Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

TÌNH YÊU HÓA RỒ 07

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Hồ Sơ Tình Án | Tập 7 FULL: Tên biến thái giết rồi ngủ với xác người yêu cũ khi biết cô ấy lấy chồng

Án mạng vì tình do 'cuồng yêu'?

(PLVN) - Họ từng bên nhau mặn nồng, hứa hẹn bao điều tốt đẹp, nhưng rồi mọi thứ không như ý muốn, gã đàn ông/gã trai lạnh lùng sát hại bạn gái, sát hại người mình yêu rồi tự tử.  Những án mạng vì tình liên tiếp xảy ra đang khiến cộng đồng hoang mang...
Án mạng vì tình do 'cuồng yêu'? Chia tay nhưng đừng làm người mình từng yêu hụt hẫng và có suy nghĩ tiêu cực
Vậy làm sao để khi đưa ra một quyết định chia tay nhẹ nhàng, không gây tổn thương cho ai và tránh được những hệ lụy không đáng có?.
Chia tay là một nghệ thuật và phải có thời gian. Chia tay không thể nói với nhau một cách lạnh lùng hay nhắn tin ngắn gọn “em không còn yêu anh, em đã có người yêu mới, anh không còn phù hợp với em...”, hoặc chặn các kết nối trên facebook, zalo…rôi ráo hoảnh bước đi với cuộc tình mới, mà theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa là “chỉ muốn “cắt xoẹt một nhát” cho xong. Cư xử như thế là vô trách nhiệm, không có văn hóa, thiếu kỹ năng sống”.
Ông Hòa chia sẻ: “Khi chủ động chia tay cũng phải lắng nghe, nếu thấy đối phương bị sốc nên dừng lại chờ cơ hội. Có khi phải “rút êm” từ từ hàng tháng trời. Nỗi đau đến dần dần sẽ đỡ đau hơn. Chứ chia tay kiểu “lạnh lùng và tàn nhẫn” sẽ dễ dẫn tới người kia bị sốc, mang nhiều hệ lụy cho cả hai.
Trước những sự việc đau lòng gần đây khi hết yêu là dẫn đến bạo lực tàn độc, giết người yêu rồi tự sát. chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn bày tỏ: "Đừng dùng tình yêu để bao biện cho hành vi giết người".
Cũng theo ông Đinh Đoàn: "Trong những trường hợp này, đích đến cuối cùng mà các chàng trai nghĩ tới là báo thù. Cụ thể ở vụ giết người yêu rồi tự sát mới đây là trong kế hoạch giết hại bạn gái nhằm thỏa mãn cơn giận dỗi trong lòng mình. Khi tình cảm trái tim mang đầy thù hận thì đó không còn là tình yêu nữa".
Về hành vi tự sát sau khi ra tay, ông Đinh Đoàn nhận định: "Đó cũng không phải là vì tình yêu mà là sự sợ hãi, lẩn trốn trách nhiệm".
Chuyên gia tâm lý này phân tích, sau khi giết người thì tâm lý tội phạm thường rơi vào trạng thái hoảng loạn. Họ suy nghĩ mông lung, biết rõ không thể thoát tội nên mới tự vẫn chứ không hẳn là vì yêu. Hoặc cũng có thể, sau khi giết người, anh ta bỗng thức dậy lương tri nên hiểu hành vi của mình là xấu xa, độc ác. Vì không muốn đối diện với trách nhiệm và lương tâm nên mới dẫn đến hành động tự sát".
Để tránh rơi vào những câu chuyện bi kịch, tuyệt vọng khi bị bỏ rơi, hay bội phản dẫn tới hành động mù quáng, thiếu lý trí, ông Đinh Đoàn cho rằng: “Khi yêu cả hai đều phải có trách nhiệm nhất định về tình cảm của mình chứ không phải là nay thích thì yêu nồng cháy rồi không thích thì chia tay và chỉ muốn hất đối phương ra khỏi cuộc đời mình, hết yêu thì lạnh lùng bước đi. Yêu như vậy nó không có ý nghĩa và dễ dẫn tới hậu quả khi người mình yêu quá kỳ vọng vào mình”.
Hãy học tập cách chia tay văn minh, tôn trọng tình cảm cả hai đã có, lắng nghe, thấu hiểu từng giai đoạn của tình yêu, để hiểu rằng không thể gắn bó, dù từng say đắm bên nhau. Như thế việc chia tay sẽ thật nhẹ nhàng, nhưng nỗi buồn, nỗi đau dần dần sẽ qua.

Sáng 8/7, bạn cùng trọ với P.T.T.Q từ quê  Đồng Nai lên phòng trọ trong hẻm 325 đường Bạch Đằng, P.15, quận Bình Thạnh, TP HCM, tá hoả phát hiện Q nằm gục chết, trên người có nhiều vết đâm.
Qua theo dõi camera an ninh, cảnh sát phát hiện từ 8h đến 8h10 cùng ngày, chỉ có nghi can Phạm Quang T (19 tuổi, quê ở Đồng Nai) vào phòng của nạn nhân. Nghi can T thuê phòng số 1 tại khu trọ mà Q ở  và trước đây có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Sau khi gây ra vụ việc, T. rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 12h ngày 9/7, người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông và dạt vào chân cầu ở trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn phường 17, quận Bình Thạnh. Cơ quan chức năng xác nhận thanh niên này chính là nghi can sát hại nữ sinh viên P.T.T.Q.

Trước đó, khoảng 17h ngày 17/6, tại một nhà trọ ở phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai), nghi phạm Đào Duy Cường (SN 1994, quê Bảo Thắng, Lào Cai) đã dùng ống kim loại đâm chết Vũ Thị Quỳnh Tr. (SN 2000, quê tỉnh Hà Nam).

Sau khi gây án Cường bỏ trốn lên Lạng Sơn và đầu thú tại đây. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân, hai người sống cùng nhau từ đầu năm 2019 tại phòng trọ thuộc phường Hoàng Văn Thụ. Trước khi gây ra vụ án, giữa 2 người có mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày 1/4, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) xác nhận một vụ nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái, sau đó tự đâm mình và uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Nạn nhân được xác định là Đinh Thị Thu H (SN 1996), quê quán xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã tử vong. Còn hung thủ là Chu Văn H (SN 1991, quê quán tại xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, được người dân đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn tình cảm.

Cùng ngày 1/4, tại TP Ninh Bình, một nam thanh niên dùng hung khí tấn công cô gái đến chết và tự sát trước sự chứng kiến của nhiều người tham gia giao thông. Nạn nhân tử vong là chị Trần Thị T. H. (25 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn), đang công tác tại một ngân hàng chi nhánh ở thành phố Tam Điệp. Đối tượng đâm chị H. là Phạm Văn N. (31 tuổi, người cùng huyện), làm lái xe tự do, đã được đưa đi cấp cứu. Chị H. và N. đã yêu nhau một thời gian nhưng đã chia tay.

Tuấn Ngọc

Hãi hùng án mạng từ cuồng ghen
(ANTV) - Cuồng ghen, cuồng yêu, những vụ án yêu không được thì giết không còn là chuyện mới. Nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra. Gần đây nhất là hai vụ án ở Cầu Giấy, Hà Nội và Bình Dương, giết người yêu rồi tự vẫn, để lại nỗi đau khôn nguôi cho cả hai bên gia đình, một lần nữa là hồi chuông cảnh báo hệ quả của tình yêu mù quáng của giới trẻ.

Vụ án mạng khiến 3 người chết xảy ra tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Đối tượng Giàng A Dông (SN 1996, ở tỉnh Điện Biên) đã ra tay sát hại người yêu cũ của mình, cùng người bạn cùng phòng.
Vụ án ngay lập tức gây náo động cộng đồng. Và một lần nữa, án mạng vì tình lại xảy ra với hậu quả để lại rất đau lòng.
Trong một thời gian ngắn, hàng loạt vụ án đã xảy ra mà nạn nhân và đối tượng đã từng một thời yêu nhau. Vì ghen, nhiều người đã trút giận lên người yêu bằng những nhát dao chí mạng. Không thiếu những vụ việc như vậy.
Vì bị đòi chia tay, Trần Đức Tuấn Dũng, đã lấy con dao thủ sẵn trong người khống chế, tấn công khiến cô gái bị thương, gào khóc trong hoảng loạn.
Thấy vợ nghe điện thoại của người đàn ông khác, Nguyễn Tiến Sĩ đã dùng kéo giết vợ, đâm trọng thương hàng xóm ở tỉnh Đồng Nai. Và còn rất nhiều những vụ án vì tình như thế xảy ra trong cuộc sống.
Những vụ án “yêu không được thì giết” không còn là chuyện mới mà đã có rất nhiều vụ đau lòng xảy ra. Hàng loạt những vụ án giết người yêu rồi tự vẫn gần đây một lần nữa là hồi chuông cảnh báo hệ quả của tình yêu mù quáng của giới trẻ. Đằng sau mỗi sự việc là nỗi đau nặng nề cho cả hai bên gia đình.
Đối với vụ án Giàng A Dông sát hại người yêu cũ tại Hà Nội. Nhiều nhân chứng kể lại rằng khi mâu thuẫn giữa hai người xảy ra, có người đã nhắc nhở Dông nên kiềm chế, nhẹ nhàng. Anh ta cũng vâng dạ nhưng rồi một lát sau thì án mạng đã xảy ra.
Chúng ta không thể lường trước được kẻ thủ ác sẽ là ai, bởi khi đã thành cuồng ghen, ai cũng có thể ra tay với người mình yêu.
Nguyễn Trương Nam Hải, sinh năm 1995, ngụ quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Do ghen tuông, Hải đã dùng axit tạt lên người vợ sắp cuối của mình ngay trước mặt gia đình cô, khiến nạn nhân bị bỏng nặng.
Nhiều người cho rằng những hành vi ban đầu của các đối tượng cuồng ghen chỉ là thoả mãn cơn giận, nhưng sau đó, không thể kiểm soát được hành vi của mình. Có những người nền nã nhưng bị cuốn vào bi kịch lúc nào chẳng hay.
B.T

Day dứt những vụ án vì tình

Yên Chi |
Day dứt những vụ án vì tình
Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình.

Cuộc sống gia đình hẳn không tránh được những lúc cơm không lành, canh không ngọt - thậm chí là những xung đột không dễ giải quyết. Song không thể vì thế mà bất chấp tất cả, tự đẩy mình vào con đường phạm tội, tự ý tước đoạt quyền sống của người khác một cách mù quáng.

Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra không ít vụ án sát hại người mình từng má ấp môi kề - khiến cho những người liên quan không khỏi bàng hoàng, đau xót.
Cuộc sống gia đình hẳn không tránh được những lúc cơm không lành, canh không ngọt - thậm chí là những xung đột không dễ giải quyết. Song không thể vì thế mà bất chấp tất cả, tự đẩy mình vào con đường phạm tội, tự ý tước đoạt quyền sống của người khác một cách mù quáng.
Cuồng ghen gây họa
Có lẽ những người tham gia phiên xét xử vụ án Giết người do đối tượng Trần Mạnh Hùng (SN 1990, trú ở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) gây ra đều ít nhiều bị ám ảnh. Do nghi ngờ vợ có quan hệ “ngoài luồng”, Hùng đã dùng hung khí sát hại một cách dã man người mà mình từng yêu thương nhất.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, vào khoảng năm 2010, Trần Mạnh Hùng và chị Vũ Thị S. (SN 1988) tổ chức đám cưới, sau một quãng thời gian yêu đương nồng thắm. Sau khoảng 8 năm chung sống, Hùng nghi ngờ người phụ nữ của đời mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.
Máu ghen nổi lên nhiều lần, Hùng căn vặn, chất vấn người vợ hơn mình 2 tuổi, song chị S. nhất quyết phủ nhận. Những cuộc cãi vã và thậm chí là xô xát xảy ra như cơm bữa. Rồi đến một ngày...
Vào khoảng 18 giờ ngày 17/3/2019, Hùng mò vào trang Facebook của vợ với mục đích tìm chứng cứ ngoại tình. Anh ta phát hiện tin nhắn chị S. hẹn hò với người đàn ông tên Đỗ Trọng T. (SN 1991, quê Thanh Hóa) đến nhà nghỉ. Hùng vội lấy xe máy bí mật bám theo vợ.
Sau khi thấy chị S. vào nhà nghỉ Hoa Nam (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Hùng không theo vào ngay mà ghé quán trà đá bên cạnh để tiếp tục theo dõi.
Về phía nạn nhân, sau khi vào nhà nghỉ Hoa Nam thì nhận được tin nhắn của anh T. hẹn tới một địa điểm khác. Do đó, người phụ nữ này đã nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai.
Hùng âm thầm phi xe máy bám đuổi. Tuy nhiên, sau đó anh ta bị mất dấu nên buộc phải quay về nhà. Hùng đã nhắn tin, gọi điện bảo chị S. về mua thuốc cho con vì chúng đang ốm, sốt. Song, tới khoảng 23 giờ cùng ngày, vợ Hùng mới mò về nhà.
Hùng bắt đầu truy vấn vợ xoay quanh chuyện vào nhà nghỉ Hoa Nam, rồi lại chuyển đến nhà nghỉ khác để ngoại tình. Vừa truy vấn, Hùng vừa cho vợ xem những ảnh chụp lại các tin nhắn mà chị S. hẹn hò với trai lạ.
 Day dứt những vụ án vì tình  - Ảnh 1.
Đối tượng Nguyễn Xuân Tân sát hại vợ do ghen tuông.
Chị S. một mực cho rằng đó đều là các tin nhắn trêu đùa nhau khiến đôi bên lại xảy ra cãi vã. Ít phút sau, chị S đi tắm, còn Hùng thì lên cơn bực tức vì cho rằng vợ ngoại tình nhưng không chịu thừa nhận.
Từ đó, người đàn ông này nảy sinh ý định giết chị S. Hùng xuống bếp lấy dao và vào phòng ngủ ngồi đợi. Vừa thấy vợ đi vào, Hùng lập tức lao tới... Anh ta chỉ dừng tay khi vợ lao ra sân kêu cứu và được mọi người chạy tới can ngăn.
Chị S. được mọi người đưa vào Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên người phụ nữ này đã tử vong.
Sau đó, Hùng đến Cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Tháng 2/2020 Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án giết người. Hùng bị tuyên phạt tử hình.
Tháng 5/2019 trên địa bàn phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng xảy ra một huyết án do ghen tuông.
Khai tại Cơ quan điều tra đối tượng Nguyễn Xuân Tân (SN 1955, trú tại tổ 19 B, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) cho biết rạng sáng ngày 13-5, trong khi đang ngủ cùng vợ, Tân đột nhiên dùng búa đánh vào đầu khiến bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1958) tử vong.
Được biết, hai vợ chồng đã sống với nhau đến 40 năm có lẻ và có hai người con đã trưởng thành. Bản thân Tân làm nghề lái xe ôm, còn bà vợ ở nhà nội trợ. Thời gian gần đây, Tân nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã ra tay sát hại.
Mới đây nhất, ngày 28/1, trên địa bàn phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) cũng đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Dù đã ly thân nhiều năm, song do mâu thuẫn trong sinh hoạt và tình cảm, đối tượng Vũ Văn Nghĩa (SN 1960, trú tại Bồ Đề, Long Biên) đã lấy đi tính mạng của bà Phạm Thị K. (SN 1962, là vợ cũ của Nghĩa).
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nghĩa.
 Day dứt những vụ án vì tình  - Ảnh 2.
Trần Mạnh Hùng phải trả giá cho hành vi sát hại vợ bằng bản án tử hình.
Có thể thấy, thời gian gần đây những vụ trọng án xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình xảy ra khá nhiều. Nguyên nhân thường là do vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, khiến cho mâu thuẫn bùng phát.
Người chồng thường là kẻ thủ ác, song nhiều khi bản thân người vợ cũng có những tác động không nhỏ.
Chúng tôi còn nhớ một vụ án hiếm hoi mà cả gia đình bị hại đều xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Phiên xử khiến nhiều người có mặt cảm thấy xúc động, nuối tiếc cho bị hại và cả bị cáo. Đó là vụ án xảy ra tại Ba Vì (Hà Nội) vào tháng 2/2019.
Vào buổi tối cách đây đúng 1 năm, Nguyễn Công Nam (SN 1982, ở thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội) sau khi uống rượu say về nằm ngủ. Bất ngờ chị Oanh (vợ Nam) lật chăn chửi: “Đồ khốn nạn, suốt ngày nhậu nhẹt”.
Nam thức dậy thì bị vợ dùng máy sấy tóc ném vào đầu. Bực tức, Nam tát vợ. Chị Oanh liền chạy về phòng ngủ và tiếp tục chửi chồng. Không giữ được bình tĩnh, Nam đã dùng dao sát hại vợ rồi đến Cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên xét xử, bị cáo Nam đã thành khẩn khai nhận tội và trình bày bị cáo không có ý định giết vợ mà chỉ là do bị chửi nên bực tức, trong lúc say rượu, nóng giận đã dùng dao gọt trái cây ở gần đó đâm vợ cho “hả giận”. Bị cáo Nam bày tỏ sự ăn năn hối hận và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Có mặt tại tòa, vợ chồng ông Lê Thế Hưởng (bố mẹ của nạn nhân Lê Thị Kim Oanh - là người đại diện hợp pháp cho nạn nhân) khóc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nam để bị cáo sớm trở về nuôi dạy, chăm sóc 2 con còn nhỏ dại.
Mẹ nạn nhân trình bày trước tòa: “Chân tôi đau nhưng tôi vẫn cố gắng chống gậy tới phiên tòa để xin giảm nhẹ án cho bị cáo Nam. Hơn 10 năm làm con rể tôi, bị cáo Nam là người hiền lành, chất phác, được vợ chồng chúng tôi yêu thương như con trai”.
Chung cảm xúc, bản thân em trai bị hại cũng tâm sự tại tòa rằng cậu yêu quý bị cáo Nam như anh trai của mình.
Không để quá giới hạn
Thống kê từ Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cho thấy, 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm trên cả nước xảy ra khoảng 20.000 vụ bạo lực gia đình và khoảng 58% phụ nữ chịu ít nhất một trong 3 hình thức bạo lực trong đời.
27% số vụ cấp cứu, 10% ca điều trị y khoa nghiêm trọng tại các bệnh viện, trung tâm, phòng cấp cứu lớn...; 80% vụ ly hôn trên toàn quốc có nguyên nhân từ bạo lực gia đình.
Nhắc đến những vụ án mà nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình, Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa chia sẻ. Theo dõi những thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng, có thể thấy những con số rất đáng báo động.
“Xã hội hiện đại với biết bao những vấn đề phải giải quyết như việc làm, thu nhập cho đến sinh hoạt, con cái... khiến nhiều ông bố bà mẹ stress.
Phải đối mặt với những mâu thuẫn gay gắt, có những người không thể tìm ra cách giải quyết mà nghiêng về những suy nghĩ tiêu cực. Các vụ án đau lòng xảy ra chính là hệ quả của những suy nghĩ đó” - ông Hòa phân tích.
 Day dứt những vụ án vì tình  - Ảnh 4.
Nguyễn Công Nam được cả gia đình vợ xin giảm án.
Cũng theo ông Hòa, hiện nay sợi dây kết nối bằng hôn nhân trong mỗi gia đình lỏng lẻo hơn. Có không ít những gia đình hiện đại mà sau cả ngày dài đi làm về nhà thì chồng biết đằng chồng, vợ biết đằng vợ.
Cả tháng có khi chẳng nói chuyện với nhau, chứ đừng nói đến việc tâm sự, thấu hiểu. Sự thiếu quan tâm, săn sóc về mặt tình cảm đã dẫn đến những lỗ hổng, những mâu thuẫn cứ dần dà được tích tụ theo thời gian. Và đến khi nó bùng phát thì rất khó kiểm soát.
Để hạn chế những vụ án đau lòng trên, theo chuyên gia tâm lý, bản thân những người vợ người chồng cần phải nhận thức đúng đắn mối quan hệ, cần chuyên tâm xây đắp. Mỗi khi gia đình xuất hiện mâu thuẫn thì cần cùng nhau đối thoại, tìm cách giải quyết.
Nếu như có những mâu thuẫn, khúc mắc mà bản thân hai vợ chồng thấy ngoài tầm xử lý thì có thể nhờ đến gia đình, bố mẹ hai bên; nhờ đến tổ dân phố và thậm chí đưa nhau ra tòa. Cần hết sức tránh việc tranh cãi, xô xát leo thang, nói qua nói lại “đổ thêm dầu vào lửa” - khiến cho những hậu quả đau lòng xảy ra.
Để từng bước góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm các vụ giết người nói chung và các vụ án mạng trong gia đình nói riêng, lực lượng công an đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp.
Trong đó, ngành phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, đạo đức, lối sống và ý thức phòng ngừa tội phạm; kết hợp giữa tuyên truyền chung và tuyên truyền cá biệt với nhóm đối tượng có nguy cơ cao phạm tội giết người; xây dựng các hình thức tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ pháp luật, tư vấn xử lý các tình huống, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội, mô hình hòa giải ở cơ sở, vai trò người có uy tín trong hòa giải các mâu thuẫn, không để phát sinh tội phạm.
Đồng thời, Cơ quan công an cũng tập trung nâng cao hiệu quả xử lý, tố giác tin báo về tội phạm giết người; kịp thời ngăn chặn các vụ việc, biểu hiện có thể dẫn đến hành vi giết người; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm giết người, đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm…
Theo báo cáo mới đây từ Bộ Công an, tình hình các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người. Trong đó, án mạng do văn hóa ứng xử chiếm 40%; lứa tuổi phạm tội dưới 30 tuổi chiếm khoảng 75% các vụ án; nam giới gây án, là nạn nhân chiếm hơn 90%.
Thống kê cũng cho thấy, có tới hơn 90% các vụ giết người là do các nguyên nhân xã hội, trong đó có 18-20% số vụ là người thân trong gia đình giết nhau.

Phá nhanh vụ án mạng vì tình

Cập nhật: Thứ tư, 29/5/2019 - 13h4'
Mối tình vụng trộm bắt đầu từ anh thợ hồ đã có gia đình nhận xây ngôi nhà cho người phụ nữ đã ly hôn. Sau những lần lén lút vào nhà nghỉ với nhau, đến một ngày người tình đòi chia tay đã dẫn đến vụ án mạng đau lòng.
 Đối tượng Đặng Tòng và chai thuốc diệt chuột, trừ sâu thu tại hiện trường.
Đôi tình nhân thương vong trong nhà nghỉ
Chiều 20-5, nhận tin báo của bà Đặng Thị Vân (42 tuổi), chủ nhà nghỉ Minh Phúc (ở thị trấn Châu Ổ, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) về việc phát hiện 2 người thương vong trong nhà nghỉ. Ngay lập tức, CAH Bình Sơn khẩn trương đến hiện trường tiến hành các bước điều tra ban đầu. Tại phòng nghỉ số 10 bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, trên giường một phụ nữ đã tử vong, còn bên cạnh là người đàn ông đang trong tình trạng thoi thóp nhưng cũng thều thào cho biết cả hai đã uống thuốc độc tự tử. Người đàn ông nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.
Đôi nam nữ được xác định là Đặng Tòng (40 tuổi) và chị N.T.X.T (38 tuổi, đều ở xã Bình Thạnh, H. Bình Sơn). Theo chủ nhà nghỉ cho biết, 2 người trên thường vào nhà nghỉ thuê phòng. Sáng 20-5, Đặng Tòng và chị T. vào thuê phòng ở đến chiều thì Đặng Tòng loạng choạng đi xuống quầy lễ tân mượn hộp quẹt để hút thuốc.
"Nhìn thấy dáng người đi nghiêng ngả, quần áo dính chất bẩn tôi thấy khả nghi nên vội lên phòng số 10 thấy người phụ nữ đã chết. Lúc này ông Đặng Tòng bảo là cả hai người uống thuốc chết", bà Đặng Thị Vân kể lại.
Theo người dân cho biết, ông Đặng Tòng làm nghề thợ hồ, có gia đình vợ con. Bà N.T.X.T có chồng và 2 người con sinh sống ở tỉnh Đăk Lăk, tuy nhiên đã ly hôn nhiều năm trước và dẫn con về quê xã Bình Thạnh sinh sống. Hiện chị T. làm công nhân tại một nhà máy gỗ dăm ở Khu kinh tế Dung Quất.
Sát hại nhân tình vì... đòi chia tay
Bước đầu qua khám nghiệm hiện trường thấy nhiều dấu vết khả nghi, như trên cổ nạn nhân có dấu vết bầm. Từ những chứng cứ thu thập được của Cơ quan CSĐT, tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, đối tượng Đặng Tòng đã chịu khai nhận hành vi sát hại chị N.T.X.T. Hơn một năm trước chị T. thuê Đặng Tòng xây ngôi nhà nhỏ. Từ khi xây nhà cho chị T., tình cảm 2 người nảy sinh.
Đặng Tòng cho biết, thời gian gần đây 2 người có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Nguyên nhân do chị T. thường hỏi mượn tiền. Trong lúc khó khăn tiền bạc, chị T. đòi chia tay, chấm dứt chuyện tình cảm. Đặng Tòng không chấp nhận nên suy nghĩ sát hại người tình và tự tử chết chung. Tòng chuẩn bị một số thuốc diệt chuột và thuốc độc khác. Khi hai người ở với nhau trong nhà nghỉ Minh Phúc, bức xúc chị T. lại đặt vấn đề chấm dứt mối quan hệ nên Đặng Tòng ép chị T. uống thuốc độc. Chị T. chống cự, Đặng Tòng đã sát hại chị T. tử vong và sau đó bỏ thuốc độc vào miệng chị T. Tiếp đó Tòng cũng uống thuốc trừ sâu và diệt chuột mang theo để tự tử, nhưng sau nhiều giờ nằm bên xác người tình nhưng Tòng vẫn không chết.
Ngày 28-5, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Đặng Tòng. Tội lỗi của Đặng Tòng rồi đây sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Vụ án là bài học từ việc quan hệ ngoại tình bất chính.
T.S
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét