Chuyển đến nội dung chính

CHÚA ĐẢO


(ĐC sưu tầm trên NET)

Chúa Đảo Tuần Châu là ai? 


 
  Làm điều thiện không có nghĩa là có quá khứ tốt! Quá khứ có thể giàu, nhưng không thể giàu nhờ tự thân!

Đào Hồng Tuyển

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đào Hồng Tuyển (sinh năm 1954) là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tuần Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Đoàn tàu Không số Việt Nam. Ông được nổi tiếng bởi sự giàu có với vai trò "chúa đảo" Tuần Châu tại Quảng Ninh.[1]. Từng có ý kiến xem ông là một trong Những người giàu Nhất Việt Nam.

Tiểu sử

Đào Hồng Tuyển sinh ra và lớn lên trên đất Quảng Yên - nhưng lại lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh sau ngày Giải phóng.
  • Năm 1969, khi mới 15 tuổi, Đào Hồng Tuyển gia nhập Đoàn tàu Không số hoạt động dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. [cần dẫn nguồn]
  • Năm 1979, tham gia quân tình nguyện chiến đấu ở chiến trường Campuchia ở độ tuổi 25.
  • Sau khi xuất ngũ, ông từng làm nhiều nghề khác nhau và là chủ sở hữu của 34 nhà máy, xí nghiệp trong lĩnh vực nước giải khát và phân bón rồi chuyển sang lĩnh vực làm bánh kẹo, làm giấy trước khi đảm nhận các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm chuyển giao và xuất nhập khẩu công nghệ, Phó Chủ tịch Hội phân bón Việt Nam. Sau đó ông tách ra tự thành lập Công ty TNHH Âu Lạc mà ông là Chủ tịch HĐQT. Sau nhiều lần "ngụp lặn" trong thương trường, hiện nay Tổng Công ty Âu Lạc của ông có 7 công ty thành viên với 10.000 lao động.
  • Năm 1998, ông đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị - du lịch - giải trí quốc tế tại đảo Tuần Châu, vịnh Hạ Long Quảng Ninh theo phương thức dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng với số vốn đầu tư hơn 400 triệu USD[cần dẫn nguồn]. Sau 13 tháng lấn biển, con đường đầu tiên nối đất liền với đảo được hoàn thành. Sau đó, ông xây dựng một loạt các khu vui chơi giải trí biến đảo Tuần Châu thực sự thành "Ngọc Châu" như báo chí vẫn gọi xưa nay.

Hoạt động xã hội

Đào Hồng Tuyển cũng là một người nổi tiếng với các dự án quỹ từ thiện. Ông đã ủng hộ các vùng bị bão số 7 năm 2005 một căn biệt thự mới xây chưa sử dụng và được bán đấu giá 12 tỷ đồng.[2] Trước khi được khán giả cả nước biết đến qua vụ tấm thiệp 600 triệu đồng, ông Tuyển đã đầu tư xây 150 căn nhà cho người nghèo và nhiều hoạt động từ thiện khác. [cần dẫn nguồn]
Ông Đào Hồng Tuyển nói, ông không làm những cái mà thiên hạ đã làm. "Tôi làm những cái mà thiên hạ không làm. Hoặc làm những cái mà thiên hạ nghĩ đến nhưng không làm được", ông Tuyển cho hay. Doanh nhân và chuyện đồn đoán thất thiệt là chuyện không thể tránh khỏi. "Chúa đảo" cho hay, dư luận cũng đồn đại ông nợ 4 ngàn tỷ đồng, không trả cho ngân hàng. "Tôi chính thức khẳng định rằng, đó là chuyện bịa đặt. Tôi có thuê một công ty Hàn Quốc để họ quản lý kinh doanh các dịch vụ ở Tuần Châu, nhưng xem ra họ không đảm trách được. Năm ngoái, họ đã rút về nước rồi", ông Tuyển chính thức lên tiếng.[3][4]
Ngoài sở hữu đảo du lịch quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), hiện giờ ông Đào Hồng Tuyển sở hữu 14 công ty, 34 nhà máy xí nghiệp với cả vạn công nhân…Xác nhận về tài sản của mình, "chúa đảo" Đào Hồng Tuyển không ngần ngại nói rằng, tổng tài sản của ông lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. Với lượng tài sản khổng lồ nói trên, nhưng khi trả lời câu hỏi "ông là người giàu nhất Việt Nam", ông Tuyển có một đáp án khác: "Tôi đã tổ chức cuộc gặp một trăm người giàu Việt Nam và một trăm người đẹp từ khắp thế giới về đây… Rất hoành tráng phải không?"[3][4]

Chú thích

“Chúa đảo” Tuần Châu công khai tài sản




Bác bỏ những thông tin có tính chất đồn đoán, như “chúa đảo” có nhiều vợ, nợ hàng nghìn tỷ đồng nên phải bán đảo Tuần Châu cho Hàn Quốc…, ông Đào Hồng Tuyển công khai tài sản cũng như ý tưởng của mình.

Ông Đào Hồng Tuyển.
Sở hữu 14 công ty, 34 nhà máy, tổng tài sản 2 tỷ USD
Ông Đào Hồng Tuyển nói, ông không làm những cái mà thiên hạ đã làm. “Tôi làm những cái mà thiên hạ không làm. Hoặc làm những cái mà thiên hạ nghĩ đến nhưng không làm được”, ông Tuyển cho hay.
Doanh nhân và chuyện đồn đoán thất thiệt là chuyện không thể tránh khỏi. “Chúa đảo” cho hay, dư luận cũng đồn đại ông nợ 4 ngàn tỷ đồng, không trả cho ngân hàng?
“Tôi chính thức khẳng định rằng, đó là chuyện bịa đặt. Tôi có thuê một công ty Hàn Quốc để họ quản lý kinh doanh các dịch vụ ở Tuần Châu, nhưng xem ra họ không đảm trách được. Năm ngoái, họ đã rút về nước rồi”, ông Tuyển chính thức lên tiếng.
Ngoài sở hữu đảo du lịch quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), hiện  giờ ông Đào Hồng Tuyển sở hữu 14 công ty, 34 nhà máy xí nghiệp với cả vạn công nhân…Xác nhận về tài sản của mình, “chúa đảo” Đào Hồng Tuyển không ngần ngại nói rằng, tổng tài sản của ông lên tới 2 tỷ đô la Mỹ.
Với lượng tài sản khổng lồ nói trên, nhưng khi trả lời câu hỏi “ông là người giàu nhất Việt Nam”, ông Tuyển có một đáp án khác: “Tôi đã tổ chức cuộc gặp một trăm người giàu Việt Nam và một trăm người đẹp từ khắp thế giới về đây… Rất hoành tráng phải không?”.
Làm những cái thiên hạ nghĩ đến mà không làm được
Bí quyết làm giàu của người có “hai tỷ đô la” như ông Tuyển là “không làm những cái mà thiên hạ đã làm. Tôi làm những cái mà thiên hạ không làm. Hoặc làm những cái mà thiên hạ nghĩ đến nhưng không làm được!”.
Ông Tuyển lấy ví dụ, thời điểm đắp đường ra đảo Tuần Châu đúng là không ai dám làm. Khi tôi nói ý định đắp một con đường qua biển nối đất liền với đảo Tuần Châu, nhiều người nói ông bị … tâm thần.
Bây giờ Tuần Châu đang rất nổi tiếng, ngoài sân golf, ông Tuyển cũng đã xây dựng xong một cảng biển, đang đóng 100 du thuyền hiện đại. Từ cảng biển này sang đảo Cát Bà là con đường gần nhất, chỉ mất 20 phút  đi bằng phà du lịch. Từ đây du thuyền qua Hồng Kông, Ma Cao... đều rất thuận lợi.
Một loạt biệt thự cao cấp sẽ được xây dựng, đậu ngay trước nhà là những du thuyền... mở cửa ra là nhìn thấy non nước Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới... Ông Tuyển nói mình không bao giờ quên những tối lang thang, ngủ trong vườn hoa Tao Đàn, như một kẻ bụi đời. Có hôm kẻ cắp lột mất cả đôi dép nhựa Tiền Phong, tài sản quý giá nhất của ông lúc đó.
"Tôi đi dọn phân lợn, hay hầu bia ở quán nhậu… Một đêm, đói lả người, ngồi trong gara ô tô (người đã cho tôi ngủ nhờ), tôi thấm thía cái đói cái rét, cái nghèo, cái hèn… Đêm đó, tôi thầm hứa với mình, sẽ trở thành một người giàu có của Việt Nam", "chúa đảo" nói về những ngày cơ hàn và động lực của sự thành đạt.
Theo ông Tuyển, nếu không dám mơ ước làm những việc động trời, dám có những ý tưởng mà mọi người cho là điên rồ, thì sẽ khó có những thành công và thay đổi to lớn.
Theo Việt HưngBáo Pháp luật Việt Nam (tổng hợp)

'Chúa đảo' Đào Hồng Tuyển: Động trời và điên rồ

Có được vị thế một trong những người giàu nhất Việt Nam như ngày hôm nay, 'chúa đảo' Đào Hồng Tuyển đã trải qua những tháng ngày làm những việc động trời và điên rồ.
Điên rồ để thành 'chúa đảo'

Bên cạnh bầu Đức, doanh nhân Trương Đình Anh, 'chúa đảo' Đào Hồng Tuyển được xếp vào hàng quái kiệt trên thị trường Việt Nam vì những quyết định động trời và điên rồ.

Sau khi rời quân ngũ, dù gặt hái được nhiều thành công, kiếm được hàng chục triệu USD từ nước giải khát và phân bón, ông Đào Hồng Tuyển vẫn là “người thường” vì các lĩnh vực này khá phổ biến và không có gì khác thường.

Thế nhưng, kể từ khi ôm hàng chục triệu USD từ Tp.HCM ra miền Bắc, ông Tuyển trở thành “quái kiệt” vì việc làm động trời và điên rồ. Rất nhiều người nói rằng ông điên vì dự án làm đường trên biển và lấp biển.
'Chúa đảo' Đào Hồng Tuyển: Động trời và điên rồ
Chúa đảo Tuần Châu - Đào Hồng Tuyển. 
Năm 1997, với hàng chục triệu USD kiếm được từ Tp.HCM, thông qua công ty TNHH Âu Lạc, ông Tuyển đầu tư 80 tỷ đồng mua đất để lấp biển, xây dựng con đường độc đạo dẫn từ đất liền ra đảo Tuần Châu. Đổi lại sẽ được khai thác 98 ha đất trên đảo.

Dự án này rất  được chú ý vì đảo Tuần Châu rất hoang sơ. Đây là một trong những làng chài nghèo nhất Việt Nam vào những năm cuối thế kỷ 20. Vì thế, không nhiều người dám tin ông Tuyển có thể thành công với dự án này.

Ngày đó, ông bị gán mác “điên” vì dám “đốt tiền” trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam gặp khó do bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Bạn bè xa lánh do sợ ông vỡ nợ, phá sản. Trong khi đó, có thời điểm ngân hàng không dám cho ông  vay vốn. Dù vậy, với nhiều nỗ lực, 3 năm sau con đường đặc biệt này cũng hoàn thành.

15 năm sau đó là khoảng thời gian ông Tuyển cho xây dựng 110 km đường quanh đảo, 55 công trình giải trí và biệt thự, bến du thuyền lớn nhất thế giới, đưa diện tích khai thác trên đảo từ 98 ha lên gần 700 ha. Từ đây, người ta cũng gọi ông là "Chúa đảo".

Từ một làng chài hoang sơ, Tuần Châu đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Thành tựu này không dễ gì để đạt được. Bản thân ông Tuyển cũng cho biết để có được đảo Tuần Châu lung linh như ngày hôm nay, ông đã phải vượt qua "cả một rừng chông gai và một biển đau thương".

'Chúa đảo' Tuần Châu luôn tâm niệm, nếu không dám mơ ước làm những việc động trời, dám có những ý tưởng mà mọi người cho là điên rồ, thì sẽ khó có những thành công và thay đổi to lớn. "Tuần Châu, hòn đảo đất ấy, đã có hàng triệu năm nay rồi, tại sao lại đến tay tôi mới trở thành Tuần Châu như ngày hôm nay?

'Chúa đảo' Đào Hồng Tuyển: Động trời và điên rồ
Từ một làng chài hoang sơ, Tuần Châu đã trở thành điểm đến hấp dẫn 
Người Pháp cũng từng đến nhưng cũng chỉ vì con đường không dám làm, không có chuyên môn kỹ thuật để làm... Ở Việt Nam, ai là người đầu tiên dám mua những chiếc tàu hai ba tầng, rất đẹp, thiết kế và sản xuất tại Pháp, giá phòng ở không dưới 600 USD/ngày đưa khách đi Vịnh thưởng ngoạn không gian?", ông chủ của đảo Tuần Châu nói.

Tiếp tục nhận "gạch đá"

Làm đường ra đảo Tuần Châu là việc làm động trời nhất, tạo nên thương hiệu “Chúa đảo” cho ông Đào Hồng Tuyển. Dù sau này, không “điên rồ” nữa nhưng ông Tuyển vẫn ghi tên mình trong danh sách những người “mỗi lần tới đều mang theo ồn ào”.

Trong nhiều sự kiện đấu giá từ thiện, ông Tuyển thường nổi bật khi trả giá rất cao các đồ vật đấu giá. Không chỉ vậy, ông  còn đấu giá căn biệt thự lên tới 12 tỷ đồng để ủng hộ cho đồng bào gặp bão lụt. Chuyện ông tặng biệt thự triệu đô cho GS Ngô Bảo Châu cũng thu hút được sự chú ý của dư luận.

Một trong những điều dư luận quan tâm về ông nữa chính là mối quan hệ với Á hậu Trịnh Chân Trân. Ngay sau khi trở thành người đẹp thứ hai Việt Nam, Trịnh Chân Trân đã trở thành phó giám đốc công ty của ông Tuyển. Tuy nhiên, sau đó, người đẹp đột ngột biến mất cùng nhiều tin đồn không hay.

Dính dáng tới rất nhiều tin đồn nhưng với ông Tuyển tất cả chỉ là những ồn ào và ông không có ý định đính chính. Có vẻ như ông đã trở lại là “đại gia bình thường” sau khi “điên rồ” với dự án khai phá đảo Tuần Châu.

Đến tháng 1/2015, người ta lại một lần nữa nhắc đến sự "ngông" của ông khi doanh nghiệp của ông Đào Hồng Tuyển đề nghị với UBND tỉnh Quảng Ninh về phương án điều chỉnh quy hoạch khu du lịch - giải trí quốc tế Tuần Châu (thành phố Hạ Long). Ý tưởng chủ đạo của phương án là đổ hơn 20 triệu m3 đất, đá, bùn, cát xuống vịnh Hạ Long.

'Chúa đảo' Đào Hồng Tuyển: Động trời và điên rồ
Chúa đảo lại muốn lấp biển xây biệt thự 
Việc đổ đất đá xuống vịnh để lấn thêm khoảng 400 ha mặt nước ở phía Tây của đảo Tuần Châu, phục vụ cho việc xây dựng 3 khu biệt thự lấn biển hình 3 đóa hoa (2 nhỏ và 1 lớn) trên biển.

Cũng giống như dự án Tuần Châu, dự án lấp biển lần này cũng ông Tuyển nhận không ít “gạch đá” từ dư luận cũng như giới chuyên gia.

Trả lời trên Đất Việt, KTS Nguyễn Văn Tất nhận xét việc làm này của Tập đoàn Tuần Châu có thể ảnh hưởng tới cảnh quan và dòng chảy của Vịnh Hạ Long. Vì vậy, UNESCO hoàn toàn có thể rút lại bằng chứng nhận di sản thiên nhiên thế giới. Nếu điều đó xảy ra thì lợi ích đâu chưa thấy, mà thiệt hại vô cùng đã vô cùng lớn, mà một khi đã mất đi khó lấy lại được.

Hiện tại, dự án này của ông Tuyển đã “nguội” đi. Nhưng điều đó không có nghĩa ông Tuyển chấp nhận đầu hàng. Biết đâu một ngày nào đó ông Tuyển sẽ trở lại với dự án này vì trước kia ông cũng đã phải vượt qua "cả một rừng chông gai và một biển đau thương" cùng những ý tưởng điên rồ để hoàn thành Tuần Châu.

Bảo Linh (Tổng hợp)

"Chúa đảo" Đào Hồng Tuyển làm gì để giàu có?



(ĐSPL) - Với tên gọi "Chúa đảo Tuần Châu" mà nhiều người dành tặng, đại gia Đào Hồng Tuyển trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản khổng lồ.
Thuở hàn vi dọn chuồng lợn, bưng bia tại các quán nhậu...
Ông được xem là một trong những đại gia giàu nhất Việt Nam với khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Ít ai ngờ, ông từng có một thuở hàn vi khá cơ cực, bươn chải, phải lang thang hè phố để mưu sinh.
Sinh năm 1954, đại gia Đào Hồng Tuyển từng là chiến sĩ trong binh đoàn tàu không số thời chống Mỹ.
Rời quân ngũ vào những năm 80 với số tiền trợ cấp xin việc ít ỏi, Đào Hồng Tuyển ở lại TPHCM lập nghiệp.
Thời gian này, ông phải lang thang hè phố để bươn chải mưu sinh, với công việc là dọn chuồng lợn, bưng bia tại các quán nhậu.
Nhiều lúc, ông phải lang thang khắp Sài Gòn, ngủ trên vỉa hè, gara ô tô, công viên và trên chính ngoài thềm ngôi nhà tại TPHCM của mình bây giờ.
Ông Tuyển nói mình không bao giờ quên những tối lang thang, ngủ trong vườn hoa Tao Đàn, như một kẻ bụi đời. Có hôm kẻ cắp lột mất cả đôi dép nhựa Tiền Phong, tài sản quý giá nhất của ông lúc đó.
"Tôi đi dọn phân lợn, hay hầu bia ở quán nhậu… Một đêm, đói lả người, ngồi trong gara ô tô (người đã cho tôi ngủ nhờ), tôi thấm thía cái đói cái rét, cái nghèo, cái hèn… Đêm đó, tôi thầm hứa với mình, sẽ trở thành một người giàu có của Việt Nam", "chúa đảo" nói về những ngày cơ hàn và động lực của sự thành đạt.
Ông cho hay, sau khi thành đạt, ông đã quyết định mua lại căn nhà như một lời nhắc nhở bản thân về thưở hàn vi.

"Tôi đi dọn phân lợn, hay hầu bia ở quán nhậu… Một đêm, đói lả người, ngồi trong gara ô tô (người đã cho tôi ngủ nhờ), tôi thấm thía cái đói cái rét, cái nghèo, cái hèn…", "chúa đảo" Tuần Châu kể về những ngày cơ cực.

Sau đó, ông Tuyển từng làm nhiều nghề khác nhau và là chủ sở hữu của 34 nhà máy, xí nghiệp trong lĩnh vực nước giải khát và phân bón rồi chuyển sang lĩnh vực làm bánh kẹo, làm giấy.
Ông từng giữ các chức danh như: Phó TGĐ Công ty Xuất nhập khẩu Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm chuyển giao và xuất nhập khẩu công nghệ, Phó chủ tịch Hội phân bón Việt Nam.
Về sau, Đào Hồng Tuyển tách ra tự thành lập Công ty TNHH Âu Lạc mà ông là Chủ tịch HĐQT.
Năm 1997, dưới danh nghĩa là chủ tịch công ty TNHH Âu Lạc, ông Tuyển đã thực hiện một dự án được xem là điên rồ nhất vào thời đó là đổ 80 tỷ đồng để lấy đất lấp biển, xây dựng con đường độc đạo dẫn từ đất liền ra đảo Tuần Châu, 55 công trình giải trí và biệt thự, bến du thuyền lớn nhất thế giới.
Đây bước ngoặt giúp ông "phất" lên trong sự nghiệp: đưa diện tích khai thác trên đảo từ 98 ha lên gần 700 ha.
Ba năm sau, con đường hoàn thành, rồi trong 15 năm tiếp theo, ông Tuyển cho xây dựng 110 km đường quanh đảo, 55 công trình giải trí và biệt thự, bến du thuyền lớn nhất thế giới, đưa diện tích khai thác trên đảo từ 98 ha lên gần 700 ha.
Từ đây, người ta cũng gọi ông là "Chúa đảo", và ông cũng trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ.
Với tên gọi "Chúa đảo Tuần Châu" mà nhiều người dành tặng, ông Tuyển trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản khổng lồ.
Về bí quyết thành công của mình, ông Đào Hồng Tuyển cho hay, ông không làm những cái mà thiên hạ đã làm.
"Tôi làm những cái mà thiên hạ không làm. Hoặc làm những cái mà thiên hạ nghĩ đến nhưng không làm được".
Đại gia "mỗi lần tới đều mang theo ồn ào"
Làm đường ra đảo Tuần Châu là việc làm động trời nhất, tạo nên thương hiệu "Chúa đảo" cho ông Đào Hồng Tuyển. Dù sau này, không "điên rồ" nữa nhưng ông Tuyển vẫn ghi tên mình trong danh sách những người "mỗi lần tới đều mang theo ồn ào".
Trong nhiều sự kiện đấu giá từ thiện, ông Tuyển thường nổi bật khi trả giá rất cao các đồ vật đấu giá. Không chỉ vậy, ông còn đấu giá căn biệt thự lên tới 12 tỷ đồng để ủng hộ cho đồng bào gặp bão lụt. Chuyện ông tặng biệt thự triệu đô cho GS Ngô Bảo Châu cũng thu hút được sự chú ý của dư luận. Và gần đây là hành động tặng siêu xe gần 40 tỷ cho người dân bị thiệt hại tại vùng mưa lũ Quảng Ninh, hay mời người dân vùng mưa lũ đến ăn ở miễn phí tại khách sạn 4 sao của mình.

Với tên gọi "Chúa đảo Tuần Châu" mà nhiều người dành tặng, ông Tuyển trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản khổng lồ.

Một trong những điều dư luận quan tâm về ông nữa chính là mối quan hệ với Á hậu Trịnh Chân Trân. Ngay sau khi trở thành người đẹp thứ hai Việt Nam, Trịnh Chân Trân đã trở thành phó giám đốc công ty của ông Tuyển. Tuy nhiên, sau đó, người đẹp đột ngột biến mất cùng nhiều tin đồn không hay.
Dính dáng tới rất nhiều tin đồn nhưng với ông Tuyển tất cả chỉ là những ồn ào và ông không có ý định đính chính. Có vẻ như ông đã trở lại là "đại gia bình thường" sau khi "điên rồ" với dự án khai phá đảo Tuần Châu.
Đến tháng 1/2015, người ta lại một lần nữa nhắc đến sự "ngông" của ông khi doanh nghiệp của ông Đào Hồng Tuyển đề nghị với UBND tỉnh Quảng Ninh về phương án điều chỉnh quy hoạch khu du lịch - giải trí quốc tế Tuần Châu (thành phố Hạ Long). Ý tưởng chủ đạo của phương án là đổ hơn 20 triệu m3 đất, đá, bùn, cát xuống vịnh Hạ Long.
Việc đổ đất đá xuống vịnh để lấn thêm khoảng 400 ha mặt nước ở phía Tây của đảo Tuần Châu, phục vụ cho việc xây dựng 3 khu biệt thự lấn biển hình 3 đóa hoa (2 nhỏ và 1 lớn) trên biển.
Cũng giống như dự án Tuần Châu, dự án lấp biển lần này cũng ông Tuyển nhận không ít "gạch đá" từ dư luận cũng như giới chuyên gia.
Trả lời trên Đất Việt, KTS Nguyễn Văn Tất nhận xét việc làm này của Tập đoàn Tuần Châu có thể ảnh hưởng tới cảnh quan và dòng chảy của Vịnh Hạ Long. Vì vậy, UNESCO hoàn toàn có thể rút lại bằng chứng nhận di sản thiên nhiên thế giới. Nếu điều đó xảy ra thì lợi ích đâu chưa thấy, mà thiệt hại vô cùng đã vô cùng lớn, mà một khi đã mất đi khó lấy lại được.
Hiện tại, dự án này của ông Tuyển đã "nguội" đi. Nhưng điều đó không có nghĩa ông Tuyển chấp nhận đầu hàng. Biết đâu một ngày nào đó ông Tuyển sẽ trở lại với dự án này vì trước kia ông cũng đã phải vượt qua "cả một rừng chông gai và một biển đau thương" cùng những ý tưởng điên rồ để hoàn thành Tuần Châu.
Ngọc Anh (Tổng hợp)

XẠO HẾT! Không thể mạo danh! >> Là.... cục cứt!!!

Trịnh Chân Trân : Đóa hồng chạy trốn chúa đảo Tuần Châu

Bài gửi by Tiểu Sam on Sat Aug 30, 2014 11:48 pm
Việc Á hậu Việt Nam 2004 bỗng mất tích sau khi làm việc ở Công ty Âu Lạc khiến nhiều người hoài nghi.
Sở hữu gương mặt đẹp, thân hình chuẩn từng milimet và là thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trịnh Chân Trân từng gây chú ý hơn cả Nguyễn Thị Huyền tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004.
Được bình chọn là Hoa hậu Internet rồi đêm chung kết để lại ấn tượng bởi câu ứng xử thông minh 'Con người cần phải sống có trách nhiệm với nhau hơn' nhưng cô chỉ đoạt ngôi Á hậu 1.

Chân Trân  hồi thi Hoa hậu VN
Sau cuộc thi, 'chúa đảo' Đào Hồng Tuyển mời Chân Trân  về Tuần Châu làm việc, cô đã hỏi: 'Anh định trả lương cho em bao nhiêu?', ông trả lời: 'Em muốn bao nhiêu thì anh trả bấy nhiêu'.
Người đẹp sắc sảo nói: 'Như vậy là anh chưa hề có hình dung trước về những điều anh cần em làm cho công ty anh, bởi năng lực thế nào thì trả lương thế đó chứ'.
Trong thời gian này, nhiều công ty cũng đánh tiếng mời cô.

Trịnh  ChânTrân(trái)
Sau 1 tháng suy nghĩ, Trân Chân đồng ý làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Âu Lạc của ông Tuyển vì muốn biến Tuần Châu thành thương hiệu quốc tế bằng trí tuệ của người Việt.
Ông Đào Hồng Tuyển từng tiết lộ, tổng tài sản của ông lên tới 2 tỷ USD. Bởi thế, nhiều người cho rằng việc mời người đẹp quản lý có nhuốm màu đại gia - chân dài.

Và  Chân Trân từng chia sẻ: 'Tôi rất khó tính trong quan hệ, nếu tìm đúng người thì mới hết lòng'.
Theo báo Vietnamnet, dạo đấy cứ 7h sáng, ở khu du lịch Tuần Châu, người ta lại thấy xuất hiện một người con gái trẻ trung, xinh đẹp.
Gặp khách Nhật thì cô nói tiếng Nhật, còn gặp khách phương Tây lại chuyển sang tiếng Anh, thứ tiếng nào cũng 'nuột' cả.
Đa phần du khách cứ nghĩ đây là một cô nhân viên lễ tân, hay cùng lắm là người phụ trách khách hàng của khu du lịch này.
Một số người hiếu kỳ hỏi cô là ai, và nhận được câu trả lời: 'Tôi là Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh'.
Vừa nhìn tấm danh thiếp cô đưa cho để xác minh lại cho chắc, họ vừa thốt lên: 'Ồ! Không ngờ bà Phó TGĐ lại đích thân đi làm những việc nhỏ nhặt như thế này!'.
Có đôi lần trả lời phỏng vấn, Á hậu không ngại sẻ chia về dự định lớn lao như xây dựng sân golf tiêu chuẩn quốc tế, trở thành một tour trong hệ thống của PGA đẳng cấp...

Ông Đào Hồng Tuyển
Tuy nhiên, những dự định xa xôi của Á hậu xinh đẹp đã không thể trở thành hiện thực.
Chỉ ít lâu sau khi gây xôn xao dư luận bằng cách đảm nhận chức vụ Phó TGĐ Công ty Âu Lạc, Trịnh Chân Trân đã lặng lẽ ra đi không kèn không trống.
Có người đồn rằng Á hậu bị sa thải, cũng có lời đồn cô bị đánh ghen bởi bà chủ đảo, và có lời đồn ác ý hơn là cô qua nước ngoài để sinh em bé...



Trịnh Chân Trân từng tâm sự, trong công việc cô là người chủ động nhưng trong tình cảm thì bị động. Điều này càng khiến dư luận hoài nghi cuộc chạy trốn liên quan tới chuyện riêng tư.
Bởi thế, mọi nghi vấn lúc đó đều được dư luận đổ hết lên Đào Hồng Tuyển - người đàn ông nổi tiếng 'yêu cái đẹp'.
'Chúa đảo' cũng im lặng trước mọi đồn thổi, vì vậy cuộc ra đi lặng lẽ của người đẹp càng làm dư luận thêm khó hiểu.
Sự tò mò của dư luận chỉ giảm bớt phần nào khi mẹ của Chân Trân có một bài trả lời phỏng vấn liên quan tới công việc hiện tại của cô tại Mỹ.


Theo lời bà thì Á hậu không còn hoạt động nghệ thuật mà làm việc cho một ngân hàng ở  New York.

Về những tin đồn ác ý thì bà chỉ úp mở:

'Tôi không quan tâm đến những lời đồn thổi như vậy. Trước khi Chân Trân đăng quang Á hậu cũng có quá nhiều lời bịa đặt vô nhân đạo rồi.

Trân là con gái tôi, tính cách nó thế nào tôi đều hiểu, làm sao bị ảnh hưởng bởi những tin đồn đó được'.
Bà nói thêm, Chân Trân là người cá tính, thích gì thì làm bằng được.

'Ngay khi Trân thông báo đi Quảng Ninh làm việc, tôi đã lo lắng hỏi nó: 'Tại sao bao nhiêu chỗ có điều kiện tốt con không làm?'.

Nó bảo rằng thích chỗ đó vì có điều kiện tốt cho công việc và quan trọng nó thích công việc đó.

Khi Trân về lại Sài Gòn, tôi chỉ thấy nó bảo đã nghỉ việc. Sau đó, nó ở nhà chừng nửa năm cũng không làm việc gì cả. Sau đó nó quyết định đi Mỹ làm việc'.

Gần đây, một số nguồn tin tiết lộ, Á hậu vẫn xuất hiện khá thường xuyên tại các sự kiện thời trang lớn tổ chức tại xứ cờ hoa.

Ngoài ra, người đẹp còn góp mặt trong một số bộ phim của kinh đô điện ảnh
Hollywood
 với diễn xuất được đánh giá khá tốt.

Trên thực tế, dù không còn hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, Trịnh Chân Trân vẫn mải mê theo đuổi con đường riêng của mình tại xứ người. Không ồn ào, không phô trương, nhưng cái tên Trịnh Chân Trân vẫn xuất hiện khá thường xuyên tại các sự kiện lớn tổ chức tại xứ cờ hoa. Không những vậy, á hậu Việt Nam 2004 còn góp mặt trong một số bộ phim của kinh đô điện ảnh Hollywood với diễn xuất được đánh giá không hề tệ.

Trịnh Chân Trân xuất hiện trong Extravaganza Fashion Show danh tiếng tại Los Angeles - Mỹ diễn ra vào đầu năm 2011



Quyến rũ trong LA Fashion Corner 2010 tổ chức tại Hollywood

Ma mị và phong cách trong Rainn Celebrity Fashion Show 2010 - Los Angeles

Tự tin xuất hiện trong sự kiện Super Models Unlimited 2010


Nhí nhảnh trong lễ trao giải Music Charity 2010


Nổi bật trong buổi tiệc hậu lễ trao giải âm nhạc thường niên của Mỹ lần thứ 38

 
Nếu đó là cuộc thi HHHV VN thì TRÂN mới là người đội vương miệng. Tiếc cho 1 cô gái vừa đẹp vừa tài năng bản lĩnh thế kiako được đi thi quốc tế. Trân mà thi thể hiện sẽ hơn hẳn Huyền.
___________________________________
 
Bài gửi by sonduc1 on Sun Aug 31, 2014 10:30 am
Sự thật thì chiến thắng của Nguyễn Thị Huyền hoàn toàn thuyết phục với vẻ đẹp trăng rằm ngọt ngào đúng chuẩn HHVN và sự thể hiện cũng như bản lĩnh của Huyền ko hề thua kém Trân Chân, ko thể nói nếu Trân Chân đi thi thì sẽ thể hiện tốt hơn Huyền được, mọi điều đều là nếu thì và ko có j chứng minh rõ điều đó.
Tuy nhiên, một điều hiển nhiên là VN đã bỏ phí quá nhiều nhan sắc Á Hậu nổi bật mà nếu được đi thi quốc tế thì chắc chắn sẽ nổi bật và được ủng hộ ko kém hoa hậu như Trịnh Trân Chân hay Lưu Bảo Anh. Giá mà năm 2004 VN bỏ ghế trống MW và năm 2005 cử Trân Chân thi MU, Huyền thi MW 2005 thì kết quả có lẽ VN sẽ cao hơn bây giờ, hay năm 2006 để Lưu Bảo Anh thi MW và sang năm 2007 khi Thúy đã bơm vòng 1 thì cho đi MU. Có khi VN sẽ là power beauty của Châu Á rồi đó chứ, hehe.

___________________________________
TRƯƠNG THỊ DIỆU NGỌC 
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32