1. Kẻ giết người hàng loạt tàn độc
Trong
khoảng 3 năm từ năm 1888, kẻ sát nhân hàng loạt Jack the Ripper (Jack đồ
tể) là nỗi khiếp đảm với người dân London và sự xấu hổ của cảnh sát
nước Anh khi lần lượt 11 nạn nhân, trong đó đa phần là phụ nữ, bị sát
hại một cách tàn bạo và bệnh hoạn. Tuy nhiên, danh tính đích thực của kẻ
giết người cho đến nay vẫn nằm sau bức màn đen bí ẩn.
Cơn ác
mộng “Jack the Ripper” bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 31/8/1888, khi cơ thể
của một phụ nữ tên là Mary Ann Nicholls, 42 tuổi, được tìm thấy ở phố
Bucks Row (nay là phố Durwald Street). Mặt mũi nạn nhân bầm tím và cổ
họng bị cứa hai vết sâu khiến đầu gần như lìa khỏi cổ. Bụng của Nicholls
bị rạch toang.
Ngày
8/9/1888, nạn nhân thứ hai đã được phát hiện. Đó là Annie Chapman, 47
tuổi, một phụ nữ sống bằng nghề “ăn sương”. Thi thể của cô được tìm thấy
trên một lối đi bộ phía sau phố Hanbury. Một số tài sản cá nhân vương
vãi xung quanh. Cũng giống như Nicolls, hầu như không còn phần nội tạng
nào của Chapman còn nguyên vẹn.
Ngày 28/9,
hãng Thông tấn Trung ương Anh nhận được một lá thư kí tên “Jack the
Ripper” tự nhận là tác giả của hai vụ thảm sát nói trên và đe dọa sẽ còn
nhiều nạn nhân nữa.
Ngày
30/9/1888, tức chỉ hai ngày sau, đã cho thấy những lời đe dọa của “Jack
the Ripper” không phải là đe dọa suông, khi mà có tới hai nạn nhân nữa
bị sát hại trong khoảng thời gian cách nhau không lâu. Lần theo dấu máu
hiện trường, cảnh sát tìm đến một ô cửa gần đó, nơi một dòng chữ được
viết bằng phấn: "Người Do Thái không phải là những người không bị buộc tội".
Không hiểu vì lí do gì mà Charles Warren, Giám đốc cảnh sát Luân Đôn
khi đó đã ra lệnh xóa dòng chữ này. Vì vậy, một trong những manh mối có
giá trị nhất đã bị phá hủy.
Ngày 9/11,
“Kẻ sát nhân đồ tể” tái xuất giang hồ. Nạn nhân mới nhất tên là Mary
Jeanette Kelly, một cô gái 25 tuổi xinh xắn. Thi thể của cô được tìm
thấy trong phòng trọ tại khu nhà Millers ở phố Dorset Street (ngày nay
là phố Duval Street). Cảnh tượng trong phòng vô cùng kinh khủng. Kelly
được coi là nạn nhân chính thức cuối cùng của “Jack the Ripper”. Nhưng
trên thực tế, ngoài 5 nạn nhân nói trên còn có 6 phụ nữ khác bị giết hại
ở các địa điểm khác nhau và theo cách thức khác nhau, giữa các vụ có
những điểm chung: Đó là xảy ra trong địa phận Whitechapel, nạn nhân
thường là gái điếm và thi thể của họ không bao giờ còn nguyên vẹn. Sự
hoảng sợ và giận dữ của công chúng trước kẻ sát nhân bệnh hoạn đã buộc
Giám đốc Cảnh sát Luân Đôn khi đó là Charles Warren phải từ chức.
Theo phán
đoán của cảnh sát, chỉ còn 4 nhân vật có tình nghi lớn nhất là “Jack the
Ripper”, bao gồm: Kosminski, một người Ba Lan gốc Do Thái sống trong
khu ổ chuột của Whitechapel; Montague John Druitt, một luật sư kiêm giáo
viên đã tự tử vào tháng 12/1888; Michael Ostrog, một kẻ chuyên sống
bằng nghề trộm cắp và lừa gạt; và Francis J. Tumblety, 56 tuổi, một lang
băm người Mỹ bị bắt vào tháng 11/1888 vì tội quấy rối tì nh d ụ c và đã
chuồn khỏi nước Anh sau khi được bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, để
khoanh vùng bốn nghi phạm này cảnh sát chỉ dựa trên phân tích và phán
đoán chứ không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào. Vì vậy, kẻ “sát nhân
đồ tể” chưa bao giờ bị mang ra xét xử.
2. Giết người theo tên
Đây là một
trong các vụ án bí hiểm nhất lịch sử hình sự Mỹ, sự man rợ và thủ đoạn
tàn độc khiến dư luận bàng hoàng. Vụ án mang hơi hướng của một kẻ tâm
thần nhưng lại có hành động tinh vi, thách thức các nhà chức năng khiến
họ không thể phát hiện ra bất cứ điều gì.
Năm 1971,
cô bé mười tuổi Carmen Colon là nạn nhân xấu số đầu tiên, cô bé bị mất
tích khi đang đi học về, 2 ngày sau xác cô bé được tìm thấy. Người ta
không tìm thấy dấu vết gì giúp tìm ra hung thủ, vụ án đi vào bế tắc.
Nhưng đó sẽ là vụ án bình thường nhu bao vụ án khác nếu như không có sự
trùng hợp thứ 2.
Năm 1973
một bé gái khác tên Wanda Walkowicz lại biến mất, cảnh sát nhanh chóng
chú ý vì nó giống với kịch bản của cô bé xấu số 2 năm trước. Đúng như dự
đoán, xác cô bé được tìm thấy, giống như vụ đầu, hung thủ xâm hại sau
đó giết chết nạn nhân và bốc hơi. Sự việc khiến cơ quan chức năng lên
kịch bản về kẻ giết người hàng loạt và họ phải nhanh chóng tìm ra điểm
chung của 2 nạn nhân để tránh những vụ án xảy ra sau đó.
Sau đó 1
năm, nạn nhân xấu số là cô bé Michelle Maenza được phát hiện thi thể với
cùng kịch bản. Tuy xảy ra trong 3 năm với ba địa điểm khác nhau nhưng 3
vụ án có nhiều điểm trùng hợp, nạn nhân là bé gái 10 tuổi và có chữ cái
đầu của tên và họ giống nhau. Nơi phát hiện xác nạn nhân cũng có cùng
chữ cái, Carmen Colon là ở Churchville, Wanda Walkowicz ở Webster và
Michelle Maenza là ở Macedon.
Đó là điều trùng hợp hay là cách thức chọn nạn nhân của hung thủ? Đến khi hung thủ bị bắt thì đây vẫn chỉ là điều bí ẩn.
3. Cô gái giết cha và mẹ kế bằng rìu
Nhiều
người tin vào câu điệp khúc: "Lizzie Borden cầm cây rìu, và cô giáng 40
nhát vào mẹ của mình", và "khi nhìn thấy những gì mình đã làm, cô giáng
vào cha mìn 41 nhát".
Tuy nhiên, vụ ám sát Abby và Andrew Borden vẫn là một ẩn số cho tới bây giờ.
Tuy nhiên, vụ ám sát Abby và Andrew Borden vẫn là một ẩn số cho tới bây giờ.
Vào năm
1892, một phụ nữ Mỹ 32 tuổi là Lizzie Borden đã bị cáo buộc là giết hại
cha mà mẹ kế của mình tại nhà riêng. Người giúp việc trong nhà chứng
nhận rằng Lizzie hét lên rằng cha cô đã bị giết ngay sau khi ông vừa trở
về nhà.
Thi thể
của ông được phát hiện trên trường kỷ trong phòng khách, và vài phút sau
đó, người giúp việc lại tìm thấy thi thể của mẹ kế của Lizzie trong
phòng ngủ trên gác.
Lizzie đã bị bắt vì tình nghi liên quan tới cái chết của hai người, cho dù một số người nói rằng chính người giúp việc có thể đứng đằng sau tội ác.
Lizzie đã bị bắt vì tình nghi liên quan tới cái chết của hai người, cho dù một số người nói rằng chính người giúp việc có thể đứng đằng sau tội ác.
Lizzie ngồi tù 10 tháng, nhưng cũng trong năm đó, thẩm phán tuyên trắng án cho cô vì không đủ chứng cứ.
Sau đó,
người ta tìm thấy một "chiếc rìu không có tay cầm" ở trong tầng hầm của
nhà Borden, các tài liệu mới tìm thấy gần đây đang dần làm sáng tỏ vụ
án. Nhưng kẻ giết người thật sự trong vụ này vẫn là một bí ẩn.
4. Xác chết lõa thể của nữ diễn viên trẻ
Năm 1947,
người mẹ và cô con gái đang đi trên đường thì bắt gặp cảnh tượng kinh
hãi. Xác lõa thể không toàn vẹn của một phụ nữ ở trên vỉa hè, trên người
không có máu. Nạn nhân được xác định là nữ diễn viên Elizabeth Short,
22 tuổi, có mái tóc đen và sở thích diện đồ màu đen.
Nhà chức
trách xác định, xác Elizabeth Short đã bị chảy đến khô máu trước khi bị
ném tại một khu đất trống trong khu dân cư Los Angeles (Mỹ). Một bên
ngực của cô bị cắt, cơ thể bị chia nhỏ bởi sự chuyên nghiệp của kẻ sát
nhân.
Vụ án Elizabeth Short được báo giới gọi là "Black Dahlia" vì sở thích màu đen của nạn nhân.
FBI đã
giúp chính quyền địa phương điều tra vào thời điểm đó, cho biết họ đã
kiểm tra hồ sơ các nghi phạm tiềm năng và thực hiện các cuộc phỏng vấn
trên toàn quốc. Tuy nhiên, thủ phạm vẫn chưa được phát hiện.
Vụ án mạng đã thành chủ đề của cuốn tiểu thuyết trong năm 1987 và dựng thành phim vào năm 2006.
5. Trang trại chết chóc ở Đức
Trang trại
Hinterkaifeck của gia đình Gruber nằm cách Munich 100 km, sát với một
khu rừng. Đó là nơi xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu.
Năm 1921, người hầu gái ở đó đột ngột nghỉ việc vì cho rằng trang trại này bị ma ám. Tuy
nhiên, người ta cho rằng cô đã phát hiện ra sự kì lạ gì đó và rất hoảng
sợ. Đến năm 1921, trang trại tìm được một người giúp việc mới, nhưng
cũng từ đây bắt đầu chuỗi ngày đen tối.
Ông Gruber
kể với hàng xóm về những dấu chân từ rừng về phía trang trại nhưng
không có dấu quay lại. Rồi những tiếng bước chân trên gác xép, chuyện
chùm chìa khóa biến mất… Sau đó người ta không thấy sự xuất hiện của gia
đình Gruber tại nhà thờ hay trường học khiến hàng xóm lo ngại. Khi họ
tới tìm thì phát hiện thi thể ông Gruber, vợ, con gái và người cháu
trong kho thóc. Điều kì quặc là thi thể chồng lên nhau như những món đồ
chơi. Họ còn phát hiện xác người hầu gái và người cháu thứ 2 trong nhà.
Cảnh sát
điều tra và kết luận nạn nhân chết do hung khí là một chiếc cuốc chim,
nhưng sự kì lạ là hàng xóm vẫn thấy khói bốc lên trong thời gian được
cho là lúc nạn nhân bị giết, gia súc vẫn được cho ăn, đồ ăn vẫn còn nóng
ở trong bếp…
Tài trợ
Hung thủ
không bị bắt vì việc điều tra không phát hiện ra manh mối gì. Động cơ
gây án vẫn là một điều bí ẩn. Đây là vụ án nổi tiếng và được dựng thành
phim sau đó.
6. Cậu bé trong chiếc hộp
Ngày
25/2/1957, người ta phát hiện thấy một thùng carton khá lớn được bỏ lại ở
bãi rác trên đường Susquehanna (gần khu Fox Chase, Philadelphia, bang
Pennsylvania, Mỹ). Bên trong chiếc hộp là một xác bé trai, trần truồng
với vô số vết thương.
Khi được
tìm thấy, đứa trẻ ở trong tình trạng nằm ngửa trong chiếc hộp carton
lớn, hai tay đặt ngay ngắn lên ngang bụng, tóc cắt ngắn gần như trọc.
Trên người thằng bé, người ta thấy những sợi tóc vụn, nhỏ vẫn còn dính
bê bết.
Nhiều
người tin rằng cậu bé khoảng 4-6 tuổi. Qua xét nghiệm tử thi cho thấy,
cậu bé đã bị suy dinh dưỡng và từng là nạn nhân của lạm dụng, ngược đãi.
Đã có nhiều vết bầm tím cùng những vết sẹo được tìm thấy ở các vùng
khác nhau trên cơ thể cậu bé, nhất là ở đầu và mặt. Các nhà điều tra dự
đoán rằng tóc của cậu bé đã bị cắt sau khi tên giết người ra tay để che
giấu danh tính thực sự của nạn nhân.
Sau đó,
hàng trăm, hàng nghìn poster in ảnh và những bản mô tả đặc điểm nhận
dạng của đứa trẻ được phát đi, dán trắng các ngả đường, con phố cũng như
ở các siêu thị, công sở khắp Philadelphia. Tuy nhiên, vẫn không ai biết
đứa trẻ là ai.
Vào năm
2002, một người phụ nữ có tiền sử bệnh tâm thần tuyên bố rằng gia đình
cô đã "mua" cậu bé từ một gia đình khác. Bà này còn khẳng định cậu bé đã
bị lạm dụng và bị ngược đãi trong suốt 2 năm trước khi bị giết. Bà còn
nhấn mạnh rằng chính cha mẹ mình đã đánh cậu bé sau khi em nôn trong bồn
tắm và cậu bé đáng thương tử vong sau khi bị đập mạnh xuống sàn nhà.
Tuy nhiên, khi cảnh sát đến gia đình người phụ nữ này điều tra thì không
có kết quả gì.
Nhiều năm
sau đó, vụ án được đưa lên chương trình truyền hình điều tra của Mỹ,
nhưng rồi cũng không đi đến đâu. Thi thể của cậu bé được đào lên để điều
tra vào năm 1998. Danh tính của cậu bé trong chiếc hộp và những gì xảy
ra với em đến nay vẫn còn là một bí ẩn.
Ngày nay, trên nhiều trang web chuyên về tội phạm, thám tử của Mỹ, vụ
án này được nhắc tới rất nhiều và kèm theo đó là lời kêu gọi: “Các
thám tử đã thất bại! Nhưng biết đâu, bạn lại có thể giúp chúng tôi tìm
ra tung tích của đứa trẻ này. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu…”.
7. "Hoa hậu nhí" chết trong tầng hầm
Một ngày sau giáng sinh năm 1996, JonBenet, cô bé vừa chiến thắng cuộc thi sắc đẹp được phát hiện trong tầng hầm nhà tòa Colorado của gia đình cô tại khu phố giàu có ở Boulder, Colorado (Mỹ).
Vào 5h52
phút sáng 26/12/1996, mẹ của JonBenet, bà Patricia "Patsy" Ramsey gọi
cho 911, hốt hoảng thông báo cô con gái 6 tuổi của mình đã bị bắt cóc.
Hung thủ để lại một mảnh giấy yêu cầu gia đình phải nộp 118.000 USD (2,5
tỉ đồng).
Tuy nhiên,
đến chiều cùng ngày, ông Ramsey mở cánh cửa hầm rượu và phát hiện thi
thể con gái mình nằm trên sàn. JonBenet nằm ngửa, hai cánh tay bị trói
bằng dây thừng phía trên đầu, một sợi dây khác quấn quanh cổ và một mẩu
ống nước màu đen ngáng ngang miệng. Nguyên nhân của cái chết được xác
định là ngạt thở do bị siết cổ. Nạn nhân còn bị rạn não do một vật sắc
đập vào đầu và bị xâm hại tình dục.
Vào tháng
8/2006, John Mark Karr, 41 tuổi, công dân Mỹ và là một cựu giáo viên đã
thừa nhận mình là hung thủ giết hoa hậu nhí JonBenet Ramsey, sau khi bị
bắt ở Thái Lan. Y cũng khai với cảnh sát Thái Lan rằng mình yêu JonBenet
và vào ngày xảy ra vụ việc, y đã đến thăm cô bé. Cả hai vào căn hầm, và
tại đó do vô ý, y đã giết JonBenet. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát đã thả
tên này vì không trùng khớp ADN với dấu vết hung thủ tại hiện trường.
Thực tế, hắn nhận tôi chỉ để gây được sự chú ý của mọi người và để được
nổi tiếng mà thôi.
Vào tháng
9/2016 vừa qua, các nhà điều tra, trên chương trình tài liệu của kênh
CBS, đã xác nhận cô bé xấu số này bị sát hại bởi chính anh trai của
mình, Burke, và sự việc sau đó bị che giấu bởi chính hai người làm cha
mẹ. Tuy nhiên bằng chứng mà họ đưa ra cũng không thực sự thuyết phục.
Sau 20 năm
trôi qua, hoa hậu JonBenet nếu còn sống giờ đây sẽ là một thiếu nữ 26
tuổi xinh đẹp và có một tương lai tươi sáng. Hiện hoa hậu nhí được chôn
cất cạnh ngôi mộ của mẹ cô, bà Patsy ở Georgia.
Giải mã mỗi vụ án giết người
đều là thách thức với các nhà điều tra, tuy nhiên với sự phát triển của
công nghệ hiện đại, không khó để cảnh sát tìm ra thủ phạm. Tuy vậy
trong lịch sử vẫn có những vụ giết người mà đến nay sự thật vẫn chưa
được phơi bày, hung thủ là ẩn số không có lời giải đáp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét