Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
BÍ ẨN KHẢO CỔ 47
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
KHÁM PHÁ | Những Xác Ướp Đáng Sợ Và Bí Ẩn Nhất Thế Giới
Bí ẩn “con đường của người khổng lồ” ở Ireland cuối cũng đã sáng tỏ
Trần Phương |
0
Minh họa. Nguồn: Spotlight.it-notes
Truyền thuyết kể rằng "Giant's Causeway" là do gã khổng lồ Finn
MacCool xây dựng nên để giao đấu với một đối thủ đến từ Scotland. Đến
nay, chúng ta đã có lời giải thích khoa học.
Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã thành công trong việc dựng
lại các quá trình hóa học để tạo nên các cột trụ có hình dạng hấp dẫn
bên ngoài đá núi lửa trên bờ biển Bắc Ireland.
Mắc-ma nguội đi tạo thành các cột trụ đa giác hấp dẫn. Nguồn: Opentextbc
Các
cột trụ đa giác hình thành dần dần khi Mắc-ma nóng chảy nguội đi và co
lại trong đá, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa rõ là ngưỡng nhiệt độ là ở
đâu? Có nghĩa là khi nào thì sự chuyển đổi từ chất lỏng nóng chảy sang
khối đá rạn nứt xảy ra?
Giờ đây, một nhóm các nhà khoa học từ Đại
học Liverpool ở Anh tin rằng họ đã có câu trả lời: Ngưỡng nhiệt độ là từ
840 đến 890 độ C, ngay dưới điểm nơi Mắc-ma kết tinh thành đá bazan,
tức vào khoảng 980 độ C.
Nhiệt độ mà ở đó Mắc-ma nguội đi để hình
thành các rãnh nối hình trụ này là một câu hỏi mà đã thu hút được giới
địa chất trong một thời gian dài", Yan Lavallée, một trong những nhà
khoa học, nhà nghiên cứu núi lửa, cho biết.
"Chúng tôi đã rất muốn
biết liệu nhiệt độ của dung nham gây ra các nứt gãy là nóng, ấm hay
lạnh. Bây giờ, với nghiên cứu này chúng tôi đã tìm ra rằng câu trả lời
là nóng, nhưng sau khi nó – dung nham- được hóa cứng".
Để đi tới
kết luận trên, các nhà khoa học đã sử dụng các trụ đá bazan được tách ra
từ núi lửa Eyjafjallajökull ở Iceland. Những vật mẫu này sau đó được
kẹp chặt và làm nóng đến hơn 1.000 độ C trước khi được làm nguội trong
dung nham.
Giant's Causeway bao gồm những khối đá có hình dạng lạ thường. Nguồn: Ireland
Bằng
cách ghi lại thời điểm đá bắt đầu rạn nứt, các nhà khoa học đã tìm ra
câu trả lời về nhiệt độ của khối đá ở Giant's Causeway khi nó bắt đầu
phân chia thành những hình dạng lạ thường như vậy cách đây khoảng 50-60
triệu năm trước.
Tốc độ nguội khác nhau và các yếu tố khác có thể tạo ra các cột trụ có kích cõ và hình dạng khác nhau.
"Những
thí nghiệm như vậy về mặt kỹ thuật là rất khó khăn, nhưng rõ ràng chúng
đã chứng minh được sức mạnh và tầm quan trọng của sự co nhiệt đối với
sự tiến triển của khối đá nguội và sự mở rộng của các nết đứt gãy.",
Anthony Lamur, nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu, cho biết.
Gành Đá Dĩa Phú Yên. Nguồn: Hodadi
Những
cảnh quan tương tự có thể tìm thấy ở Iceland và Mỹ, và chúng ta thậm
chí đã phát hiện ra kiểu đặc tính tương tự trên sao Hỏa. Và thật ngạc
nhiên, ngay tại Việt Nam chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng thắng cảnh
thiên nhiên này: Đó là Gành Đá Dĩa Phú Yên.
Bên cạnh việc trả lời
một câu hỏi có từ lâu đời về sự hình thành các kỳ quan đá này, nghiên
cứu có thể chỉ rõ hơn cho các chuyên gia về cách nhiệt độ di chuyển qua
bề mặt Trái Đất như thế nào, và làm thế nào việc khai thác năng lượng
địa nhiệt có thể được thực hiện một cách hiệu quả hơn?
Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Nature Communications.
Link: https://www.sciencealert.com/we-know-how-these-amazing-geocentric-giants-causeway-columns-formed
"Bí ẩn" sau khi khai quật mộ vua Ba Lan có liên quan đến cái chết của 15 nhà khảo cổ?
An Dương |
0
Hình minh họa
Ngày 13/4/1973, các nhà nghiên cứu tiến hành mở lăng mộ của vua
Tut. Họ tìm thấy một chiếc quan tài bằng gỗ đã mục nát. Vài ngày sau đó,
bốn người trong số 12 nhà khảo cổ đã qua đời. Sự việc này đến nay vẫn
còn là bí ẩn không lời giải.
Vào những năm đầu của thập niên 1970, các nhà khảo cổ muốn tìm kiếm những thứ còn sót lại trong lăng mộ cũng như khám phá bí mật mà nhà vua đã mang theo.
Họ
hy vọng rằng lăng mộ này không bị cướp phá trong chiến tranh thế giới
thứ hai. Đây cũng là điều từng xảy ra với nhiều ngôi mộ khác ở Ba Lan.
Do
đó, khi nhận được giấy phép cho mở mộ vua Kazimierz, các nhà khảo cổ
thời đó đã rất phấn khích. Họ nhanh chóng bắt tay vào việc và không mảy
may nghĩ ngợi đến những lời nguyền, thứ từng là nỗi kinh hoàng cho bao
người ở Ai Cập cách đó 50 năm.
Đức hồng y Karol Wojtyla, tổng
giám mục Krakow thời đó (sau này là giáo hoàng Giaon Phaolo II) là người
chịu trách nhiệm cuối cùng cho giấy phép này.
Ngày 13/4/1973,
các nhà nghiên cứu tiến hành mở lăng mộ. Họ tìm thấy một chiếc quan tài
bằng gỗ đã mục nát. Vài ngày sau đó, bốn người trong số 12 nhà khảo cổ
đã qua đời.
Những năm sau đó, số người còn lại trong đoàn khảo cổ
cũng lần lượt qua đời. Họ chết vì ung thư hoặc vài bệnh khác. Tổng cộng
có tất cả 15 người, gồm những người tiếp xúc trực tiếp với ngôi mộ và
những người làm trong phòng thí nghiệm, tiếp xúc với xác chết, đã qua
đời.
Sự kiện này đã trở nên rúng động khắp đất nước. Thông tin về
ngôi mộ như những điều đáng sợ liên quan tới nó luôn là đề tài bàn tán
số một đối với người dân trong nước.
Người ta nhắc đến ngôi mộ cổ
với những điều đáng sợ, truyền tai nhau về những điều bí ẩn. Không ít
người tin rằng, các nhà khoa học đã gặp phải lời nguyền của vị vua quá
cố.
Sau nhiều năm, các nhà khoa học đã phát hiện ra sự thật phía
sau những cái chết tưởng như kỳ quái này. Các nhà khoa học khi khảo cổ
đã tiếp xúc với một loại vi nấm gây bệnh mang tên Aspergillus flavus.
Nấm này gây nhiễm trùng, bệnh suyễn, dị ứng ở một số người.
Với
những người có miễn dịch kém, Aspergillus flavus có thể trở thành
nguyên nhân gây chết người. Người ta cũng tin rằng, các nhà khảo cổ năm
đó có những người đã già, yếu và cơ thể không đủ khỏe mạnh để chống lại
loài nấm đáng sợ này.
Nói tới vị vua trên, theo Ancient Origins,
vua Casimir sinh ngày 30/11/1427, là con thứ ba và con trai út của vua
Władysław II Jagiełło và người vợ thứ tư, Sophia xứ Halshany tức Belarus
ngày nay.
Ông được phong là Đại Công tước của Litva năm 1440 và vua Ba Lan từ năm 1447 cho đến khi mất.
Casimir
rất nổi tiếng trong lịch sử khi trở thành một trong những nhà lãnh đạo
và hoạt động chính trị thành công nhất của Ba Lan. Trong thời gian ông
trị vì, Ba Lan đã đánh bại Giáo binh đoàn Teuton sau 13 năm (1454 -
1466) và sáp nhập nước Phổ vào lãnh địa Ba Lan.
Sau chiến tranh, Casimir phục hồi lại Pomerania và các thành phố quan trọng gần phía nam bờ biển Baltic - Gdańsk.
Nhờ
những hành động này, vua Casimir được xem là một trong những vị vua vĩ
đại nhất thời kỳ đó, đưa triều đại Jagiellon trở thành hoàng gia hàng
đầu châu Âu. Dưới sự cai trị của Casimir, Ba Lan trở thành quốc gia giàu
có ở châu Âu.
Casimir mất ngày 7/6/1492 ở tuổi 65 trong một lâu
đài tại thành phố Grodno. Đám tang diễn ra tại lâu đài Wawel ở Kraków
miền nam Ba Lan.
Ông được chôn cất trong một chiếc quan tài bằng
gỗ đơn giản và phủ vải liệm xa xỉ. Do quá trình phân hủy diễn ra quá
nhanh, những người chôn cất quyết định rắc muối canxi lên thi thể của
nhà vua.
Tổng hợp
Ngôi đền cổ ở Peru ẩn chứa những bí mật thú vị
Ngọc Nga |
0
Chavin khiến giới chuyên gia trầm trồ, ngưỡng mộ bởi lối kiến trúc độc đáo và phức tạp.
Đền Chavin de Huantar nằm trong một thung lũng hẹp thuộc vùng
núi Andes. Đây là một ngôi đền cổ chứa nhiều bí mật thú vị.
Theo tờ Kiến Thức, đền Chavin de Huantar nằm trong một thung lũng hẹp thuộc vùng núi Andes, cao hơn mực nước biển 3.200m.Ta không thể thấy ngôi đền cho đến khi bước vào hẳn bên trong.
Những
người kiến tạo đền đã cố tình chọn địa hình dốc đứng nghẹt thở làm nơi
xây công trình tinh tế này. Đáy thung lũng nổi bật trên nền địa hình
phẳng xung quanh cũng là nơi hai dòng sông hoà vào làm một, khiến ta
không thể không để ý dù còn ở cách cách đó nhiều dặm đường.
Người
ta tin rằng ngôi đền bắt đầu được đưa vào sử dụng cách đây 5.000 năm và
đã trở thành trung tâm văn hoá của người Peru cổ đại sống khoảng 1.000
năm trước Công Nguyên.
Phó giáo sư ngành Nhân chủng học John Rick
của Đại học Stanford nói: “Đền Chavin được xây dựng ở nơi có địa hình
hiểm trở, dễ bị ngập lụt. Những người kiến thiết ngôi đền hiểu rõ về
nguy cơ lụt lội, nhưng họ xây ngay trên đó thay vì tìm cách né tránh.
Mục
đích không chỉ nhằm gây ấn tượng mạnh mẽ mà còn để tuyên bố với thiên
hạ rằng họ dám thách thức thiên nhiên. Và họ đã rất thành công”.
Dẫn
nguồn thông tin từ báo Công an nhân dân, không phải là lớn nhất so với
các ngôi đền khác, nhưng đây có lẽ là nơi chứa những bí mật thú vị nhất.
Công trình được xây dựng với cấu trúc cao 25m bao quanh một diện
tích rộng bằng cả sân bóng đá. Những khối đá granite được trang trí một
cách nghệ thuật.
Phần giữa đền là một thế giới tách biệt. Quần
thể phức hợp gồm những khối không gian ngầm và đường hầm đưa con người
vào nơi tâm trí trở nên nhạy cảm một cách kỳ lạ trước các hoạt động nghi
lễ, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh.
Dường như các thầy tế đền
Chavin đã truyền tới cho người khác những cảm giác khó lý giải. Sức mạnh
quyền uy này khiến giới giáo sỹ nơi đây được tôn kính như bậc á thần.
Mê
cung các đường ngầm chỉ được chiếu sáng bằng ánh mặt trời, nơi có những
tác phẩm được chạm trổ vào đá đầy thần khí như muốn gầm thét và dòng
nước như thể sẽ đột ngột xô cuốn đi, dễ dàng lạc lối và hoàn toàn mất
phương hướng.
Các nghiên cứu cho thấy, đó là một hệ thống vô cùng… quái dị, phản ánh sự sáng tạo trong việc áp dụng công nghệ tân tiến.
Người
Peru cổ đại đã kết hợp các kỹ thuật thủy lực, kỹ xảo âm thanh, các tấm
gương và các loại thuốc gây tác động tới thần kinh. Họ khiến nước như
đang nhảy múa, ca hát khi chảy qua các con kênh.
Chưa hết, giới
chuyên gia còn phát hiện thấy hình vẽ người mang theo xương rồng, hay
hình vẽ những khoang mũi, mắt mở to nhìn chằm chằm và những biểu cảm đau
đớn, cùng những thứ đồ dùng khác, như ống hít, thuốc viên và cối giã.
Đây chính là "bản ghi" các loại dược liệu đáng tin cậy của người cổ đại.
Trên
thực tế, chúng không tác động mạnh đến mức làm con người mất hẳn tri
giác về thế giới. Người sử dụng không bị đờ đẫn, mà sẽ quen dần với
chúng và trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị tác động tâm lý hơn.
Chúng rất hoàn hảo khi được đưa vào sử dụng trong ngôi đền này, tạo nên những bí ẩn chưa thể giãi mã hết ở Chavin.
Đền
Chavin là một trong những biểu hiện sớm nhất của Saman giáo - loại tôn
giáo có nhiều yếu tố giống ma thuật và quyền lực được cho là tập trung
vào tay các vị thần.
Thứ khiến đền Chavin đặc biệt là các tu sĩ đã
lưu lại nhiều dấu ấn về những nghi thức tế lễ, với cảm giác đáng sợ,
được đặc ân và sự hứng khởi xen lẫn hồi hộp.
Vậy ai là những
người không quản xa xôi tìm đến cao nguyên hẻo lánh, khó tới của dãy
Andes, chỉ để được vào ngôi đền mê cung của những vị thầy tế đầy ma lực
này?
Vào
thời đó, những người quyền thế của làng hay những người ở địa phương
đều muốn tìm cách tăng cường quyền lực cá nhân. Sức mạnh chiến chinh
không hiệu quả cho lắm.
Chính vì vậy, các thủ lĩnh địa phương
cai quản quá nhiều người và quyền lực ở những nền văn hóa dựa vào chiến
tranh thường bị thay đổi chóng vánh, đẫm máu.
Giải pháp là cần
tạo ra được niềm tin tôn giáo cho người dân và khiến người dân tin rằng
sức mạnh của người nắm quyền chính là do Thượng đế ban xuống.
Có những bằng chứng cho thấy nhiều người từ rất xa tìm đến nơi này, mang theo những đồ vật từ cách đó 500km.
Những
người đến đây là những nhân vật quan trọng. Đây từng là một giáo phái
dành cho tầng lớp hạng nhì trong xã hội khi đó mới nổi lên, và đền
Chavin rất phù hợp với cách họ nhìn thế giới.
Các thủ lĩnh địa
phương mang đến thợ lành nghề để giúp xây dựng ngôi đền phức tạp. Vẫn
còn dấu tích của những đồ gốm tinh tế và các món đồ làm từ đá được mang
từ nơi xa.
Ai là người càng quyền cao chức trọng hoặc cung tiến nhiều, người đó sẽ càng được tiến vào sâu hơn trong nghi lễ thụ pháp.
Nhờ
đó, những người này tự cảm thấy gắn bó nhiều hơn với giáo phái, và được
Thượng đế ban sức mạnh thông qua cái chạm tay của các giáo sĩ ở
Chavin...
(T/h)
theo VietQ
Hóa thạch 85.000 năm tuổi ở Saudi Arabia ẩn chứa bí mật mới của loài người
Trang Ly |
6
Ảnh minh họa.
The Guardian đưa tin, việc các nhà khảo cổ tìm thấy xương hóa
thạch niên đại ít nhất 85.000 năm tuổi có thể khiến giới khoa học phải
viết lại lịch sử loài người.
Cụ thể, một đốt xương tay hóa thạch dài 3,2cm vừa được các nhà khảo cổ tìm thấy tại vùng Al Wusta ("trái tim" của sa mạc Al-Nefud của Saudi Arabia - một quốc gia ở Tây Á).
Qua
nghiên cứu, đốt xương ngón tay này có niên đại khoảng 85.000 năm đến
90.000 năm, được cho là thuộc về người hiện đại Homo sapiens, theo một
nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nature Ecology and Evolution.
Hình ảnh của hóa thạch đốt xương tay ở nhiều góc độ khác nhau. Nguồn: Ian Cartwright/Haaretz
Các nhà khoa học nhận định, phần xương hóa thạch của người Homo sapiens là hóa thạch lâu đời nhất lần đầu tiên được tìm thấy bên ngoài châu Phi.
"Phát
hiện quan trọng này cho thấy, tổ tiên của chúng ta (người hiện đại Homo
sapiens) đã di chuyển ra bên ngoài châu Phi, không chỉ giới hạn ở vùng
Levant mà tiến xa dần đến vùng Tây Nam Á sớm hơn dự đoán. Bằng chứng này
xua tan nghi ngờ lâu nay về việc người thông minh Homo sapiens không
thể bản địa hóa bất cứ khu vực nào trên Trái Đất bên ngoài châu Phi.", tác giả đứng đầu công trình nghiên cứu, Giáo sư Huw Groucutt thuộc Đại học Oxford (Anh) cho biết.
Đồng
thời, phát hiện này cũng thách thức quan điểm thống nhất hiện tại về
việc di cư của con người hiện đại Homo sapiens có nguồn gốc từ châu Phi
và di cư đến phần còn lại của thế giới hàng trăm nghìn năm trước.
"Phát
hiện đốt xương tay hóa thạch này tựa như một giấc mơ trở thành sự thật,
vì nó hỗ trợ các lập luận mà các nhóm chúng tôi thực hiện trong hơn 10
năm trời. Phát hiện này, cùng với những phát hiện khác trong vài năm gần
đây, cho thấy người hiện đại Homo sapiens đã di cư khỏi châu Phi nhiều
lần trong suốt 100.000 năm qua.", Giáo sư Michael Petraglia thuộc Viện Khoa học Lịch sử Nhân văn Max Planck, đồng tác giả của nghiên cứu, vui mừng chia sẻ.
Nhóm các nhà khoa học tại vùng Al Wusta. Nguồn: Klint Janulis/Haaretz
Giáo
sư Michael Petraglia nói thêm, đây là hóa thạch người hiện đại đầu tiên
được khai quật ở Ả Rập, nó cũng làm sáng tỏ lộ trình mà loài người hiện
đại thực hiện khi di chuyển ra khỏi châu Phi qua vùng Nam Á theo lộ
trình gói gọn trong lục địa, thay vì dọc bờ biển như chúng ta nghĩ trước
đây.
Các nhà khoa học cho biết,
trong quá trình tìm kiếm họ còn phát hiện nhiều hóa thạch xương động vật
khác. Trong thời gian tới, vùng Al Wusta tiếp tục là nơi họ tìm kiếm
các hóa thạch xương khác của người hiện đại.
FBI bất ngờ tìm ra lời giải về bí ẩn xác ướp bị chặt đầu 4.000 năm tuổi
Nguyễn Hằng |
5
FBI tìm ra bí ẩn xác ướp Ai Cập 4.000 năm tuổi. Ảnh: Museum of Fine Arts, Boston
Sau hơn 100 năm các nhà khoa học chưa tìm ra đáp án, tổ chức FBI
mới đây cuối cùng cũng tìm ra bí ẩn đằng sau xác ướp Ai Cập bị chặt
đầu.
Bí ẩn về xác ướpAi Cập cổ đại bị chặt đầu có niên đại 4.000 năm tuổi đã khiến các nhà khoa học "vò đầu" giải mã suốt hơn một thế kỷ qua.
Vào
năm 1915, George Andrew Reisner, nhà khảo cổ học người Mỹ đã tìm ra một
lăng mộ cổ bí ẩn bị chôn vùi ở độ sâu hơn 9 mét trong một nghĩa địa
Deir el-Bersha, cách Cairo khoảng 225km về phía nam.
Theo
đó, nhà khảo cổ này đã phát hiện được một trong những quan tài sơn đẹp
nhất từng được tìm thấy ở Ai Cập. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong một
gian phòng của lăng mộ này, chỉ có một xác ướp không tay chân, không có
đầu bị vứt vào trong góc phòng và một cái đầu không xác ở gần đó.
Phần đầu tách rời của xác ướp Ai Cập trong lăng mộ cổ 4.000 năm tuổi. Ảnh: Ancientorigins
Nguyên nhân gì khiến cho xác ướp rơi vào tình trạng như vậy và cái đầu thực sự là của ai?
Đây
cũng chính là bí ẩn xác ướp bị chặt đầu 4.000 năm tuổi mà các nhà Ai
Cập học đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nhưng chưa tìm ra.
Ngoài phần đầu xác ướp bí ẩn, các chuyên gia phát hiện, các đồ vật bồi táng bằng vàng và trang sức cổ đã bị đánh cắp hết.
Số
hiện vật còn lại là một vài chiếc quan tài bằng gỗ tuyết tùng được tô
vẽ rất đẹp, một số rương, bình để đựng nội tạng xác ướp, khoảng 100 con
thuyền bằng gỗ, và nhiều bức tượng nam giới và nữ giới mô phỏng trong
các hoạt động hàng ngày.
Nhiều thuyền gỗ nhỏ được tìm thấy trong lăng mộ. Ảnh: Museum of Fine Arts, Boston
"Đám rước Bersha" là bức tượng nổi bật nhất trong lăng mộ cổ 4.000 năm. Ảnh: Museum of Fine Arts, Boston
Trong
số đó, bức tượng nổi bật nhất là "Đám rước Bersha", mô tả lại cảnh
tượng một thầy tu đi phía trước và ba cô gái dâng đồ lễ đi phía sau.
Trong nhiều năm tìm kiếm "bế tắc", các nhà nghiên cứu gần đây đã hợp tác với đội ngũ chuyên gia của FBI để giải quyết bí ẩn và tìm lời giải cho vụ án xác ướp bị chặt đầu.
Theo
các nhà khoa học, khi tiến hành dịch các ký tự trên các quan tài cổ, họ
phát hiện lăng mộ này là của Djehutynakht, người được coi là lãnh chúa
vĩ đại nhất của Ai Cập cổ đại (hay vị lãnh chúa thứ 15 của thời Thượng Ai Cập). Ông được cho là an táng cùng với vợ mình.
Hai bức tượng nhỏ của lãnh chúa Djehutynakht (trái) và vợ của ông (phải). Ảnh: Museum of Fine Arts, Boston
Ngôi mộ đã bị những kẻ trộm xâm phạm, cướp bóc những đồ vật quý giá.
FBI vào cuộc, bí ẩn xác ướp chặt đầu được làm sáng tỏ
Tờ
New York Time đưa tin, các điều tra viên của FBI đã tiến hành xét
nghiệm chất liệu di truyền từ xác ướp bị chặt đầu 4.000 năm tuổi.
Mặt ngoài quan tài được sơn vẽ đẹp mắt trong lăng mộ cổ. Ảnh: Museum of Fine Arts, Boston
Trước
đó, các nhà nghiên cứu cũng từng thực hiện xét nghiệm này, nhưng thất
bại vì rất khó có thể lấy được ADN từ một xác ướp cách đây hàng nghìn
năm trong điều kiện môi trường nóng dễ làm hỏng ADN nhanh như ở Ai Cập.
Cụ
thể, vào năm 2009, các chuyên gia tại Bảo tàng Mỹ thuật Boston (Mỹ) đã
thử khoan vào lõi của răng hàm và chiết xuất được 105 mg bụi răng, nhưng
sau đó gặp thất bại vì không thể chiết xuất được ADN.
Các chuyên gia tiến hành chiết xuất ADN từ phần đầu của xác ướp bí ẩn. Ảnh: Museum of Fine Arts, Boston
Và
thực sự sau khi FBI vào cuộc, bí ẩn mới được hé mở. Theo đó, Tiến sĩ
Odile Loreille, một nhà khoa học pháp y của FBI , chuyên gia từng thành
công với việc chiết xuất ADN từ bụi răng của xác một con gấu 130.000
tuổi, tiến hành thử nghiệm này.
Kết quả thật bất ngờ. Bụi răng hòa vào một hỗn hợp lỏng để khuếch tán ADN tồn tại trong vật chất và bà đã thành công.
Bà Loreille nhận định: "Tôi thực sự không hy vọng xét nghiệm này thành công, vì thực tế rất khó để lấy được ADN từ các xác ướp cổ đại.
Thông
thường, ADN trên các xác ướp Ai Cập đã bị phân hủy từ lâu và khi họ
tiến hành ướp xác thì điều kiện không giống với chúng ta ngày nay. Tuy
nhiên, cuối cùng phương pháp của chúng tôi đã thành công".
Kết quả phân tích ADN chỉ ra xác ướp có giới tính nam. Ảnh: Museum of Fine Arts, Boston
Sau
khi đưa dữ liệu vào phần mềm máy tính để phân tích tỉ lệ nhiễm sắc thể
có trong mẫu, kết quả ADN cho thấy giới tính của xác ướp là nam.
Điều này có nghĩa là cái đầu thuộc về Djehutynakht chứ không phải vợ ông.
Bên
cạnh đó, không chỉ giải quyết bí ẩn và tìm ra sự thật về xác ướp 4.000
năm tuổi, các chuyên gia của FBI còn giúp xác định rằng ADN có thể được
chiết xuất từ các xác ướp cổ đại.
Việc này sẽ góp phần đặt nền móng cho nhiều cuộc điều tra tiếp theo và những nghiên cứu trong tương lai.
Hóa ra di sản người Maya để lại nhiều hơn chúng ta tưởng
Cẩm Mai |
8
Một kết cấu mới phát hiện của người Maya.
Nền văn minh cổ đại Maya đã để lại di sản kiến trúc đồ sộ qua
hàng ngàn năm, nhưng phát hiện gần đây cho thấy, những gì chúng ta đã
biết mới chỉ là một phần di sản mà họ để lại.
"Xác ướp la hét" bí ẩn và âm mưu đáng sợ trong Hoàng gia Ai Cập cách đây 3.000 năm
Nguyễn Hằng |
1
"Xác ướp la hét" đầy bí ẩn khiến các nhà nghiên cứu bối rối vì cách thức mai táng kỳ lạ. Ảnh: Ministry of Antiquities
Xác ướp Ai Cập khoảng 3.000 năm có khuôn mặt la hét đáng sợ mới
đây được các chuyên gia khảo cổ phát hiện ra sự thật bất ngờ.
Sau hơn một thế kỷ khai quật (năm 1881) ở thung lũng Deir El Bahri, cách thành phố Cairo khoảng 483km về phía Nam, "xác ướp la hét" từ lâu đã trở thành một bài toán nan giải đối với các nhà nghiên cứu. Hầu hết các chuyên gia đều cảm thấy khó hiểu trước biểu cảm kỳ lạ của xác ướp này.
Xác
ướp la hét được bọc bằng da cừu và người Ai Cập cổ đại cho rằng điều đó
thể hiện sự không tinh khiết. Ảnh: Ministry of Antiquities
Cụ
thể, "xác ướp la hét" được bao bọc nhờ lớp vôi sống và nhiều mẩu da
cừu. Tuy nhiên, theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, việc bọc thi thể
bằng da động vật như cừu, dê thì được cho là dơ bẩn, không sạch sẽ.
Xác
ướp bọc da cừu có thể khiến người đã khuất không thể sang được thế giới
bên kia. Ngoài ra, xác ướp la hét còn không hề có tên hay bất cứ ký
hiệu, dấu hiệu nào để xác định danh tính.
Tên
họ được cho là thứ quý giá nhất của người đã khuất theo quan niệm của
Ai Cập cổ đại. Một xác ướp không tên đồng nghĩa với việc không thể đi
tới được thế giới bên kia hoặc đây cũng có thể là một cách trừng phạt
đối với người phạm tội.
Sau nhiều
năm suy đoán, kết quả ADN mới nhất cho rằng xác ướp la hét có thể thuộc
về hoàng tử Pentewere, con trai của Pharaoh Ramses III, người được cho
là đã âm mưu giết vua cha để chiếm ngôi báu nhưng không thành công.
Vị hoàng tử này sau đó đã phải chịu kết cục thảm khốc và buộc phải xử tử.
Xác ướp có khuôn mặt la hét vì đau đớn. Ảnh: G.Elliott Smith
Qua
những vết thương ở cổ của xác ướp, nghiên cứu mới này cũng khẳng định
hoàng tử Pentewere bị kết án tử hình bằng hình thức treo cổ.
Theo Bộ Cổ vật Ai Cập, xác ướp la hét được chôn cất ở gần những ngôi mộ hoàng tộc nổi tiếng ở bờ phía tây sông Nile.
Tranh đoạt ngôi báu, âm mưu đáng sợ
Theo
các nhà nghiên cứu, xác ướp của hoàng tử Pentewere, người tham gia vào
âm mưu giết cha, được cho là bí ẩn vì không được chôn cất theo đúng nghi
thức của người Ai Cập cổ đại.
Dù
được chôn gần các xác ướp hoàng tộc khác, nhưng vẻ mặt thống khổ và đau
đớn với miệng vẫn mở như la hét của "người đàn ông vô danh" khiến nhiều
chuyên gia bối rối.
Xác
ướp vô danh này chính là hoàng tử Pentewere, người được cho là tham gia
vào vụ ám sát Pharaoh Ramses III. Ảnh: Ministry of Antiquites
Xác
ướp la hét có lẽ vẫn mãi là bức màn bí ẩn và dường như không ai có thể
biết được câu chuyện âm mưu tranh đoạt vương quyền cho đến sau hơn 100
năm bị "lãng quên", các nhà nghiên cứu đã lật lại hồ sơ về "Xác ướp la hét" (Screaming Mummy) được lưu giữ trong bảo tàng Cairo.
Xác ướp của Pharaoh Ramses III trong bảo tàng Cairo, Ai Cập. Ảnh: Getty Images
Mặt
khác, ái chết của Pharaoh Ramses III vẫn còn là một ẩn số trong lịch
sử. Theo ghi chép ông là một trong những quân vương lỗi lạc bậc nhất của
Ai Cập cổ đại, cho biết vị pharaoh này bị gia đình, chỉ huy quân đội,
phi tần hậu cung và người hầu tìm cách ám sát.
Dấu
tích trên những giấy cói cổ mặc dù nhắc đến những kẻ âm mưu bị bắt
nhưng lại không nêu rõ ràng về việc liệu vụ ám sát có thành công hay
không.
Phân tích xác ướp của
Pharaoh Ramses III cho thấy vị vua này qua đời ở tuổi 60, nhưng các nhà
khoa học nghĩ rằng nhiều khả năng nguyên nhân cái chết không phải do
tuổi già.
Trên thực tế, kết quả
chụp CT vào năm 2012 cho thấy điểm đáng ngờ. Đó là pharaoh Ramses III
chết vì bị cắt cổ. Điều này cho thấy vụ ám sát thực sự đã thành công.
Bài viết tham khảo các nguồn: Independent, Dailymail
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét