 xe chiến đấu bộ binh.
Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria vào cuối tháng 9/2015 chống lại
phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng và các lực lượng nổi dậy. Dù đã
rút một phần lực lượng khỏi Syria, Nga vẫn duy trì sự hiện diện lâu dài
tại hai căn cứ là cảng Tartus và sân bay Hmeymim.
Nguyễn Hoàng
Bị cha chặt tay vì nghiện xem “phim người lớn”
08/03/2018 00:14
(NLĐO) - Một người đàn ông làm nghề bán thịt ở Ấn Độ đã chặt tay phải
của con trai mình để trừng phạt tội xem video khiêu dâm trực tuyến.
Theo câu chuyện đăng tải trên đài RT (Nga) hôm 7-3, vụ việc được ghi nhận ở TP Hyderabad.
Người
cha, Mohammad Qayyum Qureshi, 45 tuổi, đã cảnh cáo con trai Mohammad
Khalid Qureshi, 18 tuổi, nhiều lần sau khi cậu xem "phim người lớn" trên
mạng internet bằng chiếc điện thoại di động mới mua.
Gần đây nhất, vào ngày 4-3, ông Qureshi lại bắt gặp con trai xem phim "sex" nên cố gắng giật lấy chiếc điện thoại.
Tuy
nhiên, Khalid chống trả bằng cách cắn tay cha mình và bỏ đi, chỉ về nhà
muộn vào ban đêm khi các thành viên trong gia đình đã đi ngủ.
Khalid tại bệnh viện. Ảnh: Facebook
Sáng
hôm sau, hai cha con ông Qayyum lại tranh cãi vụ "phim người lớn".
Trong cơn tức giận, ông Qayyum nhặt con dao chặt thịt và chặt đứt tay
phải của Khalid. Nghe tiếng la hét, người thân trong gia đình chạy đến
và đưa cậu đến bệnh viện gần đó.
Báo Hindustan Times dẫn
lời thanh tra cảnh sát P Lakshmikanth Reddy cho biết do bàn tay của bệnh
nhân bị cắt lìa 90% nên các bác sĩ nói rằng cơ hội nối lại thành công
là rất mong manh.
Sau vụ việc, người cha đã tới đồn cảnh sát
Pahadishareef đầu thú và bị tạm giam. Ông sẽ đối mặt cáo buộc "giết
người" dựa theo Điều 307 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.
Trang
web người lớn có lượng truy cập nhiều nhất thế giới, Pornhub, thống kê
rằng Ấn Độ là nước có lượng người truy cập trang web này đứng thứ ba,
sau Mỹ và Anh hồi năm ngoái.
Trong đó, nữ diễn viên người Mỹ gốc
Ấn sinh tại Canada, Sunny Leone, trở thành ngôi sao phim khiêu dâm được
xem nhiều nhất ở nước này năm thứ ba liên tiếp.
Phạm Nghĩa (Theo RT)
Thái Lan “nóng mặt” vì bị gọi là “thiên đường du lịch tình dục”
Thái Lan đang từng bước siết chặt du lịch tình dục để trở thành điểm đến du lịch chất lượng. (Ảnh: minh họa: Reuters)
Theo AFP, Bộ Ngoại giao Gambia hôm qua 6/3 đã ra thông cáo xin lỗi
Thái Lan sau phát biểu gây tranh cãi của hai bộ trưởng nước này về ngành
du lịch của Thái Lan. Thông cáo nói: “Chúng tôi (Gambia) lấy làm tiếc
vì các bình luận không thích hợp này".
Thông cáo cũng nhấn mạnh, giới chức nước này sẽ có những chế tài
thích hợp để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra. Thông báo nhấn mạnh,
những phát ngôn này không phản ánh quan điểm của chính phủ Gambia về
ngành du lịch của Thái Lan.
Thông cáo xin lỗi được đưa ra sau khi hồi tháng 1, Ngoại trưởng
Gambia Hamat Bah phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng, Gambia,
một đất nước với những bãi biển ngập nắng vốn được du khách phương Tây
yêu thích, đang mất dần du khách cho nước láng giềng Cabo Verde chỉ vì
nước láng giềng này được coi là “thiên đường tình dục”.
“Tôi cố gắng tìm hiểu tại sao chúng ta không còn thu hút đối với du
khách phương Tây, và tôi nhận ra rằng đất nước đó (Cabo Verde) đang được
coi là điểm đến du lịch tình dục. Chúng ta không phải là điểm du lịch
tình dục. Nếu quý vị muốn một điểm du lịch tình dục, hãy đến Thái Lan”.
Giới chức Thái Lan hồi tuần trước đã trao công hàm cực lực phản đối phát ngôn này của Ngoại trưởng Gambia.
Về phần mình, Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Veera Rojpojchanarat nói
rằng chính phủ nước này ngày càng đưa ra nhiều biện pháp để siết chặt du
lịch tình dục. "Thái Lan đã cải thiện nhiều về du lịch tình dục sau khi
Bộ Văn hóa đẩy mạnh vấn đề đạo đức", ông Veera nói.
Minh Phương
Theo AFP
Bắt được tia sáng truyền về từ 13,6 tỷ năm trước, hé mở cội nguồn của vũ trụ
Thanh Nhàn |
1
Stephen Hawking cho rằng không có gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang. Ảnh minh họa
Chúng ta luôn tò mò về vụ nổ hình thành vũ trụ mang tên Big Bang
từ 13,8 tỷ năm trước, nhưng liệu trước khi vụ nổ xảy ra, vũ trụ có dạng
như thế nào?
Quay ngược thời gian lại 13,8 tỷ năm trước đây, khi tất cả vũ trụ
chưa được hình thành và chỉ tồn tại như một điểm kỳ dị và bắt đầu với
vụ nổ Big Bang . Big Bang là lý thuyết được nhiều nhà thiên văn học tin
tưởng là nguyên nhân hình thành vũ trụ.
Nhà vật lý học người Anh
nổi tiếng thế giới Stephen Hawking là người viết cuốn Lược sử thời gian
“Từ vụ nổ Big Bang tới những hố đen”, ông mô tả cấu trúc, nguồn gốc, sự
phát triển và số phận cuối cùng của vũ trụ.
Mới đây, trong một
cuộc phỏng vấn đặc biệt của kênh StarTalk, Hawking đã nói về những gì
xảy ra trước khi vụ nổ Big Bang diễn ra, tức là thời gian trước khi vũ
trụ ra đời. Nhà vật lý này cho rằng không có gì tồn tại trước vụ nổ Big
Bang.
Hawking đề cập tới học thuyết
tương đối của Albert Einstein với khái niệm tương quan giữa khối lượng
và thời gian đã cho chúng ta cái nhìn mới hơn về vũ trụ thời kỳ tiền Big
Bang.
Giải thích đơn giản là các
hành tinh có khối lượng càng lớn thì chúng ta sẽ cảm nhận thời gian trôi
qua chậm hơn khi đứng trên bề mặt, so với các hành tinh có khối lượng
nhẹ hơn mặc dù sự chênh lệch là rất nhỏ.
Do
đó, trước vụ nổ Big Bang, điểm kỳ dị là điểm tập trung tất cả khối
lượng của vũ trụ, nên nó khiến thời gian bị bế tắc hay có thể coi như
không có khái niệm thời gian và cũng đồng nghĩa với việc không có khái
niệm thời kỳ trước Big Bang.
Khởi
thuỷ vũ trụ nguyên thuỷ chỉ là một đại dương cực kỳ đặc và nóng gồm
những hạt quark và electron chuyển động theo một hướng gần với vận tốc
của ánh sáng.
Tuỳ theo những va chạm
không ngừng diễn ra, mà một số hạt huỷ lẫn nhau, một số khác lại sinh
ra. Rồi vụ nổ lớn Big Bang xảy ra, từ đó bắt đầu toàn bộ các biến cố sau
này.
Một phần triệu giây sau Big
Bang, nhiệt độ hạ xuống tới 10.000 tỉ độ Kenvin (thường gọi tắt là độ K.
Về giá trị, O độ K bằng -273,16 độ C), lúc này xuất hiện các hạt nặng
đầu tiên (proton và nơtron) nhờ các hạt quark kết hợp với nhau.
Rồi
các lepton sinh sôi nảy nở rất nhanh, đến lượt chúng chiếm hàng đầu
trong vũ trụ. Khi nhiệt độ hạ xuống tới 10 tỷ độ K thì proton và nơtron
bắt đầu kết hợp với nhau để tạo thành đơteri.
Lúc
đó đồng hồ vũ trụ chỉ 1 giây, nhưng năng lượng của các photon vẫn đủ
lớn để nhanh chóng phá vỡ hạt nhân đầu tiên đó. Mãi 3 phút sau, khi
nhiệt độ hạ xuống tới 1 triệu độ K thì photon mới không còn khả năng phá
vỡ các liên kết hạt nhân.
Khi ấy
trong vũ trụ đã có hoạt động hạt nhân rất mạnh dẫn tới sự hình thành các
hạt nhân nguyên tử nhẹ như đơteri, heli 3, liti 7 và heli 4… 15 phút
sau Big Bang, quá trình tổng hợp hạt nhân ban đầu đó mới kết thúc, nhiệt
độ hạ xuống quá thấp, không đủ đảm bảo cho phản ứng hạt nhân xảy ra.
300.000
năm sau, vũ trụ nguội đi xuống dưới 3000 độ K và trở nên trong suốt,
electron không chuyển động nhanh như trước nữa. Các hạt nhân có thể giữ
các electron lại, tạo thành các nguyên tử, tạo ra các “tế bào” của vũ
trụ đầu tiên.
Liên quan tới việc này,
mới đây, lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà thiên văn học đã bắt được
những tia sáng từ thời hừng đông của vũ trụ, vào thời điểm những ngôi
sao đầu tiên bắt đầu nhấp nháy sau sự kiện Big Bang.
Theo
báo cáo trên chuyên san Nature, tác giả Judd Bowman của Đại học bang
Arizona (Mỹ) cho hay một ăng ten giá chưa đến 5 triệu USD đã thành công
bắt được tia sáng mong manh dưới dạng tín hiệu vô tuyến truyền về từ
13,6 tỉ năm trước.
Chúng xuất phát từ các ngôi sao vừa le lói khỏi màn đêm tưởng chừng như vĩnh cửu, cách sự kiện Big Bang khoảng 180 triệu năm.
Việc
quan sát vũ trụ vào thời điểm vừa lóe sáng, dù chỉ dưới dạng tín hiệu
yếu ớt, thậm chí còn quan trọng hơn cả sự kiện khai sinh vũ trụ vì “nhân
loại được làm từ vật liệu của các ngôi sao, nên về mặt cơ bản, chúng ta
đang nhìn thấy cội nguồn của chính mình”, theo nhà thiên văn học
Richard Ellis, người không liên quan đến dự án này.
Không
những bắt được những tia sáng đầu tiên của vũ trụ, các chuyên gia nhiều
khả năng đã cùng lúc phát hiện được vật chất tối đầy bí ẩn, mà sự tồn
tại của nó lâu nay vẫn lẩn khuất khỏi tầm mắt của con người.
Đa
số vũ trụ được cấu tạo từ vật chất tối, một dạng vật chất bí ẩn, thậm
chí chưa từng được phát hiện và hầu như chẳng tương tác với các vật chất
“bình thường” xung quanh nó.
Trong
dải Ngân hà, vật chất tối nhiều hơn hẳn vật chất thường với tỷ lệ gấp 5
lần, và tỷ lệ này còn cao hơn nữa trong một nhóm các thiên hà lùn nhỏ.
Tín hiệu mà nhóm tiến sĩ Bowman đã phân tích đặc biệt tỏa ra nhiệt độ
cực lạnh và một dạng sóng khác thường.
Cụ
thể, khí hydrogen giữa các ngôi sao này “thậm chí còn lạnh hơn độ lạnh
tuyệt đối (-268oC) mà chúng ta từng biết”, theo nhà vật ký học thiên thể
của Đại học Tel Aviv, Rennan Barkana. Cách giải thích duy nhất cho hiện
tượng này chính là họ đang quan sát vật chất tối.
Nếu
kết quả lặp lại trong các báo cáo độc lập, đây có thể là lần đầu tiên
nhân loại tìm được dạng vật chất tối bí ẩn luôn được giới khoa học lùng
kiếm trong nhiều thập niên qua.
"Nếu
được xác nhận, phát hiện này đáng được trao đến hai giải Nobel” vì đã
bắt được thành công tín hiệu từ những ngôi sao từ thuở sơ khai nhất và
có thể cung cấp chứng cứ cho thấy sự hiện diện trên thực tế của vật chất
tối, theo nhận định của nhà thiên văn học của Đại học Harvard Avi Loeb,
một nhà quan sát.
Trong khi đó,
tiến sĩ Bowman cho biết “đây là giai đoạn của vũ trụ mà chúng ta hoàn
toàn chẳng biết gì về chúng”, và phát hiện cung cấp “câu mở màn đầu
tiên” cho chương khai sáng trong lịch sử dài đằng đẵng của vũ trụ.
Tổng hợp
“Tam giác quỷ Bermuda trên không” báo hiệu tận thế trên Trái đất?
Vùng dị thường Nam Đại Tây Dương hay còn gọi là “Tam giác quỷ Bermuda
trên không” đang có dấu hiệu sụt giảm từ trường rõ rệt, báo hiệu thảm
họa có thể xảy đến với Trái đất.
150
50
“Tam giác quỷ Bermuda trên không” báo hiệu tận thế trên Trái đất.
Theo Daily Star, từ trường Trái đất đóng vai như một “tấm chắn" khổng
lồ bảo vệ sự sống. Lớp bảo vệ này đang sụt giảm nghiêm trọng, dấu hiệu
ban đầu của quá trình đảo cực địa từ, theo giới nghiên cứu.
Đảo cực địa từ là sự thay đổi hướng của từ trường Trái đất. Điều này
có nghĩa cực từ sẽ thay đổi và la bàn sẽ chỉ về phía nam thay vì phía
bắc.
Sự đảo cực từ từng xảy ra vài lần trong lịch sử Trái Đất, cách nhau
200.000 - 300.000 năm. Khoảng 40.000 năm trước, từ trường suýt đảo chiều
trước khi trở về vị trí cũ.
Nghiên cứu mới của các nhà khoa học cho thấy nơi từ trường yếu nhất
nằm tại châu Phi, ở "Vùng dị thường Nam Đại Tây Dương" (SAA).
"Chúng tôi đang có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy, có điều gì đó bất
thường đang xảy ra ở khu vực này. Nó có thể tác động đến từ trường trên
toàn Trái đất", chuyên gia địa vật lý John Tarduno, thành viên của nhóm
nghiên cứu nói.
Trên thực tế, vệ tinh khi bay qua khu vực rộng lớn này đều bị hư
hỏng. Máy tính của các phi hành gia trên tàu con thoi đều bị trục trặc.
Do chưa khám phá hết bí ẩn của SAA cũng như những thiệt hại tiềm tàng
của nó, nên người ta gọi khu vực này là "Tam giác quỷ Bermuda trên
không".
Từ trường tạo ra lớp lá chắn bảo vệ Trái đất khỏi những tác nhân gây hại đến từ Mặt trời và các hành tinh khác.
"Sớm hay muộn, hiện tượng đảo cực địa từ cũng sẽ xảy ra. Nhưng liệu
hiện tượng dị thường tại SAA có phải là biểu hiện ban đầu của đảo cực
hay không thì vẫn còn là điều bí ẩn", nhà vật lý học Vincent Hare thuộc
trường Đại học Rochester ở New York, Mỹ, bày tỏ lo ngại.
Hiện tượng đảo cực địa từ được cho là tiềm ẩn nguy cơ khiến Trái đất đối mặt với ngày tận thế.
Bởi quá trình từ trường đảo chiều là lúc “lá chắn” này yếu nhất, có
thể tạo cơ hội các hạt năng lượng cao từ Mặt trời và không gian ồ ạt xâm
nhập vào Trái đất khiến tầng ozone bị thủng, ảnh hưởng trực tiếp đến
sức khỏe con người và các loài sinh vật.
Nếu từ trường đảo chiều, con người và nhiều loài động vật có thể sẽ bị mất phương hướng. Các phương tiện điện tử, vệ tinh, mạng lưới điện... đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Như vậy, khi tấm chắn bảo vệ Trái đất suy yếu thì con người và sinh vật sống chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Geophysical Research Letters.
