Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

XÃ HỘI SUY ĐỒI 72

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Va chạm xe giang hồ, nam thanh niên bị côn đồ chặt nát bàn chân | NDTP | ANTC

Bạn gái nói thích xe Exciter, thiếu niên đi giết tài xế Grab

23/09/2019 17:01 GMT+7

TTO - Ngày 23-9, Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Minh Thuận (sinh năm 2003) về tội "giết người" và "cướp tài sản". Tại phiên tòa, mẹ nạn nhân đòi trả thù cho con.


Bạn gái nói thích xe Exciter, thiếu niên đi giết tài xế Grab - Ảnh 1.
Bị cáo Lê Minh Thuận tại tòa chiều 23-9 - Ảnh: TÂM LỤA
Nạn nhân trong vụ án là anh Lê Nhật Hào - 20 tuổi, quê Bình Thuận, sinh viên năm 3 Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Hào bị hại khi đang là tài xế chạy GrabBike để kiếm thêm thu nhập.
Tại phiên tòa, mẹ bị hại nhiều lần thể hiện sự bức xúc khi liên tục la hét, khóc lóc đòi trả thù cho con khiến phiên tòa bị gián đoạn. 
Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận nhưng do phòng xử chật nên đa số các phóng viên không được vào phòng xử. Bị cáo Thuận thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố mà không hề quanh co chối tội.
Theo lời Thuận, do muốn có một chiếc xe máy để đi lại nên Thuận nảy sinh ý định sẽ dùng dao khống chế tài xế xe ôm công nghệ GrabBike để cướp xe. 
Ngày 18-10-2018, Thuận nhắn tin cho bạn gái hỏi bạn thích xe gì? Cô gái trả lời thích xe Yamaha hiệu Exciter nên Thuận càng quyết tâm thực hiện hành vi cướp xe.
Hôm sau, Thuận đi xe buýt đến bến xe Miền Tây, mua một con dao rồi ngồi uống cà phê ở lề đường quan sát. Khi đặt xe thành công, anh Hào chở Thuận từ bến xe Miền Tây về Bình Chánh.
Lúc xe chạy đến khu đất trống đường Song Hành (thuộc khu dân cư Phong Phú 4, xã Phong Phú), Thuận yêu cầu dừng xe và rút dao kề vào bụng anh Hào, yêu cầu anh bỏ điện thoại vào giỏ xe và đưa chìa khóa xe cho Thuận.
Anh Hào làm theo. Lúc này Thuận dùng chân đạp anh Hào ngã xuống vệ cỏ ven đường rồi khởi động xe nhưng bị hệ thống chống trộm kêu lớn. Thuận yêu cầu anh Hào đưa điều khiển chống trộm nhưng anh Hào không đưa mà la lên "cướp, cướp..." rồi kéo Thuận xuống xe. 
Thấy vậy, Thuận đâm một nhát vào bụng anh Hào. Anh vẫn tiếp tục la nên Thuận đâm thêm nhiều nhát vào cổ, lưng, mặt… cho đến khi anh Hào không còn cử động.
Thuận lục lấy điều khiển chống trộm trên người anh Hào, lấy balô, xe máy của anh rồi chạy về rủ bạn gái đi chơi nhưng bạn gái không đồng ý. Sau đó, Thuận xóa tất cả tin nhắn giữa mình và bạn gái, chặn mạng xã hội để tránh bị phát hiện.
Sợ bị phát hiện, Thuận đã vào tiệm sửa xe máy tháo bỏ biển số xe rồi chạy xe trốn về Bến Tre. Ngày 24-10, khi Thuận đang trên đường về Bình Chánh thăm bà ngoại thì bị bắt. 
Anh Hào bị tử vong do sốc mất máu bởi đa vết thương đâm thủng gan, phổi, thủng tĩnh mạch chủ bụng, đứt động mạch thận phải…
Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tòa xử phạt bị cáo từ 10-12 năm tù.
Bạn gái nói thích xe Exciter, thiếu niên đi giết tài xế Grab - Ảnh 2.
Mẹ bị hại (ngồi giữa) thể hiện sự bức xúc tại tòa - Ảnh: TÂM LỤA
Bị cáo Lê Minh Thuận bị đưa ra xét xử về hai tội "giết người" và "cướp tài sản" với khung hình phạt lên tới tử hình. 
Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù.
Sau khi các bên tranh luận, hội đồng xét xử đã nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào 14h ngày 25-9.
Nghi án tài xế Grab bị sát hại cướp tài sản ở Bình Chánh Nghi án tài xế Grab bị sát hại cướp tài sản ở Bình Chánh
TTO - Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra vụ một người đàn ông mặc áo và đội nón Grab bị sát hại, cướp tài sản rạng sáng 4-12.
TÂM LỤA



Tạm đình chỉ bác sĩ nghi gạ tình, đánh nữ thực tập sinh nhập viện

Dân trí Sáng 23/9 theo tin từ lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tạm đình chỉ công tác đối với BS. Lê Quang Huy Phương (37 tuổi, khoa Da liễu) để xác minh làm rõ các thông tin liên quan đến BS này gạ tình, đánh nữ thực tập sinh nhập viện.
>>Nữ thực tập sinh nghi bị bác sĩ gạ tình, đánh nhập viện?

Cũng theo thông tin này, vào ngày xảy ra sự việc các facebook tại Huế đăng tải nội dung phẫn nộ trước hành động của BS Phương khi gạ tình bất thành nữ thực tập sinh Th. (21 tuổi, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) thì BS Phương đã viết đơn xin nghỉ việc và nộp cho lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế.
Công an TP Huế sau thời gian xác minh sự việc, hiện đã triệu tập BS Phương lên làm việc tại cơ quan công an trong sáng 23/9. Facebook cá nhân của BS Phương hiện đã tạm khóa.



Tạm đình chỉ bác sĩ nghi gạ tình, đánh nữ thực tập sinh nhập viện - 1
Nhấn để phóng to ảnh
BS Lê Quang Huy Phương vừa bị Bệnh viện Trung ương Huế đình chỉ công tác và BS này cũng có đơn xin nghỉ việc
Qua thông tin các facebook và hàng ngàn bình luận của người dân tại Huế thì BS Phương có một “quá khứ” không tốt khi không phải lần đầu gạ tình các cô gái trẻ. Ngoài ra, BS này khi làm tại phòng khám tư nhân gia đình cũng từng nhiếc mắng thậm tệ nhiều nhân viên cấp dưới.
Hiện em Th. đang điều trị tại khoa mắt Bệnh viện Trung ương Huế và vẫn đang trong tình trạng tinh thần bất ổn.



Tạm đình chỉ bác sĩ nghi gạ tình, đánh nữ thực tập sinh nhập viện - 2
Nhấn để phóng to ảnh
Em Th. nghi là nạn nhân của BS Phương

Như Dân trí thông tin, nhiều facebook tại Huế trong ngày 20,21/9 đã đăng nhiều status với nội dung phẫn nộ trước việc nữ sinh viên thực tập tên Th. (21 tuổi, quê ở thị xã Hương Trà) vào ngày 18/9 đã bị BS Lê Quang Huy Phương đánh nhập viện.
Nữ thực tập sinh Th. đã bị nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể đi kèm tâm lý hoảng loạn, lo sợ. Nguyên nhân theo các trang facebook đăng tải là do BS Phương gạ tình nữ sinh Th. nhưng bất thành nên đã giở thói côn đồ đánh em Th. đến nhập viện.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế trao đổi, đang cho nắm lại vụ việc vì sự việc BS Phương nghi đánh nữ thực tập sinh Th. xảy ra ngoài bệnh viện; nếu có chuyện xảy ra như trên thì sẽ kỷ luật thích đáng.
Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết vừa biết sự việc và đang xác minh làm rõ sự việc này.
Đại Dương

Truy tìm gã thanh niên mặt rỗ có mụn giết tài xế xe ôm lấy xe Suzuki

23/09/2019 18:25 GMT+7



TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo truy tìm vật chứng và đối tượng gây án trong vụ “giết người, cướp tài sản” được phát hiện ở huyện Bình Chánh ngày 15-8.

Truy tìm gã thanh niên mặt rỗ có mụn giết tài xế xe ôm lấy xe Suzuki - Ảnh 1.
Nam thanh niên áo màu xám đen là người yêu cầu ông Lộc chở đi tối 14-8 - Ảnh: CACC
Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Lộc, 58 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM, hành nghề xe ôm.
Trước đó, chiều 14-8, ông Lộc lái xe máy Suzuki Revo màu trắng - đen, biển số 51V1-965.07 ra điểm chạy xe ôm tại ngã tư Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Văn Nghi, phường 5, quận Gò Vấp.
Đến khoảng 19h20, có một nam thanh niên (cao khoảng 1,65m, tóc ngắn, da đen, dáng người mập, nói giọng miền Nam, mặt rỗ có mụn, mặc quần lửng màu đen, ống quần rộng, áo khoác dài tay màu xám đen, đeo balô màu trắng xám, cơ thể có mùi hôi) đi đến chỗ ông Lộc.
Sau đó, nam thanh niên này yêu cầu ông Lộc chở đi An Sương, đứng trả giá khoảng 5 phút với giá 200.000 đồng, rồi lên xe ông Lộc chở đi.

Camera ghi hình người tình nghi (mặc áo xám đen, đi bộ) giết xe ôm cướp tài sản - Clip do công an cung cấp
Khoảng 12h30 ngày 15-8, một người dân đi xe máy trên đường Trần Đại Nghĩa đến đoạn đường thuộc tổ 12, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thì phát hiện ông Lộc nằm chết ở bờ kênh ven đường, trên người bị đâm nhiều nhát, nên trình báo công an.
Khám nghiệm hiện trường, công an xác định tài sản ông Lộc bị mất gồm xe máy hiệu Suzuki Revo màu trắng - đen, biển số 51V1-965.07 và một số giấy tờ cá nhân liên quan.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Phòng CSGT Công an TP.HCM, công an 24 quận, huyện phối hợp truy tìm đối tượng, vật chứng.
Cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng, xe máy có đặc điểm như trên hoặc thông tin liên quan báo cho Đội 9 - Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) hoặc điện thoại 0903.875757 gặp điều tra viên Trần Thanh Sơn.
Thi thể người chạy xe ôm bên mương nước có vết thương, nghi bị sát hại Thi thể người chạy xe ôm bên mương nước có vết thương, nghi bị sát hại
TTO - Tại mương nước bên cạnh đường, người dân phát hiện thi thể người đàn ông chạy xe ôm có một số vết thương, hiện lực lượng chức năng chưa tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân ở hiện trường.
SƠN BÌNH



Nam sinh viên đâm chết bạn cùng trường chỉ vì câu "Chị mũ đen ơi"

Cập nhật lúc 20:08, Thứ hai, 23/09/2019
print  

(BVPL) - Từ việc bạn gái bị trêu ghẹo dẫn đến mâu thuẫn, trong lúc xô xát nam sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã dùng dao đâm chết đối thủ.


(NÓNG) Thực nghiệm hiện trường vụ giết người, phi tang xác trong bê tông ở Bình Dương


Ra tay giết người vì mâu thuẫn… không cho “vượt xe” trên đường

Người nước ngoài chết trong khách sạn từng là nơi lẩn trốn của nhóm giết người phi tang xác

Truy tố 8 bị can trong vụ giết người rồi vứt xác phi tang

Lời khai "lạnh lẽo" của 3 đối tượng người Trung Quốc giết cướp taxi ở Lạng Sơn

Công an Hà Nội truy nã đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Chiều nay (23/9), VKSND TP Cẩm Phả cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng tại trường Cao đẳng công nghiệp Cẩm Phả thuộc tổ 3, khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả.
Theo đó, khoảng 13h30', ngày 23/9, Đinh Hải Long (SN 2000, trú tại tổ 67, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông) đi cùng với bạn gái học cùng lớp là Nguyễn Thị Phương Th. (SN 2002, trú tại tổ 1, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Khi đi lên giảng đường thuộc dãy nhà B, trường Cao đẳng công nghiệp Cẩm Phả để học, Long và Th. đi đến cầu thang tầng 2 thì Th. bị Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004, trú tại: tổ 6, khu Lê Lợi, phường Cẩm Tây thành phố Cẩm Phả) và Đỗ Tiến Việt (SN 2004, trú tại tổ 1, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả) đứng ở cầu thang tầng 3 gọi trêu Th. “chị mũ đen ơi".
Thấy bạn gái bị trêu, Long đã đi lên tầng 3 gặp Tuấn Anh và Việt hỏi "mày trêu ai đấy" và dùng tay đấm vào mặt Việt và Tuấn Anh. Sau đó Việt và Tuấn Anh đã xin lỗi Long. Long và Th. vào lớp học.
Khoảng 5 phút sau, khi đang học trong lớp Long thấy Việt, Tuấn Anh đi cùng khoảng 5-7 nam thanh niên khác đứng ở cửa lớp. Thấy vậy Long đã lấy con dao gấp để trong cặp sách cho vào túi quần bò bên trái đang mặc trên người và xin giáo viên ra ngoài để gặp nhóm Việt, Tuấn Anh.
Khi ra ngoài hành lang, Nguyễn Văn Cường (SN 2004, trú tại tổ 5, khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thủy, đi cùng với nhóm Việt và Tuấn Anh) đã hỏi Long “anh vừa đánh bạn em giờ anh tính sao" thì Long đã lao vào dùng tay đấm vào mặt Cường. Hai bên lao vào dùng tay chân đánh nhau.
Ngay lúc đó, Long đã rút con dao bấm để sẵn trong túi quần, bật dao ra đâm liên tiếp vào bụng, ngực của Cường. Mọi người có mặt ở đó đã đưa Cường đi cấp cứu và điện báo cơ quan công an. Công an thành phố Cẩm Phả, Công an phường Cẩm Thủy đã kịp thời có mặt bắt giữ Long và thu giữ con dao Long dùng để đâm Cường.
Quá trình cấp cứu đến khoảng 15h cùng ngày, Cường đã tử vong tại bệnh viện đa khoa Cẩm Phả.
Hiện Công an thành phố Cẩm Phả đã báo cáo Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.
Hoàng Hưng

Giết vợ vì tiền

Lào CaiYêu cầu chị Thủy trả 300 triệu đồng để làm ăn nhưng không được đáp ứng, Dũng đâm chết vợ sau trận cãi vã.
Thứ ba, 24/9/2019, 16:15 (GMT+7)
Ngày 24/9, trưởng Công an huyện Bảo Thắng Đỗ Mạnh Tuyến cho biết Dũng bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người. Dũng từng có hai tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy Đánh bạc.
Theo điều tra ban đầu, Dũng và vợ, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (41 tuổi), lấy nhau từ năm 2017. Trong thời gian chung sống, Dũng đưa cho chị Thủy hơn 300 triệu đồng.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: M.T.
Hiện trường vụ án mạng tại xã Sơn Hải hôm 23/9. Ảnh: M.T.
Đến tháng 8, Dũng nhiều lần yêu cầu vợ đưa lại số tiền trên để lấy vốn làm ăn song chị Thủy không đồng ý và yêu cầu ly hôn. Hai vợ chồng từ đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 11h ngày 23/9, Dũng mang dao nhọn đến cổng trường THCS Sơn Hải, nơi chị Thủy công tác, để khống chế vợ, bắt về nhà nói chuyện. Dũng sau đó chở vợ về khu tái định cư xã Sơn Hải thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi cự, Dũng dùng dao đâm chị Thủy tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Dũng lấy xe máy của vợ chạy trốn lên khu vực huyện Kim Thành và 15h40 cùng ngày thì bị bắt.
Phạm Dự

Bố bị đâm chết khi ngăn hàng xóm đánh con trai

Hà NộiCầm dao quay lại nhà hàng xóm giải quyết mâu thuẫn, Thưởng bị ông Bách vụt bằng gậy, nên xông vào đâm vào sườn khiến nạn nhân tử vong.
Thứ ba, 24/9/2019, 09:06 (GMT+7)
Trần Văn Thưởng (18 tuổi) hôm nay bị Công an huyện Đan Phượng tạm giữ để làm rõ hành vi giết người. Khoảng 17h30 ngày 23/9, Thưởng cầm dao sang nhà ông Trần Đức Bách (42 tuổi) đạp cửa chửi bới vì trước đó bị con trai ông này trêu. Tại đây, Thưởng bị con trai thứ hai của ông Bách đấm vào mặt nên bực tức về nhà cầm dao nhọn quay lại giải quyết.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.N.
Hiện trường vụ án mạng hôm 23/9 tại Đan Phượng. Ảnh: A.N.
Khi quay lại, Thưởng bị ông Bách dùng gậy vụt song gậy gãy khiến ông ngã nhào. Thưởng sau đó xông vào dùng dao đâm một nhát vào vùng hạ sườn phải khiến ông Bách tử vong.
Theo nhà chức trách địa phương, Thưởng có dấu hiệu không bình thường về tâm lý.
Phạm Dự

Thanh niên đâm gục cha con chủ quán ăn

Đồng NaiTrong lúc xô xát với chủ quán vì mất điện thoại, nam thanh niên dùng dao đâm hai cha con gia chủ khiến một người chết, một người bị thương.
Thứ hai, 23/9/2019, 16:44 (GMT+7)
Ngày 23/9, Công an Đồng Nai tạm giữ Trần Thanh Mẫn (25 tuổi) và bạn gái Nguyễn Trần Tố Trinh (19 tuổi) để điều tra vụ án giết người.
Tối hôm trước, đôi nam nữ chở nhau đến ăn tại quán cháo vịt của anh Nguyễn Ngọc Dũng (30 tuổi) ở thị trấn Định Quán. Khi về nhà, cả hai phát hiện mất điện thoại nên trở lại quán tìm. Do không thấy nên cả hai gây gổ với vợ chồng chủ quán.
Mẫn sau đó chạy về nhà lấy hai con dao quay lại đâm anh Dũng bị thương và ông Nguyễn Ngọc Hoàng (55 tuổi, cha anh Dũng) chết tại chỗ.
Hoàng Trường


Mẹ không cho 150.000 đồng đi chơi, thanh niên 24 tuổi nhẫn tâm cắt cổ mẹ

(Vietnamdaily) - Người con trai 24 tuổi xin mẹ 150.000 đi chơi Trung Thu với bạn bè không được, nên bực tức dùng dao cắt cổ mẹ, rồi lục túi lấy 110.000 đồng bỏ đi.

Ngày 24/9, Công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đang giữ hình sự đối tượng Nguyễn Công Hậu (SN 1995, ngụ phường Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công mẹ lấy tài sản.
Me khong cho 150.000 dong di choi, thanh nien 24 tuoi nhan tam cat co me
Đối tượng Hậu sau nhiều ngày bỏ trốn đã bị tạm giữ. Ảnh: Tổ Quốc.
Theo điều tra, tối 13/8, Hậu và mẹ ruột là bà D.T.A. (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Dương) nói chuyện ở căn nhà tại phường Lái Thiêu. Hậu xin mẹ mình 150.000 đồng để đi chơi Trung Thu cùng nhóm bạn.
Người mẹ không có tiền nên nói với Hậu. Hai mẹ con sau đó cự cãi lớn tiếng. Lúc này, Hậu nhận điện thoại của bạn bè mình rủ đi chơi. Thanh niên này bực tức, nên trước khi đi, Hậu cầm con dao ấn vào gáy của bà A. gây thương tích khiến ngã xuống nền.
Sau đó, Hậu dùng tay móc lấy số tiền 110 ngàn đồng trong túi người mẹ rồi lấy xe máy rời khỏi căn nhà. Người dân phát hiện bà A. bị thương nên đưa đi bệnh viện cấp cứu điều trị. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét Hậu.
Tối 24/9, Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải phát hiện Hậu đang lẩn trốn ở TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương nên bắt giữ đưa về trụ sở công an. Tại đây, Hậu khai nhận do xin tiền mẹ đi chơi Trung Thu với bạn không được nên đã dùng dao cắt cổ mẹ lấy 110.000 đồng đi chơi.
Sau vụ việc, công an TX.Thuận An vào cuộc điều tra, lấy lời khai các bên và xác định Hậu chính là hung thủ nên tiến hành truy bắt.
Được biết Hậu là đối tượng nghiện má túy đá nặng, thời điểm bị các hiệp sĩ bắt giữ, tên này đang ở chung với một con nghiện khác.
Hiện đối tượng Hậu đã được các hiệp sĩ bàn giao cho cơ quan CSĐT công an TX.Thuận An xử lý.
Hoàng Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét