Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 69
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ngoại trưởng Kerry nói 'TQ nên kiềm chế'
8 giờ trước
Tại
cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Sáu 7/8/2015 nhân kỷ niệm 20 năm bình
thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry,
đã nêu quan điểm của Hoa Kỳ không đứng về phía quốc gia nào trong các
tranh chấp tại Biển Đông.
Ông nói cần giải quyết các bất đồng này bằng luật quốc tế chứ không phải qua con đường vũ trang.
Ngoài ra ông John Kerry cũng nhắc tới hiến pháp mới và hứa hẹn bảo vệ nhân quyền của Việt Nam.
Trung Quốc tố Nhật, Philippines 'hùa nhau' chỉ trích Bắc Kinh ở diễn đàn ASEAN
07/08/2015 13:08
(TNO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc
chỉ trích Philippines và Nhật Bản "liên minh" với nhau để công kích Bắc
Kinh ở diễn đàn ngoại giao và an ninh của ASEAN và các nước đối tác vừa
mới kết thúc tại Kuala Lumpur (Malaysia), Reuters cho hay.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario (trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio - Ảnh: Reuters
Trong diễn đàn kéo dài gần 1 tuần này, Trung Quốc hứng chịu một
“trận bão” chỉ trích về vấn đề Biển Đông từ nhiều nước tham gia. Ngay
sau khi diễn đàn kết thúc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng tố cáo
“trận bão” chỉ trích đó do phía Nhật Bản và Philippines "đạo diễn".
Ngoại trưởng Philippines, ông Albert del Rosario bị chỉ đích danh
trong thông cáo phản đối của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát ra vào cuối
ngày 6.8. Thông cáo cho rằng ông Rosario đã thực hiện các đợt tấn công
vào chính sách Biển Đông của Trung Quốc nhằm "hạ nhục" Bắc Kinh ở diễn
đàn ASEAN. Điều khiến Bắc Kinh tức giận hơn là những đợt tấn công này
nhận được sự ủng hộ của Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio.
Thông cáo trích dẫn lại phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị tại
diễn đàn ASEAN cho rằng “tình hình Biển Đông nói chung đang ổn định,
không có mảy may (nguy cơ) nào dẫn đến xung đột lớn” (?).
“Trung Quốc phản đối những lời nói và hành động không có tính xây
dựng, chỉ làm tăng chia rẽ, phóng đại sự đối lập và tạo căng thẳng (cho
Biển Đông)”, Reuters ngày 7.8 trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao
Trung Quốc.
"Trung Quốc cũng quan ngại vấn đề tự do hàng hải, nhưng đến nay
chưa có trường hợp nào bị tổn hại (vì sự hạn chế tự do hàng hải)", Ngoại
trưởng Vương Nghị nói.
Ngoại trưởng Trung Quốc vừa hứng chịu "cơn bão" chỉ trích tại các cuộc họp ở Kuala Lumpur
- Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Trung Quốc còn bao biện với điều mà Bắc Kinh lặp đi
lặp lại nhiều lần trên các diễn đàn rằng “Trung Quốc mới thực sự là nạn
nhân ở Biển Đông, bị các nước chiếm đảo, kể cả Philippines” (?). Ông
Vương Nghị còn nói dù “bị ép” từ nhiều phía, Trung Quốc luôn “dằn lòng
kiềm chế” để duy trì sự ổn định và hòa bình ở Biển Đông.
Cũng có mặt tại các sự kiện ở Kuala Lumpur (Malaysia) lần này,
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã sử dụng những từ mạnh nhất từ trước đến
nay để chỉ trích Trung Quốc ngay trước mặt Ngoại trưởng Vương Nghị khi
ông nhắc đến việc xây đảo, ý đồ chiếm cả Biển Đông, ngăn cản tự do hàng
hải, Reuters mô tả.
Thế nhưng trong thông cáo phát đi đêm 6.8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc
không đề cập đến Mỹ cũng như Ngoại trưởng Kerry, thay vào đó chĩa “mũi
dùi” về phía Nhật Bản. Ngoại trưởng Vương Nghị còn cáo buộc Nhật Bản xây
đảo Okinotori ở Thái Bình Dương để khẳng định chủ quyền.
Trong khi diễn đàn đang diễn ra, Nhật Bản tuyên bố sẽ tặng máy bay
tuần tra biển cho Philippines, đồng thời cam kết khoản tín dụng 2 tỉ USD
để Manila thực hiện dự án cơ sở hạ tầng ở nước này. Trung Quốc cho rằng
Philippines nhận “hậu đãi” của Nhật Bản để tấn công Bắc Kinh.
(HNMO) –
Mở quán spa, nhưng tuyển một số chân dài sẵn sàng chiều khách từ A đến Z
khi những người vào quán nói đúng mật hiệu mà chủ tiệm quy định.
Ngày 7-8, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh cho hay, vừa xóa sổ ổ mại dâm
núp bóng là tiệm spa chăm sóc da Kim (số 62 đường Nguyễn Khiêm Ích, khu
phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7).
Theo đó, ngành chức năng tạm giữ hình sự 2 đối tượng là đồng chủ tiệm
spa chăm sóc da Kim gồm: Văn Thị Mỹ Thuận (SN 1984, trú tỉnh Long An) và
Hoàng Văn Lý (SN 1976, trú TP.Hà Nội, tạm trú ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM)
để xử lý về hành vi “chứa mại dâm”. Ngoài ra công an cũng ra quyết định
xử phạt hành chính đối với 12 người, là nữ tiếp viên của spa nói trên,
vì có hoạt động mua bán dâm cho khách; đồng thời công an có thông báo về
địa phương của họ để có biện pháp quản lý, giáo dục.
Quá trình điều tra công an xác định, Lý và Thuận thuê nhà số 62 đường
Nguyễn Khiêm Ích với giá 1.200 USD/tháng để ở tiệm spa chăm sóc da Kim
từ tháng 4/2015 đến nay. Tại quán spa này, khách vào phải mua vé 200
ngàn đồng/lần rồi được nữ tiếp viên đưa lên phòng mátxa kích dục. Quy
định tại tụ điểm này, phải là khách quen và nói đúng mật hiệu là tên của
1 trong 2 người là chủ tiệm, tức Lý hoặc Thuận, thì nữ tiếp viên mới
được bán dâm tại chỗ.
Giá bán dâm mà Lý và Thuận quy định là 1,5 triệu đồng/lượt. Trong đó
chân dài hưởng 1 triệu đồng, và 500 ngàn đồng còn lại là chi hoa hồng
cho Lý và Thuận.
Được biết spa chăm sóc da Kim nuôi tại tiệm 12 nữ tiếp viên, từ 20 – 25
tuổi và chủ tiệm vẫn chi trả lương từ 1 – 3 triệu đồng/người/tháng.
Hiện Công an quận 7, tiếp tục mở rộng điều tra.
Thanh Tàu
Xe giường nằm lại lao xuống mép vực
07/08/2015
(TNO) Xe giường nằm đang chạy trên đường Hồ Chí Minh
thì tài xế bị mất lái, lao sang ta luy bên đường rồi chúi đầu xuống mép
vực sâu.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nghĩa Đàn
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay 7.8, tại Km số
649 + 610 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa,
Nghệ An.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm
mang biển kiểm soát 81B - 00.834 do tài xế Vương Minh Hùng (45 tuổi, quê
ở tỉnh Bình Định) xuất phát từ bến xe Gia Lai đi huyện Lang Chánh
(Thanh Hóa), khi đến đoạn qua Nghĩa Mỹ thì đột ngột mất lái lao sang ta
luy đường rồi đâm đầu xuống mép vực sâu khiến hành khách trên xe hoảng
loạn.
Rất may, trước mũi xe có một ụ đất lớn nên xe đã kịp dừng lại được
và không bị rơi xuống vực sâu bên dưới. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có
10 hành khách và 3 lái xe cùng phụ xe, may mắn không ai bị thương.
(ĐSPL)-
Khoảng 22h tối 6/8, tại đường Lý Thường Kiệt đoạn qua phường Bắc Lý (TP
Đồng Hới, Quảng Bình) xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ôtô đi cùng chiều.
Tin tức từ Vnexpress, sau va chạm, chiếc xe hiệu Range Rover biển kiểm soát Quảng Bình bị mất lái, lao lên vỉa hè hất văng 4 xe máy, rồi chạy thêm một đoạn khoảng 50 m ra giữa đường và xoay ngược đầu mới dừng lại.
Chiếc ôtô còn lại bỏ trốn khỏi hiện trường. 4 chiếc xe máy bị hư hỏng nhiều bộ phận, không có thiệt hại về người.
Hiện trường vụ tai nạn.
Tuy vậy, vụ việc khiến nhiều người đang ngồi nói chuyện bên trong vỉa hè
hốt hoảng. Chị Phạm Thị Hoài Sương (20 tuổi, trú phường Quảng Phú, Đồng
Hới) cho hay: “Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì thấy 2 xe chạy rất
nhanh va vào nhau. Chiếc xe màu đỏ lao lên vỉa hè tông vào xe máy khiến
mọi người vô cùng hoảng hốt”.
Cơ quan chức năng đã mời tài xế xe Range Rover về trụ sở làm việc, đồng thời tổ chức truy tìm chiếc xe còn lại.
Trước đó, Người lao động cũng đưa tin về một vụ tai nạn tương tự đã xảy ra trên đường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội, đoạn trước cửa số nhà 635E.
Một chiếc xe buýt số hiệu 32 mang BKS 29B-029.47 do lái xe Đinh Văn L điều khiển đang lưu thông từ Nhổn đi bến xe Giáp Bát.
Khi
đến đoạn đường trên thì bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè, đâm đổ 1 cây
xanh và 1 cửa cuốn nhà dân. Sau đó, chiếc xe buýt này cuốn 1 xe máy
vào gầm rồi đâm hàng loạt xe máy trên vỉa hè mới chịu dừng
lại.
VTV.vn - Một lượng lớn đất đá trong một hầm thiếc đã đổ sập xuống, vùi
lấp nhóm người đang đào đãi thiếc, khiến 2 người thiệt mạng.
Sáng 7/8, ông Phạm Triều, Chủ tịch UBND
huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đang chỉ đạo công an địa phương tiếp
tục điều tra nguyên nhân vụ việc 2 người thiệt mạng khi đang khai thác
thiếc trái phép xảy ra trên địa bàn ngày 6/8.
Vụ việc xảy ra tại Tiểu khu 140 (lâm
phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý) thuộc địa
bàn xã Đạ Sar (Lạc Dương), khi một lượng lớn đất đá trong một hầm thiếc
đổ sập xuống, vùi lấp nhóm người đang đào đãi thiếc. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Thanh Vũ (24 tuổi) và Lê Trường Thủ (21 tuổi), cùng quê huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) thiệt mạng.
Một nạn nhân khác cũng bị đất vùi lấp
nhưng may mắn được lực lượng cứu hộ ứng cứu kịp thời. Sau khi xảy ra vụ
việc, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để giải cứu các nạn
nhân và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Hiện thi thể của 2 người
thiệt mạng đã được giao cho người nhà đưa về quê mai táng.
Trên địa bàn huyện Lạc Dương, đặc biệt
là khu vực rừng thuộc các xã Đạ Sar, Đa Nhim tồn tại hàng chục điểm khai
thác thiếc lậu từ nhiều năm nay. Dù lực lượng chức năng đã tiến hành
nhiều đợt truy quét, giải tỏa nhưng tình trạng khai thác thiếc lậu vẫn
chưa được giải quyết triệt để.
Theo ông Phạm Triều, chỉ tính riêng tại
Tiểu khu 140, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Lạc Dương đã
tiến hành 3 đợt truy quét, giải tỏa, thu giữ và tiêu hủy nhiều phương
tiện máy móc của các nhóm khai thác thiếc lậu. Tuy nhiên, khi thấy đoàn
kiểm tra các đối tượng đều bỏ chạy vào rừng khiến công tác xử lý gặp
nhiều khó khăn. Ngay chính hầm thiếc vừa xảy ra tai nạn vốn trước đây là
hầm khai thác trái phép đã bị đóng cửa nhưng gần đây một số người vẫn
cố tình vào đào thiếc lậu, dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.
Tổng cục Đường bộ nói gì về thông tin xây cầu treo phục vụ 2 hộ dân?
Liên quan đến thông tin Cầu treo Khe Tây tại huyện Vũ
Quang (Hà Tĩnh), xác minh qua hồ sơ cho thấy có 26 hộ dân sử dụng cầu
này để sinh hoạt sản xuất
Liên
quan đến thông tin Cầu treo Khe Tây tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) chỉ
phục vụ 2 hộ dân, Tổng cục trưởng Đường bộ Nguyễn Văn Huyện đã cử Tổng
cục phó vào hiện trường.
Cầu treo Khe Tây gây tranh cãi.
Cụ thể, Tổng cục phó Phạm Quang Vinh đã ở Hà Tĩnh và sẽ vào tận hiện trường để kiểm tra.
“Dư luận phản ánh nên
chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ. Tuy nhiên, xác minh qua hồ sơ cho thấy có 26
hộ dân sử dụng cầu này để sinh hoạt sản xuất; có giấy ký xác nhận chứ
không phải chỉ có 2 hộ” – ông Huyện nói.
Ban QLDA 3 (Bộ GTVT),
đơn vị quản lý trực tiếp các dự án cầu treo dân sinh cũng cho biết: Hiện
UBND xã Sơn Thọ đã có báo cáo (về các nội dung như sự cần thiết của cây
cầu, không cùng bắc qua khe suối với cầu đã có trước đó).
Theo đó, UBND xã gửi
báo cáo xác nhận xung quanh khu vực cầu Khe Tây có 42 hộ dân sinh sống
và hưởng lợi từ cây cầu này; trong đó, khu vực sườn núi Khe Tây (nơi cầu
treo Khe Tây nối sang) có 26 hộ dân sinh sống hoặc có đất sản xuất.
Ban QLDA 3 cũng đưa ra
các tài liệu chứng minh về quá trình khảo sát, lấy ý kiến. Bản đồ vệ
tinh của khu vực này cũng cho thấy Cầu treo Khe Tây không nằm trên cùng
một con suối với cầu Gãy. Tuy nhiên, Ban QLDA 3 sẽ tiếp tục làm rõ để
trả lời chính thức.
“Bước đầu, chúng tôi
xác định, cầu nằm trong quy hoạch nông thôn mới của xã. Anh em đã khảo
sát thực tế lấy đầy đủ ý kiến của huyện, xã; cầu không trùng với đường
cầu hiện có” – đại diện Ban này nói.
Các tài liệu của Ban này cũng cho thấy giá trị của cây cầu gần 4,6 tỷ đồng./.
Theo Sỹ Lực/Tiền Phong
Tổng giá trị vốn ODA cam kết cho Việt Nam đạt gần 90 tỷ USD
Minh Loan, Duy Công (Ban Thời sự)Cập nhật 14:11 ngày 07/08/2015
Toàn cảnh Hội thảo.
VTV.vn - Sáng 7/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo quốc tế "Đánh giá 20
năm huy động và sử dụng ODA của Việt Nam". Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã
tham dự và phát biểu tại hội thảo.
Từ năm 1993 - 2014, tổng giá trị vốn ODA cam kết cho Việt Nam đạt gần 90 tỷ USD, trong đó giải ngân được 54 tỷ USD. Nguồn vốn ODA
đã bổ sung khoảng 15 - 17% trong tổng vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước,
qua đó có điều kiện đầu tư nhiều vào lĩnh vực y tế - giáo dục, nhất là
trong xóa đói giảm nghèo.
Tuy nhiên, nhìn nhận một số hạn chế khi
sử dụng nguồn vốn ODA, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, bên
cạnh những ưu đãi, nguồn vốn ODA thường kèm theo những điều kiện như:
chỉ định nhà thầu, ưu tiên nhà thầu nước ngoài, yêu cầu mua máy móc,
thiết bị từ quốc gia tài trợ, nên tính cạnh tranh không cao, dẫn đến chi
phí đầu tư thực tế thường tăng hơn rất nhiều so với dự toán ban đầu.
Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
cho rằng, cần hướng dòng vốn ODA đến các dự án phát triển kinh tế - xã
hội có khả năng tự hoàn vốn nhanh, phù hợp với nhu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước. Việc xem xét có nên cho phép các thành phần kinh
tế tham gia đầu tư vào dự án dưới hình thức BOT, BT và PPP nhằm giảm
gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước khi sử dụng vốn vay ODA, cũng cần được
đưa ra xem xét kỹ lưỡng.
Tên cướp nổ súng, cướp xe ở Huế: Nghi phạm mượn điện thoại gọi taxi
VOV.VN - Bị truy bắt gắt gao sau khi cướp xe SH, nổ súng
bắn người, nghi phạm định thuê người lái đò chở qua bên kia phá với giá
3 triệu đồng.
Đến 9h ngày 7/8, lực
lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục bố trí lực lượng truy bắt
nghi phạm dùng súng cướp xe máy Honda hiệu SH. Có thông tin người dân
đánh cá bắt gặp đối tượng lội ra giữa đầm Cầu Hai thuê đò để tẩu thoát.
Khu vực đầm Cầu Hai - nơi nghi phạm trốn chạy trong đêm.
Trước đó, khoảng 2h
ngày 7/8, sau khi gây án, đối tượng đã lẩn trốn chạy về khu vực Đồi 30,
thuộc thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế, cách
khu vực chạy trốn ban đầu khoảng 7 km.
Tại đây, nghi phạm đã
tiếp cận một thanh niên trông giữ xe lu đang thi công Quốc lộ 1A tên
Nguyễn Văn Yên (19 tuổi, quê Thanh Hóa). Yên cho biết, đối tượng nói bị
một nhóm thanh niên đánh trong khi đi chơi, mất hết tư trang, áo quần
nên mượn điện thoại lắp sim gọi về nhà.
Khi mượn được điện
thoại, đối tượng gọi cho tổng đài hãng taxi Mai Linh ở Huế, yêu cầu điều
một xe đến chở y vào Quảng Nam. Cũng từ thời điểm này, lực lượng Công
an bắt đầu theo dấu đối tượng để tổ chức vây bắt.
Khi xe vừa đến Quốc lộ
1A trên Đồi 30, tài xế taxi cho xe dừng lại để đón đối tượng. Tuy
nhiên, nghi phạm lại nhờ Yên ra đón xe taxi còn y vẫn nấp phía sau xe
lu. Phát hiện dấu hiện khả nghi, đối tượng nhanh chóng chạy trốn ra khu
vực đầm phá phía sau nhà dân. Do đêm tối nên một lần nữa nghi phạm đã
chạy thoát.
Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai hơn 100 cán bộ chiến sĩ vây bắt đối tượng suốt đêm qua.
Khoảng 3h, ông Trần
Nhất Hoàng (ở thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền) đang chuẩn bị đi đánh cá thì
gặp một đối tượng khoảng 26 đến 27 tuổi, nói giọng Bắc, cao khoảng 1,6m.
"Đối tượng lội ra ngoài
nước sâu khoảng 3m thì gặp ghe làm nghề. Thấy người uống rượu say, sợ
người này chết nên chở vào trong bờ. Lên trên bờ đối tượng nói bị giang
hồ truy đuổi nên y lội ra gặp ghe của tôi, thuê chạy qua bên kia phá với
giá 3 triệu đồng để bắt taxi nhưng tôi không đồng ý", ông Hoàng nói.
Ông Hoàng cho biết thấy nghi phạm ở trần ông đã cho một chiếu áo khoác giống chiếc áo ông cầm trên tay.
Như tin đã đưa, trước
đó, vào khoảng 15h30 ngày 6/8, anh Lê Bình, 26 tuổi, trú phường Thủy
Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang chạy xe máy SH biển
kiểm soát 75G1-150.60 thì bị một tên cướp khoảng 20 tuổi bất ngờ tấn
công, cướp xe và bỏ chạy trên Quốc lộ 1A về địa phận xã Lộc An, huyện
Phú Lộc.
Anh Bình cùng một số
người dân đã tổ chức rượt đuổi theo tên cướp. Bị truy đuổi ráo riết, khi
chạy đến đoạn cầu Truồi, xã Lộc An, huyện Phú Lộc tên cướp rút súng ra
bắn nhưng không trúng ai, rồi trốn thoát./.
TTO - Đến 20g tối 7-8, trung tá
Nguyễn Viết Hoàng, trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho
biết lực lượng công an đã bắt được tên cướp xe SH có súng.
Khu vực núi Mụ Nhân đang bị lực lượng công an phong tỏa, ráo riết truy bắt kẻ cướp đang lẩn trốn - Ảnh: Q. Hoàng
Nghi phạm bị bắt tại một quán cơm trên quốc lộ 1. Hiện đang được dẫn giải về trụ sở công an huyện Phú Lộc để lấy lời khai.
Theo trung tá Hoàng, trong ngày 7-8 lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên
- Huế tiếp tục chốt chặn trên quốc lộ 1, mai phục nhiều nơi; đồng thời
mở rộng phạm vi truy tìm ra các xã Lộc Bình, Vinh Hiền, thị trấn Phú Lộc
để truy bắt tên cướp.
Trước đó, khoảng 100 cảnh sát vây bắt tên cướp có súng cướp xe SH
trốn trong núi Mụ Nhân (Thừa Thiên - Huế) suốt đêm 6-8. Tuy nhiên, cảnh
sát xác nhận tên cướp đã thoát khỏi vòng vây.
Khoảng 15g ngày 6-8, anh Lê Bình (26 tuổi, trú phường Thủy Châu, thị
xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) đang dừng xe SH bên lề đường để vào chợ
Thần Phù mua hàng thì bất ngờ có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi chạy
đến giật xe, rồi rồ ga chạy vào hướng Đà Nẵng. Lập tức nạn nhân và
người dân trong vùng chạy xe máy đuổi theo.
Truy đuổi khoảng 20km, khi chạy qua cầu Truồi (xã Lộc Điền, huyện Phú
Lộc) tên cướp bất ngờ rút súng bắn những người truy đuổi, nhưng không
ai bị trúng đạn.
Tiếp đó, do bị truy đuổi ráo riết, tên cướp đã vứt lại xe SH và một
ba lô (gồm có một CMND giả, bình xịt hơi cay và roi điện) rồi chạy vào
khu vực núi Mụ Nhân (thuộc thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền) lẩn trốn.
Nhận được tin báo, Công an thị xã Hương Thủy, Công an huyện Phú Lộc
và lực lương công an tỉnh Thừa Thiên-Huế sự dụng chó nghiệp vụ, chia làm
nhiều mũi vào rừng truy tìm, đồng thời bao vây khu vực đồi núi xã Lộc
Điền để bắt tên cướp.
Đến 21g tối 6-8, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn bám trụ
hiện trường, ráo riết truy bắt tên cướp xe SH có súng đang lẩn trốn
trong núi.
Nghi phạm Nguyễn Văn Nghĩa đang bị bắt giữ tại cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc - Ảnh: Nguyên Linh
Theo nguồn tin từ Công an huyện Phú Lộc, nghi
phạm cướp xe SH bị bắt vào tối 7-8 tên Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1995)
quê ở Nghệ An.
Tên này bị bắt khi vào nhà dân ở thôn Thạch Bàn để xin nước uống và thức ăn.
Từ nguồn tin báo về, lực lượng công an huyện Phú Lộc đã ập vào bắt giữ Nghĩa. Lúc này trên người có trên 7 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai trước đó đã từng trộm cướp 3 vụ trện địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Theo Công an, khẩu súng Nghĩa bắn trả là súng tự chế, kích hoạt bằng
gas, đạn bằng nhựa. Trước đó, tên này đã vứt khẩu súng bên đường khi
trốn chạy.
Cơ quan điều tra cũng tìm ra được đồng phạm của Nghĩa là Trần Công
Tây (sinh năm 1988) quê ở Điện Bàn (Quảng Nam). Tây đã bị công an xã
Hương Thủy bắt vào trưa 7-8, cùng tang vật là chiếc xe SH lấy trộm.
NGUYÊN LINH
Bắt quả tang Nhà máy bia Đông Nam Á xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường
Thứ bảy, 08/08/2015 - 02:44 AM (GMT+7)
Ngày 7-8, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho
biết: Vào lúc 10 giờ ngày 6-8, Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường
phối hợp các cơ quan chức năng bắt quả tang Nhà máy bia Đông Nam Á (địa
chỉ: 167B Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đang xả trực tiếp
nước thải không qua xử lý ra môi trường. Kiểm tra hiện trường nhận thấy,
nhà máy đã đục một miệng xả có chiều rộng 25 cm, chiều cao 30 cm, đã
cũ, được xả thải trong một thời gian dài; lưu lượng xả thải theo giấy
phép là 700 m3/ngày đêm… Điều đáng nói, nhân viên bảo vệ và một số cán
bộ của nhà máy đã có hành vi cản trở, gây khó khăn, khi không cho đoàn
kiểm tra ghi nhận hiện trường…
Với những vi phạm nêu trên, đoàn kiểm tra đã
lập biên bản, yêu cầu Nhà máy bia Đông Nam Á dừng ngay hành vi xả trộm
nước thải, khắc phục môi trường bị ô nhiễm. Đoàn thanh tra sẽ tiếp tục
làm việc và xử lý nghiêm vi phạm của nhà máy theo quy định của pháp
luật. Trước năm 2014, nhà máy này đã bị các cơ quan chức năng xử phạt do vi phạm quy định về môi trường.
PV
Bộ trưởng Thăng nói về lý do công khai số điện thoại cá nhân
“Sở dĩ điện thoại di động của tôi luôn mở công khai
là để người dân có kênh phản ảnh. Tôi không thể trả lời hết 100% tin
nhắn, nhưng ít nhất tôi cũng biết được người dân đang phản ánh cái gì và
người dân cũng tin rằng ý kiến đã được chuyển đến Bộ trưởng tiếp
nhận...”.
Bộ trưởng Đinh La Thăng công khai số điện thoại và tiếp nhận ý kiến của người dân phản ánh về hoạt động của ngành. Ảnh: Dân Trí.
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã chia sẻ như vậy tại buổi ra mắt Cổng
thông tin điện tử của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao
thông chiều tối 6/8.
Tại buổi ra mắt, Bộ trưởng Thăng nói rõ, cổng thông tin điện tử phải
là kênh tương tác giữa người dân và cơ quan quản lý, trả lời các ý kiến
của cử tri, cũng như những ý kiến thắc mắc của người dân về chất lượng
các công trình giao thông. Bộ trưởng GTVT cũng lưu ý: “Đã
là cổng thì phải có người ra người vào, càng tấp nập càng tốt, tránh
tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, khi ra mắt đánh trống gõ mõ rầm rộ, bài
vở đưa hoành tráng nhưng khi có người hỏi lại không có ai trả lời. Lập cổng thông tin là để người dân giám sát việc xây dựng và chất
lượng công trình giao thông. Do vậy phải công khai, minh bạch về các
công trình giao thông đã, đang và sẽ xây dựng....”.
Ông Thăng cũng chia sẻ, hàng ngày mình nhận được rất nhiều tin nhắn
của người dân phản ánh về hoạt động của ngành GTVT và ông xem đây là
kênh thông tin cầu nối giữa Bộ trưởng với người dân.
“Sở dĩ điện thoại di động của tôi luôn mở công khai là để người
dân có kênh phản ảnh. Tất nhiên tôi không thể trả lời hết được 100% tin
nhắn gửi đến, nhưng ít nhất tôi cũng biết được người dân đang phản ánh
cái gì. Có thể người dân bức xúc gửi tin nhắn chửi, nhưng qua đó cũng
nghe được ý kiến của dân đang bức xúc cái gì và cũng tin tưởng những ý
kiến của họ đã được chuyển đến bộ trưởng”, Bộ trưởng Thăng nói.
Ông Thăng cũng chia sẻ, ngay chiều 6/8, khi đang ngồi họp về tiến độ
dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, có người nhắn tin hỏi'Bộ
trưởng cho biết bao giờ các ga trên đường sắt trên cao Cát Linh – Hà
Đông hoàn thành, bao giờ dự án hoàn thành đưa vào khai thác...?".
Bộ trưởng Thăng nói, người dân hỏi như vậy vì mỗi ngày đi qua công
trình xây dựng thấy sự rủi ro, tai nạn rình rập, cản trở đường đi lối
lại của dân. Do vậy, khi có cổng thông tin, phải trả lời được cho người
dân và người dân có quyền được biết về những thông tin đó.
Theo VietNamNet
Hơn 3 triệu USD cho con tin người Pháp?
Thứ Bảy, ngày 8/8/2015 - 00:55
(PL)- Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thông báo con tin người Pháp
Isabelle Prime từ Oman trở về đến Paris tối 7-8 (giờ địa phương) và sẽ
được Tổng thống François Hollande cùng ngoại trưởng đón.
Cô Isabelle Prime 30 tuổi đã được trả tự do vào tối 6-8 nhờ vương quốc Oman làm trung gian thương lượng.
Hãng thông tấn Oman dẫn lời Bộ Ngoại
giao Oman cho biết con tin Isabelle Prime đã được tìm thấy ở Yemen nhờ
nỗ lực của chính phủ Oman phối hợp với một số bên ở Yemen.
Văn phòng tổng thống Pháp thông báo Tổng
thống François Hollande bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cộng
tác, nhất là quốc vương Qaboos Ibn Said của Oman. Ông đã trực tiếp gọi
điện thoại cho quốc vương Oman để cảm ơn. Cơ quan tình báo Oman đã phối
hợp với cơ quan tình báo Pháp tham gia trực tiếp vào quá trình thương
lượng để trả tự do cho con tin.
Cô Isabelle Prime làm nhân viên tư vấn
cho Công ty Ayala Consulting của Mỹ (thuộc Ngân hàng Thế giới, chuyên tư
vấn về các dự án phát triển xã hội), đến Yemen năm 2013. Cô và người
phiên dịch Chérine Makkaoui đã bị bọn bắt cóc mặc cảnh phục cải trang
bắt cóc vào ngày 24-2 ở thủ đô Sanaa khi hai người đi xe ô tô đi làm (ảnh). Người phiên dịch đã được trả tự do ngày 10-3 tại Aden (miền Nam Yemen).
Hồi đầu tháng 6, băng video về con tin
Isabelle Prime đã được phát trên YouTube. Trong đoạn băng dài 21 giây,
Isabelle Prime đã cầu xin hai tổng thống Pháp và Yemen hành động để cô
được trả tự do. Không có thông tin gì về bọn bắt cóc. Báo Ouest France dẫn lời người phiên dịch cũ của con tin Isabelle Prime cho biết tiền chuộc của Isabelle Prime có thể hơn 3 triệu USD.
D.THẢO
IS bắt cóc 230 người ở Syria
TPO - Theo RT hôm 7/8, các chiến binh thuộc Nhà
nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa bắt cóc ít nhất 230 người sau khi chiếm
đóng một thị trấn ở tỉnh Homs, Syria.
Thị trấn Al Quaryatayn bị IS chiếm đóng hôm 6/8.
Các nạn nhân bị bắt tại thị trấn Al Quaryatayn. Đây là vụ bắt cóc lớn
nhất do IS thực hiện ở Syria kể từ khi chúng chiếm giữ Palmyra hồi
tháng 5.
Thị trấn Al Quaryatayn có 40.000 dân và hàng nghìn người tị nạn.
Trong số những nạn nhân bắt cóc có nhiều phụ nữ và trẻ em, theo Cơ quan
Quan sát Nhân quyền Syria.
Al Quaryatayn bị IS chiếm vào tối ngày 6/8 sau cuộc giao tranh ác
liệt giữa IS và quân đội Syria. Nhiều vụ đánh bom tự sát cũng được IS
tiến hành tại các trạm kiểm soát quân sự.
Thị trấn chiếm vị trí chiến lược này nằm gần đường nối Palmyra đến vùng núi Qalamoun, dọc biên giới với Lebanon.
Các nạn nhân bắt cóc thường bị IS bắt cải đạo sang đạo Hồi, bị hành quyết hoặc ép làm nô lệ tình dục.
Theo RT
Người đàn ông giấu ma túy vào vùng kín vận chuyển qua đường hàng không
Tại Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng), lực lượng chức
năng bắt quả tang một người đàn ông quấn ma túy quanh vùng kín để vận
chuyển tới TP HCM.
Khoảng
9h50 ngày 6/8, tại Cảng Hàng không Cát Bi (Hải Phòng), Phạm Thái Hiển
(34 tuổi, quê Sóc Trăng) khi đang ngồi chờ làm thủ tục di chuyến tới TP
HCM bị lực lượng chức năng của Hải Phòng và Cục C47 Bộ Công an bắt quả
tang giấu trong người gần một cân ma túy tổng hợp.
Gần một cân ma túy tổng hợp được Hiển chia thành nhiều túi nilon. Ảnh: Công an Hải Phòng
Nhà chức trách cho hay, Hiển đã chia "hàng trắng" thành nhiều túi nhỏ, dán quanh vùng kín bằng băng dính.
Hiển bị Công an Hải
Phòng xác định là mắt xích trong đường dây vận chuyển trái phép ma túy
với số lượng lớn từ Trung Quốc về Hải Phòng rồi đi đường hàng không tới
TP HCM để tiêu thụ.
Với thủ đoạn giấu hàng trên, Hiển bị nghi đã vận chuyển trót lọt nhiều phi vụ từ Hải Phòng vào TP HCM./.
Theo Giang Chinh/Vnexpress
Hàng chục nhà xuất bản đứng trước nguy cơ dừng “cuộc chơi”?
Theo thống kê của Cục Xuất bản, In và
Phát hành, hiện chỉ có 24/63 NXB trên cả nước đảm bảo điều kiện hoạt
động theo quy định của Luật Xuất bản. Điều này cũng đồng nghĩa với việc,
gần 40 NXB đang đứng trước nguy cơ dừng “cuộc chơi” khỏi thị trường vào
ngày 31/8 tới.
Vẫn bài toán thiếu vốn
Tại hội nghị giao ban công tác xuất bản 6
tháng đầu năm 2015, do Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT), Ban Tuyên
giáo Trung ương và Hội Xuất bản VN tổ chức mới đây, lãnh đạo Cục Xuất
bản, In và Phát hành đã thống kê chỉ có 24/63 NXB (chiếm 38%) đảm bảo
điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản. Nhiều NXB rơi vào
tình trạng “lay lắt”, liên tục báo lỗ. Trong 6 tháng đầu năm 2015, nhiều
NXB chỉ xuất bản được trên dưới 10 đầu sách như: NXB ĐH Công nghiệp
TP.HCM (3 cuốn), NXB ĐH Nông nghiệp (5 cuốn), NXB Sân khấu (8 cuốn), NXB
Công thương (10 cuốn)...”.
Thậm chí, ngày 31/8 tới, gần 40 NXB đang
đứng trước nguy cơ bị giải thể hoặc sáp nhập vào NXB khác. Lý do vì các
NXB này không đáp ứng đủ điều kiện mới trong Nghị định 195/2013/NĐ-CP
quy định: Trụ sở của NXB có diện tích từ 200m2 sử dụng trở lên; có đủ
trang thiết bị để tổ chức xuất bản; có đủ 5 tỉ đồng vốn cơ hữu. Theo
tính toán, đây là kinh phí đủ để xuất bản 30 cuốn sách trong 1 năm với
lượng in trung bình 1.000 cuốn/ấn phẩm, tức là số vốn tổi thiểu để duy
trì hoạt động của một NXB.
“Ngày hội sách lần thứ 2” diễn ra tháng 4 vừa rồi, đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn độc giả
Như vậy, xét theo điều kiện có đủ 5 tỉ
đồng vốn tối thiểu thì chỉ chưa đầy 1 tháng nữa NXB Âm nhạc sẽ bị xóa sổ
khỏi thị trường xuất bản Việt Nam. Hơn một nửa trong số 25 biên chế của
đơn vị sẽ phải nghỉ hưu sớm hoặc mất việc, số còn lại sáp nhập vào NXB
khác. NXB Âm nhạc chỉ là một điển hình trong số gần 40 NXB không có đủ
điều kiện này, nếu các cơ quan chủ quản không tiếp tục cấp vốn hoạt động
hằng năm, với mức ít nhất 5 tỉ đồng, dù nghị định đã có từ hơn một năm
trước. Thực tế hiện nay có nhiều NXB gần như phải tự bươn trải mà thiếu
sự quan tâm đúng mức về đầu tư con người, cơ sở vật chất, vốn và giám
sát hoạt động. Cơ quan chủ quản chưa làm hết trách nhiệm của mình theo
Luật Xuất bản đã quy định. Lãnh đạo của NXB Đại học Huế cho rằng, với
nhiệm vụ được đặt ra vừa đảm bảo tư tưởng chính trị vừa đảm bảo về mặt
doanh thu trong điều kiện hiện nay quả là quá khó khăn.
Lỗi do “ngồi chờ”
Cảnh thiếu vốn, thiếu nhân sự là những
câu chuyện bi hài của các NXB nhà nước. Có NXB không có nổi chức danh
giám đốc, tổng biên tập, có NXB chỉ đủ vốn làm 5 - 10 đầu sách, có NXB
phải đi thuê trụ sở, hay thậm chí chỉ ngồi “bán giấy phép”. Đây là
nguyên nhân dẫn tới hậu quả là hàng loạt “thảm họa” xuất bản xuất hiện
trên thị trường. Năm ngoái, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xử lý vi
phạm từ đình chỉ phát hành cho đến thu hồi 60 cuốn sách gắn mác NXB Văn
hóa - Thông tin; xử lý tới 358 vụ việc, trong đó có 129 vụ liên quan đến
xuất bản phẩm vi phạm về nội dung.
Nhiều người cho rằng, thị trường sách
đang bị cạnh tranh bởi các thiết bị nghe nhìn, phương tiện truyền thông.
Một sinh viên trường Đại học Ngoại Thương cho rằng, hằng ngày mọi người
tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ trên mạng internet nên ít đọc sách.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa độc giả đang quay lưng lại với
sách. Bằng chứng là tại “Ngày hội sách lần thứ 2” diễn ra tháng 4 vừa
rồi, đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn độc giả, trong đó có rất
nhiều bạn trẻ. NXB thu được tiền tỷ qua việc bán sách. Điều đó cho thấy,
khi một ấn phẩm ra đời nếu được chú trọng đầu tư công phu, từ khâu chọn
mua bản quyền đến việc in ấn, thiết kế bìa cho đến việc truyền thông,
tiếp thị... thì chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trên thị trường. Thế nhưng,
điều này chỉ xảy ra ở các công ty truyền thông, các NXB tư nhân còn các
đơn vị nhà nước thì luôn kêu khó về mặt tài chính nhưng không chịu đổi
mới hình thức hoạt động, không nhanh nhạy, thích ứng với thị trường đáp
ứng nhu cầu của độc giả mỗi ngày.
Bởi vậy, ngoài việc ngồi chờ rót kinh
phí bao cấp từ cơ quan chủ quan như bấy lâu nay thì sự cạnh tranh khắc
nghiệt của thị trường, sự lấn át mạng mẽ của các loại hình giải trí cũng
là nguyên nhân lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của các NXB. Đã
đến lúc ngành xuất bản phải nhìn thẳng vào sự thật, đặc biệt là đối với
khối NXB nhà nước, phải vận động theo quy luật cung cầu, đào thải của
thị trường để hoạt động hiệu quả hơn. Các NXB phải tự cứu lấy mình bằng
những ấn phẩm phù hợp với thị trường. Tuy nhiên, với tư duy ỉ lại vào
bao cấp của nhiều đơn vị xuất bản như hiện nay, việc hơn 40 NXB không có
sự đổi mới hoạt động, dù được báo trước cách đây hơn một năm phải đối
mặt với nguy cơ bị xóa sổ là điều đã được lường trước.
Cảnh
thiếu vốn, thiếu nhân sự là những câu chuyện bi hài của các NXB nhà
nước. Có NXB không có nổi chức danh giám đốc, tổng biên tập, có NXB chỉ
đủ vốn làm 5 - 10 đầu sách, có NXB phải đi thuê trụ sở, hay thậm chí chỉ
ngồi “bán giấy phép”. Đây là nguyên nhân lớn dẫn tới hậu quả là hàng
loạt “thảm họa” xuất bản xuất hiện trên thị trường.
Lưu Nhi
Tay đua F1 sừng sỏ nước Anh bị đánh thuốc mê, trộm tài sản
Hai kẻ đột nhập biệt thự mà vợ chồng nhà cựu vô địch F1 đang nghỉ tại Pháp, lấy đi số tài sản có giá trị tới nửa triệu đôla.
Button và vợ Michibata.
Vụ
trộm mới diễn ra tại biệt thự trên đảo St Tropez, nơi tay đua Jenson
Button và vợ Jessica Michibata thuê để nghỉ hè cùng ba người bạn.
Theo phát ngôn viên của Button, hai tên trộm đã dùng khí gây mê làm năm
nạn nhân trong căn biệt thự ngủ li bì. Sau đó, những kẻ bất lương thản
nhiên đi vào lấy nhiều đồ giá trị, trong đó có nhẫn cưới của Michibata
trị giá 350.000 đôla.
Theo cảnh sát, thời gian qua, khu nghỉ dưỡng St Tropez liên tục gặp vấn
đề về an ninh. Bọn trộm thường đưa khí gây mê vào phòng du khách thông
qua máy điều hòa, sau đó phá cửa vào lấy đồ.
St Tropez hiện là địa điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của giới VĐV thể thao
cũng như các du khách giàu có. Và đây cũng là nơi những kẻ đạo chích có
thể kiếm được rất nhiều tiền khi tiến hành thành công một vụ đạo chích.
Button từng vô địch F1 năm 2009 và về nhì hai năm sau đó. Tay đua này
hiện là VĐV thể thao giàu thứ ba tại Anh quốc với khối tài sản lên đến
110 triệu đôla.
Theo Vnexpress
Trump: thiên tài chính trị hay chú hề?
Nguyễn Giangbbcvietnamese.com
Ông Donald Trump (giữa) đã dẫn điểm sau tranh luận truyền hình
Cuộc
tranh luận truyền hình tối ngày 6 tháng 8 ở Hoa Kỳ của các ứng viên
Đảng Cộng hòa không hề làm tan tành giấc mơ tổng thống của tỷ phú
Donald Trump, 69 tuổi, mà chỉ khiến những ai không ưa ông ta thêm bực
bội.
Chẳng những không 'cải tà quy chính', nhân vật
thừa tai tiếng từ mấy chục năm qua còn không buông tha cả người phụ nữ
chủ trì thảo luận.
Bà Megyn Kelly bị ông Donald Trump quạt thẳng
cánh giữa con mắt của hàng triệu khán giả truyền hình và sự ngỡ ngàng
của các ứng viên còn lại.
Báo chí hai bờ Đại Tây Dương sau cuộc
tranh luận đã không ngưng tìm hiểu vì sao một người từng gọi phụ nữ là
'heo mập' vẫn còn được dân Mỹ ủng hộ.
Trang web vận động
tranh cử cho ông Trump, 'Vì một nước Mỹ vĩ đại' (Make America Great
Again) phấn chấn vì ông dẫn điểm so với các ứng viên tỏ ra đoan chính
khác.
Ông Donald Trump, người có 4 tỷ USD, ba lần lấy vợ, toàn
những cô thuộc ngành showbiz, được số phần trăm ủng hộ trên hẳn Jeb
Bush và bỏ xa các ứng viên còn lại.
Và có vẻ như ông chẳng sợ gì tranh luận công khai.
Trước đó, Michael Barbaro trên New York Times viết về ‘hiện tượng Donald Trump’:
“Ông
ta làm mọi người cáu giận, ông ta làm mọi người bực bội, và còn như
đe dọa người ta, thậm chí cảnh cáo thẳng bà chủ trì hội luận rằng ông
ta sẽ cho bà biết tay.
Chê những phụ nữ ông không ưa, Trump lại thích các hoa hậu, người mẫu
"Khi bị chất vấn vì sao ông ta
hay có xu hướng ví những phụ nữ ông không ưa là “heo mập”, “lặc lè”,
“động vật đáng tởm”, ông ta bác bỏ ngay rằng cả ông và cả nước Mỹ
“không có thời gian cho những chuyện nói năng phải đạo”.
"Nhưng
dù ông đã làm tung tóe cả sân chơi tranh cử của đảng Cộng hòa và lộ ra
như điểm gây khó chịu cho chiến dịch vận động 2016, câu hỏi về ông
Trump, vốn là nhà đầu tư địa ốc rồi thành ngôi sao truyền hình trực
tuyến, rồi thành ứng viên, là liệu ông có thể dùng ngôn ngữ chừng mực
và phong cách ngoại giao cho cuộc tranh luận truyền hình đêm thứ Năm
vừa qua hay không.
Hoàn toàn không.”
Bài trên New York Times kết luận sau cuộc tranh luận:
“Ông Trump vẫn không thay đổi gì cả: cao ngạo, không hối lỗi và sắc nhọn.”
Nhưng không phải bây giờ ông Donald Trump mới 'đổ đốn' ra như thế.
Marie
Brenner trên trang Vanity Fair từ năm 1990 đã mô tả ông Trump là người
có cách nhìn thô bỉ, không chấp nhận được về phụ nữ.
Ông hay gọi phụ nữ, kể cả vợ cũ là 'mông' (piece of ass), và coi đó là lời khen.
Ông
cũng gọi người di dân Mexico là 'bọn hiếp dâm' trong khi bị tố cáo thuê
người nhập cư từ Ba Lan làm việc nhà và chỉ trả rẻ mạt, 1 đô la một
giờ.
Ông xúc phạm Thượng nghị sỹ John McCain vì chê bai thành tích ngồi tù ở Hỏa Lò Hà Nội của người cựu phi công Mỹ.
Nhưng
cứ tạm cho rằng ta có hiện tượng một người 'nói thẳng nói thật' tới
mức bất lịch sự nhưng ẩn chứa những ý tưởng thiên tài cho nước Mỹ thì
cũng cần xem nếu lên làm tổng thống, ông Trump có chính sách ngoại giao
thế nào.
Dân chạy xe mô tô ủng hộ ông Donald Trump
Trong cuộc tranh luận trên
Fox News, câu duy nhất có vẻ như là 'chính sách đối ngoại' của ông ta là
"Tống cổ Iran, chiếm lại Iraq, lấy hết dầu của chúng nó".
Không có gì mới.
Từ các năm 2011, 2013 ông đã nói như thế.
Nhưng làm thế nào để chiếm lại Iraq và lấy hết 143 tỷ thùng dầu của nước đó thì đến nay ông không tiết lộ.
Còn
về hiện tượng biến đổi khí hậu, ông từng cho rằng chính không phải ai
khác mà người Trung Quốc đã tạo dựng ra khái niệm ấm nóng khí quyển để
hại ngành sản xuất của Mỹ.
Thật đơn giản, dễ hiểu, khỏi cần nghiên cứu gì tốn kém!
Dân tuý và phản đề
Hiện tượng như ông Trump cũng xảy ra ở nhiều nơi khác.
Đó là sự xuất hiện của những nhân vật 'phản đề'.
Twitter của ông Trump đổ cho người Trung Quốc dựng ra khái niệm ấm nóng khí quyển
Dù khác nhau nhiều về tính
cách, về phát ngôn, về hoạt động chính trị, tiểu sử, họ đều thu hút
một phần không nhỏ dư luận bức bối với chính giới đang cầm quyền (the
establishment) ở Mỹ cũng như Anh, Pháp, Ý...
Càng góc cạnh, càng 'trái chiều' họ càng được một phần công chúng cho là rất thật.
Họ thu hút người ủng hộ qua sợi dây cảm tính chứ không cần quá nhiều lý trí.
Tại Anh có ông Nigel Farage, bản thân có vợ người Đức nhưng luôn hô hào ngăn chặn di dân, thậm chí đòi Anh rút khỏi EU.
Đảng Ukip của ông thu hút hàng triệu phiếu cử tri hồi tổng tuyển cử tháng 5 vừa qua.
Ở Ba Lan trước đây có anh em Lech và Jaroslaw Kaczynski, và Slovakia có thủ tướng Vladimir Meciar.
Tại Ý, một nhân vật liên tiếp có tai tiếng là Silvio Berlusconi vẫn làm được thủ tướng nhiều lần.
Các scandal không đếm nổi cuối cùng đã khiến ông sụp đổ nhưng dân Ý vẫn chia làm hai nhóm 'mến mộ' và 'kinh tởm' ông.
Về
mặt nào đó, ông Vladimir Putin cũng quyến rũ dân Nga qua cách lên gân,
phô trương sức mạnh trần trụi và lời lẽ dân tộc chủ nghĩa.
Chỉ khác là ông đã cầm quyền rồi nên xây dựng hình ảnh 'phản đề' một mình chống lại cả Phương Tây.
Ở
Hy Lạp, nhân vật cánh tả gốc cộng sản, thủ tướng trẻ Alexis Tsipras
cũng có những lời lẽ chống Đức, vừa xin tiền vừa bài xích châu Âu để thu
hút cử tri.
Điểm chung của họ là theo chủ nghĩa dân tuý
(populism) như kẻ say hoặc giả say trong bữa tiệc trịnh trọng để nói
toạc ra các nỗi niềm quan khách đều muốn xả nhưng không dám.
Trào lưu này đang gây điêu đứng cho phe trung tả và trung hữu ở châu Âu và Hoa Kỳ.
Vì
thế, dù có thể không đi đến đâu, ông Trump sẽ còn tạo ra câu chuyện
trong suốt cuộc tranh cử tổng thống Mỹ từ nay đến gần hết năm sau.
Chính
trị Mỹ xét cho cùng cũng là một show diễn và vai 'hài giận dữ' quả là
phù hợp với nhà tỷ phú vốn nổi danh nhờ reality TV, đúng là 'như
thật'. Xem phỏng vấn
video trên YouTube của Nguyễn Giang với GS Trần Hữu Dũng từ Hoa Kỳ về Donald Trump và bầu cử Mỹ 2016
Thót tim nhìn hành khách đẩy ô tô chết máy vượt lũ
Dân trí Sáng ngày 6/8 nhiều người như thót tim khi bất
ngờ nhìn thấy cảnh hàng chục hành khách lội xuống dòng suối nước lũ chảy
cuồn cuộn để đấy chiếc xe khách tuyến Văn Bàn - Lào Cai mang biển kiểm
soát 24B-00242 đột ngột bị chết máy giữa ngầm qua suối Võ Lao ( huyện
Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). >> Kinh hãi cảnh nam thanh niên vượt ngầm trong lũ
Hàng chục hành khách và người dân bất chấp
nguy hiểm giúp lái xe đẩy xe bị chết máy giữa dòng nước lũ khi qua ngầm
Võ Lao, huyện Văn Bàn 9 tỉnh Lào Cai) sáng ngày 6/8/2015.
Sau nhiều phút đánh vật với chiếc xe không nổ được máy và dòng suối
đang mùa nước lũ tràn về, hơn một chục hành khách và người dân địa
phương đã đẩy được chiếc xe bị chết máy lên bờ an toàn.
Tuyến tỉnh lộ 151 nối huyện lỵ Văn Bàn với thành phố Lào Cai dài vài
chục cây số nhưng có tới 4 - 5 đường ngầm bê tông qua suối sâu, rất nguy
hiểm khi mùa nước lũ từ thượng nguồn tràn về. Nguy hiểm nhất là các
đường ngầm qua suối Võ Lao, Văn Sơn ( Văn Bàn), Phú Nhuận( Bảo Thắng).
Khi gặp lũ to, các loại xe ô tô, xe máy và người đi bộ phải dừng lại
chờ nước lũ rút đi mới dám vượt ngầm bê tông qua suối, còn nếu cố đi,
rất dễ xảy ra tình trạng xe bị chết máy hoặc bị nước lũ lớn đột ngột
tràn về, có thể bị cuốn đi xa.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét