Vụ xe Camry đâm chết 3 người: TNGT cướp cả chồng, con của người mẹ trẻ
VOV.VN - Chồng mất trong một vụ tai nạn cách đây 2 năm,
giờ chị Ly lại phải chịu nỗi đau mất con gái 6 tuổi trong vụ xe Camry
đâm chết 3 người ở Long Biên
Như đã đưa tin, sáng 29/2, tại phố Ái Mộ (Bồ
Đề, Long Biên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3
người tử vong. Danh tính các nạn nhân bị tử vong gồm chị
Nguyễn Thị Trúc (Sinh năm 1969, ở phố Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội);
ông Trần Viết Tiến (SN 1952, ở phường Bồ Đề, Long Biên) chở theo bé Trần
Gia Hân (SN 2009) trên xe máy. Theo nguoiđuatin, nhiều người dân địa phương cho biết cả ba nạn nhân đều có hoàn cảnh rất đáng thương.
Chị Ly liên tiếp chịu nỗi đau mất chồng, con.
Tại gia đình 2 ông cháu nạn nhân Trần Việt
Tiến (Sinh năm 1952) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi), chị Nguyễn Khánh Ly
(mẹ đẻ cháu Hân) không kìm được lòng liên tục khóc nghẹn lời. Kể lại buổi sáng định mệnh của người cha và người con mình chị Ly thở dài những tiếng “đau lòng quá”!. “Sáng bố tôi còn chở con bé đi học. Hai ông
cháu đi được một lúc thì nghe cô giáo của cháu báo tin hai ông cháu gặp
nạn. Tôi vội chạy ra thì chứng kiến sự việc đau lòng. Nhìn thảm cảnh
hiện ra trước mắt mà sao đau đớn quá” - Chị Ly vừa kể vừa bật khóc. Theo lời kể chị Ly cùng một số người thân,
chồng chị cũng đã mất trong một vụ tai nạn xảy ra vào 2 năm trước đây.
“Vào năm kia, tôi phải đau lòng chứng kiến chồng mình bị tai nạn chết,
còn năm nay con gái chết trên tay.” Nhìn con gái khóc, bà T. mẹ chị Ly cũng đau
xót ra ôm con bật khóc than: “Con ơi, sao gia đình mình lại xảy ra cơ sự
này cơ chứ. Đau xót quá con ơi, đau xót quá”. Trước đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra tại quận Long Biên, Hà Nội sáng 29/2, thông tin ban đầu xác
định, người điều khiển ô tô Camry BKS 29A – 866xx gây tai nạn là Nguyễn
Quang Vinh (SN 1977, trú tại tổ 15, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà
Nội). Anh ta đã đến cơ quan công an để trình diện vào đầu giờ chiều cùng
ngày. Theo thông tin ban đầu, chiếc Camry là của
một người khách được đưa đến cửa hàng của gia đình Vinh để rửa. Khi Vinh
mở cửa vào ô tô thì thấy đèn báo của xe nhấp nháy. Tưởng xe có vấn đề hư hỏng nên Vinh quyết
định lái xe đến một gara ô tô trên phố Ái Mộ (quận Long Biên) để nhờ
xem, dù lúc đó Vinh đã uống rượu và không có bằng lái xe.
Hiện trường vụ tai nạn.
Khi lái xe rẽ vào phố Ái Mộ, Vinh đã gây tai
nạn khiến 3 người tử vong. Trên xe thời điểm đó cũng xác định có thêm
cháu Phương Anh (SN 1991, trú cùng địa chỉ) ngồi ở phía sau. Trả lời trên VOV.VN, luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng Luật sư Giang Thanh – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng Đối với trường hợp của Nguyễn Quang Vinh,
luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, theo thông tin ban đầu, anh này chưa
có giấy phép lái xe và khi điều khiển phương tiện đã có uống rượu. Việc điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe là vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, nếu nồng độ cồn trong máu của người lái xe vượt quá quy định cũng là không được phép. Ngoài ra theo những hình ảnh mà camera an
ninh ghi lại, có thể nhận thấy tốc độ xe gây tai nạn khi đó khá cao.
Vinh đã cho xe vượt ở khu vực chưa đủ an toàn (Có xe máy chạy ngược
chiều trong đoạn đường định vượt). Đây cũng là những hành vi vi phạm các
quy tắc an toàn giao thông. Hành vi của Nguyễn Quang Vinh có dấu hiệu
của tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”
theo Điều 202 Bộ luật hình sự./.
PV/VOV.VN (tổng hợp)
Canada tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria
Ban Thời sựCập nhật 18:09 ngày 29/02/2016
Theo
Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chính phủ nước này đạt được mục tiêu
có 25.000 người tị nạn Syria ở Canada. (Ảnh minh họa: AFP)
VTV.vn - Theo tuyên bố giới chức Canada, quốc gia này đã hoàn thành kế
hoạch tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria theo đúng thời hạn tự đặt ra.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đưa ra một chiến dịch cam kết tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria chạy trốn chiến tranh và đang tị nạn ở Liban, Jordan hay Thổ Nhĩ Kỳ trước cuối tháng 2/2016.
Canada đã điều khoảng 100 chuyến bay tới các quốc gia kể trên để đón
người tị nạn Syria. Khoản tiền để những người tị nạn tái định cư ở
Canada sẽ do Chính phủ nước này cùng các tổ chức tư nhân đồng chi trả.
Tính đến nay, khoảng 250 thành phố và thị trấn ở Canada đã tiếp nhận
người tị nạn.
Hậu Oscar 2016, những hình chế về Leonardo đã có thể... an nghỉ
Thùy Hương (Ảnh: Tổng hợp)Cập nhật 18:12 ngày 29/02/2016
VTV.vn - Giờ đây, cư dân mạng sẽ không phải nhọc công chế ảnh Leonardo
bên tượng vàng Oscar nữa bởi anh đã có được giải thưởng đầu tiên trong
sự nghiệp của mình.
Leonardo
DiCaprio giành giải Oscar – đây có lẽ là chủ đề được tìm kiếm nhiều
nhất trong ngày hôm nay. Sau 22 năm, Leonardo mới lần đầu tiên được chạm
tay vào giấc mơ vàng. Với việc Leo giành tượng vàng Oscar đầu tiên
trong sự nghiệp, cư dân mạng cũng chấm dứt những chuỗi ngày nhọc công
chế ảnh anh bên giải thưởng danh giá này. Một số người hài hước nói rằng
sau đêm nay, tất cả những hình chế về Leo đã có thể được “yên nghỉ”.
Cần gì phải chế nữa khi cuối cùng Leonardo cũng đã có tượng vàng trong tay?
Đã mất công ăn gan sống, vật vã trong thời tiết giá lạnh thì cũng phải được Oscar chứ!
Còn đây là hình ảnh của Leonardo những năm trước, khi giải thưởng Oscar được trao cho những chủ nhân khác
Có lẽ chỉ khi chơi trò xếp gạch, Leo mới được chạm vào tượng vàng
"Hãy cứ tận hưởng tượng vàng Oscar của tôi đi nhé Matthew Mcconaughey"
"Xin chào! Leo đây! Tôi tự
hỏi sau bao năm qua, anh có muốn gặp tôi một lần không?" - đây cũng
chính là lời ca khúc Hello đình đám của Adele
Phải rồi, giá như có ai đó ngoài kia yêu Leonardo DiCaprio nhiều như các fan của anh...
Còn đâu những đêm nước mắt đẫm gối vì kém duyên tại Oscar
"Nếu có Oscar, tôi sẽ trưng bày nó tại đây" - Giờ thì Leo thỏa niềm mong ước rồi nhé!
Hình chế này năm nay đã không còn chỗ xài nữa rồi
Oscar đã về với đội của anh!
Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong lòng dân Quảng Ngãi
VOV.V - Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đi xa nhưng trong
lòng dân nơi đây vẫn còn in đậm hình ảnh một nhà lãnh đạo tài năng,
người con ưu tú của Quảng Ngãi.
Ngày
mai (1/3), tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xóm Cây Gạo, xã
Đức Tân, huyện Mộ Đức, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng
Ngãi sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm
Văn Đồng. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, nhân cách và trí tuệ của Thủ
tướng Phạm Văn Đồng góp phần làm rạng danh dân tộc Việt Nam và là niềm
tự hào đối với người dân Núi Ấn, Sông Trà.
Thủ
tướng Phạm Văn Đồng đã đi xa nhưng trong lòng dân nơi đây vẫn còn in
đậm hình ảnh một nhà lãnh đạo tài năng, thanh bạch, một người con ưu tú,
gần gũi.
Thế hệ trẻ dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Dù đã bước sang tuổi 86
nhưng bà Mai Thị Hợi, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng
Ngãi vẫn nhớ như in những buổi tham gia học xóa mù chữ cách đây 70 năm.
Hồi đó, hưởng ứng phong trào “bình dân học vụ”, tối đến 2 vợ chồng bà
cùng nhau đi học. Được sự động viên của bác Phạm Văn Đồng, phong trào
bình dân học vụ ở đây thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhờ đó, vợ
chồng bà Hợi cũng như nhiều người được xóa mù.
Bà Mai Thị Hợi nhớ lại:
“Trường tranh vách đất, lớp học ban ngày là lớp nhỏ, còn lớp ban tối
cho người lớn. Nhờ Bác Đồng mà mình đi học. Bác khuyên đi học cho biết
chữ, xóa nạn mù chữ cho dân”.
Diệt giặc dốt, mở
trường đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến là một trong nhiều dấu ấn mà
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã để lại cho quê hương Quảng Ngãi trong khoảng
thời gian từ năm 1946 đến năm 1949. Lúc đó, ông là đặc phái viên của
Trung ương và Chính phủ tại Nam Trung Bộ (thủ phủ tại tỉnh Quảng Ngãi).
Từ năm 1949, ông từ giã quê hương ra chiến khu Việt Bắc, tiếp tục tham
gia lãnh đạo kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đi đến thắng lợi hoàn
toàn.
Gánh vác nhiều trọng
trách của đất nước, mãi đến tháng 6/1975, sau ngày giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất đất nước, Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới có dịp về
thăm quê hương trong niềm xúc động, nghẹn nghào. Mỗi lần về thăm quê,
việc đầu tiên là ông đi thắp hương, viếng mộ ông bà tổ tiên, các cụ thân
sinh. Nói chuyện với bà con quê nhà, ông luôn dặn dò, nhắc nhở con
cháu, dòng tộc phải tự phấn đấu vươn lên.
Ông Phạm Hồng Thái,
cháu Thủ tướng Phạm Văn Đồng kể lại: “Lần nào về ông cũng dặn con cháu
sống cho thật trong sạch, thể hiện một công dân tốt, chăm lo học tập. Để
thỏa ước nguyện của ông lúc sinh thời, bà con trong tộc họ thường bảo
ban nhau, giáo dục con cháu chăm chỉ học tập, phấn đấu trở thành con
ngoan, trò giỏi, trở thành công dân tốt”.
Trong những năm cuối
đời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm quê thường xuyên hơn. Mỗi lần về
quê, ông thường nhắc nhở lãnh đạo địa phương phải chăm lo cho người dân,
không để dân đói, dân khổ.
Ông Võ Mười, Nguyên Chủ
tịch UBND huyện Mộ Đức còn nhớ từng câu, từng từ trong lời dặn dò của
Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Qua tìm hiểu tình hình địa phương, Bác hỏi
những câu tưởng như đơn giản nhưng rất sâu sắc. Ví dụ như Bác hỏi: Trẻ
sơ sinh của Mộ Đức bình quân cân nặng bao nhiêu cân, hay thanh niên
không trúng tuyển quân sự của Mộ Đức nặng bao nhiêu hay người già tuổi
thọ bao nhiêu. Thông qua đó, Bác biết đời sống của dân còn khó khăn. Cho
nên Bác mong Mộ Đức phải thực sự đoàn kết, thống nhất từ trên xuống để
xây dựng phong trào Mộ Đức đi lên vững mạnh”.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng
đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Kỷ niệm 110 năm ngày
sinh của ông, Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết
một lòng, chung tay xây dựng Quảng Ngãi giàu đẹp.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ,
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Kỷ
niệm 110 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng không phải chỉ là 1 lễ kỷ
niệm mà đó là chuỗi các hoạt động kỷ niệm liên tiếp trong một thời gian
rất dài; Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động thể
thao, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; Phát động cuộc hiến tặng các hiện
vật, kỷ vật để tiếp tục trưng bày trong khu lưu niệm của Thủ tướng Phạm
Văn Đồng; Cũng như kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp, hỗ
trợ để trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm Phạm Văn Đồng”./.
Hoài Nam/VOV-Miền Trung
Thierry Henry “không thể chấp nhận” màn trình diễn của Arsenal
Ban Thể thao VTVCập nhật 13:09 ngày 29/02/2016
Arsenal đã có màn trình diễn kém thuyết phục trước Man Utd
VTV.vn - Theo huyền thoại người Pháp, Arsenal không xứng với tư cách ứng
viên vô địch sau màn trình diễn trên sân Old Trafford hôm qua.
Arsenal
đã trình diễn một bộ mặt tệ hại trong trận đấu và trong thời điểm mà lẽ
ra họ phải thi đấu ổn định nhất. Hai bàn thua chóng vánh trong hiệp một
gây ra bởi cầu thủ tuổi teen Marcus Rashford là điểm nhấn lớn nhất trận
đấu này, chứ không phải đường kiến tạo thứ 18 trong mùa bóng của Mesut
Ozil.
Thất bại 2-3 chung cuộc khiến “Pháo thủ” bị Leicester bỏ xa 5 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 11 vòng đấu nữa là kết thúc.
“Đó không phải bộ mặt của một đội bóng muốn trở thành nhà vô địch”,
Henry chán nản khi bình luận trên Sky Sports. “Điều tích cực duy nhất là
họ vẫn còn trong cuộc đua. Arsenal phải làm được nhiều hơn thế. Với tư
cách một CĐV, làm sao tôi có thể tự tin được khi Arsenal sẽ làm khách
tại White Hart Lane và Goodison Park ít ngày sau?”.
Cùng chung quan điểm, đồng nghiệp cùng bình luận trên sóng Sky Sports
với Henry hôm qua, cựu danh thủ Graeme Souness cho rằng Arsenal thiếu
một cái gì đó vô hình mà ông không thể mô tả thành lời.
“Có một từ mà tôi muốn sử dụng nhưng không thể, từ này mô tả điều gì
đó mà cầu thủ Arsenal thiếu. Cầu thủ Arsenal không những thiếu nó, mà
còn thiếu hết sức trầm trọng. Điều đó thật khó chấp nhận”.
Thứ Năm tới, Arsenal sẽ tới làm khách trên sân của “người hàng xóm”
Tottenham Hotspur. Nếu tiếp tục thất bại, “Pháo thủ” coi như chia tay
với giấc mơ vô địch Premier League.
Tổng Bí thư dự kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng
VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2016).
Sáng
29/2, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ
kỉ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng
(5/1/1966-5/1/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tới dự có Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các Ủy
viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng
Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Uỷ ban
Kiểm tra Trung ương; Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án Nhân dân tối
cao; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân
dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, cùng lãnh đạo một số
Ban, Bộ, ngành Trung ương và đông đảo lãnh đạo, cán bộ công chức, viên
chức Ban Nội chính Trung ương qua các thời kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đinh Thế Huynh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Nội chính Trung ương
Để
bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Nhà nước và pháp
luật, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã sớm thành
lập, củng cố và kiện toàn cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực nội
chính. Ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133 thành
lập Ban Pháp chế Trung ương - tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung
ương ngày nay.
Ngay từ thời gian đầu
mới được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí
Trường Chinh, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ban Pháp chế Trung ương đã tham
mưu có hiệu quả cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tăng
cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa, nhất là tăng cường sự lãnh đạo đối với
công tác xây dựng, tuyên truyền và giáo dục pháp luật.
Từ ngày được tái lập
đến nay, Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng đã phát huy
truyền thống, vượt qua khó khăn, nỗ lực cố gắng, chủ động, sáng tạo,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt
công tác.
Ban Nội chính Trung
ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng chống tham nhũng những lĩnh vực trọng tâm, những khâu, những việc
khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp trong công tác nội chính và
phòng chống tham nhũng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Chủ động tham mưu
Ban Chỉ đạo lựa chọn những vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức
tạp, dư luận quan tâm đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Bên cạnh đó, Ban Nội
chính Trung ương cũng tích cực theo dõi, đôn đốc, phối hợp tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án,
xử lý các vụ việc tham nhũng. Việc đẩy nhanh tiến độ và xử lý nghiêm
minh các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp có tác dụng cảnh tỉnh,
răn đe, ngăn chặn tham nhũng, được nhân dân đồng tình, tăng thêm niềm
tin vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước...
Thay mặt Lãnh đạo Đảng,
Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Nội chính
Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh
đề nghị Ban Nội chính Trung ương nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí,
vai trò của Ban với tư cách là cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực nội
chính và phòng chống tham nhũng; đồng thời đề xuất những chủ trương
chính sách, giải pháp lớn về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham
nhũng, bảo đảm sự lãnh đạo có hiệu quả của Đảng đối với công tác nội
chính và phòng chống tham nhũng./.
Văn Hiếu/VOV-Trung tâm Tin
Đã có người ra đầu thú về vụ xe Camry gây tai nạn kinh hoàng
Theo Thegioitre.vn | 17:30 PM Ngày 29/02/2016
Tài xế gây ra vụ tai nạn kinh hoàng
ở Hà Nội đã đến cơ quan công an đầu thú. Lực lượng chức năng đang làm
sáng tỏ người lái xe là cô gái 9x hay là người đàn ông đến tự thú.
Đến chiều ngày 29/2, cơ quan công an quận Long Biên (Hà Nội) vẫn đang lấy lời khai Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, HKTT tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), hiện đang ở số 62 phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 3 người chết. Ảnh: Internet
Người đàn ông này được cho là trực tiếp gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến bà Nguyễn Thị Trúc, ông Trần Việt Tiến và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, tất cả ngụ tại Hà Nội) tử vong.
Clip ghi lại toàn bộ hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.
Tại cơ quan công an, Vinh khai làm bảo vệ cho Chi cục thuế quận Ba Đình, bản thân không có bằng lái xe. Vinh có mở tiệm rửa xe ôtô tại nhà.
Cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Internet
Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, có khách điều khiển xe Camry trên
đến cửa hàng rửa xe của gia đình để rửa. Sau đó, vị khách này để lại
chìa khóa trên xe và ra về. Lúc này, Vinh cùng một người cháu ngồi vào xe, khởi động, mở ổ đĩa để nghe nhạc.
Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kì kéo đến xem. Ảnh: Zing
Tuy nhiên, trên bộ phận điều khiển của chiếc xe có nhấp nháy đèn báo hiệu màu đỏ. Do không biết vì sao nên Vinh đã điều khiển xe ra một gara gần đó để kiểm tra.
Trên đường đi đến đoạn phố Ái Mộ, do lạng tay lái không làm chủ tốc độ nên Vinh
đã lao thẳng vào các nạn nhân. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng sau khi
chiếc xe đâm chết ba nạn nhân, nhiều người đã vô cùng hoảng loạn.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khiến nhiều người không kìm được cảm xúc. Ảnh: Internet
Một kẻ dùng dao đâm 10 học sinh ở TQ
7 giờ trước
Không có trẻ bị chết trong vụ đâm dao này
Một người cầm dao đã đâm 10 trẻ em bên ngoài một trường tiểu học ở miền nam Trung Quốc trước khi tự sát, theo cảnh sát cho biết.
Hai
trong số các trẻ em này đã bị thương nặng trong vụ tấn công ở tỉnh Hải
Nam nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, tin tức cho hay.
Trẻ em bước ra khỏi trường ở Hải Khẩu khi người đàn ông này đâm các em.
Trung Quốc đã thắt chặt an ninh tại các trường học sau khi xảy ra một loạt các vụ tấn công tương tự trong vòng năm năm qua.
Sáu
bé trai và bốn bé gái đã bị người này đâm. Ông này hiện chỉ được xác
định là 45 tuổi. Truyền thông nhà nước đưa tin là chưa rõ động cơ của vụ
đâm dao này.
Những vụ tấn công tương tự trong quá khứ vẫn thường
được cho là do những người có thù oán cá nhân hoặc gặp vấn đề về sức
khỏe tâm thần.
Tuy nhiên các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng công
nhận là những căng thẳng xã hội ngầm ẩn là nguyên nhân góp phần dẫn tới
những tội ác này.
Các phóng viên nói những thay đổi nhanh chóng
trong xã hội và tình trạng bất ổn của hệ thống bệnh viên cũ kỹ phải
đương đầu với mức độ bệnh tâm thần gia tăng có thể là trong số các yếu
tố gây ra tình trạng này.
Hồi năm 2014, ba trẻ em đã bị giết hại
trong một vụ tấn công ở tỉnh Hồ Bắc và bốn người khác chết trong một vụ
tấn công ở tỉnh Quảng Tây vài tuần sau đó.
Một trong những vụ
nghiêm trọng nhất là một người đàn ông 42 tuổi đã giết tám trẻ em ở một
trường tiểu học tại tỉnh Phúc Kiến năm 2010.
Do những giới hạn
chặt chẽ về sở hữu súng ở Trung Quốc nên dao, rựa là vũ khí thông dụng
nhất được sử dụng trong các vụ tấn công hàng loạt.
Khi đang chạy xe máy trên đường, một người dân bất ngờ phát hiện con rùa nặng khoảng 14kg nằm ở giữa đường.
Ngày
29/2, theo ông Nguyễn Văn Chót (70 tuổi, ngụ tại khu vực Thạnh Mỹ,
phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ), chiều 28/2, con rể của
ông là anh Trương Văn Minh vô tình bắt được một con rùa to tại đường sau nhà. Khi cân thử, con rùa trên nặng 14 kg.
Cá thể rùa nặng 14kg mà người dân cho biết bắt được giữa đường.
Từ
chiều qua đến nay, đã trên 300 người hiếu kỳ đến xem. Nhiều người còn
ôm con rùa lên để xem, tìm hiểu các chi tiết trên thân rùa, có người còn
gọi là “cụ rùa”, “bà rùa”.
Đã
có một ngôi chùa ở TP.Hồ Chí Minh ngỏ ý muốn mua cá thể rùa này về nuôi
nhưng chưa đề cập đến số tiền. Tuy nhiên, gia đình ông Chót cho biết,
sẽ không bán con rùa trên với giá dưới 100 triệu đồng.
Theo
nhiều người cho biết, con rùa 14 kg trên có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi.
“Với số ký trên và với những đặc điểm trên thân hình thì con rùa này có
thể hàng trăm năm tuổi. Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ thấy con rùa từ 1-2kg
thôi, chưa bao giờ thấy con rùa to và lâu năm đến vậy” – Ông Lê Văn Bảy
(ngụ cùng địa phương) nhận định.
Nhiều người dân nghe tin đã kéo đến nhà ông Chót chiêm ngưỡng rùa "khủng"
Về
việc bán rùa vừa mới bắt được, ông Chót cho biết: “Vợ chồng thằng Minh
đang khó khăn về kinh tế, nó bắt được coi như… trời ban. Vì vậy, chúng
tôi sẽ bán “cụ rùa” này với giá trên 100 triệu đồng để vợ chồng nó trang
trải cuộc sống. Tuy chúng tôi bán nhưng người mua phải cam kết không
giết thịt”. Đến 23h hôm qua, khách xem rùa mới rời
khỏi nhà ông Chót. Sau khi khách về, anh Minh ôm rùa "khủng" ngủ cùng
vì sợ mất. Đến hôm nay, hàng trăm người dân ở nhiều địa phương tiếp tục
kéo đến nhà ông Chót để xem rùa...
Resort 'mọc' trong Vườn quốc gia Ba Vì: Cơ quan chức năng không biết?
Một khu nghỉ dưỡng với quần thể biệt thự, khách sạn, bể
bơi… xây dựng hoành tráng, mọc giữa vùng lõi Vườn quốc gia Ba Vì nhưng
chỉ đến khi báo chí thông tin, các cơ quan chức năng của Hà Nội mới trả
lời “không biết”?
Đây là khu nghỉ dưỡng Le Mont Bavi Resort
& Spa, do Công ty TNHH Phát triển công nghệ (CFTD) làm chủ đầu tư
tọa lạc ở độ cao 600 m, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc
gia Ba Vì (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội).
Công trình này được xây dựng từ lâu, đến
nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với tổ hợp khách sạn, nhà hàng,
biệt thự, bể bơi, vườn tược… khá hoành tráng.
Khu nghỉ dưỡng. Ảnh: báo Lao Động
Chiều 29-2, đại diện Thanh tra Sở Xây
dựng TP Hà Nội cho biết sau khi báo chí thông tin về vụ việc trên, sáng
cùng ngày, Thanh tra Sở Xây dựng đã cử một đoàn kiểm tra lên Ba Vì để
kiểm tra hiện trạng khu nghỉ dưỡng trên.
Ông Nguyễn Quang Nhường, Đội trưởng Đội
Thanh tra xây dựng huyện Ba Vì, cho hay: “Khu nghỉ dưỡng Le Mont Bavi
Resort & Spa được khởi công xây dựng từ năm 2008. Đội Thanh tra xây
dựng huyện theo ngành dọc năm 2011 mới được thành lập. Từ năm 2011, một
vài lần chúng tôi kiểm tra nhưng không thấy xây dựng gì nên không kiểm
tra nữa. Đây là vấn đề tồn tại lịch sử”. Cũng theo ông Nhường, khu đất
công trình nghỉ dưỡng trên mọc lên thuộc địa phận quản lý của Bộ
NN&PTNT, “đã có chủ nên chủ chịu trách nhiệm là chính”, còn Đội
thanh tra xây dựng huyện chủ yếu kiểm tra các vi phạm xây dựng trên địa
bàn xã.
Trước đó, sáng 29-2, các lãnh đạo của
Huyện ủy, UBND huyện Ba Vì cũng “ngớ người” khi được hỏi về khu nghỉ
dưỡng Le Mont Bavi Resort & Spa. Các lãnh đạo này đều cho hay sáng
nay mới biết thông tin về vụ việc qua báo chí và cho rằng địa phận khu
nghỉ dưỡng mọc lên thuộc quyền quản lý của Vườn quốc gia Ba Vì (trực
thuộc Bộ NN&PTNT) nên địa phương không nắm được.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức
Phát đã có văn bản hoả tốc chỉ đạo kiểm tra, đình chỉ công trình xây
dựng sai phép trên. Cụ thể, ông Phát yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức
ngay đoàn thanh tra, kiểm tra làm rõ việc xây dựng các công trình trái
phép tại VQG Ba Vì ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì (TP Hà Nội), đồng thời
phải báo cáo Bộ trưởng trước ngày 4-3. Ông Phát cũng yêu cầu Tổng cục
Lâm nghiệp chỉ đạo Vườn Quốc gia Ba Vì yêu cầu chủ đầu tư công trình
đình chỉ ngay việc xây dựng công trình sai phép từ ngày 1-3-2016.
Trọng Phú (Pháp luật TP.HCM
Cảm động với bài phát biểu sau 22 năm chờ đợi của Leo
Theo thegioitre.vn | 19:00 PM Ngày 29/02/2016
Cả cộng đồng mạng như nổ tung
khi cuối cùng Leo cũng vinh dự bước lên sân khấu nhận về giải thưởng
Oscar xứng đáng sau 22 năm ròng rã chờ đợi. Leonardo DiCaprio và Oscar 2016 đang là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày hôm nay trên mạng xã hội và truyền thông vì sau 6 lần được đề cử cùng 22 năm mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng "Thánh Nhọ" Leo cũng đã "trườn đến" chạm tay được vào tượng vàng Oscar danh giá vào năm 2016.
Năm nay Leo đã có thể chạm tay vào tượng vàng danh giá này. (Ảnh: Internet)
Không chỉ Leo mà nhiều đồng nghiệp yêu quý anh cũng
như nhiều người hâm mộ anh vẫn luôn mong được nhìn thấy anh lên nhận
thưởng cũng như lắng nghe bài phát biểu cảm nghĩ của anh. Leo đã nhanh chóng gửi lời cảm ơn chân thành đến Viện Hàn Lâm vì vinh hạnh này ngay sau khi nhận giải.
"Cảm ơn Viện Hàn Lâm rất nhiều vì đã trao cho tôi danh dự tuyệt vời
này. Bộ phim 'The Revenant' là sản phẩm từ sự hy sinh không mệt mỏi của
cả một dàn diễn viên và đội ngũ làm phim tuyệt vời. Sự hỗ trợ và cống
hiến vô tận của họ dành cho dự án này là lý do duy nhất giúp tôi được
nhận giải thưởng này. Chiến thắng này cũng là một cơ hội quan trọng nhằm
kêu gọi thêm nhiều sự chú ý của mọi người dành cho việc biến đổi khí
hậu và hành động cần thiết mà tất cả chúng ta phải tiến hành ngay lúc
này." (Ảnh: Internet)
Tuy nhiên đến tận bây giờ những người hâm mộ Leonardo DiCaprio
mới được tận tai nghe bài phát biểu xúc động mà anh đã "nằm lòng" trong
suốt hơn 2 thập kỷ qua. Bài phát biểu nhận giải của anh nhận được những
tràng pháo tay nhiệt liệt của cả khán phòng cùng những giọt nước mắt
xúc động từ những người đồng nghiệp của anh.
"Cảm ơn, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn Viện Hàn Lâm và tất cả mọi người trong khán phòng này. Tôi xin cảm ơn những diễn viên tuyệt vời khác được đề cử trong năm nay nhờ diễn xuất tài ba của họ. Bộ phim The Revenant là sản phẩm từ sự hy sinh không mệt mỏi của
cả một dàn diễn viên và đội ngũ làm phim tuyệt vời mà tôi có cơ hội được
hợp tác cùng.
Leo gửi lời cảm ơn chân thành đến các khán giả tại khán phòng và các đồng nghiệp trong đoàn làm phim. (Ảnh: Internet)
"Đầu tiên, tôi xin cảm ơn người anh em Tom Hardy. Tom, tài năng
xuất sắc trên màn ảnh của anh không có gì bì kịp ngoại trừ tình bạn
ngoài đời của anh với đạo diễn Alejandro Inarittu. Theo dòng lịch sử của bộ môn nghệ thuật thứ 7, ông đã đánh dấu
bước đường riêng của mình trong suốt 2 năm qua. Tài năng của ông quả là
đáng kinh ngạc. Xin cảm ơn ông và Chivo vì đã tạo ra một trải nghiệm điện ảnh siêu việt cho tất cả chúng ta.
Anh lần lượt cảm ơn từ đoàn phim cho đến hãng phim và những người ơn của mình. (Ảnh: Internet
NS Lương Minh đột qua qua đời tối qua vì đột quỵ. Mỹ Tâm "Gửi anh Lương Minh! Anh
ạ! Em thật sự không muốn viết những lời này cho anh khi còn quá sớm thế
này. Sao lại như vậy được, phải không anh? Mọi thứ mình vẫn không ngờ
tới, đau lòng nhất vẫn là những người ở lại... Cám ơn anh với những cống
hiến miệt mài cho âm nhạc nước nhà. Cám ơn anh với tất cả những điều
anh đã trăn trở và làm cho các nghệ sĩ ngay cả khi họ mới chập chững
bước vào nghề. Cám ơn anh với nụ cười hiền lành và luôn mang đến sự động
viên. Cám ơn anh về tất cả... Thật lòng em vẫn chưa tin
được điều này... Em thật sự rất buồn anh ạ! Em mong anh bình yên và hãy
luôn biết rằng tất cả mọi người đều yêu quý, thương nhớ anh, trong đó
có em! Em xin phép được chia sẻ sự mất mát to lớn này đến gia đình anh! Sài Gòn 29/02/2016 Em Mỹ Tâm Với tất cả sự kính trọng và yêu thương!"
Hồng Nhung "Quá
ngỡ ngàng nghe tin anh Lương Minh (Minh "teo" của một thời ban nhạc Hoa
Sữa bao nhiêu là kỷ niệm)! Đã sống, đã hát ca, đã làm được những điều
tốt đẹp, trong sáng cho âm nhạc nghệ thuật Việt nam, giờ anh ra đi vào
chốn vô thường, vĩnh viễn là một người trẻ tuổi, vẫn còn đâu đây những
hoài bão đời đời bỏ ngỏ... Xin trân trọng chia buồn cùng gia đình anh!"
Thu Minh "Bất
ngờ quá anh ơi! Em không thể tin... Người Anh dễ thương, lúc nào gặp
Anh cũng cảm thấy phấn chấn và có niềm tin trong công việc vì được hàn
huyên chia sẻ cùng anh, được anh động viên và tạo cho em nhiều cơ hội
tham gia các chuơng trình của Đài, để có một Thu Minh như ngày hôm
nay... Luôn thương quý trân trọng và nhớ đến anh mãi mãi... Thành kính
phân ưu cùng gia đình anh! Em gái!"
Đàm Vĩnh Hưng "Không
tin nhưng phải tin và chấp nhận sự thật kinh khủng này! Vô cùng bất ngờ
và choáng váng khi nhận hung tin này! Xin chia buồn cùng gia đình Anh!
Vô cùng tiếc thương Anh! Hy vọng bay về kịp để đến với Anh".
Hương Tràm "Chú
ơi ! Nhớ lúc con tập "Tâm hồn của đá", chú vẫy con lại và nói rằng con
phải hát đúng tính chất của bài hơn nữa, phải dữ dội hơn, phải mạnh mẽ
hơn. Rồi con đã làm được... Chưa kịp gặp chú để nói lời cảm ơn thì chú
đã ra đi đột ngột như thế này. Chú ơi... Hãy yên nghỉ và ở thế giới bên
kia hãy luôn cười tươi như chú đã từng, chú nhé!"
Giang Hồng Ngọc "Rất
sốc khi sáng đọc báo thấy tin này, cứ tưởng rằng sẽ còn làm việc cùng
anh như trong các chương trình X-Factor, The Remix, nhưng... Cầu mong
anh ra đi bình an. Anh là người mà em luôn kính trọng vì những gì đã làm
cho nghệ thuật. Xin gửi lời chia buồn cùng gia đình anh".
Tóc Tiên "Một
người anh hiền lành hay cười và luôn tâm huyết, một người anh đã hướng
dẫn Tiên từ khi còn chập chững hát và làm MC cho những chương trình của
Đài! Xin chia buồn cùng gia đình anh".
Lưu Hương Giang "Thế
là mọi người đều biết tin anh đi rồi nhưng vẫn không ai tin được! Với
gia đình em thì đêm qua là một đêm thật dài anh ạ... Thương anh và cả
gia đình!"
Khánh Ngọc "Đời
người là vô thường. Vĩnh biệt anh - người lãnh đạo tài năng luôn vui
vẻ, hoà nhã với các anh em nghệ sĩ. Không muốn tin đây là sự thật".
Thanh Vân Hugo "Nghe tin anh mất mà không tin nổi vào tai mình... May
mắn được làm việc cùng anh từ chương trình Bài Hát Việt, nhớ về anh là
nụ cười hiền hậu, lúc nào cũng nhẹ nhàng và động viên mọi người. Đời
người như "Chiếc Lá", bài hát anh viết vẫn còn văng vẳng bên tai...
"Chiếc lá, ép trong trang vở, đã không còn màu xanh nữa"... Anh ơi, anh
đi về nơi ấy bình yên nhé anh! Luôn ngưỡng mộ và yêu quý anh, một trong những người lãnh đạo đáng được trân trọng!"
Nguyễn Trần Trung Quân "Cháu
sốc quá chú ơi! Tại sao lại nhanh vậy chú ơi! Tối qua Chú còn làm The
Remix mà. Chú còn hứa với bọn cháu vài chương trình trong năm nay với
nhiều hứng khởi mà... Thành kính phân ưu nhạc sĩ, Phó Ban văn nghệ Đài
truyền hình Việt Nam - Chú Lương Minh. Xin thông báo tin chính xác này
tới toàn thể anh chị em bạn bè đồng nghiệp, một tin buồn nhất".
Minh Quân "Tim
tôi như ngừng đập vì không thể tin nổi trước hung tin anh đã ra đi. Một
người anh chân thành, dũng cảm, mạnh mẽ, hài hước. Một lãnh đạo luôn
muốn đổi mới, hết mình vì đời sống âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam, vì tình
đoàn kết giữa các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ. Anh mãi là
tấm gương cho chúng em học tập, noi theo và ngưỡng mộ vì nhân cách, sự
tận tâm, ân cần, gần gũi, vì sự cống hiến không mệt mỏi cho nghệ thuật
nước nhà. Xin thành kính phân ưu, chia sẻ nỗi mất mát này cùng toàn thể
gia đình, bạn bè, người thân của anh. Vĩnh biệt anh!"
Đạo diễn Trần Lực "Xin
chia buồn cùng gia đình nhạc sỹ Lương Minh. Tiếc một tài năng đang độ
chín. Bạn ấy đã và đang để lại dấu ấn rất đậm, rất "Lương Minh" ở các
chương trình âm nhạc trên VTV..."
MC Vũ Anh Tuấn "Một
người anh, một người đồng nghiệp trong suốt mười mấy năm đã mãi ra
đi... Thật sự là tin quá shock. Từ sáng đi lo việc cùng gia đình anh đến
giờ vẫn bàng hoàng lắm. Bọn em sẽ hoàn thành tốt các việc anh mới giao.
Mong anh yên nghỉ và luôn phù hộ cho gia đình, anh em và bạn bè, anh
Lương Minh nhé!"
Dũng Taylor (chồng Thu Phương) "Không phải ngắn ngủi mà quá mong manh. Vừa
nhận được tin ông anh, người bạn đồng nghiệp vừa mới đột ngột qua đời ở
tuổi 49. Cái hay của anh Lương Minh mà tôi học được trong thời gian năm
tháng làm việc với anh trong chương trình The Voice là sự nhiệt quyết,
đam mê và cống hiến hết mình, luôn có cách để giữ vững lập trường, đồng
thời giảm thiểu tổn thất cũng như sự tổn thương cho đồng nghiệp. Cầu
mong vong linh của anh mau siêu thoát và thanh thản nơi chín suối."
Pha Lê
Ca sĩ Pha Lê đăng tải thư tay viết cho nhạc sĩ Lương Minh.
Sinh viên Mỹ ‘công khai thú tội’ ở Bắc Hàn
Sinh viên Warmbier nói trong cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, ngày 29/2/2016.
01.03.2016
Một sinh viên Mỹ bị bắt ở Bắc Hàn đã công khai thú nhận âm mưu đánh cắp một biểu ngữ chính trị tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng.
Với các bảo vệ đứng kế bên, Otto Warmbier đã xuất hiện trước một nhóm
các phóng viên địa phương và nước ngoài hôm nay tại thủ đô Bắc Hàn.
Sinh viên 21 tuổi của Đại học Virginia thăm Bắc Hàn cùng với một nhóm
du khách thì bị bắt hồi tháng trước ngay trước khi lên máy bay để rời
quốc gia tự cô lập này.
Anh sinh viên này đã bị truy tố về tội gây hành động thù nghịch đối với Bắc Hàn, với sự trợ giúp của Hoa Kỳ.
Sinh viên Warmbier nói với các phóng viên rằng anh đã gỡ một khẩu
hiệu chính trị khỏi khu vực dành riêng cho nhân viên ở khách sạn, nơi
nhóm du khách cư trú, để đưa cho một thành viên giáo hội của anh vì
người này muốn dùng biểu ngữ đó để trưng bày như một “chiến tích”.
Anh này nói rằng thành viên giáo hội đã đề nghị trao cho anh một chiếc ôtô đã qua sử dụng trị giá khoảng 10.000 đôla.
Thành viên giáo hội này còn nói rằng nếu anh bị bắt và không thể trở về Mỹ, mẹ của anh có thể nhận được 200 nghìn đôla.
Bình Nhưỡng chưa thông báo là Warmbier sẽ phải đối mặt với hình phạt nào.
Bắc Hàn thường bắt các công dân Mỹ và các công dân nước ngoài với các cáo trạng nguỵ tạo.
Những người bị bắt thường được đưa ra trước các nhà báo nước ngoài để đọc lời thú tội.
Mỹ - Ấn Độ sắp đạt được thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự
Ấn Độ và Mỹ sắp đạt được thỏa thuận
hỗ trợ hậu cần quân sự sau 12 năm đàm phán, một dấu hiệu cho thấy hai
bên siết chặt quan hệ quốc phòng giữa lúc Trung Quốc bành trướng quân sự
sang Ấn Độ Dương.
Mỹ đã vượt qua Nga và trở thành quốc gia đứng đầu về xuất khẩu vũ
khí cho Ấn Độ. Mỹ cũng tập trận chung vàđang đàm phán nhằm giúp Ấn Độ
đóng tàu sân bay lớn nhất của nước này, một động thái giúp tăng cường
sức mạnh hải quân Ấn Độ giữa lúc Trung Quốc mở rộng bành trướng quân sự
sang Ấn Độ Dương.
Sau nhiều năm chần chừ vì lo ngại thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự
sẽ ràng buộc Ấn Độ vào cam kết hỗ trợ Mỹ trong chiến tranh, chính quyền
Thủ tướng Narendra Modi đã thể hiện mong muốn sẽ đạt được Thỏa thuận Hỗ
trợ Hậu cần (LSA) với quân đội Mỹ.
Nếu đạt được LSA, quân đội hai nước có thể sử dụng căn cứ không
quân, hải quân và bộ binh của nhau để thực hiện việc tiếp tế, sửa chữa
và nghỉ ngơi, các quan chức Mỹ và Ấn Độ cho hay, theo Reuters.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris cho biết
hai bên đang đàm phán về LSA và một thỏa thuận khác được gọi là CISMOA
nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên lạc giữa quân đội hai nước. Ông
Harris nói Mỹ - Ấn Độ sắp đạt được LSA.
Một quan chức chính phủ Ấn Độ cho hay một số điều khoản trong LSA
đã được hai bên nhất trí, sau khi Washington đảm bảo với New Delhi rằng
Ấn Độ sẽ không bị ràng buộc bởi thỏa thuận này nếu Mỹ có chiến tranh với
một nước hoặc có bất kỳ hành động đơn phương nào mà New Delhi không ủng
hộ.
Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ tiết lộ LSA có
thể được ký vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đến thăm
Ấn Độ vào tháng 4 tới.
Trong khi đó, Trung Quốc trong những năm gần đây nỗ lực đẩy mạnh
bành trướng quân sự sang Ấn Độ Dương; Bắc Kinh định xây căn cứ quân sự
trên các đảo quốc trong khu vực vốn được xem là sân sau của Ấn Độ, theo
Reuters.
Phúc Duy
Về 2 tình huống gây tranh cãi ở vòng 2 V.League: Trọng tài không sai!
Cập nhật lúc 00:54, Thứ Ba, 01/03/2016 (GMT+7)
Trận HAGL - SHB.ĐN, phút 90+3 trọng tài Phùng
Đình Dũng cho đội khách hưởng quả phạt trực diện khung thành, Horace sút
bật chân hậu vệ Bùi Văn Long trôi đến một cầu thủ SHB.ĐN đang đuổi theo
và đi hết đường biên cuối sân. Trợ lý trọng tài chỉ cờ cho HAGL phát
bóng, nhưng trọng tài chính Phùng Đình Dũng lại quyết định cho SHB.ĐN
được hưởng quả phạt góc trong sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ
HAGL vì cho rằng bóng đã chạm chân cầu thủ SHB.ĐN ấy. Và chính từ tình
huống này Gaston Merlo đã len lên đánh đầu mang về bàn thắng quyết định
2-1 cho đội bóng sông Hàn đúng phút cuối cùng của trận đấu. HAGL tiếp
tục vây lấy trọng tài Phùng Đình Dũng khiếu nại, còn CĐV chủ nhà phản
ứng dữ dội, tổ trọng tài phải rời sân trong sự bảo vệ của lực lượng an
ninh. Sau trận đấu, HAGL đã gửi đơn khiếu nại lên BTC.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn không phục các quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng.
Tuy nhiên xem lại rất nhiều lần tình huống này, chúng tôi khẳng định
quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng là chính xác. Sau khi bật chân
cầu thủ HAGL làm hàng rào đi hết đường biên ngang, bóng chưa hề chạm vào
chiếc áo cam đuổi theo. Còn việc “bẻ” cờ trợ lý là bình thường, bởi
trọng tài chính mới là người có quyền ra quyết định cuối cùng. Nếu có
chút lấn cấn chăng là quyết định cho SHB.ĐN được hưởng quả phạt trước đó
khi khó có thể cho rằng cầu thủ HAGL đã phạm lỗi trong tình huống tranh
chấp ấy. Còn việc Trưởng đoàn CLB HAGL cho rằng vì BTC phân công tổ
trọng tài người Hà Nội nên thiên vị cho... đội bóng “bầu” Hiển
SHB.ĐN(!?) là sự suy diễn rất buồn cười.
Thua ngược, lại ngay trên sân nhà bao giờ cũng khó nuốt trôi, nhưng
HAGL cần tự trách mình khi đã không có kế hoạch phòng bị nào trước “sát
thủ trên không” của đối phương, đặc biệt là sau khi trung vệ kỳ cựu,
chuyên gia không chiến Văn Pho chấn thương nặng phải rời sân đến thẳng
bệnh viện mới sau 5 phút (trung vệ Đông Triều cũng chấn thương vắng
mặt). Kể từ khi HLV Lê Huỳnh Đức tung Vũ Phong bám hành lang cánh phải,
SHB.ĐN triệt để áp dụng lối chơi rót dầu tìm đến cái đầu cao 1,88m của
Merlo. Vừa vào sân, Vũ Phong và Merlo đã có 2 pha phối hợp: một chệch
cột dọc, một vào lưới nhưng không được công nhận. Lời cảnh báo ấy đã
không được HAGL tiếp nhận đầy đủ.
Tình huống tạo nên phản ứng gay gắt thứ 2 là trong trận Đồng Tháp -
Hà Nội. Phút bù giờ cuối cùng 90+5, thủ môn Đức An của Hà Nội “câu giờ”
thô thiển và giữ bóng quá 6 giây, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu rút thẻ
vàng, đồng thời cho chủ nhà Đồng Tháp hưởng quả phạt gián tiếp ngay
trong vùng cấm. Trong sân các cầu thủ Hà Nội vây lấy trọng tài phản ứng,
còn bên ngoài HLV Đức Thắng lao đến bàn trọng tài thứ 4 hùng hổ khiếu
nại và liên tục chỉ tay vào đồng hồ, ý đã hết thời gian bù giờ. Chúng
tôi đã trao đổi với Giám sát trọng tài Bùi Như Đức và ông khẳng định,
trọng tài đã đúng khi phạt gián tiếp Hà Nội (giới chuyên môn gọi là “quả
6 giây”). Việc kéo dài thời gian bù giờ thêm bao lâu là tùy thuộc quyết
định trọng tài căn cứ thực tế thời gian bóng chết trên sân (trong tình
huống này là trọng tài Châu đã cộng thêm thời gian “câu giờ” của chính
thủ môn Hà Nội).
Để mang lại sự văn minh, văn hóa cho sân cỏ Việt Nam, BTC cần phải có
hình thức phạt nặng những phản ứng vô lối, hành vi phản cảm “bên lề”
trận đấu này. Bởi trong nhiều trường hợp không phải là các lãnh đạo,
HLV, cầu thủ không biết luật mà cố tình nhằm gây sức ép với trọng tài và
biện minh, đổ thừa cho thất bại của mình.
Đông Kha
Hoài Linh xin được giữ công trình đền thờ tổ
Trong đơn gửi Ủy ban Nhân dân Quận 9, TP HCM,
Nghệ sĩ Ưu tú mong được tạo điều kiện giữ lại công trình tri ân tổ nghề
sân khấu mà anh đặt nhiều tâm huyết.
Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh đã gửi "Đơn cứu xét" đến Ủy ban Nhân dân Quận 9, TP HCM. Trong đó, danh hài trình bày hai điểm chính.
Đầu tiên, anh giải thích lý do vì sao lại dồn tâm sức, tiền bạc tích
góp được nhiều năm qua để xây đền thờ tổ sân khấu ở Phường Long Phước,
Quận 9. Thứ hai, anh bày tỏ nguyện vọng được cơ quan chức năng xem xét,
giải quyết cho anh giữ lại công trình nhà thờ tổ này.
Danh hài Hoài Linh chủ trì buổi lễ cúng tổ của sân khấu Nụ Cười Mới
vào ngày giổ Tổ sân khấu 2015 (ngày 24/9, tức ngày 12/8 âm lịch).
Ở phần nêu lý do xây dựng, Hoài Linh trình bày: "... nhiều năm dài
trong quá trình đi lưu diễn, tôi tích lũy được số vốn và hy sinh tất cả
việc gia đình, con cái để đeo đuổi nghề, hy sinh cả cuộc đời tôi cho sự
nghiệp, để cho bà con, công chúng được vui. Cuộc đời cô đơn của tôi chỉ
sống làm sao cho bà con được vui và hạnh phúc là tôi cảm thấy vui... Tôi
ấp ủ ước mơ, nếu tổ nghiệp cho tôi cái gì tôi sẽ trả hết để được có chỗ
mà thờ cúng theo tâm linh của ông tổ sân khấu".
Nghệ sĩ giãi bày mục đích anh làm nhà thờ tổ sân khấu là phục vụ giới
nghệ sĩ, để anh em nghệ sĩ có chỗ ổn định thờ cúng tổ nghề. Nhiều nghệ
sĩ cũng có mơ ước này nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để làm.
Theo Hoài Linh, công trình anh xây dựng phù hợp với điều kiện du lịch sinh thái của địa phương, xây bằng gỗ
chứ không đúc kiên cố. Nghệ sĩ Ưu tú mong Ủy ban Nhân dân Quận 9 xem
xét cho công trình được tồn tại vì bên cạnh việc phục vụ cho giới nghệ
sĩ, công trình còn muốn góp phần phát triển kinh tế, du lịch địa phương.
Công trình đền thờ tổ do Hoài Linh bỏ tiền túi xây dựng và đưa ra ý tưởng thiết kế. Ảnh: D.C.
Lá đơn này được gửi đến Ủy ban Nhân dân quận 9 vào cuối năm 2015 nhưng
đến nay mới được biết đến do Ủy ban cung cấp cho báo chí. Thời điểm Hoài
Linh viết đơn là lúc công trình nhà thờ tổ về cơ bản đã hoàn thành các
phần cứng. Tuy vậy, lúc này, khu đất Hoài Linh sở hữu và dùng xây công
trình vẫn là đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng để phục vụ
xây công trình. Chính vì vậy, công trình bị lập biên bản, xử phạt hành
chính 6,2 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động xây dựng. Hoài Linh đã
nộp tiền phạt. Danh hài cam kết sẽ xin chuyển mục đích sử dụng phần diện tích trong khuôn viên đất hiện nay.
Chủ tịch phường Long Phước cho biết Ủy ban Nhân dân Quận 9 từ trước đến
nay đều rất ủng hộ công trình của nghệ sĩ Hoài Linh. Tuy vậy, vấn đề
nằm ở khâu thủ tục pháp lý và mọi hoạt động xây dựng phải tuân thủ theo
đúng quy định của pháp luật.
Từ lâu, ngày 12/8 Âm lịch hàng năm được xem là ngày giỗ Tổ nghề sân
khấu. Mỗi năm, vào dịp này, nghệ sĩ, diễn viên ở nhiều sân khấu lớn, nhỏ
tại TP HCM nói riêng và cả nước nói chung nô nức cúng tổ, tri ân các
bậc tiền hiền. Ngày 4/1/2011, Thủ tướng chính phủ ra quyết định chọn
ngày 12/8 Âm lịch hàng năm làm Ngày Sân khấu Việt Nam. Ngày này nhằm góp
phần động viên đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy các giá trị truyền thống
tốt đẹp của nền sân khấu, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm có ý nghĩa để
phục vụ công chúng.
Theo VnExpress
Người con đưa mẹ khiếm thị thi Got Talent: "Ngày xưa tôi ngu, giấu mẹ vì mặc cảm"
00:00:00 01/03/2016
Đến với "Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2016", người mẹ khiếm
thị Trần Mỹ Lệ và con trai - vũ công Hip Hop Chu Văn Huân đã để lại ấn
tượng sâu sắc với khán giả.
Xuất hiện trên sân khấu tập 7 của chương trình "Tìm kiếm tài năng – Vietnam's Got Talent 2016",
hai mẹ con Trần Mỹ Lệ và Chu Văn Huân đã khiến khán giả xúc động với
phần thi nhảy cùng câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng.
Ban
giám khảo và các khán giả không thể cầm được nước mắt khi chính người mẹ
ấy chia sẻ rằng, bản thân cô là người khiếm thị, sống bằng nghề cạo gió
giác hơi ở khu vực Gò Vấp. Thế nên, cậu con trai Văn Huân chính là
người đồng hành và dìu dắt mẹ mình trong những năm tháng của cuộc sống
khó khăn. Hiện tại, hai mẹ con ở một căn nhà thuê khá nhỏ và chật hẹp ở
TP.HCM. Dù thiếu thốn đủ bề, cậu con trai Văn Huân vẫn nỗ lực hết mình
và tự mày mò tập luyện để trở thành một vũ công nhảy Hip Hop khá có
tiếng trong giới.
Tiết mục của mẹ con cô Mỹ Lệ
Chào cô Lệ và Văn Huân, lí do nào khiến cả hai mẹ con quyết định đăng kí tham dự "Vietnam’s Got Talent" năm nay?
Cô
Lệ: Những mùa trước của chương trình thì tôi không theo dõi vì loay
hoay với công việc. Huân nói với tôi rằng: "Mẹ có thích đi thi với con
không?". Tôi hỏi : "Thi gì con?". Lúc đó, tôi chỉ nghĩ thi một chương
trình gì đó nhỏ nhỏ vui vui thôi. Tôi không biết chương trình quy mô lớn
đến vậy. Huân thuyết phục tôi: "Mẹ thi cùng với con đi để kỉ niệm một
điều gì đó của mẹ con mình. Con muốn cho mẹ lên sân khấu một lần cho
vui, cho nhiều người biết tới một chút". Con tôi năn nỉ quá nên cũng
chiều ý nó.
Văn Huân: Tôi cũng chỉ muốn mẹ đi thi cùng tôi cho mẹ
vui. Mẹ tôi lên sân khấu lớn là run. Nhạc mạnh và dập nên bủn rủn chân
tay. Ngày đầu đi thi, mẹ còn kêu rườm rà vì cứ đi tới đi lui. Hai mẹ con
thi vòng loại cứ tưởng bị rớt nhưng cuối cùng thì ban tổ chức cũng gọi.
Thời gian gọi cũng quá ngắn, tôi và mẹ chỉ tập bài thi có 4 ngày.
Một
lí do khác khiến tôi đến với chương trình là tôi muốn cho cả nước thấy
rằng, Hip Hop không hề xấu xa. Nó cũng là một môn nghệ thuật đáng trân
trọng.
Cô Lệ: Tôi nhớ ngày xưa, khi Huân theo tập Hip Hop, hay
tập cùng vài đứa bạn trong trường. Nhưng một bữa nọ, các bạn của Huân đi
chơi mà không báo cho gia đình hay. Gia đình họ kéo đến nhà tôi tỏ thái
độ khinh bỉ, coi thường vì nghĩ con tôi xấu xa, lôi kéo bạn bè tụ tập
ăn chơi, không lo học hành, khiến tôi buồn lắm. Nhưng tôi vẫn khuyến
khích con tập luyện vì suy cho cùng con mình không làm gì bậy, biết
thương người và có đam mê riêng.
Dancer Văn Huân
Cô Mỹ Lệ
Trước đó, cô có tham gia chương trình nhảy múa nào chưa?
Cô
Lệ: Tôi khiêu vũ "dữ dội" lắm chứ không chỉ vậy. Huân chuyên về Hip Hop
nên khó kết hợp với tôi. Tôi có nhóm bạn hay đi tập khiêu vũ, riêng tôi
lại không có điều kiện để đi cùng họ.
Bạn bè đâu thể đưa rước hoài được. Lâu lâu, bạn bè tụ tập nhảy cùng
nhau. Tôi được một lợi thế là rất nhạy. Các bạn nhảy cùng tôi cứ dìu tôi
vài lần là tôi nhảy được. Chính các anh ấy cũng bất ngờ vì nhiều người
bạn khác của tôi học suốt mấy năm cũng không thể nhuần nhuyễn như thế.
Có mấy người bạn trở thành thầy và đến năn nỉ để chở tôi đi nhảy cùng
nhưng tôi không chịu vì tôi biết đi được một hai bữa, tiền bạc và thời
gian đâu mà theo với người ta. Riêng Huân, bạn đã theo bộ môn Hip Hop từ bao giờ?
Văn
Huân: Từ thời học trung học phổ thông là tôi đã thích nhảy múa vì thích
nam ca sĩ Michael Jackson. Sau đó, thấy nhiều bạn tập các động tác Hip
Hop nên tôi thử tập theo và đam mê. Nhà không có điều kiện nên tôi chỉ
có một chiếc đĩa DVD Vũ điệu xanh để xem và tập luyện. Khi đó, bạn bè
không chỉ tập mà còn mặc đồ chất để thể hiện cá tính và phong cách Hip
Hop. Tôi nghĩ, dù mình thua thiệt vật chất, nhưng mình có khả năng và
điều đó thể hiện qua các động tác khiến mọi người phải phục mình. Đó mới
là điều quan trọng và chứng tỏ sự nỗ lực vươn lên trong nghệ thuật.
Cô
Lệ: Năm Huân học lớp 10, nhà trường cứ mời tôi lên và bắt viết giấy cam
kết rằng, phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu Văn Huân có bất
kì tổn thương nào. Bởi mỗi giờ ra chơi, Huân cứ tập nhảy, đi bằng hai
tay rồi nhiều động tác nguy hiểm khác. Các bạn học sinh cứ tụ tập xem
Huân nhảy làm thầy cô bất an theo.
Thời điểm đó, tôi chưa biết bộ
môn này ra sao. Tôi cứ nơm nớp lo sợ con tôi tụ tập ăn chơi hư hỏng. Có
lúc, nghe hàng xóm nói lại, thấy Huân dắt xe đạp từ nhà văn hóa quận 12
về nhà vì xe hư khiến tôi vừa lo vừa giận, tôi không nấu cơm cho ăn để
gây áp lực bắt phải bỏ.
Người
mẹ khiếm thị nhưng đầy sức sống, kiên cường nuôi con một mình. Cô còn
luôn nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật của chính bản thân mình lẫn của
con trai
Hip Hop và khiêu vũ hoàn toàn khác nhau, vậy bài thi của cô và Huân có phải tốn nhiều thời gian và công sức để tập luyện?
Cô
Lệ: Huân không có thời gian tập vì lúc đó nó mới đi Hà Nội về. Huân cứ
mệt mỏi suốt. Mỗi ngày hai mẹ con tập có nửa tiếng. Có một cảnh tôi lộn
một lần trên sân khấu nhưng bị cắt đi. Khi tôi đứng trên sân khấu, giọng
nói của Trấn Thành và Bằng Kiều cứ như dưới chân tôi khiến tôi run.
Phần thì không thấy rõ nên sợ lộn một phát sẽ té nhào xuống sân khấu.
Văn
Huân: Bài nhảy của tôi và mẹ ăn ở phần nhạc và cốt truyện. Tôi chưa
dùng kĩ thuật nhiều ở bài nhảy. Tôi nghĩ được thì đi tiếp, không thì
thôi. Tôi khuyên mẹ nên giữ tâm trạng thoải mái vì căng thẳng sẽ khó thể
nhảy được. Khi đã được vào vòng trong, chắc chắn tôi sẽ cùng mẹ dàn
dựng bài tốt hơn. Phần trang phục của hai mẹ con mặc khi
trình diễn cũng rất đẹp. Với hoàn cảnh khó khăn thì làm sao để cả hai
mua được những bộ đồ diễn như thế?
Cô Lệ: Đồ diễn trong
vòng thi sơ khảo lẫn đêm thi trước các giám khảo đều do tôi tự may. Để
mua được những bộ trang phục đẹp và đúng ý tôi thì thật khó, vì tôi cũng
hơi kén mà tài chính thì không có. Tôi thích đồ tôi mặc phải khác,
không giống với bất kì ai. Tôi tự mày mò để may những cái đầm không đụng
hàng.
Căn nhà nhỏ nhắn, cũ kỹ nhưng đầy tình yêu thương của 2 mẹ con
Nghe lời nhận xét của các giám khảo: Trấn Thành, Bằng Kiều, Huy Tuấn, cảm giác của cô và Huân khi đó thế nào?
Cô
Lệ: Tôi không ngờ ban giám khảo hỏi tôi những câu bất ngờ quá. Lúc đầu,
tôi không định nói là bản thân làm nghề giác hơi. Vì tôi nghĩ nói như
thế thì thấy mình tầm thường, tháp kém quá. Tôi cũng xấu hổ. Nhưng nếu
không nói thật thì phải nói làm nghề gì bây giờ. Người ta biết mình nói
dối thì rất kì. Tôi đành nói thật. Tôi xuống Sài Gòn làm nghề giác hơi
nuôi con, tôi giấu hết tất cả mọi người. Bởi tôi mặc cảm vì cuộc sống
lây lất, nghèo khó. Bây giờ, cả đất nước Việt Nam đều biết, bản thân tôi
cũng không hiểu nổi.
Văn Huân: Có nhiều người đánh giá nghề
nghiệp của người khác lắm. Họ nghĩ nghề giác hơi là mờ ám vì ở trong đó
muốn làm gì chẳng được. Mình trong sạch thì cứ làm. Nghề này cũng trá
hình nhiều quá. Khi mình làm ăn đàng hoàng thì đâu ai biết. May mắn cho
mẹ con tôi là bà con hàng xóm trong khu vực này hiểu và thương vì biết
mẹ tôi lao động chân chính, dù không treo bản hiệu nhưng khách hàng vẫn
đến khá đông.
Tôi còn nhớ lúc nhỏ, tôi hay bị mặc cảm. Lúc mẹ dẫn
tôi đến trường, các bạn chọc ghẹo mẹ tôi là mắt lé này lé nọ. Tôi đi
tới đâu mà có mẹ là tôi bị chọc. Ngày xưa, tôi ngu lắm. Tôi không dám
cho mẹ gặp bạn bè nữa. Sau này, khi lớn lên, tôi mới hiểu ra, tôi làm
như thế là sai. Tôi muốn bù đắp cho mẹ trong những năm tháng giấu mẹ với
bạn bè. Giờ mẹ tôi như thế nào thì cả nước đều biết. Tôi tự hào vì mắt
mẹ tôi không nhìn rõ nhưng mẹ tôi may vá khéo, hát ca hay, khiêu vũ đẹp
và nuôi tôi khôn lớn đến giờ.
Văn Huân muốn bù đắp lại những khổ cực của mẹ suốt thời gian qua
Cả cô và Huân đều có công việc riêng. Vậy việc tập luyện có ảnh hưởng nhiều đến công việc hiện tại của cả hai?
Văn
Huân: Có chứ. Tôi gác công việc lại để thi. Công việc kiếm tiền ảnh
hưởng quá nhiều đến niềm đam mê của tôi. Trước đây, tôi muốn đi đâu thì
đi, chấm giải hay đấu giải đều có mặt tôi. Tôi không bận tâm về tiền
bạc. Nhưng mấy năm nay, tôi bị cuốn vào chuyện tiền bạc nên đã vô tình
đánh mất đam mê. Bước vào chương trình này, tôi cũng muốn có động lực
lấy lại đam mê để làm lại mọi thứ. Nhưng có lại đam mê thì cuộc sống và tài chính của gia đình lại bị hụt đi và khó khăn hơn nhiều?
Văn
Huân: Tài chính của gia đình vốn đã hụt sẵn nên cho hụt luôn. Bạn bè
của tôi cũng nhiều nên nếu cần sẽ nhờ xin một công việc nào đó. Chứ cứ
lúc nào cũng phải chạy giao hàng, trong đầu lúc nào cũng nghĩ về tiền,
tôi không còn tập trung hay hứng thú cho việc nhảy múa nữa.
Cô
Lệ: Tôi cũng tôn trọng mong muốn của con. Thời gian vừa rồi, Huân chạy
theo chuyện làm ăn nhưng không kết quả gì. Con mất đi 5 năm một cách vô
ích thật tội nghiệp. Lúc đó, nó đang ở đỉnh cao, đi tới đâu cũng được
biết đến, được đi thi đấu ở nước ngoài. Nhưng vì gia đình nên đã phí
phạm thời gian. Tôi có nói với Huân: "Mẹ không cần con làm giàu. Nhưng
cũng đừng để bản thân nghèo khổ quá. Con làm những gì con thích và cảm
thấy thoải mái nhất". Từ nhỏ đến lớn, gánh nặng kinh tế đã đặt lên vai
của tôi. Thêm một chút nữa cũng đâu có sao.
Chàng vũ công Hip Hop sẽ quay trở lại với niềm đam mê, sau một thời gian hi sinh kiếm tiền nuôi gia đình
Lúc
đầu, cả hai mẹ con đều nghĩ thi cho vui, nhưng bây giờ lại nhận được sự
đánh giá cao từ ban giám khảo và khán giả. Hiện tại, cả hai có kì vọng
sẽ vào sâu hơn trong cuộc thi?
Văn Huân: Tôi có nói với
mẹ rằng, hai mẹ con cứ vào càng sâu càng tốt, vào tới vòng nào thì hết
mình cho vòng đó. Đến với chương trình này, các thí sinh đều có tài năng
riêng nên ở đây không còn là sự hơn thua với nhau. Quan trọng là bản
thân có được khán giả yêu mến, có được lượt view cao hay không? Cứ lên
sân khấu, bản thân hoàn thành tốt tiết mục của mình là thấy vui rồi. Tôi
sẽ cố gắng dàn dựng tiết mục để tôn mẹ lên và phô diễn được thế mạnh
của hai mẹ con.
Cô Lệ: Tôi nghĩ, những tiết mục sau của hai mẹ
con phải làm hay hơn. Tôi muốn thể hiện khả năng khiêu vũ của mình hơn
nữa. Có thể cả hai mẹ con sẽ vừa nhảy vừa hát. Cảm ơn cô Lệ và Văn Huân đã dành thời gian trò chuyện. Chúc cả hai có thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường sắp tới!
Chủ tịch Trung Quốc tiếp đặc phái viên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ Hai, ngày 29/2/2016 - 19:40
Chiều 29/2,
tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng Bí thư Ban chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tiếp thân mật ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên
Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đang ở thăm và làm việc tại Trung Quốc.
Trưởng
ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Yến Kiên/TTXVN)
Cùng dự về phía Trung Quốc có ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ và
ông Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản
Trung Quốc.
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển tới
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông điệp của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng cảm ơn ông Tập Cận Bình đã gửi thư mừng và cử Đặc phái
viên sang chúc mừng thành công của Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt
Nam, bày tỏ mong muốn hai bên thực hiện nhất quán nhận thức chung của
lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường trao đổi, hợp tác trên
các lĩnh vực, duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết thỏa đáng vấn đề
trên biển, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt
Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, vì sự ổn định và
phát triển của hai nước và hòa bình, ổn định, phồn vinh ở khu vực và
trên thế giới.
Ông Hoàng Bình Quân đã giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình về kết quả tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt
Nam vừa qua, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa
Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, kiên trì đường lối đổi mới và tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng để thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc
trong thời gian tới.
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ
kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát
triển, coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng
và Nhà nước Trung Quốc, mong muốn hai bên phối hợp thực hiện tốt các
nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các thỏa
thuận đã đạt được, nỗ lực đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
Việt-Trung ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu
quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao việc Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã cử Đặc phái viên sang thông báo trực tiếp cho
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc về kết quả của Đại hội XII của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại
hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư khóa XII, cho rằng thắng
lợi của Đại hội XII tạo nền tảng chính trị và tổ chức vững chắc cho công
cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh việc phát triển quan hệ hữu
nghị truyền thống giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam là phù hợp với
lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước, khẳng định Đảng và
Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Trung-Việt, nguyện kiên
trì trước sau như một phát triển quan hệ lâu dài, bền vững với Việt Nam
theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, mong muốn hai bên tăng cường
tin cậy chính trị, trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác chiến lược, thực
chất, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kiểm
soát tốt bất đồng, nhằm thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển
ổn định, lành mạnh trong thời gian tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC
2017.
Trước đó, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã hội đàm với
ông Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản
Trung Quốc để thông báo với phía Trung Quốc về kết quả Đại hội Đảng lần
thứ XII.
Tại hội đàm, hai bên cũng đã tập trung trao đổi ý kiến về các biện pháp
thúc đẩy phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới,
trong đó có việc tăng cường trao đổi cấp cao, đẩy mạnh và nâng cao hiệu
quả hợp tác kinh tế và trên các lĩnh vực khác, tăng cường giao lưu hợp
tác kênh Đảng, giữa các ngành, các địa phương và giao lưu nhân dân.
Bày tỏ quan điểm của Việt Nam về tình hình trên Biển Đông, Trưởng ban
Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đề nghị hai bên cần tôn trọng lợi
ích chính đáng của nhau, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh
đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các thỏa thuận đã đạt đươc, không tiến
hành các hoạt động đơn phương thay đổi nguyên trạng, làm phức tạp, mở
rộng tranh chấp, không quân sự hóa, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định
trên Biển Đông, giải quyết thỏa đáng những bất đồng bằng các biện pháp
hoà bình phù hợp với luật pháp quốc tế và quy tắc ứng xử của khu vực.
Trong thời gian chuyến thăm, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình
Quân cũng có cuộc gặp thân mật với ông Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, nguyên Trưởng
Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc./.
Theo TTXVN/VIETNAM+
Triển lãm “Khói trời mênh mông” - Cuộc đối thoại của hội họa với nhạc Trịnh
Thứ hai, 29/02/2016, 08:11 (GMT+7)
(SGGP).- Kỷ
niệm 77 năm ngày sinh và 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn, ngày 28-2, tại Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Khói trời mênh mông”
trưng bày các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ âm nhạc của cố nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn.
Không chỉ là một cuộc triển lãm mỹ
thuật đơn thuần, “Khói trời mênh mông” khiến người xem như lạc vào
không gian giàu âm sắc, hình ảnh của một cuộc đối thoại giữa hội họa
với nhạc Trịnh. Với các chất liệu khác nhau (sơn dầu, bột màu kết hợp
với chì, acrylic), gần 40 tác phẩm đã thể hiện các cách cảm rất riêng về
nhạc Trịnh của từng nghệ sĩ. Từ Diễm xưa, Biển nhớ, Hạ trắng, Tình sầu đến Những con mắt trần gian, Như cánh vạc bay, Biết đâu nguồn cội, Đóa hoa vô thường, Bốn mùa thay lá, Ru ta ngậm ngùi… trong mỗi bản nhạc, ngôn từ chứa đầy chất thơ, khơi gợi lên những bức tranh nhiều màu sắc.
Nếu họa sĩ Doãn Hoàng Lâm chọn “Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du” với bài Biết đâu nguồn cội và “Người về soi bóng mình” với bài Ru ta ngậm ngùi để thể hiện, thì họa sĩ Lâm Đức Mạnh với tạo hình sắc xanh ám ảnh đã vẽ ra một giấc mơ Ướt mi
“liêu trai, bồng bềnh mà đầy day dứt trăn trở của kiếp người”. Họa sĩ
Hoàng Thị Phương Liên, người được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi còn là
sinh viên thực tập tại Trường Mỹ thuật Huế, đã đặt sự tương phản nền
tranh nâu vàng với những dải màu hồng, cam, đỏ để tạo hình những cô gái
Như cánh vạc bay vừa có chất dân gian, vừa đậm chất sân khấu…
Một số tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ ca từ Trịnh Công Sơn
Ngoài tranh của các họa sĩ nhóm
G39, tham gia triển lãm lần này còn có sự góp mặt của nhà thơ Nguyễn
Quang Thiều, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long
và họa sĩ trẻ Nguyễn Đình Hoàng Việt. Tại triển lãm, nhiếp ảnh gia
Dương Minh Long lại một lần nữa mở cửa kho tư liệu của mình để giới
thiệu những bức hình chụp Trịnh Công Sơn thời kỳ cuối sống ở Huế. Tối
cùng ngày, cũng tại đây, ca sĩ Giang Trang và ban nhạc (guitar Phạm Kỳ
Nam; saxophone Tuấn Maxim) biểu diễn nhạc Trịnh ngoài trời tại sân khấu
Trung tâm Thương mại Hàng Da.
Sau triển lãm tại Hà Nội, ngày 1-4, “Khói trời mênh mông” sẽ được giới thiệu tại Hội An.
MAI AN
- See more at: http://www.sggp.org.vn/vhvnmythuat/2016/2/413122/#sthash.q40FSS7i.dpuf
Triển lãm “Khói trời mênh mông” - Cuộc đối thoại của hội họa với nhạc Trịnh
Thứ hai, 29/02/2016, 08:11 (GMT+7)
(SGGP).- Kỷ
niệm 77 năm ngày sinh và 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn, ngày 28-2, tại Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Khói trời mênh mông”
trưng bày các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ âm nhạc của cố nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn.
Không chỉ là một cuộc triển lãm mỹ
thuật đơn thuần, “Khói trời mênh mông” khiến người xem như lạc vào
không gian giàu âm sắc, hình ảnh của một cuộc đối thoại giữa hội họa
với nhạc Trịnh. Với các chất liệu khác nhau (sơn dầu, bột màu kết hợp
với chì, acrylic), gần 40 tác phẩm đã thể hiện các cách cảm rất riêng về
nhạc Trịnh của từng nghệ sĩ. Từ Diễm xưa, Biển nhớ, Hạ trắng, Tình sầu đến Những con mắt trần gian, Như cánh vạc bay, Biết đâu nguồn cội, Đóa hoa vô thường, Bốn mùa thay lá, Ru ta ngậm ngùi… trong mỗi bản nhạc, ngôn từ chứa đầy chất thơ, khơi gợi lên những bức tranh nhiều màu sắc.
Nếu họa sĩ Doãn Hoàng Lâm chọn “Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du” với bài Biết đâu nguồn cội và “Người về soi bóng mình” với bài Ru ta ngậm ngùi để thể hiện, thì họa sĩ Lâm Đức Mạnh với tạo hình sắc xanh ám ảnh đã vẽ ra một giấc mơ Ướt mi
“liêu trai, bồng bềnh mà đầy day dứt trăn trở của kiếp người”. Họa sĩ
Hoàng Thị Phương Liên, người được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi còn là
sinh viên thực tập tại Trường Mỹ thuật Huế, đã đặt sự tương phản nền
tranh nâu vàng với những dải màu hồng, cam, đỏ để tạo hình những cô gái
Như cánh vạc bay vừa có chất dân gian, vừa đậm chất sân khấu…
Một số tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ ca từ Trịnh Công Sơn
Ngoài tranh của các họa sĩ nhóm
G39, tham gia triển lãm lần này còn có sự góp mặt của nhà thơ Nguyễn
Quang Thiều, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long
và họa sĩ trẻ Nguyễn Đình Hoàng Việt. Tại triển lãm, nhiếp ảnh gia
Dương Minh Long lại một lần nữa mở cửa kho tư liệu của mình để giới
thiệu những bức hình chụp Trịnh Công Sơn thời kỳ cuối sống ở Huế. Tối
cùng ngày, cũng tại đây, ca sĩ Giang Trang và ban nhạc (guitar Phạm Kỳ
Nam; saxophone Tuấn Maxim) biểu diễn nhạc Trịnh ngoài trời tại sân khấu
Trung tâm Thương mại Hàng Da.
Sau triển lãm tại Hà Nội, ngày 1-4, “Khói trời mênh mông” sẽ được giới thiệu tại Hội An.
MAI AN
- See more at: http://www.sggp.org.vn/vhvnmythuat/2016/2/413122/#sthash.q40FSS7i.dpuf
Triển lãm “Khói trời mênh mông” - Cuộc đối thoại của hội họa với nhạc Trịnh
Thứ hai, 29/02/2016, 08:11 (GMT+7)
(SGGP).- Kỷ
niệm 77 năm ngày sinh và 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn, ngày 28-2, tại Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Khói trời mênh mông”
trưng bày các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ âm nhạc của cố nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn.
Không chỉ là một cuộc triển lãm mỹ
thuật đơn thuần, “Khói trời mênh mông” khiến người xem như lạc vào
không gian giàu âm sắc, hình ảnh của một cuộc đối thoại giữa hội họa
với nhạc Trịnh. Với các chất liệu khác nhau (sơn dầu, bột màu kết hợp
với chì, acrylic), gần 40 tác phẩm đã thể hiện các cách cảm rất riêng về
nhạc Trịnh của từng nghệ sĩ. Từ Diễm xưa, Biển nhớ, Hạ trắng, Tình sầu đến Những con mắt trần gian, Như cánh vạc bay, Biết đâu nguồn cội, Đóa hoa vô thường, Bốn mùa thay lá, Ru ta ngậm ngùi… trong mỗi bản nhạc, ngôn từ chứa đầy chất thơ, khơi gợi lên những bức tranh nhiều màu sắc.
Nếu họa sĩ Doãn Hoàng Lâm chọn “Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du” với bài Biết đâu nguồn cội và “Người về soi bóng mình” với bài Ru ta ngậm ngùi để thể hiện, thì họa sĩ Lâm Đức Mạnh với tạo hình sắc xanh ám ảnh đã vẽ ra một giấc mơ Ướt mi
“liêu trai, bồng bềnh mà đầy day dứt trăn trở của kiếp người”. Họa sĩ
Hoàng Thị Phương Liên, người được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi còn là
sinh viên thực tập tại Trường Mỹ thuật Huế, đã đặt sự tương phản nền
tranh nâu vàng với những dải màu hồng, cam, đỏ để tạo hình những cô gái
Như cánh vạc bay vừa có chất dân gian, vừa đậm chất sân khấu…
Một số tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ ca từ Trịnh Công Sơn
Ngoài tranh của các họa sĩ nhóm
G39, tham gia triển lãm lần này còn có sự góp mặt của nhà thơ Nguyễn
Quang Thiều, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long
và họa sĩ trẻ Nguyễn Đình Hoàng Việt. Tại triển lãm, nhiếp ảnh gia
Dương Minh Long lại một lần nữa mở cửa kho tư liệu của mình để giới
thiệu những bức hình chụp Trịnh Công Sơn thời kỳ cuối sống ở Huế. Tối
cùng ngày, cũng tại đây, ca sĩ Giang Trang và ban nhạc (guitar Phạm Kỳ
Nam; saxophone Tuấn Maxim) biểu diễn nhạc Trịnh ngoài trời tại sân khấu
Trung tâm Thương mại Hàng Da.
Sau triển lãm tại Hà Nội, ngày 1-4, “Khói trời mênh mông” sẽ được giới thiệu tại Hội An.
MAI AN
- See more at: http://www.sggp.org.vn/vhvnmythuat/2016/2/413122/#sthash.q40FSS7i.dpuf
Phiến quân IS sắp tấn công Syria quy mô lớn?
TPO - Nhóm tay súng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đang
tập trung lực lượng để sẵn sàng cho cuộc tấn công vào khu vực thuộc phía
Bắc tỉnh Raqqa của Syria.
Phiến quân IS sắp tấn công Syria quy mô lớn? Ảnh: Sputnik
Hãng Sputnik ngày 29/2 dẫn một nguồn tin từ lực lượng dân
quân người Kurd Syria cho biết, các tay súng IS đang tập trung lực lượng
về phía Bắc tỉnh Raqqa của Syria để chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô
lớn nhằm vào vị trí của lực lượng tự vệ của người Kurd.
Cũng theo nguồn tin, phiến quân IS đến thời điểm hiện tại đã chiếm
được làng Zaybakiya ở bắc Al-Raqqa sau cuộc giao tranh ác liệt với lực
lượng dân quân người Kurd.
Sau khi đánh chiếm ngôi làng, phiến quân IS đã giết hạt tất cả những người ủng hộ lực lượng dân quân người Kurd.
Tuy vậy, chưa có thông báo chính thức của chính quyền Syria về sự kiện trên.
Trước đó vào hôm qua 28/2, khoảng 60 tay súng IS đã tổ chức tấn công
thị trấn Tell Abyad của người Kurd từ phía Thổ Nhĩ Kỳ và Raqqa của
Syria.
Ngoài Tell Abyad, các chiến binh tấn công một số khu dân cư khác.
Nguồn tin khác cho biết, lực lượng dân quân người Kurd đã chiếm lại được một số mục tiêu và tiêu diệt 70 chiến binh khủng bố.
Theo Sputnik
Đã cứu được 6 ngư dân Mũi Né gặp nạn trên biển
VOV.VN - Tàu cá Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp cận và vớt các ngư dân gặp nạn lên tàu, chăm sóc chu đáo.
Tối 29/2, thông tin từ Ủy ban nhân dân
phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết một chiếc
tàu cá của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát hiện và cứu vớt 6 ngư dân Mũi
Né gặp nạn, mất tích trên biển từ ngày 28/2. Vào chiều 29/2, khi đang đánh bắt hải sản
trên vùng biển Bình Thuận, các ngư dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ,
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện có 6 người đang cố bám víu vào một
chiếc thuyền thúng đang trôi dạt tự do trong tình trạng sức khỏe suy
kiệt. Tàu cá Bà Rịa – Vũng Tàu liền tiếp cận và
vớt các ngư dân gặp nạn lên tàu, chăm sóc chu đáo. Sau khi được cứu, một
trong số những người thoát nạn đã liên lạc với gia đình và cơ quan chức
năng địa phương. Trước đó, vào chiều 28/2, tàu cá BTh 88217
cùng 6 ngư dân Mũi Né chạy vào bờ sau chuyến đánh bắt thì bất ngờ bị
sóng lớn đánh lật úp. Các thuyền viên nhanh chóng nhảy ra khỏi tàu. Lúc này may mắn cũng có 1 chiếc thuyền thúng
văng ra nổi trên mặt nước. Cả 6 thuyền viên gượng sức bám vào chiếc
thuyền thúng này, trôi lênh đênh trên biển suốt 1 đêm 1 ngày cho đến khi
được cứu sống./.
Việt Quốc/VOV-TP.HCM
Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm con gái sai quy định
2
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa ký công văn phê
bình nghiêm khắc đối với Giám đốc Sở Tài chính vì ký quyết định bổ nhiệm
con gái sai quy định.
Trong công văn, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa
còn quyết định hủy bỏ các văn bản liên quan đến việc tuyển dụng, bổ
nhiệm trái quy định, đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của
tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trước đó, vào ngày 2/2/2016, với cương vị là Giám đốc Sở Tài Chính
tỉnh Thanh Hóa, bà Đinh Cẩm Vân đã ký quyết định bổ nhiệm con gái ruột
của mình là Lê Cẩm Nhung (chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách tin học và
Thống kê tài chính) vào vị trí Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp
và Chính sách phát triển kinh tế (thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa).
Việc làm này đã đi ngược lại với những chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa trước đó.
Cụ thể, ngày 27/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công
văn yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tạm
dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao
động và bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở,
ngành, UBND cấp huyện.
Thời gian thực hiện nội dung công văn này kể từ ngày ban hành đến khi
UBND tỉnh có công văn để Sở, ngành, địa phương tiếp tục được tuyển
dụng, hợp đồng lao động, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý.
UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị rà soát số lượng hợp đồng lao động đã ký tuyển dụng và bổ nhiệm cấp Phó trưởng phòng vượt quá số lượng so với quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2015.
Ngày 18/1/2016, Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng có công văn số 102, chỉ đạo
các đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc việc dừng tuyển dụng, tiếp
nhận công chức, viên chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó,
trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét