ĐẠI GIA, NGÀI LÀ AI? 3
(ĐC sưu tầm trên NET)
Các tỷ phú lắm tiền nhiều của nên cách chơi của họ cũng khác người
thường, điều này được chứng minh qua cách tiêu tiền như nước của tỷ phú
giàu nhất khu vực vùng Vịnh, hoàng tử Alwaleed Bin Talal.
Câu chuyện khác liên quan đến các chú lùn và ông chủ xảy ra vào năm
1995. Theo những chi tiết được kể lại, vị tỷ phú rất thích câu nói:
“Theo tôi thì sống chống tôi thì…biến”. Vậy là các chú lùn được dạy để
nói câu này và ai có thể nói mà khiến ông chủ thích thú nhất sẽ được
thưởng một số tiền lớn. “Mỗi chúng tôi đều có nhiệm vụ nhất định. Các
chú lùn là người pha trò. Họ làm những thứ điên rồ: nhảy múa, đuổi bắt
nhau”, một người đã kể lại như vậy.
<>Còn tiền nên chưa sợ!
Nguồn : Zing
Cuộc đời từ kẻ nghèo khó thành tỷ phú của ông Hoàng thời trang Ralph Lauren
Thú chơi hoàng gia của tỷ phú giàu nhất Trung Đông
Thứ năm, 21/03/2013 | 15:34 GMT+7
Năm
2011, với khối tài sản 18 tỷ USD, tỷ phú hoàng tử Alwaleed của Ả rập xê
út được Forbes xếp hạng 29 thế giới và số 1 khu vực vùng Vịnh về mức độ
giàu có.
Trước
đến nay, nói đến sự giàu có của các thành viên hoàng gia Trung Đông là
nhắc đến sự giàu có từ nguồn dầu mỏ. Tuy nhiên, Alwaleed Bin Talal là
một trường hợp điển hình khác biệt khi khối tài sản khổng lồ của ông có
được lại là kết quả có được sau hơn 20 năm đầu tư trên nhiều lĩnh vực.
Đầu
tư đầu tiên của Alwaleed phải kể đến là việc ông bỏ ra 590 triệu USD
đầu tư vào một ngân hàng Alwaleed của Mỹ khi ấy đang bên bờ vực khủng
hoảng vào năm 1991. Khoản thu lợi nhuận hàng trăm triệu USD từ ngân hàng
này chỉ vài năm sau đó đã chứng minh cho con mắt sắc bén của hoàng tử
Alwaleed trong kinh doanh. Vụ đầu tư thú hai của Alwaleed phải kể đến
là việc ông đầu tư vào Apple ngay trước khi Steve Jobs biến công ty này
thành “gã khổng lồ” trong giới công nghệ.
Dường
như lĩnh vực công nghệ là lĩnh vực ưa thích của hoàng tử Ả rập khi ông
liên tiếp rót vốn vào lĩnh vực này. Hiện ông là cổ đông lớn thứ hai của
News Corporation, nắm giữ lượng cổ phần lớn tại Time Warner và mới nhất
là thương vụ đầu tư 300 triệu USD vào Twitter. Liên tục rót vốn vào
những ngành “nóng” và thành công chứng tỏ Alwaleed có tầm nhìn chiến
lược và dự báo tình hình của một nhà kinh doanh tài ba.
Hoàng
tử Alwaleed được biết đến là người hào phóng khi bỏ ra hàng triệu USD
ủng hộ nạn nhân sóng thần tại Indonesia năm 2004 và trước đó, ông cũng
quyên góp 10 triệu USD cho nạn nhân vụ 11/9 tại Mỹ. Theo người phát ngôn
của Alwaleed, trong 30 năm qua ông đã làm từ thiện tại 70 quốc gia với
số tiền 2,4 tỷ USD.
Tuy nhiên, về mức độ “đốt tiền” thì hoàng tử Alwaleed cũng là người có tiếng tăm.
Một người Mỹ 30 tuổi có biệt danh Matthew từng phục vụ con trai duy
nhất của Alwaleed là Khaled tiết lộ, khi vừa rời trường phổ thông năm
2000, anh tình cờ quen Khaled vì 2 người cùng có một người bạn là ca sỹ
nhạc pop. Khi Khaled phải nhập viện vì tai nạn trong lúc chơi môtô nước,
cha cậu không ngần ngại vung tiền mời hàng loạt ca sỹ từ khắp thế giới
tới biểu diễn cho con khuây khỏa.
Câu
chuyện của Matthew và Khaled tiếp tục khi cả hai cùng có niềm đam mê
siêu xe. Khi đã đi học đại học tại Texas, một ngày Matthew choáng váng
khi nhận được tới 300.000 USD từ người bạn để thực hiện vài “dự án” cả 2
đã bàn thảo mà thực chất là mua và độ 2 chiếc Escalade và Dodge Ram
SRT-10. Mối quan hệ của họ càng trở nên thân thiết và khi Matthew tốt
nghiệp Khaled tới thăm và mời bạn sang Ả rập xê út. Sự xuất hiện của
Matthew trong gia đình Alwaleed đã kéo theo cuộc sống hoàng gia của
Alwaleed cũng dần hé lộ ra ngoài.
Phát
ngôn của Alwaleed xác nhận, trong biệt thự rộng mênh mông của mình,
hoàng tử Ả rập tuyển mộ rất nhiều người lùn. Họ có nhiệm vụ là nhảy múa,
pha trò cười để mua vui. Mỗi lần tổ chức tiệc trên sa mạc, Alwaleed
thường ném những đồng 100 USD vào đám lửa lớn và thích thú nhìn các chú
lùn lao vào lấy tiền ra.
Không
chỉ mua vui, đôi khi những chú lùn còn giúp chủ nhân đưa ra những quyết
định quan trọng. Trong bộ sưu tập “đồ chơi” của mình Alwaleed có 1 “phi
đội” máy bay trong đó có cả Boeing 747 và “khách sạn bay” Airbus A380.
Câu
chuyện được kể lại, khi chưa thể quyết định nên mua chiếc nào, vị hoàng
tử quyết định để cho các chú lùn chọn lựa bằng cách dạy cho họ cách nói
từ “Boeing” và “Airbus”. Sau đó một cuộc họp với đầy đủ các cố vấn hàng
không được triệu tập để nghe các chú lùn nói. Họ sẽ nói các từ được dạy
với giọng điệu thật vui nhộn, hài hước. Và hoàng tử Alwaleed đã bật
cười khi nghe từ Airbus. Ngay lập tức, quyết định mua chiếc Airbus A380,
chiếc máy bay đời mới nhất, đắt nhất của hãng này đã được hoàng tử Ả
rập phê duyệt.
Một
sở thích khác người của Alwaleed cũng được người hầu kể lại. Theo đó,
Alwaleed đã không ít lần tổ chức những cuộc thi kỳ quặc mà một trong
những cuộc thi đó với giải thưởng “khủng” là cuộc thi ném những chú lùn
bay xa nhất.
Nguồn : Người đưa tin
Nguồn : VietnamNet
Nguồn : Người đưa tin
Mẹ con tỉ phú giàu nhất Úc kiện nhau vì tiền
Thứ hai, 18/03/2013 | 01:06 GMT+7
<>Ba người con
của Gina Hope Rinehart -tỉ phú giàu nhất Úc - là Hope Welker,John
Hancock và cô chị gái Bianca đã lao vào một cuộc chiến với mẹ của mình
xungquanh việc kiểm soát một khối lượng tài sản ủy thác dành cho họ trị
giá lên tới4 tỉ đô la Úc.
| Nữ tỉ phú Rinehart có bốn người con là Hope, John, Bianca và Ginia, nhưng ba người trong số họ đã kiện bà ra tòa. Trong ảnh là John và Ginia. |
Tỉ
phú Rinehart đã tìm cách phong tỏa khối tài sản khổng lồ được ủy thác
chocác con mình vào năm 2011 cho đến năm 2068. Nhưng ba người con của bà
đã kiện bàra tòa để tìm cách tiếp cận số tài sản ủy thác dành cho họ.
Khoản
tiền ủy thác dành cho các người con của nữ tỉ phú do cha của bà là
LangHancock lập nên năm 1988 dành cho bốn người cháu của mình. Số tiền
này sẽ đượcchia cho bố người vào năm 2011, khi họ 25 tuổi.
Rinehart đã kiểm soát số tiền ủy thác chiếm tới 23,4 % cổ phần trong công tycủa bà.
Tuy
nhiên, tỉ phú Rinehart đã tìm cách trì hoãn trả số tiền này cho tới
năm2068 vì cho rằng điều này sẽ tránh được khoản tiền thuế khổng lồ.
Nhưng
con trai của bà là John Hancock và hai con gái Hope và Bianca đã kiệnmẹ
của mình ra tòa vì kiểm soát số tiền ủy thác dành cho họ, và nói rằng
bà đãvi phạm nghĩa vụ của mình trong vai trò là người được ủy thác.
Tỉ phú Australia Gina Hope
Rinehart đã phải chi cho cô con gái bị ghẻ lạnhcủa mình là Hope Welker,
300 triệu đô la Úc (hơn 300 triệu USD) để chấm dứt tìnhtrạng tranh giành
của cải trong gia đình.
Hope Welker
đã cầu xin cô em gái Ginia - người duy nhất còn trung thành vớingười mẹ
giàu có - giúp cô trả các hóa đơn năm 2011 của mình.
Cô cũng đe dọa sẽ gặp giới truyền thông để kể hết chuyện gia đình vì cô khôngthể trả nổi tiền thuê nhà và tiền học phí.
"Tại
sao chị không cầm luôn 300 triệu đô la mà mẹ đã luôn nói là sẽ cho
chịvà biến đi" - tờ Australian Financial Review dẫn lời Ginia nói.
"Giờ
đây thì chị chỉ đáng có một xu vì chị chưa từng làm việc một ngày
nàotrong đời, nhưng nếu chị không thể sống nổi với 300 triệu đô la mà
không làm bấtcứ việc gì thì chị đúng là đồ đáng kinh tởm" - trích email
Ginia viết cho cô chịHope Welker.
Trong
khi đó, một email khác giữa cậu con trai John Hancock và mẹ cậu đã
chothấy cậu đã làm những gì để đạt tới một thỏa thuận tài chính với mẹ
trước khi vụviệc đưa ra tòa.
John
Hancock nói rằng cậu đồng ý để trì hoãn quá trình ủy thác tiền, thay
vàođó nữ tỉ phú phải trả cho cậu một khoản thù lao hàng năm không xác
định. Sau đócậu yêu cầu một khoản tiền là 15 triệu đô la Úc cho cái gọi
là 'đền bù xin lỗi'từ bà Gina Hope Rinehart vì những gì bà 'đối xử' suốt
15 năm qua.
- <>Lê Thu (theo Asia One)
Tỉ phú chân đất lụn bại vì tình
Thứ hai, 23/07/2012 | 15:55 GMT+7
Bình Dương có nhiều nông dân phất lên nhờ tiền bán đất, đền bù giải tỏa. Chỉ vì mê gái đẹp mà gia đình họ tan nát, tài sản đi tong, có người nắm tiền tỉ trong tay phải đi chăn trâu thuê.
Vừa
qua, thông tin một số nông dân ở huyện Bình Chánh, TP.HCM chi cả ngàn
USD để qua đêm với á khôi, hoa hậu khiến nhiều người sống quanh các vùng
giải tỏa ở Bình Dương đem chuyện “hai lúa” địa phương tán gia bại sản
vì gái đẹp ra bàn tán.
Họ cho rằng nhiều nông dân
trong vùng còn si gái và chịu chi hơn cả mấy ông ở Bình Chánh. Một trong
những khu vực hội tụ nhiều nông dân kiểu này là xã Hòa Lợi, xã Thới Hòa
ở huyện Bến Cát, nơi dính các dự án trọng điểm như KCN Mỹ Phước, TP Mới
Bình Dương…
Từ năm 2004, nông dân trong vùng nhận
hàng trăm tỉ đồng tiền giải tỏa từ các dự án. Cũng từ đó xuất hiện hiện
tượng tỉ phú chân đất chán vợ, ra đường săn “gái tơ”.
<>Đột tử
“Ở
đây đầy rẫy mấy ông nông dân “trúng” tiền tỉ giải tỏa rồi bỏ vợ, cặp
gái đẹp, ăn chơi sát ván, bị lừa đến trắng tay” - anh Đào Hữu Tánh, công
an viên ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi, cho biết.
Nằm cách
TP.HCM khoảng 40 km, Phú Nghị chỉ là ấp nhỏ nhưng anh Tánh cho biết ít
nhất có 7 trường hợp như vậy. Gái đẹp ở đây chỉ là những em tuổi đôi
mươi, trăng trắng, xinh xinh phục vụ trong những quán cà phê, karaoke…
| Bỏ vợ con, theo một cô gái 20 tuổi, ông L. từ một “đại gia” trở thành người đi chăn trâu thuê. Ảnh: Sơn Khê. |
Bi
thương nhất là trường hợp ông P.Q.D, 52 tuổi, đã có vợ và 4 con, là
nông dân chuyên trồng cao su, sau khi bị một cô gái miền Tây bội tình đã
đột tử.
Trước khi chết, ông D. “đốt” nhiều tỉ đồng tiền đền bù rồi bán sạch nhà cửa nên giờ đây, vợ con ông sống vất vưởng khắp nơi.
Anh
Tánh dẫn tôi đi gặp cháu của ông D. ở ấp Phú Nghị. Anh này thiểu não
kể: “Con bé mà cậu D. cặp bồ chỉ mới 18 tuổi, bán cà phê gần đây. Biết
cậu D. nhận tiền giải tỏa, cô ta bắt ông ấy mua sắm tùm lum rồi dẫn về
quê xây nhà nữa”.
Theo cháu ông D., khi nhà xây xong
cho người đẹp, ông cạn tiền vì mua sắm nội thất, ăn chơi bạt mạng. Một
ngày nọ, ông thình lình phát hiện cô bồ trẻ đang ôm ấp một thanh niên
trong phòng ngủ ở “tổ ấm” của mình. Khi ông D. lớn tiếng thì người thanh
niên đứng lên vỗ ngực xưng là chồng cô gái và đuổi ông ra khỏi nhà. Bị
bại tình, ông quay về ấp Phú Nghị, buồn bực, rượu chè triền miên rồi đột
ngột chết vào năm ngoái.
Nếu tính số tiền đền bù
đất cao su và đất nền thì đứng đầu danh sách đại gia trong vùng “tỉ phú
bại tình” này là ông X., khoảng 40 tuổi. Vì trót mê một cô gái quê Sóc
Trăng làm chủ quán cà phê ôm, chỉ trong ít năm cung phụng người đẹp, cả
chục tỉ đồng tiền đền bù của ông thành mây khói.
“Tôi
giờ phải đi làm lơ xe, đứa con mới lớn không đủ tiền ăn học. Giá mà hồi
đó “trúng” giải tỏa xong, tôi đừng theo con nhỏ đó xuống Sóc Trăng xây
nhà cho nó” - ông X. tiếc nuối. Một người bạn của ông X. cảm thán: “Ông
cũng như mấy cha mê gái trong ấp này đều đi theo “phong trào”: "Giải tỏa
miền Đông, xây nhà miền Tây”.
<>Lụn bại
Khu
dân cư Mỹ Phước 3 ở ấp 1, xã Thới Hòa nằm cách ấp Phú Nghị 4 km, là nơi
tái định cư cho những hộ nông dân bị giải tỏa dự án KCN Mỹ Phước 3.
Chúng tôi tìm ông L., 54 tuổi, một nông dân từng được xem là giàu nhất
vùng và cũng là tay si mê gái như điếu đổ.
Trước
đây, ông L. có gần 8 ha đất trồng cao su, điều… Chỉ tính tiền cạo mủ mỗi
đêm, ông đã kiếm bạc triệu. Vậy mà giờ đây, ông phải đi thuê phòng ở
trọ nhưng ngay cả tiền trọ cũng nợ chủ 4 tháng chưa trả được.
| Sau khi xây nhà cho bồ nhí ở miền Tây rồi bị phụ tình, ông M.C trở về dựng một cái chòi ở riêng, không dám đến với vợ con. Ảnh: Sơn Khê. |
Tìm
ông L. mãi không ra, chúng tôi tạt qua nhà ông cán bộ ấp 1. Ông này
than: “Ông L. giờ đi chăn trâu thuê rồi. Từ khi bỏ vợ con theo bồ nhí
rồi bị cô ta bỏ, ông ấy như người mất hồn, lùa đàn trâu về mà không biết
con nào thuộc đàn mình, cứ đi tìm. Chuyện ham gái của ông L. cả ấp đều
biết nhưng ai nói ra là ông ta cự”.
Lùng sục mãi theo những triền cỏ, chúng tôi mới
gặp được ông L. Vừa định bắt chuyện với ông thì một thanh niên mặt mày
nghiêm trọng từ xa rồ xe máy tới, áp sát chúng tôi. Thì ra, anh này là
con của ông L., thấy chúng tôi đi khắp nơi tìm ông nên tưởng cha ghẹo
gái trẻ bị người ta tìm đánh ghen.
“Giờ thấy gái là
tôi sợ. Đất đai bán dần, bán mòn, chỉ còn gần nửa ha cao su thì bị giải
tỏa, ngoài tiền đền bù, tôi còn được cấp 3 nền đất, mỗi nền trị giá mấy
trăm triệu đồng. Để một nền cho vợ con, tôi bán 2 nền, mang hết tiền
xuống quê con bồ 20 tuổi ở Đồng Tháp xây cho nó cái nhà lớn nhất nhì xứ
đó. Giờ nó bỏ tôi đi Đài Loan rồi. Qua đó dễ gì mà nó không lấy chồng” -
ông L. chua chát.
Lùa đàn trâu xuống vũng lầy tắm
bùn xong, ông L. móc từ ví ra tấm hình của một cô gái trẻ, má mủm mỉm,
da trắng, tóc ngang vai. “Đây là hình của nó. Giờ tôi không còn thương,
chỉ còn hận” - ông cay đắng.
Nếu không có cô gái này
bước vào đời, theo lời ông L., có lẽ giờ đây ông đã là chủ nhiều dãy
nhà trọ, nhiều phòng karaoke như nhiều người “trúng” giải tỏa khác chứ
không phải chăn trâu thuê rồi lượm phân trâu bán kiếm tiền sống qua
ngày.
<>Cô độc
Băng qua
con đường nhựa dẫn vào TP Mới Bình Dương, tôi đến một cánh rừng cao su
thuộc ấp Phú Nghị, nơi có lão nông si tình tên M.C. đang ẩn cư một mình.
Nhìn căn nhà nhỏ tuềnh toàng như cái chòi, không ai có thể ngờ được đây
là cơ ngơi của người đàn ông một thời được người trong vùng xem như
“anh hùng lao động” vì làm nông rất giỏi và giàu.
Tôi
phải gọi mấy lần, ông C. mới nhìn ra. Ở cái tuổi 69, ông đã lãng tai.
Tiếp khách, ông cởi trần, không mang dép, chỉ mặc độc chiếc quần đùi.
Khuôn mặt lỗ chỗ, nhăn nheo, mái đầu bạc trắng nhưng đôi mắt ông vẫn đầy
vẻ mơ màng, đa cảm, si tình. Có lẽ vì vậy mà mấy năm trước, bất chấp
hàng xóm đàm tiếu, vợ con khóc lóc, ông vẫn theo một người đẹp miền Tây
về quê xây nhà lớn cho cô, để rồi phải thầm lặng ra đi vì tổn thương do
cô ta bỗng dưng hững hờ.
“Nghe nói ông từng ăn chơi
dữ lắm?” - tôi thắc mắc. Ông C. trố mắt ngạc nhiên: “Sao cậu biết? Thôi
đừng nhắc nữa”. Tôi giả vờ hỏi mua đất, ông buồn bã: “Tôi chỉ còn chút
đất trồng cao su trước nhà để dành cho con cháu lấy đức”.
Một
công an viên ấp Phú Nghị cho biết: “Tuổi gần đất xa trời, thương con
cháu, nhà vợ con gần đây nhưng ông ấy không dám về ở. Con gái cưới
chồng, ông ấy cũng không dám đến dự vì xấu hổ”.
<>
Vừa
qua, Ban Điều hành khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An -
Bình Dương nhận được đơn kêu cứu của cụ N.X.U, 75 tuổi. Vợ mất, các con
đi làm ăn xa, cụ U. phải lòng cô S., khoảng ngoài 30 tuổi, quê miền
Tây, rồi đưa cô về nhà mình “sống thử”.
Theo một cán
bộ khu phố, sau nhiều đêm giường chiếu, có lẽ thấy cụ yếu ớt, S. đưa
người tình về sống ngay trong nhà để chọc tức. Cụ lồng lộn, đuổi S. đi
nhưng cô yêu cầu phải đưa 200 triệu đồng “phí hiến dâng”.
Cụ
U. làm đơn yêu cầu ban điều hành khu phố đứng ra can thiệp. Sau cuộc
thương lượng 3 bên, cô S. nhận của cụ khoảng 150 triệu đồng cùng một ít
vàng.
“Sau cuộc tình bẽ bàng, dường như cụ muốn trốn chạy quá khứ nên kêu bán căn nhà với giá khoảng 700 triệu đồng.
Nhà
chưa bán được thì mấy ngày gần đây, tôi thấy cụ dắt cô khác về ở chung.
"Đúng là ông này còn tiền nên chưa tởn” - một cán bộ khu phố ngao ngán.
Theo
ông Lâm Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bình Dương,
hội có biết hiện tượng một số nông dân nhận tiền đền bù xong bao gái
đẹp dẫn đến trắng tay, tan nát gia đình nhưng chưa có số liệu thống kê
đầy đủ những người rơi vào bi kịch này.
Ông Hòa cho
biết hội luôn làm tốt hoạt động tư vấn sản xuất cho nông dân. Nhiều
người nhận tiền đền bù giải tỏa đã sang các tỉnh khác đầu tư, mở rộng
sản xuất, trở thành ông chủ.
“Mấy ông mê gái là
trường hợp đặc biệt, có tiền nhiều tự dưng ăn chơi để rồi trắng tay. Họ
làm chủ không muốn, muốn làm thuê” - ông Hòa ngán ngẩm.
Theo Người lao động
Khi tỷ phú tiêu khiển
Chủ nhật, 11/11/2012 | 05:39 GMT+7
<>Trong khi cả thế giới đang “thắt lưng buộc
bụng” để chống chọi với cơn bão lạm phát và khủng hoảng tài chính, các
tỷ phú vẫn sẵn sàng dốc hầu bao để được sở hữu những tác phẩm nghệ thuật
có giá hàng triệu đôla như một thú vui nhằm thỏa mãn đam mê…
<>S. Truett Cathy
Câu nói “Có tiền mua tiên cũng được!” hoàn toàn đúng với tỉ phú S. Truett Cathy, người sáng lập Tập đoàn Chick-fil-A. Sở thích cá nhân của tỷ phú có tài sản trị giá 1,3 tỉ USD này được hình thành từ khi hãy còn là cậu bé 11 tuổi. Cathy thường mơ được lái chiếc Batmobile của nhân vật chính trong phim Batman Returns.
Ông
sẵn sàng dốc hầu bao bất cứ lúc nào để thỏa chí sưu tập ô tô và xe máy.
Bên cạnh những cỗ xe cổ quý hiếm, S. Truett Cathy còn có cả chiếc
Batmobile (ảnh) sử dụng trong phim Batman Return năm 1992 giá 250.000 USD.<>Larry Ellison
Với
giá trị tài sản 26 tỉ USD, tỉ phú Ellison còn có chiếc du thuyền The
Rising Sun dài 453 foot, với nội thất 8 phòng ốp ván gụ, có cả một sân
bóng đá mini, một rạp chiếu phim và một bè đôi rộng 40 foot dùng để
phóng máy bay mô hình. Có giá khoảng 200 triệu USD, chiếc The Rising Sun
bỏ xa du thuyền của tỉ phú Nga Roman Abromovich và Quốc vương Dubai
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum về chiều dài và sự sang trọng…<>Paul Allen
Paul
Allen - người đồng sáng lập Microsoft hiện sở hữu bộ sưu tập trị giá 17
triệu USD gồm các máy bay từ thời Thế chiến thứ II, và đã tích trữ được
khoảng 20 chiếc. Đây là phần chính của bộ sưu tập Di sản bay của ông vừa được mở triển lãm ở Arlington (Washington) và sẽ chuyển đến Paine Field ở Everett vào năm tới.Bộ
sưu tập này còn có cả những trang thiết bị bay cá nhân như mũ, phone…
của những viên phi công đầu tiên chinh phục bầu trời. “Bảo tàng nhỏ này
vinh danh những con người đã phụng sự tổ quốc và nhân loại - ông nói -
Những máy bay này là phần không thể thiếu của lịch sử, đặc biệt là chiếc
cầu nối giữa các thế hệ…”.
Và, sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến chiếc Gulfstream IV của tỉ phú Omaha Warren Buffett mua từ 50 năm trước, có giá hàng tỉ đo âla do độc quyền về mẫu mã và kiểu dáng thú vị của nó.
<>Gordon Getty
Với
tài sản thừa kế trị giá 26 tỉ USD, tỉ phú dầu mỏ Gordon Getty đặc biệt
thích sưu tập các loại chai và rượu vang cổ. Vương quốc PlumpJack của
ông gồm cả một hầm rượu Napa Valley với những chai Cabernet Sauvignon có
giá 180 USD, đặc biệt là 2 nhà hàng ở San Francisco và thung lũng Squaw
ở Lake Tahoe. Hiện Getty đang cho xây dựng một nhà máy rượu vang quy mô
có tên Cade…
<>S. Truett Cathy
Câu nói “Có tiền mua tiên cũng được!” hoàn toàn đúng với tỉ phú S. Truett Cathy, người sáng lập Tập đoàn Chick-fil-A. Sở thích cá nhân của tỷ phú có tài sản trị giá 1,3 tỉ USD này được hình thành từ khi hãy còn là cậu bé 11 tuổi. Cathy thường mơ được lái chiếc Batmobile của nhân vật chính trong phim Batman Returns.
Và, sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến chiếc Gulfstream IV của tỉ phú Omaha Warren Buffett mua từ 50 năm trước, có giá hàng tỉ đo âla do độc quyền về mẫu mã và kiểu dáng thú vị của nó.
<>Gordon Getty
<>Steven Cohen
Tài
sản 6,8 tỉ USD của tỷ phú Cohen bao gồm cả bộ sưu tập trị giá 8 triệu
USD, trong đó đáng kể nhất là bức tranh The Physical Impossibility of
Death in the Mind of Someone Living của họa sĩ đương đại Damien Hirst.
Đặc biệt là xác ướp nguyên vẹn của một con cá mập trong thùng
formaldehyde. Chỉ riêng thập kỷ qua, Cohen đã bỏ ra hàng trăm triệu đô
la cho việc sưu tầm tranh nghệ thuật…<>Ronald Lauder
Tỷ
phú mỹ phẩm Ronald Lauder, với tài sản trị giá 3,2 tỉ USD, có niềm đam
mê tranh nghệ thuật. Trong bộ sưu tập trị giá 650 triệu USD của ông có
bức Berlin Street Scene của họa sĩ theo trường phái biểu hiện Ernst
Ludwig Kirchner, từng được “hét” với giá 38,1 triệu USD tại phiên đấu
giá hồi tháng 11/2008 - một kỷ lục trong cuộc đời nghệ thuật của họa sĩ
Kirchner. Ronald Lauder còn có một bức của họa sĩ cổ đại Klimt trị giá
135 triệu USD. Tài sản hiện nay của ông được tin là có sự đóng góp của
việc sưu tầm, thu thập nhiều bức tranh cổ có giá trị trong năm 2006…<>David Rockefeller Sr.
David Rockefeller Sr., cháu nội của ông trùm dầu mỏ John D. Rockefeller, thì khoái sưu tập côn trùng, đặc biệt là bọ cánh cứng.Ông
bắt đầu đam mê sưu tập bọ cánh cứng từ khi lên 10. Hiện đã bước sang
tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông sở hữu 157.000 mẫu côn trùng của hơn
9.000 loài khác nhau
Không chỉ sở hữu một số dạng hay mẫu vật các loài côn trùng, tỉ phú Rockefeller còn giúp phát hiện nhiều loài mới, và đã có ít nhất 3 loài được đặt theo tên ông.
Nguồn : Doanh nhân Sài Gòn
Nguồn : Zing
Nhìn cách 'vung tiền' của các nữ đại gia Việt, đấng mày râu như tụi em cũng phải nể phục huống hồ các mẹ nhà mình ha:
Theo một thống kê, Việt Nam đang là một trong số các quốc gia có số người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới. Trong số đó, không ít người sẵn sàng vung tiền để sở hữu cả chục chiếc siêu xe, thưởng thức những món ăn hay dịch vụ xa xỉ.Có những đại gia giàu lên nhờ lập doanh nghiệp, điều hành kinh doanh giỏi hay sáng tạo công nghệ, đầu tư tài chính bằng chất xám. Dù các ngành nghề kinh doanh khác nhau nhưng nhóm này đều có chung một yếu tố, đó là trí tuệ về tổ chức, tư duy cạnh tranh thị trường. Cũng người giàu xổi, kiếm được nhiều tiền nhờ buôn chuyến, chụp giật đầu cơ, đầu tư buôn bán gặp thời. Ở một số nước kém phát triển, khi quản lý kinh tế chưa được hoàn thiện, những người này còn liên quan đến lợi ích nhóm, quan hệ với quan chức thoái hóa, lợi dụng để phát triển.
4 nữ đại gia sẵn sàng chi mạnh tay trong giới nhà giàu Việt là ai? Đây là câu trả lời:
1. Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu
Là cái tên "nổi đình nổi đám" trong dư luận, mọi thông tin về đại gia này đều rất được dư luận quan tâm. Và mới đây, nhiều thông tin liên quan đến nữ đại gia này đã được chính bà lên tiếng hé lộ sự thật.
Theo tiết lộ của Liễu đại gia, với chí làm giàu từ nhỏ cùng với sự nhạy bén kinh doanh, nữ đại gia đã tự mình gây dựng sản nghiệp. Theo tâm sự của nữ đại gia phố núi, phần lớn hoạt động kinh doanh của bà là ở nước ngoài.

Ban
đầu là buôn bán các mặt hàng nhỏ lẻ như mỹ phẩm, gạo, bánh kẹo… rồi
chuyển sang buôn đồ điện tử như tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện từ Việt Nam
sang Lào, Thái Lan và ngược lại. Khi có được một khoản tiền kha khá, bà
cùng một số bạn bè ở Vientianne, thị xã Pac Xan (Lào), Bangkok (Thái
Lan) đầu tư kinh doanh bất động sản ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Nhờ sự nhanh nhạy, lăn lộn trên thương trường, bà Liễu kiếm được khối tài sản khổng lồ. Và dựa vào đó bà chơi ngông như sau:
_Đám cưới này khiến cả một vùng quê xôn xao với dàn siêu xe đi rước dâu khiến một đoạn đường QL 8A tắc nghẽn.
Theo thống kê sơ bộ, “siêu đám cưới ở Hà Tĩnh” này ngốn tới 50 tỷ. Riêng chi phí rượu ngoại đã lên tới hơn 3 tỷ, phí lót tay cho các ca sĩ hơn 60.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng), thuê riêng bộ phận rửa bát, đĩa cũng gần 30 triệu đồng, toàn bộ phần mâm cỗ, dịch vụ cũng thuê hẳn của một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội đưa vào...
_Từng đập bỏ căn biệt thự 137 tỷ chỉ vì sai phong thủy. Được biết căn hộ nằm trên khu đất vàng Nguyễn Du với diện tích tới 205.1m2.
2. Đại gia Dương Thị Bạch Diệp từ tay trắng thành tay chơi tiền tỷ
Bà Diệp vốn nổi danh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khi nắm giữ trong tay nhiều dự án đắc địa ngay giữa trung tâm TP HCM. Có thời gian bà khá im tiếng thế nên không khó hiểu khi xuất hiện hàng loạt lời đồn cho rằng nữ đại gia này bị phá sản, chiếc xe bán cho chủ khác…Nhưng bà vẫn là một trong những nữ đại gia đáng nể ở VN khiến đàn ông còn phải kinh ngạc vì độ chịu chơi của mình như:

_
Nói đến dòng xe siêu sang xuất xứ từ Anh quốc, người ta buộc phải nhắc
đến chiếc Phantom mang biển số 77L7-7777 độc nhất vô nhị của bà Dương
Thị Bạch Diệp – một trong những chiếc xe Rolls - Royce Phantom đầu tiên
về Việt Nam. Chiếc xe của nữ tỷ phú có logo công ty, tên khắc trên mũi
xe. Thân xe gồm hai tông màu xanh đen và bạc. Dưới ánh nắng, thân có màu
xanh lục, tương ứng với tên bà chủ là Bạch Diệp. Khi bà Diệp đặt hàng
tại Rolls Royce, thuế nhập khẩu là 80% và giá sau thuế ước tính vào
khoảng 1,3 triệu USD tức tầm 52 tỷ. Biển số thất trùng thất cực độc.
_Cũng trong năm 2008, bà Diệp cũng khiến cho tất cả các doanh nhân và khách quý có mặt trong buổi đấu giá ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại TP.HCM sửng sốt khi mua bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt" với giá 13 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là giá khởi điểm của bức tranh chỉ ở mức 500 triệu đồng. Bà Diệp đã trở thành chủ sở hữu chính thức của bức tranh khi đưa ra mức 10 tỷ đồng. Trong niềm vui thắng cuộc, bà Diệp còn "vung" 3 tỷ nữa để nâng tầm mức giá của bức tranh.
3. Nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền
Bà Phạm Thị Diệu Hiền là nữ đại gia thủy sản của thành phố Cần Thơ. Bà từng nắm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco). Với khối tài sản kếch xù cùng cách chi tiêu cực “độc” và mạnh tay, bà Phạm Thị Diệu Hiền được xem là một “sếp bà” chịu chơi. Chẳng hạn như:
_ Năm 2007, trong phiên đấu giá bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt" ủng hộ quỹ vì người nghèo tạo TP.HCM, nữ đại gia đã khiến cho nhiều người choáng vàng vì quyết định kí tặng 2 tỷ đồng cho quỹ này.
_ Ngoài ra, bà Hiền còn là người mê phong thủy và sẵn sàng vung tay để sắm những món đồ độc với hy vọng công việc làm ăn ngày càng thịnh vượng, phát đạt. Điều nữ đại gia ưng ý nhất ở ngôi nhà của mình chính là đôi sư tử đá ngay trước cửa với ý nghĩa tạo uy phong, chống sát khí và mang lại may mắn cho gia chủ. Chưa hết, trong nhà, bà Diệu Hiền còn chưng cá chép hóa long, tứ mã, bắp cải phong thủy…

_Đám cưới của con trai bà Hiền cùng hotgirl Quỳnh Chi năm 2012, gia đình bà Hiền gây ấn tượng cùng dàn siêu xe rước dâu, trong đó có chiếc Phantom biển tứ quý 3333 có giá khoảng 25 tỷ đồng.

_ Biệt thự và siêu xe của bà Hiền cũng khủng lắm. Siêu xe hơn 20 tỷ được bà Hiền sử dụng chuyên để đón đưa các triệu phú tận sân bay, những khi họ sang đàm phán làm ăn. Bà Hiền cho biết, để mua được chiếc Phantom này, bà đã phải bán hai căn nhà. Ngoài ra còn có vài chiếc siêu xe khác.
_Bà cũng từng chi khoảng tầm 200 tỷ để chỉ mua cây cảnh.
4. Nữ đại gia mẹ chồng Hà Tăng - bà Lê Hồng Thủy Tiên
Cái tên Lê Hồng Thủy Tiên không chỉ nổi tiếng trong phạm vi của nước Việt Nam mà còn được báo chí nước ngoài nhắc tới. Bà vừa được tờ Guardian nhận định như một trong những người phụ nữ giàu nhất đất nước hình chữ S và là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực các mặt hàng xa xỉ thế giới cùng các khu siêu thị và thương mại lớn.
Trước những năm 1990, Lê Hồng Thủy Tiên là một tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines. Hiện tại, bà trở thành chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng và điều hành 25 quỹ tư nhân, các trung tâm thương mại và phân phối các mặt hàng nổi tiếng đắt tiền.Ắt hẳn bà chính là người phụ nữ xinh đẹp, giàu có khiến đàn ông khâm phục nhất Việt Nam rồi.

Cách tiêu tiền của bà cũng khiến người ta trầm trồ không ít vì:
_ Nữ đại gia Lê Hồng Thủy Tiên thường xuyên xuất hiện cùng chiếc Rolls-Royce đen mang biển số đuôi 88. Theo giới sành xe, chiếc ô tô này trị giá khoảng hơn 40 tỷ đồng.
_ Trong bài phỏng vấn với báo Guardian của Anh, bà Thủy Tiên còn tiết lộ, trong gara biệt thự của gia đình bà có thêm vài xế khủng: 3 xe Rolls-Royce phiên bản khác nhau, một chiếc Bentley và thêm một chiếc dòng SUV. "Chồng tôi có sở thích sưu tập xe hơi" - bà Thủy Tiên lý giải khi dẫn khách thăm nhà.
=> Những nữ đại gia thật sự giàu có đáng nể phục và độ chi tiền khẳng định đẳng cấp quá xá. Ai ai không nể cho được ha các bác ha. Ước gì mình cũng kiếm được tiền để ngông như thế với người ta.
Không chỉ sở hữu một số dạng hay mẫu vật các loài côn trùng, tỉ phú Rockefeller còn giúp phát hiện nhiều loài mới, và đã có ít nhất 3 loài được đặt theo tên ông.
Nguồn : Doanh nhân Sài Gòn
Nữ tỉ phú keo kiệt đốt tiền mua vui cho người tình
Thứ bảy, 19/05/2012 | 23:50 GMT+7
Nổi danh là người chi li, song nữ tỉ phú Hong Kong Nina Wang nhiều lần “ném tiền qua cửa sổ” chỉ vì người tình.
<>Từ mát-xa đầu đến mát-xa toàn thân
Hai
năm sau khi người chồng Teddy Wang bị bắt cóc rồi mất tích, nữ tỉ phú
sở hữu tập đoàn bất động sản Chinachem vẫn không từ bỏ hi vọng tìm lại
người thân. Tại bữa tiệc trưa năm 1992, thông qua sự giới thiệu của một
nhà phát triển bất động sản, bà Wang làm quen với thầy phong thủy Tony
Chan, người sáng lập một trường dạy phong thủy tại Hong Kong. Ngay từ
lần đầu gặp mặt, ông Chan đã dễ dàng lấy được hơn 6.400 HKD từ tỉ phú
keo kiệt này chỉ bằng việc mát-xa đầu. Ấn tượng về sự dễ chịu mà Tony
Chan mang tới, lại thêm việc ông này được giới thiệu là người hiểu biết
về thuật phong thủy - một lĩnh vực rất được người Hong Kong coi trọng,
bà Wang đã tin tưởng đặt vấn đề “liệu có thể tìm lại Teddy bằng phong
thủy hay không”.
Vợ chồng Teddy - Nina Wang.
|
Tony
Chan nhanh chóng được mời làm người tư vấn, cũng là nhân viên mát-xa
đặc biệt cho nữ tỉ phú. Số tiền cho một lần mát-xa bắt đầu tăng từ
50.000 HKD tới 500.000 HKD, đồng thời, “quy mô” của dịch vụ cũng mở
rộng, từ mát-xa đầu tới mát-xa toàn thân, cuối cùng là trở thành người
tình luôn bên cạnh bà. Đây là một khoản chi kỳ lạ đối với tính cách của
Nina Wang, người vốn không bao giờ tiêu quá 3.000 HKD mỗi tháng cho các
nhu cầu cá nhân và thường xuyên săn lùng hàng giảm giá. Mối quan hệ này
có thể được coi là món hời lớn đối với Tony Chan. Khởi đầu từ việc sống ở
trong căn hộ chung cư, ông Chan đã đưa cả gia đình mình chuyển tới căn
hộ cao cấp, mua thêm nhiều nhà, có căn lên tới 134 triệu HKD.
Theo Chinadaily,
chỉ từ năm 1993 đến 1997, Chan đã nhận từ nữ tỉ phú khoảng 700 triệu
HKD. Bobby Chan, em trai của thầy phong thủy này cho biết đã từng tới
các trụ sở của Chinachem vài lần vào buổi tối. Tại đây, Bobby Chan được
anh trai đưa cho số tiền lớn, thường là lên tới con số hàng triệu, để
gửi vào ngân hàng. Bà Wang cũng say đắm người tình kém mình hơn 20 tuổi
tới mức đi điều trị nhằm có con với ông này.
<>Đốt tiền cho vui
Một
trong những lí do khiến Tony Chan gắn bó bên cạnh nữ tỉ phú keo kiệt
trong một thời gian dài là bởi họ cùng có chung mối quan tâm đối với
phong thủy. Là người tình suốt 15 năm của nữ tỉ phú, song ông Wang luôn
tỏ ra đề cao tình cảm giữa vợ chồng bà Wang và không bỏ lỡ cơ hội giúp
bà toại nguyện mong ước tìm chồng. Bà Wang đã nghe theo lời chỉ dẫn của
Tony Chan, cho đào 80 hố phong thủy ở nhiều nơi tại Hong Kong và sẵn
sàng đốt các mảnh ngọc bích, đá quý, tượng, tiền cổ trong đó.
Ông Lawrence Lok, luật sư của Chinachem, còn đưa ra những bức ảnh cho thấy các tờ tiền thật bị đốt ở trong hố.
Tỉ phú Nina Wang và người tình Tony Chan.
|
Ông
Chan phủ nhận chuyện đốt tiền làm phép: “Tôi có đốt tiền với Nina nhưng
việc này diễn ra trong chùa và đó là các tờ 10 HKD” - “Đó là lần duy
nhất chúng tôi đốt tiền và chỉ là cho vui”.
<>Vợ và người tình
Cuộc
sống gia đình của ông Chan và vợ, Tam Miu – ching, cũng luôn có sự hiện
diện của bà Wang theo một cách nào đó. Ông đã sắp xếp để vợ mình sinh
con gái Wealthee theo phương pháp mổ đẻ vào đúng ngày 29/9 – ngày sinh
của người tình. Wang thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội để vợ và người
tình gặp gỡ nhau. Ông đã từng đưa người tình tới nhà chơi, làm quen với
vợ và đi du lịch Bắc Kinh với cả 2 người phụ nữ này. Sự giàu lên nhanh
chóng của chồng, những bức ảnh chụp chung với nữ tỉ phú đã khiến bà Tam
nghi ngờ, khi thấy chồng dành nhiều thời gian bên cạnh bà Wang, đặc biệt
là vào buổi tối. Mặc dù bị vợ dò hỏi vài lần, ông Chan một mực phủ nhận
và nói rằng người phụ nữ 55 tuổi đó đã quá già để ông ta có thể yêu.
| Thầy phong thủy Tony Chan đã trở nên giàu có nhờ người tình. |
Thế
nhưng khi đứng trước tòa, ông khẳng định: “Yêu một người phụ nữ hơn
mình 23 tuổi không phải là tội lỗi. Tuổi tác không phải là rào cản trong
tình yêu của chúng tôi”. Tony Chan luôn biết cách chiều lòng bà Wang,
từ việc ca tụng phong cách của người tình theo kiểu “Em thực sự luôn
xinh đẹp, em yêu à!” tới các hành động cụ thể. Ông Chan nói ông coi mối
quan hệ của mình với nữ tỉ phú “ngang tầm vợ chồng”.
Sau
khi bà Nina Wang qua đời năm 2009 do ung thư, Tony Chan đã đệ đơn kiện
lên tòa án đòi thừa kế số tài sản kếch xù của bà này. Ông đưa ra tờ di
chúc mà người tình viết năm 2006, trong đó khẳng định ông là người thừa
kế duy nhất. Tony Chan nói rằng hành động này của bà Wang là một cách để
bày tỏ tình yêu. Tuy nhiên, theo phán quyết của tòa án Hong Kong, bức
di chúc là giả mạo, không hề có chuyện nữ tỉ phú keo kiệt tặng tài sản
của mình cho người tình trẻ. “Tặng quà hay thậm chí là số tiền lớn khi
ông ta làm bà ấy vui là một chuyện, còn đưa ông ta thành người thừa kế
duy nhất toàn bộ tài sản lại là chuyện hoàn toàn khác”.
Thắng
trong vụ kiện với bố chồng, bà Nina Wang giành quyền thừa kế tài sản
của chồng và trở thành người đứng đầu đế chế kinh doanh nổi tiếng Hong
Kong Chinachem. Theo ước tính của Forbes tháng 3/2007, Nina Wang là
người giàu thứ 204 thế giới với tổng tài sản trị giá 4,2 tỉ USD. Bà qua
đời vì bệnh ung thư năm 2009.
Theo Kienthuc
Sự thật về 3 nữ đại gia "chơi ngông" nhất Việt Nam, đàn ông còn phải nể
- 23.3K Lượt đọc
- 2 Trả lời
10:16 AM
11/08/2017
#1
Theo một thống kê, Việt Nam đang là một trong số các quốc gia có số người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới. Trong số đó, không ít người sẵn sàng vung tiền để sở hữu cả chục chiếc siêu xe, thưởng thức những món ăn hay dịch vụ xa xỉ.Có những đại gia giàu lên nhờ lập doanh nghiệp, điều hành kinh doanh giỏi hay sáng tạo công nghệ, đầu tư tài chính bằng chất xám. Dù các ngành nghề kinh doanh khác nhau nhưng nhóm này đều có chung một yếu tố, đó là trí tuệ về tổ chức, tư duy cạnh tranh thị trường. Cũng người giàu xổi, kiếm được nhiều tiền nhờ buôn chuyến, chụp giật đầu cơ, đầu tư buôn bán gặp thời. Ở một số nước kém phát triển, khi quản lý kinh tế chưa được hoàn thiện, những người này còn liên quan đến lợi ích nhóm, quan hệ với quan chức thoái hóa, lợi dụng để phát triển.
4 nữ đại gia sẵn sàng chi mạnh tay trong giới nhà giàu Việt là ai? Đây là câu trả lời:
1. Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu
Là cái tên "nổi đình nổi đám" trong dư luận, mọi thông tin về đại gia này đều rất được dư luận quan tâm. Và mới đây, nhiều thông tin liên quan đến nữ đại gia này đã được chính bà lên tiếng hé lộ sự thật.
Theo tiết lộ của Liễu đại gia, với chí làm giàu từ nhỏ cùng với sự nhạy bén kinh doanh, nữ đại gia đã tự mình gây dựng sản nghiệp. Theo tâm sự của nữ đại gia phố núi, phần lớn hoạt động kinh doanh của bà là ở nước ngoài.
Nhờ sự nhanh nhạy, lăn lộn trên thương trường, bà Liễu kiếm được khối tài sản khổng lồ. Và dựa vào đó bà chơi ngông như sau:
_Đám cưới này khiến cả một vùng quê xôn xao với dàn siêu xe đi rước dâu khiến một đoạn đường QL 8A tắc nghẽn.
Theo thống kê sơ bộ, “siêu đám cưới ở Hà Tĩnh” này ngốn tới 50 tỷ. Riêng chi phí rượu ngoại đã lên tới hơn 3 tỷ, phí lót tay cho các ca sĩ hơn 60.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng), thuê riêng bộ phận rửa bát, đĩa cũng gần 30 triệu đồng, toàn bộ phần mâm cỗ, dịch vụ cũng thuê hẳn của một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội đưa vào...
_Từng đập bỏ căn biệt thự 137 tỷ chỉ vì sai phong thủy. Được biết căn hộ nằm trên khu đất vàng Nguyễn Du với diện tích tới 205.1m2.
2. Đại gia Dương Thị Bạch Diệp từ tay trắng thành tay chơi tiền tỷ
Bà Diệp vốn nổi danh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khi nắm giữ trong tay nhiều dự án đắc địa ngay giữa trung tâm TP HCM. Có thời gian bà khá im tiếng thế nên không khó hiểu khi xuất hiện hàng loạt lời đồn cho rằng nữ đại gia này bị phá sản, chiếc xe bán cho chủ khác…Nhưng bà vẫn là một trong những nữ đại gia đáng nể ở VN khiến đàn ông còn phải kinh ngạc vì độ chịu chơi của mình như:
_Cũng trong năm 2008, bà Diệp cũng khiến cho tất cả các doanh nhân và khách quý có mặt trong buổi đấu giá ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại TP.HCM sửng sốt khi mua bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt" với giá 13 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là giá khởi điểm của bức tranh chỉ ở mức 500 triệu đồng. Bà Diệp đã trở thành chủ sở hữu chính thức của bức tranh khi đưa ra mức 10 tỷ đồng. Trong niềm vui thắng cuộc, bà Diệp còn "vung" 3 tỷ nữa để nâng tầm mức giá của bức tranh.
3. Nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền
Bà Phạm Thị Diệu Hiền là nữ đại gia thủy sản của thành phố Cần Thơ. Bà từng nắm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco). Với khối tài sản kếch xù cùng cách chi tiêu cực “độc” và mạnh tay, bà Phạm Thị Diệu Hiền được xem là một “sếp bà” chịu chơi. Chẳng hạn như:
_ Năm 2007, trong phiên đấu giá bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt" ủng hộ quỹ vì người nghèo tạo TP.HCM, nữ đại gia đã khiến cho nhiều người choáng vàng vì quyết định kí tặng 2 tỷ đồng cho quỹ này.
_ Ngoài ra, bà Hiền còn là người mê phong thủy và sẵn sàng vung tay để sắm những món đồ độc với hy vọng công việc làm ăn ngày càng thịnh vượng, phát đạt. Điều nữ đại gia ưng ý nhất ở ngôi nhà của mình chính là đôi sư tử đá ngay trước cửa với ý nghĩa tạo uy phong, chống sát khí và mang lại may mắn cho gia chủ. Chưa hết, trong nhà, bà Diệu Hiền còn chưng cá chép hóa long, tứ mã, bắp cải phong thủy…
_Đám cưới của con trai bà Hiền cùng hotgirl Quỳnh Chi năm 2012, gia đình bà Hiền gây ấn tượng cùng dàn siêu xe rước dâu, trong đó có chiếc Phantom biển tứ quý 3333 có giá khoảng 25 tỷ đồng.
_ Biệt thự và siêu xe của bà Hiền cũng khủng lắm. Siêu xe hơn 20 tỷ được bà Hiền sử dụng chuyên để đón đưa các triệu phú tận sân bay, những khi họ sang đàm phán làm ăn. Bà Hiền cho biết, để mua được chiếc Phantom này, bà đã phải bán hai căn nhà. Ngoài ra còn có vài chiếc siêu xe khác.
_Bà cũng từng chi khoảng tầm 200 tỷ để chỉ mua cây cảnh.
4. Nữ đại gia mẹ chồng Hà Tăng - bà Lê Hồng Thủy Tiên
Cái tên Lê Hồng Thủy Tiên không chỉ nổi tiếng trong phạm vi của nước Việt Nam mà còn được báo chí nước ngoài nhắc tới. Bà vừa được tờ Guardian nhận định như một trong những người phụ nữ giàu nhất đất nước hình chữ S và là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực các mặt hàng xa xỉ thế giới cùng các khu siêu thị và thương mại lớn.
Trước những năm 1990, Lê Hồng Thủy Tiên là một tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines. Hiện tại, bà trở thành chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng và điều hành 25 quỹ tư nhân, các trung tâm thương mại và phân phối các mặt hàng nổi tiếng đắt tiền.Ắt hẳn bà chính là người phụ nữ xinh đẹp, giàu có khiến đàn ông khâm phục nhất Việt Nam rồi.
_ Nữ đại gia Lê Hồng Thủy Tiên thường xuyên xuất hiện cùng chiếc Rolls-Royce đen mang biển số đuôi 88. Theo giới sành xe, chiếc ô tô này trị giá khoảng hơn 40 tỷ đồng.
_ Trong bài phỏng vấn với báo Guardian của Anh, bà Thủy Tiên còn tiết lộ, trong gara biệt thự của gia đình bà có thêm vài xế khủng: 3 xe Rolls-Royce phiên bản khác nhau, một chiếc Bentley và thêm một chiếc dòng SUV. "Chồng tôi có sở thích sưu tập xe hơi" - bà Thủy Tiên lý giải khi dẫn khách thăm nhà.
=> Những nữ đại gia thật sự giàu có đáng nể phục và độ chi tiền khẳng định đẳng cấp quá xá. Ai ai không nể cho được ha các bác ha. Ước gì mình cũng kiếm được tiền để ngông như thế với người ta.
Những thú chơi ngông không giống ai của đại gia "ngã ngựa" Trầm Bê
GiadinhNet - Sở hữu khối tài sản khổng lồ trước khi bị bắt nên đại gia Trầm Bê không tiếc tiền chi cho những thú vui chẳng giống ai của mình.
Vườn tùng trăm tỷ

Cây tùng cổ thụ đặt trước hội sở Sacombank
Vị đại gia gốc Hoa nổi tiếng với thú
chơi ngông, không giống ai. Một trong số đó là thú chơi cây cảnh, với
khu vườn rộng hàng chục héc ta, có rất nhiều cây cảnh đẹp và lạ.
Đặc biệt trong khuôn viên này của ông có
hơn 1.000 cây tùng cổ các loại được nhập về từ Nhật Bản. Ước tính, tổng
giá trị vườn tùng trong nhà ông Trầm Bê lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Tùng là loại cây quý và đắt tiền nhất trong các loại cây kiểng, cây tùng tượng trưng cho người quân tử.
Trong số những cây tùng của ông Trầm Bê, nổi bật hơn cả là 2 cặp tùng vạn niên độc nhất vô nhị tại Việt Nam.

Vườn cây kiểng cổ thụ...quý trị giá lên đến cả tỷ đồng của đại gia Trầm Bê được trồng trong dinh thự ở Trà Vinh.
Một cặp được ông đặt tại căn dinh thự
của mình ở Trà Vinh và một cặp ông đặt trước cửa chính hội sở Sacombank
trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM.
Cặp tùng tại Trà Vinh có nhiều cao lên
tới hơn 10 mét, được đặt trong một khuôn viên riêng cao hơn mặt sân. Để
di chuyển cây tùng có trọng lượng hàng chục tấn này, ông phải nhờ đến xe
cần cẩu và hàng chục người.

Cặp tùng tại dinh thự ở Trà Vinh
Cặp tùng được đặt trước Sacombank được
ông Trầm Bê nhập từ Nhật Bản về, thông qua một người tên Chánh, vốn làm
công việc cung cấp kiểng cho ông.
Ông Trầm Bê đặt hai cây tùng này trước
Hội sở Sacombank với mong muốn ngân hàng của mình làm ăn phát đạt, vững
mạnh trên thương trường.
Theo giới chơi cây cảnh ở Việt Nam, có cây tùng khủng của đại gia Trầm Bê có giá không dưới 20 tỷ đồng.
Tượng Phật, thần khổng lồ
Là một Phật tử nên xung quanh dinh thự
của đại gia Trầm Bê có rất nhiều tượng với kích thước khổng lồ. Đặc biệt
là những bức tượng Di lặc được đục từ gỗ nguyên khối khiến ai cũng phải
xuýt xoa về độ chịu chơi của vị đại gia này.

Cận cảnh bức tượng nữ thần 4 mặt trong khu dinh thự của đại gia Trầm Bê.

Nét cổ kính, huyền bí Khơ-me và kiến trúc hiện đại của dinh thự.

Tượng Di Lặc bằng gỗ nguyên khối.

Và một bức tượng Di Lặc khổng lồ bằng gỗ khác.
Bỏ tiền tỷ xây chùa hoành tráng
Vào năm 2014, đại gia Trầm Bê đã công
đức số tiền hàng trăm tỷ để xây dựng những ngôi chùa kiến trúc độc đáo
với vẻ ngoài lóng lánh như dát vàng. Trong 9 ngôi chùa “dát vàng” đấy,
có tới 7 ngôi chùa được xây dựng ở tỉnh Trà Vinh, quê hương của ông Trầm
Bê.

Chùa Prắc-Huy-Hia, tọa lạc tại tỉnh Prắc-Huy-Hia, Campuchia (ông Trầm Bê bỏ ra khoảng 12 tỷ để xây dựng)
Vào tháng 4/2015, Trầm Bê vừa cho khởi
công xây dựng ngôi chùa thứ 9 mang tên chùa Prắc-Huy-Hia, tọa lạc tại
tỉnh Prắc-Huy-Hia, Campuchia. Số tiền mà ông Trầm Bê bỏ ra thời kỳ bấy
giờ là 600.000 USD.
Hiện tại ở Trà Vinh, một số ngôi chùa
người dân gọi là “chùa ông Trầm Bê” bởi vị đại gia này đã bỏ tiền vào tu
sửa cũng như bức hình của ông Trầm Bê được treo giữa chính điện.
Ngôi chùa Vàm Ranh chính là một trong
những ngôi chùa như vậy. Ông Trầm Bê đã góp kinh phí để trùng tu, tôn
tạo rất hoành tráng ngôi chánh điện của chùa này.

Chùa Vàm Ray là ngôi chùa rộng lớn nhất với số tiền 50 tỷ đồng
Ngoài ra, ngôi chùa Giồng Lớn (hay còn
gọi là chùa Cò, thuộc ấp Cây Da, xã Đại An) cũng được ông Trầm Bê góp
tiền xây dựng và hình ảnh liên quan đến gia đình ông Trầm Bê đều ở những
vị trí nổi bật nhất.
Theo như các sư ở chùa Giồng Lớn tiết
lộ, việc để tên, hình ảnh của gia đình ông Trầm Bê là do ông này cúng
dường cho chùa rất nhiều nên làm như thế để ghi công và có sự thỏa thuận
đồng tình giữa hai bên.

Chùa Phnô-đung
Lily (t/h)
Nhận xét
Đăng nhận xét