GIAN NAN TÌNH NGƯỜI 8
(ĐC sưu tầm trên NET)
Sự thật nhói lòng sau đám cưới của nữ đại gia và chú rể Việt Kiều Đám
cưới kéo dài 15 ngày, quan khách trùm áo mưa ăn cỗ ồn ào nhất 2017
"Câu chuyện trên là một trong những tình huống hi hữu" anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1982, Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện) mở đầu câu chuyện của mình.
Lần đó, một khách hàng tên là Trần Hải Hùng (35 tuổi, ở Quảng Ninh) đã tìm đến văn phòng anh Dũng để nhờ làm đám cưới giả trọn gói.
Cách đây 4 năm, công ty của anh Hùng mở một chi nhánh mới ở tỉnh khác. Vì là cơ sở mới nên thời gian đầu, anh Hùng phải rời Quảng Ninh đến nơi mới này để trực tiếp đến quản lý. Tại đây, ngày nào sau khi xong việc, anh cũng đều tranh thủ về quê thăm vợ, thăm con.
Sau nửa năm, chi nhánh mới của anh mới mở gặp nhiều khó khăn khi có
nhiều đối thủ cạnh tranh. Vì vậy anh Hùng buộc phải ở lại nhiều hơn để
tìm cách đưa chi nhánh này ngày càng đi lên.
Tuy nhiên càng về sau, anh Hùng càng lấy cớ chi nhánh gặp khó khăn nên số lần về quê thăm vợ con càng thưa thớt hơn. Thậm chí có thời điểm hai tháng anh mới về Quảng Ninh một lần.
Thương chồng vất vả, người vợ từ Quảng Ninh lên chi nhánh mới thăm chồng. Tuy nhiên trong những lần đến thăm anh, chị luôn luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường ở người bạn đời. Nhưng dù cố gắng tìm, chị vẫn không thể tìm ra lý do.
Thời gian sau, những biểu hiện khác thường của anh Hùng ngày càng nhiều hơn. Anh Hùng ít khi gọi điện về, nếu có anh chỉ nói dăm ba câu rồi tắt máy. Thậm chí có lúc anh chặn cuộc gọi với vợ.
Thấy thái độ của chồng lạ lùng, người vợ vô cùng lo lắng nhưng chị
vẫn không dám nghi ngờ chồng. Chỉ đến khi anh Hùng nhắn tin nói rằng anh
phải đi nước ngoài công tác ít tháng, người vợ này mới bắt đầu dậy lên
những ngờ vực.
Để lấy lòng tin từ Ngọc, anh Hùng nói dối đã ly dị vợ từ nhiều năm, đang độc thân. Ngọc nghe thấy mủi lòng, lên kế hoạch sinh con cho vị đại gia này”, anh Dũng kể.
Yêu nhau 3 tháng, Ngọc có bầu. Để lấy lòng tin của bố mẹ người tình, anh Hùng hứa sẽ cho cô một đám cưới viên mãn, trọn vẹn.
“Để qua mặt bồ cùng người thân ở quê nhà, anh Hùng đã lên một kế hoạch rất hoàn hảo. Chẳng ai ngờ rằng, người đàn ông giàu có, đạo mạo như anh lại có những bí mật tày trời đến vậy”, anh Dũng nói.
Theo anh Dũng, để tổ chức đám cưới giả, vị đại gia đã vung tay số tiền hàng trăm triệu để thuê những chiếc xe sang trọng cùng toàn bộ họ nhà trai và bạn bè trong đám cưới của mình.
Ngày cưới, cô bồ vô cùng hạnh phúc, rạng rỡ, còn anh Hùng thì không tránh khỏi thấp thỏm lo âu vì sợ bí mật của mình bị bại lộ.
Sau đám cưới, anh Hùng mua một căn chung cư ở Gia Lâm, Hà Nội để sống cùng cô gái này. Trong khi đó, người vợ ở Quảng Ninh thì luôn nóng ruột ngóng tin chồng. Cuối cùng, chị quyết định thuê thám tử để điều tra.
Sau một tuần, họ cho người vợ biết về những bí mật đám cưới của chồng và cô nhân tình. Chị đau đớn, ngất lên, ngất xuống. Chị không ngờ, bao nhiêu năm sống vì chồng, vì con mà phút chốc bị phản bội.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, anh Hùng thú nhận và cầu xin vợ tha thứ. Anh hứa tìm cách để cô bồ sinh ra đứa con xong rồi chu cấp ít tiền và chấm dứt mọi chuyện. Anh khẩn cầu chị đừng nói ra bí mật này vì ảnh hưởng đến danh tiếng và công việc của anh. Và hơn hết nếu để mố mẹ anh biết, họ sẽ không chịu đựng nổi.
“Sau này, có dịp qua Quảng Ninh, tôi được biết sau đó, người vợ kia đã trực tiếp đến gặp cô bồ của chồng để nói chuyện. Cô bồ cũng là người hiểu chuyện, nghe xong câu chuyện tình yêu lúc khốn khó ngày xưa của vợ chồng họ thì suy nghĩ rất nhiều. Cô cho biết, sau khi sinh sẽ kiên quyết ra đi. Dù hận chồng, nhưng để vẹn tình, người vợ đại gia còn sắp xếp cho cô bồ một công việc ở nơi xa với thu nhập khá để nuôi con, làm lại cuộc đời.
Chị cho biết, dù rất đau lòng nhưng cuối cùng cũng bỏ qua lỗi lầm của chồng để các con có một mái ấm trọn vẹn. Tất nhiên, tình cảm chị dành cho anh đã không thể còn như xưa nữa”, anh Dũng chia sẻ.
Tuổi thơ thích chơi trò con gái

Khi
luật sư công bố bản di chúc của nữ đại gia, người thân mới biết sự thật
về đám cưới giữa chị và chú rể Việt kiều cách đó 3 tháng...
Có
nhiều năm trong nghề tổ chức sự kiện cưới hỏi, anh Nguyễn Trung Dũng
(SN 1982, Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện), cho biết, anh bị ám ảnh
bởi đám cưới của một nữ đại gia đất Hà thành do bên anh từng thực hiện.
Anh kể, nữ đại gia tên
là Trần Thị Hải Ninh (SN 1980) kinh doanh lĩnh vực khách sạn, resort.
Hải Ninh xuất thân trong gia đình công chức nghèo, có 3 anh em. Hai
người anh trai đã lập gia đình vì vậy bố mẹ luôn sốt ruột, lo lắng việc
hôn sự của cô con gái út.
Nhưng Hải Ninh lại thờ ơ với chuyện đó, tối ngày chị chỉ nghĩ đến công việc. Khi có vốn trong tay, chị thành lập công ty riêng. Bằng sự thông minh và khả năng kinh doanh nhạy bén, trong vài năm chị đã có trong tay cả gia tài đồ sộ.
Chị mua tặng bố mẹ căn biệt thự lớn ở phía tây thành phố, đưa bố mẹ sang nước ngoài mua sắm, nghỉ dưỡng ở những khu resort xa hoa, tráng lệ… Nhiều người phụ nữ trẻ đã coi chị là tấm gương để họ noi theo.
Hải Ninh tâm sự với anh Dũng, chị không kén chọn gì, bản thân cũng thử hẹn hò với một số người đàn ông nhưng không tìm được một nửa phù hợp. Phần lớn đàn ông họ yêu chị thì ít mà ngưỡng mộ thì nhiều.
Họ có thể mời chị đi ăn tối, nghe nhạc, bàn luận chuyện trên trời dưới bể tuy nhiên khi nhắc đến việc kết hôn họ lại ngần ngại.
Vì họ sợ người vợ giỏi giang, thành đạt như chị sẽ lấn át chồng… Cuối cùng chị vẫn cô đơn trong cuộc vui nhiều người, lặng lẽ đi về sớm khuya.
Khi chị đang ở đỉnh cao danh vọng thì tai họa kéo đến. Ban đầu chị thường xuyên bị chảy máu cam, chóng mặt, Hải Ninh nghĩ mình làm việc nhiều nên cơ thể suy nhược, chị không đi kiểm tra sức khỏe mà tự mua đồ về tẩm bổ.
Trong một cuộc họp với đối tác, Hải Ninh bất ngờ bị ngất. Chị được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau một loạt các xét nghiệm, bác sĩ thông báo chị bị ung thư máu giai đoạn cuối.
Nghe kết
quả, tai chị như ù đi, trời đất quay cuồng… Chị tự hỏi, tại sao mình có
thể mắc bệnh đó, chị đang khỏe mạnh, chị có tất cả sao có thể ra đi sớm
như vậy?
Chị nghĩ tới những dự định dang dở của mình và cả bố mẹ chị, những người đang mong mỏi ngày con gái lên xe hoa.
Nếu họ biết con gái sắp chết khi tuổi còn trẻ, lại chưa lấy chồng chắc họ sẽ đau khổ biết bao. Trong đầu chị luôn văng vẳng tiếng bố than phiền chuyện con gái muộn màng và ánh mắt mẹ rầu rĩ mỗi lần đợi cửa.
Nhờ bạn bè giới thiệu, chị liên hệ với anh Dũng và nhờ anh thuê giúp mình 1 chú rể.
Nghe câu chuyện của Hải Ninh, anh Dũng động viên chị sang nước ngoài chữa bệnh, khỏi bệnh chị vẫn có thể kết hôn như bao người phụ nữ khác.
Anh cho rằng, chị nên nói thật với gia đình, không nên làm đám cưới giả. Vì chẳng may chị mất, người ở lại càng đau khổ hơn.
“Giọng nghẹn ngào, Hải Ninh nói với tôi thời gian của chị ấy còn rất ngắn. Hồ sơ bệnh án chị gửi sang nước ngoài nhưng bác sĩ bên đó cũng lắc đầu. Chị quyết định từ chối điều trị để dành thời gian thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bố mẹ. Theo đó chị muốn tổ chức đám cưới thật lớn để bố mẹ nở mày nở mặt…”, Giám đốc công ty sự kiện chia sẻ.
Trước
hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ này, anh Dũng đành gật đầu đồng
ý. Hi vọng những việc mình làm có thể mang đến niềm vui cuối đời cho
chị.
Theo hợp đồng với Hải Ninh, anh Dũng chuẩn bị cho chị một kịch bản đám cưới sang trọng với chú rể là Việt kiều, gia đình nhà chồng đều là những người thành đạt. Ngày cưới, anh Dũng sắp xếp nhân sự đoàn nhà trai lên tới 80 người đến rước dâu.
Bố chị run run trao cô con gái yêu quý cho chú rể điển trai. Ông dặn dò chàng rể phải yêu thương, đối xử tốt với con gái mình, chung sống đến răng long đầu bạc.
Hải Ninh không kìm nén được xúc động, bật khóc ngay trong ngày trọng đại. Tất cả diễn ra như một giấc mơ, chị ước đám cưới này và mọi thứ đều là thật, cả chú rể đóng thế kia nữa, sẽ là chồng của chị, cùng chị sinh con, cùng chị báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già… nhưng thực tế quá phũ phàng.
Tổ chức hôn lễ xong, chú rể ở nhà chị 1 tuần rồi tạm biệt vợ về nước, đây là thời điểm chị kết thúc hợp đồng thuê chú rể. Gần ba tháng sau, Hải Ninh mất.
“Sau này, tôi nghe bạn bè chị kể lại, khi làm tang cho chị xong, luật sư riêng đến nhà công bố bản di chúc được lập trước khi Hải Ninh qua đời.
Khối tài sản lớn của của Hải Ninh sẽ chia làm 2 phần. Một nửa phục vụ cho việc phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ, nửa còn lại chị hiến tặng cho quỹ từ thiện, hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân ung thư.
Đặc biệt bản di chúc nói rõ sự thật về đám cưới với chồng Việt kiều. Chị mong bố mẹ được hạnh phúc khi chứng kiến con gái làm cô dâu. Chị nhắn bố mẹ đừng khóc, đừng đau lòng về con gái… Đó là đám cưới khiến tôi nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến”, anh Nguyễn Trung Dũng trầm ngâm kể lại.
- "Tình
huống bất ngờ diễn ra trong đám cưới của con gái khiến đại gia đá quý
'thót tim'. Tuy nhiên, sự cố ở phút cuối khiến ông lặng người, rơi nước
mắt" - anh Dũng chia sẻ.
Có thâm niên hơn 10 năm trong nghề tổ chức sự kiện - cưới hỏi, anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1982 - Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện) cho biết: “Hỗ trợ không ít đám cưới, nhiều câu chuyện để lại trong tôi cảm xúc buồn vui bởi kết thúc bất ngờ của nó".
Trường hợp anh Dũng tổ chức đám cưới cho con gái vị đại gia Yên Bái cách đây 4 năm là một ví dụ.
Lần đó, anh tham dự chương trình kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty của một vị đại gia kinh doanh và sản xuất đá quý, tên Văn Khánh.
Mặc dù ngày vui nhưng khuôn mặt vị giám đốc lúc nào cũng tỏ vẻ thiểu não, buồn rầu. Khi anh Dũng hỏi han, ông Khánh bất ngờ thổ lộ chuyện “tày đình” của cô con gái rượu.
Vợ chồng ông Văn Khánh (SN 1950) hiếm muộn, chỉ sinh được một cô con gái, tên là Hoài Vân (SN 1989), giỏi giang, xinh đẹp.
Hai vợ chồng ông bận rộn kinh doanh nhưng luôn quan tâm, dạy dỗ con cẩn thận. Vì vậy ngay từ nhỏ Hoài Vân nổi tiếng ở phố núi về thành tích học tập và sự ngoan ngoãn. Vợ chồng ông Khánh rất tự hào về con gái của mình.
Gia đình có điều kiện nên sau khi tốt nghiệp đại học, vợ chồng ông cho con gái sang Trung Quốc du học tiếp 4 năm về ngành tài chính, dự định sau này con gái sẽ thay bố mẹ quản lý, điều hành công ty.
Kết thúc 4 năm học tập ở xứ người, con gái ông về nước. Trong thời gian này, con gái ông quen biết anh chàng kỹ sư cầu đường 35 tuổi quê Nam Định.
Nhờ ngoại hình phong độ, điển trai cộng với khả năng ăn nói khéo léo, hiểu biết, anh kỹ sư cầu đường đã khiến con gái ông say mê, lao vào cuộc tình với anh ta như con thiêu thân.
Nhiều lần con gái đưa bạn trai về nhà gặp bố mẹ, bằng kinh nghiệm từng trải và con mắt tinh đời, ông nhận thấy bạn trai con gái không phải người đàng hoàng.
Hai vợ chồng ra sức khuyên can, nhắc nhở con gái tỉnh táo trong chuyện tình cảm, tránh để mình bị tổn thương. Nhưng trong cơn “say tình”, con gái ông bà bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ. Từ cô con gái ngoan ngoãn, có hiếu cô trở nên bất cần, đi sớm về khuya, thậm chí hỗn láo với bố mẹ.
Vị
đai gia đành cho người tìm hiểu về anh kỹ sư thì phát hiện sự thật
động trời, anh ta đã có vợ và 2 con ở quê nhà. Anh kỹ sư kia bị bại lộ
liền “cao chạy xa bay”, cắt đứt liên lạc với người yêu.
Con gái ông bà biết được tin này thì sốc vô cùng, định quyên sinh nhưng may mắn người nhà phát hiện kịp, nên giữ được mạng sống. Đau lòng hơn, các bác sĩ thông báo con gái ông bà đã có thai được 2 tháng.
Vợ chồng đại gia thương con, không nhẫn tâm bắt con bỏ đứa bé mà động viên con ổn định sức khỏe, tinh thần, chờ ngày sinh nở, ông bà sẽ chăm sóc, nuôi dạy cháu.
Điều ông bà lo lắng nhất là cô con gái yếu đuối của mình sẽ không vượt qua được điều tiếng việc “chưa chồng mà chửa”.
“Thời điểm đó, tuy định kiến xã hội đã thông cảm cho các trường hợp mẹ đơn thân nhưng ở khu vực nhà ông ấy vẫn còn khá nặng nề. Ông ta vừa tâm sự với tôi vừa hút thuốc, đôi mắt đỏ hoe…
Rồi ông ta đề nghị tôi giúp đỡ, thuê người đóng vai, tổ chức một đám cưới, cho làng xóm khỏi dị nghị. Tất nhiên việc này chỉ có vợ chồng ông Khánh, cô con gái và tôi biết ” - Anh Dũng nhớ lại.
Sau đó, kịch bản đám cưới được xây dựng với đầy đủ chú rể, bố mẹ chồng, họ hàng… Anh Dũng bố trí một người đàn ông sinh năm 1982 đóng vai chú rể.
Người này vốn là một người có trình độ, tốt nghiệp đại học Bách Khoa lại hiền lành, cộng tác với anh Dũng để trải nghiệm cuộc sống.
Trước khi tổ chức, anh Dũng bố trí cho chú rể và các nhân sự đóng thế gặp gỡ làm quen với gia đình ông Khánh. “Để mọi việc diễn ra suôn sẻ, bao giờ tôi cũng cho họ thời gian gặp mặt để tìm hiểu”. Anh Dũng bộc bạch.
Hơn một tháng sau, đám cưới diễn ra, dù là giả nhưng ông Khánh cũng không tiếc tay chi 1 tỷ cho khâu tổ chức tiệc cưới.
Theo hợp đồng, 9 giờ nhà trai phải có mặt làm thủ tục nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy chú rể và ông bà thông gia đâu. Ông Khánh sốt ruột gọi cho anh Dũng liên tục.
30 phút sau, bất ngờ chú rể xuất hiện, nhưng đi cùng chú rể không phải đoàn đóng thế hôm trước gặp mặt mà là người đàn bà đứng tuổi cùng vài người nữa.
Ông Khánh ngạc nhiên và không khỏi lo lắng nhưng anh Dũng ra hiệu bảo ông bình tĩnh, làm thủ tục cưới hỏi cho con. Trước giờ rước dâu, vợ chồng ông Khánh được người đàn bà khi nãy mời vào nói chuyện riêng. Tại đây ông thấy con gái cùng con rể “hờ” chờ sẵn.
Người đàn bà cho biết mình là mẹ đẻ của chú rể. Chồng bà mất từ khi con còn nhỏ. Khi con trai bà nhận đóng vai chú rể cho Vân, trong 1 tháng gặp gỡ, hai người đã nảy sinh tình cảm thật.
Trước ngày tổ chức đám cưới, anh tâm sự với mẹ tất cả. Anh muốn được chăm sóc và nhận đứa bé trong bụng Vân làm con. Nghĩ cảnh mẹ góa con côi trước đây của mình, bà hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh của cô gái tội nghiệp nên đồng ý.
Trong thời gian gấp rút, bà thông báo cho họ hàng việc con trai lấy vợ, dù bất ngờ nhưng ai cũng hồ hởi lên đường.
Trước sự băn khoăn của ông Khánh, cô dâu và chú rể “hờ” bất ngờ quỳ xuống xin ông bà Khánh chấp nhận.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, ông Khánh lặng người, nước mắt khẽ rơi. Có nằm mơ, ông bà cũng không dám nghĩ, con gái mình lại tìm được hạnh phúc trong hoàn cảnh trớ trêu này…
"Cuối cùng, đám cưới giả đó trở thành thật, điều ít ai có thể ngờ tới. Thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn gọi điện cho tôi, vừa rồi họ mới sinh em bé thứ 3, cuộc sống rất viên mãn. Họ vẫn thường trêu, tôi là ông mai mát tay của họ” - anh Dũng bộc bạch.
*Tên nhân vật trong bài được thay đổi theo yêu cầu
Sự thật nhói lòng sau đám cưới của nữ đại gia và chú rể Việt kiều
Bí mật trong đám cưới bị lộ, đại gia tái xanh mặt
Để qua mặt người thân anh Hùng đã lên một kế hoạch rất hoàn hảo. Chẳng ai ngờ được rằng, người đàn ông giàu có, sở hữu trong tày nhiều tài sản kếch xù như Hùng lại có những bí mật kinh khủng đến vậy…"Câu chuyện trên là một trong những tình huống hi hữu" anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1982, Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện) mở đầu câu chuyện của mình.
Lần đó, một khách hàng tên là Trần Hải Hùng (35 tuổi, ở Quảng Ninh) đã tìm đến văn phòng anh Dũng để nhờ làm đám cưới giả trọn gói.
Anh Dũng chia sẻ câu chuyện về vị đai gia ngành than nhờ anh làm đám cưới giả (Ảnh: Thanh Hải).
Theo
anh Dũng, anh Hùng là một đại gia kinh doanh trong ngành than. Ở quê,
anh Hùng đã có hai con với người vợ kết hôn cách đây hơn 10 năm. Từ
trước đến nay, tình cảm hai vợ chồng anh đều êm đềm, hạnh phúc. Người vợ
này cũng khéo léo trong cách cư xử nên được bố mẹ chồng hết mực yêu
thương. Cách đây 4 năm, công ty của anh Hùng mở một chi nhánh mới ở tỉnh khác. Vì là cơ sở mới nên thời gian đầu, anh Hùng phải rời Quảng Ninh đến nơi mới này để trực tiếp đến quản lý. Tại đây, ngày nào sau khi xong việc, anh cũng đều tranh thủ về quê thăm vợ, thăm con.
Tuy nhiên càng về sau, anh Hùng càng lấy cớ chi nhánh gặp khó khăn nên số lần về quê thăm vợ con càng thưa thớt hơn. Thậm chí có thời điểm hai tháng anh mới về Quảng Ninh một lần.
Thương chồng vất vả, người vợ từ Quảng Ninh lên chi nhánh mới thăm chồng. Tuy nhiên trong những lần đến thăm anh, chị luôn luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường ở người bạn đời. Nhưng dù cố gắng tìm, chị vẫn không thể tìm ra lý do.
Thời gian sau, những biểu hiện khác thường của anh Hùng ngày càng nhiều hơn. Anh Hùng ít khi gọi điện về, nếu có anh chỉ nói dăm ba câu rồi tắt máy. Thậm chí có lúc anh chặn cuộc gọi với vợ.
Phiếu đặt dịch vụ cưới hỏi tại công ty anh Dũng (Ảnh: Thanh Hải).
“Được
biết, sau khi xuống chi nhánh quản lý, anh Hùng gặp chút khó khăn.
Trong những lần căng thẳng, anh tìm đến các quán rượu giải khuây. Từ đây
anh quen một cô gái xinh đẹp tên Ngọc, quản lý nhà hàng. Chỉ sau một
tháng gặp gỡ, trò chuyện, họ đã phải lòng nhau.Để lấy lòng tin từ Ngọc, anh Hùng nói dối đã ly dị vợ từ nhiều năm, đang độc thân. Ngọc nghe thấy mủi lòng, lên kế hoạch sinh con cho vị đại gia này”, anh Dũng kể.
Yêu nhau 3 tháng, Ngọc có bầu. Để lấy lòng tin của bố mẹ người tình, anh Hùng hứa sẽ cho cô một đám cưới viên mãn, trọn vẹn.
“Để qua mặt bồ cùng người thân ở quê nhà, anh Hùng đã lên một kế hoạch rất hoàn hảo. Chẳng ai ngờ rằng, người đàn ông giàu có, đạo mạo như anh lại có những bí mật tày trời đến vậy”, anh Dũng nói.
Theo anh Dũng, để tổ chức đám cưới giả, vị đại gia đã vung tay số tiền hàng trăm triệu để thuê những chiếc xe sang trọng cùng toàn bộ họ nhà trai và bạn bè trong đám cưới của mình.
Ngày cưới, cô bồ vô cùng hạnh phúc, rạng rỡ, còn anh Hùng thì không tránh khỏi thấp thỏm lo âu vì sợ bí mật của mình bị bại lộ.
Sau đám cưới, anh Hùng mua một căn chung cư ở Gia Lâm, Hà Nội để sống cùng cô gái này. Trong khi đó, người vợ ở Quảng Ninh thì luôn nóng ruột ngóng tin chồng. Cuối cùng, chị quyết định thuê thám tử để điều tra.
Sau một tuần, họ cho người vợ biết về những bí mật đám cưới của chồng và cô nhân tình. Chị đau đớn, ngất lên, ngất xuống. Chị không ngờ, bao nhiêu năm sống vì chồng, vì con mà phút chốc bị phản bội.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, anh Hùng thú nhận và cầu xin vợ tha thứ. Anh hứa tìm cách để cô bồ sinh ra đứa con xong rồi chu cấp ít tiền và chấm dứt mọi chuyện. Anh khẩn cầu chị đừng nói ra bí mật này vì ảnh hưởng đến danh tiếng và công việc của anh. Và hơn hết nếu để mố mẹ anh biết, họ sẽ không chịu đựng nổi.
“Sau này, có dịp qua Quảng Ninh, tôi được biết sau đó, người vợ kia đã trực tiếp đến gặp cô bồ của chồng để nói chuyện. Cô bồ cũng là người hiểu chuyện, nghe xong câu chuyện tình yêu lúc khốn khó ngày xưa của vợ chồng họ thì suy nghĩ rất nhiều. Cô cho biết, sau khi sinh sẽ kiên quyết ra đi. Dù hận chồng, nhưng để vẹn tình, người vợ đại gia còn sắp xếp cho cô bồ một công việc ở nơi xa với thu nhập khá để nuôi con, làm lại cuộc đời.
Chị cho biết, dù rất đau lòng nhưng cuối cùng cũng bỏ qua lỗi lầm của chồng để các con có một mái ấm trọn vẹn. Tất nhiên, tình cảm chị dành cho anh đã không thể còn như xưa nữa”, anh Dũng chia sẻ.
Thanh Hải - Nhật Linh / vietnamnet.vn
Cặp chuyển giới kết hôn: chú rể là NỮ, cô dâu là NAM
Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây là lễ đính hôn của một cặp đôi bình thường nhưng không phải, cô dâu và chú rể đều là những người chuyển giới chưa hoàn thiện.
Hôn nhân là điểm đến tiếp theo của tình yêu, là điều mà nhiều cặp đôi ước ao thực hiện để có được hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Một lễ đính hôn nho nhỏ có sự hiện diện và
chúc phúc của người thân 2 bên gia đình là nghi thức đơn giản của mọi
cặp đôi trước khi làm đám cưới, nhưng với 'cô dâu' Đặng Ngọc Minh Anh
(tên thật là Đặng Khắc Nguyên, 18 tuổi, quê Bến Tre) và 'chú rể' Minh
Khang (tên thật Đào Thị Kiều Trang, 21 tuổi, quê Đồng Tháp) thì đó là cả
niềm hạnh phúc lớn lao.
Minh Anh và Minh Khang đều là những người
trẻ thuộc cộng đồng LGBT. Trong đó, Minh Anh khi sinh ra mang hình hài
một chàng trai còn Minh Khang là một cô gái. Để nhận được sự đồng ý của 2
bên gia đình cũng như những lời chúc phúc trong lễ đính hôn là cả một
hành trình dài của sự nỗ lực, cố gắng trong âm thầm.
Lễ đính hôn của cặp đôi chuyển giới chưa hoàn thiện Minh Anh - Minh Khang được nhiều người chú ý.
Tuổi thơ thích chơi trò con gái
Minh Anh sinh ra trong một gia đình cơ
bản, có bố mẹ và chị gái. Từ bé, Minh Anh đã nhận được sự kỳ vọng của
cha mẹ về việc trở thành một chàng trai tài giỏi trong tương lai. 'Ấy
vậy mà mình nghe cha mẹ và mọi người xung quanh kể lại rằng hồi đó mình
rất dịu dàng, vóc dáng lại nhỏ nhắn. Nhà có dì làm thợ may, hay may đồ
cho các bạn nữ, dì vẫn thường lấy mình ra để làm mẫu căn chỉnh số đo.' -
Minh Anh nhớ lại.
Lớn hơn, Minh Anh cảm thấy sợ hãi trước
những trò chơi của các bạn nam, chính vì điều đó mà Minh Anh chỉ thích
chơi với các bạn nữ, các trò nữ tính. Để có được tiền mua búp bê, mua
tóc giả, đầm váy và giày cao gót, Minh Anh phải nhịn ăn sáng cả tuần
liền. Các bạn trong lớp nhiều lần chọc ghẹo 'Bê đê, bê đê kìa', 'Ê thằng
bóng' khiến Minh Anh vô cùng tự ti và sợ hãi mỗi lần đến lớp.
Những năm tháng đi học với nỗi ám ảnh trước những lời trêu chọc của bạn bè
Một
lần bị gia đình phát hiện cất giấu đồ chơi con gái, bố mẹ Minh Anh đã
vô cùng thất vọng. 'Càng ngày, người con gái trong mình càng đấu tranh
giành lại thể xác một cách mãnh liệt. Kì lạ lắm! Như có một nguồn sức
mạnh vô hình lớn lên bên trong vậy. Khi sử dụng một đồ vật không vừa ý
với mình còn khó chịu, huống chi mình phải sống và chịu đựng khi thể xác
và tâm hồn không thể nào đồng nhất.' - Minh Anh nói, giọng nghẹn đi.
Minh Khang một người chuyển giới nam, sinh
ra và lớn lên tại TP Cao Lãnh Đồng Tháp. Với cái tên khai sinh mà ba mẹ
đặt cho lúc mới chào đời là Đào Thị Kiều Trang. Công việc hiện tại của
Khang là theo học và làm nghề tại một công ty vàng bạc đá quý.
Khang chia sẻ, bản thân Khang việc nhận
thức mình là nam từ rất nhỏ, đặc biệt khi vào giai đoạn dậy thì, những
thay đổi về tâm sinh lý của cơ thể càng biểu hiện rõ rệt. Khang thích để
tóc ngắn, thích chơi những trò mạnh mẽ và tất nhiên là thích những
trang phục cá tính.
'Thời điểm đó, mình đi học không chịu mặc
váy, gia đình thấy còn nhỏ nên không nói gì. Tuy nhiên, hàng xóm lại bàn
ra tán vào rất nhiều, gia đình mình rất tức giận, ba lúc đó đã đánh
mình và bắt mình phải mặc áo dài, nuôi tóc dài nhưng đâu lại vào đấy' -
Khang kể.
Cũng giống Minh Anh, Minh Khang cũng sở hữu quá khứ chật vật vì không được gia đình chấp nhận
Quãng
thời gian tăm tối nhất là khi gia đình Khang đòi từ mặt, bố mẹ luôn
giận dữ trước những lần Khang muốn sống thật với giới tính của mình.
Khang nói vì lẽ đó mà cậu phải tự lập từ sớm và ra đời kiếm sống năm 11
tuổi. May mắn là sau đó ít năm, gia đình đã dần có cái nhìn thoáng hơn
về người đồng tính, người chuyển giới và Khang có cơ hội để thuyết phục
gia đình chấp nhận mình như ngày hôm nay.
2 năm trở lại đây, Khang bắt đầu tìm hiểu
trên mạng và hỏi thăm một số người như mình, rồ quyết định thực hiện quá
trình chuyển giới bằng cách tiêm hóc môn. Những thay đổi dù chưa hoàn
thiện đã giúp Khang dễ dàng tiếp xúc với xã hội và ước mơ không xa sẽ
đại phẫu chuyển đổi giới tính.
Đính hôn sau 3 tháng yêu
Minh Anh từng lén gia đình tham gia các
cuộc thi cho người chuyển giới và may mắn tỏa sáng khi lọt vào vòng
trong. Cái tên đầy nữ tính Đặng Ngọc Minh Anh được xướng lên cũng là lúc
cô gái này hãnh diện và vui sướng vì những gì đã làm được.
Cũng trong thời điểm tham gia các cuộc
thi, Minh Anh tình cờ gặp Minh Khang, người cho cô dấu ấn sâu đậm về
ngoại hình cũng như tính cách quyết đoán. Minh Khang vốn là một chàng
trai nhưng sinh ra với ngoại hình nữ giới. Khang quyết tâm sống sống với
con người thực bên trong mình và hạnh phúc khi tìm được 'một nửa' yêu
thương là Minh Anh.
Sau 3 tháng tìm hiểu, được sự đồng ý và
chấp thuận của 2 bên gia đình, cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn trước sự
hiện diện và chúc phúc của người thân.
Minh Anh và Minh Khang gặp nhau, yêu nhau trước sự ủng hộ của bạn bè và 2 bên gia đình
Minh
Khang chia sẻ: 'Mình muốn thấy Minh Anh hạnh phúc như bao nhiêu người
con gái dị tính khác. Được tự tin và kiêu hãnh khoác lên mình chiếc áo
dài cưới, những chiếc áo lộng lẫy và trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của
đời mình'.
'Những ngày đầu tiên mình và ông xã tìm
hiểu nhau, mình và anh chỉ xem nhau như anh em bình thường trong cộng
đồng. Dần về sau, khi nói chuyện nhiều hơn, anh đi làm vừa về là gọi
video ngay vì khi ấy cả 2 đang ở xa nhau. Có khi đang gọi điện thoại
mình ngủ quên và anh vẫn không tắt máy, nhìn mình ngủ cả đêm qua màn
hình điện thoại.
Đến một ngày, mình nhận được tin nhắn từ
anh Khang, anh không muốn xem mình là em gái nữa và muốn mình trở thành
một nửa của cuộc đời anh'.
Cặp đôi sẽ thực hiện chuyển giới trong thời gian tới
Hiện
tại, Minh Anh đang tiêm hóc môn nữ và nuôi giấc mơ được phẫu thuật
chuyển giới trong tương lai không xa. 'Trong tương lai, mình sẽ theo học
ngành thiết kế sau đó vợ chồng mình sẽ chuẩn bị thật vững vàng mọi thứ
để đặt chân sang Thái Lan và cùng nhau thực hiện ca đại phẫu thuật
chuyển giới vào một ngày gần nhất.
Sau đó, chúng mình sẽ thụ tinh nhân tạo
cấy ghép để mình có thể mang thai và sinh con bằng chính máu mủ của
mình.' - Minh Anh chia sẻ về dự định trong tương lai.
Một số hình ảnh khác của cặp đôi chuyển giới.
Ảnh: NVCC
Thúy Anh / Baodatviet.vn
Đi đỡ lễ thuê, cô gái sửng sốt phát hiện bố "đẻ" ngoại tì"nh, có gia đình riêng
Sự thật nhói lòng sau đám cưới của nữ đại gia và chú rể Việt kiều
11/12/2017 04:00 GMT+7
"Mùa cưới hỏi, ngoài tổ chức đám cưới thông thường bên tôi hay được một số khách hàng tìm đến thuê người đóng vai chú rể ..."- anh Dũng chia sẻ |
Nhưng Hải Ninh lại thờ ơ với chuyện đó, tối ngày chị chỉ nghĩ đến công việc. Khi có vốn trong tay, chị thành lập công ty riêng. Bằng sự thông minh và khả năng kinh doanh nhạy bén, trong vài năm chị đã có trong tay cả gia tài đồ sộ.
Chị mua tặng bố mẹ căn biệt thự lớn ở phía tây thành phố, đưa bố mẹ sang nước ngoài mua sắm, nghỉ dưỡng ở những khu resort xa hoa, tráng lệ… Nhiều người phụ nữ trẻ đã coi chị là tấm gương để họ noi theo.
Hải Ninh tâm sự với anh Dũng, chị không kén chọn gì, bản thân cũng thử hẹn hò với một số người đàn ông nhưng không tìm được một nửa phù hợp. Phần lớn đàn ông họ yêu chị thì ít mà ngưỡng mộ thì nhiều.
Họ có thể mời chị đi ăn tối, nghe nhạc, bàn luận chuyện trên trời dưới bể tuy nhiên khi nhắc đến việc kết hôn họ lại ngần ngại.
Vì họ sợ người vợ giỏi giang, thành đạt như chị sẽ lấn át chồng… Cuối cùng chị vẫn cô đơn trong cuộc vui nhiều người, lặng lẽ đi về sớm khuya.
Khi chị đang ở đỉnh cao danh vọng thì tai họa kéo đến. Ban đầu chị thường xuyên bị chảy máu cam, chóng mặt, Hải Ninh nghĩ mình làm việc nhiều nên cơ thể suy nhược, chị không đi kiểm tra sức khỏe mà tự mua đồ về tẩm bổ.
Trong một cuộc họp với đối tác, Hải Ninh bất ngờ bị ngất. Chị được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau một loạt các xét nghiệm, bác sĩ thông báo chị bị ung thư máu giai đoạn cuối.
Anh Dũng nói: "Theo hợp đồng với Hải Ninh, tôi chuẩn bị một kịch bản đám cưới sang trọng với chú rể là Việt kiều, gia đình nhà chồng đều là những người thành đạt". Ảnh: Nhật Linh |
Chị nghĩ tới những dự định dang dở của mình và cả bố mẹ chị, những người đang mong mỏi ngày con gái lên xe hoa.
Nếu họ biết con gái sắp chết khi tuổi còn trẻ, lại chưa lấy chồng chắc họ sẽ đau khổ biết bao. Trong đầu chị luôn văng vẳng tiếng bố than phiền chuyện con gái muộn màng và ánh mắt mẹ rầu rĩ mỗi lần đợi cửa.
Nhờ bạn bè giới thiệu, chị liên hệ với anh Dũng và nhờ anh thuê giúp mình 1 chú rể.
Nghe câu chuyện của Hải Ninh, anh Dũng động viên chị sang nước ngoài chữa bệnh, khỏi bệnh chị vẫn có thể kết hôn như bao người phụ nữ khác.
Anh cho rằng, chị nên nói thật với gia đình, không nên làm đám cưới giả. Vì chẳng may chị mất, người ở lại càng đau khổ hơn.
“Giọng nghẹn ngào, Hải Ninh nói với tôi thời gian của chị ấy còn rất ngắn. Hồ sơ bệnh án chị gửi sang nước ngoài nhưng bác sĩ bên đó cũng lắc đầu. Chị quyết định từ chối điều trị để dành thời gian thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bố mẹ. Theo đó chị muốn tổ chức đám cưới thật lớn để bố mẹ nở mày nở mặt…”, Giám đốc công ty sự kiện chia sẻ.
Một trong những hợp đồng anh Dũng từng ký với khách hàng. Ảnh: Thanh Hải |
Theo hợp đồng với Hải Ninh, anh Dũng chuẩn bị cho chị một kịch bản đám cưới sang trọng với chú rể là Việt kiều, gia đình nhà chồng đều là những người thành đạt. Ngày cưới, anh Dũng sắp xếp nhân sự đoàn nhà trai lên tới 80 người đến rước dâu.
Bố chị run run trao cô con gái yêu quý cho chú rể điển trai. Ông dặn dò chàng rể phải yêu thương, đối xử tốt với con gái mình, chung sống đến răng long đầu bạc.
Hải Ninh không kìm nén được xúc động, bật khóc ngay trong ngày trọng đại. Tất cả diễn ra như một giấc mơ, chị ước đám cưới này và mọi thứ đều là thật, cả chú rể đóng thế kia nữa, sẽ là chồng của chị, cùng chị sinh con, cùng chị báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già… nhưng thực tế quá phũ phàng.
Tổ chức hôn lễ xong, chú rể ở nhà chị 1 tuần rồi tạm biệt vợ về nước, đây là thời điểm chị kết thúc hợp đồng thuê chú rể. Gần ba tháng sau, Hải Ninh mất.
“Sau này, tôi nghe bạn bè chị kể lại, khi làm tang cho chị xong, luật sư riêng đến nhà công bố bản di chúc được lập trước khi Hải Ninh qua đời.
Khối tài sản lớn của của Hải Ninh sẽ chia làm 2 phần. Một nửa phục vụ cho việc phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ, nửa còn lại chị hiến tặng cho quỹ từ thiện, hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân ung thư.
Đặc biệt bản di chúc nói rõ sự thật về đám cưới với chồng Việt kiều. Chị mong bố mẹ được hạnh phúc khi chứng kiến con gái làm cô dâu. Chị nhắn bố mẹ đừng khóc, đừng đau lòng về con gái… Đó là đám cưới khiến tôi nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến”, anh Nguyễn Trung Dũng trầm ngâm kể lại.
Sự cố bất ngờ trong đám cưới giả của con gái, đại gia đá quý 'thót tim'
05/12/2017 04:00 GMT+7
Có thâm niên hơn 10 năm trong nghề tổ chức sự kiện - cưới hỏi, anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1982 - Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện) cho biết: “Hỗ trợ không ít đám cưới, nhiều câu chuyện để lại trong tôi cảm xúc buồn vui bởi kết thúc bất ngờ của nó".
Trường hợp anh Dũng tổ chức đám cưới cho con gái vị đại gia Yên Bái cách đây 4 năm là một ví dụ.
Lần đó, anh tham dự chương trình kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty của một vị đại gia kinh doanh và sản xuất đá quý, tên Văn Khánh.
Mặc dù ngày vui nhưng khuôn mặt vị giám đốc lúc nào cũng tỏ vẻ thiểu não, buồn rầu. Khi anh Dũng hỏi han, ông Khánh bất ngờ thổ lộ chuyện “tày đình” của cô con gái rượu.
Anh Nguyễn Trung Dũng trao đổi với phóng viên. Ảnh: Nhật Linh |
Hai vợ chồng ông bận rộn kinh doanh nhưng luôn quan tâm, dạy dỗ con cẩn thận. Vì vậy ngay từ nhỏ Hoài Vân nổi tiếng ở phố núi về thành tích học tập và sự ngoan ngoãn. Vợ chồng ông Khánh rất tự hào về con gái của mình.
Gia đình có điều kiện nên sau khi tốt nghiệp đại học, vợ chồng ông cho con gái sang Trung Quốc du học tiếp 4 năm về ngành tài chính, dự định sau này con gái sẽ thay bố mẹ quản lý, điều hành công ty.
Kết thúc 4 năm học tập ở xứ người, con gái ông về nước. Trong thời gian này, con gái ông quen biết anh chàng kỹ sư cầu đường 35 tuổi quê Nam Định.
Nhờ ngoại hình phong độ, điển trai cộng với khả năng ăn nói khéo léo, hiểu biết, anh kỹ sư cầu đường đã khiến con gái ông say mê, lao vào cuộc tình với anh ta như con thiêu thân.
Nhiều lần con gái đưa bạn trai về nhà gặp bố mẹ, bằng kinh nghiệm từng trải và con mắt tinh đời, ông nhận thấy bạn trai con gái không phải người đàng hoàng.
Hai vợ chồng ra sức khuyên can, nhắc nhở con gái tỉnh táo trong chuyện tình cảm, tránh để mình bị tổn thương. Nhưng trong cơn “say tình”, con gái ông bà bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ. Từ cô con gái ngoan ngoãn, có hiếu cô trở nên bất cần, đi sớm về khuya, thậm chí hỗn láo với bố mẹ.
Anh Dũng chia sẻ: “Hỗ trợ không ít đám cưới, nhiều câu chuyện để lại trong tôi cảm xúc buồn vui bởi kết thúc bất ngờ của nó". |
Con gái ông bà biết được tin này thì sốc vô cùng, định quyên sinh nhưng may mắn người nhà phát hiện kịp, nên giữ được mạng sống. Đau lòng hơn, các bác sĩ thông báo con gái ông bà đã có thai được 2 tháng.
Vợ chồng đại gia thương con, không nhẫn tâm bắt con bỏ đứa bé mà động viên con ổn định sức khỏe, tinh thần, chờ ngày sinh nở, ông bà sẽ chăm sóc, nuôi dạy cháu.
Điều ông bà lo lắng nhất là cô con gái yếu đuối của mình sẽ không vượt qua được điều tiếng việc “chưa chồng mà chửa”.
“Thời điểm đó, tuy định kiến xã hội đã thông cảm cho các trường hợp mẹ đơn thân nhưng ở khu vực nhà ông ấy vẫn còn khá nặng nề. Ông ta vừa tâm sự với tôi vừa hút thuốc, đôi mắt đỏ hoe…
Rồi ông ta đề nghị tôi giúp đỡ, thuê người đóng vai, tổ chức một đám cưới, cho làng xóm khỏi dị nghị. Tất nhiên việc này chỉ có vợ chồng ông Khánh, cô con gái và tôi biết ” - Anh Dũng nhớ lại.
Sau đó, kịch bản đám cưới được xây dựng với đầy đủ chú rể, bố mẹ chồng, họ hàng… Anh Dũng bố trí một người đàn ông sinh năm 1982 đóng vai chú rể.
Người này vốn là một người có trình độ, tốt nghiệp đại học Bách Khoa lại hiền lành, cộng tác với anh Dũng để trải nghiệm cuộc sống.
Trước khi tổ chức, anh Dũng bố trí cho chú rể và các nhân sự đóng thế gặp gỡ làm quen với gia đình ông Khánh. “Để mọi việc diễn ra suôn sẻ, bao giờ tôi cũng cho họ thời gian gặp mặt để tìm hiểu”. Anh Dũng bộc bạch.
Hơn một tháng sau, đám cưới diễn ra, dù là giả nhưng ông Khánh cũng không tiếc tay chi 1 tỷ cho khâu tổ chức tiệc cưới.
Theo hợp đồng, 9 giờ nhà trai phải có mặt làm thủ tục nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy chú rể và ông bà thông gia đâu. Ông Khánh sốt ruột gọi cho anh Dũng liên tục.
30 phút sau, bất ngờ chú rể xuất hiện, nhưng đi cùng chú rể không phải đoàn đóng thế hôm trước gặp mặt mà là người đàn bà đứng tuổi cùng vài người nữa.
Ông Khánh ngạc nhiên và không khỏi lo lắng nhưng anh Dũng ra hiệu bảo ông bình tĩnh, làm thủ tục cưới hỏi cho con. Trước giờ rước dâu, vợ chồng ông Khánh được người đàn bà khi nãy mời vào nói chuyện riêng. Tại đây ông thấy con gái cùng con rể “hờ” chờ sẵn.
Người đàn bà cho biết mình là mẹ đẻ của chú rể. Chồng bà mất từ khi con còn nhỏ. Khi con trai bà nhận đóng vai chú rể cho Vân, trong 1 tháng gặp gỡ, hai người đã nảy sinh tình cảm thật.
Trước ngày tổ chức đám cưới, anh tâm sự với mẹ tất cả. Anh muốn được chăm sóc và nhận đứa bé trong bụng Vân làm con. Nghĩ cảnh mẹ góa con côi trước đây của mình, bà hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh của cô gái tội nghiệp nên đồng ý.
Trong thời gian gấp rút, bà thông báo cho họ hàng việc con trai lấy vợ, dù bất ngờ nhưng ai cũng hồ hởi lên đường.
Trước sự băn khoăn của ông Khánh, cô dâu và chú rể “hờ” bất ngờ quỳ xuống xin ông bà Khánh chấp nhận.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, ông Khánh lặng người, nước mắt khẽ rơi. Có nằm mơ, ông bà cũng không dám nghĩ, con gái mình lại tìm được hạnh phúc trong hoàn cảnh trớ trêu này…
"Cuối cùng, đám cưới giả đó trở thành thật, điều ít ai có thể ngờ tới. Thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn gọi điện cho tôi, vừa rồi họ mới sinh em bé thứ 3, cuộc sống rất viên mãn. Họ vẫn thường trêu, tôi là ông mai mát tay của họ” - anh Dũng bộc bạch.
*Tên nhân vật trong bài được thay đổi theo yêu cầu
Nhận xét
Đăng nhận xét