CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 233

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Cái kết 'dựa cột' của tướng cướp tàn ác khét tiếng Nam Bộ | Hồ sơ vụ án 2020 | ANTG

Thâm nhập "động quỷ" giải cứu hai "sơn nữ" bị ép bán dâm (Kỳ 1)

Từ những nguồn tin báo mập mờ về một cuộc mua bán các thiếu nữ vào một ổ mại dâm, nhóm phóng viên báo Câu chuyện Pháp luật quyết định đi tới cùng của vụ việc khi lần tìm, thâm nhập và trực tiếp phối hợp với các chiến sĩ công an để giải cứu những thiếu nữ miền sơn cước đang bị khống chế, dụ dỗ bán dâm tại một “ổ nhền nhện” núp bóng nhà nghỉ trên địa bàn huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên).

 tham nhap "dong quy" giai cuu hai "son nu" bi ep ban dam (ky 1) hinh anh 1
Đã từng nghe nhiều cuộc điện thoại mang tính chất hoang báo nên phóng viên không hẳn tin hoàn toàn vào cuộc gọi nêu trên. Tuy nhiên, cách gọi và giọng điệu của người báo tin như thể muốn gửi gắm niềm tin về một cuộc giải cứu khiến chúng tôi phải suy nghĩ. Nếu sự việc xảy ra đúng như tin báo thì vô cùng nghiêm trọng, “thà mình nhầm còn hơn bỏ sót”, nhóm phóng viên báo Câu chuyện Pháp luật quyết định vào cuộc để điều tra tới cùng về cuộc điện thoại bí ẩn này.
Công việc đầu tiên chúng tôi triển khai là xác minh nhà nghỉ có tên Vạn Phúc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau một ngày trời xới tung các ngõ ngách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chúng tôi vẫn không tìm thấy nhà nghỉ có tên Vạn Phúc. Nhóm phóng viên tiếp tục chuyển hướng xuống các huyện lân cận như Phú Bình, Sông Công, Phú Lương... Tuy nhiên, hết buổi sáng ngày tìm kiếm thứ hai (8.6), chúng tôi vẫn không lần ra được cái tên Vạn Phúc. Chiều cùng ngày, cả nhóm quyết định “lùng” trên huyện Đồng Hỷ như một tia hy vọng cuối cùng. May thay, khi những bước chân mỏi rẽ vào khu đường tròn Đồng Hỷ tại thị trấn Chùa Hang, trong một con phố nhỏ, một phóng viên tinh mắt nhìn thấy tấm biển ghi dòng chữ Nhà nghỉ Vạn Phúc. Không ai nói với ai nhưng ánh mắt thì hiện rõ sự thấp thỏm, lo âu.
Lúc này, bước tác nghiệp tiếp theo chính thức được bàn bạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhóm phóng viên nhanh chóng có được những thông tin khái quát về nhà nghỉ Vạn Phúc. Điều lạ là thông tin ban đầu về nhà nghỉ này tương đối “sạch”, chưa từng có “tì vết” nào về việc bán dâm. Thâm nhập thực tế ban đầu cũng không đem lại bất kỳ kết quả gì. Những dao động về một tin hoang báo bắt đầu xuất hiện. Phương án rút quân được tính tới nhiều nhất. Lúc này, một ý kiến trong nhóm phóng viên đề xuất việc tham khảo ý kiến “dân chơi” trên địa bàn để đánh giá tình hình rồi đưa ra quyết định. Theo đó, một dân anh chị trên địa bàn Thái Nguyên chia sẻ: “Thời gian gần đây, công an làm mại dâm gắt lắm nên khan hàng. Không loại trừ khả năng có kẻ muốn nhân thời cơ này mà tạo dựng đường dây riêng”.
Một nguồn tin khác lại phân tích: “Tôi có biết chỗ nhà nghỉ Vạn Phúc đó. Nó có tới hai cơ sở trên một khu phố huyện không mấy là sầm uất. Nếu chỉ kinh doanh phòng nghỉ vào thời buổi này thì e rằng lỗ chỏng vó!”.
Xác minh thông tin từ các nguồn trên, chúng tôi thấy có căn cứ để nghi ngờ như việc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá một đường dây mại dâm sinh viên do một hotgirl điều hành vào ngày 16.5.2015; hay việc nhà nghỉ Vạn Phúc có tới hai cơ sở cách nhau chưa đầy 200m. Kết nối hai sự kiện tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì vào với nhau, các phóng viên quyết định tiếp tục tìm hiểu cho rõ ràng về nhà nghỉ Vạn Phúc này đã rồi rút lui cũng chưa muộn.
Vào hang cọp
Tiếp tục thảo luận và đưa ra phương án tác nghiệp, tiếp cận, sau rất nhiều phương án, nhóm phóng viên tính tới phương án phải “vào hang cọp” để thám thính. Cụ thể, một nữ phóng viên trẻ trung, xinh đẹp sẽ thâm nhập vào nhà nghỉ bằng cách giả như người đi xin việc để nắm bắt được những diễn biến bên trong nhà nghỉ này với hy vọng manh mối về một cuộc mua bán người sẽ lộ rõ để từ đó lên kế hoạch giải cứu. Sau khi tạo hình, hóa trang cho nữ phóng viên có vẻ “chất chơi”, bằng một số cách bắt mối quan hệ, nữ phóng viên được chủ nhà nghỉ là một người đàn ông tên Hoàn (trạc tuổi 40) và người vợ tên My (tuổi chừng 25) nhận vào làm với vai trò lễ tân cùng một câu đầy hàm ý: “Cứ làm lễ tân rồi tính...”.
Phóng viên được bố trí ở tại căn phòng 101 với nhiệm vụ chào hỏi, đón khách, ghi lại thông tin họ tên của khách và thu tiền phòng. Quyền lợi được hưởng của nhân viên lễ tân mới đầy hấp dẫn: được nuôi ăn ở, lương 4 triệu đồng/tháng và công việc rất nhàn hạ(?). Nữ chủ nhà nghỉ đon đả tiếp cận tạo ra một mối thân tình để vào đề cho những câu chuyện riêng.
Sau một buổi tối với những câu chuyện thân tình, khuya ngày 9.6, chủ nhà tên My nhận một cuộc gọi từ người chồng của mình. Trên điện thoại, những trao đổi được gắn với các câu nói: “tiền triệu”, “tàu nhanh”, “lịch sự”... được phát ra nhưng một thứ mồi nhử đầy hấp dẫn. Kết thúc cuộc gọi, My quay sang phóng viên nói với vẻ thỏ thẻ: “Em ơi, em có muốn kiếm tiền không? Em có thích mua IPhone 6  không? Đang có thằng này cần tìm gái, nó lịch sự mà chi đậm lắm em ạ! Đi đi em, chị trả cho em 500 ngàn đồng, mấy đứa trước chị chỉ trả nó có 200 ngàn đến 300 ngàn đồng/lượt đi thôi  em ạ, mình xinh tội gì mà không đi, mai có tiền đi chơi đi mua quần áo. Yêu mấy thằng vớ vẩn chẳng được gì mà thiệt thân ra. Em xinh thế này tội gì không đi, lấy tiền mà tiêu, em yên tâm đi chị không biết em là ai, chẳng biết nhà em ở đâu mà nói xấu em được cả. Em ơi, em chỉ cần lên 5 phút thôi rồi xuống không để nó làm gì lâu em ạ!”.
Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng phóng viên vẫn không khỏi sốc trước lời đề nghị đường đột từ chủ nhà tên My. Nữ phóng viên lắc đầu, cười trừ không nói, lộ rõ vẻ rỏ bối rối, một tràng dài những lời ngon ngọt khác được My tuôn ra: “Trước đây, nhà chị có con bé nó ở đây làm cho chị nhưng nó chơi đá “ngáo” quá nên chị đuổi nó đi rồi. Còn một đứa khác thì nó ở đây đủ lông đủ cánh rồi, quen biết nhiều mối khách rồi nó đi, giờ chị đang “bí” người quá chị mới phải nhờ em. Chắc chắn chị không để em gái của chị thiệt đâu!”. Tuy nhiên, lấy lý do vẫn còn bất ngờ, chưa nghĩ thông, phóng viên kiên quyết lắc đầu trước lời đề nghị “béo bở” này. Lúc này, mối lo sợ về việc chẳng may chủ nhà nghỉ “bí quá hóa liều”, ép phóng viên phải làm theo đề nghị của mụ ta khiến chúng tôi thấp thỏm lo lắng cho sự an toàn của “tay trong”.
Phương án rút lại được tính đến lần nữa, các phương án để đảm bảo an toàn cho quá trình rút lui cũng được tính tới kỹ càng.
“Chỉ 1-2 hôm nữa là có thêm người làm cùng em, em an tâm! Mà em có ai thì giới thiệu cho chị, chị cần gấp lắm!”, My nói. Lời đề nghị “dẫn mối” này của My khiến một lần nữa, trong lằn ranh chấp chới nghiêng về hướng bỏ cuộc, nhóm phóng viên lại củng cố được niềm tin về một cuộc “săn hàng” sẽ diễn ra trong nay mai ngay tại nhà nghỉ này. Đó có thể là chính những cô gái bị lừa bán. Niềm tin ấy thôi thúc chúng tôi tiếp tục ẩn mình trong “hang cọp”, chờ đợi để được tận mục sở thị cảnh  mua bán, những mảnh đời bất hạnh bị biến thành những món hàng. Tuy nhiên, nữ phóng viên cũng trải qua một buổi tối kinh hoàng với những nỗi lo sợ về các mối nguy hiểm rập rình, phải thức trắng đêm để đổi lấy sự an toàn...
Sáng hôm sau, ngày 10.6, những lời dụ dỗ từ chủ nhà tên My và người chồng tên Hoàn lại tiếp tục như những giọt mật rót vào tai: “Em đi làm cho chị, chị mua cho em quần áo, son phấn để thêm xinh đẹp! Hôm nào chị đưa đi biển, đi bar. Rồi mấy khách VIP, chị cũng giành cho em hết! Tha hồ mà tiêu tiền...”, My ngon ngọt dụ dỗ.
“Anh sẽ mua cho em xe máy để tiện đường đi lại! Mà em có muốn làm bà chủ không? Anh sẽ giao em sang quản lý nhà nghỉ 203 (một nhà nghỉ khác cách đó chừng 200m của vợ chồng Hoàn, My). Lúc đó, em chỉ việc thu tiền!”, Hoàn góp lời.
Lúc này, biết là nếu tiếp tục từ chối thì sẽ khiến hai vợ chồng này khó chịu, thậm chí là nghi ngờ khi mình không tham gia vào đường dây của chúng, chắc chắn sẽ hết cửa ở lại, phóng viên tiếp tục tìm cách hoãn binh khi “thả mồi” cho vợ chồng Hoàn, My: “Anh chị nói bất ngờ quá, em vẫn chưa nghĩ thông. Quả thực là em đang rất kẹt tiền vì trước đây trót dính đến vay nặng lãi. Em không trả thì chủ nợ cũng chẳng cho em đường sống! Anh chị để em nghỉ thêm 1-2 ngày! Em nhớ ra rồi, em cũng có biết một đứa bạn rất xinh, là sinh viên sư phạm và cũng đang ngập trong nợ nặng lãi nên em sẽ hỏi xem nó có “đi” hay không để giúp anh chị...”. Nghe những lời nói đó, nét mặt của cặp vợ chồng Hoàn, My mới giãn ra đôi chút, hai mắt như sáng lên khi biết câu chuyện về một “sinh viên sư phạm xinh đẹp đang dính đến nợ nần” của phóng viên.
Sáng ngày 10.6, một nhóm khách ghé thăm nhà nghỉ Vạn Phúc. Tia hy vọng về một sự vụ đúng như tin báo lóe lên. Sự việc đi dần vào lối tỏ...
Còn nữa...
Theo PV (Báo Pháp Luật)

    Thâm nhập 'động quỷ' giải cứu 'sơn nữ' bị ép bán dâm(2)

    Phóng viên hỏi nhỏ, chỉ đủ để Hồng nghe thấy: “Em có biết là em bị bán vào đây rồi không? Mà đã vào đây là phải làm gái bán dâm”. Thay câu trả lời, Hồng cứng họng, sợ sợ hãi được thể hiện qua phản ứng chân tay run lẩy bẩy, nước mắt chực trào...

     tham nhap 'dong quy' giai cuu 'son nu' bi ep ban dam(2) hinh anh 1
    My, chủ nhà nghỉ Vạn Phúc hoảng hốt khi công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ.
    Nhập “hàng”...

    Tầm 10h30 ngày 10.6, phóng viên quan sát thấy 2 cô gái còn rất trẻ, ngơ ngác, sợ sệt trong bộ quần áo quê mùa có mặt tại nhà nghỉ. Theo quan sát, các cô gái trẻ này bị nhốt tại 2 phòng khác nhau ở tầng một và tầng hai của nhà nghỉ Vạn Phúc. Lúc này, nữ phóng viên dò hỏi: “Hai đứa này là ai hả chị? Trông nó ngơ ngác thế?”.

    “Hai đứa này một đứa sinh năm 1999, một đứa sinh năm 1996, quê ở Cao Bằng. Chị mua nó về để cho nó đi khách. Hai con này chỉ đi khách vớ vẩn thôi. Khách VIP thì đương nhiên phải để em rồi!”, My kể chuyện ráo hoảnh, không quên thòng vào đó những lời ngon ngọt về chuyện buôn phấn bán hương để dụ dỗ.

    Phóng viên thực sự bất ngờ, không nghĩ những thông tin quan trọng và hữu ích này lại đến nhanh như thế. Tìm cách lảng ra một góc, phóng viên nhanh chóng báo tin cho nhóm đồng nghiệp đang túc trực ở bên ngoài để nắm bắt. Các phương án tác nghiệp nhanh chóng được bàn tới.

    13h cùng ngày, một thanh niên trạc tuổi 23, người xăm trông có vẻ rất “chất chơi” đi taxi đến nhà nghỉ Vạn Phúc để gặp riêng Hoàn. Lúc này, My nói với phóng viên: “Thằng này đến để lấy tiền bán hai con kia. Chị em mình ra chỗ khác để hai người nói chuyện”, nói đoạn, My lôi tôi vào phòng 101 ngồi chơi.

    Trước đó, vào buổi trưa cùng ngày, My gọi hai cô gái xuống ăn cơm cùng vợ chồng My và phóng viên. Quan sát kỹ hai cô gái này, phóng viên càng hằn sâu thêm những ám ảnh về những gương mặt hốc hác, sợ hãi. Cả bữa ăn, hai cô bé chẳng dám động đũa để gắp một miếng. My thì cứ đon đả gắp mời. Phóng viên cũng kịp biết tên hai cô gái qua các câu chuyện. Cô bé sinh năm 1999 tên Hồng, cô bé sinh năm 1996 tên Thơm.

    Khi ăn cơm xong, My có việc phải đi loanh quanh khu nhà nghỉ và yêu cầu hai cô gái phải ở yên trong quầy lễ tân. My cũng không quên dặn tôi phải trông chừng hai đứa đó cẩn thận. Nếu nó bước chân ra khỏi quầy thì phải báo ngay cho My.

    Nhân cơ hội này, phóng viên bắt đầu tiếp cận hai cô gái này. Thấy cô bé tên Hồng có vẻ sợ hãi hơn cả, sau vài câu nắm bắt tình hình, phóng viên hỏi nhỏ, chỉ đủ để Hồng nghe thấy: “Em có biết là em bị bán vào đây rồi không? Mà đã vào đây là phải làm gái bán dâm”. Thay câu trả lời, Hồng cứng họng, sợ sợ hãi được thể hiện qua phản ứng chân tay run lẩy bẩy, nước mắt chực trào.

    Câu chuyện giữa tôi và Hồng không thể tiếp tục vì ngay lập tức, My yêu cầu Hồng và Thơm lên phòng 102 để ngủ trưa. Cửa phòng bị khóa ngoài để phòng trường hợp hai cô gái này bỏ trốn!

    14h cùng ngày, Hoàn bất ngờ lên mở cửa phòng rồi yêu cầu Thơm phải đi ra ngoài cùng Hoàn. Sau đó Hoàn nói với My là dẫn Thơm sang nhà nghỉ 203 ngay gần đó. Sau này, chúng tôi được biết đây là chuyến đi đầy bão tố và khổ nhục của cô gái tên Thơm (kỳ sau chúng tôi sẽ đề cập chi tiết này).

    15h chiều, Hồng ngủ dậy. My lên mở cửa phòng và cho phép Hồng xuống quầy lễ tân để thăm dò. Lúc này, My bảo: “Đang vắng khách, chị em trải đệm ra sàn nằm nói chuyện tâm sự cho đỡ mệt”, vậy là cả 3 người cùng nằm trên tấm nệm trải trên sàn của quầy lễ tân. My nằm ngoài cùng, sau đó đến Hồng nằm giữa, nữ phóng viên nằm trong cùng.

    Lúc này, My dò hỏi: “Em có người yêu chưa? Em đã quan hệ tình dục bao giờ chưa?”. Hồng lắc đầu nói chưa, My lại gặng tiếp: “Em ơi, em cứ nói đi, yêu nhau thì chuyện quan hệ tình dục là bình thường mà! Không phải ngại đâu! Cứ nói với chị đi, chị em mình với nhau mà!”. Sau đó, Hồng mới gật đầu thú nhận rằng mình đã “ăn trái cấm” với người yêu của mình!

    Lúc này, nữ phóng viên chủ động nhắn tin với My qua mạng xã hội Zalo để Hồng không biết nội dung trao đổi giữa phóng viên và My:

    - “Chị mua hai đứa này hết bao nhiêu tiền?”.

    - “Chị mua hai đứa hết chục triệu! Chị chưa cho con Hồng đi khách đâu. Nó còn non quá, chưa biết gì”, My trả lời.

    - “Bình thường chị lấy khách VIP bao tiền? Khách thường bao tiền?”, phóng viên hỏi.

    - “Khách thường thì 800. Khách VIP thì 1 triệu đến 1,5 triệu. Anh bắt chị nhốt con này vào vì trước chị làm sổng một con rồi! Anh làm thế con này nó càng sợ ấy!”, My trả lời.

    - “Sao không cho nó dùng điện thoại hả chị?”, phóng viên ngây ngô dò hỏi.

    - “Dùng điện thoại để nó báo công an với người nhà ư?”, My giải thích.

    - “Chị không sợ em báo công an à?”, phóng viên trêu My.

    - "Mày dám! Cho thêm tiền chả dám! Cô em không ra được khỏi đất này đâu mà cười!", My cũng vui vẻ đáp lại.

    - “Con này thật thà tao còn thương. Linh tinh vớ vẩn tao đánh cho phải nghe hết!”, My nói tiếp về kỹ nghệ “dạy nghề” của mình.

     tham nhap 'dong quy' giai cuu 'son nu' bi ep ban dam(2) hinh anh 2
    Hoàn, chủ nhà nghỉ Vạn Phúc.

    Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn qua lại. 17h30, Hoàn đưa cô gái tên Thơm về lại nhà nghỉ Vạn Phúc và nói với My: “Con này đang “đến ngày”, không đi khách được!”. Lúc này ở bên ngoài, nhóm phóng viên đang túc trực để đảm bảo an toàn cho nữ phóng viên trong “hang cọp” đã đưa ra được các phương án tối ưu, một cuộc giải cứu đã dần hình thành...

    Kế hoạch giải cứu

    Khi đã củng cố những thông tin về một cuộc mua bán và sự đau đáu về số phận hai cô gái miền sơn cước đang như “mỡ treo miệng mèo”, có thể bị ép bán dâm bất kỳ lúc nào, nhóm phóng viên lên một phương án giải cứu kỹ càng. Lúc này, để khẳng định thêm thông tin về việc tổ chức hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Vạn Phúc, nhóm phóng viên quyết định cho quân bài “nữ sinh viên sư phạm xinh đẹp dính nợ nặng lãi” xuất hiện bằng cách cử một phóng viên nữ có ngoại hình bắt mắt thâm nhập vào nhà nghỉ Vạn Phúc để xin làm... gái mại dâm.

    Để tạo vỏ bọc cho nữ phóng viên này thâm nhập, nữ phóng viên trong vai lễ tân đã rào trước với My và Hoàn: “Em có một đưa bạn học sư phạm đang rất kẹt tiền, nó xinh lắm! Muốn đi làm gái, anh chị nhận nó được không?”. Hoàn và My đồng ý để có buổi gặp mặt này. Cuộc gặp này cũng là muốn để kéo dài thêm thời gian để nhóm phóng viên bàn chuyện tác nghiệp.

    Tại cuộc gặp diễn ra vào 18h ngày 10.6, nữ phóng viên đối mặt với Hoàn để đặt vấn đề xin việc. Nhìn thấy vẻ ngoài bắt mắt, hút hồn của “nữ sinh viên sư phạm” đến “xin việc”, Hoàn mừng như vớ được vàng, nhanh chóng nhận lời và ra yêu cầu cắt phế: Hoàn hưởng 50%; phóng viên nhập vai gái bán dâm hưởng 50%. Hoàn lo khách, nhà nghỉ. Trong khi đó, My lại nói chỉ trả 300 ngàn cho mỗi lần đi khách, vì thế nữ phóng viên lấy cớ suy nghĩ thêm để ra về.

    Khi đã khẳng định được thông tin buổi tối cùng ngày, hai cô gái Thơm và Hồng sẽ tiếp tục bị giam lỏng tại nhà nghỉ Vạn Phúc. Đồng thời, khả năng hai cô gái sẽ bị bắt ép bán dâm bất kỳ lúc nào. Nhóm phóng viên quyết định sẽ tiến hành giải cứu hai cô gái này cùng nữ phóng viên nhập vai lễ tân ngay trong đêm để đề phòng các khả năng xấu có thể xảy ra.

    Một cuộc gọi được kết nối với ông Đặng Viết Thuần (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên) để báo cáo cho ông Thuần biết sơ bộ tình hình và đề nghị ông Thuần có biện pháp giúp đỡ, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên cùng vào cuộc với nhóm phóng viên tham gia cuộc giải cứu. Ông Đặng Viết Thuần nhanh chóng chỉ đạo và kết nối cho phóng viên làm việc với cơ quan công an.

    20h ngày 10.6, nhóm phóng viên có mặt tại trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên để làm việc cùng các chiến sĩ của Đội chống buôn bán người (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Nguyên). Kế hoạch giải cứu nhanh chóng được thống nhất, cuộc giải cứu diễn ra ngay trong đêm!

    (Còn nữa)
    Theo (Theo Pháp luật Việt Nam)

    Thâm nhập 'động quỷ' giải cứu 'sơn nữ' bị ép bán dâm(3)

    Tại trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên, nhóm phóng viên và các chiến sĩ công an thuộc Đội Phòng chống buôn bán người (Phòng PC45) nhanh chóng lập kế hoạch giải cứu hai cô gái Hồng và Thơm bị bán vào “tổ quỷ”, trước khi những cô gái này bị chủ nhà nghỉ Vạn Phúc ép phải bán dâm. Kế hoạch giải cứu các cô gái bị đem bán vào “ổ nhền nhện” được khởi động bằng một vụ... mua dâm.

     tham nhap 'dong quy' giai cuu 'son nu' bi ep ban dam(3) hinh anh 1
    Hồng trong lúc nghe phóng viên dặn kế hoạch giải cứu.
    Kế hoạch tác chiến

    Sau khi nghe nhóm phóng viên thông báo về nội dung vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Thái Nguyên dành sự quan tâm đặc biệt cho vụ việc. Một nhóm các chiến sĩ thuộc các đội điều tra về phòng chống tệ nạn và phòng chống tội phạm buôn bán người được huy động sẵn sàng làm nhiệm vụ.

    Theo đó, nhóm phóng viên và các chiến sĩ công an có chung nhận định, vụ việc có dấu hiệu rất rõ về hoạt động mua bán người và tổ chức hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải cứu được các cô gái Hồng và Thơm trước khi các cô gái này bị vợ chồng Hoàn-My ép bán dâm. Từ trong “hang cọp”, nữ phóng viên nhập vai nhân viên lễ tân liên tục cập nhật tình hình để khớp với kế hoạch giải cứu từ bên ngoài.

    “Dấu hiệu về việc Hoàn và My sẽ tìm mọi cách ép các bạn Hồng và Thơm bán dâm đã rất rõ khi chiều nay, Hoàn đã đưa cô gái tên Thơm đi sang nhà nghỉ 203 (gần nhà nghỉ Vạn Phúc, cũng do vợ chồng Hoàn-My làm chủ) để “tiếp thị” với khách. Tuy nhiên, sau đó, Hoàng có về “báo cáo” lại với vợ là Thơm không tiếp được khách vì cô gái này đang đến kỳ “đèn đỏ”. Tối nay, nếu có khách, chắc chắn Hồng sẽ bị ép phải tiếp”, nữ phóng viên nhập vai lễ tân thông báo.

    Trước tình hình trên, nhằm để đảm bảo yếu tố an toàn cho Hồng, Thơm và nữ phóng viên vẫn ẩn mình trong "tổ quỷ"; đồng thời có bằng chứng về hoạt động phi pháp của vợ chồng Hoàn-My trong việc ép các cô gái được vợ chồng này mua về phải bán dâm, nhóm phóng viên đề xuất kế hoạch giải cứu như sau: Hai phóng viên nam sẽ vào vai khách đến hỏi thuê phòng nghỉ và tìm cách dò hỏi về “dịch vụ em út”. Do Thơm không thể đi khách được nên nếu Hoàn, My có dã tâm thì sẽ buộc Hồng phải tiếp khách và động viên nữ phóng viên tiếp “vị khách” còn lại. Nếu vợ chồng Hoàn My yêu cầu Hồng và nữ phóng viên đi khách, nữ phóng viên sẽ tìm cách thông báo cho Hồng một cách kín đáo, đồng thời khuyên Hồng đồng ý lên phòng giả vờ bán dâm theo sự điều động của Hoàn và My.

    Sau khi Hồng bị đưa lên phòng, nam phóng viên sẽ làm công tác tư tưởng và thông báo các bước cần thiết để phối hợp cùng lực lượng giải cứu. Hồng và nữ phóng viên sẽ phải khóa trái cửa phòng lại đợi công an lên thì mới mở. Tiếp đó, hai nam phóng viên sẽ lần lượt ra kêu ca với vợ chồng Hoàn My về việc nhân viên của vợ chồng này không đồng ý với các đòi hỏi từ khách nên sẽ không mua dâm nữa. Lúc này, từ bên ngoài, lực lượng công an sẽ ập vào để kiểm tra hành chính và giải cứu các cô gái. Kế hoạch nhanh chóng được thông qua. 21h30, cuộc giải cứu chính thức bắt đầu...

    Diễn vai “khách làng chơi”

    Sau chừng 15 phút di chuyển, hai nam phóng viên có mặt tại nhà nghỉ Vạn Phúc. Trong bộ dạng của những khách vãng lai, chúng tôi hỏi thuê phòng nghỉ đơn thuần. Lúc này, chỉ có My và 3 cô gái đang trong quầy lễ tân. Hướng ánh mắt về phía các cô gái, phóng viên hỏi My: “Ở đây có cả em út cơ à?”.

    - “Nếu có em út thì các anh ngủ qua đêm hay đi nhanh?”, My hỏi lại.

    - “Qua đêm đi, đằng nào chẳng nghỉ”, phóng viên đáp.

    - “Các anh là công an thì bỏ mẹ”, My nói giọng nửa đùa nửa thật để thăm dò.

    - “An với eo cái gì! Bà chị cứ đa nghi”, phóng viên trả lời.

    - “Được rồi, các anh cứ lên đi phòng 106 và 107 đi. Mà chỉ có đi nhanh thôi nhé! Giá mỗi em là 1 triệu, đưa tiền trước khi đi”, My bất ngờ chốt lại sau khi đưa phóng viên ra một góc kín để thỏa thuận.

    Trong vai “khách làng chơi”, chúng tôi lên căn phòng mà My đã bố trí. Lúc này, My bắt đầu làm công tác tư tưởng với Hồng và nữ phóng viên về việc bán dâm. My còn gọi thêm Hoàn về để tham gia vào quá trình này. Hồng lộ rõ vẻ lo sợ. Tuy nhiên, nhận thấy mọi việc diễn ra đúng kế hoạch và Hồng thực sự không muốn dính vào chuyện bán dâm nên nhân lúc vợ chồng My-Hoàn không để ý, nữ phóng viên đã thủ thỉ vào tai My: “Cứ nhận lời đi, em sẽ được giải cứu và đưa ra khỏi đây! Hai anh ấy là người vào đây để cứu em”. Sau một thoáng lưỡng lự, Hồng nhẹ gật đầu đồng ý.

    Sau khi dạy cấp tốc kỹ nghệ bán dâm, vợ chồng My Hoàn “áp tải” hai cô gái lên căn phòng của hai vị khách đang chờ sẵn để thực hiện vụ giao dịch.

    Đột kích “động quỷ”

    My đưa hai cô gái vào căn phòng mà các phóng viên nam đang chờ sẵn, Hoàn đi theo sau và ném về phía hai phóng viên những tia nhìn đầy vẻ thăm dò. Lúc này, phóng viên bỗng cười phá lên rồi chỉ vào Hoàn mà đùa cợt với mục đích phân tán sự chú ý và cảnh giác: “Ông này bán dâm á? Tôi không mua ông này đâu!”. “Ấy chết! Đây là anh nhà em”, My cười giả lả đính chính. Lúc này, Hoàn tiến sát về phía phóng viên và nói nhỏ: “Hai con này ngon lắm! Đi lần đầu luôn, một con mới 16 tuổi, nhẹ nhàng thôi nhé!”.

    Sau câu nói trên, Hoàn đi ra ngoài cửa và gọi Hồng cùng nữ phóng viên vào để “khách” chọn hàng. Việc lựa chọn diễn ra nhanh chóng, Hồng ở lại phòng 106 với phóng viên nam. Nữ phóng viên thì sang phòng 107 với phóng viên nam đóng vai khách làng chơi còn lại. Vội quay lại phòng có Hồng để tắt điện, Hoàn và My không quên dặn Hồng: “Nhớ chiều anh ấy nhiệt tình nhé! Anh ấy thưởng cho”. Nói đoạn, My và Hoàn rút khỏi phòng.

    Lúc này, khi trong phòng chỉ còn hai người, nam phóng viên đóng chặt cửa lại, bật đèn sáng rồi thăm dò Hồng: “Cứ nói chuyện một chút cho đỡ run em nhỉ, chuyện khác để sau cũng được...”. Lúc này, My tỏ vẻ lúng túng và có phần hoảng hốt, phóng viên lập tức thủ thỉ... khai thác nóng: “Sao em lại vào đây?”.

    - “Em bị bạn lừa bán vào đây ạ!”, Hồng lí nhí như sắp khóc.

    - “Thế em tự nguyện bán dâm cho anh hay chủ nhà nghỉ ép buộc”, phóng viên hỏi.

    - “Bị ép ạ!”, Hồng trả lời.

    - “Em có muốn ra khỏi đây không?”, nam phóng viên bất ngờ “lật bài”.

    - “Dạ, có ạ!”, ánh mắt Hồng ánh lên tia hy vọng.

    - “Được rồi! Anh và bên các anh công an sẽ vào đây cứu em! Bây giờ, sau khi anh ra khỏi phòng, em đóng chặt cửa bên trong lại. Anh sẽ nói với vợ chồng Hoàn-My là em không chịu chiều anh nên anh không mua dâm em nữa. Nếu vợ chồng nó lên đập cửa, em không được mở cửa và giả khóc rồi nói rằng: “Em sợ ra sẽ bị anh khách lúc nãy đánh vì em không chiều anh ấy! Vừa rồi anh ấy đánh em rồi!”. Chỉ khi nào công an lên thì em mới mở cửa nhé! Tuyệt đối làm theo kế hoạch đấy!”. Lúc này Hồng dường như vẫn còn sợ và chưa tin vào những gì phóng viên nói nên phải mất khá lâu, nam phóng viên mới thuyết phục được cô gái. Sau khi dặn dò Hồng kỹ lưỡng kế hoạch, phóng viên bước ra khỏi phòng.

    Trước đó 5 phút, tại phòng 107, nam phóng viên còn lại mang theo bộ mặt khó chịu xuống gặp vợ chồng Hoàn để phản ánh việc cô gái bán dâm (thực chất là nữ phóng viên nhập vai) kiên quyết không chiều khách, nhân lúc khách ra khỏi phòng còn chốt cửa trong. Vì vậy, nam phóng viên đề nghị vợ chồng Hoàn-My trả lại tiền. Không còn cách nào khác, Hoàn-My đành phải trả số tiền này.

    Sau đó vài phút, tới lượt nam phóng viên tiếp theo xuống phản ánh Hồng cũng không chiều khách nên không mua dâm nữa. Lúc này, lực lượng công an bất ngờ xuất hiện và yêu cầu vợ chồng Hoàn-My mở cổng nhà nghỉ để tiến hành kiểm tra hành chính. Vẻ mặt hai vợ chồng này lập tức biến sắc. Dúi vội số tiền trả cho phóng viên vì mua dâm không thành, Hoàn lập cập chạy lên đập cửa hai căn phòng nơi có Hồng và nữ phóng viên đang ở trong đó. Tuy nhiên, cánh cửa vẫn đóng chặt trước sự hoảng loạn của Hoàn và My.

    Lúc này, phóng viên yêu cầu cô gái tên Thơm lấy chìa khóa ra mở cổng để đi về. Thơm lúng túng làm theo. Lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận nhà nghỉ Vạn Phúc. Hồng, Thơm và nữ phóng viên nhập vai nhanh chóng được lực lượng công an tiếp cận. Hoàn và My không thể xuất trình được hợp đồng lao động, đăng ký tạm trú của 3 cô gái trên. Sau vài phút khai thác nóng, tất cả được yêu cầu về trụ sở Công an huyện Đồng Hỷ để làm rõ vụ việc...

    *Tên nạn nhân đã được thay đổi.
    Theo (Theo Pháp luật Việt Nam)

    Thâm nhập 'động quỷ' giải cứu 'sơn nữ' bị ép bán dâm(4)

    Sau khi hai nạn nhân Hồng và Thơm cùng bà chủ nhà nghỉ bị đưa về cơ quan công an, nhiều tình tiết của vụ kinh doanh thân xác phụ nữ đã được làm rõ. Đồng thời, những diễn biến bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng cũng liên tục diễn ra. Trong đó, đỉnh điểm là những lời khai của hai nạn nhân về thân phận của "tổng đạo diễn" vụ mua bán - một cô gái chưa đầy 15 tuổi.


     tham nhap 'dong quy' giai cuu 'son nu' bi ep ban dam(4) hinh anh 1
    My, chủ nhà nghỉ Vạn Phúc hoảng hốt khi công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ.
    Truy nguồn thông tin về vụ mua bán người

    Từ một cuộc điện thoại gọi tới đường dây nóng 0983.89.3535 của báo Câu chuyện Pháp luật thông báo về một vụ mua bán người diễn ra vào ngày 7.6, người gọi trình bày câu chuyện nhát gừng, rụt rè không che giấu được những nỗi sợ hãi mơ hồ: “Anh không cần quan tâm tới tôi là ai, tôi mua SIM điện thoại này chỉ để gọi cho anh để báo về việc sắp có một vụ mua bán hai thiếu nữ vào một nhà nghỉ có tên Vạn Phúc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tôi không chắc nhưng vẫn báo để các anh cân nhắc...”.

    Phóng viên nhiều lần liên hệ lại để xác minh thêm thông tin và tìm hiểu địa chỉ cụ thể của nhà nghỉ mang tên Vạn Phúc đó, nhưng người báo tin đã tắt máy. Thông tin hết sức “mờ”, chỉ có mỗi cái tên của nhà nghỉ Vạn Phúc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì khác gì “mò kim đáy bể”, nhưng nhóm phóng viên báo Câu chuyện Pháp luật đã quyết định tìm hiểu thực hư, bởi nếu đó là tin tức xác đáng thì rất có thể sẽ giải cứu được các cô gái bị biến thành món hàng bán vào động mại dâm.

    Sau nhiều ngày tìm kiếm các ngõ ngách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các huyện lân cận như Phú Bình, Sông Công, Phú Lương... nhưng cũng không tìm thấy nhà nghỉ nào có tên như vậy. Đến khi chuẩn bị “bỏ cuộc” thì tình cờ phóng viên phát hiện tại huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) có một nhà nghỉ mang tên Vạn Phúc.

    Chủ nhà nghỉ Vạn Phúc này là một người đàn ông tên Hoàn (trạc tuổi 40) và người vợ tên My (khoảng 20 tuổi). Sau nhiều ngày quan sát tìm hiểu mọi di biến động của cặp vợ chồng chủ nhà nghỉ này, phóng viên nhận định nguồn tin báo từ số điện thoại lạ là có cơ sở. Sau đó, một nữ phóng viên đã đến xin việc làm lễ tân tại nhà nghỉ này để xác minh thông tin.

    Ngay đêm trực lễ tân đầu tiên, My đã gạ gẫm cô nhân viên mới “đi khách”. Sau nhiều lần bị cặp vợ chồng chủ nhà nghỉ nhiệt tình gạ gẫm “đi khách”, chúng tôi đã tính đến phương án rút lui để đảm bảo an toàn cho nữ phóng viên thì bất ngờ ngày 10.6 xuất hiện 2 cô gái trẻ trong bộ dạng ngơ ngác, sợ sệt bị nhốt trong 2 phòng riêng biệt tại nhà nghỉ Vạn Phúc. Hai cô gái này một cô sinh năm 1999 tên Hồng, cô gái còn lại sinh năm 1996 tên Thơm, cả hai sau khi được đưa đến đây liền bị vợ chồng Hoàn-My ép phải đi khách.

    Khi đã củng cố những thông tin về một cuộc mua bán và số phận 2 cô sơn nữ đang như “mỡ treo miệng mèo”, có thể bị ép bán dâm bất kỳ lúc nào, nhóm phóng viên lên một phương án giải cứu kỹ càng. Lúc này, để khẳng định thêm thông tin về việc tổ chức hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Vạn Phúc, nhóm phóng viên quyết định cho một nữ phóng viên có ngoại hình bắt mắt đóng vai “sinh viên dính nợ nặng lãi” thâm nhập vào nhà nghỉ Vạn Phúc để xin làm... gái mại dâm.

    Để tạo vỏ bọc cho nữ phóng viên này thâm nhập, nữ phóng viên trong vai lễ tân đã rào trước với My và Hoàn: “Em có một đứa bạn học sư phạm đang rất kẹt tiền, nó xinh lắm! Muốn đi làm gái, anh chị nhận nó được không?”. Hoàn và My đồng ý, cuộc gặp diễn ra vào 18h ngày 10.6, nữ phóng viên đối mặt với Hoàn để đặt vấn đề xin việc. Nhìn thấy vẻ ngoài bắt mắt, hút hồn của “nữ sinh viên sư phạm” đến “xin việc”, Hoàn mừng như vớ được vàng, nhanh chóng nhận lời và ra yêu cầu cắt phế: Hoàn hưởng 50%; phóng viên nhập vai gái bán dâm hưởng 50%. Hoàn lo khách, nhà nghỉ.

    Cuộc giải cứu chớp nhoáng

     tham nhap 'dong quy' giai cuu 'son nu' bi ep ban dam(4) hinh anh 2
    Hồng lúc vừa được giải cứu.
    Sau khi nghe nhóm phóng viên thông báo về nội dung vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Thái Nguyên dành sự quan tâm đặc biệt cho vụ việc. Một nhóm các chiến sĩ thuộc các đội điều tra về phòng chống tệ nạn và phòng chống tội phạm buôn bán người được huy động sẵn sàng làm nhiệm vụ.

    Nhóm phóng viên và các chiến sĩ công an có chung nhận định vụ việc có dấu hiệu rất rõ về hoạt động mua bán người và tổ chức hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải cứu được các cô gái Hồng và Thơm trước khi các cô gái này bị vợ chồng Hoàn-My ép bán dâm. Từ trong “hang cọp”, nữ phóng viên nhập vai nhân viên lễ tân liên tục cập nhật tình hình để khớp với kế hoạch giải cứu từ bên ngoài.

    Trước tình hình trên, nhằm để đảm bảo yếu tố an toàn cho Hồng, Thơm và nữ phóng viên vẫn ẩn mình trong “tổ quỷ”, hai phóng viên nam sẽ vào vai khách đến hỏi thuê phòng nghỉ và tìm cách dò hỏi về “dịch vụ em út”. Do Thơm không thể đi khách được nên cặp vợ chồng chủ nhà nghỉ này buộc Hồng phải tiếp khách và động viên nữ phóng viên tiếp “vị khách” còn lại.

    Sau khi Hồng bị đưa lên phòng, nam phóng viên đã làm công tác tư tưởng giúp cô gái này yên tâm rằng mình không phải là khách làng chơi. Đồng thời thông báo các bước cần thiết cho Hồng để phối hợp cùng lực lượng chức năng đến giải cứu.

    Cụ thể, Hồng và nữ phóng viên có nhiệm vụ khóa trái cửa phòng chỉ đến khi có tín hiệu của lực lượng công an mới được phép mở để đảm bảo an toàn. Tiếp đó, hai nam phóng viên sẽ lần lượt ra kêu ca với vợ chồng Hoàn My về việc nhân viên không chiều khách nên không mua dâm nữa. Lúc này, lực lượng công an ập vào kiểm tra và mời cả vợ chồng Hoàn-My cùng hai cô gái Hồng, Thơm về trụ sở Công an huyện Đồng Hỷ để làm việc.

    (Còn nữa)
    Theo (Theo Pháp luật Việt Nam)

    Thâm nhập 'động quỷ' giải cứu 'sơn nữ' bị ép bán dâm(5)

    Vợ chồng chủ "động quỷ" Hoàn - My trong lúc hoảng loạn vẫn nghĩ phóng viên đơn thuần chỉ là khách làng chơi nên đã chủ động bàn bạc chuyện thông cung...


     tham nhap 'dong quy' giai cuu 'son nu' bi ep ban dam(5) hinh anh 1
    Tại cơ quan công an, My vẫn không biết thân phận của phóng viên và nhờ gọi điện để thông cung với Hoàn.
    Sập bẫy nhóm bạn mới quen

    Sau khi rời nhà nghỉ Vạn Phúc, các chiến sĩ công an nhanh chóng đưa các cô gái Hồng, Thơm, nhóm phóng viên nhập vai và bà chủ động quỷ về cơ quan Công an huyện Đồng Hỷ để đấu tranh, khai thác thông tin. Những người liên quan đến vụ việc nhanh chóng được tách riêng ra từng phòng riêng biệt để các điều tra viên tiến hành lấy lời khai. Sự chuyên nghiệp này đã khiến My tưởng rằng tất cả các nhân vật bị đưa về từ nhà nghỉ của My đều không hề hay biết về một cuộc giải cứu đã được lên phương án từ trước đó.

    Quay trở lại với lời khai của Hồng và Thơm tại cơ quan điều tra, các cô gái vẫn khẳng định mình bị một nhóm bạn lừa đi chơi rồi đưa về nhà nghỉ lừa lấy điện thoại, giấy tờ tùy thân. Sau đó, nhóm này đã bán Hồng và Thơm cho “động quỷ” Vạn Phúc rồi “lặn không sủi tăm”. Về tên, tuổi, địa chỉ của các đối tượng mà Hồng và Thơm khai là đã lừa bán mình, do yêu cầu từ cơ quan điều tra nên chúng tôi chưa tiện tiết lộ.
    “Em xuống Thái Nguyên làm tại một quán phở từ vài tháng trước rồi quen biết và nảy sinh tình cảm với một thanh niên tên H. Đợt vừa rồi, khi em đang ở trên quê (xã Bình Dương, huyện Hòa An, Cao Bằng), anh H gọi điện bảo em xuống đó chơi và hứa sẽ lo sắp xếp cho công việc bán quần áo. Thấy có việc làm sạch sẽ lại nhàn hạ nên em liền rủ Hồng đi theo. Ai ngờ bị mấy người này lừa bán em vào ổ mại dâm”, Thơm chia sẻ.

    “Bọn em bắt đầu xuống Thái Nguyên từ ngày 7.6. Khi mới xuống, mấy bạn dẫn bọn em đi ăn uống và hát karaoke trong mấy ngày liền. Lúc đó, em thấy họ thật tốt! Nhưng đến tối 9.6 thì họ bảo bọn em vào một nhà nghỉ rồi kiếm cớ mượn điện thoại để không cho bọn em liên lạc với bên ngoài. Sau đó bọn em bị tách ra mỗi đứa một phòng, kể cả khi bị đưa đến chỗ ông Hoàn và bà My thì chúng em vẫn bị nhốt riêng. Khi biết là mình đã bị lừa bán làm gái mại dâm, chúng em đã rất hoảng loạn và sợ hãi”, Hồng tiếp lời.

    Về đối tượng đã lừa mình, cả Hồng và Thơm đều chung nhận định chung rằng kẻ chủ mưu là nhân vật nữ, bé tuổi nhất của cả nhóm, sinh năm 2000. “Ngay từ lúc đầu chuyện tổ chức ăn chơi vui vẻ đều do bạn nữ này chỉ đạo”, Hồng nói. Các cô gái này còn kể với phóng viên việc được các đối tượng dẫn đi ăn chơi, trong thời gian đó, có nhìn thấy các đối tượng trên hít thứ gì đó nhưng Hồng và Thơm không tham gia.

    Xác nhận với phóng viên về nhóm đối tượng có hành vi lừa bán hai cô gái trẻ làm gái mại dâm, một lãnh đạo Công an huyện Đồng Hỷ cho biết, cơ quan công an đang bước đầu triệu tập nhóm đối tượng trên để đấu tranh, khai thác thêm thông tin, tư liệu nhằm củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc.

    Trong một diễn biến khác, cậu bạn trai của Thơm đã thừa nhận một số đầu mối kết nối quan hệ để đưa Hồng, Thơm tham gia vào các cuộc vui chơi tại Thái Nguyên. Tuy nhiên anh này cho rằng chính bản thân mình cũng bị nữ quái 15 tuổi và các bạn trong nhóm lừa. Chuyện nhóm đối tượng trên bán hai cô gái vào nhà nghỉ anh ta không hề hay biết(?).

    Chưa biết thực hư lời kể của cậu thanh niên này như thế nào, nhưng có thể thấy vai trò của nhân vật nữ 15 tuổi nêu trên thực sự nổi bật trong các diễn biến của vụ việc này.

    Đề nghị thông cung

    Việc các điều tra viên tiến hành khai thác nóng thông tin từ Hồng, Thơm và nhóm phóng viên nhập vai ngay sau khi về trụ sở công an khiến cặp vợ chồng chủ nhà nghỉ này thêm thấp thỏm, lo âu.

    Thấy nhóm phóng viên lộ vẻ mặt mệt mỏi, căng thẳng tại trụ sở công an, My vẫn tin rằng chính nhóm phóng viên cũng là những người bị “tai bay vạ gió” khi có nguy cơ dính dáng tới pháp luật về hành vi mua, bán dâm.

    Do đã bị “cách ly” với điện thoại nên nhân lúc trong một lần phóng viên đi qua, My khéo léo thì thầm vào tai phóng viên một câu rất nhỏ. Đoán được dụng ý từ My, một nam phóng viên - người từng đóng vai khách mua dâm đã đề nghị các chiến sĩ công an cho phép phóng viên tiếp cận My.

    Sau đây là đoạn ghi âm của phóng viên khi tiếp xúc với My:

    “Em là công chức nhà nước, lần này dính vào "tai bay vạ gió" này thật quá đen đủi. Nào ngờ bên công an nghi em nằm trong đường dây mua bán người của anh chị”, phóng viên than thở.

    - “Thế cậu có liên lạc được ra ngoài không?”, My hỏi.

    - “Em có! Nhưng cứ dính dáng buôn người thế này thì phức tạp lắm, em chẳng dám dây với anh chị đâu!”, phóng viên trả lời.

    - “Mua hai con bé ấy là ở anh, chứ không phải chị. Chú ghi lại số điện thoại của anh, giúp chị liên lạc với anh xem tình hình thế nào”, My đề nghị.

    Dù tỏ vẻ lăn tăn, khó chịu nhưng phóng viên cũng đồng ý với việc giúp My liên hệ với Hoàn để thông báo tình hình. Chừng 1h sáng 11.6, phóng viên gọi tới số của Hoàn. Phóng viên sau khi giới thiệu về nguồn cơn dẫn tới cuộc gọi này, đã giải thích thêm:

    “Việc của tôi cũng lo xong rồi, tuy nhiên mấy con bé kia nó lại khai về một vụ bị lừa bán vào chỗ ông làm gái bán dâm nên mọi thứ thêm phức tạp”.

    Lúc này, Hoàn lại tỏ rõ sự đa nghi. Thấy vậy, phóng viên cũng lập tức làm cao khi chốt lại trước khi dập máy: “Chị My không có máy nên nhờ tôi ra gọi cho anh. Anh không nghe thì thôi...”.

    Chừng 5 phút sau, Hoàn gọi lại cho phóng viên. Tuy nhiên, nam phóng viên cố tình không nghe. Vừa để Hoàn thêm sốt ruột mà không giữ được sự bình tĩnh, kín kẽ. Vừa thể hiện nội dung là mình đang trong cơ quan công an, không phải cứ thích nghe máy là được.

    Chừng hơn 10 phút sau cuộc gọi nhỡ nêu trên, phóng viên mới gọi lại, đến lúc này Hoàn lại tỏ ý mềm mỏng: “Tôi đen quá ông ạ! Vừa mới tổ chức được mấy em thì bị bắt! Mà ông cứ khai là đến ngủ bình thường thôi nhé!”.

    - “Ngủ bình thường là thế nào? Mấy con bé kia khai hết rồi! Mà tôi nói rồi, tôi lo cái vụ ông buôn bán người, công an nghi tôi là đến để “thử hàng” cho ông. Mấy con bé kia khai ông mua bọn nó ở đâu, thế nào rồi. Vợ ông cũng lộ ra tin nhắn trao đổi với con bé Tiên, nhân viên lễ tân chỗ ông về vụ mua bán hai con bé này”, phóng viên dồn Hoàn.

    - “Đấy! Chết là ở chỗ đấy! Tôi có nhờ mấy đứa tìm hộ người rồi trả công 3 triệu. Giờ tôi cứ khai là tôi nhờ bọn nó tìm người giúp việc nên trả hoa hồng vài triệu thôi. Còn chuyện bán dâm, công an không làm gì được tôi với ông đâu. Họ có bắt được quả tang đâu mà!”, Hoàn giải thích.

    Sau cuộc liên lạc này, Hoàn tiếp tục có các cuộc gọi khác cho phóng viên ngay trong rạng sáng ngày 11.6 để trao đổi nội dung tương tự. Thậm chí, trước khi bị triệu tập lên cơ quan công an, Hoàn vẫn tiếp tục gọi lại cho phóng viên để thống nhất việc chỉ khai ra nửa sự thật là: Hoàn và My có nhờ người tìm mấy cô gái Hồng và Thơm về để giúp việc và có trả công vài triệu cho mấy người tìm này.

    Tuy nhiên, một nửa sự thật còn lại là: Hoàn và My đã dụ dỗ, ép buộc Hồng và Thơm bán dâm thì nhất chết không khai nhận. Xác nhận với phóng viên, một lãnh đạo Công an huyện Đồng Hỷ đã xác nhận nội dung lời khai này của Hoàn tại cơ quan điều tra.

    Chính Hoàn không thể ngờ rằng việc Hoàn, My dụ dỗ, ép Hồng và Thủy Tiên phải bán dâm và nhận tiền từ khách làng chơi đã bị chúng tôi ghi hình toàn bộ. Đây có thể xem là một chi tiết chứng minh sự logic của vụ việc này: Hồng và Thơm bị bạn lừa bán vào nhà nghỉ Vạn Phúc. Vợ chồng Hoàn – My, chủ nhà nghỉ Vạn Phúc “mua” hai cô gái này về để tổ chức hoạt động mại dâm.

    Do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên lực lượng Công an huyện Đồng Hỷ chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí. Chúng tôi sẽ theo sát vụ việc để sớm thông tin tới bạn đọc các diễn biến tiếp theo của vụ việc.
    Theo (Theo Pháp luật Việt Nam)

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32