Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

KIẾP GIANG HỒ 220

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Cận cảnh thủy quân lục chiến vây bắt trùm ma túy Mexico El Chapo

Thủ lĩnh cấp cao băng đảng nguy hiểm nhất Mexico bị bắt sau cuộc đọ súng ác liệt

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 12:45 PM (GMT+7)

Một thủ lĩnh của băng đảng nguy hiểm nhất Mexico, mới đây đã bị lực lượng đặc nhiệm Mexico khuất phục.

Thủ lĩnh cấp cao băng đảng nguy hiểm nhất Mexico bị bắt sau cuộc đọ súng ác liệt - 1
Gregorio Rosas Arenas mới đây đã bị cảnh sát Mexico bắt sống.
Theo Daily Star, nhân vật cộm cán mới bị bắt giữ nổi danh là kẻ chuyên hành quyết các sỹ quan cảnh sát.
Gregorio Rosas Arenas bị bắt tại thị trấn Cruz Tetela, miền đông Mexico. Arenas là thủ lĩnh địa phương của Jalisco New Generation Cartel (JNGC) – băng đảng nguy hiểm nhất Mexico hiện nay.
Arenas cùng đàn em đang di chuyển trên đường thì gặp phải một chốt chặn của cảnh sát. Một cuộc đọ súng ác liệt nổ ra, nhưng cuối cùng thủ lĩnh băng đảng JNGC cũng bị đặc nhiệm tinh nhuệ Mexico bắt sống.
Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ vô số vũ khí, cần sa, bao gồm khẩu súng trường M4 mà Arenas sử dụng để chống trả cảnh sát.
Thủ lĩnh cấp cao băng đảng nguy hiểm nhất Mexico bị bắt sau cuộc đọ súng ác liệt - 2
Khẩu súng trường M4 mà Arenas sử dụng để chống trả cảnh sát.

Arenas bị truy tố vì tội danh tống tiền, cướp của, giết người, lừa đảo. Tên này đã nhiều lần hành quyết các cảnh sát ở Tezonapa.
Chính quyền Mexico không công bố con số thương vong trong cuộc đọ súng bắt giữ Arenas, nhưng theo nguồn tin, có một số lượng không xác định cảnh sát thiệt mạng.
Arenas nằm trong top 10 những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Mexico.
CJNG hiện là băng đảng nguy hiểm nhất Mexico, thường xuyên thị uy các băng đảng đối thủ bằng những vụ tàn sát gây chấn động. Năm 2014, CJNG tách ra từ băng Sinaloa khét tiếng của ông trùm El Chapo.
Nguồn: http://danviet.vn/thu-linh-cap-cao-bang-dang-nguy-hiem-nhat-mexico-bi-bat-sau-cuoc-do-sung-ac-li...
Băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản ”khốn đốn” thế nào trong dịch Covid-19?
Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động của Yakuza, băng đảng tội phạm lâu đời nhất Nhật Bản, khi nó...

Theo Đăng Nguyễn - Daily Star (Dân Việt)

Nữ trùm chỉ đạo vụ băng đảng phục kích giết 13 cảnh sát Mexico bị tiêu diệt


Thứ Tư, ngày 15/01/2020 10:00 AM (GMT+7)

Video đăng tải trên mạng internet cho thấy cảnh bà trùm băng đảng Mexico hấp hối sau khi đấu súng với cảnh sát.



Theo Daily Mail, các hình ảnh và video xác nhận người hấp hối là nữ trùm María Guadalupe López Esquivel, hay còn gọi là “La Catrina”, thuộc băng đảng nguy hiểm nhất Mexico Jalisco New Generation (CJNG).
La Catrina là người cầm đầu một nhóm sát thủ phục kích cảnh sát khiến 13 sĩ quan cảnh sát Mexico thiệt mạng hồi tháng 10. Vụ việc khi đó đã gây chấn động khắp đất nước Mexico.
Nữ sát thủ 21 tuổi tham gia vào vụ tấn công quân đội, vệ binh quốc gia và cảnh sát Mexico ở La Bocanda, thị trấn miền trung bang Michoacan.
Nữ trùm chỉ đạo vụ băng đảng phục kích giết 13 cảnh sát Mexico bị tiêu diệt - 1
Nữ sát thủ chụp hình với khẩu súng AK mạn vàng.
Đây cũng là khu vực nằm gần nơi nhóm sát thủ phục kích cảnh sát hồi tháng 10. Vụ đấu súng mới nhất xảy ra hồi tuần trước khiến La Catrina trọng thương, 6 thành viên băng đảng CJNG bị bắt.
Danh tính người phụ nữ trong video được xác nhận bằng hình xăm “Catrina” ở trên đùi. Một số bức ảnh khác cho thấy La Catrina tay cầm khẩu súng ngắn.
Trong video, La Catrina bị thương ở cổ, cố gắng lấy từng hơi thở. Binh sĩ Mexico nói rằng tiến đến gần và nói rằng đang có bác sĩ đến giúp.
Nữ trùm chỉ đạo vụ băng đảng phục kích giết 13 cảnh sát Mexico bị tiêu diệt - 2
La Catrina bị thương nặng sau màn đấu súng với cảnh sát.
“Hãy thư giãn, trực thăng đang đến”, binh sĩ nói. “Cô sẽ ổn. Cố gắng lên. OK”.
Trong một video khác, binh sĩ Mexico đưa La Catrina lên cáng, chờ trực thăng. Tuy nhiên, vết thương nặng khiến nữ trùm chết ở bệnh viện địa phương.
Phụ nữ thường tham gia vào băng đảng với các vị trí cao cấp nhưng hiếm khi trực tiếp chỉ đạo hay tham gia vào đội sát thủ.
Nữ trùm chỉ đạo vụ băng đảng phục kích giết 13 cảnh sát Mexico bị tiêu diệt - 3
La Catrina là người chỉ đạo sát thủ phục kích giết chết 13 cảnh sát.
La Catrina được cho là đang gặp một trùm băng đảng cấp cao khác tên Miguel 'M2' Fernández thì cảnh sát và quân đội Mexico xuất hiện. Nhân lúc hỗn loạn, Fernández đã tẩu thoát.
Theo báo Mexico El Universal, La Catrina bỏ nhà ra đi và sống cùng một thành viên băng đảng CJNG vào năm 2017 và dần dần nắm giữ các vị trí trong băng đảng.
Cánh sát Mexico tin rằng La Catrina chỉ đạo vụ phục kích sát hại 13 cảnh sát nhờ đoạn ghi âm cho thấy nữ trùm ra lệnh cho Fernández tấn công.
Các cảnh sát khi đó đang có lệnh khám nhà ở El Aguaje. Cuộc đụng độ bất ngờ khiến 13 cảnh sát thiệt mạng và 9 người khác bị thương.
Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/nu-trum-chi-dao-vu-bang-dang-phuc-kich-giet-13-canh-sat-mexico-bi-tie...
Những nữ sát thủ xinh đẹp tàn ác khét tiếng ở Mexico
Các nữ sát thủ cố gắng vươn lên thành người tàn bạo nhất băng nhóm nhưng hệ lụy đi kèm là thời gian sống còn lại...

Theo Đăng Nguyễn - Daily Star (Dân Việt)

Sát thủ khét tiếng Mexico kể hành trình trở thành “quái vật” đoạt mạng trăm người

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019 07:00 AM (GMT+7)

Một trong những sát thủ tàn bạo nhất ở Mexico đã lộ con đường “trở thành quái vật” của mình – một cuộc đời chứa đầy bạo lực.

Sát thủ khét tiếng Mexico kể hành trình trở thành “quái vật” đoạt mạng trăm người - 1
Các thành viên băng đảng Los Guerreros phô trương thanh thế.
Theo Daily Mail, cựu sát thủ được băng đảng Guerreros Unidos chiêu mộ ở độ tuổi 17 vào năm 2012. Suốt 6 tháng sau đó, người này được đưa lên một ngọn núi, hàng ngày chỉ luyện tập cách dùng mã tấu chém vào xác chết.
Những thiếu niên thất bại trong khóa huấn luyện bị treo cổ lên cây hoặc làm bia tập bắn. Sát thủ giấu tên ngày nay đang lẩn trốn vì trở thành người cung cấp tin cho cảnh sát. Anh trai của sát thủ đã bị thành viên băng đảng săn lùng, giết chết.
Trả lời phỏng vấn trên New York Times, sát thủ này kể lại: “Thời điểm đó tôi còn trẻ, cuộc sống quá nghèo khó nên gia nhập băng đảng. Nếu như trước đây, mỗi ngày tôi chỉ kiếm được 1 đô la thì sau khi gia nhập băng đảng, con số này gấp 100 lần”.
“Thủ lĩnh băng đảng đưa tôi lên trại huấn luyện trên núi, ở đó toàn những người trẻ như tôi học cách làm những kẻ giết người khát máu”, sát thủ kể lại. “Chúng biến tôi thành con quái vật, chỉ biết giết chóc, tôi hoàn toàn không có cảm xúc”.

Sát thủ khét tiếng Mexico kể hành trình trở thành “quái vật” đoạt mạng trăm người - 2
Một sát thủ bịt mặt chĩa súng vào ống kính camera.
Sát thủ này trực tiếp tham gia vào hàng trăm vụ giết chóc, lấy mạng vô số người. Có một số vụ giết người khiến sát thủ ám ảnh mãi về sau, bao gồm một vụ giết một sinh viên vô tội. “Khuôn mặt cậu ấy đến nay vẫn ám ảnh tôi. Cậu ấy cầu xin tôi tha chết. Tôi không bao giờ quên ánh mắt ấy”.
Năm 2017, ở tuổi 22 hoặc 23, sát thủ bị cảnh sát bắt nhờ nguồn tin từ những thành viên khác trong băng đảng. Thay vì tống vào tù, Albert Capella, cảnh sát trưởng bang Morelos khi đó đưa sát thủ vào chương trình cung cấp tin đặc biệt.
Các thông tin mà sát thủ này cung cấp giúp cảnh sát bang Morelos phá được nhiều vụ án, đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng.
Chương trình này bị hủy bỏ năm 2019. Sát thủ biến mất vào mùa hè năm nay trước sự săn lùng của những thành viên băng đảng năm xưa.
Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/sat-thu-khet-tieng-mexico-ke-hanh-trinh-tro-thanh-quai-vat-doat-mang-...
Video: Băng đảng Mexico mang súng trường ngang nhiên vào bệnh viện bắt bệnh nhân đi ”xử”
Đoạn video đăng tải trên internet quay cảnh bên trong một bệnh viện ở Mexico, nơi các thành viên băng đảng lùng sục truy...

Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét