Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO 324

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
NGUYỄN ĐÌNH NGỌC– Siêu Điệp Viên Với Vỏ Bọc Giáo Sư Lập Dị, Làm Lễ Mặc Niệm BÁC HỒ Giữa Lòng SG

Mỹ huy động 4 cơ quan tình báo tìm bằng chứng Trung Quốc giấu dịch?

30/04/2020 09:38 GMT+7

TTO - Đài NBC cho biết Nhà Trắng đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo rà soát tất cả dữ liệu, hình ảnh vệ tinh để tìm hiểu về những ngày đầu COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc và liệu nước này cùng WHO có che giấu điều gì hay không.

Mỹ huy động 4 cơ quan tình báo tìm bằng chứng Trung Quốc giấu dịch? - Ảnh 1.
Tổng thống Trump nói đã nhận được một số thông tin từ các cuộc điều tra nhắm vào Trung Quốc và WHO - Ảnh: AFP
Đài NBC ngày 29-4 dẫn các nguồn thạo tin riêng tiết lộ chỉ thị đã được gởi từ tuần trước cho Cơ quan An ninh quốc gia, Cơ quan Tình báo quốc phòng (DIA) và Trung tâm Tình báo y tế quốc gia, một cơ quan nhỏ thuộc DIA. Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) cũng nhận được chỉ thị tương tự từ Nhà Trắng.
Trước đó một ngày, Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên xác nhận đang tiến hành các cuộc điều tra nghiêm túc về những gì đã xảy ra ở Trung Quốc. Khi được hỏi về thông tin trên NBC vừa phát, ông Trump khẳng định đã nhận được một số manh mối.
"Tôi đã nhận được vài thông tin. Tôi thực sự không hài lòng về Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Mỹ là người góp tiền nhiều nhất cho WHO nhưng họ đã lừa dối chúng tôi. Bây giờ họ chẳng khác gì cái loa cho Trung Quốc", ông Trump tiếp tục cách chỉ trích trước đó.
Nhắm vào hai phòng thí nghiệm của Trung Quốc
Theo NBC, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Nhà Trắng giao cho các cơ quan tình báo là xác định những gì WHO biết về hai phòng thí nghiệm nghiên cứu virus corona ở Vũ Hán (Trung Quốc).
Họ cũng không loại trừ khả năng virus SARS-CoV-2 đã vô tình lọt ra ngoài từ hai phòng thí nghiệm này.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong ngày 29-4, cũng đã công khai đặt nghi vấn về mức độ an toàn của các phòng thí nghiệm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm ở Trung Quốc.
"Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy một con virus xuất phát từ Trung Quốc”, ông Pompeo nêu ra khi trả lời đài Fox News.
Mỹ huy động 4 cơ quan tình báo tìm bằng chứng Trung Quốc giấu dịch? - Ảnh 2.
Phòng thí nghiệm sinh học cấp độ P4 tại Viện virus học Vũ Hán đang trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh: AFP
Ông Hogan Gidley - phát ngôn viên Nhà Trắng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận mục tiêu đang trong tầm ngắm mà chỉ nói chung chung rằng hiểu được nguồn gốc của virus là điều quan trọng để đối phó với đại dịch cả trong hiện tại và tương lai.
CIA và DIA từ chối bình luận trong khi một quan chức của Văn phòng giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (ODNI) nói không biết có chỉ thị như vậy từ Nhà Trắng.
WHO đã phủ nhận chuyện không cảnh báo đủ cho các nước về đại dịch, trong khi Trung Quốc chỉ trích chính quyền Trump đang cố gắng đổ lỗi cho nước này để che giấu sự chậm chạp trong việc đối phó với COVID-19.
Hồi đầu tuần này, Đài NBC và báo Washington Post đã dẫn các nguồn tin riêng cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đã nhiều lần cảnh báo ông Trump về đại dịch trong tháng 1 và 2 năm nay nhưng ông vẫn phớt lờ.
Các báo cáo tình báo hằng ngày (PDB) đã cảnh báo tổng thống Mỹ về dịch bệnh ở Trung Quốc cũng như các nỗ lực che giấu của Bắc Kinh ít nhất một chục lần.
Hiện các Ủy ban tình báo Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã yêu cầu được xem xét tất cả các thông tin tình báo có liên quan đến COVID-19, bao gồm cả các bản PDB.
Mỹ huy động 4 cơ quan tình báo tìm bằng chứng Trung Quốc giấu dịch? - Ảnh 3.
Trung Quốc khẳng định tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn sinh học tại các phòng thí nghiệm. Trong ảnh: các nhà nghiên cứu mặc đồ bảo hộ trước khi làm việc tại Viện virus học Vũ Hán - Ảnh: XINHUA
Điều tra từ giữa tháng 4?
Một bản tin trên tờ Politico của Mỹ ngày 27-4 cho thấy việc điều tra của Mỹ có thể đã bắt đầu từ giữa tháng 4 này.
Bài viết đề cập tới việc chính phủ Mỹ đột ngột ngừng tài trợ cho một dự án nghiên cứu khả năng lây nhiễm của virus corona từ dơi sang người.
Politico cho rằng điều này là do một phóng viên đã nói với ông Trump rằng toàn bộ số tiền dự án này nhận trong 5 năm qua đều chuyển sang Viện virus học Vũ Hán. Nhưng đây không phải là điểm đáng chú ý nhất.
Ông Michael Lauer - một quan chức thuộc Viện y tế quốc gia Mỹ (NIH), còn bất ngờ yêu cầu cung cấp danh sách các nhà khoa học Trung Quốc tham gia dự án nói trên vào ngày 20-4.
"Chúng tôi cần biết tất cả địa điểm ở Trung Quốc có liên quan tới nghiên cứu này. Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta nắm được tất cả những người Trung Quốc đã tham gia dự án.
Họ là ai và họ nhận được bao nhiêu tiền. Cung cấp cho tôi càng sớm càng tốt", ông Lauer yêu cầu trong tin nhắn gửi ông Pete Daszak - Chủ tịch tổ chức EcoHealth, đơn vị nhận tiền từ NIH và phân bổ cho nghiên cứu.
Đáp lại, ông Daszak cho biết sẽ cần thời gian để tìm kiếm các thông tin được yêu cầu nhưng khẳng định Viện virus học Vũ Hán không nhận được đồng nào trong số 3,7 triệu USD tài trợ.
Thứ trưởng Trung Quốc nói ông Trump Thứ trưởng Trung Quốc nói ông Trump 'lãng phí 50 ngày chống COVID-19'
TTO - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành khẳng định một số chính trị gia Mỹ đang cố tình dùng COVID-19 bêu xấu Trung Quốc, "chính trị hóa đại dịch".
BẢO DUY


Tình báo Mỹ kết luận virus gây Covid-19 không phải nhân tạo

2 Thanh Niên Online
Cộng đồng Tình báo Mỹ ngày 30.4 kết luận virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 xuất phát từ Trung Quốc nhưng không phải do con người tạo ra.
Hiện nguồn gốc của SARS-CoV-2 vẫn còn là một bí ẩn
Reuters
Giả thuyết virus nhân tạo đã lan truyền trên mạng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cuối năm ngoái.
"Toàn bộ Cộng đồng Tình báo Mỹ (IC) liên tục cung cấp thông tin hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách và quan chức chịu trách nhiệm công tác ứng phó đại dịch Covid-19 vốn xuất phát từ Trung Quốc. IC đồng tình với các nhà khoa học rằng SARS-CoV-2 không phải là do con người tạo ra hoặc biến đổi gen", theo thông báo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.
Ban đầu, chính quyền Trung Quốc cho rằng SARS-CoV-2 xuất phát từ chợ hải sản Hoa Nam có bán động vật hoang dã ở Vũ Hán cuối năm ngoái. Tuy nhiên, hiện có giả thuyết cho rằng SARS-CoV-2 vô tình bị rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm nghiên cứu virus gần chợ Hoa Nam ở Vũ Hán.
Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nhấn mạnh: “IC sẽ tiếp tục kiểm tra và thu thập thông tin tình báo để xác định xem liệu rằng Covid-19 bùng phát là do con người tiếp xúc với động vật bị nhiễm SARS-CoV-2 hay đó là kết quả của một vụ tai nạn tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán".
Trước đó, truyền thông Mỹ loan tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giao nhiệm vụ cho các điệp viên tìm hiểu về nguồn gốc SARS-CoV-2.
Tổng thống Trump ngày 27.4 cho biết ông đang xem xét các lựa chọn khác nhau về hậu quả dành cho Trung Quốc liên quan đến đại dịch Covid-19, theo Reuters.
Chủ nhân Nhà Trắng đổ lỗi cho Trung Quốc che đậy thông tin, xử lý trì trệ, làm bùng phát đại dịch Covid-19 khắp thế giới, đến nay làm chết hơn 220.000 người và hơn 3,2 triệu ca nhiễm.
Ông Trump cho rằng Trung Quốc lẽ ra phải thông tin minh bạch để thế giới biết về Covid-19 sớm hơn. Trong khi đó, chính ông Trump cũng bị dư luận Mỹ chỉ trích là ứng phó chậm chạp dẫn đến dịch Covid-19 lan rộng khắp nước Mỹ.


Ursula Kuczynski, nữ điệp viên trao bí mật bom nguyên tử cho Liên Xô

Thu Hằng |


Ursula Kuczynski, nữ điệp viên trao bí mật bom nguyên tử cho Liên Xô
Ursula Kuczynski đã tạo được một vỏ bọc hoàn hảo ở Anh, từ đó khai thác được những bí mật nguyên tử của nước này. Ảnh: historyofspies

Tại thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 1942-1943, Kuczynski đã chuyển về cho Moskva nhiều thông tin vô giá về hoạt động chế tạo bom, bao gồm các bí mật hạt nhân của Anh và về sau là cả những bí mật từ phòng thí nghiệm của Mỹ ở Los Alamos.

Một ngày mùa hè nắng cháy thời chiến năm 1941, một cô gái trẻ đẹp với khuôn miệng cười rộng dắt chiếc xe đạp đi dọc theo con đường yên tĩnh sâu trong vùng nông thôn Oxfordshire. Đi bên cạnh cô là một người đàn ông có vẻ lo lắng với đôi mắt nâu dữ dội. Cặp vợ chồng đang tình tứ nắm tay nhau dạo bước thu hút nhiều ánh mắt của những người qua đường.
Tuy nhiên, họ không phải là đôi tình nhân thơ mộng, mà là hai trong số những điệp viên quan trọng nhất thời Chiến tranh Lạnh, phục vụ mạng lưới tình báo quân sự của Liên Xô và đã đưa được một số bí mật hạt nhân then chốt của Anh về Moskva.
Vỏ bọc hoàn hảo
Người phụ nữ là Sonya, mật danh của Ursula Kuczynski, thành viên GRU (tình báo quân đội Liên Xô) – một phụ nữ sinh ra tại Đức, đang sống bí mật với người chồng gốc Anh tên Len Beurton, cũng là một điệp viên Liên Xô. Cô đã chuyển các bí mật khai thác được trở lại Moskva với sự trợ giúp của thiết bị phát radio giấu trong vườn nhà.
Người đàn ông là Klaus Fuchs, một người nhập cư Đức. Ông là một nhà vật lý tài năng làm việc trong dự án Tube Alloy của Anh. Trọng tâm của dự án là sản xuất ra urani-235 tinh khiết. Tube Alloys sau đó trở thành nền tảng của Dự án Manhattan ở Los Alamos, New Mexico (Mỹ), nơi phát triển vũ khí hạt nhân đầu tiên.
Các tài liệu giải mật của Cơ quan tình báo Anh (MI5) và tình báo Đông Đức đều cho thấy, trước và sau chiến tranh, rất nhiều tài liệu mật về chương trình hạt nhân của Anh đã bị Klaus tiếp cận và chuyển cho Liên Xô thông qua Kuczynski. Những thông tin từ Klaus Fuchs được cho là đã giúp Moskva đạt bước tiến đáng giá ít nhất 2 năm trong chương trình hạt nhân của nước này.
Hoạt động của bộ đôi gián điệp này cũng đã làm ảnh hưởng đáng kể uy tín của cơ quan tình báo Anh. Bởi, theo các tài liệu của MI5 được giải mật, cơ quan này đã được cảnh báo về sự nguy hiểm của Kuczynski và anh trai của bà là Jurgen Kuczynski nhưng vì chủ quan nên đã không có động thái ngăn chặn.


Ursula Kuczynski, nữ điệp viên trao bí mật bom nguyên tử cho Liên Xô  - Ảnh 2.
Những năm cuối đời Ursula Kuczynski có niềm vui viết sách Ảnh: historyofspies

Ursula Kuczynski sinh ra trong một gia đình Do Thái giàu có ở Berlin (Đức). Năm 19 tuổi cô đã quyết gia nhập Đảng Cộng sản Đức sau khi chứng kiến cảnh những cựu chiến binh Thế chiến I bị mù hoặc cụt chân ăn xin trên đường phố Berlin.
Năm 1930, khi cùng người chồng đầu là Rolf Werner tới Trung Quốc làm ăn, Ursula Kuczynski được Richard Sorge – một đảng viên Đảng Cộng sản Đức và là một điệp viên bậc thầy của Liên Xô tại Viễn Đông – đề nghị hợp tác. Sorge sau này bị Nhật Bản giết hại năm 1944.
Sorge đặt cho Kuczynski mật danh Sonya, giới thiệu bà với GRU và tiến cử Kuczynski tới Moskva để tham gia khóa đào tạo gián điệp. Trong cơ sở của GRU, Kuczynski được huấn luyện sử dụng mã Morse, tiếng Nga, cách chế máy phát và thu âm. 
Hoàn tất chương trình tập huấn, Kuczynski trở về Trung Quốc với nhiệm vụ thiết lập đường dây liên lạc giữa những người cộng sản ở Trung Quốc với Liên Xô, đồng thời giúp tổ chức lực lượng kháng chiến chống quân Nhật ở Mãn Châu cũng như theo dõi các hoạt động của quân Nhật.
Năm 1935, do lo sợ Kuczynski và Sorge bị lộ, tình báo Liên Xô yêu cầu họ rời khỏi Trung Quốc. Kuczynski được điều tới Ba Lan. Đến năm 1938, bà lại được điều tới Thụy Sỹ với nhiệm vụ thiết lập mạng lưới gián điệp ở đây. 
Không đồng ý để vợ tới Thụy Sỹ, ông chồng Werner đề nghị ly hôn và bỏ tới vùng Viễn Đông làm ăn. Năm 1940, khi được điều tới Anh làm việc, Kuczynski gặp gỡ và tái hôn với Len Beurton – một đảng viên Cộng sản Anh cũng làm việc cho tình báo Liên Xô.


Ursula Kuczynski, nữ điệp viên trao bí mật bom nguyên tử cho Liên Xô  - Ảnh 3.
Kuczynski và các con ở Oxford, Anh trong ảnh chụp năm 1945.

Bí mật dự án bom hạt nhân
Thời gian này, Kuczynski và gia đình chuyển tới Oxford, gần trung tâm nghiên cứu năng lượng nguyên tử của Anh ở Harwell, sau đó họ sống khép mình trong ngôi làng hẻo lánh Great Rollright, gần Chipping Norton để tạo vỏ bọc cho hoạt động điệp viên.
Chỉ một thời gian sau đó, Kuczynski đã có thể tuyển mộ được một nhân viên kỹ thuật của Không quân hoàng gia Anh, moi được nhiều thông tin quý về những tiến triển mới nhất trong dự án nghiên cứu máy bay của Anh.
Thông qua sự giới thiệu của người anh trai cũng sống ở Anh, Ursula Kuczynski tuyển mộ được nhân vật quan trọng nhất là Fuchs. Từ năm 1942, Kuczynski và Fuchs thường xuyên đóng giả làm một cặp tình nhân lãng mạn để bí mật trao đổi thông tin. 
Hoặc Kuczynski sẽ nhận thông tin mã hoá được đánh dấu trên các tạp chí mà buổi đêm Fuchs ném qua hàng rào của trung tâm nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hartwell. Các báo cáo của Kuczynski được gửi cho tổ chức bằng sóng radio nhờ một thiết bị không dây phức tạp được giấu trong dây phơi quần áo ngoài vườn.
“Từng việc nhỏ nhất trong cuộc gặp đều được chúng tôi tính toán kỹ. Tôi và Fuchs không bao giờ gặp nhau quá nửa giờ nhưng cũng không gặp nhau quá ngắn. Thật ra, chỉ cần 2 phút là đủ để trao đổi thông tin nhưng chúng tôi không làm vậy vì việc đi cùng nhau một quãng đường sẽ ít gây chú ý hơn so với việc chỉ gặp chớp nhoáng rồi tách ra”, bà Kuczynski về sau kể lại.
Ursula Kuczynski, nữ điệp viên trao bí mật bom nguyên tử cho Liên Xô  - Ảnh 4.
Bà Kuczynski khi hồi tưởng về thời kỳ hoạt động điệp viên của mình. Ảnh: historyofspies
Tại thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 1942-1943, Kuczynski đã chuyển về cho Moskva nhiều thông tin vô giá về hoạt động chế tạo bom của Anh mà Klaus Fuchs cung cấp, bao gồm các bí mật hạt nhân của Anh và về sau là cả những bí mật từ phòng thí nghiệm của Mỹ ở Los Alamos.
Năm 1947, vỏ bọc của Kuczynski bị một đặc vụ người Anh lật tẩy. Tuy nhiên bà vẫn ở lại Anh gần 3 năm, kiếm sống khiêm tốn bằng nghề dạy tiếng Đức trước khi trốn về Berlin cùng với anh trai vào năm 1950, một ngày trước phiên tòa xét xử.
Về phần mình, Fuchs đã làm việc với bộ phận nghiên cứu nguyên tử của Mỹ ở Los Alamos từ năm 1944 -1946. Khi trở về Anh, ông ta có tên trong sổ đen. Bị bắt vào cuối năm 1949, Fuchs bị đưa ra xét xử vào tháng 1/1950 và thụ án 9 năm tù, trước khi được phép di cư đến Đông Berlin.
Các tài liệu tình báo quân đội Liên Xô được giải mật đầu thập niên 2000 cho biết, Ursula Kuczynski cũng chính là người kiểm soát Melita Norwood – nữ điệp viên Anh phục vụ lâu năm nhất cho Liên Xô, và chỉ đến năm 1999 mới lộ thân phận.
Ursula Kuczynski, nữ điệp viên trao bí mật bom nguyên tử cho Liên Xô  - Ảnh 6.
Những năm không còn hoạt động điệp viên, Ursula Kuczynski chuyển sang viết truyện ngắn, tiểu sử và tự truyện.
Ông Norman Moss – tác giả cuốn sách "Klaus Fuchs: người đàn ông đánh cắp bom nguyên tử" - khẳng định chính từ những thông tin mà Fuchs và Kuczynski chuyển về mà vào năm 1942, trợ lý của nhà lãnh đạo Stalin là Vyacheslav Molotov đã quyết định lập dự án bom hạt nhân của Liên Xô.
Những thông tin đó đã giúp các nhà nghiên cứu Liên Xô rút ngắn được rất nhiều thời gian nghiên cứu. Năm 1949, người Liên Xô đã thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên, sớm hơn đến 4 năm so với dự đoán của tình báo Anh và Mỹ.
Những năm tháng từ bỏ vai trò điệp viên, bà Kuczynski thành công với tư cách tác giả một số cuốn truyền ngắn, tiểu sử của Olga Benario, một chiến sĩ Cộng sản Đức chết trong lò hơi của Đức quốc xã, và hồi ký của mình. Bà qua đời năm 2000, ở tuổi 93 tại Berlin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét