Loài rắn Taipan nội địa đứng đầu trong
danh sách những loài rắn có nọc độc mạnh nhất hiện nay. Có nọc độc gấp
50 rắn hổ mang, lượng nọc độc trong một lần cắn có thể giết chết 100
người.
Rắn Taipan nội địa sống ở Australia cùng
với 10 loài rắn độc nhất thế giới. Loài này có nọc độc độc nhất được
khoa học biết đến ngày nay.
Taipan nội địa thay đổi màu sắc theo mùa.
Mùa hè, nó có màu rơm và đổi thành nâu sẫm khi tiết trời bước vào mùa
đông. Đó là kết quả của việc thích nghi với khí hậu khắc nghiệt nhờ vào
sự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thích hợp thông qua việc thay đổi mức độ
hấp thụ ánh sáng mặt trời.
Chiều dài trung bình của rắn Taipan là 1,8 mét nhưng tối đa nó có thể lên tới 2,5m.
Mặc dù rắn Taipan có nọc độc độc nhất được
khoa học biết đến, nhưng cái tên "rắn hung dữ" chỉ mô tả về nọc độc của
nó chứ không phải là hành vi.
Loài rắn này cực độc, nhưng nó cũng rất nhút nhát và gần như luôn chạy trốn khi gặp nguy hiểm. Rắn Taipan thường sống đơn độc.
Rắn Taipan nội địa hầu như chỉ ăn các động vật có vú nhỏ. Chuột là thực phẩm yêu thích của nó.
Đặc biệt, sinh sản của loài rắn này phụ
thuộc vào số lượng quần thể chuột. Vào những thời điểm thuận lợi khi số
lượng chuột tăng lên, những kẻ săn mồi này cũng sinh sản nhiều hơn theo
tỉ lệ thuận. Một con cái thường đẻ từ 12 đến 20 quả trứng.
Lượng nọc độc tối đa trong một lần cắn là
100 mg. Điều này có nghĩa là một nhát cắn duy nhất có thể giết chết 100
người trưởng thành. Nọc độc phát huy độc tính 45 phút. Tuy nhiên, con
người rất hiếm khi bị rắn Taipan cắn và nhiều người nhập viện sau khi bị
cắn như vậy vẫn sống sót.
Rắn Taipan nội địa hay
rắn Fierce, rắn dữ có tên khoa học là Oxyuranus microlepidotus thuộc họ
rắn hổ có nguồn gốc từ Australia được mệnh danh là loài rắn sống trên
cạn sở hữu nọc độc độc nhất hành tinh.
Mỹ: Nổ súng bắn gục hươu, lại gần kiểm tra và cái kết thảm
Thứ Ba, ngày 29/10/2019 19:45 PM (GMT+7)
Người đàn ông 66 tuổi trong một chuyến
đi săn, nổ súng bắn gục con hươu từ xa và chuyện đau đớn xảy ra khi đến
gần kiểm tra con hươu.
Thợ săn bị một con hươu húc chết sau khi bắn gục nó.
Theo Daily Star, một thợ săn chết thảm bởi chính con hươu mà mình tưởng đã bắn chết.
Thomas Alexander nổ súng bắn hươu trong chuyến đi săn. Người đàn ông
66 tuổi đang phấn khởi vì chiến lợi phẩm, tiến gần đến xác hươu kiểm
tra.
Alexander không ngờ rằng mình đã cho con mồi cơ hội đáp trả. Con hươu bất ngờ vùng lên húc thẳng vào bụng người đàn ông.
Alexander sau đó gọi người thân đến giúp. Người thân gọi cơ quan cứu
hộ khẩn cấp. Nhưng vết thương nặng khiến Alexander mất nhiều máu và tử
vong tại bệnh viện ở Yellville, Arkansas, Mỹ.
Keith Stephens đến từ ủy ban săn bắn ở Arkansas, nói: “Tôi không biết
ông ấy để con hươu nằm đó trong bao lâu, nhưng cuối cùng ông ấy tiến
lại gần kiểm tra”.
“Rõ ràng là con hươu chưa chết hẳn. Nó vẫn còn sức để húc vào bụng
nạn nhân. Đây là điều kỳ lạ nhất trong 20 năm tôi làm việc ở đây”,
Stephens nói thêm.
Không rõ con hươu còn sống sót hay không. Một số người dùng mạng xã
hội ở Mỹ coi đây là thảm kịch. Những người khác cho rằng “công lý đã
được thực thi”.
Kim Killingsworth, người thông gia với gia đình Alexander, nói: “Thật đáng buồn. Ông ấy là một người tử tế và rất tốt”.
Một thợ săn đã chiến đấu quả cảm trước một con gấu nâu to lớn và làm mọi cách để có thể sinh tồn.
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star (Dân Việt)
Thợ săn Canada bắn chết gấu, phát hiện điều khủng khiếp xảy ra với vợ con
Thứ Năm, ngày 29/11/2018 10:15 AM (GMT+7)
Sau khi giết chết con gấu, thợ săn đi tìm vợ con và phát hiện điều kinh hoàng.
Một gấu xám vừa giết hai mẹ con ở Canada (Ảnh minh họa)
Một con gấu vừa giết chết một người mẹ và con gái ngay gần lều của họ trong khi người bố đang đi đặt bẫy, tờ RT đưa tin.
Thảm kịch xảy ra ngày 26.11 tại một khu vực hẻo lánh của tỉnh Yukon,
Canada, báo địa phương đưa tin. Người bố, thợ săn địa phương Gjermund
Roesholt, đã báo cảnh sát sau khi phát hiện người vợ 37 tuổi của mình,
Valérie Théorêt và con gái 10 tháng tuổi Adele đã chết.
Roesholt nói với các nhà chức trách rằng khi ông đang trên đường trở
về lều của gia đình sau khi đặt bẫy thì bị một con gấu xám đuổi theo.
Ông bắn chết con vật cách lều khoảng 100 mét và đi tìm Valérie và Adele.
Đó là khi Roesholt kinh hoàng phát hiện cả hai người đều đã chết, dường như bị tấn công bởi chính con gấu ông vừa giết.
Valérie Théorêt và con gái 10 tháng tuổi Adele
Roesholt nói rằng hai mẹ con đã đi dạo trong rừng khi ông đi đặt bẫy.
Tính đến nay, gia đình Roseholt đã sống ba tháng trong rừng. Hai vợ
chồng Roesholt là những người yêu thích khám phá và có nhiều trải nghiệm
nơi hoang dã, theo bạn bè của họ.
Tuy nhiên, Valérie làm giáo viên tại một trường tiểu học ở miền nam
Yukon và điều này có nghĩa là họ không có nhiều nhiều thời gian ra khỏi
thành phố.
Sau khi sinh Adele, Valérie đã tận dụng kỳ nghỉ thai sản của mình.
Khi em bé đủ lớn để mang đi, gia đình quyết định đi vào rừng sâu và sống
trong lều.
“Điều này thật khủng khiếp. Ban đầu tôi không tin rằng nó đã xảy ra”,
Verena Koenig, bạn của Valérie nói với báo CTV Vancouver. “Cô ấy là
người tràn đầy tình yêu thương và tuyệt vời. Cô ấy rất hạnh phúc khi có
con và được làm mẹ”.
Chỉ một giây bất cẩn, du khách Thái Lan đã phải trả giá bằng những giây phút kinh hãi nhất cuộc đời mình khi đối mặt...
Theo Trà My - RT (Dân Việt)
Gấu "tử thần" cao 2,7m ăn thịt người gây kinh hoàng ở Nhật
Thứ Hai, ngày 03/07/2017 19:00 PM (GMT+7)
Con gấu nặng tới 340kg, là nỗi kinh hoàng của người dân Nhật Bản vào năm 1915.
Gấu Sankebetsu - quái thú giết và ăn thịt nhiều người ở Nhật Bản
Hầu hết các loài động vật
hoang dã lớn đều có thể tấn công và ăn thịt người nếu cảm thấy bị đe
dọa. Tuy nhiên, quái thú thực sự là những con vật đặc biệt thích thịt
người hơn bất kỳ thức ăn nào khác. Sự xuất hiện của chúng trong lịch sử
là rất hiếm, nhưng tất cả đều khiến con người phải khiếp sợ.
Cuối năm 1915, một vụ sự kiện kinh hoàng đã diễn ra ở làng
Sankebetsu, Hokkaido, Nhật Bản. Đây được cho là vụ gấu giết người tàn
bạo nhất trong lịch sử nước này.
Thời điểm đó, Sankebetsu là một ngôi làng mới với rất ít người sống
trong khu vực hoang dã rộng lớn. Đây đồng thời là nơi ở của nhiều gấu
nâu Ussuri, bao gồm một con đực khổng lồ tên là Kesagake, theo
Listverse.
Vào tháng 11.1915, khi gấu Kesagake thức dậy sớm sau ngủ đông, nó đã khiến cả ngôi làng khiếp sợ chỉ trong năm ngày tàn phá. Sự trỗi dậy của gấu Kesagake
Mọi chuyện bắt đầu khi Kesagake xuất hiện gần một ngôi nhà và khiến
ngựa nuôi hoảng hốt. Nó mò đến để ăn ngô của nông dân, khiến họ tức giận
dùng súng bắn đuổi nó đi.
Con gấu bị thương và biến mất. Dân làng tin rằng nó đã biết sợ người và sẽ không quay trở lại. Nhưng họ đã lầm.
Ngày 9.12, Kesagake xuất hiện một lần nữa. Nó lẻn vào nhà của gia
đình Ota, nơi chỉ có một phụ nữ tên Abe Mayu và một em bé trong nhà. Cô
Mayu lúc đó đang trông con của hàng xóm, bé Hasumi Mikio.
Mô hình nhà và gấu được dựng lên tại Nhật Bản để tưởng nhớ vụ tấn công kinh hoàng
Con gấu hung dữ tấn công và giết em bé. Sau đó, nó quay sang Mayu. Cô
phòng vệ bằng cách ném củi vào con thú, nhưng vẫn bị nó kéo vào rừng.
Khi mọi người về đến nhà, họ thấy sàn nhà và tường đầy máu, theo trang
Japan Powered.
Ngày hôm sau, 30 người đàn ông cố gắng truy tìm con gấu. Không lâu
sau, họ nhìn thấy Kesagake và bắn trúng nó. Khi gấu chạy đi, họ tìm thấy
thi thể không nguyên vẹn của Mayu chôn dưới tuyết, chỉ còn lại đầu và
chân. Dân làng cho rằng con gấu chôn đồ ăn ở đây để dự trữ. Lanh lợi không ngờ
Khi nhận ra đây là quái thú ăn thịt người, dân làng Sankebetsu quyết
định giết nó. Họ đặt bẫy tại nhà của gia đình Ota, nơi nó từng tấn công.
Họ đoán gấu Kesagake sẽ trở lại để tìm thức ăn.
Cách đó 300m, 50 người đàn ông cũng đứng canh gác tại nhà của gia đình Miyoke, phòng trường hợp con gấu “đột kích”.
Người dân gặp khó khăn trong việc bắt gấu vì nó là một con vật lanh lợi
Tối hôm đó, quái thú tái xuất ở nhà Ota. Một người bắn trúng nó và
con gấu rút lui. Dân làng đuổi theo nó để giết. Những người đàn ông bảo
vệ nhà Miyoke cũng được điều động để đuổi theo con gấu.
Thế nhưng, Kesegake thể hiện sự thông minh lanh lợi khi tránh mặt
toàn bộ thợ săn và tiến đến nhà Miyoke, nơi không còn ai canh gác. Nó
lao qua cửa sổ phía trước và vồ mọi người bên trong. Tuy một số người bị
thương trốn thoát, ba người bị giết, bao gồm hai trẻ em và một phụ nữ
mang thai.
Theo các nhân chứng, người phụ nữ xin tha mạng khi con gấu tiến tới,
nhưng nó không quan tâm. Như vậy, chỉ trong hai ngày, quái thú Kesagake
giết chết sáu mạng người, tính cả đứa bé trong bụng người phụ nữ.
Yayo, nhân chứng chạy thoát, kể với dân làng chuyện đã xảy ra. Sau vụ
tấn công kinh hoàng, chỉ có những cựu chiến binh ở lại canh gác, những
người khác chạy trốn trong sợ hãi.
Con gấu đã giết tổng cộng 7 người trong vụ tấn công năm 1915
Các nhà chức trách sau đó cử đội lính bắn tỉa đến nhưng không thể tìm
thấy con thú. Cuối cùng, người dân địa phương chuyển sang nhờ thợ săn
gấu nổi tiếng tên là Yamamoto Heikigachi.
Họ từng nhờ ông sau những cuộc tấn công ban đầu nhưng ông từ chối.
Thế nhưng sau vụ gấu giết người đẫm máu ở nhà Miyoke, ông đồng ý săn
đuổi Kesagake. Thi thể người trong xác gấu
Yamamoto cùng một người dân địa phương đi săn quái thú. Sau khi xem
xét ven sông, họ tìm thấy dấu chân gấu và vài vết máu. Cuối cùng, ngày
14.12, Yamamoto tìm thấy Kesagake, đến gần 20m và giết nó bằng hai phát
đạn, một vào tim và một vào đầu, theo trang Hunting.
Con gấu nặng đến 340 kg và cao 2,7 mét. Lực lượng khám nghiệm tử thi
sau đó phát hiện thi thể người trong dạ dày của gấu, xác nhận rằng đây
là Kesagake khét tiếng.
Như vậy, quái thú Kesagake chịu trách nhiệm cho bảy cái chết, trong
đó sáu người bị giết ngay lập tức và một người qua đời vì bị thương
nặng. Cụ thể, Miyoke Umekichi, người bị gấu cắn lúc còn nhỏ, qua đời ba
năm sau đó.
Ảnh minh họa gấu tấn công nhà gia đình Miyoke
Về nguyên nhân của vụ tấn công, nhiều người tin rằng quái thú
Kesagake thức dậy sớm khi đang ngủ đông vì đói. Người Nhật cho rằng đó
là hiện tượng “ngủ đông bất thành”. Việc này khiến gia tăng sự hung dữ,
biến nó thành "tử thần".
Ngoài ra, nạn phá rừng cũng có thể góp phần gây ra vụ tấn công. Do
khu vực này bị khai thác gỗ để làm nông và cư trú, môi trường sống của
con người và gấu bị trùng nhau. Việc thiếu các con mồi tự nhiên do nạn
phá rừng nhiều khả năng đã khiến gấu nâu đến tìm thức ăn gần nơi ở của
con người. Khi bị ngăn cản, gấu trở nên hung dữ và tấn công người.
Cho tới nay, đây vẫn là cuộc tấn công của gấu tồi tệ nhất trong lịch
sử Nhật Bản. Sau sự việc, dân làng rời bỏ khu vực, để lại quá khứ đằng
sau. Sankebetsu cuối cùng trở thành “ngôi làng ma”.
----------------------
Cũng
tại châu Á, vào những năm 1900, một quái thú ăn thịt hơn 400 người đã
khiến cả vùng biên giới Nepal-Ấn Độ khiếp sợ. Mời độc giả đón đọc bài
viết về con vật khủng khiếp này xuất bản lúc 19h00 ngày mai 04.07.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét