DANH LAM THẮNG CẢNH 04
(ĐC sưu tầm trên NET)
Theo Huy Phong (Theo CNN) (Báo GT)
Đền Karni Mata cách thành phố Bikaner (Ấn Độ) khoảng 30km. Đền Karni có vẻ bề ngoài không khác là bao so với các ngôi đền nổi tiếng khác ở Ấn Độ, là nơi sinh sống của hơn 20.000 con chuột đen. Do vậy, ngôi đền còn được người dân địa phương gọi là đền Chuột.
Những con chuột được người dân gọi là “Kabbas” và tôn thờ như những vị Thánh. Chuột được thoải mái “rong chơi” khắp chốn và được cho ăn hàng ngày.
Các phiến đá cẩm thạch được chạm trổ tinh xảo nối từ cổng vào trong ngôi đền. Khắp nơi, du khách có thể bắt gặp các khối trang trí hình chuột bằng vàng và bạc. Trên sàn đá cẩm thạch ở ngôi đền này là cả mớ hỗ độn “những đám long màu nâu” nhấp nhô. Chuột ở khắp mọi nơi, sưởi nắng trên bậc thềm, ngủ vắt vẻo trên các thanh sắt, nép mình bên hành lang cẩm thạch, trên bậu rửa tay, trên cửa ra vào...
Đối với nhiều người, cảnh này giống như một đoạn phim kinh dị của Hollywood, nhưng tại thành phố Deshnoke miền Tây Bắc Ấn Độ, đây lại là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Khi đến đền Karni Mata, du khách phải đi nhẹ, nói khẽ để tránh làm
kinh động đến lũ chuột. Đặc biệt, họ không được phép làm bất kỳ điều gì
gây tổn hại đến chủ nhân của ngôi đền. Nếu làm chết một con, họ sẽ phải
trả bằng một con chuột đúc bằng bạc.
Câu chuyện linh thiêng
Ngôi đền Hindu tráng lệ này được xây dựng vào năm 1900 và thờ nữ thần Karni Mata, hóa thân của nữ thần sức mạnh và chiến thắng. Du khách có thể nhìn thấy hình ảnh của nữ thần ở thánh đường bên trong.
Truyền thuyết kể rằng trong một lần xuống ao uống nước, Laxman, con trai của Karni Mata, bị chết đuối. Nữ thần đã rất đau khổ và cầu khẩn Yama (thần chết) hồi sinh con trai của mình. Tình yêu của bà đã lay động được thần chết nhưng chỉ được tái sinh lại trong kiếp chuột.
Bà đã thỏa thuận với thần Yama rằng tất cả các thành viên đã chết trong thị tộc của bà sẽ sống kiếp chuột cho đến khi họ được đầu thai thành người. Kể từ đó, người dân thành phố Deshnoke rất tôn kính loài chuột.
Trong số hàng nghìn con chuột sống trong đền thờ, một vài con có bộ lông màu trắng được coi là đặc biệt linh thiêng. Người dân ở đây tin rằng chúng là hóa thân của Karni Mata và 4 người con trai. Thấy chuột bạch được coi là phước lành.
Đền chuột miễn phí cho khách vào tham quan nhưng có những quy định riêng mà du khách phải tuân theo. Đầu tiên là bạn phải bỏ giày phía bên ngoài, chỉ được phép đi chân trần vào đền chính. Họ cho rằng để những con chuột chạy hay “nô đùa” dưới chân bạn là một điều may mắn. Đặc biệt, ăn hay uống thực phẩm đã được chuột “nếm” qua được coi là “đại phúc”, vinh dự lớn.
Để bảo vệ sự an toàn của đàn chuột khỏi sự đe dọa từ lũ chim săn mồi, mèo và các động vật khác, người ta cho giăng dây điện, lưới sắt khắp nơi. Tại đây, có nhiều tu sĩ và người giúp việc sống cùng gia đình ở trong ngôi đền để chuyên trách việc chăm sóc chuột và dọn vệ sinh hằng ngày.
Theo Việt Hương (Đời sống & Pháp luật)
Theo Minh Long (Báo GT)
5 Công Trình Ở Việt Nam Nổi Tiếng Trên Toàn Thế Giới
Mãn nhãn với 14 địa điểm đẹp nhất ở New Zealand
Thứ Sáu, ngày 06/03/2020 01:00 AM (GMT+7)
Với bờ biển dài, New Zealand nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp, rừng nhiệt đới và những ngọn núi hùng vĩ.
Sự kiện:
Du lịch, lễ hội

Mũi Reinga: Biển Tasman
nằm giữa New Zealand và Australia giáp với Thái Bình Dương tại mũi
Reinga. Ngọn hải đăng ở đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn
nhất ở New Zealand

Auckland: Được coi là thành phố lớn nhất và đa dạng văn hóa nhất ở New Zealand, Auckland có cuộc sống sôi động và nhiều bãi biển đẹp.

Đảo Waiheke: Nằm cách
sân bay quốc tế ở Auckland khoảng 40 phút di chuyển bằng ô tô, Waiheke
gây ấn tượng với các bãi biển nguyên sơ, lối đi bộ có phong cảnh đẹp và
nhiều vườn nho.

Hồ Taupo: Phong cảnh xung
quanh hồ Taupo dường như được tạo nên để dành cho những người đam mê du
lịch. Hoạt động được du khách ưa thích ở đây là chèo thuyền kayak khám
phá thiên nhiên quanh hồ.

Vườn quốc gia Tongariro: Nơi đây có hồ nước trong xanh nằm trên đỉnh núi Tongariro, một trong 3 núi lửa nằm ở cuối phía nam của hồ Taupo.

Hồ Waikaremoana: Hồ rộng lớn này được bao quanh bởi những khu rừng nguyên xanh và nhiều bãi tắm đẹp.

Núi Taranaki: Ngọn núi này có hình đối xứng gần như hoàn hảo và được so sánh với núi Phú Sĩ ở Nhật Bản.

Wellington: Thành phố thủ
đô của New Zealand có rất nhiều không gian xanh các tuyến đường dành
cho những người thích đạp xe leo núi và các ngôi nhà gỗ nằm trên vách
núi.

Marlborough Sounds: Đây
là mạng lưới các thung lũng ngập nước dọc bờ biển ở New Zealand.
Marlborough Sounds có hơn 50 khu bảo tồn thiên và nhiều thắng cảnh đẹp.

Kaikoura: Nhờ rãnh biển
sâu 3km chạy dọc bờ biển, thị trấn Kaikoura là một trong số ít địa điểm
trên thế giới có thể quan sát cá nhà táng quanh năm.

Vườn quốc gia Paparoa:
Nơi đây nổi tiếng với những cấu trúc đá vôi nằm ven biển. Du khách có
thể chiêm ngưỡng những đợt sóng mạnh đập vào thành đá, khiến nước bắn
cao lên trên không.

Vịnh Milford Sound: Phong cảnh nơi đây rất đa dạng bao gồm cách vách đá, thác nước bậc thang và hồ nước sâu.

Queenstown: Thị trấn này đặt ra tiêu chuẩn cho tất cả các khu nghỉ dưỡng. Nơi đây có nhiều phong cảnh đẹp và các hoạt động hấp dẫn.

Arrowtown: Nằm trên đảo Nam, thị trấn Arrowtown là điểm đến hấp dẫn để chiêm ngưỡng sắc màu mùa thu.
Nguồn: https://baogiaothong.vn/man-nhan-voi-14-dia-diem-dep-nhat-o-new-zealand-d455338.html
Hang Sơn Đoòng ở Việt Nam là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của năm
2020, theo bình chọn của tạp chí du lịch uy tín CN Traveller.
Theo Huy Phong (Theo CNN) (Báo GT)
Chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mê hồn ở Na Uy
Khám phá nơi chuột có uy quyền bậc nhất
Thứ Tư, ngày 12/02/2020 19:00 PM (GMT+7)
Đền Karni Mata ở Deshnoke, bang Rajasthan (miền Tây Bắc Ấn Độ) có lẽ là một trong những ngôi đền kỳ lạ nhất trên thế giới bởi đây là nơi trú ngụ của hơn 20.000 con chuột.
Sự kiện:
Du lịch, lễ hội

Hình ảnh của nữ thần và chuột ở thánh đường bên trong.
Làm chết chuột phải đền bằng chuột đúc bằng bạcĐền Karni Mata cách thành phố Bikaner (Ấn Độ) khoảng 30km. Đền Karni có vẻ bề ngoài không khác là bao so với các ngôi đền nổi tiếng khác ở Ấn Độ, là nơi sinh sống của hơn 20.000 con chuột đen. Do vậy, ngôi đền còn được người dân địa phương gọi là đền Chuột.
Những con chuột được người dân gọi là “Kabbas” và tôn thờ như những vị Thánh. Chuột được thoải mái “rong chơi” khắp chốn và được cho ăn hàng ngày.
Các phiến đá cẩm thạch được chạm trổ tinh xảo nối từ cổng vào trong ngôi đền. Khắp nơi, du khách có thể bắt gặp các khối trang trí hình chuột bằng vàng và bạc. Trên sàn đá cẩm thạch ở ngôi đền này là cả mớ hỗ độn “những đám long màu nâu” nhấp nhô. Chuột ở khắp mọi nơi, sưởi nắng trên bậc thềm, ngủ vắt vẻo trên các thanh sắt, nép mình bên hành lang cẩm thạch, trên bậu rửa tay, trên cửa ra vào...
Đối với nhiều người, cảnh này giống như một đoạn phim kinh dị của Hollywood, nhưng tại thành phố Deshnoke miền Tây Bắc Ấn Độ, đây lại là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Câu chuyện linh thiêng
Ngôi đền Hindu tráng lệ này được xây dựng vào năm 1900 và thờ nữ thần Karni Mata, hóa thân của nữ thần sức mạnh và chiến thắng. Du khách có thể nhìn thấy hình ảnh của nữ thần ở thánh đường bên trong.
Truyền thuyết kể rằng trong một lần xuống ao uống nước, Laxman, con trai của Karni Mata, bị chết đuối. Nữ thần đã rất đau khổ và cầu khẩn Yama (thần chết) hồi sinh con trai của mình. Tình yêu của bà đã lay động được thần chết nhưng chỉ được tái sinh lại trong kiếp chuột.
Bà đã thỏa thuận với thần Yama rằng tất cả các thành viên đã chết trong thị tộc của bà sẽ sống kiếp chuột cho đến khi họ được đầu thai thành người. Kể từ đó, người dân thành phố Deshnoke rất tôn kính loài chuột.
Trong số hàng nghìn con chuột sống trong đền thờ, một vài con có bộ lông màu trắng được coi là đặc biệt linh thiêng. Người dân ở đây tin rằng chúng là hóa thân của Karni Mata và 4 người con trai. Thấy chuột bạch được coi là phước lành.
Đền chuột miễn phí cho khách vào tham quan nhưng có những quy định riêng mà du khách phải tuân theo. Đầu tiên là bạn phải bỏ giày phía bên ngoài, chỉ được phép đi chân trần vào đền chính. Họ cho rằng để những con chuột chạy hay “nô đùa” dưới chân bạn là một điều may mắn. Đặc biệt, ăn hay uống thực phẩm đã được chuột “nếm” qua được coi là “đại phúc”, vinh dự lớn.
Để bảo vệ sự an toàn của đàn chuột khỏi sự đe dọa từ lũ chim săn mồi, mèo và các động vật khác, người ta cho giăng dây điện, lưới sắt khắp nơi. Tại đây, có nhiều tu sĩ và người giúp việc sống cùng gia đình ở trong ngôi đền để chuyên trách việc chăm sóc chuột và dọn vệ sinh hằng ngày.
Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/doi-song/so-tet-kham-pha-noi-chuot-co-uy-quyen-bac-nhat-a308314....
Châu Á tự hào có hàng ngàn ngôi đền thờ các vị thần khác nhau, các ngôi đền đặc biệt nhất đã thu hút hàng triệu du...
Theo Việt Hương (Đời sống & Pháp luật)
Những ngôi đền cổ tráng lệ nhất Trung Quốc, được xây trên vách núi cao ngàn mét
Thị trấn cổ kính treo trên thác nước
Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 12:00 PM (GMT+7)
Trên dãy núi Sùng Sơn huyền bí của tỉnh Hồ Nam miền trung Trung Quốc có một thị trấn cổ đã có hơn 2000 năm lịch sử, đó là Phù Dung trấn - nơi được người Thổ Gia mệnh danh là thị trấn treo trên thác nước.
Sự kiện:
Khám phá du lịch Trung Quốc


Những năm 80 của thế kỷ trước, bộ phim
"Thị trấn Phù Dung" đã từ miền tây tỉnh Hồ Nam đi ra thế giới,
mọi người đã biết đến là thôn Vương, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh
Hồ Nam bởi đây là nơi quay bộ phim này.

Nằm ở giữa đường từ Trương Gia Giới đến
Phượng hoàng cổ trấn, bạn chỉ cần 2 giờ để đi bộ thăm quan hết Phù dung
trấn, nhưng phải mất nhiều ngày để nghe hết các câu chuyện kỳ bí về tập
tục "Khóc cưới" của người Thổ gia.

Phù Dung Trấn còn được biết đến với tên gọi “cổ trấn ngàn năm trên thác nước” bởi có dòng thác hùng vĩ chảy qua.

Hiện nay, Thôn Vương trên bản đồ vẫn gọi là thôn Vương, nhưng mọi người vẫn quen g̣ọi là thị trấn Phù Dung.

Đến thị trấn Phù Dung, dạo bước trên
đường phố trải đá xanh sẽ khiến ta có thể từ trong cảnh đẹp
mơ màng ấy tìm thấy những nét độc đáo của thị trấn này,
những đường phố, nếp nhà sàn, tường khắc hoa khi ẩn khi hiện,
dưới ánh chiều tà, nhà cửa trong thị trấn cổ mộc mạc nằm
rải rác đó đây.

Theo quy hoạch, sau này thị trấn sẽ
mở tour du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch sinh thái, lấy
thị trấn Phù Dung làm trung tâm.
Phong cảnh núi Thái Hành Sơn ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đang được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp lá phong đỏ tuyệt...
Theo Minh Long (Báo GT)

Nhận xét
Đăng nhận xét