Chuyển đến nội dung chính

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 164

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Trinh sát kể chuyện - Tập 8: 24 Giờ Phá Án

Bắt 6 nghi can cướp ôtô

Sau khi cướp chiếc Toyota Innova được đại úy công an thuê của một người ở Sóc Trăng, nhóm cướp chạy lên Đồng Nai rồi đưa xe vào garage để "lột xác".
Trao đổi với Zing.vn ngày 20/7, đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết cơ quan điều tra đã bắt được 6 nghi can trong vụ cướp xe Toyota Innova xảy ra tại huyện Thạnh Trị. Những nghi can này đang bị tạm giữ hình sự để cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, khởi tố bị can về hành vi Cướp tài sản.
Theo người đứng đầu Công an tỉnh Sóc Trăng, quá trình điều tra ban đầu cho thấy bị hại trong vụ án này là đại úy Nguyễn Hoàng Nhiên (công tác tại Công an TP Sóc Trăng). Chủ của chiếc xe là anh Đặng Hữu Thân cho ông Nhiên thuê chỉ là người liên quan.
Bat 6 nghi can cuop oto hinh anh 1
Chiếc xe tang vật đã bị đổi từ màu nâu vàng sang trắng xám . Ảnh: Nhật Tân.
Theo thông tin ban đầu, khuya 19/6, đại úy Nhiên cùng một người tên Phương đi xe Toyota Innova mang biển số 83A-044.29  từ hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu. Đến thị trấn Phú Lộc, hai ôtô mang biển số TP.HCM và Vũng Tàu bất ngờ ép xe của ông Nhiên vào lề đường.
Khi đại úy Nhiên bước xuống xe thì bị một người dùng súng bắn đạn cao su khống chế và siết cò. Đạn bay sượt qua thắt lưng của đại úy gây xây xát, còn người đi cùng ông Nhiên hốt hoảng bỏ chạy.
Nhóm người lạ mặt sau đó cướp chiếc Toyota Innova của ông Nhiên. Trích xuất camera tại trạm thu phí trên quốc lộ 1 (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Công an xác định chiếc xe mang biển số 83A-044.29 bị cướp có chạy qua trạm thu phí này cùng hai ôtô của nhóm nghi can vào rạng sáng 20/6.
Gần một tháng lần theo các manh mối, trinh sát phát hiện chiếc xe bị cướp nằm trong một garage ôtô ở Đồng Nai và đã được thay đổi màu sơn. Cùng lúc với việc thu giữ tang vật, trinh sát bắt 6 nghi can đưa về Sóc Trăng để phục vụ điều tra.

Việt Tường

Truy tìm hai đối tượng và vật chứng vụ án giết người cướp xe

Thứ Ba, 07/08/2018, 16:52:44
 

Hình ảnh liên quan đến hai đối tượng. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương cung cấp).
NDĐT - Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm hai đối tượng nghi vấn và vật chứng vụ án liên quan đến vụ giết người cướp tài sản xảy ra ngày 30-7-2018, tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30-7, anh Nguyễn Đức Sơn (sinh năm 1984, quê Thanh Hóa) hành nghề chạy xe Grab sử dụng xe máy chở hai đối tượng lạ đến khu vực gần trạm thu phí đường ĐT747B, thuộc khu phố Ba Đình, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Lợi dụng đêm khuya và đường vắng, hai đối tượng đã dùng dao đâm anh Sơn để cướp xe tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, người dân phát hiện đưa anh Sơn đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng anh Sơn đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Qua công tác truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra phát hiện hai đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng như sau: Hai đối tượng là nam giới khoảng 30 tuổi, nói gọng miền bắc hoặc miền trung, cao khoảng 1,6m, thể trạng trung bình ốm, tóc hớt cao.
Xe mô-tô mà hai đối tượng chiếm đoạt là loại xe hiệu Yamaha Exciter 150cc, màu xanh bạc, BKS 36D1-334.54, số khung: RLCUG0610FY143127, số máy: G3D43E155728, do nạn nhân Nguyễn Đức Sơn đứng tên chủ sở hữu.
Công an tỉnh Bình Dương thông báo, ai phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng có đặc điểm như trên cùng tang vật của vụ án, vui lòng cung cấp thông tin đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương hoặc liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp điều tra.
TRỌNG MINH

Bất ngờ vụ án thiếu gia giết xe ôm để cướp, gây chấn động Sài Gòn

Hơn 1 năm điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bất ngờ đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Lê Trường Minh, thiếu gia nhà giàu, giỏi võ từng thực hiện 1 vụ giết xe ôm nhằm cướp tài sản , gây xôn xao dư luận.
Nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, vừa có quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Lê Trường Minh (có tên gọi khác là Nguyễn Hoàng Minh, SN 1996, quốc tịch Singapore, lưu trú Q.Bình Thạnh) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.
Minh được xác định là hung thủ đã sát hại ông Lưu Thanh S (SN 1955, ngụ Q.2, là người hành nghề xe ôm ) để cướp tài sản vào cuối tháng 2/2016 tại địa bàn Q.Bình Thạnh.
Lý do mà cơ quan CSĐT đưa ra quyết định đình chỉ nói trên được cho là do khi phạm tội "bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.
Lúc bấy giờ vụ án do nghi can Minh gây ra từng xôn xao dư luận bởi Minh là 1 thiếu gia. Minh có cha là người Singapore, mang quốc tịch nước này, định cư từ nhỏ ở Úc và 7 tháng trước khi gây án, Minh về Việt Nam, sống cùng mẹ và em trai tại 1 căn hộ ở tòa nhà The Manor 1, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh.
Đáng nói Minh từng là võ sỹ tham gia giải võ thuật quốc tế, đạt huy chương bạc và khi phạm tội Minh đang làm huấn luyện viên võ thuật tại phòng Gym của tòa nhà The Manor.
Theo điều tra của công an TP.HCM và lời khai của Minh, đêm 22/2/2016 Minh đi nhậu 1 mình ở "phố Tây" Phạm Ngũ Lão, Q.1. Đến rạng sáng 23/2 Minh gặp, đón xe ôm của ông S yêu cầu chở về nhà ở Q.Bình Thạnh, với giá cuốc xe là 30 ngàn đồng.
Bat ngo vu an thieu gia giet xe om de cuop, gay chan dong Sai Gon
Hiện trường con hẻm cụt, nơi xảy ra án mạng
Tuy nhiên, sau đó ông S chở nhầm Minh vào con hẻm cụt số 212 đường Ngô Tất Tố, thuộc cư xá Cửu Long, P.22, Q.Bình Thạnh, rồi dừng xe đòi Minh phải trả tiền cuốc xe là 100 ngàn đồng. Minh không đồng ý, có phản ứng lại và chỉ chịu đưa cho ông S 50 ngàn đồng.
2 bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Minh khai báo, đã 2 lần siết cổ ông S cho đến khi ông này tử vong. Sau đó Minh cướp lấy ví tiền, ĐTDĐ và xe gắn máy của ông S rồi chạy về tầng hầm của tòa nhà The Manor gửi xe.
Diễn biến vụ giết người, cướp tài sản được camera an ninh trong con hẻm ghi nhận lại được nhưng hình ảnh được xác định là khá mờ. Từ tung tích chiếc xe tìm thấy ở tầng hầm tòa nhà, công an không mấy khó khăn khi trích lục camera an ninh ở bãi xe, ghi nhận được kẻ gây án chính là Minh.
Trưa 24/2, khi Minh đi cùng mẹ đến 1 khách sạn 5 sao ở Q.1 để gặp người quen ăn uống. Tại đây trinh sát đã phục kích bắt giữ Minh. Đồng thời, Công an lục tủ đồ của Minh đặt tại phòng Gym ở tòa nhà The Manor, nhanh chóng tìm thấy các tài sản mà đối tượng này đã cướp của ông S.
Quá trình điều tra, Minh thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên Minh có khai báo, trong lúc bực tức chỉ muốn siết cổ để ông S bất tỉnh, chứ hoàn toàn không có ý định giết hại ông. Ngoài ra số tài sản của ông S mà Minh cướp đi chỉ nhằm mục đích là cất giấu, để không ai biết đến tung tích của mình.
Lúc đó, Công an có thông tin, Minh nợ 1 người hay lui tới phòng Gym số tiền 12 triệu đồng, không có khả năng chi trả.
Tuy nhiên hơn 1 năm điều tra vụ án, đến nay cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Minh vì những lý do nói trên, được tạm hiểu là bị can bị…tâm thần.
VietBao.vn (Theo_Giáo dục thời đại >>>)

Tử hình kẻ sát hại tài xế xe ôm trong vườn mãng cầu

TAND tỉnh Tây Ninh vừa xử sơ thẩm lần hai, tuyên phạt Nguyễn Văn Hiền mức án tử hình cho hai tội giết người và cướp tài sản.
Vụ giết người ở vườn mãng cầu thuộc huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) ngày 7-3-2015 đã từng gây rúng động tại địa phương bởi hung thủ đoạt mạng người lái xe ôm bằng hàng chục nhát đâm chí mạng để cướp xe.
Theo cáo trạng, ngày 7-3, Hiền rời nhà trọ với ý định đến nhà mẹ vợ mượn tiền. Hiền bắt xe buýt đến tòa thánh Cao Đài, lấy trộm một con dao của người bán trái cây bỏ vào túi. Sau đó, Hiền gặp nạn nhân, kêu nạn nhân chở về nhà mẹ vợ.
Trên đường đi, Hiền gọi điện thoại cho mẹ vợ nhưng người chị dâu nghe máy và la rầy Hiền. Nghe vậy, Hiền tắt điện thoại, kêu nạn nhân chở lòng vòng ở huyện Dương Minh Châu để mượn tiền người thân.
Đi ngang một vườn mãng cầu, Hiền khống chế, yêu cầu nạn nhân đưa xe cho mình. Do nạn nhân kháng cự và kêu cứu nên Hiền rút dao đâm chết nạn nhân.
Sau đó, Hiền cướp xe và điện thoại di động của nạn nhân rồi sang Campuchia đánh bạc. Đánh bạc thua hết tiền, Hiền trốn xuống TP.HCM, đến ngày 10-5 thì bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt.
Tử hình kẻ sát hại tài xế xe ôm trong vườn mãng cầu
Bị cáo Nguyễn Văn Hiền tại phiên xử sơ thẩm lần hai. Ảnh: H.MINH


Trong phiên xử sơ thẩm lần đầu của TAND tỉnh Tây Ninh hồi tháng 12-2015, Hiền khai trong buổi chiều xảy ra vụ án, Hiền bắt xe buýt đi vào tòa thánh Cao Đài, sau đó ra Bến xe Tây Ninh ăn hủ tiếu gõ. Ở bến xe, Hiền gặp người gạ bán chiếc xe của nạn nhân với giá rẻ như cho là 1 triệu đồng. Hiền mua chiếc xe này chạy ra trạm xăng đổ xăng để chạy lên biên giới đánh bạc.
Sau đó, Hiền cắm chiếc xe ở một tiệm cầm đồ bên Campuchia được gần 4 triệu đồng. Trong quá trình di chuyển, Hiền có gặp một số người quen biết. Từ đó Hiền xin HĐXX cho gặp họ để đối chứng. Sau đó, HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tại phiên xử sơ thẩm lần hai, HĐXX đã công bố clip thể hiện Hiền đã khai nhận tội giết người tại Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12) với các diễn biến giống trong cáo trạng. Tuy nhiên, Hiền nói là bị điều tra viên đánh, ép khai nhận như vậy nên Hiền phải làm theo.
HĐXX cũng đã cho Hiền xem lại các bản cung có chữ ký của Hiền và của luật sư. Hiền thừa nhận chữ ký là của mình nhưng nội dung do điều tra viên viết sẵn hoặc đọc cho Hiền ghi. Riêng việc có mặt luật sư, ban đầu Hiền nói không biết đó là luật sư được cử tới bởi không được ai cho biết nên nghĩ đó là người của CQĐT. Những lần sau, Hiền cho biết có luật sư do CQĐT mời nhưng Hiền vẫn bị ép cung.
Theo đại diện VKS, lời khai của Hiền tại các phiên tòa về chiếc xe của nạn nhân là không có cơ sở chấp nhận được và không phù hợp với tâm lý tội phạm. Thứ nhất, Hiền còn thiếu chủ nhà trọ 140.000 đồng không có tiền trả thì lấy đâu ra 1 triệu đồng mua xe. Thứ hai, về tâm lý tội phạm, nếu người khác cướp xe thì sẽ chùi rửa ngay để xóa dấu vết và không thể mang tới chỗ đông người để bán cho Hiền được.
Trong khi đó, theo kết quả giám định, chiếc xe vẫn còn dính máu nạn nhân, điện thoại của nạn nhân lại để trong cốp xe mà Hiền sử dụng. Điều quan trọng là lời khai nhận tội của Hiền đều có ghi âm, ghi hình và phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường.
Trong lời nói sau cùng, Hiền vẫn tiếp tục kêu oan. Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ việc Hiền bị đánh hoặc mớm cung bởi trong clip, Hiền hoàn toàn khỏe mạnh, sắc mặt bình thường, lời nói rất tự nhiên. Cạnh đó, HĐXX cũng bác những lời phản cung của Hiền bởi Hiền không chứng minh được mình bị ép cung, trên cơ thể cũng không có thương tích thể hiện là từng bị nhục hình. Đặc biệt, các nhân chứng Hiền khai đã gặp trong buổi chiều xảy ra vụ án không thừa nhận gặp Hiền, do vậy Hiền không có chứng cứ ngoại phạm.
Theo HĐXX, hành vi của Hiền hết sức nguy hiểm, không có khả năng cải tạo nên cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống cộng đồng. Hiền không có tình tiết giảm nhẹ mà chỉ có tình tiết tăng nặng là trước đây từng tạt acid người khác vì nghi ngờ ghen tuông, bị tuyên án sáu năm tù, chưa được xóa án tích.
Viet Bao.vn (Theo Pháp luật TPHCM >>>

Công an TP.HCM thông tin chính thức vụ cướp xe SH đâm “5 hiệp sĩ” thương vong

Thứ ba, 15/05/2018 | 11:51 GMT+7
Công an TP.HCM gặp gỡ báo chí, chính thức thông tin về vụ nhóm hiệp sĩ bị băng cướp cuồng sát trên đường phố.
Khoảng 9h35 hôm nay (15/5), ban Chỉ huy PC45, Công an TP.HCM tổ chức họp báo tại trụ sở của Phòng (đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM).
Công an TP.HCM thông tin chính thức vụ cướp xe SH đâm “5 hiệp sĩ” thương vong - Ảnh 1

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam tóm tắt vụ án. Ảnh: Người đưa tin

Buổi họp báo có sự tham dự của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm và Thiếu tướng Phan Anh Minh
Bắt đầu buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC45 tóm tắt về vụ án. Theo đó, sáng 14/5, công an đã bắt Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn). Đến 22h khuya cùng ngày, công an bắt đối tượng thứ hai là Nguyễn Tấn Tài (ngụ quận 12) khi hắn đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp, TP.HCM.
Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, tối 13/5, Tài rủ Phú đi trộm. Các đối tượng thủ theo dao bấm. Khi trộm chiếc xe SH và bị hiệp sĩ vây bắt, Tài dùng dao bấm tấn công các “hiệp sĩ” khiến 5 thương vong.
Công an TP.HCM thông tin chính thức vụ cướp xe SH đâm “5 hiệp sĩ” thương vong - Ảnh 2

Thiếu tướng Phan Anh Minh trả lời báo chí. Ảnh: Vietnamnet

Trong họp báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng trực tiếp gây án là Tài 'mụn' cực kỳ hung bạo. 
Nói về 2 "hiệp sĩ" tử vong khi làm việc nghĩa, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết: "Công an TP.HCM và nhân dân ghi nhận công lao của nhóm "hiệp sĩ" đã phá án, bắt giữ nhiều trộm cướp và được nhiều giấy khen. Công an TP đang xem xét hoàn cảnh gia đình của các "hiệp sĩ" để đảm bảo việc học hành cho con các anh ấy đến lúc trưởng thành, đảm bảo cha mẹ già được chăm sóc đầy đủ". 
Công an TP đã tập hợp hồ sơ để công nhận liệt sĩ cho 2 người đã mất. Đối với 3 người đang nằm viện điều trị hiện tại vẫn chưa tiếp xúc được để làm hồ sơ khen tặng", ông Minh nói.
Ngoài ra, Tướng Minh cũng giải thích thông tin công an phường 2, quận 3 không xử lý khi nhận tin báo là do hiện trường vụ án, xảy ra phường 10 quận 3.
Sở dĩ CA phường 2, quận 3 không xử lý do liên quan đến việc xử lý hiện trường nhà thờ hồi giáo. Hôm đó, có một đồng chí CA phường 2 và một người tổ dân phố trực.
Khi sự việc xảy ra xong rồi thì có người dân đến báo, CA phường 2 đã hướng dẫn đến CA phường 10 báo tin. Lúc đó CA phường 10 đã triển khai bảo vệ hiện trường. Quan điểm của CA TP là khi giải quyết là không nói về địa giới hành chính. Khi sự việc xảy ra thì CA phường 10 đã làm hết trách nhiệm.
Còn về việc tôn vinh các hiệp sĩ, Thiếu tướng cho rằng là cần thiết nhưng hiện cũng phải lo cho những người còn sống. UBND TP.HCM sẽ lo toàn bộ chi phí an táng cho 2 người mất và viện phí cho 3 người bị thương, xem xét hoàn cảnh nhà cửa, cha mẹ và đặc biệt người chưa thành niên để chăm sóc cuộc sống đến khi trưởng thành. 
Đồng thời, Công an TP đã tập hợp hồ sơ để công nhận liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ đã mất. Đối với 3 người đang nằm viện điều trị hiện tại vẫn chưa tiếp xúc được để làm hồ sơ khen tặng.
Nguyễn Phượng (T/h)

Quảng Ngãi: Phá nhanh vụ án dùng súng cướp tài sản của tài xế taxi


(Baoquangngai.vn)- Từ tin báo tài xế taxi bị một đối tượng đón xe dùng súng khống chế đến khu vực vắng cướp tiền và điện thoại, Công an huyện Mộ Đức khẩn trương điều tra và bắt tên cướp liều lĩnh trên vào chiều tối ngày 11.6.


Tối ngày 9.6, anh Nguyễn Ngọc Hiệu (26 tuổi), ngụ thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức (là tài xế taxi Mai Linh, chạy khu vực huyện Mộ Đức và Đức Phổ) đến Công an huyện Đức Phổ báo về việc  bị cướp.

Trước đó, khoảng 20 giờ, tài xế Hiệu nhận cuộc gọi của tổng đài Taxi Mai Linh đến trước nhà nghỉ Song Ngọc (ngụ thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân) đón một khách nam. Đến điểm đón, khách thanh niên đeo ba lô mở cửa lên xe ngồi ghế trước và bảo: "Chở lên km số 4".
Trên đường đi, bỗng nhiên khách nam trên cho biết: "Ngồi phía trước nhìn chóng mặt quá" nên bảo dừng xe, khách xuống ghế sau ngồi. Lúc này theo hướng dẫn của khách, tài xế điều khiển taxi vào khu vực gần nhà máy gạch, đến nghĩa địa thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong.

Đối tượng Trần Văn Phúc cùng tang vật tài sản cướp được
Đối tượng Trần Văn Phúc cùng tang vật tài sản cướp được.

Tài xế Hiệu kể lại: "Vào con đường vắng, tôi bắt đầu lo, nghi vấn về người khách. Nghe khách lục đồ trong ba lô, tôi quay đầu ra phía sau nhìn thì thấy người khách rút khẩu súng trong ba lô ra và gí vào người tôi hăm dọa: “Mày chống cự tao bắn bể đầu". Mặc dù anh Hiệu van xin, đối tượng gí súng bảo xe taxi chạy vào đường tối.
Khi đến rẫy keo thuộc Quốc lộ 24, giáp ranh xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ và xã Đức Lân, huyện Mộ Đức. Tại đây đối tượng rút khẩu súng ngắn khống chế tài xế taxi cướp tài sản trên 1 triệu đồng và điện thoại di động rồi bảo tài xế điều khiển taxi chạy khỏi khu vực rẫy keo.

Trước vụ cướp nghiêm trọng dùng súng, Công an huyện Mộ Đức khẩn trương vào cuộc điều tra. Đại tá Võ Văn Đãi - Trưởng Công an huyện Mộ Đức cho biết đã tổ chức tổ công tác khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng nghi vấn trên địa bàn 2 huyện Mộ Đức và Đức Phổ.

Từ lời khai của tài xế taxi Nguyễn Ngọc Hiệu, cho thấy tên cướp thông thạo đường ngõ ngách ở địa bàn, chứng tỏ đối tượng là người địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mộ Đức đã tìm ra đối tượng nghi vấn.
Chiều tối ngày 11.6, trong lúc đối tượng Trần Văn Phúc (28 tuổi), ở tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức đang ngồi uống cà phê ở TP.Quảng Ngãi thì bị lực lượng trinh sát Công an huyện Mộ Đức bắt giữ.

Trần Văn Phúc bị di lý về Công an huyện Mộ Đức. Tại đây đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài, Phúc đi mua súng nhựa về lên kế hoạch cướp xe taxi.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phúc khai nhận sau khi dùng súng gây án đã đem tiêu hủy. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mộ Đức và Đức Phổ tiếp tục điều tra.
                              
 T.Hải

Hành trình truy bắt tên cướp xe ôm từ chiếc... khẩu trang

Án mạng xảy ra vào đêm tối, tại khu vực vắng người qua lại khiến công tác điều tra gặp vô vàn khó khăn. Manh mối của vụ án được mở ra chỉ từ chiếc khẩu trang - vật chứng duy nhất thu tại hiện trường…
Vụ án đêm cuối năm
Nạn nhân được xác định là anh Ngô Minh Sỹ, sinh 1971, ở khu 7, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, là lái xe ôm chở vào Cảng Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù bị thương nặng, mất nhiều máu nhưng anh Sỹ vẫn bò ra mép đường QL18 kêu cứu và được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.
Hành trình truy bắt tên cướp xe ôm từ chiếc... khẩu trang - ảnh 1
Phương tiện gây án của các đối tượng
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an TP Hạ Long có mặt tại hiện trường chỉ huy các đội nghiệp vụ của công an thành phố phối hợp cùng Phòng PC45 tổ chức khám nghiệm hiện trường. Vẫn còn chưa hết hoảng loạn, nạn nhân cho biết vào khoảng 21h40' ngày 31-12-2015, một thanh niên đội mũ len trùm kín đầu, đeo khẩu trang, tay đeo găng đến khu vực cổng Bệnh viện Bãi Cháy thuê mình chở vào Cảng Cái Lân.
Nạn nhân cho biết thêm, khi đi đến gần khu vực cầu vượt vào Cảng Cái Lân, thanh niên này yêu cầu anh chở lên trên cầu vượt. Khi đi đến lưng chừng dốc, bất ngờ đối tượng rút dao bầu thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào lưng, hông, đùi anh.
Cùng lúc này, có thêm một thanh niên khác ở sẵn trên cầu xông vào dùng gạch đập vào đầu nạn nhân. Mặc dù bị thương nhưng anh Sỹ đã chống cự quyết liệt. Tuy nhiên, do bị thương nặng và liên tục hứng đòn đau của hai thanh niên nên anh Sỹ bị dồn vào phía lan can cầu vượt. Chưa dừng lại ở đó, hai đối tượng cầm chân anh Sỹ hất từ cầu vượt cao khoảng 4 mét xuống đường. Ngay sau đó hai đối tượng mang theo hung khí gây án và cướp chiếc xe máy Honda Wave RSX của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Và chiếc khẩu trang để lại hiện trường…
Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, xác định tính chất vụ việc rất nghiêm trọng, các đối tượng rất manh động nên đã huy động tối đa lực lượng để truy bắt các đối tượng và phá án.
Ngay trong đêm xảy án mạng, nhiều mũi trinh sát với hàng chục điều tra viên toả đi khắp nơi tìm kiếm manh mối vụ việc. Một tổ trinh sát tiếp cận nạn nhân tại bệnh viện để lấy lời khai ban đầu. Một mũi khám nghiệm hiện trường tìm manh mối. Một mũi rà soát nhân chứng dọc tuyến đường từ Bệnh viện Bãi Cháy đến hiện trường. Một mũi tiến hành tuần tra các tuyến đường. Số trinh sát còn lại được chia ra phối hợp với công an các phường rà soát các đối tượng nghi vấn, kiểm tra nhà nghỉ, hiệu cầm đồ... Cùng với đó, Công an thành phố Hạ Long cũng kịp thời thông báo vụ việc đến các tổ tuần tra CSGT của Công an tỉnh, công an các địa phương để tham gia hỗ trợ truy bắt hai đối tượng.
Đại tá Lê Duy Tấn cho biết thêm, đây là một trong những vụ án có tính chất khá phức tạp, các điều tra viên gặp khó khăn ngay từ khi bắt tay vào phá án. Vì đối tượng chọn địa bàn gây án vắng vẻ, lúc thực hiện chúng lại dùng khẩu trang bịt mặt, đầu đội mũ len, tay đeo găng nên gây không ít khó khăn trong công tác điều tra. Một trong những khó khăn đầu tiên mà các trinh sát gặp phải đó là nạn nhân Ngô Minh Sỹ bị thương nặng, mất nhiều máu, tinh thần rất hoảng loạn. Anh Sỹ không nhớ biển số xe của mình là gì, chỉ nhớ là xe Honda Wave RSX, hai đối tượng gây án còn trẻ. Thậm chí, ngay cả vợ anh Sỹ cũng không nhớ được biển số của chiếc xe chồng mình bị cướp.
Để xác định rõ về chiếc xe của nạn nhân, các điều tra viên đã phải phối hợp cùng với lực lượng CSGT xác minh lại qua hệ thống lưu trữ nội bộ. Bước đầu xác định anh Sỹ có đăng ký hai chiếc xe máy và khi khớp với lời khai của nạn nhân thì chiếc xe của anh Sỹ bị cướp có BKS: 14B1-224.30. Trong khi đó, tại hiện trường, các điều tra viên phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới tìm ra hiện trường chính của vụ án là ở trên cầu. Tại đây một manh mối vô cùng quan trọng được lực lượng điều tra tìm thấy. Đó là chiếc khẩu trang y tế, một trong hai đối tượng đánh rơi khi gây án.
Tập trung tìm dấu vết trên chiếc khẩu trang, các điều tra viên phát hiện trên khẩu trang có dập nổi chữ Famapro. Loại khẩu trang này không nhiều hiệu bán trên địa bàn thành phố Hạ Long. Tiến hành điều tra, lực lượng trinh sát báo cáo về chiếc khẩu trang được bán tại khu vực Bãi Cháy. Tìm ra manh mối vô cùng quan trọng, ngay sáng sớm hôm sau (1-1-2016), Công an thành phố Hạ Long phối hợp với Phòng PC45 - Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp khẩn với công an các phường, đội điều tra để lên kế hoạch, phương án truy bắt các đối tượng.
Một mặt công an các phường gửi thông báo tới các khu dân cư thông tin về chiếc xe, sàng lọc đối tượng quản lý trên địa bàn, đồng thời rà soát tất cả hiệu cầm đồ trên địa bàn, yêu cầu chủ hiệu phải thông báo khi có thông tin. Mặt khác các điều tra viên đến từng khu dân cư rà soát những thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, thanh thiếu niên hư, đồng thời gọi hỏi hơn 50 đối tượng. Các điều tra viên đặc biệt chú trọng đến khu vực phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long vì nghi vấn chiếc khẩu trang xuất phát từ khu vực này.
Hành trình truy bắt tên cướp xe ôm từ chiếc... khẩu trang - ảnh 2
Ảnh minh họa
Đến chiều hôm sau, khi điều tra viên đem thông báo tới một hiệu cầm đồ tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long thì chủ cửa hàng cho biết, vừa có hai thanh đến để cầm cố chiếc Honda Wave RSX biển số trùng với xe của anh Sỹ, nhưng do không có CMND nên chủ cửa hàng này không nhận. Nắm thêm thông tin, các điều tra viên xác định hai đối tượng nghi vấn trên tuổi còn khá trẻ. Những ngày sau, hướng tập trung mạnh vào các quán internet, đặc biệt tại khu vực Bãi Cháy, xem có đối tượng nào có biểu hiện nghi vấn như: Đột nhiên có nhiều tiền bất thường, nạp thẻ game liên tục...
Trong số các đối tượng sàng lọc nổi lên 2 đối tượng là Trần Đình Trọng, sinh 1997 và Lê Hồng Phong, sinh 1999, ở khu 3, phường Bãi Cháy. Hai đối tượng này thường xuyên chơi game tại một cửa hàng tại chợ Vườn Đào và thường xuyên nợ tiền. Những ngày sau khi vụ án xảy ra, hai thanh niên này có nhiều tiền đem trả nợ và nạp liên tục thẻ game, cũng như có biểu hiện bất thường.
Cùng lúc đó, nguồn tin từ thành phố Uông Bí báo về, một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn có cầm cố một chiếc xe Honda Wave RSX có biển số trùng với xe của anh Sỹ. Cùng thời gian, tin tức từ quần chúng nhân dân tại khu vực Bãi Cháy cho biết, có người nhìn thấy Trọng và Phong từng đi chiếc xe với đúng biển số như trên.
Sau khi củng cố chứng cứ, hồ sơ điều tra, lãnh đạo Công an thành phố Hạ Long đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trọng và Phong tại nhà riêng. Khám xét nhà Trọng, lực lượng điều tra thu giữ trong túi quần của đối tượng có một tờ hợp đồng cầm cố chiếc xe máy Honda Wave RSX có biển số đúng với xe của anh Sỹ bị cướp. Trinh sát đến hiệu cầm đồ Phú Thanh, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, phát hiện chiếc xe của nạn nhân trong kho của hiệu cầm đồ này. Chủ hiệu cầm đồ Phú Thanh cho biết, Trọng và Phong đã cầm cố chiếc xe Honda Wave RSX có BKS: 14B1-224.30 của anh Sỹ với số tiền 6 triệu đồng, lấy tên người đi cầm cố là Lê Minh Hiếu, trú tại phường Cao Xanh (thành phố Hạ Long). Trong quá trình cầm cố chiếc xe, hai đối tượng còn ăn cắp một chiếc điện thoại Oppo trị giá khoảng 10 triệu đồng của chủ cửa hàng.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Trọng và Phong đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an TP Hạ Long đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
Theo ĐỨC HIẾU/An ninh Hải Phòng

Vừa lừa đảo được 830 triệu đồng thì... gặp cướp

Nhóm 4 đối tượng gây ra vụ cướp - Ảnh: Thanh Vinh
Khon lừa người khác chuyển 830 triệu đồng vào tài khoản, đang bỏ trốn hòng chiếm đoạt số tiền trên thì gặp nhóm 4 người bám theo đến đoạn vắng khống chế, cướp túi xách bỏ trốn.
Dính bẫy “cho thuê tiền”
Công an H.Tam Nông (Đồng Tháp) vừa khám phá thành công chuyên án “Lừa đảo cướp tài sản” xảy ra trên địa bàn liên quan đến Huỳnh Văn Khon (34 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Máy nông nghiệp Hoàng Minh (gọi tắt Công ty Hoàng Minh).
Theo Ban chuyên án, ngày 1.6, ông Lê Văn Lạ (ngụ TP.Cần Thơ) đến Công an H.Tam Nông trình báo bị Khon lừa chuyển vào tài khoản công ty 830 triệu đồng, rồi biến mất.
Theo người đàn ông này, qua người quen giới thiệu, ông quen biết với Khon, được giới thiệu là Giám đốc doanh nghiệp máy nông cơ tại Hồng Ngự và có giao dịch mua bán cát với doanh nghiệp tại Cần Thơ.
Hiện tại, Khon cần “thuê” một số tiền làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng, hợp thức hóa đơn chứng từ. Khi nghe qua, ông Lạ đồng ý vì việc cho thuê cũng khá đơn giản. Sơ bộ, do ông Khon kẹt tiền mặt, nên ông Lạ sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Hoàng Minh do Khon làm Giám đốc, nhằm hợp thực hóa việc giao dịch qua chứng từ (hợp thức hóa việc bán cát).
Khon tại cơ quan điều tra - Ảnh: Thanh Vinh
Khon cũng ký giấy ủy nhiệm chi, để sau khi hoàn tất việc giao dịch, số tiền này sẽ được chuyển trả lại tài khoản của ông Lạ chỉ trong một thời gian ngắn. Khi các giao dịch hoàn tất, ông Lạ sẽ được trả chi phí 0,3% trên tổng số tiền này.
Sáng 1.6, ông Lạ đến TT.Tràm Chim thỏa thuận với Khon về việc “cho thuê” tiền. Cả 2 cùng đi đến phòng giao dịch ngân hàng tại thị trấn làm các thủ tục. Ông Lạ gọi cho nhân viên kế toán tại TP.HCM, chuyển số tiền 830 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Hoàng Minh và cùng Khon ngồi chờ. Lúc này, Khon cầm điện thoại làm động tác ra ngoài nghe điện thoại, rồi lên xe máy bỏ trốn. Ông Lạ hoảng hồn, chạy đến Công an H.Tam Nông trình báo.
Lãnh đạo Công an H.Tam Nông đã chỉ đạo cán bộ đến ngân hàng xác minh. Và công an phát hiện, ngay thời điểm ông Lạ vừa chuyển tiền, thì cũng có 2 người đàn ông mang thẻ ATM và giấy ủy nhiệm chi đến rút tổng cộng 100 triệu đồng từ tài khoản Công ty Hoàng Minh.
“Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt với nhiều hình thức tinh vị, phức tạp, chúng tôi đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản Công ty Hoàng Minh, ngăn chặn kịp thời số tiền hơn 700 triệu đồng còn lại, không cho đối tượng thực hiện việc rút hết tiền”, lãnh đạo Công an H.Tam Nông nói.
“Kẻ cắp gặp bà già”!
Trong quá trình cơ quan công an điều tra, xác minh vụ lừa đảo này, thì bất ngờ, ngày 18.6, chính nghi phạm Khon đến công an trình báo mình là nạn nhân trong 1 vụ cướp tài sản khác, xảy ra trên địa bàn. “Lúc đầu, cán bộ điều tra cũng không tin vì cho rằng, Khon viện cớ hòng lấp liếm hành vi phạm tội”, 1 cán bộ công an cho hay.
Quá trình làm việc, Khon thừa nhận chính mình đã dàn dựng vụ việc nhằm lừa đảo chiếm đoạt 830 triệu đồng của ông Lạ. Vừa làm thủ tục giao dịch xong, Khon thấy tin nhắn báo tiền đã chuyển vào tài khoản của công ty. Khon bước vội ra ngoài gọi cho người khác mang thẻ ATM cùng giấy ủy nhiệm chi của công ty đến ngân hàng rút 100 triệu đồng.
Hiện trường xảy ra vụ cướp - Ảnh: Thanh Vinh
Trên đường tẩu thoát đến đoạn đường đất thuộc khóm 3 (TT.Tràm Chim), Khon bất ngờ bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy khống chế, cướp túi xách bên trong có điện thoại, một ít tiền mặt, con dấu, giấy phép kinh doanh và cả giấy cầm đồ xe máy.
Theo lời khai của Khon, sau khi xảy ra vụ cướp, Khon cũng không dám đến ngay cơ quan điều tra trình báo. Nhưng do trong chiếc cặp có giấy tờ cầm xe máy, Khon đến tiệm cầm đồ hỏi thì chủ tiệm trả lời: “Có 2 thằng bạn đã đến chuộc xe ra giùm”, với số tiền hơn 6 triệu đồng. Lúc đó, Khon cũng không hề biết tài khoản của mình bị phong tỏa.
Khon đến 1 chi nhánh phòng giao dịch để yêu cầu rút số tiền còn lại bên trong tài khoản thì được nhân viên thông báo đã bị Công an H.Tam Nông yêu cầu phong tỏa, điều tra vì liên quan đến lừa đảo.
Sau vài ngày suy nghĩ, Khon đến Công an H.Tam Nông đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Đồng thời tố giác hành vi của nhóm 4 thanh niên chặn đường mình để cướp túi xách.
“Nó giả dạng, nó nói là công an, xông vào đánh mình rồi cướp”, Khon nói. Theo lời Khon do đã mất tất cả nên mới ra cơ quan điều tra thú tội và sợ nhóm này sử dụng con dấu, giấy tờ của công ty đi lừa đảo, tội càng nặng thêm.
Qua điều tra mở rộng, công an xác định 2 vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng tại các địa bàn khác nhau nên xác lập chuyên án truy xét, huy động lực lượng, phương tiện điều tra. Trước mắt, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Nông khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Khon về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau gần 1 tháng điều tra, Công an H.Tam Nông đã lần lượt bắt giữ Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Linh Nhựt (cùng ngụ xã Phong Mỹ, H.Cao Lãnh) và Nguyễn Quang Duy (ngụ P.4, TP.Cao Lãnh).
Cả 4 đối tượng khai nhận, đã biết trước phi vụ lừa đảo của Khon. Vào sáng hôm xảy ra sự việc, nhóm này đinh ninh rằng Khon cất số tiền vừa chiếm đoạt vào trong túi xách nên bám theo, chờ đến đoạn đường vắng gây án. Tuy nhiên, khi cướp túi xách, 4 đối tượng không ngờ rằng, số tiền mà Khon chiếm đoạt được giao dịch qua tài khoản, chứ không phải tiền mặt, nên chỉ chiếm được giấy cầm xe... và đi chuộc.
2 đối tượng đến rút 100 triệu đồng - Ảnh: Thanh Vinh
Trong số tiền Khon lừa đảo, có 100 triệu đồng do 2 người khác rút tại phòng giao dịch ngân hàng ở H.Thanh Bình. Cơ quan công an cũng đã làm việc đối với 2 người đàn ông rút số tiền 100 triệu đồng này. Cả 2 khai nhận, việc rút tiền là thực hiện theo yêu cầu của Khon.
Do số tiền chiếm đoạt trong vụ án lớn (830 triệu đồng), Công an huyện Tam Nông chuyển hồ sơ, bị can cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đã mời những người liên quan làm việc và đang làm rõ hành vi từng đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật.
Thanh Vinh

5 tên cướp tuổi teen gây 7 vụ cướp trong một đêm

20:40 02/10/2018
Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Gia Lâm điều tra đã làm rõ nhóm cướp manh động, gồm 5 đối tượng. 
5 đối tượng khi bị bắt giữ sử dụng trái phép chất ma túy, bỏ nhà tụ tập sống bầy đàn. Trong 2 ngày từ 30-9 đến ngày 1-10, chúng đã gây ra 7 vụ cướp, trong đó có vụ án đối tượng dùng dao chém bị thương người bị hại.
Các đối tượng gồm: Đoàn Minh Tú (17 tuổi, trú ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Dương Thế Sơn (16 tuổi, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên); anh em sinh đôi Đỗ Nhật Thành – Đỗ Nhật Thăng (cùng 15 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng); và Cấn Ngọc Lân (16 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình).
Vụ cướp đầu tiên xảy ra vào ngày 1-10, trên đường đê hướng từ cầu Chương Dương đi Bát Tràng, đoạn qua gầm cầu Vĩnh Tuy thuộc phường Long Biên, quận Long Biên, nạn nhân là anh Vũ Văn Sơn ( trú tại Văn Giang, Hưng Yên).
Vào khoảng 1h20 cùng ngày, như thường lệ anh Sơn hành nghề xe ôm, điểu khiển xe máy đến khu chợ. Khi  anh đi qua gầm cầu thì có  bị 2 chiếc xe máy đi ngược lấn làn rồi ép xe anh Sơn vào vệ đường.
Trong khi anh còn bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có 2 đối tượng dùng dùi cao và dao lao đến phía anh, vung dao chém làm anh bị thương. Mặc dù bị đau nhưng anh Sơn vẫn cố gắng phóng xe bỏ chạy.
Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng không chịu buông tha nên cuối cùng anh Sơn phải vứt xe máy chạy bộ vào trong ngõ và bị chém thương ở vùng lưng, với 4- 5 vết thương. Chờ các đối tượng bỏ đi một lúc lâu, anh Sơn mới hoàn hồn, trở lại vị trí xảy ra vụ cướp rồi đến Công an phường Long Biên trình báo.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, trưởng Công an quận Long Biên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn nhanh chóng điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng gây án.
Trong khi các biện pháp nghiêp vụ đang được triển khai thì Công an phường Cự Khối, quận Long Biên nhận được đơn trình báo của anh Lê Văn Phong  (trú tại tỉnh Hưng Yên). Theo lời khai của nạn nhân thì khoảng hơn 2h 45 phút cùng ngày, anh điều khiển xe máy chở vợ mang chuối sang chợ Long Biên bán hàng.
Khi đến địa bàn phường Cự Khối, vợ chồng anh Lê bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy ngược chiều chặn lại.  Khi anh vừa dừng xe, thì một trong các đối tượng đã dùng dao chém vào tay anh, đối tượng còn lại dí dùi cui điện vào người, yêu cầu vợ chồng anh phải giao hết tài sản. Vì quá sợ hãi, vợ chồng anh buộc phải làm theo, các đối tượng đã lục soát, lấy đi tài sản gồm hơn 2 triệu đồng và một số giấy tờ.

Căn cứ vào lời khai của người bị hại, Công an quận Long Biên nhận định đối tượng gây ra vụ cướp trên là một. Vì thế cùng với việc trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm và Công an Hưng Yên…, rà soát địa bàn các đối tượng những địa bàn đối tượng có thể trốn chạy.
Quá trình rà soát kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, trưa 1-10, Công an quận Long Biên đã xác định được vị trí các đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở ngõ Đình Đông, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Khi tổ công tác ập vào kiểm tra, bên trong căn nhà có 8 đối tượng gồm cả năm và nữ, tuổi đời còn rất trẻ, đang tụ tập trong 2 căn phòng ở tầng 4 và tầng 5. Trong số này, đáng chú ý có trường hợp của cô bé N.T.N (13 tuổi, trú ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm).
Qua phân loại, Công an quận Long Biên đã xác định 5 đối tượng liên quan đến 2 vụ cướp rạng sáng 1-10, gồm: Đoàn Minh Tú; Dương Thế Sơn, Đỗ Nhật Thành, Đỗ Nhật Thăng và Cấn Ngọc Lân .
Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ tang vật là 1 con dao nhọn dài khoảng 40 cm, 1 dùi cui điện, cùng một số giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm mang tên nhiều cá nhân, là tang vật các vụ cướp các đối tượng chưa kịp phi tang.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận trong hai ngày 30-9 và 1-10 đã thực hiện 7 vụ cướp trên địa bàn TP. Hà Nội. Các đối tượng gây án từ 12h đêm hôm trước đến sáng hôm sau, địa điểm là các khu vực ven đô, vắng người qua lại. Toàn bộ số tiền kiếm được đều dùng thuê nhà nghỉ và sống bầy đàn.
Vụ án hiện  đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Long Bien tiếp tục điều tra, mở rộng. Đề nghị ai từng là nạn nhân của nhóm cướp này, đến Công an quận Long Biên trình báo, cung cấp thông tin.
X. Mai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32