Chuyển đến nội dung chính

GIAN NAN TÌNH NGƯỜI 26

-Thiên nhiên ban cho sinh vật tính luyến ái để duy trì nòi giống, dung dưỡng sự sống. Luyến ái có nguồn gốc bản năng.
- Ở động vật, tính luyến ái có phát triển, nhưng ở mức độ vừa phải, đúng mức cần thiết.
-Ở người, vì có tư duy trừu tượng mà tính luyến ái phát triển vượt bậc thành tình yêu, tình thương, nhiều lúc tăng giảm vượt giới hạn, vô lối, từ đó mà có những  hành động như quỉ dữ, vì danh lợi phi lý trí, mù quáng, dẫn đến tội ác man rợ. 
-Có thể nói, tính luyến ái ở con người chính là tình yêu thương. Ở trong giới hạn, nó là mặt phải nhân tính, thánh thiện. Vượt giới hạn, nó là mặt trái nhân tính, trở thành ác quỉ.
-Qua đó mà thấy, không phải cứ có tư duy trừu tượng là sáng suốt. Con người tư duy nhiều khi mù quáng hơn con vật bản năng! 
 ---------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Chồng vắng nhà vợ lên giường với em kết nghĩa trẻ khỏe, đẹp trai | GMTLTP | ANTG


Ích kỷ, cái gốc của mọi tính xấu

Thu HuyềnTạp chí Sành điệu (2006)
08:52' CH - Chủ nhật, 21/08/2016

Con người ta có biết bao nhiêu tính xấu, nhưng ngẫm cho kỹ thì hình như mọi tính xấu của con người đều từ một cái gốc mà ra. Đó là tính ích kỷ. Theo định nghĩa từ điển tiếng Việt, ích kỷ là "chỉ biết, chỉ vì lợi cho riêng mình mà không biết đến người khác. Tham lam cũng bắt nguồn từ sự ích kỷ muốn vơ hết về mình. Lật lọng, tráo trở cũng bắt nguồn từ ích kỷ vì nhằm đến cái có lợi cho riêng mình. Tự phụ, gia trưởng, độc đoán, háo danh, hiếu thắng lúc nào cũng (muốn) cho mình là nhất, coi thường người khác chẳng qua cũng là chỉ biết có mỗi mình.
Xã hội càng hiện đại, pháo đài gia đình càng dễ bị phá vỡ, tỷ lệ ly hôn càng cao, vì sao? Vì sao con người ta ích kỹ hơn, nghĩ đến cá nhân mình nhiều hơn. Chỉ tội cho những đứa trẻ sống trong sự thiếu thốn tình cảm và những ám ảnh tinh thần đến suốt cuộc đời. Tỷ lệ người bị chết và thương vong trong tai nạn giao thông mỗi năm hiện nay còn nhiều hơn tỷ lệ người đã thiệt mang mỗi năm trong hai cuộc chiến tranh mà chúng ta đã trải qua. Thật là phi lý! Nếu những người tham gia giao thông có ý thức tự bảo vệ tính mạng của mình và cả của người khác thì điều đó dẫu có xảy ra. Nếu bớt đi được những ham muốn bệnh hoạn cá nhân (cũng là do ích kỷ) như cờ bạc, nghiện hút, lăng nhăng thì cuộc sống con người bình yên biết bao nhiêu.
Sự nguy hiểm của ích kỷ không chỉ dừng lại ở đó. Khi biến thái thành tệ nạn tham nhũng, ảnh hưởng đến cả xã hội. Khi một số kẻ lợi dụng quyền hành để tham nhũng, chúng không chỉ vô trách nhiệm với cộng đóng mà còn gây mất lòng tin của dân với chính quyền, với Nhà nước. Sự ích kỷ nếu hiểu rộng ra như nhũng toan tính riêng vì quyền lợi của một số ít, một nhóm nhỏ mà quên đi lợi ích của xã hội loài người nói chung-còn khủng khiếp hơn. Nó dẫn đến nạn phân biệt chủng tộc, nội chiến, xung đột tôn giáo, chiến tranh, khủng bố... khiến bao dân thường vô tội thiệt mạng.
Có lẽ còn rất nhiều chuyện về tính ích kỷ nhưng chỉ cần điểm qua như vậy, tôi đã không ngần ngại mà nói rằng: nếu được quyền vứt đi một tính xấu của con người, tôi sẽ vứt tính ích kỷ. Chỉ cần mỗi người bớt đi một chút ích kỷ thôi, cuộc đời này sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Màn kịch tráo trở của người vợ cạn tình rũ bỏ chồng con

Thứ tư, 15/06/2016 09:40
Anh chết lặng đi, thì ra chỉ là màn kịch để vợ anh rũ bỏ chồng con, rũ bỏ gia đình mình.
Bế con vào phòng ngủ, anh đặt nhẹ bé lên giường rồi hôn lên trán, lên mũi. Bỗng dưng khóe mắt anh cay cay, một giọt nước mắt rơi xuống má con khiến anh nghẹn ngào. Anh nhớ lại kết quả xét nghiệm ADN hồi chiều. Tay anh run run môi vẫn đặt lên trán con: “Ngủ ngon nhé con gái yêu của bố. Dù sự thật thế nào bố vẫn yêu con. Rất nhiều con nhé”.
Lặng lẽ đi ra phòng cách anh hồi tưởng lại câu chuyện của 6 năm về trước, khi Thư vợ anh vừa mới về làm dâu.
Thư trong mắt anh khi đó là người vợ ngoan hiền, biết lo lắng cho gia đình. Khi đó anh tự hào lắm, đi đâu anh cũng khoe với mọi người anh có cô vợ xinh đẹp, giỏi giang. Anh luôn nhận mình là người chồng may mắn.
Nhưng rồi tất cả bỗng chốc tan tành khi hôm đó, khoảng đầu năm 2010, khi đi làm về Thư chạy vào ôm anh khoe: ‘Em nhé! Em được cử đi học ở nước ngoài anh nha”. Anh nghe thế vừa mừng, vừa lo. Anh mừng cho vợ mình giỏi giang, nhưng thương cho bé Suri vừa mới tròn 7 tháng tuổi nếu thiếu hơi ấm mẹ khi còn quá bé con anh biết làm sao?
Suốt một tuần sau đó, trong khi vợ anh vui vẻ chuẩn bị quần áo, anh lại sống trong lo âu. Anh từng tha thứ cho cô khi ngày yêu nhau, cô từng phản bội anh một lần khi lên giường với người cũ. Ngày đó, vì qúa yêu mà anh chấp nhận tha thứ, chấp nhận làm kẻ đến sau. Từ đó tới khi cô nhận quyết định đi học anh chưa một lần nhắc lại.
Nhưng rồi sự khuyên nhủ của anh, gia đình anh, gia đình vợ cũng không giữ lại nổi cô gái cá tính như vợ anh. Hơn 1 tháng sau khi nhận quyết định, cô lên đường sang Anh để học tập, làm việc. Ngày đi, cô ấy đã bế con rất lâu. Hình ảnh người mẹ ôm ấp, hôn hít con nơi sân bay khiến anh ám ảnh vô cùng.
Còn anh, khi máy bay khuất sau màn mây, những giọt nước mắt thi nhau rơi “Vậy là vợ đã đi thật rồi”. Anh chẳng thể làm gì nối khi đêm nào cũng sống trong khắc khoải, đợi chờ. Có những đêm anh thức trắng trông con ốm, sốt. Anh tự hỏi hiện tại cô đang làm gì? Cô có nhớ tới bố con anh không? Dù trước đó, anh vừa nói chuyện với cô 2 tiếng đồng hồ liền.
man kich trao tro cua nguoi vo can tinh ru bo chong con - 1
Anh vẫn giấu mọi người không nói gì, nhưng trong lòng anh vô cùng đau đớn (ảnh minh họa).
Thời gian trôi, bé con ngày nào đã khôn lớn. 3 cái Tết vợ anh về vội vàng rồi lại đi. Với anh thời gian đó thật ý nghĩa. Anh vẫn luôn tâm niệm học xong vợ anh sẽ quay về, nhưng không cô ấy đã lừa dối anh để sống với người yêu cũ của cô ấy. Anh ta cũng chính là người từng khiến vợ anh sa ngã 6 năm trước đây.
Khi học xong, vợ anh gọi điện thông báo cô ấy không về. Cô cho rằng, hai người không hợp nhau, xa mặt cách lòng và cô ấy đã có một gia đình mới với cái thai 25 tuần tuổi. Khi đó, anh đứng không vững, bầu trời trong anh sụp đổ. Vợ anh còn nhấn mạnh “Suri là món quà lớn nhất em tặng cho anh. Là kỷ niệm của chúng mình”.
Sau khi chúc bố con anh mạnh khỏe, sống tốt vợ anh tắt liên lạc từ đó. Đôi lần anh đến công ty cô ấy hỏi han tình hình nhưng họ đều gạt đi. Họ nói “Vợ anh đã nghỉ việc 6 năm về trước, sao giờ anh mới tới đây?”. Khi đó, anh chết lặng đi, thì ra chỉ là màn kịch để vợ anh rũ bỏ chồng con, rũ bỏ gia đình mình.
Anh suy sụp hoàn toàn, từ hôm mất vợ anh như một kẻ điên, suốt ngày lang thang, khóc lóc. Thậm chí, anh còn bế con ra sân bay đón chờ cô ấy suốt mấy tháng liền. Anh đã tin đó chỉ là lời nói dối. Nhưng cô ấy đã không về. Để anh tin tưởng cô ấy còn gửi hình cuộc sống mới qua email. Cô ấy cũng khuyên anh quên hết đi.
Một thời gian sau, anh đã dần bình tĩnh lại, quyết tâm bước qua nỗi đau. Nhưng rồi mọi niềm tin mới chớm nở, Suri do chạy ngang đường bị tai nạn. Vì mất quá nhiếu máu nên bé cần phải được truyền máu. Anh đang làm tận Bắc Ninh phi thẳng xe về Hà Nội. Nhưng rồi anh mới hay khi kiểm tra Suri không cùng nhóm máu với anh. Anh đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, nhưng rồi kết quả vẫn như vậy.
May cho gia đình anh, hôm đó có một nhóm sinh viên tình nguyện nhận lời hỗ trợ, có người cùng nhóm máu với con anh nên đã sớm cứu được Suri. Còn anh đau đớn bội phần. Anh vẫn giấu mọi người không nói gì, nhưng trong lòng anh vô cùng đau đớn.
Sau tất cả những gì xảy ra, anh cảm thấy cuộc đời mình là một tấn bi kịch. Suri không phải con anh liệu con bé có phải là con của tình cũ giữa vợ anh và anh ta (người chồng hiện tại). Cô ấy không chỉ lừa dối anh mà còn tàn phá đời anh.
Giờ anh biết làm sao đây? Anh rất thương con, anh rất yêu con, nhưng liệu anh có giấu nhẹm đi tất cả? Anh cảm thấy bế tắc vô cùng.
Theo Người đưa tin

Vợ tránh "yêu" chồng vì nhớ nhung tình cũ

Thứ sáu, 06/11/2015 10:35
Ai cũng khao khát cuộc sống vợ chồng hòa hợp chuyện “chăn gối” nhưng đôi khi có nhiều lí do thầm kín khiến một số bà vợ chỉ co mình lại, thà “một mình” còn hơn là gần gũi, đáp ứng chồng. Đằng sau những điều trái khoáy đó là những nỗi niềm gì?
Ám ảnh chồng từng ngoại tình, vợ chỉ thích “một mình”
Người ta thường nói, phụ nữ có thể tha thứ nhưng không thể quên, điều đó cũng trở thành sự thật với cuộc hôn nhân của Thơ và Quang.
Từng có một mối tình đẹp như mơ bao nhiêu người ngưỡng mộ,Thơ luôn ôm mộng về một người chồng quá hoàn hảo của mình. Lúc nào cô cũng tự hào, hãnh diện vì có một cuộc hôn nhân như cổ tích. Cho tới một ngày, khi phát hiện ra chồng có bồ nhí bên ngoài, Thơ đã không chịu nổi cú sốc đó.
Vì không muốn xấu mặt, không muốn mất thể diện nên cô giấu nhẹm chuyện đó, chỉ hai vợ chồng biết và sẵn sàng tha thứ cho chồng. Trước mặt nhiều người, cô và Quang vẫn là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Thế nhưng bỏ qua không có nghĩa là quên. Dù hai vợ chồng đã làm lành nhưng mỗi lần chồng gần gũi, ôm vợ vào lòng là Thơ lại hình dung tới cảnh chồng từng ôm ấp con bồ. Cứ như vậy, cô đẩy chồng ra, không cho chồng động đến người.
Vợ tránh "yêu" chồng vì nhớ nhung tình cũ - 1
Dù hai vợ chồng đã làm lành nhưng mỗi lần chồng gần gũi, ôm vợ vào lòng là Thơ lại hình dung tới cảnh chồng từng ôm ấp con bồ. Cứ như vậy, cô đẩy chồng ra, không cho chồng động đến người. (Ảnh minh họa)
Hàng đêm, trên chiếc giường của hai vợ chồng, Quang khốn khổ vì bị vợ ghẻ lạnh, không gần gũi còn Thơ thì khóc lóc khi nghĩ tới cảnh chồng ân ái với người đàn bà khác. Rốt cục, sau hơn một năm, dù Quang đã nỗ lực để lấy lại niềm tin trong vợ nhưng không thể, cuối cùng anh quyết định ly hôn vì không thể sống bên một người vợ luôn ghét bỏ chồng. Bản thân Thơ không muốn mọi chuyện ra cơ sự đó nhưng cũng không có cách nào để xóa bỏ những ám ảnh trong lòng mình.
Lòng còn vấn vương tình cũ, chồng đòi “yêu” vợ kiên quyết chối từ
Cúc đến với Long khi vừa chia tay một mối tình đầu sâu nặng với bạn trai. Yêu nhau, cưới vội để lấp chỗ trống nên khi về sống cùng một nhà, Cúc không thể nào tìm thấy sự hòa hợp với Long.
Biết chồng yêu mình, chiều chuộng mình nhưng vì lòng không yêu, lại còn vấn vương tình cũ, lúc nào Cúc cũng chỉ mơ tưởng tới người xưa. Bên chồng, nhất là lúc vợ chồng làm “chuyện ấy” là cô lại thấy sợ hãi. Cúc tìm mọi cách để “né” những lần “đòi yêu” của chồng. Khi thì cô kêu ốm, lúc lại báo “đến ngày”… Dù cố gắng tới mấy Long cũng nhận ra sự gượng ép từ vợ.
 Vợ tránh "yêu" chồng vì nhớ nhung tình cũ - 2
Cúc tìm mọi cách để “né” những lần “đòi yêu” của chồng. Khi thì cô kêu ốm, lúc lại báo “đến ngày”… Dù cố gắng tới mấy Long cũng nhận ra sự gượng ép từ vợ. (Ảnh minh họa)
Cưới nhau gần 1 năm trời mà số lần vợ chồng “yêu đương” chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù đã cố gắng, kiên nhẫn và bình tĩnh với vợ nhưng mọi phương pháp đều không có tác dụng. Long cảm thấy bị xúc phạm và bất lực khi nằm bên một người vợ chỉ nhớ nhung tình cũ. Rất muốn giúp vợ thoát khỏi quá khứ để trân trọng hơn hiện tại nhưng cuối cùng Long cũng bất lực và ly hôn. Dù vợ níu kéo nhưng anh cũng không còn đủ kiên nhẫn để cho vợ thêm một cơ hội nữa.
Sợ hãi vì chồng quá “cuồng bạo” khi “yêu”
Không giống như những trường hợp trên, câu chuyện của vợ chồng Diệp – Toàn có phần bi kịch hơn rất nhiều. Mới cưới nhau được vài tháng nhưng Diệp sợ hãi không dám gần chồng. Người ta có cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào thì với cô chỉ là cơn ác mộng vì chồng mắc chứng… “cuồng dâm”.
Vợ tránh "yêu" chồng vì nhớ nhung tình cũ - 3
Bất chấp việc vợ mệt mỏi, đau đớn, Toàn vẫn hùng hục khiến vợ hãi hùng. Nhiều đêm cô thậm chí còn phải khóc lóc, cầu xin chồng “tha” cho mình mà không được. (Ảnh minh họa)
Bình thường chồng vẫn rất chiều chuộng, thương yêu Diệp, nhưng cứ khi đêm đến là cô lại sợ thứ tình yêu “cuồng bạo” đó. Bất chấp việc vợ mệt mỏi, đau đớn, Toàn vẫn hùng hục khiến vợ hãi hùng. Nhiều đêm cô thậm chí còn phải khóc lóc, cầu xin chồng “tha” cho mình mà không được.
Sợ chồng ban đêm nhưng lại cảm động trước tình cảm và sự quan tâm chồng dành cho mình trong cuộc sống nên Diệp bị rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cô gồng mình lên chấp nhận. Cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu trở thành nỗi khiếp đảm với người vợ trẻ nhưng Diệp sợ không dám ly hôn. Vậy là hàng đêm cô “chiều chồng” trong sự cam chịu và sợ hãi.
Theo Khám phá

10 bài học con người phải ngả mũ trước loài sói

Có rất nhiều phẩm chất đáng quý của loài sói mà con người cần nhận biết và học tập theo.
Nằm gai nếm mật: Trong số những phẩm chất đáng quý của loài sói, đức tính kiên nhẫn, biết nhịn để chờ thời cơ thực sự là một đức tính đáng quý và cũng đáng sợ của chúng. Sói có thể nằm gai nếm mật để đạt được kết quả cuối cùng. Chúng sẽ không sốc nổi, hiếu thắng đi khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mình. Chỉ khi đủ khả năng, chúng mới trỗi dậy, bắt kẻ thù phải chịu nỗi đau lớn nhất. (Nguồn Cnread)
Đồng tâm hiệp lực: Khi phải đối phó với kẻ thù mạnh, loài sói biết hợp lực lại để phòng thủ, tấn công. Chúng nhận thức rõ ràng, chỉ có đoàn kết mới có khả năng chiến thắng, sức mạnh đoàn đội luôn lớn hơn sức mạnh của cá nhân. (Nguồn Cnread)
Tự biết mình: Người xưa có câu "tri nhân giả trí, tự tri giả minh" nghĩa là kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt. Loài sói cũng như vậy, đâu phải chúng không muốn làm vua, đâu phải chúng không muốn xưng bá, chỉ là chúng tự biết năng lực không thể bằng loài hổ, loài mãnh thú được mệnh danh là chúa sơn lâm. Chính phẩm chất tự biết mình này của chó sói giúp chúng trở thành một trong những loài động vật biểu tượng. (Nguồn Cnread)
Thuận nước đẩy thuyền: Loài
sói rất thông minh, cơ trí, chúng biết cách làm sao để hao tổn ít nhất nhưng đạt được mục đích lớn nhất. (Nguồn Cnread)
Cùng tiến cùng lùi: Tuy rằng là loài động vật đi săn đơn độc nhưng loài sói cũng cực kỳ đoàn kết. Khi gặp phải kẻ thù mạnh, chúng sẽ không nhân cơ hội mà bỏ trốn, bỏ mặc đồng loại, bạn bè. Sói luôn cùng tiến, cùng lui, không bao giờ là loài tráo trở, phản bội. (Nguồn Cnread)
Trước sau như một: Sói đương nhiên cũng muốn mình được yêu quý, làm một động vật hiền lành. Thế nhưng chúng cũng nhận thức được rằng, mình chỉ có thể tiêu hóa được thịt. Chính vì vậy, chúng luôn bộc lộ rõ mong muốn của mình, chưa bao giờ giả vờ rằng mình là loài động vật lương thiện, rồi sau đó lại giở trò máu tanh. (Nguồn Cnread)
Tôn trọng đối thủ: Loài sói rất tôn trọng đối thủ, dù lớn dù nhỏ, trước mỗi một lần công kích, sói đều cố gắng tìm hiểu về đối phương. Chúng luôn khắc ghi bí quyết, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chính vì thế, sói không bao giờ khinh ghét đối thủ và cũng bởi vậy, chúng tấn công rất ít khi có sai lầm. (Nguồn Cnread)
Sống chung tình: Sói đực thực sự rất chung tình với sói cái. Trong suốt thời kỳ sói cái mang thai, sói đực luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ vợ mình. Đến tận khi sói con có năng lực tự kiếm ăn, sống độc lập, sói bố mở nghỉ ngơi, thả lỏng đôi chút. Người ta thường nói "lòng lang dạ sói", thực sự là đổ oan cho loài động vật này. (Nguồn Cnread)
Thương cho roi cho vọt: Mặc dù rất yêu thương con cái nhưng khi sói con đến tuổi trưởng thành, sói bố mẹ sẽ bỏ đi, bởi vì chúng biết, nếu sói con cứ dựa dẫm mãi, chúng sẽ không bao giờ trở thành một con sói thực thụ và nếu không thể làm sói, chỉ có thể làm cừu, mặc người ta săn giết mà thôi. (Nguồn Cnread)
Tự do đáng quý: Những con sói sẽ không bao giờ xin ăn mà nhún nhường, rũ bỏ tôn nghiêm của mình. Nếu như chó vẫy đuôi, xin chủ nhân cho ăn thì sói sẽ không bao giờ làm điều đó, bởi sói biết, chẳng có miếng ăn nào là dễ dàng. Để có được sự nhàn hạ trong ăn uống, nhưng con chó đã phải đánh đổi cả tự do của mình. Sói thì không, chúng tự do, sống một cuộc đời đáng sống. (Nguồn Cnread)
Đinh Ngân (Theo Cnread)

Đau đớn khi tình địch của tôi lại là chị chủ nhà trọ tôi vẫn mang ơn
07:43 04/03/2019
Thế mà có lúc tôi còn cảm thấy mang ơn người đàn bà ấy.
Các chị em ạ, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh bắt gặp chồng ngoại tình đâu. Bởi lẽ ngoài 10 năm chung sống, chúng tôi đã có đến 4 năm yêu nhau cơ mà. Nhưng ở đời chẳng nói trước được điều gì. Người đàn ông ngày nào cũng nói yêu tôi ngọt xớt lại ôm ấp người phụ nữ khác. Đau đớn hơn, tình địch của tôi chẳng phải ai khác mà chính là chị chủ nhà trọ tôi vẫn mang ơn.
Sự việc xảy ra như vậy cũng có phần lỗi của tôi. Chị ta vốn là phụ nữ góa chồng, một mình nuôi 2 đứa con gái ăn học đàng hoàng. Tôi thấy thương cho hoàn cảnh ấy, lại thấy chị ta dễ gần nên hễ nhà chị ta có công to việc bé là giục chồng sang giúp đỡ.
So với những phòng khác, chị ta cũng ưu ái gia đình chúng tôi hơn. Thành ra có lúc tôi đã cảm thấy mình mang ơn chị ta. Ở nơi đất chật người đông này, tìm được một người chủ trọ tốt cũng khó. Thế là tôi thân với chị ta. Nói thân như chị em thì hơi quá. Nhưng quả thực tôi đã đối xử với người đàn bà ấy hết lòng.
Giả vờ hỏi thăm chủ nhà trọ chuyện con gái sắp lấy chồng, tôi nhẹ vỗ một câu khiến chị ta xấu hổ vì hành động của mình - Ảnh 1.
Tôi hận chồng vì chính anh là người khiến tôi lâm vào hoàn cảnh khốn khổ. (Ảnh minh họa)
Nếu không phải vì vô tình, tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến chuyện chồng mình ngoại tình. Hôm đó chồng tôi đi làm và để quên điện thoại ở nhà. Tôi đang cầm chiếc điện thoại trên tay thì thấy anh hộc tốc chạy vào. Vẻ mặt của anh lúc đó khiến tôi nghi ngờ. Vậy là tối hôm ấy, tôi đã lấy điện thoại của anh nhân lúc anh vào nhà tắm.
Nói đến lại khiến bản thân đau đớn. Lúc đó tôi đã tự làm tư tưởng, rằng bản thân phải bình tĩnh. Thế nhưng khi những dòng tin nhắn ấy đập vào mắt, tôi không sao ngăn được nước mắt mìn rơi. Lúc ấy trong tôi trỗi lên một nỗi hận. Tôi hận chồng vì chính anh là người khiến tôi lâm vào hoàn cảnh khốn khổ. Hận cả người phụ nữ mà tôi ngày ngày gọi bằng chị.
Nhưng rồi tôi nghĩ lại. Chúng tôi có với nhau 2 mặt con, tôi không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy. Vợ chồng tôi hết tình, còn nghĩa. Tôi sẽ xử lý chồng, nhưng trước tiên phải dạy cho người phụ nữ lẳng lơ kia một bài.
Hôm ấy là ngày đóng tiền trọ. Chị chủ nhà vẫn ra vẻ thân thiết với tôi. Nếu là những lần trước, tôi sẽ niềm nở với chị ta. Còn bấy giờ, tôi chỉ muốn tránh xa chị ta càng nhanh càng tốt. Chuyện gì đến cũng đến, tôi không thể nhịn được nên đã nói thẳng: "Chị ạ, có phải con gái chị sắp lấy chồng làm công an không?".
Giả vờ hỏi thăm chủ nhà trọ chuyện con gái sắp lấy chồng, tôi nhẹ vỗ một câu khiến chị ta xấu hổ vì hành động của mình - Ảnh 2.
Mặc dù mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa nhưng tôi vẫn không sao quên được chuyện chồng đã ngoại tình sau lưng mình. (Ảnh minh họa)
Tưởng tôi hỏi thăm, chị ta hồ hởi lắm: "Đã đến tai cô rồi cơ à? Được cái thằng rể chị có hiếu lắm". Nghe chị ta nói vậy, tôi cười mỉa mai: "Vậy con rể chị đã biết chị ăn nằm với chồng em chưa? Đây, em có bằng chứng đấy. Chị có cần em gửi giúp chị không?".
Vừa thấy tôi nói xong, mặt chị ta đổi sắc. Lúc đầu chị ta còn cố cãi. Ấy vậy mà vài phút sau, chị ta đã im bặt rồi xin tôi bỏ qua mọi chuyện. Tất nhiên, tôi chuyển trọ ngay lập tức. Đồng thời tôi cũng không quên nói thẳng với chồng. Đó là lần đầu tiên chồng tôi ngoại tình, nếu có lần thứ 2, tôi nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Thấy tôi gay gắt với người tình, chồng tôi cũng sợ lắm. Mặc dù mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa nhưng tôi vẫn không sao quên được chuyện chồng đã ngoại tình sau lưng mình. Có thể cả đời này chồng tôi không tái phạm lại, nhưng vẫn sẽ nhớ như in cảm giác bị người mình thương yêu nhất phản bội. Giờ tôi chán quá mọi người ạ.
LÊ LAN, THEO HELINO

Chồng mất, em chồng lật mặt tráo trở

Dân trí Cách đây 2 năm, chồng tôi không may qua đời vì tai biến mạch máu não. Anh ra đi để lại cho tôi 2 đứa con thơ, cuộc sống của ba mẹ con rơi vào cảnh xáo trộn và thiếu thốn khủng khiếp vì nhà không còn nóc.

Nghĩ đến những ngày tháng ấy tôi vẫn không cầm nổi nước mắt. Chúng tôi đã rất hạnh phúc. Hai vợ chồng với hai đứa con, nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi chỉ là dân lao động, buôn bán nhỏ. Hai vợ chồng cùng làm chủ một tiệm bán hoa. Chồng tôi có thêm nghề sửa máy, anh hùn vốn chung cửa hàng sửa máy với một người bạn. Cuộc sống của chúng tôi không đến nỗi nào.
Khi anh đột ngột mất, tôi ngoài đau đớn vật vã chưa thể nhìn ra điều gì xa hơn. Tôi không thể ngờ chuỗi ngày trước mắt của ba mẹ con lại lao đao, khốn đốn tới vậy.
Vì không biết gì về công việc chồng đang làm trước khi qua đời, nên tôi quyết định rút lui khỏi cửa hàng sửa máy, chỉ tập trung với cửa hàng hoa. Ngày ấy tôi cứ đinh ninh, mình đang cưu mang em chồng làm cùng, thì hai chị em sẽ chèo chống được.
Số là ngày đó, cô em chồng tôi, chồng của cô ấy nghiện đang đi cải tạo vì tội trộm cắp tài sản. Cô ấy cũng có 2 đứa con, đều lớn hơn 2 con nhà tôi. Chồng tôi lúc còn sống thương em nên bảo tôi "đưa nó vào cùng làm hàng hoa, cưu mang em khi khó". Thật không ngờ em chồng lại là người vô ơn. Vài năm làm cùng cửa hàng hoa đã quen nghề quen mối, lại tới hạn chồng cô ấy ra tù, vợ chồng cô ấy muốn xoay ra làm riêng.
Em chồng không muốn chung lưng cùng tôi, tôi chịu. Nếu cô ấy nói thẳng việc muốn làm riêng tôi cũng ủng hộ. Nhưng vợ chồng cô ta lại nghĩ kế muốn lấy chính cửa hàng hoa mà tôi đang thuê, vì lượng khách đã có, cửa hàng làm ăn tốt.
Cô ta tìm cách bôi nhọ tôi, rêu rao gọi điện nói xấu tôi đến tận quê chồng. Chẳng hiểu đến mức nào nhưng tôi đã nghe bóng gió xa xôi về việc nhà nội cho rằng tôi chăm sóc chồng không ra gì, chuyện vợ chồng lại khiến anh lao lực nên mới chết non, chết yểu.
Không còn chồng, mất đi sự hậu thuẫn ủng hộ của bố mẹ chồng, tôi đã thua quá nửa trong trận chiến với em chồng. Cho đến khi cô ta đoạt cả chìa khóa cửa hàng, tìm cách ký được hợp đồng mới với chủ nhà và xúi họ chấm dứt hợp đồng của tôi trước thời hạn thì tôi mới hiểu rằng mình đã bị chính người trong nhà hại, đã gặp phải phường ăn cháo đá bát.
Tôi đưa các con về quê gặp bố mẹ chồng, những mong họ bảo ban lại con gái, để cô ấy thấy điều hơn lẽ thiệt, vì tôi cứ nghĩ dù sao hai đứa nhỏ nhà tôi cũng là cháu ông bà. Ông bà có thể không thương dâu, nhưng nhất định sẽ thương cháu. Chẳng ngờ ông bà trả lời rằng ý em chồng tôi đã quyết, ông bà cũng không nói được. Ông bà lại khuyên tôi làm chị trong nhà thì nên nhường nhịn các em, nói tôi cứng nghề bắt đầu lại ở đâu chẳng được. Ông bà bảo sẵn sàng cưu mang đứa lớn nhà tôi (chắc vì nó là cháu trai). Còn tôi trong lòng đã uất ức nên trả lời tôi không cần, dắt hai con đi.
Từ ấy tôi quyết không nhìn nhà nội, chỉ một mình nuôi dạy các con dựa vào bố mẹ đằng nhà tôi. Tôi đã trải qua những tháng ngày tồi tệ, nhiều tháng liền không kiếm nổi một xu nuôi các con. Bố mẹ tôi tuổi già chẳng dư dả gì cũng phải nhường cơm sẻ áo cho con gái và các cháu. Nỗi đau ấy, tình thương ấy đời này tôi không bao giờ quên.
Bao nhiêu tháng ngày khổ cực nuốt nước mắt vào trong dần cũng đi qua. Giờ ba mẹ con bắt đầu sống tốt hơn, việc kinh doanh tôi gây dựng bắt đầu đến ngày hái quả ngọt. Nhưng nghĩ chuyện cũ, lòng tôi vẫn đầy hận thù, mong một ngày có thể đòi lại công bằng cho mình và các con.
Hồng H.

Những bài học giản dị từ loài chó trong tranh vẽ dễ thương

A, Theo Trí Thức Trẻ 15:08 23/10/2013

Con người có thể "học tập" tính cách gì từ chó - loài vật trung thành nhất với chúng ta?

Đã có quá nhiều mỹ từ để mô tả và ca ngợi đức tính của chó - động vật trung thành nhất của con người. Nếu chỉ sử dụng vài từ ngắn gọn và giản dị để nói về điều này, bạn sẽ nói gì về chú chó cưng của mình? Họa sĩ Patrick Moberg đã mang đến những tranh vẽ giàu ý nghĩa về bài học thú vị trong cuộc sống: Sống đơn giản và yêu thương như loài chó.

Chúng ta luôn hằng mơ về một cuộc sống đơn giản, nơi con người trân trọng và yêu thương nhau vô điều kiện. Thế nhưng, liệu chúng ta có thể học được cách sống "dễ chịu" như một số phẩm chất đáng yêu của loài chó như series tranh vẽ dưới đây?

Những bài học giản dị từ một chú chó

Những bài học giản dị từ loài chó trong tranh vẽ dễ thương 1

1. Hãy yêu thương vô điều kiện

Những bài học giản dị từ loài chó trong tranh vẽ dễ thương 2

2. Khi ai đó tốt bụng cho bạn đồ ăn, hãy trân trọng và ăn thật ngon, như kiểu đó là bữa ăn ngon nhất của bạn nhé!

Những bài học giản dị từ loài chó trong tranh vẽ dễ thương 3

3. Luôn hứng thú với mọi thứ mới mẻ xung quanh bạn, đặc biệt là những con người sẵn sàng đến bên thế giới của mình.

Những bài học giản dị từ loài chó trong tranh vẽ dễ thương 4

4. Đừng quên "tự thưởng" cho mình giấc ngủ thư giãn...

Những bài học giản dị từ loài chó trong tranh vẽ dễ thương 5

5. Nếu bạn bè xung quanh không có thời gian ở bên bạn, đừng giận nhé.

Những bài học giản dị từ loài chó trong tranh vẽ dễ thương 6

6. Và nếu khi có thể gặp nhau, hãy đi chơi cùng nhau thật vui vẻ.

Những bài học giản dị từ loài chó trong tranh vẽ dễ thương 7



Bài diễn văn về chó hay nhất
Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua.

Thưa quý ngài hội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá thành kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, khi tất cả bằng hữu đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng, quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta, con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả  khi ta đã mất rồi.


(Nguồn tham khảo: ThisIsntHappiness/Patrick Moberg)

Làm thế nào để biết được tâm tính người khác qua nụ cười của họ?



Nhân cách của một người ra sao, người đó là người tốt hay xấu, chỉ cần nhìn nụ cười của họ, bạn hoàn toàn có thể nhận biết được.
Nụ cười là điều không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người chúng ta. Thế nhưng mỗi cách cười lại biểu hiện những ý nghĩa khác nhau và thông qua đó, chúng ta có thể đoán biết tính cách của một người ẩn giấu phía sau đó.
1. Cười nhạt (cười khẩy)
cuoi-2
Nụ cười hơi nhếch mép không ra tiếng tỏ ý mỉa mai, đây là biểu hiện của người có tâm ganh tị, ích kỷ.
Cười người chớ có cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười.
2. Cười cầu tài (cười lấy lòng)
Nụ cười không xuất phát từ sự thoải mái, từ chuyện vui mà có mục đích thủ lợi. Đây là người có tâm địa hám lợi.
3. Cười nịnh
Người có nụ cười này là người có tâm địa rất tráo trở và bất lương, giống như ca dao thường nói:
Bề ngoài ngoài thơn thớt nói cười
Bên trong độc ác giết người không dao
4. Cười nhếch mép
Người cười nhếch một bên mép, các bộ vị khác trên mặt đều bất động, trong khi người vẫn khỏe mạnh thường mang tâm trạng bất mãn. Nếu một người thường xuyên cười nhếch mép thì họ là hạng xảo quyệt, phản bội lật lọng, không đáng tin.
5. Cố nín cười
Đây là người có tính e dè và hơi thiếu tự tin, nhưng là người lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
6. Nụ cười ha hả
cuoi 1
Là tiếng cười vang to một cách sảng khoái tự tin, cười thoải mái phản ánh tâm trạng lạc quan yêu đời. Người sở hữu nụ cười này là người có bản lĩnh, nhiệt tình đam mê quyền lực, có khả năng nhìn người rất tốt, họ tự tin và biết cách thuyết phục người khác.
7. Cười dòn tan
Tiếng cười lớn rõ ràng, thoải mái. Đây là người có tâm địa thẳng thắn, tốt, nhiệt tình.
8. Cười tủm tỉm (cười chúm chím)
cuoi 4
Nụ cười mỉm, không hở môi lớn, đây là người biết kiềm chế những ham muốn, cần cù, chu đáo, nhưng sự giận dữ của họ cũng đáng sợ, có thể “nói vậy mà không phải vậy” như cô vợ này:
Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười chúm chím rằng anh giận gì?
Thưa anh, anh giận em chi?
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho.
9. Nụ cười thường xuyên
cuoi-3
Nụ cười thường xuyên nở trên môi dù trong lòng luôn có niềm vui hay thói quen không ý thức chuyện mình cười đều mang lại lợi ích, giải tỏa những xung thần kinh ức chế và luôn thu hút cảm tình của người đối diện.
Chả tham nhà ngói rung rinh
Tham về một nỗi em xinh miệng cười
Miệng cười em đáng mấy mươi,
Chân đi đáng nén miệng cười đáng trăm…
Chẳng tham nhà ngói em đâu
Chỉ tham cái nết em mau miệng cười.
10. Nụ cười rộng rãi
cuoi 5
Là nụ cười miệng mở rộng tự nhiên, âm thanh sảng khoái, biểu lộ tình cảm chân thật, lòng nhân ái, chan hòa, cương nghị, có bản lĩnh, sẵn sàng giúp đỡ mọi người cần đến họ. Nụ cười rộng rãi để lại nhiều ấn tượng tốt.
11. Vừa nói vừa cười
Vừa nói hoặc vừa nghe chuyện bất luận vui buồn hay dở…đều nhe răng cười là người vô duyên. Ông bà ta cũng từng nói:
Những người chưa nói đã cười,
Chưa đi đã chạy là người vô duyên.
12. Cười gượng gạo
cuoi 7
Cười gắng gượng để che giấu điều ngượng ngùng hoặc không vui. Nếu thường xuyên cười gượng là người khó tính, ích kỷ.
13. Cười khèn khẹt
Cười như tiếng khỉ hú, ngựa hí là người lấc cấc, khinh mạn, thâm hiểm. Ma Y Thần Tướng có câu:
Khao khao giọng thổ tiếng cười,
Vân vân tóc trán là người khôn ngoan.
Đêm ngày tự lự tâm toan,
Phỉnh người lấy của, dỗ người lấy công
14. Cười toe toét
Là cười quá dễ dàng, cả những tình huống không đáng cười cũng cười. Đây là người tâm hồn quá đơn giản, vô ý vô tứ.
Ảnh: thông qua ohaytv
Tổng hợp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32