Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019
ĐIÊN RỒ TRONG VÒNG DANH LỢI 87
10 tỷ phú kỳ lạ và điên rồ nhất Thế Giới
Vụ cả trăm người dân sập bẫy dự án “ma” ở huyện Hóc Môn: Khởi tố vụ án
(CATP) Sau khi Báo Công an TPHCM đăng loạt bài về việc cả
trăm người dân sập bẫy dự án “ma” xảy ra trên địa bàn H.Hóc Môn (các
ngày 11-4, 17-5, 27-5, 3-9-2019...), đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM
đã khởi tố vụ án để điều tra. Nhiều đối tượng nằm trong đường dây đã
lừa đảo 113 nạn nhân.
Cầm đầu đường dây lập dự án “ma” tại 2 xã Đông Thạnh và
Nhị Bình (H.Hóc Môn) là Phạm Quang Vũ, Phạm Thị Thanh Thủy, Trần Thị
Xuyến... (cùng có quan hệ gia đình, ngụ tại P5, Q5), với một số đối
tượng, như: Trần Quang Sáng, Nguyễn Mạnh Hòa, Phan Sô Đa... lập ra cả
chục dự án nhà ở không có thật. Hàng trăm người dân đã nộp tiền đặt cọc
mua nền cho các đối tượng, với tổng số tiền lên tới trăm tỷ đồng.
Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, trong quá trình điều tra vụ việc trên, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án, đã xác định được 113 nạn nhân, ngụ tại các quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, H.Hóc Môn... Trước đó, các nạn nhân nhiều lần viết đơn tập thể, tố cáo nhóm đối tượng trên.
Theo
tìm hiểu của chúng tôi, các nạn nhân mua "nhầm" dự án “ma” của nhóm Vũ -
Thủy - Xuyến từ tháng 1-2018 đến 5-2018. Để tạo niềm tin cho họ, nhóm
đối tượng trưng ra “sổ đỏ”, nhưng lại mang tên người khác, sơ đồ thiết
kế quy hoạch khu dân cư, bản vẽ về quy mô dự án... Thực chất những khu
đất được các đối tượng rao bán là đất của dân địa phương trồng hoa màu,
thậm chí có những khu đất là ao rau muống, bãi cỏ hoang.
Điển hình, ông Nguyễn Bá Toàn (ngụ P7, Q.Phú Nhuận) cho biết, đầu năm 2018, thông qua một người quen qua mạng xã hội, ông đặt cọc 1,2 tỷ đồng cho Phạm Thị Thanh Thủy để mua 4 lô đất tại thửa số 641, xã Nhị Bình, với giá hơn 4 tỷ đồng. Theo hợp đồng, từ 4 - 7 tháng bên bán có nghĩa vụ đi công chứng và chuyển quyền sử dụng đất cho bên mua. Nhưng Thủy không giao đất như cam kết. Khi đến xã Nhị Bình và UBND H.Hóc Môn tìm hiểu, ông Toàn mới biết không có dự án nhà ở nào ở khu vực trên. Thửa đất số 641 có diện tích gần 10.500m2 là đất trồng lúa của ông Mai Văn Khỉ (ngụ H.Hóc Môn).
Là một trong số 113 nạn nhân, ông Nguyễn Xuân Quang (ngụ P13, Q.Gò Vấp) phải vay mượn của bạn bè, người thân được 5,4 tỷ đồng, giao cho Thủy để mua một phần thửa đất ở ấp Đông Thạnh 8.1 (xã Đông Thạnh). Riêng xã Nhị Bình và trên đường Trịnh Thị Dối (xã Đông Thạnh), nhóm Thủy đã tự ý phân ra hơn 70 lô, rao bán rầm rộ, hầu hết các dự án “ảo” này đều là đất nông nghiệp, do người khác đứng tên...
Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, trong quá trình điều tra vụ việc trên, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án, đã xác định được 113 nạn nhân, ngụ tại các quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, H.Hóc Môn... Trước đó, các nạn nhân nhiều lần viết đơn tập thể, tố cáo nhóm đối tượng trên.
Điển hình, ông Nguyễn Bá Toàn (ngụ P7, Q.Phú Nhuận) cho biết, đầu năm 2018, thông qua một người quen qua mạng xã hội, ông đặt cọc 1,2 tỷ đồng cho Phạm Thị Thanh Thủy để mua 4 lô đất tại thửa số 641, xã Nhị Bình, với giá hơn 4 tỷ đồng. Theo hợp đồng, từ 4 - 7 tháng bên bán có nghĩa vụ đi công chứng và chuyển quyền sử dụng đất cho bên mua. Nhưng Thủy không giao đất như cam kết. Khi đến xã Nhị Bình và UBND H.Hóc Môn tìm hiểu, ông Toàn mới biết không có dự án nhà ở nào ở khu vực trên. Thửa đất số 641 có diện tích gần 10.500m2 là đất trồng lúa của ông Mai Văn Khỉ (ngụ H.Hóc Môn).
Là một trong số 113 nạn nhân, ông Nguyễn Xuân Quang (ngụ P13, Q.Gò Vấp) phải vay mượn của bạn bè, người thân được 5,4 tỷ đồng, giao cho Thủy để mua một phần thửa đất ở ấp Đông Thạnh 8.1 (xã Đông Thạnh). Riêng xã Nhị Bình và trên đường Trịnh Thị Dối (xã Đông Thạnh), nhóm Thủy đã tự ý phân ra hơn 70 lô, rao bán rầm rộ, hầu hết các dự án “ảo” này đều là đất nông nghiệp, do người khác đứng tên...
Ông Dương Hồng Thắng - Chủ tịch UBND H.Hóc Môn:
Nhìn ở góc độ mua bán đất thì đây là giao dịch dân sự. Tuy nhiên, ở đây bản chất sự việc không phải như vậy, các đối tượng đã lợi dụng việc mượn đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân rồi tự ý lập bản vẽ dự án “ảo”, rao bán đất nền. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn lập hợp đồng mua bán, nhập nhằng trong việc xác nhận vi bằng để “đánh lận con đen”. Những mánh khóe này là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, trên địa bàn H.Hóc Môn đang xuất hiện một số “cò” đất tự ý vẽ ra các dự án “ảo” để dụ dỗ người mua nộp tiền để chúng chiếm đoạt. Để ngăn chặn tình trạng này, UBND huyện đã nhiều lần ra thông báo cảnh báo, phát trên loa phát thanh của huyện để khuyến cáo người dân không mua đất nền dự án “ma”. Huyện cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn theo dõi sát địa bàn, thắt chặt công tác quản lý đất đai để ngăn chặn hành vi lừa đảo.
Nhìn ở góc độ mua bán đất thì đây là giao dịch dân sự. Tuy nhiên, ở đây bản chất sự việc không phải như vậy, các đối tượng đã lợi dụng việc mượn đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân rồi tự ý lập bản vẽ dự án “ảo”, rao bán đất nền. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn lập hợp đồng mua bán, nhập nhằng trong việc xác nhận vi bằng để “đánh lận con đen”. Những mánh khóe này là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, trên địa bàn H.Hóc Môn đang xuất hiện một số “cò” đất tự ý vẽ ra các dự án “ảo” để dụ dỗ người mua nộp tiền để chúng chiếm đoạt. Để ngăn chặn tình trạng này, UBND huyện đã nhiều lần ra thông báo cảnh báo, phát trên loa phát thanh của huyện để khuyến cáo người dân không mua đất nền dự án “ma”. Huyện cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn theo dõi sát địa bàn, thắt chặt công tác quản lý đất đai để ngăn chặn hành vi lừa đảo.
(CATP)
Thời gian gần đây, dư luận tại H.Hóc Môn (TPHCM) bàn tán xôn xao về
việc hàng trăm người bị một đường dây lừa đặt cọc mua đất dự án “ma” tại
hai xã Đông Thạnh và Nhị Bình, với tổng số tiền lên đến cả trăm tỷ
đồng.
Nhóm PVĐT
Choáng váng: 110 triệu/đêm đã là gì, khách sạn Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh thuê ở Paris còn có phòng giá 700 triệu/đêm!
Chưa dám tưởng tượng phòng khách sạn 700 triệu/đêm thì sẽ được hưởng những dịch vụ xa hoa tới mức nào nữa?
- Xem ảnh của Diệu Nhi và bạn chụp cho nhau, ai cũng phải đập bàn mà đồng ý: "Tôi cũng có đứa bạn như vậy đó!"
- Sốc: Kỳ Duyên và Minh Triệu cởi áo khoe bikini trên đỉnh núi Thuỵ Sĩ lạnh âm độ C, tự “trừng phạt” mình vì… ăn quá nhiều
- Khách sạn nằm trên đường biên giới giữa Pháp và Thuỵ Sĩ, đôi nào giận nhau mà vẫn muốn đi du lịch thì book phòng để mỗi người 1 nước nè
Đợt đi Paris vừa xong của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đúng
nghĩa là dành thời gian để nghỉ dưỡng, tận hưởng, mua sắm. Bởi cả hai
đang ở Paris - “thành phố ánh sáng” mà! Chưa kể, Vũ Khắc Tiệp đã bỏ ra
110 triệu cho 1 đêm ở khách sạn, nên không tận hưởng hết các dịch vụ
sang chảnh ở đây thì phí lắm.
Khách
sạn mà cặp đôi Trinh - Tiệp đã thuê phòng 110 triệu/đêm có tên là Hotel
Plaza Athenee Paris - một trong 3 khách sạn nổi tiếng nhất Paris, thuộc
top 5 khách sạn có lượt check-in nhiều nhất trên Instagram toàn cầu.
Nằm trên đại lộ Montaigne (một trung tâm thời trang cao cấp của Paris),
Plaza Athenee được xem như một trong những khách sạn xa xỉ nhất thế giới
với phòng cao cấp nhất là 700 triệu/đêm, từng là nơi đón tiếp nhiều vị
khách nổi tiếng.
Nền tảng đặt phòng Agoda đã nhận xét khách sạn này “có sự quyến rũ không nơi nào so sánh được”, với sự giao thoa giữa các nét thanh lịch truyền thống và đổi mới hiện đại. Tại đây, dấu ấn kiến trúc Pháp được thể hiện rất rõ. Đặc biệt khách sạn Plaza Athenee có view nhìn ra tháp Eiffel thơ mộng. Sân vườn Cour Jardin nổi tiếng với những bức tường đầy cây dây leo, những chiếc ô màu đỏ đặc trưng.
Chuyến đi này cả hai chủ yếu nghỉ dưỡng và đi mua sắm, không "cởi đồ” gây sốc nữa.
Nền tảng đặt phòng Agoda đã nhận xét khách sạn này “có sự quyến rũ không nơi nào so sánh được”, với sự giao thoa giữa các nét thanh lịch truyền thống và đổi mới hiện đại. Tại đây, dấu ấn kiến trúc Pháp được thể hiện rất rõ. Đặc biệt khách sạn Plaza Athenee có view nhìn ra tháp Eiffel thơ mộng. Sân vườn Cour Jardin nổi tiếng với những bức tường đầy cây dây leo, những chiếc ô màu đỏ đặc trưng.
gif
.
gif
.
gif
.
Trong số các phòng đặc biệt sang trọng thì có phòng Hoàng gia - Royal Suite với mức giá thuê quy đổi sang tiền Việt xấp xỉ 700 triệu/đêm, rộng 450 m² nằm trên tầng sáu. Phòng Hoàng gia gồm hai lối vào chính, một sảnh đợi, hai phòng nhìn xuống đại lộ Montaigne, hai phòng nhìn xuống sân vườn, một phòng ăn có thể đón tiếp 12 người, phòng khách đôi lớn và nhỏ kèm thư viện, một phòng thư giãn, một phòng làm việc, hai phòng tắm có một phòng tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ, một bếp và các ban công nhìn xuống đại lộ cùng tháp Eiffel. Trong thời gian trọ tại phòng Hoàng gia, khách hàng được quyền sử dụng chìa khóa của chiếc xe hơi Maserati Quattroporte.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét