Chuyển đến nội dung chính

LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG 38

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                        Trinh sát kể chuyện - Tập 10: SỰ MẤT TÍCH BÍ ẨN

Biết không thể thoát tội, cẩu tặc chém người cướp xe ra đầu thú

Đối tượng Hậu đang bỏ trốn, bị công an truy bắt gắt gao. ảnh: CACC
Đối tượng Hậu đang bỏ trốn, bị công an truy bắt gắt gao. ảnh: CACC
Khi công an vào cuộc và truy tìm ráo riết, đối tượng trộm chó biết không thể thoát tội nên đã ra đầu thú.
Ngày 5.11, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, đối tượng Trương Văn Sỹ (SN 1996) trú xã Xuân Thành đã ra cơ quan công an để đầu thú. Đồng thời lực lượng chức năng đang truy bắt Nguyễn Công Hậu (SN 1998), cùng trú xã Xuân Thành, vì có liên quan đến vụ việc trộm chó, chém người gây thương tích, cướp xe máy xảy ra trên địa bàn mới đây.
Theo cơ quan công an, Sỹ đã khai nhận, ngày 27.11, Sỹ và Hậu đi xe gắn máy đến địa bàn xã Vĩnh Thành để câu trộm chó. Khi bị người dân phát hiện truy bắt, 2 đối tượng này đã chém người dân và cướp xe máy trốn thoát.
Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã vào cuộc truy bắt ráo riết. Biết không thể trốn thoát, Sỹ đã đến cơ quan điều tra để đầu thú, riêng Hậu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết, Nguyễn Công Hậu là đối tượng cộm cán có tiếng ở huyện Yên Thành.
Trước đó, vào khoảng 12h ngày 27.11, anh P.V.D. (40 tuổi), trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành đi đám cưới về thì phát hiện 2 đối tượng đang trộm chó của một nhà hàng xóm. Anh D. vừa hô hoán vừa đuổi theo. Khi chạy được một đoạn, 2 đối tượng trên đã rút kiếm chém anh D. và cướp luôn xe máy của anh này. Quá trình trốn chạy, 2 đối tượng đã bỏ lại chiếc xe máy của mình và một con chó mới câu.
HỒNG QUÂN

Bỏ mạng trong tù vẫn không thể thoát tội

Ngày 24-10 vừa qua, cảnh sát Anh xác nhận, kẻ sát nhân Robert Black phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Genette Tate, 13 tuổi - cô bé mất tích ở hạt Devon (Anh) từ năm 1978. Tuy nhiên, đối tượng này đã tử vong trước khi bị kết tội.
Kẻ sát nhân Robert Black và bé gái mất tích năm 1978 Genette Tate
Mất tích khi đi giao báo
Trước đó, cảnh sát đã thông báo với ông John Tate, 74 tuổi - bố của nạn nhân - rằng, họ đã trình lên Cơ quan tố tụng hoàng gia Anh tài liệu về vụ án của con gái ông từ tháng 4-2016, tuy nhiên việc truy tố không thể thực hiện vì hung thủ Robert Black đã chết trong tù ở tuổi 68 vì đau tim từ tháng 1-2016.
Trường hợp của Genette Tate được làm sáng tỏ khi kẻ sát nhân hàng loạt Black nói với cảnh sát rằng hắn từng đến ngôi làng nhỏ Aylesbeare, cách thành phố Exeter 8 dặm về phía đông, ở hạt Devon - nơi nạn nhân mất tích 38 năm trước. Báo cáo điều tra dày 500 trang tiết lộ, các điều tra viên chắc chắn rằng Robert Black đã tới Aylesbeare bởi họ có trong tay biên lai mua xăng của hắn thời điểm đó.
Thi thể của Genette Tate vẫn chưa được tìm thấy kể từ khi cô bé biến mất trong lúc đi giao báo vào buổi chiều “định mệnh” 19-8-1978. Sự việc về bé Genette Tate được cho là trường hợp điều tra mất tích lâu nhất ở Anh.
Kẻ thủ ác chuyên tấn công trẻ em
Genette Tate không phải nạn nhân vị thành niên duy nhất của Robert Black - đối tượng nổi tiếng với hành vi phạm tội chuyên nhằm vào trẻ em. Một số chuyên gia tâm lý cho rằng, con đường phạm tội của Black liên quan tới thời thơ ấu không bình thường của hắn. Robert Black sinh ra ở thị trấn Grangemouth, Scotland, là con ngoài giá thú của Jessie Hunter Black. Vài tuần sau khi sinh nở, người mẹ này đã lên kế hoạch cho con trai trước khi di cư sang Australia. Và 6 tháng sau, Robert Black được một cặp vợ chồng trung niên Tulips ở Kinlochleven nhận nuôi.
Black có xu hướng chống đối xã hội từ rất sớm, hắn hung hăng, ít bạn bè, thường phá hoại tài sản của trường học, từng là nạn nhân và cũng là kẻ đầu trò của tình trạng bạo lực học đường. Đến năm Black 11 tuổi, ông bà Tulips qua đời và Black được một gia đình khác nhận nuôi.
Thời gian này, hắn có hành vi quấy rối tình dục một bạn gái, do đó gia đình mới đã thông báo tới nhân viên xã hội và từ chối tiếp tục nuôi Black. Cuối cùng, hắn được đưa vào Red House Care Home - một cơ sở phúc lợi nổi tiếng nghiêm khắc và chuyên dành cho bé trai ở Musselburgh. Tại đây, Black bị một nam nhân viên lạm dụng tình dục trong 3 năm, trước khi người này đột tử.
Năm 1963, khi 16 tuổi, Black rời cơ sở phúc lợi trên và đây cũng là năm hắn bị kết tội lần đầu tiên. Một tối mùa hè năm 1963, khi đang lang thang trong công viên, Black gặp một bé gái 7 tuổi. Dụ dỗ bé gái vào một góc tối, Black đã bóp cổ cô bé đến bất tỉnh, rồi thủ dâm trên cơ thể nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay hôm sau, Black bị bắt giữ và bị xét xử tại một tòa án ở thị trấn Greenock với cáo buộc dâm ô. Tuy nhiên, sau khi giám định tâm thần, Black chỉ bị cảnh cáo về hành vi phạm tội.
Thời gian sau, Black chuyển tới Grangemouth và làm việc cho một chủ thầu xây dựng. Năm 1966, hắn quấy rối tình dục con gái 9 tuổi của ông chủ, tuy không bị người chủ tố cáo nhưng hắn bị đuổi việc. Từ đây, Black tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội.
Ngày 19-5-1994, Black bị kết tội bắt cóc, hãm hiếp và sát hại 3 bé gái. Hắn cũng bị kết tội bắt cóc nạn nhân thứ tư và tấn công tình dục nạn nhân thứ năm. Loạt vụ việc xảy ra từ năm 1981-1986 ở Vương quốc Anh và nạn nhân chỉ từ 5 tới 11 tuổi. Cuối cùng, Black nhận bản án chung thân với quy định phải ngồi tù ít nhất 35 năm nếu được thả sớm.
Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng, Black gây ra nhiều vụ giết người hơn số vụ án mà hắn bị kết tội. Theo một số điều tra viên, Black đã sát hại ít nhất là 8 nạn nhân. Đối tượng này được cho là liên quan tới 13 vụ trẻ em bị sát hại và mất tích trên khắp Anh, Ireland, lục địa châu Âu vào khoảng năm 1969-1987.

Những cách cố gắng thoát tội kì quặc nhất

Lưu Hiền |
Những cách cố gắng thoát tội kì quặc nhất

Khi bị dồn đến đường cùng thì những tên tội phạm có thể làm mọi cách để trốn tội, ngay cả khi phải nhai dấu vân tay...

1. Cố gắng nhai dấu vấn tay của chính mình
Một thanh niên có tên Kenzo Roberts bị cảnh sát trưởng ở Mỹ yêu cầu dừng xe khi đang đi trên chiếc xe đánh cắp Mercedes 2015. Anh ta dùng chứng minh thư giả, thẻ tín dụng đánh cắp và một khẩu súng.
Trong khi ngồi sau xe cảnh sát, Roberts đã nghĩ ra cách duy nhất để trốn tội đó là gặm vân tay của mình để cảnh sát không thể nhận dạng.
Tuy nhiên, kế hoạch này của anh ta đã không thành công vì máy quét tại sở cảnh sản vẫn có thể quét được dấu vân tay và anh ta đã có hai tiền án và đã bị trục xuất ra khỏi đất nước.
2. Phun sơn đen toàn bộ khuôn mặt để ngụy trang
Tên tội phạm có tên Jose Espinoza bị truy nã vì tội ăn cắp xe hơi. Khi cảnh sát ở cục cảnh sát Madera (Mỹ) đến nhà anh ta, anh đã chạy trốn.
Tuy nhiên, anh ta bị bắt chỉ sau vài giờ khi đang cố ẩn mình trong bóng tối bằng cách sơn đen toàn bộ mặt mình. Anh ta bị phát hiện khi đang đứng trên bức tường trắng để nhảy ra khỏi nhà.
3. Ăn cắp kết quả kiểm tra
Krystal Evans là một phụ nữ Mỹ thường bị quản chế và thường xuyên phải trải qua các bài kiểm tra xem cô có dùng thuốc phiện không.
Sợ rằng kết quả sẽ là dương tính, vì vậy cô đã nhờ một người bạn của mình, Denise McClure giúp đỡ. Họ vẫy chiếc xe tải vận chuyển các kết quả xét nghiệm cho tòa án dừng lại và giả vờ là mình quên chưa bỏ đồ vào phong thư.
Khi người lái xe vừa mở cửa sau, hai người phụ nữ đã cố tìm kiếm tờ kết quả kiểm tra của Evan. Sau khi người lái xe đe dọa sẽ gọi cảnh sát thì hai người phụ nữ ngay lập tức trốn khỏi hiện trường.
Sau đó cả hai đã bị bắt vì tội có ý định tiêu hủy bằng chứng. Nhưng chớ trêu thay, kết quả bài kiểm tra đó của Evans lại âm tính.
4. Hối lộ các nạn nhân mà mình đã cướp
Năm 2006, tên trộm Neal Mathias Reisel xông vào một cửa hàng cầm đồ ở Athens, Alabama và hất hạt tiêu vào một nhân viên nữ.
Sau đó hắn đã cướp một số lượng lớn tiền mặt. Cảnh sát kết tội anh ta tội danh cướp tài sản cấp độ một, nhưng anh ta khăng khăng rằng mình bị hai người đàn ông khác ép làm điều này.
Trong thời gian đợi đến phiên xét xử, Reisel đã gọi đến cửa hàng và đề nghị sẽ trả tiền nếu nhân viên này không kiện anh ta.
5. Tên bắt cóc kiện một cặp đôi mới cưới
Nghi phạm giết người Jesse Dimmick (Mỹ) đang chạy trốn cảnh sát thì lốp xe ô tô bị nổ. Anh ta nhanh trí nhảy ra khỏi xe và đột nhập vào ngôi nhà của một cặp đôi mới cưới gần đó và dùng dao đe dọa họ.
Cặp đôi này xử lý tình huống một cách bình tĩnh và đồng ý sẽ bao che cho hắn.
Sau đó, Dimmick ngủ thiếp đi trong nhà của cặp đôi, nhân lúc đó cặp đôi chạy trốn. Sau đó hắn ta đã bị bắt giữ nhưng lại kiện ngược cặp đôi đã làm tổn thương lòng tin, không giữ lời hứa với anh ta.
Tất nhiên vụ kiện của anh ngay lập tức bị tòa án bác bỏ.
6. Sử dụng bút vẽ không trôi vẽ lên mặt để ngụy trang
Bộ đôi tội phạm là Matthew Allen McNelly và Joey Lee Miller (Mỹ) đã dùng bút vẽ không trôi vẽ lên mặt mình để...cải trang. Hai người này cố gắng đột nhập vào một ngôi nhà, dùng bút vẽ lên mặt để làm mặt nạ.
Khi cách sát gọi chiếc xe của họ vào vì trong diện tình nghi, cảnh sát đã không nhịn nổi cười khi nhìn thấy khuôn mặt kì cục của hai tên tội phạm. Cuối cùng thì chúng cũng bị bắt.
7. Cướp đồn cảnh sát, sau đó nói rằng mình chỉ đang đùa
Keithan Manual bước vào đồn cảnh sát ở Wilmer, Texas với một chiếc khăn trên tay, yêu cầu nhân viên ở cổng đưa cho anh ta toàn bộ tiền bạc.
Nhưng ngay sau đó vài giây, Manual ngay lập tức thay đổi chủ để, và ngó quanh xem có cảnh sát không, nhưng cô cảnh sát vẫn gọi cứu viện. Sau đó anh ta đã bị tống giam mặc dù khăng khăng rằng mình chỉ đang đùa với cô cảnh sát thôi.

theo Afamily/TTVN

“Nữ quái” thay hình, đổi dạng vẫn không thoát tội

(PLO) - Khi đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy bị vạch trần, các đồng phạm bị bắt, thậm chí nhiều người phải nhận án tử hình thì Nguyễn Thị Thu Diệu (44 tuổi, quê An Giang) đã nhanh chân trốn thoát. Sau đó 'nữ quái' phẫu thuật khuôn mặt, thay hình đổi dạng, dùng CMND giả để trốn nã. Tuy nhiên cuối cùng “bà trùm” vẫn không thể thoát tội.
“Nữ quái” thay hình, đổi dạng vẫn không thoát tội
Nguyễn Thị Thu Diệu
“Bà trùm” của đường dây “khủng”
Đầu tháng 3/2017, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP HCM đã bắt Nguyễn Thị Thu Diệu (44 tuổi, quê An Giang), đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi mua bán ma túy và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM xử lý.
Trở lại vụ án diễn ra cách đây 13 năm, vào năm 2004, trong khi truy xét nguồn gốc, đường dây ma túy tuồn vào TP HCM, PC47 phát hiện một số đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng rất lớn từ biên giới Campuchia, Lào đưa về thành phố tiêu thụ nên đã lập chuyên án đấu tranh.
Tháng 4/2004, PC47 đã vạch trần đường dây vận chuyển ma tuý từ biên giới Tây Nam về TP HCM, lần lượt khởi tố 46 đối tượng, trong đó bắt giữ 36 đối tượng, ra quyết định truy nã 10 đối tượng. Trong vụ phạm pháp này, Diệu có vai trò là đầu mối tiêu thụ 31 bánh heroin (mỗi bánh heroin tương tương 330gram) trong tổng số hơn 400 bánh heroin của đường dây.
Theo hồ sơ, Diệu bắt đầu mua bán trái phép các chất ma túy từ năm 1997. Lúc đầu bán nhỏ lẻ cho các con nghiện hoặc các đầu mối tiêu thụ nhỏ, dần dần Diệu tiếp cận được “bà trùm” Trương Thị Thu Vân nên trở thành đầu mối cung cấp heroin với số lượng lớn.
Từ đây, Diệu làm trung gian cung cấp heroin các đầu mối tiêu thụ khác trên địa bàn TP HCM. Phương thức hoạt động của cụm mắt xích này rất phức tạp, ngoắt ngoéo. Mặc dù vậy, chúng vẫn không qua mắt được cơ quan chức năng.
Nghe tin đồng phạm bị bắt, Diệu biết mình sớm muộn cũng bị lộ tẩy nên nhanh chân bỏ trốn. Năm 2005, Công an TP HCM ra quyết định khởi tố Diệu. Sau khi xác minh Diệu đã bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM ra quyết định truy nã đặc biệt.
Đội lốt người khác bằng chứng minh thư giả
Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, có nhiều thông tin cho thấy Diệu vẫn tiếp tục đi con đường cũ, “nữ quái” vẫn dính dáng đến các hoạt động buôn bán hàng trắng. Manh mối thông tin về Diệu xuất hiện ngày một rõ ràng, Phòng PC52 nắm được thông tin Diệu thi thoảng có mặt tại một số địa điểm như TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).
Tháng 2/2017, PC52 nhận được thông tin cho biết nhiều khả năng Diệu đang lẩn trốn tại khu vực Cù Lao Phố và khu Cầu Hang (ấp Hòa An, xã Hoá An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Xác minh làm rõ tính xác thực của nguồn tin này, các trinh sát phát hiện khu vực Diệu thường xuyên lui tới một là khu nhà trọ không số của một phụ nữ.
ADVERTISEMENT
Đi sâu tìm hiểu, trinh sát biết được người phụ nữ thuê trọ chính là Nguyễn Thị Thu Tâm (47 tuổi) - chị ruột của “nữ quái”. Nắm được quy luật xuất hiện của đối tượng, PC52 bí mật bố trí tổ công tác mật phục gần căn nhà trọ. Cùng với đó, đơn vị cũng cử nhiều tổ công tác khác giám sát những nơi khả nghi tại các địa phương lân cận.
Các phương án truy bắt cũng được lập kế hoạch, sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên quá trình theo dõi gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, các trinh sát còn phát hiện ra rằng, sau khi bỏ trốn, Diệu đã giải phẫu thẩm mỹ, sửa lại khuôn mặt, thay đổi nhận dạng và sử dụng chứng minh nhân dân giả nhằm che giấu lai lịch.
Trưa 2/3/2017, một tổ trinh sát phát hiện một đối tượng giống Diệu đang đi xe máy hướng về khu Cầu Hang nên tiến hành bám theo. Nhận định nhiều khả năng đây chính là là “nữ quái”, PC52 lập tức tổ chức lực lượng lên kế hoạch truy bắt.
Lúc 11h20 cùng ngày, khi Diệu vừa đến phòng trọ của chị ruột đã bị tổ công tác khống chế. Dù đối tượng đã thẩm mỹ thay đổi hình dạng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát vẫn khiến người phụ nữ mang tên Hiền phải giật mình thừa nhận mình chính là Diệu, kẻ bị truy nã đặc biệt suốt 12 năm qua.
Tổ công tác PC52 bắt giữ Diệu theo quyết định truy nã, lúc này người dân xung quanh mới giật mình vì phát hiện ra sự việc người phụ nữ tên Hiền ăn mặc bình thường, bấy lâu nay chạy xe máy tới lui phòng trọ vốn là một “nữ quái” trốn nã. Khi đã ẩn mình dưới một vỏ bọc khác, Diệu vẫn còn dính dáng với hoạt động mua bán ma tuý.
Khi tổ công tác PC52 đưa Diệu về công an xã Hóa An, lúc này có khoảng 10 đối tượng nam nữ nghiện ma túy nặng, thân người lở loét đã đến trụ sở công an xã gây mất an ninh trật tự để tìm cách giải cứu “đàn chị”. Đơn vị sau đó đã phải huy động các trinh sát, phối hợp với công an xã giải tán các đối tượng nghiện ma túy trên để đưa Diệu về TP HCM.
Nguyễn Luật

Giả tâm thần, trốn vào chùa cũng không thoát tội

15:11 26/11/2008
Sau khi lừa đảo tiền tỷ, các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Biết mình có lệnh truy nã, có đối tượng giả tâm thần, ẩn náu trong chùa nhưng cuối cùng đều phải ra đầu thú trước pháp luật.
Các đối tượng lừa đảo bị bắt giữ.
Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đội Truy nã của Phòng PC14 Công an Bình Định đang ráo riết lên đường truy bắt các đối tượng bị truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đây là 2 tội danh nổi cộm đang được nhiều người quan tâm nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện nay.
Tính từ đầu năm đến nay, tại Bình Định đã có hơn 20 vụ vỡ nợ với số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng, địa bàn xảy ra nhiều nhất là TP Quy Nhơn, Tuy Phước, Hoài Nhơn. Sau khi đã lừa đảo tiền tỷ, các đối tượng lần lượt bỏ trốn khỏi địa phương. Việc truy bắt các đối tượng này về quy án là nhiệm vụ của lực lượng Công an.
Không kể ngày đêm, trong nhiều tháng qua nhiều mũi trinh sát của Công an các huyện, thành phố, PC14 Công an Bình Định đã chia nhau đi nhiều nơi. Khi có thông tin bọn tội phạm lẩn trốn ở đâu thì ở đó có mặt các anh. Từ những cánh rừng sâu thuộc các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông đến các vùng đông đúc dân cư như các tỉnh Đông Nam Bộ. Đó là chưa kể các đối tượng truy nã thường có lắm thủ đoạn để đối phó, thay hình đổi dạng, thậm chí còn giả tâm thần, tự tử.
Theo Thượng tá Nguyễn Đình Ngọc - Trưởng phòng PC14 Công an Bình Định cho biết: "Loại tội phạm này vừa trốn con nợ, vừa trốn cơ quan Công an nên bọn chúng dùng rất nhiều thủ đoạn trốn tránh. Hầu hết sau khi vỡ nợ, các con nợ đều trốn khỏi địa phương nên công tác điều tra, truy bắt các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn".
Trường hợp Nguyễn Kim Chi (47 tuổi, ở khu vực1, phường Thị Nại ,TP Qui Nhơn) đối tượng bị truy nã đặc biệt toàn quốc đối với về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Từ tháng 10/2006 đến 7/2008, Chi cùng chồng lợi dụng sự quen biết đã vay mượn, huy động vốn của nhiều người, lãi suất rất cao và chiếm đoạt của họ với số tiền hơn 5 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Khi biết mình bị cơ quan Công an truy nã, Chi giả bệnh tâm thần và lên Bệnh viện Tâm thần (phường Nhơn Phú - TP Quy Nhơn) điều trị.
Qua tiếp xúc, các trinh sát biết Chi bị bệnh giả và thuyết phục Chi ra đầu thú nhưng Chi ngoan cố và tự tử bằng cách cắt gân tay nhưng… máu không chảy nên không thể chết rồi bỏ trốn vào TP HCM.
Tuy nhiên, trước sự truy bắt gắt gao của các trinh sát, sáng 6/10, Nguyễn Kim Chi đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đầu thú. Trong tháng 10 vừa qua, Công an Bình Định còn truy bắt và vận động 2 đối tượng khác bị truy nã toàn quốc phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", đó là Phạm Lương Thiện (44 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Dung (42 tuổi), ở phường Trần Phú - TP Quy Nhơn).
Vợ chồng Thiện chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng của nhiều người dân ở TP Quy Nhơn rồi cặp vợ chồng lừa đảo này đã bỏ trốn khỏi địa phương vào tháng 6/2008 sau đó ẩn náu nhiều tỉnh, thành như: TP HCM, Đắk Lắk, Bình Dương.
Các trinh sát thuộc PC14 - Công an Bình Định xác định Thiện và Dung đang ẩn náu ở TP HCM. Các trinh sát phát hiện Dung đang ẩn náu trong ngôi chùa ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM. Sáng 7/10, Phan Lương Thiện bị bắt, 2 ngày sau đó, Dung rời khỏi chùa ra đầu thú.
Trong năm 2008, Công an Bình Định đã bắt hàng chục đối tượng bị vỡ nợ, lừa đảo, có những đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chưa kịp bỏ trốn thì đã bị bắt như Bùi Thị Hoa ở xã Phước An (huyện Tuy Phước) lừa đảo hơn 6 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thẩm ở phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) lừa đảo hơn 5 tỷ đồng, Trần Thị Ngọc Hà (ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
Hiện nay, Công an Bình Định đang tiếp tục hoàn tất các thủ thục để thực hiện lệnh bắt một số đối tượng lừa đảo còn lại. Công an các địa phương triển khai nắm tình hình và kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo CĐTS tránh trường hợp chúng bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra nhằm ổn định ANTT ở địa phương.                
Gia Lai: Bắt giam đối tượng chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng bỏ trốn
Chiều 24/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai cho biết, sau gần nửa tháng truy tìm, mai phục, các điều tra viên đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Thuyên (32 tuổi) trú ở 21 Lê Thánh Tôn, Pleiku, Gia Lai về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, Thuyên làm nghề buôn bán cá ở chợ Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai, lợi dụng mối quan hệ quen biết nhiều người nên năm 2007 đã đứng ra huy động vốn lãi suất cao của 5 cá nhân với số tiền trên 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Mức lãi suất Thuyên vay của các cá nhân từ 3% đến 9%/tháng, trong đó người cho Thuyên vay nhiều nhất 800 triệu đồng, thấp nhất 100 triệu đồng. Những tháng đầu vay tiền, Thuyên trả lãi sòng phẳng, đến tháng 10/2007, Thuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku đã ra lệnh truy nã trong toàn quốc.
Sau khi gây án, Thuyên trốn lên thị trấn Đức Trọng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng mở quán cà phê kinh doanh được một thời gian khá dài cho đến tháng 11/2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phát hiện bắt giữ.
Bước đầu, Nguyễn Thị Mỹ Thuyên khai nhận, số tiền chiếm đoạt đã kinh doanh thua lỗ và cho người khác vay lấy lãi suất cao hơn nhưng không thu hồi được. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ
Lê Hương - N.Như

Lưới trời lồng lộng, Vũ 'nhôm' đào tẩu cũng không thoát!

Bộ Công an chiều 4/1 phát đi thông báo, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ đã tiếp nhận bị can Phan Văn Anh Vũ. Theo nhà chức trách, bị can Vũ 'vi phạm Luật Di trú của Singapore và bị trục xuất'.
Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là đại gia Vũ "nhôm'. Nguồn: Internet
Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Đại gia Vũ "nhôm” về bất động sản tại Đà Nẵng , bị khởi tố, truy nã về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, theo điều 263 Bộ luật Hình sự.
Cái gì đến, sẽ đến. Không quốc gia nào chứa chấp loại người này, không đáng để gây bất bình với nước láng giềng.
“Vũ ‘nhôm’ là ai mà người ta đặt ra biệt danh mafia của Đà Nẵng? Tại sao để Vũ “nhôm” tác động nhiều đến Đà Nẵng như thế? Vũ “nhôm” không chỉ thao túng kinh tế mà còn thao túng cả chính quyền Đà Nẵng?” – Những câu hỏi này do người dân Đà Nẵng đặt ra từ nhiều tháng nay sẽ được cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Báo chí dẫn nguồn trả lời của Bộ Nội vụ Singapore cho biết người mang quốc tịch Việt Nam Phan Van Anh Vu bị bắt ngày 28/12/2017. Ông này từng ra vào Singapore bằng hai cuốn hộ chiếu Việt Nam khác nhau, trong đó có hộ chiếu nhân dạng không đúng. Ngoài ra, Phan Van Anh Vu còn sở hữu một hộ chiếu khác. Phan Van Anh Vu bị truy nã theo thông báo đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), do Việt Nam yêu cầu.
16 ngày trước, Vũ “nhôm” bị khởi tố về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Một ngày sau (21/12/2017), nghi can bị truy nã. Vũ “nhôm” sinh năm 1975, ở tại Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong). Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 ngày 20/12/2017 của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đối với Phan Văn Anh Vũ, sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và không biết bị can ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ.
Lưới trời lồng lộng, Vũ “nhôm” trốn chạy ra nước ngoài nhưng không thoát. Việc Vũ "nhôm" bị bắt giữ khiến dư luận cả nước quan tâm. Tuy nhiên, ngoài Vũ “nhôm”, từng có nhiều đối tượng cũng bỏ trốn như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Dương Chí Dũng,... là những vụ đào tẩu gây chấn động dư luận thời gian qua. Điều cần làm rõ: Thế lực và cá nhân nào đứng đằng sau để hà hơi, tiếp sức, tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” chạy trốn, làm chỗ dựa để Vũ “nhôm” tự tung, tự tác khuynh đảo các cơ quan Nhà nước?
Vũ “nhôm” nổi tiếng vì có mối quan hệ rộng rãi với các quan chức ở Đà Nẵng qua nhiều thời kỳ mà có ý kiến gọi là “Tư bản thân hữu”. Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã khái quát rằng: “Một số doanh nghiệp dựa vào mối quan hệ này nọ bằng cách này cách khác để làm giàu, khi giàu rồi thì tìm mọi cách để can thiệp vào một số việc của chính quyền nhà nước”.
Vũ “nhôm” là minh chứng rất rõ điều đó. Chính hắn là chủ doanh nghiệp đã tặng xe cho Thành ủy Đà Nẵng để ông Nguyễn Xuân Anh (cựu Bí thư Đà Nẵng) sử dụng từng khiến dư luận xôn xao. Chưa hết, Vũ “nhôm” còn cho ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng nhà 45-47 của công ty do Vũ làm chủ. Vũ “nhôm” là người có quyền, có tiền và có quan hệ! Kiểu kinh doanh dựa trên quan hệ như Vũ “nhôm” không phải là hiếm. Thậm chí đây là một lối làm ăn “truyền thống” vốn được đa số các ông chủ doanh nghiệp sử dụng. Quan hệ “thân hữu” tạo lợi ích nhóm để trục lợi, bòn rút của dân, của nước để làm giàu bất chính. Do đó, không ít quan hệ doanh nghiệp – chính quyền lại nằm trong ngoặc kép: “quan hệ sân sau”, “quan hệ đút túi”, “bôi trơn”… Đã xảy ra tình trạng không ít lãnh đạo địa phương hăng hái đi gom đất của nông dân với giá đền bù rẻ mạt giao cho danh nghiệp tư nhân làm sân golf, resort sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, chung cư cao tầng...để trục lợi. Thế nên mới có chuyện, không ít “quan huyện”, “quan tỉnh” giàu lên bất thường nhờ “lộc, lá”.
Bắt được Vũ “nhôm”, các cơ quan chức năng sẽ phải điều tra làm rõ việc hắn mua, chuyển nhượng 9 dự án và 31 nhà, đất công sản ở Đà Nẵng? Một loạt câu hỏi mới lại tiếp tục được đặt ra là có hay không chính sách đã bị “bẻ cong” vì lợi ích của Vũ “nhôm”? Có hay không quan chức liên quan và nếu có, trách nhiệm của họ đến đâu và bị xử lý thế nào? Nhất là câu hỏi liệu có những Vũ “nhôm” nào nữa mà chưa lộ diện?
Nghị quyết Trung ương 5 đã nhấn mạnh quan điểm phòng, chống mọi biểu hiện của “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, quan hệ “lợi ích nhóm”, thao túng chính sách, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính. Bài học về Vũ “nhôm” rất đắt giá không chỉ cho Đà Nẵng mà cho tất cả chúng ta, những cán bộ đảng viên, nếu không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức, thì sẽ tha hóa biến chất, dẫn đến kết cục như Nguyễn Xuân Anh, Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng...
Vũ Xuân Bân |

'Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát'... là đây!

'Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát'... là đây!
(PLO)- Sáng 7-3, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi (47 tuổi) 12 năm tù về tội giết người, ba năm tù về tội cướp tài sản.
Bị cáo Chi cùng với em trai là thủ phạm của vụ giết người, cướp tài sản gây chấn động dư luận tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 1992. Sau khi gây án, Chi bỏ trốn khỏi địa phương và sống ở nhiều tỉnh, thành khác nhau để trốn tránh lệnh truy nã. Đến tháng 10-2016, Chi mới bị bắt giữ.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thời điểm năm 1992, Nguyễn Thị Kim Chi và em trai tên Nguyễn Văn Ấn (sinh năm 1971, cùng trú ở phường 4, TP.Vũng Tàu). Khi đó Ấn học nghề tại tiệm sửa xe honda Thanh Trung (đường Trương Công Định, TP Vũng Tàu) nên có quen biết ông Nguyễn Văn Hoa (sinh năm 1965) làm nghề buôn bán xe honda.
Sáng 3-3-1992, ông Hoa đến tiệm sửa xe Honda Thanh Trung nhờ Ấn tìm mua chiếc xe Honda đời 78. Ấn chở ông Hoa đi tìm mua xe nhưng không có. Biết ông Hoa có vàng nên Ấn nảy sinh ý định giết ông Hoa để cướp tài sản. Ấn chở ông Hoa đến nhà của Chi nói dối với ông Hoa là nhà này có bán xe nhưng chủ không có ở nhà và hẹn ông Hoa chiều đến. Mục đích của Ấn là lừa ông Hoa đến tại nhà Chi để giết rồi cướp tiền vàng của ông Hoa.
Trưa cùng ngày (3-3-1992), Ấn về bàn với Chi cách giết ông Hoa để lấy tiền vàng. Ấn bàn với Chi nếu buổi chiều ông Hoa có đến hỏi mua xe thì Chi trả lời có bán nhưng vì chồng đi vắng nên hẹn ông Hoa sáng mai đến sớm. Chi nghe xong nói với Ấn muốn làm gì thì làm. Đến chiều cùng ngày, ông Hoa đến nhà hỏi mua xe thì Chi trả lời đúng như Ấn đã dặn.
Đến tối cùng ngày, Ấn về nhà được Chi nói cho biết ông Hoa có đến hỏi mua xe. Ấn nghe Chi nói xong thì đi ra quán mua rượu về uống và nghĩ cách giết ông Hoa. Uống rượu xong, Ấn về nhà chuẩn bị một cái búa để dưới đi-văng nơi Ấn nằm ngủ.
Khoảng 6 giờ sáng 4-3-1992, khi ông quay lại nhà Chi thì bị hai chị em Chi giết hại dã man bằng búa.
Sau khi sự việc xảy ra, Chi bỏ trốn. Ấn trong khi đang đào lỗ tại nhà bếp tính chôn xác ông Hoa thì bị người dân phát hiện báo công an bắt giữ quả tang.
Ngày 26-5-1992, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm đã xử phạt Ấn tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản của công dân. Tổng hợp hình phạt buộc Nguyễn Văn Ấn phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình. Bản án phúc thẩm của TAND Tối cao cũng y án đối với Ấn. 
Đối với Nguyễn Thị Kim Chi, ngày 9-3-1992, CQĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định truy nã toàn quốc. Năm 1998, Cục CSHS (C14) Bộ Nội vụ ra Lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Chi. Ngày 14-10-2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai đã bắt giữ được Chi.
Quá trình phục hồi điều tra, Chi đã khai nhận diễn biến sự việc, hành vi của bản thân, hành vi của Nguyễn Văn Ấn trong việc giết ông Nguyễn Văn Hoa để cướp tài sản. Lời khai của Chi hoàn toàn phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Ấn và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ; phù hợp với nội dung bản án xét xử Ấn.
Chi khai sau khi bỏ trốn đã đến sống tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai từ năm 1992 - 2002; từ năm 2002-2013 sống tại phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; từ năm 2013 đến khi bị bắt sống tại ấp 3, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai.
Trong thời gian trốn tránh việc truy bắt của lực lượng công an, Chi không đăng ký tạm trú, tạm vắng và không vi phạm pháp luật hay phạm tội nào khác.
TRÙNG KHÁNH

Vụ hỗn chiến làm 1 người chết: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”

Cập nhật ngày: 02/03/2019 05:42:45
Một vụ hỗn chiến tại một quán Karaoke thuộc địa bàn phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự làm một người thiệt mạng. Sau khi gây án, có đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ trốn nhưng “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”.
Sau khi gây án, tất cả nhóm của Hồ Minh Hiền (SN 2011, ngụ phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự) nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ trốn. Đến ngày 12/10/2018, Tô Hoàng Tính (SN 1996, ngụ phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự) đến Công an phường đầu thú. Sau đó, Hồ Minh Hiền bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Liên quan đến vụ hỗn chiến này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Minh Nhựt (SN 1999, ngụ xã An Bình, TX.Hồng Ngự) về hành vi giết người nhưng bị can Nhựt bỏ trốn.
Sau thời gian truy nã, đến tháng 12/2018, Nhựt bị bắt. Quá trình điều tra, Nhựt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, trưa ngày 11/10/2018, Hồ Minh Hiền điện thoại mời Nhựt chiều tối đến quán Hồng Ngự bia Garden trên đường thuộc khóm 5, phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự dự sinh nhật của Hiền, Nhựt đồng ý. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Nhựt vào nhà anh Năng Em (nơi Nhựt làm thuê) lấy con dao xếp bỏ vào trong túi quần và lấy xe mô tô (không rõ biển số) chạy đến quán Hồng Ngự bia Garden.
Khi đến nơi đã có mặt đông đủ Hiền và một số người nữa, nên Nhựt cùng vào ngồi uống bia. Sau khi dự sinh nhật Hiền xong, Nhựt cùng Hiền, Tính Miên, Gương, Đức Độ đi qua quán Karaoke Ba Cọp (liền kề quán Hồng Ngự bia Garden) vào phòng số 6 uống bia và hát Karaoke do được anh Lâm - chủ quán Karaoke Ba Cọp mời.
Lúc này, trong quán đã có nhiều phòng đang hát Karaoke. Trong đó có Lê Duy Tân, Phạm Thanh Linh cùng các bạn đang ngồi uống bia và hát Karaoke tại phòng số 4 cùng 3 tiếp viên. Hiền cầm ly bia qua phòng số 4 mời Tân thì xảy ra cự cãi.
Nhựt thấy Hiền và Tính Miên cầm chai bia bị đập vỡ ném và đánh nhau với Duy Tân và Thanh Linh. Nhựt vào can ngăn thì bị Tân đánh trúng vào đầu nhưng chưa gây thương tích. Lúc này, thấy Hiền đã bị thương ở tay và Tính Miên bị thương ở mặt chảy máu nhiều, Nhựt chạy ra trước cổng quán Karaoke Ba Cọp New lấy con dao trong túi quần ra, bật lưỡi dao ra khỏi vỏ, ngay lúc này Hiền đang nắm áo của Tân kéo lôi đến trước cổng quán, Hiền dùng đá, đánh, đè đầu kéo Tân ngã xuống sân, thì Trương Minh Nhựt dùng dao đâm nạn nhân Tân nhiều nhát vào người, Tính Miên dùng kéo đâm Tân nhiều nhát làm Lê Duy Tân tử vong.
Sau khi gây án, Nhựt lấy xe mô tô chạy về nhà, trên đường đi, Nhựt ném bỏ con dao xuống sông Tiền, rồi chạy xe về nhà Năng Em thuộc phường An Thạnh. Nhựt bỏ xe tại đây và rồi đi sang nhà ngoại ở phường An Thạnh trốn. Sau đó, Nhựt tiếp tục trốn ở TP.HCM làm công nhân được một thời gian thì quay về TX.Hồng Ngự, biết tin Hiền bị bắt nên Nhựt tiếp tục trốn nhưng Nhựt đã bị bắt tại huyện Tân Hồng.
H.VIỆT - D.CHINH

"Lưới trời lồng lộng" không chỉ còn là câu nói, Trung Quốc đã thực sự tạo ra nó!

Ngọc Nguyễn, Theo Thời đại 1 năm trước

Chỉ cần ngước lên và nhìn vào màn hình camera, cô Mao Ya đã có thể mở cửa căn hộ chung cư của mình mà chẳng cần dùng chìa khóa.

 Lưới trời lồng lộng không chỉ còn là câu nói, Trung Quốc đã thực sự tạo ra nó! - Ảnh 1.
"Khi bận cầm đồ cả 2 tay, tôi chỉ cần hướng về phía camera để mở cửa ra. Rất tiện lợi và đơn giản," báo Washington Post dẫn lời cô Ya. Còn con gái 5 tuổi của cô do thường hay làm mất chìa khóa cũng dễ dàng ra vào nhà nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt.
Nhưng đối với cảnh sát, những chiếc camera thay thẻ cư dân còn phục vụ cho mục đích quản lý an ninh. Nhờ công nghệ hiện đại này, chính quyền sẽ biết được ai đến và đi của mỗi khu nhà. Theo WaPo, nhờ công nghệ này, giới chức địa phương sẽ dần dần thu được kho dữ liệu ảnh cá nhân khổng lồ giúp cảnh sát xác định các hành vi phạm tội.
Nhận diện khuôn mặt là chủ đề công nghệ rất nổi bật tại Trung Quốc. Các ngân hàng, sân bay, khách sạn và ngay cả các nhà vệ sinh công cộng cũng áp dụng công nghệ xác định danh tính của người dân bằng cách phân tích khuôn mặt của họ.
 Lưới trời lồng lộng không chỉ còn là câu nói, Trung Quốc đã thực sự tạo ra nó! - Ảnh 2.
Ảnh cắt từ phóng sự do WaPo thực hiện về các công nghệ nhận diện và giám sát hiện được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc
Tất nhiên, lực lượng cảnh sát và an ninh là hai chủ thể áp dụng công nghệ hiện đại này nhiều nhất. Dự án thí điểm tại thành phố Trùng Khánh chỉ là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của chính phủ Trung Quốc với tên gọi "Xue Liang", nghĩa là là "Mắt sáng", như một cách nhà chức trách hiện thực hóa câu nói "lưới trời lồng lộng". Mục đích chương trình nhằm kết nối các camera an ninh tại các địa điểm công cộng và nút giao thông để lập nên hệ thống giám sát và chia sẻ dữ liệu của toàn Trung Quốc.
Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và trí thông minh nhân tạo, công nghệ này sẽ phân tích và hiểu được ý nghĩa các hình ảnh từ camera nhằm theo dõi những kẻ tình nghi, phát hiện các hành vi đáng ngờ và phối hợp các hoạt động cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp.
Theo báo cáo của cảnh sát, tại các khu chung cư ở Trùng Khánh, “Với sự hỗ trợ của công nghệ nhận diện khuôn mặt, chúng ta có thể nhận ra người lạ, phân tích thời gian mỗi lần đi vào và đi ra của họ, ai đã ở qua đêm và bao nhiêu lần. Từ đó, chúng ta có thể xác định những đối tượng khả nghi".
Để triển khai dự án quan trọng này, chính phủ Trung Quốc đang hợp tác tích cực với các công ty công nghệ lớn trong nước, với những cá nhân từng tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ và cựu nhân viên của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google và Microsoft. Giới chức nước này đặt mục tiêu đến năm 2020 Trung Quốc sẽ sở hữu mạng lưới giám sát hình ảnh toàn quốc hoàn chỉnh và hiệu quả.
Không chỉ có Trung Quốc, cơ quan điều tra hàng đầu của nước Mỹ (FBI) cũng đang thử nghiệm công nghệ này. Hệ thống nhận dạng thế hệ mới của FBI sử dụng công nhận nhận dạng khuôn mặt để so sánh hình ảnh từ hiện trường với những hình ảnh trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Từ đó, lực lượng cảnh sát trên khắp Mỹ sẽ xác định được địa điểm chính xác của vụ án.
Trong phòng trưng bày trưng bày của 3 công ty cung cấp công nghệ nhận diện khuôn mặt ở Trùng Khánh và Bắc Kinh, các hình ảnh được trình chiếu trên các màn hình lớn, và các khuôn mặt được nhận diện từ các đám đông để so sánh với khuôn mặt của các đối tượng truy nã. Các camera trên đường tự động phân loại thông tin của người đi đường theo giới tính, quần áo và thậm chí là chiều dài mái tóc. Từ đó, giới chức có thể theo dõi hành trình đi lại của người dân chỉ bằng khuôn mặt của họ.
 Lưới trời lồng lộng không chỉ còn là câu nói, Trung Quốc đã thực sự tạo ra nó! - Ảnh 3.
Tại văn phòng của hãng Megvii tại Bắc Kinh, một nhà thiết kế đang chuẩn bị tài liệu quảng cáo cho một sản phẩm nhận diện khuôn mặt. Giám đốc marketing của công ty nói rằng chương trình Khuôn mặt của Megvii đã giúp cảnh sát bắt giữ hàng nghìn đối tượng (Ảnh: WaPo)
Công nghệ Trung Quốc vượt Mỹ
Li Xiafeng, giám đốc nghiên cứu và phát triển của Cloudwalk, cho biết "Nếu một địa điểm phát sinh hiện tượng đánh bạc, và có những người thường xuyên đến đó thì đương nhiên họ trở thành những người đáng nghi. Một khi bạn đã xác định được một tên tội phạm hay nghi phạm, bạn sẽ nghiên cứu mối quan hệ của họ với những người khác. Nếu một người khác có nhiều quan hệ thì họ cũng trở nên khả nghi".
Phần lớn doanh thu của các doanh nghiệp này đến từ các ngân hàng và các công ty tài chính đang sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để kiểm tra danh tính khách hàng tại các máy ATM hoặc trên điện thoại. Một số sân bay ở Trung Quốc đã sử dụng sự công nghệ tiên tiến này trong hoạt động kiểm tra an ninh, còn khách sạn áp dụng cho công đoạn nhận phòng. Phiên bản dịch vụ đi chung xe Uber tại Trung Quốc, công ty Didi Chuxing, cũng đang áp dụng công nghệ này để xác định tài xế.
Các công ty khởi nghiệp còn giới thiệu nhiều ứng dụng thân thiện với người dùng hơn. Các công ty như SenseTime, Megvii và Cloudwalk cung cấp các ứng dụng di động cho phép mọi người trang điểm và tự trang trí các biểu tượng ngộ nghĩnh lên mặt mình.
Tuy vậy, một số ứng dụng tạo cảm giác quá đà. Ví dụ như, một giảng viên tại một trường đại học Bắc Kinh được cho là đang sử dụng máy quét mặt để kiểm tra xem học sinh của mình có buồn chán trong giờ học, hay công nghệ xác định việc khách du lịch có sử dụng quá nhiều giấy vệ sinh tại Thiên Đàn ở Bắc Kinh, hoặc một nhà hàng KFC ở Hàng Châu cho phép khách hàng thanh toán bằng nụ cười.
Theo bà Monica Wang, một nhà phân tích cao cấp trong lĩnh vực giám sát và bảo mật hình ảnh của hãng IHS Markit ở Thượng Hải, với khoảng 62 triệu camera giám sát vào năm 2016, nước Mỹ thực tế có tỷ lệ trang bị camera tính trên đầu người cao hơn Trung Quốc với khoảng 172 triệu camera.
Tuy nhiên, các công ty công nghệ tại Trung Quốc thường nói rằng công nghệ nhận diện khuôn mặt của họ có tỷ lệ chính xác cao hơn gấp nhiều lần so với FBI. Điều này có lẽ là chính xác vì theo nhiều chuyên gia, các công nghệ dựa trên thuật toán cần sử dụng lượng dữ liệu lớn để đảm bảo tính chính xác. Và Trung Quốc hiện sở hữu nhiều dữ liệu công dân nhiều hơn bất cứ nước nào trên thế giới và hầu như không gặp nhiều khó khăn trong khai thác nguồn dữ liệu này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32