Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
NỖI NIỀM OAN KHUẤT 39
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
9,2 tỷ đồng đủ bồi thường 10 năm tù oan? | VTC
Người bị bắt oan ở Sài Gòn không nhận lời xin lỗi của VKS, yêu cầu bồi thường 99 tỷ và 1 đồng
Bảo Minh |
60
Ông Chu Quang Hưng không chấp nhận lời xin lỗi suông.
Ông Chu Quang Hưng bị oan sai từ 1996 đến năm 2005 đã không chấp
nhận lời xin lỗi của đại diện VKSND TP HCM. Ông Hưng yêu cầu bồi thường
danh dự, vật chất, tinh thần số tiền 99 tỷ và 1 đồng.
Chiều 19/4, tại UBND phường 13 (quận 5), VKSND TP HCM đã tổ
chức xin lỗi công khai ông Chu Quang Hưng (73 tuổi, ngụ Quận 5) vì đã để
xảy ra oan sai. Tuy nhiên, ông này không chấp nhận lời xin lỗi.
Ông
lão 73 tuổi yêu cầu bồi thường oan và xin lỗi công khai đối với ông
trước, sau đó xử lý hình sự đối với các cán bộ tố tụng đã làm oan ông.
Số tiền ông Hưng yêu cầu bồi thường, cụ thể: là 1 đồng bồi thường danh
dự, 99 tỉ đồng bồi thường vật chất và tinh thần.
Theo
nội dung vụ việc, năm 1994, ông Hưng có mua bán nhà tại phường 13 (quận
5) rồi dẫn đến tranh chấp. Người đàn ông bị đối phương tố cáo sự việc
ra công an địa phương. Năm sau, ông Hưng bị Công an TP HCM khởi tố, bắt
tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đến năm 1996, cơ
quan cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm
đoạt tài sản". Cơ quan VKSND TP HCM đã ban hành cáo trạng truy tố. Ông
Hưng bị đưa ra tòa án xét xử.
Cuối năm 1996, ông Hưng được trả tự
do sau 13 tháng tạm giam. Đến 9 năm sau, VKSND TP HCM quyết định đình vụ
án do không có đủ cơ sở xác định ông Hưng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau đó, 7 cán bộ
của cơ quan điều tra, tố tụng bị kỷ luật.
Đại diện VKSND TP HCM xin lỗi ông Chu Quang Hưng.
Trong
buổi xin lỗi, phó viện trưởng VKSND TP HCM, ông Nguyễn Văn Tấn cho biết
việc gây oan sai cho ông Hưng xuất phát từ sai phạm chủ quan trong việc
áp dụng pháp luật hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan
này còn chậm ban hành quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Hưng dẫn đến
oan sai kéo dài tận 9 năm.
Được sự đồng ý của ông, VKSND TP HCM tổ chức xin lỗi công khai đối với ông.
Mở
đầu buổi xin lỗi, phó viện trưởng VKSND TP HCM Nguyễn Văn Tấn thừa
nhận: Ông Hưng bị khởi tố oan, bị tam giam 390 ngày và phải mang thân
phận bị can gần 10 năm, việc oan sai của ông Hưng là do sai phạm chủ
quan của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng của
VKSND TP, chậm ban hành quết định tạm đình chỉ vụ án.
"VKSND
TP HCM gửi đến ông lời xin lỗi chân thành, mong ông và gia đình chấp
nhận lời xin lỗi của chúng tôi. VKSND tiếp tục thực hiện các yêu cầu của
ông là đăng báo công khai xin lỗi, cải chính và các biện pháp bồi
thường thiệt hại cho ông theo quy định của pháp luật sau khi chúng tôi
tiến hành xin lỗi.
VKSND TPHCM xem vự việc xảy ra đối với ông là
bài học kinh nghiệm cho toàn thể cán bộ công chức trong ngành kiểm sát,
sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc tổ chức kiểm sát để phòng tránh
oan sai.
Chúng tôi mong rằng sau buổi xin lỗi này sẽ góp phần nào
xoa dịu nỗi đau mà ông đã phải gánh chịu từ lâu, sớm ổn định cuộc sống
gia đình. Chúng tôi đề nghị phường 13 quận 5 tạo điều kiện cho ông tiếp
tục thực hiện các quyền công dân", phó viện trưởng VKSND TP HCM nói.
Chu Quang Hưng không chấp nhận lời xin lỗi.
Đáp
trả lời xin lỗi, Ông Chu Quang Hưng nói: “VKS xin lỗi tôi ba lần nhưng
chỉ xin lỗi suông. Tôi không biết nói như thế nào nữa, đặt một cái vết
nhơ cho gia đình tôi. VKS cứ xin lỗi hoài, tôi đã nộp đơn đồi bồi
thường”.
Người đàn ông bị oan sai cho biết ông không chấp nhận lời
xin lỗi mà không công bố số tiền bồi thường. Về vấn đề này, vị đại diện
VKS cũng nói rằng xin lỗi công khai sau đó sẽ thương lượng với ông Hưng
vì còn liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau, mong được ông thông cảm.
theo Trí Thức Trẻ
Vụ oan sai 10 năm ở Quảng Trị: Tòa đang tuyên án, nguyên đơn la ó bỏ về
Ngọc Vũ Thứ Ba, ngày 10/07/2018 21:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) Tại
phiên tòa, nguyên đơn phải dùng máy móc đo huyết áp kiểm tra sức khỏe.
Và khi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đọc bản tuyên án thì nguyên đơn bức
xúc bỏ về.
Sự việc trên xảy ra ngày 10.7, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án đòi bồi thường oan sai do TAND tỉnh Quảng Trị thụ lý.
Nguyên đơn là vợ chồng ông Phan Chí Lộc và bà Nguyễn Thị Hòa (trú tại
TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - nạn nhân của vụ án oan sai xảy ra cách
đây 10 năm. Bị đơn là VKSND tỉnh Quảng Trị. Người tham gia tố tụng là
Công an tỉnh Quảng Trị.
Ông Lộc cùng vợ là bà Hòa tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc Vũ
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm do TAND TP.Đông Hà xét xử, phía ông
Lộc – bà Hòa yêu cầu bồi thường oan sai 32 tỷ đồng (trong đó có ngôi nhà
đã bị kê biên trị giá 24,5 tỷ đồng), nhưng chỉ được chấp nhận bồi
thường gần 1,4 tỷ đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, phía nguyên đơn yêu cầu hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm do TAND TP.Đông Hà tuyên.
Nguyên đơn và luật sư của nguyên đơn đã phân tích việc cơ quan điều
tra kê biên, sau đó bàn giao ngôi nhà của gia đình cho ngân hàng bán đấu
giá là không đúng quy định.
Bà Hòa phải nhờ đến sự trợ giúp của con gái, dùng máy móc đo huyết áp ngay tại tòa. Ảnh: Ngọc Vũ
Tuy nhiên, đại diện Công an tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc kê biên là
đúng và phủ nhận đã giao ngôi nhà cho ngân hàng bán đấu giá.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo bồi thường và
tăng số tiền bồi thường lên 1,7 tỷ đồng (tăng hơn 300 triệu đồng so với
số tiền bồi thường ở phiên xét xử sơ thẩm).
Tại tòa, khi thẩm phán - chủ tọa phiên tòa đang đọc được một nữa bản
tuyên án, vợ chồng ông Lộc – bà Hoa tỏ ra không đồng tình, bức xúc rồi
la ó, to tiếng bỏ về.
Khi tòa đang tuyên án, do không đồng tình với bản án và bức xúc nên vợ chồng ông Lộc đã la ó, bỏ về. Ảnh: Ngọc Vũ
Trước đó, Dân Việt đã có bài viết thông tin về vụ án oan sai nói trên.
Theo đó, từ tháng 9.2006 đến tháng 5.2007, dưới sự hướng dẫn của
Phụng (quốc tịch Úc, gốc Việt - PV. Phụng giới thiệu tên là Nguyễn Thị
Hương, đang làm việc tại Bộ Du trú Úc nên ông Lộc nhờ Phụng giúp gia
đình ông định cư tại Úc) ông Lộc và bà Hòa đã nhận giúp hồ sơ, tiền và
hướng dẫn cho 34 người chuyển tiền vào tài khoản của Nhi (trú TP.HCM -
người Phụng giới thiệu là cháu của mình) hơn 6,6 tỷ đồng, các biên nhận
ghi thời hạn 3 tháng.
Quá thời hạn, các bị hại đã có đơn tố cáo. Ông Lộc và bà Hòa khai đã
chuyển cho Phụng và Nhi tổng cộng 7,5 tỷ đồng, trong đó chuyển qua tài
khoản của Nhi là 4.963.000.000 đồng, Nhi đã rút tiền và bỏ trốn.
Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa vẫn tiếp tục tuyên án khi nguyên đơn đã bỏ về. Ảnh: Ngọc Vũ
Năm 2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố bị
can đối với Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản. Tháng 1.2009, Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố Phan Chí Lộc và
Nguyễn Thị Hòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 29.7.2009, TAND
tỉnh Quảng Trị xử phạt ông Lộc 9 năm tù, bà Hòa 7 năm tù.
Sau nhiều lần xét xử lại, TAND Tối cao xử giám đốc thẩm, quyết định
hủy án để điều tra lại với nhận định: Ông Lộc và bà Hòa có nhận tiền của
các bị hại nhưng đã chuyển cho Phụng và Nhi, được Nhi xác nhận và kết
quả giám định chữ ký trong giấy xác nhận ngày 1.6.2007 đúng là chữ ký
của Nhi nên ông Lộc và bà Hòa không có hành vi chiếm đoạt, đồng thời,
không có căn cứ xác định ông Lộc và bà Hòa biết Phụng và Nhi có hành vi
lừa đảo khi chuyển tiền cho Nhi.
Ngày 25.1.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định
đình chỉ điều tra đối với Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa với lý do "hết
thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can Phan Chí Lộc và Nguyễn
Thị Hòa phạm tội”.
Ảnh: Gia cảnh không ngờ của vợ chồng bị kết án oan gần 10 năm
Ngọc Vũ Thứ Bảy, ngày 01/07/2017 19:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) Bị
kết án oan gần 10 năm, vợ chồng ông Lộc, bà Hòa từ một thương gia giàu
có, sống trong căn nhà 3 tầng rơi vào hoàn cảnh khốn khó, phải ở trong
căn nhà thuê chật chội, con cái bỏ học.
Bị kết án oan gần 10 năm, mới đây (ngày 29.6) vợ chồng ông Phan Chí
Lộc (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1959) đều trú phường 1, TP.Đông
Hà (Quảng Trị) được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị công khai
xin lỗi.
Vợ chồng ông Lộc, bà Hòa trước kia là thương gia giàu có, ở nhà 3
tầng đầy đủ tiện nghi, con trai được du học ở Úc. Sau khi bị oan, ông
Lộc, bà Hòa khuynh gia bại sản, phải ở nhà thuê chật chội, con cái bỏ
học.
Ông Lộc đòi bồi thường oan sai 30 tỷ đồng nhưng đến nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ chấp nhận đền bù 1,4 tỷ đồng.
Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị công khai xin lỗi, ông Lộc thắp hương báo cáo tổ tiên. Ảnh: Ngọc Vũ
Căn nhà 3 tầng ông Lộc và bà Hòa ở trước khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Ông Lộc cung cấp
Một trong bốn quầy hàng bán đồ điện của ông bà Lộc - Hòa tại chợ Đông Hà trước khi bị bắt. Ảnh: Ông Lộc cung cấp
Theo ông Lộc, hay tin ông
bị bắt vào tháng 7.2007, nhiều bị hại trong vụ án tìm đến quầy hàng và
nhà ông để "siết nợ", lấy đi tất cả mọi tài sản của ông. Căn nhà của ông
Lộc cũng bị ngân hàng bán để trả số nợ ông đã vay làm ăn trước đó. Vì
vậy, sau khi được tại ngoại vào tháng 7.2008 ông Lộc cùng vợ phải ở nhà
thuê. Ảnh: Ngọc Vũ
Căn nhà ông Lộc thuê ở giá 2 triệu đồng/tháng chật chội, nóng bức. Ảnh: Ngọc Vũ
Vợ chồng ông Lộc phải sinh sống trong căn nhà chật chội, tận dụng tất cả những nơi có thể để chứa đồ dùng trong nhà.Ảnh: Ngọc Vũ
Bà Hòa cho biết, nhà
nghèo, mẹ mất sớm nên học hết lớp 2 thì phải bỏ học, trình độ không bằng
ai. Vì vậy, bà Hòa quyết tâm cho con ăn học đàng hoàng để có tương lai
tốt. Thế nhưng, con trai bà Hòa (áo đen) phải bỏ học giữa chừng khi đang
du học ở Úc vì hay tin ông Lộc bị bắt. Ảnh: Ông Lộc cung cấp.
Chồng bị bắt, nhà cửa,
tài sản mất hết khiến bà Hòa lo nghĩ, đổ bệnh. 4 năm nay, cứ 1 tuần bà
Hòa phải chạy thận 3 lần. Ảnh: Ông Lộc cung cấp.
Bà Hòa đau ốm không làm được việc gì. Ông Lộc hàng ngày làm nghề may vá kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ảnh: Ngọc Vũ
Ông Lộc cùng đống đơn thư được tính bằng kg để đi đòi bồi thường oan sai. Ảnh: Ngọc Vũ
Trong vụ án
oan sai này, ông Lộc tiết lộ với PV Dân Việt còn nhiều tình tiết ẩn sâu
bên trong sẽ dần được ông phơi bày. Vợ chồng ông Lộc yêu cầu được bồi
thường thỏa đáng để bù đắp nỗi khổ bao năm phải gánh chịu. Ảnh: Ngọc Vũ
Tháng 6.2006, ông Lộc đi thăm con đang du học tại Úc thì gặp Dương
Thị Minh Phụng (quốc tịch Úc, gốc Việt). Phụng giới thiệu tên là Nguyễn
Thị Hương, đang làm việc tại Bộ Di trú Úc nên ông Lộc nhờ Phụng giúp
gia đình ông định cư tại Úc.
Phụng yêu cầu ông Lộc nộp 35.000 AUS (đôla Úc). Sau đó, vợ ông Lộc
đã chuyển cho Nguyễn Thị Yến Nhi (trú TP.HCM - người Phụng giới thiệu
là cháu của mình) 22.000 AUS và 2.800 USD.
Thời gian sau, ông Lộc và Phụng cùng về thăm quê ông Lộc tại huyện
Bố Trạch (Quảng Bình). Tại đây, Phụng hướng dẫn cho nhiều người làm thủ
tục đi Úc và yêu cầu nộp từ 100-300 triệu đồng.
Từ tháng 9.2006 đến tháng 5.2007, dưới sự hướng dẫn của Phụng,
ông Lộc và bà Hòa đã nhận giúp hồ sơ, tiền và hướng dẫn cho 34 người
chuyển tiền vào tài khoản của Nhi hơn 6,6 tỷ đồng, các biên nhận ghi
thời hạn 3 tháng.
Quá thời hạn, các bị hại đã có đơn tố cáo. Ông Lộc và bà Hòa khai
đã chuyển cho Phụng và Nhi tổng cộng 7,5 tỷ đồng, trong đó chuyển qua
tài khoản của Nhi là 4.963.000.000 đồng, Nhi đã rút tiền và bỏ trốn.
Năm 2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố
bị can đối với Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản”. Tháng 1.2009, Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố Phan Chí Lộc
và Nguyễn Thị Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 29.7.2009,
TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt ông Lộc 9 năm tù, bà Hòa 7 năm tù.
Sau nhiều lần xét xử lại, TAND Tối cao xử giám đốc thẩm quyết định
hủy án để điều tra lại với nhận định: Ông Lộc và bà Hòa đã có nhận tiền
của các bị hại nhưng đã chuyển cho Phụng và Nhi, được Nhi xác nhận và
kết quả giám định chữ ký trong giấy xác nhận ngày 1.6.2007 đúng là chữ
ký của Nhi nên ông Lộc và bà Hòa không có hành vi chiếm đoạt; đồng thời
cũng không có căn cứ xác định ông Lộc và bà Hòa biết Phụng và Nhi có
hành vi lừa đảo khi chuyển giao tiền cho Nhi.
Ngày 25.1.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định
đình chỉ điều tra đối với Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa với lý do: “Đã
hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can Phan Chí Lộc và
Nguyễn Thị Hòa đã thực hiện tội phạm”.
Bồi thường oan sai hơn 200 triệu đồng cho chủ vuông tôm ở Cà Mau
Ngọc Quyên Thứ Sáu, ngày 03/08/2018 18:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt)
Chiều nay (3.8), theo nguồn tin của PV, Viện Kiểm sát nhân dân huyện
Thới Bình (Cà Mau) đã bồi thường oan sai 205 triệu đồng cho ông Phạm
Thanh Chệch (38 tuổi, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình).
Trước đó, ngày 24.11.2017, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm giữa
nguyên đơn ông Phạm Thanh Chệch và bị đơn là Viện Kiểm sát nhân dân
huyện Thới Bình về vụ án bồi thường oan sai.
Theo đó, HĐXX tuyên buộc Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình phải
bồi thường cho ông Chệch 205 triệu đồng và tổ chức xin lỗi công khai tại
nơi cư trú theo quy định.
Theo hồ sơ vụ án, chiều 6.12.2014, Công an huyện Thới Bình bắt giữ
Trần Hoàng Hảo, Nguyễn Chí Công cùng 3 người khác về hành vi tàng trữ,
sử dụng trái phép chất ma túy ở gần chòi canh tôm của gia đình ông
Chệch.
Sau đó, các con nghiện cho biết, số ma túy họ sử dụng mua từ ông
Chệch. Từ lời khai này, Công an huyện Thới Bình bắt giữ ông và Viện Kiểm
sát nhân dân cùng cấp truy tố theo hướng có tội.
Ông Chệch được bồi thường oan sai 205 triệu đồng. (Ảnh: TT)
Vụ án được đưa ra xét xử, Tòa án nhân dân huyện Thới Bình nhận định
lời khai có sự mâu thuẫn, không nhất quán, các vật chứng thu được chưa
thể chứng minh ông Chệch phạm tội, nên tuyên trả tự do cho ông Chệch tại
tòa. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm bị cơ quan công tố kháng nghị.
Ngày 28.12.2015, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm và tuyên
bác kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tuyên y bản
án sơ thẩm. Sau đó, ông Chệnh kiện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thới
Bình, đòi bồi thường oan sai cho mình.
Tính từ ngày bị bắt đến khi được trả tự do, ông Chệch bị tạm giam 9 tháng 5 ngày và hơn 100 ngày tại ngoại.
TP.HCM: Người bị oan sai đòi bồi thường 99 tỷ đồng
Phương Thảo Thứ Sáu, ngày 19/04/2019 17:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt) Ông
Chu Quang Hưng đã được cơ quan chức năng TP.HCM công khai xin lỗi vì bị
oan sai. Qua đó, ông Hưng yêu cầu bồi thường 99 tỷ đồng thiệt hại vật
chất và tinh thần.
Hôm nay (19.4), VKSND TP.HCM tổ chức buổi công khai xin lỗi đối với
ông Chu Quang Hưng (72 tuổi, quận 5, TP.HCM). Tuy nhiên, VKS xin lỗi
nhưng không công khai tiền bồi thường khiến ông Hưng bức xúc.
Theo hồ sơ vụ việc, năm 1995, xuất phát từ một vụ việc dân sự tranh
chấp về việc mua bán nhà, ông Hưng bị VKSND TP.HCM ban hành cáo trạng
truy tố ông Hưng về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công
dân và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản..
Ông Hưng bị bắt và tạm giam 13 tháng. Đến năm 2005, VKSND TP.HCM ban
hành các quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, xác định hành vi
của ông Hưng không cấu thành tội phạm. Ông Hưng được cơ quan chức năng
TP.HCM xác định bị oan sai từ thời điểm bị bắt đến nay đã gần 24 năm.
Tại buổi xin lỗi, ông Nguyễn Văn Tấn – Phó Viên trưởng VKSND TP.HCM
phát biểu: “Ông Hưng bị khởi tố oan, bị tạm giam 390 ngày và phải mang
thân phận bị can gần 10 năm, việc oan sai của ông Hưng là do sai phạm
chủ quan của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng
của VKSND TP, chậm ban hành quyết định tạm đình chỉ vụ án...
Ông Hưng không bằng lòng với việc xin lỗi của VKSND TP.HCM vì đã không nói rõ vấn đề bồi thường cũng như số tiền bồi thường.
Được sự đồng ý của ông, VKSND TP.HCM tổ chức buổi xin lỗi công khai
đối với ông, mặc dù việc xin lỗi là muộn màng và không thể bù đắp những
thiệt hại mà ông và gia đình phải gánh chịu. Thay mặt VKSND TP.HCM tôi
xin gửi lời xin lỗi chân thành, mong ông và gia đình chấp nhận lời xin
lỗi. VKSND TP.HCM tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của ông về việc đăng
báo lời xin lỗi, cải chính, tiến hành các thủ tục bồi thường thiệt hại
cho ông sau lời xin lỗi này.
Đại diện VKS xem vụ việc của ông là bài học kinh nghiệm cho toàn thể
cán bộ, công chức trong ngành kiểm sát và rút kinh nghiệm đảm bảo trong
việc phòng chống oan sai, thực hiện chức năng công tố trong hoạt động tố
tụng hình sự và mong rằng lời xin lỗi này góp phần xoa dịu nỗi đau mà
ông đã gánh chịu và mong ông chấp nhận lời xin lỗi”.
Phát biểu tại buổi xin lỗi, ông Chu Quang Hưng nêu: “VKSND đã xin lỗi
tôi ba lần nhưng xin lỗi suông, tôi không biết nói như thế nào nữa, đặt
một cái vết nhơ cho gia đình tôi, VKSND cứ xin lỗi hoài, tôi đã nộp đơn
yêu cầu bồi thường…”.
Trả lời ông Hưng về vấn đề bồi thường, đại diện VKSND TP.HCM cho
biết: VKS tổ chức xin lỗi công khai trước, sẽ thương lượng với ông Hưng
sau về tiền bồi thường. Lý do còn liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau.
Ông Hưng không bằng lòng với việc xin lỗi của VKSND TP.HCM vì đã không nói rõ vấn đề bồi thường cũng như số tiền bồi thường.
Được biết, số tiền ông Hưng yêu cầu bồi thường là 99 tỷ đồng thiệt hại vật chất và tinh thần.
Vụ oan sai đòi bồi thường 99 tỷ: Tan cửa nát nhà sau khi bị bắt giam
Phương Thảo Thứ Ba, ngày 23/04/2019 12:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) Vợ
chồng ông Chu Quang Hưng (sinh năm 1947) bị bắt giam, 4 người con phải
sống lang thang bụi đời, 3 người bị nghiện, trong đó 2 người đã mất. Vợ
ông ngồi tù 5 năm về thành ngớ ngẩn, ông đòi bồi thường 99 tỷ đồng là
đòi cho tổn thất cho cả vợ mình.
Án oan vì hình sự hóa vụ án dân sự
Ngày 22.4, ông Chu Quang Hưng (sinh năm 1947, người được VKSND TP.HCM
công khai xin lỗi, đồng thời ông Hưng đòi bồi thường 99 tỷ đồng) tiếp
tục có đơn khiếu nại tố cáo khẩn cấp tới các cơ quan, ban ngành chức
năng.
Năm 1995, ông Chu Quang Hưng (thường trú tại 31 Kim Biên, phường 13,
quận 5, TP.HCM) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản của công dân. Vụ án xuất phát từ một tranh chấp dân sự về việc mua
bán nhà nhưng lại bị các cơ quan tố tụng TP.HCM hình sự hóa vụ việc. Cơ
quan CSĐT Công an TP.HCM có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố
ông Hưng thêm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do ông nhiều lần
vay mượn tiền, vàng của một người mà không thanh toán đúng hạn.
TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung sau khi VKSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố ông Hưng về hai tội danh trên.
Từ
một gia đình hạnh phúc, sau án oan, gia đình ông Hưng gánh chịu quá
nhiều đau buồn, mất mát không gì bù đắp. Trong ảnh: Vợ chồng ông Hưng
thời trẻ. Ảnh: NVCC
Đến tháng 12.1996, sau 13 tháng bị tạm giam, ông Hưng được trả tự do.
Năm 2005, VKSND TP.HCM ban hành các quyết định đình chỉ điều tra, đình
chỉ vụ án đối với ông Hưng. VKSND TP.HCM xác định các giao dịch của ông
với những người khác chỉ là quan hệ dân sự; hành vi của ông Hưng là
không cấu thành tội phạm.
Liên quan đến vụ án oan của ông Hưng, đã có 7 cán bộ của 3 cơ quan tố
tụng TP.HCM bị kỷ luật. Đối với Công an TP.HCM, nguyên Phó phòng CSĐT
bị cảnh cáo, nguyên Đội trưởng Đội điều tra án trị an bị cảnh cáo, điều
tra viên trực tiếp điều tra vụ án bị cảnh cáo và giáng một cấp hàm từ
đại úy xuống thượng úy. Đối với VKS, Trưởng phòng Kiểm sát án trị an bị
khiển trách, hai kiểm sát viên bị cảnh cáo. Đối với tòa án, một thẩm
phán bị khiển trách và không được tái bổ nhiệm.
Suốt 20 năm qua, ông Hưng liên tục kêu oan tới nhiều cấp, ngành. Sau
khi nhận các quyết định đình chỉ, ông Hưng liên tục gửi các đơn yêu cầu
cơ quan tố tụng phải xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại cho ông
với số tiền 1 đồng danh dự và 99 tỷ đồng cho những thiệt hại về vật chất
và tinh thần mà vợ chồng ông phải gánh chịu. Quá chậm trong bồi thường oan sai
Ông Hưng lo sợ không đủ sức khỏe chờ đợi đến ngày được bồi thường oan sai vì sự chậm trễ của cơ quan chức năng.
Ngày 19.4, VKSND TP.HCM đã tổ chức buổi công khai xin lỗi đối với ông
Hưng (nay đã 72 tuổi). Đây là buổi xin lỗi lần thứ 3. Tuy nhiên, cũng
như những lần xin lỗi trước đó, VKS chỉ xin lỗi nhưng không công khai
tiền bồi thường khiến ông Hưng bức xúc.
“Tôi năm nay đã 72 tuổi, 13 tháng bị tạm giam và suốt thời gian dài
không được công khai xin lỗi, mất mát của tôi và gia đình không gì bù
đắp. Vợ tôi cũng bị bắt giam gần 5 năm trong một vụ án lừa đảo và lạm
dụng tín nhiệm khác, sau đó cũng được đình chỉ “do chuyển biến của tình
hình” mà không còn áp dụng nữa. Vợ chồng tôi có bốn người con. Thời điểm
tôi và vợ bị bắt, các con tôi còn quá nhỏ, đứa lớn mới 12 tuổi, nhỏ 6
tuổi, không nơi nương tựa, không người dạy dỗ, sống lang thang rồi sa
vào tệ nạn, tù tội. Hiện 2 đứa đã mất vì bệnh tật, còn đứa con trai út
cũng bị nghiện. Vợ tôi từ ngày ra khỏi trại đến giờ cứ như người
ngớ ngẩn, thần kinh. Gia đình tôi đã tan cửa nát nhà...”, ông Hưng đau
đớn thốt lên.
Vợ ông Hưng sau khi bị bắt giam trở về trở thành người ngơ ngẩn, thần kinh không bình thường.
Ông Hưng cho biết thêm, ông đã từng nhập ngũ, tham gia chiến dịch
Trường Sơn và bị thương hạng 3/4. Hiện nay tuổi của ông Hưng đã cao, vết
thương tái phát cộng với huyết áp cao, tiểu đường hành hạ. Vợ ông thần
kinh cũng không bình thường, hoàn cảnh hết sức bi đát nên ông Hưng bức
xúc và lo ngại, cứ tình trạng chậm trễ bồi thường như thế này, không
biết ông có còn sống để chờ đợi được không?
Trong đơn khiếu nại tố cáo khẩn cấp đề ngày 22.4, ông Hưng tiếp tục
yêu cầu VKSND TP.HCM bồi thường danh dự, tổn thất về tinh thần và vật
chất cho ông vì đã quá chậm trễ. Đồng thời, ông Hưng yêu cầu phải xử lý
nghiêm những người đã gây oan sai cho ông trong vụ việc.
Ông Hưng cũng cho biết, số tiền đòi bồi thường 99 tỷ không chỉ là đòi bồi thường cho riêng ông mà còn cho cả vợ của ông (?!).
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét