CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 316
(ĐC sưu tầm trên NET)
Vụ bắt cóc bất ngờ
Vào ngày 16/5/1980, nữ giáo viên 36 tuổi Mary Stauffer cùng con gái mình là Elizabeth (8 tuổi) rời khỏi một thẩm mỹ viện ở Roseville, bang Minnesota, Mỹ. Trước khi quay lại xe ôtô của mình, hai mẹ con đã thống nhất sẽ cùng đi chơi và ăn uống.
Mọi việc diễn ra hết sức nhanh chóng. Mary phải lái xe ra khỏi thành phố trong khi kẻ bắt cóc khống chế hai mẹ con bằng cách dí súng vào Elizabeth.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Mary cố gắng nghĩ cách làm thay đổi tình hình. Cô tỏ ra nghe lời, vừa lái xe vừa cố bắt chuyện với gã đàn ông lạ mặt. Cô còn bày tỏ sự thông cảm và nói muốn giúp hắn giải quyết khó khăn hiện tại trong cuộc sống. Tưởng rằng điều này sẽ làm hắn mủi lòng nhưng đáp lại chỉ là câu quát tháo: "Hãy im mồm và lái xe đi".
Mary cứ lái xe theo yêu cầu mà không biết rằng mình sẽ đi đâu. Tới khu vực nhiều cây cối và hẻo lánh, Mary và Elizabeth bị ép xuống xe. Hai mẹ con bị hắn lấy băng dính trói tay, bịt miệng và bắt nằm sấp trong thùng để đồ của chiếc xe màu đen không cửa sổ đỗ sẵn bên đường.
Gã đàn ông máu lạnh
Nằm trong thùng xe, hai mẹ con liên tục tạo tiếng động hy vọng ai đó bên ngoài sẽ nghe thấy. Chiếc xe bỗng dừng lại, nắp thùng xe bật mở và kẻ bắt cóc vứt chiếc lốp dự phòng lên trên người hai mẹ con để họ ngừng phát ra tiếng.
Không lâu sau đó, thùng xe tiếp tục được mở và lúc này đi theo kẻ bắt cóc là một cậu bé đang run rẩy. Sau khi đẩy cậu bé này vào, chiếc xe lại lên đường.
Không hiểu cậu bé này là ai và vì sao lại bị nhốt vào đây, Mary cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng đứa trẻ không chịu nói gì ngoài cho biết tên là Jason Wilkman, 6 tuổi. Trên đường đi, cậu bé khóc suốt và nói phải về nhà để đi thăm bà vào cuối tuần.
Xe đi được một quãng xa thì dừng lại. Mary thấy nắp thùng xe lại bật mở, gã kia kéo Jason Wilkman ra ngoài cùng với cây xà beng. Đó cũng là lần cuối cùng Mary nhìn thấy cậu bé 6 tuổi. Kẻ bắt cóc đi một lúc lâu mới quay trở về chiếc xe. Sau này, Mary mới biết Jason đã bị gã đàn ông máu lạnh này sát hại và chôn xác nơi hẻo lánh chỉ vì cậu tò mò lại gần xem trong thùng xe có gì.
Khi trời đã tối muộn, nắp thùng xe lại mở ra và lần này gã cho hai mẹ con cô ra khỏi đó. Mary cùng con gái được dẫn vào một cửa hàng bán thiết bị điện tử mà cô nghĩ rằng có lẽ nó thuộc sở hữu của hắn. Hai mẹ con được cho đi vệ sinh, uống nước rồi tiếp tục bịt mắt để về ngôi nhà của kẻ bắt cóc.
Hắn dường như không có ý định sát hại hai mẹ con Mary nhưng vụ bắt cóc chỉ là khởi đầu cho những điều khủng khiếp xảy ra sau đó với Marry. Tại đây, nữ giáo viên phải trải qua chuỗi ngày bị đày đọa cả thể xác và tinh thần.
Mối thù của kẻ đồi bại
Về đến ngôi nhà của kẻ bắt cóc, Mary Stauffer cùng con gái Elizabeth bị hắn xích lại với nhau bằng đoạn dây cáp và khóa xe đạp rồi ép họ chui vào trong một cái tủ nhỏ được xây âm tường.
Ngày hôm sau, gã lôi Mary ra khỏi tủ và trói cô lại. Trong cuộc nói chuyện kéo dài ba tiếng sau đó, hắn dần hé lộ danh tính của mình, điều mà Mary vô cùng thắc mắc từ lúc bị bắt cóc. Thì ra, hắn chính là học sinh cũ của Mary 15 năm trước.
Kẻ này nói tên là Ming Sen Shiue, là người gốc Đài Loan tới Mỹ cùng gia đình từ nhỏ. Mary từng là giáo viên dạy toán của Ming. Ngày đó, Mary đã cho Ming điểm kém môn Đại số khiến hắn ta đánh mất cơ hội nhận học bổng đại học. Ming nói sau khi bố mất, hắn không đủ điều kiện theo học đại học nếu không đạt học bổng. Và rồi, hắn phải gia nhập quân đội và bị gửi tới một cuộc chiến ở đất nước xa xôi.
Toàn bộ thất bại của cuộc đời mình, Ming cho rằng lỗi tại Mary. Ming cho biết đã truy tìm cô giáo suốt nhiều năm trời để trả thù. Năm 1975, hắn từng đột nhập nhầm nhà của người phụ nữ cũng có tên Mary Stauffer.
Tuy nhiên sau này, Mary mới biết tất cả những gì Ming vừa kể đều là lời nói dối để cô cảm thấy tội lỗi. Trên thực tế, Ming được bạn bè đánh giá là rất có triển vọng, là thủ khoa tốt nghiệp của trường và hoàn toàn có thể theo học bất cứ trường đại học nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn đã mở cửa hàng kinh doanh khá thành công.
Sau cuộc nói chuyện với Mary, tên học sinh cũ đã cưỡng bức cô, thậm chí còn quay lại cảnh này.
Những ngày đen tối
Những ngày sau đó, dù sống cùng nhà nhưng Mary luôn bị ngăn cách với con gái. Ming Sen Shiue nhốt Elizabeth trong một chiếc thùng ở xe tải suốt 8 tiếng khi hắn làm việc, trong khi Mary bị nhốt trong tủ quần áo.
Mary còn bị bắt viết hai bức thư về cho chồng, lá thư thứ nhất để thuyết phục cảnh sát rằng hai mẹ con không bị mất tích mà chỉ bỏ đi xa. Lá thứ hai khuyên cảnh sát nên dừng cuộc tìm kiếm nếu không sẽ không ai còn nhìn thấy cô nữa. Còn với Mary, hắn dọa rằng sẽ giết chồng và con trai cô nếu hai mẹ con cô cố gắng trốn thoát.
Sau một thời gian, Ming bắt đầu nới lỏng luật lệ trong nhà. Dù vẫn bị trói lại với nhau, hai mẹ con giờ được phép ngồi ăn trên bếp, được xem tivi.
Gần một tháng kể từ khi bị bắt cóc, hai mẹ con được Ming cho đi chơi. Trước đó, hai mẹ con đã được đưa tới siêu thị mua quần áo mới. Trong lúc ở ngoài, Ming luôn giữ Elizabeth ở gần và dùng súng đe dọa để ngăn Mary tiết lộ việc bị bắt cóc.
Ming luôn cẩn thận không để lộ sơ hở. Cứ như vậy, hy vọng trốn thoát của hai mẹ con Mary ngày càng mịt mờ trong khi cô liên tục bị hắn cưỡng hiếp trong suốt 7 tuần. Dù vậy, Mary chưa bao giờ từ bỏ ý định trốn thoát, bên ngoài cô luôn tỏ ra nghe lời để che giấu những ý định bên trong.
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Trốn thoát
Nhiều ngày trôi qua, hy vọng trốn thoát của Mary Stauffer cùng con gái Elizabeth ngày càng mịt mờ trong khi cô liên tục bị Ming Sen Shiue cưỡng hiếp trong suốt 7 tuần. Dù vậy, Mary chưa bao giờ từ bỏ ý định trốn thoát, bên ngoài cô luôn tỏ ra nghe lời để che giấu những ý định bên trong.
"Dù khó khăn nhưng tôi nghĩ vẫn phải thử nếu muốn thoát khỏi đây. Một tay tôi giữ cánh cửa và kéo chốt bản lề bằng tay còn lại. Và may mắn là mọi chuyện suôn sẻ", Mary nhớ lại.
Khi cánh cửa rời ra, Elizabeth tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Cô bé 8 tuổi khi ấy nhắc mẹ đừng quên lời đe dọa giết người của Shiue. "Tôi phải tát vào mặt con bé vì nó rất hoảng loạn khi đó. Khi Elizabeth bình tĩnh hơn, tôi đặt con bé ngồi xuống ghế và nói: "Nghe này, Beth, nếu chúng ta có cách để thoát khỏi đây, chúng ta phải tận dụng điều đó dù nó có nguy hiểm đi chăng nữa”", Mary kể.
Hai mẹ con dùng điện thoại trong nhà Ming để gọi cảnh sát. Phút giây chờ đợi sau cuộc gọi tưởng như kéo dài mãi mãi. Nhưng cuối cùng, hai người cũng được cứu. Ngay sau đó, cảnh sát bắt giữ Ming tại cửa hàng bán đồ thiết bị điện tử của hắn.
Lý do bất ngờ
Ming Sen Shiue sinh ngày 15/10/1950 tại Đài Loan. Khi Ming 8 tuổi, cả gia đình chuyển đến Minnesota (Mỹ). Cha của Ming là một giáo sư tại Đại học Minnesota những chỉ ba năm sau thì qua đời.
Ming từ nhỏ đã là người anh đầy bạo lực đối với những đứa em của mình, thường xuyên đánh hai em trong suốt thời niên thiếu thậm chí đến khi trưởng thành. Ming từng phải tham gia trị liệu tâm lý khi mới 14 tuổi.
Theo lời khai của mẹ Ming, hắn thường nói dối nhưng vẫn nhất định cho rằng mình đang nói đúng. Ming không kiểm soát được hành vi và hay đổ lỗi, điều này đã khiến người mẹ cảm thấy lo sợ. Cô mô tả đứa con trai của mình dường như là một người không có cảm xúc.
Khi theo học tại trường trung học Alexander Ramsey ở Roseville, bang Minnesota, Ming gặp cô giáo dạy toán của mình là Mary Stauffer, người mà hắn đã "thầm thương trộm nhớ" ngay từ những lần đầu gặp mặt. Càng ngày Ming càng “mê đắm” Mary và thậm chí bắt đầu mơ mộng về việc được quan hệ tình dục với cô.
Ming đã viết ra những câu chuyện do mình tưởng tượng với các nhân vật hư cấu nhưng cuối cùng đều hướng về Mary Stauffer và đều xoay quanh vấn đề tình dục. Trong những năm sau đó, khi nhận ra rằng mình không tìm thấy sự thỏa mãn từ những điều tưởng tượng ấy, Ming quyết định sẽ bắt cóc cô giáo cũ. Lý do này đã khiến không chỉ Mary mà bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy bất ngờ.
Năm 1975, hắn từng đột nhập nhầm nhà của người phụ nữ cũng có tên Mary Stauffer ở Duluth, Minnesota với một khẩu súng. Sau khi biết mình nhầm nhà, hắn đã trói và đe dọa sẽ giết chết nạn nhân nếu dám báo cảnh sát. Quá sợ hãi, nạn nhân đã làm theo lời hắn và chỉ thông báo với cảnh sát sau khi Ming bị bắt.
Cuộc tìm kiếm cô giáo cũ của Ming tiếp tục trong 5 năm tiếp theo. Trong thời gian này, Mary sống cùng gia đình ở Philippines. Họ trở lại Minnesota vào năm 1979. Một năm sau, Ming đã xác định được nơi ở của Mary Stauffer và bắt đầu theo dõi cô. Ngày 16/5/1980, hắn quyết định ra tay khi hai mẹ con Mary vừa rời khỏi một thẩm mỹ viện.
Sau khi bị bắt, chi tiết về vụ bắt cóc hai mẹ con Mary và cả cái chết của cậu bé 6 tuổi Jason Wilkman đã được tiết lộ.
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Bộ xương giữa cánh đồng
Sau khi Ming Sen Shiue bị bắt, hắn đồng ý chỉ cho cảnh sát biết nơi hắn bỏ lại cậu bé 6 tuổi Jason Wilkman. Theo hướng dẫn của Ming, cảnh sát đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô quanh Khu bảo tồn động vật hoang dã Carlos Avery. Đến rìa một cánh đồng, Ming Sen Shiue dừng lại và nói rằng đây chính là nơi mà hắn để cậu bé ở lại. Tuy nhiên, suốt một ngày, lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy được gì.
Ming đã không chôn cất Jason Wilkman mà vứt thi thể cậu bé ở rìa một cánh đồng rậm rạp, dưới gốc cây bạch dương. Khi cảnh sát tìm thấy Jason, cậu bé đáng yêu chỉ còn là một bộ xương lẫn trong những nhánh cây khô, cạnh đó là chiếc quần nhung kẻ màu xanh, áo phông sọc và một chiếc giày còn lại.
Khám nghiệm tử thi cho thấy chúng thuộc về Jason Wilkman. Nạn nhân bị gãy xương ở mặt sau và bên phải hộp sọ. Nguyên nhân cái chết là chấn thương sọ não do ít nhất hai cú đánh vào đầu bằng một dụng cụ cùng với lực đánh rất lớn.
Phạm tội đến cùng
Ít ngày sau khi bị giam giữ, Ming đã viết chi phiếu 1.000 USD cho bạn tù khi người này sắp được trả tự do để thủ tiêu Mary Stauffer cùng con gái Elizabeth nhằm ngăn họ đứng ra làm chứng. Nếu thành công, Ming hứa sẽ trả thêm rất nhiều tiền nữa. Kế hoạch của Ming lộ tẩy sau khi người này kể với cảnh sát.
Dù may mắn giữ được tính mạng nhưng Mary phải khâu 62 mũi trên mặt kèm theo nỗi sợ hãi bởi lời đe dọa của Ming rằng khi hắn ra tù sẽ tìm và giết hại Mary cùng con gái.
Với những chứng cứ rõ ràng, Ron Meshbesher - luật sư của Ming biết rằng không thể phủ nhận việc thân chủ của mình đã bắt cóc, giam giữ Mary Stauffer và Beth trong 7 tuần, ngoài ra còn liên tục cưỡng hiếp Mary. Vì vậy, thay vì chối tội, Ron Meshbesher đưa ra lời biện hộ không thể kết tội Ming vì lý do bị thần kinh. Ron Meshbesher nói rằng hành động của Ming rất kỳ quái, ghê tởm mà chỉ có một kẻ điên loạn mới có thể gây ra.
Bị giam giữ tại trại giam liên bang ở thành phố Maryrion, bang Illinois, Ming từng nhiều lần xin được ra tù sớm nhưng đều bị bác yêu cầu vì tòa án cho rằng hắn vẫn là mối nguy với xã hội.
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Bộ mặt thật của gã hàng xóm thâm độc sau chiếc cassette tử thần | Hành trình phá án | ANTG
53 ngày kinh hãi của cô giáo bị bắt cóc, ép làm nô lệ tình dục: Ngày đen tối
Thứ Tư, ngày 22/04/2020 04:00 AM (GMT+7)
Bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật, nữ giáo viên không biết kẻ bắt cóc là ai và tại sao hắn làm vậy. Cô chỉ biết làm theo những yêu cầu của hắn bởi cả hai mẹ con cô đang bị khống chế.
| 40 năm trước, một nữ giáo viên bị chính học sinh cũ của mình bắt cóc đã tạo nên một cơn chấn động với dư luận nước Mỹ. Tên hung thủ đã ngày đêm lên kế hoạch và đã truy tìm nạn nhân suốt hàng chục năm trời để bắt cóc cô giáo mà hắn đã yêu thầm ngay từ khi còn là một nam sinh. Vì sự khủng khiếp và điên rồ đó mà vụ án này đã được dựng thành phim và vẫn thường xuyên được nhắc lại cho tới ngày nay. |
Vào ngày 16/5/1980, nữ giáo viên 36 tuổi Mary Stauffer cùng con gái mình là Elizabeth (8 tuổi) rời khỏi một thẩm mỹ viện ở Roseville, bang Minnesota, Mỹ. Trước khi quay lại xe ôtô của mình, hai mẹ con đã thống nhất sẽ cùng đi chơi và ăn uống.

Mary Stauffer và con gái Elizabeth.
Khi tới gần chiếc xe, đột nhiên có một người đàn ông tiến tới và rất
nhanh rút ra một khẩu súng dí vào mạn sườn Mary rồi nói như ra lệnh rằng
hắn cần đi nhờ xe. Quá bất ngờ và hoảng sợ, Mary buộc phải làm theo
những yêu cầu của kẻ lạ mặt mà không dám kêu cứu.Mọi việc diễn ra hết sức nhanh chóng. Mary phải lái xe ra khỏi thành phố trong khi kẻ bắt cóc khống chế hai mẹ con bằng cách dí súng vào Elizabeth.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Mary cố gắng nghĩ cách làm thay đổi tình hình. Cô tỏ ra nghe lời, vừa lái xe vừa cố bắt chuyện với gã đàn ông lạ mặt. Cô còn bày tỏ sự thông cảm và nói muốn giúp hắn giải quyết khó khăn hiện tại trong cuộc sống. Tưởng rằng điều này sẽ làm hắn mủi lòng nhưng đáp lại chỉ là câu quát tháo: "Hãy im mồm và lái xe đi".
Mary cứ lái xe theo yêu cầu mà không biết rằng mình sẽ đi đâu. Tới khu vực nhiều cây cối và hẻo lánh, Mary và Elizabeth bị ép xuống xe. Hai mẹ con bị hắn lấy băng dính trói tay, bịt miệng và bắt nằm sấp trong thùng để đồ của chiếc xe màu đen không cửa sổ đỗ sẵn bên đường.
Gã đàn ông máu lạnh
Nằm trong thùng xe, hai mẹ con liên tục tạo tiếng động hy vọng ai đó bên ngoài sẽ nghe thấy. Chiếc xe bỗng dừng lại, nắp thùng xe bật mở và kẻ bắt cóc vứt chiếc lốp dự phòng lên trên người hai mẹ con để họ ngừng phát ra tiếng.
Không lâu sau đó, thùng xe tiếp tục được mở và lúc này đi theo kẻ bắt cóc là một cậu bé đang run rẩy. Sau khi đẩy cậu bé này vào, chiếc xe lại lên đường.
Không hiểu cậu bé này là ai và vì sao lại bị nhốt vào đây, Mary cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng đứa trẻ không chịu nói gì ngoài cho biết tên là Jason Wilkman, 6 tuổi. Trên đường đi, cậu bé khóc suốt và nói phải về nhà để đi thăm bà vào cuối tuần.
Xe đi được một quãng xa thì dừng lại. Mary thấy nắp thùng xe lại bật mở, gã kia kéo Jason Wilkman ra ngoài cùng với cây xà beng. Đó cũng là lần cuối cùng Mary nhìn thấy cậu bé 6 tuổi. Kẻ bắt cóc đi một lúc lâu mới quay trở về chiếc xe. Sau này, Mary mới biết Jason đã bị gã đàn ông máu lạnh này sát hại và chôn xác nơi hẻo lánh chỉ vì cậu tò mò lại gần xem trong thùng xe có gì.
Khi trời đã tối muộn, nắp thùng xe lại mở ra và lần này gã cho hai mẹ con cô ra khỏi đó. Mary cùng con gái được dẫn vào một cửa hàng bán thiết bị điện tử mà cô nghĩ rằng có lẽ nó thuộc sở hữu của hắn. Hai mẹ con được cho đi vệ sinh, uống nước rồi tiếp tục bịt mắt để về ngôi nhà của kẻ bắt cóc.
Hắn dường như không có ý định sát hại hai mẹ con Mary nhưng vụ bắt cóc chỉ là khởi đầu cho những điều khủng khiếp xảy ra sau đó với Marry. Tại đây, nữ giáo viên phải trải qua chuỗi ngày bị đày đọa cả thể xác và tinh thần.
(Còn nữa)
------------------
53 ngày kinh hãi của cô giáo bị bắt cóc, ép làm nô lệ tình dục: Gã học sinh bệnh hoạn
Thứ Năm, ngày 23/04/2020 04:00 AM (GMT+7)
Trước khi cưỡng hiếp nạn nhân, tên bắt cóc đã hé lộ danh tính của mình. Thì ra, hắn chính là học sinh cũ của cô vào 15 năm trước.
| 40 năm trước, một nữ giáo viên bị chính học sinh cũ của mình bắt cóc đã tạo nên một cơn chấn động với dư luận nước Mỹ. Tên hung thủ đã ngày đêm lên kế hoạch và đã truy tìm nạn nhân suốt hàng chục năm trời để bắt cóc cô giáo mà hắn đã yêu thầm ngay từ khi còn là một nam sinh. Vì sự khủng khiếp và điên rồ đó mà vụ án này đã được dựng thành phim và vẫn thường xuyên được nhắc lại cho tới ngày nay. |
Về đến ngôi nhà của kẻ bắt cóc, Mary Stauffer cùng con gái Elizabeth bị hắn xích lại với nhau bằng đoạn dây cáp và khóa xe đạp rồi ép họ chui vào trong một cái tủ nhỏ được xây âm tường.

Mary Stauffer không thể ngờ rằng kẻ bắt cóc hai mẹ con lại là học sinh cũ của cô.
Chiếc tủ này dường như đã được chuẩn bị từ trước dành cho hai mẹ con
cô. Nắm đấm cửa phía trong đã bị bỏ đi và chỉ có thể mở khóa từ bên
ngoài. Trên giá treo chỉ có chăn, túi nilon, một bóng đèn và công tắc,
thảm trải và hai chiếc gối nhỏ. Hai mẹ con đã có một đêm không ngon giấc
trong chiếc tủ chật chội và khó chịu nhưng dù sao đó vẫn là đêm yên
bình với Mary trong suốt gần 2 tháng tiếp theo.Ngày hôm sau, gã lôi Mary ra khỏi tủ và trói cô lại. Trong cuộc nói chuyện kéo dài ba tiếng sau đó, hắn dần hé lộ danh tính của mình, điều mà Mary vô cùng thắc mắc từ lúc bị bắt cóc. Thì ra, hắn chính là học sinh cũ của Mary 15 năm trước.
Kẻ này nói tên là Ming Sen Shiue, là người gốc Đài Loan tới Mỹ cùng gia đình từ nhỏ. Mary từng là giáo viên dạy toán của Ming. Ngày đó, Mary đã cho Ming điểm kém môn Đại số khiến hắn ta đánh mất cơ hội nhận học bổng đại học. Ming nói sau khi bố mất, hắn không đủ điều kiện theo học đại học nếu không đạt học bổng. Và rồi, hắn phải gia nhập quân đội và bị gửi tới một cuộc chiến ở đất nước xa xôi.
Toàn bộ thất bại của cuộc đời mình, Ming cho rằng lỗi tại Mary. Ming cho biết đã truy tìm cô giáo suốt nhiều năm trời để trả thù. Năm 1975, hắn từng đột nhập nhầm nhà của người phụ nữ cũng có tên Mary Stauffer.
Tuy nhiên sau này, Mary mới biết tất cả những gì Ming vừa kể đều là lời nói dối để cô cảm thấy tội lỗi. Trên thực tế, Ming được bạn bè đánh giá là rất có triển vọng, là thủ khoa tốt nghiệp của trường và hoàn toàn có thể theo học bất cứ trường đại học nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn đã mở cửa hàng kinh doanh khá thành công.
Sau cuộc nói chuyện với Mary, tên học sinh cũ đã cưỡng bức cô, thậm chí còn quay lại cảnh này.
Những ngày đen tối
Những ngày sau đó, dù sống cùng nhà nhưng Mary luôn bị ngăn cách với con gái. Ming Sen Shiue nhốt Elizabeth trong một chiếc thùng ở xe tải suốt 8 tiếng khi hắn làm việc, trong khi Mary bị nhốt trong tủ quần áo.
Mary còn bị bắt viết hai bức thư về cho chồng, lá thư thứ nhất để thuyết phục cảnh sát rằng hai mẹ con không bị mất tích mà chỉ bỏ đi xa. Lá thứ hai khuyên cảnh sát nên dừng cuộc tìm kiếm nếu không sẽ không ai còn nhìn thấy cô nữa. Còn với Mary, hắn dọa rằng sẽ giết chồng và con trai cô nếu hai mẹ con cô cố gắng trốn thoát.
Sau một thời gian, Ming bắt đầu nới lỏng luật lệ trong nhà. Dù vẫn bị trói lại với nhau, hai mẹ con giờ được phép ngồi ăn trên bếp, được xem tivi.
Gần một tháng kể từ khi bị bắt cóc, hai mẹ con được Ming cho đi chơi. Trước đó, hai mẹ con đã được đưa tới siêu thị mua quần áo mới. Trong lúc ở ngoài, Ming luôn giữ Elizabeth ở gần và dùng súng đe dọa để ngăn Mary tiết lộ việc bị bắt cóc.
Ming luôn cẩn thận không để lộ sơ hở. Cứ như vậy, hy vọng trốn thoát của hai mẹ con Mary ngày càng mịt mờ trong khi cô liên tục bị hắn cưỡng hiếp trong suốt 7 tuần. Dù vậy, Mary chưa bao giờ từ bỏ ý định trốn thoát, bên ngoài cô luôn tỏ ra nghe lời để che giấu những ý định bên trong.
(Còn nữa)
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
53 ngày kinh hãi của cô giáo bị bắt cóc, ép làm nô lệ tình dục: Tội ác của kẻ si tình
Thứ Sáu, ngày 24/04/2020 04:00 AM (GMT+7)
Ngay lần đầu gặp cô giáo dạy toán của mình, tên tội phạm đã "thầm thương trộm nhớ" và ngày càng trở nên “mê đắm”, thậm chí còn mơ mộng về việc được quan hệ tình dục với cô.
| 40 năm trước, một nữ giáo viên bị chính học sinh cũ của mình bắt cóc đã tạo nên một cơn chấn động với dư luận nước Mỹ. Tên hung thủ đã ngày đêm lên kế hoạch và đã truy tìm nạn nhân suốt hàng chục năm trời để bắt cóc cô giáo mà hắn đã yêu thầm ngay từ khi còn là một nam sinh. Vì sự khủng khiếp và điên rồ đó mà vụ án này đã được dựng thành phim và vẫn thường xuyên được nhắc lại cho tới ngày nay. |
Nhiều ngày trôi qua, hy vọng trốn thoát của Mary Stauffer cùng con gái Elizabeth ngày càng mịt mờ trong khi cô liên tục bị Ming Sen Shiue cưỡng hiếp trong suốt 7 tuần. Dù vậy, Mary chưa bao giờ từ bỏ ý định trốn thoát, bên ngoài cô luôn tỏ ra nghe lời để che giấu những ý định bên trong.

Chân dung Ming Sen Shiue.
Cơ hội cuối cùng cũng đến vào ngày 7/7/1980, 53 ngày kể từ vụ bắt
cóc. Ming đi làm sau khi chốt sợi dây cáp nối hai mẹ con với bản lề tủ
quần áo để cho họ có thể đi lại quanh phòng ngủ. Chờ Ming đi khỏi, Mary
biết đây là cơ hội của hai mẹ con. Cô cố nhớ lại cách bố mình từng dùng
tay không đẩy được thanh chốt bản lề và thử làm theo."Dù khó khăn nhưng tôi nghĩ vẫn phải thử nếu muốn thoát khỏi đây. Một tay tôi giữ cánh cửa và kéo chốt bản lề bằng tay còn lại. Và may mắn là mọi chuyện suôn sẻ", Mary nhớ lại.
Khi cánh cửa rời ra, Elizabeth tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Cô bé 8 tuổi khi ấy nhắc mẹ đừng quên lời đe dọa giết người của Shiue. "Tôi phải tát vào mặt con bé vì nó rất hoảng loạn khi đó. Khi Elizabeth bình tĩnh hơn, tôi đặt con bé ngồi xuống ghế và nói: "Nghe này, Beth, nếu chúng ta có cách để thoát khỏi đây, chúng ta phải tận dụng điều đó dù nó có nguy hiểm đi chăng nữa”", Mary kể.
Hai mẹ con dùng điện thoại trong nhà Ming để gọi cảnh sát. Phút giây chờ đợi sau cuộc gọi tưởng như kéo dài mãi mãi. Nhưng cuối cùng, hai người cũng được cứu. Ngay sau đó, cảnh sát bắt giữ Ming tại cửa hàng bán đồ thiết bị điện tử của hắn.
Lý do bất ngờ
Ming Sen Shiue sinh ngày 15/10/1950 tại Đài Loan. Khi Ming 8 tuổi, cả gia đình chuyển đến Minnesota (Mỹ). Cha của Ming là một giáo sư tại Đại học Minnesota những chỉ ba năm sau thì qua đời.
Ming từ nhỏ đã là người anh đầy bạo lực đối với những đứa em của mình, thường xuyên đánh hai em trong suốt thời niên thiếu thậm chí đến khi trưởng thành. Ming từng phải tham gia trị liệu tâm lý khi mới 14 tuổi.
Theo lời khai của mẹ Ming, hắn thường nói dối nhưng vẫn nhất định cho rằng mình đang nói đúng. Ming không kiểm soát được hành vi và hay đổ lỗi, điều này đã khiến người mẹ cảm thấy lo sợ. Cô mô tả đứa con trai của mình dường như là một người không có cảm xúc.
Khi theo học tại trường trung học Alexander Ramsey ở Roseville, bang Minnesota, Ming gặp cô giáo dạy toán của mình là Mary Stauffer, người mà hắn đã "thầm thương trộm nhớ" ngay từ những lần đầu gặp mặt. Càng ngày Ming càng “mê đắm” Mary và thậm chí bắt đầu mơ mộng về việc được quan hệ tình dục với cô.
Ming đã viết ra những câu chuyện do mình tưởng tượng với các nhân vật hư cấu nhưng cuối cùng đều hướng về Mary Stauffer và đều xoay quanh vấn đề tình dục. Trong những năm sau đó, khi nhận ra rằng mình không tìm thấy sự thỏa mãn từ những điều tưởng tượng ấy, Ming quyết định sẽ bắt cóc cô giáo cũ. Lý do này đã khiến không chỉ Mary mà bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy bất ngờ.
Năm 1975, hắn từng đột nhập nhầm nhà của người phụ nữ cũng có tên Mary Stauffer ở Duluth, Minnesota với một khẩu súng. Sau khi biết mình nhầm nhà, hắn đã trói và đe dọa sẽ giết chết nạn nhân nếu dám báo cảnh sát. Quá sợ hãi, nạn nhân đã làm theo lời hắn và chỉ thông báo với cảnh sát sau khi Ming bị bắt.
Cuộc tìm kiếm cô giáo cũ của Ming tiếp tục trong 5 năm tiếp theo. Trong thời gian này, Mary sống cùng gia đình ở Philippines. Họ trở lại Minnesota vào năm 1979. Một năm sau, Ming đã xác định được nơi ở của Mary Stauffer và bắt đầu theo dõi cô. Ngày 16/5/1980, hắn quyết định ra tay khi hai mẹ con Mary vừa rời khỏi một thẩm mỹ viện.
Sau khi bị bắt, chi tiết về vụ bắt cóc hai mẹ con Mary và cả cái chết của cậu bé 6 tuổi Jason Wilkman đã được tiết lộ.
(Còn nữa)
------------------
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
53 ngày kinh hãi của cô giáo bị bắt cóc, ép làm nô lệ tình dục: Trả giá
Thứ Bảy, ngày 25/04/2020 04:00 AM (GMT+7)
Khi cảnh sát tìm thấy nạn nhân 6 tuổi, cậu bé chỉ còn là một bộ xương lẫn trong những nhánh cây khô, cạnh đó là chiếc quần nhung kẻ màu xanh, áo phông sọc và một chiếc giày còn lại được xác định là trang phục cậu đã mặc trước khi biến mất.
| 40 năm trước, một nữ giáo viên bị chính học sinh cũ của mình bắt cóc đã tạo nên một cơn chấn động với dư luận nước Mỹ. Tên hung thủ đã ngày đêm lên kế hoạch và đã truy tìm nạn nhân suốt hàng chục năm trời để bắt cóc cô giáo mà hắn đã yêu thầm ngay từ khi còn là một nam sinh. Vì sự khủng khiếp và điên rồ đó mà vụ án này đã được dựng thành phim và vẫn thường xuyên được nhắc lại cho tới ngày nay. |
Sau khi Ming Sen Shiue bị bắt, hắn đồng ý chỉ cho cảnh sát biết nơi hắn bỏ lại cậu bé 6 tuổi Jason Wilkman. Theo hướng dẫn của Ming, cảnh sát đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô quanh Khu bảo tồn động vật hoang dã Carlos Avery. Đến rìa một cánh đồng, Ming Sen Shiue dừng lại và nói rằng đây chính là nơi mà hắn để cậu bé ở lại. Tuy nhiên, suốt một ngày, lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy được gì.

Nạn nhân 6 tuổi Jason Wilkman.
Vì Carlos Avery là địa điểm rất rộng lớn bao gồm hàng trăm mẫu đất,
rừng, đầm lầy và cánh đồng nên cuộc tìm kiếm dựa vào trí nhớ mơ hồ của
tên sát nhân hết sức khó khăn. Thu thập bằng chứng từ gầm xe của Mary
Stauffer, cảnh sát có thể thu hẹp được vị trí nơi chiếc xe đã đậu. Nhưng
ngay cả khi có sự giúp đỡ của các nhân viên khu bảo tồn và chỉ dẫn từ
Ming, cảnh sát vẫn phải mất tới ba ngày tiếp theo để xác định được nơi
Ming đã bỏ lại cậu bé 6 tuổi.Ming đã không chôn cất Jason Wilkman mà vứt thi thể cậu bé ở rìa một cánh đồng rậm rạp, dưới gốc cây bạch dương. Khi cảnh sát tìm thấy Jason, cậu bé đáng yêu chỉ còn là một bộ xương lẫn trong những nhánh cây khô, cạnh đó là chiếc quần nhung kẻ màu xanh, áo phông sọc và một chiếc giày còn lại.
Khám nghiệm tử thi cho thấy chúng thuộc về Jason Wilkman. Nạn nhân bị gãy xương ở mặt sau và bên phải hộp sọ. Nguyên nhân cái chết là chấn thương sọ não do ít nhất hai cú đánh vào đầu bằng một dụng cụ cùng với lực đánh rất lớn.
Phạm tội đến cùng
Ít ngày sau khi bị giam giữ, Ming đã viết chi phiếu 1.000 USD cho bạn tù khi người này sắp được trả tự do để thủ tiêu Mary Stauffer cùng con gái Elizabeth nhằm ngăn họ đứng ra làm chứng. Nếu thành công, Ming hứa sẽ trả thêm rất nhiều tiền nữa. Kế hoạch của Ming lộ tẩy sau khi người này kể với cảnh sát.

Mary Stauffer cùng con gái Elizabeth ra làm chứng tại tòa.
Dù vậy, Ming vẫn không từ bỏ âm mưu của mình. Trước khi phiên tòa xử
tội Giết người vào năm 1981 diễn ra, Ming đã lén giấu một con dao trong
người. Khi Mary đi qua hắn để lên bục làm chứng, hắn nhanh chóng nhảy
qua bàn và lao đến tấn công cô.Dù may mắn giữ được tính mạng nhưng Mary phải khâu 62 mũi trên mặt kèm theo nỗi sợ hãi bởi lời đe dọa của Ming rằng khi hắn ra tù sẽ tìm và giết hại Mary cùng con gái.
Với những chứng cứ rõ ràng, Ron Meshbesher - luật sư của Ming biết rằng không thể phủ nhận việc thân chủ của mình đã bắt cóc, giam giữ Mary Stauffer và Beth trong 7 tuần, ngoài ra còn liên tục cưỡng hiếp Mary. Vì vậy, thay vì chối tội, Ron Meshbesher đưa ra lời biện hộ không thể kết tội Ming vì lý do bị thần kinh. Ron Meshbesher nói rằng hành động của Ming rất kỳ quái, ghê tởm mà chỉ có một kẻ điên loạn mới có thể gây ra.
Ming Sen Shiue ở tuổi 68.
Tuy nhiên, những cuộc đánh giá tâm lý sau đó cho thấy bị cáo không có
dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Khi phiên tòa kết thúc, Ming bị kết án 30
năm tù về tội bắt cóc, cưỡng hiếp và 40 năm về tội giết người.Bị giam giữ tại trại giam liên bang ở thành phố Maryrion, bang Illinois, Ming từng nhiều lần xin được ra tù sớm nhưng đều bị bác yêu cầu vì tòa án cho rằng hắn vẫn là mối nguy với xã hội.
(Hết)
------------------
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)

Nhận xét
Đăng nhận xét