Chuyển đến nội dung chính

PHẢN DÂN HẠI NƯỚC 9 (Bè lũ tư sản đỏ)

-Cách mạng Việt Nam gồm hai cuộc cách mạng hợp thành: Cách mạng giải phóng dân tộc và Cách mạng vô sản
-Cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành một cách vẻ vang và đầy tự hào.

                                   

                                                           Vì Nhân dân quên mình
-Thực tế xã hội đã phơi bày: Cách mạng vô sản đã không những bên bờ thất bại không thể cứu vãn, mà còn có "thành tựu" làm hình thành tầng lớp "tư sản đỏ" từ những người cộng sản lứa hậu duệ do chính cách mạng đào tạo, không những không tạo ra được những nét ưu việt nổi bật của hình thái kinh tế xã hội mới (chủ nghĩa cộng sản),mà còn phải duy trì hình thái kinh tế xã hội cũ (chủ nghĩa tư bản) để mưu cầu tồn tại.
-Mục đích của định hướng XHCN là làm cho dân chúng có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhưng giải tỏa qui hoạch Thủ Thiêm lại có hiệu ứng ngược lại. Như thế có phải là phản cách mạng và những kẻ chủ mưu (gồm các đảng viên cộng sản) có phải là bè lũ phản động?
-Tội lỗi lớn nhất của những kẻ cộng sản thoái hóa là bản thân chúng không những không tin, mà còn phá vỡ không thể phục hồi được lòng tin phải tốn biết bao xương máu mới bồi đắp nên được của quần chúng cần lao đối với Đảng cộng sản. 
-Điều đó gợi ý cho những người cộng sản chân chính phải xét lại nền tảng lý luận của triết học Mác - Lênin và tìm con đường khác để đến với chủ nghĩa cộng sản.
-Muốn thế, điều trước tiên là phải để trí não thoáng đãng, tâm hồn rộng mở, suy tư trên tinh thần tất cả là của dân, do dân và vì dân.
-Trong khi chưa tìm được con đường nào khác, vẫn đi trên con đường này để tiến lên CNXH, thì điều cấm kỵ không được làm số một là không được để sự uất ức, hận thù của họ dâng cao. Không được để xảy ra thêm những vụ tương tự Tiên lãng, Đồng Tâm, Thủ Thiêm...Phải tích cực, nỗ lực xây dựng lại lòng tin của quần chúng.
-Phải nghiêm trị những kẻ phản dân, hại nước, những kẻ đã thành "tư sản đỏ" làm suy đồi đạo đức xã hội, những kẻ gây tội ác trong thời bình. 
-Phải loại bỏ khỏi đội ngũ những kẻ mà lòng tham đã nhấn chìm hoàn toàn đức tính thiêng liêng nhất của một con người: lòng nhân ái, và lời thề số một của một đảng viên cộng sản: "Vì Nhân dân quên mình"! 

Tự Nguyện - Trọng Tấn

----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)

Trần Bắc Hà và hàng loạt 'ông trùm' ngân hàng vướng vòng lao lý

TPO - Việc bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà đã nối thêm danh sách các “ông trùm tài chính” một thời lừng lẫy, đang vướng vòng lao lý như: Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên, Ngân hàng ACB), Trầm Bê (Ngân hàng Phương Nam), Trần Phương Bình (DongABank), Hà Văn Thắm (Oceanbank)...




Ông Trần Bắc Hà, Trầm Bê và Bầu Kiên.
Ông Trần Bắc Hà, Trầm Bê và Bầu Kiên.

Ông Trần Bắc Hà từng bị kỷ luật
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với 4 bị can liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu từ và phát triển Việt Nam (BIDV). Trong đó, có ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV.
Cái tên Trần Bắc Hà được gắn với quá trình phát triển thăng trầm của BIDV. Trên thị trường tài chính - ngân hàng, thậm chí, người ta còn gọi ông bằng biệt danh "ông trùm tài chính".
Trong suốt thời gian làm việc tại BIDV, ông Hà đóng vai trò quan trọng trong việc giúp BIDV khẳng định vị thế vững chắc trong nhóm 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng. Sự nghiệp của ông gắn với sự kiện BIDV lên sàn chứng khoán giúp ngân hàng này thu về hàng nghìn tỷ đồng. Năm 2015, BIDV đã sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) để trở thành nhà băng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.
Trần Bắc Hà và hàng loạt 'ông trùm' ngân hàng vướng vòng lao lý - ảnh 1  Ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch Ngân hàng BIDV vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.
Tuy nhiên, bên cạnh những chiến tích trong sự nghiệp của mình, ông Hà cũng từng vướng vào nhiều lùm xùm, tin đồn bị bắt. Ông cũng góp phần trong điều hành đẩy nợ xấu BIDV tăng vọt. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận những vi phạm của ông Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và BIDV.
Nhiều ông trùm tài chính bị bắt
Việc bắt tạm giam ông trùm tài chính Trần Bắc Hà đã nối thêm danh sách các “ông trùm tài chính” một thời lừng lẫy, đang vướng vòng lao lý như: Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên, Ngân hàng Á châu - ACB), Trầm Bê (Ngân hàng Phương Nam  - PNB), Tạ Bá Long, Đoàn Văn An (Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu - GPBank), Trần Phương Bình (Ngân hàng Đông Á - DongABank), Hà Văn Thắm (Ngân hàng Đại dương - OCB)...
Ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), trước khi bị bắt là thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), người từng được mệnh danh là “ông trùm” của các ngân hàng Việt Nam.
Bầu Kiên đang thụ án 30 năm tù giam với 4 tội danh: kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo và cố ý làm trái. Ngoài mức án 30 năm tù, ông Kiên còn phải nộp phạt hơn 75 tỷ đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ trong ngân hàng 5 năm.
Trần Bắc Hà và hàng loạt 'ông trùm' ngân hàng vướng vòng lao lý - ảnh 2 Bầu Kiên - ông trùm các ngân hàng Việt Nam một thời.
Hai ông Tạ Bá Long - nguyên Chủ tịch GPBank và ông Đoàn Văn An - nguyên Phó chủ tịch GPBank cũng bị kết án lần lượt 5 năm tù và 13 năm tù trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại GPBank.
Từng được xem là "ông trùm" trong 2 lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, ông Hà Văn Thắm bị tuyên án chung thân tại bản án sơ thẩm vụ “Thất thoát hàng nghìn tỷ đồng”, tại Ngân hàng OceanBank. Trước khi vướng vòng lao lý, ông Hà Văn Thắm được đánh giá là nhân vật giàu số 2 trên sàn chứng khoán. Thời điểm đó, không ít đồn đoán cho rằng ông Thắm là tỷ phú đô la thứ hai của Việt Nam.
Từ một đại gia lừng lẫy trên thương trường, làm gì "trúng" đó. Tuy nhiên, vào ngày 6/8/2017, TAND TPHCM tuyên phạt ông Trầm Bê 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong ‘đại án’ Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB - giai đoạn 2). Ông Trầm Bê được xác định đã giúp sức Phạm Công Danh gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hàng nghìn tỷ đồng.
Trần Bắc Hà và hàng loạt 'ông trùm' ngân hàng vướng vòng lao lý - ảnh 3 Ông Trầm Bê bị khởi tố trong vụ án có liên quan tới ông Dương Thanh Cường.
Mới đây nhất, nguồn tin của Tiền Phong được biết chiều nay 29/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Trầm Bê để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ông Trầm Bê bị khởi tố lần này liên quan tới ông Dương Thanh Cường (SN 1966, trú tại TPHCM) - nguyên TGĐ Cty Cổ phần Bình Phát (Cty Bình Phát). Trước đó vào ngày 22/9/2017, ông Cường bị khởi tố để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ông Trần Phương Bình hầu tòa liên quan tới Vũ 'nhôm'
Ông Trần Phương Bình, "cha đẻ" Ngân hàng Đông Á hiện cũng đang vướng vòng lao lý khi bị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
Ngân hàng Đông Á dưới thời của ông Trần Phương Bình là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tự chế tạo ra được máy ATM bán vàng tự động, máy ATM lưu động, các buồng Auto Banking thế hệ mới có chức năng nhận tiền mặt trực tiếp…
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm điều hành ngân hàng này, ngày 13/8/2015, Ngân hàng Nhà nước đặt Đông Á vào trình trạng kiểm soát đặc biệt do những vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo, quản lý của ngân hàng.
Ông Trần Phương Bình vừa phải hầu tòa cùng với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') trong vụ án “Chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định…”, gây thiệt hại cho DAB hàng nghìn tỷ đồng.
Trần Bắc Hà và hàng loạt 'ông trùm' ngân hàng vướng vòng lao lý - ảnh 4  Ông Trần Phương Bình hầu tòa trong vụ án có liên quan tới Vũ nhôm.
Theo cáo trạng, năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Vũ 'nhôm' bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB.
Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.
Ngoài ra, theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới chuyển 13,4 triệu USD cho Phan Văn Anh Vũ vay để sử dụng, đến nay chưa trả.

Sau ông Trần Bắc Hà, loạt lãnh đạo BIDV bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố loạt bị can là cựu cán bộ của BIDV...


Ông Đoàn Ánh Sáng và Trần Bắc Hà.
10/01/2019 14:33
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số Chi nhánh thuộc BIDV.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, cùng ngày đã ra các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan, gồm:
Đối với bị can Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với  Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; Ngô Duy Chính - nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp - nguyên Phó giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố Phạm Hồng Quang, nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành.
Về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Đoàn Hồng Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 09/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, cuối tháng 11-2018, Cơ quan Cảnh sát điền tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt giam một loạt bị can của BIDV trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Bao gồm: Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV), Trần Lục Lang (cựu Phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) và Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh).
Trong số trên, các ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa bị bắt tạm giam; bà Lê Thị Vân Anh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sau ông Trần Bắc Hà, loạt lãnh đạo BIDV bị khởi tố  - Ảnh 1.
Ông Đoàn Ánh Sáng
Sau ông Trần Bắc Hà, loạt lãnh đạo BIDV bị khởi tố  - Ảnh 2.
Ông Nguyễn Duy Chính, nguyên Phó giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành.
Sau ông Trần Bắc Hà, loạt lãnh đạo BIDV bị khởi tố  - Ảnh 3.
Ông Nguyễn Xuân Giáp.




Trần Bắc Hà tát phó chủ tịch tỉnh tối mặt, Đinh La Thăng, “Vũ Nhôm” hay “Út trọc” chỉ đáng làm đệ tử!


Promoted Content
Mgid

Như vậy, sau rất nhiều đồn đoán, Trần Bắc Hà nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV đã bị bắt. Đây là thanh củi lớn nhất từ trước đến nay, thậm chí lớn hơn của Đinh La Thăng, nguyên UVBCT. Tại sao như vậy? Trần Bắc Hà là tài phiệt có ảnh hưởng rất lớn trong ngành ngân hàng, thậm chí, cả đối với nền kinh tế thể hiện qua “phép thử” về tin đồn bị bắt năm 2013. Năm 2013, khi tin đồn về việc Trần Bắc Hà bị bắt loang ra khiến chỉ số chứng khoán VNI và HNX sụt giảm trong mấy phiên liền, làm thị trường “bốc hơi” khoảng 1,6 tỷ USD. Điều này cho thấy Trần Bắc Hà đã lũng đoạn ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam trong giai đoạn trước như thế nào.

Quyền năng của ông Bắc Hà có thể coi là hô phong hoán vũ, sự ngạo mạn đã thành giai thoại. Ông cũng nổi danh là “phật tử hộ pháp”, bỏ hàng nhìn tỷ đồng xây chùa chiền ở khắp nước. Lớn nhất, có thể kể đến chùa Thiên Hưng ở quê nhà Bình Định với vốn đầu tư lên đến 780 tỷ đồng.
Rất nhiều câu chuyện được xì xào trên mạng về sự “ngông” của Trần Bắc Hà “một tay che trời” như thế nào. Một lần đến thành phố Pleiku dự một buổi liên hoan, Trần Bắc Hà đã chỉ tay chửi mắng, dọa đánh mấy diễn viên của đoàn nghệ thuật tỉnh vì làm gã phật ý; bắt một tiếp viên hàng không phải quỳ xuống vì lỡ giẫm vào chân gã.
Thời còn đương chức, ông trùm Trần Bắc Hà luôn hét ra lửa, không chỉ con thường nhân viên mà thậm chí sẵn sàng nạt vào mặt dàn lãnh đạo các tỉnh thành ông đi đến như người làm trong nhà. Dự án nào ông nhắm, đất ở đâu ông cần là lãnh đạo tỉnh tấp cập mang về, bất kể có phải lật cả mồ mả tổ tông, phá tan nhà của người dân đang sinh sống ở khu vực đó lên.
Trong một cuộc hội họp tại Bình Định, một Phó Chủ tịch tỉnh công khai phê phán ông Trần Bắc Hà, thì bị quát: “Mày không đủ tuổi nói chuyện với tao”! Khi vị quan chức kia phản ứng, lập tức nhận ngay một cú tát trời giáng, khiến phải bật khóc luôn giữa đám đông.
Một ngày đẹp trời, một nhân viên bình thường bất cẩn bước vào thang máy. Ở đó đang có một người. Người nhân viên hồn nhiên nhận ngay một trận chửi té tát và đuổi “cút” ra ngoài. Người chửi có thói quen không thích đi chung thang máy với kẻ hạ đẳng. Ông là Trần Bắc Hà!
Giữa đại hội BIDV có sự tham dự của nhiều nhân sự quan trọng. Một người hỏi: Tại sao nhân sự chủ chốt của ngân hàng rất nhiều người Bình Định. Vị cựu chủ tịch ngân hàng dõng dạc: “Đã có quá nhiều người hỏi câu này. Tôi xin trả lời luôn một lần: Vì tôi là người Bình Định”! Trên khoang thương gia của một chuyến bay. Một lãnh đạo cao cấp đang cầm tờ tạp chí trên tay. Ông trùm tiến tới giật phăng cuốn tạp chí, rồi cười ngạo nghễ. Vị kia im lặng… So với Trần Bắc Hà, Vũ “nhôm” hay Út “trọc” chỉ đáng làm đệ tử.
Xử lý một kẻ có quyền lực, tài chính và vô vàn mối quan hệ dây mơ rễ má trong nội bộ như Trần Bắc Hà không phải là chuyện đơn giản, nếu không cẩn thận thì một thảm kịch với thị trường chứng khoán Việt Nam lại xảy ra như năm 2013. Và cũng giống như trong xử lý Đinh La Thăng, Bộ Chính trị đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất khéo léo trong bóc gỡ từng mảng cái “tổ tò vò”, loại bỏ dần những đồng đảng với Trần Bắc Hà, và cuối cùng, dồn con thú vào bước đường cùng buộc phải quy phục. Và hôm nay, khi Hà bị bắt, không hề có biến động nào đáng kể với thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó có thể coi là một thành công rất lớn.
(TH)


Tướng như mấy ổng, dân hoài cơm nuôi


Promoted Content
Mgid
Tướng như thế, xứng là danh tướng, tướng của dân. Tướng như mấy người vừa bị “lộ tướng”, là nhục tướng, dân hoài cơm nuôi.

Trong khoảng thời gian từ đầu năm lại đây, 13 tướng công an và quân đội từ thiếu tướng đến thượng tướng bị tổ chức xem xét, xử lý. Không chỉ dừng lại hình thức kỷ luật về đảng và chính quyền, nhiều trường hợp trong số này đã và sẽ được điều tra xem xét trách nhiệm hình sự, khởi tố và truy tố vì tính chất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng từ những hành vi mà họ gây ra.
Và chưa hẳn con số 13 là con số cuối cùng.
Bấy lâu dư luận xã hội đã đồn ngược đoán xuôi về ông tướng này, vị tướng kia tha hóa, nhúng chàm và cách tha hóa, nhúng chàm của từng cá nhân. Khi tổ chức lần lượt công bố kết luận, thì hoá ra những dư luận đồn đoán cũng chưa là gì! Danh sách tướng bị xem xét kỷ luật dài hơn dự đoán. Các vị tướng này không dính hòn tên mũi đạn từ kẻ thù của nhân dân, cũng không phải lâm nạn khi đối mặt với bọn tội phạm hay thế lực thù địch. Đến giờ cũng chưa thấy có biểu hiện họ bị kẻ xấu giăng bẫy, lôi kéo, mua chuộc. Họ tự sa vào nơi “mật mỡ”, chốn “tanh tao”, sử dụng quyền lực -“sao và vạch”, cùng nhóm lợi ích biển thủ, chia chác đất đai, công sản cùng nhiều nguồn lợi từ những hoạt động phạm pháp, bất chính.
Lâu nay người dân mặc nhiên nghĩ trong cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng khó mà đụng đến hàng tướng tá. Một là phàm đã đến hàng tướng rồi thì trí, dũng tất phải hơn người,đã đành, mà liêm, trung chắc chắn phải có thừa. Đã liêm, trung thì khó mà dính bùn hay nhúng chàm! Hai là, giả sử có vị tướng nào tha hoá, biến chất, tổ chức có muốn xử lý cũng qua nhiều tầng nhiều nấc, rất phức tạp, dễ bị đóng dấu “nhạy cảm”, “xử lý nội bộ”. Xưa nay “đụng” vào mấy ông tướng “hét ra khói nói ra lửa” đâu dễ!
Giờ thì lần lượt từng ông tướng và nhiều ông tướng bị “lộ tướng”. Như thế càng khẳng định trong cuộc chiến chống giặc nội xâm không có bất kỳ vùng cấm nào. Các cơ quan nội chính của Đảng và Chính phủ trong từng vụ việc phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp, thể hiện tinh thần liêm chính, thượng tôn luật Nước, kỷ cương Đảng, không ngại mấy kẻ dựa hơi hùm, núp cái danh tướng tá làm bậy. Cũng càng ngày càng thấy rõ “cái lồng pháp chế” đã phát huy hiệu lực, từng bước, kiên quyết, kiên trì “nhốt” mọi biểu hiện thao túng, tha hoá, tham nhũng quyền lực, bất kỳ cấp độ nào, nhằm thanh lọc đội ngũ, khôi phục uy danh tổ chức, lập lại trật tự, kỷ cương, công bằng xã hội.




Tướng như mấy ổng, dân hoài cơm nuôi
Tướng Phan Văn Vĩnh, tướng Nguyễn Thanh Hoá, hai trong số nhiều ông tướng đã “lộ tướng”
Đã lên bậc tướng mà còn làm điều xằng bậy, nói như người dân Nam bộ, tướng như mấy ổng, dân hoài công nuôi.
Tôi không có cơ may được quen biết nhiều vị tướng. Những vị tướng công an hay quân đội mà tôi có dịp gặp gỡ, quen biết, có người để lại trong tôi những ấn tượng rất mạnh, về phong thái đường hoàng, tầm hiểu biết rộng, lối ứng xử lịch lãm, về thái độ yêu nước, trọng dân thực chất, hết mực. Nhưng cũng không ít lần, sau khi tiếp xúc với một vài ông tướng, tôi tự đặt câu hỏi: ông này cũng là tướng thật sao? Họ thực dụng, thô lỗ và kẻ cả. Soi vào 6 cái đức của kẻ làm tướng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đề cao là trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung, không thấy họ được cái đức nào. Thêm một ông tướng như thế, chỉ tổ làm hổ danh tướng, làm yếu hàng ngũ, lực lượng, thêm nặng gánh nợ cho dân.
Khi câu chuyện hai ông thượng tá mang biệt danh, một “Vũ nhôm”, tức Phan Văn Anh Vũ, một “Út trọc”, tức Đinh Ngọc Hệ vỡ ra, tôi chợt nhận ra vì sao đất nước này lại nảy nòi những tướng không ra tướng. “Út trọc” thành thật trước hội đồng xét xử hôm 30/7 rằng “trình độ dân trí bị cáo thấp”, và thừa nhận không học mà dùng tiền mua bằng giả trường Kinh tế quốc dân. Vũ nhôm học đến lớp 11 thì bỏ, xuất phát là thợ làm nhôm kính. Hai vị thượng tá “từ trên trời rơi xuống” này, một sinh năm 1971 và một sinh năm 1975, đều tỏ ra hơn người về sở trường “quan hệ”, “ngoại giao”, “quan lộ” lẫn “tiền lộ” đang rất thênh thênh. Nếu không bị lò lửa chống tiêu cực, tha hoá soi chiếu, chẳng mấy chốc hai vị thượng tá mang biệt danh này, biết đâu đấy, qua vài lần “chuyển hoá”, sẽ thành tướng!
Có là hài hước khi nghĩ rằng, những ông tướng “Vũ nhôm”, “Út trọc” sẽ tiên phong đi đầu chống giặc nội xâm và ngoại xâm, chấp nhận hy sinh bảo vệ chế độ này, nhân dân này, đất nước này!?
Nhắc đến biệt danh “Út trọc”, “Vũ nhôm”, lại nhớ đến câu chuyện nhỏ. Tôi có người thân từng được “tháp tùng” một ông tướng trong một chuyến công tác dài ngày. Sau chuyến công tác, tôi được nghe phàn nàn, rằng, nước ta sao lại có loại tướng mà ăn nói thì khiếm nhã, ứng xử thì thô thiển, tiêu tiền như công tử Bạc Liêu, mở miệng là đe dọa bắt, hốt, nhốt… Ông tướng đó, tôi biết, cũng mang biệt danh, vừa bị Uỷ ban kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm ở mức độ “rất nghiêm trọng”.
Có lần Quốc hội thảo luận một dự luật liên quan đến trần tướng. Có vị đại biểu đã cố chứng minh số lượng tướng hiện tại của lực lượng này còn ít và muốn mở rộng diện phong tướng, để “anh em đỡ thiệt thòi”, “bớt tâm tư”. Tôi cứ nghĩ: sao các vị này không đặt vấn đề cán bộ trong lực lượng mình hiện tại đã xứng tầm tướng chưa? Có nhất thiết ở những vị trí đó phải là tướng mới tương thích hay không? Thêm một ông tướng không đủ tầm thì nhân dân này, đất nước này được gì, mất gì? Có dám chắc tăng số lượng tướng thì thì hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ tốt hơn, hay ở chiều ngược lại, dân thêm gánh nặng nuôi tướng vô dụng mà thêm tâm tư và bất an?
Nhớ, một lần khác, cũng trên diễn đàn Quốc hội, khi có đại biểu “than” thời bình mà nước mình nhiều tướng quá, một vị lãnh đạo đã “giải trình”, đại để, phong tướng cho anh em để còn làm đối ngoại (!) Vì làm đối ngoại mà lạm phát tướng hay sao? Xưa nay, nền ngoại giao Việt Nam đề cao trí, dũng; dĩ nhu chế cương, lấy chính nghĩa thắng phi nghĩa, chứ đâu phải hơn người bằng hàm, cấp!
Hồi năm 1948, lúc cuộc kháng chống Pháp đang những năm đầu tiên cam go, gian khổ, khi đó quân đội quốc gia Việt Nam chưa đầy 4 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh phong hàm đại tướng cho vị tổng chỉ huy đầu tiên của quân đội-ông Võ Nguyên Giáp. Sau này, có nhà báo nước ngoài tỏ ra hoài nghi về tiêu chuẩn phong tướng của quân đội Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dài lời căn cứ vào quy trình này, sắc lệnh nọ, mà nói ngay với nhà báo đó rằng: Đánh thắng đại tá phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng, đánh thắng trung tướng phong trung tướng, đánh thắng đại tướng phong đại tướng.
Đạo làm tướng phải biết “đánh thắng” trong bất kỳ tình huống nào, thắng bản thân mình và thắng đối phương.
Tướng như thế, xứng là danh tướng, tướng của dân. Tướng như mấy người vừa bị “lộ tướng” là nhục tướng, dân hoài cơm nuôi.
(Theo Vietnamnet)

Nhân vật khiến Trần Bắc Hà cúi đầu tím mặt nính thinh

Thaotin |

Giai thoại về Trần Bắc Hà nhiều vô kể. Ông Hà có cái thú mượn oai hùm và cậy bóp kệnh đít để làm vô số chuyện hay ho về ứng nhân xử thế.

Nghe nói ông ngủ là xơi liền mấy phòng VIP. Chân dài cả dàn. Thích chửi ai là chửi thậm chí bạt tai đá đít mày tao chi tớ với cấp Bộ cấp tỉnh là chuyện thường.



Khỏi nói về tài năng thâu tóm của ảnh vì báo chí và nhiều người rành quá rồi, anh Hà chỉ có hơi nóng nảy và hỗn xược tí thôi vậy mà 500 anh em hài tội ảnh ghê quá. Có gì đâu một lần trong cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, anh Hà chỉ “gạt tay” trúng má anh phó chủ tịch tỉnh vậy mà ra ngoài đồn rùm beng ảnh tát rất mạnh khiến vị phó chủ tịch tội nghiệp không dám phản ứng gì.



Thậm chí có người đồn thổi anh Hà từng thẳng tay tát một tiếp viên hàng không VN Airline, bắt cô ấy phải quì gối xin lỗi và làm nhục cả cơ trưởng. Ôi trời lần đó chỉ là do ham vui nên anh Hà trễ giờ nên anh ấy mới gọi yêu cầu cả chuyến bay phải dừng lại chờ ảnh thôi chứ có gì đâu.
Hay những câu chuyện như ảnh yêu cầu được hút thuốc lá ở sàn chứng khoán Tokyo nơi không được hút thuốc hoặc chửi mắng, dọa đánh mấy diễn viên của đoàn nghệ thuật tỉnh Gia Lai – Kon Tum, thậm chí chửi thẳng mặt một bộ trưởng chỉ là chuyện “trà dư tửu hậu” nhưng trúng tùm lum tùm la thôi mà…



Nhưng có lần Trần Bắc Hà gặp hạn. Gặp Đinh La Thăng khi đang là Bộ trưởng GTVT, Hà bên cạnh hùm nên ra oai mày tao với Thăng bẩu Thăng phải thế nọ thế kia. Giữa dàn binh tướng, Trần Bắc Hà nhận về từ Thăng một câu chửi cực độc. Đại loại phải con c.ặc, mày câm mồm lại. Hà tím mặt nín thinh.
Dĩ độc trị độc nghe thế mình khoái Đinh La Thăng. Tất nhiên giai thoại thì độ chính xác cũng chưa biết thế nào. Nhưng vẫn cứ sướng. Thật, khoái mấy cha này, chí ít họ sống đúng họ không màu mè từ chuyện ăn uống đến làm lụng và ứng xử. Hơn chán vạn những kẻ đạo đức giả sống bẩn ăn bẩn nhưng lại luôn mồm dạy dỗ đạo đức người khác.



Người ta đồn anh Hà bị ung thư gan nên vắng mặt trong phiên tòa đại án Phạm Công Danh và Trầm Bê, khi bị tòa triệu tập với tư cách “người có quyền nghĩa vụ liên quan” và “người làm chứng” để đi điều trị ung thư gan ở Singapore. Gan của ảnh cỡ đó mà ung thư mới là lạ!



Chưa hết, anh Hà cũng là người mộ đạo lắm mà cụ thể là năm 2009, khi đang giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV, đã triển khai xây dựng dự án Tâm linh Phật pháp Linh Phong tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định với số tiền nhỏ lẻ 500 tỷ đồng.



Phật trên bàn thấy thằng láo toét như anh còn nhảy xuống chứ Phật nào mà dám “chống lưng” cho anh hả anh Hà!



Giờ đại gia Trần Bắc Hà xộ khám. Càng nghĩ càng thấy kinh cho đám nhà giầu và quan chức xứ Việt. Oai không ai bằng tột đỉnh tựa giời cao, biển thẳm nhưng chết thì cũng chẳng khác phận con sâu cái kiến.
Thê thảm lắm thay.

Phạm Ngọc Tiến – Phương Nam
  • Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân người viết, không phải quan điểm của BBT!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32