Người ngoài hành tinh có thật, không lâu nữa con người sẽ gặp họ?
Thanh Nhàn |
2
Chúng ta sẽ có thể liên lạc với người ngoài hành tinh vào năm 2100? Ảnh minh họa
Một nhà khoa học người Mỹ có vẻ rất chắc chắn với luận điểm của
mình, ông cho rằng chúng ta sẽ sớm liên lạc được với những người ngoài
hành tinh trong vòng 100 năm nữa.
Nhà vật lý lý thuyết và theo thuyết vị lai nổi tiếng thế giới Michio Kaku cho rằng, con người sẽ phát hiện ra người ngoài hành tinh
trước năm 2100 bằng cách lắng nghe những trao đổi qua sóng radio, song
ông không rõ liệu chúng ta có thể trả lời người ngoài Trái đất không.
Live
Science đưa tin, trong một cuộc nói chuyện với độc giả trên mạng xã hội
Reddit, trả lời cho câu hỏi: “Liệu chúng ta có thể liên lạc với các nền
văn minh của người ngoài Trái đất không, rồi sau đó thế nào? Chúng ta
sẽ nói chuyện với họ ra sao?"
Michio
Kaku cho biết: “Bản thân tôi cảm thấy rằng trong thế kỷ này, chúng ta sẽ
liên lạc được với một nền văn minh ngoài hành tinh bằng cách lắng nghe
những trao đổi của họ trên sóng phát thanh. Tuy nhiên, việc trò chuyện
với họ sẽ khó khăn vì họ có thể cách ta hàng chục năm ánh sáng".
"Vì
thế, trong khi chờ đợi, chúng ta phải giải mã ngôn ngữ của họ để hiểu
cấp độ công nghệ của họ. Họ ở loại I, II hay III?. Thêm nữa, ý định của
họ là gì? Họ hiếu chiến hay hòa bình", ông Kaku nói.
Mỹ,
được xem là kinh đô nghiên cứu của các nhà thiên văn học . Ở đó, có rất
nhiều các nhà khoa học đang lùng sục những cách thức mạnh mẽ hơn để tìm
kiếm các nền văn minh ngoài Trái đất.
Trong
đó có Stephen Hawking, nhà vật lý này tin tưởng hơn bao giờ hết là loài
người không đơn độc. Và rằng, nhân loại nên dừng việc kết nối với người
ngoài hành tinh trước khi quá muộn. Ông cho biết:
"Một ngày nào đó, chúng ta có thể nhận được tín hiệu từ một hành tinh như Gliese 832c, chúng ta nên suy nghĩ về việc trả lời”.
Đi
ngược với nhận định của khác nhà khoa học khác, Lucianne Walkowicz, nhà
vật lý thiên văn tại Cung thiên văn Adler ở Chicago, Mỹ tuyên bố với
hãng thông tấn NBC rằng, việc liên lạc với sinh vật ngoài hành tinh có
thể là thảm họa đối với loài người.
"Có
khả năng là nếu chúng ta chủ động truyền đi thông điệp, với ý định thu
hút sự chú ý của một nền văn minh khác ngoài vũ trụ, nền văn minh chúng
ta liên lạc không nhất thiết sẽ lưu tâm đến những lợi ích tốt nhất của
loài người trên Trái đất...
Nó có
thể tiêu diệt sự sống trên Trái đất hoặc có thể thúc đẩy khả năng sống
tốt hơn trên hành tinh này. Chúng ta hiện không biết rõ", bà Walkowicz
nói.
Tuy nhiên, Jill Tarter, người
đồng sáng lập và là cựu giám đốc Viện Seti, một tổ chức chuyên tìm kiếm
các sinh vật thông minh ngoài Trái đất, lại không nghĩ như vậy.
Bà
Tarter lập luận rằng, nếu người ngoài hành tinh tìm được cách di chuyển
khắp vũ trụ, họ cũng sẽ đủ thông thái để theo đuổi hòa bình và sự thân
thiện.
Các
nghi thức ngoại giao cơ bản cho lần tiếp xúc đầu tiên đã được ban hành
từ những năm 1980, nhưng đây chỉ đơn thuần là các hướng dẫn thay vì một
kế hoạch hành động cho một cuộc giao tiếp thực sự người ngoài hành tinh.
Theo
Seth Shostak, người đứng đầu các nỗ lực tìm kiếm tín hiệu vô tuyến từ
các nền văn minh ngoài Trái đất, chúng ta hiện còn nhiều thứ phải làm để
triển khai một kế hoạch hành động như vậy.
Tổng hợp
theo VietQ
Thư của Einstein được mua với giá 100.000USD
SGGP
Hơn 100.000USD là số tiền một nhà
sưu tầm đã trả để sở hữu một bức thư do chính nhà bác học thiên tài
Albert Einstein viết tay với nội dung trao đổi về một trong những học
thuyết nổi tiếng của ông.
Bức thư trên được gửi năm 1928 từ Berlin, Đức, đến một nhà toán học phác thảo những ý tưởng của ông về Thuyết Tương đối.
Trong đoạn giới thiệu về hiện vật, nhà
đấu giá Winner cho biết bức thư được viết vào một trong những giai đoạn
quan trọng nhất trong sự nghiệp làm khoa học của nhà vật lý Einstein khi
ông tìm ra một trong những học thuyết lớn.
Bức thư còn đi kèm một đoạn ghi chú do nhà bác học ghi nhanh ở mặt sau của phong bì.
THẾ HÀM
Chân dung gã điên thiên tài trở thành tỷ phú
tự thân trẻ nhất hành tinh ở tuổi 27: Rủ anh trai bỏ học Harvard để đi
'thay đổi thế giới'
Tạp chí Forbes vừa công bố danh
sách những người giàu có nhất hành tinh năm 2018. Năm nay, ông chủ
Amazon đã chính thức nắm vị trí số 1 với khối tài sản 112 tỷ USD, vượt
Bill Gates.
Cũng trong danh sách năm nay, Forbes vinh danh John
Collison, 27 tuổi là vị tỷ phú tự thân trẻ nhất hành tinh với khối tài
sản trị giá 1 tỷ USD. Đáng chú ý là người anh trai của John là Patrick
Collison, 29 tuổi cũng trở thành tỷ phú với khối tài sản 1 tỷ USD.
Hai
anh em nhà Collison là đồng sáng lập Stripe - ứng dụng thanh toán trực
tuyến ra đời từ năm 2011. Công ty có trụ sở tại San Francisco đã huy
động được 150 triệu USD từ CapitalG – một quỹ đầu tư của Alphabet. Với
khoản đầu tư mới nhất, giá trị của startup này đã tăng gấp đôi và được
định giá khoảng hơn 9 tỷ USD. Hiện nay, lực lượng lao động của Stripe đã
lên tới 750 người và nó mở rộng hơn ở San Francisco. Khách hàng của họ
là những công ty lớn như Lyft, Facebook.
Theo một nguồn tin thân
cận, trước vòng huy động vốn mới nhất, 2 anh em nhà Collison đã sở hữu
khoảng 30% cổ phần Stripe. Mike Moritz, một thành viên của Stripe nói
với tờ Bloomberg rằng, Collison là một người khiêm tốn và hòa nhã so với
các lãnh đạo công nghệ khác. "Câu chuyện của anh em nhà Collison thật
đáng ngưỡng mộ. Họ xuất thân từ một làng quê nhỏ của Ireland và xây dựng
lên một trong những công nghệ quan trọng nhất internet". Hai gã điên thiên tài
Sinh
ra tại Ireland, cặp anh em nhà Collison đến Mỹ hoàn toàn với 2 bàn tay
trắng và niềm đam mê công nghệ. Khi bước vào tuổi thiếu niên, 2 anh em
có chiếc máy tính đầu tiên và họ bắt đầu miệt mài với những bài học lập
trình mỗi ngày.
"Tôi nghĩ rất nhiều người học công nghệ thường phí phạm thời gian của họ vào những việc vô bổ khi còn ở trung học".
Quả
nhiên cả John và Patrick đã không bỏ phí một giây phút nào trong suốt
quá trình học. Cả 2 đều là những người sở hữu thành tích học tập đáng
nể. Riêng John đã đạt điểm thi trung học cao nhất toàn quốc cùng nhiều
giải thưởng khoa học.
Sau khi tốt nghiệp trung học, 2 anh em đã
chọn tới Mỹ để tiếp tục bậc đại học. Nếu như Patrick được nhận vào Học
viện công nghệ Massachusetts MIT thì John được nhận vào Harvard. Đây đều
là hai trường Đại học nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ.
Trong quá trình
học đại học, 2 anh em đã cùng thành lập công ty phần mềm đầu tiên mang
tên Shuppa. Khi ấy John mới 19 tuổi còn Patrick 21. Công ty này sau đó
được sáp nhập với một startup khác là Auctomatic – công ty từng xây dựng
phần mềm cho những đơn vị bán hàng trên eBay vào năm 2008. Thương vụ
này đã giúp Patrick Collison và em trai John đã trở thành những nhà tỉ
phú.
Khi ấy Collison đang theo học ngành Vật lý ở trường Harvard.
"Mọi người đều ngạc nhiên khi tôi tiếp tục học đại học mặc dù đã giàu
có. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, học đại học là điều tôi muốn
làm", Collison nhớ lại. Tuy nhiên, một năm sau đó, con đường của anh đã
thay đổi. John Collison dừng việc học ở Harvard và cùng anh trải tới
thung lũng Sillicon và khởi nghiệp với Stripe. Mục tiêu "thay đổi thế giới"
Patrick
và John đã có ý tưởng dự án công cụ thanh toán trực tuyến mới nhằm giúp
cho các lập trình viên quản lý công ty của mình một cách dễ dàng hơn
thông qua công nghệ điện toán đám mây.
Ý tưởng ngay lập tức đã bị
nhiều người nói là điên rồ và không tin rằng nó có thể thực hiện được.
Nhưng Stripe đã thử nghiệm thành công bản beta trong khoảng thời gian
khá "điên rồ": 11 tuần.
Đây chính là bước khởi đầu của Stripe -
giải pháp thanh toán cho tất cả các công ty và dịch vụ mà họ đang sử
dụng, bao gồm Facebook, Facebook, Twitter, Lyft, Alibaba, và Apple. Dù
vẫn là công ty tư nhân và không công bố doanh thu nhưng một nguồn tin
của Forbes cho biết công ty này đã xử lý lượng giao dịch trị giá tới 20
tỷ USD vào năm ngoái.
Đối
với mỗi giao dịch, Stripe thu về 2,9% giá trị cộng thêm, khoảng 30
cents. Nếu như vậy, tính ra công ty này đã đạt được doanh thu khoảng 450
triệu USD vào năm ngoái. Ngoài ra theo dự đoán của WSJ, tốc độ tăng
trưởng lượng giao dịch của công ty sẽ tăng vượt 40% trong thời gian tới.
Cho
tới thời điểm hiện tại, Stripe đã nhận được tổng cộng lượng vốn đầu tư
từ nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức gồm Thrive Capital, Khosla
Ventures, Founders Fund, General Catalyst Partners và Sequoia Capital.
Từng là một dịch vụ ít người biết đến tại Mỹ nhưng giờ đây Stripe đã
vươn đến 23 quốc gia và trở thành đối tác thường xuyên của những tập
đoàn lớn như Visa, Apple, Facebook, Twitter, Pinterest và Alibaba.
Ở
vai trò chủ tịch, công việc hằng ngày của Collison là giải quyết các
vấn đề bên ngoài, như hợp đồng bán hàng và quan hệ đối tác. Trong khi
đó, anh trai Patrick đảm trách vị trí CEO và tập trung vào vấn đề bên
trong cũng như kỹ thuật.
Nói về thành công của mình, Patrick
Collison chia sẻ: "Những thành công ban đầu mới chỉ là sự khích lệ nhỏ
trong hành trình đạt được những mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra cho
mình".
Với thành công khi còn quá trẻ như vậy, 2 nhà sáng lập
Stripe được xem là những "kẻ điên" ở thung lũng Silicon. Họ là minh
chứng sống động cho triết lý: Khi bạn đủ điên rồ, bạn mới có thể bắt đầu
mọi thứ bằng lòng nhiệt huyết và đam mê. Bạn mới dám đứng lên và nói to
cho tất cả mọi người biết rằng: Tôi có thể thay đổi được cả thế giới!
Nhận xét
Đăng nhận xét