Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
GIAN NAN TÌNH NGƯỜI 29
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
-Thiên nhiên ban cho sinh vật tính luyến ái để duy trì nòi giống, dung dưỡng sự sống. Luyến ái có nguồn gốc bản năng. - Ở động vật, tính luyến ái có phát triển, nhưng ở mức độ vừa phải, đúng mức cần thiết. -Ở
người, vì có tư duy trừu tượng mà tính luyến ái phát triển vượt bậc
thành tình yêu, tình thương, nhiều lúc tăng giảm vượt giới hạn, vô lối,
từ đó mà có những hành động như quỉ dữ, vì danh lợi phi lý trí, mù
quáng, dẫn đến tội ác man rợ. -Có
thể nói, tính luyến ái ở con người chính là tình yêu thương. Ở trong
giới hạn, nó là mặt phải nhân tính, thánh thiện. Vượt giới hạn, nó là
mặt trái nhân tính, trở thành ác quỉ. -Qua đó mà thấy, không phải cứ có tư duy trừu tượng là sáng suốt. Con người tư duy nhiều khi mù quáng hơn con vật bản năng!
---------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Oan hồn nữ sinh không cho cậu họ loạn luân được chết – Phía sau bản án mới nhất 2016
Đau lòng những vụ án loạn luân gây phẫn nộ
Hồng Nam |
12
Phan Thanh Sơn và Phan Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra
Chỉ vì dục vọng thấp hèn mà một số người làm cha, làm ông trong
gia đình đã nhẫn tâm đem đứa con gái, đứa cháu gái ruột của mình ra làm
nô lệ tình dục trong một thời gian dài.
Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long, tội phạm
xâm hại tình dục tuy có giảm nhưng một số vụ lại mang tính chất đặc biệt
nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi rất man rợ, dã man. Đáng báo
động nhất là những vụ án mang tính chất loạn luân. Ông nội và cha ruột thay nhau xâm hại bé gái 11 tuổi Một
trong những vụ việc đang được xã hội lên án gần đây nhất là vụ việc bé
gái 11 tuổi ở huyện Mang Thít bị ông nội và cha ruột thay nhau xâm hại
nhiều lần. Nạn nhân là em P.T.L.Đ. (11 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang
Thít, Vĩnh Long).
Ngày 29/3 Đ. được bà ngoại bà N.T.M
(55 tuổi) dẫn đến Công an trình báo bị chính cha ruột là Phan Thanh Tuấn
(36 tuổi) và ông nội Phan Thanh Sơn (62 tuổi) xâm hại tình dục nhiều
lần.
Qua công tác điều tra, Tuấn đã thừa nhận từ tháng 7/2016 đã
thực hiện hành vi quan hệ tình dục với Đ. 4 lần, lần quan hệ cuối cùng
vào tháng 3/2017.
Riêng ông nội của Đ. đã thừa nhận từ tháng 3/2016 đến tháng 2/2017 đã thực hiện quan hệ tình dục 3 lần với Đ.
Hiện Công an Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn và Tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ. Ông cậu hiếp dâm cháu ruột
Theo
đó, vào khoảng tháng 3 năm 2016, do phải đi làm ở TP Hồ Chí Minh nên
anh V. (sinh năm 1988) đã nhờ cậu ruột là Lê Hùng (51 tuổi, ngụ khóm 5,
thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) chăm sóc con gái mình là cháu Nguyễn
Thị H. (SN 2008) và hằng tháng anh V. sẽ gửi về cho Hùng 1 triệu đồng
tiền ăn của cháu H.
Đến ngày 09/7/2016, anh V. biết được con mình
có thể đã bị xâm hại, nhưng do công việc anh V. không về được nên đã nhờ
dì ruột của mình đến đón cháu H. về nuôi.
Trong quá trình trò
chuyện với cháu H. và kiểm tra bộ phận sinh dục của cháu H., dì của anh
V. thấy H. có dấu hiệu bị xâm hại nên đã dẫn H. đến cơ quan Công an
trình báo sự việc.
Hùng được mời về trụ sở Công an làm việc. Tại
đây Hùng đã khai nhận, ngày 26/6/2016 Hùng đi uống rượu về thấy cháu H.
nằm trong mùng nên đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu H., tiếp đó Hùng
vén mùng cháu H. rồi vào thực hiện hành vi giao cấu, do cháu H. còn nhỏ
nên không phản ứng lại Hùng.
Hùng
còn khai nhận thêm, sau lần đó, Hùng đã 4 lần giao cấu với cháu H. tại
nhà của Hùng. Kết cục, Hùng phải nhận 13 năm tù cho hành vi đồi bại của
mình. Biến con gái ruột thành nô lệ tình dục
Đây
được xem là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, người cha đồi bại đã đe dọa,
uy hiếp tinh thần, buộc con gái ruột làm nô lệ tình dục suốt
nhiều năm trời mà gia đình không hề hay biết.
Cụ thể, vào
khoảng từ giữa năm 2010 đến tháng 12/2015, lợi dụng lúc vợ và các con
không có ở nhà, Kiều Văn Thanh (40 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân An
Hội, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) đã nhiều lần quan hệ tình dục với con
gái ruột tên K.T. Q. (lúc đó Q mới 10 tuổi)
Người cha đốn mạt
không thể nhớ số lần xâm hại con gái mình. Thanh chỉ nhớ lần đầu
tiên khi 2 cha con cùng nhau đùa giỡn ở nhà.
Thanh hỏi đứa
con gái: “Bây giờ con chịu cho cha hông (quan hệ tình dục)?”, đứa
trẻ ngây thơ đâu biết ý đồ đen tối của người cha nên chỉ biết
cười và ngoan ngoãn vâng lời.
Rồi từ đó đứa con gái ngây
thơ trở thành nô lệ tình dục của người cha mất nhân tính suốt
nhiều năm trời. Để phòng ngừa cho con gái, sau mỗi lần quan hệ
tình dục, Thanh bảo đứa con gái hái cây chó đẻ, lá răng cưa nấu
lấy nước uống.
Đến lúc 15 tuổi, Q. vẫn bị Thanh dụ dỗ quan
hệ tình dục. Lúc này, Q. đã nhận biết được hành vi đồi bại nên
chống đối nhưng gã không buông tha mà còn dùng lời lẽ uy hiếp: “Giờ
mày chống hay gì? Mày không cho tao giết mày”.
Có lần Thanh còn
dùng dao Thái Lan đe dọa để quan hệ tình dục với đứa con gái. Sợ
hãi vì lời lẽ đe dọa, Q. đành nhắm mắt để người cha thú tính hành hạ
thân xác lẫn tinh thần mà không dám nói với ai.
“Tức nước
vỡ bờ”, Q. đã đem chuyện cha xâm hại hình kể lại cho mẹ là chị
Nguyễn Thị T. và anh trai nghe. Đồng thời Q. cũng có ý định tố
cáo cha nhưng do sợ mất uy tín gia đình, người đời cười chê, nên
chị T. cũng không dám trình báo.
Đỉnh điểm, chiều 17/2/2016,
Thanh có tổ chức tiệc nhậu tại nhà cùng với một số bạn bè. Khi
khách ra về, Thanh gọi Q. ra nhậu chung.
Uống hết 3 ly rượu,
Q. nhớ lại chuyện người cha đồi bại, Q. nói trong nước mắt:
“Cha biến khỏi cuộc đời con thì đời con sẽ tươi đẹp biết mấy”.
Sau
câu nói như oán trách của đứa con cộng với hơi men trong người đã
khiến Thanh nổi cơn giận đánh Q. Bị cha đánh đau, Q. đã chạy đến Công
an tố giác hành vi đồi bại của Thanh.
Kết cục, Thanh phải ra Tòa nhận bản án chung thân cho hành vi đốn mạt, mất hết tính người của mình.
Những
kẻ gây ra tội ác rồi sẽ phải trả giá cho hành vi đồi bại của mình,
nhưng về phía các nạn nhân, những đứa trẻ ngây thơ sẽ bị ám ảnh trong
một thời gian dài, có khi đến hết cả cuộc đời các em.
theo Công lý
Bắt giam người cha và ông nội xâm hại bé gái 11 tuổi
Hoài Thanh |
38
Căn nhà nơi bé Đ. sinh sống
Cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt giam hai cha con xâm hại tình dục bé gái mới 11 tuổi nhiều lần.
Trao đổi với VietNamNet chiều nay, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó
giám đốc Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh đã
khởi tố bị can, bắt giam Phan Thanh Tuấn (36 tuổi) và Phan Thanh Sơn (62
tuổi, cùng ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.
Sơn và Tuấn là hai cha con. Nạn nhân là bé P.T.L.Đ. (11 tuổi) con gái của T. “Cơ
quan điều tra tỉnh đã bắt tạm giam hai nghi can này để điều tra làm rõ
về hành vi hiếp dâm trẻ em. Còn đối với nạn nhân do bị xâm hại nhiều lần
nên đưa đi khám phụ khoa, các vết rách của màng trinh”, Đại tá Pham Văn
Ngân nói.
Trước đó như VietNamNet đưa tin, bé Đ. hằng ngày sống chung với cha mẹ và ông nội ở xã An Phước, huyện Mang Thít.
Từ tháng 7/2016 đến gần ngày 23/3, T. đã thực hiện hành vi đồi bại với
con gái mình 4 lần. Còn S. từ khoảng tháng 3/2016 đến tháng 2/2017 đã
quan hệ tình dục với cháu nội 3 lần.
Sự việc được phát hiện khi Đ. kể với bà ngoại là Nguyễn Thị M. (ngụ xã Quới Thiện, huyện Mang Thít).
Bà M. đã đến cơ quan công an trình báo. Qua xác minh và điều tra, cả T. và S đều thừa nhận hành vi phạm tội.
"Cách đây hơn một tháng, bé Đ. có kể tôi nghe nó bị cha ruột và ông nội xâm hại
ngay tại nhà, nó đau nhưng không dám chống lại vì sợ bị đánh đòn", chị
Đ.T.H.X - mẹ bé Đ. nói và cho biết, ban đầu khi nghe con gái nói chị
không tin nên gặng hỏi chồng và cha chồng thì hai người thừa nhận sự
việc.
Cả hai sau đó năn nỉ xin chị X. bỏ qua sự việc và hứa sẽ
không tái diễn nữa. Do sợ bị hàng xóm chê cười nên người phụ nữ này đành
im lặng. Đến khi bé Đ. kể với bà ngoại thì sự việc mới được trình báo
lên công an,
Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.
theo Vietnamnet
Người mẹ chết đứng khi nghe con gái 13 tuổi tiết lộ hành vi man rợ của chồng và bố chồng cách đây 5 năm
DIỆP LỤC |
0
Người cha của bé gái đã bị bắt giữ vào cuối tuần vừa qua, trong khi ông nội của cô bé bị bắt nửa tiếng sau đó.
Theo trang Asia One, một bé gái 13 tuổi đã phải
sống trong cơn ác mộng khi bị chính cha đẻ và ông nội của mình cưỡng
hiếp tại hai địa điểm khác nhau ở Malim Nawar, Malaysia cách đây 5 năm
về trước.
Đại diện phía cảnh sát địa phương ở Kampar cho hay, cha
của nạn nhân, 39 tuổi, đã bị bắt tại nơi làm việc vào lúc 2 giờ chiều
ngày 5/1 vừa qua.
Trong khi đó, ông nội 63 tuổi của cô bé bị bắt tại nhà riêng ở Malim Nawar khoảng nửa giờ sau đó.
Được
biết, sự việc chỉ được phát giác khi bé gái 13 tuổi kể lại việc mình bị
cha và ông nội xâm hại với người mẹ 31 tuổi của mình sau khi không thể
chịu đựng nổi được nữa. Người mẹ sau đó đã nhanh chóng báo sự việc cho
cảnh sát.
Bé gái bị hai người thân xâm hại từ năm 8 tuổi. Ảnh minh họa.
Cảnh
sát trưởng Hazron Nazri nói rằng kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ
hãm hiếp xảy ra vào năm 2013 khi nạn nhân mới lên 8 tuổi và cô bé bị xâm
hại ở hai nơi khác nhau.
Mới đây cô bé tiếp tục bị cưỡng hiếp khiến em sợ hãi và quyết định nói ra sự thật với mẹ.
Nạn
nhân đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và các bác sĩ khẳng định bé
gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Vùng kín của nạn nhân đã bị tổn
thương.
Cảnh sát trưởng Hazron Nazri cho hay vụ án sẽ được điều
tra theo Mục 376B của Bộ luật Hình sự về tội loạn luân. Ông nói thêm
rằng cả hai người đàn ông sẽ bị tạm giam cho đến ngày 12/1 để phục vụ
cho việc điều tra. Nguồn: Asia One
theo Helino
Tên sát nhân hàng loạt man rợ nhất Hàn Quốc: Lấy cảm hứng từ kẻ thủ ác khác, trong vòng 1 năm giết 19 mạng người
BK |
1
Dù đã gần 15 năm trôi qua kể từ khi kẻ thù ác bị bắt và tuyên án
tử hình, người dân Hàn Quốc vẫn chưa từng quên được cái tên Yoo Young
Chul, tên sát nhân máu lạnh, đoạt mạng người không gớm tay.
Trong quá khứ, Yoo Young Chul từng không ít lần “vào tù ra
khám” vì nhiều tội danh từ trộm cắp đến ấu dâm . Năm 1993, Yoo Young
Chul kết hôn với bạn gái nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ sau 7 năm vì người
vợ nhận ra rằng không thể sửa đổi bản tính bất hảo trong người hắn.
Đau khổ vì bị bỏ rơi khi chưa mãn hạn tù, Yoo Young Chul bắt đầu lên kế hoạch giết người như một hình thức trả thù đời.
Hành
trình tội ác của Yoo Young Chul bắt đầu từ tháng 9/2003 khi hắn đột
nhập vào nhà và giết chết 2 vợ chồng một vị giáo sư sau khi đánh đập nạn
nhân dã man bằng chiếc búa to.
Sau mỗi phi vụ giết người, kẻ thủ
ác luôn dựng hiện trường giả như vụ trộm cướp thông thường dù không lấy
đi bất kỳ tài sản nhưng đủ để đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát.
Hầu
hết nạn nhân của Yoo Young Chul đều là những người giàu có, sinh sống ở
khu vực đất vàng, đất bạc thành phố Seoul như quận Gangnam.
Khi
nhưng vụ án bắt đầu trở nên nghiêm trọng, trở thành tâm điểm điều tra
của cảnh sát và được chính phủ đặc biệt quan tâm, Yoo Young Chul chuyển
hướng sang sát hại nạn nhân là những người phụ nữ bán dâm, dưới vỏ bọc
hành nghề mát xa.
Bắt
đầu từ tháng 3/2004, hắn lần lượt gọi những cô gái này đến nhà riêng
nằm ở phía Tây thành phố Seoul để quan hệ tình dục trước khi đánh đập họ
đến chết bằng búa.
Với những vụ giết người sau này, Yoo Young
Chul càng tỏ ra máu lạnh hơn. Hắn cắt nhỏ xác nạn nhân cũng như hủy
hoại nhân dạng của họ nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra. Sau khi
hành sự xong, tên sát nhân bình tĩnh đem chôn các phần thân thể rải rác ở
những vùng núi hẻo lánh khắp thành phố.
Sau này, khi Yoo Young
Chul bị bắt, cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 11 thi thể nạn nhân xấu số ở
ngọn núi phía sau đền Bongwon, quận Seodaemun, Seoul.
Mọi chuyện
trở nên đáng ngờ sau khi ông chủ tiệm mát xa bắt đầu chú ý các cô gái
được gửi đến phục vụ cho Yoo Young Chul đều một đi không trở lại, mất
tích không dấu vết. Người này sau đó đã liên lạc với phía cảnh sát sau
khi nhận được cuộc gọi đặt lịch mát xa từ Yoo Young Chul. Cơ quan chức
năng mai phục tại nhà riêng của tên sát nhân và còng tay hắn vào tháng
7/2004.
Chiếc búa Yoo Young Chul dùng để thực hiện hành vi tội ác được cảnh sát thu thập làm bằng chứng.
Trong
lần đầu tiên thẩm vấn, Yoo Young Chul khai nhận đã giết chết 19 mạng
người. Con số này sau đó tăng dần đều qua mỗi lần tra khảo, đến nỗi kẻ
thủ ác cũng không thể nhớ chính xác vì có quá nhiều nạn nhân.
Đáng
sợ hơn, Yoo Young Chul còn khai rằng hắn không chỉ nhẫn tâm xuống tay
giết người mà còn ăn nội tạng của khoảng 4 trong số nạn nhân. Song, cơ
quan chức năng không tìm được bằng chứng xác thực điều này.
Yoo Young Chul được đưa đến hiện trường nơi hắn thực hiện hành vi chôn xác nạn nhân.
Cơ quan chức năng tiến hành đào thi thể nạn nhân xấu số.
Giải
thích cho động cơ giết người của mình, Yoo Young Chul nói trên sóng
truyền hình: “Phụ nữ không nên hành nghề mại dâm, người giàu phải biết
họ đang làm gì”.
“Thật khó để tin lời của Yoo Young Chul vì dường
như hắn chưa từng có ý định dừng hành vi phạm tội của mình lại. Yoo
Young Chul nghĩ rằng nếu không bị bắt, hắn đã có thể tiếp tục giết hơn
100 mạng người.
Chưa
hết, hắn cũng không hề thể hiện sự ăn năn hay hối cãi trước hành vi
giết người tàn ác của mình” - các công tố viên phụ trách vụ án cho biết.
Sau
khi tiến hành lục soát nhà riêng và đồ vật cá nhân của Yoo Young Chul,
cảnh sát phát hiện hắn xem rất nhiều phim thể loại hình sự, giết người
như Public Enemy, Very Bad Things, và Normal Life.
Trong lúc cho
lời khai, Yoo Young Chul cũng thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng rất nhiều
bởi Jeong Doo Young - một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở Busan,
phạm tội trong khoảng thời gian từ tháng 6/1999 đến tháng 4/2000.
Đáng
nói hơn, đối tượng Jeong Doo Young nhắm đến cũng là những người giàu có
sống tại khu vực Busan, Ulsan và Nam Gyeongsang. Chỉ riêng điểm này
cũng có thể thấy được rằng tội ác của Yoo Young Chul chính là bắt nguồn
từ kẻ thủ ác khác từng gây rúng động Hàn Quốc.
Sở dĩ Yoo Young
Chul căm ghét người giàu là bởi quá khứ nghèo khó khiến hắn lúc nào cũng
cảm thấy ghen tị với những người có địa vị, ở nhà lầu và đi xe siêu
sang.
Bên cạnh đó, mối thù dành cho những cô gái hành nghề mát xa
xuất phát từ nỗi đau bị bỏ rơi bởi vợ cũ, người cũng từng làm việc tại
tiệm mát xa, khiến Yoo Young Chul vô cùng căm phẫn.
Tháng
12/2004, Yoo Young Chul bị tuyên án tử hình cho hành vi tội ác không thể
tha thứ và trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt đáng sợ
nhất thế giới tội phạm.
Do
tính nghiêm trọng của vụ án và sự tàn độc của kẻ thủ ác nên những phiên
tòa xét xử Yoo Young Chul từng là tâm điểm được truyền thông và công
chúng xứ kim chi hết sức quan tâm.
Năm 2008, đạo diễn Na Hong Jin
thực hiện phim điện ảnh “The chaser” lấy cảm hứng từ vụ án kẻ giết người
hàng loạt Yoo Young Chul. Nội dung phim xoay quanh cuộc săn đuổi giữa
viên cảnh sát về hưu điều hành một tiệm mát xa trá hình và tên sát nhân
hàng loạt bắt đầu.
Câu chuyện rùng mình có thật được đưa lên màn
ảnh một cách khéo léo thành công lôi kéo lượng lớn khán giả ra rạp dù đề
tài kinh dị kén người xem, giúp The chaser trở thành một trong những
tác phẩm điện ảnh thành công nhất xứ sở kim chi năm 2008.
"The
chaser" là cuộc chạy đua cân não giữa viên cảnh sát hết thời (Kim Yoon
Seok) và tên sát nhân máu lạnh (Ha Jung Woo), thu hút người xem qua từng
thước phim hấp dẫn đến nghẹt thở.
(Nguồn: Tổng hợp)
theo Helino
Đang thi công đường cao tốc, người công nhân hét lên thất thanh khi
phát hiện một chiếc hộp, mở ra vụ án mạng kỳ bí kéo dài suốt 22 năm
Nam Thanh |
4
Một vụ án mạng mà nạn nhân là một bé gái 4 tuổi, không danh
tính, không tên tuổi sẽ kéo dài suốt 22 năm ròng rã và lẽ ra đã chìm vào
bóng tối nếu như cảnh sát không quyết định đưa tất cả ra ánh sáng một
lần nữa.
Tiếng hét thất thanh của người công nhân làm đường
Vào
ngày 23/7/1991, trong khi đang thi công con đường cao tốc Henry Hudson
Parkway (Manhattan, New York), một công nhân bỗng hét lên thảm thiết.
Mọi
người tức tốc chạy lại để kiểm tra và kinh hoàng nhận ra thi thể của
một bé gái trong tình trạng khỏa thân và đang phân hủy trong một thùng
đựng nước đá bị bật nắp.
Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường
đều cho rằng cô bé là nạn nhân của một vụ giết người, hủy xác và nhanh
chóng gọi điện cho cảnh sát.
Chiếc thùng đá chứa thi thể của bé gái 4 tuổi được phát hiện khi đang thi công con đường cao tốc Henry Hudson Parkway.
Sau
khi bộ phận pháp y nhận định, họ thông báo rằng cô bé bị suy dinh dưỡng
nặng, chỉ nặng khoảng 9kg (bằng phân nửa một bé gái 4 tuổi bình
thường).
Nạn nhân được cho là đã bị bỏ đói trước khi chết và phi
tang trong thùng nước đá. Tiến hành kiểm tra xung quanh khu vực phát
hiện ra xác chết, cơ quan chức năng còn tìm được nhiều lon nước ngọt
Coke vẫn còn nguyên.
Sau khi điều tra, cảnh sát đã kết luận rằng
nạn nhân bị tấn công tình dục và bị giết chết; đồng thời do xác chết đã
bị phân hủy nặng nề nên không có cách nào để nhận dạng nạn nhân, đồng
thời cũng không thể đưa ra được phác thảo nhân dạng của cô bé; những
manh mối duy nhất mà cơ quan điều tra có thể kết luận được, đó là nạn
nhân nằm trong độ tuổi từ 3 tới 5, vẫn còn răng sữa và có mái tóc màu
đen.
Hình vẽ phác thảo của nạn nhân, được dựa trên những manh mối ít ỏi từ cảnh sát.
Việc
truy tìm danh tính và nhận dạng nạn nhân khó khăn tới mức trong suố 2
năm sau đó, cảnh sát không có cách nào để nhận dạng bé gái. Họ cuối cùng
đành thực hiện tang lễ cho cô bé dưới cái tên Baby Hope (em bé hy
vọng); đám tang của bé được tổ chức bởi nhiều đơn vị từ thiện cùng hơn
500 người tham dự.
Khi an nghỉ, cô bé được mặc một chiếc váy
trắng, nằm trong quan tài màu trắng và yên nghỉ ở nghĩa trang St
Raymond, thuộc quận Bronx.
Tuy nhiên vụ án không hề bị lãng quên.
Baby Hope còn được khai quật thêm 2 lần nữa để thử nghiệm ADN vào năm
2006 và 2011, tuy nhiên hy vọng tìm ra danh tính của cô bé cũng như kẻ
thủ ác cứ vơi dần, vơi dần theo tháng năm.
Không ai nghĩ công lý sẽ được đòi lại cho Baby Hope mãi tới tận 22 năm sau.
Kẻ thủ ác lộ diện sau 22 năm
Vụ án Baby Hope thực ra đã bị đóng hồ sơ cho tới tận ngày 23/7/2013, tròn 22 năm ngày phát hiện thi thể của cô bé.
Cảnh
sát quyết định thực hiện một chuyên án đặc biệt để phá giải vụ án này;
họ đi phân phát tờ rơi có kèm theo phác thảo hình ảnh của nạn nhân, đồng
thời treo thưởng 12.000 USD cho bất cứ ai có thông tin gì liên quan tới
nạn nhân và vụ án.
Sau một thời gian ngắn thực hiện, một nhân
viên trong một tiệm giặt ủi địa phương trình báo về việc mình từng có
một người bạn nói rằng mình có một cô em gái 4 tuổi bị mất tích một cách
bí ẩn cách đây 22 năm.
Nhận thấy nhiều điểm tương đồng, cảnh sát
nhanh chóng tìm ra gia đình Castillo, đồng thời thu về mẫu ADN của mẹ
và người chị gái trong gia đình này.
Sau 22 năm, danh tính của Baby Hope cuối cùng cũng được vén màn bí mật.
Qua
phân tích các thông tin trên, cảnh sát nhận thấy có nhiều điểm tương
đồng trong vụ án Hope Baby. Theo cảnh sát, đây rất có thể là manh mối
quan trọng nhằm phá vụ án bí ẩn suốt 2 thập kỷ qua.
Khi cảnh sát
tìm đến nhà, người phụ nữ này cho biết, khi cô 8 tuổi, người em gái lên 4
của mình bị mất tích bí ẩn, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Thông qua người
chị ruột của nạn nhân, cảnh sát đã tìm đến gia đình Castillo.
Đây
là một gia đình có người mẹ tên Anjelica Castillo vốn là người Mexico
nhập cư trái phép và có đến 10 người con với 3 người đàn ông khác nhau;
do đó khi con gái mất tích, bà đã không dám trình báo do lo sợ sẽ bị
trục xuất. Sau khi xác định mẫu ADN từ ngày 23/7/2013 đến 11/10/2013,
cảnh sát vui mừng thông báo, Baby Hope đã được định danh chính là bé
gái Anjelica Castillo - người đã mất tích 22 năm về trước của gia đình
Castillo.
Danh tính nạn nhân được đưa ra trước ánh sáng khiến hung thủ Conrado Juarez cũng nhanh chóng lộ diện.
Từ
đó, cảnh sát nhanh chóng khôi phục điều tra vụ án và xác định được nghi
can là Conrado Juarez, cũng là một người nhập cư trái phép từ Mexico
sang. Cơ quan hành pháp ập vào khi gã đang làm công việc rửa bát ở nhà
hàng Pasta Pesce trên phố Bleecker, Manhattan.
Sau nhiều giờ chối
tội quanh co, gã đã phải cúi đầu nhận tội. Lời khai của Conrado làm
nhiều người chứng kiến phải lạnh gáy. 22 năm trước, gã lúc đó khoảng 30
tuổi; trong một lần say rượu, Conrado nhìn thấy bé gái Anjelica Castillo
và bắt lấy cô bé đem về phòng cưỡng hiếp với sự giúp đỡ từ chính người
vợ tên Balvina.
Sau khi phát hiện ra Anjelica Castillo đã chết,
gã hoảng hốt nhờ chị gái tìm cách phi tang thi thể nạn nhân vào thùng
nước đá, bắt một chiếc taxi tới Manhattan, ném thùng đựng xuống một bên
lề đường cao tốc để phi tang. Sau đó, dự án đường cao tốc đã mở ra vụ án
bí ẩn kéo dài tới 22 năm ròng rã.
Tấm bia mộ của cô bé Baby Hope sau đó đã được khắc thêm tên thật Anjelica Castillo.
Điều
đáng nói là người mẹ của Anjelica đã từng có ý định đi trình báo cảnh
sát, thế nhưng chính hung thủ Conrado đã tìm đến và khuyên bảo bà mẹ này
đừng đi trình báo cảnh sát, nếu không cả gia đình họ sẽ bị trục xuất. (nguồn: Tổng hợp)
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét