CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 315

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Tái Hôn Gặp Ngay Chồng Ghen Tuông Mù Quáng

Thi thể thiếu nữ xinh đẹp bị trói trong nghĩa trang: Cái chết bí ẩn

Thứ Hai, ngày 04/05/2020 04:00 AM (GMT+7)

Trong hầm mộ, cảnh sát tìm thấy một thi thể đã phân huỷ. Phần thân trên của nạn nhân được phủ một lớp báo còn phía dưới, chiếc quần đã bị kéo xuống.

Khi một gái bán dâm tên là Kathleen Sagusti báo có án mạng xảy ra, cảnh sát thành phố Easton, bang Pennsylvania (Mỹ) đã không tin vì cô không chỉ là gái bán dâm mà còn là con nghiện ma tuý. Nhưng rồi sau đó không lâu, họ biết rằng mình đã nhầm khi thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một khu hầm mộ. Từ đây mở ra một vụ án vô cùng phức tạp từ việc xác định danh tính nạn nhân đến truy tìm bằng chứng kết tội hung thủ.
Thi thể thiếu nữ xinh đẹp bị trói trong nghĩa trang: Cái chết bí ẩn - 1
Khu vực hầm mộ, nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân.
Xác chết trong hầm mộ
Cô gái đã chết được gần hai tuần khi cảnh sát tìm thấy thi thể cô. Lúc đó là khoảng 15h30 thứ bảy ngày 10/8/1996.
Trước đó, người dân phát hiện mùi hôi thối phát ra từ hầm mộ bỏ hoang trong một nghĩa trang của thành phố Easton, bang Pennsylvania (Mỹ), nơi mà nhiều năm trước được sử dụng làm kho lạnh chứa các thi thể trước khi đêm đi chôn cất. Nhận được tin báo, một đội cứu hộ được thành lập.
Hầm mộ với những bức tường đá màu xám không có cửa sổ mà chỉ có duy nhất một cửa chính. Nó nằm ngay dưới chân một ngọn đồi dốc. Sau khi mở được chốt cửa hầm, cả nhóm cầm đèn pin rồi cùng bước vào không gian ẩm ướt và tối tăm.
Ở đó, một thi thể đã phân huỷ lộ ra. Phần thân trên của nạn nhân được phủ lên bởi các tờ báo. Phía dưới, quần của nạn nhân bị kéo xuống.
Qua khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát xác định thi thể là nữ giới, da đen, cao 1m57, nặng khoảng 50 kg, tay còn buộc sợi dây trói. Giám định viên không thể xác định nguyên nhân tử vong vì thi thể phân huỷ hết. Những tờ báo đã được xuất bản từ lâu nên không có giá trị xác minh thời gian tử vong.
Điều tra viên phải nhờ tới sự giúp đỡ của chuyên gia côn trùng học pháp y. Qua xem xét, chuyên gia thấy rằng ấu trùng trên thi thể là loài nhặng đen có tên khoa học phormia regina, thường xuất hiện trong mùa hè. Những ấu trùng này đã ở giai đoạn thứ ba trong vòng đời phát triển.
Vì điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của côn trùng, chuyên gia rà soát lại nền nhiệt độ địa phương trong những tháng trước khi thi thể được phát hiện, đồng thời tìm ra nhiệt độ thực tế bên trong hầm mộ. Kết hợp điều kiện thời tiết và mức độ sinh trưởng của ấu trùng, chuyên gia kết luận thời gian tử vong vào khoảng ngày 27-29/7/1996.
Lời khai của cô gái điếm
Các vụ mất tích trong khoảng thời gian này lập tức được rà soát. Lúc này, các điều tra viên nhận thấy đây cũng là khoảng thời gian mà một cô gái điếm tên là  Kathleen Sagusti báo với cảnh sát sự nghi ngờ của mình về một vụ án mạng đã xảy ra ngay rất gần cô.
Tại phòng cảnh sát thành phố Easton vào ngày 5/8/1996, Kathleen trình báo bị hai gã đàn ông chuyên bán ma túy Corey Maeweather và Kwame Henry đâm bị thương ở tay sau khi đôi co.
Kathleen còn tiết lộ một tuần trước đó, vào ngày 28/7, Corey, Kwame cùng Stanley Obas đã đem cô gái da màu 19 tuổi tên là Materon Smith tới nhà mình vì nghi ăn trộm cocaine.
Sau khi Corey và Kwame kéo Materon xuống tầng hầm, Kathleen nghe thấy tiếng khóc lóc của Materon nhưng bị Stanley ngăn không cho xuống. Khoảng 40 phút sau, tiếng van xin chấm dứt, ba gã đàn ông sau đó cùng khuân chiếc thùng các-tông rời đi. Materon cũng biến mất từ đó.
Kathleen thừa nhận khi ấy có dùng ma túy và không tận mắt nhìn thấy những gì xảy ra dưới hầm, nhưng tin rằng Materon đã bị tra tấn và giết hại.
Dù không quá tin tưởng vì Kathleen vừa là gái bán dâm, vừa là người nghiện ma tuý nhưng cảnh sát lúc đó vẫn xác minh lời khai của Kathleen. Tuy nhiên, những tình tiết đầy mâu thuẫn mà họ tìm thấy sau đó đã khiến việc xác định danh tính nạn nhân trở nên khó khăn và cuộc điều tra vì thế mà càng phức tạp.
(Còn nữa) 
Theo Đàm Anh (Theo Lehigh Valley Live, Morning Call) (Dân Việt)

Thi thể thiếu nữ xinh đẹp bị trói trong nghĩa trang: Danh tính bất ngờ

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 04:00 AM (GMT+7)

Vụ án trở nên phức tạp khi kết quả giám định pháp y cho thấy rằng người chết chỉ tương ứng với một bé gái 13 tuổi trong khi nạn nhân được cho là một cô gái 19 tuổi.

Khi một gái bán dâm tên là Kathleen Sagusti báo có án mạng xảy ra, cảnh sát thành phố Easton, bang Pennsylvania (Mỹ) đã không tin vì cô không chỉ là gái bán dâm mà còn là con nghiện ma tuý. Nhưng rồi sau đó không lâu, họ biết rằng mình đã nhầm khi thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một khu hầm mộ. Từ đây mở ra một vụ án vô cùng phức tạp từ việc xác định danh tính nạn nhân đến truy tìm bằng chứng kết tội hung thủ.
Hành trình truy tìm danh tính
Tại phòng cảnh sát thành phố Easton bang Pennsylvania (Mỹ) vào ngày 5/8/1996, một gái mại dâm nghiện ngập có tên là Kathleen Sagusti đã trình báo rằng trước đó 1 tuần, vào ngày 28/7, cô nhìn thấy Corey Maeweather và Kwame Henry cùng Stanley Obas kéo cô gái da màu 19 tuổi tên là Materon Smith xuống tầng hầm. Cả ba đều là thành viên của một băng đảng chuyên buôn bán ma túy.
Thi thể thiếu nữ xinh đẹp bị trói trong nghĩa trang: Danh tính bất ngờ - 1
 Nạn nhân 13 tuổi Richezza Williams đã nói dối tên và tuổi thật với mọi người.
Kathleen nghe thấy tiếng khóc của Materon nhưng bị ngăn không cho xuống. Khoảng 40 phút sau, tiếng van xin chấm dứt, ba gã đàn ông sau đó cùng khuân chiếc thùng các-tông rời đi. Kathleen tin rằng Materon đã bị tra tấn và giết hại dù không tận mắt nhìn thấy những gì xảy ra dưới hầm.
Không quá tin tưởng vào thông tin của cô gái điếm nhưng cảnh sát vẫn quyết định sẽ xác minh lời khai của Kathleen và đã nhanh chóng có mặt tại ngôi nhà trên. Khi biết được mục đích của cảnh sát, Corey Maeweather tỏ ra rất hợp tác và đưa nhóm điều tra xuống tầng hầm.
Tuy nhiên tại đây, dù đã xem xét rất kỹ lưỡng nhưng họ vẫn không phát hiện được bất cứ vết tích gì của vụ án mạng. Cơ sở dữ liệu tìm kiếm người mất tích cũng không xuất hiện cô gái 19 tuổi nào có tên là Materon Smith như Kathleen cung cấp.
Thời điểm đó, cảnh sát cho rằng tin báo của cô gái điếm Kathleen là không chính xác. Tuy nhiên, sau khi tìm thấy thi thể trong hầm mộ vào ngày 10/8, họ đã thay đổi suy nghĩ.
Xâu chuỗi các dữ liệu với nhau, cảnh sát tin rằng nạn nhân là Materon Smith. Tuy nhiên, kết luận giám định pháp y cho thấy răng người chết chỉ tương ứng với một bé gái 13 tuổi, không trùng khớp với số tuổi 19 của Materon theo lời của Kathleen.
Để tìm ra danh tính thật sự của Materon, điều tra viên rà soát cơ sở dữ liệu người mất tích trên phạm vi toàn nước Mỹ nhằm tìm kiếm những người có đặc điểm ngoại hình trùng khớp với nạn nhân.
Bằng phương pháp loại trừ, nhà chức trách nghi ngờ tên thật của người chết là Richezza Williams. Sau khi xem ảnh, Kathleen xác nhận đây chính là Materon Smith. Chuyên gia pháp y cũng đưa ra kết luận thi thể là Richezza sau khi đối chiếu hồ sơ nha khoa của bé gái mất tích với răng của thi thể.
Khi ấy, nhà chức trách mới có thể kết luận Materon Smith tên thật là Richezza Williams, cô bé đã đổi tên và nói dối tuổi với những người xung quanh.
Đứa con lầm lạc
Đối với Maria Beckwith - mẹ của Richezza Williams, đây là một cô con gái đáng yêu nhưng đã sớm đi vào con đường lầm lạc. "Richezza Williams là một cô gái xinh đẹp, tươi sáng", Maria Beckwith nói. "Con gái tôi đã dễ dàng tin tưởng quá nhiều người, chính những người mà nó tin tưởng và nghĩ rằng là bạn bè lại giết chết nó".
Richezza sống trong gia đình trung lưu tại thành phố Long Island, bang New York. Sau khi bố mất, Richezza trở nên ương bướng và bỏ bê việc học, sau đó bắt đầu vận chuyển ma túy từ bang New York tới bang Pennsylvania và có thể đã quen với Corey, Kwame, và Stanley theo cách này. Richezza sau đó đã bỏ nhà ra đi.
Mặc dù mới 13 tuổi nhưng Richezza với thẻ căn cước giả đã dễ dàng qua mặt chủ nhà và thuê được một căn hộ. Nhân viên phục vụ tại quán rượu ở trung tâm thành phố Easton cho biết cô thường thấy Richezza ngồi cùng Corey Maeweather và Kwame Henry và Stanley Obas. Richezza uống rất nhiều rượu.
Đã xác định được danh tính nạn nhân, cảnh sát tiến hành lật lại lời khai của cô gái điếm Kathleen. Tuy vậy, vụ án vẫn không thể tìm được bằng chứng trực tiếp vì Kathleen không nhìn thấy điều gì đã xảy ra dưới tầng hầm.
(Còn nữa)
---------------
Theo Đàm Anh (Theo Lehigh Valley Live, Morning Call) (Dân Việt)

Thi thể thiếu nữ xinh đẹp bị trói trong nghĩa trang: Bằng chứng từ bã kẹo cao su

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 04:00 AM (GMT+7)

Không có manh mối mới, cảnh sát quyết định quay lại hầm mộ nơi thi thể nạn nhân được phát hiện và sàng lọc đất đá cùng rác rưởi tại hiện trường. Tại đây, họ đã tìm được thứ mình cần.

Khi một gái bán dâm tên là Kathleen Sagusti báo có án mạng xảy ra, cảnh sát thành phố Easton, bang Pennsylvania (Mỹ) đã không tin vì cô không chỉ là gái bán dâm mà còn là con nghiện ma tuý. Nhưng rồi sau đó không lâu, họ biết rằng mình đã nhầm khi thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một khu hầm mộ. Từ đây mở ra một vụ án vô cùng phức tạp từ việc xác định danh tính nạn nhân đến truy tìm bằng chứng kết tội hung thủ.
Hung thủ lộ diện
Đã xác định được danh tính nạn nhân là Richezza Williams (13 tuổi), cảnh sát tiến hành lật lại lời khai của nhân chứng Kathleen Sagusti. Kathleen cho biết trong khoảng thời gian 40 phút Richezza ở dưới tầng hầm, hai nghi phạm Corey Maeweather và Kwame Henry thỉnh thoảng lại lên bếp lấy vài món đồ rồi lại trở xuống. Trong khi đó, Kathleen liên tục nghe thấy những tiếng la hét và khóc lóc của Richezza cầu xin dừng lại.
Thi thể thiếu nữ xinh đẹp bị trói trong nghĩa trang: Bằng chứng từ bã kẹo cao su - 1
Từ trái qua phải: Corey Maeweather, Kwame Henry và Stanley Obas.
Sau khi mang một số đồ dùng nhà bếp này đi khám nghiệm, cảnh sát thấy có dấu vết enzyme của con người trên đó nên tin rằng chúng thật sự đã được dùng làm công cụ tra tấn. Tại tầng hầm, cảnh sát cũng tìm thấy tóc của Richezza.
Tuy vậy, vụ án chưa có bằng chứng trực tiếp buộc tội ba gã đàn ông Corey Maeweather, Kwame Henry và Stanley Obas vì Kathleen không nhìn thấy điều gì xảy ra dưới tầng hầm. Lời khai của người có nhân thân không tốt như Kathleen cũng có thể bị phản bác tại tòa.
Không có manh mối mới, cảnh sát quyết định quay lại hầm mộ nơi thi thể Richezza Williams được phát hiện và sàng lọc đất đá cùng rác rưởi tại hiện trường.
Cuối cùng, họ tìm thấy một miếng bã kẹo cao su dài gần 4cm đã đông cứng và có màu đỏ, phía trên in hình vết răng cắn. Gần đó là giấy bọc kẹo của nhãn hiệu kẹo cao su Big Red.
Với manh mối này, điều tra viên lập tức nhớ đến nghi phạm Corey Maeweather. Corey có thói quen nhai kẹo cao su Big Red và luôn mang theo vài gói trong người tới bất cứ nơi nào hắn ta đi, kể cả lúc bị thẩm vấn. Điều tra viên cho rằng miếng bã kẹo này có thể là chứng cứ chứng minh Corey đã xuất hiện tại hiện trường.
Màn tra tấn kinh hoàng
Chuyên gia nha khoa pháp y đã so sánh dấu răng trong bã kẹo cao su với hình dạng hàm răng của Corey, kết quả cho thấy sự trùng khớp. Miếng bã kẹo sau đó còn được đem đi giám định ADN nhưng không thành công vì không đủ lượng ADN.
Dù vậy, cho rằng đã đủ bằng chứng, công tố viên khởi tố ba nghi phạm Corey Maeweather, Kwame Henry và Stanley Obas về cái chết của Richezza. Theo công tố viên, ba nghi phạm này đã tra tấn nạn nhân 13 tuổi đến chết.
Sau khi chuyên gia nha khoa pháp y do luật sư của Corey thuê tới cũng cho kết luận tương tự về miếng bã kẹo, Corey đã thừa nhận tội danh để tránh án tử hình.
Tuy nhiên, Corey phủ nhận sự tham gia trực tiếp vào việc tra tấn và gây nên cái chết của nạn nhân. Corey khai rằng Stanley Obas đứng trên cửa tầng hầm còn hắn là người đi lấy những món đồ mà Kwame Henry cần gồm dây điện, dây cáp, một số loại hóa chất gia dụng và một cái mở nút chai. Kwame Henry là kẻ trực tiếp ra tay trừng phạt Richezza Williams vì cho rằng cô đã lấy cắp số tiền ma túy trị giá khoảng 1.000USD - 2.000 USD. Ngoài ra, chúng còn sử dụng một cái móc áo đã được nung nóng.
Ngược lại với những lời khai này, nhân chứng Kathleen lại khẳng định Corey  là kẻ đóng vai trò chính trong tội ác ấy. Corey Maeweather và Kwame Henry đã trực tiếp tra tấn nạn nhân còn Stanley Obas giữ Kathleen ở trên lầu. Một số người khác nói Stanley Obas đã phải lòng Williams. Có lẽ đó là lý do tại sao hắn ta không được phép ở dưới tầng hầm.
Vào tháng 10/1998, Corey Maeweather phải lĩnh án chung thân không ân xá cho tội danh giết người cấp độ một. Lời nhận tội của Corey cũng được dùng làm chứng chống lại đồng phạm và Kwame và Stanley, nhưng hai tên này đã kịp thời bỏ trốn.
Vài năm sau, Kwame bị bắt khi đang lẩn trốn tại Trinidad và Tobago, đảo quốc nằm ở phía nam biển Caribe và phải nhận án chung thân không ân xá vào năm 1999. Stanley vẫn còn ngoài vòng pháp luật, nhưng cảnh sát cho rằng hắn có thể cũng đã chết.
(Hết)

Đến nhà trai lạ "mây mưa", người phụ nữ chết thảm 

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 13:00 PM (GMT+7)

Nạn nhân đi gặp anh chàng mới quen nhưng không về khiến gia đình phải báo cảnh sát và sự thật được phơi bày sau khi điều tra.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.
Đến nhà trai lạ "mây mưa", người phụ nữ chết thảm  - 1
Chân dung nghi phạm 
Cuộc gặp sau khi quen qua mạng
Joshua Emil Karjala (34 tuổi, sống ở Mỹ) quen Michell Mae (35 tuổi) thông qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng. Hai người quen nhau hôm 2/10/2019. Sau quá trình nói chuyện và nhắn tin, cặp đôi này quyết định gặp nhau. Tuy nhiên, sau đó, Michell không trở về nhà. Ngày 5/10/2019, gia đình tá hỏa báo tin cho cảnh sát về trường hợp mất tích của Michell, sau khi không thể liên lạc được.
Joshua Emil được cảnh sát chú ý điều tra, sau khi một trong những người bạn của Michell cung cấp một đoạn tin nhắn. Hình ảnh chụp đoạn tin nhắn cho thấy cuộc trò chuyện giữa Michell và người lạ. Cảnh sát xác định người đó là Joshua Emil.
Nhà chức trách có tìm thấy một chiếc ô tô của Michell đỗ bên đường. Trong xe vẫn có chìa khóa xe nhưng tìm kiếm xung quanh không có bất cứ tung tích gì của nạn nhân.
Các nhân viên điều tra đã đến nơi ở của nghi phạm và kiểm tra và tìm thấy quần áo phụ nữ. Nghi phạm cho hay, đó là quần áo của bạn gái anh ta chứ không phải của Michell. Thế nhưng, lời nói gian dối này không thể trót lọt do gia đình của người mất tích xác nhận đó là quần áo của con gái họ.
Lúc bị thẩm vấn, Joshua khai, anh ta và Michell có quan hệ tình dục với nhau. Tuy nhiên, sau khi xong xuôi, cô đã về nhà. Joshua Emil Karjala bị cảnh sát bắt giữ và được chuyển đến nhà tù ở Aitkin, Mỹ.
Lời thú nhận khi bị giam giữ
Ngày 8/10/2019, khi trò chuyện với một y tá tại nhà tù, anh ta nói "có thể đã giết một cô gái" trong khi dùng thuốc lắc tẩm ma túy đá. Trong cuộc trò chuyện với y tá này, Joshua còn tiết lộ đã đánh đập, bóp cổ một cô gái nhiều lần nhưng không thể nhớ được gì do sử dụng ma túy.
Joshua cũng tiết lộ với nữ y tá về việc có quan hệ tình dục với cô gái. Việc này có được sự cho phép của cô gái đó. Thậm chí, anh ta còn quay cảnh "mây mưa" của 2 người. Tuy nhiên, khi y tá hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó? Nghi phạm lại nói anh ta không biết và không thể tìm thấy cô ta.
Ngày 15/10/2019, cảnh sát đã khám xét nơi ở của nghi phạm một lần nữa. Trong lần tìm kiếm này, các nhà chức trách đã tìm thấy thi thể của Michell. Thi thể bị chôn dưới tầng hầm của ngôi nhà.
Thi thể của Michell được chuyển đi để khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong do bị bóp cổ dẫn đến ngạt thở. Ngoài ra, các nhân viên pháp y cũng ghi nhận các vết thương ở mặt, đầu và trên cơ thể của nạn nhân.
Ngoài thi thể, cảnh sát còn thu thập được một số bằng chứng khác như thiết bị điện tử của nạn nhân. Thi thể của Michell được tìm thấy là cú sốc với gia đình nạn nhân. Những hi vọng tìm kiếm con gái của cha mẹ cô tan vỡ.
Gia đình hi vọng công lý sẽ sớm được thực thi để nghi phạm phải chịu mức án đủ sức răn đe sau những gì mà đối tượng này đã gây ra. Nghi phạm sẽ hầu tòa và lĩnh án trong thời gian tới.
Theo Việt Phong (Theo duluthnewstribune) (Dân Việt)

Vội vàng “sống thử” khi vừa quen trai Tây, nữ sinh nhà giàu bị sát hại dã man

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 13:00 PM (GMT+7)

Nảy sinh tình cảm với chàng trai ngoại quốc không lâu, cô gái đã dọn về sống chung với anh ta mà không biết rằng quyết định vội vã này sẽ khiến cuộc đời cô phải kết thúc trong bi kịch.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.
Vội vàng “sống thử” khi vừa quen trai Tây, nữ sinh nhà giàu bị sát hại dã man - 1
Xixi Bi là một nữ sinh tài năng, thân thiện, được nhiều người yên mến.
Tình yêu sai lầm
Xixi Bi (24 tuổi) là con gái của một ông trùm trong ngành công nghiệp thực phẩm ở Trung Quốc. Xixi được nhận xét là một cô gái năng động, thân thiện và thông minh khi có thể nói thông thạo 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.
Cô sang Anh du học từ năm 15 tuổi và sẽ về tiếp quản gia nghiệp trị giá hàng triệu USD của gia đình tại thành phố Nam Kinh sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại Đại học Cardiff Metropolitan.
Tháng 4/2015, Xixi Bi quen Jordan Matthews - một đầu bếp 23 tuổi người Anh và có đai đen Karate. Cô tiểu thư giàu có đã trúng “tiếng sét ái tình” và "đổ gục" trước những lời đường mật của người bạn trai ngoại quốc. Ngay sau đó, cô chuyển tới chung sống với bạn trai dù người đàn ông này đang thất nghiệp.
Xixi thời điểm đó ngập tràn trong hạnh phúc mà không biết rằng quyết định có phần vội vã ấy sẽ biến cuộc đời cô thành chuỗi ngày đen tối và kết thúc trong bi kịch đau đớn.
Khi sống chung, mọi thứ từ quần áo, nhà ở, xe cộ cho đến những món quà hay chuyến du lịch sang trọng đều do Xixi chi trả. Nhưng những ngày vui vẻ đã không kéo dài được bao lâu. Jordan bắt đầu lộ bản chất là một người đàn ông vũ phu, thích kiểm soát và bắt bạn gái phải phục tùng theo mọi ý muốn của mình.
Theo lời bạn bè, suốt khoảng thời gian yêu Jordan, Xixi mất liên lạc với nhiều người, sụt cân và không còn chăm sóc vẻ bề ngoài. Cô cũng thường xuyên biến mất khỏi giảng đường, thành tích học tập giảm sút. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Kết cục bi thảm
Vội vàng “sống thử” khi vừa quen trai Tây, nữ sinh nhà giàu bị sát hại dã man - 2
Xixi Bi bên gã bạn trai cũng là kẻ đã giết chết cô.
Vào ngày 19/8/2016, Jordan gọi cấp cứu nói rằng mình với bạn gái vừa cãi nhau và giờ cô đang khó thở. Nhưng khi các nhân viên y tế đến nơi, họ nhìn thấy cơ thể nạn nhân bị đánh đập đến biến dạng và nghĩ rằng cô đã chết.
Thực tế, cô qua đời vào ngày hôm sau tại bệnh viện, nguyên nhân từ những vết thương nghiêm trọng mà cô phải chịu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Xixi có tổng cộng 41 vết thương trên khắp cơ thể, bao gồm cả gãy xương sườn và hàm. Tất cả đều do gã bạn trai gây ra.
Vào 1 ngày trước khi vụ việc xảy ra, Xixi đã đến London và gặp gỡ một người bạn của mình. Người này không khỏi thắc mắc lẫn lo lắng về những vết bầm tím trên mặt Xixi. 1h30 ngày 19/8, sau khi Jordan đón cô về nhà, hắn vô cùng bực tức khi nhìn thấy những dòng tin nhắn quan tâm về sức khỏe của người bạn này gửi cho Xixi.
Cho rằng bạn gái có người khác, cuộc tấn công khủng khiếp bắt đầu. Jordan khai với cảnh sát rằng đánh bạn gái trong 10 phút nhưng người hàng xóm ở tầng trên đã nghe thấy khóc lóc, van xin xen lẫn tiếng động huỳnh huỵch ở căn hộ phía dưới suốt đêm.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Xixi  phải chịu đựng trận đánh đáng sợ đến thế. Theo lời khai của bạn bè, người thân và hàng xóm, trước khi chết, nữ sinh 24 tuổi thường xuyên bị bạn trai chửi bới và đánh đập.
Anh trai của Xixi  cũng bắt đầu nhận thấy sự bất ổn trong cuộc tình của em gái khi thấy cô thường xuyên trang điểm rất đậm quanh vùng mắt để che giấu những vết bầm tím. Xixi  còn từng phải vào bệnh viện để phẫu thuật do chấn thương hàm mà cô nói rằng do bị ngã cầu thang, nhưng thực tế là do một trong những trận đòn của gã bạn trai.
Sau khi bị bắt, Jordan Matthews ban đầu phủ nhận việc giết bạn gái nhưng sau đó đã nhận tội ngộ sát, khẳng định không có ý định giết cô. Tuy nhiên, với những đòn tra tấn dã man dẫn đến cái chết đau đớn của Xixi Bi, Jordan đã bị kết án chung thân với tối thiểu 18 năm mới được xem xét giảm án.
-----------------------
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, The Sun) (Dân Việt)

Gửi cho trai trẻ "núi tiền", quý bà chết bí ẩn trong biệt thự đi thuê

Thứ Hai, ngày 04/05/2020 13:00 PM (GMT+7)

Quý bà U70 đã chuyển tiền tỉ cho tình trẻ quen qua mạng trong suốt 4 năm.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.
Gửi cho trai trẻ "núi tiền", quý bà chết bí ẩn trong biệt thự đi thuê - 1
Chân dung nghi phạm.
Tình yêu qua mạng
Jette Jacobs là người phụ nữ góa chồng sống ở Australia. Năm 2002, chồng qua đời, bà bước vào một mối quan hệ khác, nhưng người tình cũng qua đời năm 2009. Sau đó, bà lao vào tìm kiếm tình yêu trên mạng. Bà nghĩ rằng điều may mắn đã đến khi bắt đầu nói chuyện với một chàng trai người Nigeria.
Người này tên là Orowo Jesse Omokoh, 28 tuổi. Mối quan hệ online kéo dài hơn 4 năm. Mặc dù bà phủ nhận chuyện gửi tiền cho anh chàng trẻ tuổi hơn mình. Tuy nhiên, thực tế là bà đã chuyển cho anh ta khoảng 80.000 đô la Australia (~1,1 tỷ đồng) trong suốt 4 năm. Ai cũng nghĩ đó là một anh chàng lừa đảo nhưng bà Jette không nghĩ tới điều này.
Sau một thời gian quen qua mạng, bà mua vé máy bay tới Nam Phi để gặp nhân tình của mình. Tới nơi, bà Jette nghĩ rằng sẽ nhận đươc cái kết có hậu sau 4 năm yêu qua mạng là một lễ kết hôn. Bà tràn ngập hi vọng nhân tình Orowo sẽ cùng bà sang Mỹ sinh sống.
Khi đang ở Nam Phi hồi năm 2013, bà nhận được thư cảnh báo từ cơ quan chức năng Australia về việc có thể là nạn nhân của đối tượng lừa đảo do số tiền lớn mà bà chuyển sang châu Phi. Tuy nhiên, 2 ngày sau đó, Jetta tử vong trong biệt thự do bà thuê. Thẻ tín dụng, đồ trang sức, máy tính xách tay, tiền và các đồ dùng khác bị mất cắp. 
Ngay trước khi sang Nam Phi, bà vẫn gửi cho nhân tình 20.000 đô la Australia để anh ta có thể đi từ Nigeria sang Nam Phi. Người phát hiện việc bà Jette đã tử vong chính là người tình trẻ tuổi. Tuy nhiên, 2 ngày sau đó, anh ta lại về Nigeria.
Bạn bè và gia đình sốc
Một người bạn của bà Jette Jacobs còn nhớ ông và những người khác cảnh báo Jette đó là mối quan hệ lừa đảo và đề nghị không gửi tiền. Tuy nhiên, Jette dường như bỏ ngoài tai và cắt đứt liên lạc với bạn bè của mình.
Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Orowo Jesse Omokoh. Nam thanh niên này bị cáo buộc tội lừa đảo. Orowo từng học đại học, nhưng anh ta không làm việc mà đi theo con đường xấu để rồi vướng vòng lao lý. Nam thanh niên này đã khiến cho bạn bè, người quen vô cùng choáng.
Những người bạn của nạn nhân Jette Jacobs bày tỏ sự đau buồn và sốc khi nghe tin về cái chết của bà. Một người bạn tên John biết về mối quan hệ của nạn nhân và nam thanh niên chưa đến 30 tuổi ở châu Phi xa xôi. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng mối tình đó đã đẩy bà đến một mối quan hệ nguy hiểm.
"Bà ấy tin rằng sẽ đến đó để kết hôn", John nói. Người bạn này cũng biết được rằng bà Jette đã ở Nam Phi 6 tháng để đợi nhân tình từ Nigeria do trục trặc visa.
Một người bạn khác là Richard cho biết, bà Jette muốn có một tình bạn và khi không có ai thì bà lên mạng tìm kiếm.
Một nhân viên điều tra cho biết, sau khi bị bắt giữ nghi phạm bị tạm giam ở Nigeria. Anh ta bị thẩm vấn về loạt vụ lừa đảo hơn 30 nạn nhân khác ở Australia, Anh, Canada, Mỹ. Nhân viên điều tra này nhận định, nghi phạm có thể là một phần của mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động trên phạm vi quốc tế.
Đến nay, Orowo đã hầu tòa với cáo buộc lừa đảo còn kết luận về cái chết của bà Jette vẫn chưa được công bố.
-----------------------
Theo Việt Phong (Theo abc) (Dân Việt)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32