Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

SỰ TẦM THƯỜNG CHÍ LÝ 08

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ CHÚ CHÓ


3 con giáp tham công tiếc việc nhất, rất nên thận trọng kẻo đổ bệnh giữa chừng

Khánh An |

3 con giáp tham công tiếc việc nhất, rất nên thận trọng kẻo đổ bệnh giữa chừng

Kết hợp làm việc với 3 con giáp này, bạn hãy yên tâm là việc gì cũng sẽ được hoàn thành mỹ mãn, thành tựu nằm trong tầm tay.

Làm việc kiếm tiền là việc mà hầu như mỗi người đều đang phải làm hằng ngày, bởi lẽ chúng ta không thể sống mà không có tiền trong xã hội này.
Có một số người lao động, làm việc rất tích cực, thậm chí có thể nói là bán sức nhưng cũng có người lại khá lười nhác.
Từ góc độ bản tính đơn thuần, có thể nói rằng chẳng có mấy người sinh ra đã thích làm việc vất vả, bởi dù sao thì bản thân công việc đã là thứ nghe đã thấy vất vả chứ chẳng nhàn hạ gì.
Thế nhưng có 3 con giáp sau đây thì lại khác. Họ dường như không chịu để bản thân mình ngơi nghỉ, làm việc rất hăng hái nỗ lực, thậm chí chính bởi lý do này mà họ dễ mệt mỏi mà đổ bệnh.
Hãy xem 3 con giáp trời sinh đã có tính chăm chỉ cần cù, tham công tiếc việc này gồm những con giáp nào nhé.
1. Tuổi Sửu: Không quen với sự nhàn hạ
3 con giáp tham công tiếc việc nhất, rất nên thận trọng kẻo đổ bệnh giữa chừng - Ảnh 1.
Sửu vốn dĩ đã là một con giáp rất chăm chỉ cần cù và người sinh vào năm Sửu luôn đem đến cho người khác cảm giác thật thà, chất phác, làm việc cũng rất thực tế chứ không giả tạo, làm đến đâu chắc đến đó.
Chính vì điều này nên ở phương diện công việc, những người tuổi Sửu sẽ đem lại cho người khác cảm giác tin cậy được, cho dù là bất cứ việc gì, khi đã giao vào tay họ, bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi họ sẽ nghiêm túc tỉ mỉ thực hiện đến nơi đến chốn.
Không chỉ có vậy, các chuyên gia phong thủy nhận định, vì người tuổi Sửu rất chăm chỉ nên trong công việc nên ngay cả khi họ đã hoàn thành phần việc của mình, họ vẫn muốn làm thêm việc khác chứ không quen với sự nhàn rỗi, lãng phí thời gian.
Thự ra, họ có  mục đích khá rõ ràng, đó là để cuộc sống đủ đầy hơn, có thể kiếm nhiều tiền hơn để đời sống vật chất dư dả.
Theo cách nhìn nhận của người tuổi Sửu, chỉ khi bản thân bỏ công sức ra càng nhiều thì mới nhận lại được sự báo đáp càng lớn, chính vì thế, họ cũng không muốn dựa dẫm nhờ vả ai.
Tuy nhiên, người tuổi Sửu rất nên chú ý, làm việc phải đi đôi với tận hưởng cuộc sống, giữ gìn sức khỏe. Các bạn làm việc bán sức sẽ dễ dẫn đến mệt mỏi và có ngày đổ bệnh, điều này cần hết sức tránh.
2. Tuổi Ngọ: Có tinh thần vươn lên
3 con giáp tham công tiếc việc nhất, rất nên thận trọng kẻo đổ bệnh giữa chừng - Ảnh 3.
Bản thân Ngọ là một con giáp tinh thần rất tích cực, quyết tâm cao, luôn vươn lên trong cuộc sống. Chính bởi thế nên trong công việc, người tuổi Ngọ luôn luôn duy trì được tinh thần tích cực rất cao, khi làm việc cũng để lại cho người khác cảm giác cẩn thận tỉ kỉ.
Vì những điều này nên những người tuổi Ngọ rất nỗ lực trong công việc, thường thì họ luôn bỏ công sức ra nhiều hơn so với người khác, vì thế mà thành công mà họ có được cũng luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, vì bỏ ra quá nhiều công sức, lại dành phần lớn thời gian và sức lực của mình vào công việc nên cuộc sống và sức khỏe của bản thân người tuổi Ngọ có thể sẽ bị ảnh hưởng. Các bạn hãy cân bằng lại công việc và cuộc sống nhé.
3. Tuổi Thìn: Tinh thần trách nhiệm cao
3 con giáp tham công tiếc việc nhất, rất nên thận trọng kẻo đổ bệnh giữa chừng - Ảnh 4.
Theo tử vi học, trong số 12 con giáp thì Thìn vốn là một con giáp có tinh thần trách nhiệm cao và rất có tinh thần vươn lên. Một khi đã bước vào trạng thái làm việc, những người tuổi Thìn đều tập trung cao độ, gạt bỏ tất cả những việc khác ra khỏi đầu.
Vì thế, mỗi lần làm việc, người tuổi Thìn đều duy trì được thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ. Đây cũng là lý do tại sao họ ít khi mắc phải sai lầm trong công việc và đây chính là lý do giải thích cho thành công của họ.
Song cũng giống như tuổi Sửu và tuổi Ngọ, vì luôn luôn cố gắng hết sức trong công việc nên những người tuổi Thìn cũng dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, vì thế, các bạn hãy chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn.
theo Thế giới trẻ

Thẳng tay ném món quà bố tặng, nhiều năm sau, con trai hối hận khi biết món quà đó là gì

Minh Quyên |

Thẳng tay ném món quà bố tặng, nhiều năm sau, con trai hối hận khi biết món quà đó là gì
Ảnh minh họa.

Tức giận vì bố tặng món quà không đúng như ý, người con trai đã ném món quà bố tặng và bỏ nhà ra đi. Nhiều năm sau, anh mới hối hận khi biết món quà bố tặng mình là gì.

Người con nóng vội
Ở thành phố nọ có một người đàn ông giàu có sống đơn thân sống cùng người con trai duy nhất của mình. Người con trai đang hoàn thành nốt những môn thi cuối cùng để tốt nghiệp Đại học.
Trong nhiều tháng, chàng trai đã cố xin cha mua cho mình một chiếc xe mới vào đúng ngày lễ tốt nghiệp của anh. Anh tin rằng cha sẽ mua xe cho mình vì cha anh có rất nhiều tiền của và 1 chiếc xe mới không đáng là gì với tài sản của nhà anh.
Khi ngày tốt nghiệp đến, người cha gọi anh vào phòng và trao cho anh một món quà được gói cẩn thận và không quên kèm theo lời chúc mừng về lễ tốt nghiệp và thành tích học tập đáng tự hào của anh.
Người con trai mở món quà và thấy một cuốn nhật ký có bìa da với tên của anh được in nổi trên trang bìa. Giận dữ vì món quà không được như mong đợi, anh ném cuốn nhật ký xuống sàn nhà và chạy ra khỏi nhà.
Thẳng tay ném món quà bố tặng, nhiều năm sau, con trai hối hận khi biết món quà đó là gì - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.
Kể từ đó trở đi, anh đã bỏ nhà và không liên lạc gì với cha mình.
Thời gian cứ thế trôi qua và chàng trai trẻ vẫn cảm thấy rất giận cha mình nên anh quyết không gặp lại ông.
Nhờ tài năng và tấm bằng đại học trong tay, anh nhanh chóng gây dựng sự nghiệp và gặt hái được nhiều thành công. Anh trở nên giàu có như cha mình, sở hữu một ngôi nhà khang trang và một gia đình rất hạnh phúc.
Nhiều năm sau, tới một ngày khi anh bước vào tuổi trung niên, anh nhận ra cha mình đã già và có lẽ đã đến lúc bỏ quá khứ lại phía sau và về quê hương gặp lại người cha.
Sự hối hận muộn màng của người con
Chưa kịp thực hiện được ước muốn này, anh đã nhận được tin người cha đã qua đời. Anh vội vàng trở về nhà để chịu tang và quản lý những tài sản mà người cha đã để lại cho anh.
Vô cùng đau khổ khi nhận tin dữ, anh trở về nhà với nỗi lòng nặng trĩu. Anh hối hận về một tuổi trẻ bồng bột, hối hận vì đã không phụ dưỡng chăm sóc được người cha lúc ông bệnh nặng.
Thẳng tay ném món quà bố tặng, nhiều năm sau, con trai hối hận khi biết món quà đó là gì - Ảnh 2.
Ảnh minh họa.
Trở về lại ngôi nhà, anh bắt đầu sắp xếp lại các giấy tờ quan trọng của cha và anh nhận ra cuốn nhật ký cha tặng mình vẫn còn mới nguyên như ngày anh vứt bỏ nó.
Anh mở nó ra và khi anh lật qua các trang, một chiếc chìa khóa xe bị rơi từ mặt sau của cuốn nhật ký.
Trong trang cuối cùng của nhật ký là dòng chữ của cha anh: "Bất cứ nơi nào chiếc xe này đưa con đến, hãy viết kỷ niệm đó vào đây để con sẽ nhớ nó mãi mãi. Cha yêu con"
Đọc đến đây, anh ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng.
Còn miệng anh lẩm nhẩm 2 từ: "Ước gì" ...
Lời bàn:
Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng mắc sai lầm bởi sự nóng giận và mất bình tĩnh.
Theo Đạo Phật, nóng giận phản ánh sự nông nổi của con người, khi những thứ không như ý xảy ra và con người chúng ta phản ứng quá nhanh theo góc độ tiêu cực của cảm giác sân hận, khó kiềm chế được sự bức bách của mình.
Chính vì thế, nóng giận được xem là khuyết điểm lớn trong cách ứng xử hàng ngày. Nếu không có cách xử lý khéo léo, nóng giận có thể khiến các mối quan hệ bị ảnh hưởng và gây ra những hệ lụy khó lường.
Thẳng tay ném món quà bố tặng, nhiều năm sau, con trai hối hận khi biết món quà đó là gì - Ảnh 4.
Một cái cây có thể chẻ ra được hàng ngàn que diêm, nhưng chỉ một ngọn lửa từ một que diêm cũng có thể đốt cháy cả khu rừng.
Khi nóng giận, con sẽ làm mọi việc ngoài vòng kiểm soát của trí, của lực, của tâm… Tất cả sẽ như một cơn bão tố cuốn đi những gì chúng ta dày công tạo dựng nên.
Vì thế, điều quan trọng bạn cần làm là khống chế, kìm hãm sự nóng nảy của mình; hãy để tâm trí bình yên như hồ nước phẳng lặng, tự khắc mọi chuyện sẽ được giải quyết.
theo Trí Thức Trẻ

Giấu kín nhiều năm, đến khi bị thương nhưng từ chối điều trị, người cha mới nói ra bí mật xót xa về con trai

Nguyễn Nhung |

Giấu kín nhiều năm, đến khi bị thương nhưng từ chối điều trị, người cha mới nói ra bí mật xót xa về con trai
Ảnh minh họa.

Bí mật của người cha ấy đã khiến nhiều người thương cảm.

Câu chuyện được đăng tải trên trang Bí mật Trung Hoa.
Cha con người nhặt đồng nát
Tầng 1 của căn nhà trọ tạm bợ có hai cha con nhà nọ, ban ngày họ ra ngoài nhặt đồng nát, tối mới về ngủ. Người cha nhìn vẻ ngoài có lẽ ngoài 40 tuổi, cậu con trai chừng 10 tuổi.
Điều khiến người ta xót xa hơn về họ là cả hai đều là những người tàn tật. Người cha bị gù, cao chừng 1.6m, cậu con trai nhìn xinh xắn nhưng chân bị tật nguyền. Họ có một cái xe 3 bánh cũ kỹ, ngày ngày hai cha con đưa nhau đi nhặt đồng nát bỏ vào xe.
Tiểu Vương sống ở tầng trên của nhà trọ. Có đồ gì không dùng đến nữa, anh đều mang cho bố con họ, khi thì là đồ dùng cũ trong nhà, khi thì là giấy báo cũ, thậm chí có lần Tiểu Vương còn cho họ cả một chiếc giường nhỏ.
Hai cha con cảm động lắm, cứ như thế, họ trở nên quen biết nhau.
Người cha họ Bạch, là người An Huy (miền Trung Trung Quốc), vì nghèo khó quá mà vợ bỏ đi theo người khác. Một mình anh dẫn theo con nhỏ đến phương Bắc, nhặt đồng nát sống qua ngày. Lão Bạch là người hướng nội, rất ít nói.
Một hôm, hàng xóm bất ngờ nói với Tiểu Vương, hình như Lão Bạch có người mến. Về sau, chính anh cũng tận mắt thấy một lần. Đó là một phụ nữ có một đứa con nhỏ, người bản địa, có nhà, muốn sống cùng Lão Bạch nhưng anh không đồng ý.
Tiểu Vương cảm thấy khó hiểu nên đi tìm Lão Bạch hỏi. Lão Bạch hút thuốc, hút hết bao này đến bao khác, vừa hút vừa tâm sự: "Tôi không dám kết hôn, tôi sợ làm lỡ dở cuộc sống của người ta, thứ nữa là tôi phải kiếm tiền, con trai tôi cần phải làm phẫu thuật chân, phải có hơn chục ngàn tệ.
Bác sĩ nói càng sớm càng tốt. Tôi không thể để nó đi lại cà nhắc như thế được, tôi không thể kết hôn, kết hôn rồi, trách nhiệm sẽ nặng nề hơn."
Về sau, rất nhiều ngày không ai thấy bóng dáng Lão Bạch đâu. Mọi người nghi rằng anh đã chuyển đến nơi khác, vì nhà trọ tạm bợ đã bị dỡ bỏ.
Giấu kín nhiều năm, đến khi bị thương nhưng từ chối điều trị, người cha mới nói ra bí mật xót xa về con trai - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.
Bí mật của người cha
Một thời gian sau nữa, Tiểu Vương nghe được một chuyện khiến anh vừa nghe xong nước mắt đã lã chã rơi.
Chỗ bạn của Tiểu vương xảy ra chuyện. Người bạn đó là xây dựng, anh ta thuê một người đàn ông đến làm việc, mới được vài ngày, người đó bị rơi từ tầng trên xuống, bị thương.
Anh ta chính là Lão Bạch mà Tiểu Vương quen biết.
Sau sự cố, công ty muốn chữa trị cho anh ta nhưng không ngờ anh ta nói: "Đừng chữa trị cho tôi, tôi hơn 40 tuổi rồi, xin hãy đền bù cho tôi một khoản tiền để làm phẫu thuật cho con trai tôi."
Giám đốc công ty đó không hiểu chuyện gì, lẽ tự nhiên không thể đáp ứng yêu cầu của đối phương.
Người đàn ông khẩn cầu: "Tôi cầu xin anh, hãy làm phẫu thuật cho con trai tôi… Tôi biết công việc này tiềm ẩn rủi ro cao… nếu xảy ra sự cố sẽ được đền tiền, tôi muốn dùng khoản tiền này cho con trai tôi làm phẫu thuật, thằng bé theo tôi thật khổ sở lắm, tôi muốn nói cho các anh biết, con trai tôi… con trai tôi là do tôi nhặt được, tôi vốn không thể có con…"
Giám đốc công ty nghe nói vậy không khỏi xúc động, chấp nhận đền bù tiền để người đàn ông làm phẫu thuật cho con trai mình.
Ca mổ thành công, cậu bé về sau không còn đi lại tập tễnh, bước thấp bước cao như trước nữa. Cứ mỗi dịp lễ tết, hai cha con họ lại gửi cho vị giám đốc công ty một ít ngô và khoai sọ rừng. Họ biết cảm ơn người đã giúp mình. Còn về phía vị giám đốc, ông vẫn giữ kín bí mật này.
Lão Bạch cũng khẩn cầu những người biết chuyện của anh: "Bí mật này tôi không muốn để con trai tôi biết, bởi thằng bé nói tôi là người cha tuyệt vời nhất trên đời."
Giấu kín nhiều năm, đến khi bị thương nhưng từ chối điều trị, người cha mới nói ra bí mật xót xa về con trai - Ảnh 3.
Ảnh minh họa.
Lời bình
Có lẽ, tình yêu thực sự luôn là như vậy: Khi yêu, người ta không mong đợi sự báo đáp, khi yêu, người ta yêu bằng cả tấm lòng, bằng cả sinh mệnh, bằng tất cả mọi thứ người ta có.

theo Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét