KIẾP GIANG HỒ 176
(ĐC sưu tầm trên NET)
Đàm Anh (Theo The Hindu, News First)
Thứ Sáu, ngày 22/12/2017 03:55 AM (GMT+7)
Pachala Deepthi (26 tuổi) sinh ra trong một gia đình trung lưu ở bang miền nam Andhra Pradesh - Ấn Độ. Thông minh và đáng yêu, từ nhỏ Hari Babu đã là niềm tự hào của gia đình. Có điều kiện kinh tế, bố mẹ cô không tiếc đầu tư cho con gái mình với mong muốn sau này cô có được một công việc ổn định và một tấm chồng xứng đáng.
Lớn lên, Pachala Deepthi thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở địa phương. Với năng lực của mình, ra trường, cô được mời vào đảm nhận một công việc trong ngành công nghệ thông tin.
Tại đây, cô có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng chàng trai Ananthapalli Kiran Kumar. Hai người nhanh chóng tìm thấy nhiều điểm chung và trở nên thân thiết. Tình cảm cứ thế lớn dần và cuối cùng Deepthi đã nhận lời hẹn hò với Kumar.
Hai người yêu nhau bằng một thứ tình cảm chân thành, mặc cho khác biệt về đẳng cấp. Deepthi xuất thân từ một gia đình khá giả, ngược lại, gia đình người yêu cô lại rất nghèo.
Nhận thấy tình yêu đủ lớn, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, khi vừa đề cập với gia đình, Deepthi đã phải hứng chịu những phản ứng quyết liệt từ phía cha mẹ mình.
Cô cố gắng tìm mọi cách thuyết phục, van xin có, cứng rắn có nhưng dường như không thể lay chuyển được tình hình. Họ phản đối kịch liệt vì cho rằng Kumar có xuất thân thấp hèn, không cùng đẳng cấp xã hội. Với họ, điều quan trọng nhất đối với một đám cưới không phải là tình yêu mà là sự môn đăng hộ đối.
Nhận thấy khó có thể thay đổi quan điểm cổ hủ này, nhưng vì tình yêu, Pachala Deepthi quyết định mạo hiểm khi đặt bố mẹ vào tình huống đã rồi. Cô rời khỏi nhà, tự mình đi đăng ký kết hôn và làm bữa tiệc nhỏ trong sự chúc phúc của bạn bè vào ngày 21/2/2014.
Cô tin rằng “hổ dữ không ăn thịt con” cho nên đợi khi bố mẹ nguôi ngoai, vợ chồng cô sẽ trở về nhà nhận lỗi.
Bi kịch vì không môn đăng hộ đối
Vài ngày sau, Pachala Deepthi nhận được lời nhắn của bố mẹ rằng họ đã tha thứ và cho phép cô kết hôn với chàng đồng nghiệp. Họ cũng bày tỏ nguyện vọng muốn con gái đưa chồng về quê với lời hứa cho đôi trẻ tham gia nghi lễ se duyên truyền thống.
Ngày 23/3/2014, Pachala Deepthi vui mừng bắt xe trở về nhà mà không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô có thể cười.
Vừa bước chân vào nhà, Pachala Deepthi bàng hoàng nhận ra đây chỉ là một cái bẫy. Thực chất, bố mẹ cô không thể nguôi ngoai nỗi giận dữ này. Họ cho rằng cô gái đã làm "ô uế" và phải lấy lại “danh dự gia đình".
Cô gái đáng thương sau đó đã bị chính cha mẹ mình đánh đập tàn nhẫn và cuối cùng siết cổ bằng một chiếc khăn buộc vào thành giường.
“Ban đầu, họ nói với chúng tôi con gái họ chết do rắn cắn, nhưng khi chúng tôi điều tra thêm, họ đã nhận tội", Suman Goyal - quan chức cảnh sát cấp cao Delhi nói với báo chí.
Tại tòa, cha của Deepthi khai rằng, ông và vợ không cố tình giết con, giữa hai bên đã xảy ra cuộc cãi vã và Deepthi đã tát ông. Quá tức giận, ông đã đánh rồi bóp cổ cô, vô tình khiến con gái mình tử vong.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện bố mẹ xuống tay giết con gái vì không được như kỳ vọng. Rất nhiều vụ “giết người vì danh dự” tương tự đã được cảnh sát Ấn Độ ghi nhận trong thời gian gần đây, cho thấy thực trạng đáng báo động ở quốc gia tỷ dân này.
Đàm Anh (Theo Dailymail, Hindustantimes)
Thứ Tư, ngày 20/12/2017 03:55 AM (GMT+7)
Vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 13/11/2017, tại căn hộ trên địa bàn thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, Ấn Độ, nữ sinh Induja Mugam (22 tuổi) đang ở nhà với mẹ là bà Renuka Mugam (44 tuổi) và em gái Nivedha Mugam (21 tuổi).
Vì tính chất công việc, cha của Mugam là ông Shan Mugam (45 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại Canada. Nhưng cứ tối đến gia đình họ lại quây quần gọi điện cho nhau sau bữa tối.
Hôm đó cũng như bao ngày khác, vừa kết thúc cuộc điện thoại, ba mẹ con lại cùng nhau trò chuyện vui vẻ trước khi đi ngủ. Đúng lúc ấy, bỗng tiếng chuông cửa reo lên. Không khỏi thắc mắc vì giờ này còn có ai gọi, Mugam bỏ dở câu chuyện ra mở cửa.
Tuy nhiên, qua khe cửa, cô nhận ra người đứng bên ngoài kia không ai khác chính là Akash, cậu bạn cùng trường. Vì đã muộn nên Mugam không mở cửa mà chỉ nói với ra ngoài. Thế nhưng, Akash vẫn khăng khăng đòi nói chuyện với cô. Trước sự nài nỉ của bạn học, Mugam đồng ý mở cửa nói chuyện.
Tuy nhiên, ngay trước khi nữ sinh chưa kịp phản ứng, Akash đã tạt xăng lên người Mugam và châm lửa đốt.
Tiếng thét đau đớn xóa tan không gian im ắng. Mẹ và em gái nữ sinh vô cùng hoảng hốt và vì quá lo lắng và sốt ruột, họ chạy đến giúp Mugam mà không có biện pháp phòng hộ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng, cả 3 cùng như ngọn đuốc sống.
Hàng xóm nghe tiếng la hét thất thanh đã vội chạy qua ứng cứu. Trong khi đó, Akash đã nhanh chóng chạy thoát.
Cả 3 mẹ con được đưa đến Bệnh viện y khoa Kilpauk cấp cứu. Tuy nhiên, Induja đã tử vong trên đường đến bệnh viện, trong khi đó, bà Renuka cùng con gái út Nivedha được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng lên tới 49% và 23% diện tích cơ thể.
Nhận được tin dữ ở nhà, ông Shan Mugam đã tức tốc quay về Ấn Độ, nén đau thương để lo hậu sự cho con gái và chăm sóc hai thành viên còn lại trong gia đình. Nhìn vợ con chịu đau đớn mà ông như đứt từng khúc ruột.
"Shan cảm thấy rất đau khổ và gần như gục ngã trước tấn thảm kịch này. Anh ấy mất đi con gái lớn, vợ thì vẫn rơi vào trạng thái nguy kịch trong khi cô con út sẽ phải sống chung với những vết sẹo kinh khủng suốt quãng đời còn lại”, một người bạn của gia đình cho hay.
Induja Mugam đang là một sinh viên chuyên ngành kỹ thuật đầy tiềm năng ở trường đại học ở Chennai, Ấn Độ.
Cô gái trẻ được cậu bạn học cũ, cũng là tên sát nhân, Akash, theo đuổi và tán tỉnh trong vòng một tháng song vì không có tình cảm, bị nữ sinh này kiên quyết từ chối lời đề nghị hẹn hò của cậu ta.
Cảnh sát cho biết nghi phạm đã quấy rối nạn nhân một thời gian dài. Cầu hôn nhưng bị từ chối, hắn đã tức giận lên kế hoạch trả thù. Sau một thời gian theo dõi mọi giờ giấc và thói quen sinh hoạt của Mugam, biết được cha cô đi làm ăn xa, Akash quyết định đến tận nhà Mugam và ra tay một cách tàn độc.
Cảnh sát tại địa phuơng đã nhanh chóng thành lập tổ công tác nhằm truy lùng tung tích của Akash và bắt giữ thành công đối tượng này vào sáng ngày 14/11 khi hắn đang đứng chờ xe buýt ở khu dân cư Adambakkam, thành phố Chennai.
Hiện tên Akash đang bị các cơ quan chức năng tạm giữ đồng thời chờ khởi tố với tội danh giết người có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.
Hành vi thú tính và vô cùng độc ác của hung thủ đã khiến dư luận hết sức bất bình. Rất nhiều ý kiến đề nghị mức hình phạt nghiệm khắc nhất cho Akash vì hắn dám hủy hoại cuộc sống của cả một gia đình.
“Akash đã giết con bé chỉ vì nó từ chối cậu ta. Cậu ta đã hủy hoại gia đình tôi. Cậu ta cần bị trừng trị thích đáng“,ông Shan Mugam nghẹn ngào nói.
Ngày Tàn Của Ông Trùm Giang Hồ PHƯỚC TÁM NGÓN Bi Thảm Ra Sao
Màn hạ độc khét tiếng của đại ca giang hồ Bắc Kỳ Con
Năm 2000, Phạm Văn Hướng tay trắng một thân một mình vào đất Sài Gòn mưu sinh. Với món võ học được từ người thầy Campuchia cộng với công phu "giết người trong chớp mắt", gã nhanh chóng lọt vào mắt giới giang hồ và chiếm được một chân thủ lĩnh.
Sau khi tranh giành quyền lực với Anh Bảy và cướp địa bàn của bà
Mai Sa Cảng tại Chợ Lớn quận 5, cái tên Bắc Kỳ Con là nỗi ám ảnh của dân
xã hội đen thời đó. Sau lần thoát chết trong gang tấc trước "ngàn lưỡi
dao", cuộc đời gã cũng bước sang trang khác. Chuyện đời về giang hồ Bắc
Kỳ Con sau 10 năm quy ẩn lần đầu được hé lộ.
Sinh ra tại một mảnh đất nghèo quê lúa, Phạm Văn Hướng có một tuổi thơ không yên ả. Năm lên 8 tuổi, sau khi người cha sa vào tội lỗi rồi phải đi tù, cuộc đời Hướng luôn xảy ra biến cố. Bỏ học, Hướng tha hương làm đủ nghề, từ khuân vác thuê đến bảo vệ rồi sau này trở thành bảo kê. Với chút võ nghệ học được từ các đàn anh, đàn chị, Hướng nhanh chóng lọt vào con mắt của các đại ca giang hồ đất Sài thành. 20 tuổi, sau trận náo loạn tại vũ trường Phi Thuyền, đánh dấu "bước chân lớn" trong giang hồ với cái tên "Bắc Kỳ Con".
Đi làm phu vàng từ năm 13 tuổi
Tôi gặp Phạm Văn Hướng qua lời giới thiệu của một người bạn. Điều khiến tôi bất ngờ nhất khi nghe mọi người nhắc đến anh của 10 năm trước - Một đại ca trẻ khét tiếng Sài Gòn với biệt danh "Bắc Kỳ Con".
Phạm Văn Hướng sinh năm 1982 trong một gia đình 4 anh chị em, quê gốc ở Vũ Thư, Thái Bình. Từ nhỏ, Hướng đã sinh sống ở Yên Bái và bước ngoặt cuộc đời khi anh lên 8 tuổi. Hướng kể: "Bố tôi phải ở tù 3 năm sau một lần vận chuyển đá quý trái phép. Gia đình lúc ấy có bao nhiêu tài sản phải bán hết, tôi về ở với ông bà nội. Cuộc sống của tôi từ lúc đó cho đến hết những năm học cấp 3 thì lúc nào cũng xảy ra biến cố khiến tôi từng bỏ học nhiều lần. Những bữa cơm của gia đình chan trong nước mắt".
Làm bảo kê gái gọi rồi bảo vệ cho đại ca
Một điều đặc biệt ở Phạm Văn Hướng là rất yêu thích võ thuật. Năm 1998, Hướng bỏ nghề phu vàng tìm thầy học võ. Ngày đó, anh may mắn được võ sư Kathada - người Campuchia đào tạo đối kháng ngoài đời. Những chiêu thức vẫn còn giữ vẻ nguyên sơ của môn võ thuật này là đã đánh thì sẽ gây sát thương. Với ngón võ này, mỗi võ sĩ lên sàn đấu thì như sát thủ máu lạnh, "một là bị đuổi ra khỏi sàn đấu, hai là không để đối phương đánh mình".
Bằng sự chăm chỉ, đam mê và thông minh, anh được cấp chứng chỉ để đứng lớp. Nhưng không ngờ, tiếng tăm từ chiếc huyền đai khiến anh lọt vào "mắt xanh" của trùm giang hồ khét tiếng. Đây cũng là mầm mống, dấu hiệu mở đầu cho những chuỗi ngày "lạc bước" sau này...
Đó là buổi chiều muộn cuối tháng 6.2000, một người "gợi ý" đưa anh vào Sài Gòn và trả lương là 2 triệu 400 nghìn đồng một tháng. Hành trang của Hướng chỉ duy nhất là một cây sáo đánh võ.
Chuyến xe vào Nam, bữa ăn đầu tiên họ dồn mọi người vào hàng rào thép bắt ăn bữa cơm 15 ngàn đồng. Trong túi chỉ còn 10 ngàn đồng, anh mua bánh mì ăn dần. Rất sợ nhà xe bắt phải ăn uống mà trong túi thì không còn một đồng nào, anh đã trốn trên gầm xe, trốn vào nhà vệ sinh của quán ăn. Cho đến khi đáp chân được xuống bến xe miền Đông, anh đi tiếp vào gần Cầu Đen, là địa bàn hoạt động mà anh được giới thiệu đến.
Hướng được dẫn đến chỗ bà Mai Sa Cảng, người đàn bà tầm 40 tuổi vóc dáng to béo. Bà ta sắp xếp cho anh một căn phòng (thực chất là kho chứa những hũ rượu lớn), bên cạnh là phòng chứa két sắt đựng tiền của bà Mai Sa Cảng. Anh được giao nhiệm vụ bảo vệ căn nhà đó.
Ngày đầu tiên vào nghề, bà Mai Sa Cảng giao cho anh một chiếc xe máy Dream màu mận chín cùng một chiếc điện thoại di dộng. Anh được dẫn đi làm quen và khảo sát địa bàn. Địa bàn hoạt động được phân chia rất rõ ràng, khu vực của bà Mai Sa Cảng từ cầu Đen tới Chợ Lớn Quận 5. Họ dẫn anh đến và chỉ anh về phía bên kia đường. Anh nhìn thấy rất nhiều con gái đứng xếp hàng, cười ríu rít. Sau đó anh mới biết, ngoài việc cho vay nặng lãi, bà Mai Sa Cảng còn làm chủ đường dây gái gọi. Công việc của Hướng lúc đó là bảo kê cho các cô gái đó. Trong đội có 6 vệ sỹ để bảo kê cho vài trăm người. Tại đây, anh không trực tiếp tham gia mà chỉ làm công tác quản lý chung. Trong băng, có người anh trai bà chủ là anh Bảy, người già nhất trong đội và cũng là người nhà của bà Mai Sa Cảng nên được tôn trọng nhất. Với tiếng tăm từ chiếc huyền đai cộng với việc tinh thông võ thuật, Hướng được giao thêm công việc bảo vệ cho anh Bảy.
Khoảng tháng 7.2001, Hướng cùng "anh em" ra dốc Sương Mù chơi - nơi xảy ra vụ Hải Bánh - Dung Hà rầm rộ trong giới giang hồ ngày đó. Mục đích buổi họp mặt thực chất là bài kiểm tra sát hạch về bản lĩnh của mỗi người trước giang hồ. Dân đàn anh, đàn chị trước đó đã có quy định, sau mỗi buổi nhậu nhẹt anh em sẽ chia tiền trả. Nếu như ai không muốn trả tiền thì phải chứng mình bản lĩnh của mình. Địa điểm anh Bảy, Hướng cùng anh em quy tụ là vũ trường Phi Thuyền - nơi ăn chơi và quy tập của dân xã hội đen khét tiếng Sài thành hồi đó.
Đến lúc chia tiền, thấy Hướng ấp úng vì không có tiền trả, Anh Bảy chỉ vào một người đàn ông to cao trong vũ trường và nói: "Mày hạ thằng đó trong vòng bao lâu?". Hướng tự tin trả lời: "Em đánh nó không cần đến 1 phút". Tất cả những con mắt đổ dồn về phía người thanh niên mới chân ướt chân ráo vào giới giang hồ này.
Người mà Hướng phải đánh gục là Thuận chân to, một thủ lĩnh của băng đảng đối địch với băng đảng của bà Mai Sa Cảng. Khi đến vũ trường, Thuận chân to đi bằng chiếc xu-xì-bo giá cả trăm triệu đồng cùng nhiều vệ sỹ. Hướng cùng Linh Miên, một đàn em của anh Bảy bước đến gặp Thuận chân to ở khu vực bàn vip. Chỉ trong vòng một phút, Hướng đi một vòng quanh người Thuận chân to một cách nhẹ nhàng rồi bước ra. Hai người vừa bước chân ra khỏi cửa thì cũng là lúc tên Thuận gục xuống. Đàn em của hắn nhớn nhác mà không hiểu tại sao. Bản thân Linh Miên cũng giật mình vì trong nháy mắt hắn chưa kịp nhìn xem Hướng đã làm gì. Chưa kịp định thần thì Hướng xòe bàn tay ra cho hắn xem: Đó là một một mẩu tai của Thuận chân to.
Miếng đòn hiểm khiến đối thủ khiếp sợ
Hướng kể lại: "Lúc đó, tôi dùng mu bàn tay gõ thật nhanh mà chính xác vào gáy của đối thủ. Chiêu này hạ gục đối thủ không đến vài giây, yêu cầu động tác phải thật nhanh gọn và đủ mạnh. Anh em của Thuận chân to nhiều như thế nếu mình không nhanh thì cái mạng tôi cũng không thể giữ lại được".
Theo Quỳnh Nguyễn (Đời Sống Pháp Luật)Sinh ra tại một mảnh đất nghèo quê lúa, Phạm Văn Hướng có một tuổi thơ không yên ả. Năm lên 8 tuổi, sau khi người cha sa vào tội lỗi rồi phải đi tù, cuộc đời Hướng luôn xảy ra biến cố. Bỏ học, Hướng tha hương làm đủ nghề, từ khuân vác thuê đến bảo vệ rồi sau này trở thành bảo kê. Với chút võ nghệ học được từ các đàn anh, đàn chị, Hướng nhanh chóng lọt vào con mắt của các đại ca giang hồ đất Sài thành. 20 tuổi, sau trận náo loạn tại vũ trường Phi Thuyền, đánh dấu "bước chân lớn" trong giang hồ với cái tên "Bắc Kỳ Con".
Đi làm phu vàng từ năm 13 tuổi
Tôi gặp Phạm Văn Hướng qua lời giới thiệu của một người bạn. Điều khiến tôi bất ngờ nhất khi nghe mọi người nhắc đến anh của 10 năm trước - Một đại ca trẻ khét tiếng Sài Gòn với biệt danh "Bắc Kỳ Con".
Phạm Văn Hướng sinh năm 1982 trong một gia đình 4 anh chị em, quê gốc ở Vũ Thư, Thái Bình. Từ nhỏ, Hướng đã sinh sống ở Yên Bái và bước ngoặt cuộc đời khi anh lên 8 tuổi. Hướng kể: "Bố tôi phải ở tù 3 năm sau một lần vận chuyển đá quý trái phép. Gia đình lúc ấy có bao nhiêu tài sản phải bán hết, tôi về ở với ông bà nội. Cuộc sống của tôi từ lúc đó cho đến hết những năm học cấp 3 thì lúc nào cũng xảy ra biến cố khiến tôi từng bỏ học nhiều lần. Những bữa cơm của gia đình chan trong nước mắt".
Vũ trường Phi Thuyền nơi Hướng hạ gục Thuận chân to (ảnh minh họa).
Hè năm lớp 7, Hướng ngược trở về Yên Bái đi làm đá đỏ cùng với người
anh rể. Hàng ngày, Hướng phải xuống hầm để làm cùng các phu vàng khác.
"Hồi đó tôi nghe mọi người nói những gì mình làm được thì phải giữ lấy
bằng mọi giá, kể cả bằng sinh mạng nên tôi học theo. Thế là những lần bị
người khác đến chiếm bãi vàng tôi giành lại. Sau mỗi lần đó là những
trận đòn thừa sống, thiếu chết. Dần dần tôi học cách chấp nhận cuộc
sống, không phản kháng và cũng không còn có sức để kháng cự. Trong đợt
bão to, cuốn hết cả lán, than bùn vùng hạ lưu tràn lênh láng, mỗi người
tan tác một nẻo. Nhân cơ hội đó, tôi cùng với người anh rể của mình trốn
về quê. Hai anh em cứ thế chạy rồi thay nhau chèo thuyền qua sông. Bị
sóng đánh lật thuyền, rất may hai anh em trôi dạt vào bờ thoát chết",
anh Hướng nhớ lại.Làm bảo kê gái gọi rồi bảo vệ cho đại ca
Một điều đặc biệt ở Phạm Văn Hướng là rất yêu thích võ thuật. Năm 1998, Hướng bỏ nghề phu vàng tìm thầy học võ. Ngày đó, anh may mắn được võ sư Kathada - người Campuchia đào tạo đối kháng ngoài đời. Những chiêu thức vẫn còn giữ vẻ nguyên sơ của môn võ thuật này là đã đánh thì sẽ gây sát thương. Với ngón võ này, mỗi võ sĩ lên sàn đấu thì như sát thủ máu lạnh, "một là bị đuổi ra khỏi sàn đấu, hai là không để đối phương đánh mình".
Bằng sự chăm chỉ, đam mê và thông minh, anh được cấp chứng chỉ để đứng lớp. Nhưng không ngờ, tiếng tăm từ chiếc huyền đai khiến anh lọt vào "mắt xanh" của trùm giang hồ khét tiếng. Đây cũng là mầm mống, dấu hiệu mở đầu cho những chuỗi ngày "lạc bước" sau này...
Đó là buổi chiều muộn cuối tháng 6.2000, một người "gợi ý" đưa anh vào Sài Gòn và trả lương là 2 triệu 400 nghìn đồng một tháng. Hành trang của Hướng chỉ duy nhất là một cây sáo đánh võ.
Chuyến xe vào Nam, bữa ăn đầu tiên họ dồn mọi người vào hàng rào thép bắt ăn bữa cơm 15 ngàn đồng. Trong túi chỉ còn 10 ngàn đồng, anh mua bánh mì ăn dần. Rất sợ nhà xe bắt phải ăn uống mà trong túi thì không còn một đồng nào, anh đã trốn trên gầm xe, trốn vào nhà vệ sinh của quán ăn. Cho đến khi đáp chân được xuống bến xe miền Đông, anh đi tiếp vào gần Cầu Đen, là địa bàn hoạt động mà anh được giới thiệu đến.
Hướng được dẫn đến chỗ bà Mai Sa Cảng, người đàn bà tầm 40 tuổi vóc dáng to béo. Bà ta sắp xếp cho anh một căn phòng (thực chất là kho chứa những hũ rượu lớn), bên cạnh là phòng chứa két sắt đựng tiền của bà Mai Sa Cảng. Anh được giao nhiệm vụ bảo vệ căn nhà đó.
Ngày đầu tiên vào nghề, bà Mai Sa Cảng giao cho anh một chiếc xe máy Dream màu mận chín cùng một chiếc điện thoại di dộng. Anh được dẫn đi làm quen và khảo sát địa bàn. Địa bàn hoạt động được phân chia rất rõ ràng, khu vực của bà Mai Sa Cảng từ cầu Đen tới Chợ Lớn Quận 5. Họ dẫn anh đến và chỉ anh về phía bên kia đường. Anh nhìn thấy rất nhiều con gái đứng xếp hàng, cười ríu rít. Sau đó anh mới biết, ngoài việc cho vay nặng lãi, bà Mai Sa Cảng còn làm chủ đường dây gái gọi. Công việc của Hướng lúc đó là bảo kê cho các cô gái đó. Trong đội có 6 vệ sỹ để bảo kê cho vài trăm người. Tại đây, anh không trực tiếp tham gia mà chỉ làm công tác quản lý chung. Trong băng, có người anh trai bà chủ là anh Bảy, người già nhất trong đội và cũng là người nhà của bà Mai Sa Cảng nên được tôn trọng nhất. Với tiếng tăm từ chiếc huyền đai cộng với việc tinh thông võ thuật, Hướng được giao thêm công việc bảo vệ cho anh Bảy.
Phạm Văn Hướng kể về việc giắt dao vào tay để cắt tai Thuận chân to trong nháy mắt.
Xuống tay trong “rừng xã hội đen”Khoảng tháng 7.2001, Hướng cùng "anh em" ra dốc Sương Mù chơi - nơi xảy ra vụ Hải Bánh - Dung Hà rầm rộ trong giới giang hồ ngày đó. Mục đích buổi họp mặt thực chất là bài kiểm tra sát hạch về bản lĩnh của mỗi người trước giang hồ. Dân đàn anh, đàn chị trước đó đã có quy định, sau mỗi buổi nhậu nhẹt anh em sẽ chia tiền trả. Nếu như ai không muốn trả tiền thì phải chứng mình bản lĩnh của mình. Địa điểm anh Bảy, Hướng cùng anh em quy tụ là vũ trường Phi Thuyền - nơi ăn chơi và quy tập của dân xã hội đen khét tiếng Sài thành hồi đó.
Đến lúc chia tiền, thấy Hướng ấp úng vì không có tiền trả, Anh Bảy chỉ vào một người đàn ông to cao trong vũ trường và nói: "Mày hạ thằng đó trong vòng bao lâu?". Hướng tự tin trả lời: "Em đánh nó không cần đến 1 phút". Tất cả những con mắt đổ dồn về phía người thanh niên mới chân ướt chân ráo vào giới giang hồ này.
Người mà Hướng phải đánh gục là Thuận chân to, một thủ lĩnh của băng đảng đối địch với băng đảng của bà Mai Sa Cảng. Khi đến vũ trường, Thuận chân to đi bằng chiếc xu-xì-bo giá cả trăm triệu đồng cùng nhiều vệ sỹ. Hướng cùng Linh Miên, một đàn em của anh Bảy bước đến gặp Thuận chân to ở khu vực bàn vip. Chỉ trong vòng một phút, Hướng đi một vòng quanh người Thuận chân to một cách nhẹ nhàng rồi bước ra. Hai người vừa bước chân ra khỏi cửa thì cũng là lúc tên Thuận gục xuống. Đàn em của hắn nhớn nhác mà không hiểu tại sao. Bản thân Linh Miên cũng giật mình vì trong nháy mắt hắn chưa kịp nhìn xem Hướng đã làm gì. Chưa kịp định thần thì Hướng xòe bàn tay ra cho hắn xem: Đó là một một mẩu tai của Thuận chân to.
Miếng đòn hiểm khiến đối thủ khiếp sợ
Hướng kể lại: "Lúc đó, tôi dùng mu bàn tay gõ thật nhanh mà chính xác vào gáy của đối thủ. Chiêu này hạ gục đối thủ không đến vài giây, yêu cầu động tác phải thật nhanh gọn và đủ mạnh. Anh em của Thuận chân to nhiều như thế nếu mình không nhanh thì cái mạng tôi cũng không thể giữ lại được".
Cha mẹ siết cổ con đến chết vì... dám lấy người mình yêu
(Dân Việt) Chỉ vì tự ý kết hôn với người không cùng đẳng cấp, cô gái 26 tuổi đã bị chính cha mẹ ruột giết chết.
| Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. |
Cô gái xấu số Pachala Deepthi bên người chồng mới cưới.
Tình yêu không biên giớiPachala Deepthi (26 tuổi) sinh ra trong một gia đình trung lưu ở bang miền nam Andhra Pradesh - Ấn Độ. Thông minh và đáng yêu, từ nhỏ Hari Babu đã là niềm tự hào của gia đình. Có điều kiện kinh tế, bố mẹ cô không tiếc đầu tư cho con gái mình với mong muốn sau này cô có được một công việc ổn định và một tấm chồng xứng đáng.
Lớn lên, Pachala Deepthi thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở địa phương. Với năng lực của mình, ra trường, cô được mời vào đảm nhận một công việc trong ngành công nghệ thông tin.
Tại đây, cô có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng chàng trai Ananthapalli Kiran Kumar. Hai người nhanh chóng tìm thấy nhiều điểm chung và trở nên thân thiết. Tình cảm cứ thế lớn dần và cuối cùng Deepthi đã nhận lời hẹn hò với Kumar.
Hai người yêu nhau bằng một thứ tình cảm chân thành, mặc cho khác biệt về đẳng cấp. Deepthi xuất thân từ một gia đình khá giả, ngược lại, gia đình người yêu cô lại rất nghèo.
Nhận thấy tình yêu đủ lớn, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, khi vừa đề cập với gia đình, Deepthi đã phải hứng chịu những phản ứng quyết liệt từ phía cha mẹ mình.
Cô cố gắng tìm mọi cách thuyết phục, van xin có, cứng rắn có nhưng dường như không thể lay chuyển được tình hình. Họ phản đối kịch liệt vì cho rằng Kumar có xuất thân thấp hèn, không cùng đẳng cấp xã hội. Với họ, điều quan trọng nhất đối với một đám cưới không phải là tình yêu mà là sự môn đăng hộ đối.
Nhận thấy khó có thể thay đổi quan điểm cổ hủ này, nhưng vì tình yêu, Pachala Deepthi quyết định mạo hiểm khi đặt bố mẹ vào tình huống đã rồi. Cô rời khỏi nhà, tự mình đi đăng ký kết hôn và làm bữa tiệc nhỏ trong sự chúc phúc của bạn bè vào ngày 21/2/2014.
Cô tin rằng “hổ dữ không ăn thịt con” cho nên đợi khi bố mẹ nguôi ngoai, vợ chồng cô sẽ trở về nhà nhận lỗi.
Bi kịch vì không môn đăng hộ đối
Vài ngày sau, Pachala Deepthi nhận được lời nhắn của bố mẹ rằng họ đã tha thứ và cho phép cô kết hôn với chàng đồng nghiệp. Họ cũng bày tỏ nguyện vọng muốn con gái đưa chồng về quê với lời hứa cho đôi trẻ tham gia nghi lễ se duyên truyền thống.
Ngày 23/3/2014, Pachala Deepthi vui mừng bắt xe trở về nhà mà không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô có thể cười.
Vừa bước chân vào nhà, Pachala Deepthi bàng hoàng nhận ra đây chỉ là một cái bẫy. Thực chất, bố mẹ cô không thể nguôi ngoai nỗi giận dữ này. Họ cho rằng cô gái đã làm "ô uế" và phải lấy lại “danh dự gia đình".
Cô gái đáng thương sau đó đã bị chính cha mẹ mình đánh đập tàn nhẫn và cuối cùng siết cổ bằng một chiếc khăn buộc vào thành giường.
Hung thủ cũng là cha mẹ của nạn nhân khi bị bắt giữ.
Rất lâu không thấy cô dâu xuất hiện, chú rể và bạn bè bắt đầu cảm
thấy nghi ngờ nên tìm đến tận nhà cô gái rồi bàng hoàng phát hiện ra thi
thể cô sõng soài trên giường. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và bắt giữ 2
nghi phạm.“Ban đầu, họ nói với chúng tôi con gái họ chết do rắn cắn, nhưng khi chúng tôi điều tra thêm, họ đã nhận tội", Suman Goyal - quan chức cảnh sát cấp cao Delhi nói với báo chí.
Tại tòa, cha của Deepthi khai rằng, ông và vợ không cố tình giết con, giữa hai bên đã xảy ra cuộc cãi vã và Deepthi đã tát ông. Quá tức giận, ông đã đánh rồi bóp cổ cô, vô tình khiến con gái mình tử vong.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện bố mẹ xuống tay giết con gái vì không được như kỳ vọng. Rất nhiều vụ “giết người vì danh dự” tương tự đã được cảnh sát Ấn Độ ghi nhận trong thời gian gần đây, cho thấy thực trạng đáng báo động ở quốc gia tỷ dân này.
“Vua tốc độ” đối đầu trùm giang hồ Bình Kiểm
Được mệnh danh là ông vua tốc độ, có tài bắn súng siêu đẳng, Đại tá Mai Văn Tấn khiến cho những tên tội phạm cứng đầu nhất tại Sài Gòn đều cảm thấy khiếp sợ
Đại tá Mai Văn Tấn, nguyên trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an
TPHCM từng là một hình ảnh điển hình của lực lượng SBC, đi xe rất điêu
luyện và tài bắn súng siêu đẳng. Những vụ án mà vị Đại tá từng trực tiếp
khám phá đã nức lòng người dân Sài Gòn nhưng ông rất ít kể lại và khi
được hỏi thì luôn bảo rằng “đó là công việc mà mỗi người Cảnh sát đều
phải làm”
Những ngày tháng oai hùng
Đại tá Mai Văn Tấn là một trong những người đầu tiên đứng trong hàng ngũ của đội SBC, ông là một trong những nhân tố nổi bật nhất của đơn vị huyền thoại. Cùng với Lý Đại Bàng, Dương Minh Ngọc… Đại tá Mai Văn Tấn là một trong những trinh sát thuộc diện “tốp đầu” của đội SBC Sài Gòn vào giai đoạn mới thành lập.
Có khả năng đi xe xuất chúng và tài bắn súng được đồn đại là “bách phát bách trúng”, Đại tá Tấn từng là nỗi khiếp đảm đối với tội phạm ở Sài Gòn. Khi mà ông đã ngồi lên chiếc xe 67, tay kéo ga thì có nghĩa là một tên tội phạm nào đó đã lọt vào tầm ngắm và dĩ nhiên là nó không thể nào chạy thoát…
Lính SBC khi đó có những đặc quyền, đặc lợi riêng như: khi truy đuổi tội phạm có thể chạy vào đường ngược chiều, vào đường cấm; SBC sử dụng vũ khí đặc biệt, bắn đạn thật; khi bắn 2 phát cảnh cáo nhưng tội phạm không chống trả thì có quyền bắn hạ hoặc là bắn hạ ngay lập tức nếu tội phạm có vũ khí nguy hiểm…
Vị Đại tá này cho rằng, sự máu lửa của mỗi cán bộ, chiến sĩ là yếu tố quan trọng nhất. Trong những cuộc truy đuổi tội phạm, đôi khi chỉ một thoáng chần chừ, thiếu quyết liệt là cục diện có thể thay đổi.
Và một điều quan trọng nữa đó là, khi đấu tranh với tội phạm trinh sát hình sự luôn phải thể hiện sự mạnh mẽ, quyết liệt bất cứ lúc nào để chúng phải cảm thấy khiếp sợ mà không dám gây án.
Có sự đóng góp không nhỏ để khám phá thành công những vụ trọng án như khám phá vụ án bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương, vụ án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, bắt cóc con bác sĩ Lã Hỷ; tướng cướp Điền Khắc Kim, băng cướp Bông Hồng Trắng, vụ án Mã Ngưu (tức tướng cướp Tín Mã Nàm), giải cứu 11 em bé bị bắt cóc đưa lên vùng rừng núi Lâm Đồng, vụ thảm sát ở nhà quận chúa Mộng Hoa…
Đại tá Mai Văn Tấn thường bảo rằng, đó là công việc, là nhiệm vụ mà khi đã tham gia đội SBC thì phải làm. Ông nghĩ rất đơn giản, không quá phức tạp nhưng hiệu quả công việc phải đảm bảo đúng 100% theo kế hoạch đã đề ra.
Và rồi những ngày tháng làm việc trong đội SBC đã giúp cho Đại tá Tấn có được những kinh nghiệm quý báu để rồi sau này khi ông trở thành Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, cái chất của đội SBC huyền thoại vẫn luôn hiện hữu trong ông và nó như là một sự tiếp nối của hình dáng huyền thoại…
Cuộc đối đầu với Bình Kiểm
Năm 2005, dư luận TP.Hồ Chí Minh chấn động với vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân - con trai trưởng của đại gia Trầm Bê. Số tiền chuộc bị yêu cầu lên tới 10 triệu đôla, được đánh giá là vụ bắt cóc lớn nhất từ trước đến nay. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, chỉ sau 34 giờ, kẻ bắt cóc đã phải tra tay vào còng.
Chủ mưu trong vụ ra tay tàn độc này là Bình “kiểm” và cũng là cao thủ mà Năm Cam phải nể mặt. Cuối năm 2001, Năm Cam và đồng bọn nối gót vào tù thì Bình “kiểm” lại nổi lên với chức ông trùm bởi sự tàn độc, liều lĩnh.
Bình là một đối tượng hình sự cộm cán, vào tù ra tội nhiều lần năm 2000, sau khi được trả tự do thì nhiều người nghĩ rằng gã đã hoàn lương nhưng mọi việc đều không phải thế. Ngày 22.5.2000, Bình đã xông vào một ga- ra ôtô tại Q1 đánh ông chủ Nguyễn Văn Rớt (Việt kiều mới từ Mỹ về) vì dám... từ chối sự bảo kê của gã.
Ông Rớt không ngờ dù có sự chống lưng của Hải “bánh” - đệ tử “anh Năm” - mà Bình “kiểm” còn thách thức. Nếu Năm Cam không ra tay giảng hòa thì hai thằng đầu bò Hải “bánh” và Bình “kiểm” chắc chắn sẽ huyết chiến.
Tuy nhiên, sau đó Bình Kiểm đã được thả vì vụ đánh ông chủ ga-ra ô tô chưa đủ để xử lý hình sự. Mặc dù vậy, với con mắt nghề nghiệp đã có kinh nghiệm nhiều năm, Đại tá Tấn nhận định rằng, Bình Kiểm chắc chắn vẫn đang âm mưu thực hiện những phi vụ nào đó chứ không phải gã đã rửa tay gác kiếm.
Gây ra vụ bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê, Bình Kiểm thực sự khiến cho dư luận Sài Gòn rúng động. Tuy nhiên, chỉ sau đó một khoảng thời gian ngắn, Bình Kiểm đã bị bắt, con tin được giải cứu thành công và an toàn thì người dân thật sự khâm phục khả năng, sự quyết liệt và bản lĩnh mà mỗi người lính hình sự như Đại tá Mai Văn Tấn có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào.
Theo Lam Linh (Đời sống & Pháp lý)Những ngày tháng oai hùng
Đại tá Mai Văn Tấn là một trong những người đầu tiên đứng trong hàng ngũ của đội SBC, ông là một trong những nhân tố nổi bật nhất của đơn vị huyền thoại. Cùng với Lý Đại Bàng, Dương Minh Ngọc… Đại tá Mai Văn Tấn là một trong những trinh sát thuộc diện “tốp đầu” của đội SBC Sài Gòn vào giai đoạn mới thành lập.
Có khả năng đi xe xuất chúng và tài bắn súng được đồn đại là “bách phát bách trúng”, Đại tá Tấn từng là nỗi khiếp đảm đối với tội phạm ở Sài Gòn. Khi mà ông đã ngồi lên chiếc xe 67, tay kéo ga thì có nghĩa là một tên tội phạm nào đó đã lọt vào tầm ngắm và dĩ nhiên là nó không thể nào chạy thoát…
Đại tá Mai Văn Tấn trong lần nhận Huân chương chiến công Hạng 3
Kể về những ngày còn góp mặt trong lực lượng này, Đại tá Tấn chia sẻ,
khi đó đã tham gia SBC là phải máu lửa, quyết không khoan nhượng với
tội phạm, chấp nhận hi sinh khi làm nhiệm vụ…Lính SBC khi đó có những đặc quyền, đặc lợi riêng như: khi truy đuổi tội phạm có thể chạy vào đường ngược chiều, vào đường cấm; SBC sử dụng vũ khí đặc biệt, bắn đạn thật; khi bắn 2 phát cảnh cáo nhưng tội phạm không chống trả thì có quyền bắn hạ hoặc là bắn hạ ngay lập tức nếu tội phạm có vũ khí nguy hiểm…
Vị Đại tá này cho rằng, sự máu lửa của mỗi cán bộ, chiến sĩ là yếu tố quan trọng nhất. Trong những cuộc truy đuổi tội phạm, đôi khi chỉ một thoáng chần chừ, thiếu quyết liệt là cục diện có thể thay đổi.
Và một điều quan trọng nữa đó là, khi đấu tranh với tội phạm trinh sát hình sự luôn phải thể hiện sự mạnh mẽ, quyết liệt bất cứ lúc nào để chúng phải cảm thấy khiếp sợ mà không dám gây án.
Có sự đóng góp không nhỏ để khám phá thành công những vụ trọng án như khám phá vụ án bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương, vụ án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, bắt cóc con bác sĩ Lã Hỷ; tướng cướp Điền Khắc Kim, băng cướp Bông Hồng Trắng, vụ án Mã Ngưu (tức tướng cướp Tín Mã Nàm), giải cứu 11 em bé bị bắt cóc đưa lên vùng rừng núi Lâm Đồng, vụ thảm sát ở nhà quận chúa Mộng Hoa…
Đại tá Mai Văn Tấn thường bảo rằng, đó là công việc, là nhiệm vụ mà khi đã tham gia đội SBC thì phải làm. Ông nghĩ rất đơn giản, không quá phức tạp nhưng hiệu quả công việc phải đảm bảo đúng 100% theo kế hoạch đã đề ra.
Và rồi những ngày tháng làm việc trong đội SBC đã giúp cho Đại tá Tấn có được những kinh nghiệm quý báu để rồi sau này khi ông trở thành Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, cái chất của đội SBC huyền thoại vẫn luôn hiện hữu trong ông và nó như là một sự tiếp nối của hình dáng huyền thoại…
Cuộc đối đầu với Bình Kiểm
Năm 2005, dư luận TP.Hồ Chí Minh chấn động với vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân - con trai trưởng của đại gia Trầm Bê. Số tiền chuộc bị yêu cầu lên tới 10 triệu đôla, được đánh giá là vụ bắt cóc lớn nhất từ trước đến nay. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, chỉ sau 34 giờ, kẻ bắt cóc đã phải tra tay vào còng.
Chủ mưu trong vụ ra tay tàn độc này là Bình “kiểm” và cũng là cao thủ mà Năm Cam phải nể mặt. Cuối năm 2001, Năm Cam và đồng bọn nối gót vào tù thì Bình “kiểm” lại nổi lên với chức ông trùm bởi sự tàn độc, liều lĩnh.
Đi xe 67 với tốc độ cao để truy bắt tội phạm là hình ảnh quen thuộc của lực lượng SBC Sài Gòn
So với các tay anh chị khác, Bình “kiểm” không vai u, thịt bắp mà nhỏ
con, chỉ hơn 1m60, hay nở nụ cười híp cả đôi mắt một mí chứ không lạnh
tanh như các “đồng nghiệp”. Bình “kiểm” thích rẽ tóc hai mái vốn thịnh
hành thời điểm đó. Khuôn mặt hắn không có gì là hung tợn nên mới có biệt
danh là “thỏ” hay “cừu non”.Bình là một đối tượng hình sự cộm cán, vào tù ra tội nhiều lần năm 2000, sau khi được trả tự do thì nhiều người nghĩ rằng gã đã hoàn lương nhưng mọi việc đều không phải thế. Ngày 22.5.2000, Bình đã xông vào một ga- ra ôtô tại Q1 đánh ông chủ Nguyễn Văn Rớt (Việt kiều mới từ Mỹ về) vì dám... từ chối sự bảo kê của gã.
Ông Rớt không ngờ dù có sự chống lưng của Hải “bánh” - đệ tử “anh Năm” - mà Bình “kiểm” còn thách thức. Nếu Năm Cam không ra tay giảng hòa thì hai thằng đầu bò Hải “bánh” và Bình “kiểm” chắc chắn sẽ huyết chiến.
Chân dung giang hồ Bình Kiểm
Đại tá Mai Văn Tấn khi đó là Trưởng phòng Hình sự đã ngay lập tức
cùng với cán bộ, chiến sĩ tiến hành triệu tập để làm việc với bÌnh Kiểm.
Trực tiếp hỏi cung đối tượng này, điều mà Đại tá Tấn nhận thấy rõ rệt
nhất đó chính là Bình Kiểm rất lì lợm, gian manh và xảo quyệt. Bên ngoài
côn đồ là vậy nhưng hắn rất ngán ngại khi giáp mặt với các điều tra
viên tại phòng hỏi cung.Tuy nhiên, sau đó Bình Kiểm đã được thả vì vụ đánh ông chủ ga-ra ô tô chưa đủ để xử lý hình sự. Mặc dù vậy, với con mắt nghề nghiệp đã có kinh nghiệm nhiều năm, Đại tá Tấn nhận định rằng, Bình Kiểm chắc chắn vẫn đang âm mưu thực hiện những phi vụ nào đó chứ không phải gã đã rửa tay gác kiếm.
Gây ra vụ bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê, Bình Kiểm thực sự khiến cho dư luận Sài Gòn rúng động. Tuy nhiên, chỉ sau đó một khoảng thời gian ngắn, Bình Kiểm đã bị bắt, con tin được giải cứu thành công và an toàn thì người dân thật sự khâm phục khả năng, sự quyết liệt và bản lĩnh mà mỗi người lính hình sự như Đại tá Mai Văn Tấn có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào.
Giang hồ khét tiếng tỉnh Đồng Nai (Kỳ 3): Những cuộc chạm trán đầu tiên
Để gia tăng quyền lực trong thế giới ngầm, Long Thanh và Hưng “vườn điều” ra sức kiếm tiền từ hoạt động phạm tội. Điều đó khiến các băng nhóm tranh giành lãnh địa của nhau và thể hiện rõ sự đối đầu.
Hoạt động ngầm
Trong khi Hưng “vườn điều” đang còn bận việc thanh lý nội bộ và xây dựng thế lực thì Long Thanh thường xuyên có những hoạt động mang tiền của về với mình. Đối với Long Thanh, việc có được một khối tài sản kếch xù sẽ thu hút đàn em kể cả những gã đầu trâu, mặt ngựa, tay đao, tay búa. Bởi thế, hắn thường xuyên tổ chức bài bạc bịp bợm và thu hút những tay nhiều tiền lắm của tới chơi. Nhiều chiếu bạc ngon ăn, Long Thanh trực tiếp sát phạt với các đối tượng và nghiễm nhiên hắn hốt về cả núi bạc. Ngoài ra, ông trùm này còn tổ chức cho đàn em điều hành một số hình thức làm ăn như thầu đề với giá trị tài sản lớn. Trọng trách giữ tiền chơi đề này được Long Thanh giao cho những đàn em thân tín như: Trần Thanh Thiên Tuấn (tự Ù xì), Nguyễn Thị Kim Yến (vợ Long Thanh), Nguyễn Thành Thiện (cháu Long Thanh), Nguyễn Thị Trâm (Ái ò), Phan Thanh Bình (Bình cạo), Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Dương Thu Thảo….Với hoạch định của gã lưu manh, nhóm này hoạt động vô cùng tinh vi, xảo trá.
Với Long Thanh, hắn có con mắt nhìn người và đặc biệt đích thân hắn sẽ ra tay sát phạt nếu gặp con mồi lớn. Lời đồn cho rằng Long Thanh chỉ thực sự giàu có lên nhờ những phi vụ từ năm 2007, xuất phát từ vụ chơi bạc bằng hình thức “binh xập xám” tại nhà Trần Văn Mỹ (tự Mỹ bò) ở phường Hố Nai. Tại đây, Long Thanh đã tổ chức bạc bịp bằng cách đánh theo phỉnh, mỗi phỉnh được quy ước từ 5 đến 25 triệu đồng. Với thủ đoạn bịp bợm, Long Thanh đã lừa Mỹ bò, Hùng “nước hoa” và nhiều đối tượng khác số tiền lên đến 30 tỷ đồng. Phi vụ này Long Thanh buộc Mỹ bò và Hùng “nước hoa” phải bán hết tài sản mà chúng có để trả nợ cho Long, nếu không hắn sẽ cho đàn em thanh toán.
Lực mạnh trong tay, Long Thanh trở nên có tiếng ở đất Biên Hòa, Đồng Nai. Ngoài ra, Long Thanh còn chỉ đạo đàn em tổ chức, tham gia cá độ bóng đá. Trong vụ này Nguyễn Thái Dương (tự Dương xít), Nguyễn Đình Toàn (tự Toàn cá rán) là những kẻ được giao trọng trách. Trong một thời gian, nhóm cá độ bóng đá này đã tổ chức cá độ với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Long Thanh cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Yến còn tổ chức cho các con bạc vay nặng lãi mỗi khi thua bạc với lãi suất cắt cổ là 180%/ tháng.
Nhắc đến Hưng “vườn điều”, sau khi tin đồn thanh toán đàn em phản trắc, hắn quy tụ được nhiều tay giang hồ cộm cán. Từ tháng 2.2008 đến tháng 10.2008, Hưng “vườn điều” đã chỉ đạo các đối tượng cộm cán Toàn đen, Châu cao, Mai sò, Bùi Đức Tiến, Đoàn móm, Bảy hói, Long què, Bằng heo, Lê Văn Sánh, Lê Qúy Đôn, Nguyễn Bùi Đức Cường (quan hệ với Bình Kiểm thân tín của Năm Cam), Vũ Minh Tuấn (dùng súng hoa cải giết người ở mỏ than Hà Lầm, Quảng Ninh vừa trốn vào)…tổ chức mở sòng bạc. Nhóm này mở sòng bạc xóc đĩa tại khu vực rừng tràm Sông Mây, giáp ranh giữa xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) với xã Bình Minh, xã Sông Cầu (huyện Trảng Bom). Mỗi lần tổ chức, Hưng đưa tiền cho đàn em để tham gia đánh hoặc cho vay lãi nặng. Mai sò từng tiết lộ khi xộ khám rằng có lần hắn vay của Hưng tổng tài sản 170 triệu nhưng chỉ ít lâu số tiền phải trả đã là 700 triệu đồng.
Nhiều địa bàn hoạt động trên địa bàn tỉnh do Hưng điều đàn em đến chiếm. Bất kể kẻ nào xâm phạm đều bị trừng trị. Có lần Trần Đình Hùng (tức Hùng bá) mở sòng xóc đĩa tại địa bàn Nhơn Trạch không xin phép Hưng “vườn điều” thì bị Hưng cho đàn em tới gí súng hăm dọa khiến Hùng bá bạt vía phải cho chúng làm cai thầu để thu tiền xâu. Băng đảng của Hưng “vườn điều” còn vươn vòi bạch tuộc ra các huyện Cẩm Mỹ, huyện Trảng Bom, phường Hố Nai (thuộc TP. Biên Hòa, là nơi cát cứ của ông trùm Long Thanh) để hoạt động và cố ý gây hấn với Long Thanh. Ngoài ra, từ tháng 6.2007 Hưng “vườn điều” liên hệ với các đối tượng Trần Văn Trung (tự Trung trắng), Phạm Hồng Nhật (tự Nhật Hà Nội) sử dụng mạng internet để cá độ bóng đá. Trong các phi vụ này, Hưng “vườn điều” giao lại cho đàn em là Châu cao, Thông điếu, Hoàng canh, …tổ chức cá độ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số phần trăm hoa hồng từ cá độ, hắn cho luôn đàn em để thể hiện khí chất đại ca.
Trong giới giang hồ Đồng Nai thời điểm năm 2007 trở đi, Long Thanh và Hưng “vườn điều” thay nhau thôn tính các băng nhóm. Lúc này, tuy lực lượng không thực sự nhiều tay máu mặt nhưng Long Thanh lại sở hữu tiềm lực kinh tế lớn nên có thể sai khiến và mua chuộc trong những cuộc bành trướng. Cũng chính vì lý do này mà nhiều cuộc đụng độ giữa Long Thanh và Hưng “vườn điều” phần thắng luôn nghiêng về Long Thanh.
Với thế tấn trong tay, Long Thanh vươn vòi bạch tuộc ra nhiều địa bàn trong tỉnh như huyện Cẩm Mỹ, huyện Nhơn Trạch… Với miệng lưỡi rắn độc, thủ đoạn xảo quyệt, Long Thanh khiến giới giang hồ và các băng đảng nhỏ khác phải phủ phục. Tuy vậy, với Hưng “vườn điều” chừng ấy thể hiện của Long Thanh chưa đủ để hắn nể mặt khiến Long Thanh vô cùng bực tức.
Long Thanh không cần nghĩa khí mà hắn chỉ cần tiền. Với hắn việc phát triển địa bàn, thu lợi từ hoạt động phạm tội sẽ nuôi đàn em sớm ngày phục thù. Biết được ý định đó nên có lần Long Thanh ở nhà Hưng “vườn điều” thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, để giải quyết mâu thuẫn Hưng đã nhân cơ hội hù dọa Long Thanh. Sẵn trong băng nhóm có súng, Hưng “vườn điều” rút súng chĩa thẳng vào đầu đàn em của mình. Trước đó vì đàn em của Hưng “vườn điều” vay mượn tiền của băng nhóm Long Thanh không chịu trả nên hai băng đảng xảy ra xích mích. Hưng “vườn điều” nói vì tên đàn em giả danh đi vay tiền nên hắn sẵn sàng hạ thủ để chứng tỏ quyền lực rồi ngấm ngầm giao kèo với đàn em trước đó ngăn hành động của hắn lại. Long Thanh thừa biết hành động của Hưng “vườn điều” nên hắn vờ sợ hãi rồi cáo từ, vừa đi về hắn vừa cười khẩy hành động của Hưng “vườn điều”.
Theo PV (PL&XH)Trong khi Hưng “vườn điều” đang còn bận việc thanh lý nội bộ và xây dựng thế lực thì Long Thanh thường xuyên có những hoạt động mang tiền của về với mình. Đối với Long Thanh, việc có được một khối tài sản kếch xù sẽ thu hút đàn em kể cả những gã đầu trâu, mặt ngựa, tay đao, tay búa. Bởi thế, hắn thường xuyên tổ chức bài bạc bịp bợm và thu hút những tay nhiều tiền lắm của tới chơi. Nhiều chiếu bạc ngon ăn, Long Thanh trực tiếp sát phạt với các đối tượng và nghiễm nhiên hắn hốt về cả núi bạc. Ngoài ra, ông trùm này còn tổ chức cho đàn em điều hành một số hình thức làm ăn như thầu đề với giá trị tài sản lớn. Trọng trách giữ tiền chơi đề này được Long Thanh giao cho những đàn em thân tín như: Trần Thanh Thiên Tuấn (tự Ù xì), Nguyễn Thị Kim Yến (vợ Long Thanh), Nguyễn Thành Thiện (cháu Long Thanh), Nguyễn Thị Trâm (Ái ò), Phan Thanh Bình (Bình cạo), Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Dương Thu Thảo….Với hoạch định của gã lưu manh, nhóm này hoạt động vô cùng tinh vi, xảo trá.
Với Long Thanh, hắn có con mắt nhìn người và đặc biệt đích thân hắn sẽ ra tay sát phạt nếu gặp con mồi lớn. Lời đồn cho rằng Long Thanh chỉ thực sự giàu có lên nhờ những phi vụ từ năm 2007, xuất phát từ vụ chơi bạc bằng hình thức “binh xập xám” tại nhà Trần Văn Mỹ (tự Mỹ bò) ở phường Hố Nai. Tại đây, Long Thanh đã tổ chức bạc bịp bằng cách đánh theo phỉnh, mỗi phỉnh được quy ước từ 5 đến 25 triệu đồng. Với thủ đoạn bịp bợm, Long Thanh đã lừa Mỹ bò, Hùng “nước hoa” và nhiều đối tượng khác số tiền lên đến 30 tỷ đồng. Phi vụ này Long Thanh buộc Mỹ bò và Hùng “nước hoa” phải bán hết tài sản mà chúng có để trả nợ cho Long, nếu không hắn sẽ cho đàn em thanh toán.
Long Thanh luôn kiếm cho mình những mối hoạnh tài và sở hữu xe biển số độc.
Sau một thời gian ngắn, Long Thanh nắm trong tay nhiều tài sản, nhà
đất và cổ phần tại các quán bar. Nhiều đối tượng tù tội quy tụ dưới
trướng y như: Trần Thanh Thiên Tuấn (tự Ù Xì), Tạ Quang Tùng (tự Tùng
gà), Phạm Ngọc Quang (tự Quang chiếu), Lê Nguyễn Luật (tự Luật đại), Lê
Nguyễn Thanh Giang (tự Giang đại), Nguyễn Thái Dương (tự Dương xít),
Nguyễn Thanh Bình (tự Bình cạo), Nguyễn Ngọc Anh (tự Thông điếu), Nguyễn
Trọng Hoàng (tự Hoàng hoạch), Nguyễn Thị Trâm (tự Ái ò), Nguyễn Thành
Thiên, Nguyễn Trọng Hoàng (tự Hoàng canh)…Lực mạnh trong tay, Long Thanh trở nên có tiếng ở đất Biên Hòa, Đồng Nai. Ngoài ra, Long Thanh còn chỉ đạo đàn em tổ chức, tham gia cá độ bóng đá. Trong vụ này Nguyễn Thái Dương (tự Dương xít), Nguyễn Đình Toàn (tự Toàn cá rán) là những kẻ được giao trọng trách. Trong một thời gian, nhóm cá độ bóng đá này đã tổ chức cá độ với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Long Thanh cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Yến còn tổ chức cho các con bạc vay nặng lãi mỗi khi thua bạc với lãi suất cắt cổ là 180%/ tháng.
Nhắc đến Hưng “vườn điều”, sau khi tin đồn thanh toán đàn em phản trắc, hắn quy tụ được nhiều tay giang hồ cộm cán. Từ tháng 2.2008 đến tháng 10.2008, Hưng “vườn điều” đã chỉ đạo các đối tượng cộm cán Toàn đen, Châu cao, Mai sò, Bùi Đức Tiến, Đoàn móm, Bảy hói, Long què, Bằng heo, Lê Văn Sánh, Lê Qúy Đôn, Nguyễn Bùi Đức Cường (quan hệ với Bình Kiểm thân tín của Năm Cam), Vũ Minh Tuấn (dùng súng hoa cải giết người ở mỏ than Hà Lầm, Quảng Ninh vừa trốn vào)…tổ chức mở sòng bạc. Nhóm này mở sòng bạc xóc đĩa tại khu vực rừng tràm Sông Mây, giáp ranh giữa xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) với xã Bình Minh, xã Sông Cầu (huyện Trảng Bom). Mỗi lần tổ chức, Hưng đưa tiền cho đàn em để tham gia đánh hoặc cho vay lãi nặng. Mai sò từng tiết lộ khi xộ khám rằng có lần hắn vay của Hưng tổng tài sản 170 triệu nhưng chỉ ít lâu số tiền phải trả đã là 700 triệu đồng.
Nhiều địa bàn hoạt động trên địa bàn tỉnh do Hưng điều đàn em đến chiếm. Bất kể kẻ nào xâm phạm đều bị trừng trị. Có lần Trần Đình Hùng (tức Hùng bá) mở sòng xóc đĩa tại địa bàn Nhơn Trạch không xin phép Hưng “vườn điều” thì bị Hưng cho đàn em tới gí súng hăm dọa khiến Hùng bá bạt vía phải cho chúng làm cai thầu để thu tiền xâu. Băng đảng của Hưng “vườn điều” còn vươn vòi bạch tuộc ra các huyện Cẩm Mỹ, huyện Trảng Bom, phường Hố Nai (thuộc TP. Biên Hòa, là nơi cát cứ của ông trùm Long Thanh) để hoạt động và cố ý gây hấn với Long Thanh. Ngoài ra, từ tháng 6.2007 Hưng “vườn điều” liên hệ với các đối tượng Trần Văn Trung (tự Trung trắng), Phạm Hồng Nhật (tự Nhật Hà Nội) sử dụng mạng internet để cá độ bóng đá. Trong các phi vụ này, Hưng “vườn điều” giao lại cho đàn em là Châu cao, Thông điếu, Hoàng canh, …tổ chức cá độ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số phần trăm hoa hồng từ cá độ, hắn cho luôn đàn em để thể hiện khí chất đại ca.
Long Thanh (ngồi giữa) và đồng bọn ngày xộ khám. Ảnh: H.Hùng
Đấu đầuTrong giới giang hồ Đồng Nai thời điểm năm 2007 trở đi, Long Thanh và Hưng “vườn điều” thay nhau thôn tính các băng nhóm. Lúc này, tuy lực lượng không thực sự nhiều tay máu mặt nhưng Long Thanh lại sở hữu tiềm lực kinh tế lớn nên có thể sai khiến và mua chuộc trong những cuộc bành trướng. Cũng chính vì lý do này mà nhiều cuộc đụng độ giữa Long Thanh và Hưng “vườn điều” phần thắng luôn nghiêng về Long Thanh.
Với thế tấn trong tay, Long Thanh vươn vòi bạch tuộc ra nhiều địa bàn trong tỉnh như huyện Cẩm Mỹ, huyện Nhơn Trạch… Với miệng lưỡi rắn độc, thủ đoạn xảo quyệt, Long Thanh khiến giới giang hồ và các băng đảng nhỏ khác phải phủ phục. Tuy vậy, với Hưng “vườn điều” chừng ấy thể hiện của Long Thanh chưa đủ để hắn nể mặt khiến Long Thanh vô cùng bực tức.
Vũ khí thu được từ nhà Hưng “vườn điều”.
Để thể hiện uy thế đàn anh, Hưng “vườn điều” chỉ đạo đàn em là Mai
sò, Bùi Đức Tiến, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Bùi Đức Cường…mở sòng bạc tại xã
Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, thuộc lãnh địa bành trướng của
Long Thanh. Tức vì bị hớt tay trên, Long Thanh cho đàn em là Tùng “gà”,
Quang “chiếu” tới đòi tiền xâu để gây hấn. Ông trùm Long Thanh không ngờ
rằng đây là cái bẫy nhử của kẻ đối đầu Hưng “vườn điều” nhằm triệt hạ
Long Thanh. Vừa bước tới sòng bài này đòi tiền xâu, Quang “chiếu”, Tùng
“gà” liền bị Tiến, Tuấn…chửi té tát vào mặt. Máu giang hồ nổi lên, Tùng
“gà”, Quang “chiếu” định rút hung khí để triệt hạ đối thủ, ai ngờ Tuấn
rút súng kề sẵn khiến Tùng “gà”, Quang “chiếu” bạt vía, trốn chui trốn
lủi về lại Biên Hòa. Sau sự việc, những tưởng chuyện đã rõ ràng, phân
chia trên dưới nhưng Long Thanh chưa bỏ qua miếng mồi ngon bao giờ.Long Thanh không cần nghĩa khí mà hắn chỉ cần tiền. Với hắn việc phát triển địa bàn, thu lợi từ hoạt động phạm tội sẽ nuôi đàn em sớm ngày phục thù. Biết được ý định đó nên có lần Long Thanh ở nhà Hưng “vườn điều” thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, để giải quyết mâu thuẫn Hưng đã nhân cơ hội hù dọa Long Thanh. Sẵn trong băng nhóm có súng, Hưng “vườn điều” rút súng chĩa thẳng vào đầu đàn em của mình. Trước đó vì đàn em của Hưng “vườn điều” vay mượn tiền của băng nhóm Long Thanh không chịu trả nên hai băng đảng xảy ra xích mích. Hưng “vườn điều” nói vì tên đàn em giả danh đi vay tiền nên hắn sẵn sàng hạ thủ để chứng tỏ quyền lực rồi ngấm ngầm giao kèo với đàn em trước đó ngăn hành động của hắn lại. Long Thanh thừa biết hành động của Hưng “vườn điều” nên hắn vờ sợ hãi rồi cáo từ, vừa đi về hắn vừa cười khẩy hành động của Hưng “vườn điều”.
| Chính bởi Hưng “vườn điều” khinh thường Long Thanh mà hắn đã sớm chút phải ôm hận vì mưu mô phục thù của Long Thanh. Đã có lần Long Thanh cử đàn em mai phục Hưng “vườn điều” để rửa hận nhưng việc bị bại lộ. Vào đúng lúc đàn em của Long Thanh toan tìm Hưng “vườn điều” để thanh toán thì gặp ngay lực lượng CA bắt về đồn xử lý. |
Phẫn nộ gã trai hãm hại cả nhà cô gái vì dám từ chối tình cảm
(Dân Việt) Yêu đơn phương và không được đáp trả, trong cơn thịnh nộ, một gã trai đã điên cuồng dùng xăng thiêu sống người con gái mà gã “thầm thương trộm nhớ”. Đau đớn hơn, hành vi này đã vô tình khiến cả nhà cô gái cùng gặp tai họa.
|
Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi
thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu
đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng
được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. |
Bị từ chối tình cảm, tên Akash đã sát hại đối phương để trả thù.
Gia đình tan tác vì họa… trên trờiVào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 13/11/2017, tại căn hộ trên địa bàn thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, Ấn Độ, nữ sinh Induja Mugam (22 tuổi) đang ở nhà với mẹ là bà Renuka Mugam (44 tuổi) và em gái Nivedha Mugam (21 tuổi).
Vì tính chất công việc, cha của Mugam là ông Shan Mugam (45 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại Canada. Nhưng cứ tối đến gia đình họ lại quây quần gọi điện cho nhau sau bữa tối.
Hôm đó cũng như bao ngày khác, vừa kết thúc cuộc điện thoại, ba mẹ con lại cùng nhau trò chuyện vui vẻ trước khi đi ngủ. Đúng lúc ấy, bỗng tiếng chuông cửa reo lên. Không khỏi thắc mắc vì giờ này còn có ai gọi, Mugam bỏ dở câu chuyện ra mở cửa.
Tuy nhiên, qua khe cửa, cô nhận ra người đứng bên ngoài kia không ai khác chính là Akash, cậu bạn cùng trường. Vì đã muộn nên Mugam không mở cửa mà chỉ nói với ra ngoài. Thế nhưng, Akash vẫn khăng khăng đòi nói chuyện với cô. Trước sự nài nỉ của bạn học, Mugam đồng ý mở cửa nói chuyện.
Tuy nhiên, ngay trước khi nữ sinh chưa kịp phản ứng, Akash đã tạt xăng lên người Mugam và châm lửa đốt.
Tiếng thét đau đớn xóa tan không gian im ắng. Mẹ và em gái nữ sinh vô cùng hoảng hốt và vì quá lo lắng và sốt ruột, họ chạy đến giúp Mugam mà không có biện pháp phòng hộ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng, cả 3 cùng như ngọn đuốc sống.
Hàng xóm nghe tiếng la hét thất thanh đã vội chạy qua ứng cứu. Trong khi đó, Akash đã nhanh chóng chạy thoát.
Cả 3 mẹ con được đưa đến Bệnh viện y khoa Kilpauk cấp cứu. Tuy nhiên, Induja đã tử vong trên đường đến bệnh viện, trong khi đó, bà Renuka cùng con gái út Nivedha được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng lên tới 49% và 23% diện tích cơ thể.
Nữ sinh Induja Mugam đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Bác sĩ Ashiq tại bệnh viện Kilpauk Medical Hospital cho biết: "Người
mẹ rất nguy kịch với nhiều tiên lượng xấu, còn cô Nivedha thì rơi vào
hôn mê sâu do vết bỏng bị nhiễm trùng. Do đó, chúng tôi chỉ có thể ổn
định tình trạng sức khỏe cho các nạn nhân rồi lập tức chuyển họ đến một
cơ sở y tế khác với khả năng điều trị tốt hơn”.Nhận được tin dữ ở nhà, ông Shan Mugam đã tức tốc quay về Ấn Độ, nén đau thương để lo hậu sự cho con gái và chăm sóc hai thành viên còn lại trong gia đình. Nhìn vợ con chịu đau đớn mà ông như đứt từng khúc ruột.
"Shan cảm thấy rất đau khổ và gần như gục ngã trước tấn thảm kịch này. Anh ấy mất đi con gái lớn, vợ thì vẫn rơi vào trạng thái nguy kịch trong khi cô con út sẽ phải sống chung với những vết sẹo kinh khủng suốt quãng đời còn lại”, một người bạn của gia đình cho hay.
Hiện trường vụ án.
Gã trai si tình và tội ác man rợInduja Mugam đang là một sinh viên chuyên ngành kỹ thuật đầy tiềm năng ở trường đại học ở Chennai, Ấn Độ.
Cô gái trẻ được cậu bạn học cũ, cũng là tên sát nhân, Akash, theo đuổi và tán tỉnh trong vòng một tháng song vì không có tình cảm, bị nữ sinh này kiên quyết từ chối lời đề nghị hẹn hò của cậu ta.
Cảnh sát cho biết nghi phạm đã quấy rối nạn nhân một thời gian dài. Cầu hôn nhưng bị từ chối, hắn đã tức giận lên kế hoạch trả thù. Sau một thời gian theo dõi mọi giờ giấc và thói quen sinh hoạt của Mugam, biết được cha cô đi làm ăn xa, Akash quyết định đến tận nhà Mugam và ra tay một cách tàn độc.
Cảnh sát tại địa phuơng đã nhanh chóng thành lập tổ công tác nhằm truy lùng tung tích của Akash và bắt giữ thành công đối tượng này vào sáng ngày 14/11 khi hắn đang đứng chờ xe buýt ở khu dân cư Adambakkam, thành phố Chennai.
Hiện tên Akash đang bị các cơ quan chức năng tạm giữ đồng thời chờ khởi tố với tội danh giết người có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.
Hành vi thú tính và vô cùng độc ác của hung thủ đã khiến dư luận hết sức bất bình. Rất nhiều ý kiến đề nghị mức hình phạt nghiệm khắc nhất cho Akash vì hắn dám hủy hoại cuộc sống của cả một gia đình.
“Akash đã giết con bé chỉ vì nó từ chối cậu ta. Cậu ta đã hủy hoại gia đình tôi. Cậu ta cần bị trừng trị thích đáng“,ông Shan Mugam nghẹn ngào nói.
-----------------------------------------------
Nhận xét
Đăng nhận xét