MẶT TRÁI NHÂN TÍNH 34
-Đã là người thì ai cũng có nhân tính. Nhân tính gồm hai mặt trái, phải của nó.
-Tùy vào hành động của một hay nhiều người trong xã hội như thế nào mà theo qui ước, nó được cho là thuộc mặt nào của nhân tính.
-Thường những hành động xấu xa, đê hèn, đi ngược với tình nhân ái...đều được qui ước là mặt trái nhân tính.
-Loài vật đôi khi có những hành vi giống nhân tính, nhưng thực ra chúng chỉ có thú tính.
-Bản chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung tính.
-Một hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là thú tính. Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi là nhân tính.
-Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau. Chúng đã được phân định dứt khoát bởi tư duy trừu tượng.
-Mặt trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng (ý chí điên loạn), nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bộn phần thú tính.
- Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng!
-Mặt trái nhân tính xảy ra ít hay nhiều trong xã hội chính là những biểu hiện của mức độ suy đồi xã hội.
-Khi suy đồi xã hội nhiều lên một cách bất thường thì phải nghĩ ngay đến sai lầm của chế độ dẫn dắt xã hội.
-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tiffany Woodington, 49 tuổi, bị tòa án bang Missouri kết án 10 tội danh về lạm dụng động vật cấp nghiêm trọng và 2 tội danh lạm dụng động vật cấp độ nhẹ. Chồng cô, Steven Woodington, 55 tuổi, bị tòa án bang Texas kết án 19 tội danh đối xử tàn bạo với động vật. Một người đàn ông khác, được coi là người chăm sóc vật nuôi, cũng bị tòa án bang Texas kết tội có hành vi tàn ác với động vật.
Omar Lucio, Cảnh sát trưởng Hạt Cameron, bang Texas, vào hôm qua cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy khoảng 270 con chó – khoảng 20 trong số chúng đã chết – tại nhà ở của vợ chồng Woodington trong một cụm dân cư nhỏ ở Los Fresnos, thuộc thành phố Brownsville nằm ở phía nam Texas. Theo ông Lucio và Công tố viên Hạt Cameron Edward Sandoval, sự việc bị phát giác vào ngày 9.9 vừa qua, sau khi các nhà chức trách nhận được những khiếu nại của người dân nơi đây về những tiếng chó sủa.
Cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều con chó bị dính đầy phân và nước tiểu,
và cứ 2 hoặc 3 trong số chúng bị nhốt trong một chiếc lồng. Các nhà
chức trách ước tính rằng hơn một nửa số chó được phát hiện tại Texas đã
không thể sống sót hoặc bị buộc phải đem đi an tử.
"Đây là trường hợp ngược đãi động vật tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến", ông Lucio, người đã có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi hành công vụ, cho hay, "Điều này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng."
Paul Fourt Jr., luật sư của Steven Woodington, cho biết thân chủ của mình vẫn kiên quyết không nhận tội. Ông Fourt giải thích rằng Woodington cũng có ý định gửi những con chó đến nơi ở mới tại Kansas và Oklahoma để chúng được nhận nuôi, nên những người khác mới phải chịu trách nhiệm cho sự ngược đãi đối với chúng.
Các lực lượng chức năng cũng tìm thấy 38 con chó và một con mèo "còn sống, nhưng trong một điều kiện ngoài sức tưởng tượng". Một số con thậm chí đã bị Tiffany Woodington chuyển đến một địa điểm khác trong khu vực. Bà này khai rằng những con chó tử vong do “bị quấy rầy” và tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày, quãng thời gian xảy ra quá nhanh nên bà đã không kịp ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.
Jeane Jae, phát ngôn viên của Hiệp hội Nhân đạo bang Missouri, cho biết những con vật còn sống sót, hiện đang được chăm sóc, đều trong tình trạng lông bù xù và gầy trơ xương.
"Sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi những con vật này", Jae nói và cho biết thêm rằng 1 con chó và 1 con mèo nữa được tìm thấy ở Missouri phải bị cho an tử vì lý do sức khỏe.
Eric Knox, Cảnh sát trưởng hạt Benton, cho biết ông ngạc nhiên khi không thể nghe thấy “một lời nào" về các vấn đề tại dây, trước thời điểm những xác động vật chết được tìm thấy, dù nhà Woodington chỉ sống cách người hàng xóm gần nhất của mình có khoảng 152 mét.
"Điều làm tôi ngạc nhiên là không một ai trong cụm dân cư nói rằng họ muốn khám xét nhà ở của người phụ nữ này (Tiffany Woodington), dù tôi đã ngửi thấy mùi tử khí ngay khi vừa lái xe đến trước nhà cô ta," ông cho biết, "Tôi là một người yêu chó, và tôi sẵn sàng đấu tranh vì sự an toàn của chúng."
Theo Việt Anh - AP (Dân Việt)
Seprona, đơn vị bảo vệ động vật của Tây Ban Nha nhận được tin báo sau khi cô gái đăng tải ảnh con trăn hoàng gia nghiền chết chó con lên mạng.
Bức ảnh này thực chất là một bài quảng cáo bán trăn.
Nhân viên của một trạm nuôi dưỡng động vật đã vô tình nhìn thấy bức ảnh trên mạng. Cô giả làm người mua để điều tra thêm về bức ảnh.
Khi được hỏi, chủ nhân con trăn thừa nhận thường xuyên cho nó ăn chó, mèo và chim.
Trăn hoàng gia hay còn gọi là trăn quả bóng thường dài từ 1-1,5m và có thể sống từ 20-30 năm trong tình trạng nuôi nhốt.
Loài trăn không độc này là một trong những loài trăn nuôi phổ biến nhất trên thế giới và thường khá thân thiện.
Chúng giết con mồi bằng cách siết chặt con vật đến chết. Khi bị đe doạ hoặc căng thẳng, loài trăn này có xu hướng lăn tròn như một quả bóng.
Theo Trà My - Daily Mail (Dân Việt)
Trong hình có một số con chó vẫn đeo vòng cổ, nghĩa là có thể nó đã bị bắt trộm. Nhưng chúng chẳng có cách nào ngoài việc chờ đợi số phận mình kết thúc trong lò mổ.
Tổ chức Động vật châu Á là một trong số các tổ chức về quyền lợi động vật phản đối lễ hội thịt chó. Lễ hội khiến nhiều tổ chức trên thế giới phẫn nộ và yêu cầu chính phủ Trung Quốc cấm tiêu thụ thịt chó, thịt mèo.
“Lễ hội này thật khủng khiếp, nhưng vấn đề là rất rộng lớn. Chấm dứt lễ hội Ngọc Lâm là bước đầu tiên để kết thúc việc ăn thịt chó mèo trên khắp Trung Quốc", cô nói.
Nghiên cứu của nhóm này cho thấy phần lớn các loài động vật được bán trong lễ hội đều bị bắt trộm từ nhà dân. Việc này rẻ và dễ dàng hơn chăn nuôi chó.
"Gần đây có rất nhiều báo cáo về việc những con chó bị đầu độc, nghĩa là người ăn chúng cũng không an toàn”.
Báo cáo năm ngoái cho thấy việc ăn thịt chó xuất hiện cả năm ở Ngọc Lâm, với khoảng 300 con chó và mèo bị làm thịt mỗi ngày.
Theo Trà My - Daily Mail (Dân Việt)
“Chó là một phần của gia đình”
Sau khi đến Việt Nam một tháng, Calvin biết tới câu chuyện về vụ đánh chết trộm chó tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An. Nạn nhân là Nguyễn Đình Phong, 27 tuổi, bị đánh và đốt xác do trộm chó.
Cái chết của Phong đã thực sự khiến Calvin suy ngẫm về cuộc sống, công lý và việc ăn thịt chó tại Việt Nam. Ông đã đọc được hơn 30 bài viết bằng tiếng Anh về những cái chết liên quan đến trộm chó. Rất ít người ông gặp cảm thấy phiền về vấn đề này. Tất cả nhân chứng hoặc người tham gia đều nói với phóng viên “Chó là một phần của gia đình”.
Lời biện hộ “Chó là một phần của gia đình” không giải thích được việc một cộng đồng hiền lành cướp mất sinh mạng của Phong bằng nông cụ và lửa đốt. Nó không giải thích được việc người dân ở làng khác tràn ra phố để ngăn không cho xe cứu thương cứu một người trộm chó. Những băn khoăn như vậy luôn khiến Calvin trăn trở. "Nếu người Việt coi chó là một phần của gia đình và rất tức giận khi chó bị trộm, thì tại sao họ lại ăn thịt chó?", ông viết.
Ông thanh tra nói ông hầu như không bao giờ ăn thịt chó. Một chủ quán cà phê cũng nói với Calvin rằng ông đã từ bỏ thịt chó vì cảm thấy tồi tệ, một sự tận hưởng tội lỗi.
Calvin đặt ra câu hỏi: “Có bao nhiêu người thực sự không thích ăn thịt chó?”.
Năm 2013, một giáo sư ở Stanford tên là Joel Brinkley đã nói rằng, ăn thịt chó là "những thứ kinh khủng nhất mà tôi từng thấy." Calvin trích dẫn.
Chết oan cũng không thể kiện
Người bố của một chàng trai 21 tuổi tên H., khẳng định rằng con trai ông không phải là trộm chó. H. đã bị đánh chết khi giúp đỡ bạn mình chạy thoát khỏi dân làng đuổi theo tên trộm.
Bố của H. tin rằng những tên trộm đã thực sự trốn thoát. Ông tin rằng H. chỉ là một đứa trẻ muốn giúp bạn mình. Điều đáng sợ là, người ta không thể điều tra được vụ án.
"Gia đình chúng tôi không kiện được vì chúng tôi không biết ai giết H. Quá nhiều người, có lẽ có đến 1.000 người cùng đánh nó", Calvin trích dẫn lời nói của người cha đến giờ vẫn chưa biết ai giết con mình.
Mẹ H. cũng cho biết một lý do về việc không kiện tụng: "Chúng tôi không có tiền."
Đổi mạng vì 20 USD
“Ở Việt Nam, người ta phải ăn cắp một cái gì đó có giá trị 90 USD hoặc lớn hơn mới bị bắt. Mà chó thông thường chỉ có giá trị dưới 20 USD.” Calvin viết.
Ông có tìm hiểu thêm và được biết, sau nhiều vụ giết người đẫm máu, một số quan chức ngành tư pháp ở Việt Nam ủng hộ một điều luật coi trộm chó là một việc vi phạm luật pháp, có thể bị phạt quản thúc, không phụ thuộc vào giá trị của con vật.
Theo Trà My - Tổng hợp (danviet.vn)
05 mẹo hay cho bệnh nhân viêm phế quản mạn tính, đờm, ho dai dẳng
-Tùy vào hành động của một hay nhiều người trong xã hội như thế nào mà theo qui ước, nó được cho là thuộc mặt nào của nhân tính.
-Thường những hành động xấu xa, đê hèn, đi ngược với tình nhân ái...đều được qui ước là mặt trái nhân tính.
-Loài vật đôi khi có những hành vi giống nhân tính, nhưng thực ra chúng chỉ có thú tính.
-Bản chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung tính.
-Một hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là thú tính. Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi là nhân tính.
-Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau. Chúng đã được phân định dứt khoát bởi tư duy trừu tượng.
-Mặt trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng (ý chí điên loạn), nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bộn phần thú tính.
- Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng!
-Mặt trái nhân tính xảy ra ít hay nhiều trong xã hội chính là những biểu hiện của mức độ suy đồi xã hội.
-Khi suy đồi xã hội nhiều lên một cách bất thường thì phải nghĩ ngay đến sai lầm của chế độ dẫn dắt xã hội.
-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Sát nhân cưỡng hiếp cụ bà, ép chết cụ ông
Khám nhà cặp vợ chồng chuyên giải cứu chó mèo, phát hiện sự thật "ngoài sức tưởng tượng"
Thứ Tư, ngày 25/09/2019 20:30 PM (GMT+7)
Một cặp vợ chồng Mỹ chuyên thực hiện các cuộc giải cứu động vật phải đối mặt với nhiều tội danh liên quan đến ngược đãi vật nuôi, sau khi các lực lượng chức năng tìm thấy khoảng 150 xác chó chết tại tư gia của họ ở các bang Missouri và Texas.

Vợ cồng Tiffany (người trong ảnh) và Steven Woodington đã bị kết án hàng loạt tội danh ngược đãi vật nuôi (Ảnh: AP)
Các nhà chức trách cho hay họ đã tìm thấy gần 300 động vật
sống tại nhà ở của cặp vợ chồng Tiffany và Steven Woodington, những
người hiện đang điều hành tổ chức giải cứu động vật mang tên All
Accounted For. Rất nhiều trong số chúng đã bị cho an tử do điều kiện sức
khỏe quá yếu.Tiffany Woodington, 49 tuổi, bị tòa án bang Missouri kết án 10 tội danh về lạm dụng động vật cấp nghiêm trọng và 2 tội danh lạm dụng động vật cấp độ nhẹ. Chồng cô, Steven Woodington, 55 tuổi, bị tòa án bang Texas kết án 19 tội danh đối xử tàn bạo với động vật. Một người đàn ông khác, được coi là người chăm sóc vật nuôi, cũng bị tòa án bang Texas kết tội có hành vi tàn ác với động vật.
Omar Lucio, Cảnh sát trưởng Hạt Cameron, bang Texas, vào hôm qua cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy khoảng 270 con chó – khoảng 20 trong số chúng đã chết – tại nhà ở của vợ chồng Woodington trong một cụm dân cư nhỏ ở Los Fresnos, thuộc thành phố Brownsville nằm ở phía nam Texas. Theo ông Lucio và Công tố viên Hạt Cameron Edward Sandoval, sự việc bị phát giác vào ngày 9.9 vừa qua, sau khi các nhà chức trách nhận được những khiếu nại của người dân nơi đây về những tiếng chó sủa.
"Đây là trường hợp ngược đãi động vật tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến", ông Lucio, người đã có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi hành công vụ, cho hay, "Điều này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng."
Paul Fourt Jr., luật sư của Steven Woodington, cho biết thân chủ của mình vẫn kiên quyết không nhận tội. Ông Fourt giải thích rằng Woodington cũng có ý định gửi những con chó đến nơi ở mới tại Kansas và Oklahoma để chúng được nhận nuôi, nên những người khác mới phải chịu trách nhiệm cho sự ngược đãi đối với chúng.

Điều kiện gây "rùng mình" bên trong một cơ sở nuôi nhốt động vật của vợ chồng Woodington (Ảnh: Sở Cảnh sát Hạt Benton)
Trong khi đó, Sở Cảnh sát Hạt Benton cho biết sau khi được dẫn đến
một điểm trung chuyển động vật của vợ chồng Woodington tại Cole Camp,
Misouri vào ngày 12.9 vừa qua, họ đã tìm thấy khoảng 120 con chó chết và
1 con mèo chết “ở các trạng thái phân hủy khác nhau, một số chỉ còn trơ
xương". Theo ông Eric Knox, Cảnh sát trưởng hạt Benton, một số con đã
chết khi bị nhốt trong cùng một chuồng, khiến việc xác định chính xác số
liệu chó mèo tử vong trở nên khó khăn.Các lực lượng chức năng cũng tìm thấy 38 con chó và một con mèo "còn sống, nhưng trong một điều kiện ngoài sức tưởng tượng". Một số con thậm chí đã bị Tiffany Woodington chuyển đến một địa điểm khác trong khu vực. Bà này khai rằng những con chó tử vong do “bị quấy rầy” và tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày, quãng thời gian xảy ra quá nhanh nên bà đã không kịp ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.
Jeane Jae, phát ngôn viên của Hiệp hội Nhân đạo bang Missouri, cho biết những con vật còn sống sót, hiện đang được chăm sóc, đều trong tình trạng lông bù xù và gầy trơ xương.
"Sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi những con vật này", Jae nói và cho biết thêm rằng 1 con chó và 1 con mèo nữa được tìm thấy ở Missouri phải bị cho an tử vì lý do sức khỏe.
Eric Knox, Cảnh sát trưởng hạt Benton, cho biết ông ngạc nhiên khi không thể nghe thấy “một lời nào" về các vấn đề tại dây, trước thời điểm những xác động vật chết được tìm thấy, dù nhà Woodington chỉ sống cách người hàng xóm gần nhất của mình có khoảng 152 mét.
"Điều làm tôi ngạc nhiên là không một ai trong cụm dân cư nói rằng họ muốn khám xét nhà ở của người phụ nữ này (Tiffany Woodington), dù tôi đã ngửi thấy mùi tử khí ngay khi vừa lái xe đến trước nhà cô ta," ông cho biết, "Tôi là một người yêu chó, và tôi sẵn sàng đấu tranh vì sự an toàn của chúng."
Video cho thấy con mèo được ném xuống hồ cho cá sấu ăn sống.
Theo Việt Anh - AP (Dân Việt)
Tây Ban Nha: Cô gái cho trăn hoàng gia ăn chó mèo gây sốc
Thứ Tư, ngày 22/03/2017 12:15 PM (GMT+7)
Bức ảnh kinh dị cho thấy con trăn đang siết chặt một chó con.

Trăn hoàng gia ăn sống một con chó ở Tây Ban Nha
Một người phụ nữ Tây Ban Nha đang bị điều tra vì cho trăn cưng ăn sống nhiều chó và mèo con, Daily Mail viết.Seprona, đơn vị bảo vệ động vật của Tây Ban Nha nhận được tin báo sau khi cô gái đăng tải ảnh con trăn hoàng gia nghiền chết chó con lên mạng.
Bức ảnh này thực chất là một bài quảng cáo bán trăn.
Nhân viên của một trạm nuôi dưỡng động vật đã vô tình nhìn thấy bức ảnh trên mạng. Cô giả làm người mua để điều tra thêm về bức ảnh.
Khi được hỏi, chủ nhân con trăn thừa nhận thường xuyên cho nó ăn chó, mèo và chim.

Trăn hoàng gia hay còn gọi là trăn quả bóng là loài trăn nuôi phổ biến
Đơn vị bảo vệ động vật Tây Ban Nha hiện đang điều tra người phụ nữ.
Họ cho biết cô có thể bị buộc tội ngược đãi động vật nếu họ tìm ra bằng
chứng.Trăn hoàng gia hay còn gọi là trăn quả bóng thường dài từ 1-1,5m và có thể sống từ 20-30 năm trong tình trạng nuôi nhốt.
Loài trăn không độc này là một trong những loài trăn nuôi phổ biến nhất trên thế giới và thường khá thân thiện.
Chúng giết con mồi bằng cách siết chặt con vật đến chết. Khi bị đe doạ hoặc căng thẳng, loài trăn này có xu hướng lăn tròn như một quả bóng.
Theo Trà My - Daily Mail (Dân Việt)
TQ: 10.000 chó mèo bị "hành quyết" đồng loạt trong lễ hội
Thứ Hai, ngày 20/06/2016 18:30 PM (GMT+7)
Hàng nghìn con chó và mèo bất lực bị nhốt trong chuồng trước khi bị bán phục vụ cho lễ hội thịt chó Ngọc Lâm khét tiếng của Trung Quốc.

Chó mèo được bán tràn lan tại một khu chợ ở phía nam Trung Quốc
Những hình ảnh đau lòng này mới được chụp tại một khu chợ ở miền nam Trung Quốc.
Người dân Trung Quốc mua bán tấp nập trước khi lễ hội hằng năm Ngọc Lâm
bắt đầu từ ngày mai, ngày 21.6, nơi khoảng 10.000 chó và mèo bị làm
thịt.Trong hình có một số con chó vẫn đeo vòng cổ, nghĩa là có thể nó đã bị bắt trộm. Nhưng chúng chẳng có cách nào ngoài việc chờ đợi số phận mình kết thúc trong lò mổ.
Tổ chức Động vật châu Á là một trong số các tổ chức về quyền lợi động vật phản đối lễ hội thịt chó. Lễ hội khiến nhiều tổ chức trên thế giới phẫn nộ và yêu cầu chính phủ Trung Quốc cấm tiêu thụ thịt chó, thịt mèo.

Hàng nghìn con chó và mèo bất lực bị nhốt trong chuồng trước khi bị bán đi

Lễ hội thịt chó Ngọc Lâm sẽ bắt đầu từ ngày mai, ngày 21.6, nơi khoảng 10.000 chó và mèo bị làm thịt
Giám đốc điều hành của Động vật châu Á Jill Robinson nói với Daily
Mail rằng chiến dịch phản đối lễ hội thịt chó là một phần của cuộc chiến
ở phạm vi lớn hơn, cuộc chiến chống lại việc ăn thịt chó ở Trung Quốc,
nơi tiêu thụ 10 triệu chó mèo/năm.“Lễ hội này thật khủng khiếp, nhưng vấn đề là rất rộng lớn. Chấm dứt lễ hội Ngọc Lâm là bước đầu tiên để kết thúc việc ăn thịt chó mèo trên khắp Trung Quốc", cô nói.
Nghiên cứu của nhóm này cho thấy phần lớn các loài động vật được bán trong lễ hội đều bị bắt trộm từ nhà dân. Việc này rẻ và dễ dàng hơn chăn nuôi chó.

Lễ hội khiến nhiều tổ chức trên thế giới phẫn nộ và yêu cầu chính phủ Trung Quốc cấm tiêu thụ thịt chó, thịt mèo
Ông Irene Feng, cũng đến từ tổ chức Động vật châu Á cho biết việc ăn thịt chó còn gia tăng nguy cơ ngộ độc."Gần đây có rất nhiều báo cáo về việc những con chó bị đầu độc, nghĩa là người ăn chúng cũng không an toàn”.
Báo cáo năm ngoái cho thấy việc ăn thịt chó xuất hiện cả năm ở Ngọc Lâm, với khoảng 300 con chó và mèo bị làm thịt mỗi ngày.

Trung Quốc là nơi tiêu thụ 10 triệu chó mèo/năm

Phần lớn các loài động vật được bán trong lễ hội đều bị bắt trộm từ nhà dân

Ăn thịt chó gia tăng nguy cơ ngộ độc

Việc ăn thịt chó xuất hiện cả năm ở Ngọc Lâm, với khoảng 300 con chó và mèo bị làm thịt mỗi ngày
Theo Trà My - Daily Mail (Dân Việt)
Đánh chết trộm chó ở VN dưới góc nhìn người nước ngoài
Thứ Bảy, ngày 05/03/2016 10:02 AM (GMT+7)
Nếu người Việt coi chó là một phần của gia đình và rất tức giận khi chó bị trộm, tại sao họ lại ăn thịt chó?

Người dân giận dữ đánh trộm chó đến chết (Tranh: Roads & Kingdoms)
Trang blog Roads & Kingdoms mới đây đăng tải một bài viết về thói
quen ăn thịt chó và hiện tượng nhiều người dân đánh trộm chó đến chết ở
Việt Nam. Tác giả Calvin Godfrey, đến Việt Nam làm việc vào năm 2010,
cho thấy một góc nhìn từ phương Tây.“Chó là một phần của gia đình”
Sau khi đến Việt Nam một tháng, Calvin biết tới câu chuyện về vụ đánh chết trộm chó tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An. Nạn nhân là Nguyễn Đình Phong, 27 tuổi, bị đánh và đốt xác do trộm chó.
Cái chết của Phong đã thực sự khiến Calvin suy ngẫm về cuộc sống, công lý và việc ăn thịt chó tại Việt Nam. Ông đã đọc được hơn 30 bài viết bằng tiếng Anh về những cái chết liên quan đến trộm chó. Rất ít người ông gặp cảm thấy phiền về vấn đề này. Tất cả nhân chứng hoặc người tham gia đều nói với phóng viên “Chó là một phần của gia đình”.
Lời biện hộ “Chó là một phần của gia đình” không giải thích được việc một cộng đồng hiền lành cướp mất sinh mạng của Phong bằng nông cụ và lửa đốt. Nó không giải thích được việc người dân ở làng khác tràn ra phố để ngăn không cho xe cứu thương cứu một người trộm chó. Những băn khoăn như vậy luôn khiến Calvin trăn trở. "Nếu người Việt coi chó là một phần của gia đình và rất tức giận khi chó bị trộm, thì tại sao họ lại ăn thịt chó?", ông viết.

Tại sao coi chó là một phần của gia đình nhưng lại ăn thịt chó? (Tranh: Roads & Kingdoms)
Calvin nói chuyện với một thanh tra ở thành phố và được biết: một
phần thịt chó được phục vụ ở nhà hàng là thịt chó ăn cắp. Phần còn lại
được nuôi bởi những gia đình nghèo.Ông thanh tra nói ông hầu như không bao giờ ăn thịt chó. Một chủ quán cà phê cũng nói với Calvin rằng ông đã từ bỏ thịt chó vì cảm thấy tồi tệ, một sự tận hưởng tội lỗi.
Calvin đặt ra câu hỏi: “Có bao nhiêu người thực sự không thích ăn thịt chó?”.
Năm 2013, một giáo sư ở Stanford tên là Joel Brinkley đã nói rằng, ăn thịt chó là "những thứ kinh khủng nhất mà tôi từng thấy." Calvin trích dẫn.
Chết oan cũng không thể kiện

Một cảnh trộm chó (Tranh: Roads & Kingdoms)
Tác giả đến gặp gia đình của một những bị đánh chết vì bị cho là trộm
chó. Chính Calvin cũng cảm thấy bàng hoàng về những cái chết do bị đánh
"hội đồng". Không kiện cáo, không ai biết hung thủ là ai.Người bố của một chàng trai 21 tuổi tên H., khẳng định rằng con trai ông không phải là trộm chó. H. đã bị đánh chết khi giúp đỡ bạn mình chạy thoát khỏi dân làng đuổi theo tên trộm.
Bố của H. tin rằng những tên trộm đã thực sự trốn thoát. Ông tin rằng H. chỉ là một đứa trẻ muốn giúp bạn mình. Điều đáng sợ là, người ta không thể điều tra được vụ án.
"Gia đình chúng tôi không kiện được vì chúng tôi không biết ai giết H. Quá nhiều người, có lẽ có đến 1.000 người cùng đánh nó", Calvin trích dẫn lời nói của người cha đến giờ vẫn chưa biết ai giết con mình.
Mẹ H. cũng cho biết một lý do về việc không kiện tụng: "Chúng tôi không có tiền."
Đổi mạng vì 20 USD
“Ở Việt Nam, người ta phải ăn cắp một cái gì đó có giá trị 90 USD hoặc lớn hơn mới bị bắt. Mà chó thông thường chỉ có giá trị dưới 20 USD.” Calvin viết.
Ông có tìm hiểu thêm và được biết, sau nhiều vụ giết người đẫm máu, một số quan chức ngành tư pháp ở Việt Nam ủng hộ một điều luật coi trộm chó là một việc vi phạm luật pháp, có thể bị phạt quản thúc, không phụ thuộc vào giá trị của con vật.

Một chú chó thông thường ở Việt Nam có giá khoảng 20 USD (Tranh: Roads & Kingdoms)
Calvin Godfrey kết thúc bài viết bằng câu chuyện ông được nghe kể:
Một lực lượng mặc thường phục thường xuyên đi truy bắt những người trộm
chó ở tỉnh nơi Phong bị đánh chết. Họ đã bắt được nhiều tên trộm và cả
những người buôn bán thịt chó. Nhưng vẫn chưa một ai bắt được những kẻ
đã giết Phong đêm hôm đó.Theo Trà My - Tổng hợp (danviet.vn)

Nhận xét
Đăng nhận xét