Chí Tài và Nam Thư vào vai vợ chồng trong tiểu phẩm về fan cuồng /// Ảnh: BTC

Chí Tài và Nam Thư vào vai vợ chồng trong tiểu phẩm về fan cuồng
Đang gây chú ý với phim Dạ cổ hoài lang, Chí Tài nhanh chóng quay trở lại sân khấu với vai diễn làm chồng 'hoa khôi làng hài' Nam Thư trong tiểu phẩm về fan cuồng.
Chí Tài và Nam Thư từng đồng hành trong tập 14 Hội ngộ danh hài với vai trò sếp và cô thư ký. Trong chương trình Cà phê cười, Nam Thư và Chí Tài đã có màn tung hứng thú vị qua đôi vợ chồng thời hiện đại giữa vòng xoáy của truyền hình thực tế.
Theo đó, nhờ gương mặt khả ái và thân hình gợi cảm, Nam Thư dễ dàng hóa thân thành cô Bảy Vui mê ca hát và muốn tìm đến gameshow để đổi đời. Với sự giúp đỡ của ông bầu hàng xóm Sáu Ngáp (Anh Đức thủ vai) mà bà Bảy Thơm chưa lọt sâu đã bất ngờ nổi tiếng.
Vì quá hâm mộ giọng hát “có thù với âm nhạc” của Nam Thư mà một fan cuồng đã tìm đến tận nhà xin hát chung, khiến cho chồng cô là ông Năm Xị (Chí Tài thủ vai) lên cơn ghen. Mỗi lần tức giận trước những cử chỉ thân mật của fan cuồng thì ông Năm Xị lại uống cà phê để lấy lại bình tĩnh.
Nam Thư tâm sự cô cảm mến và nể phục trước những cống hiến lớn của Chí Tài cho nghệ thuật từ lâu và rất vinh dự thủ vai bà xã của anh trong chương trình. Về phần mình, Chí Tài thừa nhận nữ diễn viên trẻ xinh đẹp gây bất ngờ khi chuyển từ đào bi sang kép hài rất mượt, giúp tiết mục mang tiếng cười sảng khoái cho khán giả.
Chương trình Cà phê cười đang được phát sóng vào tối thứ bảy hằng tuần trên THVL1.
Phạm Nhật Huy

Hữu Thắng tính toán cực kỳ khôn ngoan khi đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa

Tâm Anh |
Hữu Thắng tính toán cực kỳ khôn ngoan khi đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa

Người ta cười vào trận hòa của tuyển Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa, cười vào nụ cười tươi rói của Hữu Thắng sau trận đấu. Người ta đã nhầm, Hữu Thắng không đơn giản đến thế.



Ngay từ trước trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy, giới chuyên môn đặt dấu hỏi vì sao lại một lần nữa VFF và HLV trưởng Hữu Thắng chọn đội bóng yếu đến thế để giao hữu. Hữu Thắng không trả lời, nhưng mấy ai biết rằng để chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan, chẳng đội bóng nào thích hợp hơn Đài Bắc Trung Hoa.
Afghanistan đang xếp thứ 156 trên bảng xếp hạng của FIFA, Đài Bắc Trung Hoa xếp thứ 159. Đố ai có thể kiếm nổi một đội có nhiều nét tương đồng với Afghanistan hơn đối thủ tối 22/3 vừa qua của tuyển Việt Nam đấy.
Ở trận giao hữu chuẩn bị tương tự, Afghanistan chọn đối thủ là Singapore - đội chỉ xếp thứ 163, kém Việt Nam 37 bậc trên bảng xếp hạng. Họ thắng, nhưng rõ ràng đem chiến thắng đấy để tự tin trước một Việt Nam vừa đoạt huy chương đồng ở AFF Cup cuối năm ngoái, rõ ràng đội bóng Trung Đông đã quá chủ quan.
Giao hữu: Afghanistan 2-1 Singapore
Một trong những nét tương đồng đặc trưng của Afghanistan với Đài Bắc Trung Hoa là giải VĐQG của cả hai đều chỉ có 8 đội bóng tham gia. Thậm chí ở quốc gia Trung Đông, CLB vô địch chỉ phải đá có vỏn vẹn 9 trận mỗi mùa, gồm 6 trận vòng bảng, 2 trận bán kết và trận chung kết.
Sự tính toán hết sức chi li này của VFF và Hữu Thắng không có hiệu quả, bởi đa số các cầu thủ Afghanistan sẽ ra quân trong trận đấu với Việt Nam đều được gọi về từ các giải đấu khác ở nước ngoài. Tuy nhiên, đấy lại dẫn đến một lợi thế khác cho thầy trò Hữu Thắng.
Điều này liên quan đến việc có đến 6 cầu thủ của HAGL được ra sân trong trận giao hữu vừa qua. Vốn dĩ mặt sân cỏ nhân tạo - mặt sân mà Việt Nam sẽ phải thi đấu sắp tới chẳng hề xa lạ với các cầu thủ HAGL, bên cạnh đó rất nhiều cầu thủ đá chính của tuyển Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Văn Quyết từng không ít lần thi đấu trên mặt sân này.
Hữu Thắng tính toán cực kỳ khôn ngoan khi đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh 2.
Quế Ngọc Hải lạ gì mặt sân cỏ nhân tạo.
Trong khi đó, các tuyển thủ Afghanistan trở về từ nước ngoài đều chỉ quen thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên. Hơn nữa, một khi đã chạy trên "mặt ruộng" Hàng Đẫy, thì trên mặt cỏ nhân tạo ở Dushanbe, những đôi chân của Xuân Trường, Công Phượng... chắc chắn sẽ bon hơn nhiều.
Sau thất bại ở AFF Cup, chưa bao giờ niềm tin của người hâm mộ đặt vào ĐTQG Việt Nam lại lung lay như hiện tại, nhưng để biến điều đó thành lợi thế cho mình, chỉ có thể là một Hữu Thắng đa mưu túc trí.
Trận đấu với Afghanistan tại Dushanbe chắc chắn sẽ rất vắng người dự khán, vì thế không khí trên sân Hàng Đẫy vừa qua sẽ là bước chuẩn bị rất tốt cho tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam, nhất là với các cầu thủ HAGL và SLNA, từng có lần các HLV phàn nàn về việc sự cổ vũ quá nhiệt tình của khán giả khiến họ "cóng chân".
Hữu Thắng tính toán cực kỳ khôn ngoan khi đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh 3.
Trận hòa trước Đài Bắc Trung Hoa đem lại rất nhiều lợi thế cho tuyển Việt Nam.
Từ việc phàn nàn về mặt sân Hàng Đẫy không tốt, hành trình di chuyển "hành xác", thậm chí đánh giá đối thủ "mạnh chẳng kém Iraq (hạng 122), Iran (hạng 33 thế giới)", HLV đã thành công trong việc gieo rắc vào đầu người hâm mộ, cũng như đối thủ rằng Việt Nam kém cạnh rõ ràng so với đối phương.
Thêm nữa, trận hòa vừa qua với Đài Loan Trung Hoa cũng kéo sự kỳ vọng của người hâm mộ xuống đáy thất vọng, việc bây giờ của thầy trò Hữu Thắng - với tâm thế chẳng còn sức ép nào, chỉ là thắng nhẹ nhàng Afghanistan là đủ để vực dậy niềm tin, gieo rắc niềm vui vô bờ đến cho người hâm mộ nước nhà, và quan trọng hơn là đưa Việt Nam thẳng tiến vượt qua vòng bảng Asian Cup.
Hữu Thắng tính toán cực kỳ khôn ngoan khi đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh 4.
Đừng nghĩ Hữu Thắng giản đơn!
Trận thắng trước Singapore vừa qua sẽ làm hại Afghanistan, giống như cái cách Indonesia làm hại Việt Nam ở 2 trận giao hữu trước AFF Cup 2016, và trận hòa trước Đài Bắc Trung Hoa sẽ là động lực to lớn cho Việt Nam để vượt qua Afghanistan.
Hóa ra, nụ cười tươi rói của HLV Hữu Thắng sau trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa là có lý, và nó là nụ cười thật lòng, nụ cười khi mọi thứ đi đúng hướng, đúng với tính toán thiên tài của nhà cầm quân được bầu Đức hết lòng tin tưởng.
theo Trí Thức Trẻ

MU và tháng 4 "giông bão": Canh bạc không được phép thua

Thứ Bảy, ngày 25/03/2017 16:27 PM (GMT+7)
9 trận đấu trong tháng Tư sẽ là hiểm họa đối với MU, vì vậy Mourinho cần có sự tỉnh táo và khôn ngoan để vượt qua chặng đường gian khó.
Xem lại trận Middlesbrough - MU (vòng 29 ngoại hạng Anh):
Chặng Tourmalet gian khó
Thắng lợi 3-1 trước Middlesbrough đã giúp MU leo lên vị thứ 5 trên BXH, điều này mang lại hiệu ứng tinh thần rất lớn đối với thầy trò Jose Mourinho trong chặng nước rút cuối cùng của mùa giải. Nhưng trước mắt, sẽ là một thách thức đối với “Quỷ đỏ” với lịch thi đấu cực nặng trong tháng Tư này.
MU và tháng 4 "giông bão": Canh bạc không được phép thua - 1
Mourinho sẽ có chuỗi ngày gian khó với MU
Cụ thể, MU sẽ phải thi đấu tổng cộng 9 trận trong vòng 30 ngày, bao gồm 7 trận tại Premier League và 2 trận ở vòng tứ kết Europa League, tức trung bình 80 tiếng/1 trận.
Đây là những nhiệm vụ hết sức gian khổ đối với đoàn quân của Mourinho, tuy nhiên nếu hoàn thành tốt chặng Tourmalet đầy chông gai này, một kết thúc như mơ sẽ đến với đội chủ sân Old Trafford vào cuối mùa giải.
Nhưng giả sử MU không vượt qua được, một kết cục “bi thảm” cũng rất có thể sẽ đến với “Quỷ đỏ” thành Manchester.
Jose Mourinho sẽ có "diệu kế"
Nên nhớ rằng, MU đang có dấu hiệu kiệt sức, hồi giữa tháng 2 đến giữa tháng 3, MU cũng có một lịch trình tương tự khi phải đá 8 trận (thắng 5, hòa 2, thua 1), trong số này họ có một chiến thắng quan trọng trước Southampton để vô địch League Cup, nhưng lại để thua ở tứ kết FA Cup khi đụng phải Chelsea.
Rõ ràng, "Quỷ đỏ" ở mùa giải năm nay không hề giỏi khi đối đầu với các đội bóng lớn, trong nhóm “Big 6” ở Ngoại hạng Anh, Mourinho đã thua 2 trận trước Chelsea và Man City, những kết quả còn lại là hòa với Liverpool và Arsenal, chỉ thắng được Tottenham trên sân nhà.
MU và tháng 4 "giông bão": Canh bạc không được phép thua - 2
Mọi thứ sẽ được định đoạt trong tháng 4
Giờ là lúc Mourinho cần nghĩ đến một "diệu kế" trước lịch thi đấu vô cùng khốc liệt với 9 cuộc chiến cam go sắp tới, đặc biệt là họ còn phải đối đầu với 2 kỳ phùng địch thủ không mong muốn nhất: Chelsea và Man City.
Đây chính là những đối thủ Mourinho rất muốn "phục thù", tuy nhiên hãy tạm gác lại những ân oán tại Premier League. MU cần có sự tỉnh táo và khôn ngoan để vượt qua chặng đường gian khó.
Mới đây, Sir Alex đã khuyên nhủ Mourinho nên tập trung vào đấu trường Europa League, nơi danh hiệu MU đang còn thiếu trong phòng truyền thống. Câu nói của vị thuyền thưởng huyền thoại từng giành 38 danh hiệu cùng với MU đang là lời khuyên cực kỳ quý báu đối với "Người đặc biệt".
Có lẽ, phương án "buông" cuộc đua vào Top 4 và giành sức cho Europa League là điều hợp lý, khi "Quỷ đỏ" chỉ phải gặp đối thủ khá dễ chịu (Anderlecht ở tứ kết) và biết đâu xa hơn, MU có thể giành chức vô địch và đoạt được tấm vé đặc cách tham dự đấu trường Champions League.
Tuy nhiên, đây có thể là "canh bạc" đánh đổi mọi thứ với Jose Mourinho và các học trò trong chặng đường cuối mùa giải.
Hãy nhớ bài học của Liverpool ở mùa giải trước, "The Kop" cũng từng rất hy vọng vào việc vô địch Europa League để kiếm tấm vé dự Champions League, nhưng trận thua trong trận chung kết trước Sevilla đã cướp đi tất cả của thầy trò Jurgen Klopp.
Vậy nên, MU phải hết sức cẩn thận, bởi vì chỉ cần “sai một ly đi một dặm” và họ có thể phải nhận kết cục đau đớn vào cuối mùa giải nếu như cả hai mục tiêu Top 4 và Europa League đều “đổ bể”.
Lịch thi đấu tháng 4 của MU:
21h00 1/4 MU - West Brom (NHA)
2h00 5/4 MU - Everton (NHA)
19h30 9/4 Sunderland - MU (MU)
2h05 14/4  Anderlecht - MU (Europa League)
22h00 16/4 MU - Chelsea (NHA)
2h05 21/4 MU - Anderlecht (Europa League)
20h15 23/4 Burnley - MU (NHA)
2h00 28/4 Man City - MU (NHA)
18h00 30/4 MU - Swansea (NHA)
MU và tháng 4 "giông bão": Canh bạc không được phép thua - 3 MU thoát kiếp số 6, trăm triệu fan chờ tháng 4 "bung lụa"
>>Xem thêm
Theo G.T (Khám phá)