Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 70
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Vụ thảm sát ở Quảng Trị: Người yêu nghi phạm nói gì?
Bà Võ Thị L (mẹ của người yêu
sát thủ Hồ Chí Bảo) chưa thể vượt qua cú sốc khi biết tin Hồ Chí Bảo,
bạn trai của N (con gái thứ 2 của bà L, người yêu của Bảo) là nghi phạm
gây ra án mạng khiến hai người chết tại Khóm 4, thị trấn Khe Sanh, Hướng
Hóa, Quảng Trị.
Trong thời gian yêu nhau Bảo vẫn thường lui tới nhà chị N và cùng chị N đi chơi.
Sáng 8/8, một ngày sau khi vụ án mạng xảy ra PV đã có cuộc nói chuyện
với người nhà và người yêu của nghi phạm Hồ Chí Bảo. Trong ngôi nhà của
bà Võ Thị L ở xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, những thành viên
trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng không tin người vẫn thường lui
tới trong nhà họ lại chính là nghi phạm sát hại 2 người và cướp tài sản.
Được biết, bà L. có 4 người con (1 trai, ba gái), chị N (người yêu
Bảo) là con giá thứ hai của bà L mới tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học –
ĐH Sư phạm Huế.
Chia sẻ với PV, chị N cho biết, chị và Bảo quen nhau cách đây 4 năm
thông qua một người bạn sống gần nhà của chị N. Trong thời gian yêu nhau
Bảo vẫn thường ghé thăm và ở lại nhà của chị.
Trước khi án mạng xảy ra, Bảo có lên chơi nhà chị từ ngày 4/8 và buổi
tối thường về nhà chị N để nghỉ. Sáng ngày hôm qua (tức 7/8), Bảo dậy
khá sớm và lấy xe máy của y đi mà không nói đi đâu. Cả ngày N liên tục
gọi điện cho Bảo nhưng y không bắt máy.
Đến khoảng 16h, khi N và em gái đang ngồi chơi ở thềm nhà thì thấy
Bảo chạy xe máy ngang qua nhà nên liền gọi lại. Bảo quay lại và vào nhà
tắm rửa rồi nói chị N lấy xe chở hắn ra ngân hàng rút tiền. Chở đến
cổng ngân hàng thì Bảo dặn chị N đứng chờ, sau đó hắn lấy xe máy chạy đi
đâu đó khoảng 30 phút.
Khi quay lại cổng ngân hàng, Bảo đã nói N chở đi bệnh viện khâu vết
thương ở tay do bị tai nạn. Đến bệnh viện, N chờ ở ngoài, Bảo vào khám,
khâu vết thương. Khi thanh toán viện phí, Bảo nói với N ra mở cốp xe lấy
tiền.
“Trong cốp xe em không có tiền nhưng em nghĩ anh Bảo mới đi rút tiền
nên có. Khi em ra mở ra thì thấy một xấp tiền mệnh giá 200.000, em lấy
400.000 đồng vào thanh toán viện phí. Khi đang chờ anh Bảo chụp X –
quang thì công an đến, em mới biết chuyện”, chị N kể.
Chị N cho biết thêm, từ ngày Bảo lên Hướng Hóa, hắn thường xuyên lấy
xe của chị và đi cho đến tận chiều tối mới về. Khi chị N hỏi hắn đi đâu
thì hắn biện minh rằng đi chăm sóc anh chị bị ốm.
“Tôi thật sự bị sốc, từ hôm qua đến giờ cả nhà tôi ai cũng như mất
hồn, chân tay cứ bủn rủn không làm được gì. Thấy thằng Bảo hiền lành,
sống chan hòa, tốt bụng ai ngờ nó gây ra tội tày trời như thế”, bà Võ
Thị L. chia sẻ.
Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 15h30 chiều 7/8, người
dân xung quanh nghe thấy tiếng la hét từ nhà riêng của ông Nguyễn Văn
Sắt. Ngay lập tức, mọi người chạy đến thì phát hiện tại đây có 3 người
đã bị đâm.
Thông tin ban đầu cho biết, có một nam thanh niên đã xông vào nhà của
chủ kinh doanh vật liệu xây dựng Hòa Tý (khóm 4, thị trấn Khe Sanh,
huyện Hướng Hóa) đâm chết một ông cụ 80 tuổi và người con dâu.
Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Sắt (80 tuổi) và chị Hồ Thị
Tý (vợ của chủ doanh nghiệp tư nhân Hòa Tý), một nhân viên tên Ty đang
làm việc tại đây cũng bị thương.
Nghi can Hồ Chí Bảo sau đó đã bị lực lượng chức năng tóm gọn khi đang
băng bó vết thương ở tay tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa – Quảng Trị.
Được biết, trước khi bị bắt Bảo đang theo học tại một trường trung cấp
Dược ở Quảng Bình.
Theo Nguyễn Văn Vương (Tiền Phong)
'Bồ' tên trộm SH mang súng có liên quan che giấu?
- Ngoài
việc tích cực đấu tranh, khai thác hai đối tượng bị bắt giữ trong vụ “trộm xe SH
rồi dùng súng bắn” (sau khi xác minh lời khai, cơ quan chức năng xác định đây là vụ
trộm chứ không phải cướp như thông tin ban đầu – PV), hiện cơ quan công an đang tập trung xác minh vai trò của
"bồ" đối tượng Nghĩa có liên quan hay không.
Nghi vấn "bồ" tên trộm che giấu?
Chiều 8/8, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Đức - Phó GĐ CA
tỉnh TT - Huế cho biết, sau khi tiến hành di lý đối tượng Nghĩa và Tây về trụ sở
CA TX. Hương Thủy để tiếp tục điều tra, cơ quan công an cũng đang đấu tranh, làm
rõ nghi vấn một cô gái quê ở Quảng Nam - “bồ” của đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN
1995, ngụ xã Tây Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) có hay không hành vi che giấu, giúp đỡ
Nghĩa trong quá trình y gây án.
Nghi vấn người phụ nữ đã nhận được cuộc gọi với nội dung “khoảng 2 giờ nữa mở
cửa để anh vào” từ tên Nghĩa vào lúc rạng sáng ngày 7/8.
Đối tượng tại CQCA huyện Phú Lộc tối 7/8.
(Ảnh: Quang Thành)
Theo nguồn tin của VietNamNet, khi vụ việc xảy ra
chiều 6/8, cơ quan công an đã lấy lời khai ban đầu của anh Lê Bình (trú phường
Thủy Châu, TX Hương Thủy, nạn nhân của vụ án). Anh Bình cho biết, trong quá
trình truy đuổi đối tượng trộm xe SH của mình, anh phát hiện Nghĩa chạy song
hành cùng một thanh niên mặc áo màu đen, cũng đi trên một chiếc xe SH.
Khi phát hiện anh Bình truy đuổi, cả hai tên rồ ga bỏ chạy.
Đến khu vực cầu Truồi, tên Nghĩa bị anh Bình ép xe, đạp đổ còn nam thanh niên
kia nhanh chóng tẩu thoát. Đối tượng này sau đó được xác định là Trần Công Tây,
đồng phạm của Nghĩa.
Đại tá Phạm Văn Đức cũng cho biết thêm, trưa 7/8, các lực lượng đã ập vào một nhà kho tại xã Điện
Thắng (Điện Bàn, Quảng Nam) bắt giữ Trần Công Tây (1988, trú thôn Song Lục Tây,
X. Điện Thắng, Điện Bàn) và thu giữ thêm một chiếc xe SH khác.
Được biết, nhà kho
này là địa điểm mà bọn chúng dùng để tập kết xe máy SH trộm được trước khi đi tiêu thụ.
Quá trình làm việc bước đầu với Tây, CA biết được Tây và
Nghĩa mới quen nhau chừng vài tháng và bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp xe SH để bán
lấy tiền tiêu xài. Ngoài các vụ trộm xe SH ở Huế, theo khai nhận ban đầu, chúng
còn thực hiện một số vụ ở Đà Nẵng. Tên trộm đã có 3 lệnh truy nã
Lời khai ban đầu của Nghĩa, mặc dù quê ở Nghệ An nhưng đã
nhiều năm nay, đối tượng rời quê và sống lang bạt ở nhiều tỉnh, thành miền Trung
và Tây Nguyên.
Thời gian gần đây, Nghĩa về Quảng Nam và Đà Nẵng. Không nghề
nghiệp, đi lang thang, nay đây mai đó. Để có tiền tiêu xài, Nghĩa đã gây ra rất
nhiều vụ trộm cắp trên những địa bàn mà y “có dịp” ghé qua.
Số tài sản, giấy tờ CQCA thu giữ trong người của
đối tượng. (Ảnh: Quang Thành)
Cũng theo lời khai của Nghĩa, đối tượng đang bị 3 lệnh truy
nã, trong đó 2 lệnh do CA tỉnh Kon Tum ra quyết định và 1 lệnh của CA tỉnh Gia
Lai.
Công an TX Hương Thủy cho biết, qua xác minh nhanh tại CA các
tỉnh bạn, đúng là đối tượng có 3 lệnh truy nã, đều về hành vi “Trộm cắp tài
sản”. Ngoài ra, tên Nghĩa cũng là nghi phạm nằm trong chuyên án trộm xe máy do
CA tỉnh Kon Tum xác lập.
Nghĩa tại cơ quan công an ngày 8/8.
Theo tên Nghĩa, biết mang 3 lệnh truy nã nên gần đây y cắt đứt
liên lạc với người thân ở Nghệ An, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan CA. Đồng
thời, y di chuyển tuần này ở Quảng Nam, tuần sau ở Kon Tum, rồi lại lên Gia Lai,
Đắk Nông…
Lời khai của Nghĩa, do cần tiền tiêu xài nên cứ mỗi lần hết
lại lên kế hoạch trộm cắp. Tài sản mà Nghĩa chọn để trộm thường là xe máy đắt
tiền. Bởi, theo y, xe máy đắt tiền dù khi trộm không có giấy tờ nhưng vẫn bán
được một nửa giá. Mỗi lần “trúng mánh”, Nghĩa lại dẫn bạn bè vào vũ trường đập
phá. Suýt chết đuối vì tưởng đầm phá là…sông!
Đến thời điểm bị bắt giữ, Nghĩa đã hai lần bị người dân, lực
lượng CA bắt hụt và một lần suýt chết đuối vì đêm tối, y tưởng khu vực đầm phá
Cầu Hai là sông nên cố gắng bơi qua.
Sau khi mở rộng khu vực vây bắt, hơn 1 ngày sau, tại nhà dân
ở thôn Bạch Thạch (Lộc Điền, Phú Lộc), thời điểm Nguyễn Văn Nghĩa vừa ăn xong
bát cơm tối xin của người dân tốt bụng cũng chính là lúc các trinh sát ập vào
bắt giữ.
Tại thời điểm Nghĩa vào nhà xin nước và cơm để
ăn, gia đình bà Vơ đang xây nhà và sinh hoạt ở căn nhà tạm phía sau.
(Ảnh: Quang Thành)
Trao đổi nhanh với bà Huỳnh Thị Vơ (trú thôn Bạch Thạch, xã
Lộc Điền), vợ chồng bà Vơ chính là gia đình đã mời tên trộm có vũ khí nóng ăn
cơm tối trước khi y bị bắt.
Vẫn còn một chút lo lắng, hoảng sợ, bà Vơ cho biết: “Khoảng
18h30’, khi vợ chồng bà chuẩn bị ăn cơm tối thì phát hiện một nam thanh niên
dáng người mệt mỏi, tay chống gậy vào để xin nước uống, trên tay hắn còn cầm
thêm một gói bánh ăn dở. Thấy thương tình, tôi cùng chồng mời nó ăn bát cơm”.
Bà Vơ cũng thông tin, trước khi CA ập vào bắt giữ đối tượng
Nghĩa tại nhà, vợ chồng bà không hay biết rằng, y chính là đối tượng trộm xe rồi
dùng súng bắn người mà công an vây bắt hơn một ngày qua. Quang Thành
3 giờ mổ nghẹt thở lấy dao khỏi đầu bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não
08/08/2015
(TNO) Các bác sĩ đã tiến hành ca mổ trong 3 giờ đồng
hồ để mở hộp sọ, lấy con dao ra khỏi đầu bé trai 11 ngày tuổi bị đâm
xuyên não tại bệnh viện, thạc sĩ – bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng
khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết vào tối nay
8.8.
Bé trai đang được bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: Nguyên Mi
Như thông tin Thanh Niên Online đã đưa, bệnh nhi 11 ngày
tuổi, con của chị Võ Thị Hồng Duyên, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng
Liêm, tỉnh Vĩnh Long, bị một phụ nữ đâm một nhát dao ngay đầu khi đang
nằm ngủ cùng mẹ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
Theo thông tin của Bệnh viện Nhi đồng 1, bé được chuyển từ Bệnh
viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long lên Bệnh viện Nhi đồng 1 vào lúc 6 giờ 30
phút sáng nay 8.8, trong tình trạng suy hô hấp, dao xuyên qua đầu, có
dấu hiệu thiếu máu.
Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, chụp x-quang, CT
để đánh giá các tổn thương của bệnh nhân. Kết quả cho thấy, bệnh nhi bị
con dao đâm từ hốc mắt trái xuyên qua não phải, thấu ra phía sau. Phần
dao đâm ngập vào đầu bé đến 11cm.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hội chẩn với các bác sĩ Khoa
ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) và tiến hành mổ mở hộp
sọ để lấy dao ra khỏi đầu cho bé. Trưởng ê-kíp mổ là thạc sĩ – bác sĩ
Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Bác sĩ Hiếu cho biết sau ca mổ kéo dài hơn 3 giờ, con dao dài 28cm,
ngang 2,7cm, được lấy ra khỏi đầu cháu bé. Hiện bé đang được tiếp tục
hồi sức, theo dõi chặt chẽ trong vòng 24 giờ sau mổ. Đây là giao đoạn
cực kỳ quan trọng, có thể xảy ra hiện tượng chảy máu sau mổ và vấn đề
nhiễm trùng.
Do bé đang bị viêm phổi (đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Vĩnh Long) nên theo các bác sĩ việc điều trị và hồi sức khó khăn. Tuy
nhiên, theo bác sĩ Hiếu, dấu hiệu đáng mừng là hiện những tổn thương ở
vùng mắt cho đến thời điểm hiện tại chưa có gì bất thường, tay chân bé
vẫn cử động được. Sau khi bé ổn định sẽ được chụp CT để đánh giá lại tổn
thương não.
Phim chụp tổn thương đầu của bé và con dao đâm sâu 11cm - Ảnh: Nguyên Mi
Anh Dương Minh Tiền (35 tuổi, cha của bé) cho biết bệnh nhi vừa
sinh ra ngày 28.7, là con đầu lòng của anh và chị Duyên. Trước đó, bé
được sinh thường khỏe mạnh, nặng 3,5kg. Cách nay 4 ngày, bé bị ho, khò
khè nên được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long khám và điều
trị. Sự việc bé bị đâm xảy ra khi bé đang nằm điều trị viêm phổi tại
đây.
Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng nay 8.8, chị Duyên và cháu bé đang
nằm ngủ trong Khoa Sơ sinh, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, thì phát hiện
có bóng người phụ nữ lảng vảng. Chị Duyên hốt hoảng la lên vì tưởng trộm
thì bất ngờ người phụ nữ này dùng dao đâm một nhát chí mạng vào trán
của con mình. Chị Duyên chỉ kịp kêu cứu rồi ngất lịm.
Phòng của chị Duyên nằm có 4 giường bệnh. Trong đó có 3 giường là
có bé nằm điều trị cùng với người nhà chăm sóc và 1 giường trống. Trước
khi xảy ra sự việc, giường trống này có một phụ nữ lạ mặt vào nằm ngủ.
Mọi người cứ nghĩ chị ta cũng đang nuôi con bệnh nên không ai chú ý đến.
Anh Tiền cho biết thêm, anh và gia đình không hề quen biết gì người
phụ nữ lạ mặt kia. Người phụ nữ đâm cháu bé đã bị bắt giữ. Hiện công an
đang điều tra sự việc.
Mâu thuẫn trong đám cưới, một thanh niên bị đâm chết
08/08/2015 18:48
(TNO) Chiều nay 8.8, ông Hồ Trọng Lộc, Trưởng công
an xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa
xảy ra vụ xô xát trong một đám cưới, khiến 1 người tử vong.
Nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Tuấn Ngọc
Theo ông Lộc, ngày 7.8, ông Chu Văn Canh (60 tuổi, ngụ tại xóm 5, xã
Quỳnh Lương) tổ chức cưới vợ cho con trai út là anh Chu Văn Qúy (23
tuổi) tại nhà riêng.
Khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, một nhóm thanh niên của họ nhà gái
đến nhà ông Canh để ăn kẹo, uống nước. Tại đây, anh Hồ Bá Trung (20
tuổi, ngụ tại xóm 6, xã Quỳnh Lương) rủ anh Hồ Thân Thương (25 tuổi, ngụ
cùng xã, họ nhà trai) lên nhảy. Trong lúc nhảy, anh Trung và anh Thương
xảy ra xô xát, đánh nhau. Sau đó gia đình ông Canh ra can ngăn và giữ
anh Thương lại.
Anh Trung sau đó bỏ ra ngoài cổng và tiếp tục đánh nhau với một
nhóm thanh niên khác. Trong lúc xô xát, anh Trung bị đâm 2 nhát vào vùng
kín gây chảy máu nhiều và gục tại chỗ. Mặc dù được người thân đưa đi
cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu ngay sau đó, nhưng do vết
thương quá nặng, anh Trung được bệnh viện chuyển lên Bệnh viện đa khoa
Nghệ An và tử vong sau đó.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường tại nhà nạn nhân - Ảnh: Tuấn Ngọc
Nhận được thông tin, Công an xã Quỳnh Lương và Công an huyện Quỳnh
Lưu đã có mặt tại hiện trường và bảo vệ an ninh trật tự sau khi vụ án
mạng xảy ra.
“Anh Trung bị đâm hai nhát sâu vào vùng kín và bị tụ máu trong ở
đầu cùng với nhiều vết xây xước ở lưng và vùng ngực”, ông Lộc cho biết.
Sáng nay 8.8, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường phối
hợp cùng công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám
nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ án. Sau khi gây án, nghi phạm
đâm chết anh Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện lực lượng công an
đang ráo riết truy tìm hung thủ.
Phạm Đức
Bắt xe khách vận chuyển trái phép gần 500 viên đạn
08/08/2015 18:44
(TNO) Số đạn được đóng kín trong hộp gỗ đang trên đường vận chuyển vào Bình Định thì bị bắt giữ.
Chiều nay 8.8, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua
kiểm tra, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ một chiếc xe khách 16 chỗ (chạy
tuyến Đà Nẵng – Bình Định) vận chuyển trái phép 478 viên đạn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một tổ công
tác của Phòng CSGT Quảng Nam làm nhiệm vụ trên QL 1 (đoạn qua xã Điện
Thắng Trung, TX.Điện Bàn) thì phát hiện chiếc xe khách BKS 43B-022.13 có
biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng CSGT đã cho dừng chiếc xe và kiểm tra thì phát hiện trên
xe có một hộp gỗ chứa 478 viên đạn. Tài xế Nguyễn Duy Nhân (43 tuổi, trú
tại Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) khai nhận, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng
ngày khi xe qua địa phận H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) và có 2 thanh niên gửi
thùng gỗ đã nêu. Sau đó, cả 2 người này xin số điện thoại của Nhân và
cho biết, khi xe đến Bình Định sẽ có người ra nhận hàng.
Làm việc với công an, tài xế Nhân và phụ xe quả quyết không biết
thùng gỗ chứa số đạn trên. Hiện Phòng CSGT đã bàn giao vụ việc để Công
an TX.Điện Bàn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Hoàng Sơn
TP HCM: Hơn 7.200 người bị trùng số CMND
Nhiều người bị trùng số CMND tại thành phố Hồ
Chí Minh đã gặp rắc rối. (Ành minh họa: Đường phố tp Hồ Chí Minh)
Hơn 7.200 ngưởi bị cấp trùng số chứng minh nhân dân (CMND) tại TP Hồ Chí Minh, báo trong nước cho biết.
Một luật sư nói với BBC rằng đây là con số 'kỷ lục' từ trước tới nay.
Báo
Tuổi Trẻ nêu trường hợp của một phụ nữ 60 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận,
gặp rắc rối khi đi làm hộ chiếu vì trùng số CMND với một người đàn ông ở
quận 11.
Bà này đã phải "chờ đợi hàng tháng trời, phải đi tới đi
lui gặp cán bộ của các cơ quan nhiều lần mới được cấp giấy xác nhận đúng
hồ sơ gốc để làm hộ chiếu", tờ báo viết.
Tuổi Trẻ dẫn một trường
hợp khác khi đi mở thẻ ATM đã được một ngân hàng "linh động giải quyết
bằng cách thêm chữ A vào sau số cuối của CMND".
Tuy vậy, người bị
trùng số CMND tiếp tục gặp rắc rối khi đi làm mã số thuế cá nhân do số
CMND ‘không hợp lệ do có chữ A phía sau’.
Tuổi Trẻ dẫn lời đại úy
Võ Trí Thành, đội phó đội CMND, PC64, giải thích nguyên nhân khiến nhiều
người bị trùng số CMND là do ‘người dân ghi hồ sơ sai hoặc cán bộ ghi
hồ sơ sai, đóng dấu con số trên CMND bằng phương pháp thủ công, cơ học
nên bị sai lệch’.
Những người bị trùng số CMND "đúng với hồ sơ gốc" được công an hứa hẹn "cấp lại số CMND mới sau một tuần".
Tuy vậy, báo này ghi nhận thực tế đã có hàng trăm trường hợp phải hủy hộ chiếu do trùng số CMND.
Báo
Dân trí dẫn lời Đại tá Vũ Xuân Dung, Cục trưởng Cục Quản lý cư trú và
cơ sở dữ liệu dân cư (C72) thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, cho
biết đầu tuần tới đại diện Tổng cục Cảnh sát và C72 sẽ vào TP Hồ Chí
Minh để nghe báo cáo và kiểm tra sự việc.
"Khi đọc được thông tin này tôi cũng thấy hoảng bởi làm sao mà lại trùng số CMND lớn như thế được.
"Ở
TP Hà Nội khi triển khai cấp CMND mới 12 số chúng tôi cũng không phát
hiện nhiều việc trùng số CMND 9 số," ông Dung được báo Dân Trí trích dẫn
nói.
‘Kỷ lục không ngờ’
Trả lời phỏng vấn BBC chiều 8/8, Luật sư
Nguyễn Duy Bình, Văn phòng luật sư Duy - Trinh, Đoàn luật sư TP Hồ Chí
Minh cho biết 7.200 người là "con số kỷ lục mà từ trước tới nay bản thân
tôi cũng chưa ngờ tới”.
Ông Bình cho rằng "Nhà nước làm sai thì
nhà nước phải chủ động khắc phục, sửa chữa ngay, không thể để gây phiền
toái cho người dân".
Luật sư này cũng đề nghị các biện pháp khắc phục hợp tình hợp lý:
“Trước
hết, cơ quan chức năng phải tổ chức rà soát, tổng hợp số liệu và thông
báo rộng rãi cho người dân biết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để những người bị trùng số CMND kịp thời thực hiện thủ tục chỉnh sửa."
"Khi
thực hiện việc chỉnh sửa số CMND, các quận huyện nên cử cán bộ chuyên
trách và phải tạo điều kiện tốt nhất, nhanh nhất để người dân thực hiện
thủ tục, không được tắc trách, chậm trễ và phải có sự phối hợp với công
an cấp cơ sở."
"Về phía các cơ quan liên quan, khi gặp những
trường hợp trùng số cũng không nên quá nguyên tắc, nếu xác định được đó
là một công dân có đủ các điều kiện khác để lưu hành, để thực hiện các
thủ tục liên quan thì phải tạo điều kiện cho người dân, tránh những
trường hợp gây phiền toái như thực tế đã diễn ra”.
Chân dung người vợ thứ 4 của ca sĩ Chế Linh
Minh Anh |
Chia sẻ:
Vương Nga đã gắn bó và yêu thương Chế Linh suốt 40 năm qua dù phải chịu nhiều thiệt thòi, tai tiếng.
Chế Linh là ca sĩ nhạc vàng nổi
tiếng nhất nhì làng giải trí trong nước. Ông cũng được mệnh danh là
"sát thủ tình trường" khi trải qua nhiều cuộc tình ồn ào và có đến 4 đời
vợ.
Vương Nga - vợ thứ 4 của Chế
Linh là người phụ nữ gắn bó với Chế Linh lâu nắm nhất. Bà kết hôn với
nam danh ca từ năm 1975 sau khi bị gia đình ngăn cấm và phản đối kịch
liệt.
Thời mới quen Vương Nga, Chế
Linh tỏ ra rất lãng mạn, tình cảm. Trong 1 lần đi chơi, ông khiến cho cô
gái mới lớn phải bất ngờ vì hành động đi mua hoa và thăm viếng mộ của
vợ cũ.
Sau nhiều lần tiếp xúc, Chế
Linh và Vương Nga quyết định tiến tới hôn nhân nhưng không nhận được sự
chấp thuận của gia đình bạn gái.
Cuối cùng, Chế Linh phải lên kế hoạch "bắt cóc" Vương Nga 3 tháng để có thêm thời gian thuyết phục gia đình của người yêu.
Trải qua những chuỗi ngày sóng
gió khi không nhận được sự đồng thuận, song Chế Linh và Vương Nga cũng
đến được bến bờ hạnh phúc khi "ván đã đóng thuyền".
Hiện tại, sau 40 năm chung sống, Vương Nga chính là người vợ chăm sóc và thương yêu Chế Linh lâu năm nhất.
Trong mọi hoạt động giao lưu, biểu diễn của Chế Linh, Vương Nga đều có mặt để chăm sóc và ủng hộ chồng.
Khi nói về "bóng hồng" của cuộc đời mình, Chế Linh thừa nhận ai cũng phải chịu cay đắng, thiệt thòi bởi sự đa tình của ông.
Tuy nhiên, khi chung sống với Vương Nga, ca sĩ "Đêm buồn tình lẻ" đã biết trân trọng, nâng niu hạnh phúc của mình hơn.
theo Trí Thức Trẻ
Hệ thống email của Lầu Năm Góc bị hacker xâm nhập
TPO - Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giấu tên cho
biết, những kẻ xâm nhập đã tấn công vào một hệ thống email của các tham
mưu trưởng tại Lầu Năm Góc, buộc quân đội nước này phải tháo dỡ và "dọn
dẹp" chúng.
Lầu Năm Góc Mỹ.
Cuộc tấn công có dấu hiệu được tiến hành bởi một chính phủ khác. Các
chuyên gia Mỹ vẫn đang phân tích phạm vi của cuộc tấn công và những
người chịu trách nhiệm về nó.
Các nguồn tin cho biết, sự xâm nhập xảy ra khoảng hai tuần trước,
buộc quân đội nước này phải tháo dỡ mạng vì những thông tin lạ, mặc dù
bộ phận kiểm soát không bị hư hỏng. Hệ thống email dự kiến sẽ được
phục hồi sớm.
Các nguồn tin từ kênh NBC News cho rằng, Nga đứng đằng sau vụ xâm nhập này và có khoảng 4.000 nhân viên quân sự và dân sự bị ảnh hưởng.
Kênh CBS News cũng nghi ngờ các liên kết này là của Nga.
Cuộc tấn công xảy ra trong khoảng ngày 25 tháng 7 và buộc Lầu Năm Góc phải tạm ngưng hoạt động hệ thống email.
Đài CNN cho rằng, việc tấn công mạng diễn ra vào ngày 28
tháng 7 và nó có "dấu hiệu" của một chính phủ nước ngoài đứng sau nhưng
các giới chức Hoa Kỳ chưa chắc chắn về điều này.
Kênh NBC mô tả, các tin tặc đã sử dụng một "hệ thống tự
động, nhanh chóng thu thập một lượng lớn dữ liệu và sau đó tất cả các
thông tin của hàng ngàn tài khoản trên Internet sẽ được gửi đi trong
vòng một phút". Các tài khoản truyền thông xã hội bị mã hóa đã được sử
dụng để phối hợp tấn công.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, trong tháng Tư vừa
qua, các tin tặc Nga đã từng đột nhập vào hệ thống mạng của Lầu Năm Góc
trong một khoảng thời gian ngắn.
Các hacker bị nghi ngờ có sự hậu thuẫn của Moscow khi thâm nhập vào
mạng Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc vào cuối năm ngoái. Kế hoạch làm việc
của Tổng thống Obama là một trong những dữ liệu nhạy cảm đã bị nhóm
hacker xâm nhập.
Các quan chức Mỹ cũng nghi ngờ Nga đã tấn công hệ thống máy tính của Bộ Ngoại giao vào tháng 10 năm ngoái.
Hiện phía Nga chưa đưa ra những bình luận về cáo buộc trên.
Theo Defense News
Thế giới 24h: Triều Tiên đe dọa Mỹ-Hàn
Triều Tiên dọa đáp
trả cứng rắn cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, Đài Loan tả tơi vì siêu bão mạnh nhất
năm... nằm trong số những tin chính trên thế giới 24 giờ qua.
Tin nổi bật
CHDCND Triều Tiên, ngày 8/8, dọa sẽ có "hành động
quân sự cứng rắn" đối với Hàn Quốc và Mỹ trong bối cảnh hai nước đồng minh
này dự kiến tập trận chung vào cuối tháng.
Tuyên bố của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA có đoạn:
"Cuộc tập trận Người bảo vệ Tự do Ulchi sẽ kéo theo hành động đáp trả quân
sự mạnh mẽ của quân đội CHDCND Triều Tiên nhằm bảo vệ vững chắc phẩm giá dân tộc
và chủ quyền đất nước".
Bình Nhưỡng tuyên bố, nỗ lực của hai đồng minh gọi
các cuộc tập trận là "minh bạch, mang tính phòng thủ" và "thường
kỳ, công khai" không thể "che đậy được bản chất xâm lược và phản động,
như một đe dọa điển hình về việc thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu
nhằm vào CHDCND Triều Tiên.
Tuyên bố trên được đưa ra khi quan hệ giữa hai miền
Triều Tiên vẫn lạnh nhạt giữa lúc Bình Nhưỡng tăng cường chỉ trích Seoul và kế
hoạch tổ chức một buổi lễ chung mừng độc lập khỏi ách thống trị của thực dân Nhật
gần như đã đổ vỡ.
Quan hệ Bình Nhưỡng – Seoul càng căng thẳng trong những
năm gần đây, sau khi Triều Tiên bị cáo buộc phóng ngư lôi đánh đắm tàu chiến
Hàn Quốc và nã pháo vào một hòn đảo biên giới năm 2010.
Hai nước cũng chưa có cuộc gặp cấp cao nào kể từ
tháng 2/2014.
Tin vắn
- Siêu bão Soudelor mang theo mưa to và gió lớn càn
quét đảo Đài Loan, khiến ít nhất 4 người chết, 4 người mất tích và 64 người bị
thương. Dịch vụ đường sắt và đường không bị ngưng trệ. Các văn phòng và trường
học phải đóng cửa. Hàng triệu ngôi nhà bị mất điện.
- Kyodo đưa tin ngày 8/8 tại thủ đô Tokyo, ngoại trưởng
hai nước Nhật và Anh đã có cuộc đối thoại chiến lược song phương, nhất trí tăng
cường hợp tác nhằm đảm bảo nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở châu Á.
- Sau khi bỏ trốn vì bắn bị thương ba công nhân may
hồi năm 2012, cựu thị trưởng thành phố Bavet ở tỉnh Svey Rieng của Campuchia,
ông Chhuk Bundith, đã ra đầu thú chiều
ngày 8/8 và xin chấp hành án phạt 18 tháng tù giam theo phán quyết của tòa
trong phiên xử vắng mặt hồi tháng 6/2013.
- Ít nhất 35 người chết, hàng trăm người bị thương
trong loạt vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul, Afghanistan trong 24 giờ qua.
- Hãng tin RT
ngày 8/8 đưa tin, Mỹ sẽ đầu tư 68 triệu USD để nâng cấp, củng cố cơ sở hạ tầng
tại các căn cứ quân sự của Estonia, nằm ngay sát sườn phía đông nước Nga.
- Lần đầu tiên CH Séc cử Lữ đoàn quân tinh nhuệ số 7
tới Đức tham gia và chỉ huy cuộc tập trận chung của NATO được cho là quan trọng
nhất trong năm mang tên Tinh thần Đồng Minh 2.
- Quân đội Ukraina ngày 8/8 cho biết một binh sĩ nước
này đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với phe ly khai ở miền đông, bất chấp lệnh
ngừng bắn đã được ký kết.
- Ít nhất 12 người được tin là đã chết, bao gồm cả
các tay súng và binh sĩ Mali, sau khi những kẻ tình nghi là phiến quân Hồi giáo
đấu súng với quân đội ở thị trấn Sevare.
BBC đưa tin 4 nhân viên Liên Hợp Quốc đã may mắn
thoát khỏi cuộc vây ráp nhưng ít nhất 4 người nước ngoài khác được cho là đã chết
ở trong và xung quanh khách sạn Byblos. Các tay súng đã rút đến khách sạn sau
khi tấn công một căn cứ quân sự gần đó.
- Ngày 8/8, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân
Mỹ (PACFLT), Đô đốc Scott Swift, đã tới Wellington để gặp gỡ giới chỉ huy của lực
lượng Hải quân Hoàng gia New Zealand.
Tin ảnh
Người dân Trung Quốc đứng xem sóng đánh vào bờ khi
siêu bão Soudelor đổ bộ.
Trung Quốc đã sơ tán 158.000 người trước khi bão đổ
bộ vào tỉnh Phúc Kiến tối ngày 8/8. Hơn 40 chuyến bay bị hủy, dịch vụ vận chuyển
bằng phà và tàu cao tốc qua eo biển Đài Loan ngưng hoạt động.
Phát ngôn
Thị trưởng thành phố Sellia ở miền nam Italia vừa
ban hành lệnh cấm kỳ lạ, yêu cầu công dân không được đau ốm. Đây là một nỗ lực
nhằm ngăn chặn nguy cơ Sellia bị xóa sổ do suy giảm dân số trầm trọng.
"Cấm (công dân) trong thành phố không được đau ốm",
hãng tin RT dẫn sắc lệnh có chữ ký của Thị trưởng thành phố Sellia, ông Davide
Zicchinella.
Không chỉ cấm đau ốm, sắc lệnh mới còn thúc giục dân
chúng chăm đến các trung tâm y tế của thành phố để thăm khám sức khỏe định kỳ.
Sự kiện
Vào ngày 9/8/1945, Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành
phố Nagasaki của Nhật Bản khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, đa phần là thường
dân, và để lại hậu quả dai dẳng.
Thanh Hảo
Chỉ VN và Nga 'tin tưởng' Putin nhất
8 tháng 8 2015
Nga hiện là đối tác quan trọng của Việt Nam trong vấn đề quốc phòng
Việt
Nam là một trong số ít những quốc gia có đa số người dân tin tưởng Tổng
thống Nga Vladimir Putin, theo một kết quả khảo sát do Viện Nghiên cứu
Pew của Hoa Kỳ thực hiện.
Số liệu được công bố hôm 5/8 của tổ chức này cho thấy chỉ 30% người dân từ 40 quốc gia được khảo sát có thiện cảm với nước Nga.
Trong khi đó, chỉ 24% tin rằng ông Putin đủ khả năng đưa ra quyết định đúng đắn trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, tỷ lệ người dân tin tưởng các quyết định của ông Putin lên đến 70%, chỉ thua mức 88% tại Nga.
Ngoài
Việt Nam và Nga, chỉ có hai nước khác có hơn một nửa dân số có cái nhìn
tích cực về ông Putin là Trung Quốc (54%) và Ghana (56%).
Jordan
và Ba Lan là hai nước có tỷ lệ người dân có cái nhìn tiêu cực về ông
Putin cao nhất thế giới, ở mức 80% trong khi tại Hoa Kỳ là 67%, so với
con số 22% có cái nhìn tích cực.
Tại Ukraine, nước cáo buộc Nga đang hậu thuẫn cho phe ly khai ở miền đông, tỷ lệ này lần lượt là 72% và 21%.
Ngược
lại, niềm tin của người Nga đối với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng
xuống thấp ở mức kỷ lục. Chỉ có 11% người Nga tin ông Obama đã giải
quyết đúng đắn các vấn đề thế giới.
Cuộc khảo sát của Viện Nghiên
cứu Pew được thực hiện đối với 45.435 người dân từ 40 quốc gia, trong
thời gian từ 25/3 đến 27/5 năm nay.
Hồi tháng Sáu, tổ chức này
cũng công bố một kết quả khảo sát ý kiến người dân từ 40 quốc gia về Hoa
Kỳ và Tổng thống Barack Obama.
Kết quả cho thấy 69% người được hỏi có cái nhìn tích cực về Hoa Kỳ, cao hơn mức 65% trong năm 2013 và 2014.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama trên toàn cầu cũng có xu hướng tăng.
Trung bình 69% người dân từ 40 quốc gia được khảo sát nói họ có cái nhìn thiện cảm về Tổng thống Hoa Kỳ.
Trong khi đó, đa số người dân từ 29 quốc gia tin tưởng ông Obama sẽ làm điều đúng đắn đối với các vấn đề toàn cầu
Đại biểu Trần Du Lịch: Không nên nghĩ ODA là tiền 'cho không'
“Không nên nghĩ ODA là tiền cho không. Đó là tiền
vay, cho dù vay ưu đãi cũng phải trả nợ. ODA cũng không phải không có
rủi ro, nhất là rủi ro tỷ giá”
Hội thảo ODA Quốc tế tại Đà Nẵng. Ảnh: Hải Lý.
Ông Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, nói như
vậy bên lề hội thảo quốc tế “Đánh giá 20 năm huy động và sử dụng ODA của
Việt Nam” diễn ra tại Đà Nẵng hôm 7/8.
Hội thảo này có sự tham dự của nhiều định chế tài chính quốc tế do
Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV tổ chức.
Theo ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tính đến cuối
năm 2014 tổng vốn ODA cam kết cho Việt Nam lên đến 89,5 tỉ đô la Mỹ,
tổng vốn đã ký kết đạt 73,7 tỉ đô la Mỹ, bình quân 3,5 tỉ đô la Mỹ/năm.
Vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã giải ngân là gần 54 tỉ đô la Mỹ. Hiệu quả
sử dụng vốn được các nhà tài trợ đánh giá tích cực.
Hiệu quả của nguồn vốn ODA đối với nền kinh tế là không thể phủ định,
nhưng sử dụng vốn ODA đang là một thách thức. Đại diện Ngân hàng Thế
giới WB cảnh báo vốn ODA sẽ tiếp tục giảm. Ngoài ra dòng vốn đầu tư đang
dịch chuyển, các khoản vay kém ưu đãi của WB sẽ chiếm đa số (tuy là kém
ưu đãi nhưng vẫn còn cạnh tranh hơn các nguồn vốn của Chính phủ huy
động trong nước vì chi phí vay rẻ hơn so với huy động trong nước, thời
gian vay dài, có khoản tới 35 năm).
“Chúng tôi kiến nghị, để sử dụng vốn ODA hiệu quả Việt Nam phải thiết
kế các chương trình ODA phù hợp với mục tiêu chương trình phát triển
kinh tế xã hội của Chính phủ. Các cơ quan có định hướng sử dụng ODA cụ
thể. Cắt giảm thủ tục rườm rà, giảm thành lập các ban quản lý dự án mới”
– đại diện WB nhấn mạnh – “Bên cạnh đó ODA cần được phân bổ vốn cho các
ngành dịch vụ không có thu như y tế, giảm nghèo, các hoạt động tăng
cường năng lực và thể chế cho các dự án đầu tư có đầu ra, mục tiêu rõ
ràng”.
WB cho biết sẽ đảm bảo các chương trình của mình phù hợp với ưu tiên
của Chính phủ, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các nhà tài trợ
song phương để tổng nguồn vốn đầu tư mang tính cạnh tranh hơn nữa.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết năng lực
hấp thụ ODA của quốc gia nói chung và của ngành, dự án nói riêng còn hạn
chế, tỷ lệ giải ngân ODA còn thấp; qui trình thủ tục còn phức tạp; năng
lực quản lý chương trình dự án chưa theo kịp trình độ quản lý ngày
càng cao của quốc tế.
“Chúng tôi sẽ thiết kế chương trình sát thực tế, tăng cường thanh
tra, kiểm tra để sử dụng ODA hiệu quả, chống thất thoát lãng phí. Đã đến
lúc VN “tốt nghiệp ODA”. Các vị có thể gợi mở cho chúng tôi những giải
pháp huy động nguồn lực của xã hội và quốc tế” – Phó Thủ tướng nói.
Theo Thời báo Kinh Tế Sài Gòn
PetroVietnam đi 'đòi nợ' hàng nghìn tỷ đồng
Tổng
số tiền mà Tập đoàn Dầu khí đã ứng cho các địa phương để thực hiện dự
án cơ sở hạ tầng nhưng chưa được hoàn trả lên đến trên 3.700 tỷ đồng.
Phần lớn trong số này là tiền Tập đoàn Dầu khí (PetroVietnam) đã ứng
cho các tỉnh để thực hiện các công trình giao thông kết nối các quốc lộ
vào vùng thực hiện dự án của ngành dầu khí.
Điển hình là hệ thống giao thông nối thành phố Cà Mau với khu công
nghiệp khí điện đạm Cà Mau. Dự án này do Tập đoàn ứng vốn với giá trị
quyết toán 366 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng 3 năm nay, song Bộ Kế hoạch
Đầu tư vẫn chưa bố trí được nguồn trả lại.
Tương tự, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ liên hợp lọc hóa dầu
Nghi Sơn (Thanh Hóa) cũng do PetroVietnam ứng vốn theo chỉ đạo của Thủ
tướng. Dự án này đã hoàn thành năm 2010 với mức đầu tư 370 tỷ đồng. Năm
2014, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã lập tổ liên ngành để rà soát các hạng mục
báo cáo Thủ tướng, làm cơ sở hoàn trả tiền tạm ứng. PetroVietnam cho hay
Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo đang dự thảo công văn trình Thủ tướng,
song chưa rõ khi nào sẽ được nhận lại tiền.
Công trình đường nối từ quốc lộ 1A vào khu công nghiệp Dung Quất (tỉnh
Quảng Ngãi) gồm nhiều hạng mục thành phần, trong đó đoạn tuyến phía Bắc
gần 9km hoàn thành từ hơn 10 năm qua, đã được Bộ Giao thông Vận tải “xác
nhận nợ” với PetroVietnam số tiền 37,5 tỷ từ tháng 8/2012 nhưng đến giờ
chưa thanh toán. Cũng tại dự án này, khoảng 100 tỷ đồng khác đã
được Tập đoàn tạm ứng cho tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng đoạn nối từ nhà
máy lọc dầu vào cảng Dung Quất.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, do nguồn ngân sách trung ương
và tỉnh Quảng Ngãi rót cho khu kinh tế trong những năm trở lại đây không
đủ đầu tư hạ tầng nên đơn vị này không có tiền hoàn trả.
Trong báo cáo gửi hai bộ Kế hoạch Đầu tư và Giao thông Vận tải cuối
tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Dầu khí đã đề nghị ngành giao thông xác nhận
số vốn ứng này và có ý kiến để Bộ Kế hoạch Đầu tư cân đối nguồn.
Trong khi đó, hạng mục Cầu sắt Bình Thuận có mức đầu tư hơn 500 triệu
đồng đã đưa vào sử dụng và bàn giao cho tỉnh Quảng Ngãi quản lý nhưng
đến nay vẫn chưa được quyết toán.
Lãnh đạo PetroVietnam cho biết, tổng số tiền mà Tập đoàn đã ứng đến nay lên đến 3.713 tỷ đồng.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét