XÃ HỘI SUY ĐỒI 70
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ngày 15-7, liên quan vụ "Một thanh niên vào công ty rồi ra vội, dân phát hiện một cô gái đã chết", nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan CSĐT Công an Q.3, TP.HCM đã bắt giữ nghi can và đang tiếp tục điều tra vụ án.
Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân là chị H.T.K.T. (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Chị T. làm việc tại một xí nghiệp dịch vụ vận tải trên đường Nguyễn Thông (đối diện cổng ga Sài Gòn, phường 9, Q.3).
Nghi can ra tay sát hại chị T. được xác định là Đ.Th. (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Nghi can Th. chính là chồng cũ của chị T.. Cả hai có với nhau một đứa con nhưng quá trình chung sống xảy ra mâu thuẫn nên vừa ly hôn. Thời gian gần đây Đ.Th. mong muốn nối lại tình xưa nhưng chị T. không chấp nhận.
Theo thông tin ban đầu, lúc 13h30 ngày 14-7, Công an Q.3 nhận tin báo của người dân về việc chị T. nghi vấn bị một thanh niên siết cổ tại một xí nghiệp dịch vụ vận tải trên đường Nguyễn Thông. Đồng thời người dân đã đưa chị T. đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115.
Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai. Sau đó, phía Bệnh viện Nhân dân 115 thông tin khoảng 13h40 cùng ngày, có tiếp nhận bệnh nhân T. nhưng bệnh nhân đã tử vong trước khi nhập viện.
Bước đầu khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân có nhiều vết hằn trên cổ, nghi bị siết cổ dẫn đến tử vong.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra ban đầu, Công an Q.3 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, xác định Đ.Th. (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, chồng cũ chị T.) là hung thủ gây án.
Theo đó, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nghi can Đ.Th. đã dùng điện thoại gọi cho mẹ vợ (mẹ chị T.) kêu mẹ lên nhận thi thể con và để lại hiện trường một tờ giấy ghi chữ "chồng giết vợ" với nhiều nội dung liên quan.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.3 đang tạm giữ nghi can Đ.Th. để lấy lời khai, làm rõ vụ án mạng.
Bước đầu nhận định nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình.
Rúng động G.I.Ế.T VỢ rồi bọc chăn giấu xác suốt 105 ngày trong tủ lạnh gây chấn động
Chồng giết vợ rồi gọi điện cho mẹ vợ đến nhận thi thể con
15/07/2019 13:34 GMT+7
TTO - Sau khi sát hại vợ mình tại một xí nghiệp dịch vụ vận tải ở quận 3, TP.HCM, hung thủ là chồng đã gọi điện mẹ vợ đến nhận thi thể con gái và để lại tờ giấy ghi nhiều nội dung liên quan.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Video: MINH HÒA
Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân là chị H.T.K.T. (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Chị T. làm việc tại một xí nghiệp dịch vụ vận tải trên đường Nguyễn Thông (đối diện cổng ga Sài Gòn, phường 9, Q.3).
Nghi can ra tay sát hại chị T. được xác định là Đ.Th. (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Nghi can Th. chính là chồng cũ của chị T.. Cả hai có với nhau một đứa con nhưng quá trình chung sống xảy ra mâu thuẫn nên vừa ly hôn. Thời gian gần đây Đ.Th. mong muốn nối lại tình xưa nhưng chị T. không chấp nhận.
Theo thông tin ban đầu, lúc 13h30 ngày 14-7, Công an Q.3 nhận tin báo của người dân về việc chị T. nghi vấn bị một thanh niên siết cổ tại một xí nghiệp dịch vụ vận tải trên đường Nguyễn Thông. Đồng thời người dân đã đưa chị T. đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115.
Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai. Sau đó, phía Bệnh viện Nhân dân 115 thông tin khoảng 13h40 cùng ngày, có tiếp nhận bệnh nhân T. nhưng bệnh nhân đã tử vong trước khi nhập viện.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra ban đầu, Công an Q.3 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, xác định Đ.Th. (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, chồng cũ chị T.) là hung thủ gây án.
Theo đó, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nghi can Đ.Th. đã dùng điện thoại gọi cho mẹ vợ (mẹ chị T.) kêu mẹ lên nhận thi thể con và để lại hiện trường một tờ giấy ghi chữ "chồng giết vợ" với nhiều nội dung liên quan.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.3 đang tạm giữ nghi can Đ.Th. để lấy lời khai, làm rõ vụ án mạng.
Bước đầu nhận định nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình.
Hà Tĩnh: Cựu cán bộ công an đánh vợ cũ dã man tại sân bệnh viện
Sáng nay (25/9), trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài 2 phút 08 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đánh một người phụ nữ bên cạnh chiếc xe bán tải màu đỏ. Sự việc được người dân ghi lại trong nỗi lo sợ mà không ai dám vào can ngăn.
![]() |
| Hình ảnh người phụ nữ bị chồng cũ hành hung dã man ở sân bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh. |
Sự việc diễn ra giữa một khoảng sân khá
rộng, bên cạnh một chiếc xe bán tải màu đỏ. Trong video là hình ảnh một
người đàn ông mặc áo phông đen, quần soóc, đang nắm tóc của một người
phụ nữ mặc áo vàng, ngồi bệt giữa sân.
Ban đầu anh này mở cửa sau và lôi người
phụ nữ vào xe nhưng không được. Sau đó anh ta cố bế chị này lên nhưng
người phụ bữ lại giãy dụa, kháng cự lại. Giằng co một lúc, anh ta đè
ngửa cô gái nằm xuống sân, ngồi đè lên người.
Cũng trong video, xuất hiện giọng một
người phụ nữ khản đặc, liên tục khóc lóc kêu la thất thanh cầu xin mọi
người cứu nạn nhân: “Mọi người tề, cứu hắn với tề. Gọi Công an đi, cứu
hắn với. Kêu Công an cho tui cái”. Bên cạnh đó, giọng một phụ nữ khác
kêu lên: “Ôi cha ơi, lấy kéo đêm tề”.
| Người đàn ông đánh vợ cũ dã man, nhiều người chứng kiến nhưng không thể can ngăn nên đã quay lại và chia sẻ lên mạng. |
Rất nhiều người đàn ông có mặt tại khu
vực xảy ra vụ việc định lại can thiệp nhưng thấy thái độ hung hãn của
người đàn ông nên phải tránh ra xa rồi bỏ đi.
Trao đổi với PV Infonet,
ông Nguyễn Anh Văn, Chủ tịch UBND phường Sông Trí cho biết: “Tôi vừa
nghe báo qua nhưng chưa nắm được cụ thể. Nạn nhân bị đâm bằng kéo. Hiện
Công an thị xã đang tiến hành điều tra”.
Theo một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa
thị xã Kỳ Anh, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay (25/9 -
PV) tại khu vực sân của bệnh viện. Khi chị Nguyễn Thị Q. Tr. (SN 1985,
trú tại TDP Hưng Lợi, phường Sông Trí) đến khám bệnh tại bệnh viện thì
anh Th. (chồng cũ, nguyên là cán bộ công an) đến đánh đập.
![]() |
| Một số người định vào can ngăn nhưng thấy thái độ hung hãn của anh này nên thôi |
Cũng theo vị bác sĩ này, chị Tr. đang
điều trị tại khoa chấn thương của bệnh viện. Nạn nhân bị đánh bằng tay,
trên cơ thể không thấy vết tích của hung khí. Sau khi Công an có mặt thì
anh Th. đã bỏ trốn.
Được biết chị Tr. làm nghề giặt là, anh
Th. trước đây là Công an nhưng đã xin ra khỏi ngành. Hai người đã có với
nhau hai cháu gái và đã ly hôn khoảng 4 năm nay.



"Mọi
người hãy thử đi tìm lại, ngắm nhìn nhau, ngắm nhìn thiên nhiên. Có
điều kiện thì đi xa, không có điều kiện thì ngồi ngay tại căn phòng của
mình cũng được", nam MC thổ lộ.


Nhận xét
Đăng nhận xét