LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG 27

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Trinh sát kể chuyện - Tập 7: BỘ MẶT MỸ NHÂN

Nữ tướng cướp xinh đẹp chuyên đánh thuốc, trộm tài sản của du khách

authorPhương Đăng (theo Asiaone Thứ Hai, ngày 27/08/2018 14:35 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Cảnh sát Chiang Mai, Thái Lan đang ráo riết săn lùng một phụ nữ "xinh đẹp, tóc ngắn" bị cáo buộc đánh thuốc để cướp tài sản của 2 du khách - một quốc tịch Ấn Độ và một người Mỹ, trong đó một nạn nhân đã thiệt mạng. 

   
 nu tuong cuop xinh dep chuyen danh thuoc, trom tai san cua du khach hinh anh 1  
Hiện trường một vụ án. Ảnh The Nation
Phó Cảnh sát trưởng Chiang Mai, Đại tá cảnh sát Piyaphan Phattarapongsin đã triệu tập một cuộc họp với các nhà điều tra để xử lý 2 vụ án liên quan đến cướp tài sản.
Vụ án đầu tiên, thi thể một du khách Ấn Độ Tharak Bart Hamas, 56 tuổi đã được phát hiện trên giường khách sạn ở trung tâm thành phố Chiang Mai tối thứ Hai tuần trước.
Một cốc cafe được phát hiện gần giường. Nhân viên khách sạn nói với cảnh sát rằng, người đàn ông đã đặt phòng cùng một phụ nữ Thái Lan xinh đẹp có mái tóc ngắn.
Trong trường hợp thứ 2, du khách Gene Ber Ulfgang, 69 tuổi bị bất tỉnh trong một căn phòng khách sạn ở Tambon Chank Phuek, quận Muang tối hôm sau.
 Du khách Mỹ nói trên đã được đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện tư nhân trong 2 ngày mới tỉnh lại. Ông này nói với cảnh sát, ông ta đã gặp một phụ nữ trong quán bia và đưa cô ta về phòng khách sạn.   Người phụ nữ này đã gọi một cốc cafe cho nạn nhân và ông ta đã ngất đi sau khi uống nó. Nạn nhân mô tả người phụ nữ này rất xinh đẹp, có mái tóc ngắn, dáng người đầy đặn.
Du khách Mỹ cho biết, toàn bộ số tiền mặt bao gồm 5.000 USD và 9.500 bath cùng thẻ tín dụng của ông ta đã bị đánh cắp. Sau đó, kẻ trộm đã dùng thẻ tín dụng để mua môt chiếc nhẫn kim cương trị giá 1 triệu bath. Đại tá Piyaphan cho biết, cảnh sát đã kết luận rằng, người phụ nữ trong cả 2 vụ án là một. Cô ta cũng đã sử dụng thẻ tín dụng của người đàn ông Ấn Độ đã chết để mua một chiếc nhẫn kim cương tương tự nhưng thất bại vì ngân hàng không chấp nhận giao dịch này.

"Nữ tướng cướp 16 tuổi" chặn đường, cướp xe máy: Từng trộm tiền, đòi bán sổ đỏ


(VTC News) - Trước khi gây án, đối tượng Vy từng nhiều lần trộm tiền gia đình, thậm chí đòi bán cả sổ đỏ vì mẹ không cho tiền tiêu xài.
Ngày 23/11, Công an quận 12 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Võ Nguyễn Thúy Vy và Nguyễn Quỳnh Như (cùng SN 2000, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) về hành vi “cướp tài sản”.

'Nu tuong cuop 16 tuoi' chan duong cuop xe may: Tung trom tien, doi ban so do hinh anh 1

 Vy và Như tại phòng giam


Theo đó, 2 đối tượng Vy và Như đã dùng dao khống chế, cướp xe máy chị Phạm Huỳnh Thu Trang (SN 1985, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) tối 18/10. Chị Trang đang mang bầu 7 tháng, phải nhập viện vì bị đối tượng chém đứt gân tay, tinh thần hoảng loạn.
Nước mắt người mẹ
Trước vụ việc trên, chiều 22/11, PV VTC News đã có cuộc nói chuyện với người nhà của đối tượng Vy và Như. Ngồi bần thần, đôi mắt đỏ hoe, chị Nguyễn Kim Hoa (36 tuổi, mẹ bé Vy) cho biết, những ngày qua chị không tài nào chợp mắt đươc và khóc rất nhiều vì con gái gây án cướp xe.

'Nu tuong cuop 16 tuoi' chan duong cuop xe may: Tung trom tien, doi ban so do hinh anh 2

 Mẹ 2 hung thủ Vy và Như đau đớn khi nghe tin con gây án


“Tôi không tin là nó dám làm liều, cướp xe một bà bầu đang mang thai 7 tháng như vậy. Tôi thấy rất hổ thẹn vì nuôi dạy con không tốt nên mới để xảy ra tai họa này”, chị Hoa buồn bã nói.
Theo chị Hoa, từ khi chồng bị tai biến, mất cách đây 9 tháng, cuộc sống của gia đình bị xáo trộn, kinh tế gặp nhiều khó khăn.
Cũng kể từ đó, Vy (đang học trường trung cấp ở quận 12) bắt đầu thay tính đổi nết, không nghe lời mẹ và thường xuyên bỏ nhà ra đi. Nhiều lần, vì thiếu tiền tiêu xài, Vy đã tìm cách trộm tiền của gia đình. Thậm chí, tiền phúng viếng cha được 23 triệu đồng, Vy cũng lấy tiêu sạch.
“Cứ hết tiền nó lại về nhà lấy trộm. Có lúc kiệt quệ, tôi không còn đồng nào cho thì nó lấy sổ đỏ của nhà đem bán. Sợ con làm thật, tôi đành phải đi vay mượn hàng xóm 2 triệu đồng đưa cho nó.
Thật sự, tôi cũng đã hết cách, bất lực với con. Nhiều lúc định báo công an nhưng thương con, sợ dang dở việc học nên thôi”, chị Hoa kể trong nước mắt.
Đau đớn không kém, bà Võ Kim Loan (49 tuổi, mẹ bé Như) cho biết, không ngờ con mình lại gây ra tai họa như vậy. May mà nạn nhân không sao.
Theo chị Loan, vì Như cho mình đã lớn, một mực đòi ra ngoài thuê phòng trọ để tiện cho việc học nên gia đình đành chấp nhận.
“Con gái nhưng nam tính, mạnh mẽ lắm. Nó đã nói là làm, không ai can thiệp được. Giờ sự việc cũng đã xảy ra rồi, chắc chắn nó sẽ phải gánh hậu quả do mình gây ra. Tôi chỉ lo 2 mẹ con Trang có mệnh hệ gì thì chúng tôi không thể nào bù đắp được”, chị Loan đau xót cho biết.
Nghi án đồng tính
Ngày 22/11, phóng viên được được công an quận 12 cho thăm gặp bé Vy và Như. Tại đây, cả 2 đối tượng vẫn cười đùa, ôm hôn nhau.
Theo công an điều tra, khả năng 2 đối tượng trên là một cặp đồng tính vì trong phòng giam, 2 "nữ tướng cướp nhí" tỏ ra rất thân thiết, có những cử chỉ thân mật hơn mức bình thường.

'Nu tuong cuop 16 tuoi' chan duong cuop xe may: Tung trom tien, doi ban so do hinh anh 3

 Chị Trang - nạn nhân bị cướp xe đâm bị thương


Về việc này, chị Hoa cho biết đã nghi ngờ và theo dõi Vy nhưng đến nay vẫn chưa xác định được con có vấn đề về giới tính hay không. Tuy nhiên, cũng đã có lần Vy nói với chị Loan rằng 3 năm nữa mới về nhà ở cùng mẹ vì có chuyện khó nói, không bỏ Như được.
Chị Loan cũng nghi ngờ Như đồng tính và cho rằng đó là lý do khiến con bỏ ra ngoài ở riêng.


Quang Hải

Từ thôn nữ xinh đẹp thành nữ tướng cướp khét tiếng

Người ta biết đến bà Trần Thị Tép (SN 1933, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai), với cái danh "tướng cướp miền Đông - Tám Lũy”.

Từ thôn nữ xinh đẹp thành nữ tướng cướp khét tiếng

Những năm sau giải phóng, hầu hết những băng cướp làm mưa làm gió khu vực Sài Gòn, Đồng Nai, Sông Bé… thời chế độ cũ lần lượt sa lưới trước sự tấn công, truy quét quyết liệt của lực lượng công an.
Thế nhưng, duy nhất một băng cướp gần như nằm ngoài tầm kiểm soát và phải mất 3 thập kỷ mới bị xóa sổ. Thủ lĩnh của băng cướp này là một người phụ nữ mà giới tội phạm thường mệnh danh là nữ tướng cướp miền Đông.
Bà Tám Lũy ngày nay. Ảnh T.G
Bà Tám Lũy ngày nay. Ảnh T.G.
Vết trượt của thôn nữ xinh đẹp
Đó là Trần Thị Tép (SN 1933, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai), dân gian biết về bà với cái danh "tướng cướp miền Đông - Tám Lũy”.
Tám Lũy là con gái đầu lòng của ông Mười Rốp, một cựu tướng cướp từng làm mưa làm gió giai đoạn 1943 - 1946 của thế kỷ trước. Ông Mười chính là người khẩn hoang khai phá mảnh đất đầm lầy mà bà Tám Lũy hiện nay đang ở.
Sau khi ông bị cảnh sát thời Pháp bắt bỏ tù, được tha về ông hoàn lương với nghề lương thiện rồi sinh con đẻ cái. Trong số những đứa con của ông thì Hai Tép nổi lên là một thiếu nữ xinh đẹp, gan dạ, bản lĩnh, siêng năng chỉ có điều ít nhiều mang dòng máu của cha.
Ngoài biệt tài bơi lội như rái cá, cô Tép còn nổi tiếng thông minh, mưu trí. Nhiều bậc cao niên vùng Nhơn Trạch còn kể lại rằng, vào một đêm đi lưới đáy trên sông thì Tép lọt vào "tầm ngắm" của toán lính quân đội Sài Gòn có vũ khí đang đi tuần tra gần bến sông Nhà Bè.
Dẫu biết rõ là ngư dân lương thiện nhưng chúng vẫn lớn tiếng yêu cầu dừng lại kiểm tra mục đích dở trò dơ bẩn. Biết đã gặp phải "thú dữ" nhưng ghe ở giữa dòng, nước sông cuồn cuộn chảy xiết không thể lặn cũng không thể đua tốc độ với gần chục nòng súng và tàu tuần tiểu.
Hai Tép nhanh trí cho ghe tiến chầm chậm vào bờ để nghi binh tỏ ý vâng lời. Khi bọn chúng sáp lại gần thì cô vẫn tươi cười nghe theo lệnh "quan trên" ngoan ngoãn bước lên tàu cho mấy ảnh lục soát, thế rồi nhân lúc Tép tung cước. Mấy tên lính bị đá vào chỗ hiểm nằm lăn ra sàn tàu, nhân cơ hội đó hai Tép nhảy ùm xuống sông mất hút.
Năm 20 tuổi, Tép phải lòng Nguyễn Thanh Liêm, người đi lính cho Tây, đồn đóng gần nhà. Nghe tiếng cô Hai Tép xinh đẹp đã lâu nhưng không có cớ gì để sang gặp mặt. Một hôm Liêm đánh liều sang nhà gặp Mười Rốp rồi lấy cớ làm quen Hai Tép.
Kể từ ngày đó, mỗi lúc nhận lương, Liêm lại dành dụm mua tặng em Tép một vài món quà, lúc thì chai dầu thơm, cục xà bông khi thì đôi ba cái kẹp tóc xinh xắn.
Lần đầu tiên có người quan tâm săn sóc trái tim thiếu nữ bồi hồi xao xuyến, thương thầm nhớ trộm anh lính gần nhà. Năm 1953, một đám cưới nho nhỏ diễn ra ấm cúng, tràn ngập tiếng cười. Hai Tép chính thức đổi tên thành Tám Lũy.
Sau ngày cưới, ông Mười Rốp hồi môn cho 1.000 đồng để vợ chồng Tép tậu chiếc ghe để làm ăn. Chàng rể mới cũng bỏ nghiệp lính cùng vợ chài lưới, đốn gỗ mưu sinh. Những lúc rảnh rỗi họ lại ve bờ làm ruộng, tạo đầm trồng trọt chăn nuôi. Nhờ có sức khỏe và siêng năng lao động, kinh tế gia đình được cải thiện dần, vợ chồng trẻ còn mua được mấy công đất, cất được căn nhà lá để chui ra chui vào.
Từ ngày lấy chồng, Tám Lũy biến thành cái máy đẻ thật sự, sau 10 năm chung sống 6 đứa con lần lượt ra đời. Thương vợ vất vả, một hôm ông Tám Lũy thủ thỉ: "Hồi này kinh tế gia đình cũng khấm khả, má nó đừng bươn nữa, ở nhà chăn nuôi đặng lo lắng cho sắp nhỏ nên người, mấy việc bên ngoài cứ để tui gánh". Kể từ đó hai Tép ở nhà lo tề gia nội trợ.
Công việc nhà khá nhiều nhưng vốn là người xốc vác, nhanh nhẹn chỉ một loáng tất cả đã đâu vào đấy. Mấy đứa con quen sống kiểu tự sinh tự diệt chẳng cần chăm sóc, đứa bé đi theo đứa lớn tự chơi, tự ăn ngủ không cần sự quản đốc của người mẹ, Tám Lũy đâm ra rảnh rỗi.
"Nhàn cư vi bất thiện"- lời người xưa bảo quả không sai, nhất là với một người quen làm lụng như Tám Lũy thì sự nhàn nhã là một cực hình. Để giết chết thời gian cô lân la tới các sòng bài xem thiên hạ sát phạt, trong lúc cao hứng Tám góp vui vài ván lấy may không ngờ thắng thật. Chỉ mấy chục đồng tiền vốn liếng ban đầu, ngồi chốc lát sau đã có trong tay đến mấy trăm bạc.
Thắng đâm ra ham, những ngày sau đó thiếu phụ bắt đầu sa lầy vào cờ bạc. Mấy đứa nhỏ chưa đầy 10 tuổi cũng được đưa hết sang sòng xóc đĩa chầu rìa buồn vui cùng mẹ.
Nhu cầu dùng củi đun càng về cuối năm càng tăng cao, thu nhập của anh tiều phu Thanh Liêm cũng nhiều lên. Anh mừng thầm nhẩm tính chỉ cần cố gắng thêm mấy ngày nữa sang năm thể nào cũng đủ tiền sửa sang lại căn nhà cho khang trang sạch sẽ. Thế nhưng dự tính ấy của ông đã đã tan tành mây khói.
Vào một ngày giáp tết, có tốp người lạ kéo đến nhà chửi bới, buộc Tám Lũy phải trả hơn 10.000 đ tiền (tương đương 4-5 lượng vàng). Hỏi ra mới biết trong lúc nhàn cư bà Tám đã vay nợ đánh bài. Thế là công sức bao năm lao động đã đổ sông đổ biển, số tiền dành dụm bao năm ông phải vét hết ra để trả nợ.
Tưởng sau việc này vợ sẽ rút ra bài học nhớ đời chừa thói cờ bạc, nào ngờ từ khi bị phát giác, bà Tám không cần giấu diếm mà công khai cầm cố tài sản, bán sạch lợn gà nướng hết vào chiếu bạc. Bất lực, ông Tám để vợ tự ý tung hoành, tiền làm ra ông đem giấu kỹ không cho bà biết.
Tên trộm bí ẩn
Khi của nả trong nhà đội nón ra đi, Tám Lũy liền nghĩ ngay đến cách kiếm tiền mới tốn ít công sức lại vô cùng hiệu quả. Xã Phú Hữu xưa nay vốn yên bình thì giữa những năm 1967 bổng xuất hiện nạn trộm vặt. Tên trộm khá tạp nham vừa bắt trộm gà, heo vừa tận thu luôn cả nồi, xong, chảo.
Ở hiện trường in toàn dấu giày của lính chế độ cũ. Ban đầu người dân lôi mấy tên lính thường lảng vảng trong xóm ra chửi bóng chửi gió, nhưng người ta lại nghĩ mấy tên lính đâu thiếu tiền đến nổi phải lấy cắp cả những đồ lặt vặt, vã lại nếu có cũng không ngu dại để dấu giày quá rõ ràng tại hiện trường.
Người ta âm thầm theo dõi truy tìm thủ phạm dấu mặt. Vào một đêm khuya vắng, bóng người mặc áo lính thoắt ẩn thoắt hiện từ nhà này sang nhà khác. Chỉ một lát, bóng đen đã xuất hiện gần mép sông với chiếc bao tải căng tròn trên vai, nhanh như cắt cởi bỏ y phục, cởi đôi giày nhét tất cả vào bao tải, men theo mép nước và mất hút khi đến vàm sông nhà Tám Lũy. Không còn nghi ngờ gì nữa, thủ phạm chính là vợ ông Tám lâu nay nổi tiếng nghiện bài.
Quá mệt mỏi với bà vợ tai quái, năm 1968 ông Tám nhất quyết xin li dị, chịu trách nhiệm chăm sóc đàn con thơ dại. Rũ bỏ hết trách nhiệm, không bị ràng buộc, bà Tám như chim sổ lồng rồi xuôi xuống Long Thành làm trong sở Mỹ, tiền bạc làm ra được bao nhiêu lại ném vào những con xúc xắc đỏ đen.
Chẳng biết ở sở Mỹ vận đen có còn đeo bám không mà đến 3 năm sau Tám Lũy mới quay về vùng sông nước hoang vắng gần cầu Cháy (xã Phú Đông, H. Nhơn Trạch) khai khẩn gần 4.000 m2 đất cần mẫn làm ăn.
Cách đó không xa là nhà ông Tám sống ly thân cùng những đứa con thơ dại. Nhớ con thi thoảng bà Tám Lũy lại tìm về khi thì nấu giúp bữa cơm, lúc dọn dẹp nhà cửa giặt giữ quần áo. Có bàn tay phụ nữ đám trẻ nhỏ cũng không còn lem luốc đói ăn đói ngủ. Tình cảm vợ chồng tưởng đã chết bỗng nồng cháy trở lại, bà Tám tỏ ra ăn năn hối hận cả hai quyết định nối lại tình xưa.
Cuộc sống có sự chung sức của hai con người vừa khỏe mạnh lại chịu khó chẳng mấy chốc đã có được của ăn của để. Nhưng lại một lần nữa, Tám Lũy đã phụ tấm chân tình của chồng sa vào cờ bạc, cầm cố hết tài sản trong nhà và lấy trộm luôn số tiền ông chắt chiu dành dụm để sửa sang nhà cửa. Lần này ông Tám không khuyên can, cũng chẳng buồn sống li thân mà âm thầm sống cuộc đời bần hàn bên bà vợ bài bạc cùng những đứa con sớm được mẹ dẫn dắt vào chốn giang hồ.
Cứ như thế, vòng xoáy đỏ đen bám riết lấy bà Tám Lũy. Hết chỗ bấu víu lại quay sang nghề trộm cắp để trang trải nợ nần, thỏa chí đam mê. Cứ như thế chính tay bà Tám đã dẫn dắt những đứa con của mình bước vào guồng quay tội lỗi, với những tên tội phạm từng gây bao cảnh kinh hãi vùng Đồng Nai trong suốt 30 năm qua.
Theo Hương Trà
Gia đình & Xã hội

Chuyện về "nữ tướng cướp" chỉ yêu... nữ giới

Chuyện về "nữ tướng cướp" chỉ yêu... nữ giới

Thu là một người đàn ông trong thể xác đàn bà, vì thế mà được gọi là Thu "đàn ông".

Mang án tù 7 năm vì tội cướp giật tài sản, "nữ tướng cướp" với biệt danh Thu "móm" đã âm thầm "bóc lịch" được gần 5 năm. Vào trại giam gặp Thu "móm", "nữ tướng cướp" cười hiền lành: "Giờ gọi em là Thu Ju-mông nhé, không phải Thu móm nữa, lý do vì sao à? Vì em yêu nhiều quá...!"
"Thu đàn ông" trong thể xác đàn bà
Thu "móm" ngay khi sinh ra đã phải chịu thiệt thòi. Đôi mắt đẹp và buồn, sống mũi cao, thẳng tắp nhưng vết sẹo bẩm sinh ngay ở môi trên khiến nụ cười của Thu trở nên méo mó, dị dạng. Người ta gọi em là Thu "ếch". Những chiếc răng thò ra thụt vào kiểu "chín sáu ba không" khiến em còn có thêm biệt danh là Thu "móm".
Nhưng sự ác nghiệt của tạo hoá đối với một con người không may như Thu chưa dừng lại ở đó. Năm học lớp 6, Thu bắt đầu khủng hoảng khi chưa kịp nhận thức đầy đủ về con người và cuộc sống thì bỗng nhận ra mình thật "lạc loài". Em không có giới tính nữ như những người con gái bình thường khác. Thu là một người đàn ông trong thể xác đàn bà, vì thế em được gọi là Thu "đàn ông".
Hết năm học lớp 6, Thu bỏ học, bước một chân vào giang hồ bằng những lần đi "dạt". Tuy xấu nhưng Thu lại rất "đào hoa", 15-16 tuổi đã kịp vắt vai vài mối tình. Năm 21 tuổi, Thu bị "tiếng sét ái tình" của thiếu nữ 14 tuổi đánh gục nên đã dọn về chung sống với nhau như vợ chồng. Tống Thị Phương Hoa - người yêu của Thu lúc đó vừa hết lớp 8 thì bỏ học do hoàn cảnh gia đình bố mất sớm, mẹ buôn bán nay đây mai đó.
5 năm ở trại, Thu tiếp tục thêm vào "bộ sưu tập" của mình 2 mối tình khác. Thu nói, đời em chỉ có 2 thứ để nghiện, đó là thuốc lá và đàn bà. Thuốc lá có thể nhịn, còn sống mà không có đàn bà thì không thể. Thu có thêm biệt danh "Thu Ju-mông" vì lẽ đó.
Nữ tướng cướp bất đắc dĩ
5 năm về trước, phiên toà xử "nữ tướng cướp" Thu "móm" nổi danh trên giang hồ về sự liều lĩnh, lì lợm, cầm đầu băng nhóm gồm 13 tên côn đồ hung hãn đã thu hút hàng trăm người đến dự. Thu "móm" sinh 1983, nhà ở 62 ngõ 459 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Con người và hoàn cảnh sống của Thu dường như "hội tụ" đủ yếu tố để trở thành một "nữ tướng cướp". Đau khổ, bất mãn, chán chường về thể xác dị dạng, lạc loài của mình và chỉ biết câm nín, không chia sẻ được với ai ngay cả những người thân yêu nhất trong gia đình. Bên cạnh đó, cái tập thể lớp 6E trường Hà Huy Tập của Thu có rất nhiều đứa rơi vào nghiện hút. Nhà Thu lại ở trong ngõ "lò lợn" Bạch Mai, sát cạnh ngõ Mai Hương - hai con ngõ từng là hai tụ điểm ma tuý lớn nhất ở Hà Nội lúc bấy giờ. Hàng ngày, bước chân ra khỏi nhà, Thu chứng kiến cảnh người ta mua bán ma tuý ngay trước mắt.
Học hết lớp 6, Thu bỏ học và thường xuyên theo đám bạn "dạt" nhà. Quán bar VIP trên đường Tôn Thất Tùng là điểm hẹn của cả nhóm gồm 13 đứa tuổi từ 16-18. Sau khi nốc cạn những ly rượu đầy, bọn chúng lao vào các cuộc đua xe và lắc thâu đêm suốt sáng. Khi không đứa nào còn tiền để "bao" hội, chúng bàn nhau đi cướp.
Nhiều tuổi, lì lợm và liều lĩnh, Thu "móm" được "tín nhiệm" bầu làm thủ lĩnh.
Giờ gọi em là Thu Ju-mông nhé, vì em yêu nhiều quá!
Kiếm 15 triệu/ngày và chỉ 1000 đồng trong túi
Thời gian này, Thu "cưa" đổ cô gái đang ở tuổi vị thành niên T.T.P.Hoa và cùng nhau về ở trong căn nhà trên phố Đại La của gia đình Hoa. Chính ngôi nhà này cũng là nơi nương náu của những "tâm hồn cô quạnh" không còn chỗ nào để đi. Dần dà, cả 13 thành viên trong nhóm đều dọn về ở cùng "vợ chồng" Thu. Hàng ngày chúng chia thành hai tốp đi "săn hàng". Mỗi tốp đi trên 3 xe máy để yểm trợ cho nhau khi cần thiết. Nếu cướp đồ bị nạn nhân phản kháng thì cả hội sẽ cùng lao xe vào uy hiếp tạo cơ hội cho đứa vừa ra tay thoát thân.
Hồi đó, đi đâu Thu cũng giắt dao bên mình, "đệ tử" của Thu cũng đầy "đồ" trong người, sẵn sàng đâm chém khi "có biến". Nhưng Thu "móm" lại tỏ ra rất nghĩa hiệp, nếu băng nhóm khác "ăn hàng" trên lãnh địa của mình, Thu đều dễ dàng cho qua. Thu dặn đám "đệ tử" của mình, gặp người già hoặc trẻ em là "tha", không ra tay. "Còn riêng với những người như chị là bọn em cướp sạch" - Thu nhìn tôi cười hiền lành.
Trung bình mỗi ngày băng nhóm của Thu kiếm được khoảng 15 triệu đồng. Có bao nhiêu tiền, Thu đều ăn chia sòng phẳng với các thành viên khác và "bao" người tình trong các cuộc ăn uống, shopping. Cho đến lúc bị bắt, trong túi của "nữ tướng cướp" lẫy lừng này chỉ còn đúng 1000 đồng.
Thuốc lá và đàn bà
Ông trời lấy đi của Thu nhiều thứ nhưng bù lại cũng mang đến cho Thu những hạnh phúc ngọt ngào. Tuy xấu và có khiếm khuyết về thể chất nhưng Thu "móm" được rất nhiều người yêu. Mà người yêu thì cô nào cũng xinh, thuộc hàng "chân dài", đến nỗi Thu còn mạnh dạn tuyên bố "đã mất công yêu phải kén chọn cho mình chứ, xấu thì yêu làm gì".
T.T.P.Hoa - cô gái sống như vợ chồng với Thu trong ngôi nhà ở phố Đại La hiện nay đang là một người mẫu. Nhắc đến mối tình này, Thu "móm" buồn đến se lòng. "Nữ tướng cướp" tỏ ra rất si tình: "Em sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được trở về xã hội. Em chỉ muốn gặp lại Hoa một lần, coi nhau là bạn cũng được hoặc thậm chí không nhận nhau nữa thì cũng thôi".
Đối với Thu "móm", Hoa là mối tình có thời gian lâu bền, sâu sắc nhất. Nhưng 5 năm ở trại, con người đa tình trong Thu không đành lòng ngủ yên. Ngoài mối tình với một nữ phạm nhân vừa ra trại hồi đầu năm, hiện nay Thu đang sống trong mộng với một nữ phạm nhân khác. Thu bảo, "em nghiện thuốc lá và đàn bà. Nhưng chắc theo nốt quả yêu này rồi thôi vì chẳng biết sẽ đi đến đâu...".
Trước khi quay về phòng, Thu "móm" nhìn tôi khắc khoải: "Chị có thể gửi giúp một bức ảnh chị đã chụp đến mẹ em và một bức ảnh gửi vào trại cho em đúng ngày 15/9 được không? Đó là ngày sinh nhật em...".
Trong ánh mắt tin cậy của Thu, tôi nhìn thấy nỗi khát khao được cuộc đời đón nhận. Một cuộc đời dù bất hạnh nhưng vẫn phải sống và hi vọng.
Theo KH&ĐS

Những nữ tướng cướp làm chấn động mặt biển (phần I )

Dân trí Mấy ai trên vương quốc Đan Mạch xinh đẹp biết rằng nữ hoàng Alwilda đáng kính của họ đã từng là nữ cướp biển khét tiếng một thời?

Alwida - Nữ hải tặc hay nữ hoàng Đan mạch?

Có nhiều điều nghi ngờ xung quanh sự tồn tại thực sự của Alwida, thậm chí có người còn cho rằng câu chuyện về nữ hải tặc này chỉ là chuyện thần thoại.

Là con gái của một vị vua xứ Scandinanvi, bà được cha sắp xếp cho một cuộc hôn nhân với hoàng tử Đan Mạch - Alf. Phản đối cảnh “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, Alwida bỏ nhà ra đi, bắt đầu một cuộc sống mới đầy thú vị.

Bà cùng một số người bạn gái cải trang thành nam giới và lên đường chu du mặt biển trên một con tàu ở vùng biển Baltique. Ở đó họ chạm trán với một tàu cướp biển đang khuyết vị trí thuyền trưởng. Tạo được ấn tượng mạnh với những người bạn mới, Alwida được đề cử vào vị trí này. Trong vai trò chỉ huy, Alwida thành công trong hầu hết các phi vụ làm ăn, không phụ lòng tin tưởng của “đồng nghiệp”. Cùng với đội quân được nhân hai, Alwilda trở thành mối đe dọa đối với tàu bè qua vùng biển đó và khiến vua Đan Mạch “ăn không ngon, ngủ không yên”.

 “Chàng” Alwida trong một bức hoạ cổ

Ông sai con trai mình là hoàng tử Alf dẫn những binh lính tinh nhuệ nhất đi dẹp yên đội cướp biển gây nhiễu này. Alf nhanh chóng dẹp tan đội hải tặc. Nhận ra người xưa đã từng suýt là vị hôn phu của mình, lại cảm phục trước tài trí của vị hoàng tử, Alwilda quyết định chấm dứt cuộc đời cướp biển và nhận lời cưới hoàng tử Alf, trở thành nữ hoàng Đan Mạch.

Cuộc đời lênh đênh của Grace “hói đầu”

Grace O’Malley được người ta nhắc đến như “nữ hoàng cướp biển”. Sinh năm 1530 tại Connaught ở vùng bờ biển Tây Ireland, Grace là con gái của một tù trưởng. Thị tộc của ông trấn giữ một vùng thành trì rộng lớn và một hạm đội tàu cho đến khi người Anh giành quyền cai trị trên đất Ireland. Grace lênh đênh trên biển cùng tàu của thị tộc và cuộc đời cướp biển của bà bắt đầu rất sớm.

Hậm hực vì không được bố cho đi cùng trong một chuyến ra khơi, Grace cắt xoẹt mái tóc dài, mặc quần áo đàn ông để chứng minh cho bố thấy mình có thể là một thủy thủ cừ khôi. Bà được đặt ngay cho tên mới “Granuaile” - nghĩa là “hói đầu”. Khi đã thuyết phục được bố và trở thành thủy thủ, bà ngay lập tức thể hiện tài năng của mình khi dũng cảm cứu bố thoát khỏi vòng vây của quân địch. Từ đó, bà được tin tưởng và cảm phục rất mực vì tài trí và sự dũng cảm hiếm có của một người phụ nữ.

 Grace trên trang bìa một cuốn sách về bà

Grace thoạt đầu cũng có cuộc sống gia đình bình thường như bất kỳ người phụ nữ nào khác, năm 1546 bà kết hôn và có ba đứa con. Khi chồng bị giết trong tay quân thù, bà ôm hận trở về thị tộc và đảm nhận đế chế cướp biển, kiểm soát năm tòa thành kiên cố, trở thành người thế lực trong thế giới hải tặc thời đó.

Grace tái hôn năm 1566 và chuyển đến Country Mayo, nơi bà thu phục những thị tộc khác và tấn công thuyền của các thương gia xấu số vô tình đi qua. Khi người Anh xuất hiện, bà tập trung vào việc chống trả người Anh và tiếp tục hoạt động cướp biển. Sau một cuộc đột kích bất ngờ ở Limerick vào năm 1577, bà cùng người chồng thứ hai bị bắt và kết án tù 18 tháng. Bà lần nữa trở thành góa phụ khi người chồng thứ hai chết tại nhà tù.

Theo quy định của luật pháp Ireland, Grace không được thừa kế bất kì tài sản nào của ông chồng quá cố. Gạt qua nỗi đau, bà một mình chèo chống “sự nghiệp” bằng việc thu “phí sử dụng mặt nước” đối với tàu bè qua lại khu vực của bà. Điều này gặp phải sự phản đối của thị trưởng Richard Bingham, người đã từng có thù oán với bà trước đó.

Bingham hạ lệnh giết con trai của Grace. Đau khổ, giận dữ, bà đến gặp Nữ hoàng Elizabeth xin thỉnh cầu. Bà cầu xin nữ hoàng ra lệnh trả tự do cho hạm đội tàu của bà, để đổi lại, bà đồng ý đem quân chiến đấu chống lại kẻ thù của nữ hoàng. Hai người sau đó “bắt tay” làm việc cùng nhau một cách rất ăn ý. Thậm chí sau đó họ còn là những người bạn thân thiết.

Trải qua rất nhiều sóng gió, có lúc chỉ còn hai bàn tay trắng, người phụ nữ tài ba này đã gây dựng lại cơ nghiệp của mình. Ở tuổi 60, bà chiến thắng trận hoành tráng nhất, ghi tên mình vào lịch sử Ireland. Năm 65 tuổi, bà xếp gươm mỉm cười mãn nguyện trở về với đất mẹ.

(Còn tiếp)
Hồng Hạnh
Theo Beaglebay

Những nữ tướng cướp làm chấn động mặt biển (phần II )


Nhung nu tuong cuop lam chan dong mat bien phan II

Người phụ nữ vốn chân yếu tay mềm, là hình tượng của sự dịu dàng và lòng nhân ái. Chỉ có nỗi đau đến tột cùng mới có thể biến họ trở thành những tên cướp biển tàn bạo và hung hãn.

Phần I Mary Read - Cuộc sống tình cảm đầy bất hạnh và những nỗi đau dày vò
Từ bé, Mary đã được cải trang thành một cậu nhóc để đem về cho bà mẹ khoản tiền khổng lồ từ tài sản của ông bố quá cố. Mười hai tuổi, Mary là chân chạy việc cho một quí bà. Sau đó “cậu” tham gia vào quân đội Flemish ở binh chủng lính bộ binh. Nhưng dù có mang lốt đàn ông, Mary vẫn là phụ nữ và vẫn phải yêu.
Bà yêu một người lính cùng đơn vị. Không thể kìm nén nỗi lòng mình, bà thú nhận về giới tính của mình và thổ lộ tình cảm với người đồng đội. Đám cưới của họ diễn ra không lâu sau đó, đơn vị còn góp tiền mua tặng họ một ngôi nhà nhỏ gần Breda, Hà Lan. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì chồng bà mất vì một cơn bạo bệnh. Đau đớn vì nỗi mất mát quá lớn, bà cải trang thành nam giới và lên tàu đi đến Tây Ấn.
Cướp biển thời đó thường thực hiện những vụ cướp của cải trên các con tàu lớn, đồng thời đẩy toàn bộ đoàn thủy thủ vào cuộc đời cướp biển. Hòa vào thế giới này, cuộc đời cướp biển của bà được hậu thế đánh giá là rất “hoàn hảo”. Chẳng chịu thua một đấng mày râu nào, bà có tài bắn súng rất siêu hạng, vì thế những hải tặc khác đều rất kính nể “ngài” Mary.
Cuộc đời lênh đênh trên mặt biển khiến Mary thấy cô đơn, bà dần có tình cảm với một thủy thủ giỏi, nhưng không thể thổ lộ. Tình yêu mãnh liệt của bà được âm thầm minh chứng khi “người trong mộng” của bà gặp rắc rối. Chàng ta xúc phạm một tên cướp biển khác và bị hắn thách thức đấu súng.
Để cứu người mình yêu, Mary ngay lập tức gây hấn với tên cướp đó, chỉ với mục đích sắp xếp một cuộc đấu súng với hắn - đúng nửa giờ trước cuộc đấu súng của hắn với tên hải tặc kia. Bằng tài bắn súng chuẩn xác của mình, bà ngay tức khắc giết chết tên cướp, nhờ đó mà cứu được người bà yêu. Nhưng tình cảm mà Mary nhận được sau chuyện ấy, tất nhiên, vẫn không hơn một sự biết ơn đối với “ngài” Mary.
Đau đớn khi không thể tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc đời, Mary đi tìm niềm vui mới. Ngoài Mary ra trên tàu này chỉ còn một người phụ nữ khác tên là Ann Bonny. Mặc dù đã sống cuộc sống vợ chồng công khai với “Calico Jack” Rakam, kẻ cầm đầu băng cướp, Bonny vẫn bị chinh phục bởi tài trí của một chàng thủy thủ - không ai khác chính là Mary Read. Có nhiều nhà sử học cho rằng có mối quan hệ đồng tính giữa hai người phụ nữ tai tiếng này.
Ann Bonny - Tuổi thơ dữ dội và cuộc đời đầy tai tiếng
Ann Bony là kết quả của một mối tình trắc trở giữa William Cormac - một luật sư đã ly hôn và người hầu của bà vợ cũ. Gia đình này gây ra nhiều vụ xì-căng-đan đến nỗi họ phải di cư đến thuộc địa Nam Carolina và bắt đầu gây dựng một đồn điền. Ann là một đứa trẻ hoang dã, cô bé cưỡi ngựa và bắn súng rất khá, thậm chí còn giỏi hơn những đứa con trai cùng trang lứa.
Nhung nu tuong cuop lam chan dong mat bien phan II
Hai nữ tướng cướp Mary Read và Ann Bonny
Khi mới chỉ là một thiếu niên, cô yêu và kết hôn với Jame Bonny. Cũng từng là cướp biển khét tiếng, James âm mưu cướp đất đai của bố vợ. William giận dữ từ mặt vợ chồng Ann và để trả thù cho chuyện này, Ann không ngần ngại thiêu rụi toàn bộ đồn điền của ông bố và cùng chồng bỏ trốn.
Họ dừng lại ở New Providence, Bahamas, nay là Nassau. James lộ mặt là một kẻ hèn nhát và phản bội, hắn nhanh chóng trở thành tên chỉ điểm ăn lương chính phủ. Ann dần xa rời James, gần gũi hơn với băng nhóm cướp biển khét tiếng. Cô nhanh chóng có quan hệ sâu nặng với một tên cướp biển tàn bạo Calico Jack Rackham.
Cay cú vì bị vợ “cắm sừng”, James Bonny bắt cóc Ann, hạ nhục Ann trước mặt dân chúng và kết tội Ann chạy trốn hắn. Để cứu người đẹp, Calico Jack ngay lập tức đề nghị một vụ đổi chác. Hắn nhường cho James một phần trong tài sản đồ sộ của mình, đổi lại, James phải trả tự do cho Ann. Mờ mắt trước sức mạnh đồng tiền, James li hôn Ann và từ đó, Ann gia nhập đoàn thủy thủ của Jack và cải trang thành nam giới, bắt đầu cuộc đời của một tên cướp biển.
Chiến đấu với gươm và súng lục, Ann chứng tỏ mình là một chiến binh dũng cảm và liều chết. Có rất nhiều câu chuyện được thêu dệt về tính khí bạo lực của bà, phải kể đến chuyện Ann đâm chết một cô hầu gái người Anh khi bà còn là cô bé ở đồn điền của bố. Ann đã trở thành tay kiếm mà ai cũng phải dè chừng khi bà thản nhiên chém đứt đôi ông thầy dạy kiếm của mình, bà còn đánh te tua những kẻ “dại dột” tán tỉnh bà.
Cùng với Colico và Mary Read (người đã được nhắc đến ở trên), Ann đã trở thành nỗi khiếp đảm cho những nơi mà họ đi qua. Năm 1721 Calico Jack và đoàn thủy thủ của hắn, trong đó có Ann, bị người Anh bắt giữ. Đoàn thủy thủ bị đưa vào nhà tù ở Spanishtown, Jamaica và bị kết án xử tử treo cổ.
Tại phiên tòa, Mary và Ann (khi đó vẫn trong trang phục đàn ông) nói với chủ tọa phiên tòa rằng họ đang có bầu. Phiên tòa ầm lên những tiếng xì xào bàn cãi. Luật pháp Anh không cho phép treo cổ một người phụ nữ đang mang thai cho đến khi họ sinh. Và quả thật là họ còn sáu tháng mang thai nữa. Nhờ đứa con đang mang trong bụng và tiền đút lót của gia đình vào tay tòa án, Mary thoát khỏi cái chết đau đớn trên giàn treo cổ.
Hồng Hạnh
Theo Beaglebay
Việt Báo (Theo_ Dân trí )

6 nữ tướng cướp nổi tiếng chấn động mặt biển

(Kiến Thức) - Mặc dù sở hữu diện mạo xinh đẹp, gia thế tốt nhưng Sayyida al Hurra, Teuta vùng Illyria… đã chọn hành nghề cướp biển.

1. Sayyida al Hurra
Sayyida al Hurra sinh khoảng năm 1485 trong một gia đình Hồi giáo nổi tiếng ở Vương quốc Granada. Gia đình cô đã buộc phải rời bỏ ngôi nhà bao năm sinh sống vào năm 1492, sau cuộc thanh trừng của tòa án dị giáo Tây Ban Nha. Sau đó, gia đình cô định cư tại Chaouen, Morocco. Năm 1515, người chồng doanh nhân của Hurra qua đời. Khi đó, cô trở thành thống đốc Tetouan. Khi ở vị trí này, cô đã gặp và kết hôn với vua Morocco Ahmed al- Wattasi. Mặc dù cô ấy sẽ có cuộc sống giàu sang hơn khi kết hôn với người đứng đầu đất nước nhưng Hurra đã quyết định rời khỏi nhà và rong ruổi trên đường. Năm 1542, con riêng của chồng đã lật đổ Hurra. Số phận của cô không ai biết rõ.
2. Nữ hoàng cướp biển Teuta vùng Illyria
Rất ít người có đủ dũng khí để đối đầu với La Mã. Nhưng nữ hoàng cướp biển như Teuta lại có thể trực tiếp đối đầu với họ. Sau khi chồng của bà là vua Ardiaei qua đời, Teuta thừa kế điều hành Vương Quốc Ardiaean kể từ năm 231 trước công nguyên. Trong nỗ lực giải quyết những bất đồng với các nước láng giềng, Teuta đã hỗ trợ nhóm cướp biển hoạt động ở vương quốc mình cai trị. Do đó, cô đã đánh chiếm được các thành phố Dyrrachium và Phoenice. Không dừng lại ở đó, nhóm cướp biển mà Illyria đỡ đầu còn tấn công các thuyền buôn của Rome và Hy Lạp. Hai đại sứ gửi người La Mã được cử đến gặp Teuta đều bị cướp biển bắt giữ. Trong đó, một người bị giết và người còn lại bị giam cầm. Năm 229 trước công nguyên, La Mã đã tuyên chiến với nữ hoàng cướp biển. La Mã điều lực lượng gồm 20.000 quân và một hạm đội 200 tàu đến vùng chiến sự khiến Teuta phải đầu hàng năm 227 trước công nguyên. Mặc dù vương triều của Teuta vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng người La Mã cấm Teuta không bao giờ được ra khơi nữa.
3. Anne Bonny
Nữ tướng cướp Anne Bonney sinh ra vào khoảng năm 1697 - 1700 ở County Cork, Ireland. Bà là con ngoài giá thú của luật sư William Cormac. Ông đã có quan hệ bất chính với cô hầu gái của vợ cũ. Khi bị mọi người phát hiện, William đã đem con gái và nhân tình đến vùng đất khác ẩn náu để tránh tai tiếng của người đời.
Ngay từ khi còn nhỏ, cô thường đóng giả con trai và có khả năng đánh nhau vượt trội. Năm 16 tuổi, với tính cách mạnh mẽ, Anne bỏ trốn theo tên cướp biển James Bonney, lấy hắn làm chồng bất chấp sự phản đối của cha. Kể từ đó, cô bắt đầu dấn thân vào con đường tội lỗi.
James đã đưa cô đến hang ổ của hải tặc ở New Providence, Bahamas. Trong thời gian sống cùng, Anne nhận ra hắn là kẻ hèn nhát, không có chí tiến thủ nên dần nhạt phai tình cảm. Cùng thời gian đó, cô đã gặp và đem lòng yêu thuyền trưởng cướp biển ngang tàng Jack Rackham.
Biết vợ có quan hệ bất chính, James bắt cóc và hành hạ Anne trước mặt nhiều người. Để cứu nhân tình của mình, Rackham đưa ra đề nghị nhường lại cho James một phần trong số tài sản khổng lồ của mình và yêu cầu hắn để yên cho Anne. Cô đã mang thai với Rackham và chỉ tạm nghỉ công việc của nữ tướng cướp trong thời gian rất ngắn đủ để sinh con. Sau đó, cô đã gửi con cho một người bạn ở Cuba trông nom giúp để lại được bôn ba với những tháng ngày trên mặt biển.
Vào một đêm cuối tháng 10/1720, tàu của hải tặc Rackham đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Point Negril, Jamaica để ăn mừng phi vụ mới hoàn thành thì bị một chiếc tàu Hải quân Anh do thuyền trưởng Jonathan Barnet tấn công bất ngờ. Do đang trong tình trạng say rượu, nên đội quân cướp biển chống cự yếu ớt và nhanh chóng bị thu phục. Tất cả bọn cướp biển bị bắt về quy án, trong đó có cả Anne. Thủ lĩnh băng đảng Jack và các thành viên còn lại bị kết án treo cổ vào tháng 11/1720. Còn Anne may mắn thoát tội vì được cha hối lộ tòa án.
4. Ching Shih

Ching Shih sinh năm 1775, là nữ tướng ướp gây chấn động mặt biển khu vực gần Trung Quốc hồi thế kỉ XIX. Mặc dù người ta tìm được rất ít thông tin về thời thơ ấu và trưởng thành của Ching Shih nhưng họ cũng biết được rằng, cô từng là gái lầu xanh hành nghề ở thành phố Canton. Năm 1801, cô bị một nhóm cướp biển. Sau đó, cô kết hôn với thuyền trưởng nhóm cướp biển đã bắt cóc mình là Zheng Yi.
Zheng thành lập một liên minh cướp biển với tên gọi là Hạm đội cờ đỏ. Sau khi Zheng Yi qua đời năm 1807, Ching trở thành thủ lĩnh hạm đội cướp biển trên. Với quân số gồm hơn 300 tàu cùng 40.000 cướp biển, họ từng là nỗi kinh hoàng cho cả bộ chỉ huy hạm đội Anh. Không những vậy, Hải quân Trung Quốc cũng mất 63 tàu trong cuộc chiến với hạm đội cướp biển đó, buộc triều đình phải ban lệnh ân xá vào năm 1810. Khi đó, hạm đội cướp biển chấp nhận lời thỏa hiệp của chính phủ.
5. Anne Dieu-Le-Vuet
Anne Dieu-Le-Vuet sinh vào khoảng năm 1650. Cô từng là một tên tội phạm bị đày từ Pháp tới Tortuga giữa năm 1665 - 1675. Khi ở Tortuga, Anna đã kết hôn với cướp biển Pierre Length.
Năm 1683, Pierre bị giết trong một cuộc ẩu đả với tên cướp khác là Laurens de Graaf. Khi đó, Anna đã đòi thách đấu với Laurens nhưng bị từ chối. Sau đó, tên này vì ấn tượng bởi vẻ nóng tính của Anna nên đã cầu hôn cô và được cô nhận lời.
Kể từ đó, Anne cùng chồng ra khơi tấn công các tàu buôn và thậm chí đã tiến hành cướp bóc Jamaica năm 1693. Đến năm 1694, người Anh tấn công Tortuga và bắt được Anne cùng 2 cô con gái. Mặc dù bị bắt nhưng 3 mẹ con nữ cướp biển được đối xử tử tế. Không những vậy, họ còn gặp lại Laurens vào năm 1698. Tuy nhiên, kể từ đó, không ai nhìn thấy hay biết tin tức gì về gia đình cướp biển này.
6. Christina Anne Skytte
Nữ cướp biển Christina Anne Skytte sinh năm 1643. Cô là con của Baron Jacob Skytte sống ở vùng Dudehof, Thụy Điển. Anh trai của cô là Baron Gustav Skytte. Khi đó, Baron vẫn không thỏa mãn với khối tài sản khổng lồ của mình và sống cuộc đời bí mật khác khi trở thành cướp biển kể từ năm 1657. Nhóm cướp biển của hắn chuyên tấn công và cướp bóc các tàu trên vùng biển Baltic.
Cùng với chồng chưa cưới là Gustaf Drake, Christina đã trở thành một đối tác trong "công việc" với anh trai mình. Năm 1663, cô tham gia phi vụ tấn công một tàu buôn Hà Lan, giết chết thủy thủ đoàn và cướp toàn bộ hàng hóa. Cuộc tấn công kinh hoàng trên đã khiến giới chức trách lao vào cuộc truy bắt hung thủ. Cuối cùng, họ bắt và xử tử hôn phu Gustaf của Christina. Trong khi đó, cô buộc phải bỏ trốn khỏi Thụy Điển và sống lưu vong nay đây mai đó.
Tâm Anh (theo LV)
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32