Một
nhà nghiên cứu có được cuốn băng xác thực của một đoàn thủy thủ gồm 3
nam và 1 nữ ghi lại cận cảnh cuộc thám hiểm của họ ở rừng nhiệt đới Nam
Mĩ. Cái cớ của cuộc thám hiểm là tìm ra được "bộ tộc ăn thịt" người ở
Nam Mĩ nhưng thực chất cuộc thám hiểm ko phải vậy. Họ đã vui đùa và tàn
sát đi một bộ tộc mà họ ko hay biết. Và khi họ tìm ra được bộ tộc ăn
thịt người thì họ cũng nhận ra rằng "con mồi" là họ và bộ tộc họ tàn sát
chính là mục đích họ tìm...
Đây là nguyên bản HD vì vậy
bộ Film sẽ có nhiều cảnh nóng, cường độ nóng lên đến 90% và rất nhiều
cảnh dã man. Vì vậy, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi, người yếu tim và
đặc biệt là phụ nữ ( vì trong FIlm có nhiều cảnh hành hạ dã man đối với
người phụ nữ)
Trong lịch sử nhân loại đã và đang xuất hiện nhiều bộ tộc có tập tục ăn thịt người kinh hoàng.
Tộc người ăn thịt Fore
Tộc người Fore là một bộ lạc biệt lập cư trú chủ yếu ở miền đông
Papua New Guinea. Họ sở hữu truyền thống rợn người được gọi là dạ tiệc
tang lễ.
Người đàn ông bộ tộc Fore.
Tập tục man rợ này là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 2% dân số
người Fore mỗi năm. Những phân tử thoái hóa trong não người chết lan
truyền khắp cơ thể của phụ nữ trong bộ tộc gây ra đại dịch kuru, loại
bệnh tương tự như bệnh Alzheimer hay bệnh Parkinson.
Tại mỗi đám tang, cộng đồng người Fore cùng nhau thưởng thức thi thể
như một cách tỏ lòng tôn trọng với người mất. Đàn ông chia nhau phần da
và thịt sống, trong khi những phụ nữ và trẻ em được chia phần “bổ dưỡng
hơn” - bộ não người chết.
Bé gái tộc Fore (trái) thuộc đảo Papua New Guinea ở thời kỳ cuối của bệnh Kuru.
Điều đáng ngạc nhiên là trong cơ thể của một số người Fore phát triển
một loại gene có khả năng kháng lại bệnh kuru. Được biết, gene kháng
thể đặc biệt này có thể bảo vệ người Fore khỏi bất cứ biến thể khác của
bệnh bò điên. Đó là một bước tiến lớn trong việc tìm hiểu và điều trị
những bệnh thần kinh liên quan. Bộ tộc ăn thịt Korowai
Korowai là một bộ tộc ăn thịt người ở tỉnh Papua, Đông Nam Indonesia.
Bộ tộc này chỉ sống trên cây cao và có cách sống gần như người nguyên
thủy, biệt lập với thế giới trong hàng thế kỷ đã qua.
Đàn ông bộ tộc Korowai.
Người Korowai từng có tục săn đầu người và ăn thịt người. Những người
này có niềm tin bất diệt với ác quỷ, sự chiếm lĩnh linh hồn và cái chết
nên họ vô cùng sợ thầy phù thủy.
Theo câu chuyện nơi đây tương truyền, một con quỷ có tên gọi Khakhua
thường giả dạng làm người thân hoặc bạn bè của người nào đó nhằm mục
đích khi nạn nhân ngủ, con quỷ sẽ ăn thịt và giết chết anh ta. Nếu người
chết trăng chối được một cái tên trước khi ra đi, đó chính là tên người
đã bị Khakhua giả dạng. Người đó sẽ không còn được coi là người mà đã
bị gọi là quỷ.
Cuộc sống trên cây của người Korowai.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, người Korowai chỉ làm việc đó khi
xử phạt một người phạm tội. Theo truyền thống, gia đình của nạn nhân
được phép giết và ăn thịt những người làm điều ác chống lại bộ lạc.
Ngày nay, họ không còn giữ thói quen đáng sợ này nữa, nhưng những bộ
xương của tàn tích đen tối ở Papua New Guinea trong quá khứ hiện vẫn
được các con cháu trong bộ tộc lưu giữ. Các bộ lạc bản địa Châu Úc
Tục ăn thịt người tươi sống chủ yếu bởi những cư dân đảo thuộc vùng
biển phía Nam châu Úc. Những tục lệ này đã tồn tại theo suốt chiều dài
lịch sử và mỗi tục lệ đều mang ý nghĩa riêng.
Bộ lạc Kaurna (vùng Adelaide) có “truyền thống” ăn thịt người mỗi khi
bước vào mùa hè hạn hán. Theo tộc trưởng đảo Yam thì điều này sẽ giúp
“trái tim mạnh lên từ bên trong”.
Ăn thịt kẻ thù là một nét đặc trưng của bộ lạc Ngarigo. Đó được coi
như là sự phơi bày chiến tích cũng như sự coi thường kẻ địch. Tổ chức báo đốm Leopard
Hình minh họa tổ chức báo đốm.
Tổ chức này tập trung chủ yếu ở Cộng hòa Sierra Leone, Bờ Biển Ngà,
Liberi và Nigeria. Tổ chức báo đóm Leopard hoạt động bí mật vào đầu và
giữa thế kỉ 20. Các thành viên tổ chức thường mặc trang phục giống như
báo đốm, với móng vuốt sắc bén sẵn sàng mai phục con mồi.
Tàn tích xót lại của tổ chức báo đốm.
Chiến lợi phẩm sẽ được cắt ra thành những phần thịt nhỏ và phân phát
các thành viên bộ lạc, kể cả phụ nữ. Theo tín ngưỡng của tổ chức này,
việc tiêu thụ thịt người tươi sống sẽ tăng cường sức khỏe cho cá nhân và
toàn thể bộ lạc. Bộ tộc ăn thịt người bí ẩn ở Ấn Độ
Các tu sĩ Aghori lưu vong ở Varanasi (Ấn Độ) tổ chức nghi lễ ăn thịt
người và sống gần các điểm chôn cất tử thi, nhằm tìm kiếm sự giác ngộ về
tâm linh.
Tu sĩ người Aghori.
Những tu sĩ này uống rượu từ sọ người được gọi là kapalas, nhai đầu
động vật sống, chất xương người làm giường ngủ và thiền định gần các tử
thi để tìm kiếm sự giác ngộ.
Họ được cho rằng cũng uống nước tiểu và ăn chất thải. Họ luôn chọn
sống chung với xác chết, đặc biệt là sống cùng với những tử thi đang
phân hủy.
Họ sử dụng sọ người để uống rượu.
Nhiếp ảnh gia người Ireland, Darragh Mason từng sống chung với một nhóm người Aghori cho biết: “Người
Aghori vớt các xác chết từ sông Hằng lên để ăn. Họ tin rằng sức mạnh
đến từ cõi chết. Họ coi mình là tầng lớp thấp nhất trong xã hội, vì vậy
họ thường ăn mặc rách rưới và để tóc rối bù”. Nhóm người Aghori là những người đàn ông suốt đời sống độc thân. Tộc ăn thịt người Asmat
Hình ảnh Rockefeller khi còn sống (trái) và người đàn ông bộ lạc Asmat.
Ngày 21.11. 1961, hai nhà thám hiểm Michael C. Rockefeller và René
Wessing bị lật thuyền và trôi dạt ngoài khơi bờ biển phía tây nam New
Guinea. Michael đã quyết định bơi vào bờ để tìm cách sống sót.
Khi vào đất liền ông đã bị tra tấn, và bị ăn trong một nghi lễ của bộ lạc nổi tiếng bạo lực ở New Guinea. Bộ tộc ăn thịt người Yali
Ở vùng đất Irian Jaya, bộ tộc Yali có hình dáng bên ngoài thấp bé,
với chiều cao trung bình 1,5m, và được các bộ tộc khác trên đảo kính nể.
Xa xưa có một dân tộc là Papuan Yalis sau khi tiêu diệt hết kẻ thù,
họ ăn thịt và rải xương khắp thung lũng. Từ đó mọi bộ tộc ở Irian Jaya
đều tỏ ra nể sợ người Yalis, đó chính là người Yali ngày nay.
Người dân bộ lạc Yali.
Tù trưởng Roni của bộ tộc Yali là một cái tên khiến các bộ tộc khác
đều khiếp sợ mỗi khi nhắc đến. Bởi lẽ chính ông từng ăn thịt người.
Dưới áp lực của các bộ tộc và chính quyền, chuyện này đã không xảy ra
nữa nhưng câu chuyện ăn thịt người cho tới nay vẫn được lưu truyền. Những bộ tộc ăn thịt người lưu vực sông Congo
Đại úy, bác sĩ người Anh là Sidney Langford Hinde từng có mặt tại khu
vực sông Congo cuối những năm 1800, có thời gian sống chung với các
chủng tộc ăn thịt người.
Ảnh minh họa người Fiji ăn thịt người thế kỷ 19.
Mục sư W. Holman Bentley trong thời gian sống ở Congo cùng thời với
Hinde cũng kể lại, cả đất nước rộng lớn này hầu như chưa bao giờ từ bỏ
việc ăn thịt người, từ Mobangi đến Staley Falls và cả Monbangi. Họ thắc
mắc không hiểu tại sao thói quen ấy bị phản ứng: “Bạn ăn dê gà, chúng tôi ăn thịt người, tại sao không? Có gì khác biệt?”.
Hai thanh niên bộ tộc Bopoto, Bắc Congo khoe răng đã được mài (1912).
Trong đó bộ lạc Liboko phân chia và lưu giữ “món hàng”, những người
bị trói và bỏ đói chờ cho đến khi đủ số lượng, họ sẽ bị đóng thành những
kiện hàng có giá và được chuyển đến Mobangi. Người mua sẽ "vỗ" cho đến
khi các nạn nhân xấu số trở nên béo tốt và được bán tại các đầu mối nhỏ ở
các khu chợ thịt. Bộ tộc Bagesu
Bộ tộc Bagesu được biết đến với buổi lễ tang kinh hoàng thường diễn
ra vào ban đêm. Khi một người chết, xác anh ta được lưu giữ trong nhà và
buổi tối, chờ người thân tụ họp để cử hành tang lễ.
Ảnh minh họa "Bữa tiệc khủng khiếp của nhóm ăn thịt người" trong cuốn sách Stanley’s Travels in Africa.
Khi hoàng hôn buông xuống, xác được mang đến bãi đất hoang. Đêm
xuống, những phụ nữ lớn tuổi có họ hàng với người đã chết đến bên xác,
cắt một miếng thịt họ muốn và mang về nhà, phần còn lại dành cho thú
rừng.
Các góa phụ sẽ đốt cháy các bộ váy cỏ và khỏa thân, hoặc mặc một miếng khố nhỏ như những cô gái chưa chồng.
Theo Dân Việt
Bộ tộc Korowai được cho là đã hoàn toàn cắt đứt mọi
sự liên lạc với thế giới bên ngoài từ những năm 1970. Họ cũng được đồn
đoán là bộ tộc bí ẩn nhất hành tinh với rất nhiều tập quán kỳ lạ.
Bộ tộc Korowai nổi tiếng với tập quán xây dựng nhà trên cây, những
ngôi nhà có khi nằm ở độ cao hơn 42 mét so với mặt đất. Họ thường chọn
những tán cây rộng trên cao và yên tĩnh để xây dựng cuộc sống. Tuy
nhiên, gần đây, bộ tộc này cũng được ghi nhận rằng họ đã bỏ những ngôi
nhà truyền thống kiểu này để chuyển sang sinh sống trên mặt đất.
Trong những năm qua, bộ tộc bí ẩn này cũng đã dần dần "mở lòng" với
thế giới nhiều hơn, chính vì vậy một nhiếp ảnh gia người Nga đã có cơ
hội tiếp cận và tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của họ.
Korowai sống ở phía Đông Nam Papua, họ lần đầu tiên tương tác với thế
giới là vào năm 1974 khi các thành viên của bộ tộc gặp gỡ một nhóm các
nhà khoa học.
Năm 2006, một đài truyền hình Úc đã tuyên bố rằng mình đã đến thăm bộ
tộc Korowai và tiết lộ rằng bộ tộc vẫn ăn thịt đồng loại, tuy nhiên
điều này cũng gây ra tranh luận kịch liệt từ công chúng.
Bộ tộc Korowai còn được cho là đã xuất hiện trong một tập phim của Human Planet,
đoạn phim mô tả lại cảnh họ xây dựng nhà trên cây. Tuy nhiên, sau đó
tập phim bị vạch trần là một trò lừa bịp vì cách xây nhà không chính
xác. Cuối cùng, nhà sản xuất Human Planet thừa nhận đây chỉ là một ngôi nhà cố ý xây dựng để ghi hình.
Đầu năm nay, Will Millard đã đến thăm bộ lạc Korowai để ghi hình cho phim tài liệu My Year With The Tribe
của đài BBC. Trong chuyến đi này, BBC đã công bố hiện nay có khoảng
3000 người Korowai cư trú trong rừng và cuộc sống của họ vẫn rất hoang
dã.
Nhiếp ảnh gia Maxim Russkikh là người đã thực hiện một số bức ảnh được công bố gần đây nhất. Anh cũng chia sẻ về sự gặp gỡ giữa mình và bộ lạc Korowai: "Người Korowai là những thợ săn lành nghề và đôi khi họ
phải xa nhà để kiếm thức ăn trong nhiều ngày. Thực phẩm chủ yếu của họ
là chuột, lợn, chim và cá. Mồi nhử của họ thường là cọ sago và chuối. Họ
còn dùng loài cọ sago này này để sản xuất bột mì."
Russikh cũng đưa ra lo ngại rằng cuộc sống của bộ tộc hiện đang bị đe
dọa bởi những nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa, bên cạnh đó chính phủ Hồi
Giáo Indonesia cũng ép buộc bộ tộc Korowai đi theo nền văn hóa hiện
đại.
Người Korowai đã sống sót trong môi trường khắc nghiệt của rừng nhiệt
đới qua hàng ngàn năm để giữ gìn văn hóa truyền thống của họ. Tuy
nhiên, những điều đặc trưng đó có vẻ như đang biến mất từng ngày.
Họ bị bao quanh bởi hàng chục ngôi làng truyền giáo được chính phủ
Indonesia hỗ trợ với mục đích duy nhất là giới thiệu văn hóa phương Tây
và các giá trị tinh thần hiện đại đến bộ tộc này.
Để làm rõ về sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của người Korowai, nhiếp ảnh gia giải thích:
"Hàng trăm người Korowai đã chuyển từ rừng
rậm sang khu định cư truyền giáo mới để sinh sống và ngày càng có nhiều
cư dân bộ tộc làm như vậy."
Chính phủ cho rằng những bộ lạc nguyên thủy luôn sống trong bóng tối
và gặp nhiều nguy hiểm, vì vậy mong muốn giúp họ xây dựng một cuộc sống
hiện đại hơn.
Trên thế giới vẫn có hơn 100 bộ tộc nhỏ không có bất cứ liên hệ nào
với thế giới bên ngoài, họ vẫn cần được luật pháp quốc tế bảo vệ để có
nhiều cơ hội sống sót.
Nguồn bài: UNILAD
Những tăng lữ tha hương của
bộ tộc Aghori ở Varanasi (Ấn Độ) sống tại các khu hỏa táng, ăn thịt
người chết để tìm kiếm sự khai sáng là nỗi khiếp sợ đầy bí ẩn đối với
người Ấn.
Nhiếp ảnh gia người Italy Cristiano Ostinelli
đã ghi lại bộ ảnh chân dung ấn tượng về đời sống thường ngày của những tăng lữ thuộc bộ tộc Aghori (Ấn Độ).
Aghori là một tộc người cổ đầy
bí ẩn ở Ấn Độ. Những người thuộc giáo phái Aghori của bộ tộc có tục bôi
bột trắng lên mặt và đeo nhiều tràng hạt quanh cổ.
Người Ấn Độ truyền tai nhau
rằng những tăng lữ bí ẩn này có thể nhìn thấy tương lai. Họ sống ở gần
các khu hỏa táng và có nhiều tục lệ kỳ dị nhằm giác ngộ tâm linh. Trong
đó, ăn thịt người chết là phong tục rùng rợn nhất.
Những người thuộc bộ tộc Aghori
sống bên bờ sông Hằng thuộc miền Bắc Ấn Độ. Họ sống độc thân suốt đời.
Không chỉ ăn thịt người chết, họ còn bôi tro từ các xác chết được hỏa
táng lên cơ thể, uống rượu đựng trong đầu lâu và lấy xương người chết
làm giường ngủ.
Các tăng lữ cho rằng việc sử
dụng cần sa, rượu và thiền định sẽ giúp họ gặp được thần Shiva của đạo
Hindu, được các vị thần khai sáng. Sau khi những thi thể được hỏa táng,
người Aghori lập tức lấy tro bôi khắp mặt, họ tin rằng điều đó giúp
thanh tẩy và được bảo vệ.
Những người này cũng tin rằng
nơi hỏa táng thường có sự hiện diện của thần Shiva và nữ thần Kali Ma,
vì thế mà họ sinh sống tập trung ở đây. Người Aghori ăn thịt những xác
chết được thả trôi trên sông Hằng do người nhà không đủ tiền hỏa táng.
Các tăng lữ Aghori cho rằng sức
mạnh đến từ cõi chết. Họ coi mình là tầng lớp thấp nhất trong xã hội,
vì vậy họ thường ăn mặc rách rưới và để tóc rối bù. Họ cũng cho rằng
khỏa thân là việc làm thanh tịnh để thoát khỏi trần tục và giác ngộ tâm
linh.
Bộ tộc Aghori (Ấn Độ) xuất hiện
từ thế kỷ 17, thủy tổ là một người đàn ông tên Baba Kinaram. Tương
truyền, Kinaram thọ tới 170 tuổi. Mọi người Ấn Độ đều có thể gia nhập
giáo phái của bộ tộc Aghori, nhưng phải mất đến 12 năm để học giáo lý.
Trải nghiệm chuyến phiêu lưu lạnh giá nhất hành tinh
Chuyến phiêu lưu kỳ thú Bear Glacier cho bạn những trải nghiệm có một
không hai ở Alaska lạnh giá như bay chèo ván đứng trên biển băng, bay
tham quan những núi băng hùng vĩ...
Nhiếp
ảnh gia Paul Souders tới từ Seattle đã liều lĩnh theo sau hành trình
của những chú gấu trắng Bắc cực chỉ bằng một chiếc thuyền nhỏ, để thực
hiện những shot ảnh để đời.
The Daily Mai
Rùng mình những bộ tộc ăn thịt người trên thế giới
Trong lịch sử nhân loại đã và đang xuất
hiện nhiều bộ tộc có tập tục ăn thịt người kinh hoàng. Trong đó có tộc
người Fore, một bộ lạc biệt lập cư trú chủ yếu ở miền đông Papua New
Guinea, sở hữu truyền thống rợn người được gọi là dạ tiệc tang lễ.
Tộc người ăn thịt Fore
Tộc người Fore là một bộ lạc biệt lập cư trú chủ yếu ở miền đông Papua New Guinea. Họ sở hữu truyền thống ăn thịt người rùng rợn được gọi là dạ tiệc tang lễ.
Người đàn ông bộ tộc Fore.
Tập tục man rợ này là nguyên
nhân dẫn đến cái chết của hơn 2% dân số người Fore mỗi năm. Những phân
tử thoái hóa trong não người chết lan truyền khắp cơ thể của phụ nữ
trong bộ tộc gây ra đại dịch kuru, loại bệnh tương tự như bệnh Alzheimer
hay bệnh Parkinson.
Tại mỗi đám tang, cộng đồng người Fore
cùng nhau thưởng thức thi thể như một cách tỏ lòng tôn trọng với người
mất. Đàn ông chia nhau phần da và thịt sống, trong khi những phụ nữ và
trẻ em được chia phần “bổ dưỡng hơn” - bộ não người chết.
Điều đáng ngạc nhiên là trong cơ thể
của một số người Fore phát triển một loại gene có khả năng kháng lại
bệnh kuru. Được biết, gene kháng thể đặc biệt này có thể bảo vệ người
Fore khỏi bất cứ biến thể khác của bệnh bò điên. Đó là một bước tiến lớn
trong việc tìm hiểu và điều trị những bệnh thần kinh liên quan.
Bộ tộc ăn thịt Korowai
Korowai là một bộ tộc ăn thịt người
ở tỉnh Papua, Đông Nam Indonesia. Bộ tộc này chỉ sống trên cây cao và
có cách sống gần như người nguyên thủy, biệt lập với thế giới trong hàng
thế kỷ đã qua.
Đàn ông bộ tộc Korowai.
Người Korowai từng có tục săn đầu
người và ăn thịt người. Những người này có niềm tin bất diệt với ác quỷ,
sự chiếm lĩnh linh hồn và cái chết nên họ vô cùng sợ thầy phù thủy.
Theo câu chuyện nơi đây tương truyền,
một con quỷ có tên gọi Khakhua thường giả dạng làm người thân hoặc bạn
bè của người nào đó nhằm mục đích khi nạn nhân ngủ, con quỷ sẽ ăn thịt
và giết chết anh ta. Nếu người chết trăng chối được một cái tên trước
khi ra đi, đó chính là tên người đã bị Khakhua giả dạng. Người đó sẽ
không còn được coi là người mà đã bị gọi là quỷ.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng,
người Korowai chỉ làm việc đó khi xử phạt một người phạm tội. Theo
truyền thống, gia đình của nạn nhân được phép giết và ăn thịt những
người làm điều ác chống lại bộ lạc.
Ngày nay, họ không còn giữ thói quen
đáng sợ này nữa, nhưng những bộ xương của tàn tích đen tối ở Papua New
Guinea trong quá khứ hiện vẫn được các con cháu trong bộ tộc lưu giữ.
Các bộ lạc bản địa Châu Úc
Tục ăn thịt người tươi sống chủ yếu
bởi những cư dân đảo thuộc vùng biển phía Nam châu Úc. Những tục lệ này
đã tồn tại theo suốt chiều dài lịch sử và mỗi tục lệ đều mang ý nghĩa
riêng.
Bộ lạc Kaurna (vùng
Adelaide) có “truyền thống” ăn thịt người mỗi khi bước vào mùa hè hạn
hán. Theo tộc trưởng đảo Yam thì điều này sẽ giúp “trái tim mạnh lên từ
bên trong”.
Tổ chức báo đốm Leopard
Hình minh họa tổ chức báo đốm.
Tổ chức này tập trung chủ yếu ở Cộng
hòa Sierra Leone, Bờ Biển Ngà, Liberi và Nigeria. Tổ chức báo đóm
Leopard hoạt động bí mật vào đầu và giữa thế kỉ 20. Các thành viên tổ
chức thường mặc trang phục giống như báo đốm, với móng vuốt sắc bén sẵn
sàng mai phục con mồi.
Chiến lợi phẩm sẽ được cắt ra thành
những phần thịt nhỏ và phân phát các thành viên bộ lạc, kể cả phụ nữ.
Theo tín ngưỡng của tổ chức này, việc tiêu thụ thịt người sẽ tăng cường
sức khỏe cho cá nhân và toàn thể bộ lạc.
Bộ tộc ăn thịt người bí ẩn ở Ấn Độ
Các tu sĩ Aghori lưu vong ở Varanasi
(Ấn Độ) tổ chức nghi lễ ăn thịt người và sống gần các điểm chôn cất tử
thi, nhằm tìm kiếm sự giác ngộ về tâm linh.
Tu sĩ người Aghori.
Những tu sĩ này uống rượu từ sọ người
được gọi là kapalas, nhai đầu động vật sống, chất xương người làm giường
ngủ và thiền định gần các tử thi để tìm kiếm sự giác ngộ.
Họ được cho rằng cũng uống nước tiểu
và ăn chất thải. Họ luôn chọn sống chung với xác chết, đặc biệt là sống
cùng với những tử thi đang phân hủy.
Nhiếp ảnh gia người Ireland, Darragh
Mason từng sống chung với một nhóm người Aghori cho biết: “Người Aghori
vớt các xác chết từ sông Hằng lên để ăn. Họ tin rằng sức mạnh đến từ cõi
chết. Họ coi mình là tầng lớp thấp nhất trong xã hội, vì vậy họ thường
ăn mặc rách rưới và để tóc rối bù”. Nhóm người Aghori là những người đàn
ông suốt đời sống độc thân.
Tộc ăn thịt người Asmat
Hình ảnh Rockefeller khi còn sống (trái) và người đàn ông bộ lạc Asmat.
Ngày 21/11/1961, hai nhà thám hiểm
Michael C. Rockefeller và René Wessing bị lật thuyền và trôi dạt ngoài
khơi bờ biển phía tây nam New Guinea. Michael đã quyết định bơi vào bờ
để tìm cách sống sót.
Khi vào đất liền ông đã bị tra tấn, và bị ăn trong một nghi lễ của bộ lạc nổi tiếng bạo lực ở New Guinea.
Bộ tộc ăn thịt người Yali
Ở vùng đất Irian Jaya, bộ tộc Yali
có hình dáng bên ngoài thấp bé, với chiều cao trung bình 1,5m, và được
các bộ tộc khác trên đảo kính nể.
Xa xưa có một dân tộc là Papuan Yalis
sau khi tiêu diệt hết kẻ thù, họ ăn thịt và rải xương khắp thung lũng.
Từ đó mọi bộ tộc ở Irian Jaya đều tỏ ra nể sợ người Yalis, đó chính
là người Yali ngày nay.
Người dân bộ lạc Yali.
Tù trưởng Roni của bộ tộc Yali là
một cái tên khiến các bộ tộc khác đều khiếp sợ mỗi khi nhắc đến.
Bởi lẽ chính ông từng ăn thịt người.
Dưới áp lực của các bộ tộc và chính
quyền, chuyện này đã không xảy ra nữa nhưng câu chuyện ăn thịt người cho
tới nay vẫn được lưu truyền.
Những bộ tộc ăn thịt người lưu vực sông Congo
Đại úy, bác sĩ người Anh là Sidney
Langford Hinde từng có mặt tại khu vực sông Congo cuối những năm 1800,
có thời gian sống chung với các chủng tộc ăn thịt người.
Ảnh minh họa người Fiji ăn thịt người thế kỷ 19.
Mục sư W. Holman Bentley trong thời
gian sống ở Congo cùng thời với Hinde cũng kể lại, cả đất nước rộng lớn
này hầu như chưa bao giờ từ bỏ việc ăn thịt người, từ Mobangi đến Staley
Falls và cả Monbangi. Họ thắc mắc không hiểu tại sao thói quen ấy bị
phản ứng: “Bạn ăn dê gà, chúng tôi ăn thịt người, tại sao không? Có gì
khác biệt?”.
Trong đó bộ lạc Liboko phân chia và
lưu giữ “món hàng”, những người bị trói và bỏ đói chờ cho đến khi đủ số
lượng, họ sẽ bị đóng thành những kiện hàng có giá và được chuyển đến
Mobangi. Người mua sẽ "vỗ" cho đến khi các nạn nhân xấu số trở nên béo
tốt và được bán tại các đầu mối nhỏ ở các khu chợ thịt.
Bộ tộc Bagesu
Bộ tộc Bagesu được biết đến với buổi
lễ tang kinh hoàng thường diễn ra vào ban đêm. Khi một người chết, xác
anh ta được lưu giữ trong nhà và buổi tối, chờ người thân tụ họp để cử
hành tang lễ.
Ảnh minh họa "Bữa tiệc khủng khiếp của nhóm ăn thịt người" trong cuốn sách Stanley’s Travels in Africa.
Khi hoàng hôn buông xuống, xác được
mang đến bãi đất hoang. Đêm xuống, những phụ nữ lớn tuổi có họ hàng với
người đã chết đến bên xác, cắt một miếng thịt họ muốn và mang về nhà,
phần còn lại dành cho thú rừng.
Các góa phụ sẽ đốt cháy các bộ váy cỏ và khỏa thân, hoặc mặc một miếng khố nhỏ như những cô gái chưa chồng.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét