Dân trí “Hồi xưa khó khăn lắm,
tôi quan niệm khi có con phải lo cho con đầy đủ, nếu không lo được, đừng
đẻ. Đẻ rồi lăn lóc, nhức đầu, hai vợ chồng gây sự, đổ vỡ… Điều đó không
nên làm”, nam danh hài Chí Tài tiết lộ vì sao 2 vợ chồng sống hạnh phúc
35 năm bên nhau nhưng không có con.
Đưa chuyện tình yêu 35 cùng vợ lên sân khấu Khi chia sẻ những chuyện tình đã từng trải qua trong cuộc đời
trong liveshow, anh có ngại sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng không?
Chuyện tình của tôi nhưng Trường Giang viết kịch bản chắc chắn sẽ
tránh đi những va chạm có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nhưng
cũng không sao vì vợ tôi có thể hiểu được, bây giờ cũng lớn rồi, khi có
những “chuyện tình nghiệt ngã” đó là khi còn trẻ, không có kinh nghiệm.
Quan trọng bây giờ. Vậy cuộc tình của anh và bà xã có được đưa vào trong liveshow này
hay không? Bà xã anh có xuất hiện trong chương trình này không?
Lần này có chuyện tình của bà xã tôi vì tôi và cô ấy có thời gian có
rất nhiều sóng gió. Bà xã tôi không có thời gian tập kịch chung, tôi
nghĩ sẽ mượn người khác để đóng vai đó. Nếu về cô ấy sẽ tham gia hát,
đóng kịch tôi chỉ có thể hy vọng thôi.
Nhấn để phóng to ảnh
Chí Tài và vợ - ca sĩ Phương Loan đã trải qua nhiều sóng gió trong tình cảm và gắn bó với nhau đến nay đã 35 năm. Vợ anh có đồng ý đưa chuyện tình yêu của hai người vào kịch bản và diễn cho khán giả xem?
Chuyện tình của tôi và vợ ban đầu có trắc trở nhưng về sau lại hạnh
phúc. Tôi nghĩ vợ tôi rất vui lòng để làm, có trải qua nhiều sự đau khổ,
bây giờ cũng đã ở chung trên 35 năm rồi nên cô ấy cũng rất hạnh phúc. Trắc trở của anh và vợ như thế nào?
Hồi xưa khi mới quen, có những người trong ban nhạc không đồng ý, họ
tìm cách chia cắt chúng tôi. Sau này tôi tìm hiểu mới biết, những người
muốn chia cắt vì thích bà xã tôi nên muốn tìm mọi cách chia cắt chúng
tôi.
Họ tạo áp lực cho tôi: “Một là mày chọn ban nhạc, hai mày chọn Kim
Loan (Vợ Chí Tài – PV)". Mọi chuyện khiến tôi nhức đầu lắm vì tôi là
người trọng sự nghiệp, ban nhạc lập ra rất khó, tạo một cái tên tuổi lại
khó hơn.
Khi tôi rất đắn đo, một người bạn giải thích cho tôi rằng “Anh không
có gì nhức đầu hết, thương ai cứ thương, không liên quan gì đến vấn đề
làm việc”.
Nhất là khi tôi biết người đó có dã tâm, tôi đã nói ngược lại: “Tôi
chọn Loan đó, mấy người tính sao?”. Rồi sau đó mọi chuyện cũng không có
gì, chúng tôi vẫn đến với nhau rất hạnh phúc. Sau chuyện đó anh còn duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp của mình không?
Vẫn còn, tôi hay nói cuộc đời là kịch, kịch là cuộc đời. Ăn thua có
người chia sẻ góp ý cùng hay không. Hồi đó tôi còn trẻ, tôi không biết
những chuyện đó không liên quan. Trong liveshow lần này, tôi đưa chuyện
này vào để người nào hồi xưa làm vậy, họ coi rồi họ xót xa (cười). Những
người đó cũng là bạn của tôi nhưng sau này tôi mới biết. Tôi đi làm tất cả tiền đều đưa cho vợ
Nhấn để phóng to ảnh
Thời gian gần đây, anh dường như vắng bóng trên những chương trình gameshow?
Có nhiều lý do lắm nhưng một trong những lý do đó vì gameshow quá
nhiều, những nhà đài cắt bớt kinh phí đi. Tôi cũng đã tham gia nhiều,
tôi muốn cắt bớt. Gốc của tôi vẫn là nhạc sĩ, những gameshow nào liên
quan đến hài và ca nhạc tôi sẽ ưu tiên hơn, những gameshow chuyên về hài
tôi để cho các em, các cháu có cơ hội phát triển. Anh cảm thấy sự nghiệp của anh đã đủ thoả mãn đam mê với nghề chưa?
Bây giờ tôi đứng nói chuyện với các bạn, tôi vẫn thấy đam mê còn
nhiều trong người lắm. Nhiều người hỏi tôi làm đến năm bao nhiêu tuổi sẽ
nghỉ hưu, tôi nói tôi không biết. Chừng nào tôi cảm thấy mệt mỏi thì
thôi. Tôi không nghĩ tôi 61 tuổi, chính vì vậy khi tham gia chương trình
vận động tôi mới bị chấn thương.
Nhấn để phóng to ảnh
Chí Tài và Hoài Linh là một trong những bộ đôi hài ăn ý và sáng giá nhất của làng hài. Ở tuổi 61, niềm vui hiện tại của anh là gì?
Ngoài niềm vui đến từ gia đình, tôi còn niềm vui đến từ đam mê nghệ
thuật, niềm vui của tôi là được đi diễn, sáng tác nhạc. Niềm mơ ước của
tôi là sẽ cho ra mắt một CD, 3 năm rồi tôi chưa có. Tôi cũng có những
sáng tác liên quan muốn gửi đến khán giả.
Nhấn để phóng to ảnh
Xuất thân là ca sĩ, nhạc sĩ nên Chí Tài dù thành danh khi diễn hài anh vẫn dành niềm đam mê lớn cho âm nhạc Anh có tưởng tượng cuộc sống của anh sau khi không còn đi diễn nữa như thế nào không?
Những bậc cha chú đi trước tôi cũng thấy buồn, họ ít việc, ở nhà lo
cho gia đình. Tôi không biết khi nào tôi sẽ như vậy, nhưng bây giờ vẫn
chưa. Tôi vẫn còn khán giả, vẫn còn nhiều bầu show mời, gameshow tôi
cũng vẫn còn làm. Những người nghệ sĩ khi về già thường sẽ không có cuộc sống thoải
mái, anh đã tích luỹ đúng để có cuộc sống về già thoải mái hơn không?
Khi chưa vào nghề, tôi đã thấy rất nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là những
nhạc sĩ. Mỗi người một hoàn cảnh, có những người làm khấm khá, họ để
dành, có những người lại không biết để dành, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu
nên cuối đời mới khó khăn. Tôi rút kinh nghiệm, sống chừng mực, né
rượu, chè, cờ bạc, hút xách. Nhiều người nói tôi nếu không có một trong 4
thứ đó không phải nghệ sĩ. Tôi lại nghĩ khác, đã là nghệ sĩ phải sống
khoẻ mạnh, lành mạnh để cống hiến cho nghề và cuối đời không bị khó
khăn. Vợ anh có giúp anh quản lý kinh tế không?
Vợ tôi không cần giúp tôi gì cả, vì tôi đi làm tất cả tiền đều đưa
vợ. Tôi cũng chẳng cần suy nghĩ một ngày nào đó vợ tôi chia tay lấy hết.
Nhấn để phóng to ảnh
Chí Tài tiết lộ, tất cả tiền đi làm kiếm được anh đều đưa cho vợ Nhiều nghệ sĩ hay tố “Chí Tài keo, có bao nhiêu tiền đem về cho
vợ hết”, anh có buồn vì điều đó không? Có bao giờ anh khó chịu vì điều
đó không?
Tôi không bao giờ buồn, tôi đưa cho vợ tôi mà. Khi nào tôi đem cho
những cô gái khác tôi mới buồn, vợ tôi cũng buồn. Tiền không giữ mắc gì
lại xài bậy, tiền khó kiếm lắm. Tôi không khó chịu vì mọi người chỉ chọc
tôi vậy thôi. Một ngày vợ anh phát lương bao nhiêu để xài?
Vợ tôi không phát lương tôi cũng tự lấy lương của tôi (cười). Tôi đưa
vợ một số nào thôi, tôi vẫn có tiền riêng của tôi. Mọi người chọc tôi
keo nhưng thật ra không phải, tôi xài kĩ thôi, đúng tôi mới xài chứ
không phung phí. Ngày xưa nghèo không dám có con
Nhấn để phóng to ảnh
Chí Tài tiết lộ, ngày xưa khó khăn sợ không lo được cho con đầy đủ nên hai vợ chồng không dám có con. Sống với nhau 35 năm, vợ chồng anh làm sao để tạo được cuộc sống gia đình hạnh phúc mà vẫn dung hoà được công việc?
Đến bây giờ tôi cũng không nghĩ tôi làm được. Không phụ nữ nào để
chồng mình đi xa, tới một nơi đầy cám dỗ. Có lẽ vợ tôi tin tôi, con
người tôi cũng bị cám dỗ nhưng biết điểm dừng. Có bao giờ vợ anh ghen không?
Vợ tôi có ghen chứ, đàn ông cũng ghen mà. Sau này tôi tạo cho vợ niềm
tin, tôi không để mọi người đồn hôm nay cặp cô này, ngày mai cặp cô
kia… Vợ tôi ghét nhất khi giấu. Hồi xưa tôi hay sợ nên tôi giấu, bây giờ
không nữa, mỗi khi đi với ai tôi đều nói. Ban đầu vợ tôi không vui
nhưng tôi cứ thành thật, tạo niềm tin là ở chỗ đó.
Tôi may mắn khi vợ tôi hiểu, ban đầu cô ấy cũng không hiểu, khi tôi
gặp người phụ nữ đẹp, người ta muốn nói chuyện với tôi, nếu tôi từ chối
hoài cũng không nên. Đi ăn chỉ biết ăn thôi, thậm chí đi xem phim cũng
được, xem phim bây giờ không giống hồi xưa năm tay chân, bây giờ có
camera không ai dám làm gì (cười lớn). Nói là môi trường cám dỗ, có khi nào anh bị cám dỗ chưa?
Có chứ. Nhiều khi gặp người phụ nữ đẹp tôi thích, gặp người đẹp mà
tôi không có cảm xúc chắc tôi có vấn đề giới tính. Gặp người đẹp phải
chiêm ngưỡng, chiêm ngưỡng nhưng không chiếm đoạt là được. Hai vợ chồng anh đã lấy nhau hơn 35 năm vì sao không có con?
Hai vợ chồng tôi không thích có con. Một phần vì hồi xưa khó khăn
lắm. Tôi quan niệm khi có con phải lo cho con đầy đủ, nếu không lo được,
đừng đẻ. Đẻ rồi lăn lóc, nhức đầu, hai vợ chồng gây sự, đổ vỡ… Điều đó
không nên làm. Hiện tại anh có cảm thấy tiếc nuối vì không có con không?
Có chứ, đôi lúc tôi tiếc lắm. Nhiều người nói không ai nối dõi tôi,
không ai truyền nhân của tôi. Tiếc chuyện đó thôi chứ tôi chưa bao giờ
tiếc vì về già không có ai, có bao giờ tôi nghĩ tôi già đâu (cười). Cuộc
sống có hạnh phúc, vui vẻ không đều do bản thân, bản thân phải tự tạo
niềm vui, cuộc đời sẽ vui. Không quan trọng có con hay không, chỉ cần
cảm thấy vui và hài lòng. Mọi người hay nói tôi chắc không nợ đường con
cái. Vợ tôi cũng nghĩ như tôi vậy. Nếu không có con, anh tạo niềm vui cho bản thân trong cuộc sống là gì?
Tôi sống vui vẻ, khi rảnh tôi tập đàn, hát, sáng tác, nhìn xung quanh kiếm bạn bè nói chuyện, đặc biệt là phụ nữ. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!
Băng Châu
Tàu Về Quê Hương - Hòa Tấu Cha Cha Cha - Nhạc Sống PHONG BẢO
Gặp 2 anh em nghèo chơi nhạc cực đỉnh gây bão cộng đồng mạng
Dân trí Không hề được ai chỉ
dạy, bằng niềm đam mê, 2 anh em ruột tuổi còn rất nhỏ ở tỉnh Khánh Hòa
đã thể hiện tài năng chơi nhạc “cực đỉnh” của mình khiến nhiều người
thán phục. Gặp và hiểu gia cảnh khó khăn của 2 em lại càng khâm phục các
em hơn!
>>Clip hai cậu bé nghèo chơi nhạc điệu nghệ "gây bão" trên mạng
Hai anh em nghèo chơi bài "Vùng trời bình yên".
Dáng người gầy gò, nhỏ thó, đen nhẻm… nhưng 2 cậu bé lại khiến bất cứ
ai cũng phải bất ngờ, khâm phục trước biệt tài chơi nhạc “cực đỉnh”
bằng đàn organ và trống điện tử của mình. Người dân thôn Ninh Ích (xã
Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) không ai không biết tên tuổi 2 cậu
bé. Đó là 2 anh em Huỳnh Phong Bảo (12 tuổi) và Huỳnh Đại Phong (8
tuổi). Hiện Bảo đang học lớp 6 - Trường THCS Phạm Ngũ Lão, còn Phong học
lớp 3 - Trường Tiểu học Ninh An.
Cách đây 3 năm, bố 2 cậu bé này bị hành hung dẫn đến thương tật và
phải sống cuộc sống thực vật. Từ ngày bố nằm liệt giường, 2 cậu bé lân
la đến bên dàn trống điện tử của bố để mày mò chơi (bố 2 em thời thanh
niên thường đi chơi nhạc phục vụ đám cưới).
Bà nội và mẹ 2 cậu bé trong hoàn cảnh khốn khó, nhà có người bệnh,
nên đã có lúc rất giận dữ vì 2 bé suốt ngày gõ trống khiến mọi người
nhức đầu. Chưa hết, có lúc 2 anh em còn lấy trộm các thùng nhựa, can
nhựa… từ đống phế liệu thu mua của bà nội mang ra gõ, phối nhạc nhưng
chẳng ra nhạc gì nên không ít lần bị đánh đau.
Được một thời gian, có đoàn từ thiện đến thăm bố 2 cậu bé, phát hiện
các em thực sự có tài năng âm nhạc nên đã tặng một cây đàn organ. Ước mơ
như được chắp cánh, kể từ đó, 2 anh em tự luyện tập, mò mẫm và kỹ năng
chơi nhạc ngày càng tiến bộ. Đến nay, các em đã chơi thành thạo hàng
chục bản nhạc, chủ yếu là các ca khúc nhạc trẻ đang thịnh hành.
Nhấn để phóng to ảnh
Hai anh em Bảo và Phong phát huy tài năng chơi nhạc trong hoàn cảnh khốn khó.
2 anh em nghèo đệm bài "Lời của gió"
Tài năng chơi nhạc đồn xa, biết gia cảnh khó khăn của 2 bé, nhiều
người đã mời 2 cậu bé đi chơi nhạc đám cưới. Không hề thua kém các ban
nhạc chuyên nghiệp, 2 em được gia chủ không tiếc lời khen sau những lần
“chạy sô”. Tiền công chơi nhạc 2 anh em mang về đưa mẹ thuốc thang cho
bố. Tuy nhiên, do bận việc học ở trường nên các em cũng ít nhận lời, chỉ
đi chơi đám cưới vào dịp hè.
“Cháu chơi nhạc đám cưới cũng được 3 năm nay rồi. Khi tới đám cưới,
họ tổ chức linh đình, nhiều người lớn nhưng không vì thế mà anh em chúng
cháu chơi không tốt”, người anh tự tin nói.
Để đệm nằm lòng những bài hát đang thịnh hành hiện nay, 2 cậu bé tải
bài hát về điện thoại rồi nghe nhiều lần. “Nếu tập siêng thì 1 đến 2
tiếng là cháu có thể đệm được một bài hát, còn nếu chậm thì một ngày.
Bài nào cháu cũng có thể nghe và đệm theo lời được”, cậu bé anh cả nói
thêm.
Người em kể rằng, em đam mê chơi trống điện tử nhỏ, đến nay cũng được
vài năm. “3 tháng đầu sau khi phối hợp trống - đàn, anh em chúng cháu
chơi được mấy chục bài”, cậu em khoe.
Hai cậu bé kể, từ trước tới nay chưa hề tiếp xúc với bất kỳ nhạc cụ
nào ngoài đàn organ và trống điện tử. “Khi đi chơi nhạc đám cưới, người
hát đúng nhạc thì cháu chơi dễ, nhưng gặp người hát không đúng nhạc, đôi
lúc chúng cháu cũng khó đệm”, cậu bé Phong thổ lộ thêm.
Nhấn để phóng to ảnh
Chị Phan Thị Ngọc Châu, mẹ của 2
cậu bé chơi nhạc cực đỉnh ở Khánh Hòa, buồn vì gia cảnh khó khăn, các
con không có điều kiện phát huy tài năng.
2 cậu bé nghèo đệm ca khúc "Chân Tình"
Mẹ 2 cậu bé, chị Phan Thị Ngọc Châu (35 tuổi) kể, nếu bố các cháu
không nằm liệt giường thì sẽ không có câu chuyện chơi nhạc “đình đám”
của 2 cậu con trai ngày hôm nay. “Hồi đó, tôi cũng hay la mắng, đánh đít
tụi nhỏ lắm vì chúng suốt ngày gõ chai nhựa nhức đầu. Không ai nghĩ
rằng chúng nó mới đó mà nay có thể chững chạc nhanh như thế”, người mẹ
tự hào nói.
Được biết, bố của 2 cậu bé được cho là “thần đồng âm nhạc Khánh Hòa” -
anh Huỳnh Văn Vũ (35 tuổi), bị 2 cha con người làng đánh trọng thương,
dẫn đến “rối loạn tâm thần không biệt định sau chấn thương sọ não”. Vụ
án đã được Viện KSND thị xã Ninh Hòa truy tố 2 bị can về tội “cố ý gây
thương tích” nhưng phiên tòa hoãn nhiều lần vì nhiều lý do khác nhau.
Thủy Nguyên
Đắp Mộ Cuộc Tình [Hoà Tấu] - Nhạc sống Phong Bảo
Nối Vòng Tay Lớn [Hòa Tấu] - Nhạc sống Phong Bảo
Bài hòa tấu vừa trỗi lên thì bầu trời Nhơn Trạch bỗng trở nên tươi xanh hơn bao giờ hết!
Danh cầm khiếm thị rơi nước mắt vì có được phần thưởng 50 triệu đồng
Danh cầm Hữu Hạnh, người có
những bản đàn vọng cổ đạt nhiều lượt xem trên mạng xã hội xúc động đến
rơi nước mắt khi giành được phần thưởng lớn nhất tại chương trình Hát
mãi ước mơ.
Trấn Thành cười tít mắt khi được khen đẹp trai ở Hát mãi ước mơ
Tại chương trình Hát mãi ước mơ, Trấn Thành và Cẩm Ly được khen đẹp
trai và xinh gái khiến hai giám khảo thích thú nên dành nhiều tình cảm
cho người chơi.
Trong chương tình Hát mãi ước mơ tập 11 được phát sóng tối 11/5, 4
người chơi tham gia tranh tài, mang về một khoản tiền hỗ trợ những hoàn
cảnh khó khăn trong cuộc sống, người giành chiến thắng cuối cùng sẽ ra
về với phần thưởng 50 triệu đồng.
Gây chú ý trong tuần này là hoàn cảnh của danh cầm Hữu Hạnh. Chú bị
tai biến và bị mù từ đó. Chú Hạnh có người vợ mang trong mình nhiều
bệnh nên không có khả năng lao động, còn con trai út bị khuyết tật do bị
sốt bại liệt.
Là lao động chính trong nhà, chú phải đi đàn vọng cổ phục
vụ bà con để trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, chú Hạnh còn nhận thêm
học trò về nhà dạy đàn và hát vọng cổ. Chú thực hiện những video dạy đàn
vọng cổ và những bản độc tấu được cộng đồng mạng khen ngợi.
Danh cầm Hữu Hạnh đến với chương trình để viết nên ước mơ cho chính bản thân và gia đình mình.
Đến với chương trình, danh cầm Hữu Hạnh muốn dùng đam mê và
nghề hát để lo cho con trai út bị khuyết tật và viết tiếp ước mơ cho cả
gia đình.
Vòng thi đầu tiên, chú Hạnh thể hiện ca khúc Hoa sứ nhà nàng với giọng hát hào sảng và chắc nhịp. Giọng ca của chú Hạnh được ban giám khảo khen ngợi và đánh giá cao.
Sau phần thi, danh cầm Hữu Hạnh liên tục chọc cười Trấn
Thành và Cẩm Ly. Chú khen ngợi hai giám khảo, cảm nhận được độ đẹp trai
xinh gái của Trấn Thành và Cẩm Ly dù không thấy đường.
Trấn Thành cười liên tục trước màn ứng xử duyên dáng của người chơi Hữu Hạnh.
Do có lợi thế giọng ca, chú Hạnh thuận lợi vượt qua các đối thủ còn lại, tiến vào vòng tiếp theo, thể hiện tròn trịa ca khúc Đôi mắt người xưa.
Trước hoàn cảnh phù hợp với lời bài hát chú thể hiện, cả
khán phòng như lặng đi vì giọng hát và cảm xúc người chơi thổi hồn vào.
Cuối cùng, Hữu Hạnh tiến vào vòng toả sáng, tranh tài cùng người chơi
giành lấy phần thưởng cuối cùng.
Ở vòng thi cuối, chú Hạnh thể hiện ca khúc Cô hàng xóm
và chinh phục giám khảo với lối hát mộc mạc, đậm chất bolero, giản dị
và nhiều cảm xúc. Với phong độ ổn định từ đầu chương trình, danh cầm Hữu
Hạnh giành được số điểm tuyệt đối 100 điểm.
Đối diện kết quả, chú Hạnh không kiềm được cảm xúc, nghẹn
ngào rơi nước mắt khi giành được phần thưởng 50 triệu đồng viết tiếp ước
mơ cho cả gia đình.
Hữu Hạnh bị bắt phải hòa tấu trước một bài mới được tiếp tục ở lại đờn tiếp cho tới khi tàn tiệc!
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét