Vị phi công hải quân này lần đầu kể câu chuyện chạm chán UFO của mình trên tờ The New York Times
vào tháng 12-2017. Trong vụ việc được cho là xảy ra năm 2004, phi đội
của ông Fravor chứng kiến một vật thể không xác định có kích thước
chiếc Boeing 747 dưới mặt nước trong cuộc tập trận ở Thái Bình Dương,
cách bờ biển TP San Diego của bang California 160 km.
Ông cho biết vật thể bay quan sát được từ buồng lái của chiếc Boeing
F/A-18E/F Super Hornet vào năm 2004 "dài khoảng 12 m, có hình bầu dục,
giống như viên kẹo Tic Tac" và "tiến, lùi, sang trái, sang phải" khó
đoán. Ông Fravor đã cố gắng chặn vật thể này nhưng nó vọt đi với tốc độ
đáng kinh ngạc.
Trong lần phỏng vấn mới nhất, ông Fravor kể rằng nhờ máy bay có trang
bị camera hồng ngoại, một thành viên khác ghi được hình ảnh một trong
những vật thể bay sau khi hệ thống radar bị phá nhiễu."Một trong những
phi công mà tôi biết là người lái trực thăng. Đó là chiếc trực thăng vận
tải CH-53 của thủy quân lục chiến Mỹ" - ông Fravor kể lại.
Theo lời ông Fravor, phi công này đang thực hiện nhiệm vụ thu hồi máy
bay không người lái thì phát hiện "một vật thể tối trồi lên từ đáy
biển". "Đó là thứ gì vậy? - phi công nói", ông Fravor nhớ lại. Sau đó,
phi công đưa trực thăng rời khu vực và "khối vật chất tối cũng lặn xuống
biển".
Ông Fravor nói vụ việc còn lặp lại vài tháng sau đó. "Khi anh ta đang
thu hồi ngư lôi. Vật chất tối lại xuất hiện. Nó chắc chắn không thể là
tàu ngầm. Vật thể hình tròn to lớn này đang trồi lên từ biển sâu và phi
công la hét trong đường truyền liên lạc, gấp rút đưa thợ lặn lên khỏi
mặt nước, trong khi làm mất ngư lôi". Ông Fravor nói viên phi công quả
quyết rằng ngư lôi không chìm xuống nước mà "bị vật chất tối đó hút
vào". Cựu tư lệnh hải quân Mỹ cho rằng vật thể lạ có thể "thao túng"
trọng lực, bay qua khoảng không.
Đoạn ghi hình bằng camera hồng ngoại nêu trên được chuyển đến Luis
Elizondo - một cựu sĩ quan tình báo quân đội, người tự nhận rằng đã chỉ
đạo dự án nghiên cứu UFO của Lầu Năm Góc hồi năm 2017, để đưa vào cơ sở
dữ liệu về các mối đe dọa trên không. Đoạn video được công bố cùng với 2
video khác, được đặt tên là "FLIR1", "Gimbal", "GoFast".
Theo kênh RT (Nga), đoạn video được đặt tên "FLIR1" cho thấy vật thể
hình viên thuốc màu tối lơ lửng trong vài giây trước khi bay xẹt sang
một bên với tốc độ cực lớn. Còn video tên "Go Fast" cho thấy cảm biến
máy bay Hải quân Mỹ đang theo dõi một vật thể di chuyển rất nhanh. Trong
video, có tiếng các phi công thốt lên đầy phấn khích tự hỏi họ đã nhìn
thấy gì.
Đoạn video thứ 3 có tên "Gimbal" cho thấy một vật thể thuôn dài di
chuyển nhịp nhàng trước khi dừng lại và xoay trước sự kinh ngạc của các
phi công.
3 video này được công bố bởi tờ The New York Times và một
nhóm nghiên cứu về UFO có tên Viện khoa học và nghệ thuật To The Stars,
do Tom DeLonge - cựu thành viên nhóm nhạc Blink-182 lập ra. Hồi tháng
trước, những đoạn video được ghi lại bởi các phi công trong giai đoạn
2004-2015 được xác nhận là có thật, nhưng quân đội Mỹ không giải thích
được vật thể bí ẩn là thứ gì.
"Lực lượng hải quân gọi những vật thể được nhìn thấy trong đoạn phim
đó là các hiện tượng không trung chưa xác định" - ông Joseph Gradisher,
người phát ngôn của Phòng chiến tranh điện tử thuộc hải quân Mỹ nói với
Black Vault. Các tình tiết xung quanh việc công bố đoạn video trở thành
chủ đề gây tranh cãi dữ dội trong hai năm qua.
Đó là chưa kể đến việc trung úy Ryan Graves kể với báo Daily Mail rằng
nhìn thấy UFO gần như mỗi ngày trên bầu trời nằm giữa bang Florida và
Virginia trong năm 2014-2015, trong đó có UFO bay cao 9.000 m, đạt tốc
độ siêu thanh. Ông này kể rằng vào cuối năm 2014, một phi công trở về
với "vẻ mặt kinh hoàng" thông báo về việc suýt va chạm với UFO có dạng
"quả cầu bao quanh khối lập phương", khi nó chen vào giữa đội bay.
Một phi công khác là Danny Accoin tiết lộ hệ thống cảm biến, radar,
nhận dạng phát hiện UFO nhưng nhìn bằng mắt thường thì không thấy gì.
Theo H.Bình Người lao động
Làm lễ tang xong, cả gia đình hoảng hồn thấy người được đưa ma mở cửa bước vào nhà
Một người đàn ông được cho là đã chết trong
một vụ tai nạn xe máy ở Tuban, Đông Java, Indonesia, trở về nhà mình vào
khoảng 7 giờ sau khi đám tang kết thúc.
Theo Jakarta Post, cảnh sát trưởng khu vực, Ali Kantha, xác nhận vụ việc là có thật. “Đây là sự thật, có một sự nhầm lẫn”.
Người đàn ông tên Sunarto, 40 tuổi, dân làng Gesikan ở Grabagan được
xác định đã chết sau một vụ tai nạn xe máy thảm khốc ở Đông Java vào
ngày 7.10. Người lái xe máy tử vong tại hiện trường trong tình trạng
không mang theo giấy tờ tùy thân. Thi thể bị biến dạng đến mức rất khó
nhận diện. Chiếc xe được đăng ký dưới tên Sunarto nên người ta nghĩ rằng
người đàn ông này là nạn nhân.
Cảnh sát khu vực ngay lập tức thông báo với gia đình Sunarto về vụ
tai nạn. Thi thể được đưa về gia đình lúc 12 giờ trưa và đám tang hoàn
tất lúc 3 giờ chiều. “Gia đình đã rửa sạch thi thể trước khi đem chôn
cất và họ không hề nghi ngờ rằng đó có phải Sunarto hay không”.
7 giờ sau, tức là 10 giờ tối, Sunarto mở cửa vào nhà khiến ai cũng
hoảng hốt. Sunarto nói mình đang đi làm xa nhưng phải tức tốc về nhà khi
nghe thông báo về vụ tai nạn.
Người đàn ông này giải thích mình nợ nạn nhân tên Wariim một khoản
tiền, và giao xe máy cho người này để gán nợ. “Chuyện đó xảy ra cách đây
3 tháng”, cảnh sát cho biết.
Cả Sunarto và Wariim đều làm việc ở cùng một khu vực. Sunarto là công nhân xây dựng còn Wariim là người lái xe xích lô.
Cảnh sát nói nhầm lẫn đã được giải quyết với hai gia đình. Gia đình
Wariim nói họ không muốn đưa thi thể đi nơi khác. “Gia đình nạn nhân đã
nắm được vấn đề. Họ chỉ yêu cầu thay bia mộ cho phù hợp với tên người
chết”, cảnh sát nói.
Theo Đăng NguyễnDân Việt
Kinh hãi lời nguyền phù thủy ám ảnh loài người thế kỷ 19
Những câu chuyện về phù thủy Elly Kedward từng là nỗi ám ảnh của nhiều người Mỹ trong một thời gian dài.
Sinh sống ở thị trấn Blair (Burkittsville, Maryland) vào cuối thể kỷ 18, Elly Kedward được coi là một phù thủy nổi tiếng bậc nhất lịch sử nước Mỹ. Những câu chuyện về bà từng là nỗi ám ảnh của nhiều người Mỹ trong một thời gian dài.
Những tư liệu xác thực về thân thế của phù thủy Elly Kedward
ngày nay không có nhiều. Người ra chỉ biết rằng vào năm 1785, bà bị dân
chúng đuổi vào rừng vì bị kết tội sử dụng ma thuật và bị vu là phù
thủy. Kể từ đó, nhiều chuyện khủng khiếp đã xảy ra.
Nhiều đứa trẻ bị mất tích trong rừng gần nơi sinh sống của
Elly Kedward,
xuất hiện lời đồn rằng hồn ma phù thủy này đã dụ dỗ chúng về sào huyệt,
bắt vài đứa úp mặt vào tường rồi giết những đứa còn lại…
Năm
1824, có 11 nhân chứng thấy bé Eileen bị kéo xuống con lạch Tappy East
bởi một sức mạnh vô hình, được cho là do sức mạnh ma thuật của Elly
Kedward.
Ít
ngày sau đó, con lạch bị ô nhiễm trầm trọng mà không ai có thể lý giải
nguyên nhân. Dân làng phải di chuyển hết gia súc của mình ra khỏi vùng
nước bị “nguyền rủa”.
Tháng
3/1886, một em bé là Robin Weaver bị mất tích trong rừng, dân làng cử
một nhóm người đi tìm kiếm. Vài ngày sau, Robin trở về và nói rằng, có
một người phụ nữ đã giam em ở một căn nhà cũ. Robin đã thoát bằng cửa sổ
và trở về nhà nhưng những người đi tìm em thì mất tích.
Dân
làng nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát, nhưng khi tìm kiếm, họ không hề
phát hiện ra một cái xác nào mà chỉ có mùi xác chết bốc lên nồng nặc
trong rừng...
Cho
đến nay, không ai rõ có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những câu
chuyện về phú thủy Elly Kedward. Vào năm 1999, một bộ phim lấy cảm hứng
từ phù thủy nổi tiếng này đã ra mắt công chúng, là phim Dự án phù thủy
rừng Blair.
Mời quý vị xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.
T.B (tổng hợp)
Bị truy nã, tên cướp thành công an trong suốt 10 năm
Sau
khi cướp điện thoại, Vinh bỏ trốn rồi sau đó học và vào công tác trong
ngành công an. Sau gần chục năm công tác trong ngành, Vinh mới biết mình
bị truy nã về tội lỗi khi xưa.
Ngày 16/10, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Hữu Vinh (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội “Cướp giật tài sản”.
Trước
đó, tháng 7/2019, Vinh bị TAND quận Tân Phú tuyên phạt 3 năm 6 tháng
tù. Cho rằng mức án quá nặng, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, trưa ngày 6/7/2007,
Vinh cùng Trần Thạch Kiên, Nguyễn Phan Trọng Nghĩa, Nguyễn Đức Thuận rủ
nhau đi chơi. Khi đi tới đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú, TP.HCM) thì
phát hiện thấy hai người đàn ông đang chở nhau bằng xe máy, người ngồi
phía sau đang nghe điện thoại. Ngay lập tức, Vinh rủ nhóm bạn cướp chiếc
điện thoại.
Bị cáo Trịnh Hữu Vinh tại tòa
Được
sự đồng thuận của cả nhóm, Vinh chở Kiên áp sát “con mồi” còn Thuận và
Nghĩa làm nhiệm vụ cản đường. Khi bị giật điện thoại, nạn nhân truy hô
rồi tăng ga đuổi theo nhóm cướp. Chạy tới ngã ba Âu Cơ – Nguyễn Văn
Săng, nạn nhân đã bắt được Thuận và Nghĩa, còn Vinh và Kiên chạy thoát.
Khi
nhận được cuộc gọi của đồng bọn yêu cầu trả lại điện thoại cho nạn
nhân, Vinh và Kiên đã quay lại. Tuy nhiên phát hiện cảnh sát đang truy
bắt, cả hai tiếp tục bỏ trốn.
Tháng 10/2007, Công an
quận Tân Phú khởi tố bị can đối với Vinh nhưng người này bỏ trốn khỏi
địa phương và tới đầu năm 2008, Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã.
Tuy nhiên, lúc này Vinh không hề biết mình đang bị truy nã.
Trong
khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2010, Vinh phục vụ tại Phòng chiến sĩ
bảo vệ - Công an TP.HCM và học tại Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Từ tháng
8/2016 đến tháng 12/2018, anh ta về công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự
- Công an TP HCM.
Đến ngày 21/12/2018, khi phát hiện ra mình bị truy nã về tội lỗi xảy ra cách hơn chục năm, Vinh đã tới cơ quan công an đầu thú.
Ngày 24/12/2018, anh ta bị tước danh hiệu Công an nhân dân và tới đầu năm 2019 thì bị khai trừ khỏi Đảng.
Xét
thấy, bị cáo biết ăn năn hối cải, được tặng thưởng nhiều giấy khen của
Giám đốc Công an TP.HCM nên HĐXX đã quyết định giảm án cho bị cáo từ 3
năm 6 tháng xuống còn 2 năm tù.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét