GIAN NAN TÌNH ĐỜI 4

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Thảm sát kinh hoàng tại gia đình gốc Việt ở Mỹ - Donate Sharing

Người gốc Việt chết trong thảm sát ở Mỹ

0 Thanh Niên
Một phụ nữ gốc Việt được xác định thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố San Bernardino mà giới chức Mỹ đang nghiêng về khả năng khủng bố.
Một phụ nữ có hôn phu thiệt mạng không kiềm chế được cảm xúc khi đặt hoa tại hiện trường - Ảnh: AFP
Đến hôm qua 4.12, danh tính và tên tuổi của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật Inland Regional Center thuộc TP.San Bernardino vào trưa 2.12 (giờ Mỹ) đã được công bố đầy đủ.
Cộng đồng người gốc Việt tại bang California bị sốc khi hay tin cô Nguyễn Thị Thanh Tín, 31 tuổi, nhân viên thanh tra thực phẩm của Sở Y tế San Bernardino nằm trong danh sách này. Cũng như đa số nạn nhân trong vụ thảm sát, người phụ nữ gốc Việt này là đồng nghiệp của Syed Farook, một trong 2 hung thủ giết người máu lạnh.
Cô dâu tương lai
Trả lời tờ The Desert Sun, Calvin Nguyen, anh em họ của nạn nhân, kể lại rằng gia đình hết sức bàng hoàng khi nghe tin dữ. Cô Tín lẽ ra không đi làm vào ngày xảy ra thảm kịch, nên gia đình không lo lắng về vấn đề an toàn của cô này, cho đến vài giờ sau đó. Anh Calvin cho rằng nạn nhân có lẽ đã ghé qua Inland Regional Center để tham gia bữa tiệc cuối năm tại đây. Và người mẹ tên Van Nguyen cũng xác nhận con gái mình ra khỏi nhà mua bánh rán cho một bữa tiệc tổ chức tại nơi làm việc. Đến giữa đêm, mọi nỗ lực liên lạc với cô Tín đều bất thành và mọi người chỉ hay tin dữ khi được cảnh sát thông báo chính thức, theo anh Calvin.
Gia đình cho biết cô Tín sinh ra tại VN, sang Mỹ lúc 8 tuổi, tốt nghiệp Trường trung học Valley tại Santa Ana, trước khi hoàn tất bằng cử nhân khoa học y tế tại Đại học bang California, Fullerton. Cô Tín là con gái độc nhất trong nhà và luôn là người đóng vai trò gắn kết trong đại gia đình gồm 4 thế hệ. Bà Van Nguyen cho hay con gái đã bắt đầu thử áo cưới trong vài tuần qua để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đời mình sắp diễn ra. “Và giờ đây chúng tôi phải tổ chức lễ tang cho cháu”, bà Van Nguyen nức nở.
Hiện một người bạn của nạn nhân đã tổ chức gây quỹ trên trang gofundme.com nhằm hỗ trợ gia đình trong thời điểm khó khăn, và trong vòng 7 giờ kể từ khi kêu gọi, Tin Nguyen Memorial Fun đã thu được 15.083 USD từ 242 người hảo tâm.
Mối liên hệ với IS
Trong lúc cộng đồng tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số, giới hữu trách vẫn tiếp tục thu thập thêm chứng cứ nhằm xác định động cơ gây án của hai vợ chồng Syed Farook, 28 tuổi, và Tashfeen Malik, 27 tuổi. AFP dẫn một số nguồn thạo tin cho hay giới chức điều tra không loại bỏ đây là một vụ tấn công khủng bố, dù Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho rằng vẫn còn quá sớm để rút ra kết luận cuối cùng.
Thông qua dữ liệu cuộc gọi trên điện thoại và ổ cứng máy tính của hai vợ chồng thủ phạm, có vẻ như tín đồ đạo Hồi Farook đã liên lạc với một số nghi can khủng bố trong nước lẫn nước ngoài, và có thể bị “tẩy não” sau khi kết hôn với người vợ Pakistan tại Ả Rập Xê Út vào năm ngoái, theo Đài CNN và tờ The Los Angeles Times.
AFP dẫn lời Cảnh sát trưởng San Bernardino Jarrod Burguan cho hay Farook và vợ đã nã tổng cộng khoảng 150 viên đạn vào các nạn nhân ở Inland Regional Center và trong cuộc đấu súng với cảnh sát.
Các nhà điều tra cũng tìm thấy 5.000 viên đạn cùng 12 quả bom tự tạo và vật liệu chế tạo bom tại nhà hung thủ. Khi được hỏi về khả năng giết người do tranh cãi, dựa trên thông tin rằng Farook đã rời bữa tiệc trong tức tối, ông Burguan phân tích rằng chẳng ai đột nhiên gây náo loạn tại một bữa tiệc, rồi về nhà, dẫn theo người vợ vũ trang, nai nịt như chuẩn bị ra chiến trường để quay lại xả súng vào đám đông khoảng 80 người như vậy.
Những bí ẩn về động cơ bắt đầu được hé lộ vào đêm qua sau khi giới điều tra Mỹ phát hiện mối liên hệ giữa hung thủ Malik và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Đài CNN dẫn lời 3 quan chức thạo tin tiết lộ Malik từng tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi trong một bài viết trên Facebook. Bài viết được Malik đăng tải trên một tài khoản mang tên giả và hiện chưa rõ có phải IS đã chỉ thị cho hung thủ tiến hành vụ tấn công hay không.

Nạn nhân gốc Việt vụ xả súng tại Mỹ sắp làm đám cưới

0 Thanh Niên Online
"Cháu nó rất háo hức tới ngày được mặc bộ váy cưới", người chú của Tin Nguyen, nạn nhân gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả súng ngày 2.12 ở San Bernardino, Mỹ đau buồn nói.
Cô Tin Nguyen, nạn nhân vụ xả súng ngày 2.12 tại San Bernardino, Mỹ - Ảnh chụp màn hình NBC News
Theo báo cáo của cơ quan điều tra, cô Tin Nguyen (31 tuổi) sống tại thành phố Santa Ana, bang California là một trong số 14 nạn nhân của vụ thảm sát tại Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật Inland Regional Center tại San Bernardino, bang California.
Tin Nguyen, sinh ra tại Việt Nam, là một giám sát viên về thực phẩm tại Sở Y tế San Bernardino. Cô chuẩn bị làm đám cưới vào năm 2017, theo USA Today ngày 3.12.
Tin Nguyen cùng những nạn nhân khác đều là đồng nghiệp của Syed Rizwan Farook, một trong 2 nghi phạm gây ra vụ xả súng. Trang The Desert Sun dẫn lời người anh họ Calvin Nguyen của cô Tin Nguyen cho biết lẽ ra cô không làm việc tại trung tâm vào ngày 2.12. Mãi đến 22 giờ 30 tối 2.12, cả gia đình vẫn còn nhắn tin cho nhau để nói chuyện về việc chuẩn bị mùa Giáng sinh sắp tới. Đến 23 giờ, gia đình mới hay tin là Tin Nguyên có mặt tại địa điểm vụ xả súng.
Calvin Nguyen cho hay Tin Nguyen có thể đã ghé qua trung tâm này để tham dự buổi tiệc hằng năm vào trưa 2.12. “Mẹ chị ấy đã gọi điện, mọi người đều gọi điện nhưng chị ấy không bắt máy. Chúng tôi nói rằng nếu chị ấy sống sót thì phải gọi lại chứ”, Calvin Nguyen nói.
Calvin cho biết Tin Nguyen là một cô gái tốt, rất thông minh và chăm sóc chu đáo cho mẹ và gia đình. Ông Phu Nguyen, chú của nạn nhân cho biết cô rất mong đợi tới ngày được mặc bộ váy cưới. Được biết, Tin Nguyen dự tính làm đám cưới vào năm 2017. 
Nạn nhân gốc Việt vụ xả súng tại Mỹ sắp làm đám cưới - ảnh 1
Gia đình Tin Nguyen đau buồn khi hay tin cô thiệt mạng trong vụ xả súng do đồng nghiệp gây ra ngày 2.12 - Ảnh chụp màn hình USA Today
Ngày 3.12, cơ quan điều tra San Bernardino công bố danh tính 14 nạn nhân bị sát hại trong vụ xả súng. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 26 đến 60. Có 21 người khác bị thương sau vụ thảm sát này. Hai tay súng là Farook (28 tuổi) và người vợ tên Tashfeen Malik (27 tuổi) thiệt mạng trong cuộc đấu súng với cảnh sát khi bị rượt đuổi ngày 2.12.
CNN dẫn lời quan chức hành pháp cho hay Farook đã thường xuyên liên hệ với nhiều người đang bị điều tra khủng bố. Tuy nhiên hai vợ chồng Farook không nằm trong danh sách bị theo dõi khủng bố và động cơ vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ.
Theo cảnh sát trưởng Jarrod Burguan tại San Bernardino, Farook sinh tại Mỹ, còn quốc tịch của Malik vẫn chưa rõ. Farook là nhân viên của Sở Y tế San Bernardino, đồng nghiệp của cô Tin Nguyen. Ban đầu nhà chức trách cho biết họ đã bắt giữ nghi phạm thứ 3, nhưng sau đó khẳng định chỉ có 2 kẻ tấn công kể trên.
Sau khi phát hiện kho vũ khí và đạn dược tại nhà riêng của hai nghi phạm này, các nhà điều tra nhận định nghi phạm có thể có kế hoạch gây ra những vụ tấn công khác nữa. Tuy chưa rõ động cơ xả súng, song giới chức địa phương lẫn Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) không loại trừ khả năng đây là vụ tấn công khủng bố.

Vụ thảm sát Canada: Nghi phạm gốc Việt thâm thù nhà vợ

03/01/2015 15:28

(NLĐO) – Cảnh sát Edmonton, thủ phủ của tỉnh Alberta – Canada, đã xác định danh tính của 7 nạn nhân gốc Việt (5 người lớn và 2 trẻ em) bị sát hại trong một ngôi nhà ở phía Bắc thành phố này.

Các nạn nhân bao gồm: Thuy Tien Truong (35 tuổi, là vợ đã ly thân của nghi phạm Phu Lam) cùng những người thân của bà Tien gồm con trai Elvis Lam (8 tuổi); cha ruột Van Dang Truong (55 tuổi); mẹ ruột Thi Dau Le (55 tuổi); em gái Thanh Ha Thi Truong (33 tuổi) và con gái của cô này là Valentina Nguyen (3 tuổi); một người bạn của bà Tien tên Viet Nguyen (41 tuổi).

http://media.winnipegfreepress.com/images/EDM104239704_high.jpg
Hoa và thú bông được đặt trước căn nhà xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: THE CANADA PRESS

Hãng tin Reuters dẫn thông báo cảnh sát ngày 3-1 nêu rõ Phu Lam (53 tuổi) giết cả 7 người trong căn nhà mà ông ta đồng sở hữu cùng bà Thuy Tien Truong ở TP Edmonton. Cảnh sát nói thêm sau khi xả súng giết người nhà bên vợ trong ngày 29-12, Phu Lam gửi một bé gái 8 tháng tuổi (cháu của vợ) và đứa con 1 tuổi (của Lam và bà Thuy Tien Truong) cho một người thân ở Edmonton.
Tiếp đó, ông ta lái xe tới nhà bà Cindy Duong, 37 tuổi, và bắn chết nạn nhân thứ 8 của mình vào cuối ngày 29-12. Sau cùng, nghi phạm lái xe đến nhà hàng mà người vợ đầu tiên của ông ta sở hữu rồi dùng khẩu súng giết người để tự sát.
Một quan chức cảnh sát Edmonton nói: “Có nhiều khả năng 2 đứa bé đã ở trong căn nhà nơi xảy ra vụ xả súng. Và vì lý do gì đó, bọn trẻ được tha mạng”. Mặc dù nhận định đây là những vụ giết người có chủ đích và được lên kế hoạch từ trước nhưng cảnh sát cho biết dường như Phu Lam muốn tìm giết một người khác chứ không phải bà Cindy Duong. Tuy nhiên, cảnh sát không nêu danh tính người Phu Lam truy sát.
Đài CBC News cho biết bà Thuy Tien Truong từng đệ đơn xin một tòa án cho lệnh bảo vệ khẩn cấp gia đình bà hồi tháng 11-2012, sau khi Phu Lam dọa giết cả nhà vì phát hiện Elvis Lam không phải con ruột ông ta. Tòa đã chấp thuận yêu cầu này nhưng không gia hạn thêm thời gian bảo vệ sau khi hết hiệu lực hồi tháng 1-2013.
H.Bình (Theo Reuters)

Bác sĩ gốc Việt bị bắn chết tại nhà ở Mỹ

Cảnh sát TP San Jose – Mỹ đang điều tra cái chết của một người đàn ông gốc Việt sau khi nạn nhân bị bắn chết tại nhà hôm 21-6.

Theo đài KTVU, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21-6 (giờ địa phương). Các thành viên trong gia đình cho biết nạn nhân là cha của 3 đứa con.
Những người hàng xóm kể lại rằng họ nghe thấy tiếng súng trước 13 giờ 30 phút. Khi cảnh sát đến, họ phát hiện một người đàn ông bị ít nhất một vết thương do đạn bắn. Ông đã tử vong ngay tại hiện trường.

Nạn nhân là ông Khanh Kieu. Ảnh: KTVU
Nạn nhân là ông Khanh Kieu. Ảnh: KTVU
Các thành viên trong gia đình xác định nạn nhân là Khanh Kieu, khoảng 50 tuổi. Ông Khanh từng là bác sĩ ở Việt Nam và đã di cư cùng gia đình sang Mỹ 5 năm trước. Họ không biết tại sao có người lại muốn bắn ông Khanh.
Người hàng xóm tên Nary Krom chia sẻ cô vẫn còn choáng váng vì chưa bao giờ nghe nói về một vụ giết người trong khu phố của mình.
"Tôi cảm thấy lo lắng vì đã sống ở đây được 20 năm. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây" – cô Krom nói.
Cảnh sát không thông báo động cơ vụ giết người cũng như nghi phạm.
Theo Phạm Nghĩa
Người Lao Động

'Góc tử thần 15 độ' gây sát thương lớn ở thảm sát Las Vegas

Một khi tay súng bóp cò, những định luật lượng giác học đã phong tỏa 500 con người và cướp đi mạng sống của 59 nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử hiện đại của nước Mỹ.
Là một xạ thủ nhiều kinh nghiệm cùng tính cách kiên nhẫn, Stephen Paddock biết cách chọn vị trí bắn cũng như đợi chờ đến khi người tham dự ngày càng đông để ra tay. Trên thực tế, Paddock không nhắm cụ thể đến bất kỳ ai, nhưng y đã khoan sẵn một vùng rộng để không ai có thể thoát khỏi nòng súng của mình.
'Goc tu than 15 do' gay sat thuong lon o tham sat Las Vegas hinh anh 1
"Ông ta đã nhắm được một khu vực rộng bằng gấp 3-4 lần một sân bóng và người ta đứng sát cạnh nhau. Nghi phạm không cần phải nhắm vào ai, mà chỉ cần nã đạn vào một khoảng rộng lớn gọi nôm na là 'vùng chịu trận'", trung tá về hưu Arthur B. Alphin nói với Los Angeles Times.
Từng tốt nghiệp Học viện quân sự West Point và tham gia lục quân, có bằng kỹ sư cơ khí chuyên về đạn dược, ông Alphin là chuyên gia nghiên cứu nhiều vụ thảm sát bằng súng. "Vùng chịu trận" là một khái niệm trong bộ binh từ thời Thế chiến 1. Với hình dạng như bóng của đèn pha rọi xuống bề mặt phẳng, đây là khu vực mà viên đạn có thể tấn công và di chuyển khoảng cách đáng kể chỉ với một sự dịch chuyển nhỏ của khẩu súng.
Theo Alphin, nếu tay súng chỉ cần lệch 1 độ thì viên đạn có thể chệch ra khỏi đám đông.
Từ một căn phòng nằm cách mặt đất gần 98 m và cách khu vực sân khấu hơn 320 m, Paddock phải điều chỉnh đường bắn trong đường cạnh huyền hơn 334 m.
"Không đời nào tay súng có thể giữ yên vị trí giết chóc chỉ bằng may mắn. Một thần kinh thép và kế hoạch kỹ lưỡng chính là lý do khiến số lượng thương vong rất lớn. Ông ta được đào tạo ở đâu vậy? Đó là câu hỏi cần phải điều tra", Alphin nói.
Cảnh sát đã tìm thấy 23 khẩu súng, một kính ngắm, 2 kệ súng và vài thiết bị cải tiến súng trường thành súng tự động. "Paddock đã có khoảng 3 ngày ở khách sạn để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc tấn công, từ vận chuyển vũ khí đạn dược tới sắp đặt vị trí ngắm bắn", Randy Sutton, cựu cảnh sát Las Vegas, trả lời CBS News.

Minh Anh - Thế Long

Ngày này năm xưa: Thảm án thừa kế rúng động nước Mỹ

Ngày 15/5/1976, Patricia Columbo, 20 tuổi cùng người tình Frank DeLuca, 36 tuổi đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ vì ra tay sát hại cha mẹ cũng như em trai của Columbo ở Elk Grove, bang Illinois nhằm hưởng thừa kế. Vụ án gây rúng động dư luận Mỹ do mức độ tàn bạo và nhẫn tâm của nó.
Theo truyền thông Mỹ, Patricia Columbo là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nhưng chỉ biết chăm chút cho bản thân. Cô nàng rất ghét bị người khác chỉ dạy cần phải cư xử như thế nào. Dù còn ít tuổi nhưng Columbo tỏ ra sành sỏi, luôn dùng bề ngoài hấp dẫn cũng như chuyện ái ân để quyến rũ đàn ông và bắt họ làm theo ý mình.
Ngày này năm xưa: Thảm án thừa kế rúng động nước Mỹ
Patricia Columbo sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, hấp dẫn. Ảnh: Chicagotribune
Năm 16 tuổi, Columbo làm thêm cho một quán cà phê ở vùng ngoại ô Illinois, Mỹ, nơi cô gặp dược sĩ Frank DeLuca, chủ một hiệu thuốc ngay bên cạnh. DeLuca nhanh chóng thuê Columbo về làm việc cho hiệu thuốc của anh ta và cả hai đã bắt đầu một mối quan hệ tình dục bất bình thường.
Tháng 4/1974, DeLuca đưa Columbo, lúc này 18 tuổi về nhà mình ở, bất chấp việc anh ta vẫn đang chung sống với vợ và 5 đứa con.
Khi biết chuyện, cha mẹ của Columbo đã vô cùng tức giận và tìm mọi cách ngăn cản. Tuy nhiên, không lâu sau, họ thở phào nhẹ nhõm khi được con gái thông báo sẽ chuyển tới sống riêng trong căn hộ của mình.
Cha mẹ thậm chí còn chu cấp tiền cho Columbo chuẩn bị ra riêng. Song, họ nhanh chóng nhận ra sự thật cay đắng rằng, DeLuca đã rời bỏ vợ con để chuyển đến sống cùng con gái họ. Vì điều này, cha của Columbo đã đánh DeLuca rất nặng tay để cảnh cáo.
Ngày này năm xưa: Thảm án thừa kế rúng động nước Mỹ
Cha mẹ và em trai của Columbo trước khi bị sát hại. Ảnh: Chicagotribune
Theo nhiều nguồn tin, Columbo chính là người xúi giục DeLuca trả thù cha mẹ mình cũng như thủ tiêu họ và em trai của cô ta - Michael Columbo (thường gọi là Mike) để hưởng thừa kế. Columbo nảy ra ý nghĩ tàn độc mà không hay biết cha mẹ đã gạt tên cô ta khỏi di chúc một thời gian trước đó.
Ngày 4/5/1976, Columbo và người tình DeLuca đã xúc tiến âm mưu của mình. Chúng đột nhập vào nhà riêng của gia đình Columbo ở Elk Grove, bang Illinois, rồi bắn chết cha mẹ của cô ta. Cặp tình nhân độc ác sau đó lấy một chiếc cúp bowling đánh gục Mike, lúc này mới 13 tuổi và dùng kéo đâm 100 nhát, khiến cậu tử vong tại chỗ.
Columbo và DeLuca sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường thành công. Cảnh sát từng thẩm vấn Columbo, nhưng không có lí do gì để nghi ngờ cô ta cho tới tận tuần tiếp theo đó.
Ngày này năm xưa: Thảm án thừa kế rúng động nước Mỹ
Cảnh sát có mặt tại tư dinh nhà Columbo sau vụ thảm sát. Ảnh: Chicagotribune
Vì khoản treo thưởng hậu hĩnh của nhà chức trách, một người bạn của Columbo đã dẫn cảnh sát tới gặp những người từng nghe cô ta kể chuyện giết người thân.
Ngày này năm xưa: Thảm án thừa kế rúng động nước Mỹ
Columbo và DeLuca khi bị cảnh sát bắt giữ ngày 15/5/1976. Ảnh: Word Press
Sau khi Columbo và DeLuca bị cảnh sát bắt giữ ngày 15/5/1976, các nhân viên làm trong hiệu thuốc của DeLuca tiết lộ từng thấy anh ta giặt, rồi đốt quần áo dính máu một ngày sau vụ thảm sát. Họ buộc phải giữ im lặng vì bị DeLuca đe dọa gây hại cho gia đình.
Khi bị tống giam, DeLuca vẫn còn nung nấu ý định nhờ một bạn tù giết các nhân chứng để bịt đầu mối. May mắn, âm mưu đã bị chặn đứng khi một tù nhân khác biết chuyện đã tố cáo với cảnh sát.
Ngày này năm xưa: Thảm án thừa kế rúng động nước Mỹ
Cảnh sát dẫn giải Columbo ra hầu tòa tháng 5/1976. Ảnh: Chicagotribune
Ngày này năm xưa: Thảm án thừa kế rúng động nước Mỹ
Ảnh: Chicagotribune
Khi đưa vụ án ra xét xử, bồi thẩm đoàn kết luận Columbo và Frank DeLuca phạm tội cố ý giết người có tổ chức. Tòa tuyên phạt mỗi kẻ 200 - 300 năm tù.
Dù phải bóc lịch trong nhà đá, nhưng tên tuổi của Columbo một lần nữa lại nổi như cồn vào năm 1979. Theo truyền thông Mỹ, vào năm đó, cô ta đã giúp tổ chức hàng loạt cuộc truy hoan trái phép, có cả các giám thị và lính gác tham gia bên trong nhà tù ở Dwight, bang Illinois. Vì bê bối này, nhiều quan chức cấp cao tại nhà tù, bao gồm cả quản giáo, buộc phải từ chức.
Ngày này năm xưa: Thảm án thừa kế rúng động nước Mỹ
Patricia Columbo, 62 tuổi hiện vẫn đang thụ án tại nhà tù Dwight và chờ xin ân xá của chính phủ. Ảnh: Chicagotribune
Tuấn Anh

Kinh hoàng gia đình Việt bị thảm sát trên đất Mỹ

00:01 28/12/2012

Một vụ án mạng kinh hoàng vì xung đột trong gia đình đã đưa đến kết quả thảm khốc cho một gia đình gốc Việt đang sống tại Mỹ. Vụ thảm sát xảy ra tại sân trượt băng Forum Roller World, Grand Prairie, thuộc hạt Tarrant, Texas, Mỹ.

Sáu người đã chết, kể cả hung thủ, và bốn người bị thương, nổi đau để lại với cộng đồng người Việt tại Mỹ quá lớn và khó có thể khỏa lấp.
Vụ nổ súng tại tiệc sinh nhật
Vụ thảm sát xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật tại một sân trượt băng ở bang Texas khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào lúc 7h15 phút tối ngày 23/7 tại sân trượt băng Forum Roller World, Grand Prairie, thuộc hạt Tarrant, Texas. Khi đó, gia đình Tân Đỗ và Trini Đỗ, cùng bố mẹ vợ và các chị em đang tổ chức tiệc sinh nhật 11 tuổi cho con trai trong không khí được người ngoài nhìn vào là khá vui vẻ.
Vợ tên sát nhân
Những nhân chứng cho biết, vụ thảm sát bắt đầu sau một cuộc cãi vã trong bữa tiệc. Tay súng là nam giới sử dụng một khẩu súng ngắn nằm trong số người thiệt mạng vì đã tự sát ngay sau khi bắn vào khách mời. Cảnh sát nhận được tin báo về vụ thảm sát tại sân trượt băng Forum Roller World lúc 19h địa phương ngày 23/7 (07h ngày 24/7 giờ Hà Nội) và đã can thiệp chỉ sau vài phút. Các nhân chứng nhìn thấy mọi người hoảng loạn bỏ chạy khi vẫn còn đi giày trượt sau khi tay súng bóp cò. Sân trượt băng nói trên chỉ mở cửa vài đêm mỗi tuần và là địa điểm quen thuộc tổ chức các sự kiện đặc biệt của những nhóm bạn và gia đình.
Không có trẻ em hay nhân viên của sân trượt băng nằm trong số các nạn nhân trúng đạn. Những người bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện thành phố Grand Prairie. Chỉ trong vòng vài phút mà Tân đã giết chết 5 người: vợ là Trini, 29 tuổi và ba đứa con khác là Michelle, 28 tuổi, Lynn, 16 tuổi, Hiền (trai) 21 tuổi, và cô em dâu tên là Thúy Vi, mới từ VN sang khoảng hơn một năm nay. Ngoài ra, Tân còn bắn làm bị thương 4 người khác, trong đó có bố mẹ vợ là vợ chống ông Hội Tạ (đã xuất viện) và 2 cháu khác hiện đang nằm trong bệnh viện.
Được biết Tân và Trini lấy nhau vào năm 2000, đã có 2 con, một trai lên 11 tuổi và một gái lên 4 tuổi. ôi vợ chồng này thường hay cãi vã, Trini đã từng ra tòa xin ly dị vào năm 2008, nhưng ít tháng sau đó thì lại huề hòa, rút lại đơn. Thế nhưng, tính nào tật ấy, Tân thường hay bạo hành với vợ, đôi khi còn dọa bắn.
Theo tin tòa án địa phương và hồ sơ cảnh sát cho biết, hai vợ chồng này bị xáo trộn về hôn nhân từ lâu. Bà Trini được một lệnh tòa bảo vệ từ cuối năm ngoái 2010, trong tình trạng ly thân với Tân, nhưng lệnh này cũng được Trini xin rút lại vào tháng 3 đầu năm nay. Khi Trini xin rút lệnh của tòa án, một công tố viên đã can ngăn, nhưng Trini muốn chồng có thêm một cơ hội sửa đổi nhưng khi Tân chưa kịp sửa đổi thì thảm kịch đã xảy ra...
Kẻ sát nhân máu lạnh động lòng
Theo như lời ông Hội Tạ, bố vợ của Tân, người may mắn thoát chết vừa xuất viện về nhà cho biết, khi vợ ông đứng dậy xin ra về giữa bữa tiệc vì có công chuyện, Tân rút súng bắn hai phát vào chân bà rồi quay sang bắn thêm hai phát vào vợ. Cứ thế, y tiếp tục bắn loạn xạ vào những người khác đang ngồi cùng bàn. Chỉ trong vòng vài phút, kẻ sát nhân đã giết chết 6 người và làm bốn người nữa bị thương.
Tân Đỗ - Sát thủ bắn chết vợ và 4 em vợ
Ông Tạ kể rằng, ông cùng gia đình từ Việt Nam đến định cư tại bang Ankarsas năm 1994. Vợ chồng ông có 8 người con, gồm 5 trai, 3 gái, một số cư ngụ tại Grand Praire, số còn lại vẫn sống ở Arkansas. Con gái đầu Trini Đỗ, 29 tuổi, kết hôn với Tân Đỗ, 35 tuổi, vào năm 2000, đã có hai con, một trai lên 11 tuổi và một gái lên 4 tuổi.
Thế nhưng cuộc sống phát sinh nhiều điều bất cập, sau nhiều lần cãi vã, chủ yếu xung quanh chuyện tiền bạc, Trini đã ra tòa xin ly dị và ly thân nhưng sau đó lại rút đơn vì muốn cho chồng cơ hội sửa đổi. Tuy nhiên, theo tài liệu lưu của cảnh sát, thì Tân thường hay bạo hành với vợ, có khi còn dọa bắn. Gia đình hai bên đã can ngăn, hòa giải nhiều lần nhưng không có tiến triển.
Ông Hội Tạ nói: "Anh Tân vốn là người ít nói. Hôm trước, vợ chồng tôi và gia đình bên sui gia có ngồi lại giảng hòa cho vợ chồng Tân - Trini, nhưng anh ấy có thái độ kỳ lạ lắm. Sự thật, thì tính tình Tân, tuy ít nói, lầm lì, nhưng rất nóng nảy. Đôi khi tôi cũng chả hiểu ý của Tân muốn gì, nhưng, theo tôi tất cả chỉ là chuyện lục đục nhỏ nhặt trong cuộc sống gia đình. Ai ngờ! Khi Tân quay súng sang bắn vợ, con trai 11 tuổi của họ đã gào khóc van xin bố đừng giết mẹ nhưng Tân vẫn tiếp tục...". Và cậu bé thoát chết nhưng đã phải chứng kiến cơn cuồng loạn của cha. Trước khi tắt thở, cô Trini trăn trối với bố mẹ rằng hãy thay cô nuôi dưỡng hai đứa trẻ.
Ký ức đau lòng khó phai
Khi khai báo với Cảnh sát, ông Hội đã kể: "Vợ chồng tôi và cháu gái út là Lynh đến đây hơn tuần trước để thăm đứa con trai thứ 4, đang nằm bịnh viện hơn tháng nay vì bị tai nạn lưu thông. Chiều thứ Bảy, 23-7-2011, hầu như đầy đủ con, dâu, rể, và vài người bạn của các cháu, nói chung gần 30 chục người, trong gia đình tôi đến tham dự tiệc sinh nhật của đứa cháu ngoại trai 11 tuổi, - con trai đầu của vợ chồng Tân & Trini - tại sân chơi Forum Roller World.
Giữa buổi tiệc, nhà tôi đứng dậy bảo phải về sớm để vào nhà thương thăm cháu trai. Khi bà bước ra, Tân tiến lại hỏi: "Mẹ về bây giờ?". Bà trả lời vâng! Ngay tức khắc, Tân rút súng bắn 2 phát vào chân bà, rồi quay súng bắn hai phát vào cháu Trini, rồi cứ thế tiếp tục bắn loạn xạ vào các cháu khác đang ngồi cùng bàn. Tôi đang ngồi ở bàn khác cách đó 15 thước. Khi thấy Tân bắn, tôi chạy tới với ý định can thiệp, lúc đó tôi cũng hoảng người nên không biết phải làm gì.
Nhưng khi Tân thấy tôi là bắn thẳng vào người tôi liền. Viên đạn xước bên hông trái, tôi thấy máu chảy, nhưng không thấy đau. Tôi cứ tiến tới mà không chút suy nghĩ. Tân lại bồi thêm một phát nữa, nhưng viên đạn cũng xướt qua chỗ cũ, ngay gần phía dưới túi áo bên góc trái. Lúc đó, tôi nhìn vào các cháu, con, dâu nằm la liệt dưới sàn vì trúng đạn.
Tôi gần như ú ớ vì quá hoảng sợ, mất hết bình tĩnh, nhưng mắt vẫn thấy: Cháu Trini (vợ Tân) bị hai viên đạn ở ngực, cháu vẫn thì thào trối trăn với nhà tôi là hãy nuôi hai đứa giùm con. Tân lại tiến tới sát bồi thêm một phát đạn thì Trini tắt thở. Tôi hoảng quá, vội bỏ chạy, Tân rượt theo. Tôi thoát ra khỏi hàng rào".
Được biết, ngay sau vụ án, đại diện chính quyền địa phương cũng có lời chia sẻ nỗi mất mát to lớn với gia đình ông Hội; đồng thời cho biết đang lập một ngân quỹ để bảo dưỡng hai đứa trẻ, con của gia đình nạn nhân (con trai 11 tuổi, con gái 4 tuổi) đang trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đồng thời cũng lập quỹ giúp đỡ cho gia đình nạn nhân chi phí việc mai táng các nạn nhân và chữa trị những người bị thương trong thảm kịch này.
Nhiều người rất bàng hoàng trước thảm cảnh xảy ra trong cộng đồng Việt Nam vốn rất hiền hòa, mọi người sống rất gần gũi và đùm bọc nhau, đặc biệt là trong địa hạt Tarrant County nhưng thảm kịch xảy ra làm cho tâm lý những bà con người Việt tại đây vô cùng lo sợ. Bởi thảm kịch đã cướp đi 6 người thân của ông bà Hội Tạ, 3 người con gái, 1 người con trai, 1 người con dâu, 1 con rể (cũng chính là thủ phạm).
Được biết hầu hết các nạn nhân được chính quyền địa phương, thành phố Grand Prairie lo việc chôn cất. Tuy nhiên, một trong những nạn nhân, cô Nguyễn Thụy Vy (con dâu của gia đình ông Hội) mới định cư tại Hoa Kỳ hơn một năm nên không được hưởng quy chế dành cho công dân Hoa Kỳ. Theo ước muốn của gia đình nạn nhân là đem xác về chôn ở Việt Nam, nhưng chi phí khá cao vượt quá khả năng của gia đình. Cộng đồng Việt kiều Mỹ tại hạt Tarrant đã thành lập một quỹ tín thác, kêu gọi lòng hảo tâm của bà con người Việt ở Mỹ với tình thần của ít lòng nhiều, giúp đỡ cho gia đình nạn nhân việc an táng và cho hai cháu nhỏ có chút phương tiện để sinh sống sau này, đây cũng là những nghĩa cử xoa dịu nổi đau của những người xa quê.
Tú Gia
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32