ĐẠI GIA, NGÀI LÀ AI? 1

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Bí quyết thành công của TỶ PHÚ CỦA CÁC TỶ PHÚ

Những cái chết bí ẩn trong nhà tỷ phú Sài Gòn phá sản



Chẳng biết họ làm gì đó trong nhà mà cuối cùng thấy họ dẫn ra một người đàn ông tóc tai rối bù, dáng đi khập khiễng như đang bệnh tật.

Hình như nhóm người xưng là nhân viên công lực ấy muốn đưa người đàn ông kia đi nhưng lại bị ông ta phản ứng kịch liệt. Nhìn cách ông ta phản ứng thì những người chung quanh đều ngạc nhiên. Bởi lúc đầu khi bị đưa ra khỏi cổng ngôi nhà ông ta đi gần như lê lết, nhưng khi phản ứng lại, chống cự cuộc cưỡng bức của những người kia thì ông ta lại tỏ ra mạnh mẽ và hung hăng khác thường.
Bí ẩn chồng chất
Khi nhóm người lạ mặt khác thường kia rút đi hết, thì lúc ấy những người chung quanh nhìn vào mới nhận ra người đàn ông này chính là lão quản gia của ngôi nhà ba, bốn năm về trước. Mới mấy năm mà giờ đây trông ông ta già nua, lọm khọm. Nhưng rồi chiều tối hôm đó ông ta lại bất ngờ xuất hiện cùng chiếc xe đạp để rồi khi về mua khá nhiều thứ chở sau xe. Lúc này khi một người tò mò hỏi, ông ta đã nói rằng mình vẫn đều đặn đi mua đồ đạc, thức ăn như vậy. Nhưng chỉ đi vào ban đêm hoặc sáng mờ sương cho nên mọi người ít để ý, chớ lâu nay ông ta vẫn sống trong đó, chỉ có điều là sống với tâm trạng không được thoải mái cho nên tiều tụy, mau già... Người kia tò mò hỏi thêm về người phụ nữ bất hạnh lúc trước thì ông ta chỉ lắc đầu mà không nói gì rồi bước nhanh vào cổng, khóa trái cổng lại như sợ mọi người hỏi thêm.
Do hành động kỳ lạ này mà những người chung quanh bàn nhau lén lút trèo lên những cây cao chung quanh để nhìn vào bên trong khuôn viên ngôi nhà rộng lớn. Và bỗng một buổi sáng trời trong, họ giật mình nhìn thấy có bóng người phụ nữ mặc toàn y phục trắng đột ngột xuất hiện ở một ngôi nhà nhỏ nằm phía sau ngôi nhà lớn, để rồi cũng nhanh chóng biến mất vì có lẽ phát hiện có người nhìn lén mình.
Hình ảnh Những cái chết bí ẩn trong nhà tỷ phú Sài Gòn phá sản số 1
Ảnh minh họa.
Từ tò mò đó mà có người đã dùng cả ống nhòm quan sát kỹ bên trong. Họ phát hiện ra một điều ly kỳ hơn: "Ngay trước ngôi nhà nhỏ lụp xụp kia có ba nấm đất nhô cao hơn nằm song hàng, mà khi nhìn kỹ thì họ khẳng định đó là ba ngôi mộ! Người hiểu chuyện thì bảo với nhau rằng: "Đó là mộ của ba cô gái trẻ chết ba năm trước! Thì ra người mẹ bất hạnh kia đã sống âm thầm, bên cạnh ba cô con gái chết non của mình ngay trong ngôi nhà bề thế kia từ đó đến giờ. Và chắc chắn bà ta đau khổ dữ lắm khi phải ôm khổ đau mà sống trong một thế giới cách biệt với mọi người như vậy...
Chính điều này càng khiến cho mọi người chung quanh ngạc nhiên bàn tán nhiều hơn. Bởi không biết họ là ai, có liên quan gì tới chủ ngôi nhà mà họ đang ở? Ngôi nhà đó ngay từ đầu dân địa phương đã biết là do nhà tỷ phú họ Hoàng giàu sụ ở Sài Gòn xây dựng. Vậy sao chuyện xảy ra kinh khủng như thế mà từ đó tới giờ vẫn chưa thấy ông ta ló mặt về? Còn những người đàn ông xưng là nhân viên công lực kia xuất hiện ở ngôi nhà đó để làm gì, và tại sao họ đòi bắt ông già quản gia hiền lành ấy đi? Chỉ có trực tiếp hỏi lão quản gia kia thì mới rõ chuyện. Nhưng từ lần duy nhất lão ta tiết lộ chuyện với mọi người chung quanh thì hầu như biến mất luôn. Nhiều người vẫn còn tò mò và tìm cách leo lên cây ở chung quanh để quan sát lén, nhưng từ sau lần ấy họ chẳng hề quan sát được gì thêm. Hình như người bên trong biết mình đã bị theo dõi, cho nên càng sống khép kín hơn. Bất cứ ai bên ngoài có gọi cổng thì cũng không nhận được trả lời, tất nhiên là không ai ra mở cổng…
Thêm cái chết của vợ tỷ phú
Vào một buổi sáng tháng ba trời rét căm căm, mới sáng tinh mơ đã có tiếng xe hơi chạy từ ngoài vào. Đi vào ngôi biệt thự biệt lập là hai chiếc xe hơi một lớn, một nhỏ. Chiếc xe lớn màu đen kín mít nên không nhìn thấy người ngồi bên trong, chỉ đến khi nó ngừng lại thì mới thấy lái xe cùng với hai người ngồi cạnh anh ta ở băng ghế trước nhảy xuống, rồi vòng ra sau mở hai cánh cửa lớn ở cuối xe. Chứng tỏ đây là chiếc xe không phải để chở khách. Mà hai cánh cửa lớn phía sau mở rộng ra mới nhìn thấy bên trong là một cái quan tài màu đỏ chói mắt, cùng với những ngọn nến đang cháy dang dở trên nóc quan tài. Thì ra đây là chiếc xe chở quan tài! Khi ấy ở chiếc xe nhỏ theo sau có một người đàn ông bệ vệ, mặc nguyên bộ complet đen bước xuống, được hai người đàn ông to lớn bên cạnh dìu từng bước.
 Lúc đó một trong hai người đàn ông ngồi cạnh tài xế phía trước vội nói vọng vào trong chiếc xe chở quan tài như ra lệnh, tức thời, trong đó có bốn người ngồi sẵn vội bước xuống và làm nhiệm vụ một cách rất thành thạo. Thì ra họ chuẩn bị đưa quan tài xuống xe, và lạ hơn nữa, đúng ra quan tài phải được đưa tới một nghĩa trang nào đó để an táng, đằng này qua động tác của họ và tiếp theo đó chỉ khoảng nửa phút thì cánh cổng ngôi biệt thự đã được mở ra, hình như do người tài xế có chìa khóa riêng và tự mở cổng. Và rất nhanh, chiếc quan tài được một số người hộ tống đi theo chuyển ra khỏi xe và đưa thẳng vào trong sân ngôi biệt thự, trước khi những người chung quanh kịp bu tới để xem.
Mọi việc diễn ra chỉ trong chừng mười phút thì cánh cổng ngôi biệt thự đã được đóng trở lại, nhốt kín bên trong những điều bí ẩn. Lúc này mọi người trong xóm gần đó mới hay tin, và họ kéo tới để xem cho rõ sự tình, nhưng cũng như lần trước, họ bị những người hộ tống đi theo ngăn chặn không cho tới gần. Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, lần lượt nhóm người đột nhập vào nhà cùng với chiếc quan tài kia mới trở ra. Dĩ nhiên là chỉ những người hộ tống đó trở ra thôi, còn chiếc quan tài thì hình như đã được chôn bên trong ngôi nhà. Chỉ duy có người đàn ông lớn tuổi bệ vệ, đi đứng khó khăn kia thì không thấy ra.
Sau khi rời đi, vô tình những người đi theo chiếc xe chở quan tài vứt lại một số mảnh giấy, hình như là những tờ nhật báo từ trên xe xuống. Rồi khá lâu sau khi chiếc xe nhỏ được tài xế cho chạy thẳng vào trong sân ngôi biệt thự rồi ở lại đó, những người hàng xóm bên ngoài tò mò tới nhặt mấy cái tờ báo bị vứt bỏ bên vệ đường và nhận ra hầu hết là báo viết bằng Hoa ngữ, có một tờ viết bằng tiếng Pháp. Cũng may trong số người địa phương ấy có một nhà giáo biết cả tiếng Pháp lẫn tiếng Hoa. Sau khi đọc xong hai tờ báo, ông ta buột miệng kêu lên: "Người chết là vợ của tỷ phú họ Hoàng ở Sài Gòn!".
Tỷ phú phá sản
Rồi ông ta hào hứng kể luôn nội dung các bài báo: "Bài báo Hồng Kông và cả báo tiếng Pháp ở Sài Gòn đều đăng tin tỷ phú bất động sản họ Hoàng đột nhiên bị phá sản! Công việc làm ăn lớn của ông ta ở Hồng Kông bị thua lỗ đậm, bởi một cuộc trả thù, cạnh tranh trên thương trường, mà việc đó làm ảnh hưởng tới tài sản kếch sù tại vùng Sài Gòn Chợ Lớn của ông ta nữa. Vì lẽ đó nên bà vợ chịu không nổi cú sốc dữ dội này đã đứng tim mà chết! Lạ hơn nữa là trước khi chết bà ta cứ một hai đòi phải đưa thi thể mình lên Bảo Lộc này và phải chôn ngay trong ngôi nhà mà từ ngày ông chồng xây dựng song bà chưa từng đặt chân đến! Có lẽ vì vậy cho nên cái quan tài đó đã được đưa về đây và ông già bệ vệ, yếu đuối kia phải chăng là tỷ phú họ Hoàng?
Theo ĐSPL

Cái chết bí ẩn của 3 tiểu thư trong biệt thự cổ tỉ phú Sài Gòn


Người mẹ của ba cô gái nằm ngất ngay trước đầu ba chiếc áo quan. Chính người quản gia dáng người khắc khổ kia lúc ấy mới cho mọi người biết ba cô gái chết là do bị rắn cắn.

Nói đến những tay trọc phú ngành địa ốc nổi tiếng của đất Sài Gòn xưa, thì không thể không nhắc tới tỷ phú họ Hứa có tên gốc là Hui Bon Hoa, hay còn được gọi là chú Hỏa. Cùng thời với chú Hỏa tại Sài Gòn còn ba bốn đại gia gốc Hoa giàu sụ, nhưng ít được nhắc tới. Bởi cuộc đời của họ bùng phát lên một thời rồi bỗng chốc lụi tàn, mà cũng ít người biết tại sao lại như vậy?
Trong đó, một người mang họ Wang, phiên âm tiếng Việt tức là Hoàng hay Huỳnh, nức tiếng là một tay giàu có không thua gì chú Hỏa thời ấy. Đặc biệt ông ta còn được biết đến với năm sáu dinh cơ đồ sộ tại đất Sài Gòn Chợ Lớn ngày xưa, rải rác từ vùng chợ cũ Sài Gòn vô tận Chợ Lớn. Ngày nay hầu như không còn vết tích của những cơ ngơi đó. Bởi một thảm kịch đã xảy ra trong gia đình ông ta một cách đầy bí ẩn khiến dòng tộc họ Hoàng ấy cũng biến mất khỏi Hòn ngọc Viễn Đông này.
Nghe nói ông ta đã chết tại xứ sương mù Đà Lạt hoặc trở về Hong Kong, rồi trở thành ông trùm địa ốc ở bên đất Hương Cảng, mà dòng tộc vẫn còn lớn mạnh tới những năm sau này... Câu chuyện kể ra sau đây là một tấn thảm kịch, vừa bi thương, hoang đường, khó tin nhưng có thật. Câu chuyện như một truyền thuyết về những người con gái tuổi chưa thành niên, chết oan mà lại chết vào giờ trùng. Đây là giai thoại được kể của những người sống ở Sài Gòn vào những thập niên đầu thế kỷ 20. Sau này do một sự tình cờ người viết đã được một lão niên gốc Hoa, vốn là thầy tướng số nổi danh vùng Chợ Lớn trong những năm 20 - 30 của thế kỷ trước kể lại khá chi tiết.
Hình ảnh Cái chết bí ẩn của 3 tiểu thư trong biệt thự cổ tỉ phú Sài Gòn số 1
Ngôi biệt thự cổ được cho là của gia đình tỉ phú họ Hoàng
Vào thời đó những tay trọc phú của Sài Gòn có khuynh hướng mở rộng điền sản ra khỏi vùng đất của Sài Gòn - Chợ Lớn này. Một số xuống tận miền Tây, số khác thì lên miền Đông, đặc biệt là ra tận vùng cao nguyên, như Ban Mê Thuột hay Đà Lạt, Lâm Đồng. Có lẽ vì vậy nên tại vùng đất Bảo Lộc ngày nay, cụ thể là vùng chuyên canh trà, với tên gọi nổi danh là trà Bảo Lộc Cầu Đất, đã có vết tích của câu chuyện này. Nơi đó vào những năm 1920 đã có một ngôi dinh cơ bề thế được xây theo lối kiến trúc nửa Đông, nửa Tây. Khi đầu mới dựng lên thì dân bản xứ đã trầm trồ khen ngợi là đồ sộ, rất lạ mắt và đầy bí ẩn.
Sau này, người ta mới biết đó là cơ ngơi của một trọc phú đất Sài Gòn. Nhiều người địa phương thời ấy bàn tán nhau rằng một khi vùng Đà Lạt đã được các quan chức người Pháp, hay giới thượng lưu Pháp, Việt chọn làm đất nghỉ dưỡng và du lịch thì việc một trọc phú người Hoa nổi tiếng như tỷ phú Hoàng, cho xây dựng một biệt thự nghỉ dưỡng ở Bảo Lộc là chuyện đương nhiên. Dân bản địa cũng rất mong được sinh sống gần gũi với tay trọc phú nổi tiếng ấy. Bởi với tiếng tăm của ông ta cùng hướng đầu tư vào vùng đất này của ông sẽ tạo cơ hội cho nơi đây phát triển nổi tiếng.
Tuy nhiên ngôi biệt thự đồ sộ xây giữa một vùng đồi thông, với hai bên là dãy đất phẳng phiu chạy dài rất đắc địa đó vẫn chưa hề thấy bóng dáng của chủ nhân về cư ngụ. Một năm rồi hai, ba năm sau tình hình vẫn như thế. Ngôi nhà đẹp đẽ, đồ sộ kia vẫn nằm yên ắng dưới tán cây thông mà chẳng hiểu lý do gì chủ nhân không về ở? Cho đến cuối năm thứ ba, kể từ khi ngôi biệt thự mọc lên thì người chung quanh mới nhìn thấy có bóng dáng của năm sáu người vừa lớn, vừa nhỏ lặng lẽ chuyển tới ở. Nhưng họ đến âm thầm bao nhiêu thì cuộc sống họ cũng lặng lẽ như vậy... Có người tò mò tìm hiểu thì rõ ràng những người ấy không phải là chủ nhân giàu sụ từ Sài Gòn như họ có ý mong đợi.
Những người này gồm có một phụ nữ tuổi trên dưới bốn mươi, với phong cách quý phái, nhưng bên ngoài không tỏ vẻ gì là thuộc giới nhà giàu. Bên cạnh bà ta còn có ba người nữa, đó là ba cô gái trẻ, tuổi độ trăng tròn sống cùng. Những người này có cuộc sống khép kín và hình như họ không muốn tiếp xúc với ai chung quanh. Tới ở gần nửa năm, nhưng họ không hề giao tiếp với người chung quanh. Duy nhất chỉ có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, dáng người khắc khổ thỉnh thoảng lặng lẽ đạp xe ra vào ngôi biệt thự mà không tiếp xúc với ai.

Cái chết bí ẩn của ba thiếu nữ
Ban đầu nhiều người cứ ngỡ ông này là chồng của người phụ nữ trung niên kia, nhưng sau rõ lại thì hoàn toàn không phải vậy. Ông ta là một quản gia thì đúng hơn, bởi mỗi lần ông ta ra khỏi nhà là để đi mua thức ăn hoặc làm việc gì đó, hình như phục vụ cho những người còn lại. Ai biết chuyện cũng đều ngạc nhiên, bởi chỉ nhà giàu thì mới có quản gia, nhưng xem ra người phụ nữ lớn tuổi và ba cô con gái còn vị thành niên kia đâu hề có phong cách của nhà giàu. Vậy tiền đâu họ thuê một quản gia như vậy để phục dịch cho mình? Nhưng cũng có người đặt ngược vấn đề lại rằng đã không phải là nhà giàu thì sao lại được ở trong một biệt thự chỉ dành cho hàng trọc phú ở như vậy?
Bao nhiêu thắc mắc bàn ra tán vào, nhưng riết rồi thành quen, cho nên mọi người cũng lờ đi. Mà sự bớt chú ý kia cũng có nguyên nhân của nó. Những người tới ở trong ngôi nhà sang trọng đó tuy không rõ ràng về thân thế, lai lịch, nhưng do họ sống quá khép kín và cũng không bao giờ làm phiền tới người chung quanh cho nên thiên hạ dần dà lãng quên họ. Cho đến một hôm, vào những ngày cận tết thì một chuyện kinh hoàng đã xảy ra ngay trong ngôi nhà sang trọng nọ! Nói là kinh hoàng bởi ở vùng đất yên ổn này từ bao đời nay chưa hề xảy ra một sự việc quá đỗi dữ dội như vậy: Ba cô con gái nhỏ đột ngột qua đời, mà lại chết cùng một lượt!
Cho đến khi câu chuyện kinh khủng và thương tâm ấy xảy ra thì người chung quanh mới có dịp bước tới ngôi biệt thự đồ sộ kia để chứng kiến ba cái quan tài xếp song hành với nhau giữa nhà. Người mẹ của ba cô gái nằm ngất ngay trước đầu ba chiếc áo quan. Chính người quản gia dáng người khắc khổ kia lúc ấy mới cho mọi người biết ba cô gái chết là do bị rắn cắn. Ở xứ cao nguyên chung quanh là rừng núi thì chuyện rắn rết độc hại xuất hiện và cắn người cũng không phải là chuyện lạ, chỉ có điều là chưa bao giờ có chuyện rắn cắn chết một lúc ba người như vậy. Khi chứng kiến hình ảnh ghê rợn ấy mọi người đã gần như bàng hoàng và có ý tò mò muốn tìm hiểu thêm các chi tiết chung quanh. Nhưng người quản gia rất kín miệng không nói thêm điều gì khác.
Riêng người phụ nữ bất hạnh sau khi đi chôn cất ba cô con gái xong thì hầu như tâm thần bấn loạn và sống ẩn mình. Thiên hạ chung quanh hoang mang, thương cảm vô cùng. Nhưng họ cũng đành để trong lòng nỗi cảm thông sâu sắc ấy, chứá cũng chẳng có cách nào khác để an ủi nạn nhân. Bởi sau thảm kịch ấy thì hầu như ngôi biệt thự lớn càng trở nên bí ẩn với mọi người chung quanh. Kể cả lão quản gia từ đó cũng thấy ít bước ra khỏi cổng nhà. Có người tinh ý nhận ra lão có đi ra nhưng đi vào chiều tối hoặc là sáng thật sớm, rồi lặng lẽ trở về rúc mãi trong bốn bức tường bao quanh ngôi biệt thự.
Sự xuất hiện của nhóm người lạ
Ba năm sau... Bỗng nhiên một buổi sáng sớm người chung quanh thấy có ba chiếc xe hơi sang trọng ngừng lại trước cổng ngôi biệt thự. Trên xe bước xuống những người đàn ông xa lạ, dáng vẻ bất thường. Nói bất thường ở đây là vì họ đi tới đi lui mấy lượt chung quanh trước ngôi dinh thự ấy, rồi cuối cùng mới bấm chuông gọi cổng. Gọi hồi lâu không thấy ai ra mở cửa thì một trong số những người đó đã rất nhanh nhẹn leo rào vào trong.
Vài người địa phương tò mò định tới hỏi và ngăn cản người lạ đột nhập vào ngôi nhà thì bị những người đi theo phản ứng lại. Họ xuất trình giấy tờ chứng minh họ là nhân viên công lực, được phái từ Sài Gòn lên để làm một việc gì đó. Sau khi họ nói rõ mục đích thì những người địa phương chỉ biết lắc đầu lánh xa không dám đứng gần ngôi nhà.

Theo ĐSPL

Đại gia Việt đầu tư tiền tỉ cho … cái chết


(Tinmoi.vn) Các đại gia Việt lắm tiền đã chuẩn bị cho mình một cuộc từ giã nhân gian có giá hàng tỉ đồng, thậm chí chục tỉ, bằng cách này hay cách khác.

Họ khiến những người xung quanh “choáng váng” về độ “cẩn thận” và chịu chi của mình khi nghĩ xa xôi đến tận … cái chết của chính mình. Họ dùng số tiền cả đời làm ăn vất vả và tích cóp được để sắm những chiếc quan tài bạc tỉ hoặc điều động người xây trước những ngôi mộ hàng chục tỉ đồng.
Chi tiền sắm quan tài bạc tỉ
Giới đại gia từng biết đến câu chuyện quan tài của ông P., một người chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý ở Chợ Lớn (TP.HCM). Đại gia này sai nhân viên của mình đến gặp chủ trại hòm đưa trước 500 triệu tiền cọc để làm một cỗ quan tài theo yêu cầu. Ngoài tiền công, nếu làm đẹp, người thợ sẽ được nhận thêm 1,5 tỷ đồng tiền thưởng.
Hình ảnh Đại gia Việt đầu tư tiền tỉ cho … cái chết số 1
Chiếc quan tài 7 tỷ đồng của một đại gia Sài Gòn
Ông P. vốn là người làm kinh doanh nên rất mê tín. Khi ông đi xem bói thì được thầy phán, nếu chết xuống cõi âm mà muốn gia đình tiếp tục ăn nên làm ra thì phải chạm trên quan tài một đôi cá chép, thỏi vàng và 2 chữ Tài - Lộc. Khi cỗ quan tài của ông P. làm xong, rất nhiều người kéo đến xem vì trong đời họ chưa bao giờ thấy một cỗ quan tài nào chạm trổ kỳ công, lại dát vàng, đá quý bóng loáng như thế.
Ông Ba X – chủ một trại hòm tại Sài Gòn cho biết, một quan tài trung bình mà các đại gia đặt ở chỗ ông thường không dưới 3 tỷ đồng. Giá thành phụ thuộc vào họa tiết nhiều hay ít, nếu yêu cầu chạm khắc công phu thì loại gỗ làm quan tài đó phải thuộc loại tốt và dày trên 10cm. Tuy nhiên, đó mới là là tiền gỗ với tiền công của thợ mộc, các đại gia còn công phu đầu tư không ít tiền để đính thêm các loại chất liệu quý, dát vàng... Đó là chưa kể một số đại gia còn chưa yên tâm về chất lượng trong nước nên phải gửi qua nước ngoài để cỗ quan tài của mình hoàn chỉnh hơn.
Theo chủ một xưởng mộc, thường các đại gia chọn gỗ pơ mu, giáng hương và kích thước quan tài phải to, 4 thành quan tài dày 8cm trở lên, nắp dày 11cm, đáy từ 6 - 8cm, quan tài phải được đục đẽo tinh xảo. Kiểu dáng ưa chuộng của các đại gia là rồng, cọp, đại bàng, đính vàng 24k, 18k hoặc đá quý. Giá cả cũng theo đó mà thay đổi, thấp nhất là 1,5 tỷ đồng, cao thì lên đến cả chục tỷ đồng. Giá cả cũng theo đó mà thay đổi, thấp nhất là 1,5 tỷ đồng, cao thì lên đến cả chục tỷ đồng.
Riêng với loại quan tài làm theo sở thích của chủ nhân, các đại gia thường phải đặt hàng từ 6 tháng cho đến 1 năm. Tất cả nguyên vật liệu đều phải đặt hàng từ nước ngoài. Một quan tài như vậy sẽ có giá 6 tỷ trở lên. Đặt mua quan tài cũng như một cách để khẳng định vị thế của mình.
Chi hàng chục tỉ xây lăng mộ
Đại gia Vũ Hồng K..,vị đại gia bậc nhất Hải Phòng từng khao khát tự tay xây mộ cho mình lúc nằm xuống. Và ông đã thỏa mãn ước nguyện bằng quần thể lăng mộ hơn 3.000m2 tại quận Kiến An, với tổng chi phí ước chừng 1 triệu USD.
Để bắt tay xây dựng khu lăng mộ, ông K. đã vào tận khu vực núi Nhồi, Thanh Hóa để tự tay chọn những khối đá đẹp nhất, đắt nhất, được khai thác bằng sức người thay vì dùng thuốc nổ như thông thường. Mỗi tảng đá như thế giá từ 10-30 triệu đồng. Phải mất 5 năm với bàn tay của hàng trăm thợ lành nghề, ý tưởng của ông mới thực sự hoàn thiện.
Hình ảnh Đại gia Việt đầu tư tiền tỉ cho … cái chết số 2
Lăng mộ của đại gia đất cảng Vũ Hồng K
Khu trung tâm lăng mộ rộng chừng 200m2, lẩn khuất sau những hàng cau vua rợp bóng. Khuôn viên lăng mộ được xếp bằng những khối đá trắng lớn, được mài dũa rất khít. Hầm mộ sâu trong lòng đất 4m, được bao bọc bởi những phiến đá khổng lồ, mỗi khối nặng 2,6 tấn. Ở giữa lăng mộ là khối đá đen nặng 10 tấn, mặt trước là những dòng chữ khắc nội dung kể tài năng cũng như đóng góp của ông cho xã hội. Trên cùng tháp đá bức tượng bán thân của ông K. được chạm khắc tỉ mỉ. Nó được đánh giá là khu lăng mộ "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam.
“Máu” ăn chơi của người Việt ngày nay có lẽ được “tiếp nối” bởi thế hệ trước, khi những công tử Bạc Liệu nổi danh và cả ông Hà Mỹ Suông xây lăng mộ 3.000 cây vàng từ những năm đầu thế kỷ 20.
Ông Hà Mỹ Suông, tên thường gọi là Hội đồng Suông, là một đại điền chủ ở tỉnh Hà Tiên cũ hồi đầu thế kỷ 20. Ông nổi tiếng với câu chuyện chi 3.000 cây vàng để xây khu lăng mộ (hiện mộ tại khu phố 2, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) năm 1935-1936 để làm nơi an nghỉ cho cha mẹ. Khu mộ còn được biết đến bởi các nguyên vật liệu quý hiếm thời bấy giờ như đá xanh mua từ Thụy Sĩ, đá núi lấy tại Ngũ Hành Sơn ở miền Trung. Hai tốp thợ thuộc hàng nổi tiếng được thuê từ Trung Quốc và Hải Phòng.
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn (80 tuổi, người cháu rể đằng con nuôi của ông Hà Mỹ Suông) kể, từ khi thừa hưởng khối "tài sản" khổng lồ này từ ông Suông, ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu đoàn khách trong và ngoài nước tìm đến. Sau khi được diện kiến thì không ai lại không khỏi xuýt xoa.
Ông còn nhớ, từng có một vị khách ngoài tận Hà Nội, chỉ vì tò mò khu mộ trị giá 3.000 cây vàng mà bỏ cả công việc, đích thân đáp một chuyến máy bay vào tận TP Rạch Giá chỉ để được tận thấy, sờ nắn những phiến đá cẩm thạch ở khu mộ thuộc "hàng độc" này. Ông Ẩn bảo, chi phí 3.000 cây vàng để xây mộ ngày đó là không tính những chi phí vụn vặt khác, chứ thực tình con số ấy còn lớn hơn.
Thảo Ly
Tinmoi/seatimes

Cái chết của bé gái con tỷ phú dầu mỏ (Kỳ 1)

Thứ Tư, ngày 08/01/2014 04:00 AM (GMT+7)

Cô bé Andrea Wilborn, 12 tuổi, con một đại gia dầu mỏ bị giết trong tầng hầm căn biệt thự của chính gia đình mình trong tư thế đang quỳ.

Cô bé Andrea Wilborn, 12 tuổi, con một đại gia dầu mỏ bị giết trong tầng hầm căn biệt thự rộng lớn của chính gia đình mình trong tư thế đang quỳ.
Chủ nhân căn biệt thự, cha của nạn nhân là một trong những người giàu nhất nước Mỹ, Thomas Cullen Davis.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hung thủ nhanh chóng được xác định qua lời khai của các nhân chứng, không ai khác chính là Thomas Cullen Davis.
Đêm tháng 8/1976, trời sáng trăng, đủ để nhìn rõ khoảng sân rộng của khu biệt thự trị giá hơn 6 triệu đôla với hơn 20 căn phòng trong khu biệt thự cao cấp phía tây nam Fort Worth.
Thời tiết ở Texas đã bắt đầu mát mẻ hơn sau những ngày nắng nóng, mọi người ra đường đi dạo nhiều hơn vào buổi tối.
Đêm hôm đó, Andrea Wilborn ở nhà một mình, căn biệt thự dường như quá rộng lớn với cô bé 12 tuổi.
Mẹ bé, Priscilla Davis và bạn trai, cựu ngôi sao bóng rổ Đại Học Christian, Stan Farr đang ra ngoài cho bữa tiệc tối ăn mừng việc cô li hồn thành công ông chồng triệu phú  T. Cullen Davis của mình.
Andrea Wilborn là một cô bé hiền hành, yêu động vật, thích sự yên tĩnh, nhưng cô bé lại chịu cái chết dã man từ chính người cha của mình.
Cảnh sát phát hiện Andrea Wilborn chết do phát súng bắn từ phía sau trong tư thế đang quỳ tại tầng hầm căn biệt thự. Không có dấu vết của sự chống cự của nạn nhân. Giả thiết cho rằng nạn nhân đã tình nguyện đi xuống căn hầm.
Lối đi xuống căn hầm và một vài nơi khác trong ngôi nhà, dễ dàng nhìn thấy những vết tay dính máu Andrea Wilborn được để lại.
Các thăm tử điều tra cho rằng, Andrea Wilborn không phải là mục tiêu hướng tới của hung thủ. Sau khi cha mẹ cô li hôn, cô sống cùng với cha mình tại một nơi khác. Andrea Wilborn xấu số đã có mặt tại khu biệt thự không đúng thời điểm.
Mục tiêu của tay súng là mẹ cô, Priscilla Davis, một người đàn bà theo nhận xét của mọi người là đẹp rực rỡ trong sự giàu có, xa hoa.
Sau khi giết chết Andrea, hung thủ ẩn trong phòng ăn và chờ đợi Priscilla cùng bạn trai của cô Stan.
Cái chết của bé gái con tỷ phú dầu mỏ (Kỳ 1) - 1
Tỷ phú Thomas Cullen Davis năm 1976
Priscilla nhận thấy có điều bất thường ngay khi cô và Stan bước vào cửa căn biệt thự. Hệ thống báo động toàn căn biệt thự đã bị ngắt. Có thể cô con gái lớn Dee đã quên không đặt báo động.
Stan đi lên lầu, hướng về phía phòng ngủ. Priscilla một mình đi vào phòng ăn vì thấy có ánh điện. Dọc hành làng đi xuống tầng hầm điện cũng sáng, lần theo hành lang, Priscilla nhìn thấy những vết máu in dấu tay trên tường. Cô thật sự kinh sợ, chạy vội lên lầu, hét lên gọi Stan.
Nhưng quá muộn Priscilla đã bị một người đàn ông tóm lại, không kịp để nạn nhân kêu lên, hắn đã bóp cò. Thật may mắn cho Priscilla, viện đạn trúng vào ngực cô, bộ ngực bơm đầy silicon.
Priscilla hét lên, “Stan, chạy đi, Cullen đấy !’’
Nhưng không kịp cho Stan thoát ra ngoài, Cullen trong chiếc áo khoác đen đã xuất hiện và bắn liên tiếp về phía Stan. Một viên đạn trúng cổ Stan, nhưng anh vẫn lao về phía hung thủ và giằng co.
Trong lúc Stan giằng co với Cullen, Priscilla có cơ hội thoát ra ngoài kêu cứu, ‘’Cullen bắn tôi!’’, và nằm gục dưới sân.
Ánh trăng đủ sáng để Priscilla nhìn rõ mặt Cullen. Hắn đội một bộ tóc giả dài màu đen, tay cầm một khấu súng lục cỡ nòng 0.38.
Priscilla yếu ớt van xin, ‘’Cullen, xin tha cho em, anh vẫn còn yêu em phải không?’’
Cullen không nói gì, túm lấy chân Priscilla lôi vào trong, nơi Stan nằm chết.
Bên ngoài khu biệt thự, một cặp vợ chồng trẻ dừng lại khi nghe tiếng Priscilla hét.
Cô gái là Beverly Bass, bạn với cô con gái lớn Dee thì thầm với chồng mình. “Bubba, em nghe ai đó gọi Cullen.”
Nghe thấy tiếng người lạ, Cullen hướng súng về phía đôi vợ chồng và xả đạn, một viện đạn trúng bụng Bubba Gavrel, anh ngã xuống, bất lực nhìn Cullen tiến về phía vợ mình Beverly.
Beverly nhanh chóng vẫy được một chiếc xe và leo lên trước khi Cullen tiến về phía cô.
Trong khi đó, Priscilla cố gắng lết ra gần hàng rào và hét lớn, “Cullen đã giết chết con tôi, hắn giết tất cả mọi người.”
Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, Cullen đã biến mất.
Tại phòng ăn, Stan Farr 30 tuổi đã chết do vết đạn vào cổ và bị một chai thủy tinh đập vào đầu. Andrea Wilborn 12 tuổi bị sát hại trong tầng hầm. Bubba Gavrel bị thương nặng do viên đạn trúng cột sống. Priscilla Davis, 35 tuổi với vết đạn trên ngực.
Thu thập lời khai cảu các nạn nhân, hung thủ đước đầu được xác định là chủ căn biệt thự Thomas Cullen Davis, một trong số những người giàu nhất nước Mỹ thời điểm đó.
Theo Mai Tân (Theo Trutv) (Khampha.vn)

Cái chết của bé gái con tỷ phú dầu mỏ (Kỳ 2)

Thứ Sáu, ngày 10/01/2014 04:00 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên trong lịch sử bang Texas xét xử một kẻ giết người mà tài sản của hắn nhiều hơn tài sản của bang.

Trong căn biệt thự đáng giá triệu đô, thảm án xảy ra. Theo lời khai của những nạn nhân còn sống, hung thủ chính là Thomas Davis Cullen, chủ nhân ngôi biệt thự, một trong những ông trùm dầu mỏ giàu có nhất nước Mỹ thời bấy giờ.
Beverly đã liên hệ với cảnh sát ngay tối hôm đó để xác nhận hung thủ là Cullen.
Còn chồng cô, Bubba, nạn nhân duy nhất không biết mặt Cullen trước đó, nhưng sau ca phẫu thuật, anh cũng đã liên hệ với cảnh sát để nhận dạng hung thủ chính là Cullen thông qua những bức ảnh cảnh sát cung cấp.
Anh trai của Cullen, Kent Davis là người đầu tiên gọi cho Cullen khi thông tin hung thủ được cung cấp.
Lúc đó khoảng 4 giờ sáng, Cullen đang ở nhà cô bồ Karen Masters thì nhận được điện của Kent. Cullen khá bình thản sau khi gây án và ngủ ngon lành khi tới đó. Theo lời Karen Masters, tuy bị đánh thức bất ngờ nhưng Cullen không hề tỏ thái độ bực mình.
“Ừ, biết rồi”, Cullen trả lời ngắn gọn, gác điện thoại và quay lại giường ngủ.
Cảnh sát xuất hiện tại nhà Karen Masters nửa giờ sau đó và triệu tập Cullen đến trụ sở cảnh sát Fort Worth để thẩm vấn.
Quá trình điều tra vụ án nổi tiếng trong lịch sử bang Texas bắt đầu.
Cô gái xinh đẹp và đại gia dầu mỏ
Priscilla Wilborn là con một gia đình nghèo, nhưng may mắn sinh ra được trời phú cho những nét đẹp, sự quyến rũ mà nhiều cô gái ao ước, Priscilla Wilborn đã nhanh chóng thu hút được những người đàn ông giàu có nhất ở Texas.
Ý thức được vẻ đẹp của mình, Priscilla Wilborn không ngần ngại khoe cơ thể bằng những bộ trang phục vô cùng gợi cảm.
Priscilla Wilborn và Thomas Davis Cullen gặp nhau giữa những năm 1960 và bắt đầu một cuộc tình say đắm. Họ kết hôn với nhau một năm sau khi quen biết.
Trong những năm đầu trong cuộc hôn nhân, Priscilla luôn là tâm điểm của báo chí và các tạp chí thời trang. Cái tên Priscilla thậm chí còn nổi hơn cả cái tên Thomas Davis Cullen.
Những chiếc vòng cổ đính đầy kim cương đã khẳng định đẳng cấp của phu nhân tỷ phú Cullen.
Cái chết của bé gái con tỷ phú dầu mỏ (Kỳ 2) - 1
Luật sư nổi tiếng Richard Racehorse Haynes
Cullen và anh trai, Kenneth Davis Jr, được thừa kế một mỏ dầu lớn và nhà máy sản xuất dầu tư nhân từ người cha quá cố. Doanh thu của nhà máy lên tới 2 tỷ đôla trong năm 1980.
Anh trai Cullen, Kent Davis là một người trầm tính và ít xuất hiện trước công chúng.
Cuộc hôn nhân của Patricia và Cullen có dấu hiệu xấu đi nhanh chóng vài năm sau đó. Năm 1974, Priscilla đệ đơn xin li hôn.
Thời gian đó, Priscilla bắt đầu các cuộc tình chóng vánh của mình, nghiện ngập và tham gia những cuộc vui tiêu tốn rất nhiều tiền.
Sau khi li hôn, Priscilla dành được ngôi biệt thự trị giá 6 triệu đô tại Mockingbird Lane. Cô bắt đầu cặp kè với Stan Farr.
Tháng 8/1976, Priscilla lại yêu cầu Cullen cung cấp cho mình 5.000 đôla mỗi tháng và 52.000 đô la cho việc bảo trì căn biệt thự.
Yêu cầu thái quá của Priscilla đã khiến Cullen thực sự nổi giận. Một đêm tháng 8/1976, một người đàn ông lạ mặt đột nhập vào căn biệt thự với ý định giết người.
Quá trình điều tra
Theo lời khai của các nhân chứng, cảnh sát tập trung lấy lời khai của Cullen.
Cullen không nhận tội cũng không có hành vi biện minh hay chối tội, thái độ thách thức các nhà điều tra.
Khi được hỏi tại sao hắn lại có ý định giết nhiều người như vậy, Cullen lạnh lùng trả lời, “Đôi khi, một người đàn ông làm gì đó không cần lí do.”
Cullen bị buộc tội giết người, nhưng hắn dễ dàng đáp ứng được các yêu cầu của việc bảo lãnh. Người ta lại thấy hắn xuất hiện một cách hiên ngang tại các sự kiện lớn.
Các công tố viên cảm thấy “khó chịu” khi hung thủ gây nên cái chết của hai người lại có thể tự do như vậy, nhưng việc xét xử Cullen vượt quá khả năng của họ.
“Lần đầu tiên trong lịch sử bang Texas xét xử một kẻ giết người mà tài sản của hắn nhiều hơn tài sản của bang.”
Cullen dành một số tiền rất lớn để thuê luật sư có tiếng nhất cho mình trong vụ án này, đó chính là Richard Racehorse Haynes. Một luật sư chưa bao giờ biết thất bại.
Richard Haynes sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo nhưng học rất giỏi, ông đã dành được học bổng của Đại học Houston nhưng không theo học do thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Năm 1956, ông tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Luật Bates và bắt đầu trở thành một luật sư trẻ có tiếng.
Một tạp chí danh tiếng của Mỹ đã đánh giá Haynes là "luật sư của các vụ án hình sự hàng đầu của Mỹ".
Haynes sẽ nhận được 1 triệu đôla nếu giúp Cullen trắng án trong vụ này.
Trả lời phỏng vấn trước khi chính thức bước vào “cuộc chiến”, Haynes cho biết, ông nhận vụ này vì muốn thử sức mình trước dư luận chứ không phải vì tiền.

Cái chết của bé gái con tỷ phú dầu mỏ (Kỳ 3)

Chủ Nhật, ngày 12/01/2014 04:00 AM (GMT+7)

Trong 13 ngày tham dự phiên tòa, từ tư cách là một nhân chứng, Priscilla trở thành người đàn bà hư hỏng nhất qua lời của luật sư Richard Haynes.

Một triệu đôla là số tiền mà tỷ phú Cullen sẵn sàng bỏ ra để có thể thuê được luật sư nổi tiếng nhất nước Mỹ, Richard Racehorse Haynes bào chữa cho mình trong phiên tòa sắp tới.
Về phía Richard Haynes, ông nhận vụ này không phải vì tiền, ông muốn thử sức mình trước dư luận và vì ông ấn tượng với tỷ phú Cullen. “Tôi rất ấn tượng với ánh mắt luôn hướng thẳng về phía người đối diện của Cullen. Tôi thích điều đó. Tôi hi vọng mình có thể trợ giúp Cullen trong khó khăn này.”
Phiên tòa xét xử Cullen
Trong ngày phiên tòa xét xử tỷ phú Cullen được mở chính thức, người được chú ý nhiều nhất lại là luật sư Richard Haynes chứ không phải Cullen.
Richard Haynes tự tin bước vào trong phòng xét xử với bộ vest rất lịch sự.
Việc truy tố Cullen được xét dựa trên động cơ và lời khai của các nhân chứng. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào nào liên quan đến Cullen.
Tuy nhiên, đoàn bồi thẩm và các công tố viên tại tòa hoàn toàn tin vào lời khai của Bubba Gavrel và Priscilla Davis, những nạn nhân may mắn thoát chết. Những lời khai đó là hoàn toàn có cơ sở và rất đáng tin cậy.
Richard Haynes là một luật sư rất giỏi, ông biết đâu là điểm yếu trong lời buộc tội của các nạn nhân.
Luật sư Richard Haynes đã nói trước đoàn bồi thẩm rằng, “Nếu ai đó nói rằng bạn là hung thủ của một vụ án, bạn có chấp nhận và chịu nhận tội hay không nếu không có bằng chứng.”
Thêm nữa, cô bồ của Cullen, Karen Master đã có mặt tại phiên tòa để làm chứng rằng đêm hôm xảy ra án mạng, Cullen ở nhà cô.
Lời khai đó đã được thay đổi khiến cho cảnh sát cũng phải bất ngờ. Trước đó, Karen khai rằng, Cullen đến nhà cô vào lúc gần sáng, khoảng 2h kém và sau đó bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của anh trai Cullen.
Khi được hỏi về lí do, Karen chỉ nói rằng thời gian gần đây, cô hay bị mất ngủ, việc không kiểm soát được giờ giấc có thể do ảnh hưởng của những viên thuốc ngủ.
Lời khai của Karen đã giúp Cullen rất nhiều trong phiên tòa.
Hơn 25 năm trôi qua, một sự thật về vụ án đã được hé mở. Năm 2001, phóng viên Mike Cochran, của tạp chí Fort Worth Star- Telegram đã viết một bài báo với nội dung Cullen Davis có thân cận trong nhóm các công tố viên tham gia xét xử tại phiên tòa năm đó.
Theo Cochran, Davis trong thời gian ở tù đợi xét xử đã chi hàng ngàn đôla cho một công tố viên tại văn phông công tố quận đế có được thông tin về quá trình điều tra và việc truy tố.
Các nhân viên điều tra đã bác bỏ toàn bộ vấn đề trên khi được hỏi, còn Cullen không hoàn toàn phủ nhận điều đó.
Cha của Karen Master, Ray Hudson đã nó rằng mình đã chuyển 25.000 đôla tiền mặt cho công tố viên Morris Howeth. Hudson làm việc này theo sự chỉ đạo trực tiếp của Cullen.
Ngoài ra, Ray Hudson còn dùng tiền của Cullen để thuê một họa sĩ tới dự phiên tòa xét xử Cullen để phác họa chân dung đoàn bồi thẩm.
Cái chết của bé gái con tỷ phú dầu mỏ (Kỳ 3) - 1
Luật sư  Richard Haynes (phải) và tỷ phú Cullen (giữa) tại tòa
Người đàn bà hư hỏng
Khi địa điểm xét xử được chuyển tới Amarillo, Cullen đã được “chăm sóc” kỹ hơn trong suốt thời gian xét xử.
Cullen được phép ra ngoài thay vì bị giam lỏng tại phòng giam, thậm chí còn tới nhà luật sư bào chữa cho mình hay gọi điện thoại bất cứ khi nào có nhu cầu…, một trường hợp hiếm có đối với bị cáo đang đối mặt với án tử hình.
Priscilla Davis đã nhanh chóng bình phục sau đêm kinh hoàng hôm đó và ra tòa làm chứng chống lại Cullen.
Luật sư Richard Haynes trước phiên tòa có ý định cung cấp một bức ảnh chụp Priscilla và một người tình của cô khi đang thân mật với nhau với mục địch hướng mọi người chú ý đến tư cách hơn là lời khai của cô. Tuy nhiên đoàn bồi thẩm đã không đòng ý với việc này.
Trong suốt một tuần tham dự phiên tòa, Priscilla luôn bị nhắc đến như một người đàn bà buông thả và nghiện ngập.
Luật sư Richard Haynes công khai chỉ trích các hành vi của Priscilla trong thời gian làm vợ Cullen. “Cô ấy đã tiêu tốn hàng triệu đôla vào những cuộc chơi xa xỉ và có mối quan hệ thân mật với một ông trùm ma túy trước khi công khai đi với Stan Farr.”
Richard Haynes đặt ra giả thuyết Stan Farr mới chính là mục tiêu của hung thủ đêm hôm đó, Priscilla đang có ý định chia tay Stan để dễ dàng qua lại với một thanh niên trẻ cô mới gặp trong một bữa tiệc trước đó vài ngày.
Trong vòng 13 ngày tham dự phiên tòa, từ tư cách là một nhân chứng, Priscilla đã trở thành một người đàn bà hư hỏng nhất qua lời của luật sư Richard Haynes. Một phóng viên đã lên tiếng chỉ trích hành vi này của luật sư Haynes.
Rời khỏi phiên tòa, Priscilla nhận phải nhưng ánh mắt, những lời miệt thị của rất nhiều phụ nữ khác tham dự phiên tòa.
“Hình như họ nghĩ mình đang dự phiên tòa xét xử một người đàn bà hư hỏng chứ không phải phiên tòa xét xử một kẻ giết người.”
Theo Mai Tân (Theo Trutv) (Khampha.vn)

Cái chết của bé gái con tỷ phú dầu mỏ (Kỳ cuối)

Thứ Ba, ngày 14/01/2014 04:00 AM (GMT+7)

Dưới sự hỗ trợ của luật sư nổi tiếng Racehorse Haynes, tỷ phú Cullen liên tiếp trắng án trong hai phiên tòa.

Phiên tòa xét xử tỷ phú Cullen về tội giết người nhưng người tới dự và truyền thông lại quan tâm nhiều hơn đến luật sư bào chữa và nhân chứng.
Người ta quên đi rằng phiên tòa đang xét xử một kẻ giết người.
Đoàn bồi thẩm hết sức bối rối trong việc đưa ra phán quyết của mình đối với tỷ phú Cullen bởi sức ép từ nhiều phía.
Mười hai người trong đoàn bồi thẩm tiến hành bỏ phiếu kín, có đến mười phiếu ủng hộ việc Cullen trắng án. Và phán quyết đã được thông qua dựa trên kết quả đó.
Tòa tuyên Thomas Davis Cullen không có tội. Phán quyết gây nên sự phẫn nộ từ phía nạn nhân và một bộ phận người dân Texas. Có người thẳng thắn nói tại tòa rằng, “hắn vô tội vì quá giàu có.”
Tháng 11/1977, người đại diện của tỷ phú Cullen còn gửi đơn lên tòa án yêu cầu được bồi thường cho việc làm xấu đi hình ảnh của Cullen.
Sau khi trắng án, Cullen lên kế hoạch cho chuyến đi trượt tuyết dài ngày của mình ở Aspen. Một bữa tiệc hoàng tráng mừng sự kiện này đã được tổ chức, các thành viên của đoàn hội thẩm và thẩm phán cũng có mặt.
Về phía Priscilla Davis, cô quá sốc khi nghe phán quyết của tòa và những hành động liên tiếp mừng sự kiện của Cullen. Priscilla liên hệ với giới truyền thông.
Theo Priscilla chia sẻ, sự công bằng trong phiên tòa đã được mua bằng rất nhiều tiền. “Tôi không quan tâm hình ảnh mình bị xấu đi sau sự việc này. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng trước thái độ của rất nhiều người và cả đoàn bồi thẩm. Họ chỉ nhắc đến lời khai và phán xét nó liệu có đúng hay không mà quên đi hình ảnh cô bé 12 tuổi vô tội nằm chết trên vũng máu.”
Theo một trong những thành viên của đoàn bồi thẩm có mặt tại buổi tiệc chúc mừng của Cullen, lí do cho việc trắng án một cách nhanh chóng của Cullen đó là do người đàn ông này quá nhiều tiền. “Giàu có như ông ấy sẽ không giết người. Thuê người làm điều này sẽ tốt hơn.”
Sau phiên tòa, đối diện với vòng vây của phóng viên đang chĩa máy quay về phía Cullen, luật sư Racehorse Haynes vẫn không ngừng trì chiết Priscilla để thu hút sự chú ý, “Cô ta là một người đàn bà hư hỏng và mưu mô.”
Sau bữa tiệc mừng chiến thắng, Cullen rất ít tiếp xúc với giới truyền thông, khi được hỏi về vụ án đã qua, Cullen chỉ im lặng và đề cập tới vấn đề khác.
Một số công tố viên sau đó đã xin từ chức. Người ta nghi ngờ Cullen có đứng sau việc này.
Ngày 20/8/1978, gần một năm sau khi Cullen được tuyên trắng án, Cullen đã có buổi gặp gỡ nhân viên FBI David McCrory.
David McCrory nghi ngờ Cullen đã thuê sát thủ giết hơn chục người có trong danh sách đen của Cullen. Theo McCorory, trong danh sách đó có Priscilla, Bev, Bubba và các thẩm phán trong phiên tòa xét xử li hôn giữa Cullen và Priscilla.
McCrory  có một bức ảnh chụp thẩm phán Joe Eidson nằm trong vũng máu trong chiếc áo thun trắng và bằng có cuộn băng ghi một đoạn hội thoại ngắn cuộc trao đổi giữa Cullen và sát thủ.
“Edison đã bị giết.”
Giọng Cullen, “Tốt lắm”.
Lần này, Cullen lại bị buộc tội giết người. Luật sư Haynes tiếp tục nhận vai trò bào chữa với số tiền lên tới 2 triệu đôla.
Thêm một lần nữa, nhờ có sự hỗ trợ của luật sư Haynes, Cullen lại thoát tội giết người lần thứ hai. Đoàn bồi thẩm đã tuyên Cullen trắng án dựa trên kết quả 8/12 số phiêu tán thành việc này.
Priscilla đã đệ đơn kiện sau phán quyết của đoàn bồi thẩm lên tòa án tối cao nhưng không có phản hồi từ phía họ. “Công lý đã không thể thắng được kẻ có tiền.”
Vào những năm 1980, việc kinh doanh của Cullen gặp quá nhiều khó khăn và có nguy cơ phá sản.
Năm 1986, Cullen đã thông báo cá nhân đã phá sản, danh sách tài sản có giá trị là 600.000 đôla trong khi các khoản nợ lến tới 230 triệu đôla.
Priscilla qua đời năm 2001 do ung thu vú khi mới 59 tuổi. Cô đã sống rất nhiều năm trước đó trong một căn hộ nhỏ bên ngoài thành phố để tránh dư luận.
Trong quá trình điều trị bệnh ung thư, Priscilla từ chối dùng thuốc giảm đau. Theo lời Dee, con gái của Priscilla, “Nỗi đau bệnh tật mẹ tôi đã chịu không bằng nỗi đau mà luật sư Haynes đã gây ra cho bà trong phiên tòa năm đó.”
Theo Mai Tân (Theo Trutv) (Khampha.vn)

Đấu súng, anh em tỉ phú quyền lực Ponty Chadha chết thảm

Một trang trại ở Chattarpu (Ấn Độ) hôm 17-11 đã trở thành hiện trường đẫm máu của một vụ đấu súng kéo dài gần 30 phút giữa tài phiệt ngành kinh doanh rượu giàu nhất nước này Ponty Chadha và người em trai Hardeep.
Hình ảnh Đấu súng, anh em tỉ phú quyền lực Ponty Chadha chết thảm số 1
Ponty Chadha. Ảnh: UPI

Theo tờ Times of India, giữa hai anh em tỉ phú Ponty Chadha đã xảy ra cãi vã từ tối 16-11 về việc sở hữu trang trại Chattarpur và cuộc tranh cãi kéo dài sang tận ngày hôm sau với khoảng 40 người tham gia! Hậu quả là “ông Hoàng của những bữa tiệc” Ponty Chadha và người em trai đều thiệt mạng.

Các nguồn tin cho biết Hardeep đang sở hữu trang trại nhưng Ponty Chadha lại muốn tặng nó cho một người bạn. Bên ngoài trang trại xinh đẹp này người ta còn th
ấy chăng biển hiệu “Bán nhà”.

Hôm 17-11, “tay chân” của Ponty tới và ép toàn bộ gia đình Hardeep ra khỏi trang trại. Hardeep lập tức cũng tập trung “lực lượng” tới trang trại khi hay tin Ponty cũng vừa có mặt.

Cảnh sát cho biết rất khó có thể xác định ai đã nổ súng trước. Theo một số nguồn tin, ông Hardeep đã bắn Ponty, dẫn đến cuộc đọ súng giữa những người bảo vệ cho hai anh em.

Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng kết quả khám nghiệm tử thi tại Viện Y Khoa Ấn Độ cho thấy Ponty Chadha trúng 12 phát đạn trong khi người em Hardeep trúng 8 phát đạn. Các bức tường và xe ô tô tại hiện trường vẫn còn dấu hiệu của nhiều vết đạn bắn từ vụ xả súng.

Hiện cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn 15 người liên quan  và vẫn chưa xác định được chính xác những gì xảy ra tại hiện trường bởi những lời khai liên tục thay đổi.

"Chúng tôi tìm thấy 7 khẩu súng, trong đó có một khẩu AK-47, một khẩu súng carbine 9mm và nhiều súng ngắn khác.
Nguồn : Người Lao Động

Ám ảnh hai xác chết treo lơ lửng của cặp vợ chồng tỷ phú

Khi cảnh sát và các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, tất cả đều không giấu nổi sự bàng hoàng khi phát hiện thi thể cặp vợ chồng giàu có bậc nhất Canada trong tư thế bị siết cổ, lơ lửng trên một thanh xà. Từ đây, nhiều giả thuyết về hai cái chết bí ẩn này đã được đặt ra.
Cuộc sống giàu sang, đầy quyền lực của các tỷ phú luôn khiến nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến họ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù luôn được vây quanh bởi đội ngũ vệ sĩ hùng hậu, xe bọc thép, kính chống đạn… nhưng nhiều người trong số đó vẫn không thể tránh khỏi những cái chết tức tưởi mà trong một số trường hợp, nguyên nhân ấy mãi mãi là một ẩn số không lời giải đáp. Loạt bài “Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú” sẽ phần nào hé lộ nguyên nhân của những bi kịch ấy.
Không chỉ giàu có, ông Barry Sherman và bà Honey Sherma còn được đánh giá là “cặp vợ chồng đáng yêu, hòa đồng và tốt bụng”.
Cái chết bất thường
Khoảng 11h44 ngày 15/12/2017, cảnh sát nhận được cuộc gọi cấp cứu từ ngôi nhà ở khu dân cư hạng sang phía bắc thành phố thành phố Toronto, tỉnh bang Ontario, Canada. Những người có mặt trong ca trực ngày hôm đó đều thoáng chút bất ngờ bởi đây chính là địa chỉ của gia đình vị tỷ phú nổi tiếng Barry Sherman, 75 tuổi - nhà sáng lập hãng dược Apotex nổi tiếng.
Khi đến nơi, họ càng bất ngờ hơn nữa khi chứng kiến cảnh ông Sherman cùng vợ là bà Honey Sherman (70 tuổi) đã chết dưới tầng hầm. Thi thể họ treo lơ lửng trên một thanh xà gần hồ bơi dưới tầng hầm căn biệt thự của gia đình. Kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu cho thấy, cặp vợ chồng này chết vì bị thắt cổ.
Người đầu tiên phát hiện thi thể là một nhân viên bất động sản, vốn được nhờ bán ngôi nhà này. Trước đó, vì gọi điện rất nhiều lần mà vẫn không thể liên lạc được với chủ nhà nên trưa ngày 15/12 anh đã quyết định tới tìm gặp. “Tôi đã vô cùng ám ảnh những ngày sau đó, cứ nhắm mắt vào hình ảnh thi thể ông bà Sherman lại hiện lên. Thật khủng khiếp!”, nhân chứng này cho hay.
Cái chết bất ngờ của ông bà Sherman là một sự kiện gây sốc trong dư luận bởi họ rất nổi tiếng tại Canada và được biết đến là "cặp vợ chồng đáng yêu, hòa đồng và tốt bụng". Ngoài cơ nghiệp phát đạt gây dựng trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, họ cũng là các nhà hoạt động nhân đạo tích cực khi đã quyên tặng từ thiện một phần lớn tài sản của mình. Dù rất giàu có, hai vợ chồng Sherman không sống xa xỉ. “Họ vẫn bay hạng phổ thông. Ông Sherman lái một chiếc xe đã cũ lắm rồi”, một người bạn cho biết.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không nhận thấy dấu hiệu căn nhà bị đột nhập, không có lời nhắn hay thư tuyệt mệnh gì để lại và nạn nhân không có dấu vết kháng cự bạo lực. Vì vậy, ban đầu nhóm điều tra đưa ra giả thuyết đây là một vụ “giết người rồi tự sát”, nghĩa là có khả năng ông Sherman sát hại vợ sau đó mới tìm đến cái chết.
Tuy nhiên, nghi ngờ này ngay lập tức đã bị gia đình và những người quen biết với hai nạn nhân bác bỏ. Trước khi chết, ông bà Sherman không hề có dấu hiệu bất ổn. Họ lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh. Họ đang có kế hoạch bán ngôi nhà với giá 5,4 triệu USD vì không sử dụng đến. Cả hai lại vừa nhận được tin mừng từ con cháu, người chuẩn bị kết hôn, người sắp làm cha mẹ. Chưa kể đến cặp vợ chồng tỷ phú mới lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng để gặp gỡ bạn bè.
Như vậy, ông bà Sherman có nhiều lý do để lạc quan, không thể bỗng nhiên bỏ lại cơ ngơi của một trong những người giàu nhất Canada ở cái tuổi chưa hẳn đã già. Ngoài ra, chẳng ai chọn căn nhà nơi mình đang muốn bán giá cao để tự tử.
Căn biệt thự của gia đình Sherman cũng là nơi xảy ra vụ việc.
Đâu là sự thật?
Vụ việc sau đó đã được cảnh sát Toronto đánh giá là "đáng ngờ" nên đã mở rộng điều tra. Một nhóm các thám tử hàng đầu Canada cũng được gia đình nạn nhân yêu cầu giúp đỡ.
Kết quả điều tra của các thám tử tư tiến hành song song với cuộc điều tra của cảnh sát Toronto về cái chết bất thường của hai ông bà Barry và Honey Sherman. Họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy hai nạn nhân đã bị sát hại bởi nhiều kẻ tấn công, chấm dứt giả thuyết cho rằng cặp vợ chồng giàu bậc nhất Canada này tự sát.
Các thám tử tư cho biết vợ chồng tỷ phú Canada nhiều khả năng bị nhiều đối tượng sát hại, đã bị trói trong một thời gian trước khi bị giết vào ngày 13/12/2017, 2 ngày trước khi thi thể họ được phát hiện.
Bác sĩ pháp y đã tìm thấy ở cổ tay của cả hai nạn nhân có dấu hiệu bị trói. Ngoài ra, nhiều khả năng bà Honey đã chống cự quyết liệt trước khi chết vì có những vết máu loang lổ gần thi hài nạn nhân.
Sau nhiều tuần điều tra, cảnh sát Toronto đã xác nhận hai vợ chồng tỷ phú ngành dược Barry Sherman đã bị sát hại, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa xác định được nghi phạm nào.
Trong khi chờ cảnh sát tìm ra hung thủ, cái chết bất ngờ của vị tỷ phú giàu thứ 12 tại Canada và vợ tới nay vẫn khiến cả đất nước chưa hết bàng hoàng.
-------------------------------------
Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài "Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú" vào 4h ngày 13/6/2018.
Đàm Anh (Theo Washingtonpost, The Star)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32