Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 963
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thời sự quốc tế sáng 4/3/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 03/03/2018
60 Giây Chiều - Ngày 03/03/2018 - Tin Tức Mới Nhất
Việt Nam triển khai vũ khí Bí Mật bảo vệ tàu sân bay Mỹ tại Đà Nẵng
Bài Ca Người Lính
Kiểm tra toàn diện việc người Trung Quốc "bám" Nha Trang
04/03/2018 06:00
HĐND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra toàn diện, trong đó có kiểm tra Văn
phòng Thừa phát lại Nha Trang trong việc lập vi bằng cho người Việt Nam
đứng tên mua nhà, đất cho người nước ngoài
Liên quan bài viết "Người Trung Quốc (TQ) lách luật "bám" Nha Trang"
trên Báo Người Lao Động ngày 27-2, tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh
Khánh Hòa ngày 2-3, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa - đã yêu cầu lập đoàn kiểm tra liên
ngành để chấn chỉnh. Hỗn loạn trong an ninh trật tự
Theo
ông Thân, tình trạng mua nhà núp bóng của người nước ngoài, cụ thể là
người TQ, báo chí trong mấy ngày qua, đặc biệt là Báo Người Lao Động, đã
phản ánh.
"Báo chí còn phản ánh việc Văn phòng Thừa phát lại Nha
Trang đứng ra lập vi bằng cho người Việt Nam mua nhà giùm người nước
ngoài mà theo luật Việt Nam thì người nước ngoài không được phép mua.
Không được phép mua mà lại lập vi bằng luôn và thu mỗi trường hợp như
vậy là 7-10 triệu đồng. Như vậy, bây giờ nếu chúng ta không có biện pháp
thì sẽ dẫn đến việc hỗn loạn trong giao dịch dân sự, nhà cửa, đất đai,
an ninh trật tự" - ông Thân nêu ý kiến.
Theo ông Thân, sáng cùng
ngày, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang cũng đã chỉ đạo thành lập
ngay 1 tổ công tác liên ngành để xem xét, giải quyết rất nhiều vấn đề
liên quan đến người nước ngoài ở Nha Trang. Theo đó, vấn đề đầu tiên mà
đoàn kiểm tra liên ngành cần kiểm tra để xử lý là việc mua bán nhà trái
phép cho người nước ngoài.
Ở TP Nha Trang, hiện rất dễ gặp người TQ tự đi chợ để nấu ănẢnh: Kỳ Nam
Vấn
đề thứ 2 cần làm rõ là việc lập vi bằng của Văn phòng Thừa phát lại Nha
Trang. "Các dạng mua nhà này thì họ bao giờ chạy tới phòng công chứng
đâu, vì phòng công chứng sẽ từ chối công chứng. Lý do rất rõ ràng là
trái pháp luật. Thế nhưng, thừa phát lại đại diện văn phòng ở TP HCM ra
đây, mới hoạt động 1-2 tháng thôi đã dám chứng nhận những trường hợp thế
này thì sẽ dẫn đến sự bất ổn trên địa bàn. Thừa phát lại không được
phép chứng những điều sai pháp luật" - ông Thân nói rồi đề nghị Giám đốc
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa phải xem xét và có biện pháp xử lý. Rất nhiều vấn đề
Ông
Thân cũng yêu cầu phải kiểm tra mọi mặt ở các công ty, cửa hàng, cửa
hiệu chuyên phục vụ cho khách nước ngoài, nhất là khách TQ. Ông nêu thực
trạng việc nhiều cửa hàng, cửa hiệu chỉ mở cửa để đón khách TQ.
"Khách
TQ đến thì mới mở cửa bán, khách TQ đi thì đóng cửa. Việc này không chỉ
diễn ra một nơi mà rất nhiều nơi. Cử tri phản ánh liên tục và điện
thoại yêu cầu phải có biện pháp. Vậy chúng ta phải tiến hành kiểm tra,
xử lý theo quy định. Kiểm tra mọi mặt từ việc kinh doanh trái phép, trốn
thuế, phân biệt đối xử khách hàng và nhiều vấn đề khác" - ông Thân yêu
cầu.
Riêng về vấn đề lao động phổ thông "chui" của người nước
ngoài, chủ yếu là người TQ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ông Thân yêu cầu
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa phải vào cuộc. Ông
Thân cho rằng việc này diễn ra ở nhiều nơi, từ cửa hàng, cửa hiệu đến
công trình xây dựng.
"Sau khi nhập cảnh vào Khánh Hòa đi du lịch,
visa hết hạn rồi vẫn bám trụ ở Nha Trang. Đối với người nước ngoài như
vậy là vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh và rất nhiều vấn đề. Phải có
một biện pháp liên ngành cùng làm mới chấn chỉnh được, chứ không sẽ dẫn
đến nhiều việc rất bất ổn" - ông Thân nhấn mạnh.
Một diễn biến
liên quan, chiều 3-3, thông tin đề cập việc "hợp tác với Tàu" và việc
"sử dụng vi bằng thừa phát lại" đăng chiều 23-2 trên trang Facebook
"Thừa phát lại Nha Trang" đã không còn.
Tránh hệ lụy trầm trọng hơn
Một
luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa cho biết thực trạng người TQ
tìm đủ mọi cách "bám" Nha Trang đã xảy ra nhiều tháng trước. Tuy nhiên,
vấn đề được nhiều người quan tâm khi Báo Người Lao Động xới lên. "Tôi
nghĩ ngành chức năng cần khẩn trương vào cuộc để xử lý nhằm tránh những
bất ổn, hệ lụy trầm trọng hơn" - luật sư này nói.
Hồng Ánh
Người cuồng tín cúng cặp rắn nước hơn 250 triệu đồng
Thứ Bảy, ngày 03/03/2018 15:00 PM (GMT+7)
Con rắn nước xuất hiện trên ngôi mộ vô chủ được người cuồng tín kéo
đến vái lạy, tôn làm “rắn thiêng” đã được cơ quan chức năng di chuyển đi
nơi khác. Lán trại thờ rắn cũng đã được tháo dỡ.
45
15
Con rắn nước xuất hiện trên mộ vô danh, khiến nhiều người cuồng tín đến vái, lạy cầu khấn.
Sáng 3/3, ông Mai Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (Quảng
Bình) xác nhận, Hạt Kiểm lâm thị xã phối hợp với các ban ngành liên quan
đã đến ngôi mộ vô danh (ở thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn) nơi có cặp rắn
nước xuất hiện. Tại đây, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động
người dân đang tụ tập tại đó, đồng thời tiến hành tổ chức đưa con rắn
rời hiện trường.
UBND thị xã Ba Đồn cũng chỉ đạo UBND xã Quảng Văn tháo dỡ lán trại
trên ngôi mộ, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
để họ hiểu biết tránh sự mê tín dị đoan.
Số tiền công đức của người dân cuồng tín tự nguyện dâng lên cặp “rắn
thiêng” trong những ngày qua để xây ngôi mộ vô chủ được khang trang. Số
tiền này hiện hơn 250 triệu đồng, đang được Ban mặt trận thôn La Hà Tây
tạm giữ và công khai số tiền cho nhân dân biết.
Ông Mai Tất Thắng cho biết vấn đề này sẽ bàn bạc lại cụ thể để có phương án xử lý phù hợp, đúng nguyện vọng người dân.
"Vì đây là vấn đề nhạy cảm nên phải có sự đồng thuận giữa dân và
chính quyền, nếu nguyện vọng người dân chính đáng và phù hợp thì chúng
tôi sẽ xử lý. Cái chính vẫn là phục vụ cộng đồng, chúng tôi sẽ không để
đối tượng nào chiếm dụng số tiền đó với mục đích xấu, trái với pháp
luật".
Chính quyền xã Quảng Văn đã từng tháo dỡ lán, cắt điện nơi khu vực mộ, nhưng một số người cuồng tín cản trở.
Chủ tịch UBND xã Quảng Văn, ông Trần Văn Trọng cho biết vào lúc 8 giờ
sáng 3/3, lượng người dân vẫn đổ về đây thắp hương, cầu khấn rất đông
nhưng cơ quan chức năng vẫn quyết tâm đưa con rắn nước ra khỏi ngôi mộ.
Tiếp đó, UBND xã đã tổ chức tháo dỡ lán trại nhằm tránh dòng người tụ
tập cầu khấn, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Trước đó, Báo Infonet đã đưa tin về việc người dân hiếu kỳ về xem và
dâng lễ, vái lạy 2 con rắn nước xuất hiện trên ngôi mộ vô chủ ở thôn La
Hà Tây. Chính quyền xã đã tổ chức tháo lán trại, cắt điện vào ngày 2/3,
nhưng một số người dân cuồng tín cản trở. Đây là hoạt động tín ngưỡng tự
phát chuyển sang mê tín dị đoan, nên chính quyền địa phương đã vào cuộc
quyết liệt để nhằm ổn định lại an ninh trật tự, cũng như tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người dân.
Sau tết, giá nhà trọ tại nhiều quận
- huyện ở TPHCM tăng cao, mức tăng phổ biến dao động 700.000 - 1 triệu
đồng/phòng 20m² - 25m² (gấp 1/3 so với năm trước).
Cùng
với đó, do người lao động từ các tỉnh - thành đổ về TPHCM làm việc đông
khiến nhu cầu phòng trọ, nhà cho thuê tăng mạnh. Điều này khiến không
ít công nhân, sinh viên khó khăn rơi vào cảnh lao đao trong hành trình
mưu sinh, lập nghiệp tại TP.
Một khu nhà trọ tại ấp 1, xã Bình Hưng, Bình Chánh
Vất vả tìm chỗ trọ
Mấy ngày qua, vợ chồng anh Đức - chị
Huệ (quê Hoài Ân, Bình Định) phải nghỉ việc để rong ruổi khắp các quận
Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình tìm thuê phòng trọ, nhưng tới nay vẫn chưa
thuê được căn phòng phù hợp với điều kiện kinh tế.
“Mình buôn ve chai, chồng sửa điện,
thu nhập dao động 8 - 10 triệu đồng/tháng, cần thuê phòng giá 2 triệu
đồng trở lại, nhưng bữa giờ tìm đỏ mắt không ra. Do có con nhỏ nên vợ
chồng tôi cần thuê phòng trọ không quá nhỏ hẹp, nóng bức, giá thuê hợp
với túi tiền”, chị Huệ bộc bach.
Chị chia sẻ thêm, khu vực làm việc
quen thuộc trước giờ của hai vợ chồng là các quận nói trên, nhưng nếu
trường hợp tìm không ra phòng trọ, anh chị sẽ chấp nhận đi xa lên Vĩnh
Lộc A, Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) để có thể thuê được phòng trọ với
giá mềm hơn.
Không chỉ có người lao động, sinh viên
các tỉnh cũng khốn đốn với câu chuyện nhà trọ sau tết, khi trở lại
TPHCM học tập. Hơn 20 giờ, nhóm 4 sinh viên của Trường Đại học Công nghệ
Sài Gòn vẫn tất bật chạy xe gõ cửa từng dãy trọ tại ấp 4 (xã Bình Hưng,
Bình Chánh) để tìm thuê phòng.
Lê Trung Thinh, một sinh viên trong
nhóm, than: “Trước tết, ông chủ trọ cũ nói không tăng giá thuê trong năm
mới nên tụi em đóng luôn tiền của 15 ngày không ở, về quê nghỉ tết. Vậy
mà vừa vào ở 2 ngày, bà chủ trọ tới nói từ tháng 2 sẽ tăng tiền phòng
700.000 đồng/tháng với lý do mới sơn sửa lại phòng. Vì giá thuê mới quá
cao, tụi em trả phòng, nhưng bữa giờ vẫn chưa tìm được phòng mới do
người làm công đổ về khu vực này thuê quá nhiều”.
Thinh và nhóm bạn cho biết phải dành
nhiều thời gian tìm thuê phòng trọ trong thời điểm chuẩn bị thi kết thúc
các môn, đã ảnh hưởng lớn đến việc học tập.
Tại các quận Gò Vấp, Thủ Đức, Bình
Thạnh, rất nhiều sinh viên cũng rơi vào tình trạng tương tự. Để tiết
giảm chi phí, nhiều trường hợp chấp nhận ở ghép chật chội, hoặc ra ngoại
thành (cách trường học hàng chục kilômét) để thuê phòng.
Nói về việc tăng giá cho thuê phòng
của mình, bà Linh, chủ khu trọ ở hẻm C7 đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng,
Bình Chánh), lý giải: “Vật giá năm sau luôn cao hơn năm trước, thêm vào
đó chi phí duy tu, sơn sửa lại phòng rất lớn, rồi tiền hỗ trợ, động viên
dân phòng, bảo vệ dân phố đảm bảo an ninh trật tự… Đủ thứ khoản hết nên
tụi tôi mới tăng giá thuê, chứ thật sự không muốn làm khó công nhân,
sinh viên”.
Tập trung hỗ trợ
Nhằm giúp người lao động, sinh viên
không bị “chặt chém” giá thuê trọ, sớm ổn định cuộc sống, UBND các quận
Bình Tân, 8, 9, 12 cho biết ngay sau tết đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ
trợ. Tại quận Thủ Đức (nơi có hàng trăm ngàn sinh viên, người lao động
tạm trú học tập, làm việc), đại diện Liên đoàn Lao động quận cho biết từ
mùng 6 tết, đơn vị đã phối hợp với Quận đoàn, UBND các phường, công an
địa phương cử cán bộ đến từng hộ cho thuê vận động không tăng giá. Đồng
thời, tại trụ sở UBND các phường có thống kê, cập nhật thông tin số
phòng trọ đang cho thuê kèm số điện thoại chủ trọ để công nhân, sinh
viên cần thuê trọ liên hệ.
Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân
(Thành đoàn TPHCM) cho biết từ trước Tết Nguyên đán 2018, đơn vị đã xây
dựng nguồn quỹ nhà trọ lên đến hàng ngàn phòng. Tuy nhiên, do nhu cầu
thuê nhà trọ đầu năm tăng cao, nên có lúc nguồn quỹ bị đứt đoạn. Hiện
nay, số lượng phòng trọ chưa có người ở được đơn vị phân loại (địa điểm
các nhà trọ gần với các công ty, khu công nghiệp trên địa bàn) và thông
tin đến các trạm - chốt bảo vệ, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên của
các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp để hỗ trợ công nhân, người thuê
trọ.
Ông Nguyễn Thể Trịnh, Giám đốc Công ty
Môi giới cho thuê, mua bán nhà đất M.V. (quận 8), lưu ý: “Hiện nay,
trong lúc chính quyền và cơ quan chức năng chưa giám sát chặt chẽ, cũng
như gặp khó trong việc xử lý các chủ trọ cho thuê nhà, phòng trọ với giá
cao, người thuê phòng cần hỏi cặn kẽ chủ trọ về giá thuê hàng năm trước
khi đặt cọc thuê, để tránh bị chủ trọ nâng giá sau tết. Nếu được, người
thuê trọ nên làm hợp đồng với chủ trọ trong một khoản thời gian nhất
định. Khi hợp đồng thuê kết thúc ở thời điểm cuối năm, người thuê trọ
nên ký tiếp ngay trước tết, vì qua tết các chủ trọ thường tăng giá”.
PHẠM MINH
Dàn xe cổ “độc - lạ” cùng hội tụ về Dinh Độc Lập
Thứ Sáu, 02/03/2018 17:49
|
(CAO) Chiều 2-3, đoàn caravan gồm 44 chiếc xe cổ đến từ 9
quốc gia: Anh, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Úc... đã kết thúc hành trình “The
Road To Saigon 2018” và cùng hội tụ về đích tại Dinh Độc Lập (TP.HCM).
Đến dự lễ đón đoàn khách quốc tế đặc biệt này có ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cùng đông đảo người đam mê xe cổ
tại TP.HCM và một số tỉnh, thành. Sau hành trình kéo dài 27 ngày vượt
qua nhiều chặng đường đi xuyên xuyên qua 5 nước Đông Nam Á gồm Singapore
– Malaysia – Thái Lan – Campuchia và đích đến cuối cùng là Việt Nam.
Dàn xe cổ độc lạ cùng hội tụ về Dinh Độc Lập - Ảnh: Thiên Long
Tại
Việt Nam, đoàn caravan này đã nhập cảnh vào cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
(Gia Lai) từ ngày 26-2. Sau đó, đoàn đi qua 10 tỉnh gồm Gia Lai - Kon
Tum - Bình Định – Phú Yên – Đắk Lắk – Khánh Hòa – Ninh Thuận – Bình
Thuận – Đồng Nai và đến TP.HCM.
Đến
14 giờ chiều 2-3, chiếc Bentley Super Sports được sản xuất năm 1925 do
cặp vợ chồng Graham Goodwin và Marina Goodwin (quốc tịch Anh) là chiếc
xe đầu tiên cán đích tại Dinh Độc Lập. Nối đuôi theo phía sau là chiếc
Chevrolet master 85 được sản xuất năm 1939 cùng những chiếc xe cổ có
tuổi đời lên tới hơn nửa thế kỷ của các hãng nổi tiếng khác như Volvo,
Jaguar, Mercedes… cũng lần lượt về đích trong tiếng reo hò và cổ vũ của
đông đảo những người yêu xe cổ.
Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM tặng hoa và chúc mừng các thành viên trong đoàn caravan
Ông
Trương Đức Hải – Giám đốc Công ty Hòn Ngọc Viễn Đông, đơn vị tổ chức sự
kiện “The Road To Saigon 2018” cho biết, dù có một vài sự cố hỏng hóc
dọc đường khiến một số chiếc xe cổ đã không hoàn thành hết được hành
trình của mình nhưng về cơ bản công tác tổ chức sự kiện đã được bạn bè
quốc tế đánh giá rất thành công. Đặc biệt, trên suốt hành trình đi qua
10 tỉnh thành ở Việt Nam, 91 vị khách quốc tế đi theo đoàn caravan đã
thực sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người
Việt Nam.
Ngay sau khi cán đích, các thành viên trong đoàn caravan này đã có những chia sẻ, giao lưu cùng với những người có cùng đam mê xe cổ
ở Việt Nam. Ông Erik Andersen (quốc tịch New Zealand), chủ nhân của
chiếc Oldsmobile màu đỏ được sản xuất từ năm 1950 tỏ ra bất ngờ khi thấy
ở Việt Nam cũng có rất nhiều người cùng chung niềm đam mê xe cổ. Dù
vượt qua chặng hành trình dài vất vả nhưng ông Erik Andersen cảm thấy
rất ấm áp trước sự đón tiếp nhiệt tình từ những người bạn Việt Nam.
Chiếc Jaguar XK140 DHC được sản xuất 1955 cuốn hút người mê xe cổ bởi kiểu dáng tinh tế
Đánh
giá về sự kiện “The Road to Saigon 2018”, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ
tịch CLB xe cổ Volkswagen Sài Gòn cho biết, đây là sự kiện đặc biệt
không chỉ giúp những người đam mê xe cổ ở Việt Nam được tận mắt chứng
kiến những chiếc xe cổ “độc - lạ” mà thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm
với những người bạn quốc tế, các thành viên trong CLB còn học hỏi thêm
được nhiều kinh nghiệm trong việc theo đuổi niềm đam mê. Cùng với đó,
CLB cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện
tương tự cho các thành viên của mình.
“CLB xe cổ Volkswagen Sài
Gòn hiện có khoảng 60 hội viên. Thời gian qua chúng tôi cũng đã tổ chức
được một số chuyến đi khám phá các vùng đất ở Việt Nam, Lào và
Campuchia. Qua sự kiện này, tới đây chúng tôi cũng sẽ lên kế hoạch để tổ
chức một số hành trình xa hơn cho các thành viên trong CLB nhằm mở rộng
thêm mối quan hệ với bạn bè quốc tế”, ông Hùng cho biết.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ đánh giá rất cao tiềm năng của loại hình du lịch kết hợp với trải nghiệm thực tế
Trong
khi đó, ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở du lịch TP.HCM cho biết, hiện
nay sự kết nối đường biên giới giữa Việt Nam với các nước đang ngày
càng được tạo thuận lợi, từ việc thông thoáng về pháp lý đến thông
thương và ngoại giao đang mở ra cơ hội rất lớn cho loại hình du lịch
caravan. Ông Vũ đánh giá du lịch kết hợp với trải nghiệm luôn luôn là
một trong những xu thế mà những người có điều kiện trên thế giới đang
hướng đến và TP.HCM sẽ tạo mọi điều kiện để loại hình này phát triển,
qua đó kích cầu ngành du lịch và thu hút thêm lượng khách quốc tế đến
Việt Nam.
Kết thúc hành trình “The Road To Saigon 2018”, đoàn
caravan này sẽ tiếp tục trải nghiệm thêm 12 hành trình khách trong chặng
đường vòng quanh thế giới kéo dài trong 4 năm.
Ngay từ rất sớm các thành viên trong CLB xe cổ Volkswagen Sài Gòn đã có mặt để chào đón đoàn caravan
Các thành viên trong CLB xe Jeep cổ cũng góp mặt
Chiếc Volkswagen này được sản xuất từ tận năm 1950
Cặp vợ chồng Graham Goodwin và Marina Goodwin trong vòng vây của người hâm mộ
Dàn xe cổ cùng nhau hội tụ về Dinh Độc Lập
Nụ hôn chiến thắng sau hành trình dài qua 5 nước Đông Nam Á
Vẻ đẹp "sang chảnh" của chiếc Jaguar XK140 DHC được sản xuất 1955
Người mê xe cổ cùng ngắm nghía chiếc Bentley Super Sports được sản xuất năm 1925
Cùng lưu lại khoảnh khắc bên những chiếc xe "độc nhất vô nhị"
Đây là cơ hội tốt để quảng bá và thu hút du khách đến Việt Nam
Thiên Long
Giữa hơn 48,000 tác phẩm, 4 bức ảnh Việt Nam xuất sắc lọt top những bức ảnh đẹp nhất thế giới
Cuộc thi nhiếp ảnh thường niên được tổ chức bởi Smithsonian đã chọn ra
15 tác phẩm đẹp nhất ở 6 hạng mục. Trong số các bức ảnh đoạt giải, có
tới 4 bức ảnh chụp tại Việt Nam với 3 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Việt và
một của nhiếp ảnh gia nước ngoài.
Cuộc
thi ảnh năm nay có sự tham gia của hơn 48,000 tác phẩm dự thi tới từ
155 quốc gia và các tác phẩm xuất sắc được chia làm 6 hạng mục. Bức ảnh
"Làm hương" của tác giả Tran Tuan Viet miêu tả lại khung cảnh một người
nông dân làm hương tại xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội.
Tác phẩm mang tên "Bữa sáng tại khu chợ phiên" của nhiếp ảnh gia Thong Huu trong hạng mục du lịch.
Tác
phẩm "công nhân trênh cánh đồng muối" được chụp tại Việt Nam bởi nhiếp
ảnh gia Matty Karp. Bức hình được chuyển về tông màu đen trắng nhằm làm
nổi bật hình ảnh những người phụ nữ.
Một tác phẩm khác của nhiếp ảnh gia Thanh Tran mang tên "Ô chợ" được chụp tại thành phố Hồ Chí Minh.
Bức
ảnh "gấu và cá hồi" được chụp tại vùng hồ Kuril, nước Nga của nhiếp ảnh
gia Roie Galitz. Quả thật, không có niềm vui gì bằng một chú gấu với
con cá hồi ngậm trong miệng.
Bức
ảnh "người lái đò" của nhiếp ảnh gia Debashis Mukherjee chụp tại Tây
Bengal, Ấn Độ ghi lại khung cảnh phút nghỉ ngơi yên bình của người lái
đò trên dòng sông đầy tảo.
Tác
phẩm "Cánh đồng ớt đỏ" của nhiếp ảnh gia Azim Khan Ronnie chụp tại
Bogra, Bangladesh với khung cảnh người nông dân đang phơi ớt trên sân xi
măng. Tại đây, có khoảng hơn 2,000 công nhân đang làm việc tại 100
trang trại ớt để cung cấp cho nhu cầu trong và ngoài nước.
Bức
ảnh "chú tê giác" từ Chitwan, chụp bởi Tanya Sharapova tại Nepal. Tại
công viên này, còn khoảng 600 chú tê giác đang sinh sống.
Tác phẩm "màu xanh" chụp bởi Gareth Bragdon tại Edinburgh, Anh.
Bức ảnh "Sau một ngày dài" chụp tại Mỹ bởi nhiếp ảnh gia Geoffrey Giller.
Khung cảnh thành phố New York hiện ra trong bức ảnh "NYC" bởi nhiếp ảnh gia Tatiana Borodina.
"Feliz
Navidad" ghi lại khung cảnh những người bán hàng đội mũ Noel tại thủ đô
Havana, Cuba. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Alexey Kharitonov.
Theo Skye
Helino
72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm xuất hiện đời thực: Ngỡ ngàng pha phi kim xuyên kính
Chủ Nhật, ngày 04/03/2018 00:15 AM (GMT+7)
(Tin thể thao, tin võ thuật) Theo The Sun. Người ta đã nói nhiều về tuyệt kỹ Thiếu Lâm và giờ họ được chứng kiến tận mắt.
45
15
Video màn trình diễn phi kim xuyên kính của các nhà sư Thiếu Lâm
Người ta đã nói rất nhiều về 72 tuyệt kỹ của võ Thiếu Lâm,
Trung Quốc tuy nhiên phần lớn người xem chỉ được thấy các chiêu thức
này trên phim ảnh chứ hiếm khi thấy ngoài đời thực. Trong chương trình
The Super Slow Show được phát trực tiếp trên mạng xã hội YouTube ngày
26.2, các đại sư Thiếu Lâm Tự (Hà Nam, Trung Quốc) đã biểu diễn chiêu
thức khiến nhiều người thán phục.
Võ sư Feng Fei thực hiện màn phi kim qua kính chẳng khác gì ảo thuậ
Các đại sư Thiếu Lâm cùng nhau thực hiện màn phi kim qua kính, võ sư Feng Fei
là người thực hiện thành công cú phi này. Để người xem có thể quan sát
chuyển động của cây kim bằng mắt thường, người dẫn chương trình cầm quả
bóng bay màu đỏ phía sau tấm kính, hai biên tập viên Gav và Dancủa kênh
"The Slo Mo Guys" ghi lại màn trình diễn bằng camera Phantom v2511.
Camera v2511 có thể ghi hình ở tốc độ hơn 25.000 khung/giây, đủ chậm
để quan sát rõ khoảnh khắc cây kim đâm qua tấm kính và những mẩu kính vỡ
nhỏ xíu bắn ra.
Trong khi các đại sư thực hiện màn trình diễn, thì võ sư Bruce giải
thích rằng phi kim xuyên kính là một trong 72 nghệ thuật của môn võ
Thiếu Lâm, cần ít nhất 10 năm để luyện được kỹ năng cực khó này. Sau ít
ngày đăng lên mạng xã hội, hiện tại "tuyệt kỹ Thiếu Lâm" đời thực đã
nhận được hơn 2 triệu lượt xem, một con số rất ấn tượng.
Cách hóa giải khi bị người âm theo: Phải chăng cắt duyên âm là hết?
11:59 | 10/04/2017
(Lichngaytot.com) Duyên âm là khái niệm không còn quá xa lạ với nhiều
người. Theo tâm linh, những người có duyên âm đi theo thường gặp lận đận
trong chuyện tình cảm, chậm vợ muộn chồng. Cách hóa giải khi bị người
âm theo là làm lễ cắt tiền duyên, nối lại duyên trần.
Duyên âm là gì?
Muốn biết cách hóa giải khi bị người âm
theo thì cần phải hiểu hiện tượng này là gì. Người Việt tin rằng, giữa
những người còn sống nơi trần thế và những người đã khuất ở cõi âm luôn
có một mối dây ràng buộc. Mối dây đó phần lớn là quan hệ tình cảm, tình
cảm huyết thống giữa những thế hệ trước với thế hệ sau trong cùng một
gia đình, tình cảm nam nữ giữa vợ chồng, những đôi trai gái yêu nhau.
Vậy nên mới có trường hợp, người âm là bà cô ông mãnh
hoặc những người đã mất trong nhà “hợp” với con cháu rồi đi theo, phù
hộ độ trì hoặc cấm cản điều gì đó. Hay như duyên âm chưa dứt, cô gái có
chàng trai người âm giữ lại chưa cho đi lấy chồng hoặc chàng trai có
người yêu kiếp trước chưa quên được tình cũ nên trói chân không cho đi
lấy vợ.
Duyên âm có sự liên kết mạnh mẽ, kết
nối những người ở hai thế giới khác biệt bằng sợi dây vô hình. Nhưng
nhiều người tin rằng, sợi dây tâm linh ấy có sức mạnh lớn hơn bất cứ thứ
hữu hình nào, kể cả mối quan hệ giữa những người còn sống với nhau.
Nhiều mối duyên mà người trần không mong muốn nhưng không thể dứt bỏ
theo ý mình.
Vong âm duyên với trần thế còn chưa
dứt nên muốn bám lấy một mối dây tình cảm với một người gần gũi, thân
thiết để níu kéo dương gian, mong muốn thể hiện ký ức cũ của mình. Phần
xác tiêu tan nhưng phần hồn vẫn còn, có lúc nhập vào người sống, có lúc
là âm thầm đi theo.
Cách hóa giải duyên âm
Cách hóa giải khi bị người âm theo
là làm lễ cắt duyên âm. Lễ này được biện ra nhằm an ủi người đã khuất,
khiến họ tỉnh ngộ mà rời trần thế, siêu thoát hoặc quay về với cõi âm
của mình. Nợ duyên kiếp trước, kiếp này phải trả, điều này ứng với quan
niệm về linh hồn của dân gian, cũng phù hợp với luật nhân quả báo ứng của nhà Phật.
Kiếp trước gieo duyên ác thì kiếp này
gánh nghiệp khổ. Người đi theo mình có thể là báo ứng cho những việc
mình đã từng làm với họ. Muốn yên ổn phải làm lễ tạ, cắt đứt duyên âm,
nối lại duyên trần. Nghi lễ này thường được thực hiện bởi những pháp sư,
thầy cúng hoặc cô đồng cao tay với những bước phức tạp.
Duyên âm là có thật và có nên cắt duyên âm?
Điều này luôn là một bí ẩn bởi thế
giới tâm linh huyền bí với những hiện tượng chưa thể lý giải, là ẩn số
với con người. Dù khoa học đã tiến bộ vượt bậc nhưng chưa ai có thể
khẳng định cũng như đưa ra bằng chứng xác thực về việc có linh hồn hay
không? Có tồn tại cõi âm hay không? Có duyên âm hay không?
Duyên âm là niềm tin, tồn tại hay không tồn tại phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Cũng như vậy, việc coi cắt duyên âm là cách hóa giải khi bị người âm
theo chưa biết hiệu quả đến đâu nhưng trước tiên, mục đích chính là
giải tỏa tâm lý của bản thân. Người ta tổ chức nghi lễ cắt duyên âm là
để thanh thản, yên ổn tinh thần, giảm bớt lo lắng, nghĩ ngợi.
Nhưng vẫn cần nhấn mạnh, tâm linh
không xấu song phải có tiết chế. Tin vào thế lực siêu nhiên nhưng cũng
phải coi trọng cuộc sống hiện thực của chính mình. Không nên mù quáng
theo đuổi những điều chưa nắm rõ, tốn tiền tốn của lao theo những nghi
lễ cúng bái tốn kém.
Cúng lễ từ tâm, không phải biện lễ
thật to, cúng bái thật nhiều mà thành. Như đã nói ở trên, duyên âm là
nghiệp báo từ kiếp trước, muốn nghiệp báo tốt thì hãy sống tốt, đức độ,
thiện lương. Giáo lý nhà Phật về nhân quả cũng chỉ ra rằng, có thể hóa giải nghiệp ác bằng cách hành thiện, tích phúc, gieo thâm nhân lành.
Đã gọi là duyên thì dù âm hay trần đều
có nguyên cớ, ngay từ đầu đã không gieo ác duyên thì sau này cũng không
gặp phải ác nghiệp. Hãy suy nghĩ theo chiều hướng đó để lựa chọn cho
mình con đường đúng đắn.
Duyên âm - một cách lý giải
Nhiều chàng trai, cô gái dù đã nhiều tuổi nhưng mãi vẫn chưa lập gia
đình. Đi xem bói, thầy phán là có duyên âm, cần cắt tiền duyên. Vậy hiện
tượng tâm linh
Tâm Lan
Không lực Nga dội bom dồn dập, yểm trợ SAA diệt khủng bố ở Ghouta
ANTD.VN -Ngày
2-3, lực lượng không quân Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích dữ dội, yểm
trợ cho quân đội Syria tấn công tiêu diệt các nhóm khủng bố ở Đông Ghouta.
Không lực Nga dội bom dồn dập, yểm trợ SAA diệt khủng bố ở Ghouta, ngày 2-3-2018
Theo một báo cáo của quân đội Syria từ Damascus, trong 24 giờ qua,
lực lượng không quân Nga đã thực hiện 30 cuộc không kích ở Đông Ghouta,
nhằm vào các thị trấn Douma, Zamalka, Arbeen, Harasta, Mesraba, Utaya và
Jobar, hiện do các nhóm phiến quân kiểm soát. Các cuộc tấn công uy lực
của quân đội Nga đã gây tổn thất nặng nề cho các tay súng thánh chiến.
Nhiều căn cứ của bọn khủng bố bị đập tan. Một số lượng lớn phiến quân
thiệt mạng hoặc bị thương.
Hoạt động quân sự này của Nga đã giúp quân đội Syria rất nhiều trong
các cuộc tấn công của họ nhằm tiêu diệt quân nổi dậy trong khu vực.
Sau khi những kẻ khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng
(IS) bị truy quét ra khỏi lãnh thổ Syria, cuộc nội chiến tại quốc gia
Trung Đông này vẫn chưa thể đi đến hồi kết, khi các cuộc tấn công vẫn
tiếp tục diễn ra dai dẳng trong suốt 7 năm qua, và hiện tại đã là năm
thứ 8. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã mô tả chiến sự
tại Đông Ghouta là "địa ngục trần gian".
Theo Tổ chức Quốc phòng dân sự ở Đông Ghouta, lực lượng đảm nhận
nhiệm vụ cứu hộ tại khu vực này, số người thiệt mạng rất có thể nhiều
hơn con số 500 người, vì họ không thể nhặt hết các thi thể do chiến đấu
cơ vẫn quần thảo trên bầu trời.
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 200 trẻ em nằm trong số những người đã chết.
Diễn biến đầy bất ngờ vụ phát hiện đống vàng trong bao lúa
Thứ Bảy, ngày 03/03/2018 21:00 PM (GMT+7)
Một phụ nữ đã đến liên hệ với chủ nhà máy xay xát lúa ở Bình Định xác nhận mình là chủ nhân của số vàng để quên trong bao lúa.
63
21
Số lượng vàng được phát hiện trong bao lúa (ảnh minh họa)
Chiều 3.3, ông Lê Quang Thắng (51 tuổi, chủ nhà máy xay xát lúa ở
thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định), người
phát hiện đống vàng trong bao lúa cho biết đã có một phụ nữ đến tự nhận
là chủ nhân của số vàng này.
Theo ông Thắng, người phụ nữ này tên H. (ở cùng huyện Tuy Phước).
“Người này tự nhận là chủ nhân của số vàng bỏ quên trong bao lúa. Tuy
nhiên, qua xác minh về số lượng vàng, hình dáng, túi đựng cũng như ký
hiệu tiệm trên một số vàng thì người này trả lời rất nhiều chi tiết
không chính xác”, ông Thắng cho biết.
Theo ông Thắng, do người phụ nữ trả lời có quá nhiều chi tiết sai nên
ông không thể bàn giao số vàng này. “Hiện vợ chồng tôi vẫn đang cất
giữ, bảo quản số vàng phát hiện được và đang đợi chủ nhân thực sự của nó
đến để bàn giao”, ông Thắng chia sẻ.
Chủ nhà máy xay xát lúa nhận định số vàng phát hiện trong bao lúa có
thể là tài sản tích góp của một gia đình làm nông nào đó trên địa bàn và
đó là tài sản rất lớn họ phải làm nhiều năm mới có được.
Chính quyền UBND xã Phước Hưng cho biết có nghe thông tin về gia đình
ông Thắng phát hiện vàng trong bao lúa nhưng về chi tiết số vàng thì
chưa nắm rõ.
“Hành động nhặt được vàng thông báo trả cho người mất của ông Thắng
rất đáng khen, khi nào số vàng này được trả cho người mất, địa phương sẽ
tổ chức khen thưởng vợ chồng ông Thắng về hành động này”, lãnh đạo UBND
xã Phước Hưng thông tin.
Trước đó, vào khoảng đầu tháng 1, gia đình ông Thắng thu mua lúa về
xay xát, khi đổ lúa ra để đưa vào máy xay người làm công phát hiện một
bịch chứa nhiều vàng bên trong (khoảng 3 lượng) nên báo cho vợ chồng ông
chủ biết.
Đợi nhiều ngày nhưng không có ai đến nhận lại số vàng bỏ quên trong
bao lúa nên sau đó vợ chồng ông Thắng thông báo trên các phương tiện
thông tin truyền thông mong chủ nhân thực sự đến để bàn giao lại.
Lao vào dòng nước dữ để giải cứu tài xế xe tải, một thượng sĩ công an ở Gia Lai bị nước cuốn tử vong.
Tối 3/3, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai,
xác nhận chiều cùng ngày có một chiến sĩ của Đội PCCC khu vực An Khê
(thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn) thiệt mạng khi cứu người.
Nan nhân là thượng sĩ Bùi Minh Quý (25 tuổi, quê Hà Nam).
Chiếc xe chở mía bị kẹt trong nước lũ. Ảnh: Công Bắc.
Theo Công an Gia Lai, khoảng 14h cùng ngày, ông Trương Quang Vinh (41
tuổi, ở thị xã An Khê) lái ôtô chở mía chạy đi qua đập tràn ở phường
Ngô Mây. Khi đang qua đập thì xe bị hỏng đúng lúc nhà máy thủy điện An
Khê - Ka Nat xả nước.
Ông Vinh thấy ôtô gặp nguy hiểm nên leo lên thùng xe kêu cứu. Khi 6
cán bộ chiến sĩ của Đội PCCC khu vực An Khê đến nơi thì nước đang chảy
xiết, đẩy ôtô nghiêng một bên.
Thượng sĩ Quý sau đó bơi ra khu vực chiếc xe bị kẹt trên đập tràn để
cứu tài xế. Do nước chảy quá mạnh nên anh Quý bị cuốn trôi.
Chiếc xe bị kẹt trong nước lũ. Ảnh: Hữu Phúc.
Nhận được tin báo của lực lượng cứu hộ, Ban Quản lý nhà máy thủy điện
An Khê - Ka Nat tạm ngưng xả nước. Đến gần 16h, khi nước rút bớt thì
đồng nghiệp mới tiếp cận được anh Quý, đưa nạn nhân lên bờ nhưng thượng
sĩ này đã thiệt mạng. Tài xế Vinh may mắn thoát nạn.
Phường Ngô Mây, thị xã An Khê (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps
Nhậu với cha Thủy được một lúc, Hòa chở con của bạn đi mua bánh rồi bị bắt trong khi hiếp dâm nạn nhân.
Chiều 29/1, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ Đoàn Văn Hòa (31 tuổi, ngụ
huyện Trần Văn Thời) về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là Thủy (tên
đã thay đổi, 10 tuổi) ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.
Theo thông tin ban đầu, tối 28/1, Hòa nhậu với cha của nạn nhân. Một
lúc sau anh ta chở Thủy đi mua bánh rồi đưa bé gái vào hãng nước đá bỏ
hoang để giở trò đồi bại.
Nghe tiếng la của Thủy trong đêm, nhiều người ở gần hiện trường đã chạy đến giải cứu nạn nhân và bắt Hòa giao công an.
Thị trấn Sông Đốc (màu đỏ) ở Cà Mau. Ảnh: Google Maps.
Gia cảnh nghèo của cô gái có gương mặt bất biến ở Thách thức danh hài
18:50 02/03/2018
5144
Mẹ Kim Hoàng - cô gái có gương mặt bất biến gây sốt Thách thức danh hài -
cho biết con gái hoàn toàn không có ý định đi diễn hay tấn công
showbiz.
Cô gái với gương mặt 'bất biến', hát duy nhất 1 bài giành 150 triệu
Cô gái với khuôn mặt không cảm xúc, từng giành 100 triệu khi hát một
bài với duy nhất một giai điệu đã xuất sắc giành 150 triệu đồng trong
gala Thách thức danh hài.
Chỉ sau một ngày được phát sóng, clip 5 vòng thi có giá trị lên đến
150 triệu đồng của cô sinh viên đại học Nông Lâm (TP.HCM) Kim Hoàng tại
Gala Thách thức danh hài nhận được lượt xem khủng 5,6 triệu view, gần
5.000 bình luận, dẫn đầu bảng xếp hạng các video thịnh hành nhất tại
Việt Nam.
Trong khi đó, phần thi của cô gái có "gương mặt bất biến" này trong
tập 9 được phát sóng trước đó một tháng, đến nay đã đạt đến con số đáng
mơ ước là 26 triệu lượt xem.
Chưa dừng lại ở đó, ca khúc Nhiều người ôm giấc mơ được hát với phong cách "đà đa đa đá đà đà đa" của cô còn gây ra cơn sốt trên mạng xã hội, có cả phiên bản remix.
Nhanh chóng trở thành gương mặt "hot", được cả nước biết đến, tuy
nhiên sau khi 2 phần thi của mình được phát sóng, Kim Hoàng nhanh chóng
trở lại cuộc sống đời thường của cô sinh viên năm cuối đại học. Những
ngày qua, cô gái trẻ dành toàn bộ thời gian ở trường.
"Cô gái mặt bất biến" Kim Hoàng là thí sinh nổi bật nhất của Thách thức danh hài mùa 4.
Trả lời Zing.vn, chị Mai, mẹ của Kim Hoàng, cho biết con gái
lớn đang ôn luyện môn thi cuối cùng. Đây là giai đoạn khá căng thẳng,
cần độ tập trung cao cho việc học để tốt nghiệp đúng thời hạn nên cô
phải khóa điện thoại, tránh bị xao nhãng.
Chị Mai cho cho biết thêm sau khi giành chiến thắng tại vòng Gala,
con gái chỉ về nhà một lần để quay hình cho đơn vị sản xuất chương trình
rồi nhanh chóng quay lại trường.
Mẹ nữ thí sinh này tâm sự dù nổi tiếng sau Thách thức danh hài, Kim
Hoàng quyết tâm trở lại với việc học với mục tiêu duy nhất là tốt nghiệp
ngành kỹ sư nông nghiệp và làm công việc đúng chuyên môn chứ không có ý
định đi diễn hay tấn công showbiz như suy nghĩ của nhiều người.
Sau khi tập 9 được phát sóng và tạo cơn sốt, Kim Hoàng cũng nhận
được một vài lời mời đi diễn nhưng cô đều từ chối vì xác định bản thân
chiến thắng nhờ cơ duyên may mắn chứ không phải được đào tạo bài bản nên
không nghĩ đến việc đi diễn chuyên nghiệp. Một lý do khác là cô còn rất
sợ ánh đèn sân khấu, theo tiết lộ của mẹ.
Gia cảnh khó khăn nhưng Kim Hoàng cho biết sẽ không đi diễn kiếm tiền mà tập trung vào công việc chính là học tập.
Hiện công việc chính của ba mẹ Kim Hoàng là làm nhân viên phục vụ tại
trường trung học cơ sở Tân Quý Tây. Cộng thêm số tiền có được từ những
bó rau muống trồng tại nhà, tổng thu nhập cả tháng của cả đình được
khoảng 10 triệu đồng.
Số tiền này được dùng để trang trải mọi sinh hoạt, tiền học phí cho
ba chị em... Dù vậy, ba mẹ của cô không có ý nghĩ thúc ép con phải đi
diễn để kiếm tiền. "Dù gia đình nhà tôi đúng là khó khăn về tiền bạc
nhưng rất hiểu cho lựa chọn của con. Làm gì thì làm, việc học vẫn quan
trọng nhất", chị Mai nói thêm.
Còn về món tiền thưởng tổng cộng 250 triệu đồng nhận được sau 2 lần thi,
chị Mai chia sẻ dù Kim Hoàng có mong muốn giúp ba mẹ trả nợ và sửa sang
lại nhà cửa, nhưng chị chỉ dành một phần để trả nợ, chữa bệnh xơ gan
cho ông xã.
Phần còn lại để lo cho tương lai và chuyện học tập của 3 đứa con gái
chứ gia đình chưa nghĩ đến việc sửa chữa mái ấm dù căn nhà cấp 4 nằm sâu
trong ấp nghèo của huyện Bình Chánh (TP HCM) đã xuống cấp trầm trọng.
Khi được hỏi về tính cách của con gái trong đời thường, chị Mai chia
sẻ Kim Hoàng là người vô tư, vui vẻ và hay nói đùa. Tuy nhiên, chị không
biết con có năng khiếu diễn.
Khi con chia sẻ thông tin đăng ký thi Thách thức danh hài, cả nhà đều
bất ngờ. Trong cả 2 lần thi, Kim Hoàng đều đi một mình mà không có
người thân bên cạnh. Mãi đến khi chương trình được phát sóng, cả nhà mới
được xem thể hiện của con gái.
Điều gây bất ngờ nhất với chị Mai chính là Kim Hoàng nhớ rất kỹ những
chuyện xảy ra cách đây nhiều năm như việc chiếc TV trắng đen bị mất
cắp, chuồng vịt bị sét đánh và dùng đó làm đề tài để chọc cười thành
công hai cây hài Trấn Thành và Trường Giang.
Mẹ Kim Hoàng cho biết số tiền thưởng dùng để trả nợ, chữa bệnh cho chồng và lo cho việc học của 3 con gái.
Kim Hoàng là thí sinh nổi bật nhất của Thách thức danh hài mùa 4. Trong
lượt thi đầu tiên, cô chiến thắng 100 triệu đồng chỉ nhờ hát duy nhất
một ca khúc của Lê Cát Trọng Lý với biểu cảm “tỉnh rụi".
Bước vào vòng Gala dành cho các thí sinh có thể hiện xuất sắc tại
vòng ngoài, Kim Hoàng chọn cách xưng hô huynh, muội theo phong cách phim
kiếm hiệp và kể những câu chuyện gắn liền với cuộc sống của mình.
Đến vòng cuối cùng, thí sinh gây tranh cãi vì có tiểu phẩm không tốt
bằng các vòng trước nhưng vẫn khiến Trấn Thành bật cười, mang về 150
triệu đồng. Cô cũng là thí sinh duy nhất chiến thắng vòng Gala của mùa
giải năm nay.
Trước đó, Trấn Thành nhận xét về Kim Hoàng: “Cuộc thi này đặc biệt
không cần diễn xuất mà phải có sự duyên dáng, ứng biến thông minh. Chúng
tôi cười vì sự chân thật, tình huống xảy ra trên sân khấu, Kim Hoàng
thông minh khi làm được điều đó”.
Tàu chiến Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung ở tây Thái Bình Dương tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Reuters.
"Nếu Mỹ tổ chức tập trận quân sự chung trong khi duy trì các lệnh
trừng phạt với Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng biện pháp của
mình và Washington sẽ chịu tất cả trách nhiệm về hậu quả", hãng thông
tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay cho biết, khẳng định cuộc tập trận giữa Mỹ với Hàn Quốc sẽ làm hỏng nỗ lực hoà giải trên bán đảo.
Tuyên bố trên được Triều Tiên đưa ra sau khi một cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc hồi đầu tuần cho biết Mỹ dự kiến bắt đầu tập trận chung với Hàn Quốc vào đầu tháng 4. Triều Tiên luôn coi các cuộc tập trận này là hoạt động chuẩn bị cho sự xâm lược.
Bình Nhưỡng hôm nay cũng nhấn mạnh có thiện chí thảo luận với Mỹ,
nhưng tuyên bố không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán với bất kỳ điều kiện
tiên quyết nào.
"Chúng tôi không bao giờ cầu xin đàm phán hay tránh lựa chọn quân sự mà Mỹ nêu lên", KCNA dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói. Ông này cho rằng tình thế hoà bình hay đối đầu trên bán đảo Triều Tiên hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ.
Mỹ hôm 23/2 tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt lớn nhất với Triều
Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Mỹ sẽ tiến hành "giai đoạn hai" với Triều
Tiên nếu các biện pháp trừng phạt không có hiệu quả, ám chỉ việc sử dụng vũ lực, và nói rằng điều này sẽ "rất không may với thế giới".
Khánh Lynh
Nga nói đang bị Mỹ bao vây bằng 400 tên lửa
(PLO)-Trong khi phương Tây đổ lỗi Nga chạy đua
vũ trang, Mỹ lại bị tố bao vây biên giới Nga bằng 400 tên lửa chống tên lửa đạn
đạo.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Alexander Fomin ngày 2-2 trả lời phỏng vấn kênh 24 TV
của Nga nói rằng khoảng 400 tên lửa chống tên lửa đạn đạo sẽ được kích
hoạt rất gần Nga như một phần trong kế hoạch tăng cường quân sự của Mỹ.
“Một nỗ lực quy mô lớn đang được tiến
hành để bao vây Nga bằng lá chắn tên lửa chống tên lửa. Các hệ thống
phòng thủ tên lửa đã được bố trí trên đất Mỹ ở California và Alaska” –
ông Fomin cho hay.
Hệ thống Patriot của Mỹ. Ảnh: RT
Trên thực tế, Washington từ lâu đã mở rộng lá chắn phòng thủ tên lửa sang châu Âu. Năm 2016, Mỹ kích hoạt lá chắn tên lửa trị giá 800 triệu USD ở Romania nhằm bảo vệ châu Âu, theo RT.
Năm ngoái, Mỹ lần đầu tiên triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa Patriot
tới biển Baltics với mục đích phục vụ trong các đợt tập trận quân sư
quy mô lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Lithuania.
Hồi tháng 7-2017, phó Tổng thống Mỹ Mike
Pence tuyên bố Washington đang cân nhắc triển khai hệ thống Patriot tới
Estonia. Ba Lan gần đây cũng đã ký một thương vụ vũ khí trị giá 10,5 tỉ
USD với Mỹ để mua 208 hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo Patriot
PAC-3 cùng với 16 bệ phóng và 4 radar.
“Các lá chắn tên lửa được bố trí ở Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ được sử dụng để bao vây
Nga” – ông Fomin lập luận, nhấn mạnh rằng “tính ra, có khoảng 400 tên
lửa chống tên lửa đạn đạo sẽ được Mỹ triển khai, làm giảm đáng kể khả
năng răn đe hạt nhân của Nga”.
Tokyo mới đây cũng đã thông qua việc
triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Agis trên biển, do tập
đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, trên lãnh thổ Nhật Bản.
Mục đích là phòng thủ trước các cuộc “tấn công bất ngờ” tiềm năng.
Trong khi đó, Seoul lại bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai
đoạn cuối (THAAD) cũng của Mỹ.
Nói về khả năng lưu chuyển của bính lính
Mỹ, Thứ trưởng Fomin cho hay lực lượng Mỹ đã và đang tập luyện về việc
được triển khai ra nước ngoài và đã sẵn sàng lập ra “một lực lượng hậu
cần đủ để triển khai nhanh chóng một nhóm bổ sung lên tới 300.000 quân”.
Moscow nhiều lần kêu gọi Washington thảo
luận về mối quan tâm của đôi bên, nhưng đáp lại chỉ nhận được sự hờ
hững từ những người đồng cấp Mỹ, theo ông Fomin.
Ngoài ra, Nga cũng đã mời phía Mỹ tổ
chức một cuộc đối thoại chính trị trong suốt những năm qua, nhưng những
đề nghị này đều bị phớt lờ.
Ông Fomin đã lặp lại các tuyên bố trước
đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã nói Nga đang sở hữu nhiều
vũ khí mới “bất khả chiến bại” trong bài phát biểu thông điệp liên bang
hôm 1-3.
Nga
ngày 12-2 công bố vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn PRS-1M, đang ở giai
đoạn thử nghiệm cuối và sắp vào biên chế. Tên lửa này dự kiến được sử
dụng cho lá chắn chống tên lửa đạn đạo bảo vệ Moscow. Ảnh: RT
Tổng thống Putin lưu ý rằng Hải quân Mỹ đã triển khai 5 tàu tuần dương và 30 khu trục hạm “ở vùng lân cận lãnh thổ Nga”.
Phản ứng trước bài phát biểu thông điệp
liên bang của ông Putin, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng lại nói về sự phát
triển năng lực hạt nhân của Mỹ và khoản chi tiêu quốc phòng chưa từng
có.
Sau khi ông Putin tiết lộ Nga đang sở hữu nhiều vũ khí “khủng”, Mỹ cáo buộc Nga kích động một cuộc chạy đua vũ trang
mới. Tuy nhiên, Tổng thống Putin phủ nhận, đổ lỗi việc Washington rút
khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) vào năm 2002 đã làm cho đối
đầu hạt nhân chiến thuật leo thang những năm qua.
Theo Daily Mail, thời tiết lạnh giá (xuống đến -1 độ C) tại thủ đô
Amsterdam, Hà Lan đã giúp người dân nơi đây được trượt băng thỏa thích
tại một số con kênh đóng băng.
Con chim bói cá bị đóng băng dưới nước. (Nguồn: Cover Images)
Một số người dân có mặt tại con kênh Prinsengracht còn được chứng kiến cảnh tượng lạ thường khi một con chim bói cá bị đông cứng. Con chim bói cá lao xuống kênh để săn mồi nhưng nó không ngờ rằng thời tiết lại khắc nghiệt đến vậy.
Thời tiết giá lạnh đang tiếp tục bao trùm khu vực phía Tây Trung Âu
khiến số người thiệt mạng tiếp tục tăng, giao thông đường bộ, đường sắt
và hàng không tê liệt.
Do ảnh hưởng của tuyết rơi dày đặc cùng với gió lớn, giao thông hàng
không và đường bộ tại nhiều nước châu Âu như Ireland, Thụy Sĩ, Anh, Pháp
rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Tính đến ngày 1/3, số người thiệt mạng trong đợt bão tuyết tại Lục
địa Già lần này đã lên đến gần 60 người, trong đó có tới 21 nạn nhân tại
Ba Lan. Đây là đợt bão tuyết bất thường tại châu Âu vào thời điểm này
trong năm./.
Theo Việt Nam +
Mổ bụng cá sấu, tá hỏa phát hiện chân tay người bên trong
Chân và cánh tay của một người đàn ông đã được tìm thấy trong bụng của một con cá sấu khổng lồ tại Indonesia.
Chân và cánh tay của một người đàn ông đã được tìm
thấy trong bụng của một con cá sấu khổng lồ tại Borneo, Indonesia, cảnh
sát cho biết vào hôm 2/3 vừa rồi.
Các quan chức địa phương đã bắn chết con cá sấu dài 6m ở gần bờ sông,
nơi một công nhân vườn cọ, anh Andi Aso Erang, 36 tuổi, đã mất tích hai
ngày trước đó. Chỉ có xe máy và dép của nạn nhân được tìm thấy tại khu
vực.
Người dân đã bắt được con cá sấu khổng lồ.
Cuộc tìm kiếm kết thúc vào hôm thứ năm khi thi thể của anh Andi Aso
Erang được phát hiện trôi nổi trên sông Kalimantan, một khu vực khác ở
Borneo, khi không còn tay và chân.
Cảnh sát cho biết họ đã nhìn thấy một con cá sấu ở gần đó và giết
chết nó. Ông Teddy Ristiawan, cảnh sát trưởng, cho biết thêm: “Chúng tôi
tìm thấy cánh tay và chân người trong bụng của con cá sấu và chúng tôi
tin rằng đó là tay chân của nạn nhân xấu số”.
Chân và tay của người đàn ông được phát hiện trong bụng con cá sấu.
Vợ của nạn nhân, chị Anisa, chia sẻ rằng hôm đó chồng chị đã đi ra
ngoài để kiếm thức ăn cho gia đình. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ
ra đi trong một hoàn cảnh đau lòng như thế này.
Năm 2016, một du khách Nga đã bị một con cá sấu ăn thịt ở quần đảo
Raja Ampat, một địa điểm lặn phổ biến ở phía đông Indonesia. Các cuộc
xung đột giữa con người và động vật vẫn diễn ra liên tục ở Indonesia,
đặc biệt là những khu vực rừng rậm bị khai hoang để trồng cọ đang dần
phá hủy môi trường sống của động vật và mang chúng lại gần với con người
hơn.
Cảnh sát cho biết nghi phạm James Eric Davis bị cáo buộc tội giết hai người tại Đại học Central Michigan - Ảnh: FOXNEWS
Theo
Đài Foxnews, một cảnh sát thuộc lực lượng an ninh thành phố Mount
Pleasant cho biết nghi phạm James Eric Davis, 19 tuổi, đã bị bắt rạng
sáng 3-3 giờ Mỹ.
Hiện chưa có thông tin chi tiết về việc nghi phạm Davis bị bắt tại đâu và theo cách nào.
Nhà
chức trách cho biết nghi phạm 19 tuổi bị truy nã với tội danh sát hại
cha đối tượng này là ông James Eric Davis Sr., 48 tuổi và mẹ là bà Diva,
47 tuổi sáng 2-3.
Theo đó, khoảng 8h30 ngày 2-3 giờ Mỹ, Davis xả súng ngay trong Trường đại học Central Michigan, giết chết chính cha mẹ mình.
Cảnh sát mô tả vụ xả súng có nguyên nhân từ mâu thuẫn gia đình.
Sau
vụ việc, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định chính quyền sẽ sớm có
những hành động để giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn đang ngày càng trở
nên nhức nhối tại Mỹ.
Ông Pence nói: "Chúng tôi phải hành động và
chúng tôi sẽ làm điều đó. Có quá nhiều việc phải làm. Tổng thống và
chính quyền sẽ không thể yên ổn cho tới khi chúng tôi làm cho các trường
học trở nên an toàn".
(HNMO)
– Không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1-3 không kích các lực lượng thân Chính
phủ Syria, khiến ít nhất 17 người tại một ngôi làng ở phía Bắc Afrin
(Tây Bắc Syria) thiệt mạng, Reuters đưa tin hôm nay 2-3.
Trong số những người thiệt mạng có 3 thành viên của lực lượng Dân quân
người Kurd (YPG). 14 người còn lại là các tay súng ủng hộ Tổng thống
Syria Bashar al-Assad có mặt tại Afrin hồi cuối tuần trước để giúp đỡ
đẩy lùi chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào khu vực này, theo
thông tin từ tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR).
Ảnh minh họa: Internet
Liên quan tới vụ việc, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không đưa ra bất kỳ bình luận
nào về báo cáo của SOHR. Tuy nhiên, hãng thông tấn Anadolu của nước này
ngày 2-3 cho biết, các trực thăng chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt
9 tay súng YPG tại khu vực phía Tây Afrin.
Trong khi đó, hãng thông tấn Dogan cho hay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng các
lực lượng đồng minh đã khởi động một chiến dịch vào sáng cùng ngày với
mục đích giành quyền kiểm soát thành phố Rajo ở Afrin.
Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đồng minh ở Syria hồi
tháng 1 năm nay đã bắt đầu chiến dịch đối đầu với YPG tại Afrin. Chiến
dịch hướng đến mục tiêu loại bỏ phiến quân người Kurd, lực lượng Ankara
coi là một nhóm khủng bố có liên quan đến tình trạng nổi dậy ở khu vực
biên giới nước này.
Dù bước đầu tiến triển chậm, chiến dịch vẫn giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền
kiểm soát toàn bộ phần biên giới giáp với Afrin. Vào cuối này 1-3, quân
đội nước này xác nhận 9 binh sĩ đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương
trong các vụ đụng độ tại Afrin.
(HNMO) – Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gánh
chịu thiệt hại nặng nề với 7 binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch “Nhánh
Ôliu” được tiến hành cuối tháng 1 vừa qua.
Thương Nguyệt
Nam du học sinh Việt tử vong khó hiểu ở Nga
03/03/2018 21:33 GMT+7
TTO - Lê Thế Anh -
một sinh viên Việt Nam bị phát hiện mất tích và sau đó thi thể anh được
tìm thấy trong một chiếc xe tải chở rác đang trên đường đến lò đốt rác ở
Moscow, Nga.
Theo
trang 5hotnews của Nga, nạn nhân Lê Thế Anh là sinh viên năm thứ 2 tại
Đại học Tổng hợp Quốc gia Dầu khí Gubkin tại Moscow, ngành Thăm dò mỏ
dầu và khí đốt, năm nay 21 tuổi.
Anh đã rơi từ tầng 15 của một căn
hộ trên đường Academician Volgin, Moscow và lọt thẳng vào thùng rác bên
dưới cửa sổ vào ngày 27-2. Một chiếc xe tải đã đến thu gom rác vào 15h
cùng ngày và không phát hiện có xác người bên trong.
Máy quay an
ninh của khu nhà đã ghi lại sự việc. Vào ngày 27-2 định mệnh, sinh viên
Lê Thế Anh đã dậy sớm, mặc quần áo rồi đi vào bếp. Lúc 5h50 anh mở cửa
sổ và 2 phút sau thì đã rớt vào thùng rác.
Nạn nhân được cho là tử vong do chấn thương sau khi ngã.
Đại học Tổng hợp Quốc gia Dầu khí Gubkin - Ảnh: Sputnik
Cục điều tra của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga tại Moscow
đang điều tra sự việc. Trợ lý của người phụ trách truyền thông tại uỷ
ban này, bà Yulia Ivanova, cho biết quá trình khám nghiệm thi thể không
phát hiện thấy các dấu hiệu của bạo lực.
Lê Thế Anh sống trong căn
phòng ở tầng 15 cùng với 4 người khác. Không ai trong số những người
sống cùng thức dậy sau đó phát hiện hay nghi ngờ gì về sự vắng mặt của
anh. Họ đều cho rằng Lê Thế Anh đi ra cửa hàng và sau đó đến trường.
Ngày 28-2, những người sống cùng để để ý rằng anh không về nhà và điện thoại vẫn để trong phòng nên báo với cảnh sát.
Sau
khi xem lại băng ghi hình, cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc với công ty
xử lý rác. Hiện vẫn chưa rõ có phải lúc nạn nhân rớt xuống, trong thùng
rác vẫn còn trống và những người đổ rác đã tiếp tục bỏ rác vào mà không
phát hiện có bất thường bên trong hay không.
Chiếc xe tải đã bị
chặn khi đang trên đường đi đến lò đốt rác và người lái xe phải chờ cảnh
sát bên đường. Sau khi kiểm tra thùng rác, họ phát hiện giọt máu và
tiếp tục đào bới trong đống rác để tìm kiếm nạn nhân.
Loại thùng rác lớn mà nạn nhân đã rơi vào - Ảnh: Kirill Iskoldsky
Nạn
nhân là người gốc Thanh Hoá sống ở miền Nam trong một gia đình nghèo
hiếu học. Anh đi Nga du học theo chương trình học bổng nhà nước.
Theo
bạn bè, anh gặp một số khó khăn trong cuộc sống: Anh không chịu nổi mùa
đông lạnh và học kém một số môn như toán và lý. Các bạn cùng lớp tin
rằng trình độ của nạn nhân không có vấn đề gì, chỉ là do quá sợ các kì
kiểm tra nên không làm được các các bài tập.
Theo họ phỏng đoán,
có thể vì những lý do trên, nạn nhân đã rơi vào tình trạng trầm uất và
dẫn đến vụ tai nạn. Họ cho biết tối 1-3, bạn bè đã tổ chức một buổi lễ
tưởng niệm cho nạn nhân.
HỒNG VÂN
Kinh hãi kẻ biến thái cưỡng hiếp sản phụ vừa mổ sinh được vài giờ
Chủ Nhật, ngày 04/03/2018 04:00 AM (GMT+7)
Vừa trải qua một ca sinh mổ khó khăn chỉ mới vài tiếng nhưng sản phụ
23 tuổi ấy lại một lần nữa phải chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh
thần khi bị cưỡng hiếp ngay trên giường cấp cứu. Vụ việc kinh hoàng
khiến dư luận phải thốt lên: “Ở Ấn Độ, dường như phụ nữ lúc nào cũng gặp
nguy hiểm!”
Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi
thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu
đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng
được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.
Camera trong bệnh viện ghi hình kẻ tấn công.
Sản phụ bị cưỡng hiếp 2 lần liên tiếp
Dù đã 3h30 ngày 23/2/2016, sản phụ Gitanjali Kumar vẫn chưa thể nào
ngủ được. Nghĩ lại ca mổ vừa trải qua, cô vẫn chưa hết sợ hãi.
Chồng cô vốn là một trợ lý thanh tra trong lực lượng cảnh sát Delhi.
Kết hôn đã 2 năm nhưng vợ chồng cô mãi chưa có tin vui. Chồng lại là con
trai duy nhất trong nhà khiến Gitanjali càng trở nên lo lắng. Chạy chữa
mãi, cuối cùng cô cũng có thai. Nhưng niềm vui chưa bao lâu thì
Gitanjali phải đối mặt với nguy cơ mất đứa con này khi liên tục dọa sảy.
Thế là suốt thời kỳ mang thai, cô gần như phải nằm bất động.
Đến những tuần cuối, trong một lần thăm khám, các bác sĩ bệnh viện
thành phố Bahdurgarh, bang Haryana (Ấn Độ) phát hiện nhịp tim thai nhi
có vấn đề và buộc phải mổ gấp. Ngày 22/2, Gitanjali nhập viện và không
lâu sau đó, một bé gái ra đời. Vì sức khỏe yếu nên cô phải nằm ở phòng
chăm sóc đặc biệt.
Mệt mỏi, sản phụ thiếp đi một lúc. Đột nhiên, cô cảm thấy có bàn tay
sờ soạng cơ thể và vùng kín của mình. Vội vàng tỉnh dậy, cô thấy một
người đàn ông đang đứng phía cuối giường, vẻ mặt bình thản. Nghĩ rằng đó
là bác sĩ tới kiểm tra, Gitanjali nằm im.
Tuy nhiên, khi nhận thức được mình đang bị hãm hiếp, cô hét lên nhưng
không có bất kỳ bác sĩ, y tá hay nhân viên y tế nào trong ca trực có
mặt. "Hắn lấy tay bịt miệng tôi, sau đó sờ soạng và tấn công tình dục
tôi", sản phụ khai báo với cảnh sát địa phương.
"Lúc đó tôi rất đau đớn, tôi chỉ vừa mới mổ được vài tiếng nhưng
chẳng ai nghe thấy tiếng tôi kêu cứu. Hắn kiểm tra hồ sơ y tế của tôi,
kéo rèm cửa lại rồi tấn công tôi lần nữa. Sau đó hắn bỏ đi", sản phụ 23
tuổi kinh hãi kể lại. Sự tắc trách của bệnh viên?
Sau khi nhận được đơn tố cáo, cảnh sát ngay lập tức tới bệnh viện
điều tra. Theo người nhà nạn nhân, bệnh viện phải chịu trách nhiệm cho
sự việc này.
"Tôi ở bên con cho đến 21h45 ngày 22/2 và sau đó rời đi vì nhân viên
bệnh viện cho biết không ai được phép ở lại đây qua đêm. Không có ai ở
khu vực này khi tên “yêu râu xanh” bước vào và dù con tôi đã hét lên
nhưng không có bất kỳ y tá hay bác sĩ nào tới”, mẹ chồng nạn nhân bức
xúc cho biết.
Một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết cuộc điều tra đang được
tiến hành. “Có 8 giường bệnh ở ICU và một số giường nằm ở hai bên giường
của nạn nhân nhưng không có ai nghe thấy tiếng ồn”.
Cảnh quay do camera giám sát thu được cho thấy một người đàn ông cầm
điện thoại đi qua phòng chăm sóc đặc biệt dành cho thai phụ và vén màn
kiểm tra từng chiếc giường một. Nhân viên bảo vệ khai nhận, lúc đó, hắn
điềm nhiên bước vào trong do nói với họ rằng mình là bác sĩ. Không một
ai trong số những y tá đi lại đêm hôm đó hỏi danh tính của hắn.
Camera trong bệnh viện thu lại được hình ảnh rõ nét khuôn mặt kẻ tấn
công. Cảnh sát Ấn Độ sau đó đã nhận diện được kẻ hãm hiếp sản phụ, đó là
Manik Chandra - một người dân địa phương sống gần gia đình nạn nhân.
Ngay lập tức, tên này bị bắt giữ.
Phía ngoài phòng cấp cứu, cha mẹ nạn nhân nghẹn ngào: “Không ngờ con tôi lại phải chịu cảnh này ngay trong bệnh viện”.
----------------------------------------------
Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 5/3/2018.
Người Việt thay đổi cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản
SGGP
Duan (32 tuổi) quê Hà Nội, sang
Nhật Bản học tiếng Nhật từ 5 năm trước. Sau một thời gian ở đây, cô kết
hôn với một người đàn ông ở tỉnh Hiroshima, người mà cô luôn gọi là
“người đàn ông ngọt ngào”.
Người Việt đang tạo nên sự thay đổi trong đời sống cộng đồng người nước ngoài
Theo báo
trực tuyến Japan Today, trong hơn nửa thập niên qua, có một sự thay đổi
lớn về nhân khẩu học trong cộng đồng người nước ngoài ở Nhật Bản, trong
đó, cộng động người Việt Nam, những người đồng hương của Duan, đang tạo
ra sự thay đổi này.
Tờ báo của Nhật cho hay số lượng người Việt sinh sống, làm việc và học
tập tại Nhật Bản tăng chóng mặt. So với 5 năm trước, số lượng người Việt
ở Nhật Bản đã tăng gấp 4 lần và có mức tăng 36,1% vào giai đoạn
2015-2016. Tính đến tháng 6-2017, con số này là 232.562 người, vượt qua
Brazil, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 4 tại Nhật Bản và
được dự báo sẽ sớm vượt qua cộng đồng người Philippines (251.934 người),
để đứng ở vị trí thứ 3.
Japan Today lấy ví dụ ở TP Matsudo, một thị trấn với 484.000 dân của
tỉnh Chiba, cách thủ đô Tokyo 21 phút, đi bằng tàu điện ngầm. Hiện ở thị
trấn này có 15.058 người nước ngoài, trong đó người Việt chiếm số lượng
đông đảo. Một đầu bếp của nhà hàng Việt tại Matsudo cho hay, thị trấn
có rất nhiều trường dạy tiếng Nhật, cách không xa Tokyo. Người Việt
truyền miệng nhau về một địa điểm học lý tưởng nên số người Việt đổ về
Matsudo ngày một nhiều. Một ví dụ khác nữa là tỉnh Hiroshima, quê chồng
của Duan. Năm ngoái, tỉnh này được xếp đứng thứ 4 toàn quốc về số lượng
học viên kỹ thuật đến từ Việt Nam. Nhiều tờ báo, tạp chí của xứ Phù Tang
còn ví von Hiroshima đã biến thành “tỉnh của Việt Nam” để nói về sự
đông đảo của cộng đồng người Việt tại tỉnh này.
Có thể nói rằng, người dân Nhật Bản giờ đã trở nên thân thuộc với con
người và văn hóa Việt Nam. Một trong những minh chứng rõ nét đó là số
lượng nhà hàng, quán ăn Việt Nam đang mọc lên như nấm ở xứ Hoa anh đào.
Trước năm 2010 tại Tokyo, số lượng các nhà hàng, quán ăn chuyên phục vụ
các món ăn Việt Nam ước tính chỉ 20 đến 30 nhà hàng. Năm 2017, theo
thống kê trên webside về du lịch tripadvisor.jp, số lượng này đã tăng
lên nhanh chóng, trên 120 nhà hàng, quán ăn tại khu vực Tokyo. Còn nếu
tính cả các nhà hàng, quán ăn có bán kèm món ăn Việt Nam thì rất nhiều.
Ngoài ra còn phải kể đến “cơn sốt” học tiếng Việt ở Nhật Bản trong những
năm gần đây khi mà quan hệ giữa 2 nước ngày càng gắn kết. Tiếng Việt ở
Nhật Bản xuất hiện rất nhiều ở nhà hàng món Việt, Festival Việt Nam được
tổ chức hàng năm ở các thành phố lớn. Theo cổng thông tin Nhật Bản
(JAPO), một số trường đại học cũng đang đưa tiếng Việt vào giảng dạy.
Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Đại học Ngoại Ngữ Kanda, Đại học Osaka là những
trường có khoa Tiếng Việt, nơi các sinh viên Nhật có niềm đam mê ngôn
ngữ được xem là “khó nhằn” này đang theo học. Đặc biệt, Trường Đại học
Ngoại ngữ Kanda còn có cả một cuộc thi hùng biện bằng tiếng Việt được tổ
chức thường niên. Từ năm 2017, kỳ thi năng lực Tiếng Việt đã chính thức
được tổ chức ở Nhật Bản...
Tờ Japan Today nhận định người Việt ở Nhật Bản thực sự đang tạo ra sự
thay đổi lớn trong cộng đồng người nước ngoài ở xứ Phù Tang và cùng với
nhiều cộng đồng khác, tạo nên sự đa dạng trong đời sống người nước ngoài
tại Nhật Bản.
LAN HƯƠNG
PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng: Hai điều ước của nhà khoa học
Sau khi có các công trình nghiên cứu được đông đảo
đồng nghiệp quốc tế biết đến và đưa được một số kết quả nghiên cứu đó
vào ứng dụng, PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng (Trung tâm nghiên cứu liên ngành,
Đại học Công nghệ TPHCM) còn ấp ủ một số dự án tương lai.
PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng (đứng, ngoài cùng bên phải) và các thành viên của Trung tâm nghiên cứu liên ngành HUTECH.
Trong lĩnh vực cơ học tính toán, PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng được biết
đến qua những công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển các công
thức về phần tử cấu trúc (structural element formulations). Với 120 công
bố trên tạp chí ISI, trong đó chủ yếu trên tạp chí được xếp hạng Q1,
PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng đã bốn lần liên tiếp lọt vào danh sách các nhà
khoa học có công trình được trích dẫn cao (highly cited researchers) của
Thomson Reuters và Clarivate Analytics từ năm 2014 đến 2017.
Trường đại học Bochum vùng Ruhr (Ruhr-University Bochum RUB, Đức),
nơi PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng, hợp táctừ tháng 1 đến tháng 6/2016 trong
dự án nghiên cứu về phát triển thiết kế cấu trúc các vật liệu mới với
giáo sư Klaus Hackl – Viện trưởng Viện Cơ học RUB, và giáo sư Timon
Rabzcuk, Viện trưởng Viện Cơ học tính toán (trường đại học Bauhaus ở
Weimar, Đức) theo phần thưởng Georg Forster Research 2015 của Quỹ
Alexander von Humboldt, nhận xét anh là “nhà nghiên cứu Việt Nam nổi bật
có nhiều đóng góp to lớn trong việc truyền tải những kiến thức chuyên
ngành từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại” 1.
Theo đánh giá của Hội Cơ học Việt Nam, PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng đã
lên kế hoạch nghiên cứu dài hạn một cách bài bản, đồng thời dày công,
nghiêm túc trong việc thực hiện kế hoạch đó mới có thểđạt được thành
công trong mô hình hóa và mô phỏng các bài toán phức tạp về kết cấu, vật
liệu, đứt gãy, truyền nhiệt…, đặc biệt những vấn đề gắn liền với nhiều
môi trường vật lý khác nhau. Đây cũng là cách thứcanh kiên trì thực hiện
nhiều năm qua và vẫn đang theo đuổi trong thời gian tới 2 Phát triển các công cụ tính toán mô phỏng đa ngành
Trong nhóm nhà khoa học người Việt có mặt trong danh sách được trích
dẫn cao, PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng là người duy nhất làm việc tại Việt
Nam. Đây cũng là một điều lạ, bởi thông thường, điều kiện nghiên cứu
trong nước chưa thể so sánh với những trung tâm quốc tế, nhiều nhà khoa
học Việt Nam còn phải tự xoay xở tìm kinh phí thực hiện đề tài, lên kế
hoạch xin đầu tư thiết bị, máy móc…, nên khó có thể dành toàn tâm, toàn ý
cho nghiên cứu và xuất bản được những công trình tốt. Vậy làm thế nào
anh vượt qua được những khó khăn? PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng cho rằng,
mìnhcó thuận lợi là hầu hết các công đoạn tính toán mô phỏng, thiết kế
tối ưugiảiquyết bài toán dựa trên máy tính.Bên cạnh đó, cơ học tính toán
là một lĩnh vực nghiên cứu rộng, có tính liên ngành và đang phát triển
mạnh của ngành cơ học thế giới. Do đó,số lượng tạp chí quốc tế liên quan
lĩnh vực này cũng khá lớn nên như các nhà nghiên cứu của cơ học tính
toán Việt Nam, anh cũng có nhiều điều kiện xuất bản công trình nghiên
cứu và bắt kịp các đồng nghiệp quốc tế, cho dù“nghiên cứu của tôi cũng
chỉ xuất phát từ những điều giản dị và tôi vẫn còn phải học tập nhiều
lắm”.
Khi được hỏi về “bí quyết công bố”, PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng mãi mới
dè dặt trả lời,“quan điểm của tôi là cần phải theo được những hướng mà
các tổ chức, các nhóm nghiên cứu quốc tế đang theo đuổi, tức là phải vẽ
được bản đồ mà [trên đó] người Việt Nam mình cũng có chỗ đứng và tạora
cơ hội để mình ở Việt Nam nhưng vẫn có thể kết nốiđược với nhà khoa học
quốc tế”.
Lập công ty spin-off từ những kết quả nghiên cứu
Nỗ lực lớn nhất mà PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng tự nhận là “thuộc tuýp
người làm nghiên cứu cần cù và xông pha”, dám “vật lộn” đi xin kinh phí
của các quỹ quốc tế để thực hiện những dự án nghiên cứugắn liền với
những vấn đề cần thiết ởViệt Nam và không ngại tìm kiếm doanh nghiệp để
mời họ cùng thực hiện.
Một trong những khách hàng đầu tiên của PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng là
công ty Kềm Nghĩa, một doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các sản
phẩm chăm sóc móng như kềm cắt móng, giũa móng, bấm móng… đã hợp tácvới
anh. “Yêu cầu không khó nhưng mình phải cẩn trọng để giữ uy tín”, anh
cho biết. Từ các công cụ sẵn có, nhóm nghiên cứu của anh đã xâ dựng mô
hình tối ưu trong dập cán sản phẩmtừ phôi thép giảm chi phí sản xuất và
tiết kiệmnguyên liệu hiệu quả.
Tiếp đến, anh và cộng sự quyết định
thành lập công ty Kỹ thuật & Mô phỏng số (Ensco), một doanh nghiệp
dạng spin-off vào năm 2013 chuyên cung cấp các dịch vụ đa ngành, trong
đó chủ yếu là cơ khí và xây dựng. “Đến đây khôngcòn là chuyện đơn giản,
đó là chuyện về con người và tài chính, làm sai là phải tự chịu trách
nhiệm lấy tiền túi ra chỉnh sửa, mỗi lần như thế có thể phải ‘trả giá’
tới hàng trăm triệu”, PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng cho biết.
Mở công ty spin-off như thế không phải
là chuyện hiếm trong cơ học tính toán Việt Nam, giữa các công ty đó,
Ensco nổi bật lên về sự đa dạng trong dịch vụ. “Muốn giải được những bài
toán cụ thể của doanh nghiệp như Hùng phải có kiến thức rất rộng và
thông thạo nhiều phương pháp tính toán”, PGS. TS Phạm Đức Chính (Viện Cơ
học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) nhận xét.
Với tầm nhìn của một nhà nghiên cứu,
PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng đãthấy những vấn đề rất thời sự trên thế giới
như việc sản xuất thông minh trên cơ sở xử lý các dữ liệu số hóacủa cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lạinhưng đã có thểáp dụng ngay tại
Việt Nam. Anh giải thích, “tôi đã bắt đầu có một số sản phẩm, trong đó
có quạt không cánh, được tự động hóa theo một chu trình kín: thiết kế
trên máy tính, số hóa dữ liệu, rồi tính toán mô phỏng nó để tạo mẫu gửi
đi sản xuất; sản phẩm được tung ra thị trường và sensor tích hợp vào
trong cấu kiện sản phẩm sẽ gửi thông tin về kho dữ liệu để lưu trữ, cập
nhật. Đó là vòng đời của sản phẩm với dữ liệu nằm trong không gian số
chứ không còn trong môi trường vật lý thông thường nữa”.Quy trình này có
thể áp dụngtrên nhiều loại sản phẩm khác nhau, “chỉ cần thay đổi một số
công đoạn cho phù hợp với tính chất sản phẩm, dù là thiết bị làm tỏi
đen hay thiết kế bờ kè cũng vậy. Nếu muốn, chúng ta có thể dựa vào dữ
liệu số để cải tiến sản phẩm thay vì phải thực hiện các công đoạn từ
đầu”, anh cho biết thêm.
***
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại trường
đại học Bochum, PGS. TS Nguyễn Xuân Hùngbày tỏ một trong hai mơ ước lớn
của mình là “có một phòng thí nghiệm hiện đại và đầy đủ thiết bị, nếu
điều đó thành hiện thực, tôi có thể làm được nhiều điều hơn bây giờ”.Để
theo đuổi mục tiêu, anh chọn giải pháp đi đi về về và cố gắng tìm kiếm
tài trợ từ các dự án do các quỹ quốc tế để thực hiện ở Việt Nam.
Và không giới hạn ở những dự án hiện
tại,anh còn điều ước khác. Vì thế, điều ước thứ hai của anh chính là
“điều luôn ám ảnh tôi: sáng chế ra thiết bị thông minh tự cung cấp năng
lượng cho người khuyết tật vận động hoặc người cao tuổi mà tôi vẫn gặp
và cho phép họ cử động chân tay, đi lại một cách thoải mái theo ý muốn” 1
Nhưng để làm được tất cả những điều đó,
ắt hẳn phải cần đến rất nhiều yếu tố? “Mình nghĩ đàng hoàng, làm việc
đàng hoàng là sẽ có những con người đàng hoàng và nguồn đầu tư đàng
hoàng đến với mình để cùng giải quyết vấn đề”, PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng
mỉm cười tự tin.
Video: ‘Bóng hồng’ đất Cảng đánh bại nam đô vật trong hội làng Vân Tra
Ngày 2/3, trong khuôn khổ giải vật truyền thống làng Vân Tra (xã
An Đồng, An Dương, Hải Phòng), hàng ngàn khán giả được chứng kiến trận
thách đấu giữa nữ vận động viên (VĐV) Nguyễn Minh Thư (quê xã Lý Học,
huyện Vĩnh Bảo), với nam VĐV Nguyễn Đức Cảnh (ở quận Kiến An, Hải
Phòng).
Theo quy định của hội làng,
chỉ có các VĐV nữ mới được thách đấu VĐV nam và VĐV nam chỉ được chấp
nhận lời thách đấu chứ không được thách đấu nữ đô vật.
Điều
đặc biệt nữa ở hội vật làng Vân Tra là mọi người tham gia giải vật
trong lễ hội đều không phân biệt lứa tuổi, hạng cân, chiều cao mà chỉ
cần có sức khỏe và lòng quyết tâm là có thể đăng ký tham gia.
Nữ VĐV Minh Thư liên tục sử dụng những miếng võ nhanh lẹ quật ngã đối phương.
Sau gần 30 phút thi đấu, Minh Thư đã giành chiến thắng tuyệt đối trước nam VĐV quê Kiến An (Hải Phòng).
Sau 3 hiệp đấu chính với thời lượng 9 phút không phân thắng bại, hai VĐV tiếp tục vào thi đấu hiệp phụ không giới hạn thời gian.
Sau
18 phút thi đấu ở hiệp phụ, nữ đô vật Minh Thư liên tục sử dụng những
miếng võ vật tuyệt đỉnh, cùng với sức dẻo dai đã khiến nam VĐV Đức Cảnh
chịu thua "trắng bụng" trên sân đấu.
Cả
hai đã cống hiến cho khán giả nhiều miếng đánh quyết liệt, đẹp mắt,
nhận được sự reo hò ủng hộ của hàng ngàn người dân đứng theo dõi kín
xung quanh khán đài.
Bài báo kinh điển năm 1920: tạp chí Times lên tiếng chế nhạo việc du hành vũ trụ
Dink |
0
Hình minh họa
Ta đã đi được rất xa kể từ thời điểm đó.
Ta có ông Robert H. Goddard, kỹ
sư, giáo sư, nhà vật lý học, nhà phát minh, cha đẻ của quả tên lửa sử
dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên, có thể coi là người tiên phong của Cách
mạng Vũ trụ. Công lao của ông lớn tới mức tên của ông được đặt cho Trung tâm Vũ trụ của NASA.
Vào
cái thời xưa, ông dám liều lĩnh đưa ra ý tưởng rằng tên lửa của ông có
khả năng bay lên Vũ trụ, chụp hình Mặt Trăng và bay tới những hành tinh
xa hơn nữa.
Ta cũng có Times – Thời
Đại, tờ báo uy tín của nước Mỹ, hoài nghi về những gì ông Goddard có thể
làm. Họ cho xuất bản một bài báo đả kích rất mạnh mẽ mà đến giờ, có thể
được coi là một bài báo kinh điển.
Robert H. Goddard, ảnh đã được phục chế màu.
Họ
có tin rằng tên lửa của ông Goddard có thể bay cao hơn được tầng khí
quyển để phóng vào quỹ đạo những phương tiện nghiên cứu khoa học, nhưng
vẫn lo lắng về việc tên lửa kiểu gì cũng rơi xuống đất.
Đáng lo ngại hơn, Times nhấn mạnh rằng nó có thể rơi vào đầu "những người đứng bên đường vô tội". Để quả tên lửa có thể an toàn đáp xuống bệ phóng, cần phải có sự bình tĩnh tuyệt vời và "những kỹ năng thượng thừa", Times đã nói như vậy.
Còn về việc vượt qua được bầu khí quyển ư? Times coi đó là chuyện hoang đường.
Việc một quả tên lửa có thể bay được trong môi trường chân không của Vũ trụ sẽ "phủ
nhận luật cơ bản của động lực học, điều mà chỉ có Giáo sư Einstein và
những cá nhân xuất sắc mà ông chọn ra, vốn đã rất ít và rất hiếm, có thể
làm được".
Họ tuyên bố luôn là ông Goddard "chẳng
biết gì về lực và phản lực cả, và cần phải có một cái gì đó hơn là chân
không để mà đẩy vào đó, khiến tên lửa bay về phía trước".
Và để kết luận lại bài đả kích của mình, tờ Times bổ sung thêm là "Hiển nhiên là ông này thiếu cả những hiểu biết được dạy hàng ngày trong trường trung học".
Goddard
đứng bên cạnh quả tên lửa nhiên liệu lỏng đầu tiên của nhân loại. Nó
bay cao được 12,4 mét và hạ cánh cách nơi phóng 56 mét.
Kết
quả của việc du hành Vũ trụ thế nào chắc bạn cũng đã rõ và tất nhiên,
tờ báo Times - tờ báo uy tín của nước Mỹ đăng lời xin lỗi.
Vào ngày 17 tháng Bảy năm 1969, họ nói rằng: "Qua
những điều tra và thử nghiệm, chúng tôi xác nhận sự chính xác của những
gì Isaac Newton nghiên cứu được hồi thể kỷ 17 và hiện tại nó đã khẳng
định được khả năng vận hành của tên lửa trong trạng thái chân không,
cũng ổn định như vận hành trong tầng khí quyển vậy. Tạp chí Times hối
tiếc vì sai sót của mình".
Nhận xét
Đăng nhận xét